Đây là lần đầu tiên có người trúng giải độc đắc xổ số kiểu Mỹ kể từ khi loại hình này được mở bán vào tháng 7.
Tại kỳ quay số mở thưởng thứ 39 kết thúc lúc 18h30 tối ngày
16/10/2016 đã xác định được bộ dãy số trúng thưởng về giải Jackpot sản
phẩm Mega 6/45 của Vietlott là: 05-21-31-33-38-42.
Đây là lần đầu tiên có người trúng giải độc đắc xổ số kiểu Mỹ kể từ
khi loại hình này được mở bán từ giữa tháng 7. Hiện giải độc đắc đã quay
về mức khởi điểm 12 tỷ đồng.
Phía đơn vị tổ chức cho biết, quá trình quay số mở thưởng được giám
sát chặt chẽ bởi Hội đồng Giám sát xổ số và đã xác định có 1 vé có bộ 6
số trùng với bộ số kết quả kể trên. Như vậy, sau ngày phát hành chiếc vé
đầu tiên ngày 18/7/2016, sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán Mega 6/45
của Vietlott đã xác định được chủ nhân trúng giải Jackpot đầu tiên.
Theo quy định của Bộ Tài chính Thông tư số 111/2013/TT-BTC), người
trúng thưởng khi đến nhận giải thưởng sẽ thực hiện nộp thuế theo quy
định hiện hành.
Khác với các hình thức xổ số khác, giải Jackpot của xổ số tự chọn
Mega 6/45 được cộng dồn liên tục cho đến khi có người thắng giải. Điều
này có nghĩa là, nếu mỗi vòng quay không có người trúng thưởng, giải
Jackpot sẽ tiếp tục cộng cho lần quay thưởng kế tiếp. Nó tạo ra sự công
bằng và mang lại niềm phấn khích cho người chơi khi giá trị cộng dồn lên
cao.
Loại hình xổ số mới này do Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam -
trực thuộc Bộ Tài chính, hợp tác cùng tập đoàn Berjaya (Malaysia) thông
qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) triển khai dự án trên
toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, Berjaya Gia Thịnh là đơn vị được
Berjaya ủy quyền thực hiện dự án này.
Phương Dung
Trắng đêm giăng lưới tìm bé trai bị nước mưa cuốn xuống cống khi đang đẩy giúp xe chết máy
Anh Dũng - người cứu được 3 trong số 4 bé bị nước cuốn vào miệng cống
cho biết khi nước dâng cao và chảy xiết, có một xe bị chết máy nên 4 đứa
trẻ cùng phụ đẩy xe giúp, sau đó không may bị vùng nước xoáy cuốn trôi
vào miệng cống làm cháu Hiếu bị mất tích.
Giăng lưới, nỗ lực tìm kiếm bé trai bị cuốn trôi xuống cống
Đến 22h ngày 16/10, tung tích của cháu Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi, thị xã Dĩ An, Bình Dương) bị nước cuốn trôi vào cống vẫn
chưa được tìm thấy. Tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc (đường số 4, khu
hành chính thị xã Dĩ An), người dân vẫn chưa hết bàng hoàng và thương
tiếc cho đứa bé xấu số bị nước cuốn trôi. Bàn thờ lập vội nơi miệng cống
với những ngọn đèn le lói càng khiến người dân nơi đây xót xa khi đến
thắp nhang cầu siêu cho bé.
Trong khi đó tại nhà, anh Anh
H.V.T. (cha của cháu Hiếu) vẫn đang rất sốc và đau buồn nên không muốn
tiếp xúc với ai trong lúc này. Nhiều hàng xóm đến chia buồn cùng gia
đình anh cho hay, khi nghe con bị nước cuốn trôi, anh đã chạy đi tìm
kiếm khắp nơi nhưng tất cả đều vô vọng.
Lực lượng chức năng giăng lưới để phòng ngừa trường hợp thi thể nạn nhân mất tích bị cuốn trôi.
Theo
những người hàng xóm trước đây làm ăn chung với anh T., anh và vợ mới
ly hôn cách đây khoảng hơn 1 năm và hiện đang làm nghề kinh doanh đồ phế
liệu. Hiện tại bé Hiếu cùng anh trai là bé Đức (10 tuổi) sống cùng với
anh T. và người vợ sau.
"Do công việc bận rộn nên
trước đây cha của bé Hiếu và bé Đức không đưa con về thăm mẹ. Trước khi
xảy ra sự việc, được biết hai anh em Đức và Hiếu định qua nhà mẹ chơi,
nào ngờ chưa kịp đi thì chuyện đau lòng ập đến. Bé Đức cũng bị nước cuốn
trôi cùng em mình nhưng may mắn được cứu kịp thời. Sau đó vì quá sợ hãi
nên gia đình đưa bé về nhà mẹ ruột ở tạm cho ổn định tinh thần", chị H., hàng xóm của gia đinh bé Hiếu chia sẻ.
Lực lượng cứu hộ thức đêm tìm kiếm cháu bé.
Những
người đến thăm gia đình bé Hiếu còn cho biết, thường ngày hai anh em
Đức và Hiếu rất ngoan, hiếu động và thường hay giúp đỡ những người khác.
"Còn em cháu nữa, cứu em cháu với!"
Anh Nguyễn Anh Dũng – người trực tiếp cứu các bé khỏi bị nước cuốn trôi, xót xa: "Giá
mà tôi phát hiện cháu Hiếu sớm hơn thì giờ đâu có chuyện này. Tội
nghiệp lắm, lúc đó mưa lớn, nước dâng cao và chảy xiết, các cháu đang nô
đùa tắm mưa thì thấy có xe bị chết máy nên cùng nhau đẩy giúp. Tôi định
bảo các cháu đi vào vì gần miệng cống nước chảy xiết, không có lưới
chắn rất nguy hiểm, nhưng chưa kịp thì…".
Nhiều người dân cũng có mặt để hỗ trợ tìm kiếm bé Hiếu tại khu vực suối Nhum.
Theo
anh Dũng, mọi ngày anh thường ngồi gần cửa tiệm trước nhà (đối diện
cống nơi xảy ra sự việc), nhưng hôm đó nước dâng quá cao nên vào trong
nhà. Sau đó anh nghe tiếng kêu nên lao ra cứu các cháu bị nước cuốn.
"Lúc
đó khoảng 4h chiều tôi nghe đứa em hô: "Anh Dũng ơi, mấy đứa nhỏ hình
như đang bị nước cuốn xuống cống". Ngay lập tôi tôi lao ra kéo được 2
cháu vào vỉa hè (trong đó có anh trai của bé Hiếu), còn em tôi cứu đứa
còn lại. Khi cứu bé Đức vào nhà, lúc này bé mới hoảng hốt kêu lên: "Chú
ơi còn em cháu nữa, cứu em cháu với". Nhưng khi tôi lao ra thì không kịp
nữa rồi", anh Dũng kể.
Nhiều người tới chia buồn với gia đình bé Hiếu
Anh
Dũng cùng người dân đã mò khắp các miệng cống, thậm chí chui xuống
miệng cống để tìm nhưng vẫn không thấy tung tích bé Hiếu. Theo anh Dũng
và những người thân của mình, trước đó khi mưa lớn, nước dâng cao khiến
nhiều xe bị chết máy phải đẩy bộ. Dòng nước cũng chảy xiết nên không xe
máy nào dám chạy qua.
Người dân đến thắp nén hương cho bé trai không may bị nước cuốn trôi.
Thời
điểm này bé Đức, Hiếu đi cắt tóc về chuẩn bị qua mẹ chơi nhưng gặp mưa
nên cùng hai bạn hàng xóm ra tắm. Lúc này, có một chiếc xe bị chết máy.
Thấy vậy, 4 cháu bé đang trên đường đi về nhà ghé phụ đẩy giúp. Trong
lúc đẩy xe máy vừa qua khỏi miệng cống thì cả 4 cháu trượt chân và bị
ngã xuống và bị nước xoáy cuốn trôi mất tích.
"Nhiều cống nước trên đường này có miệng cống rất rộng nhưng không có lưới sắt che lại nên rất nguy hiểm mỗi khi mưa lớn", anh Dũng nói.
Anh Dũng, người cứu 3 bé còn lại chia sẻ sự việc.
Hiện
tại lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn
nhân bị nước cuốn trôi. Theo đó, cơ quan chức năng chia ra 2 hướng tìm
kiếm gồm khu vực suối Nhum chảy qua phường Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP
HCM) và khu làng Đại học Quốc gia TP HCM. Hai khu vực này cách miệng
cống nơi cháu bé bị cuốn trôi khoảng 2 km.
Theo cơ quan
chức năng thị xã Dĩ An, hiện có 100 cán bộ tìm kiếm dọc tuyến suối Nhum
nhưng vẫn chưa thấy tung tích bé. Tại đây, lực lượng cứu hộ đang giăng
lưới đoạn suối chảy qua làng đại học để tiếp tục tìm kiếm.
Lũ chưa rút, nhiều người dân Hà Tĩnh cạn kiệt đồ ăn
Do thủy điện xả lũ nên đến chiều
16/10, toàn xã Phương Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn bị ngập sâu gần 3 m.
Nhiều gia đình đã hết sạch lương thực, thực phẩm sau 3 ngày cầm cự trên
nóc nhà hay trường học.
Chiều 16/10, nước lũ ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn rất cao. Nguyên
nhân là thủy điện Hố Hô tiếp tục xả lũ khiến nước không rút mà còn có
dấu hiệu dâng cao. Nhiều người dân xã Phương Mỹ đứng trên tầng hai của
trường học mong ngóng chờ cứu trợ.
Nhà chức trách Hà Tĩnh đã chuyển hàng trăm thùng mì tôm, chai nước khoáng về trụ sở xã Phương Mỹ để phân phát tới bà con.
Cán bộ xã tiếp nhận đồ cứu trợ từ các đoàn thể.
Nước dâng cao, việc mua lương thực nhu yếu phẩm khó khăn do mọi ngả
đường bị chia cắt. Vì vậy khi thấy các đoàn cứu trợ, nhiều người đã vẫy
tay ra hiệu.
Đợt lũ này, nhà anh Hồ Xuân Sinh, xóm Ấp Tiến (xã Phương Mỹ) bị thiệt
hại nặng. "Ba con trâu của gia đình đưa lên vùng cao để tránh lũ thì bị
tàu hỏa tông chết cả ba", mẹ của anh Sinh vừa nhận hàng cứu trợ vừa nói.
Con gái út của anh Sinh kể: "Mấy hôm nay gia đình thiếu đồ ăn, bố mẹ em
phải tranh thủ trời tạnh đi đánh cá, kiếm ít thức ăn về cho gia đình".
Nhà bà Nguyễn Thị Liễu (64 tuổi, trú xã Phương Mỹ) bị nước tràn vào
ngập hết đồ đạc. Không còn chỗ sinh sống, bà cùng các con dựng chòi nhỏ
giữa "biển nước" để trú ngụ.
Bà Liễu chia sẻ có con trai 28 tuổi bị chất độc màu da cam đang bám víu
trên tấm bè nên sinh hoạt khó khăn. "Tôi cần nước sạch và lương thực,
nếu nước cứ tiếp tục dâng thì vài ngày tới không biết thế nào. Chòi tạm
của tôi sợ bị lũ cuốn đi mất", bà Liễu cho hay.
Ông Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy xã Phương Mỹ cho biết toàn
xã có 183 hộ đang bị ngập gần 3 m. "Nếu trời không mưa thì cũng phải 5-6
ngày nữa nước mới rút", ông Quân nói.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh, từ đêm
13/10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra Nghệ An có mưa rất to. Mưa
lớn kết hợp thủy điện xả lũ khiến mực nước sông suối dâng cao, tràn vào
làng xã, gây ngập nặng ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Tới chiều 16/10,
Hà Tĩnh ghi nhận 4 người chết, hơn 24.000 nhà bị ngập.
Đức Hùng
CẬN CẢNH: Vỡ bờ bao ở TP HCM, nước tràn vào, dân trở tay không kịp
(Thethaovanhoa.vn) - Cơn
mưa lớn chiều 16/10 kết hợp triều cường dâng cao đã làm hàng chục mét
bờ bao ở đường TX25 (khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12, Thành phố Hồ
Chí Minh) bị vỡ khiến nước ồ ạt tràn vào hàng chục nhà dân cùng hơn 10
ha hoa màu.
Đến 22 giờ 16/10, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để khắc phục sự cố.
Nước ngập sâu trên đường Lương Định Của, quận 2. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Người
dân địa phương cho biết, trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều cùng ngày,
do ảnh của triều cường và cơn mưa lớn làm 1 đoạn bờ bao trên bị vỡ. Vài
phút sau, nước ngập tràn vào các hộ dân xung quanh khiến mọi người không
kịp trở tay.
Đoạn đường TX25 từ cầu số 4 đến cầu Sắt bị ngập
cao. Hàng trăm hộ dân trong khu vực buộc phải sơ tán khẩn cấp. Nhiều đồ
đạc, hoa màu của nhiều hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng.
Nhiều hộ dân trở tay không kịp
Ông
Vũ Anh Đức, Chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân cho biết, phường huy động
hơn 70 dân quân cùng cán bộ phường và lực lượng chữa cháy quận 12 triển
khai phương án ứng cứu 10 ha hoa màu, cây cảnh, cùng nhà cửa của hàng
chục hộ dân bị nước nhấn chìm.
Nguyên nhân ban đầu được
xác định là do van ngăn triều Đá Hàn bên ngoài sông Vàm Thuật gặp sự cố
không đóng được. Do đó, khi triều cường dâng cao đã làm vỡ bờ bao.
Dự kiến, sự cố sẽ được khắc phục trong ngày 17/10 TTXVN
Nơi biển biến mất
Từng là biển kín lớn thứ 4 trên thế giới, ngày nay biển Aral mất đi 80% lượng nước so với ban đầu.
Phía bắc của Qaraqalpaqstan, nước cộng hòa tự trị thuộc Uzbekistan
là một khung cảnh kỳ lạ, gây hiếu kỳ với nhiều du khách. Nơi đây được
bao quanh bởi cát, cùng một con tàu mắc cạn nằm cách biển 100 km. Trước
kia nơi này là biển cả, và giờ đây đã biến mất.
Moynaq, thị trấn nằm ở phía tây của Qaraqalpaqstan từng là một cộng đồng đánh cá phát triển mạnh trên bờ phía nam của biển Aral. Nhưng bây giờ nước cạn dần và chỉ còn trơ lại cát. Mọi thứ còn lại chỉ là một thị trấn ma, nằm cách xa với phần còn lại của cả thế giới.
Biển Aral từng là biển kín lớn thứ tư trên thế giới với diện tích khoảng 68.000 km2, trải dài từ Kazakhstan ở phía bắc tới Uzbekistan ở phía nam. Trong những năm 1960, nước ở đây bắt đầu rút
do chính quyền Nga quyết định chuyển hướng hai con sông chuyên đổ nước
vào sang nơi khác để trồng bông. Độ mặn cũng tăng mạnh, khiến các loài
cá sống ở đây chết dần. Trong 50 năm tiếp theo, do biến đổi khí hậu và thảm họa môi trường, biển Aral một lần nữa bị thu nhỏ lại, chỉ còn 1/10 so với diện tích ban đầu.
Khi ấy, các ngư dân Moynaq vẫn tin rằng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường, biển sẽ đầy nước. Nhưng năm tháng qua đi nơi đây dần biến thành hoang mạc với lòng cát trơ trọi. Điều này dẫn theo sự ra đi của hơn 100.000 cư dân. Hiện, dân số của Moynaq vào khoảng 18.000 người.
"Chẳng còn gì để làm ở đây nữa. Nếu bạn còn trẻ, bạn phải rời đi nơi
khác kiếm sống. Phần lớn người ở đây vẫn làm việc chăm chỉ và nhận được
số lương ít ỏi từ ngành công nghiệp sản xuất bông - nguồn cơn dẫn đến
thảm họa cho chúng tôi ngày hôm nay", Mirbek (bên trái), 24 tuổi cho
biết.
Ngày nay, phần lớn cư dân ở thị trấn là người già - những người ở nhà
trông nom các cháu cho con cái họ đi làm kiếm tiền, người chăn nuôi gia
súc và công nhân làm việc cho ngành công nghiệp bông vải sợi. Người dân ở
đây cũng phải chịu một mùa hè nắng nóng khi nhiệt độ lên đến 50 độ C và
mùa đông giá lạnh, xuống âm 40 độ C.
Ngành công nghiệp chế biến bông ở khu vực này khiến người dân đang phải
đối mặt với vấn đề sức khỏe. Các loại thuốc trừ sâu độc hại và phân bón
được sử dụng để trồng bông đã gây ô nhiễm nặng nề, dẫn đến các bệnh như
ung thư, dị tật bẩm sinh, bệnh về hô hấp, rối loạn miễn dịch. Tỷ lệ
người dân mắc bệnh ung thư thực quản ở khu vực này cao hơn mức trung
bình của thế giới 25 lần.
Năm 2003, Kazakhstan
cùng với sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới bắt tay cho dự án phục hồi
biển Aral, với mục tiêu khôi phục lại mực nước cho khu vực phía bắc của
hồ. Ngày nay du khách đến đây có thể câu cá trên một diện tích nhỏ. Cuộc
sống của người dân có dấu hiệu cải thiện. Họ hy vọng rằng, trong một
tương lai tươi sáng, biển Aral lại trở về dồi dào nước như trước đây.
Ảnh: BBC.
Anh Minh
|
Mở hộp iPhone 6S nguyên seal, sửng sốt thấy bên trong toàn đá cuội
(VTC
News) - Hai vị khách trung niên mua điện thoại iPhone 6S Plus chính
hãng còn nguyên seal tại một cửa hàng bán lẻ điện thoại nổi tiếng, nhưng
khi mở ra chỉ toàn đá cuội.
Tối
15/10, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh 2 vị khách
trung niên được cho là vợ chồng đang tiến hành mở hộp chiếc máy iPhone6S
Plus chính hãng còn nguyên seal tại hệ thống bán lẻ một thương hiệu nổi
tiếng. Đây cũng là đơn vị nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm iPhone chính
hãng từ Apple.
iPhone 6s Plus chứa toàn đá tại Việt Nam - Ảnh cắt từ clip.
Theo hình ảnh từ video, khi người chồng mở chiếc hộp ra thì bất ngờ khi thấy bên trong hộp máy nguyên seal chỉ toàn đá cuội.
Sau
đó, trong cuộc đối thoại giữa cặp vợ chồng này với nhân viên của cửa
hàng, có thể thấy đây đã là chiếc thứ 2 và đều chứa toàn đá cuội.
Lúc
này, người quản lý cửa hàng cũng đã yêu cầu giữ nguyên lô hàng đã nhập
vào cùng một ngày hôm đó để tiến hành kiểm tra và chọn sản phẩm ở ngày
nhập khác để giao cho khách hàng.
Theo
vị đại diện một nhà bán lẻ lớn ở TP.HCM cho biết, đây là một chuyện hi
hữu và chưa bao giờ xảy ra ở Việt Nam. Chiếc máy iPhone 6S Plus chính
hãng chứ không phải xách tay và bán ra từ hệ thống được nhập khẩu trực
tiếp iPhone tại Việt Nam.
"Do đó,
tôi nghĩ rằng, nó không phải lỗi ở khâu nhập khẩu về mà nghi vấn đặt ở
chỗ giao nhận và nội bộ của cửa hàng đó", vị đại diện này nhận định.
Vị
đại diện này cũng cho biết, dựa trên kinh nghiệm lâu năm trong mảng bán
lẻ và điều hành hệ thống thì khâu giao nhận thường không dám làm chuyện
này. Bởi khi giao nhận nguyên lô hàng phải có băng keo đóng seal của
thùng hàng và được niêm phong. Do đó, rất khó để tháo mở cũng như niêm
phong lại.
Ngay
sau khi clip được đăng tải lên các trang mạng xã hội nó đã thu hút được
sự chú ý của hàng ngàn người. Nhiều người tỏ ra lo lắng về chất lượng
máy được cho là chính hãng bán tại Việt Nam.
“Mình
cùng đang dùng iPhone 6S Plus chính hãng còn nguyên seal mua ở cửa hàng
này. Sau khi xem đoạn video này, mình không biết chiếc điện thoại của
mình có phải là chính hãng không nữa, cũng nghi ngờ về chất lượng của
chiếc điện thoại này”, một facebook có tên Nguyễn Tuấn Anh nói.
Hiện chúng tôi đang liên lạc với đại diện hệ thống bán lẻ nói trên để biết thêm thông tin vụ việc.
TTO - Trong liveshow Quách Phú
Thành và gia đình NSƯT Hữu Quốc tối 15-10 tại rạp Công nhân
(TP.HCM), NSƯT Hoài Linh nhận Quách Phú Thành làm con nuôi.
NSƯT Hoài Linh nhận Quách Phú Thành làm con nuôi trong đêm diễn tối 15-10 - Ảnh: Gia Tiến
Quách Phú Thành, cậu bé nghèo 11 tuổi đến từ
Cần Thơ đoạt danh hiệu quán quân mùa đầu tiên của chương trình Thử tài
siêu nhí trên kênh THVL vào tháng 9 vừa qua.
Phú Thành gây ấn tượng và nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá
trên mạng với giọng ca cải lương cao, khỏe khoắn và lối diễn xuất thông
minh, giàu biểu cảm.
Bé cũng được xem là thành viên xuất sắc nhất của đội thi do NSUT Hữu Quốc hướng dẫn trong Thử tài siêu nhí.
Sau cuộc thi, lượng fan yêu mến Quách Phú Thành ngày càng nhiều và
khán giả liên tục yêu cầu “ông Năm” Hữu Quốc tổ chức đêm diễn để họ có
thể xem lại những tiết mục hay mà Thành thể hiện trong cuộc thi.
Tiểu phẩm Cha con người hát rong với phần diễn của NSƯT Hoài Linh - Ảnh: Gia Tiến
Trong đêm diễn, NSƯT Hoài Linh (giám khảo cuộc thi Thử tài siêu nhí) bất ngờ thay vai người cha của Hữu Quốc trong tiết mục Cha con người hát rong.
Hoài Linh hát cải lương cùng Quách Phú Thành và các em thiếu nhi khác
đem đến cho người xem một tiết mục nhiều cảm xúc về cha con người hát
rong ở gánh hát nghèo trên bến phà cũ.
Hoài Linh cũng tặng hết cát-sê tham gia đêm diễn lại cho các em tham gia cuộc thi trong đội của Hữu Quốc.
Đặc biệt hơn, cuối đêm diễn anh (và NSƯT Hữu Quốc) chính thức nhận
Quách Phú Thành làm con nuôi với mong muốn tạo điều kiện cho em ăn học
và phát triển nghệ thuật.
Nghệ sĩ Thoại Mỹ hát cùng Quách Phú Thành và các bạn nhỏ trong tiết mục Miền Tây quê tôi - Ảnh: Gia Tiến
Suốt đêm diễn, khán giả liên tục vỗ tay mỗi khi Quách Phú Thành cất
tiếng ca. Chất giọng lanh lảnh, sáng, ngọt ngào trong từng câu vọng cổ,
bài bản cải lương khiến người xem không ngớt xuýt xoa.
Không chỉ có giọng ca hay, Phú Thành còn thể hiện được sự đa dạng
trong hóa thân của một nghệ sĩ tương lai. Anh chàng không bị khớp và
song ca "ngọt xớt" cùng những nghệ sĩ tên tuổi như: NSUT Thoại Mỹ (vừa
từ Mỹ trở về để tham gia chương trình), chuông vàng vọng cổ Võ Minh Lâm…
Riêng nghệ sĩ Thoại Mỹ vừa từ Mỹ về trước đó 1 ngày diễn cùng Quách Phú
Thành và các bạn nhỏ trong tiết mục Miền Tây quê tôi.
Chọc khán giả cười ngả nghiêng trong vai “ông chồng nhí” của Thu
Trang trong tiết mục Trai tài gái sắc. Thoắt cái lại làm khán giả rớt
nước mắt với tiết mục Nội tôi, Nghi Xuân – Tấn Lực… bên cạnh những nghệ
sĩ giỏi nghề như: Thanh Hằng, Quỳnh Hương…
Quách Phú Thành tung hứng cùng danh hài Thu Trang trong tiểu phẩm Trai tài gái sắc - Ảnh: Gia Tiến
Hầu hết các nghệ sĩ tham gia đêm diễn trên tinh thần ủng hộ tài năng
nhí hiện đang rất hiếm hoi của lĩnh vực đờn ca tài tử, sân khấu cải
lương. Nhiều nghệ sĩ không nhận cát-sê hoặc nhận tượng trưng.
Sau khi trừ hết chi phí tổ chức, BTC chia số tiền còn dư lại từ bán
vé thành 6 phần học bổng trao cho các bé cùng đội Quách Phú Thành trong
Thử tài siêu nhí.
Hữu Quốc cho biết anh mong muốn thành lập một nhóm các em thiếu nhi có khả năng ca hát cải lương để bồi dưỡng thêm cho các em.
Anh sẽ kêu gọi các mạnh thường quân để mỗi tháng có thể tổ chức cho
các em biểu diễn ở một tỉnh nào đó, đem cải lương đến gần hơn với công
chúng và đào tạo một lớp nghệ sĩ tương lai cho sân khấu cải lương.
Trong tiểu phẩm Nội tôi, Quách Phú Thành lấy nước mắt nhiều khán giả với diễn xuất xúc động - Ảnh: Gia Tiến
Dự kiến, chương trình Quách Phú Thành và gia
đình ông năm Hữu Quốc có một đêm diễn nữa vào tối 26-11 tại thành phố
Cần Thơ, quê hương của Quách Phú Thành.
(Bongda24h.vn) – HLV Jose Mourinho khẳng định tiền đạo Wayne Rooney vẫn đang nhận được sự ủng hộ từ các CĐV của Man United vào thời điểm này.
HLV Mourinho cho rằng Rooney vẫn đang được các CĐV M.U tôn trọng
Với những màn trình diễn thất vọng liên tiếp trong giai đoạn đầu mùa, Wayne Rooney đã bị đẩy lên ghế dự bị ở cả Manchester United
lẫn đội tuyển Anh dù nắm giữ vai trò đội trưởng. Sau khi phải ngồi dự
bị ba trận liên tiếp trong màu áo Quỷ đỏ, giờ đây chân sút người Anh
cũng đang đứng trước nguy cơ không thể tham dự trận đấu quan trọng nhất
từ đầu mùa đến giờ gặp Liverpool sắp tới.
Những nghi ngờ về tương lai của Rooney tại sân Old Trafford đang được
dấy lên rất nhiều trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi “gã
Shrek” cũng bị loại khỏi đội hình tuyển Anh. Nhiều người cho rằng thời
đỉnh cao của R10 đã qua và anh gần như chắc chắn sẽ không thể làm gì để
xoay chuyển tình thế hiện nay. Lý do chính là vì chân sút 30 tuổi không
có tư duy vị trí đủ tốt để gánh vác công việc nặng nề ở hàng tiền vệ.
Tuy vậy, HLV Jose Mourinho mới đây vẫn lên tiếng bảo vệ cậu học trò
trước cơn bão chỉ trích từ dư luận.
“Rooney chưa bị các CĐV của Man United la ó. Thực tế, cậu ấy còn nhận
được sự ủng hộ khi bước ra sân khởi động ở trận đấu với Stoke. Tôi có
cảm giác rằng cả sân Old Trafford đã ở sau lưng và cổ vũ cậu ấy trước
khi cậu ấy vào sân trong trận đấu đó. Vậy nên tôi nghĩ rằng ở Man
United, Rooney sẽ luôn có cảm giác đây là nhà của cậu ấy. Ở Man United,
Rooney cảm nhận được sự tôn trọng mà cậu ấy xứng đáng được nhận và tôi
nghĩ cậu ấy cũng biết rằng cậu ấy đang được mọi người nơi đây tôn
trọng”.
Mặc dù đã thi đấu sa sút dần trong vài năm gần đây nhưng Rooney vẫn đủ
khả năng đem đến sự khác biệt cho Quỷ đỏ trong một vài tình thế khó
khăn. Đơn cử như pha đi bóng và kiến tạo như đặt cho Rashford để mang về
ba điểm cho Man United trên sân Hull City. Mùa trước, R10 cũng đã ghi
bàn duy nhất giúp M.U giành ba điểm trọn vẹn tại Anfield. Tuy vậy, HLV
Jose Mourinho cần phải sớm tìm ra một vị trí thích hợp nhất để Rooney
tập trung cải thiện những kỹ năng cần thiết và cống hiến nhiều hơn cho
đội bóng.
Mỹ sẽ tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Hàn Quốc?
Hoàng Hà |
2
Phản ứng trước việc Triều Tiên
thử hạt nhân, Mỹ đã cử máy bay ném bom chiến lược B-52 có thể đánh đòn
hạt nhân bay tới Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Quân đội Mỹ đã rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Hàn Quốc vào năm
1991, nhưng do bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng, kiến nghị tái
bố trí thứ vũ khí siêu nguy hiểm này đã xuất hiện.
Mới đây, Hội nghị Tư vấn dân chủ hòa
bình thống nhất, một tổ chức tư vấn chính sách về Triều Tiên của Hàn
Quốc, đã kiến nghị với Tổng thống nước này, bà Park Geun-hye, về việc
tìm kiếm khả năng tái bố trívũ khí hạt nhânchiến thuật mà quân đội Mỹ đã rút đi từ năm 1991.
Tổ
chức trên cho rằng động thái này không chỉ giúp ngăn chặn Triều Tiêu
thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, mà còn có thể sử dụng
để gây áp lực hiệu quả, hối thúc Trung Quốc trừng phạt Triều Tiên.
Theo
hãng tin Kyodo của Nhật Bản, đề xuất nêu trên của Hội nghị Tư vấn dân
chủ hòa bình thống nhất có thể phản ánh ý hướng của Chính phủ Hàn Quốc.
Tới nay, bà Park Geun-hye vẫn giữ thái độ phủ định đối với việc tái bố
trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Hàn Quốc.
Tuy
nhiên, đề xuất nêu trên có thể sẽ mở đường cho sự thay đổi và đây sẽ là
một nội dung rất đáng quan tâm chú ý trong cuộc Đối thoại 2+2 (Ngoại
giao-Quốc phòng) cấp Bộ trưởng giữa Mỹ và Hàn Quốc tại Washington kết
thúc vào ngày 19/10 tới sau một tuần nhóm họp.
Gần
đây, tình hình bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng, nhất là sau khi
Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5 và đang có dấu hiệu
chuẩn bị là lần thử mới.
Trong bối
cảnh đó, mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ càng được nhấn mạnh và câu hỏi đặt
ra là trong cuộc Đối thoại 2+2 ở Washington, Seoul có nêu yêu cầu thay
đổi phương thức nâng cao sức mạnh quân sự cho đồng minh của Mỹ để tăng
cường khả năng ngăn chặn hay không.
Bố
trí vũ khí hạt nhân chiến thuật tại các căn cứ Mỹ ở Hàn Quốc là một
phương thức hiệu quả để nâng cao sức mạnh của “chiếc ô hạt nhân”, nói
cách khác là nội dung cốt lõi để tăng cường khả năng ngăn chặn. Nhưng
nếu vậy, động thái này khó tránh được sự phản đối quyết liệt từ phía
Trung Quốc.
Trong một diễn biến liên quan, Đài BBC của Anh cho hay hiện nay, tiếng nói ủng hộ sở hữu hạt nhân ở Hàn Quốc đã tăng lên.
Kết quả điều tra dư luận tháng 9/2016 cho thấy 58% số người được hỏi tán thành việc Hàn Quốc sở hữu hạt nhân.
Do
lo lắng vũ khí hạt nhân sẽ mở rộng tới Nhật Bản và Đài Loan (Trung
Quốc), chính quyền của bà Park Geun-hye đã phản đối việc sở hữu hạt
nhân, cho nên, sự xuất hiện của kiến nghị tái bố trí vũ khí hạt nhân
cũng có thể là nhằm kiềm chế thuyết sở hữu hạt nhân ở nước này.
TTO - Tối 16-10, Phủ nội vụ
Hoàng gia Thái Lan cho biết người dân trong nước và khách quốc tế sẽ
được vào viếng Quốc vương Bhumibol Adulyadej kể từ ngày 28-10.
Đoàn người mặc áo màu đen xếp hàng ngoài Hoàng cung bày tỏ niềm tiếc thương trước nhà vua kính yêu - Ảnh: Reuters
Thông báo nêu rõ trong vòng 100 ngày, các nghi
lễ tôn giáo sẽ được cử hành hằng ngày tại Điện Phiman Rattaya, nơi đặt
linh cữu của nhà vua Bhumibol và trong 15 ngày đầu tiên tính từ ngày
14-10, nơi này sẽ đóng cửa với công chúng.
Trước đó, Hoàng gia Thái Lan cũng thông báo thi hài Quốc vương Bhumibol sẽ được hỏa táng nhưng chưa biết ngày cụ thể.
Tang lễ sẽ được cử hành theo nghi thức cấp cao nhất. Theo truyền
thống, tro cốt của các thành viên trong hoàng gia Thái Lan được đặt
trong bình đựng tro bằng vàng.
Tuy nhiên, các quan chức trong cung điện cho biết thi hài của nhà vua
được đặt trong quan tài với một bình đựng tro mang biểu tượng hoàng
gia.
BBC cho biết trong tiếng Thái Lan, sự qua đời của một Quốc vương được
gọi là “sawannakhot”, có nghĩa là “trở lại thiên đường”. Các thành viên
hoàng gia sau khi qua đời được tin là trở lại tầng Dawadungsa của thiên
đường, trên Đỉnh Meru, trung tâm của vũ trụ. Áo màu đen hút hàng
Trước sự ra đi đột ngột của Quốc vương Bhumibol Adulyadej, nhiều sạp
quần áo tại các khu chợ lớn của thủ đô Bangkok không còn áo màu đen khi
có quá nhiều người tìm mua mặc để tang nhà vua kính yêu.
Chính phủ Thái Lan trong tuyên bố sẽ để tang Quốc vương Bhumibol một
năm trên cả nước và yêu cầu các quan chức, nhân viên nhà nước mặc trang
phục thích hợp. Nam giới sẽ chỉ được mặc áo màu trắng hoặc đen, còn phụ
nữ sẽ mặc toàn màu đen cho cả váy và quần.
Quy định này không áp dụng bắt buộc với dân thường, Bangkok Post cho
biết. Nhưng xuất phát từ tình yêu và sự kính trọng với nhà vua quá cố,
nhiều người dân tự nguyện mặc áo màu đen trong những ngày vừa qua. Một
số công ty cũng yêu cầu các nhân viên phải mặc quần áo màu đen trong ít
nhất 1 tháng kể từ lúc nhà vua băng hà.
Theo Bangkok Post ngày 16-10, chợ Pratunam - một trong những khu chợ
sỉ chuyên bán quần áo lớn nhất Thái Lan đông nghẹt người đến mua đồ sau
khi chính phủ thông báo quốc tang kể từ ngày 14-10.
Một tiểu thương cho hay phải yêu cầu tăng lượng giao hàng đột xuất vì
nhu cầu tăng cao. Bà Wanida Tongprasertkul, một tiểu thương trong chợ
cho biết bình thường chỉ bán một loại áo màu đen nhưng bây giờ đã bán
tới 20, 30 loại áo màu đen khác nhau. Giá cả cũng rất dao động từ 150
baht cho một chiếc áo thun tay ngắn đến hơn 1000 baht cho một chiếc áo
tay dài chất liệu tốt.
Nhiều cửa hàng khác khi được hỏi khẳng định chỉ bán áo màu trắng hoặc đen, không bán những màu khác trong dịp quốc tang.
Ông Pakornchai Sananthong, một thợ may quần áo ở thủ đô Bangkok kể
đã chạy đến khu Suksawat để mua các cuộn vải màu đen để may thêm áo
nhưng đành trở về tay không.
Ủy ban về giá cả và dịch vụ của chính phủ Thái Lan phải ra cảnh báo
bất kỳ chủ tiệm nào bán quá giá hoặc không trưng bày giá sẽ phải đối mặt
với án tù và bị phạt tiền. Hình thức cao nhất là 7 năm tù giam hoặc bị
phạt 140.000 baht.
BẢO DUY
Syria: Quân nổi dậy chiếm thành trì IS
5 giờ trước
Lực lượng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chiếm
thị trấn Dabid có ý nghĩa biểu tượng quan trọng với quân IS.
Quân nổi dậy do Thổ
Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã chiếm được thị trấn Dabid ở Syria, một biểu tượng
quan trọng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), theo các chỉ
huy quân nổi dậy và giới quan sát.
Quân nổi dậy đã chiếm được Dabiq sau khi binh sỹ "IS rút lui", tổ chức Quan sát nhân quyền của Syria có trụ sở tại Anh nói.
Thị
trấn nhỏ nằm ở mạn bắc có giá trị to lớn đối với IS vì một lời tiên tri
về 'một cuộc chiến khải huyền' và các yếu tố tuyên truyền mạnh của tổ
chức khủng bố này.
Bước tiến đối với Dabiq là một phần của một cuộc tấn công rộng lớn hơn do các nhóm quân nổi dậy ở Syria tiến hành.
Ahmed Osman, chỉ huy của nhóm quân nổi dậy Sultan
Murad, nói với hãng tin Reuters vào sáng Chủ nhật rằng nhóm này cũng đã
chiếm lại ngôi làng Soran ở lân cận.
Tổ chức quan sát Nhân quyền cho Syria nói 1.200 chiến binh IS đã được đưa vào để bảo vệ Dabiq.
Một chỉ huy thuộc Lữ Đoàn Hamza, một nhóm quân nổi dậy , nói với hãng tin AP rằng kháng cự của IS là "tối thiểu".
Saif Abu Bakr nói IS rút về phía thị trấn lớn hơn là Al-Bab ở phía nam.
'Quét sạch biên giới'
Ông nói khoảng 2.000 chiến binh nổi dậy đã tham gia vào cuộc tấn công.
Họ
được xe tăng và pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và được hỗ trợ bởi các
cuộc không kích của các chiến đấu cơ thuộc liên minh quốc tế.
Bản đồ khu vực Dabiq, Syria.
Dabiq chỉ nằm cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ 10 km.
Hồi
tháng Tám, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động một cuộc tấn công để quét sạch các
phần tử vũ trang ở khu vực biên giới, có nghĩa là nhắm vào lực lượng Nhà
nước Hồi giáo tự xưng và cả quân nổi dậy người Kurd chống lại IS.
Vào
tháng Chín, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói đường biên giới dài 91km đã được
"hoàn toàn bảo đảm" và "tất cả các tổ chức khủng bố đã bị đẩy lùi".
Một
cuộc chiến được châm ngòi từ cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar
al-Assad hiện đã chia cắt Syria thành nhiều phần. Cuộc chiến đã kéo dài
được hơn 5 năm qua và cướp đi khoảng 300.000 sinh mạng.
Tin cho hay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ gặp các
ngoại trưởng của Pháp và Đức trong một một phần của một nỗ lực mới nhằm
môi giới hòa bình ở Syria.
Tháng trước, một lệnh ngừng bắn sụp đổ
chỉ sau một vài ngày và kể từ đó, quân đội chính phủ Syria được Nga hậu
thuẫn đã ném bom thành phố Aleppo, nơi đang trở thành tâm điểm của cuộc
xung đột.
Hôm thứ Bảy, ông Kerry đã gặp gỡ Ngoại trưởng Nga,
Sergei Lavrov, cùng với các đại diện từ Iran, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ
Kỳ, đây là các quốc gia đang hậu thuẫn các lực lượng quân sự, hay các
nhóm nổi dậy hoặc chiến binh khác trong trong cuộc chiến tranh kéo dài.
Không
có thỏa thuận cụ thể hoặc lệnh ngừng bắn nào đạt được, nhưng cả Mỹ và
Nga đã nói về "những ý tưởng" mới để giải quyết tình hình xung đột.
Các chiến binh nổi dậy đã chiếm được thành lũy của
IS ở Dabid mà chỉ gặp sự kháng cự 'tối thiểu' của các lực lượng thuộc
Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Philippines “không mặc cả” về chủ quyền
16/10/2016 22:32
Việc Tổng thống Rodrigo Duterte nỗ lực “giáng cấp” quan hệ đồng minh với
Mỹ sẽ làm giảm vị thế của Philippines trong các cuộc đàm phán với Trung
Quốc
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 16-10 khẳng định sẽ nêu
phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về vụ kiện biển Đông
trong chuyến thăm Trung Quốc vào tuần này. Thông điệp mạnh của ông Duterte
Phát biểu tại cuộc họp báo ở TP Davao, ông Duterte nhấn mạnh không từ
bỏ chủ quyền hoặc đi chệch hướng khỏi phán quyết được PCA đưa ra hồi
tháng 7.
Nhà lãnh đạo Philippines cũng thừa nhận việc ông tìm cách thúc đẩy
quan hệ với Trung Quốc thời gian qua đã dẫn đến một số lo ngại về nguy
cơ chủ quyền hàng hải bị tổn hại. Tuy nhiên, ông trấn an rằng điều đó sẽ
không xảy ra khi khẳng định sẽ không có sự mặc cả nào về vấn đề chủ
quyền trong các cuộc thảo luận với giới lãnh đạo Trung Quốc.
Tổng thống Duterte cho biết thêm phán quyết của PCA sẽ được đề cập
trong chuyến thăm dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 21-10 tới nhưng ông sẽ
không gây nhiều sức ép về vấn đề này.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (phải) trong cuộc phỏng vấn phát trên đài Al-Jazeera hôm 15-10 Ảnh: AL-JAZEERA
Trong cuộc phỏng vấn phát trên đài Al-Jazeera trước đó một ngày, ông
Duterte cũng nhấn mạnh sẽ không từ bỏ đấu tranh cho quyền chủ quyền của
Philippines ở biển Đông. Phát ngôn viên tổng thống Philippines, ông
Ernesto Abella, cho biết bất kỳ thỏa thuận nào giữa ông Duterte và Trung
Quốc, nếu có, cũng sẽ không gây tổn hại đến lợi ích của quốc gia ở biển
Đông.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio cảnh báo ông Duterte có thể bị luận tội nếu
nhượng bộ Trung Quốc về vấn đề bãi cạn Scarborough. Trước đó, ông
Duterte thừa nhận sẽ không thể thắng Trung Quốc trong cuộc chiến giành
lại bãi cạn Scarborough. Thay vào đó, Manila nên thảo luận với Bắc Kinh
về hợp tác thương mại, đầu tư cũng như vấn đề vay tiền của Trung Quốc.
Theo ông Abella, Tổng thống Duterte dự kiến ký các thỏa thuận hợp tác
với Trung Quốc trong một số lĩnh vực trong chuyến đi có sự tháp tùng
của hàng trăm doanh nhân. Niềm tin của Mỹ
Chuyến đi nói trên đánh dấu sự thay đổi đáng kinh ngạc trong chính sách ngoại giao của Philippines kể từ sau phán quyết của PCA.
Ngoài việc mềm mỏng hơn với Trung Quốc so với người tiền nhiệm
Benigno Aquino, ông Duterte còn liên tục có những phát ngôn cứng rắn làm
mất lòng đồng minh lâu năm Mỹ. Nhà lãnh đạo này còn có ý muốn giảm sự
ảnh hưởng của Mỹ đối với Philippines, thậm chí tuyên bố tìm cách “xoay
trục” sang Trung Quốc và Nga.
Trang Business Insider nhận định ông Duterte đang tìm cách “bắt tay”
với cả Trung Quốc và Mỹ để bảo đảm có được những thỏa thuận, mối quan hệ
tốt nhất cho Philippines. Tuy nhiên, nếu hành động quá tay, nhà lãnh
đạo Philippines có nguy cơ phá hỏng mối quan hệ với Mỹ để đổi lấy quan
hệ với Trung Quốc mà lợi ích chưa chắc đã nhiều hơn.
Ông Gregory Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á tại
Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược quốc tế (CSIS), cảnh báo việc ông
Duterte nỗ lực “giáng cấp” quan hệ đồng minh với Mỹ sẽ làm giảm vị thế của Philippines trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc.
Bất chấp những phát biểu của ông Duterte, Mỹ cho biết vẫn tiếp tục
theo đuổi các chương trình, dự án ở Manila, đồng thời hy vọng mối quan
hệ song phương sẽ không thay đổi.
“Quan hệ Mỹ - Philippines đã kéo dài qua 11 đời tổng thống Mỹ. Chúng
tôi có nghe những phát biểu (của Tổng thống Duterte) nhưng chưa nhận
được thông báo chính thức về bất kỳ thay đổi nào” - bà Molly Koscina,
tùy viên báo chí của Đại sứ quán Mỹ tại Philippines, trả lời phỏng vấn
báo Philippine Star cuối tuần rồi.
Bà Koscina nhấn mạnh mối quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển và
không thấy bất kỳ lý do nào để thay đổi mối quan hệ đồng minh kéo dài
nhiều thập kỷ giữa hai nước. Bà Koscina nhấn mạnh Mỹ rất coi trọng mối
quan hệ thương mại với Trung Quốc mặc dù hai bên còn không ít bất đồng.
Vì thế, không có lý do gì mà Manila không làm điều tương tự vì sự ổn định trong khu vực.
Về hợp tác quốc phòng và quân sự, bà Koscina cho rằng Manila cần nhìn
vào “bức tranh lớn” vì Philippines là nước nhận hỗ trợ nhiều nhất từ Mỹ
tại khu vực. “Chúng ta là đồng minh… Mỹ sẽ đứng bên cạnh các đồng minh
của mình như cam kết. Chúng tôi hy vọng Philippines cũng làm như vậy” -
bà Koscina nhắc nhở.
Xuân Mai
Mưa lớn kết hợp triều cường, nước dâng cuồn cuộn trên đường phố Sài Gòn
Dân trí Triều cường dâng cao kết hợp với cơn mưa như
trút kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ vào chiều tối nay 16/10 đã khiến hàng
loạt tuyến đường tại TPHCM bị ngập sâu, nước cuồn cuộn chảy trên đường,
có chỗ nước ngập sâu lút cả xe máy. Do là ngày chủ nhật nên không xảy ra
tình trạng ách tắc nghiêm trọng nhưng giao thông nhiều nơi vẫn hỗn
loạn.
Mưa xối xả, nước chảy cuồn cuộn trên đường phố TPHCM
Cơn mưa lớn vào cuối giờ chiều 16/10 kết hợp với nước sông Sài Gòn
dâng cao đã khiến hàng loạt tuyến đường tại nội thành và các quận vùng
ven TPHCM bị ngập nặng.
Các tuyến đường bị ngập trong đợt triều cường chiều 16/10 gồm: Xa lộ
Hà Nội (quận 2), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè).
Xa lộ Hà Nội (đoạn dưới chân cầu Rạch Chiếc, quận 2), nước ngập hơn nửa
xe máy. Hàng trăm phương tiện lưu thông qua đây chết máy, dắt bộ la liệt
trên đường.
Triều cường kết hợp với mưa khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập nặng
Tương tự, tại đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), nước ngập lênh láng kéo
dài gần 2km từ cầu Tân Thuận đến đường Hoàng Quốc Việt. Nước tràn cả vào
nhà dân 2 bên đường khiến người dân phải đắp đê, tát nước ra ngoài.
Trong khi đó, tại đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), nước ngập đến
nửa xe máy khiến hàng loạt phương tiện lưu thông qua đây bị chết máy.
Nhiều hộ dân buôn bán 2 bên đường phải kê hàng hóa lên cao, nhiều người
đứng dưới nước để bán hàng.
Dòng nước đen ngòm tràn vào các con hẻm, nhà dân trên đường Lê Văn
Lương khiến các hộ dân phải dùng bao cát chặn lối vào nhà, nhiều gia
đình phải bê hết đồ đạc lên cao để tránh lũ.
Trước đó gần 16h cùng ngày, nhiều nơi ở TPHCM, trong đó khu vực phía
Đông, cửa ngõ Sài Gòn thời tiết chuyển xấu, mây đen giăng kín và ngay
sau đó, mưa như trút nước ào ạt đổ xuống. Nhiều tuyến đường nhanh chóng
ngập nặng khiến xe cộ phải bì bõm vượt qua biển nước.
Nhiều tuyến đường ở vùng phía Đông Sài Gòn ngập nặng sau cơn mưa như trút nước chiều 16/10.
Nước mưa như "vỡ đê" cuồn cuồn đổ xuống dốc trên đường Võ Văn Ngân.
Tại dốc cao trên đường Võ Văn Ngân (từ trường cao đẳng nghề Thủ Đức
xuống chợ Thủ Đức), nước mưa cuồn cuộn chảy như “vỡ đê”, đổ xuống khiến
nhiều người đi đường té ngã nhưng may mắn được nhiều thanh niên ứng cứu.
Tình trạng ngập nặng nhất là tại nút giao giữa đường sắt Bắc Nam với
đường Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân (giáp giữa 2 phường Linh Đông và Linh
Tây, quận Thủ Đức). Nước ngập sâu hơn 1m, “nuốt” cả chiếc xe máy, thậm
chí nhiều taxi, xe khách… cũng cùng chung số phận; các chuyến tàu ra vào
TPHCM cũng ngưng hoạt động vì đường sắt bị ngập sâu trong biển nước.
Người dân bì bõm lội qua vùng ngập nặng.
Ô tô, taxi, xe khách... cũng chung "số phận" bị hư do ngập nước.
Lực lượng cảnh sát giao thông Đội Tuần tra dẫn đoàn (PC67, công an
TPHCM) được điều động đến hiện trường điều tiết, hướng dẫn người tham
gia giao thông chọn hướng đi khác để tránh vào vùng ngập nước.
Tuyến đường sắt Bắc Nam ra vào TPHCM bị tê liệt vì ngập nước.
CSGT được điều động đến hiện trường điều
tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông chọn hướng đi khác để tránh
vào vùng ngập nước.
Gần 19h cùng ngày, khu vực nói trên bị mất điện sau nhiều tiếng sét
lớn khiến tình trạng ùn tắc thêm hỗn loạn. Hàng trăm người dân bì bõm
trong đêm tối giữa biển nước mênh mông để tìm đường về nhà…
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực nam Bộ, đỉnh triều cường trong ngày 16/10, sẽ đạt 1,59m vào 17h chiều.
Dự báo, ngày mai 17/10, triều cường sẽ đạt mức 1,63m lúc 5h30 sáng và 1,65m lúc 17h30 chiều.
Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước, với đỉnh triều
1,5m trở lên sẽ có 9 tuyến đường bị ngập gồm: Lương Định Của, Nguyễn
Văn Hưởng, Xa lộ Hà Nội (quận 2), Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận
7), quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Tỉnh lộ
10 (quận Bình Tân) và đường số 26 (quận 8).
Đường Lê Văn Lương ngập đến nửa xe máy
Cảnh báo hố sâu nguy hiểm trên đường Lương Định Của
Một người đi xe máy chở bia bị ngã do đường ngập
Dân đắp "đê" ngăn nước vào nhà.
Đình Thảo
Mưa lũ hoành hành, bão dữ lại ập đến
16/10/2016 23:12
Trong khi mưa lũ đang hoành hành thì bão số 7 rất nguy hiểm đang ập tới, uy hiếp hàng loạt tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Bộ
Chiều 16-10, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai (Ban Chỉ
đạo) đã họp trực tuyến cùng tỉnh, thành tìm phương án phòng chống bão
lũ, bảo đảm an toàn cho người dân. Bão mạnh, diễn biến phức tạp
Nhận định về cơn bão số 7 đang tiến về đất liền, ông Hoàng Văn Thắng -
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Phó Ban
Chỉ đạo - nhận định: “Đây là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, xảy ra
trong bối cảnh mưa lũ liên tiếp, kéo dài trong nhiều ngày ở Bắc Trung
Bộ, các hồ chứa đã tích nước ở mức cao; diện tích cây trồng màu vụ đông
đã gieo trồng rất lớn...”.
Nhiều trường học ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vẫn ngập sâu trong nước Ảnh: ĐỨC NGỌC
Theo Ban Chỉ đạo, dự báo đến 10 giờ hôm nay (17-10), vị trí tâm bão ở
vào khoảng 16,7 độ vĩ Bắc; 114,0 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa
khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh
cấp 14, giật cấp 16-17.
Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn
trung ương, cho biết cơn bão này di chuyển tương đối nhanh, khoảng 15-20
km/giờ. Trong 3 ngày nữa, bão sẽ vào vịnh Bắc Bộ với cấp 12-13, nhiều
khả năng bão sẽ giữ cường độ hoặc giảm 1-2 cấp khi vào đất liền. Có 2
kịch bản xảy ra với cơn bão này: nó sẽ đi theo hướng Bắc vào đồng bằng
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoặc đi vào hướng Nam thì vào Trung Trung Bộ.
Bão có thể gây mưa nhưng không lớn như đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua.
Dự báo vùng mưa lớn nhất là đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ Nghệ
An vào là chính, từ Hà Tĩnh trở vào sẽ ít hơn. Đáng lưu ý, ở thời điểm
từ ngày 19 đến 22-10, triều cường lớn nhất trong năm nên có thể gây nước
dâng 2 m vùng ven biển, sóng biển dâng cao 5-6 m. Không để người dân nào bị đói
Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho biết hầu hết các hồ chứa thủy lợi nhỏ ở
Bắc Trung Bộ đã tích đầy nước. Các hồ chứa lớn có lượng nước từ 70% -
80% dung tích thiết kế; các hồ chứa thủy điện lớn đạt từ 70%- 80% và các
hồ chứa nhỏ xấp xỉ đạt mực nước dâng bình thường.
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nói: “Các tỉnh, tuyến đất liền
dự kiến bão đổ bộ từ Trung Trung Bộ trở ra có nhiều hồ thủy điện, hồ
chứa. Vừa qua, mưa to nên hầu như đa số hồ chứa nước đã sắp đầy, nếu
không có phương án tốt thì sẽ là thảm họa”.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đề nghị
UBND các tỉnh, TP thực hiện nghiêm 2 công điện của Thủ tướng Chính phủ.
Trong đó, trước hết tập trung tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi nạn nhân
các gia đình có người chết, mất tích. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Không
được để bất kỳ một người dân nào, hộ gia đình nào bị đói. Cùng với đó
khôi phục hạ tầng để tiếp tục sản xuất, sửa chữa nhà cửa cho người dân
để sớm ổn định cuộc sống”.
Để ứng phó với cơn bão số 7, Phó Thủ tướng giao cho Bộ NN-PTNT rà
soát lại toàn bộ hệ thống đê điều, hồ, đập thủy điện; Bộ Giao thông Vận
tải bảo đảm an toàn các tàu vận tải, kiểm tra việc neo đậu phương tiện
được an toàn, bảo đảm an toàn cả đường sắt, đường bộ, đường không và
đường thủy; Bộ Công Thương bảo đảm an toàn hệ thống điện, hệ thống hầm
lò khai thác khoáng sản; Bộ Y tế phải chủ động các bệnh viện cấp cứu
người bị tai nạn, bảo đảm vệ sinh an toàn, nước sạch cho người dân… Các
bộ, ngành khác phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ.
33 người chết và mất tích
Tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm
kiếm cứu nạn, tính đến 18 giờ ngày 16-10, mưa lũ đã làm chết 24 người
(Quảng Bình: 18, Hà Tĩnh: 3, Nghệ An: 2, Thừa Thiên - Huế: 1) và làm 9
người mất tích (Quảng Bình: 7, trong đó 5 người của tàu vận tải HD 2155
và HD 2138, Hà Tĩnh: 1, Thừa Thiên - Huế: 1).
Mưa lũ cũng đã khiến 100.383 ngôi nhà bị
ngập (Thanh Hóa: 30, Nghệ An: 2.835, Hà Tĩnh: 24.158, Quảng Bình:
71.251, Quảng Trị: 1.589, Thừa Thiên - Huế: 520); 20 tàu bị chìm, 1 tàu
mất tích.
Về nông nghiệp, đã có 1.598 ha lúa và
9.485 ha hoa màu của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế bị ngập;
3.074 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, trong đó Nghệ An 1.971 ha, Hà
Tĩnh 337 ha, Quảng Bình 597 ha, Quảng Trị 39 ha và Thừa Thiên - Huế 130
ha. V.Duẩn
NGUYỄN QUYẾT
Côn đồ xông vào trường tìm nữ sinh, dọa bắn chết bảo vệ
23:17 16/10/2016
6 thanh niên xông vào tìm các em nữ sinh trường dân tộc nội trú ở Hà
Tĩnh thì bị bảo vệ chặn lại. Nhóm này lấy đá ném vỡ kính cửa ký túc xá
rồi dọa bắn người.
Thầy giáo Trần Hữu Phước, Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Nội
trú (PTDTNT Hà Tĩnh) - cho biết nhóm xông vào trường ném đá, dọa dùng
súng bắn chết bảo vệ gồm 6 thanh niên.
Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 16/10, 6 nam thanh niên (chưa rõ
danh tính) chở nhau trên 2 xe máy đến khu ký túc xá của trường PTDTNT,
lên tầng 2 tìm các nữ sinh.
Nhóm côn đồ ném vỡ kính nhà trường
.
Nhóm này có quen em Lê Thu H. và Phạm Thu H. Cả hai nữ sinh là học sinh lớp 11 của trường.
Phát hiện người lạ vào trường, ông Nguyễn Kim Mão (bảo vệ) yêu cầu 6 thanh niên ra khỏi ký túc xá.
Nghe xong, nhóm này dùng đá ném vỡ kính tầng 1. Có người trong nhóm còn dọa bắn chết ông Mão.
“Thấy các đối tượng đi lên tầng 2, tôi can ngăn và yêu cầu dừng lại. Họ nghe xong lấy đá ném vỡ kính, dọa bắn tôi” - ông Mão kể.
Sự việc được trường PTDTNT trình báo tới công an thị trấn huyện Hương Khê. Tại hiện trường, nhóm này bỏ lại 2 chiếc xe máy mang.
Vì đâu nên nỗi?
Thông tin từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) được
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, chỉ tính riêng trong 4
tháng đầu năm 2016, đã có 95 container (tương đương với hơn 1.700 tấn)
gạo từ Mỹ bị trả về, chủ yếu là gạo thơm jasmine, gạo tấm jasmine, gạo
lứt và gạo trắng chất lượng cao. Từ năm 2012 đến tháng 8/2016, có tổng
số 16 doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường này bị trả gạo
về, với tổng số 412 container, tương ứng gần 10.000 tấn gạo.
Gạo Việt
Tuy Mỹ chỉ là thị trường nhỏ trong bản đồ xuất khẩu gạo Việt Nam, với
22.084 tấn trong 8 tháng đầu năm 2016, đạt giá trị gần 12,2 triệu USD.
Nhưng con số này đã giảm mạnh so với mức 33.000 tấn và 18,7 triệu USD
của cùng kỳ năm ngoái.
Tương tự với các thị trường khác như Trung Quốc, vị trí thứ nhất về
thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam với 36% thị phần, đã giảm 21,6% về
khối lượng và giảm 11,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Các thi
̣trường truyền thống khác cũng giảm mạnh là Philippines (giảm 66,4%),
Malaysia (54,5%), Singapore (36,3%)…
Đáng quan ngại là không chỉ giảm về lượng, giá trị xuất khẩu gạo cũng
đang giảm. Hiện giá gạo 5% tấm của Việt Nam xuất đi chỉ tầm hơn 370
USD/tấn trong khi giá gạo Ấn Độ là 380 USD/tấn hay giá gạo Campuchia là
460 USD/tấn.
Ông Mr. Rustom Mistry, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Bühler Vietnam
đánh giá: “Thế mạnh của Gạo Việt đã được chứng thực từ lâu. Chất lượng
gạo Việt tốt nhưng quy trình sản xuất chưa tối ưu nên năng suất vẫn thấp
so với các quốc gia khác. Chính vì quy trình chế biến chưa tốt nên mới
có hiện tượng gạo có nhiều tạp chất, cặn, bụi… Quy trình sấy gạo ở Việt
Nam cũng chưa tốt nên gạo cũng chưa đạt độ ẩm nhất định, dễ hư hỏng”.
Theo vị này, trong bối cảnh nhiều thách thức như thế, doanh nghiệp
(DN) buộc phải thay đổi. Người dùng hiện nay đòi hỏi về vệ sinh an toàn
thực phẩm cao hơn, sản phẩm phải minh bạch thông tin, rõ ràng nguồn gốc…
Chỉ có thay đổi, thích ứng thì DN sản xuất gạo mới có thể tiếp tục trụ
hạng.
Dây chuyền đóng gói gạo
Ván bài tái cơ cấu
Năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng Đề án
tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
với nhiều nội dung, giải pháp chi tiết để nâng cao hiệu quả sản xuất và
kinh doanh lúa gạo. Trong đó, chú ý đến việc trang bị công nghệ sản xuất
mới.
Theo Tiến sĩ Phạm Văn Tấn, Phó Giám đốc Phân viện Cơ điện Nông nghiệp
và Công nghệ sau thu hoạch, việc chế biến và đa dạng hóa các sản phẩm
từ lúa gạo hiện nay vẫn mang tính truyền thống, chưa có nhiều sản phẩm
với công nghệ mới, chất lượng và giá trị cao. “Công nghệ là chìa khóa để
tạo bước phát triển đột phá cho ngành gạo Việt Nam”, ông Nguyễn Văn
Được, phó chủ tịch tỉnh Long An nhận xét.
Đồng quan điểm, ông Lương Trung Hiếu, Tổng Giám đốc nhà máy Bühler
Việt Nam cho biết, nếu ứng dụng công nghệ, dây chuyền chế biến tốt, DN
có thể tiết kiệm 25% năng lượng, cải thiện tỉ lệ thất thoát 5%. “Nếu đầu
tư một dây chuyền công nghệ sản xuất lúa gạo hoàn chỉnh, DN có thể tiết
kiệm 2 đến 3 triệu đồng/tấn gạo”. Điều này sẽ tạo lợi thế cạnh tranh
hơn nữa cho hạt gạo Việt Nam. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất của DN là
giá. Bởi, so với công nghệ hiện tại trong nước, giá các dây chuyền tiên
tiến cao hơn khoảng 4 lần.
Cuối tháng 9/2016, nhà máy sản xuất thiết bị chế biến lúa gạo của
Bühler đi vào hoạt động với tỷ lệ nội địa hóa lên đến 70%. Nhờ tận dụng
lợi thế nhân công, nguyên liệu… tại Việt Nam, những dây chuyền này chỉ
cao hơn tầm 30% đến 50% so với các giải pháp nội địa. Theo đánh giá của
ông Hiếu, với 5.000 DN đang tham gia thị trường, nhu cầu thiết bị chế
biến gạo tại Việt Nam lên đến 10.000 dây chuyền, ứng với số nhà máy. Đây
là thị trường khá tiềm năng cho những đơn vị cung cấp giải pháp, thiết
bị chế biến lúa gạo.
Công đoạn đánh bóng gạo
Không dừng lại ở việc hiện đại hóa khâu chế biến, bảo quản… ông Đào
Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, đối với thị trường xuất khẩu,
ngành gạo cũng cần thực hiện một số giải pháp như quy hoạch vùng trồng
lúa xuất khẩu chính ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, khuyến khích và hỗ trợ DN
đầu tư phát triển vùng nguyên liệu bằng cách liên kết với nông dân.
Đồng thời, chuyển từ buôn bán tiểu ngạch sang chính ngạch với các nước
chung biên giới, xây dựng kho ngoại quan tại các thị trường chủ
lực…”Quan trọng là cũng cần đẩy mạnh hoạt động tiếp thị cho sản phẩm gạo
Việt Nam”, ông Hồ nói.
Phương Quyên
Airbus và chiếc máy bay thứ 10.000
15/10/2016 15:16
(Tin Nóng) Nhà sản xuất máy bay Airbus vừa mới lập kỳ tích đáng kể
hôm 14.10.2016 vừa qua khi bàn giao cho khách hàng chiếc máy bay thứ
10.000: một chiếc A350-900 cho Singapore Airlines.
Chiếc Airbus thứ 10.000 - Ảnh: Airbus
Đây là chiếc máy bay thứ 10.000 mà Airbus đã sản xuất hoàn chỉnh kể
từ khi hình thành cách nay 46 năm. Khi ấy, đối thủ Boeing đã là một gã
khổng lồ 54 tuổi đáng kể (năm 2016 này, Boeing mừng 100 năm hình thành).
Đó cũng là chiếc A350-900 thứ 6 mà Singapore Airlines nhận được từ
tháng 3.2016 đến nay. Hãng hàng không quốc gia Singapore đã đặt mua tổng
cộng 67 chiếc dòng A350 XWB.
Lễ bàn giao chiếc máy bay thứ 10.000 diễn ra trong Trung tâm giao máy
bay, thuộc phức hợp nhà máy của Airbus tại thành phố Toulouse, miền nam
nước Pháp. Đại diện Airbus Group là ông Tổng giám đốc Tom Enders, đại
diện Singapore Airlines là Tổng giám đốc Goh Choon Phong.
Singapore Airlines cho biết sẽ sử dụng chiếc A350-900 này để khai
trương đường bay non-stop Singapore-San Francisco vào hạ tuần tháng 10.
Trong đơn hàng của hãng hàng không 5 sao Skytrax này còn có 7 chiếc
A350-900 ULR tầm cực xa sẽ cho phép hãng tái khai thác các đường bay non
stop từ Singapore đến New York, dự kiến vào năm 2018.
Từ năm 1979 đến nay, Singapore Airlines là một trong những khách hàng
mua và khai thác nhiều kiểu máy bay Airbus. Chiếc Airbus đầu tiên của
hãng là một chiếc A300B4, còn trong đội máy bay của hãng hiện có các
kiểu A330, A350 và A380. Ngoài ra, SilkAir, trực thuộc Singapore
Airlines và Tiger Air (có vốn của Singapore Airlines) vẫn khai thác các
chiếc thân hẹp A320 ở những đường bay ngắn khu vực.
Theo kế hoạch, trong năm 2016, Airbus sẽ bàn giao ít nhất 650 chiếc
máy bay các loại cho các khách hàng, từ những loại thân hẹp chở 100 hành
khách (A318, A319) đến loại khổng lồ có thể chở trên 600 hành khách
(A380).
Chiếc Airbus thứ nhất, một chiếc A300B2 giao cho hãng Air France - Ảnh: Airbus
Cách nay 42 năm, vào ngày 10.5.1972, Airbus bàn giao sản phẩm đầu
tiên: một chiếc máy bay thân rộng, 2 động cơ phản lực A300B2 cho Air
France. Hãng hàng không quốc gia Pháp dùng máy bay này nối kết hai thủ
đô Paris-London.
Khi ấy, Boeing thống trị mọi bầu trời với các dòng máy bay 737, 747,
757 và sau này là 767, 777. Không ai tin rằng Airbus sẽ trụ được dài
lâu. Khi ấy các hãng hàng chỉ quen mua máy bay của Boeing và đó cũng chủ
yếu là các hãng bay của Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật. Khi ấy,
Singapore Airlines chưa được khai sinh (chính thức trở thành Singapore
Airlines vào tháng 10.1972), chiến tranh còn diễn biến ác liệt tại Việt
Nam, Campuchia, Lào trong khi Nhật, Hàn Quốc, Malaysia mới chuyển mình
vào cuộc cách mạng công nghiệp...
Nhưng hôm nay, châu Á là một thị trường máy bay lớn nhất của Airbus,
không chỉ có các hãng hàng không quốc gia mà nhiều hãng vé rẻ đều sử
dụng máy bay Airbus. Trong số 10.000 chiếc Airbus đã giao có trên 3.000
chiếc là của các hãng châu Á. Cũng xin nhắc lại rằng chiếc Airbus thứ
9.000 là một chiếc A321 giao cho VietJet Air vào ngày 20.3.2015.
Chiếc Airbus thứ 9.000, giao cho VietJetAir, tháng 3.2015 - Ảnh: Airbus
Buổi ban đầu, Airbus chủ yếu thiết kế và sản xuất máy bay thân rộng
(các kiểu A300 và A310); nhưng từ giữa thập niên 1980 đã tiến sang lãnh
vực máy bay thân hẹp. Và theo dòng thời gian, dòng thân hẹp A320 (các
kiểu A318, A319, A320, A321) của Airbus đã trở thành gia đình máy bay
bán rất chạy. Hiện nay nhà sản xuất này còn tiếp tục cải tiến và chào
bán những kiểu A320 tiên tiến hơn là A320neo (trang bị động cơ mới, tầm
hoạt động xa hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, thân thiện với môi trường
hơn).
Từ đầu thập niên 1990, Airbus phát triển dòng máy bay thân rộng tầm
xa, hai động cơ A330 (bay lần đầu vào năm 1990), rồi dòng thân rộng, 4
động cơ A340 (bay lần đầu năm 1991). Đến ngày 27.10.2007, Singapore
Airlines trở thành khách hàng đầu tiên khai thác thương mại loại máy bay
khổng lồ A380. Và gần cuối năm 2014, Qatar Airways là hãng hàng không
đầu tiên nhận máy bay hiện đại nhất của Airbus: máy bay thân rộng bay
tầm xa A350 XWB.
Trong 46 năm qua, các dòng sản phẩm của Airbus cộng chung nhận được
số đơn hàng trên 16.700 chiếc các loại từ trên 400 khách hàng khắp thế
giới. Có nghĩa là Airbus còn phải hoàn tất lắp ráp thêm trên 6.700 chiếc
để giao. Chúng sẽ tiếp tục được lắp ráp hoàn chỉnh trong các nhà máy
của Airbus tại Toulouse (Pháp), Hamburg (Đức), Thiên Tân (Trung Quốc) và
Mobile, bang Alabama (Mỹ).
Tính đến nay các máy bay Airbus cộng chung đã thực hiện trên 110
triệu chuyến bay, vượt qua chặng đường dài khoảng 215 tỉ km, tức khoảng
1.500 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời, và vận chuyển trên 12
tỉ lượt hành khách khắp thế giới. Không thể quên ghi nhận rằng tính đến
đầu tháng 10.2016, Emirates Airline là hãng khai thác trên 80 chiếc A380
và sẽ còn nhận về thêm 62 chiếc.
Chiếc A350-900 thứ 6 của Singapore Airlines là chiếc thứ 10.000 của Airbus - Ảnh: Airbus
Từ nửa đầu thập niên 1990, Vietnam Airlines bắt đầu trở thành một nhà
khai thác máy bay Airbus. Khi còn bị Mỹ cấm vận nhưng Vietnam Arlines
đã có thể làm quen sử dụng với 10 chiếc thân hẹp A320 do Air France cho
thuê. Sau khi lệnh cấm vận đã lùi vào quá khứ, Vietnam Airlines nhanh
chóng trở thành hãng hàng không đầu tiên tại châu Á đặt mua loại thân
hẹp A321 có thể chở 180 hành khách.
Rồi hãng cũng đã khai thác một số chiếc A330 (thuê) để đến tháng
7.2015 thì trở thành hãng hàng không thứ hai trên thế giới và là hãng
hàng không đầu tiên tại châu Á nhận về loại máy bay mới nhất của Airbus
là A350-900. Hiện nay, Vietnam Airlines sử dụng nhiều máy bay Airbus hơn
máy bay Boeing.
P. Nguyễn Dũng
Nói là làm, MC Phan Anh đóng góp 500 triệu và kêu gọi chung tay giúp đỡ đồng bào gặp lũ lụt miền Trung
MC Phan Anh chuyển thẳng 500 triệu đồng và kêu gọi mọi người chung tay
để giúp đỡ bà con đồng bào miền Trung đang ngày đêm chống chọi với bão
lũ.
Hàng
triệu người dân cả nước đều đang hướng về miền Trung, ai nấy đều xót xa
khi chứng kiến những người dân ở Quảng Bình, Hà Tĩnh sống trong cảnh lũ
lụt. Hàng nghìn ngôi nhà ngập trong nước, bà con nơi đây đang phải sống
trong cảnh "màn trời chiều đất".
Nói là làm, MC Phan Anh
đã khiến nhiều người vô cùng xúc động vì chuyển thẳng số tiền 500 triệu
đồng, với mục đích giúp đỡ người dân tại các tỉnh bị thiệt hại nặng nề
do lũ lụt. MC Phan Anh khiến nhiều người nể phục bởi anh không hề nói
suông mà thay vào đó là những hành động thiết thực. Đồng thời, MC Phan
Anh cũng kêu gọi mọi người cùng chung tay, dùng hành động để góp phần
thiết thực giúp cuộc sống của đồng bào miền Trung bớt khó khăn phần nào.
Chẳng cần nói nhiều, Phan Anh chuyển thẳng số tiền 500 triệu đồng để giúp đỡ bà con miền Trung.
Trên
trang cá nhân của mình, Phan Anh chia sẻ kế hoạch giúp đỡ bà con miền
Trung: "Dự kiến mỗi hộ dân 500.000 đồng + Nửa cân ruốc + Gói làm sạch
nước. Theo thông tin các bạn phóng viên chia sẻ thì các hộ dân đã quá
nghèo rồi, chẳng còn gì. Gạo đã có chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn.
Nên mình nghĩ cơm cũng cần đồ ăn. Ruốc là thích hợp nhất. Nhiều nơi than
vụ mì gói lắm nên mình sẽ không tặng mì gói, mà chắc cũng sẽ có một số
đơn vị tặng. Ngoài ra mình đang liên hệ để có thể mua được gói bột làm
sạch nước, bà con chỉ cần hòa vào nước, sau 30 phút sẽ có nước sạch để
dùng".
Dòng chia sẻ của Phan Anh nhanh chóng nhận được sự
quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Rất nhiều mạnh thường quân ngay
sau đó đã chung tay, góp chút công sức nhỏ bé để giúp đỡ người dân miền
Trung bằng cách chuyển tiền tới tài khoản của anh. Chỉ trong vòng vài
giờ đồng hồ, số tiền ủng hộ đã lên tới 900 triệu đồng.
Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ số tiền đã lên tới 900 triệu đồng.
Nguyên văn dòng chia sẻ của Phan Anh:
#ĐỪNGIMLẶNG…
Những
hình ảnh lũ lụt miền Trung có lẽ tôi không cần thêm một lần đăng nữa.
Cũng không cần chúng ta phân tích nguyên nhân thêm nữa.
Tôi tin,
nhiều người, ngày càng nhiều người thức tỉnh ra lý do vì sao. Và tôi
cũng tin, đừng im lặng, lên tiếng chính là giải pháp tích cực nhất trong
thời điểm hiện tại, vì chỉ có sự phản biện mới giúp tìm ra lối.
Ý
thức quyết định hành động. Đừng lo những thành phần cực đoan, đừng lo
ai đó ngụy biện chỉ giỏi nói..blabla… Nói đi, cứ nói đi, đừng ngại, vừa
nói, vừa nghe, chỉ cần thêm một lần nhắc lại nói sao văn hóa, văn minh.
Tuy
nhiên, có một việc từ xưa tới giờ, tôi rất hay im lặng. Im lặng làm một
mình cùng vài người bạn. Và mai kia, chúng tôi cũng vẫn thế! Không có ý
ồn ào! Đó là các hoạt động thiện nguyện! (Xin giải thích luôn một số
lần lên báo trước đều là do tôi tham gia các hoạt động do anh chị em
nghệ sĩ khác, hoặc nhãn hàng tổ chức. Và tôi cũng ủng hộ việc thiện
nguyện được truyền thông rộng rãi).
Nhưng lần này, cho tôi làm
cùng mọi người. Không phải tôi thay đổi gì đâu song cũng có lúc ngoại
lệ: HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN TẠI QUẢNG BÌNH - HÀ TĨNH.
- Mục đích: hỗ trợ khẩn cấp ít nhất cho 1.000 hộ dân.
-
Địa điểm: các xã bị thiệt hại nặng nhất, sẽ cập nhật sau. Chúng tôi sẽ
trực tiếp xuống các xã khảo sát thực tế dựa trên thông tin mà bạn bè làm
việc trong đoàn công tác của Văn phòng chính phủ và Đài truyền hình để
lựa chọn. Nguồn lực có hạn, và chắc chắn sẽ có nhiều đoàn khác nhau nên
chúng ta sẽ thông báo rộng rãi nơi mà chúng ta hỗ trợ.
- Gói quà
tặng: Dự kiến mỗi hộ dân 500.000 đồng + Nửa cân ruốc + Gói làm sạch
nước. Theo thông tin các bạn phóng viên chia sẻ thì các hộ dân đã quá
nghèo rồi, chẳng còn gì. Gạo đã có chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn.
Nên mình nghĩ cơm cũng cần đồ ăn. Ruốc là thích hợp nhất. Nhiều nơi than
vụ mì gói lắm nên mình sẽ không tặng mì gói, mà chắc cũng sẽ có một số
đơn vị tặng.
Ngoài ra mình đang liên hệ để có thể mua được gói bột
làm sạch nước, bà con chỉ cần hòa vào nước, sau 30 phút sẽ có nước sạch
để dùng.
Thời gian:
+ Đợt 1: Chúng tôi sẽ trực tiếp vào Quảng Bình - Hà Tĩnh ngày 18 và sẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ khẩn cấp.
+
Đợt 2: Sau khi tổng kết số tiền ủng hộ của cả nhà. Chúng ta sẽ lên
đường đầu tháng 11. Mọi người nhớ là vài ngày nữa bão cũng sẽ đổ bộ
Quảng Bình - Hà Tĩnh, chắc hậu quả còn nặng nề hơn nữa.
- Hình thức đóng góp: Mình vận động trước tiên từ gia đình số tiền là 500.000.000 đồng. Và mình đã chuyển tiền vào tài khoản: 045.100.158.1766 (0451001581766). Chủ TK Hoàng Phan Anh, Vietcombank, Chi nhánh Thành Công.
Toàn
bộ số dư phát sinh từ TK này cho đến ngày 31/10/2016, đều được chuyển
cho hoạt động thiện nguyện ở Quảng Bình - Hà Tĩnh bao gồm cả tiền đối
tác nếu họ chuyển catse cho mình trong thời gian này.
Hết ngày
31/10/2016 mình sẽ đăng toàn bộ sao kê tài khoản cho các bạn theo dõi.
Tất nhiên, số tiền ủng hộ mình cũng cập nhật đều đặn. Các bạn nếu muốn
mình đăng thông tin người chuyển tiền thì vui lòng ghi tên của bạn trong
phần nội dung chuyển tiền.
Xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành của
bạn! Nếu có bất kể câu hỏi gì, hoặc thông tin gì bổ sung để trả lời cho
nhiều người, mình sẽ cập nhật lên đây luôn. Mọi người vui lòng theo dõi
kỹ nhé!
Mình đồng cảm thì mình cùng làm thôi! Mong chia sẻ!
Tài tử của làng điện ảnh Việt Nam - Cao Minh Đạt bất ngờ kết hôn ở độ tuổi ngoài 40.
Mới đây, trên trang cá nhân của nữ diễn viên Kim Tuyến
bất ngờ chia sẻ hình ảnh cô tham gia tiệc cưới của nam diễn viên Cao
Minh Đạt. Dòng trạng thái của Kim Tuyến nhanh chóng thu hút đông đảo sự
chú ý của người hâm mộ. Được biết, vợ của Cao Minh Đạt tên là Thanh
Trúc, cô không hoạt động trong giới văn nghệ sĩ. Trước khi kết hôn, cặp
đôi có quan hệ tình cảm hơn 3 năm. Đám cưới của Cao Minh Đạt khiến nhiều
người vô cùng "sửng sốt" bởi trước đó nam diễn viên khá kín tiếng trong
chuyện đời tư.
Kim Tuyến có mặt trong ngày vui trọng đại của người anh thân thiết.
Cao
Minh Đạt sinh ngày 22/4/1975, anh là diễn viên không quá xa lạ với công
chúng yêu điện ảnh. Anh sinh ra và lớn lên ở xóm Lò Heo cạnh chợ Bà
Chiểu. Cao Minh Đạt và đạo diễn Đức Thịnh - chồng diễn viên Thanh Thúy
là cặp bạn thân chí cốt. Nam diễn viên sở hữu gia tài phim đồ sộ mà
nhiều nghệ sĩ phải kính nể. Nổi tiếng trong đó phải kể đến những bộ phim
như "Những đứa con thành phố", "Con nhà nghèo", "Bến sông trăng"…
Học
hết phổ thông, Cao Minh Đạt học trường Giao thông vận tải, còn Đức
Thịnh học Kế toán, nhưng sau 1 năm theo đuổi cả hai nhận ra con đường đó
không phù hợp. Cuối cùng Cao Minh Đạt rủ Đức Thịnh thi vào trường Sân
khấu Nghệ thuật, cả hai đều trúng tuyển như một định mệnh được sắp sẵn. Ngay
từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Cao Minh Đạt đã nổi như cồn với
hàng loạt vai diễn gây ấn tượng. Chính bởi vẻ ngoài lãng tử, chân chất
anh đã lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn.
Được biết vợ của Cao Minh Đạt tên là Thanh Trúc, cô không hoạt động trong showbiz.
Ngày
ấy, ai cũng tin rằng Cao Minh Đạt sẽ là gương mặt sáng giá "soán ngôi"
nhiều tài tử điện ảnh bấy giờ. Mật độ phủ sóng hình ảnh của Cao Minh Đạt
dày đặc. Anh liên tục xuất hiện trên các kênh truyền hình từ những vai
thư sinh nho nhã, hiền lành cho tới vai cực ác. Nhưng một thời gian sau
bỗng nhiên cái tên ấy biến mất khỏi làng giải trí.
Rất
ít khi nói về cuộc sống riêng tư, Cao Minh Đạt chỉ tiết lộ anh hiện
đang sống với người cha đã ngoài 70 và một người anh trai ở TPHCM.
Dân trí Tối nay (16/10), theo giờ địa phương, Nguyễn
Thị Loan sẽ có phần thi Trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình
quốc tế 2016. Được biết, đại diện Việt Nam chỉ có 5 ngày để chuẩn bị bộ
trang phục mang đủ hồn cốt của dân tộc này…
Đến với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2016, Nguyễn Thị Loan
có rất ít thời gian để chuẩn bị nhưng cô đã cố gắng nỗ lực rất nhiều để
đem tất cả những điều tốt đẹp nhất đến cuộc thi. Không chỉ chuẩn bị kỹ
lưỡng về các kỹ năng như catwalk, tiếng Anh hay các màn thi tài năng mà
người đẹp gốc Thái Bình còn tỉ mỉ trong việc lựa chọn trang phục dân
tộc.
Nguyễn Thị Loan trong trang phục dân tộc dự thi tối nay.
Trang phục dân tộc của Nguyễn Thị Loan được làm vỏn vẹn chỉ trong
vòng 5 ngày nhưng vẫn mang đủ hồn cốt của dân tộc và đủ sức tỏa sáng tại
cuộc thi nhan sắc quốc tế. Bộ trang phục cách tân áo tứ thân của Bắc Bộ
cùng nón quai thao dịu dàng còn thu hút với chi tiết chim bồ câu, hoa
sen để làm nổi bật thông điệp đẹp đúng nghĩa và phù hợp với cuộc thi.
Được biết, bộ trang phục này sẽ được Nguyễn Thị Loan trình diễn vào
đêm 16/10 (giờ địa phương) trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2016. Một số hình ảnh về bộ trang phục dân tộc Nguyễn Thị Loan sẽ trình diễn tối nay:
Nguyễn Hằng
Ảnh: Hoàng Đăng
Ở Việt Nam đã sang chảnh, cuộc sống con trai Ngô Kiến Huy tại Mỹ còn choáng hơn
Minh Anh |
1
Nhìn loạt ảnh mới nhất của Jacky Minh Trí mà ai cũng phải ghen tị.
Jacky Minh Trí, nhóc tỳ đáng yêu và lanh lợi được nhiều người yêu
mến hiện tại đã được gần 5 tuổi. Cậu bé được biết đến là con trai của
Ngô Kiến Huy và Thụy Anh – em gái ca sĩ Thanh Thảo.
Ngay từ bé,
Jacky đã được nữ ca sĩ "Búp bê" chăm sóc và coi như con ruột. Mới đây,
Thanh Thảo cho biết nhóc tỳ này đã là con ruột hợp pháp của mình, sau
này mọi tài sản của cô đều dành hết cho Jacky. Hơn nữa, cô cho biết đã
đón con sang Mỹ để sinh sống và học tập cho gần với bố mẹ.
Cuộc
sống của Jacky Minh Trí ở Việt Nam đã khá đầy đủ và sung túc, và khi
sang Mỹ định cư thì chắc chắn cuộc sống cũng được nâng cấp hơn rất
nhiều. Nhìn những hình ảnh Thanh Thảo chia sẻ về cuộc sống của Jacky bên
Mỹ mà ai cũng phải ghen tị.
Biệt thự của Thanh Thảo ở Việt Nam
Căn nhà của cô ở Mỹ
Sống ở nơi đây, Jacky được mẹ cho đi chơi và du lịch ở rất nhiều nơi
Tất nhiên là với một cậu bé hiếu động như Jacky thì được đi đây đó khám phá là điều vô cùng thích thú
Ngoài được mẹ Thanh Thảo dẫn đi thì cậu bé còn được mẹ đẻ Thụy Anh đưa đi nữa
Dù bận bịu với công việc nhưng với Jacky Minh Trí thì Thanh Thảo chưa bao giờ tiếc thời gian
Cậu bé được đầu tư học hành rất bài bản
Dù còn nhỏ nhưng nhóc tỳ này đã được tham quan nhiều nơi ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới
Hiện tại thì Jacky có cả em gái nữa rồi!
Sống ở bên Mỹ, con trai Ngô Kiến Huy vẫn được gặp bạn bè người Việt như con của ca sĩ Quang Dũng, Việt Hương…
Cậu nhóc rất thích thú khi được đi chơi
Ngoài ra Jacky còn toàn được đi ăn ở những nhà hàng sang chảnh
Nhìn cuộc sống của cậu nhóc thế này thì ai chẳng mơ ước
Cuộc sống của Jacky sang chảnh, khác hoàn toàn với bận bịu chạy show của bố Ngô Kiến Huy
Xem ra một tương lai rộng mở, những con đường trải hoa hồng đã được định sẵn trên mỗi bước đi của cậu nhóc đáng yêu này!
theo Motthegioi
Mourinho dè dặt cảnh báo trọng tài trước đại chiến Liverpool
17/10/2016 03:00
(NLĐO) – “Người đặc biệt” cho biết trọng tài Anthony Taylor sẽ gặp khó khăn khi cầm còi trận derby nước Anh vì áp lực.
HLV Mourinho trong buổi họp báo
Hai giờ sáng 18-10, M.U sẽ có chuyến làm khách trên sân Anfield của
Liverpool tại vòng 8 Premier League. Trọng tài là vấn đề nóng nhất trong
những ngày qua và nó tiếp tục làm sôi động không khí buổi họp báo trước
trận “đại chiến”.
HLV Mourinho của M.U nói: “Tôi nghĩ Taylor là một trọng tài giỏi
nhưng một vài người đã gây áp lực lên ông ta, vì vậy tôi nghĩ rất khó
khăn để ông ấy đạt hiệu suất tốt”.
“Tôi có quan điểm của tôi nhưng tôi biết và đã học được nhiều bài học
xương máu khi nói về những “vị vua áo đen” tại đây, vì vậy tôi sẽ không
nói nhiều thêm về vấn đề này”.
Mourinho lo ngại nói về trọng tài vì quá khứ ông thường bị ban tổ
chức cảnh cáo và phạt tiền vì những phát ngôn của mình. Cựu HLV
Liverpool, Rodgers năm 2013 cũng bị phạt 8.000 bảng Anh vì chỉ trích
trọng tài sau trận thua Man City 2-1.
Trọng tài Taylor bị các CĐV Liverpool phàn nàn là “người nhà” M.U khi
sống sân Old Trafford vài dặm. Ngay sau khi ban tổ chức chỉ định ông
Tayor thổi trận Liverpool – M.U, cựu trọng tài Keith Hackett đã phản
đối. Ông cho rằng việc bổ nhiệm một trọng tài ở Manchester cầm còi trận
đấu có M.U là không công bằng dù chuyên môn của ông Taylor là không cần
bàn cãi.
Trọng tài Taylor và Pogba
Trọng tài Taylor nổi tiếng nghiêm khắc ở Anh. Chỉ sau 7 trận mùa này,
ông đã rút 23 thẻ vàng và ông là người ít mắc lỗi nhất - với khoảng
0,11 lỗi/trận. Ông Taylor cũng từng truất quyền chỉ đạo của “người đặc
biệt” khi ông này còn dẫn dắt Chelsea nhiệm kỳ 2.
Trong khi đó, ở bên chiến tuyến, HLV Klopp của đội chủ nhà nói: “Ở
thời điểm hiện tại, Liverpool đang chơi tốt và những tín hiệu lạc quan
đang hướng về đội bóng. Tuy nhiên, nó không có nghĩa mùa giải đã kết
thúc. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để giữ vững thành tích
hiện tại. Tôi không quan tâm tới những gì người khác làm xung quanh
mình”.
Mourinho sẽ gặp lại Klopp nhưng lần này trên cương vị HLV M.U
Trận đấu giữa M.U và Liverpool diễn ra lúc 2 giờ ngày 18-10 và được THTT trên K+PC, SCTV15, Thể thao TV.
TTO - Cuối tuần này, học sinh
Trường THPT Phú Nhuận (TP.HCM) vừa có một buổi “gặp gỡ” đầy tiếng cười
với nhà vật lý học Acsimet, thông qua tiểu phẩm “Acsimet - chuyện chưa
kể” của lớp 12A14.
Các “diễn viên” lớp 12A14 biểu diễn tiểu phẩm “Acsimet - chuyện chưa kể” vào sáng 14-10 tại Trường THPT Phú Nhuận - Ảnh: P.N.
Acsimet là một trong nhiều nhà vật lý học nổi
tiếng thế giới đang được 54 lớp của Trường THPT Phú Nhuận tái hiện trong
hội thi “5 phút làm nhà vật lý học”, do nhà trường tổ chức từ ngày
13-10 đến 1-11-2016.
Kể từ khi hội thi bắt đầu, trong giờ ra chơi sáng và chiều nào, sân
trường THPT Phú Nhuận cũng rộn rã tiếng cười với các tiết mục vui nhộn,
sáng tạo của học sinh các lớp.
Mỗi tiểu phẩm diễn trong tối đa 5 phút, nhưng cũng đủ để học sinh
thỏa sức thể hiện những ý tưởng tinh quái của mình. Chẳng hạn như Tôn
Ngộ Không, Long Vương và cả trái sầu riêng trứ danh Đông Nam Á đều được
xuất hiện trong vở kịch “Acsimet - chuyện chưa kể”.
“Để chuẩn bị cho phần dự thi của lớp mình, tụi em đã nghiên cứu rất
nhiều về các nhà vật lý, các giai thoại về sự ra đời của những định luật
vật lý.
Trong quá trình tìm hiểu, tụi em đã biết thêm rất nhiều định luật
hay, cũng như hiểu sâu hơn về các định luật mà tụi em đã được học. Lớp
em ai cũng hào hứng tham gia, nhờ đó tụi em cũng không còn thấy môn vật
lý khô khan nữa” - Vũ Thị Ngọc Hân, học sinh lớp 12A14, hào hứng chia
sẻ.
Thích thú với những tiết mục hài hước đã được trình diễn, Lê Hoàng
Trân (lớp 12A5) nói: “Em thấy các bạn đã đầu tư rất kỹ và tâm huyết với
tiết mục của lớp mình. Em cực kỳ thích các hoạt động như thế này. Nhờ có
nó mà giờ ra chơi của tụi em bớt nhàm chán hẳn và rất bổ ích cho kiến
thức”.
Các lớp tham dự hội thi tự quay lại tiết mục của lớp mình. Và trong
vòng 24 tiếng kể từ lúc “công diễn”, các lớp tự biên tập phần quay, đưa
lên trang web CLB Sáng tạo của tổ vật lý để các học sinh, giáo viên bình
chọn cho tiết mục xuất sắc nhất trong 54 lớp tham gia.
Theo cô Trần Thị Loan - tổ trưởng tổ vật lý Trường THPT Phú Nhuận:
“Trước giờ, đối với bộ môn vật lý, học sinh học lý thuyết rất nhiều.
Tuy nhiên, các em thường chỉ biết tên nhà vật lý, chứ quá trình nghiên cứu, phát hiện ra định luật thì lại không biết gì.
Mục đích của hội thi này là giúp học sinh hiểu hơn về các nhà vật lý
học, cũng như tạo sân chơi để các em giao lưu, sáng tạo, trao đổi kiến
thức và giải trí sau những giờ học căng thẳng”.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét