KIẾP GIANG HỒ 157

(ĐC sưu tầm trên NET)



Đại ca Tuấn "lay" khét tiếng trốn sang Tây vẫn không thoát

(ĐSPL) - Tuấn "lay" vốn là một tay giang hồ khét tiếng ở xứ Nghệ, đã có thời hắn lên ngôi "vương" về đẳng cấp trong giới giang hồ thành Vinh. Để trốn tránh pháp luật, đại ca giang hồ này trốn sang một số nước châu Âu nhưng vẫn không thoát.

Thậm chí, khi bị công an truy bắt, hắn đã từng chĩa thẳng súng vào cảnh sát bóp cò... Vào tù ra tội, nhưng Tuấn "lay" vẫn điều hành một đường dây ma túy xuyên quốc gia và mới bị sa lưới. Có điều, ít ai biết rằng, hắn chính là "chồng hờ" của mẹ vợ một cầu thủ nổi tiếng trong làng bóng đá Việt Nam.
"Ông trùm" bí ẩn phía sau đường dây ma túy "khủng"
Từ tháng 6/2014, thông tin ban đầu về một đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ đã bị các trinh sát bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện. Xác minh, thu thập các tài liệu liên quan cho thấy, các đối tượng trong đường dây thường xuyên mang theo vũ khí nóng bên mình, mỗi lần liên quan đến "hàng trắng". Chúng thường thực hiện vận chuyển, mua bán khoảng vài chục bánh heroin. Kẻ bí ẩn điều khiển những đối tượng vận chuyển "hàng" thuê và "giao dịch ngầm" chính là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1971, trú tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An). Đối tượng này từ nhỏ đã thường xuyên nói lắp nên đám giang hồ thành Vinh gọi hắn là Tuấn "lay".
Khi lực lượng bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiến hành xác minh, điều tra về Tuấn "lay" thì được biết, hắn chính là một đối tượng giang hồ khét tiếng ở đất Nghệ An. Tuấn "lay" vốn thuộc diện theo dõi đặc biệt của các đơn vị công an Nghệ An. "Đại ca" này từng có rất nhiều tiền án, tiền sự về các tội: Giết người, cố ý gây thương tích, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, gây rối trật tự công cộng... Trong đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, bước đầu nổi lên vai trò giúp sức đắc lực cho Tuấn "lay" là Nguyễn Hiếu Song (SN 1969, trú tại phường Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An).
Đại ca Tuấn

"Ông trùm" Tuấn "lay" khi bị bắt.

Tuấn "lay" và Song quen nhau từ ngày còn ở trại giam. Sau khi ra tù, hai tên này bàn bạc rồi cùng nhau hình thành một đường dây buôn bán ma túy. Bình thường, Tuấn chỉ đứng đằng sau giật dây, chỉ đạo chứ hiếm khi ra mặt, còn Song đảm nhận vai trò là "chân rết" vận chuyển "hàng" từ Nghệ An vào các tỉnh phía Nam, giao cho đầu mối trong đó đưa đi tiêu thụ.
Sau khi nắm rõ quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây ma túy "khủng", lực lượng liên ngành gồm bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, PC47 Công an Nghệ An phối hợp với cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng, C47 bộ Công an quyết định phá án.
Khoảng 0h15 ngày 15/7 tại khu vực xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hiếu Song vận chuyển 40 bánh heroin. Hắn đang trên đường mang "hàng" đi giao. Sau đó, củng cố tài liệu, mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành bắt tiếp Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn "lay") và một số chân rết khác trong đường dây ma túy "khủng" này. Khi bị công an bắt, trong người Tuấn "lay" đang giắt hai khẩu súng ngắn nhưng hắn không kịp phản ứng thì đã bị tóm gọn. Khám nhà Tuấn "lay", cơ quan điều tra còn thu được cả lựu đạn và rất nhiều viên đạn. Bước đầu, các đối tượng này khai nhận, đã vận chuyển hàng trăm bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò và truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
Đại ca Tuấn

Nguyễn Hiếu Song và tang vật vụ án.

“Đẳng cấp" của một "đại ca" khét tiếng
Đối với Công an Nghệ An, đặc biệt là đối với phòng Cảnh sát Hình sự thì Tuấn "lay" quá "nổi tiếng". Từ khi mới "chập chững" bước vào giới giang hồ cho đến khi trở thành "tên trùm" khét tiếng, Tuấn "lay" đã nhiều lần đối mặt với các chiến sỹ cảnh sát hình sự.
Khi còn trẻ, Tuấn "lay" từng cầm đầu một nhóm đối tượng xăm trổ đầy mình, ngang tàng, chuyên đâm thuê chém mướn, "thầu" lô đề, cờ bạc, cho vay nặng lãi... Cứ vào tù ra tội hết lần này đến lần khác nhưng, hắn vẫn chứng nào tật nấy. Mỗi lần ra trại, Tuấn lại trở nên hung hăng hơn, hắn dắt theo đàn em đi thanh trừng các băng nhóm giang hồ ở thành Vinh để chiếm ưu thế, để "lấy số". Chính vì vậy, hắn có rất nhiều kẻ thù ở ngoài xã hội, nhiều đối tượng giang hồ coi Tuấn "lay" giống như cái gai trong mắt và muốn nhổ bỏ. Có lần Tuấn "lay" ra đường, bất ngờ bị một số kẻ "bí ẩn" tấn công, hắn nổi điên, bắt đàn em phải "điều tra" bằng được băng nhóm nào "chơi" hắn để có kế hoạch "rửa máu".
Tuấn "lay" từng có tới hai tiền án về tội giết người. Một lần, khi bị truy đuổi, Tuấn "lay" chĩa súng nhằm thẳng vào một chiến sỹ cảnh sát rồi bóp cò, tuy nhiên do trục trặc nên lần đó đạn đã không nổ. Nhưng, Tuấn "lay" vẫn bị bắt và bị truy tố về tội giết người. Lần khác, Tuấn "lay" một mình "vác" theo dao đến "đại bản doanh" của một đại ca giang hồ khác để thách đấu. Sau khi "câu nhử", Tuấn "lay" đã "dụ" được gã giang hồ đó đuổi theo mình ra ngoài đúng như hắn đã dự kiến ban đầu. Kết cục, Tuấn "lay" dùng súng bắn chết đại ca kia rồi bỏ trốn.
Lúc đầu, hắn loanh quanh ở đất Nghệ An để chuẩn bị thật nhiều tiền, nhằm cao chạy xa bay. Sau đó, Tuấn "lay" lên biên giới phía Bắc, trốn sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Khi biết công an Việt Nam đã lần ra tung tích của mình, nghĩ rằng ở Trung Quốc sẽ không an toàn nên Tuấn "lay" chuẩn bị giấy tờ, trốn sang một số nước châu Âu. Điểm đến cuối cùng của Tuấn "lay" trước khi bị bắt là trốn sang Anh. Sau quá trình lẩn trốn kể từ khi gây án khoảng 4-5 năm, Tuấn "lay" bị cơ quan chức năng của Anh bắt giữ vì nhập cảnh trái phép. Tiếp đó, cơ quan chức năng nước này bàn giao Tuấn cho phía Việt Nam qua kênh Interpol.
Sau khi Tuấn "lay" bị dẫn độ về đến Hà Nội thì lãnh đạo phòng Cảnh sát Hình sự cùng với các cán bộ Công an Nghệ An đã ra làm thủ tục nhận bàn giao đối tượng để điều tra theo thẩm quyền. Theo một cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An, khi Tuấn "lay" được đưa vào trại tạm giam, hắn vẫn còn tỏ ra ngông nghênh. Người thân đến thăm nuôi theo quy định, Tuấn "lay" còn nhắn nhủ rằng, nói với đàn em của hắn là gửi hoa vào cho hắn để hắn tặng vợ. Hắn muốn thể hiện "đẳng cấp" và sự "phong lưu" của một đại ca khét tiếng, dù đang bị giam!?... Tuấn "lay" thụ án về tội giết người đến năm 2013 mới ra tù, tuy nhiên, vừa trở lại xã hội, hắn đã tiếp tục gây dựng, điều hành một đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia.
Có nhiều tiền, Tuấn "lay" càng trở nên ngông cuồng, hắn không thích nói chuyện với các "đối thủ" trong các băng nhóm khác bằng lời mà phải bằng hành động, cứ "thích" là "chiến"... bằng mã tấu, súng, đạn. Thế nhưng, lưới trời lồng lộng, lần này hắn sẽ phải đối diện với mức án cao, nghiêm khắc của pháp luật.
"Bố vợ hờ" của ngôi sao bóng đá
Sau khi ra tù, Tuấn "lay" bỏ vợ và cặp với người đàn bà tên H. sinh sống ở TP. Vinh. Chồng bà H. cũng từng là một "trùm ma túy" và bị tuyên án tử hình trong một đường dây ma túy lớn. Sau khi chồng bị bắt và bị tuyên án tử hình, bà H. vẫn sống rất sung túc, thường xuyên đi spa làm đẹp. Khi gặp Tuấn "lay" mới ra tù về, H. nhanh chóng vướng vào "lưới tình". Cô con gái của H. cũng nổi tiếng là có nhan sắc, ăn nói khéo léo. ít ai biết rằng, sau khi bỏ người chồng thứ nhất, con gái của H. lấy một cầu thủ bóng đá nổi tiếng... Cầu thủ này từng được ví như "thần đồng bóng đá" của Việt Nam. Thế nên, một số người dân ở thành Vinh sau khi biết tin Tuấn "lay" bị bắt về tội buôn bán ma túy đã nói rằng: "Gia đình đó, toàn "sao" gặp nhau!".
C.C



Cuộc truy bắt trùm ma túy Tuấn 'lay' thủ K59 trong người


Để thể hiện đẳng cấp “đàn anh” của mình, Tuấn luôn thủ sẵn trong người khẩu súng ngắn K59 cùng hơn chục viên đạn, sẵn sàng bắn trả nếu có sự ngáng đường làm ăn của hắn.
Chuyên án thành công không chỉ triệt phá được một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng mà triệt xóa được một băng nhóm hình sự đặc biệt nguy hiểm do Phan Đình Tuấn, tức Tuấn “lay” cầm đầu, chuyên sử dụng vũ khí nóng thực hiện các hành vi tội phạm trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận…

Đây là khẳng định của Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an Nghệ An khi đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy thu 40 bánh heroin.
Chân tướng Tuấn “lay” Đầu tháng 5, các trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam, sau đó đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ với quy luật hoạt động rất tinh vi do Phan Đình Tuấn, tức Tuấn “lay” (43 tuổi, ở phường Hồng Sơn, TP Vinh) – một kẻ đặc biệt nguy hiểm cầm đầu. Tuấn, đã nhiều lần vào tù ra tội, ngay cả trong tù, ảnh hưởng của hắn đến các băng nhóm tội phạm cũng rất lớn.
Tuấn đã từng giết người và chuyên sử dụng vũ khí nóng thực hiện các hành vi phạm tội khác trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An và các tỉnh lân cận.
 Nhóm buôn ma túy cùng số heroin và khẩu súng bị thu giữ.
Nhóm buôn ma túy cùng số heroin và khẩu súng bị thu giữ.
Tháng 1, sau khi thụ án 6 năm tù về tội Giết người và Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép ở trại giam số 6 (Bộ công an), Tuấn được tha tù. Trở về với xã hội, không chịu cải tà quy chính, Tuấn tiếp tục thể hiện sự hống hách, coi thường luật pháp của mình bằng việc cầm đầu băng nhóm hình sự nguy hiểm và có dấu hiệu buôn bán “hàng trắng”.
Để thể hiện đẳng cấp của mình, Tuấn luôn thủ sẵn trong người khẩu súng ngắn K59 cùng hơn chục viên đạn, sẵn sàng bắn trả nếu có sự ngáng đường làm ăn của hắn. Do băng nhóm này hoạt động tinh vi, kín kẽ nên trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an Nghệ An phải mất thêm vài tháng để xác minh.
Trong số “đệ tử” của Tuấn, các trinh sát thấy nổi lên vai trò đặc biệt của Nguyễn Hữu Song (48 tuổi) trú tại khối 5, phường Quán Bàu, TP Vinh. Song từng có 5 tiền án, trong đó có 3 tiền án về tội cướp tài sản. Song và Tuấn quen biết nhau từ khi còn cải tạo ở trại giam số 6, Song ra tù trước Tuấn vài năm rồi được Tuấn rủ tham gia đường dây ma túy và được Tuấn tin tưởng giao đi lấy hàng ở biên giới Hà Tĩnh – Lào.
Kiên quyết không để bọn chúng lọt lưới pháp luật và để chặn đứng một số lượng lớn ma túy thẩm lậu vào địa bàn Nghệ An, sau một thời gian xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, xác định được các tên chính nằm trong đường dây này, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Bộ công an, công an tỉnh Nghệ An và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán ma túy này.
Ngày 13/7, sau khi xác định được thông tin Tuấn dùng xe ôtô chở Nguyễn Hữu Song từ TP Vinh đi Hà Tĩnh nhận hàng, các mũi trinh sát nhận lệnh lên đường. Lúc này, trời bất chợt đổ mưa khiến cho việc nắm tình hình của các trinh sát gặp nhiều khó khăn. Sau khi nhận hàng từ bên kia biên giới, Tuấn tiếp tục chở Song quay trở ra quốc lộ 1A để Song bắt xe khách đưa “hàng” vào TP.HCM tiêu thụ. Chuyến hành trình vượt 1.100km của các chiến sỹ phòng chống ma túy công an Nghệ An bắt đầu.
Trên đường đi, Nguyễn Hữu Song rất cảnh giác, mua ngay chiếc ghế nằm đầu tiên gần lái xe để tiện bề quan sát. Tuy nhiên, hắn không phát hiện ra điều gì bất thường, ung dung đánh một giấc ngon lành, đợi vào Sài Gòn giao hàng trót lọt sẽ được Tuấn “lay” thưởng hậu hĩnh mà không biết điều gì đang chờ đợi hắn ở phía trước.
Lúc 0h ngày 15/7, khi chiếc xe khách giường nằm đi vào địa phận huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Song cùng chiếc va ly kéo chứa đầy “hàng trắng”. Khám xét chiếc va ly, thu giữ 40 bánh heroin. Ngay sau đó, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở ở Nguyễn Hữu Song ở khối 5, phường Quán Bàu, TP Vinh được thực hiện. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 điện thoại và 2.000USD – là lợi nhuận từ chuyến hàng lần trước trót lọt mà Tuấn “lay” đưa cho Song,
Giây phút bắt ông trùm có “chó lửa”
Trinh sát ban chuyên án kể, khó khăn lớn nhất trong quá trình khám phá chuyên án là bắt giữ trùm Tuấn “lay” - bởi hắn luôn tàng trữ súng trong người. Ngay sau khi tiễn Nguyễn Hữu Song lên đường vào Nam, Tuấn lái xe đi Quảng Bình chơi. Khoảng 16h30 ngày 15/7, khi Tuấn đang có mặt một quán nước ở đường Phan Chu Trinh (TP Vinh), các trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an Nghệ An đã ập vào quật ngã Tuấn. Bị bất ngờ, Tuấn “lay” hoàn toàn thụ động, dù khẩu súng giắt bên thắt lưng nhưng ông trùm này không thể rút ra để chống trả với lực lượng trinh sát thiện nghệ. Một trinh sát kể lại, khi bị bắt giữ Tuấn đã nói: "Nếu các anh chậm một chút thì tôi đã nổ súng và sẽ có thương vong…".
Ban chuyên án thu giữ của Tuấn một xe ôtô Mazda CX5, 2 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn mà Tuấn luôn mang theo người. Khám xét nơi ở của Tuấn, lực lượng công an thu giữ 1 quả lựu đạn, 200 triệu đồng, 10.000 USD, 116 viên đạn các loại và xe ôtô Fortuner là phương tiện để vận chuyển ma túy.
Ngay sau đó, Ban chuyên án đã bắt giữ Trần Quang Anh Dũng (48 tuổi), trú tại phường 3, quận 3, TP.HCM là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy lớn này. Ngay sau khi bị bắt, bọn chúng, kể cả Phan Đình Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Ngoài 40 bánh heroin bị bắt quả tang, trước đó chúng đã vận chuyển trót lọt vào TP.HCM 30 bánh heroin. Chuyên án thành công không chỉ triệt phá được một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng mà triệt xóa được một băng nhóm hình sự đặc biệt nguy hiểm do Phan Đình Tuấn, tức Tuấn “lay” cầm đầu, chuyên sử dụng vũ khí nóng thực hiện các hành vi phạm tội trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh lân cận.
Trước chiến công đặc biệt xuất sắc này, nhiều cơ quan, ban ngành ở địa phương đã gửi thư khen và tiền thưởng động viên ban chuyên án.
Theo Minh Tâm/Công an nhân dân

Trùm ma túy nhận án tử muốn hiến tim để "chết có ý nghĩa"

Dân trí Không chỉ động viên người thân mà tử tù Phan Đình Tuấn, tức Tuấn “lay” còn sắp xếp “hậu sự” cho mình. Theo đó, di nguyện của trùm ma túy này là hiến tim cho người khác và hỏa thiêu, gửi tro cốt lên chùa.


Trùm ma túy Phan Đình Tuấn rất bình thản tại phiên tòa xét xử phúc thẩm cấp cao.
Trùm ma túy Phan Đình Tuấn rất bình thản tại phiên tòa xét xử phúc thẩm cấp cao.
Phiên tòa hình sự phúc thẩm cấp cao đối với trùm ma túy Phan Đình Tuấn, tức Tuấn “lay” (SN 1971, trú tại Tp Vinh, Nghệ An) được bảo vệ nghiêm ngặt với gần 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng hỗ trợ tư pháp, cơ động và Công an Tp Vinh. Ngay từ sớm ngày 14/1, hàng chục người thân và anh em thân tín của Tuấn “lay” đã có mặt tại phòng xét xử. Bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt án tử hình nhưng Tuấn “lay” kháng cáo kêu oan. Có lẽ đã lường trước với việc nhân thân xấu, số lượng ma túy quá lớn khó có cơ hội sống nên trùm ma túy này đến tòa với tâm thế khá thoải mái.
“Sống không tu”
Cuộc đời 40 năm có lẻ của Tuấn “lay” được gã tự nhận là “sống không tu”. Tuấn "lay" gia nhập thế giới giang hồ từ bé, bắt đầu bằng trộm cắp, móc túi, đâm thuê chém mướn. Với độ lỳ lợm và sẵn sàng “chiến” tới cùng nếu gặp đối thủ cạnh tranh, Tuấn “lay” nhanh chóng “lấy số” trong giới giang hồ thành Vinh. Vụ “huyết chiến” với băng đảng Hùng “búa” – được xem là mạnh nhất ở Tp. Vinh những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước đã đưa Tuấn “lay” lên hàng “đại ca” mặc dù sau đó Tuấn bị bắt và xử phạt 5 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.
Tuấn lay rất vui khi có nhiều người nhà và anh em thân tín đến thăm mình tại phòng xét xử.
Tuấn "lay" rất vui khi có nhiều người nhà và anh em thân tín đến thăm mình tại phòng xét xử.
Sau khi mãn hạn tù, Tuấn thu nạp hàng chục đối tượng bất hảo chuyên đòi nợ thuê, bảo kê, cho vay nặng lãi, cờ bạc, lô đề… và "xưng vương" trong giới giang hồ thành Vinh. Tuy nhiên, năm 2000, Tuấn “lay” tiếp tục vào tù lần hai khi bắn nhau với băng nhóm khác tại Nghi Lộc.
Năm 2003, sau khi ra tù, Tuấn tiếp tục "ngựa theo đường cũ". Lúc này, tại thành phố Vinh nổi lên băng nhóm do Nguyễn Ngọc Lương (tức Lương “liễu”) cầm đầu. Lương tuyên bố sẽ “lấy máu” Tuấn “lay” để đoạt ngôi vương trong giới giang hồ.
Một trận huyết chiến để giành “ngôi vương” trong giời giang hồ thành Vinh đã diễn ra. Bị Lương “liễu” vác dao xông vào chém, Tuấn rút súng bắn xuyên đùi đối thủ. Khi Lương lê lết dưới đường, Tuấn điềm nhiên nã tiếp một loạt đạn khiến tên này tử vong tại chỗ. Cuộc “thanh trừng” khiến giới giang hồ thành Vinh náo động nhưng Tuấn “lay” phải chạy trốn cơ quan chức năng.
Phan Đình Tuấn bị truy nã toàn quốc về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Sau một thời gian trốn trong nước, Tuấn tìm cách vượt biên sang Trung Quốc rồi Thái Lan, Australia, Pháp trước khi tìm cách nhập cảnh trái phép vào Anh.
Tại đây, Tuấn “lay” bị cảnh sát Anh bắt giữ vì tội hút thuốc nơi công cộng, đưa vào trại tỵ nạn chờ ngày hồi hương và bị bắt giữ theo chương trình hợp tác truy nã tội phạm giữa hai nước. Tháng 5/2008, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Phan Đình Tuấn 10 năm tù về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng .
Năm 2014, Tuấn được giảm án ra tù trước thời hạn. Sau khi mãn hạn tù, Tuấn thiết lập một đường dây mua bán ma túy từ Nghệ An vào Tp Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra làm rõ, chỉ trong một thời gian ngắn, Tuấn đã thực hiện thành công 3 thương vụ với 110 bánh heroin.
Mới đây, tại phiên tòa phúc thẩm cấp cao, đơn kháng cáo kêu oan của Tuấn “lay” bị HĐXX bác bỏ, tuyên y án sơ thẩm. Như vậy, Tuấn chỉ còn con đường sống duy nhất là làm đơn xin ân xá gửi Chủ tịch Nước. Tuy nhiên, với số lượng ma túy cực lớn cộng với việc “cõng” 2 tiền án thì dường như việc ân xá khó có thể xảy ra.
“Để tim lại hiến cho ai cần”
Có lẽ sớm biết kết cục của mình nên Tuấn “lay” cũng chẳng mấy bận tâm đến kết quả nghị án của HĐXX Tòa án nhân dân cấp cao. Trong khi chờ nghị án, Tuấn quay lại trò chuyện vui vẻ với người thân. Khoảng cách hơi xa nên Tuấn phải nói lớn để mọi người có thể nghe. Tuấn khá vui khi nhiều người đến thăm mình tại phiên tòa và khi thấy cô con gái chuẩn bị sinh con.
Tuấn hỏi thăm một số anh em vắng mặt và cho biết, ở trong tù nhưng vẫn “cập nhật” thông tin của mọi người. Thậm chí Tuấn còn vui vẻ trấn an mọi người: “Vui lên, đừng buồn. Ai cũng một lần chết, chết sớm hay chết muộn thôi”.
Gã dặn dò người nhà: “Lúc nào thi hành án thì mang xác ra Hà Nội thiêu, sau đó mang tro cốt về gửi trên chùa. Sống không tu nhưng chết thì phải tu. À mà sau khi chết, chỉ mang xác đi thiêu thôi nhé, còn tim thì giữ lại, ai cần thì cho. Chết rồi cũng phải làm cái gì đó cho có ích”.

Gã tử tù bình thản nhìn thẳng ống kính phóng viên khi được dẫn giải về Trại tạm giam chờ ngày thi hành án tử hình.
Gã tử tù bình thản nhìn thẳng ống kính phóng viên khi được dẫn giải về Trại tạm giam chờ ngày thi hành án tử hình.
Tuấn dặn dò chị gái chuyển hộ khẩu về để chăm sóc mẹ. Dặn con gái mua cho đôi tất dài, mà phải là màu trắng. Cuộc “hàn huyên” của Tuấn “lay” với người thân kết thúc vì HĐXX bước vào phần tuyên án. Khuôn mặt trùm ma túy không có chút xao động hay thay đổi gì đặc biệt khi HĐXX tuyên y án tử hình. Chủ tọa kết thúc phần tuyên án, Tuấn còn hỏi thêm về việc thi hành hình phạt bổ sung bằng tiền với 300 triệu đồng.
Được dẫn giải ra xe để về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, trùm ma túy vẫn bình thản nhìn thẳng vào ống kính phóng viên và nở nụ cười.
Thượng tá Phan Hữu Chu – Phó Trưởng phòng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết: “Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể nào về việc tử tù có nguyện vọng hiến bộ phận cơ thể sau khi thi hành án. Hơn nữa, với việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc thì tử tù sẽ phải trải qua 3 bước, trong đó có bước làm ngừng tim, do vậy việc hiến tim sẽ không thực hiện được”.
Xem ra, tâm nguyện “chết có ý nghĩa” của trùm ma túy Tuấn “lay” sẽ khó mà thực hiện được!.
                                                                             Vĩnh Khang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32