Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 651
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin tức Đông Tây 24 giờ ngày 22/4/2017
Thời sự Let's cà phê sáng 23/4-2017
Tin Tức Cực Mới Về Biển Đông Sáng Nay Ngày 23-4-2017
Tin Quân Sự
Toàn cảnh: Dân Đồng Tâm Mỹ Đức trao trả "con tin"
Tháo ngòi ở Đồng Tâm
Chiều qua, Chủ tịch Hà Nội – Nguyễn Đức Chung đến Mỹ Đức. Ông mời người dân đến hội trường UBND huyện để đối thoại.
Nhưng người dân từ chối. Họ muốn mời ông Chung đến đối thoại ở nhà văn hóa thôn Hoành. Ông Chung và đoàn công tác đợi ở huyện. Còn người dân thì tập trung ở nhà văn hóa thôn đợi ông.
Cả 2 đều ngóng nhau, và tôi tin đó là một sự chờ đợi chân thành. Nhưng
cuối cùng thì không có cuộc gặp nào diễn ra cả, trong ngày hôm qua.
Chủ tịch thành phố từng là một người nổi tiếng vì các cuộc thương
thuyết, đàm phán trong giải cứu con tin. Năm 2014, vụ thương thuyết tại
nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc – Hà Nội, kẻ khống chế con tin sau khi
nghe ông Chung thuyết phục, đã buông hung khí, đầu hàng. Trước đó nữa,
tháng 11 năm 2013, ông Chung tổ chức giải cứu thành công cháu bé bị một
kẻ phê ma túy bắt cóc từ bệnh viện Nhi Trung ương. Đó chỉ là hai vụ tiêu
biểu.
Thời đó, ông còn công tác ở CATP Hà Nội. Và suy cho cùng, các cuộc
thương thuyết với tội phạm, thì ngoài khôn khéo ra, còn được phép có sự
quyết liệt. Nghĩa là tình huống xấu nhất, thì có thể sử dụng vũ lực.
Nhưng ngày hôm nay, ở Mỹ Đức, người dân thôn Hoành có phải là “đối
tượng” không? Hay nói cách khác, có phải tất cả họ đều là “đối tượng”
không? Và mặc dù còn nhiều con tin đang bị giữ trong thôn, thì phương án
sử dụng vũ lực là không thể.
Điều ấy, ông Chung đã khẳng định vào tối qua, ông
bác bỏ các tin đồn gây hoang mang trong cuộc họp với lãnh đạo xã. Chủ
tịch Hà Nội một lần nữa đề nghị bà con nhân dân xã Đồng Tâm thả toàn bộ
những người bị bắt giữ. Ông khẳng định: “Nhà nước luôn tôn trọng người
dân và sẽ không có việc tấn công, giải cứu”. Tuy nhiên, vị Chủ tịch cũng
chia sẻ "việc gì cũng có giới hạn". Giới hạn ở đây là gì? Và thế nào
hay khi nào là vượt qua giới hạn?
Đó hẳn nhiên không phải là một lời đe dọa. Nhưng chắc chắn là một lời cảnh báo.
Sự dằng dai như hiện nay, với một số lượng không nhỏ con tin bị bắt giữ
trái phép, đang dần dần đẩy mọi việc đi quá giới hạn. Không thể để con
tin bị giam giữ trái phép hàng tháng trời. Cũng không thể để một làng
xóm biến thành khu tự trị, thách thức pháp luật và chính quyền. Quốc có
quốc pháp, và bây giờ không còn là thời phép vua thua lệ làng.
Nhưng mà ở phía bên kia “chiến tuyến”, đa phần là những người nông dân.
Những nông dân đang hoang mang, thậm chí sợ hãi. Họ ý thức được rằng
mình đã đi quá xa. Hôm qua, một lão cao niên trong thôn Hoành thừa nhận
rằng bà con trong thôn đã nhận thức được việc bắt giữ người thi hành
công vụ là sai trái.
Vậy nên, người dân Đồng Tâm muốn thấy một vị lãnh đạo, chỉ với chiếc sơ
mi trắng và quần âu, vào tận thôn Hoành để đối thoại với họ.
Quyết định không vào thôn của đoàn công tác, suy cho cùng cũng là hợp lý. Nhưng nó cho thấy, niềm tin giữa đôi bên chưa đủ.
Nhưng trong những chuyện như thế này, người dân không tin quan là
thường. Làm quan, khổ nỗi bắt buộc phải tin dân. Bởi vì người ta không
thể cứ nghi kỵ dân. Mà ngược lại, bằng lòng tin, người ta có thể thu
phục lòng tin của hàng nghìn, hàng vạn người.
Bên kia những ụ đất, gậy gộc, đống đá, là lũy tre làng. Cái liềm vung
lên thì là hung khí, cúi xuống thì là nông cụ. Người dân Đồng Tâm tâm
sự, họ đã đuổi cả những kẻ mà họ gọi là “bọn phản động chống Đảng” đi,
không hợp tác khi được đề nghị. Vậy thì chính quyền hãy tin ở dân. Giờ
cần người giúp họ và giúp chính mình thoát khỏi thế bế tắc này.
Đây là cơ hội vàng để gỡ nút thắt. Chuyện đúng sai, chuyện xử lý giải
quyết hậu quả, cứ hạ nhiệt đi rồi mới nói tiếp được. Giờ cái cần tháo
ngòi nhất là đưa những cán bộ công quyền đang bị giữ ở thôn Hoành ra
ngoài.
Bất kỳ ai - dù là lãnh đạo thành phố hay các đại biểu dân cử - chịu
trách nhiệm đứng ra làm người thương thuyết trong vụ này, sẽ là người gỡ
ngòi. Và người đó, cần một sự dũng cảm.
Không phải dũng cảm chỉ với người dân mà còn dũng cảm với cả hệ thống sau lưng mình.
Gia Hiền
Bước qua nỗi đau trước Man United, Chelsea tập dượt màn đăng quang hoàn hảo
Ngô Trà |
0
Thêm một lần nữa, Chelsea chứng minh cho Premier League thấy họ xứng
đáng đăng quang đến thế nào, và nhân tiện vượt Tottenham lấy vé vào
chung kết FA Cup đầy hào hứng.
Hai
bàn thắng gỡ hòa của Tottenham đều là những siêu phẩm, nếu bàn thắng gỡ
hòa 2-2 đến từ cú đánh đầu vừa khó, vừa độc đáo, vừa kỳ lạ của Harry
Kane, thì bàn thắng giúp Tottenham gỡ hòa 1-1 là một đường chuyền siêu
phẩm, kiến tạo cho một pha kết thúc không thể chê vào đâu được.
Ở
phía bên kia, 2 bàn thắng vượt lên dẫn điểm của Chelsea đều đến từ các
tình huống cố định: một pha sút phạt thành bàn, cùng một quả penalty của
Willian. Không hoa mỹ, đẹp như tranh vẽ, nhưng Chelsea hiệu quả đến
đáng kinh ngạc.
Công bằng mà nói, Tottenham có một thế trận tốt
hơn, triển khai một lối chơi tấn công đẹp mắt hơn, thậm chí có nhiều pha
vây hãm nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, trước Tottenham không phải là một Man
City, và đối diện với Chelsea hôm nay không phải là một Quỷ đỏ rừng rực
cháy như cuối tuần qua. Tottenham hay, nhưng chưa đủ, còn Chelsea thì
"quái" hơn nhiều.
Moses cực kỳ khôn ngoan trong pha ngã kiếm penalty trước Son Heung-min.
Hai
lần dẫn trước, cả hai lần đều bị gỡ hòa, tưởng chừng Chelsea mới là đội
bế tắc về mặt tâm lý, cũng như lối chơi trên sân, nhưng họ vẫn còn một
Conte luôn biết mình cần gì. Chỉ 14 phút sau khi được tung vào sân,
Hazard đã tung cú sút chìm đi xuyên qua toàn bộ hàng phòng thủ
Tottenham, thốc tung mành lưới. Đấy là một Hazard tự do ra chân, khi
chẳng còn bị Herrera lẵng nhẵng bám theo.
Tuy nhiên, cú "chốt hạ"
của Matic mới là điều đáng xem nhất trong trận đấu này. Bàn thắng ấy
không những dập tắt toàn bộ ý chí và nỗ lực của Tottenham, mà nó mới là
siêu phẩm đẹp nhất của trận đấu đầy rẫy siêu phẩm này. Từ cự ly 25 mét,
bóng rời chân Matic tìm đúng góc chết, thậm chí chạm mép dưới xà ngang
trong sự bất lực của thủ thành Hugo Lloris.
Cú nã đại bác quá hoàn hảo của Matic lấy đi toàn bộ khả năng chống đỡ của Tottenham.
Chính
thức góp mặt vào trận chung kết FA Cup, Chelsea của Conte đã lập tức
trở lại ngay sau khi bị Man United vùi dập không thương tiếc chưa đầy
một tuần trước. Chiến thắng trước Tottenham trở nên cực kỳ có ý nghĩa,
khi là chiến thắng trước đối thủ duy nhất khả dĩ có thể bám đuổi họ trên
con đường chinh phục chức vô địch Premier League. Tỷ số: Chelsea 4-2 Tottenham Đội hình thi đấu Chelsea: Courtois;
Azpilicueta, Luiz, Ake; Moses, Kante, Matic, Alonso; Willian (Hazard,
61’), Pedro (Fabregas, 74’); Batshuayi (Costa, 61’). Tottenham: Lloris; Dier, Alderweireld, Vertonghen; Trippier, Wanyama (N’Koudou, 80’), Dembele, Son (Walker, 68’); Eriksen, Alli; Kane. Ghi bàn Chelsea: Willian (5’, 43’ pen), Hazard (75’), Matic (80’) Tottenham: Kane (18’), Alli (52’)
theo Trí Thức Trẻ
Sụt lún đang lan rộng khắp Sài Gòn
Từ
vài điểm nhỏ trên địa bàn bị biến dạng sụt lún, sau 20 năm tình trạng
lún mặt đất đã lan rộng khắp TP HCM, tác động xấu đến cơ sở hạ tầng và
đời sống người dân.
PGS.TS Lê Văn Trung (trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP
HCM) và cộng sự vừa đưa ra những số liệu về tình trạng sụt lún mặt đất
tại thành phố. Nó được cho là làm hạ thấp các mốc độ cao quốc gia
trên địa bàn, ảnh hưởng lớn đến việc xác định cốt nền xây dựng, thiết kế
và thi công các công trình chống ngập.
"Đây là vấn đề đáng báo động để có giải pháp kịp thời phục vụ phát
triển bền vững TP HCM. Nhất là đối với các công trình thoát nước, chống
ngập triều hiện nay", ông Trung nói.
Sụt lún mặt đường năm 2010. Ảnh: T.M
Theo nghiên cứu, 20 năm trước, biến dạng lún xuất hiện lần đầu tại một
vùng nhỏ thuộc quận 6 và Bình Thạnh. Vài năm sau lan ra các quận 7, 8,
9, 11, 12, Tân Phú, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp và huyện Hóc Môn, Bình
Chánh, Nhà Bè.
Giai đoạn 2002-2010, nền đất TP HCM không phát triển nhiều vùng lún mới
nhưng độ lún tăng nhanh tại quận 9, Bình Thạnh, Thủ Đức và các huyện
Hóc Môn, Bình Chánh với giá trị cao nhất lên đến 309 mm.
Từ năm 2011 đến nay, khu vực trung tâm thành phố tương đối ổn định, vùng lún chủ yếu xuất hiện tại Nhà Bè, Bình Chánh.
Vì sao nền đất Sài Gòn sụt lún?
Qua phân tích điều kiện địa hình, địa chất công trình, thủy văn và đặc
điểm về mật độ dân số, xây dựng… nhóm nghiên cứu kết luận nguyên nhân
chủ yếu dẫn đến sụt lún là khai thác nước ngầm, xây dựng công trình trên
nền đất yếu và do hoạt động giao thông.
Ông Trung phân tích thêm, thành phố có địa hình bằng phẳng và thấp,
thường xuyên bị ngập do triều. Trong quá trình đô thị hóa, các quận mới
và khu công nghiệp đều dùng nước ngầm như nguồn nước chính. Việc bêtông
hóa bề mặt trong quá trình xây dựng đã làm tăng diện tích bề mặt không
thấm, ngăn quá trình thấm từ trên xuống tầng chứa nước.
Kết quả tính toán từ các nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ bêtông hoá đô
thị và việc khai thác nước ngầm quá mức đã làm hạ mực nước dưới đất
trung bình 2 m mỗi năm.
Với hơn 60% diện tích đất có địa hình thấp (dưới 2 m), lún mặt đất có
ảnh hướng lớn với những khu vực ngập triều và làm hư hỏng các công trình
trong quá trình phát triển của đô thị.
"Ước tính, đến năm 2070 mực nước biển tăng lên 50 cm. Nếu không
có giải pháp quản lý kịp thời, lún mặt đất kết hợp với sự dâng cao của
mực nước biển sẽ tạo ra áp lực rất lớn đến chương trình điều hành thoát
nước và chống ngập của thành phố", ông Trung cảnh báo.
Chuyên gia nhận định, so với các đô thị lớn trên thế giới như Mexico,
Thượng Hải và một số thành phố lớn ở Nhật, mức độ và phạm vi ảnh hưởng
của lún mặt đất theo thời gian ở TP HCM không đáng kể.
"Tuy nhiên, nếu không có biện pháp kịp thời, sự phát sinh và mở
rộng vùng hạ thấp dần độ cao sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hạ tầng của thành
phố. Đặc biệt là công trình metro, chống ngập triều, việc xác định cốt
nền xây dựng và đời sống người dân ở khu vực có địa hình thấp", ông nói.
Mống chân cầu bộ hành trên đường Võ Văn Kiệt (quận 8, TP HCM) bị sụt lún khá nghiêm trọng hồi tháng 6/2015. Ảnh: Mạnh Tùng.
Giải pháp hạn chế sụt lún
Từ những dữ liệu trên, nhóm nghiên cứu đề xuất những giải pháp hạn chế sụt lún mặt đất TP HCM như: không
phát triển đô thị trên vùng đất yếu, có địa hình thấp (dưới 2 m); tạo
triệt để phân vùng cấm và hạn chế xây dựng mới các công trình khai thác
nước dưới đất.
Ngoài ra, để hạn chế việc hình thành các phễu hạ thấp mực nước ngầm,
phải cung cung cấp nước mặt đủ cho nhu cầu sử dụng các khu đô thị mới và
khu công nghiệp. Song song với giải pháp trên, thành phố nên nghiên cứu
biện pháp cụ thể bổ cập nước mưa cho từng tầng chứa nước, hồ điều tiết,
thay vì để nước mưa tràn lan trên mặt đất gây ngập.
Theo nhóm nghiên cứu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp cho TP
HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long kết quả kiểm tra mốc độ cao tại
khu vực vào năm 2014 và 2015. Do đó, thành phố nên cung cấp sớm
cho các cơ quan khảo sát thành lập bản đồ, quy hoạch thiết kế và thi
công công trình để cập nhật và xác định đúng cao trình (theo hệ tham
chiếu quốc gia).
Nghiên cứu của nhóm chuyên gia được thực hiện bằng phân tích dữ liệu, hình ảnh từ năm 1992 và liên tục được giám sát, cập nhật theo "đặt hàng" của TP HCM khi tình trạng lún mặt đất trên địa bàn đang rất được quan tâm.
Mạnh Tùng
Những món nào đang "best-seller" trong các quán trà sữa hot nhất hiện tại?
Deluki - Bống - Di Di; Design: Tuấn Maxx, Theo Trí Thức Trẻ00:02 23/04/2017
Cùng xem thử đâu là những cái tên đang khiến "hội những người không thể
sống thiếu trà sữa" phải đứng ngồi không yên ở hai đầu cầu Sài Gòn và Hà
Nội nhé!
Giá cả vừa phải, dễ tìm, dễ
uống, đã vậy mùi vị lại còn thơm ngon khó cưỡng - chẳng trách sao mà
suốt bao năm qua, trà sữa vẫn luôn là thức uống được yêu thích hàng đầu
của giới trẻ Việt. Nắm bắt được nhu cầu thưởng thức trà sữa của giới
trẻ, vô số thương hiệu đã được ra đời và cái nào cũng hot xình xịch.
Cùng xem thử đâu là những cái tên đang khiến hội những người không thể
sống thiếu trà sữa phải đứng ngồi không yên ở hai đầu cầu Sài Gòn và Hà
Nội nhé!
SÀI GÒN
1. KOI Thé
Vốn
nổi tiếng tại Singapore và Đài Loan, KOI đã chính thức có mặt tại Việt
Nam vào năm 2015. Với menu đa dạng cùng một loạt những món thức uống đặc
trưng, thêm nữa cửa hàng toàn nằm ở những vị trí đẹp nhất nên chỉ trong
một thời gian ngắn, thương hiệu này đã nhanh chóng được đưa vào top yêu
thích của giới trẻ Sài Gòn.
Nếu như trước đây mọi người thường
đến KOI và mua nước về uống thì hiện nay, KOI đã đầu tư nhiều hơn về
không gian tại quán, điển hình là chi nhánh tại Saigon Garden với tầng
trên siêu rộng có thể phục vụ cả trăm khách cùng một lúc.
Một số món đặc trưng:
Trà chanh dây macchiato - trà có vị chua thanh nhẹ kết hợp cùng lớp kem
sữa bên trên giúp thức uống đỡ ngán hơn. Ngoài ra trà đen macchiato
cũng được yêu thích không kém! Đây có thể xem là sự kết hợp hoàn hảo
giữa vị thanh ngọt của trà cùng lớp váng sữa béo ngậy và trân châu dai
dai giòn giòn. Cứ 10 bạn trẻ bước vào KOI thì đảm bảo sẽ có đến 7 người
gọi những loại thức uống thuộc dòng này! Số lượng chi nhánh: 7 (Chủ yếu đặt tại các trung tâm thương mại lớn như Vincom Center, Pearl Plaza, AEON Mall, Lotte Mart,…) Giá cả: Với 2 loại ly size S và M, KOI có giá bán từ 27k-70k. Hoàn toàn chấp nhận được!
2. Gong Cha
Nhắc
đến Gong Cha là nhớ ngay đến những hàng người dài dằng dặc xếp hàng chờ
mua nước. Dù đã về Việt Nam từ cách đây 3 năm nhưng sức hút của thương
hiệu này dường như chưa bao giờ giảm. Không hề quá khi nói Gong Cha
chính là một trong những cái tên tạo nên cơn bão trà sữa của giới trẻ
Sài Gòn trong thời gian qua. Bên cạnh trà sữa thì Gongcha còn
có cà phê, các loại trà nguyên chất khác nhau. Nhìn chung thì menu của
thương hiệu này khá đa dạng, hấp dẫn và phục vụ được nhiều đối tượng
khách hàng. Một số món đặc trưng: Dù chỉ là món phụ
đính kèm nhưng lớp bọt sữa milkfoam lại chính là thứ khiến nhiều người
phải đứng ngồi không yên mỗi khi nghĩ đến Gong Cha. Lớp kem mặn mặn, béo
béo này ngon đến khó cưỡng. Kết hợp thêm trân châu trắng hoặc trân châu
đen nữa là đúng nghĩa "bá cháy"! Thường mọi người vẫn gọi trà đen và
trà xanh Gong Cha rồi thêm milkfoam và trân châu. Số lượng chi nhánh:
Hiện tại Gong Cha đã có tất cả 10 chi nhánh tại Sài Gòn, 2 chi nhánh ở
Hà Nội và 1 chi nhánh tại Đà Nẵng. Dù là ngày thường hay cuối tuần thì
bạn vẫn dễ dàng bắt gặp hàng dài người xếp hàng ở những cửa hàng này. Giá cả: Chỉ
từ 35k - 55k/ phần nước tuỳ theo việc bạn chọn size M hay L. Mức giá
này được đánh giá là phù hợp với đối tượng phục vụ chính của Gong Cha là
những bạn học sinh - sinh viên.
3. Phúc Long
Tuy
đã xuất hiện từ lâu nhưng Phúc Long Tea & Coffee chỉ mới thực sự
nổi khoảng vài năm gần đây. Là một thương hiệu Việt Nam, Phúc Long nổi
tiếng nhất với trà sữa và các loại trà nguyên chất nhiều hơn là các loại
cà phê. Không phải là trà sữa Đài Loan như hầu hết các tiệm trà sữa ở
Sài Gòn. Nhắc đến thương hiệu này là phải nhắc đến trà ô long, trà long
tỉnh hay trà hạt sen – đây đều là những thức uống bán rất chạy.
Một số món được ưa thích: Xuất
sắc nhất phải kể đến trà sữa Phúc Long béo béo thơm thơm với lớp kem
phía trên ngon không thể cưỡng. Trà đen kết hợp với kem béo cũng được
đánh giá là ngọt vừa phải, dịu nhẹ, dễ uống. Số lượng chi nhánh:
Với 16 chi nhánh, Phúc Long ngày càng thu về nhiều khách hàng trung
thành với menu đa dạng và không gian thoải mái rộng rãi, lý tưởng cho
việc hội họp bạn bè.
Giá cả: 30-70k, và điều đặc biệt là Phúc Long chỉ có 1 cỡ ly dành cho khách hàng. 4. R&B Tea
Dù
chỉ mới khai trương gần đây nhưng R&B Tea đã thu hút rất nhiều sự
quan tâm của giới trẻ bởi hương vị và hình thức vô cùng bắt mắt. Chi
nhánh Ngô Đức Kế nằm đối diện Bitexco lúc nào cũng trong tình trạng quá
tải, nhất là vào khung thời gian sau 6h tối.
Trà sữa của R&B
được pha bằng sữa tươi Anchor của New Zealand. Vị trà sữa Đài Loan của
R&B ngọt vừa, không hề bị gắt. Topping có nhiều loại, trong đó hạt
trân châu ở đây to hơn hẳn so với những chỗ khác. Đặc điểm nhận diện của
R&B Tea có lẽ là chiếc ly khổ lớn dung tích tầm 1 lít, uống no căng
bụng. Muốn thưởng thức hương vị thuần túy trà sữa chân trâu Đài Loan
thì đến R&B Tea là chuẩn nhất.
Một số thức uống đặc trưng ở đây: Trà
sữa tươi trân châu thường, trà oolong cream và trà ngũ cốc cream là 3
loại thức uống bán chạy nhất ở đây. Bảo đảm bạn sẽ không hối hận khi thử
qua những vị này đâu! Số lượng chi nhánh: Hiện R&B mới chỉ có hai chi nhánh: một tại đường Ngô Đức Kế và một nằm tại sân bay Tân Sơn Nhất. Giá cả: Trải đều từ 35k - 80k.
HÀ NỘI
1. Royal Tea
Khoảng
2 tuần trở lại đây, Hà Nội bỗng "xôn xao" bởi một thương hiệu trà sữa
mới xuất hiện. Ngay lập tức chúng ta lại nhìn thấy những hàng dài thật
dài các bạn trẻ đứng xếp hàng để "thử xem có gì hay ho" ở một thương
hiệu trà sữa mới toanh này. Và đúng như tên gọi của nó, ấn tượng đầu
tiên mà đa số các bạn trẻ nói về Royal Tea đó là "cốc trà sữa đắt đỏ
nhất từng uống".
Royal Tea đã "hạ đo ván" hết tất cả các thương
hiệu trà sữa có mặt ở Hà Nội về khoản giá cả. Nếu là một tín đồ của phần
"sữa" trong "trà sữa" thì Royal Tea chính là dành cho bạn. Còn nếu bạn ở
phe "trà" thì điểm trừ của Royal Tea đó chính là vị trà khá nhạt và
không thơm vì đã bị "lấn át" bởi lớp kem sữa mất rồi.
Một số món đặc trưng:
Trà sữa Royal kem cheese. Kem cheese ngậy ngậy béo béo đúng vị, có hai
vị kem cheese cho bạn lựa chọn là vị trà xanh và socola. Số lượng chi nhánh:
Hiện Royal Tea chỉ mới có 3 chi nhánh ở Hà Nội. Đây chính xác là những
hàng trà sữa takeaway bởi không gian ở cả 3 địa điểm đều khá nhỏ bé,
không phải là một không gian lý tưởng để có thể "nhâm nhi" trò chuyện. Giá cả: Giá
trung bình cho một cốc trà vị cơ bản tại Royal Tea tầm khoảng 43k -
47k. Nếu gọi thêm các loại topping, kem sữa, kem cheese thì một cốc
"full option" sẽ có giá 60k – 70k.
2. Dingtea
Nếu
nói đến trà sữa tại Hà Nội nói chung và miền Bắc nói riêng thì Dingtea
chính là thương hiệu "bật ra" ngay trong đầu các bạn trẻ. Mặc cho những
"lùm xùm" về chất lượng, cung cách phục vụ,... Dingtea vẫn là thương
hiệu trà sữa "đắt khách". Nếu như ra Hà Nội và nghe có ai đó rủ "cùng đi
uống trà sữa nào!" thì hãy tự hiểu rằng đến 80% là người bạn đó chuẩn
bị dắt bạn ra Ding Tea nhé! Điểm mạnh của Dingtea đó là vị trà sữa cân bằng được cả trà và sữa, và trân châu đen mềm dẻo. Một số món đặc trưng: Dingtea
có 3 vị trà chính hot nhất, số lượng bán chạy nhất đó là vị hồng trà,
trà xanh và ô long. Ngoài ra menu của Dingtea cũng có rất rất nhiều các
vị trà sữa với nhiều loại topping, pudding khác nhau. Nửa năm trở lại
đây Dingtea có thêm topping trân châu trắng tuy nhiên lại không "được
lòng" của tín đồ trà sữa. Số lượng chi nhánh: Phủ sóng
khắp mọi nơi, nhiều đến mức không đếm xuể. Theo như thông tin trên trang
web của chính thương hiệu này thì tính đến tháng 4 năm nay, chỉ riêng
tại Hà Nội thì Dingtea đã có đến 54 cửa hàng. Giá cả: Với
giá cả hợp lý cho 1 cốc trà sữa trung bình chỉ từ 30.000 đồng đã đủ
"uống no" thì Dingtea vẫn dễ dàng được lựa chọn bởi đa số các bạn trẻ Hà
Nội. 3. Toco Toco
Toco
Toco cũng là một thương hiệu trà sữa có tiếng tại Hà Nội và hiện tại đã
"đổ bộ" đủ cả 3 miền Bắc – Trung – Nam với rất nhiều chi nhánh. Điểm
cộng của Trà sữa Toco Toco có lẽ là ở menu vô cùng phong phú đa dạng với
trà sữa, trà hoa quả, macchiato, các loại đá xay... Không gian quán tại
Toco Toco cũng là một điểm cộng bởi sự rộng rãi, thoải mái "đúng chuẩn"
dành cho một cửa hàng trà sữa.
Một số món đặc trưng: Vì
menu phong phú như vậy nên Toco Toco dường như không có món đặc trưng.
Nổi bật nhất tại đây có thể kể đến chính là món chè Xueshan nổi tiếng
Đài Loan. Nói chung là nếu muốn thử nhiều món trà sữa khác nhau thì Toco
Toco là một lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn! Số lượng chi nhánh: 49 chi nhánh trải đều 3 miền. Giá cả:
Với giá từ 30.000 – 50.000 đồng thì ly trà sữa size M ở Toco cũng cỡ
size L ở các thương hiệu trà sữa khác. Bạn sẽ "no căng" nếu gọi đủ
topping trâu châu thạch rau câu.
Tháng 5, Quốc hội xem xét tư cách ĐBQH của ông Võ Kim Cự
22/04/2017 23:17
(NLĐO)- Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết khuyết điểm của
ông Võ Kim Cự là nghiêm trọng, không còn uy tín để làm ĐBQH vì vậy
UBTVQH sẽ báo cáo Quốc hội xem xét tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông
Võ Kim Cự tại kỳ họp QH thứ 3, vào tháng 5 tới.
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc
Chiều 22-4, trả lời báo chí, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn
phòng Quốc hội (VPQH) Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Uỷ ban Thường vụ Quốc
hội (UBTVQH) sẽ báo cáo QH xem xét tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối
với ông Võ Kim Cự tại kỳ họp thứ 3, dự kiến khai mạc vào 20-5 tới.
Về việc Ban Bí thư Trung ương vừa quyết định kỷ luật đối với một số
cá nhân, tập thể liên quan đến sự cố môi trường ở 4 tỉnh miền Trung,
trong đó có ông Võ Kim Cự, ĐBQH Khóa XIV, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho hay
thời điểm xảy ra sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung, tháng 4-2016,
cả nước đang tiến hành chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIV.
Ông Võ Kim Cự khi đó được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ứng cử
với tư cách là đại diện của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Trong cuộc
bầu cử ngày 22-5-2016, ông Võ Kim Cự được cử tri Thị xã Hồng Lĩnh, huyện
Vũ Quang, huyện Hương Sơn và huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh bầu làm ĐBQH
Khóa XIV với tỷ lệ là 75% tổng số phiếu hợp lệ.
Theo Chủ nhiệm VPQH, sau sự cố Formosa
xả thải gây ô nhiễm môi trường tại 4 tỉnh miền Trung, ngay kỳ họp đầu
tiên của nhiệm kỳ Khóa XIV, đã có nhiều ý kiến đề nghị QH cần xem xét tư
cách ĐBQH của ông Võ Kim Cự.
"Lúc đó, trả lời báo chí, tôi cũng đã nêu rõ quan điểm là: phải chờ
kết luận chính thức của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Bí thư Trung
ương về sai phạm của ông Võ Kim Cự. Cụ thể sai phạm như thế nào, mức độ
đến đâu thì UBTVQH mới có thể báo cáo QH xem xét tư cách ĐBQH của ông Võ
Kim Cự" - ông Phúc nói.
Tiếp đó, ngày 21-4 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương đã công bố kết luận kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường
(TN-MT) và một số cán bộ có vi phạm nghiêm trọng trong vụ việc Formosa
xả thải gây ra sự cố về môi trường tại 4 tỉnh miền Trung.
Căn cứ theo mức độ vi phạm, Ban Bí thư đã đưa ra quyết định kỷ luật
nghiêm khắc. Theo đó, ông Võ Kim Cự bị cách chức Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015 (bao gồm cách chức
cả các chức vụ: Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí
thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh theo quy định).
Kết luận của Ban Bí thư cũng nêu rõ, ông Võ Kim Cự đã trực tiếp ký
nhiều văn bản không đúng quy định trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư;
giao và cho thuê mặt nước biển; đồng ý chủ trương cho Công ty Formosa
tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải không đúng quy
định...; thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển
khai thực hiện dự án.
Ông Võ Kim Cự
"Như vậy, khuyết điểm của ông Võ Kim Cự là nghiêm trọng, không còn đủ
uy tín để làm ĐBQH. UBTQVH có cơ sở để báo cáo QH xem xét tư cách ĐBQH
Khóa XIV đối với ông Võ Kim Cự. UBTVQH sẽ báo cáo QH theo đúng quy định
pháp luật hiện hành. Quyết định cuối cùng về hình thức xử lý đối với ông
Võ Kim Cự sẽ do QH quyết định tại kỳ họp thứ 3, vào tháng 5-2017. Cá
nhân tôi cho rằng, khi một cá nhân nào đó không còn xứng đáng với sự tín
nhiệm của nhân dân thì không thể làm ĐBQH được nữa"- ông Phúc khẳng
định.
Trước đó, ngày 21-4, Văn phòng Trung ương vừa có thông báo công bố
quyết định kỷ luật của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban cán sự
đảng Bộ TN-MT và một số cán bộ liên quan đến sự cố về môi trường tại 4
tỉnh miền Trung.
Ban Bí thư đã kết luận: Ông Võ Kim Cự - Bí thư Đảng
đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy,
nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - chịu
trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng UBND
tỉnh và UBND tỉnh giai đoạn 2008-2016, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà
Tĩnh giai đoạn 2008-2010. Ông Cự đã trực tiếp ký nhiều văn bản không
đúng quy định trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư; giao và cho thuê
mặt nước biển; đồng ý chủ trương cho Formosa tự giải phóng mặt bằng để
xây dựng đường ống xả nước thải không đúng quy định...; thiếu trách
nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án.
Ban Bí thư thống nhất 100% bằng phiếu kín, quyết định thi hành kỷ luật cách chức
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005-2010 và nhiệm kỳ 2010-2015
đối với ông Võ Kim Cự (bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban Cán
sự Đảng UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh theo quy
định).
Đồng thời, Ban Bí thư yêu cầu Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thi
hành kỷ luật về hành chính tương ứng theo quy định đối với ông Võ Kim
Cự.
Thế Dũng
Vì sao xe máy là 'thủ phạm' ùn tắc ở Sài Gòn?
Theo
PGS. TS Phạm Xuân Mai, diện tích mặt đường TP HCM phải rộng gấp 3,5 lần
hiện nay mới đủ cho lượng xe máy "nhiều nhất thế giới" chạy - tắc nghẽn
giao thông là tất yếu.
Lượng xe máy tại TP HCM liên tục tăng từ năm 2011 đến nay do thói quen dùng của người dân. Hiện thành phố có gần 7,5 triệu chiếc, chưa kể khoảng một triệu xe máy của người dân ngoại tỉnh đến sinh sống.
PGS.TS Phạm Xuân Mai (nguyên trưởng Khoa Kỹ thuật giao thông - ĐH Bách Khoa TP HCM) tính toán, với 8,3 triệu dân, trung bình mỗi người thành phố có một xe máy - tỷ lệ cao nhất thế giới.
Trong khi đó, quỹ mặt đường của TP HCM khoảng 26 triệu m2, không đủ
chứa 75-80% lượng xe máy hoạt động với tốc độ cho phép. Bởi diện tích
chiếm chỗ khi di chuyển là 12 m2 cho mỗi xe, thành phố cần có hơn 91
triệu m2 mặt đường - gấp 3,5 lần diện tích hiện có.
"Tắc nghẽn giao thông xảy ra là tất yếu. Xe máy là thủ phạm chính do số
lượng lưu thông trên đường quá lớn. Hoạt động một cách rất cá nhân, xe
máy hầu như không tuân theo luật giao thông mà hành xử như một con ngựa
sắt chạy rong", ông Mai đánh giá.
TS Phạm Xuân Mai cho rằng xe máy chính là thủ phạm gây kẹt xe tại
TP HCM vì số lượng quá nhiều, trong khi diện tích đường không đủ. Ảnh: L.G
Chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu về giao thông nhận định, tuy tiện
lợi cho cá nhân nhưng với cộng đồng xe máy đang gây nhiều bất lợi và
thiệt hại.
"Xe máy và xe buýt luôn xung đột lợi ích và ngày càng trầm trọng, nhất
là tại các điểm dừng hay trên làn giao thông hỗn hợp. Nó dễ dàng leo lên vỉa hè, luồn lách, dừng đậu bất cứ nơi nào; gây tai nạn giao thông và cũng là nguồn gốc gây ra các tệ nạn như đua xe, cướp giật trên đường phố", ông Mai nêu quan điểm.
Việc sử dụng xe máy quá nhiều (bất kỳ lúc nào, mục đích gì và
quãng đường nào) đã làm cho người dân bỏ hẳn thói quen đi bộ. Do đó vỉa
hè hiện không dành cho người đi bộ mà chủ yếu làm chỗ đậu xe máy.
TS Mai nói thêm, một đặc điểm của dòng lưu thông hỗn hợp là các
loại xe máy rất hay vi phạm luật giao thông như: lấn tuyến, đi ngược
chiều, tràn lên vỉa hè… Khi xảy ra ùn tắc, khác với ôtô xếp theo dòng,
xe máy làm các loại phương tiện trở thành cuộn chỉ rối không thể tháo gỡ
- ùn tắc càng nghiêm trọng hơn. Xe buýt hầu như phải bơi trong vòng vây
xe máy và mất tác dụng hoàn toàn.
PGS. TS Phạm Xuân Mai, nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật giao thông, ĐH Bách Khoa TP HCM. Ảnh: H.N
Nói về việc cần hạn chế rồi cấm xe máy để giảm ùn tắc, ông Mai cho đây
là kết quả được làm rõ từ xu hướng của các nước phát triển và đang phát
triển. Họ đều xây dựng nền văn minh đô thị mà giao thông là phương tiện
công cộng (tàu điện ngầm, tàu điện mặt đất, xe buýt…) và ôtô con là chủ
yếu.
"TP HCM nên đi theo quan điểm này, không nên để xe máy là loại
hình giao thông cá nhân, tác động xấu, nguy hại đến an sinh xã hội và
tính mạng con người. Phải hạn chế sao cho tỷ lệ tham gia giao thông hỗn
hợp xuống dưới 40%, từ đó loại dần ra khỏi hệ thống giao thông ở thành
phố và cả nước", ông nói.
Tuy nhiên ông Mai cũng nhìn nhận, để làm được điều này trước tiên thành phố phải tăng cường năng lực giao thông công cộng.
Trong khi đó, chuyên gia giao
thông Phạm Sanh (Giảng viên ĐH Giao thông Vận tải) lại cho rằng, tình
trạng kẹt xe hiện nay xuất phát từ nhu cầu đi lại. Các cơ quan chuyên ngành giao thông cần phải công tâm, thực tế đánh giá, không thể đổ lỗi kẹt xe là do xe máy.
"Nhu cầu của người dân là đi từ điểm này đến điểm khác, bằng đường nào,
phương tiện gì, đạt đến giờ giấc ra sao, chi phí, hiệu quả? Ngành giao
thông cần phải quản lý, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân thực hiện
nhu cầu có thật này", ông Sanh nói.
Theo ông, thành phố phải làm tốt hạ tầng, mạng lưới giao thông công
cộng. Nếu được như vậy, người dân sẽ không chạy xe máy lòng vòng ngoài
đường cho cực khổ.
Tỷ lệ các loại xe tham gia lưu thông trên đường TP HCM.
Đồng quan điểm, nguyên phó Kiến trúc sư trưởng TP HCM - TS Võ Kim Cương
cũng cho rằng xe máy là phương tiện cứu cánh giao thông đô thị trong
điều kiện thành phố chưa đảm bảo phát triển xe buýt; hệ thống đường
thiếu, chưa đồng bộ, khu dân cư toàn đường hẻm…
"Xe máy không phải nguyên nhân, mà ngược lại làm giảm tắc nghẽn giao
thông. Nó có lưu lượng lớn và nhanh hơn xe buýt, có thể đi vào các đường
hẻm. Không những vậy, đi xe máy cũng cho năng xuất lao động cao hơn vì
quỹ thời gian mất ít hơn cho việc di chuyển", ông Cương nói.
Tuy nhiên, TS Cương cũng nhìn nhận, về lâu dài cần hạn chế xe máy để
thành phố văn minh hiện đại. Xe máy thiếu an toàn, không phù hợp với
điều kiện kinh tế của người giàu… Do đó, không nên cấm hoàn toàn xe máy
mà chỉ nên thí điểm cấm một số khu vực.
Hữu Công
Sạt lở “nuốt” 14 căn nhà, An Giang công bố thiên tai khẩn cấp
Dân trí Ngày 22/4, tuyến đường liên xã cặp bờ sông Hậu
thuộc xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) xảy ra vụ sạt lở
nghiêm trọng kéo dài trên 70m, làm 14 căn nhà bị cuốn xuống sông; 40 căn
nhà khác có nguy cơ sạt lở cao và An Giang đã công bố tình trạng thiên
tai khẩn cấp.
Ông Vũ Minh Thao, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
(tỉnh An Giang) cho biết, vào lúc 9h20 ngày 22/4, tại khu vực cảnh báo
nguy cơ sạt lở thuộc ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới (tỉnh An
Giang) đã xảy ra vụ sạt lở với chiều dài 70m, làm 14 căn nhà và 2 nền
nhà của người dân bị đổ sập xuống sông Hậu. Mép sạt lở đã ăn sâu vào
đường liên xã khoảng 2m, làm cắt đứt tuyến đường giao thông liên xã Mỹ
Hội Đông đi Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới) với tổng thiệt hại tài sản ước tính
khoảng 8,8 tỷ đồng (gồm: nhà dân, tài sản và các hạ tầng thiết yếu như
đường, hệ thống điện, nước, viễn thông,…). Rất may, vụ sạt lở không có
thiệt hại về người.
Hiện nay, tại vị trí sạt lở tiếp tục có vết nứt đi sâu vào khoảng 1,5
m, với chiều dài trên 8m, làm ảnh hưởng đến 11 căn nhà của người dân
nằm ở phía trong đường liên xã (đối diện vị trí sạt lở), hiện các hộ này
đã di dời tài sản.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Chơ Mới, đến 15 giờ chiều nay
(22/4) đã có 58 hộ dân và 1 nhà máy thuộc tổ 14, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội
Đông đã được di dời đến nơi an toàn.
Theo báo cáo ngành chức năng An Giang,
tính đến 15 giờ chiều 22/4 đã có 58 hộ dân và 1 nhà máy thuộc tổ 14, ấp
Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông đã được di dời đến nơi an toàn.
Qua tìm hiểu của PV, trước thời điểm xảy ra sạt lở (hai ngày) tại khu
vực này đã xuất hiện những vết nứt, chạy dài theo đường liên xã Mỹ Hội
Đông đi Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mợi); Ngay sau đó, UBND tỉnh An Giang đã chỉ
đạo địa phương chủ động di dời tất cả đồ đạc, tài sản của những hộ nằm
trong vùng nứt.
Hiện tại còn 40 hộ nằm trong vùng đặc biệt nguy hiểm đang tiếp tục di
dời. Tỉnh cũng phân công lực lượng túc trực 24/24h nhằm hướng, cảnh báo
người dân di chuyển vào vùng sạt lở.
Cuối giờ chiều 22/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lâm
Quang Thi đã ký quyết định công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp.
Đối với những hộ dân mất nhà, UBND An Giang xuất ngân sách hỗ trợ 40
triệu đồng/hộ; vận động tìm chỗ ở tạm cho nhưng hộ bị mất nhà, nhằm đảm
bảo an toàn tính mạng và tài sản của bà con nhân dân.
Về lâu dài, tỉnh An Giang sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ bà con bị thiệt
hại về nhà vào ở tại các khu dân cư trên địa bàn xã nếu bà con có nhu
cầu; riêng các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, tỉnh sẽ lập
phương án bố trí, sắp xếp bà con vào cụm tuyến dân cư vượt lũ trên địa
bàn xã Mỹ Hội Đông (hiện đang năm trong danh mục được bố trí vốn) nhằm
giúp bà con sớm ổn định chỗ ở, an tâm sản xuất.
Theo kết luận của Trung tâm quan trắc - Sở Tài nguyên & Môi
trường tỉnh An Giang, tại vị trí sạt lở xuất hiện 01 hố xoáy sâu với
chiều dài 380m, chiều ngang 120m, độ sâu (âm) -42m, do đó khả năng sạt
lở vẫn còn tiếp tục xảy ra, vì vậy các ngành chức năng của huyện và xã
đã vận động các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn,
nhằm đảm bảo tài sản và tính mạng của người dân.
Nguyễn Hành
Bé gái 9 tuổi bị hàng xóm hiếp, giết rồi giấu xác dưới ao
Chiều 22.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ Trần Văn
Củ (33 tuổi, ngụ tại xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự) để điều tra về
hành vi “Giết người và Hiếp dâm trẻ em”.
Nghi can Củ được xác định là thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 9 tuổi rồi giết, sau đó dìm xác nạn nhân xuống ao.
Theo thông tin ban đầu, trưa 20.4, bé N.T.K.N. (9 tuổi, học sinh lớp
2, Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1) đi từ nhà nội về nhà thì mất
tích.
Sau đó, người thân của bé chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.
Đến trưa 21.4, thì mọi người hoảng hốt khi phát hiện thi thể bé N.
nằm dưới ao nước cách nhà khoảng 300m, trong tình trạng không mặc quần
áo, trên cổ có dấu vết bị siết.
Nhận tin báo, cơ quan công an huyện Tân Hồng phối hợp cơ quan CSĐT
Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử
thi.
Người nhà của N. cho biết, hằng ngày bé gái này có đeo 1 đôi bông tai
bằng vàng, tuy nhiên khi tìm thấy thi thể thì không thấy bông tai đâu.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an tỉnh Đồng Tháp xác định Củ
là nghi can chính trong vụ án nên mời về làm việc. Ban đầu, tại cơ quan
công an nghi can 33 tuổi này không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Tuy nhiên, sau đó, Củ thừa nhận đã theo dõi bé N. từ nhiều ngày trước.
Từ đó, nắm được giờ học của bé gái này nên nảy sinh ý định đồi bại.
Trưa xảy ra vụ việc, Củ đợi bé N. đi ngang qua đoạn đường vắng rồi
dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại với bé. Sau đó, Củ siết cổ bé N.
cho đến chết, lấy đôi bông tai, rồi dìm xác nạn nhân dưới ao.
Cơ quan công an đang điều tra làm rõ.
Mới đây tối ngày 20/4, Trường Giang tổ chức tiệc mừng sinh nhật
tại huyện đảo Phú Quốc đồng thời giới thiệu căn biệt thự mới mua có giá
khoảng 15 tỷ đồng. > Xem chi tiết căn biệt thự
Bên ngoài căn biệt thự của Trường Giang tại Phú Quốc.
Trước đó, Trường Giang từng sắm cho mình 2 chiếc xe hơi, một chiếc để tiện cho việc đi diễn và một chiếc Mercedes màu đỏ trị giá lên đến 1,6 tỷ đồng. > Xem chi tiết
Chiếc xe Mercedes đỏ của Trường Giang.
Trường Giang hiện là một trong những cái tên hot trong giới
showbiz Việt. Anh liên tục nhận được lời mời đóng phim, dẫn chương
trình, quay quảng cáo… bên cạnh công việc chính là diễn hài trên sân
khấu.
Hoàn cầu: Nếu Mỹ-Hàn xâm lược Triều Tiên, Trung Quốc sẽ lập tức can thiệp quân sự
Thủy Thu |
10
Quân đội Mỹ-Hàn tập trận chung. Ảnh: EPA
Đồng thời tuyên bố, Bắc Kinh sẽ sẵn sàng "nghênh chiến" để chủ trương của nước này về vấn đề Triều Tiên được tôn trọng hơn.
Mới đây, tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) chỉ ra rằng, cục diện
trên bán đảo Triều Tiền không hề giảm nhiệt, Bình Nhưỡng rất có khả năng
sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu.
Theo tờ này, nếu động thái trên xảy ra thì nỗ lực phản đối chiến tranh sẽ vô ích nên Bắc Kinh cần sẵn sàng "nghênh chiến" nhằm giúp chủ trương của nước này về vấn đề Triều Tiên được tôn trọng hơn.
"Mặc
dù vụ thử tên lửa hôm 16/4 của Triều Tiên thất bại, tàu sân bay Carl
Vinson Mỹ đến bán đảo Triều Tiên muộn mười ngày (so với tuyên bố của
Tổng thống Donald Trump) nhưng căng thẳng trên bán đảo cũng không hạ
nhiệt. Khả năng Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần
thứ sáu và phóng thử tên lửa liên lục địa xảy ra rất cao. Cục diện căng
thẳng mới có thể theo đó phát sinh", Hoàn cầu bình luận.
Đặc biệt, hôm 21/4, trên trang cá nhân Twitter, Tổng thống Mỹ đăng tải dòng tweet: "Trung
Quốc là huyết mạch kinh tế của Triều Tiên, mặc dù không có gì là dễ
dàng nhưng nếu họ muốn giải quyết vấn đề Triều Tiên, họ sẽ giải quyết".
Báo
Trung Quốc nhận định, Tổng thống Trump đang bằng cách tiếp cận của
riêng ông buộc Bắc Kinh gây áp lực, cắt đứt huyết mạch kinh tế khiến
Bình Nhưỡng phải đưa ra nhượng bộ lớn.
Đồng thời cho rằng, động
thái của Trump cho thấy việc Washington đang khuyến khích Bắc Kinh "giúp
đỡ" cũng như cảnh báo, "trong trường hợp Bắc Kinh không giúp được,
Washington sẽ có những lựa chọn khác".
"Trung Quốc không thể
điều tiết toàn cục, lời yêu cầu "Trung Quốc giải quyết vấn đề Triều
Tiên" của Trump và cách thức giải quyết Bắc Kinh hướng tới khác biệt rất
lớn", Hoàn cầu đáp trả.
Và nhấn mạnh Bắc Kinh hiện đang đối
diện với tình huống khó khăn vì không thuyết phục được Bình Nhưỡng,
trong khi Washington và Seoul không áp dụng đề xuất "tạm dừng song
phương" (tức Triều Tiên ngừng phát triển chương trình hạt nhân, Mỹ-Hàn
ngừng triển khai THAAD) của Trung Quốc.
Theo đó, trước tình hình
trên, Bắc Kinh chỉ có thể "vừa tiến, vừa quan sát", bởi nếu Triều Tiên
lại tiến hành thử vũ khí hạt nhân, tạo thành mối đe dọa tiềm ẩn ở khu
vực Đông Bắc, Trung Quốc sẽ buộc tăng cường lệnh trừng phạt với Triều
Tiên ví như giảm nguồn cung ứng dầu mỏ cho nước này.
Đồng thời cho
rằng, nếu Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân khiến Mỹ
phải tiến hành ''tấn công phẫu thuật" thì Trung Quốc sẽ chỉ gây áp lực
ngoại giao mà không nhất thiết phải can thiệp quân sự.
Tấn công
phẫu thuật (tiếng Anh: Surgical strike) là thuật ngữ chỉ cuộc tấn công
chuẩn xác cao và hạn chế thấp nhất thiệt hại ngoài dự kiến như sinh
mạng thường dân hay các cơ sở hạ tầng.
Giới quan sát nhận
định, luận điệu mới này của Hoàn cầu bất ngờ "mềm mỏng" khác hẳn tuyên
bố cứng rắng đăng tải trước đó: Nếu an ninh và ổn định của vùng Đông Bắc
bị xâm phạm, quân đội Trung Quốc sẽ có thể tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.
"Nhưng
nếu quân đội Mỹ-Hàn vượt qua vĩ tuyến 38 - đường phân giới Triều
Tiên-Hàn Quốc, tiến hành xâm lược Triều Tiên, trực tiếp lật đổ chính
quyền Bình Nhưỡng, Trung Quốc sẽ lập tức triển khai can thiệp quân sự", Hoàn cầu lớn tiếng cảnh cáo Washington-Seoul.
theo Trí Thức Trẻ
Đề nghị Bộ Quốc phòng, Công an cùng chế tạo vũ khí
Theo
dự thảo trình thường vụ Quốc hội, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh,
sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí.
Sáng 22/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh
lý (lần 2) dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ
hỗ trợ. Theo báo cáo của Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng
Việt, nội dung nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa
chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí, dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội
tại kỳ họp thứ 2 đã đề xuất hai phương án.
Cụ thể, phương án một là các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc
phòng, Bộ Công an được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa
chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí. Phương án hai là các tổ chức, doanh
nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh
doanh, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí. Việc nghiên cứu, chế tạo,
sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, vũ khí tại các tổ chức, doanh nghiệp
thuộc Bộ Công an thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Tàu tên lửa tấn công nhanh do Tổng công ty Ba Son (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đóng mới cho Quân chủng Hải quân. Ảnh: Hoàng Trường
Qua tổng hợp ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, đa số ý kiến nhất trí
với phương án một. Tuy nhiên, tại Công văn số 3590, Văn phòng Chính phủ
thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chỉ giữ một
phương án là phương án hai.
Ông Việt cho rằng, về mặt lý luận, Hiến pháp ghi nhận cả quân đội và
công an cùng tham gia vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng an ninh. Lâu
nay, quân đội vẫn sản xuất, nhập khẩu vũ khí, nhưng công an cũng có
xưởng sản xuất công cụ phục vụ cho ngành. Thực tế trình tự thủ tục nhập
khẩu, sản xuất phải qua Chính phủ, cao hơn nữa là Bộ Chính trị.
"Ủy ban Quốc phòng An ninh và các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận,
chọn phương án 1, luật hóa cho quân đội và công an thực hiện việc này,
còn phạm vi, mức độ thực hiện đến đâu còn phụ thuộc vào quyết định của
Bộ Chính trị, Thủ tướng", ông Việt cho hay.
Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh nhấn mạnh thêm, bản chất của 2
phương án là một, phương án 1 là luật hóa toàn bộ, phương án 2 là
“lưỡng” luật, quy định đối với quân đội thì đưa vào luật, còn với công
an là Chính phủ quy định. Do vậy, ông đề nghị đưa ra Quốc hội thảo luận
cả hai phương án, xin ý kiến Bộ Chính trị theo hướng phương án 1.
Về vấn đề này, đại diện Bộ Quốc phòng đề nghị cho thực hiện theo phương
án 2 vì trong nhiều năm qua, Bộ Quốc phòng đã được đầu tư sản xuất vũ
khí nhưng năng lực sản xuất còn thấp, chưa đạt đến 50%. Hiện sản xuất vũ
khí chủ yếu phục vụ trong nước, chưa xuất khẩu. Các loại vũ khí được
trang bị của Bộ Công an thiếu không nhiều, cần thiết Bộ Quốc phòng sẽ
sản xuất.
"Nước ta còn nghèo, phải đầu tư tập trung để tránh lãng phí. Tất nhiên,
sau này cũng phải tính đến cơ chế đặt hàng, xã hội hóa nhưng trong điều
kiện hiện nay, để đảm bảo quốc phòng, an ninh, cần đầu tư tập trung",
đại diện Bộ quốc phòng nói.
Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương thì cho rằng cả hai phương án đều không
có vướng mắc, vì đều phải tuân thủ pháp luật. Theo ông, trong phát
triển công nghiệp quốc phòng an ninh, có nhiều loại vũ khí trong nước
không sản xuất được, phải nhập khẩu, thậm chí có vũ khí mua trong nước
sản xuất nhưng đắt hơn nhập khẩu.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, Bộ Quốc phòng
mới sản xuất hết 50% công suất, nếu Bộ Công an cũng vậy thì sẽ là lãng
phí. Vì vậy, ông Thanh đề nghị trình Bộ Chính trị cho ý kiến về vấn đề
này.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đồng tình nên trình Bộ
Chính trị cho ý kiến nhưng khi trình ra phải thể hiện quan điểm là theo
phương án 1 theo ý kiến của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Điều
này bảo đảm cơ sở thuận lợi, không để trong một nền công nghiệp mà nơi
thì Luật quy định, nơi thì Chính phủ quy định.
Hoàng Thùy
|
Tài xế lái taxi tông tên cướp ở Sài Gòn: 'Con gái gọi tôi là soái ca'
Lê Trai |
3
Chiếc taxi bị hư hỏng sau cú tông vào tên cướp. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Sau vụ tông xe vào tên cướp, tài xế taxi kể con gái đang học lớp 10
của ông đã phong cho bố là “soái ca” vì hành động đầy dũng cảm.
Trưa 21/4, sau hơn một ngày lái xe chặn tên cướp,
ông Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, tài xế hãng taxi Mai Linh), cho biết ông
đã xem clip ghi lại cảnh ông lao xe vào tên cướp.
Ông Hoàng không nghĩ mình đã liều như vậy, cảnh đó giống trong những bộ phim hành động. " Tôi suy nghĩ lao hay không lao xe vào cướp"
Ông Hoàng kể, vào sáng 20/4, ông lái xe từ bãi giao ca rồi chạy trên đường Hoàng Văn Thụ (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM).
Lúc
này, ông nhìn thấy một thanh niên cầm trên tay túi xách, lao xe ngược
chiều với tốc độ rất nhanh, phía sau là nhóm người nhốn nháo.
Ông
Hoàng nghĩ ngay đây là tên cướp nên liền bẻ lái, tông vào xe máy của tên
cướp, khiến kẻ gian cùng chiếc xe văng vào tường nhà dân. Tên cướp lồm
cồm bò dậy chạy lên xe đồng bọn tẩu thoát.
“Lúc đó,
trong đầu của tôi chỉ hiện ra hai suy nghĩ, lao hay không lao xe vào
tên cướp. Tuy nhiên, tôi không có nhiều thời gian để đắn đo, chỉ chậm
một giây thì tên cướp có thể tẩu thoát.
Tôi đạp ga lao lên vỉa hè, tông sầm vào tên cướp”, ông Hoàng nhớ lại.
Ông
Hoàng nói con người có một nửa là thiện. Thời điểm ông lao xe vào tên
cướp, phần thiện đã lấn át, ông không hề suy nghĩ mình sẽ vướng vào
những rắc rối có thể gặp phải, nếu tên cướp bị thương hay chết.
Suy nghĩ của ông là làm sao để ngăn chặn tên cướp và giành lại tài sản cho người bị mất.
Người
đàn ông trong độ tuổi ngũ tuần cho biết đây là lần đầu tiên mình làm
việc này. Sau khi vụ việc xảy ra, ông ngồi trên xe một lúc lâu để trấn
tĩnh.
Chiếc xe của tên cướp còn nổ máy, dính chặt vào taxi khiến
chiếc ôtô rung bần bật làm người đàn ông thêm hoang mang, vì ông đã tắt
máy xe được lúc lâu.
Công an có mặt xử lý vụ việc. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
“Tôi
đi đường hay gặp cướp nhưng lúc đó mình đang chở khách, đường lại đông
xe cộ nên không thể đuổi theo. May mắn hôm qua vắng người, tôi chỉ né
chiếc xe máy chạy phía trước đã đụng được tên cướp.
Sau khi xảy
ra sự việc, nhiều người hỏi tôi có sợ bọn cướp trả thù không? Tôi chỉ lo
cho vợ con chứ bản thân mình đã làm là không sợ”, ông Hoàng nói.
Theo ông Hoàng, người phụ nữ bị cướp cũng vô cùng hoảng loạn, cô cầm lấy túi xách, chạy ngược về khách sạn.
Sau
khi bình tĩnh, nạn nhân quay lại cảm ơn và cho biết trong túi của mình
có nhiều giấy tờ quan trọng, tiền mặt và chiếc iPhone 7. Người này sau
khi bay đi Đà Nẵng đã liên tục gọi điện thoại về cảm ơn ân nhân. " Ba con là soái ca"
Chia
sẻ về cuộc sống gia đình, ông Hoàng cho biết mình đang sinh sống cùng
vợ và 2 con gái tại căn nhà thuê ở quận Tân Bình. Ông từng có thời gian
10 năm đi làm ở Tây Đức, nhưng vẫn muốn về nước vì cái tình với quê
hương.
Trong thời gian 5 năm lái taxi, ông từng nhặt được nhiều
tài sản khách bỏ quên và đều trả lại cho chủ nhân của nó. Ông nói ai
cũng có cuộc sống cơm áo gạo tiền phải lo, tiền quan trọng nhưng tình
nghĩa còn quan trọng hơn.
Ông kể thêm, sau khi tông vào tên cướp,
ông gọi điện thoại nói mình bị đụng xe đang ở công an phường. Vợ ông
chạy tới, thấy chồng không bị thương đã vui mừng nhưng rồi lại xị mặt vì
thấy đầu xe taxi nát bét.
“Vợ mà, có nhiều cái phải lo lắm. Đầu
xe hư như vậy tính sơ cũng hơn chục triệu đồng. Nhưng khi tôi nói mình
tông xe vào cướp thì vợ mới yên tâm”, ông cười.
Ông Hoàng cho biết bản thân thấy vui vì hành động của mình đã được nhiều người ủng hộ. Ảnh: Lê Trai.
Hành
động của ông Hoàng đã được các camera gần đó ghi lại, nhiều người sau
khi xem đã khen ngợi tinh thần dũng cảm của ông. Riêng con gái đang học
lớp 10 của ông Hoàng, đã phong cho bố là “soái ca” sau hành động đầy
dũng cảm.
Người đàn ông cảm thấy hạnh phúc vì việc làm của mình đã
được người khác đón nhận, đặc biệt đó là tấm gương cho con cái mình noi
theo.
Đại diện hãng taxi Mai Linh cho biết hành động dũng cảm lao
xe vào cướp của anh Hoàng đã được tập đoàn Mai Linh ghi nhận và tuyên
dương.
Mọi chi phí sửa xe sẽ được tập đoàn hỗ trợ. Ngoài ra, đơn
vị cũng sẽ trao tiền và khen thưởng cho tài xế này vào thứ 2 tuần tới.
Qua điều tra, công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối tượng để tiếp tục làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Ngày 22/4, cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ)
đã ký quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, ngụ
tỉnh Bình Phước) để tiếp tục làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma
túy.
Theo cơ quan điều tra, Hùng là 1 trong 4 nghi phạm
đi trên xe ô tô mang biển số 51G–251.41 đã bị lực lượng Công an tỉnh Cần
Thơ bắt giữ khi đang lưu thông trên đường đại lộ Hòa Bình (quận Ninh
Kiều) vào rạng sáng 21/4.
Lực lượng công an đang tiến hành kiểm tra tại phòng karaoke vào rạng sáng 21/4.
Lực
lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện số lượng lớn hạt tinh thể màu
trắng (ma túy đá) để phía sau băng ghế trên ô tô nêu trên.
Qua
công tác xác minh nhân thân, Hùng có 2 tiền án 16 năm tù về tội Trộm
cắp tài sản và 1 tiền án 7 năm tù về tội Giết người. Ngoài ra qua test
nhanh, lực lượng chức năng cũng phát hiện 3 nghi phạm đi cùng xe với
Hùng đều dương tính với ma túy.
Như báo Người Đưa Tin
phản ánh, rạng sáng 21/4, hơn 100 cảnh sát thuộc các đơn vị phòng Cảnh
sát hình sự (PC45) Công an TP.Cần Thơ, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy (PC47) phối hợp cùng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật
tự xã hội (PC64), Công an phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ)
bất ngờ kiểm tra điểm karaoke Mstar (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).
Tại
phòng VIP 7 của điểm karaoke này, lực lượng chức năng phát hiện 11 đối
tượng nam nữ có biểu hiện sử dụng ma túy. Kiểm tra tại hiện trường, lực
lượng công an phát hiện trên dĩa có chứa chất bột màu vàng (nghi ma
túy),... Tiến hành test nhanh, nhiều đối tượng dương tính với ma túy.
Cùng
thời điểm, lực lượng công an tiến hành kiểm tra tại khách sạn Lam Kiều
(phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) phát hiện 2 thanh niên có mang theo một
túi nilon có chứa chất rắn màu trắng (nghi ma túy đá) trong túi áo.
Đồng
thời, kiểm tra chiếc ô tô mang biển số 51G–251.41, công an tiếp tục
phát hiện 4 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, trinh
sát phát hiện chất bột mà trắng (nghi ma túy) vương vãi trên xe.
Theo cảnh sát, trong số nhóm đối tượng trên, nhiều đối tượng từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích,…
Điều
đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, công an còn thu giữ thêm “thẻ phóng
viên” mang tên Đỗ Thanh Bình, ghi nơi công tác tạp chí Khoa học và Kinh
tế Hải Phòng.
Công an TP.Cần Thơ đã đưa 17 đối tượng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Thanh Lâm
Mua 2 triệu bán 6 triệu đồng: Lái lợn lãi đậm, dân nuôi phá sản
Mua 2,5 triệu bán 6 triệu đồng/con lợn
Gần đây, người nuôi lợn cả nước đứng ngồi không yên khi giá lợn hơi
xuất chuồng giảm kỷ lục , xuống chỉ còn 27.000-28.000 đồng/kg. Thậm chí,
tại các tỉnh miền Bắc, giá lợn hơi có nơi giảm còn 22.000-25.000
đồng/kg.
Với mức giá này, mỗi con lợn bán ra người nuôi lỗ từ 1,8-2 triệu
đồng. Nuôi càng nhiều càng lớn, có khi lên tới cả tỷ đồng. Có hộ chăn
nuôi lợn còn đứng bên bờ vực phá sản, khi lợn đến kỳ xuất chuồng mà
không bán được, phải cắn răng chịu lỗ nài nỉ thương lái mua với giá rẻ
mạt. Còn các đại lý thức ăn chăn nuôi kiên quyết bắt người nuôi trả tiền
trước mới bán cám.
Người chăn nuôi lợn đang đứng bên bờ vực phá sản khi giá lợn giảm mạnh
Thực tế đáng buồn là giá thịt lợn hơi xuất chuồng xuống chạm đáy,
thấp nhất trong vòng 30 năm qua, song giá thịt lợn bán tại chợ vẫn ở mức
cao ngất ngưởng và không có dấu hiệu giảm.
Cụ thể, khảo sát của PV.VietNamNet tại các chợ trên địa bàn Hà
Nội cho thấy, thịt lợn mông, vai, ba chỉ, chân giò đều ở mức 80.000
đồng/kg, thịt thăn giá dao động từ 90.000-95.000 đồng/kg, sườn 100.000
đồng/kg, móng giò 70.000 đồng/kg,...
Theo chị Nguyễn Thị Dung, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Đại Từ
(Hoàng Mai, Hà Nội), giá thịt lợn bán tại chợ đang ở mức ổn định, thời
điểm nào biến động về nguồn cung hay vào dịp Tết thì giá mới nhích lên
5.000-10.000 đồng/kg, còn ít khi giảm.
Thắc mắc vì sao giá lợn hơi giảm mà giá thịt lợn ở chợ vẫn giữ
nguyên, chị Dung lý giải, giá mua tại chuồng hiện là 2,5 triệu đồng/con
lợn 1 tạ. Sau khi giết mổ, thịt móc hàm (bỏ hết nội tạng ra bán riêng)
còn khoảng 75kg. Nếu xẻ ra thì thịt mông, vai, ba chỉ, chân giò bán được
80.000 đồng/kg, thăn 90.000 đồng/kg, sườn 100.000 đồng/kg, xương cục
55.000 đồng/kg, xương đầu 40.000 đồng/kg, thịt tai, má 75.000 đồng/kg,
móng giò 70.000 đồng/kg. Còn nếu cào bằng giá 80.000 đồng/kg, tính ra,
một con lợn ngoài chợ bán được khoảng 6 triệu đồng/kg.
Nếu trừ đi giá mua tại chuồng thì thương lái lãi 3,5 triệu đồng.
Song, dù mua lợn tại trang trại ở ngoại thành Hà Nội, chỉ với quãng
đường 20-30 km cũng phải qua ít nhất 3 khâu trung gian.
“Những khâu trung gian đầu không chịu giảm giá thì tiểu thương ở chợ cũng không thể giảm được”, chị Dung nói.
Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT),
thừa nhận, giá thịt lợn hơi xuất chuồng đang giảm chưa từng có. Thế
nhưng, giá ở chợ và siêu thị vẫn cao ngất ngưởng.
“Tôi về quê mua thịt lợn thì giá đã giảm còn 65.000 đồng/kg, nhưng ra
Hà Nội, giá thịt hầu như vẫn giữ nguyên”, ông Dương nói. Sau khi giết
thịt, tỷ lệ thịt móc hàm được khoảng 75-78%, tức con lợn 1 tạ, khi giết
mổ xong thịt còn khoảng 75-78kg. Nếu mua với mức giá lợn hơi thấp như
hiện nay thì thương lái đang lãi quá nhiều.
Tại chợ hay siêu thị, giá thịt lợn vẫn cao ngất ngưởng mặc cho giá lợn hơi xuất chuồng giảm mạnh
Khâu trung gian đang ăn lãi quá nhiều
Ông Dương cho biết, khâu trung gian (thương lái) thì nước nào cũng
có, nông dân không thể tự đem sản phẩm của mình ra chợ bán được. Thế
nên, muốn bán phải thông qua các khâu trung gian. Song, trong chuỗi phân
phối, khâu trung gian đang ăn quá nhiều. Kéo theo đó, người chăn nuôi
phải bán lợn với giá rẻ, còn người tiêu dùng phải mua lợn với giá đắt.
Theo ông Dương, cơ quan quản lý cần tăng cường giám sát thương lái,
cơ sở giết mổ cũng như các siêu thị xem đầu vào có cao hay không mà đầu
ra lại cao đến vậy. Vấn đề này Bộ Công thương cần phải làm rõ.
“Về lâu dài, cần tái cơ cấu ngành chăn nuôi tạo thành chuỗi liên kết
để bỏ tình trạng khâu trung gian hưởng lợi quá nhiều trên vai người nông
dân”, ông nói.
Trao đổi với PV.VietNamNet, ông Vũ Vinh Phú, Nguyên Phó giám
đốc Sở Thương mại Hà Nội, cho rằng, khâu phân phối của chúng ta thất bại
hoàn toàn. Thất bại là vì, một con lợn từ chuồng đến siêu thị hay chợ
phải qua 3-4 khâu trung gian, trong đó, khâu bán lẻ đã chiếm đến 20-30%
lợi nhuận.
Theo ông Phú, Việt Nam cần phải học người Thái Lan trong cách thức tổ
chức khâu phân phối, cách thức chia lợi nhuận. Họ có luật quy định rất
rõ, khâu trung gian chỉ được ăn 30%, không được vượt quá hơn con số này,
bất kể là trong quá trình phân phối trải qua 1 hay nhiều không trung
gian.
Còn người nông dân được hưởng 70%, đảm bảo họ có lợi nhuận để tái đầu tư sản xuất.
Tuy nhiên, ở Việt Nam thì ngược lại hoàn toàn. Mặc cho người nông dân
bán với giá rẻ, chịu lỗ thì khâu trung gian vẫn lãi đầy túi. Đặc biệt,
giá càng rẻ khâu trung gian càng lãi cao. Vì vậy, nông dân Việt Nam đang
chịu thiệt thòi nhất, lép vế nhất còn người tiêu dùng thì phải mua hàng
với giá đắt đỏ.
Ông Phú nhận định, nhà tổ chức kỹ thuật thương mại cần phải đứng ra
và cần phải có một nhạc trưởng thương mại điều hành vấn đề này. Sở
NN-PTNT và Sở Công Thương các địa phương phải có trách nhiệm gắn trang
trại với siêu thị, không để thương lái và các nhà bán buôn ép giá. Ngoài
ra, phải xây dựng theo chuỗi liên kết.
"Về lâu dài, cần xây dựng luật phân phối giống như Thái Lan hay các
nước đã làm, từ đó quy định mức lợi nhuận các khâu được hưởng, tránh
tình trạng người nông dân phải bỏ công sức nhiều nhất nhưng lại là người
được hưởng lợi nhuận ít nhất”, ông nói.
Theo Như Băng VietnamNet
Minh Hằng- Hồ Ngọc Hà "xỉ vả" nhau, ai hưởng lợi?
20/04/2017 11:18
(NLĐO)- Hồ Ngọc Hà và Minh Hằng trở thành tâm điểm công luận khi
xì-căng-đan mới giữa họ được khơi mào. Truyền thông có cơ hội câu người
đọc còn nhà sản xuất chương trình liên quan vui mừng vì được hưởng lợi
quảng bá miễn phí.
Minh Hằng khóc vì ức
Showbiz Việt lại thêm một trận ồn ào chẳng đâu vào đâu khi câu chuyện
giữa hai người được Minh Hằng khai mào. Minh Hằng lên báo nói rằng: "Hồ
Ngọc Hà tạo sức ép với ban tổ chức chương trình The Face mùa 2- "Gương
mặt thương hiệu", buộc Minh Hằng phải tự nguyện rút lui khỏi ghế thành
viên ban giám khảo dù cô đã được ban tổ chức mời tham gia. Câu nói “Ai
cũng được trừ Minh Hằng” trong đoạn live stream tiết lộ của Minh Hằng về
người “ăn hiếp” cô (là Hồ Ngọc Hà) trở thành hashtag (một chuỗi các kí
tự viết liền nhau được đặt sau dấu thăng (#) mà mọi người sử dụng trên
mạng xã hội) trở thành từ khóa được sử dụng dồn dập trên mạng xã hội.
khi Hồ Ngọc Hà chèn ép cô
Câu chuyện thu hút đến mức quản lý Hari Won đã phải thốt lên rằng:
“Hôm nay, Hari Won ra mắt MV không cúng tổ”, nghĩa là sự kiện của cô bị
chìm ngỉm trước sức nóng xì-căng-đan Minh Hằng- Hồ Ngọc Hà trên công
luận. Không chỉ sản phẩm âm nhạc của Hari Won mà các ca sĩ khác gồm S.T
(thành viên nhóm nhạc 365), ban nhạc Monstar hay sự kiện ra mắt sản phẩm
mới của một thương hiệu điện tử (cùng ngày) đều bị cuộc khẩu chiến “Hà-
Hằng” đè bẹp. Tính đến thời điểm hiện tại, xì-căng-đan này vẫn chưa có
dấu hiệu ngừng lại dù Hà Hồ vẫn im lặng như cách của cô từ trước đến
nay.
Minh Hằng
“Chó gặm xương, chủ thể cười”, đó là những gì mà cư dân mạng đang bàn
luận đến cuộc chiến Hà- Hằng. Câu nói đó không quá lời vì xì-căng-đan
này nổ ra trùng hợp với thời điểm nhà sản xuất chương trình The Face mùa
thứ 2- Công ty Cát Tiên Sa công bố thành phần ban giám khảo- huấn luyện
viên mới của chương trình, một ban giám khảo cực kỳ “chông chênh” như
bàn thảo của người trong giới . Dù sao thì chương trình truyền hình thực
tế này vẫn là một cuộc chơi mà khán giả là yếu tố quan trọng giúp nhà
sản xuất đạt mục tiêu lợi nhuận. 3 cái tên huấn luyện viên: Minh Tú- Lan
Khuê- Hoàng Thùy, dù đều có chuyên môn về catwalk (trình diễn thời
trang) nhưng về mặt thương hiệu, họ gần như trống trơn. Hơn nữa, làm sao
để 3 gương mặt còn lạ với công chúng này làm quen với khán giả trong
thời gian ngắn, đủ để tạo sức hút? Chiêu “giả mèo bắt chuột” ắt sẽ hiệu
quả cho bài tính quảng bá chương trình, quảng bá giám khảo còn lạ hoắc
này của nhà sản xuất.
Vì mới chỉ là lời tố một chiều từ Minh Hằng nên tạm xem việc Hồ Ngọc
Hà "chèn ép" Minh Hằng là một sự thật giả định. Vậy thì việc Hà tỏ thái
độ không thích ngồi với Hằng có gì sai? Chắc chắn là không. Bởi chuyện
này đâu có gì lạ khi ở showbiz Việt, ê- kíp cũng là thứ luôn được coi
trọng. Cứ hỏi khắp các đơn vị sản xuất, có ngôi sao nào được mời vị trí
giám khảo mà không đề nghị “phải ngồi với người này, tránh ngồi với
người nọ. Có những thành phần giám khảo xuất hiện trên truyền hình không
mấy thuyết phục công chúng là bởi “hàng kèm" của sao A, sao B,… Đơn vị
sản xuất cũng thấy hơi “lạc quẻ” nhưng biết làm sao được khi sao A, sao
B,.. có sức hút với công chúng nên dĩ nhiên tiếng nói của họ cũng có sức
nặng với đơn vị sản xuất.
Hà Hồ chèn ép người khác làm gì khi cô không ngồi ghế nóng?
Hằng khóc vì “ức” cũng đúng bởi ít gì thì cô thấy mình cũng xứng đáng
với vị trí một giám khảo nhưng lại bị đồng nghiệp “hất” đi không thương
tiếc. Nhưng, câu hỏi đặt ra là tại sao “Hằng lại chọn cách ồn ào như
thế khi cô có thể đối thoại thẳng thắn với Hồ Ngọc Hà?”. Chuyện bung bét
trên công luận như vậy cả Hằng lẫn Hà được lợi gì ngoài việc một người
đã dính nhiều điều tiếng như Hà Hồ lâu nay lại thêm xì-căng- đan "làm kẻ
cả" chẳng hay ho này. Một người vốn “trong sạch” như Minh Hằng bắt đầu
có "phốt" với hằng hà những bình luận, mổ xẻ không hay từ công luận.
Ngoài việc phá vỡ mối quan hệ từng có, cả hai có lợi gì?
Hà "chèn ép" Hằng bằng cách tạo áp lực với đơn vị sản xuất chương
trình khi cô còn không ngồi ghế giám khảo chương trình này để được lợi
gì?. Liệu nhà sản xuất dễ dàng chấp nhận vì áp lực của hà hồ, nếu sự có
mặt của Minh Hằng trong chương trình thực sự mang lại lợi nhuận cho họ?
Vây nên, cuối cùng chỉ có nhà sản xuất hưởng lợi trong vụ này nếu Hằng-
Hà cứ "xỉ vả' nhau trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thùy Trang
Những vai diễn của Thanh Sang còn mãi
22/04/2017 22:30
Tài năng của NSƯT Thanh Sang ví như cây quý. May thay, cây quý ấy được
trồng trên một vùng đất phù sa màu mỡ của một giai đoạn thăng hoa rực rỡ
của sân khấu cải lương nên được sai hoa trĩu quả
Những nghệ sĩ thuộc “thế hệ vàng” của sân khấu cải lương trước đây
thành danh nhờ “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”. Trong đó, Thanh
Sang là trường hợp được xem có một không hai nhờ sở hữu chất giọng đặc
biệt hiếm, vừa ấm áp da diết vừa trầm hùng dũng mãnh. Vai diễn “cục xương”
Trong nghệ thuật sân khấu cải lương, âm nhạc và giọng ca luôn giữ
phần quyết định cho sự thành bại bởi nó vốn được hình thành từ đờn ca
tài tử, “ca” trước rồi mới “ra bộ”. Nghệ sĩ Thanh Sang đã diễm phúc có
được một giọng ca thiên phú, nhẹ nhàng mà đầy sức truyền cảm, như một
giống cây quý. Cây quý ấy, may thay, được trồng trên một vùng đất phù sa
màu mỡ của một giai đoạn thăng hoa rực rỡ của sân khấu cải lương; được
chăm sóc, vun xới, bồi đắp bởi những soạn giả, thầy đờn tài danh.
NSƯT Thanh Sang với các vai diễn: Thi Sách trong “Tiếng trống Mê Linh” Ảnh: THANH HIỆP
Vai Tạ Tốn trong “Cô gái Đồ Long”
Vai Trần Minh trong “Bên cầu dệt lụa”
Vai Lục Vân Tiên trong “Kiều Nguyệt Nga”
Năm 1964, theo trào lưu dựng tuồng dựa trên tiểu thuyết võ hiệp kỳ
tình của Kim Dung, soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng viết vở cải lương “Cô
gái Đồ Long”, trong đó có vai Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, một lão mù có tâm
trạng nửa tỉnh nửa điên, vốn là một người võ công cao cường, nuôi trong
mình nỗi đau khủng khiếp về chuyện vợ con bị giết chết tức tưởi. Thanh
Sang trong vai Tạ Tốn mắt mù, mái tóc vàng hoe, xù lên như bờm sư tử,
gào thét dữ dội, khi nghe tiếng khóc oe oe đã khựng lại, ngơ ngác,
nghếch tai về hướng tiếng động lắng nghe, môi nhếch cười, run giọng nói:
“Con tôi…, phải tiếng khóc của con tôi không?”. Cơn giận dữ chợt tan
biến, nụ cười nở trên môi, Tạ Tốn bồng đứa trẻ, ôm vào lòng kêu lên:
“Con tôi đây rồi… Phải cho nó làm con tôi mới được…”. Đó chính là lớp
tuồng đã gây xúc động mạnh, tâm lý nhân vật được chuyển đổi một cách bất
ngờ, từ ác sang thiện nhưng hoàn toàn hợp lý, đem đến cho Thanh Sang
Giải thưởng Thanh Tâm danh giá. Năm đó, ông mới 21 tuổi. Soạn giả Hà
Triều - ông thầy tuồng rất “khó tính” với những đứa con tinh thần của
mình - lúc sinh thời, khi nhắc lại vai diễn này của Thanh Sang, cũng
không giấu nụ cười hài lòng: “Cũng như ông Hoa Phượng, tôi thật không
ngờ, lúc đó còn trẻ, mới vào nghề mà Thanh Sang lại giải quyết “cục
xương” này quá xuất sắc như vậy”.
NSND Ngọc Giàu, người từng chia cùng Bạch Tuyết vai Triệu Minh quận
chúa trong vở tuồng “Cô gái Đồ Long” lúc ấy, nhớ lại: “Trẻ mà đóng vai
già, lại bị mù, mất “vũ khí” sắc bén là đôi mắt rất khó diễn nên lúc
đầu, Thanh Sang không chịu đóng. Tôi “xúi” nhận đi, biết đâu sẽ làm nên
chuyện. Không ngờ, Thanh Sang làm nên chuyện thật. Vai Triệu Minh quận
chúa của tôi cứ phải cột dây bay qua bay lại rất mệt, vậy mà khi Thanh
Sang diễn đoạn này, tôi lúc nào cũng thích coi, coi lần nào cũng ứa nước
mắt”. Vai Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn sau đó được nghệ sĩ Thanh Sang “trích
diễn” đôi ba lần trong những dịp đặc biệt, lần sau cùng là trong live
show của nghệ sĩ Hồng Nga năm 2008. Ông dự định sẽ tiếp tục làm Kim Mao
Sư Vương nhân dịp khai trương khu trưng bày tượng sáp văn nghệ sĩ Việt
Nam tại Nhà hát Hòa Bình ngày 11-4 vừa qua nhưng không kịp. Trần Minh thật “chuẩn men”
Tác giả Thế Châu, khi viết vở “Bên cầu dệt lụa”, đã xây dựng Trần
Minh thành một hình tượng nhân vật đầy nhân bản, thủy chung sâu sắc.
Trần Minh thuộc giai tầng nghèo hèn nhưng hiếu học, có ý chí và đầy
nghĩa khí. Khi trở thành tân Trạng, bị ép làm phò mã, Trần Minh đã dõng
dạc đối đáp với vua và công chúa bằng khẩu khí cứng rắn và bản lĩnh. Đây
là một nhân vật đẹp gần như hoàn hảo với những nét thể hiện tỏ rõ sự
hiếu đễ, tình bằng hữu, nghĩa phu thê, phận quân thần,… đậm tính triết
lý. Cảnh diễn xúc động và tinh tế nhất có lẽ là cảnh tiểu thư Quỳnh Nga -
Thanh Nga lén sang nhà trao quà chia tay trước khi chàng Trần Minh -
Thanh Sang “lai kinh ứng thí”, lúc chàng e dè ngại ngùng cất tiếng “Biết
nói gì đây khi mình vẫn trắng đôi tay” thì nàng “cành vàng lá ngọc”
bỗng trở nên cương quyết “Đường lai kinh dặm dài sương gió/Chàng mặc vào
cho ấm lúc phong sương”. Họ chẳng có hành động gì, gần như chỉ đứng yên
“trò chuyện” mà sao vẫn rất hấp dẫn, hút mắt người xem. Trần Minh -
Thanh Sang và Quỳnh Nga - Thanh Nga đối đáp nhau bằng chất giọng trầm
ngọt, khoan thai, nhẹ nhàng, cứ như không phải hát mà là tự nhiên như họ
đang thở với những cung bậc tình cảm nồng nàn dậy lên trong lòng. “Em
nguyện khép cửa phòng khuê/Đợi chàng bái tổ vinh quy tương phùng”. Từng
lời ca ấm áp, chậm rãi cùng với ánh mắt trao gửi thiết tha như rót vào
trái tim khán giả từng giọt mật ngọt ngào và thơm thảo. Nhân vật Trần
Minh, với sự hóa thân tuyệt vời của nghệ sĩ Thanh Sang, đã “da thịt hóa”
một cách đáng yêu hình ảnh một “Trần Minh khố chuối” dân gian vốn khắc
ghi rất thân thương trong tâm tưởng của bao người từ thời niên thiếu qua
những áng văn trong giáo khoa thư; đồng thời là một Trần Minh thật
“chuẩn men” trong giấc mơ của nhiều thiếu nữ: chung tình, dũng mãnh và
bao dung. Vai nào cũng đẹp
Nhưng nhắc đến Thanh Sang là nhắc đến Thi Sách, mặc dù nhân vật trung
tâm được xây dựng trong vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” là Trưng
Trắc. Khởi đi từ nguyên tác kịch bản ca kịch mang tên “Trưng Vương” của
soạn giả Việt Dung soạn vào những năm 1960, sau năm 1975 được tác giả
Vĩnh Điền chuyển thể sang cải lương với sự hợp tác của 2 soạn giả Viễn
Châu và Nguyễn Phương, “Tiếng trống Mê Linh” được xem là vở cải lương
lịch sử thuộc hàng kinh điển, hoàn hảo từ kịch bản, dàn dựng cho đến
diễn xuất. Nội dung vở nói về cuộc khởi nghĩa của hai Bà Trưng, giải
phóng thành Luy Lâu dưới ách đô hộ của quân Đông Hán vào năm 40 sau Công
nguyên; được đạo diễn Ngô Y Linh dàn dựng và công diễn vào dịp đón Xuân
năm 1977, có sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi từng đoạt giải cải lương
Thanh Tâm như Thanh Nga (1958), Hùng Minh (1959), Bích Sơn (1960),
Thanh Sang (1964), Bảo Quốc (1967)… Tiếng trống Mê Linh là một lời hiệu
triệu, kêu gọi toàn dân đứng lên chống giặc ngoại xâm. Trong đó, hai
nhân vật trung tâm là Trưng Trắc và Thi Sách là tấm gương chói sáng về
lòng yêu nước, gác tình riêng để gánh non sông. Lời thoại, lời ca trong
vở được chắt lọc từng chữ, từng câu, rất văn chương và đầy nghĩa khí.
Vai Thi Sách của Thanh Sang xuất hiện không nhiều song mỗi lần ra sân
khấu, Thanh Sang đều làm cho thời khắc ấy trở nên “lịch sử”. Như khi
đứng trên giàn hỏa, giữa đêm tối mịt mùng, Thi Sách đáp lại lời lạy tạ
của Trưng Trắc và người xem cảm thấy “lạnh người” khi Thanh Sang, bằng
chất giọng trầm buồn, “âm vang như sóng biển” cất tiếng hát: “Phu nhân
ơi, khăn trắng đêm nay sẽ làm trắng khăn tâm sự và ba lạy tạ từ của phu
nhân cũng đã trọn tình vẹn nghĩa. Đứng trên giàn hỏa, ta nguyện làm mồi
cho lửa… đỏ để bao chiến sĩ hiên ngang không chậm bước oai… hùng. Lần
gặp gỡ hôm nay là lần gặp gỡ sau cùng. Phu nhân ơi, sống thác là chuyện
đi về, hợp tan là trò dâu bể. Tất cả đều không đáng kể, mà điều đáng lo
là sự trường tồn của dòng dõi Hùng Vương…”.
Và cảnh làm tan chảy trái tim người xem chính là khi Trưng Trắc và
Thi Sách cùng hòa giọng trong bài “Mê Linh biệt khúc”. Cũng vẫn là một
cuộc trò chuyện, chỉ với vài động tác tay nhẹ nhàng nhưng khi giọng hát
trầm ngọt của họ quyện vào nhau, khán giả không kìm được thổn thức:
“Trong giây phút chia tay, tim nguyện ghi lời thề/Tuy xa nhau muôn dặm
dài, như có nhau kề vai…” .
Nghệ sĩ Thanh Sang đã từng nói: “Đối với tôi, sẽ không bao giờ có một
vai diễn nào đẹp hơn Thi Sách và không có một bạn diễn nào ăn ý hơn
Trưng Trắc - Thanh Nga”. Nhưng với đông đảo người hâm mộ, với chất giọng
truyền cảm “bất hủ”, cách diễn xuất điềm đạm, đậm tính hướng nội, Thanh
Sang vào vai nào cũng “đẹp”. NSND Bạch Tuyết, người đã từng đóng cặp và
làm việc cùng ông trong nhiều chục năm, nhận xét: “Vai nào anh cũng đặt
hết niềm đam mê vào đó. Anh biết nắm bắt nhân vật để dẫn dắt bạn diễn
đi cùng anh trên sân khấu. Vai nào đã giao cho Thanh Sang là yên tâm, từ
hay tới rất hay mà thôi”.
Những ngày qua, rất nhiều tình cảm tiếc thương của đồng nghiệp và
công chúng được bày tỏ trên các phương tiện truyền thông, đã cho thấy sự
ra đi vĩnh viễn của NSƯT Thanh Sang là một mất mát lớn không gì bù đắp
nổi cho sân khấu cải lương nước nhà. Cũng như đông đảo công chúng hâm
mộ, xin chúc Trần Minh - Thi Sách “thượng lộ bình an” về “dệt lụa bên
cầu” với Quỳnh Nga, “hợp cẩn Luy Lâu thành” với Trưng Trắc nơi miền cực
lạc.
Dành riêng cho vai chính diện
Ngoài Tạ Tốn, Trần Minh, Thi Sách, sự
nghiệp ca diễn của NSƯT Thanh Sang còn có Đảnh (Tần Nương thất), Lê Hoàn
(Thái hậu Dương Vân Nga), Lục Vân Tiên (Kiều Nguyệt Nga), Lê Long Hồ
(Tuyệt tình ca), Đường Huyền Tông (Dương Quý Phi), Lĩnh Nam (Sân khấu về
khuya), Hai Cang (Nửa đời hương phấn), Tô Điền (Tiếng hạc trong trăng),
vua cha (Đường gươm Nguyên Bá)... Ông như sinh ra để dành riêng cho
những vai chính diện và hầu như tính cách của các nhân vật này đã vận
vào con người ngoài đời của ông, một người sống trung thực, thẳng thắn,
tình cảm, có trách nhiệm với những người chung quanh và với chính nghề
nghiệp của mình.
Cát Vũ
Hari Won tình tứ song ca cùng Trấn Thành, đáng yêu khi hát với fan nhí 8 tuổi
Hari Won có buổi offline cùng đông đảo người hâm mộ tham dự, bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của chồng Trấn Thành.
Chiều 22/04, Hari Won đã tổ chức buổi fan meeting đầu tiên
trong năm 2017. Nữ ca sĩ xuất hiện giản dị, dành nhiều thời gian hát
tặng, trò chuyện và giao lưu cùng fan.
Gần
300 fan đã có mặt từ sớm để gặp gỡ thần tượng. Tại buổi offline, nữ ca
sĩ gây thích thú khi song ca cùng fan nhí 8 tuổi sống ở nước ngoài.
Không những hát chung ca khúc "Làm sao để yêu", cô bé còn thuộc lòng và
thể hiện lời tiếng Hàn của ca khúc "Hạnh phúc mới".
Trấn
Thành bất ngờ xuất hiện tại buổi fan meeting, tặng cho bà xã bó hoa
tươi thắm. Hai vợ chồng Trấn Thành - Hari song ca cùng nhau "Từ giây
phút đầu" đầy tình cảm. Hari còn gửi đến các khán giả những ca khúc gắn
liền với tên tuổi như: "Làm sao để yêu", "Yêu không hối hận", "Anh cứ đi
đi" và "Cuối cùng anh cũng đến" vừa ra mắt.
Buổi fan meeting còn có sự xuất hiện của mẹ ruột Hari Won, cùng các khách mời thân thiết như nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, BB Trần.
Những hình ảnh trong buổi offline:
Châu Đăng Khoa và BB Trần cũng góp mặt trong offline của Hari Won
Mẹ Hari Won
Đông đảo người hâm mộ có mặt tại offline của thần tượng
MU: Ibrahimovic nghỉ gần 1 năm, cơ hội vàng cho Rooney
Video Ibrahimovic ghi bàn đẹp mắt giúp MU thắng Sunderland ở vòng 32 Ngoại hạng Anh: Chấn thương nặng, Ibra thất thế, Rooney lên hương
Chấn thương khá nặng của tiền đạo chủ lực số 1 CLB chắc chắn là một
tổn thất không nhỏ cho MU và thậm chí là một cú sốc với không ít các CĐV
“Quỷ đỏ”. Thế nhưng đó lại là cơ hội với cựu ngôi sao số 1 khác của MU.
Không ai khác chính là Rooney.
Tiền đạo người Anh đã mất đi vị thế số 1 của mình kể từ khi Ibra và
Mourinho đến với Old Trafford. Từ đầu mùa giải đến nay, tiền đạo 32 tuổi
đã khá quen với ghế dự bị và hiếm khi được sử dụng trong những thời
điểm quan trọng.
Tuy nhiên với sự vắng mặt dài hạn của Ibra, rất có thể Rooney sẽ trở
lại trong những lựa chọn của Mourinho cho vị trí tiền đạo cắm, theo lời
của chính “Người đặc biệt”: “Chúng tôi đang có một vấn đề không hề nhỏ!”
“Rooney có tinh thần chiến đấu rất tốt, anh ấy là một chiến binh. Đó
là một người đàn ông mạnh mẽ, kể cả khi cậu ấy không còn ở trong trạng
thái tốt nhất của mình nữa. Sự sắc bén để chơi bóng đỉnh cao đã không
còn nhưng kinh nghiệm và cá tính của Rooney vẫn rất hữu dụng.”
Hiện tại hợp đồng với MU của Ibra chỉ còn tính bằng ngày tuy nhiên
anh lại vừa dính phải một chấn thương quá năng. MU trước đó vẫn đang rất
muốn tiếp tục giữ Ibra ở lại, sẽ đứng trước một quyết định khó khăn nếu
vẫn giữ nguyên ý định này. Ibrahimovic nghỉ gần 1 năm, có thể giải nghệ luôn
Trung phong Zlatan Ibrahimovic
của MU không những phải nghỉ hết mùa giải 2016/17 này sau chấn thương ở
trận gặp Anderlecht, anh có thể nghỉ một khoảng thời gian khá lớn trong
mùa giải 2017/18 bất luận anh có còn ở MU lúc đó hay không.
Ibra nhận tin buồn
ESPN cho biết chấn thương của Ibrahimovic có thể khiến tiền đạo người
Thụy Điển phải nghỉ thi đấu 9 tháng, tức Ibra chỉ có thể trở lại vào
đầu năm 2018 nếu như tiến độ hồi phục là như vậy. Nói cách khác, Ibra sẽ
phải nghỉ thi đấu cả sang hợp đồng mới, dù là cho MU hay cho một CLB
mới nào khác.
Điều này đặt MU và HLV Jose Mourinho vào thế khó. Ông sẽ phải cân
nhắc kỹ việc gia hạn hợp đồng với một cầu thủ đã 35 tuổi và gần như
không thể đóng góp gì cho CLB trong nửa đầu mùa 2017/18. Nếu tình hình
không có gì lý tưởng, hai bên sẽ phải chấp nhận chia tay.
Thậm chí đã có những mối lo ngại rằng với chấn thương này, Ibra có
thể sẽ phải chấm dứt sự nghiệp. Chấn thương dây chằng chéo trước cần rất
nhiều thời gian để bình phục và lại càng tốn nhiều thời gian hơn nữa để
một VĐV có thể thi đấu trở lại như trước khi bị thương, mà Ibra thì
đang ở vào buổi xế chiều của sự nghiệp. Nóng: Ibrahimovic chấn thương nặng, MU nhận cú sốc
Sau một tình huống nỗ lực quá sức, Ibrahimovic khuỵa
xuống ôm đầu gối với vẻ đau đớn. Chân sút người Thụy Điển ngay lập tức
được đưa thẳng đến bệnh viện, trong khi Anthony Martial vào sân thay
thế.
Ibrahimovic dính chấn thương sau tình huống này
Theo kết quả chính thức từ đội ngũ y tế của đội chủ sân Old Trafford, chấn thương của Ibrahimovic là quá nặng. Anh chính thức nói lời chia tay với phần còn lại của mùa giải, bất chấp vai trò quá quan trọng trong đội hình MU.
Dù đến với “Quỷ đỏ” ở tuổi 34 và bị nghi ngờ về khả năng hòa nhập,
thế nhưng Ibrahimovic đã ngay lập tức khẳng định tài năng của một chân
sút hàng đầu thế giới trong hàng thập kỷ qua. Mùa này, Ibra nổ súng 28
lần sau 46 lần ra sân, 17 bàn trong số đó là ở Premier League.
Phong độ chói sáng giúp Ibra lọt vào danh sách đề cử cho giải thưởng
Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa 2016/17, cùng với Eden Hazard,
Alexis Sanchez, N’Golo Kante, Romelu Lukaku và Harry Kane. Vào Chủ nhật
tới, BTC sẽ công bố giải thưởng này, nhưng Ibrahimovic khó lòng di chuyển đến London tham dự cho dù có nhiều cơ hội được vinh danh.
Ibrahimovic sẽ ngồi ngoài phần còn lại của mùa giải
Ở trận thắng nghẹt thở Anderlecht kể trên, cả đồng đội Marcos Rojo
cũng dính chấn thương rất nặng và phải rời sân bằng càng như Ibra. Như
vậy, danh sách thương binh của MU sẽ nối dài hơn. Mata trước đó cũng đã
nghỉ hết mùa, trong khi Smalling và Jones vẫn đang nỗ lực hồi phục chấn
thương. Một tiền đạo khác đang trong quá trình điều trị chấn thương là
James Wilson cũng chưa hẹn ngày trở lại.
Đây chắc chắn là một tin sốc với các manucian. Lịch thi đấu trong
giai đoạn còn lại của MU vô cùng căng thẳng. Ở đấu trường quốc nội, “Quỷ
đỏ” còn phải đối đầu Man City, Arsenal và Tottenham. Tại đấu trường Europa League, MU đụng độ ẩn số thú vị đến từ Tây Ban Nha, Celta Vigo.
Trận Siêu kinh điển lần thứ 266 trong lịch sử sắp tới giữa Real Madrid
và Barcelona được chờ đợi không chỉ vì nó có ý nghĩa quyết định lớn đến
ngôi vương La Liga năm nay mà còn bởi những khía cạnh từ cuộc chiến kim
tiền và tầm ảnh hưởng đáng nể của họ.
Video Barcelona hòa đáng tiếc Real Madrid ở vòng 14 La Liga mùa này: “Siêu kinh điển” Real – Barca: Nhà giàu siêu đại chiến Real Madrid và Barcelona là 2 tên tuổi vĩ đại nhất
không chỉ của bóng đá Tây Ban Nha mà còn cả châu Âu và toàn thế giới. Họ
đã là 2 đội đã vô địch La Liga nhiều nhất lịch sử với tổng cộng 56 lần
đăng quang, trong đó Real lập kỷ lục 32 lần nâng cúp, còn Barca cũng đã 24 lần giành ngôi quán quân.
"Siêu kinh điển" vẫn là trận đấu không thể bỏ lỡ với các fan yêu bóng đá đẹp suốt bao năm qua
Trong 12 mùa giải gần nhất, 11 lần Real và Barca thay nhau
thống trị giải đấu số 1 xứ sở đấu bò và chỉ 1 lần thế song mã giữa họ bị
gián đoạn khi Atletico Madrid đăng quang mùa giải 2013/14.
Mỗi lần Real chạm trán Barca, người ta vẫn gọi đó là những trận “Siêu
kinh điển” (El Clasico) không chỉ vì truyền thống vĩ đại của hai đội
hay những siêu sao như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi,… góp mặt mà
còn vì đó là những trận chiến đọ độ giàu có và tầm ảnh hưởng cực khủng.
Theo tạp chí uy tín Forbes, cuộc chạm trán đỉnh cao trên sân Santiago
Bernabeu sắp tới vào 1h45 ngày 25/4 giữa Real và Barca thực sự là cuộc
đấu kim tiền choáng ngợp. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban và đại kình địch xứ
Catalunya chính là 2 thương hiệu thể thao có giá trị cao thứ 2 và thứ 3
thế giới với giá trị lần lượt là 3,65 tỉ USD và 3,55 tỉ USD, chỉ thua
mỗi đội bóng bầu dục Mỹ Dallas Cowboys.
Ronaldo (88 triệu USD) và Messi (81,4 triệu USD) cũng là 2 VĐV được trả lương cao nhất hành tinh năm ngoái.
Ronaldo và Messi là những ngôi sao hàng đầu ở các trận "Siêu kinh điển"
Trận Siêu kinh điển giữa Real và Barca cũng là một “mỏ vàng”
thật sự với những người biết khai thác. Theo Nielsen Sports, trận lượt
đi tại La Liga mùa này giữa 2 đội vào tháng 12 năm ngoái (hòa 1-1) đã
mang về khoản lợi nhuận về giá trị truyền thông lên tới 42,5 triệu USD
cho các nhà tài trợ thông qua việc quảng cáo và bán áo đấu, in logo, tạo
hiệu ứng đồ họa trên màn hình sân đấu,…
Barca với tư cách đội chủ nhà ở Nou Camp trận El Clasico đó đã thu về
87% lợi nhuận và Real cũng đang mong chờ con số ấn tượng tương đương
hoặc hơn thế khi “đăng cai” trận lượt về ở Bernabeu rạng sáng thứ Hai
tuần tới.
Nielsen cũng thống kê được rằng việc phát sóng mỗi trận Siêu kinh điển cũng đã giúp nhà tổ chức thu lợi 26,8 triệu USD mỗi trận.
Mức độ ảnh hưởng đến công chúng khi Real đọ sức Barca cũng rất đáng
nể. Theo ước tính, có đến 400 triệu người trên toàn cầu ngồi trước màn
hình TV theo dõi “Siêu kinh điển”, nhiều hơn cả lượng xem các trận đấu ở
giải bóng bầu dục VĐQG Mỹ (NFL) mùa trước (50-100 triệu người/trận).
Chỉ tính riêng ở Mỹ - một thị trường mà bóng đá chỉ là môn thể thao
được ưa chuộng thứ 5 cũng đã có tới 2 triệu người theo dõi qua truyền
hình trận El Clasico và số lượng ngày càng tăng vọt.
Trên mạng xã hội, “Siêu kinh điển” cũng rất hút khách. Livestream qua
Facebook trận lượt đi giữa Barca và Real mùa này đã thu hút 4,3 triệu
người xem và thu lợi 186 nghìn USD từ quảng cáo. Real Madrid chính là
đội thể thao có nhiều fan nhất trên Facebook với 101,6 triệu người theo
dõi (Follower), Barcelona xếp ngay sau đó với 101,4 lượt người hâm mộ
đăng ký kiểu này trên mạng xã hội số 1 thế giới. MU xếp thứ 3 nhưng cũng
chỉ có 73,2 triệu người hâm mộ Follower trên mạng xã hội, riêng ở
Facebook là hơn 50 triệu lượt. Messi “hy sinh”, Barca sẽ không khiến Real bất ngờ
Barcelona của HLV Luis Enrique sẽ phải tính toán kỹ phương án đối đầu
Real Madrid ở Bernabeu sắp tới khi nhà ĐKVĐ La Liga thiếu vắng Neymar
vì án treo giò.
Với việc “Tiểu Pele” không thể dự “Siêu kinh điển”, Barca có thể phải
từ bỏ sơ đồ 4-3-3 sở trường và kéo Messi từ vị trí tiền đạo phải lui về
đá như một “số 10” ở vị trí hộ công và sẽ đá với sơ đồ 4-3-1-2. Đá cặp
tiền đạo với Luis Suarez sẽ là tân binh Paco Alcacer.
Sơ đồ đội hình ra sân mà Barca có thể áp dụng khi đấu Real sắp tới
Những cầu thủ có thể được Enrique sử dụng để đấu Real là: Ter Stegen –
Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba – Busquets, Rakitic, Iniesta –
Messi – Suarez, Alcacer.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét