Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016
TÌNH YÊU CUỘC SỐNG 7
Chỉ có nửa thân, người đàn ông chứng minh ‘ở đâu có nghị lực, ở đó có con đường’
Người đàn ông 35 tuổi này không
may khi sinh ra mắc một căn bệnh hiếm gặp, bị biến dạng cột sống bẩm
sinh, bác sĩ đã chuẩn đoán anh không thể sống được lâu, thế nhưng bằng
nghị lực phi thường anh đã vượt qua.
Khi mới được vài tháng tuổi, anh đã đối mặt với nỗi đau đớn đó là
phải cắt bỏ toàn bộ từ phần chi dưới của mình để lấy gân, xương ở chân
làm cột sống. Từ đó, mới giúp anh -một con người có cơ không bình thường
có được cuộc sống như người thường và một gia đình như bao người khác.
Không vì
cơ thể khiếm khuyết chỉ có nửa thân mà cuộc sống của anh trở nên tẻ
nhạt ngược lại vô cùng đa dạng. Hàng ngày anh vẫn tập luyện, dần dần anh
học được cách đi lại bằng đôi tay của mình, thậm chí còn có thể chơi
Bida.
Hình ảnh anh đang chơi Bida
Mặc dù
cơ thể tàn tật, thậm chí một số còn hoài nghi về khả năng của anh, thế
nhưng vợ của anh cho biết, cuộc sống của gia đình anh vẫn bình thường
như bao cặp vợ chồng khác và chị rất tin tưởng ở anh.
Anh
không hề che đậy cơ thể tàn tật của mình bằng cách dùng chân giả. Thế
nhưng anh có những quan điểm và suy nghĩ và cá tính của riêng mình.
Hàng
ngày anh đều có người vợ thân yêu ở bên cạnh quan tâm bầu bạn. Có lẽ một
người đàn ông mạnh mẽ kiên cường không chịu khuất phục trước cơ thể tàn
tật của mình mới đúng là một anh hùng thực sự.
Quỳnh Chi
Hơn 20 năm khiếm thị, ông lão 77 tuổi vẫn trồng vườn hoa tuyệt đẹp
Dù bạn nghĩ cuộc sống không công bằng, nhưng hãy luôn mỉm cười để đối đãi mọi việc.
Đây là
câu chuyện về ông lão khiếm thị 77 tuổi, Joe Robinson, đến từ thị trấn
Crook thuộc thành phố Durham, nước Anh. Gần cả cuộc đời làm nghề trồng
hoa, đã trải qua biết bao thăng trầm nhưng ông vẫn mỉm cười đối đãi với
cuộc sống.
Đối với
ông Joe, làm vườn không chỉ là công việc mà còn là sở thích và tình yêu.
Ông chăm sóc rất tỉ mỉ cho vườn hoa của mình, biến khu vườn trở thành
lâu đài hoa cổ tích. Mặc dù khách du lịch thường ghé thăm vườn hoa và
trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng ông Joe lại không được nhìn ngắm, bởi vì ông
là một người làm vườn khiếm thị.
Ông Joe kể rằng, ngay từ khi 10 tuổi ông
đã theo cha học nghề làm vườn. Thế nhưng, cách đây hơn 20 năm, thị lực
của ông Joe suy giảm nghiêm trọng khiến ông không còn nhìn được nữa.
Sống
trong bóng tối, ông vẫn không từ bỏ sở thích làm vườn của mình. Ông đã
đạt được nhiều giải thưởng khác nhau trong nghề trồng hoa và cải tạo
vườn. Tuy nhiên, đây không phải là nghề kiếm kế sinh nhai của ông. Bởi
trước kia, ông từng là công nhân trong một nhà xưởng. Sau này, do thị
lực suy giảm nên ông buộc phải nghỉ hưu.
Ở tuổi
77, ông Joe không thể thưởng ngoạn thành quả trồng hoa của mình, nhưng
có một điều chắc chắn là, vườn hoa của ông trông đẹp như cổ tích. Đã có
hàng trăm ngàn người đến thăm thú vườn hoa này và để lại những lời ngợi
ca.
Ông Joe chia sẻ: “Tôi vẫn luôn yêu thích nghề làm vườn, nhưng tôi có khiếm khuyết về đôi mắt, nghĩa là mắt của tôi dần dần không nhìn thấy gì.”
“Dị
tật này khiến tôi dần bị mù, nhưng nó cũng không ngăn cản việc tôi trồng
hoa. Dù không thể nhìn được, tôi vẫn có thể dùng xúc giác và khứu giác
để cảm nhận.” Đó cũng là thời điểm ông đặt hết tâm trí vào công việc trồng hoa.
San San
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét