Cuộc tập trận giữa Nga và Trung Quốc ở Biển Đông bắt đầu thứ Hai 12/9, kéo dài tám ngày.
Mang
tên Phối hợp trên Biển 2016, cuộc thao diễn sẽ có tàu ngầm, tàu khu
trục, máy bay chiến đấu tham dự, theo thông báo của Hải quân Trung Quốc.
Trung Quốc nói quân đội hai nước sẽ tập phòng thủ, cứu hộ, chống tàu ngầm và thao diễn “chiếm đảo”.
Lính thủy đánh bộ sẽ tham gia các bài tập đạn thật, đổ bộ trong cuộc tập trận lớn nhất của hai quân hai nước.
Đây là cuộc tập trận chung lần thứ năm giữa hai quốc gia từ 2012 nhưng lần đầu diễn ra ở Biển Đông.
Sự kiện diễn ra trong lúc Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chính thức tới thăm Trung Quốc, 10-15/9.
Việc
tổ chức tập trận đã bị đặt câu hỏi trong Hội nghị Thượng đỉnh G20
vừa kết thúc tại Hàng Châu, Trung Quốc, nhưng Tổng thống Nga Vladimir
Putin hôm thứ Hai 5/9 tuyên bố rằng nó "không ảnh hưởng tới lợi ích của
bất kỳ ai, và có lợi cho an ninh của cả Nga lẫn Trung Quốc".
Đồng
thời, ông Putin cũng gây ngạc nhiên khi tuyên bố ủng hộ lập trường của
Trung Quốc không công nhận phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực tại
The Hague trong vụ kiện biển đảo của Philippines.
“Chúng tôi đoàn kết và ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong việc không công nhận phán quyết của tòa [PCA].”
Trung
Quốc ra yêu sách chủ quyền đối với khoảng 95% tổng diện tích Biển
Đông, chồng lấn nhiều phần với các tuyên bố chủ quyền của một số nước
khác như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.
Hồi trung tuần tháng Bảy, tòa PCA tại The Hague đã bác bỏ yêu sách "đường lưỡi bò" của Trung Quốc.
Trong
mùa hè rồi, các tàu khu trục của hải quân Mỹ đã bắt đầu tuần tra trên
Biển Đông, và Bắc Kinh đã lặp đi lặp lại lời kêu gọi Washington hãy
"chấm dứt những hành động khiêu khích này".
Lần tập trận chung
trước của Nga và Trung Quốc là hồi 2015, tại Biển Nhật Bản. Hai nước
bắt đầu các hoạt động tập trận hải quân chung tại Thái Bình Dương kể
từ 2012.
Quán 'độc' ở Sài Gòn: Thiên Thu tịnh quán - cõi thiền giữa chốn lao xao
Giữa ồn ào phố xá có một nơi
thanh tịnh, một nơi của thiền, Phật pháp, món chay thực dưỡng... hòa
trong mùi trầm. Những sân si ngoài kia tan biến khi bước vào Thiên Thu
tịnh quán.
Nằm trên con đường khá sầm uất - Phan Văn Trị (Gò Vấp, TP.HCM)
nhưng Thiên Thu tịnh quán như một chốn riêng biệt dành cho những ai muốn
tìm về với bình yên. “Ở đây có đầy đủ những gì liên quan đến Phật pháp.
Bởi chủ nhân của quán là người rất am hiểu đạo Phật nên đã mở quán này,
không vì mục đích thương mại mà quan trọng vì muốn có một nơi để những
người thích thiền, Phật pháp... tìm đến”, anh Hoàng Tuấn - quản lý quán
cho biết.
Thiên Thu tịnh quán có diện tích khá rộng - hơn 400 m2. Đến đây,
bạn có thể uống cà phê hay trà ở tầng trệt và tầng 1, sẵn tiện tham
quan, mua sắm tranh Phật, thỉnh tượng Phật ở siêu thị phật giáo trên
tầng 2. Tầng 3 là không gian nhà hàng yên tĩnh được sắp đặt đơn giản,
thuần túy, đúng kiểu thiền. Nơi đây có cả những phòng dành cho buổi tiệc
chay hơn 100 khách.
Chia sẻ về những món chay thực dưỡng có giá tương đối nhẹ nhàng,
anh Hoàng Tuấn cho biết: “Thật ra khách của chúng tôi không chỉ là những
tăng ni, phật tử mà cả những người ngoại đạo thích ăn chay”.
Là mô hình mới lạ dành cho giới trẻ, Bus Station
thu hút thực khách không chỉ với thực đơn gồm hơn 20 món ăn đường phố Á -
Âu mà còn thú vị với trải nghiệm đi xe buýt của Anh.
Bởi xu hướng bây giờ ăn chay không chỉ vì tín ngưỡng mà vì sức khỏe
nữaMón chay ở đây được chủ quán nghiên cứu chế biến để đa dạng hơn,
phong phú và nogn miện hơn. Nguyên liệu được chọn lọc và đặt trồng riêng
ở Phan Thiết, Củ Chi, Hóc Môn, từ nấm nhĩ, bào ngư đến rau củ quả...
Chính chị chủ quán là người đi thu gom nguyên liệu, đúng chuẩn sạch.
Những món nước uống ở đây cũng do chính chủ quán đảm nhiệm từ gọt, rửa,
thái từng quả sấu, mơ, táo đỏ, tắc... rồi đem ngâm, chế biến.
“Làm món chay, cái tâm thanh tịnh rất quan trọng, chúng tôi làm vì
thích chứ không nghĩ quá nhiều đến lợi nhuận”, anh Tuấn chia sẻ thêm.
Những món ăn, thức uống được cho là đảm bảo sức khỏe, dưỡng da,
dưỡng nhan ở đây có cái tên khá mỹ miều như chè Thiên Thu, ngũ nấm hội
tụ, gỏi Thiên Thu, ngọc thực Thiên Thu, nấm nướng, cơm hồ sen, táo đỏ
mộc nhĩ, yaourt trà xanh Thiên Thu... luôn gợi sự tò mò với thực khách.
Anh Trương Vinh - một thực khách thường xuyên của quán vốn là người
ăn chay trường cho biết: “Tôi hay ngồi ở đây khi hẹn bạn bè hoặc bàn
công việc làm ăn. Đến đây cảm giác như ở chùa... khiến mình thấy nhẹ
nhàng. Đặc biệt thức ăn ở đây không có kiểu những món chay giả mặn mà
thuần túy chay nên tôi rất thích”.
Thu Thủy Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Những món ăn... đúng chất trẻ ở Sài Gòn
Trào lưu buffet nướng thu hút giới trẻ
Nhiều người say đắm nhìn những
đường lăn, cuộn điêu luyện của anh chàng chế biến kem cuộn Thái, người
thì xuýt xoa với 7 cấp độ cay tại gian hàng mì cay Hàn Quốc, người thì
trầm trồ với những ly trà sữa 'khổng lồ'.
Cuối tuần là dịp để các 'tín đồ' ăn uống được thỏa thích với ẩm
thực hấp dẫn tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Đến với không gian ẩm
thực chiều cuối tuần, mọi người sẽ bị lạc vào mê cung của các món ăn.
Thưởng thức ẩm thực… vòng quanh thế giới
Nhiều người say đắm nhìn những đường lăn, cuộn điêu luyện của anh
chàng chế biến kem cuộn Thái, người thì xuýt xoa với 7 cấp độ cay tại
gian hàng mì cay Hàn Quốc, người thì trầm trồ với những ly trà sữa
“khổng lồ”.
16 giờ, ở đây mỗi lúc một đông, khu ẩm thực được đặt ngay cạnh
không gian chợ phiên nên thu hút nhiều thực khách. Cứ vào chiều cuối
tuần, bạn trẻ lại rủ nhau dạo chợ phiên, chọn cho mình những món hàng
ưng ý rồi ghé lại “thiên đường ẩm thực” ngồi nhấm nháp, tán gẫu cùng với
nhiều món ăn khoái khẩu trên nền của những bản nhạc trẻ sôi động.
Bạn có thể dạy người dân bản địa ăn món ăn truyền thống của họ được
không, khi bạn chẳng biết gì về món ăn ấy? Thậm chí, bạn còn gọi Phở là
mì ramen?
Đang nhanh chân chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý để nhấm nháp món
xiên que khoái khẩu cùng nhóm bạn, Trịnh Ngọc Thảo Vi (ngụ ở Q.Bình
Thạnh, TP.HCM) ví nơi đây như thiên đường ăn uống của người trẻ ở
TP.HCM: “Món nào cũng có. Đến đây như lạc về khắp mọi miền đất nước hoặc
thậm chí là được bay vòng quanh thế giới. Không gì có thể diễn tả được
vì nơi đây có khác nào thiên đường ăn uống”.
Thật không quá khi nói rằng đến đây như được đi một chuyến thưởng
thức ẩm thực vòng quanh thế giới. Bạn sẽ được thử món kem cuộn Thái Lan
lạ mắt, rồi bún Thái các kiểu. Lại được sang Nhật để tận hưởng sushi,
qua Hàn Quốc với mì cay 7 cấp độ. Rồi lại giải khát cùng các loại nước
ép độc đáo của Pháp, Mexico với những nguyên liệu tổng hợp tự nhiên như
hạt sen, chanh dây…
Giá quá “mềm”
Giá cả ở đây khá mềm, từ thức ăn đến nước uống đều dao động khoảng
10.000 - 30.000 đồng. Vừa đặt chân đến đây, những câu chào mời đầy ấn
tượng đã lôi cuốn sự tò mò của rất nhiều thực khách. Nào là “Trà cỏ ly
khổng lồ giá chỉ 20.000 đồng” hay “Ếch nướng, xiên nướng đồng giá 12.000
đồng”…
Hơn hết, sau hàng loạt món ăn đình đám tạo nên trào lưu trong giới
trẻ, mới đây lại rộ lên “cơn sốt” tiệc buffet. Tất cả các món từ đồ ăn
vặt đến những món ăn no đều được tổ chức theo hình thức buffet.
Hàng chục quán mì cay 7 cấp độ đang gây sốt ở Sài Gòn. Nữ sinh Phạm
Thị Hải Yến, ngụ quận Gò Vấp, sau khi ăn món mì cay cấp độ 7, trả lời
'rất bình thường' trước sự ngạc nhiên của nhiều người.
Trà sữa buffet với rất nhiều loại thạch hấp dẫn như: thạch bắp,
thạch mochi táo phô mai, thạch miếng đào, vải hộp, kẹo dẻo… Đến đây mọi
người sẽ được múc thả ga với giá chỉ 20.000 đồng. Điều đặc biệt là cho
dù bỏ vào ly nhiều loại thạch nhưng hương vị trà sữa vẫn không bị mất,
rất hấp dẫn.
Rồi những cô nàng “nghiện” trái cây sẽ được dịp tự tay thiết kế ly
trái cây cho riêng mình. Với hàng chục loại trái cây tươi ngon, được cho
thêm một số loại thạch, trân châu, sữa chua…, bạn sẽ có một “lẩu” trái
cây như ý muốn.
Đặc biệt, “cơn sốt” buffet nướng với giá chỉ 99.000 đồng là được ăn
thỏa thích. Với nguyên một dàn đồ nướng như: mực, bạch tuộc, thịt bò,
tôm, ếch, ốc, hàu…, bạn cứ thế mà chọn lựa.
Sản phẩm của người trẻ
Ghé vào gian hàng kem cuộn Thái của 2 chàng trai cô gái còn khá nhỏ
tuổi, gian hàng lúc nào cũng đông khách, ai đến cũng phải xếp hàng để
chờ đến lượt.
Nơi đây thu hút nhiều thực khách không chỉ vì hương vị lạ miệng mà
còn từ sự kết hợp độc đáo của rất nhiều nguyên liệu như: nha đam, kiwi,
việt quất, phúc bồn tử, sô cô la. Bên cạnh đó là những đôi tay điêu
luyện cùng những kỹ thuật băm nhỏ, nhào, trộn rồi cuộn thành kem trên
nền của lớp bột tuyết để giữ được độ lạnh cho cuộn kem. Chính những kỹ
thuật lạ mắt này đã hút hết thực khách vào gian hàng. Bởi ai cũng tò mò,
muốn tận mắt chứng kiến quy trình cho “ra lò” một cây kem cuộn kiểu
Thái thơm ngon.
Dân mạng đang xôn xao bàn tán về lí do khiến ông
Obama chọn bún chả chứ không phải các món ăn truyền thống nổi tiếng như
phở, chả giò, bánh mì...
“Làm thế nào mà đôi tay lại điêu luyện như thế?”, thực khách thắc
mắc. Hoàng Thế Tuấn, đang thoăn thoắt với từng đường băm nhỏ, cười và
nói: “Làm nhiều rồi quen thôi”. “Thế bạn học những kỹ thuật này từ
đâu?”, chúng tôi hỏi. Tuấn cũng không ngần ngại: “Tự mày mò trên mạng
rồi tập luyện, học hỏi từ các chuyên gia pha chế. Cộng thêm sự sáng tạo
sẽ ra được món ăn vừa lạ, vừa hợp khẩu vị người trẻ Việt”.
Đa phần những mô hình đồ ăn thức uống bày bán ở Nhà văn hóa Thanh
niên đều xuất phát từ niềm đam mê ẩm thực, đam mê pha chế của người trẻ.
Đơn cử như Malu Tea, gian hàng thức uống của 3 sinh viên Trường ĐH
Văn Lang. Vì mê pha chế, 3 sinh viên này đã tranh thủ thời gian rảnh đi
học lớp pha chế trong vòng 2 năm. Phải mất 6 tháng với không biết bao
nhiêu lần thử nghiệm các bạn mới cho ra đời mô hình nước uống Malu Tea,
mô hình tổng hợp tất cả các loại trà đang thịnh hành trong giới trẻ hiện
nay.
Nhưng do bận học cũng như chưa có đủ kinh phí để mở quán nên hiện
nay nhóm chỉ tranh thủ 2 ngày cuối tuần tham gia “con đường ẩm thực” tại
Nhà văn hóa Thanh niên để thỏa mãn niềm đam mê cũng như thăm dò ý kiến
của khách hàng nhằm hoàn thiện mô hình nước uống của nhóm.
Ý kiến
““Tuần nào nhóm mình cũng ra khu ẩm thực này. Ở đây
không chỉ được tha hồ chọn lựa món ăn mà còn có không gian để tụ tập bạn
bè. Còn gì bằng khi vừa ăn vừa được nghe nhạc rồi tám đủ chuyện trên
trời, dưới đất cùng với bạn bè””.
(Lê Thị Yến- sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM)
“Mình đam mê chế biến các loại thức uống cho cả nhà.
Nhưng ngại đi học mấy lớp pha chế vì tốn nhiều thời gian. Cuối tuần ra
đây là được cơ hội học hỏi rất nhiều. Ở đây có cả những anh chàng
bartender người Pháp, Mexico rất nhiệt tình. Mình học được cách kết hợp
nhiều nguyên liệu tự nhiên để tạo ra những loại nước uống thơm ngon và
độc đáo hơn”
(Nguyễn Thị Diệu Thu - ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM)
Nữ Vương
Bà Clinton hối tiếc vì nói người ủng hộ Trump 'đáng khinh'
08:53 11/09/2016
Ứng viên đảng Dân chủ ngày 10/9 nói bà hối tiếc vì vội vàng nhận định
"một nửa" cử tri ủng hộ của ông Donald Trump thuộc về nhóm "đáng khinh",
nhưng không xin lỗi.
"Tôi rất hối tiếc vì cho rằng phân nửa những người ủng hộ Trump là
đáng khinh. Đây không phải là điều đúng", bà Clinton phát biểu bào chữa
cho những bình luận trong một sự kiện gây quỹ ở New York.
Trước đó, bà Clinton cho rằng các cử tri của Trump "có thể xếp vào
nhóm của sự đáng khinh, đáng trách" vì sự phân biệt chủng tộc, thành
kiến giới tính, kỳ thị đồng tính, bài xích Hồi giáo...
"Không may thay là vẫn có những người như vậy, và Trump đã giúp nâng
đỡ họ. Ông ấy góp tiếng nói cho những trang web của họ khiến lượt người
truy cập từ 11.000 người lên 11 triệu người", bà Clinton nói. Bà cũng
nói những cử tri này thuộc nhóm người "không thể cải tạo" và "không đại
diện cho nước Mỹ".
Bà Clinton trong buổi vận động ngày 10/9. Ảnh: CNN.
Tuy sau đó đã bày tỏ hối tiếc, nữ ứng viên phe Dân chủ khẳng định
không xin lỗi khi cho rằng chiến dịch của Trump được gầy dựng chủ yếu từ
"định kiến và ảo tưởng" trong các cử tri. "Tôi sẽ không ngừng lên tiếng
về những niềm tin mù quáng và phân biệt chủng tộc trong chiến dịch của
họ".
Các đảng viên Cộng hòa và những người ủng hộ ông Trump đã phản ứng quyết liệt trước bình luận của bà Clinton về họ.
Tuy nhiên, vị tỷ phú thì tận dụng những nhận định này để tấn công
ngược đối thủ của đảng Dân chủ vì "lần đầu tiên bà ấy bộc lộ cảm xúc
thật sau một thời gian dài che giấu, cho thấy sự thù hận của Hillary với
hàng triệu người dân Mỹ".
"Hillary nên xấu hổ về chính bản thân mình. Điều này củng cố cho
những nghi ngờ rằng bà không phù hợp và không có khả năng trở thành tổng
thống. Làm sao một tổng thống lại có thể tỏ thái độ như vậy đối với
những người Mỹ vĩ đại", Trump nói.
Ứng viên phó tổng thống của Trump, Thống đốc Mike Pence, tiếp lời:
"Việc bà Hillary coi thường những người ủng hộ chiến dịch này cần lên án
mạnh mẽ. Tôi muốn nói với bà ấy rằng, các cử tri không thuộc về nhóm
nào cả. Họ là người Mỹ lao động chăm chỉ, nông dân, thợ mỏ, giáo viên,
cựu chiến binh đến từ mọi tầng lớp trong xã hội... Họ là người Mỹ và cần
được tôn trọng".
Nước Mỹ vẫn chưa có lời giải thỏa đáng cho bài toán chống khủng bố
Chủ Nhật, 11/09/2016, 19:48:35
Ảnh minh họa. (Nguồn: costaricantimes.com)
NDĐT- Ngày 11-9-2001,
19 tên không tặc đã chiếm quyền kiểm soát bốn máy bay thương mại của
Mỹ, lao vào tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York, tòa
nhà Lầu Năm góc ở Washington và một cánh đồng tại Shanksville, bang
Pennsylvania. Các vụ tấn công đã làm 2.996 người chết, hơn 6.000 người
bị thương và trở thành vụ tấn công của các phần tử nước ngoài đẫm máu
nhất trên lãnh thổ Mỹ. Không đầy một tháng sau đó, nước Mỹ và các đồng
minh đã phát động cuộc chiến tại Afghanistan, khởi đầu cho cuộc chiến
chống khủng bố của nước này.
Từ đó đến nay, 15 năm đã trôi qua, cuộc chiến chống khủng bố của nước
Mỹ và các đồng minh cũng đã gây hao tổn đáng kể cả người và của, song
kết quả mà nó mang lại không tương xứng. Nước Mỹ nói riêng và thế giới
nói chung vẫn chưa tìm ra được lời giải thỏa đáng cho bài toán chống
khủng bố.
Thành tựu ít, thiệt hại nhiều
15 năm sau khi khởi đầu cuộc chiến khủng bố tại Trung Đông, sự tham
gia của quân đội Mỹ tại khu vực này dường như ngày càng thường trực. Mặc
dù Nhà Trắng đã chính thức chấm dứt các cuộc chiến tại Iraq và
Afghanistan, hàng nghìn binh sĩ và nhà thầu Mỹ vẫn còn ở cả hai nước. Mỹ
đang thực hiện các chiến dịch ném bom tại Iraq, Syria và theo Lầu Năm
góc chiến dịch ném bom của nước này tại Libya cũng “chưa có điểm dừng
tại thời điểm đặc thù này”. Mỹ cũng hỗ trợ A-rập Xê-út tiến hành cuộc
chiến tại Yemen ngoài việc thực hiện các cuộc không kích không thường
xuyên tại Yemen và Somalia.
Việc giảm lực lượng của Mỹ tại Iraq và Afghanistan chỉ làm bộc lộ
thành công ít ỏi mà cuộc chiến này đạt được và những thiệt hại mà chúng
mang lại. Trong đánh giá tình hình tại Afghanistan của tướng John W.
Nicholson, người đứng đầu mới của lực lượng Mỹ tại Afghanistan, được
hãng thông tấn AP tiết lộ trong bài viết đăng tải ngày 16-6, cho thấy,
tại Afghanistan hiện nay, Taliban cho thấy sự liều lĩnh hơn và được tổ
chức tốt hơn, lực lượng này hiện nắm giữ lãnh thổ nhiều hơn bất cứ thời
điểm nào kể từ năm 2001.
Trong khi đó, tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), chủ yếu được
tạo ra từ cuộc xâm lược của Mỹ vào Iraq, kiểm soát một lãnh thổ rộng lớn
tại Iraq, Syria và Libya và đã chứng tỏ được khả năng tổ chức hoặc
truyền cảm hứng cho các cuộc tấn công tại châu Âu. Phát biểu trước Quốc
hội Mỹ ngày 16-6-2016, Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA)
John Brennan thừa nhận, “mặc dù chúng ta đã đạt được tiến bộ trong cuộc
chiến chống lại IS trên chiến trường và trong lĩnh vực tài chính, những
nỗ lực của chúng ta vẫn không làm giảm năng lực khủng bố và khả năng lan
tỏa trên toàn cầu của nhóm này”.
Al Qaeda, kẻ thù ban đầu trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ, ngày
nay kiểm soát một số khu vực tại Yemen và Somalia nhưng không còn được
xem là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.
Báo cáo của về khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2015 tiết lộ, chỉ
trong một năm, cuộc chiến tại Yemen được Mỹ ủng hộ làm tăng quy mô của
al Qaeda tại bán đảo A-rập – chi nhánh nguy hiểm nhất của nhóm này, tăng
gấp bốn lần từ khoảng 1.000 thành viên trong năm 2014 lên xấp xỉ 4.000
thành viên trong năm 2015. CIA tiếp tục vũ trang cho các lực lượng nổi
dậy tại Syria, bất chấp thực tế đã được Lầu Năm góc thừa hồi tháng
9-2015 rằng, một phần không nhỏ những vũ khí đó đã tìm đường tới các chi
nhánh khủng bố của al Qaeda tại Syria.
Mặc dù không đạt được nhiều bước tiến, cuộc chiến chống khủng bố của
Mỹ kéo dài 15 năm qua đã dẫn đến thiệt hại lớn về cả người và của.
Mỹ đã mất gần 2.300 quân nhân tại Afghanistan và gần 4.500 quân nhân
tại Iraq. Hàng trăm nghìn người bị thương. Những con số này chưa bao gồm
ít nhất 6.900 nhà thầu Mỹ và ít nhất 43 nghìn binh sĩ của Afghanistan
và Iraq thiệt mạng. Số người chết tại các quốc gia Mỹ tham chiến vẫn
chưa thể kiểm đếm hết, nhưng những tính toán cho thấy số người chết nằm
trong khoảng hàng trăm nghìn đến hơn một triệu người. Ngoài ra, hàng
trăm người bị tra tấn tại các cơ sở giam giữ của Mỹ và hàng nghìn người
thiệt mạng do các cuộc không kích của Mỹ tại Yemen, Pakistan và Somalia.
Chi phí cho cuộc chiến chống khủng bố cũng khó có thể tính toán. Các
cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan bao gồm cả chi phí y tế cho các cựu
chiến binh, được ước tính có thể khiến Mỹ phải chi tới bốn nghìn tỷ USD.
Ngân sách cho lực lượng tình báo đã tăng gấp đôi, ngoài hơn 800 triệu
USD chi cho an ninh nội địa, chưa kể hàng tỷ USD bị lãng phí trong các
dự án không có kết quả. Mối đe dọa vẫn dai dẳng
15 năm sau các vụ tấn công ngày 11-9, thế giới đã thay đổi rất nhiều và thế giới của khủng bố cũng không ngoại lệ.
Al Qaeda, nhóm khủng bố chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công ngày 11-9-2001,
đã nhường vị thế cho tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong khi
al Qaeda sử dụng các chiến thuật quân sự để thực hiện các vụ tấn công
phức tạp, công phu và được phối hợp chính xác – thường gây ra những con
số thương vong lớn tại các địa điểm được trang bị an ninh nghiêm ngặt.
IS lại dựa vào những nhóm nhỏ cực đoan được vũ trang hạng nặng để thực
hiện các vụ tấn công nhằm vào các “mục tiêu mềm” như: các câu lạc bộ
đêm, nhà hát hay các địa điểm tụ họp đông đúc với mức độ an ninh thấp.
Tuy nhiên, trong khi các cuộc tấn công của IS có thể không có quy mô
lớn bằng các cuộc tấn công do al Qaeda thực hiện, IS có thể sử dụng
internet và truyền thông xã hội để lan tỏa ảnh hưởng của chúng tới nhiều
người hơn. Chỉ cần một cú click chuột, IS có thể truyền cảm hứng cho
các phần tử Hồi giáo cực đoan trên toàn thế giới thực hiện một vụ tấn
công nhằm vào những người vô tội ở bất cứ nơi đâu, cách thức này được sử
dụng trong cả vụ đánh bom ở Boston, bang Massachusetts năm 2013 và câu
lạc bộ đêm Pulse,thành phố Orlando, bang Florida, hồi tháng 6-2016.
Các vụ tấn công khủng bố ngày 11-9 làm khởi động cuộc chiến chống
khủng bố của Mỹ, ban đầu chú trọng vào Al Qaeda và Taliban. Tuy nhiên,
15 năm sau, mục tiêu chống khủng bố hàng đầu của nước này lại là IS. Tổ
chức này đã chiếm quyền kiểm soát một số khu vực rộng lớn thuộc lãnh thổ
Syria và Iraq và cho thấy khả năng lên kế hoạch và truyền cảm hứng cho
các cuộc tấn công ngay trong nước tại châu Âu và Mỹ, quy mô nhỏ hơn các
vụ khủng bố 11-9 nhưng vẫn gây ra thương vong và hoang mang. Trong khi
đó, mạng lưới khủng bố Al Qaeda vẫn tồn tại dù không có thủ lĩnh Osama
bin Laden, với các chi nhánh, các nhóm phái sinh và các đối thủ của cả
hai nhóm này đang hoạt động từ Phlippines tới Tây Phi.
Lực lượng tình báo Mỹ đang phải làm việc căng thẳng hơn khi phải theo
dõi hàng nghìn trường hợp có khả năng là những phần tử cực đoan. Hơn
nữa, các âm mưu hiện nay được phát triển và thực hiện nhanh chóng hơn và
trong các mạng lưới nhỏ hơn, gây khó khăn hơn cho các hoạt động chống
khủng bố để có thể phát hiện ra chúng. Việc bùng nổ các cách thức mà
những phần tử cực đoan có thể liên lạc với nhau, nhiều trong số đó thông
qua các ứng dụng điện thoại thông minh phổ biến và dễ dàng tiếp cận các
tính năng mã hóa, mang lại lợi thế cho chúng trong khi ứng phó với cộng
đồng tình báo. Bên cạnh đó, sự yếu kém của lực lượng tình báo châu Âu
để nhận biết và theo dõi các mối đe dọa và sự hợp tác chưa chặt chẽ giữa
các tổ chức tình báo tại các quốc gia khác nhau cũng là một thách thức
lớn đối với nỗ lực chống khủng bố. Thực tế này đặt ra một mối đe dọa
phức tạp hơn đối với những nỗ lực chống khủng bố của nước Mỹ, châu Âu
nói riêng và của cả thế giới nói chung.
Các quan chức chống khủng bố của Mỹ khẳng định, 15 năm sau các vụ tấn
công khủng bố ngày 11-9, nước Mỹ đã được tôi luyện hơn để có thể chống
lại các âm mưu được chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nhưng vẫn còn tổn thương
trước những vụ tấn công nhỏ, đặc biệt là những vụ tấn công của các đối
tượng ngay trong lòng nước Mỹ. Các hoạt động chống khủng bố chịu sức ép
lớn để có thể phát hiện và ngăn chặn những âm mưu của những đối tượng
“có cảm tình” với IS, của Al Qaeda ẩn giấu bởi những mạng lưới ít được
tập trung hóa, trong bối cảnh các công nghệ truyền thông mới phát triển
nở rộ.
Các quan chức Mỹ tin rằng IS sẽ bị tiêu diệt trên lãnh thổ chúng
chiếm đóng tại Iraq và Syria nhưng mối đe dọa liên quan đến các phần tử
cực đoan sẽ không thể hoàn toàn chấm dứt. Sự tan rã của IS sẽ khiến hàng
trăm phần tử có cảm tình với tổ chức này chưa được phát hiện trên toàn
thế giới án binh bất động trong vài năm để xây dựng những mạng lưới mới
và âm mưu thực hiện các vụ tấn công khác.
Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), James Comey, nhận định,
“mối đe dọa mà tôi tin rằng sẽ chi phối FBI trong vòng năm năm nữa sẽ là
ảnh hưởng của việc làm tan rã IS". Tổ chức này tan rã sẽ giải phóng
“hàng trăm kẻ giết người đã được tôi luyện” vào cộng đồng công chúng nói
chung, nhiều trong số đó sẽ tới ẩn mình tại châu Âu. Chúng ta đang phải
đối mặt với hiện tượng “đi trong bóng tối” nơi chúng ta không thể nhìn
thấy mọi người.
Các quan chức chống khủng bố của Mỹ vẫn bày tỏ lạc quan vào khả năng
chống khủng bố của nước Mỹ nói riêng cũng như sự hợp tác cùng các quốc
gia khác sẽ đưa cuộc chiến chống khủng bố đạt được những bước tiến đáng
kể. Tuy nhiên, các quan chức cũng thừa nhận rằng, để đạt được bước tiến
thực sự đòi hỏi phải có một chiến lược dài hạn.
“Công việc của chúng tôi đang trở nên khó khăn hơn. Mối đe dọa vẫn
dai dẳng và trong nhiều trường hợp còn phức tạp hơn”, Giám đốc Trung tâm
chống khủng bố quốc gia Mỹ, Nick Rasmussen, nói.
BÔNG MAI
Tổng hợ
Người Sài Gòn rẽ sóng về nhà sau trận mưa như trút nước
Chủ Nhật, ngày 11/09/2016 19:46 PM (GMT+7)
Cơn mưa vào chiều 11.9 khiến nhiều tuyến đường ở Sài Gòn bị ngập nặng,
hàng loạt phương tiện bị chết máy, người lưu thông trên đường phải rẽ
sóng nước để về nhà.
Trẻ em thích thú tắm "hồ bơi" trên phố sau trận mưa lớn
Khoảng 15h, cơn mưa như trút nước kéo dài hơn 2 giờ khiến một số
tuyến đường ở TP.HCM chìm trong biển nước. Ngập nặng là đường kênh Tô
Hiệu (đoạn giáp ranh quận Bình Tân và quận Tân Phú), nước ngập gần 0,5m
kéo dài gần 1km;.
Hàng loạt phương tiện lưu thông qua đây bị chết máy. Một số người đi
xe máy cố thoát qua khu vực nước ngập tăng tốc khiến nước văng tung tóe
hai bên đường tạt vào những người lưu thông kế bên. Nhiều nhà dân bên
đường cũng bị nước tràn vào phải liên tục tát nước ra ngoài.
“Con đường này cứ hễ mưa là ngập. Sống riết với cảnh ngập giờ quen
rồi chú à. Nay đỡ ngập ít chứ mấy hôm ngập nhiều thì chỉ biết ngồi trong
nhà nhìn ra đường”, bà Nguyễn Thị Hoa người dân sống trên đường kênh Tô
Hiệu than thở.
Đến 19h, nước ở khu vực này vẫn còn lênh láng. Nhiều người phải quay đầu tìm hướng khác để lưu thông
Cơn mưa lớn cũng gập ngập nặng đường Trần Nhân Tôn (quận 10). Nước
ngập kéo dài từ đường Hòa Hảo đến đường Hùng Vương. Một số điểm nước
ngập gần 0,5m khiến rác thải từ ngôi chợ gần đó trồi bồng bềnh ra đường.
Nhiều công nhân thoát nước có mặt tại khu vực cống dầm mình trong mưa
để dọn rác.
Ngoài ra, cơn mưa cũng gây ngập một số tuyến đường cửa ngõ ra vào sân
bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Hậu Giang, Tiền Giang… khiến việc lưu
thông của người dân rất khó khăn, hoạt động kinh doanh, buôn bán ế ẩm do
bị nước bao vây.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 3 ngày tới nhiệt độ tại TP.HCM từ 24-31 độ C, có mưa rào và dông. Một số hình hình đường phố Sài Gòn ngập sâu sau mưa lớn chiều nay:
Theo Dương Thanh (Dân Việt
Vụ xe tải dìu xe khách mất thắng: “Cả 2 tài xế cùng cứu chúng tôi”
Dân trí Các hành khách trên chuyến xe đều khẳng định,
cả tài xế xe khách và xe tải đã nhanh trí, quyết đoán, phối hợp rất nhịp
nhàng để đưa chiếc xe mất thắng xuống đèo an toàn, không để xảy ra sự
cố đáng tiếc. Nhiều hành khách thừa nhận, tài xế Phan Văn Bắc là người
có công lớn trong việc cứu nguy trên đèo Bảo Lộc.
Lời kể hành khách vụ xe tải dìu xe khách mất thắng ở Lâm Đồng
Liên quan đến vụ xe khách loại 42 chỗ của Công ty TNHH TMDV vận tải
Tấn Hà do tài xế Phan Duy Toàn (40 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, Long An)
điều khiển lưu thông bị mất thắng trên đèo Bảo Lộc và may mắn được tài
xế Phan Văn Bắc (30 tuổi, ngụ huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng) dìu xuống, giúp
30 hành khách thoát chết trong gang tấc, chiều 11/9, đại diện UBND thị
trấn Cần Đước, tỉnh Long An đã đến thăm hỏi, động viên chủ xe và những
hành khách may mắn thoát nạn.
Tiếp xúc với phóng viên Dân trí, nhiều hành khách có mặt trên chuyến
xe thời điểm xảy ra sự cố vẫn chưa hết run sợ, nhiều người vẫn còn ám
ảnh với chuyến xe ngày hôm đó. PV ghi lại những lời kể từ những người
trong cuộc.
Đình Thảo – Xuân Hinh
Câu chuyện đằng sau bức ảnh để đời ngày 11/9 của nữ phóng viên Mỹ
Báo Guardian ngày 11/9 đã đăng tải toàn bộ câu chuyện về bức ảnh để đời qua lời kể của nữ phóng viên Plunkett.
Viên cảnh sát cố chấp ở phía rào chắn đường Fultton và Broadway có
thể đã giúp tôi giữ được mạng sống này. Chưa đầy một phút trước khi toà
tháp phía Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ vào sáng ngày
11/9/2001, tôi đang tìm cách tiến gần hơn tới hiện trường và đưa thẻ nhà
báo với viên cảnh sát đó. Tuy nhiên, ông ấy đã đáp trả cứng rắn rằng:
“Không an toàn, không an toàn".
Sau đó, tất cả như rung chuyển dưới chân tôi. Một vài người bắt đầu
la hét lên rằng: "Nó sắp đổ rồi", trong khi những cột khói bụi bay cao
đã xuất hiện phía cuối con đường. Trong tâm trạng có chút "hoảng sợ",
tôi bắt đầu chạy sang đường Broadway và hướng xuống phố Fultyon, phía
sau tôi là những mảnh vỡ từ toà tháp phía Nam.
Khi chạy được khoảng 20m, tôi dừng lại và nghĩ: "Chết tiệt. Mình cần
phải chụp một tấm ảnh". Tôi chuẩn bị và lấy ra chiếc Nikon rồi chọn vị
trí đứng. Trong khi mọi người đang chạy đổ về phía tôi, tôi đã kịp chụp
được 13 tấm hình, một trong số đó sau này đã trở nên nổi tiếng.
Sau đó, tôi tiếp tục chạy và có cảm giác như tôi không thể thoát đống
khói bụi này. Tôi lại lấy máy ra một lần nữa và chụp những mảnh vụn
văng ra từ toà trung tâm đổ, nó gần như che chọn cả bầu trời và đẩy
chúng tôi vào một khoảng không lặng yên trong khi xung quanh chao đảo và
hình ảnh những con người bị bám đầy bụi. Tôi đã nghĩ rằng: "Đến vậy
thôi, mình sẽ chết". Chính suy nghĩ đó đã khiến tôi hành động theo kiểu
bản năng. Với vai trò phóng viên ảnh của hãng tin AP, tôi phải
gửi những bức ảnh của mình về toà soạn. Tôi đang ở ranh giới giữa sự
sống và cái chết, tim tôi đập như thể đếm ngược tới thời khắc của mình.
Tôi đã chạy vội vào hành lang của một toà nhà văn phòng, nơi mọi
người đang trú tạm trong đó. Tuy nhiên, âm thanh của những tiếng than
khóc đã khiến tôi bồn chồn và chạy ra ngoài sau đó. Tôi kéo chiếc áo len
của mình lên để che mặt và chạy trở lại đống bụi để tìm đường thoát.
Trong một thời điểm, tôi như thể đã "chết tại chỗ" khi chạy trong đống
khói bụi, còn các đồng nghiệp khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tôi
đã nhân điện thoại để gọi về cho bố, gửi cho ông một tin nhắn qua hộp
thư thoại.
25 phút đã trôi qua kể từ khi toà tháp phía Nam sụp đổ và tôi vẫn
đang tìm cách gửi về toà soạn những tấm hình. Tôi đã chui qua cửa một
cửa hàng ở phía cuối phố Fulton, nơi khoảng 15 khác cũng đang trú ẩn.
Khi đó, chúng tôi không biết rằng toà tháp phía Bắc cũng đang chuẩn bị
đổ. Mọi người trong quán tìm cách ẩn nấp còn tôi sử dụng máy tính cá
nhân để kết nối với chiếc điện thoại Nokia và bắt đầu gửi ảnh về toà
soạn. Khi đó, công nghệ vẫn là thời điểm chưa có iPhone, chưa có Wi-Fi
phổ biến, chưa có 4G và thậm chí là cả 3G nên việc gửi ảnh từ một chiếc
máy tính cá nhân trong điều kiện như thế không phải nhiệm vụ đơn giản.
Bức ảnh lịch sử của nữ phóng viên Suzanne. (Ảnh: AP)
Tại văn phòng của AP ở trung tâm Rockefeller Center, các thư
ký toà soạn bắt đầu nhìn thấy ảnh của tôi xuất hiện trên bảng tin. Đó là
sự liên lạc đầu tiên giữa chúng tôi kể từ khi xảy ra sự kiện 11/9. Khi
biết tôi an toàn, họ gọi điện và đề nghị xem liệu tôi có thể đi tới toà
nhà phía trước khi Trung tâm Thương mại Thế giới để chụp tình hình ở đó
hay không.
Trên ban công của tầng 20, tình hình phía dưới vẫn rất hỗn loạn.
Nhiều toà nhà vẫn đang rung lên và bắt đầu sụp đổ, trong khi những cột
khói bụi bay cao lên tận trời xanh. Tiếng còi cứu thương vang liên tục
trên các con phố. Trong căn hộ tôi đang đứng, một em bé 3 tuổi đang xem
phim The Lion King trên truyền hình với âm lượng cỡ lớn. Mẹ của em bé đó
đang gọi điện để phàn nàn về chiếc máy rửa bát hỏng. Đó là một cảnh
tượng đầy trớ trêu song họ thực sự họ mới chỉ bắt đầu cảm nhận về thảm
hoạ đang xảy ra giống như tôi trước đó.
Trở lại trên phố, một lính cứu hoả đã đi tới để mượn tôi chiếc điện
thoại gọi về cho gia đình. Anh ta không thể vượt qua được đống khói bụi
để tới khu vực Ground Zero. Sau này, tôi luôn nghĩ tới việc có nên gọi
hỏi xem liệu anh ta có còn sống hay không nhưng thực sự, điều đó luôn
khiến tôi căng thẳng. Sau đó, tôi đăng ký tới một bệnh viện để tác
nghiệp nốt những gì của ngày hôm đó. Toà soạn đã yêu cầu tôi chụp những
người bị thương khi họ được đưa tới. Mọi thứ thật bình lặng trên con
phố St Vincent nên tôi đã hướng sang phố Chelsea Piers, nơi một tổ hợp
giải trí lớn đã trở thành trung tâm ứng phó khẩn cấp.
Có thể nói ngày hôm đó là một trong những ngày rùng rợn nhất với tôi.
Xe cứu thương và các đơn vị y tế đã phải chạy đua với thời gian để đi
từ những nơi xa như Rhode Island để đến hỗ trợ các nạn nhân song họ cũng
gặp rất nhiều trở ngại trong quá trình vào tới hiện trường. Tuy nhiên,
những chiếc cáng cứu thương trống rỗng. Có vẻ như không có ai sống sót
sau khi hai toà tháp sụp đổ.
Cuối ngày hôm đó, tôi về nhà và đi qua khu vực Manhattan. Trên thế
giới, tấm hình của tôi đang là tâm điểm của báo giới và trở thành một
chủ đề nóng trên mạng. Những đồng nghiệp đã ngợi ca sự dũng cảm của tôi.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy trống trơn, một cảm giác mất kiểm soát vẫn còn
kéo dài nhiều ngày sau đó.
Những năm sau đó, tôi nghĩ tấm hình đó cũng như nhiều tấm hình khác.
Tôi nghĩ đơn giản đó chỉ là một tấm hình chụp mọi người trong một sự
kiện khủng khiếp. Tuy vậy, thực tế đã không như thế. Cuộc đời tôi đã
thay đổi nhanh chóng sau tấm hình đó. Sự nghiệp của tôi thăng tiến và
tôi đã tới làm việc tại Afghanistan, Indonesia và nhiều nơi trên thế
giới trước khi ổn định cuộc sống ở Anh với chồng của mình, người tôi gặp
khi đi du lịch.
Tới nay, tôi vẫn giữ liên lạc với hai người trong tấm hình lịch sử đó
và thường chia sẻ về khoảnh khắc đây. Giờ đây, tôi nhìn vào tấm hình và
thấy bản thân mình cách đây 15 năm. Một phóng viên ảnh trẻ tuổi đang
hướng về hiện trường của vụ sụp đổ kinh hoàng.
Ngọc Anh
Theo Guardian
Rút kinh nghiệm diễn tập FTX 2016
Văn Tuấn |
1
Đội cứu nạn tham gia sơ bộ cho các nạn nhân gặp nạn do rò rỉ hóa chất.
Sáng 11-9, tại Hà Nội, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập FTX 2016 tại Thái Lan...
Trước đó, từ ngày 1 đến ngày 11-9,
Đội cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam gồm 25 đồng chí thuộc các phân
đội Công binh, Quân y, Hóa học đã đến ChonBuri cùng đại diện 18 nước
tham gia diễn tập FTX 2016.
Theo báo cáo tại hội nghị, Đoàn công tác đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao.
Phân
đội Công binh đã phối hợp với đội của các nước, đưa người bị nạn từ
tầng cao xuống bằng hệ thống ròng rọc, hệ thống máng trượt và tụt dây;
tham gia tìm kiếm, cựu nạn các nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát.
Phân
đội Quân y đã tham gia tình huống tăng cường cứu chữa sơ bộ cho các nạn
nhân gặp nạn do rò rỉ hóa chất; phối hợp tổ chức thu dung được 30 nạn
nhân do các đội cứu nạn chuyển đến.
Phân
đội Hóa học phối hợp với đội Hoa Kỳ trình diễn công tác cứu hộ nạn nhân
bị nhiễm hóa chất, chuyển nạn nhân vượt qua khu vực có vật cản.
Phối
hợp với các đội Thái Lan, Hoa Kỳ, Indonesia, Malaysia và Brunei thực
hiện các phương án trinh sát tại khu vực xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất,
khoanh vùng khu nhiễm, xác định, đánh giá loại, nồng độ hóa chất và tổ
chức sơ cứu, tiêu tẩy, chuyển nạn nhân về tuyến sau.
Phát
biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh văn phòng Ủy ban
Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc
phòng cho biết:
"Năm nay, lực
lượng tham gia diễn tập tuy mỏng nhưng tinh nhuệ, đáp ứng tốt yêu cầu
nhiệm vụ được giao, gây nhiều bất ngờ cho các lực lượng tham gia diễn
tập.
Phân đội Hóa học, Binh
chủng Hóa học lần đầu tiên tham gia diễn tập nhưng đã nhanh chóng tiếp
cận với công nghệ trinh sát hóa học hiện đại của các nước trong khu vực
và trên thế giới.
Một số nội
dung khó các thành viên trong Phân đội Hóa học của Việt Nam đã xung
phong thực hiện và hợp luyện thành công cùng các đội bạn".
Hội nghị đã thống nhất các kiến nghị để công tác diễn tập chặt chẽ và hiệu quả hơn.
theo Quân đội nhân dân
Ngọc Trinh ái ngại vì bị đàn em “đá xéo” thân hình nở nang
11-09-2016
16:15:58
Trên sân khấu “Kỳ phùng địch thủ”, Ngọc Trinh không khỏi bất ngờ khi bị
Ngọc Thảo “đá xéo” chê bai là “có thân hình nở nang bất thường”.
Tập 6 của chương trình truyền hình Kỳ phùng địch thủ có sự góp mặt của Ngọc Thảo, Thái Trinh và biên đạo Hani Abaza đến từ So You Think You Can Dance
Canada. Đây cũng là lần đầu tiên, chương trình có sự góp mặt của một
thí sinh ngoại quốc không hề biết tiếng Việt. Thế nhưng, Hani Abaza đã
“nhập gia tuỳ tục” và khiến cho trái tim của Ngọc Trinh xao xuyến. Bên cạnh đó, Ngọc Thảo và Thái Trinh cũng sẽ quậy hết cỡ để “tranh sủng” của Vân Sơn. Với sự bứt phá cùng hình tượng HyunA, Ngọc Thảo đã xuất sắc giành lấy đai vàng Kỳ phùng địch thủ tập 6.
Ngọc Trinh và Vân Sơn trên sân khấu "Kỳ phùng địch thủ"
Vòng 1
Giữ
vị trí mở màn là cô nàng nhí nhố Ngọc Thảo. Để đúng với tính cách “tưng
tưng” của mình, Ngọc Thảo đã chọn ca khúc “Thật bất ngờ” của Trúc Nhân
để biểu diễn. Tại đây, Ngọc Thảo đã tranh thủ lấy Ngọc Trinh để minh hoạ
cho ca khúc đầy tính châm biếm này. Vừa nhép miệng câu “Người đàn bà hở
hang xong đến chuyện người thì nở nang”, Ngọc Thảo liên tục chỉ trỏ về
phía Ngọc Trinh khiến nữ bình luận viên ái ngại lẫn phì cười.
Ngọc
Thảo còn hứng chí, bạo gan gieo mình xuống khán giả và được mọi người
nhấc bổng lên. Bắt chước Ngọc Thảo, Ngọc Trinh cũng ngả xuống khán giả
để xem “có ai thương Trinh hông?” Ngay lập tức, các khán giả nam tranh
nhau đỡ Ngọc Trinh khiến Vân Sơn “ghen tị”.
Tập 6 Kỳ phùng địch thủ: Ngọc Thảo - Thật bất ngờ
Hani
Abaza tiếp nối vòng 1 với “Em về tinh khôi” của Tóc Tiên. Khác với dự
đoán của “chủ nhà” Ngọc Trinh, Hani đã không chọn một ca khúc quốc tế mà
đã dùng giọng hát của Tóc Tiên để tranh tài. Nam biên đạo người Canada
gây bất ngờ vì khả năng thuộc lời Việt cực chuẩn.
Tập 6 Kỳ phùng địch thủ: Hani - Em về tinh khôi
Nếu
Hani thanh tao với “Em về tinh khôi” thì Thái Trinh lại cùng cực với
“Ai khổ vì ai”. Bài hát buồn nay trở nên thểu não hơn với giọng hát Anh
Khang và phần tạo hình của Thái Trinh. Khuân một thúng rau bên hông,
Thái Trinh vừa hát vừa bán rau mồng tơi cho các khán giả.
Tập 6 Kỳ phùng địch thủ: Thái Trinh - Ai khổ vì ai
Vòng 2
Tập 6 Kỳ phùng địch thủ: Thái Trinh - Chàng hề xứ Quảng
Tiếp
nối phong cách “những người cùng khổ”, Thái Trinh chọn hình tượng “Mười
khó” Trường Giang bị phụ tình trong vòng 2. Tóc gáo dừa và quần cạp
cao. Thái Trinh ủ rũ lê đôi dép tổ ong trên sân khấu cùng tiếng hò reo
của khán giả. Vừa nhìn thấy Thái Trinh, Ngọc Trinh đã lên tiếng: “Trời
ơi, ăn mặc gì giống ông ngoại hồi xưa quá!”.
Luôn
cạnh tranh với Thái Trinh là Ngọc Thảo. Nữ diễn viên nhí nhảnh đã thả
hết “độ điên” của mình để có thể trở thành “Hoa hậu Điểm Trang” Thành
Lộc. Trong tà áo dài hồng, Ngọc Thảo yểu điệu tuyên bố tài trợ 1 triệu
đồng tiền ăn sáng cho toàn trường. Cô cho biết: “Hoa hậu Điểm Trang là
hình tượng gắn liền với thời thơ ấu của em nên em cứ lôi hết bản chất ra
mà diễn”.
Tập 6 Kỳ phùng địch thủ: Ngọc Thảo - Hoa hậu về làng
Được
Vân Sơn ưu ái nên Hani Abaza luôn khiến Thái Trinh & Ngọc Thảo ghen
tị. Vì thế, hai nữ khách mời đã hợp cùng Ngọc Trinh để thử thách, bắt
Hani Abaza lipsync theo câu hát của mình. Không hề nao núng, Hani Abaza
phiêu say đắm từ “Cháu lên 3” đến “Lan và Điệp”. Thậm chí, anh còn nhép
luôn cả lời tỏ tình mà Ngọc Trinh dành cho mình.
Tập 6 Kỳ phùng địch thủ: Hani - Hát nhép tại chỗ
Vòng 3
Từ
chàng hề xứ Quảng, Thái Trinh quay ngoắt 360 độ để hoá thân thành bad
boy với ca khúc “Lột xác” của Nguyễn Hải Phong. Đúng như tên bài hát,
Thái Trinh đã có màn “lột đồ” chớp nhoáng ngay trên sân khấu khiến ai
cũng giật mình. Cùng vũ đạo “cool ngầu”, Thái Trinh táo bạo vạch áo khoe
vòng eo có dán chữ “6 múi” trước mặt các khán giả.
Tập 6 Kỳ phùng địch thủ: Thái Trinh - Lột xác
Đối
nghịch với đối thủ, Ngọc Thảo tận dụng vẻ nũng nịu của mình để trở
thành HyunA. Xuyên suốt ca khúc “Bubble pop”, Ngọc Thảo tươi hơn hoa và
tự tin khoe vũ đạo sexy khó cưỡng cùng các vũ công. Cũng là người hâm mộ
HyunA nên Ngọc Trinh cũng nhún nhảy cùng Ngọc Thảo.
Tập 6 Kỳ phùng địch thủ: Ngọc Thảo - Bubble pop
Ngược
lại, Hani Abaza chứng tỏ đẳng cấp diva với “Trên đỉnh Phù Vân” của Mỹ
Linh. Cùng tà áo dài trắng, Hani Abaza “lên đồng” trong làn khói lạnh
rùng rợn. Chàng biên đạo Canada khiến Ngọc Trinh choáng ngợp vì khả năng
thuộc lời siêu khủng. Được Vân Sơn khen đẹp, Hani Abaza thẹn thùng đáp:
“Em yêu anh”.
Tập 6 Kỳ phùng địch thủ: Hani - Trên đỉnh phù vân
Với
sự đo lường của “la ó” machine, Ngọc Thảo đã lật ngược tình thế để
giành lấy đai vàng từ tay Ngọc Trinh với 100 điểm. Thái Trinh về nhì với
84 điểm và Hani Abaza về thứ 3 với 72 điểm dù đầu tư cho hình tượng Mỹ
Linh khá kỳ công.
BizLIVE - John
Hinckley Jr, tay súng bắn bị thương Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan
trong một nổ súng chấn động thế giới nhiều thập niên về trước, sẽ được
trả tự do vào ngày thứ Bảy từ một bệnh viện tâm thần sau thời gian 35
năm cách ly điều trị, theo BBC.
Ông John Hinckley trải qua điều trị tâm thần trong bệnh viện tới 35 năm. Ảnh AP
Ông Reagan và ba người khác bị thương trong vụ nổ súng bên ngoài một khách sạn ở Washington hồi tháng Ba năm 1981.
Ông Hinckley đã được tuyên không có tội vì có chứng bệnh điên, nhưng đã được gửi đi điều trị tại một bệnh viện ở Washington.
Hồi tháng Bảy, một thẩm phán phán quyết rằng ông Hinckley, nay 61
tuổi, không còn là mối nguy hiểm cho bản thân hoặc của cộng đồng.
Ông Hinckley đã được phép ở 17 ngày mỗi tháng ở ngôi nhà của mẹ ông tại bang Virginia trong những điều kiện nghiêm ngặt.
Vụ nổ súng, chỉ vài tuần sau khi ông Ronald Reagan bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, đã gây chấn động thế giới.
Ông Reagan bị bắn vào phổi, nhưng đã phục hồi.
'Rối loạn tâm thần'
Thư ký báo chí của Reagan, ông James Brady đã bị bắn vào đầu, bị tổn thương não và phải dùng xe lăn cho tới cuối đời.
Cái chết của ông Brady vào năm 2014 ở tuổi 73 đã được cọi là do một
vụ giết người, nhưng đã không có thêm kết tội nào khác đối với
Hinckley.
Hai nhân viên thực thi pháp luật đã bị thương nhưng ít nghiêm trọng hơn trong vụ nổ súng.
Phán quyết của thẩm phán tòa án của Mỹ, Paul Friedman chỉ ra rằng
các thẩm định y khoa cho thấy ông Hinckley đã "không có triệu chứng của
bệnh tâm thần" từ năm 1983.
Tuy nhiên, ông đã bắn tổng thống trong một nỗ lực rõ ràng để 'gây
ấn tượng' với nữ diễn viên Jodie Foster, người mà ông đã có ‘ám ảnh’ và
có hành động được cho là mang tính ‘rình rập’ với bà.
Bệnh sử tâm thần của John Hinckley Jr. theo Tòa án Mỹ cho thấy ông
được chẩn đoán rối loạn tâm thần cấp tính, trầm cảm và rối loạn nhân
cách, tuy nhiên sau vài thập niên và qua các lần chẩn đoán, nay bệnh của
ông được cho là đã 'thuyên giảm', ‘ổn định’ và ‘bền vững’.
Bệnh viện tin rằng điều trị nội trú kéo dài hơn nữa là "không thích
hợp trong điều trị" cho tình trạng của ông Hinckley, theo giới chức.
Song ông sẽ bị cấm liên lạc với bất kỳ nạn nhân nào của mình, hoặc
con cháu của họ, kể cả diễn viên Jodie Foster và gia đình của bà.
Ngoài ra, ông và gia đình đều bị cấm nói chuyện với truyền thông.
VƯƠNG TIẾN
Thỏa thuận ngừng bắn Syria được chào đón thận trọng
Một chiến binh nổi dậy ở Quneitra, Syria, ngày 10 tháng 9 năm 2016.
Chia sẻ
Syria nói rằng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã chấp nhận
thỏa thuận ngừng bắn do đồng minh Nga của họ và Hoa Kỳ làm trung gian.
Hãng thông tấn Syrian nói: "Việc chấm dứt chiến sự sẽ bắt đầu ở
Aleppo vì lý do nhân đạo". Vài giờ sau đó, nhóm chiến binh Hezbollah có
căn cứ ở Libăng chiến đấu cùng với lực lượng trung thành với ông Assad
cho biết họ cũng sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn, đồng thời thề sẽ tự vệ nếu
bị tấn công.
Thổ Nhĩ Kỳ, nước đưa quân vào cuộc xung đột đa bên hồi cuối tháng
trước, cũng tuyên bố ủng hộ lệnh ngưng bắn bắt đầu có hiệu lực vào cuối
ngày thứ Hai. Thỏa thuận này đã được Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng công bố sáng thứ Bảy ở Geneva.
Các lực lượng đối lập Syria cũng nói họ hoan nghênh thỏa thuận này.
Tuy nhiên, vì họ cảm thấy cả các lực lượng của Nga lẫn của chính phủ
Syria đã không tôn trọng các kế hoạch ngừng bắn trước đó, họ hoài nghi
rằng một lệnh ngừng bắn có thể tồn tại lâu được.
Một tuyên bố của Bassma Kodmani thuộc Ủy ban Đàm phán Cấp cao của Phe
đối lập Syria cho rằng ảnh hưởng của Moscow đối với Damascus "là cách
duy nhất để buộc chính quyền phải tuân thủ".
Thỏa thuận ngừng bắn phức tạp và có phần bí mật do Hoa Kỳ và Nga làm
trung gian hầu như không có tác động đến Aleppo, thành phố bị chiến
tranh tàn phá. Chiến sự ác liệt vẫn diễn ra và số người tử vong tăng lên
ở đó hôm thứ Bảy.
Một tổ chức của các nhà hoạt động có tên Trung tâm Truyền thông
Aleppo thông báo ít nhất 45 người đã thiệt mạng ở những nơi do phiến
quân kiểm soát trong thành phố, trong khi Đài quan sát Nhân quyền Syria
đặt ở Anh nói con số tử vong trong toàn khu vực là 69 người.
Ngoài lệnh ngừng bắn, mục đích hàng đầu của Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và
các nhóm phi chính phủ hoạt động ở Syria là tìm cách đưa nhiều hàng
viện trợ nhân đạo hơn đến với cư dân của thành phố bị bao vây, nơi từng
là trung tâm dân số lớn nhất của Syria. Thành phố đã bị cắt đứt khỏi trợ
giúp từ bên ngoài trong nhiều tháng.
Nếu bạo lực giảm đi ở Syria trong bảy ngày liên tiếp sau lệnh ngừng
bắn hôm thứ Hai, và nếu đủ lượng viện trợ nhân đạo được cho phép đi vào
Aleppo, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng như vậy
hai thành phần chính của thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực.
Phát biểu hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Kerry cho biết các cuộc không
kích của chính phủ Syria là nguyên nhân chính của thương vong của thường
và các dòng người di cư cũng như các hành vi vi phạm thường xuyên nhất
trong chiến sự.
Ông Kerry nói: "Ngăn chặn tất cả các hoạt động quân sự trên không của
chính phủ ở các khu vực trọng điểm sẽ có thể chấm dứt việc thả bom
thùng và ném bom bừa bãi vào các khu phố của thường dân". Ông nói thêm
rằng điều này sẽ "thay đổi bản chất của cuộc xung đột" đã kéo dài 5 năm
rưỡi.
Ông Lavrov nói với các phóng viên là Moscow đã thông báo cho chính
phủ Syria về những dàn xếp "và họ sẵn sàng để thực hiện chúng". Ngoại
trưởng Nga nói thêm rằng "không ai có thể đảm bảo 100%" rằng cuộc ngưng
bắn và các biện pháp khác tiếp theo sẽ thành công, vì có những lực lượng
trong khu vực sẽ cố gắng để làm phá hoại thỏa thuận quốc tế này.
Gia Lai: Xe máy tông ô tô, 2 người thương vong
TPO - Khoảng 16h ngày 11/9, tại đường Phạm
Văn Đồng đoạn giao với đường 17/3, phường Đống Đa, Tp. Pleiku xảy ra vụ
tai nạn nghiêm trọng.
Hiện trường vụ tai nạn
Cụ thể xe máy không BKS do anh Trịnh Xuân Bắc (SN 1996) chở
theo Đặng Phương Nam (SN 1999) cùng trú xã Ia Nhin, huyện Chư Păh điều
khiển hướng Gia Lai đi Kon Tum đã tông vào đuôi xe ô tô BKS: 49A-089.23
do chị Nguyễn Huy Vân (26 tuổi, trú phường Chi Lăng, Tp. Pleiku) đi từ
đường 17/3 ra đường Phạm Văn Đồng.
Được biết, hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi xe máy độ
chế, tốc độ cao. Hậu quả, anh Bắc tử vong trên đường đi cấp cứu, anh Nam
đang được điều trị tại Bệnh viện Quân Y 211.
Câu hỏi của Phó Thủ tướng về "việc đại nghĩa" của trí thức Việt Nam
11/09/2016 17:11 GMT+7
Phát
biểu tại Lễ trao giải Trần Đại Nghĩa diễn ra sáng nay, 11/9, Phó Thủ
tướng Vũ Đức Đam đã đặt ra nhiều câu hỏi với giới trí thức, khoa học về
những trăn trở của ông đối với sự phát triển của nền khoa học nước nhà.
Phó
Thủ tướng cho biết, đất nước ta đã được thống nhất, giải phóng và có
những bước phát triển, song trong lòng ông vẫn day dứt vì dù đất nước
phát triển nhanh song vẫn còn rất nghèo.
"Nhất là khi đi vào những
những nơi có rất nhiều người hy sinh, rất nhiều người mất mát vì chiến
tranh, họ vẫn rất nghèo" - Phó Thủ tướng nói.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ trao giải Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Lê Văn
Có
nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng này. Mỗi người cũng phát
biểu ở một góc độ khác nhau nhưng hầu hết đều đồng ý với nhau rằng,
tiềm lực khoa học của đất nước dù đã được nâng lên rất nhiều song vẫn
còn rất yếu.
Làm sao để chúng ta đổi mới hệ thống đối mới sáng tạo
quốc gia, nâng cao năng lực khoa học công nghệ của đất nước đã trở
thành sự thôi thúc và day dứt của nhiều thế hệ từ khi đất nước còn chưa
được giải phóng đến bây giờ.
Vì vậy, Phó Thủ tướng cho rằng, việc
có thêm những giải thưởng như giải thưởng Trần Đại Nghĩa chính là góp
sức để thực hiện việc này.
Nói về cái tên Trần Đại Nghĩa được dùng
cho giải thưởng cho các công trình khoa học công nghệ, Phó Thủ tướng
nhấn mạnh, với việc lấy tên của cố GS, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa không chỉ
đánh giá về mặt khoa học mà còn mang ý nghĩa tinh thần.
"Ý nghĩa
của nó giống như tên của GS Trần Đại Nghĩa mà Bác Hồ đã đặt. Họ Trần là
hào khí Đông A, họ của danh tướng Trần Hưng Đạo. Còn Đại Nghĩa là vì
việc đại nghĩa mà làm" - Phó Thủ tướng giải thích.
Từ đó, Phó Thủ
tướng đặt câu hỏi: "Không riêng các nhà khoa học nhưng đặc biệt là các
nhà khoa học, không riêng giới trí thức nhưng đặc biệt là giới trí thức,
việc "đại nghĩa" lớn nhất là gì?".
"Từng thời kỳ có khác nhau
nhưng tựu chung lại chắc là không thay đổi. Từ thuở Bình Ngô đại cáo đã
nói tới rồi. Đó là chúng ta phải gìn giữ, bảo vệ phát triển đất nước và
phải làm sao cho những giá trị tốt đẹp của dân tộc, bao ngàn năm nay
được vun đắp, phát triển, tỏa sáng" - Phó Thủ tướng nói.
Theo Phó
Thủ tướng, muốn phát triển thì nhất định khoa học công nghệ phải mạnh
hơn. "Đương nhiên không chỉ các nhà khoa học làm được mà còn phải đồng
bộ từ các nhà làm chính sách và cả xã hội. Nhưng rõ ràng các nhà khoa
học vẫn là nhân tố chính".
Phó Thủ tướng cũng cho rằng, không chỉ
đứng trước yêu cầu về việc phát triển nhanh hơn, Việt Nam cũng đang đứng
trước nhiều thách thức mà một trong số đó chính là sự suy thoái đạo
đức.
"Trong đại nghĩa lớn của ngày hôm nay, tôi rất mong muốn làm
sao các nhà khoa học không chỉ cống hiến về năng lực mà còn cống hiến cả
về tinh thần, làm sao tinh thần Trần Đại Nghĩa, tinh thần hào khí Đông A
trong lịch sử, tinh thần không chỉ vượt qua khó khăn mà vượt qua bản
thân để khoa học phát triển chắc chắn hơn, nhanh hơn và góp phần xây
dựng đất nước" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Ở cuối bài phát biểu,
Phó Thủ tướng đặt câu hỏi cho cả hội trường, rằng có bao nhiêu người có
mặt hôm nay dưới 35 tuổi. Ông nhắc lại câu chuyện của GS, Viện sĩ Trần
Đại Nghĩa khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho nhiệm vụ quan trọng là
Cục trưởng Cục quân giới lúc mới chỉ 33 tuổi.
Phó Thủ tướng kể lại
câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hỏi GS Trần Đại Nghĩa 2 câu hỏi,
rằng liệu khó khăn, thiếu thốn như thế chú có chịu được không? GS Trần
Đại Nghĩa đã trả lời là: Chịu được! Chủ tịch Hồ Chí Minh lại hỏi: Thiếu
thốn như thế, không có kỹ sư, không có vật liệu có làm được không? GS
Trần Đại Nghĩa đã trả lời: Làm được!
"Tôi tha thiết mong rằng, làm
sao chúng ta có thể tạo điều kiện, và cả những thách thức để các nhà
khoa học trẻ bứt lên chính mình và bứt lên những ràng buộc từ mấy chục
năm nay để có cống hiến đột phá" - Phó Thủ tướng nói.
Phó Thủ
tướng cho rằng, nếu như được lãnh đạo tin tưởng và đặt bài toán rõ ràng
thì rất nhiều người trẻ sẽ sẵn sàng dấn thân để đóng góp cho sự nghiệp
phát triển đất nước. Lê Văn
Trung tâm Công nghiệp và Thương mại,
Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, Trung Quốc đã giảm khối lượng
nhập khẩu, đặc biệt là các mặt hàng như gạo, sắn và dăm gỗ... khiến xuất
khẩu của Việt Nam gặp khó.
Số liệu thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu
nông lâm thuỷ sản chính của Việt Nam và là thị trường nhập khẩu hàng
hóa lớn thứ 3 của Việt Nam với tổng kim ngạch 8 tháng hơn 12 tỷ USD. Tuy
nhiên, thời gian qua, nước này đã giảm khối lượng nhập khẩu, đặc biệt
là các mặt hàng như gạo, sắn và dăm gỗ... khiến xuất khẩu của Việt Nam
gặp khó. Không chỉ vậy, Trung Quốc còn tăng rào cản kỹ thuật với một số
mặt hàng nông sản của Việt Nam.
Thông tin của mạng quản lý phía Trung Quốc mới đây cũng cho biết,
muốn xuất khẩu vào nước này, các nhà máy chế biến của Việt Nam cũng như
các nước phải có code vào Trung Quốc và nhà xuất khẩu phải nằm trong
danh sách Trung Quốc phê chuẩn.
Trong khi theo quy định của cơ quan quản lý Việt Nam (Cục Quản lý
Chất lượng nông lâm và thuỷ sản - Nafiqad thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn) thì chỉ cần nhà sản xuất có trong danh sách được công
nhận xuất khẩu sang Trung Quốc. Chính vì thế, một số mặt hàng của VN
chưa được đưa vào danh mục được phép nhập khẩu vào Trung Quốc ví dụ như
cá hồi... Phía Nafiqad đã nhiều lần gửi công văn sang Trung Quốc nhưng
nước này vẫn chưa có trả lời chính thức...
Việc dù nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết, thuế xuất khẩu
nhiều mặt hàng nông sản về 0% nhưng những rào cản kỹ thuật đang được
các quốc gia dựng lên, gây khó khăn cho nông sản xuất khẩu là vấn đề
được đại diện Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT cảnh báo nhiều lần với
các doanh nghiệp trong nước.
Tại tọa đàm về thúc đẩy thương mại nông sản Việt Nam do Bộ
NN&PTNT và Bộ Công Thương mới đây, lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho hay,
Bộ Công Thương và các tham tán, tùy viên thương mại đã hỗ trợ ngành nông
nghiệp giải quyết nhiều vướng mắc kỹ thuật trong xuất khẩu các mặt hàng
nông, thủy sản của Việt Nam sang các nước.
Cụ thể tháo gỡ những khó khăn trong việc đưa xoài Việt Nam vào Nhật
Bản, đưa vải tươi sang Úc và Hoa Kỳ, nối lại xuất khẩu các mặt hàng rau
gia vị sang châu Âu sau một thời gian tạm ngừng, giải quyết các vấn đề
vướng mắc trong xuất khẩu thịt lợn và thủy sản sang Liên bang Nga.
Hai bộ cũng đã phối hợp tích cực trong việc đàm phán với Trung Quốc
về khử trùng gạo, tháo gỡ để xuất khẩu trở lại thanh long sang Đài Loan,
và gần đây nhất là đã và đang làm việc với phía Mỹ về đạo luật nông
trại liên quan tới cá da trơn.
Theo đánh giá, Việt Nam chưa khai thác hết tiềm năng của ngành nông
nghiệp cũng như chưa khai thác hết lợi thế của hội nhập. Vì vậy, kim
ngạch xuất khẩu nông sản chưa cao, khả năng cạnh tranh thấp, giá xuất
khẩu không ổn định, thường xuyên biến động, các mặt hàng xuất khẩu còn
nghèo nàn, chưa đa dạng. Do đó, việc phối hợp giữa hai bên để tháo gỡ
kịp thời rào cản, tạo mạng lưới thông tin về nông lâm thủy sản thông
suốt, mở rộng thị trường và đa dạng các hình thức xuất khẩu… là rất cần
thiết.
Với thị trường Trung Quốc, đây là thị trường quan trọng vì tăng
trưởng mạnh năm 2015 trong khi hầu hết các thị trường nhập khẩu khác của
Việt Nam đều giảm. Tuy vậy, bất lợi của hầu hết nông sản Việt Nam là sự
phụ thuộc quá lớn khi xuất khẩu sang thị trường này. Theo định hướng
của Bộ NNPTNT, thời gian tới, bộ sẽ chủ động đề xuất đàm phán với phía
Trung Quốc để tạo điều kiện giao thương giữa doanh nghiệp hai nước nhằm
thúc đẩy xuất khẩu cả tiểu ngạch và chính ngạch, đa dạng hóa thị trường,
mở cửa thị trường để giảm phụ thuộc, tránh rủi ro cho người nông dân và
doanh nghiệp.
Các số liệu cũng cho thấy, 8 tháng đầu năm 2016, Mỹ vẫn là thị trường
xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 24,6 tỷ USD, tăng 13% so với cùng
kỳ năm 2015. Tiếp đến là EU đạt 21,9 tỷ USD, tăng 8,8%; Trung Quốc đạt
12,6 tỷ USD, tăng 15%; Nhật Bản đạt 9,3 tỷ USD, tăng 0,2%; Hàn Quốc đạt 7
tỷ USD, tăng 30,7%. Riêng xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 11,1 tỷ
USD, giảm 10% do xuất khẩu dầu thô sang thị trường này giảm mạnh.
Theo Phạm Tuyên
Tiền phong
Trấn Thành gây sốc khi nói Á hậu Hà Thu 'não có vấn đề'
Trả lời sai câu hỏi trong chương trình Một trăm triệu một phút, Á hậu Hà Thu bất ngờ bị MC Trấn Thành thẳng thừng gọi là "não có vấn đề".
Chương trình Một trăm triệu một phút phát sóng trưa 11.9
trên sóng VTV3 thu hút sự chú ý của khán giả với sự tham gia của ba
người đẹp: Hoa hậu Diệu Linh, Hoa khôi Nam Em và Á hậu Hà Thu.
Đây là lần đầu tiên, cả ba người đẹp cùng nhau tham gia gameshow kiến
thức truyền hình. Để chứng tỏ mình không phải là "bình bông di động", cả
ba khá tự tin vượt qua những thử thách từ chương trình.
Dẫn chương trình vẫn là MC Trấn Thành. Nổi tiếng về khả năng "chặt
chém" nhưng đứng trước ba nàng hoa hậu, Trấn Thành nhiều phen lúng túng,
phải "chào thua" các người đẹp về khoảng ăn nói, đặc biệt là Á hậu Hà
Thu. Người đẹp xứ Huế nhiều lần "thẳng tay" đáp lại những chiêu trò của
MC Trấn Thành.
Tuy nhiên, trong vòng một, khi nhận được câu hỏi "Điện tâm đồ dùng
để đo gì trên cơ thể con người", Hà Thu lại nhanh tay bấm chuông và trả
lời là... đo não. Trấn Thành lập tức "bắt giò" câu trả lời này và thẳng
thừng đáp trả: "Với những gì em làm nãy giờ, anh tuyên bố não em có vấn
đề".
Dù biết rằng đây chỉ là cách đáp trả tung hứng giữa MC và người
chơi nhưng không ít khán giả cảm thấy khá bất ngờ trước cách nói chuyện
có phần thiếu tế nhị của Trấn Thành. Tuy nhiên, không ngần ngại trước
nhận xét của nam MC, Hà Thu đáp trả ngay: "Mấy người có tật hay có tài
lắm anh".
Trấn Thành không ngại "chặt chém" 3 người đẹp trong chương trình
Mặc dù bị Trấn Thành thẳng thừng tuyên bố "não có vấn đề", Hà Thu vẫn bình tĩnh đáp trả
Người đẹp Hà Thu là Á hậu Hoa hậu Đại dương năm 2014. Không chỉ sở
hữu nét đẹp tinh khôi, cô còn được đánh giá là thông minh, sắc sảo trong
cách giao tiếp và ứng xử trước truyền thông và công chúng. Tham gia
chương trình này, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long Nam Em gần như không
bấm được chuông và đành nhường phần trả lời cho hai người còn lại.
Được biết Diệu Linh, Nam Em và Hà Thu đã kết nghĩa chị em và coi
nhau như ruột thịt trong nhà. Khi một trong ba chị em tham gia hoạt
động gì, lĩnh vực nào thì những người còn lại sẽ luôn theo dõi, ủng hộ
và cổ vũ hết mình.
Ngát Ngọc Ảnh: BTC
Choáng ngợp cảnh bên trong nhà thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh
Hoài
Linh vừa làm lễ khánh thành nhà thờ tổ 100 tỷ ở quận 9, TPHCM vào trưa
11.9. Trước đó, tất cả mọi người chỉ được chiêm ngưỡng sự tráng lệ phía
ngoài mà chưa ai có cơ hội được vào bên trong chánh điện.
Hoài Linh trong ngày khánh thành nhà tổ
Những hình ảnh mới nhất của những khách mời trong ngày khánh thành
nhà tổ đã khiến nhiều người không khỏi trầm trồ trước thiết kế của nhà
tổ.
Công trình do chính nghệ sĩ Hoài Linh lên ý tưởng thiết kế và bỏ tiền
túi để thực hiện. Nhà thờ tổ được khởi công từ tháng 9.2014. Khuôn viên
công trình gồm có chánh điện, nhà thợ phụ, nhà nghỉ thiết kế như dạng
nhà của người dân tộc với 2 tầng, phía dưới để tiếp khách, trên lầu cho
người thăm viếng ở lại qua đêm và khu vườn rộng lớn...
Hình ảnh nhà thờ chính lần đầu được chia sẻ.
Tổng diện tích các công trình được cấp giấy phép xây dựng hơn 488m2.
Bên trong chánh điện, bàn thờ tổ được trạm trổ tinh vi, sắc xảo.
Nghệ sĩ Cát Phượng chia sẻ trên trang cá nhân về Hoài Linh: “Tôi
biết nói lời nào nữa. Chỉ biết nước mắt lưng tròng mỗi khi nhìn thấy anh
cười. Tôi khóc vì hạnh phúc vì vui mừng khi tâm nguyện của anh đã hoàn
thành.. Anh ốm đến rạc người vì cái chung đó là hoàn thành Đền thờ Tổ
nghiệp cho anh em tề tựu mỗi khi giỗ tổ. Tâm nguyện của anh là không
muốn anh em “tan đàn xẻ nghé”. Tụ lại để cùng giữ vững nền văn hoá dân
tộc! Tôi hãnh diện về anh lắm…”.
Khách không khỏi trầm trồ trước vẻ nguy nga của chánh điện.
Bàn thờ tổ được thiết kế tinh xảo.
Nơi thờ phụng các vị tổ ngành sân khấu.
Hoài Linh tự nghiên cứu và tìm hiểu về các vị thánh ngành sân khấu.
Hoài Linh muốn đồng nghiệp có nơi để thờ phụng tổ nghề.
Cát Phượng vui vẻ bên đàn anh Hoài Linh trong ngày khánh thành nhà thờ tổ.
Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh và Thanh Hằng dâng văn cúng tổ cũng như phục vụ khán giả.
NSND Lệ Thuỷ và diễn viên Gia Bảo tại nhà thờ tổ nghiệp.
NSƯT Út Bạch Lan dù tuổi cao sức yếu vẫn về lễ Tổ và dâng văn cúng Tổ.
Phía ngoài sân được trưng dụng để đãi tiệc vì lượng khách lớn trong ngày đầu khánh thành.
Kết thúc 3 tập đầu tiên vòng Đối đầu, các ứng viên tiềm
năng của Giọng hát Việt nhí 2016 đã dần lộ diện, trên ghế nóng, các huấn
luyện viên nhiều lần phải rơi lệ.
Càng về cuối vòng đối đầu, các huấn luyện viên càng phải đau đầu tính
toán và lựa chọn ra những gương mặt tiêu biểu nhất trước thềm liveshow
đầu tiên. Tập 4 vòng đối đầu đã đem lại cho khán giả một cái kết “thật
bất ngờ”.
Mở màn cho đêm thi cuối cùng của vòng đối đầu là phần thi của đội huấn
luyện viên Vũ Cát Tường. Bộ ba thí sinh Thảo Nguyên – Thu Hương – Thúy
Phượng cùng thể hiện một ca khúc “Trời Hà Nội xanh”. Huấn luyện
viên Vũ Cát Tường cho rằng bài hát này cũng nhẹ nhàng như tính cách của
ba bé, đồng thời gương mặt của ba bé lúc nào cũng cười rất tươi và
trong sáng, cũng giống như ký hiệu dấu luyến legato (hình miệng cười) mà
cô đã trao cho 3 thí sinh trong team của mình.
Trong vòng giấu mặt thiên thần nhí Thảo Nguyên với giọng ca trong trẻo cao vút qua một ca khúc cổ điển nổi tiếng “O mio Babbino Caro”
đã hoàn toàn thu hút cả 3 đội huấn luyện viên. Cô bé xinh xắn đáng yêu
Thu Hương cũng đã chinh phục được huấn luyện viên Vũ Cát Tường qua ca
khúc “Điều không thể mất”. Cô bé cá tính Thúy Phượng với phong
cách vô cùng sôi động cũng đã để lại rất nhiều ấn tượng cho khán giả và
các huấn luyện viên qua ca khúc “Hai cô tiên”.
Huấn luyện viên Vũ Cát Tường nhận định mỗi bé có một thế mạnh ở một
quãng giọng, mà cả ba hợp lại thì lại tạo nên một bài hát rất hay: Thúy
Phượng hát trầm rất tốt, giọng của Thu Hương thì hát ở những quãng cao,
còn riêng với bé Thảo Nguyên thì giọng bé rất cao. Cố vấn âm nhạc của
đội – ca sĩ Hồng Nhung cho rằng “Trời Hà Nội xanh” là một thử
thách quá lớn, nhưng đó lại là thế mạnh bởi vì các bé sẽ nhận được thiện
cảm của khán giả truyền hình. Bên cạnh đó sự tự nhiên, không cần gò ép
sẽ là yếu tố thành công của các bé.
Phần trình diễn của ba học trò đội huấn luyện viên Vũ Cát Tường khiến
cho khán đài chìm đắm vào bức tranh trời Hà Nội đẹp mộng mơ và dịu dàng.
Huấn luyện viên Noo Phước Thịnh cảm thấy rất hạnh phúc khi được nghe
bài hát này và đặc biệt dành cho bé Thúy Phượng lời khen ngợi vì sự khéo
léo trong cách xử lý bài hát.
Vũ Cát Tường đã phải rất khó khăn khi đưa ra quyết định, cô chia sẻ
các bé đã khắc phục được những điểm yếu của mình: Thúy Phượng đã tập
trung hơn, Thu Hương đã tự tin hơn và Thảo Nguyên vẫn luôn học hỏi.
Chính vì vậy việc phải loại đi hai bé là điều thực sự không mong muốn
của mình. Cuối cùng, sau khi cân nhắc, Cát Tường đã quyết định chọn bé
Thảo Nguyên sẽ là người cùng mình đi tiếp vào vòng Liveshow.
Phần thi đối đầu tiếp theo thuộc về đội huấn luyện viên Noo Phước Thịnh với tiết mục mashup “Unconditionally – Faded” . Tiết mục này đã đem đến sự bùng nổ ngay khi các thí sinh nhí cất lời.
Cố vấn của đội – nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận định bộ ba như là một
nhóm được sắp đặt trước, chỉ có ba bạn trong team Noo có thể hát tiếng
Anh, đây vừa là một điều thú vị nhưng cũng sẽ là một điều rất đáng tiếc
bởi vì các bé đều giỏi như nhau. Không phụ sự mong chờ của huấn luyện
viên Noo, cả ba học trò của Noo Phước Thịnh đã khiến cả khán đài rực lửa
với phần thi đầy cuốn hút của mình
Huấn luyện viên Đông Nhi phải thốt lên “một tiết mục rất bùng nổ” đã
vực dậy không khí buổi thi với sự tự tin, giọng hát và sự bản lĩnh trên
sân khấu. Huấn luyện viên Noo Phước Thịnh gọi đùa Duy Linh là “Bạch
Tuyết” của đội vì làn da trắng và môi đỏ, Linh Nhi mặc dù hơi hoang mang
so với lúc tập nhưng giọng hát vẫn có màu sắc riêng và rất chất, Minh
Nguyệt hơi túng túng làm hạn chế đi mất giọng hát trời ban. Sau những
góp ý rất chân thành của Noo đối với ba bé trong đội, thì cuối cùng, sự
lựa
chọn cuối cùng, thí sinh sẽ đi tiếp cùng Noo là Minh Nguyệt.
Phần thi tiếp theo đến từ đội huấn luyện viên Vũ Cát Tường, với sự thể
hiện của ba học trò nhỏ: Thùy Trang – Tiến Hiếu – Chiara. Vũ Cát Tường
chọn ký hiệu quay lại cho ba bé vì bài hát mà cô chọn cho đội của mình
lần này thể hiện sự hồi tưởng, quay lại tuổi thơ của mình, ca khúc “Chợt như giấc mơ”.
Cả ba bé đều mang lại cảm giác sự kết nối mật thiết cho Vũ Cát Tường.
Nếu như ở Thùy Trang là sự hồn nhiên - trẻ con - ngọt ngào mà cô đã từng
trải qua, thì Tiến Hiếu là sự mạnh mẽ rất giống cô, còn Chiara là một
cô bé trưởng thành hơn, quay lại lần thứ 2 với Giọng hát Việt nhí với
giọng hát mạnh mẽ hơn làm cho cô có cảm giác muốn gửi gắm điều gì đó
trong bài hát mà các em thể hiện.
Với sự hướng dẫn hết sức tận tình và chuyên nghiệp, ca sĩ Hồng Nhung
đã giúp cho ba bé có những bài học rất hữu ích để cải thiện giọng hát và
những nốt cao. Ca sĩ Hồng Nhung nhận xét các bé bị già hơn, điệu hơn
trong cách hát và cách thể hiện, cô nhận xét rằng rất may mắn là các bé
đã về với đội của Vũ Cát Tường vì Vũ Cát Tường là một người nghệ sĩ chân
thật trong lời ca mà mình hát và chắc chắn Vũ Cát Tường sẽ giúp cho các
bé trở về đúng với tuổi thơ của mình, trở về đúng với chất trong sáng
và hồn nhiên của mình, lúc đó các bé sẽ trở nên thuyết phục nhất.
Huấn luyện viên Ông Cao Thắng rất ấn tượng với màn trình diễn này.
Huấn luyện viên Noo Phước Thịnh đã bước lên sân khấu và ôm cả ba thí
sinh vì quá yêu thích các bé, Noo nói rằng nếu là anh thì anh sẽ không
biết chọn ai.
Riêng đối với huấn luyện viên Vũ Cát Tường, dù hết sức khó khăn, nhưng
cô đã đưa ra quyết định giữ lại cô bé thí sinh Chiara cho vòng thi tiếp
theo.
Bộ ba thí sinh: Tina, Quang Diễn, Mai Anh với ca khúc “Nắng có còn xuân” là những thí sinh cuối cùng của team Noo Phước Thịnh trong vòng đối đầu.
Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét Mai Anh là thí sinh có cách luyến
láy đặc trưng nghe là thích, Noo lại nhận xét giọng hát của em toát lên
vẻ hồn nhiên, toát lên sự yêu mến. Quang Diễn có giọng hát rất đặc biệt,
thích luyến láy, hát to khỏe. Tina thì lại là một màu sắc khác, một màu
sắc rất thú vị, Nguyễn Hải Phong nhận xét em rất tinh nghịch và năng
lượng. Anh nhận định mỗi bạn có một sở thích khác nhau, để tìm được một
bài hát chung là một trăn trở vô cùng khó khăn, tuy nhiên bài “Nắng
có còn xuân” là bài hát mà cả ba bé đều phù hợp.
Với trang phục trình diễn và vũ đạo được đầu tư, ba bé với ba màu sắc
khác nhau, giọng hát đầy nội lực, cách thể hiện tự nhiên, cùng với những
tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả, huấn luyện viên Noo đã cười
hạnh phúc và đứng dậy hòa theo ca khúc một cách hết sức phấn khích và
hài lòng.
Huấn luyện viên Vũ Cát Tường nhận xét Tina là thí sinh có khuôn mặt
sáng sân khấu, giọng hát của Quang Diễn rất hay nhưng cặp kính cận làm
hạn chế cách giao tiếp ánh mắt của em với ống kính, Mai Anh phối hợp rất
ăn ý với team của mình. Huấn luyện viên Ông Cao Thắng dành lời khen cho
cả ba bé vì đã biểu diễn rất đáng yêu và chuyên nghiệp.
Về phần của Noo Phước Thịnh, anh phải thốt lên tiết mục này rất tuyệt
vời, đẹp và đầy màu sắc. Tuy nhiên, ở giây phút quyết định, thí sinh mà
anh thấy là có thực lực, sức bền giúp thí sinh có thể đi xa và phù hợp
hơn với cuộc thi này là thí sinh Mai Anh. Và Mai Anh là thí sinh cuối
cùng của team Noo Phước Thịnh bước vào vòng liveshow.
Phần thi cuối cùng, khép lại vòng thi đối đầu, là phần thi của cặp
huấn luyện viên Đông Nhi – Ông Cao Thắng. Bộ ba hot boy điển trai: Nhật
Minh – Hoàng Lâm – Hồng Hải đã trình diễn bài hát “Thật bất ngờ” của nhạc sĩ Mew Amazing.
Huấn luyện viên Đông Nhi cùng các cố vấn của đội đã thức nhiều đêm
liền để viết lại lời bài hát “Thật bất ngờ” sao cho phù hợp hơn với lứa
tuổi của ba học trò. Cố vấn Đỗ Hiếu nhận xét rằng nếu chỉ nhìn về bề nổi
thì có thể mọi người sẽ nhận thấy Nhật Minh thuận lợi hơn với chất
giọng khủng của mình, tuy nhiên đây là một ca khúc đòi hỏi sự dễ thương,
vui nhộn và đây lại là thế mạnh của Hồng Hải. Cố vấn Huỳnh Hiền Năng
cho rằng thí sinh Hoàng Lâm có một chất giọng sáng, khỏe, tràn đầy năng
lượng nhưng lại thiếu một chút cá tính.
Với phong cách trình diễn tự nhiên sôi động, biểu cảm gương mặt thu
hút cùng lời bài hát mới mẻ và đầy vui nhộn. Bộ ba hot boy đã gây bất
ngờ lớn cho cả ba đội huấn luyện viên và cả khán phòng trở nên phấn
khích – bùng nổ hơn bao giờ hết. MC Ngô Kiến Huy phải thốt lên “thiệt là
bất ngờ”.
Huấn luyện viên Vũ Cát Tường nhận xét tiết mục quá hay, quá bất ngờ,
lời bài hát làm cô ngạc nhiên, không thể đoán trước được và với cô đây
là đội sáng giá nhất của đội Ông Nhi – Ông Cao Thắng. Noo Phước Thịnh
thì lại cảm thấy buồn vì tiết mục này, vì cả ba quá tài năng và tuyệt
vời, và rất đáng tiếc nếu phải chọn một thí sinh. Anh mong các bé hãy
giữ niềm đam mê, nhiệt huyết và hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Đông Nhi –
Ông Cao Thắng phải đưa ra khó khăn nhất của mình, cả ba đều là những tài
năng
lớn và có tiềm năng để phát triển hơn trong tương lại. Nhưng thí sinh
đại diện cho nhóm để đi tiếp vào vòng trong là Nhật Minh.
Kết thúc phần thi đối đầu, mỗi đội huấn luyện viên được quyền lựa chọn
cứu một thí sinh duy nhất trong 10 thí sinh bị loại để trao tấm vé cuối
cùng bước tiếp vào vòng Liveshow. Có thể nói đây là sự lựa chọn khó
khăn nhất trong vòng đối đầu, bởi lẽ cùng lúc phải loại đi 9 học trò
cưng của mình chỉ dành xuất đi tiếp cho một thí sinh ưu tú hơn cả.
Đội huấn luyện viên Đông Nhi – Ông Cao Thắng đã dành tấm vé cuối cùng
cho thí sinh Bùi Gia Quý. Huấn luyện viên Noo Phước Thịnh dành xuất đi
tiếp cho cô trò nhỏ Khánh Huyền, lựa chọn cuối cùng thuộc về huấn luyện
viên Vũ Cát Tường, cô nhanh chóng lựa chọn Vân Trang là thí sinh tiếp
tục đồng hành với mình trong vòng thí tiếp theo.
Khép lại vòng đối đầu, các nhân tố tốt nhất của cả ba đội huấn luyện
viên đều đã lộ diện, dù rất khó khăn để chọn lựa nhưng hầu hết các huấn
luyện viên đều tự tin với quyết định của mình, cùng với đó là sự tiến bộ
vượt bậc của các thí sinh nhí trong mỗi đội, hứa hẹn vòng Liveshow tới
đây sẽ bùng nổ và khác biệt hơn rất nhiều.
Bách Hợp
Giáo sư Vũ Đình Cự - “Nhà thông thái” của giới khoa học Việt Nam
Dân trí Cách đây 43 năm, lần đầu tiên tôi được biết đến
tên tuổi của Giáo sư Vũ Đình Cự (1936-2011) qua lời kể của anh trai tôi
với niềm tự hào khôn tả. Sau này nhờ có lần được gặp ông và qua sưu tầm
tài liệu, tôi mới biết đôi nét về vị giáo sư, nhà vật lý lừng danh
này...
Lần đầu tiên, tôi được biết tên tuổi của Giáo sư Vũ Đình Cự
(1936-2011) cách đây đã 43 năm. Một buổi chiều mùa hè năm 1973, khi tôi
thi đỗ vào trường Cấp III Thị xã Thái Bình (nay là Trường THPT Lê Quý
Đôn), anh trai tôi, một cựu sinh viên Đại học Bách khoa đã rất đỗi vui
mừng. Hôm đó, anh kể cho tôi nghe rất nhiều về GS Vũ Đình Cự, người con
của quê hương Thái Bình chúng tôi với niềm tự hào khôn tả. Anh kể cho
tôi nghe về những thành tựu to lớn trong lĩnh vực khoa học và cả thành
tựu Giáo sư đóng góp trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thật tình khi
đó, tôi không biết và cũng không nhớ nhiều về những gì anh tôi nói bởi
trong tôi, lâng lâng một cảm giác tự hào vì một điều chẳng dính gì đến
khoa học, đó là GS Vũ Đình Cự chính là em trai của Thầy giáo hiệu trưởng
Vũ Huy Hồi của chúng tôi.
Sau này khi lên Hà Nội, nhờ có lần được gặp ông và qua sưu tầm tài
liệu, tôi mới biết đôi nét về vị giáo sư, nhà vật lý lừng danh này. Đặc
biệt là từ những câu chuyện, bài viết của nhà báo Võ Đăng Thiên, Tổng
Biên tập báo Bưu điện Việt Nam - Infonet, người đã có nhiều năm làm thư
ký cho GS. Vũ Đình Cự khi ông là Phó Chủ tịch Quốc hội.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc dâng hương trước bàn thờ cố GS Vũ Đình Cự ngày 10/9/2016.
Nhà khoa học hàng đầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội
GS Vũ Đình Cự sinh ngày 15 tháng 2 năm 1936 tại xã Đông Xuân, huyện
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trong một gia đình nông dân khá giả, có nghề
làm thuốc gia truyền. Năm 1951, ông theo học dự bị đại học ở Thanh Hóa.
Từ năm 1954 đến năm 1956, ông học khoa Vật lý, khóa đầu tiên của Đại học
Sư phạm Hà Nội. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học cũng là lúc Trường
Đại học Bách khoa thành lập, ông là một trong 8 cán bộ vật lý đầu tiên
về trường dạy vật lý đại cương và xây dựng tổ chuyên môn vật lý.
Năm 1962, ông được cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh về Vật lý chất
rắn tại Đại học Lomonosov. Năm năm sau (1967), ông bảo vệ thành công
luận án và trở thành Tiến sĩ Khoa học đầu tiên của Việt Nam tốt nghiệp
tại trường đại học danh giá này.
Từ năm 1967, ông giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội và lần lượt
đảm nhiệm các vị trí Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý chất rắn, Tổ trưởng tổ
nghiên cứu phá bom từ trường thủy lôi của Bộ Đại học và Trung học chuyên
nghiệp; Phó Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, Viện trưởng Viện công
nghệ Quốc gia, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
của Quốc hội, chủ nhiệm chương trình nghiên cứu điện tử của nhà nước,
Chủ tịch Hội đồng KH-KT TP Hà Nội…
Năm 1980, ông được công nhận học hàm Giáo sư. Tháng 6 năm 1991, tại
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 7, ông được bầu vào Ban chấp hành TW
Đảng.
Năm 1992, ông là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban
Khoa học- Công nghệ- Môi trường của Quốc hội, Chủ nhiệm chương trình
nghiên cứu điện tử viễn thông của Nhà nước. Năm 1994 ông giữ chức Phó
Trưởng ban khoa giáo TW và đến tháng 6 năm 1996, tại Đại hội Đại biểu
lần thứ 8, ông lại được bầu vào Ban chấp hành TW Đảng.
Tháng 9 năm 1997, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 10, ông được bầu
làm Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN và Môi trường của Quốc
hội. Ông là Đại biểu Quốc hội khoa VII, VIII, IX, X.
Trong cuộc đời khoa học của GS Vũ Đình Cự, ngoài những thành tựu về
nghiên cứu, phát triển bộ môn Vật lý chất rắn cũng như đào tạo các thế
hệ sinh viên và cả giảng viên trẻ, không thể không nhắc đến một công
trình khoa học mang tính lịch sử, góp phần to lớn vào công cuộc thống
nhất đất nước. Đó là công trình Phá thủy lôi và bom từ trường của Mỹ
trong chiến dịch phong tỏa cảng Hải Phòng mà ông là một trong những tác
giả chính.
Toàn cảnh khu nhà tưởng niệm Giáo sư Vũ Đình Cự ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Nhà báo Võ Đăng Thiên kể lại, vào một ngày trong tháng 8 năm 1972, GS
Vũ Đình Cự được Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Tạ
Quang Bửu gọi lên phòng làm việc. Tại buổi gặp, Bộ trưởng Tạ Quang Bửu
đã giao cho Vũ Đình Cự một nhiệm vụ quan trọng: biệt phái sang Bộ Giao
thông - Vận tải làm thành viên của Tiểu ban rà phá bom mìn, thủy lôi với
nhiệm vụ cụ thể là vận dụng các kiến thức đã nghiên cứu được, phối hợp
với một số đồng nghiệp ở Đại học Bách khoa và các cán bộ của Bộ Giao
thông Vận tải thành lập một tổ đặc nhiệm gọi tắt là GK1 (viết tắt của từ
Giao thông - Bách khoa) để nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật cao để rà
phá bom, mìn, thủy lôi hiệu quả, bảo đảm tránh thương vong cho các lực
lượng làm nhiệm vụ, góp phần đập tan âm mưu phong tỏa miền Bắc bằng bom,
thủy lôi từ trường của kẻ thù.
Đó là thời điểm mà Tổng thống Mỹ Nixon và ê kíp đang ráo riết thực
hiện kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, cuộc đàm phán Paris về chiến
tranh Việt Nam đang đi đến giai đoạn quan trọng. Vì vậy, Nixon rất muốn
tung những đòn quyết định trên chiến trường để buộc ta phải nhượng bộ
trên bàn đàm phán. Một trong những đòn đó là cho máy bay thả bom từ
trường và thủy lôi dày đặc tại cảng Hải Phòng và tất cả các cửa sông,
luồng lạch và các huyết mạch giao thông khác hòng làm tê liệt hệ thống
giao thông thủy bộ của ta.
Ngày 9/5/1972, Nixon tuyên bố cuộc phong tỏa miền Bắc đồng thời ra
lệnh cho máy bay ồ ạt thả bom từ trường và thủy lôi từ tính, trong đó có
loại bom/thủy lôi từ trường mới nhất với cơ chế gây nổ gây nổ thông
minh bằng thiết bị kỹ thuật số được quân đội Mỹ đặt cho cái tên: Kẻ hủy
diệt (Destructor - DST). Việc rà phá bom, mìn, thủy lôi đã được các đơn
vị quân đội và giao thông thực hiện từ cuộc chiến tranh phá hoại miền
Bắc lần thứ nhất (1964 - 1968) cho đến thời điểm đó với nhiều chiến công
to lớn với nhiều sáng kiến và kinh nghiệm quý báu. Tuy nhiên, với việc
quân đội Mỹ huy động cả bộ máy khoa học công nghệ khổng lồ của họ không
ngừng nghiên cứu, cải tiến để cho ra đời những loại bom, mìn, thủy lôi
mới ngày càng hiện đại, thông minh, thì việc rà phá càng trở nên khó
khăn và nguy hiểm, phải chịu thương vong lớn.
Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thời điểm đó là
Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ đặt vấn đề với Bộ trưởng Đại học và Trung học
Tạ Quang Bửu, cùng báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư và được Ban Bí thư
đồng ý chủ trương huy động các nhà khoa học vào cuộc để cùng với ngành
giao thông thực hiện việc rà phá bom, mìn, thủy lôi với nhiệm vụ nghiên
cứu, tìm ra các giải pháp rà phá hiệu quả và đặc biệt là tránh được
thương vong cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Đó là chính là lý do ra đời
của Tổ đặc nhiệm GK1 (sau đó còn có thêm GK2, GK3).
Nhận nhiệm vụ, Vũ Đình Cự cùng các đồng nghiệp ở Đại học Bách khoa và
Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương bắt tay vào công việc trong điều kiện
khó khăn, thiếu thốn của thời chiến. Được sự hỗ trợ đắc lực của các đơn
vị thuộc ngành giao thông, đặc biệt là sự hỗ trợ của Trung tâm máy tính
điện tử (duy nhất lúc đó ở miền Bắc) của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật nhà
nước và sử dụng cả các thiết bị nghiên cứu mới nhất vừa được Liên Xô
viện trợ cho Trường Bách khoa, trong một thời gian ngắn, tổ GK1 đã “mổ
phanh” 1 quả DST được đưa từ Hải Phòng về Hà Nội để tìm ra cơ chế gây nổ
tinh vi của nó, đồng thời, tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tại Hải Phòng
và sân bóng Đại học Bách khoa.
Từ đó, GK1 đã chế tạo thành công một thiết bị phá bom, thủy lôi từ
trường tự động (như robot), có thể “lừa” được những loại bom, thủy lôi
từ trường mới nhất của Mỹ lúc đó, khiến chúng phát nổ mà không gây
thương vong cho cho các lực lượng rà phá. Thiết bị đó nhanh chóng được
đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả lớn trong việc rà phá bom, thủy lôi
từ trường, tránh được thương vong ở cảng Hải Phòng và nhiều nơi khác,
góp phần quan trọng vào chiến thắng của quân và dân ta trong việc phá
tan âm mưu phong tỏa miền Bắc của Mỹ những năm 1972 - 1973.
Trong quá trình tổ GK1 thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, 2 Bộ trưởng
Phan Trọng Tuệ và Tạ Quang Bửu thường xuyên quan tâm, động viên và tạo
mọi điều kiện thuận lợi cho tổ làm việc. Bộ trưởng Tạ Quang Bửu gần như
hằng ngày đều tranh thủ xuống gặp anh em GK1, hỏi han, trao đổi, động
viên, thậm chí là cùng tranh luận những vấn đề khoa học nảy sinh. Cuối
tháng 11/1972, sau khi nghe báo cáo về những kết quả bước đầu đáng phấn
khởi trong việc triển khai kết quả nghiên cứu của tổ GK1, Bộ trưởng Phan
Trong Tuệ đã chỉ đạo tổ chức một cuộc trưng bày nhằm báo cáo với các
cấp lãnh đạo về kết quả rà phá thủy lôi từ tính và bom từ trường tránh
được thương vong của GK1.
Các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước lúc đó như: Lê Duẩn,
Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Đỗ Mười và một số đồng chí lãnh đạo khác:
Đinh Đức Thiện, Trần Đại Nghĩa… đều đến thăm triển lãm, nghe anh em GK1
giới thiệu về kết quả nghiên cứu và cho nhiều ý kiến khen ngợi, động
viên kịp thời. Sau này, kết quả nghiên cứu GK1 còn được phát triển để rà
phá bom mìn trên các tuyến đường bộ, đặc biệt là trên tuyến đường mòn
Hồ Chí Minh.
Với những thành tích vừa nêu, Vũ Đình Cự và các thành viên tổ GK1 đã
được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Chiến công. Tổ GK1 được nhận
giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 (năm 1996) lĩnh vực khoa học - công nghệ
cùng với các lực lượng khác trong công trình phá thủy lôi từ tính và bom
từ trường, bảo đảm giao thông thời chống Mỹ.
Với vốn ngoại ngữ phong phú, có thể sử dụng thành thạo 3 thứ tiếng:
Anh, Nga, Pháp, Vũ Đình Cự cũng đi sâu nghiên cứu các vấn đề về triết
học và kinh tế chính trị với nhiều phát hiện mới mẻ. Có thể nói rằng,
hiếm có nhà khoa học nào có thể cùng lúc đạt được đỉnh cao tri thức ở cả
2 lĩnh vực: khoa học tự nhiên và khoa học xã hội như Vũ Đình Cự. Một vị
bộ trưởng khi trò chuyện với tôi đã gọi ông là “nhà thông thái”. Kỉ niệm nhỏ với một nhà khoa học lớn
Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi được gặp GS Vũ Đình Cự cách
đây tròn 15 năm (2001), khi ông là Phó Chủ tịch Quốc hội trong buổi hội
thảo về qui định viết hoa trong các văn bản do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục
chủ trì.
Sau buổi hội thảo, tôi đã chủ động đến gặp ông và khi giới thiệu xã
tôi ở gần xã của ông, ông rất vui, nhất là khi biết tôi là học trò của
nhà giáo Vũ Huy Hồi, anh trai ông.
Bữa đó, ông đã kể rất say sưa và đầy tự hào về người anh của mình và
sau đó, chẳng hiểu sao, câu chuyện chuyển hướng áng lĩnh vực văn chương.
Và ông đã làm tôi vô cùng bất ngờ trước sự am tường cũng như sức đọc
khủng khiếp nơi ông. Ông nói về nền văn học Pháp, văn học Anh, văn học
châu Mỹ la tinh và đặc biệt là văn học nước Nga Xô viết. Ông nói về các
nhà thơ cổ đại Trung Quốc như Khuất Nguyên, Bạch Cư Dị và truyện Kiều
của Nguyễn Du đến phong trào Thơ mới.
Tôi còn ngạc nhiên hơn, cho đến khi đó và suốt cuộc đời mình, ông
chọn cuộc sống độc thân. Nhà báo Võ Đăng Thiên kể lại: “Hầu hết những
người quen biết Vũ Đình Cự đều biết ông chọn cuộc sống độc thân, không
lấy vợ. Gần ông, tôi hiểu ông là người có thiên hướng sống cô đơn, thanh
bạch, giản dị, thậm chí hơi thoát tục. Niềm vui, niềm say mê lớn nhất
của ông là công việc, là đọc sách, vào Internet tìm tư liệu, nghiên cứu,
viết sách, viết báo. Còn những nhu cầu vật chất trần tục, đối với ông,
lại không đáng để quan tâm.
Cho đến lúc qua đời, ông vẫn sống ở căn hộ tập thể 32m2 ở khu Bách
khoa mà ông được phân từ năm 1976. Có lần, ông kể chuyện vui với tôi (Võ Đăng Thiên - PV),
trong thời gian ông làm Viện trưởng Viện Công nghệ quốc gia, nhiều
doanh nghiệp nước ngoài đến đặt vấn đề hợp tác làm ăn. Có một đoàn doanh
nghiệp Mỹ sang làm việc với ông, đến lúc ăn trưa, tay trưởng đoàn hỏi
ông: “Mr. Cự, ông có thích nhiều tiền không?”, ông trả lời: “Nếu kiếm
nhiều tiền cho đất nước tôi thì tôi rất thích nhưng cho cá nhân tôi thì
không cần. Đối với tôi, nhiều tiền chỉ phức tạp”. Tay người Mỹ cười:
“Nếu thế thì tôi rất khó hợp tác với ngài”.
Những năm cuối đời, có một giai đoạn mà GS Vũ Đình Cự rất suy sụp. Đó
là người cháu Vũ Hoàng Huy gọi ông là chú ruột (con trai Nhà giáo Vũ
Huy Hồi) được ông coi như con, từng tham gia đội tuyển thi Olympic Toán
Quốc tế bị tai nạn giao thông khi vừa bước sang tuổi 23. Có lẽ do Huy là
người cháu mang đậm tố chất của một nhà khoa học mà ông dày công vun
đắp để mong kế tiếp sự nghiệp khoa học của mình.
GS Vũ Đình Cự mất ngày 7/9/2011 ở tuổi 75. Những công trình khoa học,
sự cống hiến và tấm gương tận tụy, dành trọn cuộc đời mình cho khoa học
của ông sẽ còn mãi với thời gian.
Đông đảo nhân dân đến dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm.
Gần đây, gia đình ông đã tổ chức xây ngôi nhà tưởng niệm ông ở chính
nơi ông đã sinh ra. Tại buổi lễ khánh thành (ngày 10/9/2016), nhiều nhà
khoa học, các vị lãnh đạo của Quốc hội, tỉnh Thái Bình và đông đảo nhân
dân địa phương đã tham dự trong niềm tự hào về một nhà khoa học hàng
đầu, một nhân cách lớn của quê hương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét