"Anh nghĩ chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp sao? Những cái kết có hậu chỉ là
câu chuyện chưa kết thúc mà thôi". Câu thoại trong tác phẩm "Mr and
Mrs. Smith" năm nào đã trở thành sự thật với cặp đôi Brad Pitt -
Angelina Jolie.
Sau 12 năm gắn bó, câu chuyện
tình đẹp như mơ của Hollywood giữa Brad Pitt và Angelina Jolie đã đi tới hồi kết
khi Angelina đệ đơn ly dị. Lý do ly dị của cặp đôi vẫn được giữ bí mật (theo
nhiều nguồn tin nói rằng do mâu thuẫn về nuôi dạy con cái), còn công chúng tiếc
ngẩn ngơ cho một trong những biểu tượng của tình yêu lâu bền tại Hollywood – thứ
vàng ngọc hiếm hoi tại kinh đô điện ảnh lắm phù hoa và tai tiếng.
Trong khi đời tư của hai vợ
chồng ít nhiều được giữ kín, thì sự nghiệp của cả hai nở rộ theo cách mà cả thế
giới phải ngưỡng mộ, và không ít lần ông bà Smith đã gặp lại nhau trên phim trường
với vai trò là đồng nghiệp. Từ vai cameo, đồng sản xuất, cho tới đóng vai tình
cảm trong những mối quan hệ khó khăn, cùng nhìn ngắm lại những khoảnh khắc đẹp
trên màn ảnh, khi hai tài năng diễn xuất Brad Pitt và Angelina Jolie "đi qua đời
nhau". Mr and Mrs. Smith (2005)
Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Ông
bà Smith có nội dung kể về cặp vợ chồng đều là những sát thủ giết thuê trong bộ
dạng bên ngoài là một cặp đôi viên chức bình thường. Brad Pitt, vừa chia tay nữ
diễn viên của Friends Jennifer Aniston, đã ngã vào tình yêu nồng cháy với cô
đào nóng bỏng Angelina Jolie và tuyên bố đã "tương tư" ngay trên phim trường của
đạo diễn Doug Liman.
Để tới với Angelina Jolie, Brad Pitt đã chịu nhiều tai tiếng
khi mối tình với Aniston còn chưa kịp nguội, còn Jolie cũng phải hứng chịu búa
rìu dư luận khi mang tiếng "kẻ thứ ba", "kẻ giựt bồ". Nhưng thời gian đã chứng
minh tất cả, khi các giá trị vững bền luôn được tôn vinh. Chỉ tới khi tất cả kết
thúc, người ta lại nhớ đến câu thoại trong phim: "You think this story's gonna
have a happy ending? - Happy endings are just stories that haven't finished
yet."
A Mighty Heart (2007)
A Mighty Heart dựa theo cuốn
hồi kí cùng tên của Mariane Pearl với Angelina vào vai Mariane, một nhà báo người
Pháp bị bắt cóc bởi nhóm khủng bố Pakistan năm 2002. Brad Pitt là người chịu
trách nhiệm sản xuất cho phim. Trong khi bộ phim nhận được khen ngợi từ phía
phê bình, thì cả hai đã phải đương đầu với những chỉ trích với việc "tẩy trắng"
dàn diễn viên. Cây bút Orville Lloyd Douglas nói rằng "Angelina là người da trắng,
còn nguyên mẫu nhân vật Mariane là người đa chủng tộc". By The Sea
Sau đó, tất nhiên là By The
Sea, với nội dung được tóm tắt trên IMDb như sau: "Một cặp vợ chồng cố gắng cứu
vãn cuộc hôn nhân của họ trong một khách sạn tại Pháp". Bộ phim là một trong số
những lần hiếm hoi cái tên Angelina Jolie xuất hiện với tư cách Angelina Jolie
Pitt, và có lẽ là lần cuối cùng. Mặc dù hiện diện tại nhiều liên hoan phim và các
buổi ra mắt lớn nhỏ, By The Sea là một thất bại phòng vé, như một điềm chẳng
lành báo hiệu hồi kết của một mối lương duyên đẹp như cổ tích tại Hollywood.
Hơn một thập kỉ là khoảng thời
gian không quá dài đối với một cặp đôi bình thường, nhưng là cả quãng đường
sóng gió tại Hollywood cho một gia đình. Chàng đã bên nàng những lúc khó khăn
nhất khi tưởng chừng Jolie sẽ suy sụp mãi mãi vì sức khỏe, cho tới khi nàng hồi
phục. Họ có với nhau 6 mặt con, cùng nhau chăm nom cho một gia đình lớn và sự
nghiệp của cả hai. "Chúng tôi thức dậy, cùng làm bữa sáng. Trong gia đình nhỏ,
chúng tôi là Bố và Mẹ. Thường thường thì chúng tôi là Mẹ Ngốc Nghếch và Bố Khờ
Khạo, suốt ngày bị tụi trẻ con trêu chọc".
Chuyện tình giữa hai ngôi
sao của Hollywood, cũng là chuyện tình giữa một người vợ và một người chồng đi
tới điểm mà cả hai không còn có thể thỏa hiệp. Dư luận, những người ngoài cuộc
không thể đánh giá, thay vào đó họ đành ngậm ngùi tiếc nuối thứ tình cảm – gần
như là tình nghĩa – mà Brad và Angelina đã dày công vun vén. Tuy nhiên di sản
mà họ để lại trên màn ảnh thì vẫn còn mãi, đặc biệt là những bộ phim mà cả hai
cùng góp sức tạo nên.
Nằm ở góc Tây Nam của một tòa chung
cư tại Thành phố Hồ Chí Minh, căn hộ có diện tích 84m2 đã gây sự chú ý
đặc biệt bởi lối thiết kế màu mè mang đến một không gian ấn tượng và vô
cùng sang trọng.
Sau hai năm cho thuê làm văn phòng, căn hộ đã được chủ nhà lấy lại và
thiết kế thành không gian sống cho gia đình. Để phù hợp với cuộc sống
gia đình và thuận tiện trong quá trình sinh hoạt chủ nhà đã phải nhờ đến
công ty kiến trúc thiết kế lại và nâng cấp các không gian bên trong
ngôi nhà.
Khu vực bếp ăn trước đây rất tối được bố trí ở một khu
riêng biệt ngay cửa ra vào nhưng giờ đây nó đã được chuyển ra cạnh phòng
khách, nơi có cửa sổ tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Khu vực bếp cũ được
cải tạo và nâng lên cao thành không gian đa chức năng bên trên có thể
làm nơi làm việc, đọc sách, vui chơi...cho các thành viên trong gia
đình, bên dưới là cả một kho chứa đồ lý tưởng cho chủ nhà.
Phòng
ngủ chính cũng được bố trí thêm một khu vệ sinh nhỏ để tiện cho chủ nhà,
các cửa của phòng ngủ cũng được thiết kế lại sao cho đón được nhiều ánh
sáng tự nhiên và giúp không gian trở nên thoáng rộng.
Cùng với
việc cải tạo nâng cấp các không gian sinh hoạt, chủ nhà còn đưa thêm
nhiều màu sắc bắt mắt vào ngôi nhà. Sự kết hợp hài hòa về màu sắc và nội
thất đã làm cho cả căn hộ trở nên bừng sáng, ấn tượng mà vô cùng hiện
đại.
Cùng ngắm không gian sống ấn tượng trong căn hộ này.
Điểm cộng cho căn hộ này đó là không gian nhiều màu sắc kết hợp hài hòa cùng nội thất trong nhà vô cùng ấn tượng.
Những
đường cong mềm mại của các khối màu và trần nhà kết hợp với hệ thống
đèn trần âm tường tạo nên không gian vừa đẹp, lạ mắt lại vô cùng thoáng
rộng.
Phòng
khách và bếp ăn được bố trí mở khiến không gian càng trở nên thoáng
rộng. Chiếc sofa màu xanh đặt quay lưng lại với khu bếp có chức năng là
bức tường ngăn cách giữa hai khu vực.
Phòng khách được bố trí khéo léo hướng ra ban công tràn ngập ánh sáng tự nhiên.
Nhờ cách kết hợp hài hòa giữa nội thất và màu sắc của những mảng sơn tường khiến không gian trở nên bừng sáng và hiện đại.
Khu vực bếp ăn từ chỗ chật chội bí bách cạnh cửa đã được dịch chuyển ra cửa sổ tràn ngập ánh sáng.
Không
gian bếp ăn trước kia được cải tạo nâng cao sàn thành khu vực đa chức
năng: bên trên có thể được dùng để học tập, làm việc, nghỉ ngơi, thậm
chí là nơi vui chơi, thư giãn cho cả nhà.
Khu vực bên dưới là cả một kho chứa đồ lý tưởng cho chủ nhà.
Khu vực phòng ngủ được xây thêm một khu vệ sinh nhỏ rất thuận tiện cho chủ nhà.
Nhờ nằm ở góc nên lợi thế của căn hộ có thể lắp được nhiều cửa sổ giúp ánh sáng tự nhiên tran hòa khắp các phòng.
Góc ban công nhỏ yên tĩnh, thoáng mát giúp các thành viên trong nhà có thể học tập làm việc tại đây.
Hay là góc ngắm cảnh, thư giãn cho gia đình.
Tuệ Minh
Theo Trí thức trẻ/Archdaily
Bắt 1 nhân viên của ĐH Quốc gia TP HCM làm "cò" hối lộ
20/09/2016 18:44
(NLĐO) - Nhân viên quan trắc môi trường của Trung tâm Công nghệ môi
trường - Viện Môi trường tài nguyên (ĐH Quốc gia TP HCM) bị bắt giam về
tội "Làm môi giới hối lộ"
Tối 20-9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi
tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Nguyễn
Hoàng Nghĩa (SN 1985, nhân viên quan trắc môi trường của Trung tâm Công
nghệ môi trường - Viện Môi trường tài nguyên, thuộc ĐH Quốc gia TP HCM)
về tội "Làm môi giới hối lộ".
Theo Công an TP HCM, ông T.Đ.Q, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Hồng Tinh
(ngụ quận 9), đã làm đơn tố giác vào tháng 3-2016, đoàn kiểm tra môi
trường Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) quận 9 kết hợp với Lê
Nguyễn Hoàng Nghĩa đến Công ty TNHH Hồng Tinh đo độ ồn và lấy mẫu nước
thải của công ty để kiểm nghiệm.
Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, ông Q. bị một cán bộ Phòng TN-MT quận
9 mời đến làm việc, cho biết các chỉ số kiểm tra về độ ồn, nước thải
của công ty vượt tiêu chuẩn cho phép nên công ty sẽ bị phạt 250 triệu
đồng.
Biết ông Q. sợ bị phạt nên Nghĩa đã hứa sẽ giúp ông Q. không bị xử
phạt, bù lại ông Q. phải đưa một số tiền. Sau khi thương lượng, ông Q.
nói sẽ đưa cho Nghĩa 45 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Q. đã âm thầm ghi
hình làm bằng chứng.
Ngày 7-5, tại một quán cà phê ở quận 5, Nghĩa nhận trước 25 triệu
đồng (có biên nhận). Đến ngày 5-9, trước khi đến điểm hẹn đưa tiếp số
tiền còn lại, ông Q. gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM.
Chiều cùng ngày, ngay khi Nghĩa nhận 20 triệu đồng từ ông Q, cơ quan
điều tra đã bắt quả tang.
Trong
cơn mưa lớn vào chiều 20.9, trạm biến áp Hòa Hưng (thuộc P.15, Q.10,
TP.HCM) đã bị nổ khiến hệ thống điện quanh khu vực này bị ảnh hưởng từ
khoảng 13h. Tính tới 20h cùng ngày, nhiều hộ dân vẫn chưa thể dùng các
thiết bị điện.
Ghi nhận của PV tại đường Đồng Nai, Hồng Lĩnh, Bạch Mã, Trường
Sơn,... (P.15, Q.10), hầu hết các ngôi nhà đều chìm trong bóng tối hoặc
chỉ le lói ánh đèn mờ. Ở một số đoạn đường, các quán cà phê, khách sạn
phải dùng máy nổ để chiếu sáng, trong khi các cửa hàng, hộ dân xung
quanh lại đối lập với một màu đen.
Một nhóm thanh niên ngồi cà phê dưới ánh nến mờ ảo.
Quán cà phê trên đường Đồng Nai, thường ngày lung linh với nhiều ánh đèn nhưng đêm nay sáng yếu ớt với những ngọn nến.
Những hộ dân trên đường Bạch Mã cũng bị mất điện. Con đường này trở nên tối hơn mọi ngày bởi chỉ còn ánh đèn đường.
Chị Thanh
Trúc (19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) cùng gia đình ra
ngồi ở vỉa hè trước nhà để hóng mát. “Hiếm lắm mới có cảnh cúp điện như
thế này ở Sài Gòn. Vừa nãy tôi với gia đình đã ăn tạm mì tôm rồi mới ra
đây ngồi, vì trong nhà không bật được quạt, máy lạnh thì nóng lắm”, chị
Trúc chia sẻ.
Một quán
cà phê trên đường Trường Sơn sử dụng máy nổ để kích hoạt hệ thống đèn
điện, trong khi đó có những quán cạnh bên chìm trong bóng tối.
Anh Ngô
Hoàng Phương, 42 tuổi, một nhiếp ảnh gia sống trên đường Đồng Nai (người
đàn ông bên phải) cho biết: “Hôm nay bị mất điện là do sự cố nên chúng
tôi cũng thông cảm với điện lực. Tất nhiên cúp điện thì cuộc sống cũng
bị ảnh hưởng nhưng không đáng kể, như mấy đứa nhỏ không học bài, làm bài
được”.
Một tiệm sửa xe sử dụng hai chiếc đèn pin nhỏ để chiếu sáng.
Máy phát
hiện được 3 nhân viên của một công ty viễn thông túc trực theo dõi, để
đảm bảo cung ứng năng lượng liên tục cho một trạm thu, phát sóng di
động.
Một khách sạn trên đường Trường Sơn phải huy động cùng lúc 2 máy phát điện.
Công viên Lê Thị Riêng tạm đóng cửa vào đêm 20.9 vì sự cố mất điện.
Thông báo dán trước cổng công viên Lê Thị Riêng.
Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực sửa chữa hệ thống lưới điện sau sự cố.
Mặc dù Sài
Gòn bắt đầu rơi những giọt mưa nhưng các nhân viên điện lực vẫn cố gắng
hoàn thành sửa chữa điện để sớm mang điện đến các hộ dân.
Từ 15h10
đến 20h40 ngày 20.9, điện lực TP.HCM đã gửi 5 tin nhắn đến khách hàng
thông báo gián đoạn cấp điện và cũng là 5 lần thông báo thời gian dự
kiến có điện trở lại. Trong tin nhắn gửi đi lúc 20h40, đơn vị này dự
kiến công tác sửa chữa sẽ kéo dài tới 22h cùng ngày.
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
Yêu cầu Formosa giữ nguyên hiện trạng mặt hàng bùn bauxite
(SGGPO).- Liên quan về
thông tin Bộ Công thương khẳng định không cấp phép nhập khẩu lô hàng 168
tấn bùn bauxite và bùn nhôm cacbon cho Công ty TNHH Gang thép Hưng
Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS).
Sáng 20-9, trao đổi qua điện
thoại, ông Nguyễn Đình Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa
khẩu (CCHQCK) cảng Vũng Áng (thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh) cho biết:
"Khi tiếp nhận được bộ hồ sơ mặt hàng bùn bauxite và bùn nhôm cacbon của
FHS không thuộc danh mục hàng cấm, không thuộc mặt hàng phải quản lý
chuyên ngành và không phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng thì trong cụm
từ "không phải quản lý chuyên ngành" có nghĩa là khi nhập không phải
xin phép bộ, ngành nào cả. Tức là không phải quản lý của bộ, ngành nào
cả thì không phải bộ, ngành nào cấp phép. Do vậy, ở đây Bộ Công thương
cũng không phải cấp phép. Bộ Công thương trả lời không cấp phép là đúng
bởi vì nó không thuộc quản lý chuyên ngành của bộ, ngành nào cả thì rõ
ràng Bộ Công thương khẳng định không cấp phép là đúng thôi".
Ông Bình cho biết: "Sau khi có
thông tin thì Bộ Công thương đã kiểm tra và xác nhận trong 2 mặt hàng
trên (bùn bauxite và bùn nhôm cacbon) không thuộc danh mục quản lý của
Bộ Công thương do đó Bộ Công thương không cấp phép thì nó cũng đúng theo
quy định của pháp luật thôi. Về phía Hải quan, khẳng định rằng là nó
không thuộc quản lý của chuyên ngành, tức là không phải thuộc bộ, ngành
nào cấp phép, còn về phía Bộ Công thương thì họ trả lời rằng là không
nằm trong danh mục thuộc Bộ Công thương phải cấp phép do đó họ không cấp
phép".
Trả lời câu hỏi về việc bùn
bauxite của FHS này có được nhập vào hay không?. Ông Bình khẳng định:
"Không thuộc cấp phép của bộ, ngành nào thì nó chỉ bớt đi một thủ tục nó
không phải thủ tục cấp phép thôi thì còn vẫn làm thủ tục bình thường".
Trả lời về thông tin, Bộ Công
thương đã thành lập Tổ công tác phối hợp với các cơ quan chức năng liên
quan trong việc lấy mẫu để xác định chính xác chủng loại, tính chất...
của lô hàng trên. Ông Bình cho biết: "Thực ra thì đấy là ý kiến từ Bộ
Công thương mà anh cũng tiếp thu được từ trên báo chí, chứ còn thực tế
thì bọn anh cũng không rõ về vấn đề đấy lắm".
Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra lô hàng bùn bauxite và bùn nhôm cacbon do Công ty Formosa Hà Tĩnh nhập về
Qua tìm hiểu của phóng viên Báo
SGGP Online, hiện tại CCHQCK cảng Vũng Áng đã có văn bản báo cáo hàng
nhập khẩu gửi Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Trong nội dung văn bản nêu rõ:
Ngày 11-9-2016, CCHQCK cảng Vũng Áng đã tiếp nhận và thông quan lô hàng
theo tờ khai số 101027830631/AL (đăng ký ngày 8-9-2016) của Công FHS, lô
hàng theo khai báo gồm: Một phần của thiết bị xe Torpedo 350 tấn (10
cái); gạch chịu lửa loại ASC-XER-B-1 (40 tấn); gạch chịu lửa loại
ASC-XER-B-2 (202 tấn); gạch chịu lửa loại ASC-XER-B-3 (275 tấn); vật
liệu dùng đúc tầng vĩnh cửu FL-130 (474 tấn); bùn nhôm cabon HM-SC3
thuộc mục 1 (C10014), DMMT số 08/HQHT-DM ngày 7-3-2016 là 98 tấn; bùn
bauxite NJ-42 thuộc mục 2 (C10014), DMMT số 08/HQHT-DM ngày 7-3-2016 là
70 tấn.
Lô hàng trên không thuộc diện hàng
cấm nhập khẩu, không thuộc hàng nhập khẩu theo quản lý của cơ quan
chuyên ngành, không thuộc đối tượng phải kiểm tra Nhà nước về chất
lượng, được Hệ thống thông quan tự động phân luồng 2 (luồng vàng) nên
sau khi kiểm tra thấy bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ nên công chức tiếp nhận hồ
sơ đã quyết định thông quan trên hệ thống VNACCS theo quy định. Lô hàng
được chở trên tàu MV- Ying Rich - quốc tịch Hồng Công (Trung Quốc) nhập
cảnh vào cảng Sơn Dương chiều ngày 14-9-2016. Sau khi tàu cập cảng,
CCHQCK cảng Vũng Áng đã phân công công chức giám sát việc bổ dỡ, vận
chuyển hàng hóa theo quy định.
Lô hàng của Công ty Formosa Hà Tĩnh trên khoang tàu Ying Rich tại cảng Sơn Dương
Nhằm thực hiện tốt Quy chế phối
hợp giữa Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh, sau khi tàu MV- Ying
Rich cập cảng, CCHQCK cảng Vũng Áng đã phối hợp cung cấp thông tin cho
Phòng CSĐT tội phạm về Môi trường (PC49 Công an tỉnh Hà Tĩnh) theo yêu
cầu của PC49. Ngày 15-9-2016, CCHQCK cảng Vũng Áng đã tiến hành giám sát
để Công ty FHS tiến hành bốc dỡ, vận chuyển lô hàng trên theo quy định.
Tuy nhiên, khi giám sát bốc dỡ mặt hàng bùn nhôm cacbon HM-SC3 và bùn
bauxite NJ-42, CCHQCK cảng Vũng Áng thấy rằng mặt hàng khai là bùn nhưng
lại ở dạng bột nên cần phải kiểm tra thực tế để xác định xem hàng nhập
khẩu có đúng với khai báo hay không.
Ngày 17-9-2016, CCHQCK cảng Vũng
Áng đã quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để kiểm tra thực tế
2 mặt hàng bùn nói trên. Bằng biện pháp thủ công và phương tiện hiện
có, CCHQCK cảng Vũng Áng chưa thể xác định cụ thể 2 mặt hàng nói trên,
vì vậy CCHQCK cảng Vũng Áng đã phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ
Công an), PC49 (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tiến hành lấy mẫu để trưng cầu
giám định. Hiện nay, CCHQCK cảng Vũng Áng đang giám sát, đồng thời yêu
cầu Công ty FHS giữ nguyên hiện trạng 2 mặt hàng bùn nhôm cacbon HM-SC3
và bùn bauxite NJ-42 chưa được phép đưa vào sử dụng cho đến khi có kết
quả giám định và được sự cho phép của cơ quan Hải Quan.
Mẫu bùn bauxite dạng bột của Formosa Hà Tĩnh nhập về
Cũng trong sáng 20-9, Cục Hải quan
tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lô hàng bùn bauxite NJ-42 theo khai báo thuộc
mục 2 (C10014), DMMT số 08/HQHT-DM ngày 7-3-2016 (số lượng 70 tấn) nhập
khẩu tại CCHQCK cảng Vũng Áng không thuộc diện hàng cấm nhập khẩu theo
quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20-11-2013 của Chính phủ quy
định chỉ tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa
quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa
với nước ngoài; không thuộc hàng nhập khẩu theo quản lý của cơ quan
chuyên ngành; không thuộc đối tượng phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng
nên được làm thủ tục hải quan theo quy định.
Lô hàng bùn bauxite NJ-42 của Công
ty FHS là mặt hàng bùn bauxite dùng làm vữa kết dính giữa tấm cách
nhiệt và tầng vĩnh cửu dùng cho 30 xe Torpedo - là vật tư xây dựng dùng
để tạo tài sản cố định thuộc hạng mục công trình: Vận chuyển toàn xưởng
của dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương. Mặt hàng
này được miễn thuế do được xác nhận trong nước chưa sản xuất được theo
Công văn số 2084/BXD-VLXD ngày 14-9-2015 của Bộ Xây dựng về việc xác
nhận vật liệu chịu lửa trong nước chưa sản xuất được và Công văn số
2631/BKHĐT-KTCN ngày 7-4-2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc vật tư
xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
DƯƠNG QUANG
- See more at: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/mientrung/2016/9/434264/#sthash.gyfgElz7.dpuf
Yêu cầu Formosa giữ nguyên hiện trạng mặt hàng bùn bauxite
(SGGPO).- Liên quan về
thông tin Bộ Công thương khẳng định không cấp phép nhập khẩu lô hàng 168
tấn bùn bauxite và bùn nhôm cacbon cho Công ty TNHH Gang thép Hưng
Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS).
Sáng 20-9, trao đổi qua điện
thoại, ông Nguyễn Đình Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa
khẩu (CCHQCK) cảng Vũng Áng (thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh) cho biết:
"Khi tiếp nhận được bộ hồ sơ mặt hàng bùn bauxite và bùn nhôm cacbon của
FHS không thuộc danh mục hàng cấm, không thuộc mặt hàng phải quản lý
chuyên ngành và không phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng thì trong cụm
từ "không phải quản lý chuyên ngành" có nghĩa là khi nhập không phải
xin phép bộ, ngành nào cả. Tức là không phải quản lý của bộ, ngành nào
cả thì không phải bộ, ngành nào cấp phép. Do vậy, ở đây Bộ Công thương
cũng không phải cấp phép. Bộ Công thương trả lời không cấp phép là đúng
bởi vì nó không thuộc quản lý chuyên ngành của bộ, ngành nào cả thì rõ
ràng Bộ Công thương khẳng định không cấp phép là đúng thôi".
Ông Bình cho biết: "Sau khi có
thông tin thì Bộ Công thương đã kiểm tra và xác nhận trong 2 mặt hàng
trên (bùn bauxite và bùn nhôm cacbon) không thuộc danh mục quản lý của
Bộ Công thương do đó Bộ Công thương không cấp phép thì nó cũng đúng theo
quy định của pháp luật thôi. Về phía Hải quan, khẳng định rằng là nó
không thuộc quản lý của chuyên ngành, tức là không phải thuộc bộ, ngành
nào cấp phép, còn về phía Bộ Công thương thì họ trả lời rằng là không
nằm trong danh mục thuộc Bộ Công thương phải cấp phép do đó họ không cấp
phép".
Trả lời câu hỏi về việc bùn
bauxite của FHS này có được nhập vào hay không?. Ông Bình khẳng định:
"Không thuộc cấp phép của bộ, ngành nào thì nó chỉ bớt đi một thủ tục nó
không phải thủ tục cấp phép thôi thì còn vẫn làm thủ tục bình thường".
Trả lời về thông tin, Bộ Công
thương đã thành lập Tổ công tác phối hợp với các cơ quan chức năng liên
quan trong việc lấy mẫu để xác định chính xác chủng loại, tính chất...
của lô hàng trên. Ông Bình cho biết: "Thực ra thì đấy là ý kiến từ Bộ
Công thương mà anh cũng tiếp thu được từ trên báo chí, chứ còn thực tế
thì bọn anh cũng không rõ về vấn đề đấy lắm".
Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra lô hàng bùn bauxite và bùn nhôm cacbon do Công ty Formosa Hà Tĩnh nhập về
Qua tìm hiểu của phóng viên Báo
SGGP Online, hiện tại CCHQCK cảng Vũng Áng đã có văn bản báo cáo hàng
nhập khẩu gửi Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Trong nội dung văn bản nêu rõ:
Ngày 11-9-2016, CCHQCK cảng Vũng Áng đã tiếp nhận và thông quan lô hàng
theo tờ khai số 101027830631/AL (đăng ký ngày 8-9-2016) của Công FHS, lô
hàng theo khai báo gồm: Một phần của thiết bị xe Torpedo 350 tấn (10
cái); gạch chịu lửa loại ASC-XER-B-1 (40 tấn); gạch chịu lửa loại
ASC-XER-B-2 (202 tấn); gạch chịu lửa loại ASC-XER-B-3 (275 tấn); vật
liệu dùng đúc tầng vĩnh cửu FL-130 (474 tấn); bùn nhôm cabon HM-SC3
thuộc mục 1 (C10014), DMMT số 08/HQHT-DM ngày 7-3-2016 là 98 tấn; bùn
bauxite NJ-42 thuộc mục 2 (C10014), DMMT số 08/HQHT-DM ngày 7-3-2016 là
70 tấn.
Lô hàng trên không thuộc diện hàng
cấm nhập khẩu, không thuộc hàng nhập khẩu theo quản lý của cơ quan
chuyên ngành, không thuộc đối tượng phải kiểm tra Nhà nước về chất
lượng, được Hệ thống thông quan tự động phân luồng 2 (luồng vàng) nên
sau khi kiểm tra thấy bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ nên công chức tiếp nhận hồ
sơ đã quyết định thông quan trên hệ thống VNACCS theo quy định. Lô hàng
được chở trên tàu MV- Ying Rich - quốc tịch Hồng Công (Trung Quốc) nhập
cảnh vào cảng Sơn Dương chiều ngày 14-9-2016. Sau khi tàu cập cảng,
CCHQCK cảng Vũng Áng đã phân công công chức giám sát việc bổ dỡ, vận
chuyển hàng hóa theo quy định.
Lô hàng của Công ty Formosa Hà Tĩnh trên khoang tàu Ying Rich tại cảng Sơn Dương
Nhằm thực hiện tốt Quy chế phối
hợp giữa Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh, sau khi tàu MV- Ying
Rich cập cảng, CCHQCK cảng Vũng Áng đã phối hợp cung cấp thông tin cho
Phòng CSĐT tội phạm về Môi trường (PC49 Công an tỉnh Hà Tĩnh) theo yêu
cầu của PC49. Ngày 15-9-2016, CCHQCK cảng Vũng Áng đã tiến hành giám sát
để Công ty FHS tiến hành bốc dỡ, vận chuyển lô hàng trên theo quy định.
Tuy nhiên, khi giám sát bốc dỡ mặt hàng bùn nhôm cacbon HM-SC3 và bùn
bauxite NJ-42, CCHQCK cảng Vũng Áng thấy rằng mặt hàng khai là bùn nhưng
lại ở dạng bột nên cần phải kiểm tra thực tế để xác định xem hàng nhập
khẩu có đúng với khai báo hay không.
Ngày 17-9-2016, CCHQCK cảng Vũng
Áng đã quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để kiểm tra thực tế
2 mặt hàng bùn nói trên. Bằng biện pháp thủ công và phương tiện hiện
có, CCHQCK cảng Vũng Áng chưa thể xác định cụ thể 2 mặt hàng nói trên,
vì vậy CCHQCK cảng Vũng Áng đã phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ
Công an), PC49 (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tiến hành lấy mẫu để trưng cầu
giám định. Hiện nay, CCHQCK cảng Vũng Áng đang giám sát, đồng thời yêu
cầu Công ty FHS giữ nguyên hiện trạng 2 mặt hàng bùn nhôm cacbon HM-SC3
và bùn bauxite NJ-42 chưa được phép đưa vào sử dụng cho đến khi có kết
quả giám định và được sự cho phép của cơ quan Hải Quan.
Mẫu bùn bauxite dạng bột của Formosa Hà Tĩnh nhập về
Cũng trong sáng 20-9, Cục Hải quan
tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lô hàng bùn bauxite NJ-42 theo khai báo thuộc
mục 2 (C10014), DMMT số 08/HQHT-DM ngày 7-3-2016 (số lượng 70 tấn) nhập
khẩu tại CCHQCK cảng Vũng Áng không thuộc diện hàng cấm nhập khẩu theo
quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20-11-2013 của Chính phủ quy
định chỉ tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa
quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa
với nước ngoài; không thuộc hàng nhập khẩu theo quản lý của cơ quan
chuyên ngành; không thuộc đối tượng phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng
nên được làm thủ tục hải quan theo quy định.
Lô hàng bùn bauxite NJ-42 của Công
ty FHS là mặt hàng bùn bauxite dùng làm vữa kết dính giữa tấm cách
nhiệt và tầng vĩnh cửu dùng cho 30 xe Torpedo - là vật tư xây dựng dùng
để tạo tài sản cố định thuộc hạng mục công trình: Vận chuyển toàn xưởng
của dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương. Mặt hàng
này được miễn thuế do được xác nhận trong nước chưa sản xuất được theo
Công văn số 2084/BXD-VLXD ngày 14-9-2015 của Bộ Xây dựng về việc xác
nhận vật liệu chịu lửa trong nước chưa sản xuất được và Công văn số
2631/BKHĐT-KTCN ngày 7-4-2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc vật tư
xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
DƯƠNG QUANG
- See more at: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/mientrung/2016/9/434264/#sthash.gyfgElz7.dpuf
Cán bộ nhận tiền 30-50 triệu để dân xây nhà trái phép
22:57 20/09/2016
Bí thư Đà Nẵng khẳng định có nhiều cán bộ nhận tiền chung chi từ 30-50 triệu để cho một số người xây nhà trái phép.
Ngày 20/9, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Sở Xây dựng, cho
hay hiện cơ quan có 1 giám đốc và 3 phó giám đốc, 10 phòng chuyên môn và
7 đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này vẫn cho rằng nhiều
phòng ban của Sở vẫn thiếu nhân sự. Cán bộ nhận tiền chung chi để dân xây nhà trái phép
Ông Trần Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết do
nguồn nhân lực vừa thiếu lại yếu về chuyên môn nên đội quy tắc đô thị
tại các quận huyện chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. "Tình trạng xây
dựng nhà trái phép vẫn tái diễn ở một số quận, huyện", ông Dũng thừa
nhận.
Nghe lãnh đạo Sở xây dựng báo cáo, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành
ủy Đà Nẵng, cho rằng việc xây dựng nhà trái phép trên đất dự án xảy ra
khá phổ biến ở các quận Thanh Khê, Liên Chiểu.
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: Nguyên Vũ.
Ông cho rằng việc lãnh đạo Sở Xây dựng viện dẫn lý do thiếu nhân sự
là chưa thuyết phục. "Có một số cán bộ nhận tiền chung chi của người dân
để xây nhà trái phép. Xây mỗi nhà trái phép, họ chung chi từ 30 đến 50
triệu đồng cho cán bộ. Một đêm mà mọc lên mấy chục cái. Tôi từng làm Bí
thư quận Liên Chiểu nên tôi biết, họ không chịu được cám dỗ. Nháy mắt
cái có mấy chục triệu. Xây lên rồi thì ai làm gì được”, ông Xuân Anh
nhấn mạnh.
Xử không xong xây nhà trái phép sẽ thay chủ tịch quận
Ông Xuân Anh nói rằng những năm qua Đà Nẵng đã và
đang đô thị hóa rất nhanh. Do đó, khi triển khai dự án mới thì sẽ có
nhiều người dân phải nhường đất cho địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó
cũng có một số người tham lam nên xây nhà trái phép để chờ hưởng tiền
đền bù, giải tỏa.
Người đứng đầu TP Đà Nẵng cũng chỉ ra rằng không
có chuyện người dân xây nhà trái phép mà cán bộ không biết. "Họ xây cái
nhà to đùng thế chỉ trong một đêm mà anh không biết là vô lý", ông Xuân
Anh nói.
Theo Bí thư Xuân Anh, việc để xảy ra tình trạng trên trách nhiệm
thuộc về Bí thư và Chủ tịch UBND các quận, huyện. “Sắp tới, Đà Nẵng sẽ
tiếp tục có những thay đổi về kiến trúc, quy hoạch. Sẽ còn nhiều dự án
triển khai. Do đó, quận nào để xảy ra xây nhà trái phép, xử lý không
xong thì sẽ thay chủ tịch quận.Nếu mình làm kỹ thì không ai dám xây nhà
trái phép”, ông Xuân Anh cương quyết.
Liên quan đến những đề xuất về nhân sự ở Sở Xây dựng, Bí thư Đà Nẵng
cho rằng lãnh đạo đơn vị phải tự đi tìm người", nhất là người trẻ tuổi
có năng lực. Ông lưu ý, khi bổ nhiệm cán bộ phải lựa chọn người hết sức
chuẩn, có chuyên môn, có uy tín chứ không vì cả nể mà đưa người thân vào
công chức.
Đối với cấp quận, huyện, người đứng đầu TP Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng
các đơn vị mạnh dạn đề xuất các trưởng phòng có năng lực để làm phó chủ
tịch các quận, huyện.
Đường leo núi Hoa
Sơn, Trung Quốc, cây cầu đi bộ bắc ngang những ngọn núi thuộc Alps, Thụy
Sĩ hay vách đá cheo leo Trolltunga ở Na Uy làm cho du khách vừa mãn
nhãn vì cảnh đẹp vừa giật mình thon thót ở độ cao có thể gây chết người.
Nằm ở phía tây bắc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, du khách có thể đi bộ trên
cầu kính xây sát vách núi Thiên Môn Sơn ở độ cao hơn 1.400 m so với mặt
đất. Cầu đáy kính dài 91 m và chỉ rộng 1,5 m khiến hầu hết du khách có
cảm giác phải bám vào vách đá để khỏi sẩy chân.
Cầu đi bộ ở núi Titlis, Thụy Sĩ
Đây được coi là cây cầu cao nhất châu Âu khi nằm ở độ cao hơn 2.700 m
so với mực nước biển. Cầu mặc dù không có đáy kính nhưng du khách khi
bước qua vừa thót tim vì độ cao, vừa có thể thỏa mãn vì được ngắm cảnh
dãy Alps tuyết phủ trắng ngay dưới chân mình.
Ô trống ở dãy Alps, Pháp
Nếu không thích đi bộ trên không ở Alps, bạn có thể đến Pháp, bước vào ô
trống làm bằng kính hoàn toàn. Nơi đây giống như một trạm quan sát có
vị trí đẹp, cho phép du khách ngắm nhìn toàn cảnh dãy núi rộng lớn của
châu Âu từ các phía dù chỉ đứng một chỗ.
Đường bộ treo ở Grand Canyon, Mỹ
Nếu hình ảnh trên các tấm bưu thiếp không đủ để chứng minh cho bạn vẻ
đẹp của "đại vực" Grand Canyon, hãy tự mình tới và trải nghiệm trên lối
đi bộ treo ở đây để chụp tấm hình của riêng mình. Nằm ở độ cao hơn 219 m
so với nền vực, nơi chụp hình được xây nhô ra một phần tạo khoảng không
lý tưởng cho những bức ảnh. Hơn nữa, chỗ đứng này cũng được làm đáy
kính cho du khách thỏa sức ngắm nhìn bên dưới.
Lối đi bên ngoài tòa tháp CN, Canada
Tháp CN, điểm tham quan cao nhất Toronto, cho phép mọi người có thể ra
đứng ở rìa ngoài tòa nhà. Với người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ kinh
hoàng, nhưng thực tế du khách muốn trải nghiệm đều được trang bị dây bảo
hiểm. Khu vực khách có thể bước ra ngắm thành phố nằm ở độ cao hơn 365 m
so với mặt đất.
Điểm nhảy bungee ở cầu Bloukrans, Nam Phi
Nơi đây là địa điểm cung cấp dịch vụ nhảy bungee cao nhất thế giới, tại
độ cao khoảng 216 m phía trên sông Bloukrans. Trải nghiệm mạo hiểm này
làm người gan dạ cũng phải lo lắng, vì thời gian nhảy lâu khiến bạn nghĩ
liệu dây nhảy có chạm đáy không.
Đu quay trên nóc khách sạn Stratosphere, Mỹ
Theo đúng tinh thần Las Vegas, khách sạn Stratosphere đã xây dựng một
chiếc đu quay nằm ngay trên tầng thượng. Trò chơi mạo hiểm này có tên là
X-Scream, một toa có thể chứa được 8 người và nghiêng về phía trên
thành phố trong khi bệ đỡ nằm ở ngay rìa mái. Một trò khác tên là
Insanity, là đu quay hình móng nhô ra phía không trung khoảng 19 m và
nằm ở độ cao 274 m.
Đường leo bộ ở núi Hoa Sơn, Trung Quốc
Trên đường đi bộ bằng ván gỗ ở núi Hoa Sơn, du khách đi bộ dọc theo
vách núi cheo leo và chỉ có một sợi dây xích gắn vào vách đá để bám. Con
đường rất nguy hiểm nhưng khi đến cuối hành trình bạn sẽ được thưởng
thức trà tại một ngôi nhà nằm ở độ cao hơn 2.100 m.
Vách đá Trolltunga, Na Uy
Không hề có dây bảo hộ cho du khách khi đến với vách đá Trolltunga. Nếu
bạn muốn ngắm nhìn được trọn vẹn vẻ đẹp của vùng vịnh, hồ cùng các vách
núi sừng sững, hãy tiến ra phía rìa của vách đá cheo leo này. Tuy
nhiên, mê mẩn chụp ảnh cỡ nào thì bạn cũng phải chú ý an toàn của bản
thân.
(theo Business Insider)
Hương Chi
Khách Trung Quốc bị tài xế taxi 'chặt chém' ở Hà Lan
Một nhóm du khách Trung Quốc mới
đây đã vướng vào rắc rối sau khi bị một tài xế taxi ở Amsterdam (Hà Lan)
bắt trả 485 euro cho một chuyến đi chỉ kéo dài 20 phút.
Nhóm du khách hạ cánh tại sân bay Schiphol, 9 km về phía tây nam
Amsterdam và lên một xe taxi để về phía tây thành phố. Tuy nhiên khi đến
nơi, lái xe đã yêu cầu họ phải trả 485 euro (12 triệu đồng) cho chặng
đường chỉ dài 20 phút.
Taxi Hà Lan bị tố “chặt chém” khách Trung Quốc. Ảnh: News.
“Đó là một con số đáng sợ”, một trong số các du khách nói với Telegraaf TV.
“Khi thấy chúng tôi phản ứng, anh ta đã lập tức lái xe đi một cách
không ngừng nghỉ”. Các hành khách trên xe bắt đầu la hét và đập vỡ cửa
sổ, buộc lái xe phải dừng lại. Một số đã bỏ chạy khỏi taxi nhưng vẫn còn
một người kẹt lại cùng với hành lý.
Theo Dutch News, nhóm du khách cuối cùng đã đồng ý trả 100
euro cho chuyến đi để được trả lại hành lý. Cảnh sát hiện truy tìm tài
xế để làm rõ sự việc.
Hồi tháng 1, Amsterdam đã khiến người Trung Quốc giận dữ khi hai thanh
niên Hà Lan đăng video quay cảnh ném sữa bột vào một người châu Á đang
đi trên đường và gọi đây chỉ là một “trò đùa”.
Từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau,
người dân thị trấn Taiji lại kéo thuyền đi đánh bắt gần 2.000 con cá heo
để giết thịt hoặc bán cho các công viên thủy sinh trên khắp thế giới.
Một trong những mùa săn bắt tai tiếng nhất vừa bắt đầu tại Taiji, thị trấn nhỏ ven biển nằm ở phía tây nam Nhật Bản. Công
việc đi săn cá heo bắt đầu từ sáng sớm, thường trước cả khi mặt trời
lên. Một nhóm nhỏ ngư dân đem theo chục thuyền máy và hướng ra khu vực
có nhiều cá heo đang di cư. Khi ổ cá heo được phát hiện, ngư dân sẽ hạ thấp sào làm bằng kim loại không gỉ xuống nước và dùng búa gõ.
Tiếng động làm gián đoạn khả năng định vị dưới nước của cá heo khiến
chúng hoảng sợ. Nhờ vậy, đám cá heo bị dụ hướng về phía vịnh.
Những ngư dân dùng thuyền và lưới quây cá heo lại ở Taiji. Ảnh: Nat Geo.
Lúc đó, những con cá heo đã bị khích động nên ngư dân để chúng
bình tĩnh lại trong một đêm. Sáng hôm sau, họ quay lại giết cá heo trong
vịnh. Trước đây, họ sử dụng móc sắt để đâm cá heo làm chúng mất máu tới
chết và vùng nước xung quanh nhuốm màu đỏ thẫm. Nhiều cuộc biểu tình và
chỉ trích đã chống lại hoạt động tàn nhẫn này buộc các ngư dân phải tìm
cách đánh bắt khác.
Ngày nay, những con cá heo bị giết bằng cách chọc một móc câu vào
cổ sâu tới cuống phổi khiến chúng chết chỉ trong vài giây nhưng thực
tế, cá heo vẫn quẫy đau trong vài phút sau đó. Để ngăn máu chảy ra làm
đỏ cả vùng nước, ngư dân phải đặt nút bằng gỗ vào vết thương của cá.
Những người đi săn thường thả những con cá heo nhỏ đi, chỉ bắt giết các
con to vì chúng cho nhiều thịt hơn. Những con được thả vẫn khó sống sót
vì thiếu sự trợ giúp từ đồng loại. Cá heo lại là loài sống rất khăng
khít, khi một con trong đàn chết, những con khác cũng bị đau đớn và buồn
như chính con người.
Máu cá heo khi bị giết chết nhuộm đỏ cả vùng nước xung quanh. Ảnh: Japan Times.
Cuộc săn bắt tàn nhẫn này được ghi hình bí mật bởi một nhiếp ảnh gia làm việc cho National Geographic,
Louie Psihoyos, vào năm 2009. Bộ phim giành giải phim tài liệu xuất sắc
có tên là "The Cove" (Vịnh nhỏ). Kể từ đó, việc săn cá heo gây nên một
làn sóng chỉ trích trên khắp thế giới. Hàng triệu người, các nhà hoạt
động vì động vật cùng nhiều tổ chức yêu cầu ngừng săn cá heo. Tuy nhiên,
cuộc tàn sát vẫn diễn ra, đây là một ngành công nghiệp kiếm đến hàng
triệu USD và được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ.
Chính phủ nước này cho phép săn cá heo, cá voi và nhiều loài sinh vật
biển khác. Một năm người Nhật Bản được phép săn 1.800 con cá heo. Cùng
với đó là cá voi nhỏ, tổng số lượng đánh bắt của một mùa có thể lên tới
hơn 16.000 con. Đây là số lượng đã giảm từ khi bộ phim tài liệu được
công khai, trước đó chính phủ cho phép bắt tới 23.000 con mỗi năm.
Nhu cầu thịt cá heo giảm sút nhiều vì các tổ chức phi chính phủ cùng
nhà hoạt động đã tuyên truyền cho người dân Nhật Bản về sự nguy hiểm của
việc ăn thịt cá heo. Năm 2015, Hiệp hội quốc tế về vườn thú và công
viên thủy sinh thế giới (WAZA) cũng ra lệnh cấm buôn bán cá heo từ những
cuộc săn bắt đầy tranh cãi này, sau áp lực và biểu tình xuất hiện trên
toàn thế giới. Nhưng vẫn có rất nhiều công viên thủy sinh không thuộc
WAZA và sẵn lòng mua cá heo từ Taiji, Nhật Bản.
Cuộc tàn sát cá heo đẫm máu ở Taiji (nên cân nhắc trước khi xem)
Giao tranh tiếp diễn sau khi lệnh ngừng bắn ở Syria hết hiệu lực
Thứ Ba, 20/09/2016, 19:50:49
Một
xe tải chở hàng viện trợ bị hư hỏng nặng sau khi hứng chịu không kích
tại thị trấn Urm al-Kubra do lực lượng đối lập kiểm soát, phía tây thành
phố Aleppo, Syria, ngày 20-9-2016. (Ảnh: Reuters)
NDĐT
– Ít nhất 32 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi
giao tranh bùng phát trở lại tại tỉnh phía bắc Aleppo hôm 19-9, chỉ vài
giờ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn ở Syria do Mỹ và Nga làm trung gian
hết hạn.
Tổ chức Giám sát nhân
quyền Syria (SOHR) xác nhận, hơn 40 cuộc không kích đã được tiến hành
nhằm vào các khu vực do lực lượng nổi dậy nắm giữ ở thành phố Aleppo và
ngoại ô của thủ phủ tỉnh cùng tên vào hôm qua, khiến hàng chục người
thiệt mạng.
Trong số đó có 12 lái xe của đoàn xe tải chở hàng viện trợ, SOHR cho
biết, đồng thời nhấn mạnh số tử vong có thể tăng lên do có rất nhiều
người bị thương nặng.
Theo Phát ngôn viên Liên hợp quốc Stephane Dujarric, ít nhất 18 xe
tải trong số 31 xe chở hàng cứu trợ của Liên hợp quốc và Tổ chức Trăng
lưỡi liềm đỏ Arab Syria (SARC) cùng một kho hàng của SARC đã trúng bom.
Đoàn xe đang trên đường tới thị trấn Urm al-Kubra thuộc tỉnh Aleppo để
phân phát hàng cứu trợ cho 78.000 người dân tại đây.
Liên hợp quốc hôm 20-9 đã tuyên bố tạm ngừng mọi hoạt động viện trợ
nhân đạo ở Syria theo sau vụ không kích. Phát biểu với báo giới, người
phát ngôn Cơ quan Điều phối các vấn đề nhân đạo của tổ chức này, ông
Jens Laerke nêu rõ: "Như một biện pháp an ninh ngay lập tức, các hoạt
động cứu trợ khác khác ở Syria sẽ bị tạm ngừng để chờ thêm các đánh giá
về tình hình an ninh". Ông Laerke cũng nói thêm rằng Liên hợp quốc gần
đây đã nhận được sự cho phép từ chính phủ Syria để cung cấp viện trợ cho
tất cả khu vực bị vây hãm trên toàn quốc.
Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết, chiều
19-9, các nhóm phiến quân đã nổ súng vào các vị trí đồn trú của quân đội
chính phủ tại một khu dân ở ngoại ô phía nam Aleppo. Theo SANA, lực
lượng Syria đã đẩy lùi cuộc tấn công và gây thiệt hại nặng nề cho phe
nổi dậy.
Ở tỉnh miền trung Hama, quân đội Syria cũng đã tiêu diệt 25 phiến
quân thuộc nhóm Jaish al-Fateh sau khi các tay súng nổi dậy tấn công
nhiều vị trí quân sự ở vùng nông thôn phía bắc Hama.
SANA cũng dẫn tuyên bố của của quân đội chính phủ nước này nêu rõ,
lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần ở Syria đã hết hiệu lực. Không có bất kỳ
điều khoản gia hạn nào được nêu ra, nhưng quân đội Syria cáo buộc các
nhóm phiến quân đã vi phạm lệnh ngừng bắn này tới hơn 300 lần.
Tuyên bố trên cũng cho biết, lực lượng nổi dậy đã tấn công các khu
dân cư và mục tiêu quân sự chủ yếu ở tỉnh Hama, Qunaitera, và Aleppo.
Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ hậu thuẫn bắt đầu có hiệu
lực từ ngày 12-9, bạo lực đã giảm đáng kể trên hầu khắp các khu vực
đang có giao tranh, bao gồm cả Aleppo. Tuy nhiên, các bên liên quan vẫn
liên tiếp đưa ra các buộc lẫn nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn.
TRUNG HƯNG
Reuters, Xinhua
Công bố kết luận về chất lượng hải sản tại vùng biển bốn tỉnh miền trung
Sáng
20-9, Bộ Y tế công bố những thông tin liên quan về việc sử dụng hải sản
tại vùng biển bốn tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên -
Huế. Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố hiện trạng môi trường
biển bốn tỉnh miền trung (ngày 22-8 vừa qua), Bộ Y tế đã tập hợp các
chuyên gia đầu ngành về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, độc học, sức khỏe
và các chuyên gia quốc tế để nghiên cứu, đánh giá mức độ an toàn của
hải sản.
Đây
là nghiên cứu được triển khai trên quy mô lớn, với 1.040 mẫu hải sản
được lấy ở các cảng cá, gò cá, các thuyền đánh bắt cá, đầm nuôi tại bốn
tỉnh miền trung. Các mẫu được kiểm nghiệm các chỉ tiêu xyanua, phenol,
thủy ngân, cadimi, chì, crom, asen và sắt tại Viện Kiểm nghiệm An toàn
vệ sinh thực phẩm Quốc gia và Viện Dinh dưỡng. Đồng thời, Bộ Y tế cũng
lấy 300 mẫu hải sản tại ba tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Khánh Hòa và Bà
Rịa - Vũng Tàu để làm nhóm đối chứng, so sánh.
Suốt quá trình nghiên cứu, Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với
các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới, chuyên gia về an toàn thực
phẩm và kiểm nghiệm của Nhật Bản, Ca-na-đa. Các mẫu được gửi đi kiểm
chứng tại Phòng kiểm nghiệm của Trường đại học Osaka (Nhật Bản) và
Trung tâm các giải pháp của Xin-ga-po. Kết quả kiểm chứng tại các phòng
kiểm nghiệm nước ngoài cho thấy sự đồng nhất về kết quả kiểm nghiệm
với hai viện của Việt Nam, các mẫu hải sản không phát hiện có xyanua,
chất được xác định là một trong những nguyên nhân gây cá chết hàng loạt.
Các chỉ số: thủy ngân, cadimi, chì, crom, asen và sắt trong hải sản
đều nằm trong giới hạn cho phép, bảo đảm an toàn theo quy định. Tất cả
mẫu hải sản tầng nổi (cá ngừ, cá thu, cá nục các loại, cá chỉ vàng, cá
bạc má, cá hố, cá bò, cá cam, cá trích, cá đối, cá cơm và các loại hải
sản khác) tại bốn tỉnh miền trung đều không phát hiện phenol.
Đối với các mẫu hải sản tầng đáy, phát hiện 132 trong tổng số 1.040
mẫu có phenol, gồm: ghẹ, tôm, tôm tít, ốc, mực, cá đuối, cá đục, bạch
tuộc, cua đá, đều nằm trong vùng từ 5 đến 25 km (tương đương từ 2,7 đến
13,5 hải lý), với tỷ lệ mẫu nhiễm cao nhất tại biển Hà Tĩnh và Quảng
Bình, thấp nhất tại biển Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế).
Từ những kết quả nghiên cứu trên, Bộ Y tế kết luận: Tất cả hải sản
sống ở tầng nổi, hải sản tại đầm nuôi của bốn tỉnh miền trung đều bảo
đảm an toàn. Các hải sản sống ở tầng đáy trong vòng 13,5 hải lý chưa
bảo đảm an toàn để sử dụng làm thực phẩm.
Bộ Y tế đề nghị UBND bốn tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa
Thiên - Huế tiếp tục chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Công thương (đơn vị được giao quản lý kho hàng đông lạnh) phân
loại hải sản theo từng lô; Sở Y tế lấy mẫu kiểm nghiệm theo từng lô và
trả kết quả cho đơn vị quản lý. Chỉ cho phép lưu hành lô sản phẩm khi
đã được xét nghiệm an toàn. Đối với các lô không an toàn phải tiêu hủy
và đền bù theo quy định.
PV
Nga dàn 4.000 quân ở Nam Ossetia, báo động chiến đấu
(Tin tức 24h)
-
Quân đội Nga đang tham gia tập trận ở Nam
Ossetia với 4.000 binh sĩ thuộc căn cứ quân sự quân đội Nga và hàng ngàn
mẫu thiết bị kỹ thuật.
Ngày 20/9, cơ quan báo chí của
Quân khu Nam cho hay, các quân nhân của lực lượng cận vệ đã tham gia báo
động và tiến vào khu vực nhiệm vụ chiến đấu.
Thông
báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thoảng 4.000 quân nhân và 1.000
trang thiết bị quân sự tham gia vào các cuộc tập trận sẽ kéo dài đến
ngày 24/9.
Dàn xe tăng của Nga trước cuộc tập trận Kavkaz 2016. Ảnh: Sputnik
Cuộc
tập trận sẽ hoàn thiện cho binh linh các hoạt động tác chiến trong cuộc
tấn công mô phỏng của máy bay địch, khắc phục các điểm ô nhiễm trong
khu vực do đối phương sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và gây nhiễu.
Mục
đích chính của cuộc tập trận là nâng cao kỹ năng thực hành của người
chỉ huy và khả năng tác chiến tại các khu vực miền núi và trên các căn
cứ bằng việc sử dụng hệ thống điều khiển tự động cao cấp và các loại mới
vũ khí.
Mới cách đây chưa đầy một tháng, ngày
27/8, căn cứ quân sự của Nga ở Nam Ossetia cũng đã tham gia cuộc tập
trận bất ngờ để kiểm tra khả năng sẵn sàng của các lực lượng vũ trang,
đã được đặt trong tình trạng cảnh báo chiến đấu toàn diện.
Báo
cáo của văn phòng báo chí của Quân khu miền Nam ngày 26/8 cho biết:
"Căn cứ quân sự của Quân khu Miền Nam đã được đặt trong tình trạng cảnh
báo chiến đấu toàn diện trong quá trình tham gia cuộc tập trận bất ngờ.
Các đơn vị của căn cứ này đã tiến hành cuộc diễu binh từ vị trí thường trực đến một vị trí thí nghiệm mới cách xa mặt đất".
Tổng
thống và Chủ tịch Quốc hội Nam Ossetia hôm 26/5 cho biết, Nước Cộng hòa
ly khai này sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga vào năm
2017.
Tổng thống Leonid Tibilov và Chủ tịch Quốc
hội Anatoly Bibilov nói rằng họ đã chính thức ủng hộ ý tưởng "tổ chức
trưng cầu dân ý về việc Nam Ossetia sáp nhập vào Liên bang Nga năm
2017".
Cộng hòa Nam Ossetia, được Nga công nhận độc
lập kể từ sau cuộc chiến tranh chớp nhoáng với Gruzia năm 2008, sẽ tổ
chức bỏ phiếu trưng cầu dân ý sau kỳ bầu cử tổng thống - tuyên bố trên
website của Tổng thống Nam Ossetia cho biết.
Cuộc
tập trận tại Nam Ossetia của Nga là một động thái khiêu khích NATO, đặc
biệt là trong tình thế Nga vừa hoàn tất cuộc tập trận quy mô lớn ở phía
Tây Nam và bán đảo Crimea - trước tháng 3/2014 vẫn còn là một phần của
Ukraine.
Đông Phong(Tổng hợp)
Bắc Kinh dọa phạt Châu Âu vì Đức Đạt Lai Lạt Ma
STRASBOURG, Pháp (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Hai bày
tỏ sự giận dữ và đe dọa sẽ có biện pháp trừng phạt sau khi Đức Đạt Lai
Lạt Ma phát biểu tại Quốc Hội Âu Châu ở thành phố Strasbourg của Pháp và
gặp Chủ Tịch Quốc Hội Martin Schultz.
Trung Quốc coi nhà sư 80 tuổi, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình này là
người đòi ly khai, dù rằng Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói rằng ngài chỉ muốn Tây
Tạng có tự trị thật sự. Tây Tạng đã bị Trung Quốc đưa quân “giải phóng
hòa bình” – theo phía Bắc Kinh – từ năm 1950 tới nay.
Phát ngôn
viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Lu Kang, nói rằng Quốc Hội Âu Châu và
ông Schultz đã “bất chấp sự phản đối mạnh mẽ” của Trung Quốc về việc gặp
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, một điều Lu Kang cho rằng đi ngược các hứa hẹn của
EU với Trung Quốc về vấn đề Tây Tạng.
Lu Kang cho hay Trung Quốc sẽ không để yên và sẽ có hành động sau khi
xem xét tình hình, dù không cho biết là Bắc Kinh sẽ làm gì.
Rất ít nhà lãnh đạo thế giới hiện nay dám gặp Ðức Ðạt Lai Lạt Ma vì
sợ phản ứng gay gắt của Trung Quốc, quốc gia có nền kinh tế lớn thứ nhì
thế giới.
Tuần qua, Trung Quốc cũng cảnh cáo Ðài Loan là chớ để Ðức Ðạt Lai Lạt
Ma đến thăm đảo quốc này theo lời mời của một giới chức quan trọng
trong nghị viện Ðài Loan. (V.Giang)
Chìm tàu du lịch ở Thái-lan, gần 50 người thương vong
Chủ Nhật, 18/09/2016, 23:03:35
NDĐT
- Ngày 18-9, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên đoạn
sông Chao Phraya thuộc địa phận tỉnh Ayutthaya của Thái-lan làm ít nhất
15 người chết và hàng chục người bị thương, mất tích.
Vụ tai nạn xảy
ra lúc 16 giờ (giờ địa phương) khi một tàu du lịch hai tầng chở theo
150 hành khách đâm vào một đê ngăn lũ bằng bê tông, hiện đang được sử
dụng làm cầu tàu tạm ở trước chùa Sanam Chai, và bị lật úp. Tờ Bưu điện
Bangkok dẫn lời Tỉnh trưởng Ayutthaya Prayoon Rattanasenee cho biết, vụ
va chạm đã khiến 15 người bị chết, 46 người bị thương và 10 người mất
tích. Trong số các nạn nhân bị thương, có 10 người đang trong tình trạng
nguy kịch. Toàn bộ các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện tỉnh
Auytthaya điều trị. Tại hiện trường, các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm
kiếm những người mất tích.
Theo số liệu của Cục Đường thủy Thái-lan, con tàu bị lật có tên là
Sombat Mongkolchai Tabtim. Đây là một chiếc tàu du lịch hai tầng, dài
27m, đăng ký lưu hành từ năm 1967 với khả năng chuyên chở tối đa 50 hành
khách.
Ông Rewat cho biết, thông thường dòng chảy qua đoạn sông trước chùa
Wat Sanam rất mạnh. Con tàu bị nạn cố tránh va chạm với một chiếc thuyền
khác trên sông, bị chuyển hướng và đâm vào con đê trước chùa. Do hoảng
loạn, hơn 100 hành khách đã đứng bật dậy khiến tàu bị lật nghiêng và
chìm xuống sông. Còn Cục trưởng Đường thủy Thái-lan Sorasak Saensombat
cho rằng, có thể dòng chảy mạnh cũng góp phần gây ra vụ tại nạn. Người
lái tàu đã không thể điều khiển được con tàu và khiến nó va vào con đê.
Ông này hiện cũng nằm trong số những người bị mất tích.
Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, phần lớn hành khách trên con tàu bị
chìm là người Hồi giáo đang trên đường trở về tỉnh Nonthaburi sau khi
tới tham gia một nghi thức Hồi giáo thường niên tại nhà thờ Takia Yokin ở
quận Phra Nakhon Si Ayutthaya.
Cảnh sát đã tạm giữ thuyền trưởng của chiếc tàu để phục vụ công tác
điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Một chiếc tàu có cần cẩu đã được cử tới
để kéo chiếc tàu bị nạn lên bờ. Do các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm
cách xác định số hành khách trên tàu và số người được tìm thấy nên số
người chết và mất tích có thể sẽ còn cao hơn.
N.Đ
Thưởng nóng 20 triệu đồng cho ai tìm thấy thi thể công nhân mất tích
Dân trí Thi thể công nhân Nguyễn Minh Luân (SN 1992,
quê tỉnh Phú Thọ) bị mất tích vẫn chưa được tìm thấy kể từ ngày xảy ra
sự cố vỡ cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 vào chiều ngày 13/9 vừa
qua.
“Chúng tôi đã thực hiện các giải pháp đồng bộ để tìm kiếm một
công nhân còn lại mất tích; trong đó có thưởng nóng 20 triệu đồng cho
bất kỳ người nào tìm được thi thể công nhân Luân mất tích…”. Chiều ngày
20/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Ngô Việt Hải - Tổng giám đốc Tổng
công ty phát điện 2 (Genco2 – chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Bung 2) -
cho biết như trên.
Gỗ, củi bịt kín lưu vực lòng hồ Sông Bung 4 nên việc tìm kiếm nạn nhân còn lại rất khó khăn
Ông Ngô Việt Hải cho biết, hiện nay chủ đầu tư dự án đang huy động
các biện pháp tổng thể để tìm công nhân còn lại bị mất tích; trong đó
huy động tất cả lực lượng dân quân, du kích địa phương tham gia tìm
kiếm.
Bình quân mỗi ngày có từ 40-50 người tham gia tìm kiếm dọc về hạ du,
những người này được đơn vị lo ăn uống đầy đủ, cuối ngày còn được “bồi
dưỡng” thêm 500 ngàn đồng mỗi người. Thứ 2 là thuê một đội chuyên nghiệp
kết hợp giữa cơ giới và thủ công để vớt củi, rác phủ kín mặt sông Bung
từ trên núi tràn về, bởi có thể thi thể công nhân này nằm dưới lớp củi,
gỗ này không nổi lên nên khó tìm thấy.
Thứ 3 là đơn vị đang huy động tất cả các lực lượng của các xã có
phương tiện thủy như thuyền đánh cá, ghe thuyền khác… đi tìm kiếm từ đầu
nguồn đến lưu vực lòng hồ Sông Bung 4. Tất cả xăng dầu và chi phí được
Genco2 trả cho người dân đầy đủ.
“Ngoài 3 phương án trên, lực lượng nào tham gia tìm kiếm khi phát
hiện thi thể sẽ được thưởng nóng ngay tại chỗ 20 triệu đồng. Đây là việc
khích lệ tinh thần để các lực lượng tham gia tích cực tìm kiếm”, ông
Ngô Việt Hải nói.
Khu vực lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 là nơi tìm thấy thi thể anh
Đặng Văn Tuyền (quê tỉnh Hải Dương) nhưng đã bị gỗ, củi bít kín nhiều
km2 mặt hồ nên việc tìm kiếm thi thể còn lại gặp rất nhiều khó khăn.
Công Bính
Cắt mặt xe tải, 2 thanh niên chết tại chỗ khi bị cuốn vào gầm xe
Chiều 19.9 tại giao lộ Lê
Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng 8, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn
giao thông khiến 2 thanh niên bị cuốn vào gầm xe tải, chết tại chỗ.
Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 19.9, xe tải BS 79C 067.73 do tài xế
Nguyễn Anh Quốc (34 tuổi, ngụ Phú Yên) điều khiển và xe máy BS 43K8 -
1938 (chưa rõ người điều khiển) cùng lưu thông trên đường Cách Mạng
Tháng 8.
Theo các nhân chứng, sau khi dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Lê Thanh
Nghị (P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu), người điều khiển xe máy đang đậu bên
phải xe tải đã vượt cắt mặt xe tải để rẽ trái về cầu Hòa Xuân.
Do rơi vào điểm mù của gương chiếu hậu xe tải, xe máy xảy ra va
chạm với xe tải, khiến 2 thanh niên đi xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, chết tại chỗ.
Xe máy và 2 thanh niên bị cuốn vào gầm, kéo đi cả chục mét Ảnh: Văn Tiến
Lực lượng CSGT xác định, 1 trong 2 nạn nhân là Võ Viết Trung (17
tuổi, quê quán H.Duy Xuyên, Quảng Nam), người còn lại không mang theo
giấy tờ tùy thân. Tài xế xe tải rời khỏi hiện trường vụ tai nạn, sau đó
đến Công an P.Hòa Cường Nam trình báo vụ việc.
Đến 16 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân vẫn mắc kẹt dưới gầm xe, cơ
quan chức năng tìm cách đưa 2 thi thể ra ngoài. Vụ việc vẫn đang được
làm rõ.
* Khoảng 15 giờ ngày 19.9, trên tuyến đường Bạch Đằng, thuộc khóm Nhà Mát, P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai người trọng thương.
Theo người dân chứng
kiến tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe máy mang BS 93FA - 7105, do
anh Trần Bá Tùng (37 tuổi, ngụ H.Giá Rai) điều khiển chạy từ hướng
trung tâm TP.Bạc Liêu về Khu du lịch Nhà Mát (thuộc P.Nhà Mát).
Khi đến đoạn đường
trên, có 2 thanh niên (chưa rõ danh tính) đi trên xe máy mang BS 60P1 -
1008 chạy ngược chiều với tốc độ cao, vừa chạy vừa lạng lách, đánh
võng,tông vào xe của anh Tùng.
Hiện trường vụ tại nạn làm 2 thanh niên trọng thương Ảnh: Trần Thanh Phong
Cú va chạm mạnh khiến
cả 3 ngã xuống đường, xe của anh Tùng bị húc bay lên vỉa hè. Vụ tai nạn
làm anh Tùng bị xây xát nhẹ. Tuy nhiên, 2 thanh niên đi trên xe máy 60P1
- 1008 bị thương rất nặng, trong đó có 1 người bị bể đầu, chấn thương
sọ não; người còn lại nằm bất tỉnh. Các nạn nhân được người dân đưa vào
Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cấp cứu.
Nhận được tin báo của
người dân, lực lượng CSGT Công an TP.Bạc Liêu kịp thời có mặt tại hiện
trường để điều tiết giao thông, đồng thời xác minh, làm rõ nguyên nhân
vụ tai nạn.
Văn Tiến - Trần Thanh Phong
Bán than cho Việt Nam, TQ 'hét' giá cao ngất ngưởng
Thứ Ba, ngày 20/09/2016 18:00 PM (GMT+7)
Trong khi giá nhập khẩu than từ các nước như Indonesia ở mức 44
USD/tấn, Nga là 63 USD/tấn thì Trung Quốc lại ở mức cao nhất 71 USD/tấn.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan 8 tháng đầu năm 2016,
Việt Nam đã nhập khẩu 9,7 triệu tấn than với trị giá lên tới 605 triệu USD,
tăng 191% về lượng và tăng 107% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Ở
cùng kỳ năm ngoái Việt Nam chỉ nhập khẩu 3,3 triệu tấn, các năm trước
đó, số lượng nhập khẩu than cũng chỉ dao động ở khoáng 2 triệu tấn.
Trong các thị trường mà Việt Nam nhập khẩu than, Nga là thị trường
cung cấp than nhiều nhất cho Việt Nam với 2,8 triệu tấn, tiếp đến là
Indonesia với 1,8 triệu tấn. Trung Quốc đứng thứ 3 với 1,4 triệu tấn. Dù
là thị trường nhập khẩu lớn nhất nhưng giá than nhập từ Nga ở mức khá
vừa phải khoảng 63 USD/tấn. Trong khi đó, giá mỗi tấn than nhập từ Trung
Quốc lên tới 71USD.
Đáng chú ý, trong thời gian qua, nguồn than nhập khẩu chính của Việt
Nam đến cả từ Trung Quốc - quốc gia mà từ nhiều năm qua luôn là thị
trường nhập khẩu than lớn từ nước ta. Không những vậy, vùng biển Đông
Bắc của nước ta luôn nóng về vấn đề xuất lậu than và nhiều chuyên gia
ngành đã cho rằng, than xuất lậu đang được tuồn vào Trung Quốc.
Do đó, nhiều giải thiết đã được đặt ra rằng, các nguồn than chính
ngạch và nguồn than không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc đang quay trở lại
theo đường chính ngạch để cung cấp cho nước ta? Nếu thực tế là vậy thì
Việt Nam đang phải nhập lại những gì đã bán cho Trung Quốc, nhưng sẽ ở
mức giá cao hơn.
Thời gian tới, các chuyên gia ngành cũng dự đoán nhu cầu nhập khẩu
than của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao để đáp ứng nhu cầu trong nước,
trong đó chủ yếu nhu cầu than được dùng cho ngành điện. Bởi lẽ, theo Quy
hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm
2030 (Quy hoạch điện VII), để đáp ứng nhu cầu điện của đất nước theo
kịch bản cơ sở năm 2020 là 330 tỉ kWh và năm 2030 là 695 tỉ kWh thì
ngoài các nguồn thuỷ điện, nhiệt điện chạy dầu – khí, năng lượng tái
tạo, điện hạt nhân, cần xây dựng nguồn nhiệt điện chạy than.
Số lượng các dự án nhiệt điện than phải xây dựng của Quy hoạch điện
VII là 61 dự án với tổng công suất là 71.710MW, từ đó tính ra nhu cầu
than của ngành điện năm 2020 là 67,3 triệu tấn, năm 2030 là 171 triệu
tấn.
Trong khi đó, theo Quy hoạch ngành than Việt Nam đến năm 2020 có xét
triển vọng đến năm 2030 thì sản lượng than thương phẩm sản xuất toàn
ngành than năm 2020 chỉ đạt 47-50 triệu tấn và năm 2030 là hơn 55-57
triệu tấn. Than trong nước sản xuất không chỉ cung cấp cho điện mà còn
cho các ngành kinh tế quốc dân khác cũng như xuất khẩu.
Theo đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho ngành than đến năm 2030 sẽ rơi
vào khoảng 269.000 tỉ đồng, bình quân khoảng 17.930 tỉ đồng/năm, trong
đó, giai đoạn đến năm 2020, nhu cầu vốn đầu tư khoảng hơn 95.000 tỉ đồng
(bình quân hơn 19.000 tỉ đồng/năm); Giai đoạn 2021-2030 nhu cầu vốn đầu
tư hơn 172.000 tỉ đồng (bình quân 17.000 tỉ đồng/năm).
Nguồn vốn sẽ sử dụng chủ yếu tập trung cho đầu tư mới và cải tạo mở
rộng..., được thu xếp từ các nguồn tự có, vốn vay thương mại, vay ưu đãi
và huy động qua các kênh chứng khoán...
TTO - Cơ quan An ninh điều tra -
Bộ Công an vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trần Hữu Tiệp cùng
đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh.
Theo đó, Bộ Công an
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam
ông Trần Hữu Tiệp, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỏ và xuất
nhập khẩu khoáng sản miền Trung (Upcom: MTM) tại trụ sở của công ty tại
Hà Nội.
Việc tạm ngưng giao dịch MTM đột ngột hồi tháng 6-2016 đã làm
nhiều nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này “chết tức tưởi” do MTM chỉ
mới được chính thức giao dịch trên thị trường Upcom được hơn hai tháng.
Tại thời điểm bị tạm ngưng, cổ phiếu MTM chỉ còn 2.600 đồng/cp, mất đến 80% giá trị so với lúc mới chính thức lên sàn.
Cơ quan An ninh điều tra (A92) - Tổng cục An
ninh, Bộ Công an cũng đã phối hợp Công an phường, tổ dân phố thực hiện
lệnh khám xét tịch thu tài liệu của công ty và máy tính cá nhân của ông
Tiệp tại nơi làm việc chiều 19-9.
Như vậy, sau hơn 3 tháng bị phanh phui và cổ phiếu bị ngừng giao
dịch, thực hư thông tin về hồ sơ của MTM sẽ được làm sáng tỏ khi cơ quan
điều tra vào cuộc.
Trước đó ngày 20-6, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định
tạm ngừng giao dịch đối với cổ phiếu MTM khi nhận thấy công ty có dấu
hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh: số điện thoại của doanh
nghiệp không có thực, ban giám đốc không liên lạc được…
Sau đó, cổ đông của MTM còn vạch ra được nhiều bất thường khác như
hình ảnh nhà máy, dây chuyền thiết bị là ăn cắp của một công ty khác,
trụ sở văn phòng Hà Nội là phòng khám răng…
Theo báo cáo tài chính quý 2-2016, đã có hơn 4 triệu cổ phiếu MTM
không tồn tại vẫn được đưa lên sàn để mua bán, công ty này đã ghi khống
vốn góp lên đến 40 tỉ đồng.
N.BÌNH
5 nghi phạm trong vụ hỗn chiến tại quán karaoke
ra trình diện
Vài giờ sau khi cảnh sát thông báo lệnh truy bắt, Dũng, Đại cùng nhóm đồng phạm lần lượt tới cơ quan công an trình diện.
Tối 20/9, trung tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng Công an thành phố
Vinh), cho biết 5 nghi phạm trong vụ hỗn chiến tại quán karaoke Quán
Lau, ở phường Trường Thi (TP Vinh) đã tới trình diện.
Trong số này Trần Hùng Dũng (32 tuổi) và Đặng Văn Đại (32 tuổi) cùng trú tại thành phố Vinh là hai nghi phạm chính.
Dũng - Đại và Lít (thứ tự từ trái qua phải). Ảnh: Công an cung cấp.
Hai ngày trước, Chu Đức Gu Lít (26 tuổi) cùng nhóm với Dũng và Đại đã
tới cơ quan công an đầu thú. Chiều 19/9, Lít được cảnh sát đưa tới quán
karaoke để thực nghiệm hiện trường vụ án.
Theo cáo buộc của nhà chức trách, đầu giờ chiều 13/9, anh Nguyễn Đình
Trung (37 tuổi) và Nguyễn Đình Bình (32 tuổi) cùng nhóm bạn ba người tới
thuê phòng hát ở karaoke Quán Lau.
Nghi phạm Lít (áo đen đang nằm) cùng 3 cảnh sát đóng thế đang diễn lại cảnh xô xát tại hiện trường. Ảnh: Hải Bình.
Sau va quệt, anh Bình rời xe tới chủ đích bắt tay Lít mong thông cảm
rồi đánh xe đi đậu cách quán vài chục mét. Khoảng 10 phút sau, anh
Trung, Bình và người bạn xuống xe thì gặp Lít đứng ở sân. Hai bên xảy ra
xô xát.
Hậu quả anh Trung và Bình bị nhóm của Lít tấn công bằng dao, súng và đá
gây thương tích nặng. Trong lúc hỗn chiến có tiếng súng vang lên. Các
nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Công an thành phố Vinh thu thập chứng cứ, lời khai của nạn nhân, soát
xét hệ thống camera tại hiện trường và làm rõ nhóm nghi phạm.
"Cả 6 nghi phạm đã đầu thú đều cùng một nhóm với nhau. Họ bị điều tra
về hai hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng", lãnh
đạo công an thành phố Vinh nói và cho biết tiếp tục làm rõ vai trò của
từng người để khởi tố.
Hải Bình
Mr. Đàm bức xúc vì bị kẻ xấu tạt sơn vào nhà 3 triệu USD
14:54 20/09/2016
Trước vụ việc không may này, anh cho biết sẽ xem lại camera để tìm ra kẻ phạm pháp và nhờ phát luật xử lý thích đáng.
Giữa lúc tất bật chuẩn bị cho live show kỷ niệm 20 năm ca hát với chủ
đề Diamond show vào đầu tháng 10, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ gặp
chuyện không vui khi bị tạt sơn vào cửa biệt thự trên đường Thất Sơn, cư
xá Bắc Hải (quận 10, TP.HCM).
Trên trang cá nhân, ông hoàng nhạc Việt bức xúc chia sẻ: “Ai mà ác
lại ném sơn vô nhà tôi? Muốn gây áp lực cho tôi đúng không?”.
Đàm Vĩnh Hưng kể chuyện bị ném sơn vào nhà trên trang cá nhân.
Mr. Đàm nói thêm: “Tôi chỉ hát để kiếm sống và lo lắng cho gia đình.
Không lẽ điều này lại khiến ai đó khó chịu? Như vậy làm sao an tâm mà
sống?”.
Trước vụ việc không may này, anh cho biết sẽ xem lại camera để tìm ra
kẻ phạm pháp và nhờ phát luật xử lý thích đáng. Mr. Đàm nhấn mạnh việc
làm này có thể quy thành tội.
Sau chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, nhiều nghệ sĩ như Hoàng Bách, Thu
Hoài, Phi Nhung... lên tiếng an ủi. Các fan của Mr. Đàm cũng bày tỏ sự
tức giận và kêu gọi thần tượng phải “chơi tới cùng”.
Tuy nhiên cũng nhiều khán giả khuyên anh nên giữ bình tĩnh để tập
trung cho show diễn quan trọng sắp tới thay vì khiến tâm trí bị ảnh
hưởng.
Mr. Đàm là nghệ sĩ có nhiều fan nhưng cũng không ít antifan. Ảnh: Nguyễn Thành.
Trước đây, các anti fan thường “ném đá” người nổi tiếng thông qua
mạng xã hội hoặc bày tỏ thái độ không hưởng ứng trên sân khấu. Còn
chuyện bị làm phiền tại nhà riêng có lẽ Đàm Vĩnh Hưng là số ít trong
những nghệ sĩ Việt gặp phải.
Phương Giang
Lý giải hiện tượng Mặt Trăng to hơn ở sát đường chân trời
Ảo
ảnh quang học khiến Mặt Trăng trở nên khổng lồ khi ở sát đường chân trời
là ảo giác nổi tiếng nhất thế giới mà chưa chuyên gia nào có thể đưa ra
giải đáp chính xác.
Mặt Trăng ở chân trời dường như to hơn hẳn. Ảnh: NASA.
Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Aristotle cho rằng bầu khí quyển của Trái
Đất phóng to Mặt Trăng khi ở gần đường chân trời. Giả thuyết này được
chứng minh là sai. Các hiệu ứng tán xạ của không khí có thể làm cho Mặt
Trăng mang màu đỏ hoặc cam nhưng không làm thay đổi kích thước thiên
thể, theo Vox.
Sử dụng công cụ gọi là máy kinh vĩ, các nhà thiên văn học có thể xác
định trăng tròn có bề rộng 0,52 độ (so với 360 độ của toàn bộ bầu trời)
và không đổi trong suốt đêm. Trên thực tế, theo các phép đo chính
xác, Mặt Trăng khi ở trên đỉnh đầu lớn hơn Mặt Trăng ở đường
chân trời khoảng 2%, do khoảng cách quan sát tới chân trời xa
hơn.
Đo đạc bằng máy cho thấy Mặt Trăng ở trên đỉnh đầu lớn hơn Mặt Trăng ở chân trời. Ảnh: Bob King.
Hiện tượng Mặt Trăng trông lớn hơn hoàn toàn do bộ não con
người. "Con người đang tìm kiếm một câu trả lời đơn giản", Donald
Simanek, nhà vật lý chuyên nghiên cứu về ảo giác Mặt Trăng cho biết.
"Nhưng câu trả lời này nằm trong các chức năng của não người mà chúng ta
mới chỉ biết rất ít".
Gần đây, một số nhà thần kinh học bắt đầu sử dụng phương pháp chụp cộng
hưởng từ MRI để tìm hiểu nguyên nhân. Tuy chưa thể đưa ra kết luận cuối
cùng, nghiên cứu của họ giúp lý giải một phần quá trình bộ não giải
thích các thông tin thị giác.
Một kết quả nghiên cứu bằng MRI năm 2006 mô phỏng ảo giác tương
tự trong phòng thí nghiệm. Hình cầu bên trái cho cảm giác lớn
hơn và ở xa hơn hình cầu bên phải, dù kích thước thật của cả
hai như nhau. Hiện tượng này tương tự như ảo giác thấy Mặt Trăng
to hơn ở chân trời.
Quả cầu bên trái nhìn to hơn và ở xa hơn quả cầu bên phải, tương tự Mặt Trăng ở chân trời. Ảnh: Murray.
Các nhà nghiên cứu đưa ra một giả thuyết để giải thích cho sai lầm
này của bộ não. Khi ôtô dần đi xa về phía trước, góc nhìn
của mắt với chiếc xe sẽ nhỏ dần. Do biết chắc chiếc xe không
bị thu nhỏ, não bộ tự điều chỉnh kích thước quan sát để mắt ta
vẫn thấy chiếc xe ở cùng kích cỡ khi di chuyển ra xa.
Ở một khoảng cách lớn hơn rất nhiều như đối với Mặt Trăng,
chúng ta không thể cảm nhận độ sâu chuẩn xác. Nếu cảm giác
đường chân trời ở xa hơn vị trí trên đỉnh đầu rất nhiều, cơ
chế này cũng sẽ đánh lừa bộ não, khiến ta trông thấy Mặt Trăng
lớn hơn kích thước thật của nó.
"Nếu ước lượng khoảng cách tới Mặt Trăng lớn hơn, não bộ sẽ
thực hiện tính toán và quyết định rằng các vật thể cũng
phải lớn hơn để lấp đầy cùng một không gian", Ralph Weidner, một
nhà thần kinh học người Đức nghiên cứu ảo giác Mặt Trăng bằng thí
nghiệm MRI, cho biết.
Ảo ảnh Ebbinghaus, vòng tròn bên trái dường như nhỏ hơn bên phải. Ảnh: Phrood~commonswiki.
Hầu hết mọi người khi được hỏi đều trả lời Mặt Trăng trông
vừa to lại vừa gần chứ không phải xa. Các nhà nghiên cứu cập
nhật cách giải thích mới dựa trên nghiên cứu khoa học thần kinh để
giải quyết vấn đề này. Theo đó, bộ não của chúng ta có hai hệ
thống cơ bản để xử lý thông tin thị giác: một quyết định bạn sẽ nhìn
cái gì (ventral stream) và một xác định vị trí của đối tượng
quan sát (dorsal stream). Mỗi hệ thống tương ứng với một vùng khác
nhau của não bộ.
Giả thuyết mới cho rằng hai hệ thống này làm việc theo thứ tự để
tạo ra ảo giác Mặt Trăng. Ventral stream thực hiện quá trình theo
cách giải thích cũ, tự đồng điều chỉnh cho Mặt Trăng trở nên lớn
hơn khi thấy nó ở xa. Dorsal stream sau đó sẽ xác định lại vị trí
của Mặt Trăng theo hướng suy luận Mặt Trăng lớn hơn bình thường,
nghĩa là nó phải ở gần, Weidner cho biết.
Weidner và các đồng nghiệp thử nghiệm giả thuyết này bằng cách đặt con
người trong một máy MRI và sử dụng kính 3D để họ thấy ảo giác Mặt
Trăng, cùng một ảo giác khác hoạt động theo cách tương tự.
Người tham gia thí nghiệm sẽ thấy một vòng tròn tiến lại gần
hoặc ra xa nhưng góc trông vật luôn được hiệu chỉnh để giữ giá
trị không đổi. Tất cả tình nguyện viên đều chia sẻ họ thấy vòng
tròn to hơn khi nó di chuyển ra xa, giống như Mặt Trăng.
Các nhà nghiên cứu nhận định vùng ventral stream của não bộ hoạt
động đối với cả hai loại ảo giác. Tuy chưa cung cấp bằng chứng vững
chắc, thí nghiệm cho thấy hiệu ứng kích thước - khoảng cách
thực sự có liên quan đến ảo giác Mặt Trăng ở chân trời to hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét