Vào ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra
công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang truy tìm 3 người nước ngoài tổ
chức lừa đảo, chiếm đoạt 10 tỷ đồng của chủ tiệm kim hoàn tại phường
Quang Vinh, TP Biên Hòa – Đồng Nai, theo báo Vnexpress đưa tin.
Trước đó, vào trưa ngày 2/12, một nhóm
gồm 3 người nước ngoài và một thông dịch viên nữ người Việt đã đến tiệm
vàng N.P (P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) để bán 58kg vàng cám với giá hơn 10
tỷ đồng.
Sau khi chủ tiệm kim hoàn thanh toán bằng tiền mặt và nhóm người này rời đi, chủ tiệm mới kiểm tra lại và phát hiện vàng giả.
Được biết, nhóm người này là khách quen, thường xuyên bán vàng tại đây.
Theo nguồn tin của báo Tuổi Trẻ, nhóm người trên đã được cơ quan công an xác định là 3 người Trung Quốc.
Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.
Tuyên bố của cảnh sát London cho biết nhóm tội phạm
này đã sử dụng rìu và gậy gộc để đột nhập vào cửa hàng Mappin and Webb
nằm trên Phố Regent, trung tâm khu mua sắm tại thủ đô London. Có 3 tên
đã vào cửa hàng và mang đi "nhiều món trang sức giá trị" trong khi 3 tên
khác canh chừng bên ngoài cửa hàng.
Cửa hàng trang sức Mappin and Webb. Ảnh: theweek.co.uk
Sau
vụ cướp, những kẻ gây án đã bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau, trong
đó có một tên chạy về hướng Phố Oxford và đâm vào một người phụ nữ đi
đường khiến người này bị thương nhẹ. Cảnh sát đã thu giữ một vũ khí và 2
chiếc xe scooter bị bỏ lại sau khi gây án, song chưa bắt giữ nghi phạm
nào. Cảnh sát đang kêu gọi những người biết vụ việc hoặc nhìn thấy những
kẻ tình nghi liên lạc với cảnh sát để cung cấp thông tin.
Lực
lượng chức năng không công bố cụ thể giá trị của những vật bị mất cắp
tại Mappin and Webb. Tuy nhiên, đây là cửa hàng trang sức cao cấp với
nhiều món đồ có giá lên tới hàng chục nghìn bảng và là một địa chỉ cung
cấp trang sức cho Hoàng gia Anh trong suốt hơn một thế kỷ. Thợ chính của
cửa hàng này là người chịu trách nhiệm chăm sóc bộ vương miện và quyền
trượng Hoàng gia hiện trưng bày tại Tháp London.
Sau khi đột nhập một cửa hàng "đồ chơi người lớn" ở Trùng Khánh, Trung
Quốc, tên trộm biến thái đã lôi hết các sản phẩm trong đó ra thử dùng
một lượt, khiến cho ông chủ lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười.
Cách đây ít lâu, anh chàng Tiểu Lý quyết định hùn vốn mở một cửa hàng
"đồ chơi người lớn" ở khu Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh, Trung
Quốc.
Trong lúc việc làm ăn đang trên đà phát triển thì tai họa đột ngột ập xuống đầu Tiểu Lý khi cửa hàng của anh bị trộm đột nhập.
Buổi
trưa ngày 6/6, Tiểu Lý mở cửa hàng như thường lệ, nhưng đập vào mắt anh
là khung cảnh tan hoang, đồ đạc bị xáo trộn lung tung, vứt bừa bãi trên
nền đất. Ông chủ trẻ tuổi lập tức gọi điện báo cảnh sát và tiến hành kiểm tra đồ đạc trong cửa hàng.
Tiểu
Lý phát hiện ra số đồ bị mất không đáng kể, giá trị cũng không quá cao.
Tuy nhiên, anh vô cùng đau đầu khi thấy tất cả các sản phẩm trong cửa
hàng của mình đều bị kẻ trộm đem ra... dùng thử mỗi thứ một tí.
Theo
phán đoán ban đầu của cảnh sát, kẻ đột nhập vào cửa hàng của Tiểu Lý có
ít nhất 2 tên và lưu lại cửa hàng khá lâu. Tuy nhiên, cửa hàng của Tiểu Lý chưa được lắp đặt hệ thống camera an ninh, nên hiện vẫn chưa có manh mối nào về kẻ tình nghi.
Tiểu
Lý cho biết, ngoài những thiệt hại về vật chất, vụ trộm này còn gây ảnh
hưởng đến danh tiếng của cửa hàng. Vì vậy, anh rất mong các cơ quan
chức năng sẽ sớm điều tra ra kẻ đạo tặc và bắt chúng chịu tội trước pháp
luật.
Đồ đạc vứt ngổn ngang trên nền nhà.
Tất cả các sản phẩm trong cửa hàng đều bị dùng thử một lượt.
Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.
Những vụ trộm kỳ lạ và khó tin nhất thế giới, cái thứ 2 thật không thể ngờ
Những tên trộm đã quyết tâm thực hiện các phi vụ động trời bằng cách trộm những thứ không thể ngờ.
1. Tên trộm pho mát trị giá hàng nghìn USD
Tháng
6/2016, tại một bãi đỗ xe ở Oak Creek, Wisconsin, Mỹ, xảy ra một vụ mất
trộm. Kẻ trộm đã lấy đi "rất rất nhiều" pho mát trị giá lên đến 46.000
USD (khoảng 1 tỷ đồng). Nghi phạm được xác định đã lái một chiếc xe bán
tải đến chở số pho mát đi. Kể từ đó đến nay, cảnh sát vẫn chưa có thêm
manh mối về kẻ trộm "nghiện pho mát" bí ẩn này.
Có kẻ "cuồng" pho mát đến mức trộm hàng tấn món đồ ăn này.
2. Vụ trộm siro triệu đô đình đám
Năm
2013, tại Trung tâm dự trữ chiến lược Siro toàn cầu thuộc Tập đoàn Siro
liên bang Quebec xảy ra một vụ trộm khủng khiếp trong lịch sử. Gần
3.000 tấn Siro, trị giá lên đến 18 triệu USD đã bị đánh cắp.
Quebec
là Tập đoàn sản xuất 75% siro cho cả thế giới. Để thực hiện vụ trộm
trót lọt, băng nhóm tội phạm đã trà trộn làm công nhân tại Quebec suốt 1
năm trời và bòn rút dần dần số lượng siro. Đã có 30 kẻ bị bắt trong vụ
trộm lịch sử này.
3.000 tấn siro đã được trộm mà không ai phát giác ra.
3. Kẻ trộm hàng nghìn cánh gà trị giá chục nghìn USD
Năm
2015, hai cha con Paul Roejek (56 tuổi) và Joshua Rojek (33 tuổi) đã
thực hiện trót lọt vụ trộm cánh gà trị giá 40.000 USD từ một nhà hàng ở
New York. Hai cha con được thuê làm trong nhà bếp với nhiệm vụ đặt hàng
cánh gà số lượng lớn hàng ngày. Tuy nhiên, cả hai đã lén lấy trộm cánh
gà để bán ra ngoài.
Cánh gà cũng là món hời cho những kẻ trộm.
4. Vụ ăn cắp cá Koi khó tin
Cá
Koi một loại cá chép cảnh của Nhật Bản tên tiếng Nhật là Nishikigoi.
Loài cá này rất đắt tiền, để sở hữu một con cá koi cũng phải có hàng
ngàn USD. Tháng 6/2016, hai người đàn ông đã ăn cắp 400 con cá Koi từ ao
cá tại văn phòng ở Herndon, Virginia, Mỹ. Bằng cách giả làm nhân viên
chăm sóc cá, hai người đàn ông đã ngang nhiên vào văn phòng, mang cá đi
với lý do "để kiểm tra sức khỏe". Có thể nói đây là vụ trộm ngang nhiên
nhất mà không ai nghi ngờ gì cả.
Cá Koi có giá cao trên thị trường.
5. Vụ trộm xe tải chở súp khó hiểu
Eusebio
Diaz Acosta là nam thanh niên đã liều mình ăn cắp chiếc xe tải chở số
lượng lớn món súp Campbell trị giá lên đến 75.000 USD. Cảnh sát Nam
Florida đã huy động cả trực thăng, một đơn vị chiến đấu đặc biệt để truy
lùng kẻ trộm. Và tất nhiên, với sự truy đuổi gắt gao như vậy thì cuối
cùng tên trộm cũng bị tóm gọn, nhưng điều khiến người ta cảm thấy khó
hiểu là hắn dùng món súp vào việc gì mà phải trộm nguyên một chiếc xe
tải chở súp như vậy.
Không hiểu tên trộm này ăn trộm món súp làm gì để bị truy đuổi kịch liệt.
6. Giả ma nơ canh để trộm quần áo
Bằng
cách giả làm những con ma nơ canh, kẻ trộm đã đứng im suốt một ngày
trời cho đến khi nhân viên ra về, chúng sẽ lấy hết quần áo có giá trị
trong cửa hàng. Sự việc xảy ra tại Worthing, Anh. Số tài sản bị mất lên
đến 10.000 bảng.
Không ai ngờ những con ma nơ canh có thể là kẻ trộm.
7. Tên trộm liều mình lấy 192 quả bí ngô
Tháng
10/2016, một chiếc xe tải lạ mặt đã hướng thẳng đến trại bí ngô tại
Wayne, New Jersey, Mỹ. Những tên trộm đã lấy 192 quả bí ngô từ trang
trại rồi bỏ trốn. Mặc dù đã trao thưởng hàng nghìn đô để bắt kẻ trộm
nhưng vẫn không có kết quả.
Trộm 192 quả bí ngô, thật khó tin.
(Nguồn: Oddee)
Những vụ "trộm tình" kỳ cục nhất Việt Nam
Thứ Bảy, ngày 01/12/2012 10:21 AM (GMT+7)
Ngủ quên bên cha bạn gái sau khi "hành sự" hay đã
đi ăn trộm lại còn hiếp dâm chủ nhà... là những vụ "trộm" tình kỳ cục
xảy ra ở Việt Nam.
Vào ăn trộm, tiện thể hiếp dâm vì... chủ nhà hấp dẫn!
Khoảng 23h ngày 30/7, đang chìm dần trong giấc ngủ say, chị N thấy có
vòng tay ôm ghì, ấm ấm từ sau lưng. Nghĩ là cô bạn ở chung phòng đi làm
ca đêm về nên N tiếp tục phủ chăn kín đầu nằm ngủ.
Chừng 5 phút sau, N không thể ngủ được vì chẳng hiểu sao hôm nay cô
bạn không ngủ “ngoan” như mọi khi mà bàn tay cứ “thăm dò” khắp cơ thể
mình. Được một chặp, khi bàn tay to, thô kệch di động lên trên, N mới
hốt hoảng xác định không phải là cô bạn cùng phòng nên vùng dậy hét
toáng lên.
Nghe tiếng N hô hoán, một số người ở chung dãy nhà trọ thức giấc, tổ
chức vây bắt kẻ gian. Cùng lúc này, lực lượng công an phường Hòa Thọ
Đông, TP Đà Nẵng trên đường tuần tra, phối hợp người dân bắt giữ kẻ đột
nhập. Đối tượng được làm rõ là Võ Văn Hải, 24 tuổi, trú tổ 10, Khuê
Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Tại cơ quan công an, Hải khai đã nhiều lần theo dõi dãy phòng trọ
trước khi hành động. Đêm 30/7, sau khi lẻn vào dãy nhà trọ với mục đích
rình xem chị em phụ nữ tắm và trộm cắp tài sản, Hải phát hiện một phòng
cửa khép hờ, trên giường có một cô gái đang nằm ngủ, bên cạnh có một
ĐTDĐ.
Chờ đến 23h, khi thấy các phòng trọ đã tắt điện đi ngủ, Hải mới nhẹ
nhàng mở cửa phòng chui vào. Thấy chị N nằm trên giường, cầm lòng không
đặng, Hải quên mất mình đang là kẻ trộm, chui vào chăn ôm chị N với ý
định giở trò đồi bại. Thấy chị N nằm im, Hải tưởng ngon ăn, tiếp tục làm
tới thì bị phát giác tri hô.
Trong lúc tháo chạy, Hải không quên chộp lấy chiếc ĐTDĐ bỏ vào túi
quần, sau đó bị công an bắt giữ. Hải còn khai nhận, ngoài phi vụ bị bắt
quả tang tại phòng chị N, gã còn thực hiện nhiều vụ đột nhập phòng trọ,
trộm cắp tài sản ở địa bàn 7 ĐTDĐ, hơn 10 triệu đồng và nhiều lần trộm
vặt.
Ngủ quên bên... cha bạn gái sau khi "xơi trái cấm”
Tên "trộm tình" kỳ cục này là Nguyễn Văn Trắng (SN 1988, ngụ xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).
Một ngày cuối tháng 12/2010, cha của bé gái Nguyễn T. M. (SN 1997,
ngụ thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ) lơ mơ tỉnh giấc, nhìn sang hai đứa
con gái đang nằm ngủ bên cạnh thì phát hiện có kẻ lạ mặt đang nằm ôm đứa
con gái 13 tuổi của mình ngủ say như chết.
Sau tiếng la thất thanh của ông, gã thanh niên choàng tỉnh dậy vùng
chạy thục mạng. Người cha nhào theo đuổi bắt thì bóng của gã thanh niên
đã khuất dạng.
Hậm hực trở về nhà, người cha kêu cô gái ngồi dậy để tìm hiểu mọi
chuyện. M. kể, trước đó vài tháng có quen Trắng, hai người nảy sinh tình
cảm và đã có vài lần hẹn hò đi chơi. Chiều ngày trước khi xảy ra sự
việc, khi được cha chở về nhà nội chơi dự đám tiệc cưới của một người bà
con, tình cờ cô bé lại gặp Trắng đi ngang qua, hai đứa dắt nhau xuống
bến sông trước cửa nhà ngồi nói chuyện và đã có những hành động ôm hôn
nhau.
Đến nửa đêm, vì ám ảnh bởi những hình ảnh ban chiều, Trắng tìm cách
mò vào chỗ cô bé ngủ để "hành sự". Tuy nhiên, “hợp đồng tác chiến” bất
thành, cả hai đành chấp nhận "bỏ cuộc" và tự mặc quần áo, nằm ôm nhau
ngủ đến lúc tờ mờ sáng thì bị người cha phát hiện.
Đầu tháng 11/2011, Tòa án nhân dân huyện Long Mỹ đã đưa vụ án ra xét
xử hình sự sơ thẩm. Tòa tuyên phạt Trắng 18 tháng tù, cho hưởng án treo
vì bị cáo ăn năn hối cải. Tòa cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường M. 8
triệu đồng.
Đi ăn trộm còn cưỡng hiếp bé gái chủ nhà
Ngày 12/3/2011, Phạm Đức Trung (SN 1993, trú tại thôn Đầu, xã Hợp
Tiến, Nam Sách, Hải Dương) đi bộ dọc một số tuyến phố thuộc phường Sao
Đỏ, mục đích thấy nhà nào sơ hở vào trộm cắp tài sản.
Khoảng 15h, Trung phát hiện nhà chị Nguyễn Thị Mẽ (SN 1970), trú tại
8/4 đường Khảo Sát - phường Sao Đỏ - TX Chí Linh khóa cổng và cửa. Trung
trèo qua cổng vào sân lấy con dao phay dưới bếp cạy then cửa lách vào
nhà.
Khi Trung đang lục tìm tài sản trong nhà thì cháu Bùi Thị H (SN 1998)
là con gái chị Mẽ đi chơi về mở cửa vào nhà. Bị phát hiện, Trung cầm
con dao phay đe dọa, khống chế đưa cháu H vào phòng cưỡng hiếp rồi lấy
đi chiếc xe đạp đem bán được 200.000 đồng.
Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án: Hiếp
dâm trẻ em, cướp tài sản và trộm cắp tài sản này ngày 13/3/2011.
HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trung 18 năm tù về tội hiếp dâm
trẻ em, tội cướp tài sản và tội trộm cắp tài sản, đồng thời phải đền bù
toàn bộ thiệt hại do hành vi phạm tội do Trung gây ra.
Theo Kienthuc.net
Những vụ trộm tranh táo bạo và kỳ quặc nhất trong lịch sử
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
Những tên trộm trên phim có thể ăn cắp mọi thứ mà
chúng muốn, nhưng chiến lợi phẩm chẳng có gì đáng giá, so với những gì
những tên đạo chích chuyên ăn trộm các tác phẩm nghệ thuật có giá trị
làm được.
Bức Nàng Mona Lisa từng bị ăn cắp và giấu trong áo khoác.
Trong lịch sử,
nhiều hoạ phẩm đắt giá từng không cánh mà bay từ các phòng tranh, các
bảo tàng, một số trong chúng sau nhiều năm được tìm lại, nhưng có những
bức đến nay vẫn "bặt vô âm tín".
Nếu đọc những mẩu chuyện sau
bạn còn thấy chúng ly kỳ và táo bạo hơn cả những vụ trộm tranh do
Whitney Tracy, nhân vật nữ trong truyện của Sydney Seldon tiến hành.
Đặc điểm của các vụ trộm tranh là bất ngờ đột nhập vào ban đêm, tháo gỡ
hệ thống báo động và liều lĩnh đánh cắp các bức tranh khỏi nơi trưng
bày. Đây là quy trình chuyên nghiệp nhất được bọn trộm tranh hay áp
dụng.
Các bức tranh bị ăn cắp thường được bán trên thị trường
chợ đen, nơi giá cả của nó lên xuống thất thường phụ thuộc vào từng bức
cụ thể. Trong một vài trường hợp những tên trộm được thuê để ăn cắp một
bức tranh cho một vị khách hàng đặc biệt nào đó, người mà biết chắc rằng
bức tranh được ăn cắp hẳn là sẽ không bao giờ xuất hiện trước công
chúng.
Đánh cắp bức Mona Lisa rồi giấu dưới áo khoác
Hoạ
phẩm nổi tiếng Nàng Mona Lisa đột nhiên biến mất vào nửa đêm của một
ngày trong năm 1911, tất cả mọi nghi vấn được đặt ra cho tất cả những
người có liên hệ với bức tranh bị biến mất.
Trong số những
người bị nghi ngờ có một nghệ sĩ trẻ, không tên tuổi, ít nhiều có quan
hệ với Pablo Picasso, thế nhưng mọi dấu vết về bức hoạ nổi tiếng nhất
của danh hoạ Leonardo da Vinci sau đó bị xoá sạch. Nhưng đến năm 1913,
hoạ phẩm đột nhiên xuất hiện, người ta tìm thấy nó bên trong áo khoác
của anh công nhân tên là Vincente Peruggio làm việc tại Bảo tàng Louvre.
Vincente đã giấu bức tranh trong căn hộ của mình trong hai năm
đến khi bị cảnh sát bắt giữ khi đang tìm cách thương lượng bán bức
tranh cho một bảo tàng ở Florence. Lúc đó luật sư bào chữa nói rằng, bức
tranh do một hoạ sĩ Ý thực hiện, vì vậy tốt hơn hết nó nên được nằm lại
trên đất Ý. Thế nhưng, những luận cứ có vẻ nặng lòng yêu nước của
Vincente và luật sư của anh ta đã không thể cứu Vincente thoát tội.
Trộm tranh để thoát án tù
|
Bức“Napoleon of criminals” từng cứu thoát án tù cho một tên trộm.
|
Nếu bạn đứng trước nguy cơ bị kết án tù giam, cũng chẳng tồi chút nào
nếu nảy ra ý định ăn cắp một bức tranh, sau đó tìm cách tống tiền các
nhà chức trách để tìm cách thoát tội. Nếu khôn ngoan, bạn còn có thể
kiếm được bộn tiền nhờ vụ này. Bức “Napoleon of criminals”, mà người đời
vẫn thường gọi Adam Worth, rơi vào tay kẻ trộm trong trường hợp như
vậy. Vụ trộm này được đánh giá ly kỳ hơn cả những gì Arthur Doyle đã làm
trong tiểu thuyết của Sherlock Holmes, với việc đánh cắp bức “Duchess
of Devonshire” ở Gainsborough năm 1876. Tên đạo chích đánh cắp bức
“Napoleon of criminals” sau đó tống tiền chính quyền Anh, buộc họ phải
tha bổng hắn, đồng thời cấp cho hắn một khoản tiền lớn đủ sống sung
sướng đến cuối đời.
Mất một lúc 13 bức tranh, đến nay chưa tìm thấy
Vụ
trộm tranh lớn nhất nước Mỹ xảy ra vào năm 1990 khi một tên đạo chích
khôn ngoan và đến nay vẫn chưa bị tiết lộ danh tính tiến hành đối với 13
bức tranh. Giá trị tổng cộng của chúng lên tới 300 triệu đô la, trong
đó đáng chú ý có ba bức của danh hoạ Rembrandt. Các bức tranh đến giờ
phút này vẫn chưa tìm thấy, mặc dù Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI nghi
ngờ chúng được tẩu tán vào các phòng tranh tư nhân. Bảo tàng Gardner,
nơi các bức tranh được lưu giữ trước khi bị mất cắp, treo giải thưởng
lớn cho bất kỳ thông tin nào liên quan đến bức tranh, nhưng đến nay
thông tin về các bức tranh vẫn "bặt vô âm tín".
Cắt tranh ra từng mảnh nhỏ
Một trong những tên đạo chích nổi tiếng nhất trên thế giới chuyên ăn
trộm tác phẩm hội hoạ là Stephane Breitwieser. Chỉ trong khoảng thời
gian từ năm 1995 đến năm 2001, y đã tiến hành trót lọt được nhiều phi
vụ, với "chiến lợi phẩm" lên tới 238 tác phẩm hội hoạ. Giá trị của nó
lên tới hàng tỷ đô, nhưng mục đích ăn cắp của tên này không phải vì
tiền, mà hắn ta muốn sưu tập đủ để… mở một phòng tranh tư nhân. Hắn ta
đã chôm về được tác phẩm của rất nhiều danh hoạ như Brueghel, Watteau,
Francois Boucher và Corneille de Lyon. Nhưng đáng tiếc là các bức hoạ sẽ
chẳng bao giờ xuất hiện lại trước công chúng, bởi vì mẹ của tên đạo
chích Stephane Breitwieser đã cắt các bức hoạ ra thành những mảnh vụn để
phản đối việc làm của con trai. Cứ nhìn vào việc làm của bà mẹ này,
người ta không ngoa khi nói rằng tình yêu của người mẹ dành cho con cái
là vô giá, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Stephane
Breitweiser bị tù 26 tháng, đó là quãng thời gian đủ để anh ta hoàn
thành một cuốn hồi ký. Cuốn sách sau khi xuất bản trở thành sách bán
chạy nhất ở Pháp và Đức.
Hội hoạ là một sáng tạo nghệ thuật
của con người từ ngàn xưa, nó mang đến cho công chúng cơ hội thưởng lãm
khả năng sáng tạo của người nghệ sĩ, nhưng cũng là cơ hội để nhiều kẻ
kiếm lợi bằng việc ăn cắp chúng để kiếm chác. Đây là lý do để chúng tôi
có lời khuyên với bạn rằng bất kỳ khi nào có cơ hội hãy chiêm ngưỡng các
bức hoạ nổi tiếng, bởi rất có thể chúng sẽ biến mất trong nay mai, các
hoạ phẩm nổi tiếng luôn ở trong tầm ngắm của bọn đạo chích.
Những
tên đạo chích khôn ngoan thừa mách khoé để vượt mặt được cả hệ thống báo
động trị giá hàng triệu đô để cuỗm các bức tranh. Nếu bạn là ông chủ
một phòng tranh, hãy khôn ngoan mà mua bảo hiểm cho các bức tranh, nhưng
cũng đừng bao giờ có ý định ăn cắp các bức tranh cho riêng mình, bởi
các ông chủ phòng tranh luôn được cảnh sát đặt vào diện tình nghi số một
khi một hoạ phẩm được khai báo mất cắp.
Những vụ mất trộm ly kỳ như phim của Diva Mỹ Linh
Nhà còn nuôi tới 7 chú chó
Becgie rất to, khôn và khá dữ tợn khi thấy người lạ cùng hệ thống
camera và chuông báo động rất hiện đại nhưng biệt thự nhà Mỹ Linh Anh
Quân vẫn bị trộm viếng thăm.
[mecloud]pEr2M46w2e[/mecloud]
Tiền
để trong ví kèm điện thoại di động cùng các giấy tờ tùy thân được bỏ
trong hành lý xách tay khóa lại cẩn thận nhưng không hiểu sao bọn trộm
vẫn lấy được tiền… Những vụ trộm liên quan tới Diva Mỹ Linh có nhiều
tình tiết ly kỳ pha chút hấp dẫn như trên phim.
Trộm "viếng thăm" biệt thự Mỹ Linh - Anh Quân
Ngày
8/9, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho hay, đơn vị này đang tạm giữ
Ngô Văn Minh (SN 1995) và Hoàng Anh Trung (SN 1996, cùng trú tại Thiệu
Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
Được
biết, vào khoảng 0h ngày 4/9, Minh và Trung đã đột nhập vào biệt thự
của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh (xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội).
Sau
khi đột nhập vào tầng 2, các đối tượng này đã lấy 1 máy tính xách tay, 1
dây chuyền vàng, 1 đôi hoa tai và 200.000 đồng tiền tại phòng thờ.
Khi
xuống tầng 1, Minh và Trung lấy thêm 1 máy tính hiệu Apple Macbook Pro
trên bàn ăn. Không dừng tại đó, các đối tượng này lẻn vào phòng ngủ của
vợ chồng ca sĩ để chôm đồ thì bị Mỹ Linh thức dậy phát hiện; chúng bỏ
chạy sau đó.
Nhận được trình báo của gia đình ca sĩ Mỹ Linh, Công an huyện Sóc Sơn đã nhanh chóng vào cuộc và bắt được hung thủ.
Toàn cảnh trang trại của gia đình ca sỹ Mỹ Linh ở Sóc Sơn, Hà Nội.
Liên
quan đến vụ trộm, ca sỹ Mỹ Linh chia sẻ: Tối 5/9, vợ chồng chị rời nhà
Nhật Thủy - Quán quân Vietnam Idol trở về nhà được hơn 15 phút. Lúc đó
cả chị lẫn nhạc sỹ Anh Quân vẫn đang thức. Chị đang ngồi xem tivi ở
phòng khách thì phát hiện ra có người lạ đột nhập vào nhà. Chị chưa hoàn
hồn thì hai tên trộm đã nhanh chân tẩu thoát.
Khuôn
viên nhà Mỹ Linh - Anh Quân ở thôn Lam Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc
Sơn, Hà Nội rộng tới 1,3ha. Trong nhà, nhiều vị trí được lắp đặt hệ
thống camera và chuông báo động rất hiện đại. Ngoài ra, nhà còn nuôi tới
7 chú chó Becgie rất to, khôn và khá dữ tợn khi thấy người lạ.
Theo
giọng ca “Hương ngọc lan” thì bình thường gia đình chị vẫn thả chó cho
chúng chạy rong trong khuôn viên nhà, vừa để canh nhà, vừa để vui cửa
vui nhà. Nhưng vì tối hôm đó trời mưa rất to nên chị cho nhốt toàn bộ 7
chú chó chuồng để tránh bị ướt.
Thêm
vào đó, bình thường hệ thống chuông báo động cũng được bật 24/24 nhưng
vì trời mưa nên chị cho ngắt để tránh gây tiếng ồn. Đây là lý do khiến
bọn trộm đột nhập được vào nhà mà không bị hệ thống báo động phát hiện.
“May
là hôm đó tôi cho nhốt 7 con chó lại không thì chắc chắn hai tên trộm
sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Bình thường nhà tôi đâu dễ vào nếu không
có người nhà đón tiếp”, Mỹ Linh nói.
[mecloud]RurckzfeQH[/mecloud]
Khi Mỹ Linh gặp “siêu trộm”
Vào
trung tuần tháng 6/2013, ca sỹ Mỹ Linh có chuyến lưu diễn tại vương
quốc Bỉ. Đi cùng chị hồi đó có cựu ca sỹ Trương Hương Ly, em chồng của
Mỹ Linh.
Theo chia sẻ của cựu Huấn
luyện viên Giọng hát Việt 2013 thì trên chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan)
sang Brussel (Bỉ) chị cùng em gái và một số hành khách trên chuyến bay
bị mất sạch tiền. Số tiền này chị để trong hành lý xách tay đặt dưới
chân ghế ngồi trên máy bay.
Mặc dù
tiền để trong ví kèm điện thoại di động cùng các giấy tờ tùy thân được
bỏ trong hành lý xách tay khóa lại cẩn thận nhưng không hiểu sao bọn
trộm vẫn lấy được tiền, còn giấy tờ trong ví để lại.
Ca sỹ Mỹ Linh và em chồng là cựu ca sỹ Trương Hương Ly.
Nữ
diva gốc Nam Định cho biết, đến giờ chị vẫn không thể lý giải nổi vì
sao bọn trộm có thể lấy được tiền một cách tinh vi và chuyên nghiệp đến
vậy.
Theo một người thân của Mỹ
Linh, khi xuống may bay, cả hai chị em thấy có nhiều hành khách người
nước ngoài vây quanh tiếp viên của chuyến bay để trình bày một vấn đề gì
đó. Nhưng vì vội, lại không có tính “hóng chuyện” nên cả hai chị em vội
vã về khách sạn.
Khi về đến khách
sạn, dỡ hành lý ra thì cả hai chị em mới tá hỏa khi phát hiện toàn bộ số
tiền mấy nghìn đô la để trong đã không cánh mà bay. Đây là số tiền hai
chị em mang theo để chi tiêu dọc đường và phòng thân khi có chuyện gì
xảy ra. Dù mất tiền nhưng kiểm tra kỹ thì điện thoại di động kèm giấy tờ
tùy thân vẫn còn nguyên.
[mecloud]AdyE8bdHz5[/mecloud]
Kẻ gian đóng giả làm người của BTC lấy mất túi xách
Trước
đó, vào tháng 12/2011,trong buổi diễn tại Maximark Cộng Hòa (TP. Hồ Chí
Minh), diva nhạc nhẹ này cũng bị kẻ gian đóng giả làm người của Ban tổ
chức lấy mất túi xách. Theo đó, trong buổi biểu diễn này, khi đang ngồi
chờ tới tiết mục bên trong cánh gà, Mỹ Linh thấy một cô gái lạ mặt ăn
mặc lịch sự có đeo thẻ ban tổ chức bước vào, tay cầm sẵn kịch bản.
Thấy
cô gái đứng nói chuyện với đạo diễn chương trình và quay sang nhắc nhở
một số nghệ sĩ giữ đồ đạc cẩn thận đề phòng mất cắp nên giọng ca “Hương
ngọc lan” đinh ninh cô này là người của ban tổ chức nên không chút đề
phòng.
Mỹ Linh và chiếc túi xách bị mất vào năm 2011.
Trong
lúc loay hoay tìm người giữ đồ để chuẩn bị ra sân khấu, cô gái “người
của ban tổ chức” giả bộ thúc giục, yêu cầu Mỹ Linh đưa đồ cho cô ta giữ
dùm. Vì tin tưởng đó là người của ban tổ chức nên Mỹ Linh không ngần
ngại giao chiếc túi cho cô ta để kịp giờ lên biểu diễn.
Sau
khi kết thúc phần biểu diễn của mình, Mỹ Linh đỏ mắt tìm cô gái mà
không hề thấy bóng dáng cô ta đâu. Lo lắng đi hỏi mấy người vừa trò
chuyện với cô gái kia, nữ ca sĩ mới ngã ngửa khi đạo diễn thì tưởng đó
là người nhà nghệ sĩ, nghệ sĩ thì nghĩ cô này thuộc ban tổ chức chứ
chẳng ai biết cô ta là ai.
Rất may
cho Mỹ Linh không có thói quen mang theo nhiều tiền mặt khi đi biểu diễn
nên số tiền bị mất không đáng là bao. Tuy nhiên, điện thoại di động,
bằng lái xe, chứng minh thư, visa, sổ khám sức khỏe… nằm trong túi đã bị
kẻ gian cuỗm mất.
Anh Tuấn (Tổng hợp)
Nguồn: Người đưa tin
[mecloud]RxBLzBNwsb[/mecloud]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét