BÍ ẨN KHOA HỌC 75/14

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Hồ sơ chưa giải mã - Tập 15

Cây cầu chó đi qua đều nhảy xuống tự tử ở Scotland

Những con chó tự tử khi đi qua Overtoun đều là giống Collide hay Labrador, nhảy từ cùng một chỗ: đoạn cuối cùng bên tay phải của cây cầu, thời điểm xảy ra sự việc đều vào những ngày trời nắng đẹp.

Vào một ngày nắng đẹp cách đây 10 năm, vợ chồng Donna Cooper cùng con trai dẫn con chó giống Collie đi dạo qua cây cầu Overtoun, thành phố Milton, Scotland. Bất ngờ, con chó lao về phía trước và nhảy xuống từ độ cao 15 m. Xương sườn, hàm và chân con chó bị gẫy nặng dẫn đến cái chết. Điều khiến Donna cảm thấy tồi tệ nhất là một năm sau đó, con trai 2 tuổi, Ben vẫn nhắc về con chó và hỏi mẹ, liệu con vật có được chữa khỏi chân khi ở trên thiên đường.
cay-cau-cho-di-qua-deu-nhay-xuong-tu-tu-o-scotland
Con chó nhà Donna không phải là trường hợp đầu tiên mà loài Collie có hành động tự sát khi đi qua cầu Overtoun. Ít nhất, có hơn 50 con chó giống Collie hoặc Labrador Retriever đã làm điều tương tự trên cây cầu này. Ảnh: Youtube.
Overtoun còn được gọi là Cầu tử thần, nổi tiếng với việc rất nhiều con chó khi đi qua cây cầu này bỗng nhảy từ trên cao xuống, đập đầu vào các tảng đá phía dưới và chết. Một số sống sót sau cú nhảy, nhưng sau đó họ lại thấy chúng quay trở lại để tìm cái chết lần nữa, theo Thelineup.
cay-cau-cho-di-qua-deu-nhay-xuong-tu-tu-o-scotland-1
Hầu hết con chó đều nhảy từ cùng một chỗ: đoạn cuối cùng bên tay phải của cầu. Thời điểm xảy ra các vụ tự tử này đều là những ngày nắng đẹp. Ảnh: thelineup.
Chủ của những con chó này rất đau buồn và cho biết, họ không phát hiện ra được nguyên nhân khiến thú cưng của mình có hành động như vậy. Nhiều người còn khẳng định, trước khi đi qua cây cầu này, con vật hoàn toàn bình thường.
Người dân nơi đây tin rằng Overtoun đã bị nguyền rủa. Vào năm 1994, Kevin Moy, khi đó 32 tuổi, ném con trai Eoghan từ trên cây cầu này vào một ngày nắng tháng 10. Con ông đã chết ngay lập tức, Kevin định chết theo con nhưng được vợ cản lại. Sau đó, người đàn ông này còn cố gắng cắt cổ tay mình trước khi bị giam.
Moy bị mắc chứng trầm cảm. Ông tin rằng con trai ông là Satan. Moy nói với cảnh sát rằng hai cha con ông chính là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh vùng Vịnh, họ sẽ hủy diệt thế giới bằng cách lây nhiễm một loại virus. Moy tin rằng, nếu mình và con trai chết, thế giới sẽ được cứu. Tòa án tin rằng người đàn ông này bị tâm thần, nên không cho vào tù mà chuyển đến bệnh viện điều trị.
Cầu Overtoun và khu vực gần đó từ lâu đã phải gánh chịu nhiều tin đồn thất thiệt, rằng đây là nơi "thin place" (Thuật ngữ của người Celtic, chỉ chốn đất trời giao hòa - nơi mà thiên đường và địa giới gần nhau nhất). Tại đây, các linh hồn có thể tồn tại bên cạnh người sống. Tuy vậy, những lời giải thích này vẫn không làm thỏa mãn những người yêu chó, cũng như về lý do các vụ tự tử của loài vật được đánh giá là thông minh này.
cay-cau-cho-di-qua-deu-nhay-xuong-tu-tu-o-scotland-2
Nhà ngoại cảm nổi tiếng Mary Armour cũng từng dắt con chó giống Labrador của mình đi qua cây cầu. Cô cho biết mình không hề linh cảm thấy một bóng ma nào nhưng lại có cảm giác "bình tĩnh và thanh thản". Mary thừa nhận con chó cũng kéo cô về phía bên phải của cây cầu. Ảnh: Youtube.
Kendal Shepherd, bác sĩ thú y chuyên về hành vi động vật, cho biết loài chó tự tử có thể do trầm cảm. Và những ảnh hưởng, suy nghĩ tiêu cực của chủ nuôi sẽ tác động trực tiếp đến tâm trạng của chó. Có thể, đây là lý do khiến con chó muốn đi qua đây tự tử.
Nhưng câu hỏi được đặt ra là: tại sao chỉ có giống Collie và Labrador Retriever? Tại sao lại là cầu Overtoun chứ không phải hàng nghìn cây cầu khác? Tại sao điều đó chỉ diễn ra vào ngày nắng đẹp?
Tiến sĩ người Áo Rupert Sheldrake sau đó công bố nghiên cứu của mình: con người tự tử vì họ cảm thấy ngày mai còn tệ hơn hôm nay. Và họ không có lối thoát. Còn chó, chúng không có khái niệm "hôm nay", "ngày mai". Do đó, những con chó này hoàn toàn không phải nhảy cầu vì muốn chết. Điều này càng khiến cầu Overtoun trở nên kỳ bí hơn bao giờ hết.
Mọi thứ được sáng tỏ phần nào khi tiến sĩ tâm lý David Sands đến cây cầu để tìm hiểu. Ông tiến hành một số thử nghiệm, trong đó có việc đi qua đây cùng chú chó từng chết hụt Hendrix 19 tuổi.
Khi đi qua cầu, Hendrix có tâm trạng rất thoải mái cho đến điểm cuối cùng, nơi nó từng nhảy xuống. Tại đây chú chó thay đổi thái độ. Có một điều gì đó rất thu hút Hendrix nhưng nó không nhảy xuống vì đã quá già và không còn sức. David tin chắc rằng, có một trong 3 giác quan của con chó bị kích thích khi đi qua đây: khứu giác, thính giác và thị giác. Nhưng anh không biết chính xác là gì mà chỉ có loài chó mới biết.
Sau đó, David Sexton, chuyên gia môi trường sống của động vật đến từ Glasgow, được mời đến. Anh phát hiện ra rằng 70% con chó được thử nghiệm muốn nhảy cầu có phản ứng mạnh mẽ với mùi chồn ở phía dưới cầu. Vào những ngày có nắng, mùi này càng rõ và đó có thể là lý do các con chó đều lao xuống khi đi qua cầu chứ không phải chúng muốn tự tử.
Lý do mà loài chó chỉ lao xuống khi đi qua cầu này là nơi đây có bức tường đá granite dày 45 cm đã cản tầm nhìn của những con chó. Do vậy, chúng lao xuống kiếm mồi nhưng lại không ngờ rằng mình đang lao vào chỗ chết.
Xem thêm: Khu nghỉ dưỡng với những cái chết bí ẩn ở Đài Loan

Anh Minh

Cổ mộ bí ẩn của người khổng lồ ở Gruzia

Những người nông dân tò mò bước chân vào một hầm mộ cổ bằng đá, nằm kề bên một cấu trúc đổ nát. Thế rồi cả nhóm kinh hoàng khi phát hiện ra hai bộ xương người với kích thước khổng lồ ngồi gục chết ngay trên ghế, bên cạnh một chiếc bàn rất lớn.
Dãy núi Tiểu Kavkaz rất nổi tiếng về sự hẻo lánh và hiểm trở
Năm 2008, một nhóm các nhà nghiên cứu Gruzia đã mạo hiểm đi sâu vào khu vực công viên quốc gia Borjormi-Kharagauli, một trong những nơi hoang vắng nhất của dãy núi Tiểu Kavkaz, để điều tra một tàn tích cổ đại nằm trên lưng chừng núi.
Mục tiêu của chuyến thám hiểm là khám phá bí ẩn câu chuyện về “khu mộ địa của những người khổng lồ”, mà theo một số người dân địa phương thì họ đã vô tình phát hiện ra khi bị lạc đường trong dãy núi.
Theo như lời kể thì những người nông dân này đã tò mò bước chân vào một hầm mộ cổ bằng đá, nằm kề bên một cấu trúc đổ nát. Thế rồi cả nhóm kinh hoàng khi phát hiện ra hai bộ xương người với kích thước khổng lồ ngồi gục chết ngay trên ghế, bên cạnh một chiếc bàn rất lớn.
Câu chuyện kỳ lạ này sau đó nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp vùng. Thời gian chính xác mà những người nông dân kể lại thì không ai còn nhớ, chỉ biết là nhiều năm trước khi những nhà nghiên cứu có mặt tại nơi đây.
Trở lại với chuyến thám hiểm, địa hình hoang vu và cực kỳ hiểm trở của dãy Kavkaz đã tạo ra vô vàn khó khăn gian khổ. Thế nhưng sau rất nhiều nỗ lực, các nhà nghiên cứu cũng tiếp cận được khu vực mà người dân địa phương nói đến.
Họ tìm thấy dấu tích của những công trình cổ xưa đổ nát, và một buồng kín trông như là hầm mộ nằm ngay cạnh đó. Lúc này không hiểu vì lý do gì mà căn hầm đã hoàn toàn sụp đổ.
Trong hầm ngổn ngang những khối đất đá và mảnh vụn. Hai bộ xương của “người khổng lồ” cũng đã bị phá hủy và vùi lấp. Những nhà nghiên cứu quyết định tiến hành đào bới lớp gạch đá và một phần của nền móng căn hầm.
Kết quả là họ thu được một số lượng đáng kể những mảnh xương. Dựa trên các đặc điểm giải phẫu, có thể thấy đó đúng là xương cốt của con người.
Điều kỳ quái là một số mảnh xương trong đó dường như là quá khổ đối với một con người hiện đại bình thường. Nhóm thám hiểm nhanh chóng thu thập các mẫu vật đáng giá rồi quay trở về Tbilisi (thủ đô của Gruzia) để tiếp tục nghiên cứu.
Tại Tbilisi, những mảnh xương đã được Giáo sư Vekua – một nhà khảo cổ hàng đầu, người nổi tiếng với việc phát hiện chứng tích 1,8 triệu năm tuổi của người vượn Homo Erectus của Gruzia – trực tiếp kiểm tra.
Những báo cáo ban đầu của Giáo sư Vekua cho biết, các mảnh xương đúng là của con người hiện đại, chỉ có điều cơ thể của những người này ít nhất cũng phải cao khoảng 2,5 mét trở lên.
Thật không may, trước khi đưa ra được bất kỳ kết luận nào từ các thử nghiệm đã tiến hành, Giáo sư Vekua đột ngột qua đời mang theo hầu như toàn bộ công trình nghiên cứu còn dang dở.
Những bộ xương khổng lồ bí ẩn cũng bị thất lạc đâu đó trong khu vực bảo tàng lưu trữ quốc gia Gruzia, giữa hàng ngàn hàng vạn mẫu vật xương cốt khác. Từ đó cũng nảy sinh nhiều tranh cãi về các tuyên bố của Vekua liên quan đến câu chuyện “người khổng lồ trong dãy Kavkaz”.
Tháng 6/2014, một nhóm nghiên cứu khác gồm 4 nhà khảo cổ Gruzia cùng với đoàn làm phim đến từ kênh truyền hình khoa học nổi tiếng Science Channel (Mỹ), lại tìm đến Borjomi-Kharagauli với tham vọng tiếp tục khám phá những điều bí ẩn.
Một công trình xây dựng bằng đá đổ nát được cho là khoảng 2.000 năm tuổi, gần nơi phát hiện ra những bộ xương người khổng lồ.
Họ bắt đầu liên hệ lại với những người từng tham gia nghiên cứu trước đây, và cố gắng xin giấy phép để một lần nữa thám hiểm và khai quật lại khu mộ địa.
Lần này có sự tham gia của Bruce Fenton, một nhà nghiên cứu bí ẩn cổ xưa, người rất nổi tiếng với công trình nghiên cứu về cái gọi là “Thành phố đã mất của người khổng lồ” được phát hiện trong rừng sâu Ecuador vào năm 2012.
Sau nhiều tháng trời chuẩn bị, cuối cùng thì chuyến thám hiểm thứ hai đi tìm khu mộ của những người khổng lồ cũng được khởi hành.
Các trang thiết bị nặng nề được chất lên lưng ngựa, còn mỗi thành viên sẽ tự mang tư trang và nhu yếu phẩm của mình. Họ sẽ phải đi một quãng đường hơn 20km, xuyên qua rừng cây rậm rạp và vách núi dựng đứng, cheo leo.
Cần phải biết rằng đây là khu rừng gần như nguyên thủy, với rất nhiều gấu, chó sói, mèo rừng, thậm chí là cả những tay săn trộm có vũ trang và manh động.
Sau khi đi được chừng một nửa, Bruce Fenton bắt đầu để ý thấy nhiều tảng đá được đẽo gọt nằm rải rác khắp nơi. Tại một vài nơi, chúng còn được xếp chồng lên như những bức tường đã đổ nát. Một số tảng nằm dọc bên bờ sông suối, như thể đã bị nước cuốn trôi từ một nơi nào đó phía thượng nguồn.
Bruce cho rằng rất có thể đó là dấu tích của một con đường đã hàng ngàn năm tuổi. Câu hỏi đặt ra là ai đã xây dựng nên những công trình quy mô đó, tại nơi cực kỳ hiểm trở và khó tiếp cận này?
Đoàn thám hiểm tiếp tục đi lên theo một dòng sông lớn, hai bên là vách đá dựng đứng có khi cao đến hàng trăm mét. Tiếp theo là một sườn núi rất dốc và lầy lội.
Tại đây một lần nữa lại xuất hiện bằng chứng về con đường cổ xưa, cùng với những công trình xây dựng bằng đá đổ nát khác. Các chứng tích nằm rải rác lên đến tận độ cao 1.850 mét trên đỉnh núi chật hẹp.
Điều này càng củng cố cho giả thuyết về sự tồn tại của một nền văn minh bí ẩn và chưa từng được biết. Có nơi còn nhìn rõ được lối kiến trúc giống như là một nhà thờ hay một pháo đài phòng thủ nhỏ.
Tại một khu vực rộng chừng 150 mét vuông gần đỉnh núi, rất nhiều dấu tích của các bức tường lớn, những cây cổ thụ… Thậm chí còn phát hiện ra một biểu tượng kỳ lạ được chạm khắc tinh xảo trên khối đá lớn, trông giống như một con nòng nọc với phần đầu hình tròn được khắc với độ chính xác đáng kinh ngạc.
Ngay gần đó là một kiến trúc ngầm trông như hầm mộ, hoặc cũng có thể là một dạng hầm dự trữ như hầm rượu hay lương thực... Không ai biết chính xác.
Chỉ có thể nói chắc chắn rằng tất cả đều (từng) là những công trình do con người xây nên và sử dụng, có điều một số công trình có kích thước to lớn đến bất thường.
Niên đại của những di tích này cũng chưa được xác định. Theo một nhà sử học địa phương thì ước chừng khoảng 1.800-2.200 năm tuổi. Hợp chất kết dính giữa các phiến đá được xác định là tương tự như ở các công trình xây dựng của người La Mã, mặc dù rất ít khả năng có liên quan.
Chuyến thám hiểm thứ hai cũng chưa đem lại được nhiều lời giải đáp. Chủ nhân của những công trình kiến trúc kỳ lạ này vẫn là điều bí ẩn. Các nhà nghiên cứu cũng chưa tìm thêm được bộ xương cốt “của người khổng lồ” nào nữa.
Thế nhưng chuyến đi cũng đã hé lộ về sự tồn tại của một nền văn minh chưa từng được biết, ở một nơi hết sức hẻo lánh và khắc nghiệt với con người.
Các nhà khoa học hiện vẫn đang khẩn trương xúc tiến một đợt nghiên cứu quy mô và đầy đủ khác. Hy vọng rằng những phát hiện kỳ diệu dành cho tri thức của toàn nhân loại, vẫn đang chờ đợi họ ở phía trước con đường.

Phát hiện xương người khổng lồ cao tới 3m

Các nhà khoa học đã phát hiện họ đã phát hiện ra những bộ xương người rất cao lớn có niên đại cách nay 24 đến 25 nghìn năm tại khe núi Borzomsky (Gruzia). Các chuyên gia khẳng định đó là hài cốt của những người khổng lồ có chiều cao đến 3 mét.
Những bộ xương người vừa được tìm thấy có thể là của một bộ tộc khổng lồ có chiều cao lên tới 3m. Ảnh minh họa.
Nhà khảo cổ học nổi tiếng Abesalom Vecua thuộc Viện Hàn lâm khoa học Gruzia cho rằng những di vật này rất đáng chú ý, vì giới khoa học từ lâu đã đưa ra giả thuyết rằng trong lịch sử đã từng tồn tại những người khổng lồ.
Theo nhiều chuyên gia trong ngành, trước đây khoảng vài chục nghìn năm trên vùng giáp ranh Á -Âu (Eurasia) có một tộc người rất cao lớn sinh sống, nhưng cho tới nay chưa tìm được chứng cớ nào đáng tin cậy.
Viện sĩ Vecua nhấn mạnh cần phải chú ý đến những đoạn xương đùi trong các bộ hài cốt tìm thấy, dài hơn và lớn hơn khá nhiều so với người hiện đại. Xương sọ cũng lớn hơn hẳn.
Viện sĩ nêu giả định, những con người cổ đại này đã tồn tại và phát triển một cách biệt lập với những nền văn minh đã biết. Ông cũng lưu ý rằng trong cac lài liệu khoa học người ta cũng đề cập đến một tộc người khổng lồ những chưa hề có một khẳng định nào về văn bản. Ông cho rằng chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của những điều bí ẩn cần được khám phá.
Tại khu vực giả định là nơi cư trú của những người cổ đại này người ta còn tìm thấy những hầm mộ đã bị thời gian huỷ hoại gần hết và những con đường mòn lát đá. Trên một vùng rộng lớn, rải rác những hài cốt trồi lên bề mặt đá do đát đã bị những dòng suối nhỏ làm sói mòn.
Cần nhắc lại rằng năm ngoái các nhà khoa học Đức cũng tìm thấy một chủng người cổ đại trước nay chưa hề biết đến, sống trên lãnh thổ hiện nay nằm ở phía nam Siberia ở niên đại cách nay từ 48 đến 29 nghìn năm về trước. Như vậy khoa học ngày càng tiến gần hơn đến việc giải đáp những bí mật về nguồn gốc loài người có trí tuệ (Homo spasiens spasiens).
Bảo Châu

Những bộ xương người khổng lồ gây tranh cãi nhất lịch sử

Nhiều bộ xương người khổng lồ được phát hiện trong suốt thời gian qua với chiều cao lớn hơn rất nhiều so với người hiện đại.
Nhung bo xuong nguoi khong lo gay tranh cai nhat lich su

Bí ẩn dấu chân người khổng lồ 290 triệu năm tuổi thách đố các nhà khoa học trên thế giới

Được phát hiện từ năm 1987, dấu chân hóa thạch khổng lồ 290 triệu năm tuổi ở New Mexico cho tới nay vẫn là một bí ẩn đánh đố các nhà khoa học.
Nhà khảo cổ học Jerry MacDonald đã phát hiện ra dấu chân hóa thạch này cùng với những dấu tích hóa thạch của loài chim và nhiều loài động vật khác.
Dấu chân bí ẩn tại New Mexico
Dấu chân bí ẩn tại New Mexico
Theo nghiên cứu, dấu chân hóa thạch này có từ kỷ Permi (từ 248 – 290 triệu năm trước), cách rất xa thời điểm con người, các loài chim xuất hiện trên Trái Đất.
Vậy tại sao dấu chân người lại có thể xuất hiện ở thời kỳ đó? Liệu đó có phải là người tiền sử, tổ tiên của con người hiện đại? Các nhà khảo cổ trên khắp thế giới vẫn chưa thể lý giải được điều bí ẩn này.
Nhưng nếu đây là sự thật thì Thuyết tiến hóa của Darwin đã sai? Rất nhiều cuộc tranh cãi đã diễn ra, một bên tin rằng dấu chân bí ẩn này là trò lừa bịp, một bên tin rằng thuyết tiến hóa đã sai.
Dấu chân hóa thạch 290 triệu năm tuổi này được các nhà khảo cổ xếp vào loại vấn đề bí ẩn nhất vì họ không thể đưa ra bất cứ giả thuyết nào về lý do tồn tại dấu chân này, ai đã tạo ra nó.
Dấu chân khổng lồ tại châu Phi
Dấu chân khổng lồ tại châu Phi 
Khi tiến hành các cuộc khai quật ở châu Phi, các nhà khảo cổ cũng rất bất ngờ phát hiện một dấu chân khổng lồ với chiều dài lên tới 120cm.
Điều này lại càng tăng thêm tính xác thực về người khổng lồ từng tồn tại cách đây hàng trăm triệu năm. Phải chăng chúng ta đã sai về nguồn gốc, lịch sử của loài người? Câu trả lời có lẽ phải trông chờ vào những phát hiện, và nghiên cứu trong tương lai của các nhà khoa học.
Dấu chân khổng lồ 100 triệu năm tuổi

10 bằng chứng không thể chối cãi về sự tồn tại của người khổng lồ

Người khổng lồ luôn là đề tài yêu thích được khai thác trong các câu chuyện thần thoại hay phim ảnh giả tưởng. Tuy nhiên, nhân vật này có thể không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người mà thực sự tồn tại trong lịch sử nhân loại. Dưới đây là 10 bằng chứng không thể chối cãi về sự tồn tại ấy.

1. Bộ xương khổng lồ tìm thấy ở hồ Dalavan, Wisconsin năm 1912
Vào ngày 04/03/1912, tờ báo nổi tiếng New York Times đã cho đăng tải một mẩu tin về bộ xương khổng lồ bị chôn vùi trong lớp than bùn tại hồ Dalavan, Wisconsin. Người phát hiện ra bộ xương đặc biệt này là hai anh em nhà Phillips trong quá trình đào mộ. Theo phỏng đoán, đây có thể là hài cốt của một tộc người từng sinh sống ở khu vực này trước đây.
Nhìn thoáng qua, bộ xương này có nhiều nét tương đồng với xương của loài người nhưng lại có kích thước lớn hơn gấp nhiều lần. Ngoài ra, xương hốc mắt dốc thẳng về phía sau, sống mũi cao hơn hẳn xương gò má. Cặp xương hàm rộng, bành tương tự đầu khỉ.
Đây không phải là trường hợp về xương người khổng lồ duy nhất mà tờ New York Times từng đăng tải. Vào năm 1891, tờ báo này cũng viết về nhà khoa học viện Smithsonian – người tìm thấy một bộ xương cổ đại ở thành phố cổ tên là Aztalan gần Madison, Wisconsin. 6 năm sau, một bộ xương khổng lồ dài 2,7 mét ở gần Maple Creek lại một lần nữa trên mặt báo New York Times. Tuy có nhiều ý kiến cho rằng cần phải nghiên cứu sâu thêm về những bộ xương lạ này nhưng vẫn không có thêm bất kỳ báo cáo hoặc kết luận nào được đưa ra sau đó.
2. Những di tích khổng lồ ở thung lũng Chết năm 1947
Vào năm 1931, nhà vật lý đến từ Cincinnati F. Bruce Russell công bố rằng ông cùng với người đồng sự của mình đã tìm thấy hàng loạt các hang động và đường hầm khổng lồ ở Thung lũng Chết của Mỹ. Ngoài ra, nhà vật lý cũng tiết lộ cho một người bạn của mình là Howard E. Hill rằng họ đã tìm được vài bộ xương khổng lồ, mỗi bộ cao khoảng 2,7 mét.

Thung lũng chết - nơi tìm thấy dấu tích của người khổng lồ
Thung lũng chết - nơi tìm thấy dấu tích của người khổng lồ
Sau đó, ông Hill cũng đã có một bài diễn thuyết về người khổng lồ trước cuộc họp của các câu lạc bộ vận tải ở Los Angeles. Vào ngày 4/8/1947, những khám phá của tiến sĩ Russell được tờ The San Diego Union đăng tải rộng rãi với nội dung như xác ướp khổng lồ được tìm thấy có tuổi đời lên đến 80.000 tuổi.
Những kênh đào và đường hầm mà hai nhà vật lý đã tìm thấy được cho là sảnh tế lễ của người cổ đại. Xung quanh khu vực khảo cổ có thể là nơi cư trú của một cộng đồng người cổ đại. Bên cạnh đó, họ cũng cho rằng những gì được phát hiện rất gần với nền văn minh ở Atlantis, một nền văn minh vốn bị biến mất từ lâu.
3. Những bộ xương khổng lồ ở Varna, Bun-ga-ri năm 2015
Varna thuộc Bungari ngày nay từng là thành phố cổ Odessos của Hy Lạp – trung tâm trao đổi buôn bán hàng hóa quan trọng hơn 7000 năm trước. Nơi đây chính là nơi bắt nguồn của rất nhiều câu chuyện thần thoại về người khổng lồ. Những phát hiện về những bộ xương khổng lồ tại Varna vào tháng 1 năm 2015 thực sự là một tin tức sốt dẻo, thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng.

Bộ xương khổng lồ được tìm thấy ở Varna, Bungari.
Bộ xương khổng lồ được tìm thấy ở Varna, Bungari.
Trong quá trình đào bới, các nhà khảo cổ đã khai quật được một bức tường pháo đài cổ, tiếp đến là những bộ xương khổng lồ được cho là có từ thời cổ đại, xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 5. Bộ xương này không chỉ gây ấn tượng bởi kích cỡ mà còn bởi tư thế của các bộ phận trên cơ thể: hai tay chắp trước ngực, đầu hướng về phía Đông. Được biết, những tư thế này biểu thị anh ta là người quan trọng trong thời đại của mình. Những miêu tả sau đó về bộ xương cũng chủ yếu lột tả sự cao lớn và tư thế ấn tượng này.
4. Các bộ xương khổng lồ được tìm thấy ở Ecuador năm 1946
Những bộ xương khổng lồ lại một lần nữa được tìm thấy ở Ecuador vào năm 1946 bởi một vị cha xứ làm việc trong bệnh viện có tên là Carlos Vaca. Theo ghi chép, cha Vaca đã tìm thấy nhiều khúc xương lạ, có kích thước to lớn đáng kinh ngạc. Cha Vaca sau đó đã chọn giữ lại một trong số chúng ở nhà.

Nơi xuất hiện những khúc xương khổng lồ.
Nơi xuất hiện những khúc xương khổng lồ.
Sau đó, Klaus Dona – một nhà nghiên cứu hiện vật người Áo đã mang những khúc xương này về nghiên cứu và đưa chúng vào triển lãm “Những bí ẩn chưa lời giải đáp”. Qua kiểm tra, Klaus và một số nhà nghiên cứu khác cho rằng đây chính là khúc xương người, tuy nhiên nếu tính toán theo kích thước của khúc xương thì người sở hữu chúng phải cao tới 7,6 mét.
Đáng tiếc là khi giám định ADN, người ta lại không tìm thấy bất kỳ mẫu ADN nào có ở khúc xương này. Vì vậy, ông Klaus đã kết luận bộ xương có tuổi thọ hơn 10.000 năm. Bên cạnh đó, theo ông Klaus, nơi những khúc xương được phát hiện có tên gọi là “Nghĩa địa của người khổng lồ” theo tiếng Ayamara.
5. Xác ướp khổng lồ tìm thấy ở đường hầm gần sông Colorado năm 1909
Nhà thám hiểm G. E. Kinkaid đã tiết lộ với tờ Arizona Gazette vào tháng 4 năm 1909 về những phát hiện thú vị của mình về con sông Colorado như sau: dưới lòng sông là một đường hầm dài gần 1,5 ki-lô-mét, phía cuối đường hầm là một khu vực bí mật chứa nhiều dụng cụ bằng đồng và một bức tượng lớn (trông gần giống với tượng Phật), trên vách hầm là những chữ tượng hình kỳ lạ. Đặc biệt hơn, Kinkaid còn phát hiện ra một xác ướp khổng lồ cao 2,7 mét được bọc trong vải liệm đen.

Dưới lòng sông Colorado từng có một đường hầm bí mật của người khổng lồ
Dưới lòng sông Colorado từng có một đường hầm bí mật của người khổng lồ
Chính phủ đã nhanh chóng niêm phong khu vực mà Kinkaid khám ra ra và đóng cửa khu vực này để đảm bảo nó không bị xâm nhập từ bên ngoài. Tờ Arizona Gazette cũng tiết lộ thêm những người khổng lồ này đã di cư đến Mỹ hàng nghìn năm trước từ Châu Á xa xôi.
6. Bí ẩn của hang Lovelock từ năm 1911 – 1929
Cách thị trấn Lovelock, Nevada 32 ki-lô-mét là một hang động cổ xưa có tên gọi hang Lovelock. Tại đây, hai thợ mỏ tên là David HartJames Pugh đã tìm ra nhiều bí ẩn từ thời cổ đại trong khi đang đào mỏ tìm nguyên liệu cho thuốc súng vào năm 1919. Sau đó, hai người nhanh chóng liên lạc với Alfred Kroeber, người thành lập ra khoa nhân chủng học của trường đại học California để tiến hành các dự án khảo cổ học trong hang Lovelock từ năm 1924 đến năm 1929. Các dự án này đã mang về những kết quả rất khả quan với hàng nghìn di tích cổ đại, đặc biệt có đến hơn 60 xác ướp khổng lồ cao từ 2,5 đến 3 mét cùng với xương và vũ khí. Ngoài ra, những đôi dép có kích thước “khủng” lên đến 38 cen-ti-mét, các dấu vân tay khổng lồ trên vách đá cũng được phát hiện trong hang này.

Nhà của những người khổng lồ - hang Lovelock
Nhà của những người khổng lồ - hang Lovelock
Những phát hiện này đã chứng tỏ rằng người châu Mỹ đã di cư đến đây hàng nghìn năm trước. Họ được tin là những người có mái tóc đỏ, làn da trắng và được gọi là Si Te Cha. Hang Lovelock được cho là nhà của họ khi di cư đến đây.
7. Ngón tay khổng lồ tìm thấy ở Ai Cập năm 2012
Một ngón tay khổng lồ dài đến 38 cen-ti-mét được cho tìm thấy ở Ai Cập đã được đăng tải trên mạng vào tháng 3 năm 2012 đã khiến dư luận xôn xao thực hư về nguồn gốc bức ảnh.

Ngón tay được cho là của người khổng lồ được tìm thấy ở Ai Cập.
Ngón tay được cho là của người khổng lồ được tìm thấy ở Ai Cập.
Theo nhiều nguồn tin gốc, bức ảnh trên từng xuất hiện trên trang Bild, được chụp vào năm 1988 bởi Gregor Sporri. Để có được bức ảnh trên, ông đã phải trả 300 USD cho một tên trộm mộ. Tên trộm này cũng cung cấp cho ông một ảnh chụp X-ray và chứng nhận đó là ngón tay người, thứ mà hắn đã trộm được từ năm 1960.
Năm 2009, Sporri đã bỏ nhiều nỗ lực tìm lại tên trộm này để xác minh sự thật về bức ảnh nhưng không thành công. Tuy vậy, chúng ta hoàn toàn có căn cứ để tin vào bức ảnh hiếm có này. Ngoài ra, sự tồn tại của người khổng lồ ở Ai Cập cũng từng được đề cập trong quyển “Lịch sử của chiến tranh Jewish” với những chi tiết như: “Họ là những người khổng lồ, họ to lớn và rất khác biệt với người thường”.
8. Các khám phá ở đảo Aleutian năm 1940
Nằm gần Nga và ngăn cách phía Bắc Thái Bình Dương với biển Bering, đảo Aleutian từng là nơi đồn trú của quân đội Mỹ trong thời chiến tranh với Nhật. Nhà động vật học nổi tiếng Ivan T. Sanderson từng nhận được một bức thư từ một kỹ sư tên Shemya khi ông làm việc trên đảo này vào năm 1940. Trong thư có kể rằng quân đội Mỹ đã tìm thấy xương sọ và xương chân người khi họ đang xẻ núi, đặc biệt là những khúc xương này dài gấp 3 lần xương người thường. Xương sọ cao từ 56 đến 61 cen-ti-mét.

Những khúc xương khổng lồ cũng được tìm thấy tại hòn đảo này.
Những khúc xương khổng lồ cũng được tìm thấy tại hòn đảo này.
Không lâu sau đó, Sanderson nhận được bức thư thứ hai từ một người khác xác nhận rằng trên đảo thực sự có những bộ xương khổng lồ. Tuy nhiên, viện SmithSonian đã thu hồi tất cả những phát hiện trên và từ chối không nói thêm gì về việc này. Dù vậy, Sanderson vẫn tin vào những bức thư và sự tồn tại của người khổng lồ là có thật.
9. Những người khổng lồ của núi Caucasus, Georgia năm 2014
Chương trình truyền hình mang tên “Những hồ sơ chưa thể giải thích về văn minh của người khổng lồ” đã đến ghi hình tại khu vực núi Caucasus, Georgia khi nơi đây xuất hiện những bằng chứng xác đáng cho thấy người khổng lồ từng tồn tại. Vào năm 2008, một người chăn cừu đã tình cờ vấp phải một ngôi mộ khổng lồ khi đang làm việc. Qua khám phá, ông nhìn thấy 2 bộ xương lớn ngồi ở một chiếc bàn rộng. Nghe tin, một nhóm chuyên gia đã đến để kiểm chứng, tuy nhiên ngôi mộ đã bị sập trước đó. Thật may mắn, họ vẫn tìm thấy được một vài mảnh xương còn lại. Sau khi kiểm tra, nhóm chuyên gia khẳng định đó chính xác là xương người nhưng kích thước của chúng lại lớn hơn rất nhiều so với xương người hiện đại.

Những gì còn sót lại trong ngôi mộ bị đổ nát.
Những gì còn sót lại trong ngôi mộ bị đổ nát.
Giáo sư Vekua - người đứng đầu nhóm nghiên cứu tuyên bố chủ nhân của những chiếc xương được tìm thấy có thể cao từ 2,5 đến 3 mét. Đáng tiếc, trước khi mọi việc được sáng tỏ thì vị giáo sư đáng kính đã qua đời và những chiếc xương đã biến mất không rõ nguyên nhân.
Do hầm mộ ngày càng bị lún sâu, nhóm nghiên cứu cũng không thu lại được kết quả khả quan nào. Tuy nhiên, họ cũng tuyên bố rằng vẫn sẽ tiếp tục tìm thêm bằng chứng về những người khổng lồ này.
10. Dấu chân người khổng lồ tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới
Những dấu chân người khổng lồ đã không còn quá xa lạ với chúng ta. Nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến “Dấu chân Goliath” ở Mpaluzi, Nam Phi. Dấu chân này giống hệt với dấu chân người và dài đến 1,2 mét. Các nhà khoa học tin rằng nó có tuổi thọ từ 200 triệu đến 3 tỷ năm.

Dấu chân Goliath
Dấu chân Goliath
Một dấu chân khác có chiều dài lên đến 1,5 mét được tìm thấy ở Oakland Tribune trên vách núi San Jose, California vào năm 1926. Trước đó, một dấu chân khổng lồ dài đến 2,5 mét cũng đã được tìm thấy ở khu vực này.
Vào năm 1976, nhà khảo cổ học Mary Leaky đã tìm thấy một dấu chân hóa thạch ở Tanzania. Dù dấu chân này có kích thước tương đương với chân người hiện đại nhưng lại có tuổi thọ lên đến 3,6 triệu năm, vượt xa thời gian con người hiện tại xuất hiện.
Những bằng chứng trên cho thấy niềm tin vào truyền thuyết về người khổng lồ không hẳn là việc viển vông. Nếu như chúng thực sự tồn tại, tri thức của con người về lịch sử nhân loại cần phải được đánh giá và viết lại. Và có thể người khổng lồ và nền văn minh của họ cũng xứng đáng có một chương quan trọng trong tiến trình phát triển của loài người.
Ảnh: Internet

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32