Hôm nay, trời nhẹ lên cao, Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn... Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn, Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương. Phất phơ hồn của bông hường, Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng. Nghe chừng gió nhớ qua sông, E bên lau lách thuyền không vắng bờ. - Không gian như có dây tơ, Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu. Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều, Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn...
Nói Với Người Tình (St. Hàn Châu) - Kim Thoa, Randy
Được khán giả yêu thích với những ca
khúc dạt dào tình cảm về mẹ và cuộc hành trình không mệt mỏi đi tìm lại
người mẹ của anh vẫn chưa thành, mấy ngày nay ca sĩ gốc Việt Randy lại
tất bật lo chuyện… đám cưới.
Ca sĩ Randy và bà xã đang chuẩn bị cho ngày vui
Ảnh: NSCC
Randy cho biết: “Bà xã của tôi quê gốc Long An. Cả hai gặp nhau khá
tình cờ và như một định mệnh khi cô ấy là fan ruột nhiều năm trước khi
chúng tôi quen nhau. Thời gian mới về Việt Nam đi hát, tôi được cô ấy
chia sẻ rất nhiều. Sau này lên mạng xem thường xuyên facebook của bà xã,
tôi mới thấy cô ấy đăng nhiều hình và bài viết của tôi nên càng thấy
thương hơn nên sau nhiều năm thủ thách chúng tôi quyết định làm đám
cưới. Cũng vì quá yêu bà xã nên tôi đã sáng tác riêng ca khúc Quê hương trong tôi để tặng cô ấy và nhờ vậy mà ông tơ bà nguyệt đã se duyên cho hai đứa lại với nhau… ”.
Anh cho biết đang rất vui vì sắp từ giã đời độc thân
Ảnh: NSCC
Hình cưới của cặp đôi đẹp lung linh
Ảnh: NSCC
Hiện nay công tác chuẩn bị cho ngày trọng đại của Randy vào ngày
11.11.2018 tại một nhà hàng khá sang trọng tại TP.HCM gần như hoàn tất.
Trong số những khách mời của vợ chồng anh có nhiều tên tuổi quen thuộc
của làng giải trí. Giọng ca Ngọt ngào quê mẹ còn cho biết thêm:
“Sáng mai tôi sẽ bay đi Hà Nội để gởi thiệp mời cho các đồng nghiệp và
bạn hữu thân thiết ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và Quảng
Ninh. Mặc dù đường sá xa xôi cách trở nhưng tôi vẫn muốn ngày vui của
mình sẽ là cuộc hội ngộ của những anh em nghệ sĩ hai miền nên tranh thủ
phải đi mời tận nơi".
Ca sĩ Randy cũng khoe anh sẽ ra mắt trong dịp cưới là Album gồm 12
ca khúc nhưng anh không đặt theo thứ tự từ 1 – 12 mà sẽ có tựa đề của 12
con giáp. Ví dụ: Tý: Là con một nhà, Sửu: Tình ta bao nhiêu tuổi, Dần: Cộng trừ nhân chia…hy vọng sẽ được mọi người yêu thích.
Sau ngày vui trọng đại, ca sĩ Randy chia sẻ dự định trong tương lai
của cả hai vợ chồng là bay qua bay về giữa Mỹ và Việt Nam để tiếp tục
có điều kiện được cống hiến nghệ thuật phục vụ khán giả và anh mong đám
cưới là điểm tựa mới để Randy có sức bật mới hát hay hơn nữa.
Sau cuộc chiến cha trở về quê cha Bỏ lại sau lưng những đứa con lạc loài Những đứa con mang hai dòng máu Cho người đời cấu xé biệt khinh Sau cuộc chiến thôi hết rồi cha ơi Còn gì đâu cha trên quê mẹ khổ rồi Oán trách ai biết ai mà oán Những căm hờn khôn lớn cùng con Cha ra đi xa khuất chân trời Con giận đời kết nghĩa mồ côi Đời nổi trôi nay rày mai đó Sống âm thầm với những niềm đau Cha ơi cha , cha ở phương nào Sao không về quê mẹ tìm con Tình phụ thân ai người chia sẻ Hỏi sao dòng đời lắm trái ngang Sau cuộc chiến cha trở về quê cha Mẹ thường bi quan đau khổ ngậm ngùi Đêm trắng đêm ôm con mẹ khóc Cha vô tình quên hết rồi sao
Ca sĩ hát Bolero nổi tiếng Randy: 3 lần kết hôn và cuộc đời giống hệt địa ngục
Tùy Phong |
11
Là đứa trẻ mang 2 dòng máu Việt – Mỹ, Randy bị mẹ ruột bỏ rơi
khi mới 1 tháng tuổi. Trải qua tuổi thơ khốn khó, khi trưởng thành Randy
lại nhiều lần đổ vỡ hôn nhân.
Những khán giả yêu thích dòng nhạc Bolero hẳn không xa lạ với cái tên Randy. Anh là ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại từ những năm 1992 với những ca khúc như Nó, Lần đầu cũng là lần cuối, Ai cho tôi tình yêu...
Với
ngoại hình cao lớn và làn da màu đặc trưng, Randy dễ khiến nhiều người
nhầm là người Mỹ gốc Phi, nhưng thực tế anh lại là đứa trẻ bị bỏ rơi
mang 2 dòng máu Việt – Mỹ. Tuổi thơ khốn khó, ám ảnh vì bị bạo hành, thiếu tình thương
Randy
là con của 1 quân nhân Mỹ và 1 cô gái miền Trung, nhưng khi mới được 1
tháng tuổi, người mẹ đã bỏ anh trước viện mồ cô Thánh Tâm tại Đà Nẵng.
5
năm trời sống trong viện mồ côi được Randy cho là khoảng thời gian hạnh
phúc nhất. Bởi anh được chăm lo, được cho ăn, cho ngủ và được đối xử tử
tế.
Randy thời trẻ.
Đến
năm 1976, Randy được 1 gia đình người Việt nhận nuôi. Nhưng người mẹ
nuôi không hề yêu thương Randy mà sẵn sàng trút lên đầu anh những trận
mưa đòn, sẵn sàng bắt anh ngủ ngoài đồng, ngoài nghĩa địa chỉ vì anh
chăn bò không khéo, để nó ăn lá khoai, ăn lúa của hàng xóm khiến bà bị
mắng vốn.
Thậm chí, có lần bà tưới xăng lên người Randy đòi đốt chết đứa con nuôi chỉ vì Randy để bò ăn lúa của hàng xóm.
Đến
năm 1983, người mẹ nuôi này bán Randy cho 1 gia đình có chồng người
Hoa, vợ người Việt với giá 3 cây vàng. Họ mua Randy với hi vọng khi anh
qua Mỹ theo diện con lai, họ cũng sẽ được đi cùng.
Về ở với gia
đình này, tuy không bị đánh đập nhưng Randy bị đối xử khá lạnh nhạt. Họ
không cùng ngồi ăn với anh, cũng chẳng mảy may quan tâm, hỏi han. Năm 12
tuổi, Randy được đi học nhưng đến khi học tới lớp 3, anh buộc phải nghỉ
vì gia đình này coi việc học của anh là 1 gánh nặng kinh tế.
Hình ảnh quen thuộc của Randy trên các sân khấu ca nhạc.
Năm
1987, gia đình nuôi Randy đã không còn hi vọng với việc được đi Mỹ nên
bỏ mặc anh, gần như không có sự liên hệ. Lúc này, Randy bắt đầu ra ngoài
làm kiếm tiền để tự nuôi thân. Đến năm 1990, Randy được đi Mỹ, và tất
nhiên gia đình nọ cũng đi theo.
Nhưng thay vì biết ơn Randy, họ
sống bằng tiền trợ cấp của Randy nhưng lại coi anh như kẻ ăn bám. Số
tiền trợ cấp từ chính phủ Mỹ được khoảng 180 USD, Randy phải trả 100 USD
cho họ coi như tiền thuê nhà và sống cả tháng với 80 USD còn lại.
Sau
2 năm ở Mỹ, Randy bắt đầu có bạn bè, người quen. Qua vài lần đi hát
karaoke, bạn bè khuyến khích Randy tham dự các cuộc thi hát để tìm cơ
hội. Đến năm 1992, Randy nổi tiếng ở cộng đồng người Việt tại Mỹ nhờ
những bản Bolero mùi mẫn. Hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và hành trình tìm mẹ đầy xót xa
Từ
năm 1992 – 1995 là khoảng thời gian đỉnh cao trong sự nghiệp ca hát của
Randy tại Mỹ. Anh có nhiều show, có tiền và có người hâm mộ. Song, đến
năm 1995, Randy rời Mỹ sang Úc định cư và kết hôn. Anh cũng tạm biệt
luôn sân khấu và đam mê ca hát để chuyên tâm xây dựng mái ấm với vợ con.
Randy tạm ngưng ca hát khi ở đỉnh cao của sự nghiệp để lập gia đình, nhưng lại đổ vỡ.
Song,
gia đình vợ không chấp nhận quá khứ là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi của Randy,
cộng thêm những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày với vợ, Randy mệt
mỏi và kết thúc cuộc hôn nhân này.
Năm 2002, Randy tái hôn với 1
cô gái người Hoa. Sau vài năm hạnh phúc, cuộc hôn nhân này cũng rơi vào
bế tắc vì gia đình vợ không tôn trọng quá khứ của Randy. Nam ca sĩ đổ
vỡ hôn nhân lần thứ 2 dù trong lòng luôn đau đáu mong muốn có 1 mái ấm
gia đình.
Cuộc hôn nhân thứ 3 của Randy với 1 cô gái người Việt
giấy lên trong lòng anh mong muốn được trở lại Việt Nam sống và tìm
người mẹ đẻ. Sau 17 năm rời Việt Nam, Randy trở về nơi đã sinh ra anh,
tiếp tục đi hát và tìm mẹ.
Tháng 10/2017, hàng ngàn khán giả của chương trình Hát câu chuyện tình rơi nước mắt khi Randy chia sẻ khát khao tìm mẹ.
Trong suốt 10 năm qua, dù không có bất cứ một ký ức nào về mẹ đẻ nhưng nam ca sĩ vẫn miệt mài đi tìm.
Anh đã tìm kiếm bằng rất nhiều cách, tốn rất nhiều tiền với hàng chục lần thử ADN nhưng đều không cho kết quả như mong đợi.
Dù vậy, Randy vẫn đau đáu trong lòng rằng mẹ ruột vẫn còn sống và đang ở rất gần mình.
Sau
thời thơ ấu đầy ám ảnh về bạo lực, về sự thiếu thốn tình yêu thương và
sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, Randy luôn khát khao tìm được người đã
sinh ra mình chỉ để được cảm nhận hơi ấm của tình thân, được gọi 2 tiếng
"mẹ ơi".
Randy hát ca khúc tự sáng tác Mẹ trong chương trình Hát câu chuyện tình
Mẹ bỏ ra đi lúc con còn bé nhỏ Không biết bây chừ mẹ ở nơi mô Một mình chơi vơi, không ai thương mến nuông chiều Bao nhiêu khó nhọc một mình cưu mang
Mẹ giờ nơi mô con đang chờ trông mẹ Có biết con buồn nhớ mẹ nhiều lắm không? Mẹ hiền yêu ơi đớn đau đau đớn vô cùng Xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn...
Ôi... không ai thương xót cho mình Không ai chia sẻ chút tình mẫu thân Một mình một bóng đơn côi Có ai biết được tôi cần tình thương Có ai biết được tôi cần mẹ yêu
Mẹ bỏ ra đi lúc con còn bé nhỏ Bao tháng năm dài chưa được biết mẹ là ai Mẹ hiền yêu ơi thấu chăng cho nỗi ngậm ngùi Xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn...
Ca sĩ Randy tìm mẹ trong vô vọng
30/10/2017 08:36
(HanoiTV) -
10 lần trở về Việt Nam, đến nhiều nơi, lục lại tất cả tài liệu tưởng
chừng như sắp được gặp mẹ đến nơi nhưng rồi 10 năm đằng đẵng ấy, anh vẫn
tìm mẹ trong vô vọng.
Dẫn dắt câu chuyện của ca sĩ
Randy, NSƯT Kim Xuân cho biết: “Trong con người ca sĩ Mỹ này có 2 dòng
máu Mỹ - Việt. Nhưng trong trái tim của anh vẫn đau đáu muốn biết người
mẹ thực sự của mình là ai? Randy đã nhờ rất nhiều người tìm lại mẹ. Thậm
chí thử ADN, cuộc hành trình tìm mẹ là Đi – Về suốt 10 năm, để mong
nhận được tình mẫu tử thật sự”.
Ca sĩ Randy trò chuyện với người dẫn chuyện NSUT Kim Xuân và MC Quyền Linh
Ca sĩ
Randy thổn thức: “Hành trình tìm mẹ của tôi bắt đầu từ năm 2007. Tôi xa
quê. mẹ năm 1990. Lúc đi chưa bao giờ, tôi nghĩ trở lại vì tuổi thơ ở
nơi sinh ra không được tốt đẹp. Nên lúc rời đi trong lòng rất hân hoan
và không muốn trở về để tìm những nỗi đau đó nữa. Nhưng càng lớn tôi lại
suy nghĩ khác đi. Chính thức năm 2010, Randy về cô nhi viện Thánh Tâm –
Đà Nẵng. Các Sơ ở đây đã giúp tôi tìm lại những sổ ghi chép. Và nhìn
thấy trên đó ghi Trần Quốc Tuấn. Tôi nổi da gà, vì đúng tên mình rồi,
sinh 25/1/1971 tại bệnh viện Hải Châu - Đà Nẵng”.
Randy kể tiếp: “Tôi đã từng nằm mơ về
mẹ. Có lần đi lưu diễn tại bang Boston (Mỹ), tôi mơ thấy mình đang ngủ
trong màn và mẹ mặc áo trắng có thêu bông hoa bước lại nhìn. Đó là giấc
mơ ấn tượng nhất trong số rất nhiều giấc mơ về mẹ.
Thông tin hầu như không có vì những Sơ
nuôi dưỡng chăm sóc anh ngày đó đã mất. Và anh chỉ có những hình ảnh về
mẹ trong giấc mơ, còn không có tư liệu nào hết. “Khi ấy tôi chỉ biết,
rao tin để mẹ tìm thấy mình thì tốt hơn”, Randy bộc bạch.
“Có những lúc, tôi chợt nghĩ nếu một
ngày tìm được mẹ, chắc mẹ cũng lớn tuổi rồi. Tôi đã viết ca khúc Xin lỗi
mẹ. Trong đó có những ca từ như Mẹ đừng rời xa bỏ con mẹ ơi/ Thiếu tình
mẹ con biết sống sao đây/ Trời phủ mây bóng tối sẽ giăng đầy/ Và ngục
tù đời cướp dần từng hơi thở/ Mồ côi mẹ rồi khổ có ai hay. Tôi có 9 bài
sáng tác về mẹ và 2 bài về cha”, ca sĩ - nhạc sĩ Randy giãi bày.
Đã 10 lần đi tìm mẹ, dù vẫn vô vọng trong 10 năm qua, nhưng tình yêu ấy không bao giờ nguôi được trong con tim anh.
Lời anh kể rất nhẹ nhàng nhưng đã khiến
khán giả và cả những nghệ sĩ dẫn chuyện phải khóc vì câu chuyện và hành
trình tìm mẹ của Randy.
Nghệ sĩ Trung Dân dẫn dắt câu chuyện của
ông hoàng nhạc sến Ngọc Sơn. Anh có rất nhiều sáng tác về cha. Nhớ lại
những kỷ niệm về cha, ca sĩ Ngọc Sơn kể: “Sau giải phóng, tôi theo cha
vào Nam. Cha chăm tôi chu đáo mỗi khi ốm, những lúc lạnh cha dành hẳn
cái áo dài đắp cho tôi”.
Ca sĩ Ngọc Sơn và người dẫn truyện nghệ sĩ Trung Dân và MC Quyền Linh
Khi
nhìn thấy nhiều mảnh đời cơ hàn, không cha không mẹ nên anh rất thương
họ. Với tình cảm dành cho cha, anh đã sáng tác rất nhiều ca khúc, trong
có bài “Tình cha”.
Nam ca sĩ cho biết: “Tôi đã học được chữ nhẫn. Ba truyền cho tôi ngọn lửa thơ, ca còn mẹ cho tôi sức khỏe”.
Ca sĩ – nhạc sĩ Ngọc Sơn cũng bày tỏ: “Tôi muốn có vợ và sinh con nhưng duyên chưa tới”.
Ca sĩ Ngọc Sơn và Randy nhận kỷ niệm chương của Hát câu chuyện tìnhCâu chuyện của ca sĩ Randy và Ngọc Sơn được các nghệ sĩ và khán giả bình chọn đã mang đến nhiều cảm xúc nhất.
Tập 3 “Sau ánh hào quang” sẽ phát sóng vào 21h, ngày 4/11 trên kênh 1.
Say giấc mộng ban đầu, yêu người Thuở mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn Từng ngày qua phố, Áo em trắng cả đường về, Lá thư ướp mộng học trò, mối tình xanh như khúc hát Ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ Ra đi chẳng giã từ, ngày em thay áo Áo hoa pháo đỏ rượu nồng, có ai nát cả cõi lòng Đứng nhìn ! em bước bên chồng.
Hai mươi năm cuộc mộng dở dang, khắc sâu bóng nàng Lắng trong cung đàn, em giờ ở đâu, hẳn vui duyên mới Hai mươi năm, cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày Cố quên đi người, say hoài sầu không vơi Tình duyên ta tiếc, uống thêm ly này
Ôm giấc mộng lỡ làng, những chiều lắng tiếng mưa rơi Đêm say chờ trăng tàn, từng thu thay lá, Lá rơi đắp mộ cuộc tình, lá bay chất nặng tuổi đời, Nhớ người ! ta rót ly này.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét