8 học sinh chết đuối: Gia đình tiếc thương, đau đớn
Xuống sông tắm tránh nóng, 3 học sinh lớp 6 đuối nước tử vong
Thứ Ba, ngày 30/06/2020 22:47 PM (GMT+7)
Do thời
tiết nắng nóng, nhóm học sinh cấp 2 ở Hà Tĩnh rủ nhau xuống sông để tắm
không may đuối nước khiến 3 em lớp 6 tử vong.
Khu vực nơi phát hiện thi thể 3 em học sinh đuối nước.
Tối 30/6, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em học sinh lớp 6 tử vong.
Ba nạn nhân xấu số là em N.T.H.L (trú tại xã Quang Vĩnh), em L.N và
em Ng.T.U. (trú tại xã Yên Hồ) đều đang là học sinh lớp 6, Trường THCS
Nguyễn Biểu (huyện Đức Thọ).
Theo đó, khoảng 16h30’ chiều nay, một nhóm học sinh Trường THCS
Nguyễn Biểu gồm 4 em rủ nhau đi tắm tại bến Trung Hậu, thuộc sông Rào
Trổ, đoạn qua thôn Tiến Hòa, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Trong quá trình tắm không may 3 em học sinh bị đuối nước dẫn đến tử
vong. Thời điểm này 1 em học sinh còn lại chạy lên bờ kêu cứu nhưng do
nước sâu đã nhấn chìm 3 học sinh.
Nhận được tin báo, chính quyền đã huy động lực lượng tiến hành tìm kiếm. Đến khoảng 18h30, thi thể 3 nạn nhân đã được tìm thấy.
Ông Phạm Xuân Hiếu, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Biểu cho biết,
ngay sau khi nhận được thông tin, tất cả giáo viên đều có mặt để phối
hợp xử lý.
"Các em học khối lớp 6 có thể do nắng nóng nên đã rủ nhau đi tắm đập
rồi xảy ra vụ việc thương tâm. Chiều nay, tại trường không hề tổ chức sự
kiện gì", ông Hiếu cho hay.
Sau quá trình tìm kiếm, thi thể các nạn nhân đã được lực lượng chức
năng bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục của địa phương.
Tân Hoa Xã dẫn thông báo từ cơ quan chức năng sở tại cho hay, 31 người khác đã bị thương trong vụ việc đáng tiếc trên.
Thi thể xếp hàng dài vụ sập mỏ ngọc bích ở Myanmar. Ảnh: AP
Vào
khoảng 8h sáng nay (2/7, giờ địa phương), mỏ đá quý ở thị trấn Hpakant
đã bị sập do mưa lớn và lở đất. Việc khai thác ngọc bích khiến nền đất
trên sườn núi suy yếu và sụp xuống khi có mưa lớn xảy ra.
Khối
bùn thải ở độ cao hàng chục mét đã đổ sập xuống hồ nước mưa bên dưới,
tạo ra cảnh như sóng thần cuốn đi nhiều thợ mỏ, nhấn chìm họ trong hỗn
hợp nước và bùn.
Số người chết có khả năng còn tăng cao. Ảnh: AP
Các
bức ảnh trên trang tin tức quân sự Myanmar cho thấy, thi thể các thợ mỏ
được quấn bạt xếp thành hàng dài trên mặt đất. Một quan chức ước tính,
ít nhất 200 người có thể đã thiệt mạng trong thảm họa này.
Maung
Khaing, một thợ mỏ 38 tuổi chứng kiến vụ tai nạn, cho biết khi anh đang
định chụp ảnh đống bùn thải cao chót vót sắp sụp xuống thì nghe mọi
người hét lên "Chạy đi".
Ảnh: Sở Cứu hỏa Myanmar
"Trong vòng một phút, tất cả những người ở dưới chân núi đã biến mất", Khaing nói với hãng tin Reuters qua điện thoại.
Các
vụ sập mỏ thường xuyên xảy ra tại khu vực mỏ ngọc thuộc bang Kachin. Vụ
sập mỏ tương tự hồi năm 2019 đã làm hơn 50 người chết. Trước đó, vào
2015, ít nhất 120 người bị chôn vùi sau vụ sạt lở bùn thải.
Ảnh: Sở Cứu hỏa Myanmar
“Việc
khai thác ngọc rất nguy hiểm ở những nơi xảy ra mưa lớn trong suốt mùa
mưa”, U Min Thu, lãnh đạo công ty ngọc thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Myanmar, trao đổi với hãng tin Tân Hoa.
Myanmar là
một trong những nước xuất khẩu đá quý hàng đầu thế giới. Hàng năm ước
tính ngành khai khoáng mang lại cho nước này hơn 30 tỷ USD.
Giới chức Myanmar công bố nguyên nhân sơ bộ vụ sạt lở xảy ra tại mỏ đá quý Hpakant thuộc bang Kachin ....
Đám cưới trở thành bi kịch: Chú rể chết, 113 người nhiễm Covid-19
02/07/2020
10:08
GMT+7
Chú
rể Ấn Độ sốt cao vẫn cố gắng làm đám cưới nhưng tử vong hai ngày sau
đó. Hơn 100 người liên quan có kết quả dương tính nhiễm Covid-19.
Một
đám cưới ở thành phố Paliganj đã trở thành ổ siêu lây nhiễm Covid-19
lớn nhất ở bang Bihar, Ấn Độ khi có tới 113 người liên quan có kết quả
dương tính nCoV. Chú rể 30 tuổi bị sốt cao đã chết sau đám cưới 2 ngày.
Các nhân
viên y tế của bang đã tiến hành xét nghiệm nCoV cho hơn 360 người họ
hàng, khách mời dự đám cưới đang sống ở thành phố Paliganj và hai vùng
lân cận.
Đám cưới ở thành phố Paliganj trở thành ổ siêu lây nhiễm với hơn 100 ca bệnh. Ảnh: Nypost
Hầu
hết những người nhiễm bệnh đều không có triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên,
tất cả đều được đưa vào khu cách ly. Một phần của Paliganj bị coi là
vùng lây nhiễm và được phong tỏa.
Chú rể là một kỹ sư công nghệ
làm việc tại Gurgaon đã trở về quê nhà ở Paliganj vào cuối tháng 5 để
cưới vợ. Mặc dù anh cảm thấy không khỏe và muốn hủy hôn lễ nhưng gia
đình hai bên phản đối. Họ lo ngại sẽ mất một khoản tiền lớn nếu phải
dừng buổi lễ.
Tới ngày cưới, chú rể bị sốt cao. “Anh ấy cố gắng
làm mọi thủ tục sau khi uống thuốc paracetamol. Chúng tôi lo lắng nhưng
chỉ biết cầu nguyện đó không phải là Covid-19”, một người họ hàng nhớ lại.
Ngày 17/6,
khi tình hình bệnh nhân nguy kịch, gia đình vội đưa anh vào viện nhưng
người này đã tử vong trên đường. Thi thể người chết đã được hỏa táng
ngay mà không xét nghiệm nCoV.
Nhiều ca Covid-19 đều không có triệu chứng bệnh. Ảnh: Amit Mehra
Ngày
19/6, tất cả họ hàng tham dự tiệc cưới được xét nghiệm, có 15 người
dương tính. Sau đó, các nhân viên y tế đã lấy mẫu của 364 người liên
quan. Tổng cộng số ca nhiễm Covid-19 lên tới 113 người.
“Nhiêm vụ
ưu tiên của chúng tôi là ngăn quá trình lan truyền bệnh. Chúng tôi đã
phong tỏa một phần các thị trấn lân cận và khu vực chợ ở Paliganj”, một
quan chức cho hay. Trước đó, ở những khu vực nông thôn ở Paliganj không
có ai nhiễm Covid-19 nên người dân sống khá thoải mái.
Ấn Độ có
585.000 ca Covid-19, 17.400 người tử vong. Riêng bang Bihar có gần
10.000 ca bệnh, tỷ lệ bình phục 77%, 67 người đã tử vong. An Yên (Theo Indian Express)
Toyota Fortuner đâm trực diện vào xe khách lấn làn, 21 người thương vong tại chỗ
(Techz.vn) Chiếc Toyota Fortuner đã
không thể tránh chiếc xe khách thương hiệu Volvo sau khi tài xế chiếc xe
khách ngủ gật ngay trên vô-lăng
Xe Toyota Fortuner đã không kịp tránh
chiếc xe khách lấn làn và gây ra tai nạn thảm khốc. Cụ thể, chiếc xe
khách nhãn hiệu Volvo khởi hành từ Delhi, Ấn Độ, đang trên đường đến
quận Muzaffarpur ở Bihar thì tài xế ngủ gật trên vô-lăng và lao qua dải
phân cách và đâm vào một chiếc Toyota Fortuner đi từ phía đối diện. Ít
nhất sáu người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương sau vụ va chạm
đáng sợ này.
Cảnh sát cho biết sáu người đã thiệt
mạng, bao gồm bốn người đi trên chiếc SUV và hai người, bao gồm cả tài
xế trên chiếc xe bus đã thiệt mạng. Bốn trong số những người đã chết
trên chiếc SUV đến từ Delhi, ông nói thêm.
Người chết được xác định là Surjeet
Singh, Sunny đến từ làng Chilla, Mayur Vihar, New Delhi; Vikram từ
Trilokpuri và Mukesh Kumar từAcharya Niketan, New Delhi. Tài xế
Ramashankar đến từ Lalganj của Pratapgarh và Jitender đến từ quận Kangra
ở Himachal Pradesh.
Một trong những hành khách nói với cảnh
sát rằng tài xế đã dừng xe buýt năm phút trước khi vụ việc xảy ra vì anh
ta cảm thấy buồn ngủ. Người dân địa phương là những người đầu tiên có
mặt tại điểm xảy ra tai nạn, một cảnh sát cho biết.
(Techz.vn) Chuyến dã ngoại trên chiếc Toyota Fortuner
cùng bạn bè và gia đình đã bỗng chống biến thành một tình huống hiểm
nghèo khi chiếc xe chở 7 người bị rơi xuống vực sâu.
Toyota Innova chở 7 người đ
Toyota Innova chở 7 người đỗ bên đường bị xe rác đâm nát, 3 người tử vong tại chỗ
(Techz.vn) Chiếc Toyota Innova chở một
nhóm 7 người đang dừng nghỉ ngơi bên đường thì chiếc xe rác từ đâu lao
tới rồi gây tai nạn kinh hoàng
Chiếc Toyota Innova chở các công nhân
nhập cư từ Mumbai đến Bihar (Ấn Độ) đã bị nghiền nát bởi
một chiếc xe
chở rác khi đỗ bên đường. Vụ tai nạn xảy ra gần làng Basahi Kala ở khu
vực đồn cảnh sát Lalganj.
Theo cảnh sát, một nhóm gồm bảy thành
viên đã đặt một chiếc ô tô Toyota Innova ở Mumbai để đến làng của họ ở
Bihar. Ba trong số họ - Raju Singh (26), Saurabh Singh (28) và Amit
Kumar Singh (23) - là cư dân của Gopalganj tại Bihar và Vishal Kumar
Paswan (27), Munna Singh (28), Vikram Kumar (27) và Rohit Paswan (23)
quê ở vùng Vashaili.
Cảnh sát cho biết rằng người lái xe cảm
thấy mệt mỏi, vì vậy anh ta đã dừng chiếc Toyota Innova dọc đường vào
nửa đêm. Tất cả bọn họ đang nghỉ ngơi bên đường thì một chiếc xe chở rác
chạy với tốc độ cao và cán qua họ. Raju, Amit và Saurabh chết tại chỗ
và Vishal, Rohit, Vikram và Munna bị thương. Người lái xe Toyota Innova
may mắn thoát nạn.
Cảnh sát cho biết người lái xe chở rác đã bị bắt giam. Người này đã bị buộc tội phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn.
Chính quyền địa phương đã bay tỏ tiếc
thương và cho rằng những người này nên nghỉ ngơi tại điểm dừng chân bên
đường. Chính quyền cũng tuyên bố hỗ trợ tiền tệ an táng 200 nghìn rupee
cho mỗi ngườingười thân của người quá cố.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét