Nhiều loài hoa dại
thường thấy ven đường hoặc trong những cánh rừng, nhưng dưới bàn tay tài
hoa của các nghệ nhân đã trở thành những cây kiểng, bon sai giá từ hàng
chục cho đến cả trăm triệu đồng.
Bác Trần Ngọc Thành (Phường 10) có
bộ sưu tập hàng chục bon sai, cây kiểng trà mi và đỗ quyên độc đáo, chỉ
để thỏa mãn thú tiêu khiển chứ không bán.
Bên
cạnh những chậu kiểng trà mi và đỗ quyên giống ngoại nhập (Mỹ, Pháp,
Thụy Sĩ, Trung Quốc…) có cả những giống hoa bản địa của núi rừng hoang
vu trên cao nguyên Lang Biang (Lâm Đồng).
Đỗ quyên Lang Biang.
Trong
lúc giới thiệu lai lịch những kiểng hoa “độc” 40-50 tuổi, bác Thành cho
biết những năm gần đây do thời tiết nóng lên nên những loài đỗ quyên và
trà mi với sắc hoa lạ, quý hiếm như tím biếc, vàng mơ… chỉ nở hoa đều
và đẹp ở Đà Lạt; trong khi các vườn xứ nóng, dù chăm sóc rất công phu
cũng chỉ ra nụ chứ hiếm khi nở hoa.
Bonsai đỗ quyên.
Vườn
nhà của bác Huỳnh Minh Xuyến (đường Mai Anh Đào) có chậu kiểng hoa bằng
lăng “Vũ điệu Tây Nguyên” cực kỳ kiếm, được đưa từ rừng sâu Cát Tiên về
chăm sóc cả chục, mỗi mùa qua lại nở hoa tím ngát.
Gia
đình chị Đặng Thu Hiền (xã Xuân Thọ) sở hữu chậu bonsai hoa ngũ sắc
dáng thế đẹp hiếm thấy. Chị Hiền cho biết chồng chị sưu tầm rất nhiều
giống hoa hồng và cây kiểng, chỉ để thỏa mãn đam mê, có người trả giá
hàng chục triệu một chậu bonsai nhưng không bán.
Gốc kiểng ngũ sắc độc đáo.
Ở
Đà Lạt có khá nhiều người sưu tầm, chế tác hoa kiểng chỉ để thỏa mãn
tình yêu vô bờ bến với hoa, thưởng trà ngắm hoa với bạn bè chứ chẳng
màng đến chuyện mua bán. Đôi khi khách bộ hành nhàn tản “nhòm trộm” hoa
cũng được gia chủ mời vào vườn thưởng trà, đàm đạo về hoa, chụp ảnh các
chậu kiểng độc đáo.
Du khách đến Đà Lạt có nhiều
cơ hội ngắm bonsai, kiểng hoa ở nhiều vườn hoa và khu du lịch như Vườn
hoa Đà Lạt, Vườn hoa Bích Câu, Thung lũng vàng, QUE garden…
Vườn
hoa thành phố Đà Lạt có chậu kiểng hoa chùm ớt nở sum suê, duyên dáng
soi bóng xuống hồ nước trong veo in bóng những đám mây mờ ảo.
Kiểng hoa chùm ớt.
QUE
garden sở hữu nhiều cây kiểng hoa giấy lâu năm, trong đó có những cây
60-70 tuổi, giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/cây.
Kiểng
bonsai Đà Lạt được giới chuyên môn trong và ngoài nước thừa nhận có sự
bứt phá vượt trội của một lớp người chơi bon sai làm chủ được kiến thức
khoa học kỹ thuật và công nghệ cao; có khiếu thẩm mỹ sáng tạo và sự đam
mê của tâm hồn thanh tĩnh, trầm lắng giữa cuộc đời đầy biến động.
Theo Kim Anh/Tiền phong
Ngọn cây sanh giá 28 tỷ đồng, vậy gốc cây đáng giá bao nhiêu?
Dân trí
Cây sanh cổ được cắt bớt đi phần
ngọt, sau 10 năm tạo tác, phần ngọn bán với giá 28 tỷ đồng còn phần gốc
chủ nhân vẫn chưa có ý định bán.
Mới đây, một cuộc giao dịch làm
“chấn động” làng cây cảnh Việt, cuộc giao dịch được coi là cuộc giao
dịch lịch sử, bởi giá trị lên đến 28 tỷ đồng giữa một nghệ nhân làm cây
Hà Nội và đại gia đất Tổ (Phú Thọ).
Theo đó, tác phẩm sanh cổ có tên “Tiên lão
giáng trần” được giao dịch với giá 28 tỷ đồng giữa anh Nguyễn Văn Chí,
xã Hồng Vân (Thường Tín, Hà Nội) và ông Phan Văn Toàn - Toàn đô la (TP.
Việt Trì, Phú Thọ).
Được biết, cây sanh cổ “Tiên lão giáng trần”
do nghệ nhân Dương Văn Mười (xã Hồng Vân) tạo tác mất 10 năm mới hoàn
thiện, sau đó anh Mười nhượng lại cho anh Nguyễn Văn chí với giá 16 tỷ
đồng đầu năm nay. Anh Mười cho biết, tác phẩm được cắt từ một ngọn cây
sanh cổ của một nghệ nhân cùng xã.
Tò mò về nguồn gốc của tác phẩm 28 tỷ đồng,
chúng tôi được anh Mười giới thiệu vào vườn nhà anh Mai Văn Tám, chủ
nhân của phần gốc cây “Tiên lão giáng trần”.
Anh Tám đưa chúng tôi ra chiêm ngưỡng tác
phẩm đồ sộ (cỡ đại) - chính là phần gốc của cây sanh có giá 28 tỷ đồng,
cây nằm sâu trong khu vườn rộng hàng trăm mét vuông.
Đứng dưới tán cây sanh cổ, anh Tám say sưa
nói về nguồn gốc của cây sanh quý. Theo anh Tám, cây sanh có nguồn gốc ở
xã Chính Tâm (huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Anh phải mất 3 năm theo đuổi
mới mua được. Thời điểm mua cách đây 12 năm, lúc đó cây nằm trong một bể
hoa tranh bị vỡ. Đó là một cây 2 thân 7 tán nhưng khi mang về anh Tám
đã cắt bớt phần trên, phần cắt bớt đi chính là tác phẩm “Tiên lão giáng
trần” bây giờ.
Hiện tại phần gốc cây sanh cổ vẫn đang được
anh Tám hoàn thiện phần bông tán, phải mất khoảng 3 năm nữa mới hoàn
thiện. Chỉ có thiên nhiên ban tặng mới được nên anh Tám đặt tác phẩm của
mình với cái tên “Thiên địa nhân tụ hợp” có ý nghĩa trên là trời, dưới
là đất, giữa là con người.
Nói về giá trị nghệ thuật hay giá trị kinh
tế, anh Tám cho biết, cây có giá trị thời gian rất lớn, không biết cây
bao nhiêu tuổi nhưng nhìn vào sự nu cục, màu da có thể thấy cây phải có
hàng trăm năm tuổi. Giá trị kinh tế cũng chưa thể biết vì chưa có ý định
bán.
Dưới đây là những hình ảnh về phần gốc của cây sanh cổ đã bán phần ngọn với giá 28 tỷ đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét