Chuyển đến nội dung chính

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 823

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                                       tin tức Đông Tây - 12/10/2017
                                                 Cuộc sống 24h ngày 13/10/2017 | VTC1
                                                     60 Giây Chiều - Ngày 12/10/2017
                                                    An ninh ngày mới ngày 12.10.2017
                                                                         tin quân sự
 
                                                       Thời sự quốc tế sáng 13/10/2017
 
Báo chí Thái Lan mỉa mai tân HLV của ĐT Việt Nam

'Nước tràn đê quá nhanh, chúng tôi mất trắng rồi'

Đoạn đê bao sông Bùi bị vỡ khiến thủy sản, hoa màu của 200 hộ dân ở thôn Yên Trình (Chương Mỹ, Hà Nội) bị cuốn trôi, hư hỏng.


Chiều 12/10, con đường dẫn vào thôn Yên Trình, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội nước ngập đến thắt lưng. 
Dọc hai bên đường vào thôn, từng nhóm đàn ông gương mặt mệt mỏi tụ tập nhìn dòng nước. Cả đêm qua, họ phải dọn đồ, chạy lụt - trận lụt mà anh Vương Văn Phương (35 tuổi) cho rằng "chưa bao giờ thấy".
Khoảng 7h tối qua, gia đình anh Phương đang ăn cơm thì bỗng thấy nước tràn qua con đê Hữu Bùi 2 ngay trước nhà. "Nước tràn quá bất ngờ, quá to khiến tôi ngỡ ngàng, không ngờ đến tháng 10 rồi mà nước vẫn lớn như vậy", anh Phương kể. Vợ chồng anh vội vàng người thì đưa con vào nơi cao ráo ở làng trong, người thì dọn tài sản.
Vỡ đê ở Hà Nội, người dân bơi thuyền trong ngõ xóm.
Người dân bơi thuyền trong xóm vì ngập nước
Sau đó không lâu, loa trong xã phát báo động kêu gọi người dân di tản. Một đoạn đê Hữu Bùi 2 bị vỡ sạt khoảng 15 m. Hàng trăm thanh niên được huy động đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng hai xã Hoàng Văn Thụ và Tân Tiến có mặt cố gắng cứu đoạn đê nhưng bất thành. Nước mỗi lúc một mạnh, các hộ dân hoảng loạn chạy đồ đạc trong nhà.
Nhưng những trang trại thủy sản, cánh đồng hoa màu thì không ai kịp chạy. Toàn bộ khu nuôi trồng được đầu tư hàng trăm triệu đồng của gia đình anh Phương bị nước bao trùm. "Nước tràn đê quá nhanh, chúng tôi mất trắng rồi", anh Phương thở dài. Đứng cạnh chồng, vợ anh Phương ủ rũ nhắc lại: “Mất trắng rồi”. 
“Dân thôn Yên Trình đã mất hết cá, ruộng cũng mất sạch hoa màu”, ông Ngô Văn Thành, 63 tuổi, nói thêm.
Chung cảnh ngộ với anh Phương, ông Thành là hơn 200 hộ dân cùng xã và hàng trăm hộ khác ở thôn Tân Tiến bên kia đê.
vo-de-baoo-chuong-my-chung-toi-qua-bat-ngo-1
Hàng trăm căn nhà bị ngập, mất điện. Ảnh: Việt Dũng.

Trong hơn 10 năm đầu tư vào trang trại, anh Phương và ông Thành cho hay chỉ năm 2008 nước mới lớn, nhưng không to như ngày hôm qua. Lúc chiều nước còn cách mặt đê khoảng 50 cm, đến tối thì ào ào tràn qua. Mọi người bất lực đứng nhìn tài sản trôi theo dòng nước.
Ông Lê Hoài Thi, Phó chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ cho biết, đoạn đê bao Hữu Bùi 2 bị lở trôi rộng khoảng 15m khiến tám thôn thuộc xã bị ngập trong “biển nước”. Nhiều thôn mất điện.
Đêm 11/10, xã và huyện Chương Mỹ đã huy động 500 nhân lực để sơ tán người dân, trong đó có 60 cụ già và 320 trẻ em. Không có thiệt hại về người, nhưng 50 ha thủy sản nuôi trồng và 40 ha hoa màu, dưa, ngô của dân xã đã mất trắng. Mỗi gia đình thiệt hại 50 triệu đến 100 triệu đồng. 
Đoạn đê bị vỡ ở xã Hoàng Văn Thụ.
Chính quyền xã đã huy động hai máy xúc cùng đá và thân cây để nối đoạn đê. Khoảng 10 công nhân tham gia đóng cọc, đổ đá xuống chân đê. “Chúng tôi đang thuê công nông tiếp tục vận chuyển đá ra đoạn đê bao bị vỡ”, ông Thi nói. 
Tối muộn hôm nay, loa phát thanh của xã vẫn liên tục nhắc nhở người dân không cho trẻ nhỏ chơi trên đê, ở những nơi nước ngập, giữ an toàn tính mạng.
Trên quy mô toàn huyện Chương Mỹ, báo cáo của Chủ tịch huyện Đinh Mạnh Hùng cho biết khoảng 92 ha lúa mùa chưa kịp thu hoạch và 125 ha thuỷ sản bị ngập, 840 ha cây vụ đông hư hỏng. Mưa lũ còn làm chết gần 180 con gia súc và 9.700 con gia cầm.
vo-de-baoo-chuong-my-chung-toi-qua-bat-ngo-2
Thấy nước tràn đê, nhóm thanh niên trong làng ào ra để tắm. Ảnh: Việt Dũng.

Đê Hữu Bùi có tổng chiều dài 12km đi qua nhiều xã của huyện Chương Mỹ, được UBND TP Hà Nội đầu tư 120 tỷ đồng. Đoạn đê gặp sự cố dài khoảng 3km nối hai xã Hoàng Văn Thụ và Tân Tiến. Đê bị vỡ do nước từ thượng nguồn Hòa Bình đổ về quá mạnh sau những ngày mưa lũ vừa qua.
dot-mua-lon-dien-rong-co-the-xay-ra-vao-dau-tuan-sau

Việt Dũng

Hàng nghìn học trò chào thầy Văn Như Cương lần cuối

Hàng nghìn người là các lớp học trò, gia quyến và bạn bè đã tới viếng nhà giáo Văn Như Cương.


Biển người tiễn đưa nhà giáo Văn Như Cương

 
9h30 ngày 12/10, nhiều thế hệ học trò tập trung kín sân Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội) để dự lễ viếng phó giáo sư Văn Như Cương. Phía bên ngoài sân, một màn hình lớn chiếu ảnh cuộc sống và công việc của người thầy tận tụy với học trò.
Học trò giơ cao những chiếc biển từng khóa học để tập trung bạn bè cùng vào viếng. Phó giáo sư Văn Như Cương sinh năm 1937 tại làng Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu, Nghệ An), qua đời rạng sáng 9/10 sau 3 năm chống chọi với bệnh ung thư gan.
Với hơn 50 năm giảng dạy cả đại học và phổ thông, thầy Văn Như Cương có hàng trăm nghìn học trò. Mỗi học trò tới viếng đều gắn hình ảnh thầy giáo lên ngực. 
10h30, lễ viếng bắt đầu. Nhiều học sinh trong đồng phục trường Lương Thế Vinh là những người đầu tiên vào viếng thầy. Thầy Cương có 25 năm làm Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh, sau đó giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị trường.
Giáo sư, nhà giáo nhân dân Ngô Thúc Lanh, người từng dạy PGS Văn Như Cương, chống gậy đến tận bên linh cữu chia tay học trò.
Ngoài giảng dạy toán, thầy Cương còn được biết đến với tài văn chương, thơ phú, với những bài phát biểu khai giảng truyền cảm hứng cho học trò. Ông thường xuyên phản biện trước những vấn đề nóng của giáo dục.
"Năm 1955, học xong Đại học Sư phạm Hà Nội, thầy Cương kiến tập và giảng dạy ở lớp của tôi, thời điểm đó là lớp đệ tam (lớp 9 bấy giờ, tương đương với lớp 12 hiện tại) của trường nữ sinh Trưng Vương - Đồng Khánh khóa 1951-1958. Sau thầy là rể của lớp nên cả lớp có nhiều kỷ niệm với thầy", cô Trần Thúy Lan, Hiệu trưởng trường Chu Văn An chia sẻ.
Căn phòng diễn ra lễ viếng có lúc chật cứng không thể di chuyển. 
Bà Kim Oanh, vợ thầy Văn Như Cương, không đứng vững, phải ngồi xuống ghế đáp lễ những người tới viếng.
Cô giáo Nguyễn Thị Dần (Khương Đình) vừa nói vừa khóc khi nhìn di ảnh thầy: "Vĩnh biệt thầy thật rồi, thầy ơi nhớ mãi".
Học sinh khối 11 khóc khi bước qua linh cữu nhà giáo của nhiều thế hệ học sinh THPT Lương Thế Vinh.
Trong sổ tang, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung viết: "Kính viếng phó giáo sư Văn Như Cương. Phó giáo sư đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục của thủ đô và đất nước. Phó giáo sư mãi mãi là tấm gương mẫu mực cho nhiều thế hệ học trò của thủ đô và đất nước".
12h trưa, nhưng dòng vào viếng vẫn không ngớt. Chiều cùng ngày, di hài thầy Văn Như Cương sẽ được đưa về hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển. 
Ngọc Thành

Nữ khủng bố “Góa phụ trắng” đã bị giết

SGGPO
Sally Jones, từng là một ca sĩ punk rock ở Anh, là nữ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới trong hơn 3 năm qua sau khi gia nhập nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
"Góa phụ trắng" Sally Jones, từ ca sĩ punk rock ở Anh trờ thành nữ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới sau khi gia nhập IS năm 2014. Ảnh TWITTER
"Góa phụ trắng" Sally Jones, từ ca sĩ punk rock ở Anh trờ thành nữ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới sau khi gia nhập IS năm 2014. Ảnh TWITTER

Nữ khủng bố khét tiếng 50 tuổi, mệnh danh "Góa phụ trắng", đã bị giết gần biên giới Syria và Iraq trong một cuộc không kích của máy bay không người lái Mỹ.
Năm 2013, Jones đã cùng con trai 11 tuổi Joe "JoJo" Dixon từ Kent ở Anh đến Syria để kết hôn với hacker máy tính Junaid Hussain, một chiến binh IS từ Birmingham ở Anh.
The Sun dẫn một nguồn tin Chính phủ Anh cho biết, giới chức Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thông báo với tình báo Anh rằng một máy bay không người lái Predator của Không quân Mỹ đã giết chết Jones vào tháng 6, khi Jones tìm cách thoát khỏi TP Raqqa ở Syria.
Sự trì hoãn công bố cái chết của "Góa phụ trắng" được cho là do lo ngại rằng con trai Joe có thể đã bị giết cùng Jones. Chưa rõ Joe có ở cùng Jones lúc đó hay không.
Các lãnh đạo tình báo Mỹ nói việc Jones đã bị giết không thể chắc chắn 100% vì không thu được mẫu ADN nào của "Góa phụ trắng".
Jones là một bà mẹ đơn thân sống nhờ trợ cấp khi quen và si mê chồng tương lai Hassan, lúc đó 19 tuổi, trên mạng. Hassan nói với Jones rằng mình sẽ đi gia nhập IS và thúc giục Jones theo cùng.
Dưới tên Umm Hussain al-Britani, Jones đã tuyển mộ hàng chục phụ nữ cho IS bằng cách khoe trên mạng xã hội về cuộc sống tuyệt vời tại lãnh địa IS.
Jones thúc đẩy những người theo dõi mình trên mạng xã hội tiến hành các cuộc tấn công chống phương Tây. Jones tuyên bố ủng hộ hành quyết bằng chặt đầu của IS và thề mình cũng sẽ làm như vậy.
Nữ khủng bố "Góa phụ trắng" đã bị giết ảnh 1 Junaid Hussain, chồng Sally Jones, bị giết trong một cuộc không kích của máy bay không người lái Mỹ vào tháng 8-2015. Ảnh: CENTRAL NEWS
Jones trở thành "Góa phụ trắng" sau khi Hassan bị giết trong một cuộc không kích của máy bay không người lái Mỹ vào tháng 8-2015.
Sống ở Raqqa cùng con trai, Jones phụ trách huấn luyện tất cả phụ nữ người châu Âu do IS tuyển mộ, gọi là "muhajirat".
Jones là thủ lĩnh cánh phụ nữ bí mật của tiểu đoàn al-Awlaki Anwar, đơn vị do chồng quá cố thành lập, chỉ gồm các chiến binh nước ngoài, với mục đích lập kế hoạch và tiến hành các cuộc tấn công ở phương Tây.
Trong một video tuyên truyền của IS năm ngoái, một cậu bé người Anh mắt xanh mặc quân phục, mỉm cười cầm súng bắn vào đầu một tù nhân mặc đồ màu cam đang quỳ, theo kiểu hành quyết của đao phủ IS khét tiếng người Anh "John thánh chiến" vào mùa thu 2014, chỉ khác là sát thủ không bịt mặt.
Ông bà ngoại của Joe được cho là đã nhận ra cháu mình trong video này, dù chưa có xác nhận chính thức về nhân thân đứa trẻ sát thủ, The Telegraph cho biết.
GIA HY

Phê bình Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM về việc 'thu phí du khách qua đêm'

Thứ Năm, 12/10/2017 16:33
|
(CAO) UBND TP.HCM vừa yêu cầu Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM thu hồi công văn đề xuất về cơ chế thu mỗi khách qua đêm tại thành phố 1 USD (tương đương 23.000 đồng) và giải trình.
Chiều ngày 12-10, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn gửi Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM liên quan đến đề xuất của Sở này về cơ chế thu tiền mỗi khách qua đêm tại thành phố.
Theo công văn này, UBND TP.HCM đã phê bình Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM vì đã đề xuất nội dung nhạy cảm, ảnh hưởng đến môi trường du lịch.
Đồng thời, UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Du lịch thu hồi Công văn số 190 ngày 1-9 và giải trình việc căn cứ đề xuất, quan điểm của lãnh đạo sở về nội dung đề xuất, rút kinh nghiệm từ việc tham mưu và báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 15-10.
Trước đó (ngày 1-9), Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - Bùi Tá Hoàng Vũ đã ký công văn đề xuất với UBND TP.HCM cho 'một số cơ chế đặc thù tại TP.HCM', dựa theo Điều 70 của Luật Du lịch 2017 (hiệu lực ngày 1-1-2018).
Nội dung công văn có nói đến việc thu mỗi khách qua đêm 1 USD/đêm (tương đương 23.000 đồng). Số tiền này nhằm tạo quỹ phát triển du lịch riêng cho thành phố và phục vụ cho công tác quảng bá, xúc tiến nguồn nhân lực của ngành du lịch.
Cũng trong công văn, Sở Du lịch đã đưa thông tin một số nước đã thực hiện thu phí lưu trú như Ý cũng thu phí du khách từ 15 tuổi trở lên 0,15 - 2,18 EUR/đêm; Thụy Sĩ khoảng 2,5 CHF/người/đêm...

Tang tóc xóm Khanh

(PL)- Xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) cùng lúc có 18 người bị đất đá vùi lấp và đến chiều qua đã tìm thấy 9 nạn nhân tử vong.
Đến chiều 12-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy chín nạn nhân tử vong trong đống đất đá ở xóm Khanh, xã Phú Cường. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm chín nạn nhân còn lại.
Đêm kinh hoàng ở xóm Khanh
Chiều 12-10, trời đã không còn mưa, lực lượng cứu hộ lên đến hàng trăm người nỗ lực tìm kiếm những người còn bị vùi lấp dưới hàng ngàn khối đất đá với hy vọng tìm kiếm những người còn sống sót.
Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 12-10, nơi đây xảy ra trận lở núi kinh hoàng, vùi bốn căn nhà cùng 18 người. Ngay sau đó hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng người dân đến hiện trường cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện phía thác Khanh vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Đến sáng, lực lượng cứu nạn đã đào bới, đưa ra ngoài tám thi thể. Hiện lực lượng cứu hộ đưa chó nghiệp vụ, máy dò nhiệt cùng nhiều phương tiện hiện đại khác đến hiện trường tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.
Trong ngày, con đường vào xóm Khanh phủ đầy không khí tang thương.
Bà Bùi Thị Thiết có bốn người thân bị vùi trong đêm nghẹn lời kể lại giây phút kinh hoàng mất đi những người thân của gia đình mình. Bà kể: Lúc đó khoảng 1 giờ sáng, mọi người đang ngủ thì nghe tiếng ầm ầm từ núi dội xuống. Rất nhanh sau đó đất đá bất ngờ tràn xuống, mọi người lao ra khỏi nhà gào thét kêu cứu. “Lúc đó con trai tôi cũng bỏ chạy, phía sau có mấy người la hét. Khi tôi và con trai chạy ra khỏi nhà thì cũng là lúc toàn bộ bốn căn nhà đã bị vùi lấp” - bà Thiết kể.
Ông Bùi Văn Linh ở xóm Khanh vẫn chưa hết bàng hoàng: Quá bất ngờ và quá khủng khiếp, chòm xóm của chúng tôi có tám hộ gia đình thì đã có sáu hộ bị nạn. Trong tổng số 18 người bị vùi lấp có cả trưởng xóm và chi hội trưởng nông dân. Họ đến để vận động các hộ gia đình di chuyển đi nơi khác thì tai họa đã ập xuống.
“Người dân ở xóm Khanh chưa bao giờ đau đớn như vậy, những tiếng khóc xé lòng của trẻ nhỏ mất người thân, cha mẹ mất đi con cái. Chúng ta chỉ mong điều kỳ diệu đến với những người mất tích…” - ông Quách Tự Hải, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình, nói.
Tang tóc xóm Khanh - ảnh 1
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể thứ 9 tìm thấy trong đống đổ nát ra ngoài. Ảnh: Đ Phượng
Yên Bái: “Chưa chứng kiến trận lũ lớn như vậy”

Trên chuyến xe từ TP Yên Bái đi Nghĩa Lộ (Yên Bái), chúng tôi gặp nhiều người khóc vì họ về nhà tìm kiếm người thân bị mất tích trong lũ. Theo chân người dân vào bản Thón, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, chúng tôi nhìn thấy nhiều căn nhà chỉ còn lại nền xi măng vì nhà đã bị lũ cuốn.
Anh Đồng Văn Hoàn ở bản Thón, người may mắn sống sót trong cơn lũ, nhớ lại: Khoảng 5 giờ sáng 11-10, mọi người đang ngủ thì nghe tiếng kêu lớn từ bên kia bờ suối: “Chạy đi mọi người ơi”. “Khi tôi chạy ra ngoài thì dòng nước lớn cao gần 1 m nhấc bổng căn nhà của anh Hoàng Văn Quân, cuốn anh Quân, vợ và hai đứa con đi… Thấy lũ lớn, lập tức tôi bồng hai đứa con chạy lên đồi nhưng dòng nước lớn liên tục đẩy ra xa. May mắn, tôi nắm được cành cây và đưa hai con lên bờ. Khi an toàn, tôi quay lại thì căn nhà đã trôi theo dòng nước” - anh Hoàn nhớ lại.
“Nếu tôi không cảnh giác thì giờ đây gia đình tôi và nhiều người khác cũng đều bị nước lũ cuốn trôi... Tôi ở đây từ bé, chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào lớn như vậy” - anh Hoàn nói.
Đi dọc dòng suối Nặm Cờ Nọng (theo tiếng gọi địa phương), chỉ vào bãi đất trống chỉ còn dính lại vài miếng bê tông, anh Hoàn cho biết nhà của anh và năm căn nhà dọc bờ suối đã bị lũ cuốn trôi. Giờ mọi người đều phải đưa vợ con đi ở nhờ các gia đình bên cạnh.
Theo anh Hoàn, gia đình anh may mắn sống sót nhưng nước đã cuốn căn nhà cùng 40 triệu đồng vừa mới vay ngân hàng. “Mất hết rồi, chú ạ!” - anh nói.
Hơn 1.000 lượt người tìm bé bốn tuổi mất tích
Tại Nghệ An, ba ngày qua hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân tìm bé Lang Gia Huy (bốn tuổi, trú bản Pật, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) bị mất tích trong nước lũ. Đến chiều 12-10, hơn 200 người gồm công an, bộ đội, dân quân... dàn hàng ngang đi tìm, tìm cả trong hang núi dọc con khe nhưng vẫn chưa tìm thấy bé Huy.
ĐẶNG TRUNG - VIẾT LONG

TQ phản đối tàu Mỹ vào sát quần đảo Hoàng Sa

  • 11 tháng 10 2017


Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/AFP/Getty ImagesHOANG DINH NAM/AFP/Getty Images
Image caption Khu trục hạm USS Chafee từng cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng hồi 4/2012

Trung Quốc hôm thứ Tư nói họ đã chính thức phản đối Hoa Kỳ sau khi một tàu chiến Mỹ tới gần quần đảo có tranh chấp ở Biển Đông.
Tàu khu trục Chafee hôm thứ Ba đi vào vùng nước gần với Quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.
Bắc Kinh đã ngay lập tức cử các tàu hải quân và chiến đấu cơ tới cảnh báo, yêu cầu tàu Mỹ phải rút đi, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói trong cuộc họp báo thường lệ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Bàn tròn: Hội nghị TƯ6 bế mạc - Bình luận & Phân tích
Tàu chiến Mỹ lại tiến sát Đá Vành Khăn
Tàu chiến Mỹ áp sát đảo tranh chấp ở Hoàng Sa
Tàu chiến Mỹ tiếp cận Đá Vành Khăn
"Hành động của chiếc tàu Mỹ đã vi phạm pháp luật Trung Quốc và luật pháp quốc tế, làm tổn hại tới chủ quyền và các lợi ích an ninh của Trung Quốc," bà Hoa nói.
"Trung Quốc cương quyết phản đối điều đó," bà Hoa dùng những từ ngữ ngoại giao chính thức để nói về việc này.
Nếu như tin này được Hoa Kỳ xác nhận thì đây sẽ là hoạt động "tự do đi lại" thứ tư (FONOP) của hải quân Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, từ tháng Giêng cho tới nay.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói mọi hoạt động đều được tiến hành phù hợp với luật quốc tế và "thể hiện rằng Hoa Kỳ sẽ bay phía trên, đi lại trên biển, và triển khai ở bất kỳ nơi nào luật quốc tế cho phép", nhưng từ chối xác nhận.
"Chúng tôi đang tiếp tục các hoạt động FONOPS thường lệ, chúng tôi đã thường xuyên làm vậy và sẽ tiếp tục làm vậy trong tương lai," Trung tá Chris Logan nói trong một tuyên bố.

Image caption
Map Hồi tháng 8/2017, một tàu khu trục Mỹ áp sát phạm vi 12 hải lý quanh Đá Vành khăn
Tuy nhiên, Reuters tường thuật là có ba quan chức quân sự Hoa Kỳ nói với họ về sự kiện xảy ra hôm thứ Ba.
Khác với sự kiện hồi tháng 8, khi khu trục hạm USS John S McCain tiến vào phạm vi cách Mischief Reef (Việt Nam gọi là Đá Vành Khăn) 12 hải l‎í, nơi Trung Quốc đã bồi đắp đảo nhân tạo trên Biển Đông, lần này, các quan chức nói với Reuters rằng tàu Chafee không vào gần Hoàng Sa tới mức đó.
Biển Đông là khu vực mà Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền từng phần, chồng lấn với Trung Quốc.
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã đẩy mạnh việc xây dựng, bồi đắp nhân tạo tại các bãi ngầm ở vùng biển có tranh chấp, và quân sự hóa các điểm này.
Việc tiến hành hoạt động tự do đi lại là nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông, dẫu cho chính quyền ông Trump vẫn đang muốn tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân và thử tên lửa của Bắc Hàn.
Tháng 11, ông Trump sẽ có chuyến công du châu Á đầu tiên trong cương vị tổng thống. Theo lịch trình, ông sẽ tới Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc, và có thể ghé qua Việt Nam dự Hội nghị APEC.

Máy bơm khủng 3 lần nổ máy, đường Nguyễn Hữu Cảnh không ngập

(NLĐO)-Máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh được vận hành khi trời vẫn đang còn mưa, sau 3 lần nổ máy thì đường không còn ngập

Tối 12-10, siêu máy bơm chống ngập cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã vận hành chính thức lần đầu tiên khi mưa lớn sau lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc vào đầu tháng 10.
Máy bơm khủng 3 lần nổ máy, đường Nguyễn Hữu Cảnh không bị ngập - Ảnh 1.
Máy bơm vận hành tổng cộng 3 lần, mỗi lần khoảng 10 phút rồi ngưng do lượng nước đổ về chậm
Theo đó, vào lúc 17 giờ 55 phút, máy bơm vận hành lần thứ nhất được khoảng 15 phút thì nước rút. Sau đó, máy bơm ngừng hoạt động chờ nước đổ về miệng bơm thì vận hành lần thứ 2 thêm khoảng 10 phút. Đến 19 giờ 10 phút, siêu máy bơm tiếp tục vận hành lần thứ 3 trong khoảng 10 phút cũng là lúc trời hết mưa. Theo ghi nhận, đường Nguyễn Hữu Cảnh không còn bị ngập.
Kỹ thuật viên vận hành máy bơm cho biết lần này máy bơm vận hành theo cảm biến gắn trong lòng cống. Khi mực nước đạt 1,55 m thì máy bơm nổ máy và bơm nước ra sông Sài Gòn để chống ngập. Hệ thống máy bơm này chỉ cần một người vận hành nên tiết kiệm được chi phí nhân công. Ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung, khẳng định từ bây giờ cứ mưa là máy bơm vận hành ngay chứ không chờ đợi nước ngập sâu như mấy lần vận hành thử nghiệm.
Máy bơm khủng 3 lần nổ máy, đường Nguyễn Hữu Cảnh không bị ngập - Ảnh 2.
Theo ghi nhận, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh không bị ngập như những đợt mưa trước
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, áp cao lục địa ở phía Bắc đang tăng cường lệch đông, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên có trục ở khoảng 10-15 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nhiệt đới phía đông Philippines. Khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng của phía nam dải hội tụ nhiệt gần với Nam Bộ là nguyên nhân chính gây mưa chiều nay. Lượng mưa đo được vào lúc 18 giờ ở Tân Bình là 92,2 mm, quận 8 là 70,7 mm, quận 12 là 53,1 mm.

Tin-ảnh: S. Đông

Bão Khanun giật cấp 12 hướng thẳng vào miền Trung

(NLĐO)- Tối 12-10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão. Đến chiều tối 13-10, bão giật cấp 12, hướng thẳng vào khu vực miền Trung nước ta.

Bão Khanun giật cấp 12 hướng thẳng vào miền Trung - Ảnh 1.
Vị trí và dự báo đường đi của bão Khanun - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, tối nay 12-10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông của Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Khanun.
Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 123,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon - Philippines khoảng 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 19 giờ ngày 13-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.
Do ảnh hưởng của bão, từ gần sáng mai 13-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.
Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn có khả năng mạnh thêm.
Đến 19 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 13.
Văn Duẩn

Heo nhiễm thuốc an thần lại tuồn về TP HCM

(NLĐO) – Trong khi lô heo 3.750 con bị tiêm thuốc an thần ở lò Xuyên Á chưa được tiêu hủy xong thì lại có lô heo mới dính thuốc bị phát hiện

Chiều 12-10, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết vừa có một lô heo 70 con dương tính với thuốc an thần được phát hiện ở TP HCM. Người phải chịu trách nhiệm về lô heo là ông Nguyễn Văn Phụng (ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM), người tổ chức giết mổ lô heo này. Lô heo được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch bởi Chi cục Thú y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Trước đó, đêm 10-10, đoàn thanh tra chuyên ngành Chi cục Thú y TP HCM kiểm tra tại cơ sở giết mổ Hòa Phú (huyện Củ Chi) phát hiện một số con heo có dấu hiệu lừ đừ, khi lùa heo vẫn đi nhưng mắt nhắm tịt như đang buồn ngủ nên lấy mẫu nước tiểu heo để xét nghiệm và đã xác định có 70 con dương tính với thuốc an thần.
Heo nhiễm thuốc an thần lại tuồn về TP HCM - Ảnh 1.
Tiêu hủy lô heo 3750 con chưa xong lại có lô heo nhiễm thuốc an thần khác chờ tiêu hủy
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Phụng khẳng định không có tiêm thuốc an thần cho heo tại lò. Có thể việc tiêm đã được thực hiện tại nơi xuất phát hoặc trên đường vận chuyển. Khả năng heo được tiêm trước khi lên xe cao hơn do niêm phong xe chở heo vẫn còn nguyên.
Chi cục Thú y TP HCM đã có văn bản gửi cơ quan đồng cấp ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị xác minh vụ việc. Lô heo trên có đeo vòng truy xuất nguồn gốc.
Với kết quả lô heo dương tính với thuốc an thần, ông Phụng có đơn xin tự nguyện tiêu hủy toàn bộ số heo trên và bị phạt 32,5 triệu đồng, đình chỉ hoạt động giết mổ 3 tháng.
Cơ sở giết mổ Hòa Phú có sản lượng giết mổ từ 400-500 con/ngày. Trong đêm 10-10, đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước tiểu heo của 4 lô khác (heo có biểu hiện bình thường) và kết quả âm tính với thuốc an thần.
Theo một cán bộ có trách nhiệm, sự việc trên cho thấy khả năng heo đã bị tiêm thuốc trước khi đưa về cơ sở giết mổ. Hiện nay, khó có khả năng việc tiêm thuốc được thực hiện ngay tại lò do các lò đều tăng cường hệ thống camera giám sát. Do đó, các chủ lò khi nhận heo về giết mổ nên có hợp đồng ràng buộc với thương lái nhằm đảm bảo nguồn heo không có chất cấm, thuốc an thần,…
Đây là một thực tế đáng ngại bởi hiện nay chỉ mới có TP HCM tổ chức kiểm tra liên quan đến chỉ tiêu thuốc an thần. Nếu thương lái lách bằng cách chuyển về tỉnh giết mổ để né việc kiểm tra thì người tiêu dùng TP HCM lãnh đủ vì mổ xong thịt sẽ đưa về TP HCM tiêu thụ.
Lý do heo bị tiêm thuốc an thần chủ yếu để heo nằm im, không bị sốc trong quá trình vận chuyển, tránh hao hụt và heo không bị trầy xước, gãy chân. Ngoài ra, heo có tiêm thuốc miếng thịt sẽ không bị cứng mà dẻo, hợp thị hiếu người tiêu dùng.
Tin, ảnh: Ngọc Ánh

Muốn dằn mặt Nga-Trung, ông Kim Jong Un không mong gì hơn... một đòn sấm sét của ông Trump

An Sơn |
Muốn dằn mặt Nga-Trung, ông Kim Jong Un không mong gì hơn... một đòn sấm sét của ông Trump
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (Ảnh minh họa: Getty Images)

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có lẽ sẽ buộc phải lợi dụng chính "bàn tay Mỹ" để thể hiện cho Bắc Kinh và Moskva thấy được tầm quan trọng của Bình Nhưỡng ở khu vực.



Bob Savic, nhà nghiên cứu cấp cao, viện sĩ Viện Chính sách Toàn cầu ở London, Anh, cho rằng với việc Trung Quốc thực thi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và trở nên gần gũi hơn với Hàn Quốc, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể lợi dụng Mỹ để cảnh báo Nga, Trung Quốc về vị thế của Bình Nhưỡng.
Ngay cả trong trường hợp Mỹ và Triều Tiên đạt được thỏa thuận với sự trung gian hòa giải của Nga, điều này dường như cũng không tạo nên khác biệt trong việc ngăn ông Kim thách thức chính quyền tổng thống Donald Trump phát động tấn công quân sự.
Trong quá khứ, chính quyền George W. Bush từng tuyên bố Triều Tiên là một trong ba nước thuộc "Trục ma quỷ", và chỉ 1 tháng sau khi Mỹ tấn công Iraq vào tháng 3/2003, Triều Tiên tuyên bố đã sở hữu vũ khí hạt nhân. Năm 2006, nước này tiến hành lần thử nghiệm hạt nhân đầu tiên.
Sau đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Il đã tạm ngừng thử hạt nhân vòng 3 năm. Đến năm 2009, vụ thử thứ hai được tiến hành.
Tương tự, sau các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đầu tiên dưới thời ông Kim Jong Un vào năm 2013, Triều Tiên đã tạm ngừng thử hạt nhân trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến đầu năm 2016, và từ năm 2015 đến giữa năm 2017 với các cuộc phóng thử tên lửa.
Các vụ thử hạt nhân và tên lửa trong giai đoạn 2016-2017 đã cho thấy sự phát triển nhanh chóng đáng kinh ngạc trong công nghệ của Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã tiến gần khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân đủ để gắn trên tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), với tầm bắn có thể chạm tới lãnh thổ Mỹ.
Hơn 10 tháng sau khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền (tháng 12/2011), ông Tập Cận Bình đã trở thành lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11/2012. Ông Tập chính thức nhậm chức Chủ tịch Trung Quốc vào tháng 3/2013, và quan hệ của ông với lãnh đạo Triều Tiên cũng không bằng phẳng ngay từ đầu.
Một vài ngày trước khi ông Tập tiếp quản quyền lực, Trung Quốc đã bỏ phiếu thuận để áp đặt một loạt lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, để đáp trả vụ thử nghiệm hạt nhân đầu tiên của ông Kim Jong Un.
Muốn dằn mặt Nga-Trung, ông Kim Jong Un không mong gì hơn... một đòn sấm sét của ông Trump - Ảnh 1.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) nắm tay Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc Lưu Vân Sơn tại lễ duyệt binh ngày 10/10/2015 ở Bình Nhưỡng. Hành động được cho là thể hiện tình hữu nghị không bị sứt mẻ giữa hai quốc gia (Ảnh: AP Photo/Wong Maye-E)
Trung-Triều quay lưng
Hôm 11/9 vừa qua, để phản ứng vụ Bình Nhưỡng thử bom H ngày 3/9, Nga cùng Trung Quốc đã bỏ phiếu thuận với dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất tại Hội đồng bảo an LHQ, nhằm mở rộng cấm vận kinh tế chung đối với Triều Tiên, bao gồm cấm nhập khẩu hàng dệt may từ Triều Tiên và những hạn chế mới đối với kinh doanh dầu thô.
Dù vậy, trong suốt thời gian "tạm lắng" giữa các lần thử hạt nhân và tên lửa, Bình Nhưỡng cũng mong muốn tăng cường quan hệ với Bắc Kinh.
Sự kiện quy cách cao và đáng chú ý nhất là chuyến thăm Triều Tiên của Ủy viên Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc, ông Lưu Vân Sơn vào tháng 10/2015. Ông Lưu đã đứng cạnh ông Kim Jong Un trên khán đài xem lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên (10/10).
Nhưng đến cuối năm 2015, sự kiện giao lưu quan trọng giữa hai nước, với sự tham gia của ban nhạc Moranbong, do nhà lãnh đạo Kim Jong Un thành lập, dự kiến tổ chức ở Bắc Kinh bị đổ bể. Ban nhạc ra sân bay về Triều Tiên, sau đó hai nước không đề cập thêm đến vụ việc. Sáng sớm ngày 6/1/2016, một cơn địa chấn được ghi nhận trên bán đảo, và Triều Tiên thông báo thử nghiệm thành công bom H.
Chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình đến bán đảo Triều Tiên là chuyến đi đến Seoul để gặp Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vào tháng 7/2014. Đây là lần đầu một lãnh đạo Trung Quốc chọn thăm Hàn Quốc trước thay vì Triều Tiên.
Trên thực tế, trong ba năm đầu của chính quyền Park từ năm 2013, quan hệ Trung-Hàn đã tiến triển rất tích cực, và được coi là tốt nhất kể từ khi hai nước lập quan hệ ngoại giao tháng 8/1992.
Muốn dằn mặt Nga-Trung, ông Kim Jong Un không mong gì hơn... một đòn sấm sét của ông Trump - Ảnh 2.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng hồi tháng 8/2017, đe dọa Triều Tiên sẽ phải hứng chịu "lửa và thịnh nộ" nếu đe dọa Mỹ bằng hạt nhân và tên lửa (Ảnh: AP)
Hai phương án của ông Kim Jong Un
Xét trong phạm vi rộng, quan hệ Trung-Hàn được thúc đẩy bởi các mối liên kết kinh tế đang phát triển nhanh chóng. Thêm vào đó, nỗ lực của Tập Cận Bình nhằm đưa Trung Quốc hướng tới một nền kinh tế thị trường đã làm tăng thêm sự chia rẽ ngày giữa tư duy về nền kinh tế hiện đại giữa ông và ông Kim.
Quan trọng hơn, những tín hiệu hòa dịu đã trở lại giữa Bắc Kinh và Seoul, sau quãng thời gian căng thẳng vì chính quyền bà Park Geun-hye quyết định triển khai lá chắn tên lửa THAAD của Mỹ, điều mà Trung Quốc chỉ trích là đe dọa an ninh của nước này.
Sau khi đắc cử vào tháng 5 năm nay, tân tổng thống Moon Jae-in đã thúc đẩy chính sách tái tiếp cận Trung Quốc và trì hoãn việc bố trí THAAD, nhằm ngăn cản Bình Nhưỡng nối lại quan hệ đặc biệt với Bắc Kinh.
Tuy nhiên, mục tiêu của ông Moon đang gặp khó khi Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa sau khi ông đắc cử, và thử bom H ngày 3/9, buộc ông đẩy nhanh trở lại việc triển khai THAAD. Đương nhiên, điều này khiến Bắc Kinh giận dữ.
Ông Bob Savic nhận định, có thể ông Kim Jong un đã tính kỹ hai khả năng có thể xảy ra. Một là, sự suy giảm lâu dài về tầm quan trọng của Bình Nhưỡng đối với Bắc Kinh sớm hay muộn cũng sẽ dẫn tới việc ông bị mất vị thế trong khu vực.
Hai là, Bình Nhưỡng chấp nhận rủi ro cao, khiêu khích Mỹ tấn công Triều Tiên và buộc Trung Quốc-Nga phải can thiệp quân sự nhằm đẩy lùi sự hiện diện quân sự quy mô lớn của Mỹ trên bán đảo, đồng thời khẳng định vị thế không thể thiếu của ông Kim trong vai trò lãnh đạo nước "vùng đệm" hết sức quan trọng đối với cả Bắc Kinh và Moskva.
Kết quả cuối cùng có thể sẽ xảy ra trong thời gian ngắn tới đây, khi mà Nga-Trung củng cố lực lượng và an ninh dọc biên giới với Triều Tiên, nhằm sẵn sàng cho tình huống mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo thời gian qua, rằng khủng hoảng Triều Tiên có thể dẫn đến "một thảm hoạ toàn cầu, gây tổn thất lớn về con người ".
Tổng thống Trump họp khẩn với các tướng lĩnh quân sự cao cấp để thảo luận về vấn đề Triều Tiên


Đọc tin tức VN mới nhất, xem tình hình an ninh thế giới nhanh nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Nghi phạm Triều Tiên "bôi chất độc lên tay Đoàn Thị Hương"?

Cao Lực |
Nghi phạm Triều Tiên "bôi chất độc lên tay Đoàn Thị Hương"?
Đoàn Thị Hương... Ảnh: AP

Một cảnh sát làm chứng trong phiên tòa tại Malaysia hôm 12-10 cho hay 2 người đàn ông đội nón đã bôi chất độc lên tay 2 bị cáo Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương.

Siti Aisyah (Indonesia) và Đoàn Thị Hương (Việt Nam) bị cáo buộc bôi chất độc thần kinh VX lên mặt người giữ hộ chiếu tên Kim Chol - được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2.
Camera an ninh tại sân bay cho thấy Đoàn Thị Hương đi vào sân bay cùng một người đàn ông đội nón lưỡi trai. Trong khi đó, Siti Aisyah được nhìn thấy gặp gỡ một người đàn ông đội nón khác tại một quán cafe ở sân bay trước khi vụ việc xảy ra.
Gương mặt của 2 người đàn ông không được nhìn thấy rõ.
Điều tra trưởng Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz chỉ xác định 2 người đàn ông này là ông Y và ông Chang. Vị này nhấn mạnh 2 người đàn ông được cho là đã bôi chất độc lên tay Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah trước khi 2 nghi phạm này đưa tay lên mặt ông Kim.
Nghi phạm Triều Tiên bôi chất độc lên tay Đoàn Thị Hương? - Ảnh 1.
... và Siti Aisyah tới tòa ngày 12-10. Ảnh: AP
Ông Wan Azirul tiết lộ ngoài 2 đối tượng Y và Chang, còn 2 đối tượng khác liên quan đến kế hoạch sát hại ông Kim là James và Hanamori.
James được cho là người tuyển bị cáo Siti Aisyah còn Hanamori bị nghi hướng dẫn ông Y ra tay.
Đây là lần đầu tiên 4 nghi phạm Triều Tiên được tiết lộ danh tính trước tòa nhưng rất sơ lược. Không có thêm bất cứ thông tin nào về 4 đối tượng nêu trên được tiết lộ tại phiên tòa hôm 12-10. Công tố viên Wan Shaharuddin Wan Ladin trước đó cho biết rằng 4 đối tượng này là người Triều Tiên.
Cảnh sát cho biết Chang thực chất là Hong Song Hac, 1 trong 4 nghi phạm Triều Tiên rời khỏi Malaysia cùng ngày vụ sát hại ông Kim diễn ra. Trong khi đó, James tên thật là Ri Ji U, 1 trong 3 đối tượng Triều Tiên khác trốn bên trong đại sứ quán của nước này ở Kuala Lumpur để tránh bị chất vấn. Cả 3 đối tượng này sau đó được cho phép trở về nước sau khi Triều Tiên và Malaysia đạt được một thỏa thuận ngoại giao. Theo đó, Bình Nhưỡng cho phép 9 công dân Malaysia trở về nước.
Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah là 2 nghi phạm duy nhất bị bắt giữ liên quan đến việc sát hại ông Kim. Cả 2 đều không nhận tội.
Luật sư bào chữa cho Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương nói rằng 2 bị cáo bị một số đối tượng Triều Tiên lừa và họ nghĩ mình tham gia một trò đùa vô hại của một chương trình truyền hình. Tuy nhiên, các công tố viên nói rằng 2 bị cáo biết họ đang xử lý chất độc.

Dùng súng bắn chết người vì...chiếc hồ lô 15 tỷ đồng

Do việc giao dịch mua hồ lô 15 tỷ bất thành, sợ bị đòi lại tiền chuộc và tiền bồi thường, Toan đã dùng súng bắn tử vong anh Sơn.
Theo Công an nhân dân và Vnexpress, ngày 12/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt ông Ma Thanh Toan (65 tuổi, trú huyện Yên Sơn) về hành vi giết người.
Nạn nhân là anh Nguyễn Cao Sơn (50 tuổi), trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai.
Hình ảnh Dùng súng bắn chết người vì...chiếc hồ lô 15 tỷ đồng số 1
Ông Toan và khẩu súng tự chế tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vnexpress
Thông tin ban đầu, ông Toan khai có thỏa thuận giúp chị Cao Thị Luyến (36 tuổi) mua chiếc hồ lô đổi màu bằng đồng trị giá 15 tỷ đồng. Để được xem hàng, ông Toan yêu cầu đặt cọc trước 500 triệu đồng.ADVERTISING
Chị Luyến đồng ý và giao kèo nếu ông ta không mua được hàng sẽ phải trả tiền cọc và bồi thường thêm 250 triệu đồng.
Tuy nhiên, khi chị Luyến đến xem hàng nhưng phía bạn hàng khất lần và sau đó nói không giao dịch nữa.
Ads by AdAsia
Do đã tiêu gần hết số tiền đặt cọc là 500 triệu đồng và sợ bị bồi thường nên Toan nảy sinh ý định dùng súng tự chế bắn dọa nhóm chị Luyến để những người này sợ không dám xem và thử hàng nữa.
Tối 25/9, ông Toan vờ hẹn chị Luyến đến khu vực cầu Nà Nghè để xem hồ lô. Tại điểm hẹn, Toan "đóng kịch" đau chân nên gọi chị Luyến lên lán trước, mình sẽ tới sau. Đồng ý, chị Luyến cùng hai người khác vào lán. Anh Nguyễn Cao Sơn và một người khác (do chị Luyến thuê đi theo) ở lại trông ôtô.
Khi anh Sơn hạ kính chắn gió để hở khoảng 10cm, hai người ngồi chơi điện tử trên điện thoại. Toan đã nấp bên bụi cây ven đường đi ra dùng súng luồn qua khe hở bên lái nhằm thẳng vào đầu Nguyễn Cao Sơn bóp cò, súng nổ nạn nhân tử vong.
Khi  lấy lời khai những người đi cùng với Nguyễn Cao Sơn là anh Trần Minh Phương (32 tuổi), trú tại huyện Na Hang; Nguyễn Ngọc Sơn (43 tuổi), trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; chị Cao Thị Luyến (36 tuổi), trú tại phường Bắc Cường (TP Lào Cai)… mọi người đều nghĩ nạn nhân bị chết do nổ điện thoại. Ngoài ra, trước cái chết bất ngờ, đau xót của anh Sơn, gia đình nạn nhân không đồng ý khám nghiệm tử thi.
Tuy nhiên, Công an huyện Na Hang một mặt động viên gia đình, mặt khác thuyết phục, giải thích để gia đình đồng ý khám nghiệm tử thi.
Khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện có viên đạn ở hốc mắt bên trái. Bờ mép vết thương bám dính nhiều tạp chất màu đen.
Cảnh sát xác định ông Toan là nghi phạm gây ra cái chết của anh Sơn.
Lê Vy (tổng hợp)
Nguồn : Nguoiduatin.vn

Phát ngôn gây tranh cãi: Sinh viên sức dài vai rộng ăn cơm từ thiện 2.000 đồng là "không có lòng tự trọng"?

T.Đ, Theo Thời Đại 00:05 13/10/2017

Những dòng chia sẻ của anh Vũ Tuấn Anh - người sáng lập dự án phát triển nghề nghiệp cộng đồng cho sinh viên - về việc sinh viên xếp hàng mua cơm 2.000 đồng ở Sài Gòn là "không có lòng tự trọng" đang dấy lên những tranh cãi trái chiều.

Xôn xao với chia sẻ: "Sinh viên sức dài vai rộng ăn cơm từ thiện của người nghèo"
Thời gian gần đây, nhiều người không khỏi xúc động và cảm thấy ấm lòng khi rất nhiều quán cơm từ thiện 5.000 đồng, 3.000 đồng, 2.000 đồng và thậm chí là chỉ 1.000 đồng đã được mở ra nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn như người vô gia cư, bệnh nhân, lao động nghèo hay các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Vậy nhưng, mới đây, một dòng chia sẻ được đăng tải lên mạng, cho thấy thực trạng đang diễn ra tại khá nhiều các quán cơm từ thiện 2.000, 3.000 đồng đã dấy lên 2 luồng ý kiến trái chiều.
Cụ thể, vào ngày 11/10, anh Vũ Tuấn Anh - người sáng lập dự án phát triển nghề nghiệp cộng đồng cho sinh viên - đã đăng tải hình ảnh nhiều bạn sinh viên xếp hàng mua cơm từ thiện tại một quán cơm 2.000 đồng ở quận 1, TP.HCM.
Phát ngôn gây tranh cãi: Sinh viên sức dài vai rộng ăn cơm từ thiện 2.000 đồng là không có lòng tự trọng? - Ảnh 1.
Hình ảnh nhiều sinh viên xếp hàng mua cơm từ thiện do anh Tuấn Anh đăng tải lên mạng. Nguồn: Facebook. TA.V
Đi kèm 2 hình ảnh được chụp ngay trước quán cơm từ thiện 2.000 đồng, anh Tuấn Anh đã có dòng chia sẻ thể hiện sự thất vọng và bức xúc trước cảnh tượng các nam sinh viên mà anh cho rằng là những người "sức dài vai rộng ăn cơm từ thiện của người nghèo".
"Sinh viên sức dài vai rộng cần phải biết tự trọng để không ăn cơm từ thiện của người nghèo hoặc cùng lắm thì thỉnh thoảng", anh Tuấn Anh viết với những từ ngữ lên án vô cùng gay gắt.
Cũng theo chia sẻ của anh Tuấn Anh, cảm giác đầu tiên của anh khi nhìn thấy hàng chục sinh viên xếp đen đặc để ăn cơm từ thiện đó chính là "sững sờ". Anh tự hỏi, "Chẳng lẽ các bạn hy vọng các bạn sống nhờ từ thiện cả đời hay sao?".
Và điều đặc biệt, là hình ảnh này không chỉ xảy ra 1, 2 lần hay thỉnh thoảng mà đó là thực trạng thường xuyên xảy ra tại quán cơm này. "Tôi cẩn thận hỏi các anh bên cạnh - các anh nói sinh viên hôm nào cũng tới đông lắm", anh Tuấn Anh viết tiếp.
Bức xúc trước hình ảnh này, Tuấn Anh cho rằng các sinh viên nên chăm chỉ, tìm kiếm công việc phù hợp để kiếm tiền, chứ đừng trông chờ vào miếng ăn miễn phí bởi nó vốn được dành cho những người nghèo.
"Trong khi đó cơ hội làm việc kiếm tiền có rất nhiều nhưng các bạn lười biếng và chỉ có miếng ăn miễn phí cho dù miếng ăn đó cướp của người nghèo. Có 10 suất làm việc tử tế và ăn uống từ chính sức lao động của chính mình nhưng các bạn sinh viên có chịu đi làm hay không?", anh Tuấn Anh viết.

Người đồng tình, người phản đối gay gắt

Ngay sau khi được đăng tải, dòng chia sẻ của anh Tuấn Anh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng với những ý kiến bình luận trái chiều.
Một số người lên tiếng đồng tình với nhận xét của anh Tuấn Anh khi cho rằng sinh viên sức dài vai rộng hoàn toàn có thể làm thêm để kiếm tiền nuôi sống bản thân.
"Em thấy sinh viên bây giờ thích việc nhẹ, đòi lương cao, làm được vài ba ngày thấy chịu không nổi là nhảy, mua sắm, tiêu xài thì không tiếc tiền, bởi vì các bạn đâu hiểu được sự cực khổ của ba mẹ. Nhiều người nghèo khổ họ còn dám phơi nắng phơi mưa đi bán từng tờ vé số. Là sinh viên có học thức, có tư duy, sức khỏe tràn trề mà hành động thế này quả là đáng thất vọng", người dùng mạng có tên Đức Anh bình luận.
Phát ngôn gây tranh cãi: Sinh viên sức dài vai rộng ăn cơm từ thiện 2.000 đồng là không có lòng tự trọng? - Ảnh 2.
"Dù có nghèo nhưng nếu có học thức và sức khỏe thì các sinh viên này hoàn toàn có thể kiếm tiền và mua thức ăn bằng mồ hôi, công sức của mình. Hãy để dành những suất cơm từ thiện ấy cho những người thực sự khó khăn và cần hơn", một người dùng mạng khác cũng lên tiếng.
Cũng bức xúc khi biết rằng việc các sinh viên xếp hàng mua cơm 2.000 đồng vẫn diễn ra thường xuyên, anh Linh Nguyễn cho rằng "Ok, nếu chỉ là 1, 2 lần nhỡ ngại không có tiền, các bạn có thể tìm đến nhờ trợ giúp. Còn trong trường hợp, việc đó diễn ra quá thường xuyên thì các bạn nên suy nghĩ lại, hãy nhường cơm cho những người thực sự cần nó".
Mặc dù nhận được những ý kiến đồng tình, thế nhưng dòng chia sẻ của anh Tuấn Anh cũng vấp phải rất nhiều lời phản đối và chỉ trích.
"Hãy đặt mình vào hoàn cảnh sinh viên khó khăn thì mới hiểu và thông cảm cho họ. Đừng vội phán xét mà phải nhìn vào hoàn cảnh khó khăn của họ! Tại sao gọi sinh viên ăn cơm 2.000 đồng là không có lòng tự trọng?", một người dùng mạng nhận xét.

Phát ngôn gây tranh cãi: Sinh viên sức dài vai rộng ăn cơm từ thiện 2.000 đồng là "không có lòng tự trọng"? - Ảnh 3.
Phát ngôn gây tranh cãi: Sinh viên sức dài vai rộng ăn cơm từ thiện 2.000 đồng là "không có lòng tự trọng"? - Ảnh 3.
Nhiều người cho rằng đã là khách vào quán ăn cơm thì đều cần được tôn trọng chứ anh không có quyền phê phán, đánh giá. Ảnh chụp màn hình
"Anh mở quán cơm giá 2.000 đồng với mục đích tốt là hỗ trợ người nghèo và khó khăn. Đó là về ý nghĩa. Nhưng khi anh đã mở quán cơm. Dù giá 500 đồng hay 50.000 đồng thì bất cứ ai vô quán đều ở vai trò là khách hàng của anh. Thì anh phải có sự tôn trọng khách hàng... Anh không có cái quyền phê phán đánh giá họ.
Chưa nói đến quán cơm này chắc cũng có sự đóng góp vừa tiền vừa công sức của những mạnh thường quân ủng hộ. Thì anh càng không có quyền phê phán đánh giá những em sinh viên đã vô quán", một người khác cũng bức xúc lên tiếng.
"Nếu không khó khăn các bạn ấy sẽ "có lòng tự trọng". Cơm 2.000 đồng không dễ nuốt đâu. Bạn từ quê ra tỉnh, học ngày 2 buổi, ăn không có... bạn đi làm thêm kiểu gì. Khi ở vào những nơi bóng điện 100W sáng bằng con đom đóm. Mỗi năm bán vụ lúa bằng 1/2 tháng lương người ta bạn sẽ thấm thía cái lòng tự trọng. Đi học thì bộ quần áo, giày dép phải đàng hoàng là đúng rồi. Nếu như ra trường vài năm mà vẫn tới chỗ này thì mới là điều đáng nói", bạn NSL cũng chia sẻ quan điểm của mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MIỀN TÂY HOANG DẠI

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/153

VẪN THẾ MÀ!