DANH BẤT HƯ TRUYỀN 3
(ĐC sưu tầm trên NET)
Đoàn Việt Nam chúng ta tham dự ở bảng hải ngoại với lực lượng hùng hậu gồm 14 kỳ thủ. Bảng đấu này có tổng cộng 68 kỳ thủ đến từ 14 Quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, nhiều kỳ thủ gốc Hoa rất mạnh như Triệu Nhữ Quyền, Trần Chấn Kiệt, Hoàng Hạc Khiêm (Hồng Kong), Tào Nham Lỗi (Ma Cao), Mã Trong Uy (Đài Bắc), Trang Hoành Minh (Philippines)...
Thành tích tốt nhất mà đoàn chúng ta đạt được ở giải này là ngôi Á quân của Đặc cấp quốc tế đại sư (ĐCQTĐS) Nguyễn Thành Bảo tại giải năm 2008. Thế nhưng ở giải đấu năm nay, đoàn Việt Nam còn làm được nhiều hơn thế.
Người đã đột phá tạo ra thành tích khẳng định vị thế của cờ tướng Việt Nam đó là ĐCQTĐS Trương Á Minh. Dù tuổi đã cao nhưng không vì thế mà sức cờ của ông giảm sút. Nhiều trận ông đã thể hiện trình độ trung cuộc sâu sắc và vần cờ tàn rất điêu luyện.
Đơn cử như trận thắng kỳ thủ Tào Nham Lỗi, người từng thi đấu ở các giải chuyên nghiệp Trung Quốc trước khi đầu quân sang Ma Cao ở vòng 7. Dù khai cuộc không chiếm ưu thế nhưng bằng các đòn đánh rất chính xác ở trung và tàn cuộc, Trương Á Minh đã giành chiến thắng thuyết phục.
Như chúng ta đã biết, ở các giải cờ tướng quốc tế như Dương Quan Lân Bôi 2014, liên minh vô hình "Hồng Kong - Đài Bắc - Ma Cao - và các kỳ thủ Hoa kiều khác" đều ra sức cản trở các kỳ thủ chúng ta. Trình độ của họ không vượt trội so với các kỳ thủ Việt Nam nhưng họ đông và trình độ đồng đều nhau.
Thêm nữa các kỳ thủ của chúng ta tham dự giải này không phải là những kỳ thủ mạnh nhất và chúng ta thi đấu rất fairplay, sòng phẳng. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn thì Việt Nam chúng ta đã có người giương cao chiếc cúp vô địch với tinh thần chiến đấu quả cảm. Đó chính là lão tướng Trương Á Minh.
Đây đúng là một năm ngọt ngào của “Xíu Chảy” Trương Á Minh. Kể từ lần vô địch giải cờ tướng quốc tế cúp Phương Trang (2006), ông luôn có mặt trong nhóm đầu các giải đấu cấp độ Quốc gia nhưng chưa bao giờ được lên ngôi cao nhất.
Sau chức vô địch giải kỳ vương PTSC Marine (Vũng Tàu) tổ chức đầu tháng 4/2014, ông tiếp tục đoạt HCV giải các đấu thủ mạnh toàn quốc tổ chức ở Cần Thơ. Và giờ đây, Trương Á Minh lại có thêm một danh hiệu cao quý khác “Quán quân Dương Quan Lân Bôi 2014 – bảng hải ngoại”.
Phần thưởng cho chức vô địch của “Bạch mi ưng vương” là 50.000 NDT (tương đương hơn 172 triệu VNĐ). Đương kim vô địch giải trẻ Việt Nam - Hà Văn Tiên (HN) cũng có thành tích rất tốt khi xếp thứ tư chung cuộc nhận phần thưởng 10.000 NDT (khoảng 34 triệu VNĐ). Trong nhóm nhận giải còn có các kỳ thủ Việt Nam khác: QTĐS Tôn Thất Nhật Tân (hạng 11), QTĐS Võ Minh Nhất (hạng 13), QTĐS Diệp Khai Nguyên (hạng 17). Những kỳ thủ này nhận 1000 NDT (khoảng 3.447.739 VNĐ).
Trạng cờ đất Việt: Trương Á Minh Vs Trềnh A Sáng, chung kết miền Nam
Trương Á Minh xuất sắc vô địch giải cờ tướng quốc tế Dương Quan Lân
Dân trí Vượt qua hàng loạt kỳ thủ gốc Hoa cực mạnh khác, lão tướng Trương Á Minh (HCM) đã lên ngôi vô địch giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi (bảng hải ngoại), diễn ra từ ngày 22-26/9 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Đây là thành tích tốt nhất của đoàn Việt Nam sau 3 lần tham dự trước đó.
“Dương Quan Lân Bôi” là giải đấu tổ chức định kỳ hai năm một lần. Giải đấu nhằm mục đích vinh danh sự đóng góp to lớn của danh kỳ Dương Quan Lân (29/5/1925- 4/1/2008) đối với cờ tướng Trung Hoa. Ông đã là người đề cao chiến lược chủ yếu của toàn ván cờ là "công chắc, thủ vững, từng bước tiến lên" trong thực chiến đỉnh cao. Nhiều tay cờ xuất chúng do ông đào tạo ra như Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên.. sau này đều đã trở thành các vị kỳ vương nổi tiếng khác trong làng cờ thế giới. Năm nay, giải đấu tiếp tục tổ chức 4 bảng: bảng chuyên nghiệp nam Trung Quốc, bảng chuyên nghiệp nữ Trung Quốc, bảng mở rộng (giành cho những kỳ thủ Trung Quốc, không thuộc đẳng cấp Tượng kỳ đại sư và Đặc cấp đại sư, vượt qua vòng sơ loại), bảng hải ngoại (giành cho các kỳ thủ nước ngoài).Đoàn Việt Nam chúng ta tham dự ở bảng hải ngoại với lực lượng hùng hậu gồm 14 kỳ thủ. Bảng đấu này có tổng cộng 68 kỳ thủ đến từ 14 Quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, nhiều kỳ thủ gốc Hoa rất mạnh như Triệu Nhữ Quyền, Trần Chấn Kiệt, Hoàng Hạc Khiêm (Hồng Kong), Tào Nham Lỗi (Ma Cao), Mã Trong Uy (Đài Bắc), Trang Hoành Minh (Philippines)...
Thành tích tốt nhất mà đoàn chúng ta đạt được ở giải này là ngôi Á quân của Đặc cấp quốc tế đại sư (ĐCQTĐS) Nguyễn Thành Bảo tại giải năm 2008. Thế nhưng ở giải đấu năm nay, đoàn Việt Nam còn làm được nhiều hơn thế.
Người đã đột phá tạo ra thành tích khẳng định vị thế của cờ tướng Việt Nam đó là ĐCQTĐS Trương Á Minh. Dù tuổi đã cao nhưng không vì thế mà sức cờ của ông giảm sút. Nhiều trận ông đã thể hiện trình độ trung cuộc sâu sắc và vần cờ tàn rất điêu luyện.
Đơn cử như trận thắng kỳ thủ Tào Nham Lỗi, người từng thi đấu ở các giải chuyên nghiệp Trung Quốc trước khi đầu quân sang Ma Cao ở vòng 7. Dù khai cuộc không chiếm ưu thế nhưng bằng các đòn đánh rất chính xác ở trung và tàn cuộc, Trương Á Minh đã giành chiến thắng thuyết phục.
Như chúng ta đã biết, ở các giải cờ tướng quốc tế như Dương Quan Lân Bôi 2014, liên minh vô hình "Hồng Kong - Đài Bắc - Ma Cao - và các kỳ thủ Hoa kiều khác" đều ra sức cản trở các kỳ thủ chúng ta. Trình độ của họ không vượt trội so với các kỳ thủ Việt Nam nhưng họ đông và trình độ đồng đều nhau.
Thêm nữa các kỳ thủ của chúng ta tham dự giải này không phải là những kỳ thủ mạnh nhất và chúng ta thi đấu rất fairplay, sòng phẳng. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn thì Việt Nam chúng ta đã có người giương cao chiếc cúp vô địch với tinh thần chiến đấu quả cảm. Đó chính là lão tướng Trương Á Minh.
Đây đúng là một năm ngọt ngào của “Xíu Chảy” Trương Á Minh. Kể từ lần vô địch giải cờ tướng quốc tế cúp Phương Trang (2006), ông luôn có mặt trong nhóm đầu các giải đấu cấp độ Quốc gia nhưng chưa bao giờ được lên ngôi cao nhất.
Sau chức vô địch giải kỳ vương PTSC Marine (Vũng Tàu) tổ chức đầu tháng 4/2014, ông tiếp tục đoạt HCV giải các đấu thủ mạnh toàn quốc tổ chức ở Cần Thơ. Và giờ đây, Trương Á Minh lại có thêm một danh hiệu cao quý khác “Quán quân Dương Quan Lân Bôi 2014 – bảng hải ngoại”.
Phần thưởng cho chức vô địch của “Bạch mi ưng vương” là 50.000 NDT (tương đương hơn 172 triệu VNĐ). Đương kim vô địch giải trẻ Việt Nam - Hà Văn Tiên (HN) cũng có thành tích rất tốt khi xếp thứ tư chung cuộc nhận phần thưởng 10.000 NDT (khoảng 34 triệu VNĐ). Trong nhóm nhận giải còn có các kỳ thủ Việt Nam khác: QTĐS Tôn Thất Nhật Tân (hạng 11), QTĐS Võ Minh Nhất (hạng 13), QTĐS Diệp Khai Nguyên (hạng 17). Những kỳ thủ này nhận 1000 NDT (khoảng 3.447.739 VNĐ).
Văn Tới
Trò chuyện cùng Trương Á Minh - Nhà Vô địch Giải Cờ Tướng quốc tế Dương Quan Lân 2014
ĐCQTĐS Trương Á Minh là Kỳ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch Giải Cờ Tướng Quốc Tế Dương Quan Lân 2014 vừa qua tại Quảng Châu - Trung Quốc. Anh cũng là Kỳ thủ Cờ Tướng hàng đầu Việt Nam trong gần 20 năm. Là một cây đại thụ của Kỳ đàn Việt Nam - Một con người, một nhân cách mà người hâm mộ môn thể thao trí tuệ này đều phải ngưỡng mộ. http://cotuongvienam.vn đã có cuộc phỏng vấn danh thủ này ngay khi anh trở Về Việt Nam!
ĐCQTĐS Trương Á Minh
www.cotuongvietnam.vn (CTVN): Xin chào! Chúc mừng anh vửa Vô địch giải Cờ Tướng quốc tế Dương Quan Lân 2014 - bảng Mở rộng!
ĐCQTĐS Trương Á Minh (TAM): Xin chào người hâm mộ Cờ Tướng Việt Nam. Rất cảm ơnwww.cotuongvietnam.vn và HoaKimCuong đã quan tâm!
CTVN: Được biết, đây là lần đầu tiên một Kỳ thủ Việt Nam vô địch giải đấu này, anh có thể tóm tắc sơ lượt hành trên lên đến ngôi Vương?
TAM: Nhìn chung, trình độ kỳ thủ của các nước tham gia bảng mở rộng năm nay khá đồng đều, cho đến ván thứ tư, tôi vẫn nằm ngoài Top đầu vì có nhiều ván hòa trước các kỳ thủ nước bạn. Tình hình là rất khó khăn nhưng anh em kỳ thủ Việt Nam vẫn không nản lòng, cố gắng thi đấu tốt từng trận một hòng tìm Cơ hội vươn lên. Hai thất bại của các Kỳ thủ Bình Phước là Võ Minh Nhất và Đặng Cửu Tùng Lân ở những ván đối đầu làm giảm khả năng cạnh tranh. Nói chung là rât khó khăn.
CTVN: Vậy đâu là bước ngoặc?
TAM: Sau nhiều ván đấu hòa, tôi đã cố gắng thi đấu, cộng thêm một chút may mắn, tôi liên tục thắng các ván 5 , 6, 7 trước những đối thủ khá "rắn mặt". Trong đó, đáng kể nhất là ván thắng trước Tào Nham Lỗi của Ma Cao. Đây chính là bước ngoặc, như HoaKimCuong đã biết, nó làm sống lại hi vọng dành ngôi cao nhất. Tôi tiếp tục thắng ván 8 và hòa ván 9 để lên ngôi Vô địch.
CTVN: Anh có nhận xét gì về điều kiện và năng lực của các Kỳ thủ Việt Nam tham gia giải đấu này?
TAM: Đa phần kinh phí chúng tôi đều phải tự túc để tham gia giải đấu. BTC chỉ hỗ trợ duy nhất một kỳ thủ thuộc một đơn vị tham gia. Nói chung là phải liệu cơm gắp mắm. Cũng phải công nhận rằng trình độ của các Kỳ thủ Việt Nam hiện nay khá đồng đều, có thể cùng hỗ trợ nhau trong thi đấu, và tôi cảm ơn vì điều đó.
CTVN: Ai là đối thủ chính của anh tại giải lần này?
TAM: Nhiều lắm, kể cả các kỳ thủ Việt Nam (cười). Nhưng trước tiên phải kể đến Tào Nham Lỗi, Ông Đức Cường, Triệu Nhữ Quyền, Lương Đạt Dân, Mã Trọng Uy... trình độ của các Kỳ thủ này thuộc Top đầu của Việt Nam. Họ lại liên minh "Hồng Kông - Ma Cau - Đài Loan" nữa...
Chiến thắng trước Tào Nham Lõi (Ma Cao) giúp Trương Á Minh thẳng tiến đến ngôi Vô địch.
CTVN: So với các giải Cờ Tướng được tổ chức tại Việt Nam, thì công tác tổ chức tại giải Dương Quan Lân như thế nào?
TAM: Họ chuyên nghiệp hơn ta nhiều, từ cách phục vụ, trọng tài, truyền thông, phòng thi đấu đều hơn hẳn Việt Nam. Mọi công tác đều rất tốt và thực hiện nghiêm: Kỳ thủ không được mang theo ĐTDĐ, vào phòng thi đấu đều bị xét người và kiểm tra hai lỗ tai xem có giấu gì hay không? Tác phong kỳ thủ phải lịch sự, Kỳ thủ nào thi đấu xong họ mời ra ngoài, không làm ảnh hưởng đến xung quanh, kỳ thủ cũng không được phép đi lại nhiều trong phòng như ở Việt Nam. Cũng không được hút thuốc...
CTVN: Nếu so công tác tổ chức của giải Dương Quan Lân với giải Master Việt Nam mà anh từng tham gia thì sao? (cười).
TAM: Giải Cờ Tướng Master Việt Nam được tổ chức khá tốt và chu đáo so với các giải khác trong nước, nhưng so với giải này vẫn còn thua xa (cười).
CTVN: Với giải thưởng gần 160.000.000 VNĐ. Anh sẽ dùng vào việc gì?
TAM: Sau khi trừ các chi phí tham gia giải, tôi sẽ chia cho anh em kỳ thủ đã hỗ trợ, đãi tiệc chia với với bạn bè và dùng vào việc cá nhân.
CTVN: Anh có lời nhắn nào cho những Người hâm mộ Việt Nam đã ủng hộ anh trong sự nghiệp của mình?
TAM: Tôi rất biết ơn những người hâm mộ Việt Nam đã theo dõi và đồng hành cùng tôi trong những năm qua, đó là những tình cảm quý báu mà không phải ai cũng có được. Tôi rất trân trọng điều này. Đồng thời, tôi cũng gửi lời cảm ơn đến anh em Kỳ Hữu đã hổ trợ tôi tại giải đấu lần này! Cũng xin cảm ơn anh em thành viên www.cotuongvietnam.vn đã dành tình cảm cho tôi.
CTVN: Xin cảm ơn ĐCQTĐS Trương Á Minh
TAM: Xin cảm ơn www.cotuongvietnam.vn và HoaKimCuong
Đặc cấp quốc tế đại sư Trương Á Minh: “Bạch mi ưng vương” làng cờ Việt
Ông không hổ danh là cây đại thụ của làng cờ tướng Việt vì đã dành gần
như toàn bộ cuộc đời mình bên những quân cờ tròn. Bể học là vô cùng...
Nếu bạn đến một quán café trên đường Lữ Gia (Quận
10, TPHCM), tình cờ nhìn thấy một ông lão trung niên có ngoại hình,
giọng nói và cả đôi lông mày tựa như nhân vật Bạch Mi Ưng Vương trong
tác phẩm kiếp hiệp nổi tiếng của Kim Dung đang chăm chú bên bàn cờ, đó
chỉ có thể là kỳ thủ Trương Á Minh (ảnh).
Là một
Đặc cấp quốc tế đại sư (tương đương kiện tướng quốc tế), nhưng khác với
những kỳ thủ trẻ khác tại tuyển Cờ tướng Việt Nam, thường chọn cách
luyện tập với máy tính hay đánh cùng các tuyển thủ khác thì người đàn
ông 55 tuổi này lại thích giao lưu cùng những yêu cờ trong giới “giang
hồ”. Cái biệt danh “Bạch mi ưng vương” đó cũng từ những lần thi thố trên
bàn cờ “vỉa hè” mà được các đồng đạo mến mộ đặt cho.
Ông
Á Minh cho biết: “Luyện tập có nhiều cách, không phải nhất thiết ai
cũng phải tập giống ai. Tôi thích đánh cờ với các kỳ thủ bên ngoài hơn
vì sẽ luyện tập được nhiều nước cờ lạ lại có nhiều niềm vui hơn. Vả lại,
cao thủ cờ tướng ngoài “giang hồ” cũng nhiều như mây trên trời vậy.
Không thiếu những người để mình học tập đâu”.
Trương
Á Minh đến với cờ tướng hoàn toàn bằng sự yêu thích và tự nguyện chứ
chưa từng qua một lớp dạy nào. “Hồi nhỏ thấy thích cờ tướng nên rảnh là
ra ngồi xem người ta chơi mà học hỏi. Bây giờ các lớp, các HLV dạy cờ
tướng thì nhiều chứ ngày xưa làm gì có”, kỳ thủ lão làng cho biết.
Từ
việc ngồi bàn xem người ta chơi, cậu bé Á Minh dần bộc lộ năng khiếu và
niềm đam mê vô hạn với những quân cờ tướng. Á Minh liên tiếp giành giải
cao tại cấp Quận rồi thành phố, cuối cùng thì vào luôn đội tuyển quốc
gia. Ông có lối đánh ung dung, uyển chuyển và nhàn nhã, khi tham gia chỉ
biết cố gắng hết mình, thắng thua vẫn cười và chưa bao giờ đưa ra áp
lực thành tích cho bản thân.
Giấc mơ của kỳ lão
Năm
2014, Trương Á Minh gây tiếng vang lớn trên cờ đàn quốc tế khi giành
chức vô địch giải cờ tướng quốc tế Dương Quan Lân trên đất Quảng Châu
(Trung Quốc) với thành tích bất bại đáng ngưỡng mộ. Đây cũng là lần đầu
tiên, cờ tướng Việt Nam có kỳ thủ vô địch tại giải đấu này.
Nhớ
về thành tích đó, kỳ thủ sinh năm 1961 vẫn còn bồi hồi: “Khi bắt đầu
giải, tôi cũng chỉ cố gắng thi đấu hết mình chứ không hề đặt mục tiêu cụ
thể cho thành tích. Sau 3 ván đầu, tôi chỉ có 1 trận thắng, 2 trận hòa.
Lúc đó mình nghĩ phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng trỗ hết kỳ nghệ của bản
thân. Liên tiếp 5 ván sau đó tôi đều thắng và giành chức vô địch”.
Tuy
thắng ấn tượng, nhưng ông không hề tỏ ra tự mãn: “Giành chức vô địch,
tôi vừa vui và cũng có chút bất ngờ. Tuy nhiên công bằng nhìn nhận giải
đấu năm đó cũng thiếu vắng một vài cái tên xuất sắc. Vì vậy bản thân
không nên tự mãn mà phải rèn luyện nhiều hơn để tăng sức cờ của mình”.
Điều
đáng nói, kỳ thủ Á Minh không giữ niềm vui vô địch cho riêng mình. Số
tiền thưởng của giải được ông chia cho anh em kỳ thủ hỗ trợ mình và đãi
tiệc để chia sẻ niềm vui chiến thắng với những người thân.
Ở tuổi 51, Trương Á Minh vẫn là một trong những trụ cột của tuyển cờ tướng Việt Nam ở các giải đấu quốc tế. Ông ít khi từ chối lời mời thi đấu nào của bạn bè hay dù là những người xa lạ nghe danh tìm đến: “Có nhiều kỳ thủ từ các tỉnh miền tây hay cả miền Bắc vào TPHCM tìm tôi để giao lưu. Đôi lúc mình cũng chấp người ta một chút nhưng đa số những người tìm điều muốn mình thi đấu hết khả năng để họ biết sức cờ của họ. Một số VĐV trước khi đấu giải cũng tìm tôi để luyện cờ nữa”.
Ở tuổi 51, Trương Á Minh vẫn là một trong những trụ cột của tuyển cờ tướng Việt Nam ở các giải đấu quốc tế. Ông ít khi từ chối lời mời thi đấu nào của bạn bè hay dù là những người xa lạ nghe danh tìm đến: “Có nhiều kỳ thủ từ các tỉnh miền tây hay cả miền Bắc vào TPHCM tìm tôi để giao lưu. Đôi lúc mình cũng chấp người ta một chút nhưng đa số những người tìm điều muốn mình thi đấu hết khả năng để họ biết sức cờ của họ. Một số VĐV trước khi đấu giải cũng tìm tôi để luyện cờ nữa”.
Có
lẽ vì quá yêu cờ nên đến giờ kỳ thủ Á Minh vẫn sống độc thân. Nói về
chuyện gia đình, kỳ thủ lão làng vui vẻ tâm sự: “Chuyện gia đình cũng
như cờ vậy, có duyên sẽ tự đến”...
Một số người
cho rằng cờ tướng chỉ là một bộ môn thể thao vô bổ, “giết thời gian”.
Đánh giá về suy nghĩ trên, Trương Á Minh nhận xét: “Đánh cờ giúp đầu óc
minh mẫn. Chống lão hóa trí não. Một số người tuổi đã khá cao nhưng đầu
óc vẫn còn rất tốt chính là nhờ chơi cờ tướng thường xuyên”.
Đến
bây giờ, những danh hiệu ông dành được nhiều vô số. Vô địch quốc gia
năm 1997, giành HCĐ đồng đội châu Á 1994, vô địch giải kỳ vương PTSC tại
Vũng Tàu 2014, Vô địch Cúp Phương Trang 2006, 2008 - giải đấu có nhiều
kỳ thủ danh tiếng trong và ngoài nước. Á quân giải đồng đội Cờ tướng Thế
giới 2014 tại Đức...
SGGP
Các biệt danh trong làng cờ
Hai kỳ thủ “Bạch mi ưng vương” Trương Á Minh (trái) và “Túy kỳ tiên” Trềnh A Sáng nhận cúp lưu niệm từ ban tổ chức Sports Gala 2005 TTCN - Thể thao VN từ xưa đã có những biệt danh đi vào lòng người hâm mộ như “lưỡng thủ vạn năng” Phạm Văn Rạng, "trung ứng vách sắt" Trương Tấn Bửu (bóng đá), “phượng hoàng” Lê Thành Các, “hùm xám” Vũ Văn Thân (xe đạp), “bức tường đồng” Mai Văn Hòa (bóng bàn)... Tuy nhiên, chiếm số lượng áp đảo nhất vẫn là ở môn cờ tướng khi chỉ cần... xuất hiện trên đấu trường là đã có biệt danh. Mộc Thanh Cốc” của Võ Đang thất hiệp Trong nhóm bảy anh hào của “Võ Đang thất hiệp” tại Sài Gòn trước năm 1975, tuy là em út nhưng thất đệ “Mộc Thanh Cốc” - Lê Thiên Vị (L.T.V.) nhờ có ưu thế hoạt bát và “nội công” thâm hậu nên rất được dân làng cờ nể trọng. So với đàn anh đại ca Tống Viễn Kiều - nhà giáo Lê Văn Đặng hay nhị ca Nguyễn Hữu Quang, tam ca Nguyễn Minh Nhật, tứ ca Châu Diễm Diệu, lão ngũ Quách Anh Tú và lục huynh Tô Hòa Dương, L.T.V. thành công hơn cả về nghiệp cờ tướng khi hiện là ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Cờ tướng châu Á, HLV trưởng đội tuyển cờ tướng VN. Tuy nhiên, cũng như nhiều “hiệp khách” cờ tướng lúc bấy giờ, thời trai trẻ của L.T.V. cũng không thể tránh khỏi chuyện cơm áo gạo tiền. Được xem là thất đệ của Võ Đang chính phái với bảng thành tích: vô địch Sài Gòn năm 1970, đạt đẳng cấp quốc tế đại sư tại giải vô địch thế giới lần 4-1995 với tấm HCB Phi Hoa Duệ; ấy vậy mà đôi khi vì hết tiền, L.T.V. đã phải “xé rào” kiếm tiền ở các bàn cờ độ. Đông đảo bạn trẻ theo dõi đấu cờ và chiêm ngưỡng “Độc cô cửu kiếm” Mai Thanh Minh Với nội công thâm hậu được tôi luyện tại môi trường chính phái của Võ Đang thất hiệp, nhờ vậy mà khi “xuống núi” tìm kế sinh nhai, L.T.V. có thành tích bất khả chiến bại với trăm trận trăm thắng. Lúc đó, khi gặp ông người ta thường hỏi hôm nay thắng được bao nhiêu, chứ ít ai hỏi thắng thua thế nào. Vì thường xuyên triệt hạ đối thủ bằng các chiêu độc nên L.T.V. còn có biệt danh khác là “Thiên hạ đệ nhất sát”. Cùng với nhị sát Trần Quới và tam sát Lê Nhị Trí, bộ ba này được xem là “giang hồ tam ác” ở các bàn cờ độ lúc bấy giờ. Những ngày lui về “ẩn dật”, L.T.V. bắt đầu nghĩ đến chuyện phải làm một cái gì đó cho môn thể thao đã làm nên tên tuổi của mình và ông đã làm HLV cho đội tuyển TP.HCM. Theo ông, biệt danh là một trong những cách dễ đi vào lòng người nhất bởi nó giúp dân mê cờ dễ nhớ và chỉ cần nghe qua là nhớ liền đến sở trường, sở đoản quái chiêu, tuyệt kỹ... của từng thần tượng của mình! Và bằng kinh nghiệm tích lũy được của những ngày hành hiệp giang hồ cộng với cặp mắt tinh tường của mình, nên các biệt danh mà tiền bối L.T.V. đặt đều được dân làng cờ chấp nhận. 1.001 biệt danh trong làng cờ! Lê Thiên Vị (trái) nhận kỷ niệm chương do Ban biên tập báo Tuổi Trẻ trao tặng tại Sports Gala 200 Có thể nói nếu nhà văn Kim Dung đã có công xây dựng các nhân vật trong tiểu thuyết của mình đến với đông đảo công chúng, thì ở góc độ nào đó L.T.V. đã làm cho các nhân vật của Kim Dung gần gũi hơn, đặc biệt là với người mê cờ tại VN. Những biệt danh mà L.T.V. đặt cho các kỳ thủ trong làng cờ tướng không chỉ là tên gọi cho vui mà đã phản ánh một phần ngoại hình, tính cách của nhân vật. Chẳng hạn như quốc tế đại sư Trềnh A Sáng được đặt cho tên gọi “Túy kỳ tiên” bởi anh uống rượu chẳng thua gì nhân vật Tiêu Phong trong Thiên long bát bộ - Lục mạch thần kiếm. Dân làng cờ có truyền nhau một câu chuyện vui là tại một giải đấu, vì cả nể bằng hữu mà “Túy kỳ tiên” uống say bí tỉ đến nỗi ban tổ chức không cho vào bàn thi đấu! Tuy nhiên, đây cũng là một kỳ thủ đặc biệt bởi khi tửu vào càng nhiều thì anh chơi cờ càng hay! Cùng đẳng cấp với Trềnh A Sáng còn có “Độc cô cửu kiếm” Mai Thanh Minh, bởi anh này có tuyệt kỹ là dùng chiêu độc “vô chiêu thắng hữu chiêu” giống Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ. Còn nhớ vào đầu những năm 2000, làng cờ VN xuất hiện bốn anh em của gia đình họ Diệp: Khai Nguyên, Khai Dương, Khai Hằng và Khai Hồng thi đấu khá ấn tượng, liền sau đó xuất hiện biệt danh “Diệp gia tứ hổ”! Tương tự, trong giới nữ, VN cũng có lắm hảo thủ mà mỗi khi nghe đến tên cánh mày râu cũng rùng mình, và dĩ nhiên L.T.V. cũng tìm cho họ một biệt danh thật xứng đáng! Nổi bật trong số đó là quốc tế đại sư Lê Thị Hương với biệt danh “Diệt tuyệt Sư Thái”! Cũng như chưởng môn phái Nga Mi trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, Lê Thị Hương rất thích đi “giang hồ”... gài độ! Và mỗi lần Lê Thị Hương xuất chiêu được ví như Diệt tuyệt Sư Thái rút Ỷ Thiên kiếm khiến không biết bao phen làm đối thủ ôm hận. Có thể nói trong làng cờ tướng, mỗi biệt danh là một tính cách, mỗi tên gọi là một giai thoại. Một ngày nào đó nếu tình cờ nghe được những tên gọi mang đậm màu sắc kiếm hiệp như “Đông phương bất bại” Trần Văn Minh, “Bạch mi ưng vương” Trương Á Minh, “Sát nhân vô ảnh” Trần Quốc Việt, “Khô Mộc thiền sư” Dương Thanh Danh, “Tía Sam long vương” Trần Thị Ngọc Thơ, “Thiết chưởng lão nhân” Trịnh Mỹ Linh, “Thiếu Lâm Không Kiến thần tăng” Phạm Tấn Hòa, “Phong trần quái khách” Hoàng Đình Hồng..., dù chưa phải là tín đồ của cờ tướng chắc bạn cũng vui vui. TRUNG DÂN --------------------
CON VỎI CON VOI.....
CÁI VÒI ... LÚC NÀO CŨNG ĐI TRƯỚC |
|
|
|
Post
#2
|
|
Member Group: Members Posts: 29 Joined: 22-March 05 Member No.: 592 |
Hoan hô bài viết khá thú vị của tác giả Trung Dân.
Thật ra theo nhận xét của cá nhân tôi thì tác giả viết bài này không phải dân làng cờ tướng nên một số chi tiết phản ánh không chính xác. Nếu xét về đỉnh cao kỳ nghệ thì L.T.V còn phải xếp sau Phạm Thanh Mai (đã mất năm 97, sư phụ của Mai Thanh Minh), Quách Anh Tú (hiện là PCT Liên Đoàn cờ VN kiêm CT LĐ cờ TP.HCM), "Không kiến thần tăng" Phạm Tấn Hòa, Trần Đình Thủy (thế thệ nổ tiếng những năm 60 - 70 trước giải phóng). Sau giải phóng (cuối thập niên 70, 80s & về sau này)thì làng cờ nổi bật lên những cái tên mà giới cờ không ai không biết đến, xứng đáng phải được ưu tiên đề cập: Trần Quới (Lác Chảy), Nguyễn Văn Xuân, Mai Thanh Minh, Diệp Khải Dương, Trịnh A Sáng, Trương A Minh, Nguyễn Đình Đại. . . . Trong số này thiên tài Trần Quới được xưng tụng là đệ nhất cao thủ, kỳ nghệ siêu đẳng, giang hồ đệ nhất cao thủ thời bấy giờ (khỏang 1978 - 1988). Kế đến là vua cờ độ Nguyễn Văn Xuân, kỳ thủ duy nhất có khả năng gây khó dễ cho Trần Quới. Diệp Gia Tứ Hổ nổi tiếng cùng thời gian này, tức khoảng thập niên 80 chứ không phải năm 2000. Trong 4 anh em nhà họ Diệp, người sớm nổi tiếng & sắc sảo nhất phải kể đến Diệp Khải Dương (em của QTĐS Diệp Khải Nguyên- hiện nằm trong đội tuyển cờ tướng TPHCM). Hiện Diệp Gia Tứ Hổ chỉ còn mội DKNguyên còn (chính thức) theo nghiệp cờ. Vài lời góp ý với tác giả, có gì mong chỉ giáo. Thân Blindlov3 |
|
|
Post
#3
|
|
Advanced Member Group: Members Posts: 250 Joined: 26-January 05 Member No.: 352 |
Chuyện về “Túy Kỳ Tiên” Trịnh A Sáng
-------------------------------------------------------------------------------- Những người đam mê bộ môn cờ tướng không thể không biết đến kỳ thủ có cái tên lạ lẫm Trịnh A Sáng (Còn gọi là Trềnh A Sáng). Giành 4 ngôi vô địch toàn quốc, nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế khác, mới đây Trịnh A Sáng đã được phong “Đặc cấp quốc tế Đại sư” (tương đương đại kiện tướng quốc tế ở môn cờ vua) năm 2000. Trịnh A Sáng sinh năm 1962 (cầm tinh con cọp) tại Chợ Lớn trong một gia đình công nhân người Việt gốc Hoa. Cũng giống như nhiều kỳ thủ khác, A Sáng đến với cờ tướng từ sự tò mò. Anh kể lại: “Khoảng năm 16 - 17 tuổi, tôi ra quán trong xóm uống cà phê, thấy mấy người lớn tuổi đánh cờ, tôi cũng ngồi xem rồi tập chơi”… Mãi đến năm 1990, A Sáng mới bắt đầu tham gia thi đấu. Trước tiên, anh đoạt hạng nhất giải Sùng Chính rồi chiếm huy chương vàng (HCV) giải vô địch toàn thành. Hai năm sau, anh góp mặt tại giải vô địch quốc gia và xếp hạng 4. Từ đó đến nay, tuy cũng có những lúc thăng trầm, nhưng anh đã 4 lần đoạt ngôi vô địch toàn quốc vào các năm 1996, 2000, 2001, 2002. Trên đấu trường quốc tế, A Sáng cũng lưu lại nhiều chiến tích như: HCV Đông Nam Á tại Philippines năm 1996, hạng 10 cá nhân và hạng 4 đồng đội giải vô địch thế giới năm 1997 tại Hồng Công, hạng 6 cá nhân và hạng 4 đồng đội giải vô địch thế giới năm 1999 ở Thượng Hải, hạng 2 đồng đội giải vô địch châu Á năm 2000 tại Malaysia, hạng 4 cá nhân và hạng 3 đồng đội giải vô địch thế giới năm 2001 tại Ma Cao, hạng 2 đồng đội giải vô địch châu Á năm 2002 ở Malaysia… Với những thành tích trên, Trịnh A Sáng đã được phong “Đặc cấp quốc tế Đại sư” (tương đương đại kiện tướng quốc tế ở môn cờ vua) năm 2000. Nói về cuộc đời mình, A Sáng tâm sự: “Từ năm 1978 đến 1982, tôi đạp xe đi giao giày dép cho các bạn hàng ở chợ Trương Minh Giảng, Nhật Tảo, An Đông, Nguyễn Tri Phương, Ông Tạ, Tân Bình… Cũng vì mải mê chơi cờ tướng nên giao hàng chậm trễ và mất mối. Sau đó, tôi chuyển sang làm nghề tiện được vài tháng rồi nghỉ và chuyên chú luyện cờ”. Thông thường, mỗi ngày anh đều dành thời gian nghiên cứu tài liệu và tập luyện cùng người bạn thân là danh thủ Trương Á Minh. Theo anh, muốn thành công trong thi đấu, kỳ thủ phải có bước chuẩn bị chu đáo: “Trước khi vào giải vài tháng, tôi thường nghiên cứu để gài đối thủ vào một thế trận nào đó. Chẳng hạn như thế trận Pháo đầu hoành xa do người Trung Quốc sáng tạo, tôi nghiên cứu và sửa chữa để thi đấu và đã đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, mỗi thế trận chỉ gây bất ngờ cho đối thủ tại giải đó mà thôi. Kết thúc giải phải bỏ thế trận đó vì đối phương thường tìm được cách hóa giải và tôi lại phải nghiên cứu, tìm tòi thế trận mới. Đặc biệt, khi thi đấu không bao giờ được phép chủ quan, xem thường đối thủ” - A Sáng nhấn mạnh. Trả lời câu hỏi của chúng tôi về biệt hiệu “Túy kỳ tiên” mà làng cờ thường gọi, Trịnh A Sáng vui vẻ nói: “Thật tình tôi chẳng biết uống rượu mà chỉ thỉnh thoảng uống bia với bạn bè. Thấy vậy, anh Lê Thiên Vị mới đặt biệt hiệu trên cho vui trong bài viết “Túy kỳ tiên danh chấn Đông Nam Á” đăng trên báo Thể Thao TP Hồ Chí Minh nhân dịp tôi chiếm huy chương vàng Đông Nam Á 1966”. Theo huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng, danh thủ Trịnh A Sáng có lối chơi cẩn thận và công thủ toàn diện. Lúc bị tấn công, anh kiên trì chống đỡ rất dẻo dai còn khi nắm ưu thế thì rất hiếm khi anh bỏ lỡ thời cơ để giành chiến thắng. Sau khi thất bại tại giải vô địch toàn quốc năm 2004 (xếp hạng 16), A Sáng như chợt tỉnh và đã vươn lên vị trí á quân (thua Nguyễn Vũ Quân của Hà Nội trong trận đấu đối kháng thứ 2) ở giải vô địch cờ tướng hạng nhất toàn quốc năm 2005. Sài Gòn Giải phóng |
Nhận xét
Đăng nhận xét