DANH BẤT HƯ TRUYỀN 1
(ĐC sưu tầm trên NET)
Sinh ra trong một gia đình người Việt gốc Hoa, Trềnh A Sáng sớm bộc lộ tình yêu và tố chất đặc biệt với cờ tướng. Thời điểm đó, gia đình ông làm nghề cung cấp giày dép tại các khu chợ đầu mối.
Hàng ngày, Sáng phải đạp xe khắp đất Sài thành để giao hàng cho khách. Tuy nhiên, thay vì chuyên tâm vào công việc, Sáng thường xuyên trốn đến các quán café tụ tập với bạn bè để chơi cờ, đến nỗi khách hàng lần lượt bỏ đi hết. Ông kể: “Tôi mê cờ tướng đến nỗi ngày nào cũng phải chơi và ngồi trước bàn cờ là tôi không còn để tâm đến cái gì khác”.
Cuối cùng Trềnh A Sáng quyết định gạt bỏ mọi thứ để tập trung theo
đuổi niềm đam mê của mình. Điều đó được xem là “điên rồ” vì dưới góc
nhìn của nhiều người thì “thanh niên trẻ khỏe không kiếm việc gì làm mà
suốt ngày chơi cờ vô bổ”. Cũng may cho Sáng, bố mẹ anh vì hiểu tính con
nên không phản đối, cho dù buồn phiền ra mặt.
Đi khắp miền nam đánh độ nuôi nghiệp
Tự mình chuyển từ việc chơi cờ cho vui sang con đường chuyên nghiệp, Trềnh A Sáng đã phải đối mặt với hàng loạt thách thức. Cờ tướng chưa được coi là một môn thể thao tại Việt Nam, tài liệu gần như không có gì.
Ông phải tự mày mò nghiên cứu các thế cờ, rồi tìm ra cách đánh riêng cho bản thân. Cách duy nhất để ông có thể tự rèn luyện là ngày ngày tìm đến các điểm cờ tướng khác nhau, xem mọi người thi đấu, tự ghi nhớ lại các nước đi, các thế cờ rồi về miệt mài tự nghiên cứu suốt đêm…
Trước khi trở thành VĐV chuyên nghiệp, Trềnh A Sáng đã có những tháng
ngày rong ruổi khắp miền Nam vừa luyện cờ vừa kiếm sống bằng những trận
cờ độ.
Cũng như nhiều kỳ thủ khi đó vẫn chưa được coi là VĐV, ông phải lấy “độ cờ làm cần câu cơm” của mình. Có ngày, ông di chuyển qua tới 3 tỉnh dự 3 trận cờ độ. Thế nhưng điều quan trọng, suốt thời gian “bão táp” đó, ông luôn vượt lên làn ranh của “cạm bẫy đỏ đen” để tập trung cho mục tiêu
Giành chức vô địch thứ 7 ở tuổi… 52
Sau mười mấy năm rèn luyện liên tục, tên tuổi Trềnh A Sáng đã vang danh như một “quái kiệt” làng cờ Việt. Thế nhưng bước ngoặt với sự nghiệp của ông chỉ đến khi cờ tướng được ngành thể thao đưa vào hệ thống các môn thành tích cao. Năm 1991, Trềnh A Sáng giành được tấm HCV đầu tiên tại giải cờ tướng TP.HCM. Ngay năm sau, ông tham dự giải cờ tướng VĐQG, và đoạt hạng 4.
Dù 20 năm trôi qua, Trềnh A Sáng vẫn nhờ như in về cột mốc của cuộc
đời vào 1996. Ông đã gây nức lòng những người yêu cờ khi đoạt cả chức vô
địch QG lẫn Đông Nam Á với một lối chơi được đánh giá là “xuất sắc và
ấn tượng chưa từng có”. Ông đã đánh bại mọi đối thủ từ trong nước đến
quốc tế nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa bài bản nghiên cứu và nghệ thuật cờ
“phủi”.
Kể từ đó, Trềnh A Sáng đã luôn ngự trị trên đỉnh cao cờ tướng Việt Nam, với một niềm đam mê, sự bền bỉ và sáng tạo đáng kinh ngạc. Cứ mỗi giải đấu, kỳ thủ cao tuổi nhất làng lại khiến các đối thủ đàn em, đánh cháu phải “choáng” bởi luôn có những “chiêu” mới. Đến nay, ông đã dự tranh đủ 25 giải VĐQG với kỷ lục 7 lần bước lên ngôi cao nhất, trong đó có 3 năm liên tục 2001- 2002- 2003. Ở tuổi 53, kỳ thủ kỳ cựu này vẫn đang là ĐKVĐQG, và chắc chắn hành trình đỉnh cao ấy còn tiếp tục nối dài.








VĐV Tôn Thất Nhật Tân (trái) đoạt
hattrick giải thưởng
Với thành tích giành cúp vô địch cá nhân, VĐV Tôn Thất Nhật
Tân đã góp công lớn giúp CLB Phế Mã giành cúp vô địch đồng đội hệ chuyên
nghiệp. Sau đó, trong trận tranh siêu cúp của giải, Tôn Thất Nhật Tân đã giành
chiến thắng trước VĐV Ngô Quang Phẩm (CLB Gò Vấp - giành vô địch hệ bán chuyên
nghiệp) để ẵm trọn cả 3 danh hiệu cao quý nhất giải là vô địch cá nhân và đồng
đội (hệ chuyên nghiệp) và siêu cúp.
Trận chung kết toàn quốc Trạng cờ đất Việt 2016: Trềnh A Sáng Vs Tôn Thất Nhật Tân
“Quái kiệt” cờ tướng Trềnh A Sáng và kỷ lục 7 lần VĐQG
Các môn thể thao khác
MINH TUYỀN
Thợ giao giày trốn việc chơi cờSinh ra trong một gia đình người Việt gốc Hoa, Trềnh A Sáng sớm bộc lộ tình yêu và tố chất đặc biệt với cờ tướng. Thời điểm đó, gia đình ông làm nghề cung cấp giày dép tại các khu chợ đầu mối.
Hàng ngày, Sáng phải đạp xe khắp đất Sài thành để giao hàng cho khách. Tuy nhiên, thay vì chuyên tâm vào công việc, Sáng thường xuyên trốn đến các quán café tụ tập với bạn bè để chơi cờ, đến nỗi khách hàng lần lượt bỏ đi hết. Ông kể: “Tôi mê cờ tướng đến nỗi ngày nào cũng phải chơi và ngồi trước bàn cờ là tôi không còn để tâm đến cái gì khác”.
Đi khắp miền nam đánh độ nuôi nghiệp
Tự mình chuyển từ việc chơi cờ cho vui sang con đường chuyên nghiệp, Trềnh A Sáng đã phải đối mặt với hàng loạt thách thức. Cờ tướng chưa được coi là một môn thể thao tại Việt Nam, tài liệu gần như không có gì.
Ông phải tự mày mò nghiên cứu các thế cờ, rồi tìm ra cách đánh riêng cho bản thân. Cách duy nhất để ông có thể tự rèn luyện là ngày ngày tìm đến các điểm cờ tướng khác nhau, xem mọi người thi đấu, tự ghi nhớ lại các nước đi, các thế cờ rồi về miệt mài tự nghiên cứu suốt đêm…
Cũng như nhiều kỳ thủ khi đó vẫn chưa được coi là VĐV, ông phải lấy “độ cờ làm cần câu cơm” của mình. Có ngày, ông di chuyển qua tới 3 tỉnh dự 3 trận cờ độ. Thế nhưng điều quan trọng, suốt thời gian “bão táp” đó, ông luôn vượt lên làn ranh của “cạm bẫy đỏ đen” để tập trung cho mục tiêu
Giành chức vô địch thứ 7 ở tuổi… 52
Sau mười mấy năm rèn luyện liên tục, tên tuổi Trềnh A Sáng đã vang danh như một “quái kiệt” làng cờ Việt. Thế nhưng bước ngoặt với sự nghiệp của ông chỉ đến khi cờ tướng được ngành thể thao đưa vào hệ thống các môn thành tích cao. Năm 1991, Trềnh A Sáng giành được tấm HCV đầu tiên tại giải cờ tướng TP.HCM. Ngay năm sau, ông tham dự giải cờ tướng VĐQG, và đoạt hạng 4.
Kể từ đó, Trềnh A Sáng đã luôn ngự trị trên đỉnh cao cờ tướng Việt Nam, với một niềm đam mê, sự bền bỉ và sáng tạo đáng kinh ngạc. Cứ mỗi giải đấu, kỳ thủ cao tuổi nhất làng lại khiến các đối thủ đàn em, đánh cháu phải “choáng” bởi luôn có những “chiêu” mới. Đến nay, ông đã dự tranh đủ 25 giải VĐQG với kỷ lục 7 lần bước lên ngôi cao nhất, trong đó có 3 năm liên tục 2001- 2002- 2003. Ở tuổi 53, kỳ thủ kỳ cựu này vẫn đang là ĐKVĐQG, và chắc chắn hành trình đỉnh cao ấy còn tiếp tục nối dài.
"Bí quyết thành công của tôi là phải biết cách làm mới mình.
Trước mỗi giải đấu, tôi thường tập luyện trước vài tháng để nghiên cứu
các thế đánh khác nhau. Sau khi đánh xong giải đó, dù thắng hay thua,
tôi sẽ bỏ ngay thế cờ đó và đưa ra một thế cờ khác. Nếu dùng lại cùng
một thế cờ nhiều lần, bạn sẽ bị thất bại”, Quốc tế đại sư cờ tướng Trềnh A Sáng.
Năm 2000, Trềnh A Sáng được phong “Đặc cấp quốc tế đại sư” cờ tướng-
một danh hiệu tương đương với Đại KTQT của cờ vua. Trong làng cờ Việt,
lão tướng 53 tuổi này nổi danh với biệt hiệu “Túy kỳ Tiên” được HLV kỳ
cựu Lê Thiên Vị đặt trong một bài viết “Túy kỳ tiên danh chấn Đông Nam
Á” ngay sau chức vô địch lịch sử của ông tại giải vô địch ĐNÁ 1996. Biệt
danh đó gắn với lối chơi linh hoạt sáng tạo, biến hóa khó lường trong
mọi thế trận với một nội lực thâm hậu của ông.
Minh Tuyền
Sân chơi Trạng Cờ Đất Việt được tổ chức bởi diễn đàn cờ lớn nhất Việt Nam mang tên Thăng Long Kỳ Đạo (cùng sự đồng hành của nhà tài trợ chính Khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ phụ) cũng là giải đấu quy mô lớn nhất của cờ tướng Việt Nam trong năm qua với 3 vòng đấu loại tuyển chọn tại 3 miền đất nước cùng sự tham dự của khoảng hơn 300 kỳ thủ mạnh. Sau vòng tuyển chọn, 8 kỳ thủ mạnh nhất đã tề tựu về Ninh Bình tham dự VCK toàn quốc trong các ngày 23 và 24-1.
Tại VCK, 8 kỳ thủ được chia thành 2 bảng đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 người đứng đầu mỗi bảng vào đấu chéo tại vòng bán kết. Kết quả, cả 4 cái tên vào tốp 4 đều là những danh thủ hàng đầu của cờ tướng Việt Nam hiện tại gồm: Đặc cấp quốc tế đại sư Trềnh A Sáng (TP Hồ Chí Minh), Quốc tế đại sư Võ Minh Nhất (Bình Phước), Quốc tế đại sư Trần Văn Ninh và Quốc tế đại sư Tôn Thất Nhật Tân (cùng của Đà Nẵng). Tất cả các kỳ thủ nói trên là đương kim hoặc cựu tuyển thủ quốc gia, từng tham dự nhiều giải đấu quốc tế lớn.
Ở vòng bán kết, tuy bị thất thế trước Võ Minh Nhất – nhà vô địch của Giải Cờ tướng Đại hội TDTT toàn quốc 2014, nhưng danh thủ Trềnh A Sáng – đương kim vô địch cá nhân toàn quốc 2015, người đang giữ kỷ lục 7 lần vô địch cá nhân nam quốc gia - vẫn giành thắng lợi một cách đầy may mắn. Có lẽ chính chiến thắng này đã giúp anh thêm quyết tâm trong trận đấu chung kết. Trong cặp đấu bán kết “nội bộ Đà Nẵng” còn lại, Tôn Thất Nhật Tân đã vượt qua đàn anh Trần Văn Ninh để giành tấm vé còn lại tranh chung kết.
Trận chung kết đã diễn ra hết sức gay cấn. Với kinh nghiệm lão luyện, danh thủ 54 tuổi Trềnh A Sáng đã buộc đối thủ phải lúng túng ngay từ đầu trận đấu để rồi tận dụng rất tốt ưu thế, từng bước kiểm soát thế trận trước khi giành thắng lợi một cách thuyết phục trước đối thủ Tôn Thất Nhật Tân, trở thành “Trạng Cờ” mới cùng giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Trong trận tranh hạng 3, danh thủ Trần Văn Ninh thắng Võ Minh Nhất bằng ván cờ chớp sau khi hòa ở ván cờ nhanh.
Phát biểu ngay sau khi giải đấu kết thúc, ông Hoàng Đình Hồng – HLV trưởng đội tuyển Cờ tướng quốc gia – người có mặt tại Ninh Bình với tư cách bình luận viên các trận đấu phát biểu: “Trạng Cờ Đất Việt là sân chơi đáp ứng cả 2 tiêu chí: Vừa góp phần giúp các VĐV cờ tướng đỉnh cao có thêm cơ hội thi đấu cọ xát, vừa giúp cổ vũ cho phong trào cờ tướng nước nhà. Tôi rất mừng khi được theo dõi giải đấu đầy hấp dẫn này và tin rằng, các giải đấu cờ tướng được tổ chức theo hình thức xã hội hóa tương tự sẽ vô cùng hữu ích cho sự phát triển của cờ tướng Việt Nam”./.
Kỳ thủ Trềnh A Sáng trở thành Trạng Cờ Đất Việt 2015
Thể thao | 20:23 Chủ Nhật ngày 24/01/2016
(HNMO) -
VCK Giải đấu Trạng Cờ Đất Việt 2015 đã kết thúc chiều 24-1
tại khách sạn The Reed (Ninh Bình) với ngôi vô địch thuộc về
Đặc cấp quốc tế đại sư (Đại kiện tướng quốc tế) Trềnh A
Sáng, kỳ thủ năm nay đã 54 tuổi người TP Hồ Chí Minh.
Sân chơi Trạng Cờ Đất Việt được tổ chức bởi diễn đàn cờ lớn nhất Việt Nam mang tên Thăng Long Kỳ Đạo (cùng sự đồng hành của nhà tài trợ chính Khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ phụ) cũng là giải đấu quy mô lớn nhất của cờ tướng Việt Nam trong năm qua với 3 vòng đấu loại tuyển chọn tại 3 miền đất nước cùng sự tham dự của khoảng hơn 300 kỳ thủ mạnh. Sau vòng tuyển chọn, 8 kỳ thủ mạnh nhất đã tề tựu về Ninh Bình tham dự VCK toàn quốc trong các ngày 23 và 24-1.
Tại VCK, 8 kỳ thủ được chia thành 2 bảng đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 người đứng đầu mỗi bảng vào đấu chéo tại vòng bán kết. Kết quả, cả 4 cái tên vào tốp 4 đều là những danh thủ hàng đầu của cờ tướng Việt Nam hiện tại gồm: Đặc cấp quốc tế đại sư Trềnh A Sáng (TP Hồ Chí Minh), Quốc tế đại sư Võ Minh Nhất (Bình Phước), Quốc tế đại sư Trần Văn Ninh và Quốc tế đại sư Tôn Thất Nhật Tân (cùng của Đà Nẵng). Tất cả các kỳ thủ nói trên là đương kim hoặc cựu tuyển thủ quốc gia, từng tham dự nhiều giải đấu quốc tế lớn.
Ở vòng bán kết, tuy bị thất thế trước Võ Minh Nhất – nhà vô địch của Giải Cờ tướng Đại hội TDTT toàn quốc 2014, nhưng danh thủ Trềnh A Sáng – đương kim vô địch cá nhân toàn quốc 2015, người đang giữ kỷ lục 7 lần vô địch cá nhân nam quốc gia - vẫn giành thắng lợi một cách đầy may mắn. Có lẽ chính chiến thắng này đã giúp anh thêm quyết tâm trong trận đấu chung kết. Trong cặp đấu bán kết “nội bộ Đà Nẵng” còn lại, Tôn Thất Nhật Tân đã vượt qua đàn anh Trần Văn Ninh để giành tấm vé còn lại tranh chung kết.
Trận chung kết đã diễn ra hết sức gay cấn. Với kinh nghiệm lão luyện, danh thủ 54 tuổi Trềnh A Sáng đã buộc đối thủ phải lúng túng ngay từ đầu trận đấu để rồi tận dụng rất tốt ưu thế, từng bước kiểm soát thế trận trước khi giành thắng lợi một cách thuyết phục trước đối thủ Tôn Thất Nhật Tân, trở thành “Trạng Cờ” mới cùng giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Trong trận tranh hạng 3, danh thủ Trần Văn Ninh thắng Võ Minh Nhất bằng ván cờ chớp sau khi hòa ở ván cờ nhanh.
Phát biểu ngay sau khi giải đấu kết thúc, ông Hoàng Đình Hồng – HLV trưởng đội tuyển Cờ tướng quốc gia – người có mặt tại Ninh Bình với tư cách bình luận viên các trận đấu phát biểu: “Trạng Cờ Đất Việt là sân chơi đáp ứng cả 2 tiêu chí: Vừa góp phần giúp các VĐV cờ tướng đỉnh cao có thêm cơ hội thi đấu cọ xát, vừa giúp cổ vũ cho phong trào cờ tướng nước nhà. Tôi rất mừng khi được theo dõi giải đấu đầy hấp dẫn này và tin rằng, các giải đấu cờ tướng được tổ chức theo hình thức xã hội hóa tương tự sẽ vô cùng hữu ích cho sự phát triển của cờ tướng Việt Nam”./.
8 kỳ thủ hàng đầu thi đấu vòng chung kết Trạng cờ đất Việt
(HNMO) - Trong 2 ngày 23 và 24-1,
tại khách sạn The Reed, TP Ninh Bình, sẽ diễn ra vòng chung kết giải
Trạng Cờ Đất Việt mùa giải 2015-2016 với sự góp mặt của 8 kỳ thủ hàng
đầu.
Trềnh A Sáng - Trạng cờ của những trận đánh lớn
Cập nhật 13:42 ngày 25/01/2016
(Trong nước)
- Năm 2015 được coi là một năm thi đấu đầy thành công của kỳ thủ Trềnh
A Sáng (TPHCM) và mới đây nhất anh đã trở thành Trạng Cờ Đất Việt
sau khi chiến thắng danh thủ nổi tiếng khác là Tôn Thất Nhật Tân. Đây là
giải đấu được tổ chức bởi diễn đàn cờ lớn nhất Việt Nam mang
tên Thăng Long Kỳ Đạo vừa kết thúc chiều nay 24/1.
Trận
chung kết Trạng cờ đất Việt đã diễn ra hết sức gay cấn giữa hai
kỳ thủ nổi tiếng là Tôn Thất Nhật Tân (trái) và Trềnh A Sáng
(phải). Với kinh nghiệm lão luyện, danh thủ 54 tuổi Trềnh A Sáng
đã buộc đối thủ phải lúng túng ngay từ đầu trận đấu để rồi
tận dụng rất tốt ưu thế, từng bước kiểm soát thế trận trước
khi giành thắng lợi một cách thuyết phục trước đối thủ.
Trước
khi trận đấu chung kết diễn ra, kỳ thủ đến từ TP HCM đã có một trận
thắng "may mắn" trước Võ Minh Nhất (Bình Phước). Trước một đối thủ trẻ
và các nước cờ sắc xảo, Minh Nhất đã tưởng trừng đánh bại Trềnh A Sáng
để lần đầu tiên góp mặt tại chung kết Trạng cờ đất Việt. Thế nhưng, bản
lĩnh kinh nghiệm của kỳ thủ lão luyện đã giúp anh chiến thắng một cách
ngoạn mục bằng ván cờ chớp.
Theo
HLV trưởng ĐT cờ tướng quốc gia - ông Hoàng Đình Hồng cho biết: Trềnh A
Sáng là một VĐV của những trận đánh quyết định, đạt phong độ không cao ở
các trận vòng bảng và tận dung sai sot của Minh Nhất ở ván quyết định
để ghi tên mình ở tại chung kết rồi lên ngôi vô địch. Còn nhớ giải cờ
tướng VĐQG 2015, mặc dù thi đấu không được khởi sắc khi thi đấu ở các
ván đầu, nhưng với bản lĩnh thi đấu lâu năm, Trềnh A Sáng đã từng bước
vượt qua các đối thủ mạnh từ ván 7. Chiến thắng đầy thuyết phục và tước
luôn danh hiệu của đương kim vô địch Lại Lý Huynh ở ván đấu cuối.
Tại
lễ bế mạc Trạng cờ đất Việt, BTC đã tôn vinh những đóng góp của các đại
biểu, những người đang cố gắng phát triển sân chơi này bởi vừa góp
phần giúp các VĐV cờ tướng đỉnh cao có thêm cơ hội thi đấu cọ
xát, vừa giúp cổ vũ cho phong trào cờ tướng nước nhà.
Võ
Minh Nhất (Bình Phước) - kỳ thủ trẻ và được đánh giá cao khi anh xếp vị
trí số 1 tại vòng bảng "tử thần" với rất nhiều các bậc lão luyện và
chấp nhận thất bại trước Trềnh A Sáng tại bán kết.
Giải 3 thuộc về kỳ thủ Trần Văn Ninh.
Kỳ thủ Tôn Thất Nhật Tân giành vị trí Á quân tại Trạng cờ đất Việt 2015.
"
Tôi và kỳ thủ Tôn Thất Nhật Tân đã gặp nhau rất nhiều lần, anh ấy là
một đối thủ mạnh và trận đấu nào cũng để lại cho tôi các cảm xúc khác
nhau, trước trận chung kết, tôi đã xem lại các ván đấu trước của anh ấy
và tìm riêng cho mình các giải pháp tuy nhiên, đối với cờ tướng không
thể nói trước được bất cứ điều gì. Tôi rất vui mừng khi đạt danh hiệu
này và muốn gửi tặng tới gia đình và toàn thể những người yêu cờ trong
nước" - Trềnh A Sáng chia sẻ.
QL
Góc HoaKimCuong: Tôn Thất Nhật Tân - nhà vô địch của người hâm mộ!
Anh ngồi bệt xuống đất, mặt tái đi, đôi mắt như vô hồn, đưa tay lên vò đầu bức tóc, nói trong nghẹn ngào: “Tân ơi là Tân”. Sau ván bán kết lượt về giải vô địch Cờ Tướng hạng nhất toàn quốc năm 2013 trước Lại Lý Huynh. Mới hôm qua, anh tươi cười và rạng rỡ, hiền lành và hạnh phúc đến lạ kỳ, vậy mà, giờ đây, khác gì gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Thất vọng não nề, anh một mình thất thểu lê bước về khách sạn…
Anh là kỳ thủ Tôn Thất Nhật Tân, từng được phong cấp QTĐS năm 2012, là niềm hi vọng của Cờ Tướng Đà Nẳng với ngoại hiệu “ Đông Hải Thạch Vương”, là người kế thừa xứng đáng nhất cho lớp đàn anh như: Đông Phương Bất Bại Trần Văn Ninh, Võ Văn Hoàng Tùng… Anh cũng đang là thành viên đội tuyển Cờ Tướng Quốc Gia. Tại giải lần này, anh thi đấu xuất sắc, bằng chính thực lực của mình, bằng niềm đam mê kỳ đạo vô hạn, bằng sự bình tĩnh, tự tin vào bản thân, bằng nhãn quan chiến thuật đúng đắn trước từng đối thủ, bằng sức lao động chân chính, bằng cả con tim và khối óc. Anh vượt qua vòng loại một cách rất nhẹ nhàng và thuyết phục, hiên ngang đi đến vòng tứ kết trước sự bao vây của 5 kỳ thủ TP.HCM, 1 của Hà Nội và 1 của Bình Dương.
Trận tứ kết diễn ra, đối đầu cùng đệ nhất dũng sĩ đất Bắc hiện nay: Kỳ thủ Lại Tuấn Anh, biết rằng khi vào đến vòng đấu loại trực tiếp, một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng cả cuộc chơi. Anh thận trọng trong từng nước cờ, giành giật từng vị trí quân, lên công, về thủ nhịp nhàng, với tinh thần quả cảm và thái độ tôn trọng đối thủ của mình, anh giành chiến thắng sau hai ván đấu nghẹt thở để ghi tên mình vào vòng bán kết.
Anh hiền lắm, lành lắm, và chân thành lắm, vốn chơi khá thân với anh cũng như nhiều kỳ thủ khác, tối hôm đó, tôi có mời anh đi dùng tách café (thường thì chẳng bao giờ anh chịu để tôi trả tiền cả, dù là tôi mời), anh chống chế từ chối vì ngày mai có trận bán kết trước một đối thủ mạnh: Kỳ thủ Lại Lý Huynh của Bình Dương. Tôi tôn trọng chính kiến của anh và về phòng mình. Còn nhớ, năm trước, khi xuất ngoại và thi đấu thành công, về đến sân bay Tân Sơn Nhất, anh liền điện thoại gọi tôi cốt để chia vui! Nhưng vì đang bận việc, tôi đã không nghe máy, chỉ đến khi anh lên máy bay về gấp Đà Nẳng, gọi lại cho tôi, tôi mới hiểu ra và cảm thấy mình có lỗi vì không thể nhân đôi niềm vui của anh ngay lúc anh vừa về Việt Nam.
Ván bán kết lượt đi, với bất lợi là xuất quân sau, trước sức tấn công như vũ bão của Lại Lý Huynh, anh kiên trì chống đỡ, như một dòng nước mát lạnh đập tắt ngọn lửa hừng hực của đối phương, rồi khi thời cơ đến anh chiến thắng Lại Lý Huynh tâm phục khẩu phục!
Sau trận đánh ấy, cả làng cờ Đà Nẳng như vỡ òa và đặt hết hi vọng vào anh, những kỳ hữu yêu mến anh – trong đó có tôi, vì cái đạo trọng tâm kỳ của anh (dù tôi chưa một lần đi đến thành phố miền Trung thơ mộng này). Vì sự chân chính của anh giữa cái xã hội thật gian lẫn lộn này, giữa sự mua bán, đổi chác xảy ra thường xuyên trong thể thao như những chén cơm hằng ngày mà chúng ta ăn. Những lời cổ vũ, động viên chân tình nhất của người hâm mộ giành cho anh Chẳng ai mảy may ngờ vì ván bán kết lượt về, anh được cầm tiên. Có lẽ, vì thế, cũng vô tình tạo nên áp lực cho anh trong ván đấu mà anh chỉ cần hòa là được.
Anh vẫn chưa có lần đầu dù anh xứng đáng nhất!
Nhưng rồi, khi vào trận, ngay ở nước thứ hai, đối thủ của anh lại làm ầm lên và khiếu nại trọng tài rằng: “anh … nhịp chân hoài làm rung bàn đánh cờ không được”??? sự cố lộn xộn xảy ra, anh ngớ người ngạc nhiên và đánh mất sự tập trung cần thiết, không giữ được bình tĩnh, anh thua chóng vánh ván bán kết lượt về. Đối thủ của anh như “trở về từ cõi chết” và tất nhiên có lợi thế tâm lý rất lớn trước ván cờ Chớp.
Thật ra thì, anh tâm sự trong nghẹn ngào “mình đánh cờ mà khi mất tập trung, bị chi phối bởi những chuyện bất ngờ, chẳng còn tâm trí để tính toán sâu xa được...”. Thế là, từ vị thế đi chinh phục ngôi vương, anh nhận lấy thất bại chua cay trong ván cờ chớp đầy may rủi và có thêm một bài học! Dù sao thì anh vẫn còn một cơ hội nữa để cố gắng!
Bước vào trận tranh ba, tư cùng với QTĐS Diệp Khai Nguyên, người cũng có tâm lý nặng như đeo chì sau khi thất bại đáng tiếc trước QTĐS Nguyễn Trần Đỗ Ninh. Anh tự nhủ lòng “ Tân ơi, cắn răng mà đánh”. Cũng may, ở đời có câu: Trời thương người hiền. Chỉ có điều là hai phải chọn một, và một lần nữa, anh đã vượt qua chính mình ngày hôm qua, trở lại vị thế vốn có bằng tấm Huy chương Đồng an ủi. Có lẽ chưa tới cơ duyên anh ạ, tương lai vẫn là phía trước! Lại một chút gì nghèn nghẹn cho đối thủ của anh: Diệp Khai Nguyên.
Vì tất cả sự cố gắng của anh, vì sự trung thực, vì cái đạo trong cờ Tướng, vì tinh thần thể thao, vì tinh thần thượng võ, vì cái lần đầu chưa có, vì chính con người anh. Thôi thì, tại giải Cờ Tướng hạng nhất toàn quốc năm 2013, thay mặt những kỳ hữu gần xa và những người hâm mộ anh, xin tặng anh bảy chữ vậy: Nhà Vô Địch của Người Hâm Mộ: Tôn Thất Nhật Tân!
Cố lên anh nhé, Tân ơi…
(HoaKimCuong - Tháng 3 năm 2013)
Giải cờ tướng VĐTG 2013: Tôn Thất Nhật Tân sẽ tranh huy chương
Giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 13 diễn ra tại Quảng
Đông, Trung Quốc đang trên đoạn đường về đích.

Tại giải nữ, Nguyễn Hoàng Yến lần lượt thắng Lin Jia Pei (Tây Malaysia), thua Chang Hong (Australia), thắng Su YingYing (Singapore) và thua Tang Dan (Trung Quốc). Hiện cô đang xếp hạng 3 sau Tang Dan và Jia Dan (Mỹ).
K.H (thethaovietnam.vn)
Ảnh minh họa.
Kỳ thủ Tôn Thất Nhật Tân đã có toàn thắng ở 4 ván đầu trước
Zhou Rui Dong (Italia), Deng Ming Gao (Phần Lan), Zheng Xi Ming (Canada), Xu
Zheng Hao (Singapore) và được 8 điểm, dẫn đầu cuộc đua. Tuy nhiên ở ván đấu thứ
5, anh đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của kỳ thủ chủ nhà Wang Tian Yi nên
chấp nhận thua cuộc. Hiện dẫn đầu bảng là Wang Tian Yi 5 trận toàn thắng và Sun
YongZheng (Trung Quốc) 4 thắng 1 hòa. Nhật Tân xếp hạng 3. Một kỳ thủ Việt Nam khác là
Uông Dương Bắc hạng 6 với 2 thắng 3 hòa.Tại giải nữ, Nguyễn Hoàng Yến lần lượt thắng Lin Jia Pei (Tây Malaysia), thua Chang Hong (Australia), thắng Su YingYing (Singapore) và thua Tang Dan (Trung Quốc). Hiện cô đang xếp hạng 3 sau Tang Dan và Jia Dan (Mỹ).
K.H (thethaovietnam.vn)
Kết thúc giải cờ tướng TP.TDM mở rộng năm 2013: Tôn Thất Nhật Tân giành 3 giải thưởng
Cập nhật: 17-11-2013 | 00:00:00
Giải năm nay quy tụ gần 150 cờ thủ xuất sắc nhất cả nước,
thi đấu 5 nội dung là cá nhân, đồng đội 2 hệ chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp
cùng siêu cúp với tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng.
Nam Phương
Nhận xét
Đăng nhận xét