Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

TÌNH YÊU VÔ BỜ 2

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Nghẹn ngào không cầm nước mắt với tấm lòng yêu con gái vô bờ bến của người cha khi mang cọc tiền lẻ

Cha không hoàn hảo nhưng luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất!


Hãy yêu thương cha thật nhiều khi còn có thể, vì chúng ta chỉ có một người cha trong cuộc đời này.


K
hông phải ngẫu nhiên mà khi nhắc đến cha, người ta luôn ví công lao của người tựa non cao, biển rộng - những thứ vĩ đại nhưng rất đỗi âm thầm.
Cha trong ấn tượng của hầu hết chúng ta có phải là người đàn ông ít nói nhưng tình cảm, nghiêm khắc nhưng lại bao dung? Vậy nên triết gia Cicero từng nói: "Trên Trái Đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình".
Tuy nhiên, liệu có ai đủ dũng khí để nói 3 tiếng: "Con yêu cha"? Bạn có nhớ rằng đã bao lâu rồi mình chưa trò chuyện cùng cha? Đã bao lâu rồi bạn chưa được nghe những lời dạy dỗ từ cha? Tóc cha đã điểm thêm vài sợi bạc, bạn có kịp nhận ra?
Càng trưởng thành, khoảng cách của chúng ta và cha càng lớn dần. Thậm chí, những câu hỏi han thông thường bỗng trở nên gượng gạo, những cuộc gọi cũng dần thưa thớt và vội vã.


Những câu chuyện về tình cha khiến người xem bật khóc Với cha, con luôn là người mà họ có thể hy sinh cả cuộc đời để chăm sóc, bảo vệ và yêu thương.

CHA LUÔN YÊU CON THEO CÁCH HOÀN HẢO NHẤT

Nhắc đến một người cha hoàn hảo điển hình, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến David Beckham. Bên cạnh việc là siêu sao bóng đá, ông hoàng của những hợp đồng quảng cáo triệu đô, Beckham còn được mọi người ca ngợi hơn cả bởi tình yêu dành cho các con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper.
Như biết bao người cha khác, cuộc sống của Beckham dành trọn cho những "thiên thần" của mình. Bỏ lại hào nhoáng khi nổi tiếng, danh thủ 42 tuổi là người đàn ông của gia đình, người cha đầy tình yêu thương. Tình yêu đó được thể hiện thông qua những cái nắm tay thật chặt, những chiếc ôm thật ấm và những nụ cười trìu mến trong loạt ảnh giản dị cùng con.
Không hề thua kém David Beckham, cha của chúng ta cũng là những người hoàn hảo nhất. Bởi tình thương của một người cha dù nổi tiếng hay bình thường, dù giàu có hay nghèo khó đều giống nhau.
Cha khong hoan hao nhung luon yeu con theo cach hoan hao nhat! hinh anh 1

Chắc bạn vẫn chưa quên câu chuyện người cha nghèo mang nhiều cọc tiền lẻ đi mua vàng làm của hồi môn cho con gái tại Phú Yên hồi tháng 6. Trong chiếc áo đã sờn vai, dáng người đàn ông gầy gò, khắc khổ, trên tay cầm cọc tiền với mệnh giá 1.000, 2.000 đồng.
Hay bạn có nhớ bức ảnh người cha đi chân đất, nắm tay con gái mua mỳ tôm ở trung tâm thương mại từng lay động biết bao dân mạng. Có lẽ chỉ những khoảnh khắc bình dị, đời thường như thế mới khiến trái tim chúng ta thắt lại, xót xa.
Vào tháng 6, tháng 7 mỗi năm, hàng nghìn sĩ tử bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Khi những bạn trẻ căng thẳng với từng câu hỏi trong phòng thi cũng là lúc sự lo lắng hiện rõ nhất trên gương mặt của đấng sinh thành đang chờ đợi bên ngoài.
Hình ảnh những người cha lo lắng ngồi trước cổng điểm thi đại học luôn là điều khiến chúng ta ám ảnh. Những lúc như thế, tất cả đấng sinh thành đều có cùng một nỗi lo, một sự kỳ vọng, một lời nguyện cầu.
Những lúc như thế, cái nắng oi bức ngày hè, sự tắc đường khủng khiếp giờ tan tầm, lo toan của cuộc sống cơm áo gạo tiền đều tan biến khi nghe con nói làm bài tốt hay thấy nụ cười rạng rỡ của con bước ra từ phía phòng thi.
Bạn có thể cảm động bởi hàng trăm câu chuyện về người cha ở khắp nơi, nhưng câu chuyện quan trọng nhất chính là về người cha vĩ đại trong lòng bạn. Chỉ có cha, mẹ mới dành cho chúng ta sự yêu thương vô điều kiện, lo lắng và bao dung nhiều đến mức những đứa con vô tâm mặc định rằng đó là điều hiển nhiên.

ĐỐI VỚI CHA, YÊU THƯƠNG ĐÂU NHẤT THIẾT PHẢI NÓI RA

Mọi người hay nhắc về mẹ khi ngợi ca sự hy sinh, lo nghĩ cho con cái, gia đình, còn cha thì sao? Có phải chúng ta nên công bằng hơn với cha của mình?
Khác với mẹ dịu dàng, gần gũi và hay thể hiện tình cảm dành cho con, cha thường nghiêm khắc, đôi khi khó tính và rất kiệm lời. Sự cứng rắn của người đàn ông, áp lực của trụ cột gia đình khiến cho việc thể hiện tình cảm của cha dành cho con trở nên vụng về, vô tình khiến mối quan hệ thêm xa cách.
Nhưng khi lớn lên, chúng ta phải thầm cảm ơn những lần dạy dỗ, những bài học vô giá từ đấng sinh thành của mình.
Cha khong hoan hao nhung luon yeu con theo cach hoan hao nhat! hinh anh 2

Có một hình ảnh mà dù sau này có lớn lên, già đi, chúng ta vẫn khó có thể quên được, chính là bóng lưng của cha.
Thuở nhỏ, ai mà chưa từng được ngồi sau xe cha lang thang khắp chốn. Đối với bạn, phía trước là thế giới rộng lớn đang mở ra. Nhưng đối với cha, người đang chở phía sau cả thế giới nhỏ bé của mình.
Những người con đi học xa nhà, xót xa nhất là khi về được ăn các món ngon mà chẳng hề biết bữa cơm bình thường của cha mẹ đơn giản đến mức nào. Rồi những lúc phải rời đi, nhìn ánh mắt cha thoáng buồn mà lòng nghẹn lại. Ngồi trên chuyến xe để đến với phố thị ồn ào, tay mang đủ thứ quà quê cha mẹ gói theo, có ai chưa từng thấy cay nơi sống mũi?

HÃY YÊU THƯƠNG CHA NGAY KHI CÓ THỂ

Có một nghịch lý, chúng ta rất dễ nói lời yêu thương ai đó, ngoại trừ cha của mình. Nói một câu yêu thương vốn là điều rất dễ dàng, nhưng sao khi dành cho cha lại trở nên khó khăn như thế?
Những người con thường tự lừa dối bản thân rằng thời gian, khoảng cách đang đẩy mình và cha ngày một xa nhau. Nhưng dù có vượt qua được hàng trăm nghìn cây số, quay lại cách đây vài năm, liệu bạn có chắc sẽ vượt qua được sự ngại ngùng và vô tâm của những người đang trẻ?
Vì tình yêu của cha dành cho các con là vô điều kiện nên món quà cha mong đợi không phải vật chất, mà là được thấy con hạnh phúc và trưởng thành. Thế nên đừng đợi đến ngày chủ nhật thứ 3 của tháng sáu mới bày tỏ tình cảm, hãy biến mỗi ngày đều là ngày của cha từ những việc làm đơn giản nhất.
Cha khong hoan hao nhung luon yeu con theo cach hoan hao nhat! hinh anh 3

Một cuộc điện thoại, một cái ôm, hay sự quan tâm bình dị nhưng chân thành của bạn sẽ khiến cha cảm thấy ấm áp.
Thật may mắn và hạnh phúc khi trong quá trình trưởng thành của con luôn có hình bóng cha. Trong mắt cha, con vẫn mãi mãi là đứa con bé bỏng, cần sự lo lắng, chở che. Dù cuộc sống có khó khăn, cha sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất của con đến suốt cuộc đời.
Cha - tên gọi khác của lòng yêu thương vô bờ bến. Không cần Ngày của Cha, bạn hãy yêu thương cha ngay khi có thể, vì chúng ta chỉ có một người cha trong cuộc đời này.

"Cảm ơn cuộc đời vì đã cho con được là con của cha. Con yêu cha".




Liệu bạn có đủ dũng khí nói: 'Con yêu cha' Bạn có thể cảm động bởi hàng trăm tình huống trên mạng, nhưng câu chuyện quan trọng nhất chính là về người cha vĩ đại trong lòng bạn.


Người mẹ nghèo nuôi 9 đứa trẻ mồ côi

Người phụ nữ dân tộc có tấm lòng nhân ái khi nuôi 9 đứa trẻ mồ côi. Sự hy sinh của bà mẹ 62 tuổi này khiến nhiều người xúc động.
Kim Cương
Đồ hoạ: Minh Tiêu

Vu Lan: Nhắc nhớ những câu chuyện xúc động về cha mẹ khiến dân mạng cay mắt

Đó là hình ảnh của những ông bố, bà mẹ nghèo dù thiếu thốn vật chất nhưng đầy ắp tình yêu thương, đức hy sinh với con cái. Và những khoảnh khắc của họ dành tình yêu ấy cho những đứa con của mình khiến ai cũng có thể rơi nước mắt khi bắt gặp đặc biệt là dịp Lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ đang tới gần.
Người mẹ tâm thần ôm chiếc nón rách chờ con nhập học ở ĐH SP HN II
Cách đây vài ngày, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện người mẹ gầy gộc cầm nón rách đợi con làm thủ tục nhập học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc). Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.
Người đăng tải bức ảnh chia sẻ: “Cô đã ngoài 40, người xanh xao và ốm yếu. Cô liên tục đau ốm và vẫn đang phải điều trị ở bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung Ương, chồng cô mắc bệnh thần kinh...".
2_479364
2_479364
Hình ảnh người mẹ gầy gò ngồi một góc với cuộn tiền khiến nhiều người cay mắt
Hình ảnh người mẹ gầy gò ngồi một góc với cuộn tiền khiến nhiều người cay mắt
Người mẹ ấy cho biết gia cảnh hết sức khó khăn khi chỉ có mình cô là lao động chính trong nhà. Tin con trai đỗ Đại học làm cô vừa vui vừa buồn.
Là một người mẹ, có ai không vui không hãnh diện khi thấy con mình học hành tấn tới, dù gia đình khó khăn nhưng vẫn nên người cơ chứ. Nhưng bên cạnh niềm vui ấy còn là nỗi buồn, sự lo lắng trong lòng vì không biết sẽ phải xoay sở làm sao để kiếm đủ tiền nuôi con cho 4 năm Đại học tốn kém sắp tới.
Câu chuyện cùng những hình ảnh cảm động về cặp mẹ con trên đã thu về hàng nghìn lượt like và chia sẻ.
Cha già và xấp tiền lẻ đi mua vàng làm của hồi môn cho con
Ngày 5/6 vừa qua, tại một tiệm vàng ở Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, anh Phạm Hải (25 tuổi, sống ở huyện Phú Hòa) tình cờ thấy người đàn ông khoảng 70 tuổi, dáng gầy gò, lam lũ, đem theo nhiều cọc tiền lẻ được buộc gọn gàng tới mua vàng.
Anh ngại hỏi thăm trực tiếp cụ ông, nên lại gần hỏi chuyện một khách nữ cũng đi mua vàng. Người này cho hay ông lão một mình tới đây để sắm của hồi môn cho con gái sắp cưới. Ông mang theo 4 cọc tiền lẻ khoảng vài triệu đồng được tích cóp từ những lần đi xin mọi người trước cổng chùa ở TP Tuy Hòa.
Nhìn từng đồng tiền được cụ ông vuốt phẳng phiu, xếp ngay ngắn thành từng cọc, cùng niềm vui ánh lên trên gương mặt sạm đen vì sương gió cuộc đời, anh Hải không khỏi nghẹn ngào, xúc động.
Cụ ông khoảng 70 tuổi mang 3 triệu đồng tiền lẻ tích cóp được tới mua vàng cho con gái làm của hồi môn.
Cụ ông khoảng 70 tuổi mang 3 triệu đồng tiền lẻ tích cóp được tới mua vàng cho con gái làm của hồi môn.
Sau ít giờ xuất hiện tại một diễn đàn dành cho giới trẻ Việt, khoảnh khắc đẹp về tình cha thu hút hơn 23.000 like (thích) cùng hàng trăm bình luận, chia sẻ.
Nhiều dân mạng xúc động trước sự hy sinh mà đấng sinh thành dành cho con cái. Họ tự nhủ phải yêu thương cha mẹ nhiều hơn khi còn có thể.
Người cha nghèo chân trần dắt con đi mua sắm giữa trung tâm thương mại
Giữa tháng 6/2016, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện cảm động có nội dung: “Tối cho Lơ bé đi siêu thị gặp 2 bố con nhà này. Người bố chân đi đất, quần áo xộc xệch. Đứa con gái đen nhẻm, mặc bộ quần áo cũ... Người bố 1 tay nắm tay con gái, 1 tay cầm 5 gói mì tôm vừa đi vừa hỏi “Mì này 3000 1 gói à”... Có 1 vài bà mẹ thấy bố con họ liền kéo con mình đi ra chỗ khác...”.
Chỉ một bức ảnh chụp vội từ phía sau, khá mờ và không rõ mặt hai cha con, nhưng đủ khiến hàng chục ngàn người sẵn sàng bấm nút like và share vì ý nghĩa sâu sắc của nó.
Hình ảnh khiến không ít người cay mắt. 
Hình ảnh khiến không ít người cay mắt. 
Người cha trong hình trông khá quê mùa, ăn mặc kỳ cục trên sơmi dưới quần đùi, lại còn đi chân đất, đối lập hoàn toàn với vẻ bóng lộn sang chảnh của khu trung tâm thương mại. Bên cạnh là cô con gái nhỏ gầy gò, có lẽ được bố nhường cho đôi dép tổ ong cũ nát, buộc chằng chịt dây, tay thì lóng ngóng xách túi đồ trong đó chỉ có… vài gói mì tôm.
Bước chân khép nép vụng về của hai cha con như bước thẳng vào trái tim của bao nhiêu người, khiến chúng ta thấy đau đau, và cay nồng nơi khoé mắt.
Người cha ấy không có nổi bộ đồ tử tế, chân tay thô ráp quê kệch, chắc hẳn là rất nghèo, nhưng chẳng hề ngại ngần xấu hổ khi dắt tay con gái nhỏ dạo chơi khắp các cửa hàng, siêu thị. Đó là tấm lòng, là sự hi sinh xuất phát từ lòng yêu thương con cái vô bờ của bậc làm cha làm mẹ.
Các ông bố khác có thể mua cho con mình đồ chơi, búp bê, quà bánh... còn người đàn ông này có lẽ chỉ đủ tiền mua vài gói mì, cũng gọi là “quà đi chơi”.
Như Ý / Tin nhanh Online

Món quà của cha

A-A A+ ‹Đọc›
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
Mới đây, bức ảnh người đàn ông lấm lem dầu nhớt, bên cạnh thùng hàng là chú gấu bông được gói bọc cẩn thận mang về tặng con gái nhân ngày 1/6 được lan truyền khiến người xem không khỏi xúc động. Đó là một trong số rất nhiều bức ảnh được chụp lại từ đời sống, nhờ vào thông điệp là tình thương yêu mà trở nên ý nghĩa, nghẹn ngào.
Bài viết về những bức ảnh cảm động về tình cảm cha mẹ dành cho con.
Bài viết về những bức ảnh cảm động về tình cảm cha mẹ dành cho con.
Người cha đầy dầu nhớt mua gấu bông cho con gái
“Bức ảnh chụp lúc 9h35 sáng 31/05 tại Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Lúc đó tôi đang đi trên đường thì bắt gặp anh kia đi một mình, sau đó ảnh ghé vào quán gấu bông, mua một con gấu bông nói mua cho con gái làm quà 1/6 rồi ảnh đưa về nhà” – An Đàm – người chụp bức ảnh chia sẻ.
Bức ảnh người cha lấm lem dầu nhớt mua quà cho con gây xúc động mạnh
ads by ants
 Ngay lập tức, bức ảnh đơn giản, không bố cục, màu mè, đã thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận. Khoảnh khắc bình dị giữa phố phường đông đúc  khiến bất kỳ ai cũng phải cảm động, gợi nhớ về những người cha, người mẹ vẫn ngày ngày vất vả nắng mưa sớm tối, để mang lại món quà dành cho con. Chúng ta không nhìn được khuôn mặt người cha, nhưng chúng ta cảm nhận được niềm vui mà người đàn ông này có được khi mang lại hạnh phúc cho cô con gái nhỏ của mình, cũng như không nhìn thấy được hết những vất vả hi sinh của cha mẹ, nhưng hiểu được tình cảm mẹ cha dành cho con cái mênh mông đến nhường nào.
Bức ảnh không chỉ khiến người xem rơi nước mắt, mà còn gợi lại nhiều kỉ niệm tuổi thơ bên cha mẹ, dù khó khăn nhưng vẫn ấp ấm tình thương – một thứ yêu thương vô điều kiện dành cho con.
Còn  nhớ cái hồi 5 tuổi, bố đi bán thuyền về (chỗ mình ngày đó có nghề phụ là đan thuyền nan từ cây nứa để cho bà con mang đi gặt mùa mưa bỏ lúa vô thuyền). Trời  lúc đó tờ mờ tối, hai chị em đang chơi ở sân trước nhà, thấy bố về hớn hở chạy ra. Bố cầm trên tay hai bộ quần áo cho hai chị em, mồ hôi nhễ nhại. Để bán được một chiếc thuyền nứa có hôm bố phải đi từ 4h sáng, đạp xe hai bên treo lỉnh khỉnh hai chiếc thuyền, rong ruổi cũng 30 – 50km. Có hôm bán được, có hôm không. Hôm đó bố bán được cả hai chiếc nên hai chị em có quà 1/6 sớm, chưa bao giờ nhận quà mà mình vui đến vậy. Đó là 1/6 của 22 năm về trước” – Bạn Lê Loan chia sẻ.
Xem Video: Món quà của cha 
XEM VIDEO CLIP: Đóng QC, Xem nhanh Youtube nhấn:
Xem Video: Bà cụ tội nghiệp và những đứa con bất hiếu
XEM VIDEO CLIP: Đóng QC, Xem nhanh Youtube nhấn:
Bức ảnh người mẹ đi đôi dép lê cũ mua giày mới cho con
Đó là hình ảnh người mẹ đi đôi dép lê cọc cạnh, sớm hôm bán bánh nơi lề đường, gia tài lớn nhất của người mẹ này là tình yêu dành cho con.
" Dì này hay bán bánh trên đường. Hôm nay thấy hàng đang giảm giá nên vào mua cho con, chọn được một đôi 450 nghìn trả 400 nghìn xong thì trong túi chỉ còn 1, 2 nghìn tiền lẻ nữa".
Dù đi đôi dép đã cũ, mẹ vẫn dành tất cả số tiền mua giày cho con

Để có đủ tiền mua cho con đôi giày mới là sự chắt bóp, gom nhặt của người mẹ nghèo. Người mẹ ấy, có thể mặc chiếc áo đã cũ, đi đôi dép đã rách, mặc nguyên chiếc áo mưa chẳng còn vẹn nguyên. Có thể, sự khó khăn thể hiện trong cả dáng người, nhưng trong tình yêu dành cho con cái thì mẹ luôn là người vĩ đại nhất, luôn “giàu có” nhất và vị tha đến vô cùng.
Bức ảnh khiến ai cũng nghẹn ngào trước sự hi sinh thầm lặng của mẹ
Chỉ có bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện, “đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”.  Bố mẹ lạ lắm, trời lạnh mẹ không rét, cơm ngon mẹ không ăn…Lớn lên, con mới hiểu rằng, không phải chỉ một manh áo mưa kia có thể đủ cho mẹ chống chọi với con mưa mùa mẹ, cũng không phải mẹ chỉ thích ăn vỏ, ăn xương. Là bởi mẹ ấm áp, no đủ trong lòng, khi thấy con được đầy đủ, vui tươi, được mặc đẹp, ăn ngon…
Bức ảnh người cha toát lên vẻ rắn rỏi nhưng rất dịu dàng chăm sóc con trai khuyết tật khiến người xem rơi nước mắt. Người chụp hình là anh Phạm Tuấn Anh (Hà Nội) chia sẻ: “Đó là một ngày hề, tôi tranh thủ ghé vào hồ Thiền Quang uống cốc trà đá, vô tình bắt được khoảng khắc này. Hai bố con ngồi đó một lúc lâu rồi mới đứng dậy đi tìm bến xe bus”
Hình ảnh cha chăm sóc con trai tật nguyền được hàng nghìn người chia sẻ
Được biết, cậu con trai đã 12 tuổi rồi nhưng vẫn chưa nói được, em cứ cười ngây ngô nhưng luôn ôm cổ cha, người cha  khắc khổ nhưng  dành cho con cái nhìn trìu mến, toát lên vẻ dịu dàng, yêu thương. Xỏ đôi dép tổ ong đã ngả màu vàng, tay cầm điếu thuốc, tay cầm que kem đút cho con ăn. Hình ảnh hai bố con lặng lẽ giữa phố phường xô bồ, hối hả không chỉ gây xúc động mạnh mà còn gợi cảm giác bình yên, trong trẻo lạ.
Không biết cậu con khuyết tật kia có hiểu được những tình cảm của bố mình, nhưng chắc chắn, cậu luôn cảm thấy được che chở, được an toàn trong vòng tay cha. Giống như mỗi chúng ta luôn bình yên khi chở về nhà, có sẵn mâm cơm của mẹ, lời động viên của cha, để thấy rằng mình không đơn độc giữa cuộc đời này.
“Mặt trời của bố…con nằm trên lưng”
Mới đây, hình ảnh người cha gầy gò, địu cô con gái nhỏ đi học trên lưng với chiếc xe chở rác cũ bẩn đã tạo nên sức lan tỏa mạnh. Giữa dòng xe ồn ào qua lại, người con bé bỏng vẫn dựa vào vai cha ngủ ngon lành, chiếc cặp đi học hồng xinh treo phía tay lái, cha chở con – “mặt trời của bố” – yên bình theo những vòng xe thường ngày.
"Mặt trời của bố, con nằm  trên lưng"
Anh Nguyễn Tú, người chụp bức ảnh kể lại rằng: “Mình biết anh từ năm 2010. Hồi ấy con gái anh còn nhỏ lắm, bé như cái kẹo và nằm thu lu trong cái địu tự chế từ cái chăn của bố. Em theo bố đi khắp phố phường Gia Lâm nhặt và bới rác. Chẳng ai biết mẹ em đâu. Anh rất hay cười, cười hiền lắm. Hạnh phúc giữa cha và con gái thật đơn giản, chẳng có gì cao xa”…
“Con gái là người tình kiếp trước của cha”, bởi thế mà cha thương con lạ. Mẹ thương con bằng tình thương dào dạt, cha lại âm ỉ, trầm mặc, nhưng luôn là điểm tựa vững vàng cho con, là cánh tay rộng dang mỗi lần con vấp ngã, là bờ vai con nương nhờ lúc thở than… Hạnh phúc của con là được lớn lên bằng sự yêu thương chân thành ấy, những tháng ngày khó khăn cũng trở nên thật nhẹ nhàng, vì con luôn được bình yên giữa bão tố cuộc đời. Đôi vai này, bố gánh vác, đôi tay này, mẹ chở che, dù đi đâu, vẫn luôn có nơi để con trở về…
Còn bạn, kỉ niệm tuổi thơ gắn bó nhất với cha mẹ của bạn là gì?  
đăng bởi: baoduhoc.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét