Liên quan vụ việc “chiếm” căn nhà đang tranh chấp trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), chiều qua 27.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 đã khởi tố vụ án “xâm phạm chỗ ở của người khác” theo điều 158 bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hải Nam, thẩm phán TAND Q.4 (TP.HCM) bị tạm đình chỉ công tác.
Thẩm phán Nguyễn Hải Nam bị tạm đình chỉ công tác, để phục vụ điều tra
Động thái mới nhất của TAND TP.HCM
Trước đó, ngày 25.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 đã mời ông Nam và ông
Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát
tại TP.HCM, cùng bị bà Hoàng Thị Thu Thảo, 36 tuổi, ngụ Q.1 tố xông vào
căn nhà nói trên “bắt” 3 đứa bé) lên trụ sở làm việc. Đội CSĐT tội phạm
về TTXH - Công an Q.1 (gọi tắt Đội CSĐT) là đơn vị trực tiếp làm việc
với ông Nam và ông Tùng. Ngày 27.9, công an đã làm việc với bà Nguyễn
Thị Hạnh - Trưởng văn phòng thừa phát lại Q.1, người bị bà Thảo gửi đơn
đến cơ quan chức năng tố cáo liên quan đến vụ “chiếm” căn nhà trên đường
Nguyễn Bỉnh Khiêm nói trên.
Chiều 27.9, Công an P.Đa Kao (Q.1) đã mời nhóm người mặc đồng phục
bảo vệ “cố thủ” suốt nhiều ngày trong căn nhà đang tranh chấp trên về
trụ sở để làm việc.
Thiếu tá Trần Hải Đăng, Trưởng công an P.Đa Kao, cho biết: “Những
thông tin về vụ việc đã được công an phường chuyển lên Cơ quan CSĐT Công
an Q.1 điều tra làm rõ, hiện không thể cung cấp thông tin”.
Trong khi đó, tối cùng ngày, ông Huỳnh Ngọc Ánh, Phó chánh án TAND
TP.HCM, cho biết đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với thẩm phán Nguyễn Hải Nam.
Theo ông Ánh, trong quá trình chờ Cơ quan CSĐT Công an Q.1 xác minh,
giải quyết vụ án liên quan trực tiếp đến ông Nam, đây là động thái mới
nhất của TAND TP.HCM.
Nhóm người mặc đồ bảo vệ cố thủ trong căn nhà
Theo nguồn tin của PV Thanh Niên,
khoảng 19 giờ ngày 27.9, hơn 10 trinh sát thuộc Đội CSĐT có mặt tại căn
nhà đang tranh chấp nói trên. Đến khoảng 19 giờ 30, lãnh đạo Đội CSĐT
cũng có mặt tại căn nhà này, nhưng lực lượng công an không vào được bên
trong bởi cửa đã bị khóa chặt.
“Lúc nãy có 4 người bảo vệ mở cửa ra ngoài bị công an dẫn giải đưa
đi. Còn 2 người bên trong khóa kín cửa, công an chưa vào được”, người
nhà bà Thảo nói với PV Thanh Niên.
Khoảng 20 giờ, một cán bộ Công an P.Đa Kao có mặt trước căn nhà,
nói lớn: “Xe máy của ai dựng ngoài này (trước căn nhà đang tranh chấp -
PV), yêu cầu chủ xe ra xuất trình giấy tờ để kiểm tra”. Lúc này, một nam
thanh niên mặc đồ bảo vệ màu đen bên trong căn nhà tiến sát lại cổng,
thò tay ra ngoài đưa giấy tờ cho công an.
“Tôi yêu cầu anh ra ngoài làm việc đàng hoàng với công an. Anh ra
để tụi tôi mời về làm việc vì việc này không liên quan gì đến anh. Họ
trả lương bao nhiêu mà cứ “cố thủ” trong đó làm gì”, một trinh sát hình
sự thuyết phục. Người bảo vệ nói: “Em được lệnh của cấp trên, không được
mở cửa”.
Đến 22 giờ cùng ngày, rất đông trinh sát vẫn bám trụ ở căn nhà đang
tranh chấp nói trên, tìm cách đưa những người đang “cố thủ” trong căn
nhà về trụ sở làm việc.
Ôm hận vì bị xử phạt vi phạm giao thông, đối tượng ra tay đánh đại úy Công an nhập viện
Cập nhật lúc 15:34, Thứ sáu, 27/09/2019 (GMT+7)
(BVPL) - Bực tức vì trước đây bị xử
phạt vi phạm giao thông, Lưỡng ra tay đánh đại úy Công an nhập viện khi
gặp tại một quán nhậu.
Ngày 27/9,
Công an huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) khởi tố bị can nhưng cho tại
ngoại đối với Chung Nhất Lưỡng (31 tuổi, ngụ ấp Cảng, thị trấn Trần Đề)
về tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là đại úy Hồ Thanh Nhiều, cán bộ
Công an thị trấn Trần Đề.
Theo Cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 18h ngày 2/9, Lưỡng nhậu tại
quán Ngọc Anh ở ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề với 4 người bạn. Lúc này,
đại úy Nhiều nhậu cạnh bàn của Lưỡng.
Lưỡng sau đó cầm ly sang mời một người bạn của anh Nhiều và nói: "Anh
em mình thương nhau trước sau như một, còn Nhiều thì bắt xe em, hôm nay
Nhiều nhậu ai bắt Nhiều".
Đại úy Nhiều phản ứng bằng câu nói “mày nói gì vậy” thì Lưỡng cầm ly hất
bia vào mặt đối phương. Khi anh Nhiều đứng dậy thì bị Lưỡng cầm ly bia
đánh trúng vào mặt gây thương tích.
Mọi người xung quanh can ngăn, đưa nạn nhân vào Trung tâm Y tế huyện
Trần Đề, rồi chuyển đến Bệnh viện Quân Y 121 (Cần Thơ) điều trị.
Làm việc với Cảnh sát, Lưỡng khai trước đây trong quá trình làm nhiệm vụ
tuần tra kiểm soát, anh Nhiều có phát hiện và xử lý hành vi vi phạm
luật giao thông đường bộ đối với Lưỡng nên anh ta ôm hận trong lòng.
Hôm xảy ra vụ việc, do say rượu nên bị can không kiềm chế được bản thân.
Nam Phong
Khối tài sản "khủng" của ông chủ trại vịt sát hại vợ trước mặt con tại Long An
Trước khi gây ra thảm án, Dũng được biết
đến như một ông chủ làm ăn phát đạt, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.
Ngoài trại vịt, đối tượng còn nắm trong tay một xưởng sản xuất cùng diện
tích đất rộng lớn.
Ngày 27/9, một cán bộ Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này vẫn
đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra vụ việc Trần Văn
Dũng (thường gọi Dũng vịt, SN 1972, ngụ xã Thanh Phú, huyện Bến Lức)
nghi sát hại vợ là Trần Thị B. (thường gọi N., SN 1989, cùng ngụ tại địa
phương) tại nhà riêng.
Cùng ngày, PV đã đến hiện trường xảy ra vụ án mạng thương tâm để ghi
nhận thêm thông tin. Tại đây, PV hết sức bất ngờ bởi người dân nơi đây
vẫn chưa thôi bàn tán xôn xao về vụ việc. Nhiều người cho biết, họ tò mò
bởi không hiểu vì sao một người hết sức thành đạt, có cơ ngơi, tài sản
đáng mơ ước như Dũng lại có thể gây ra vụ việc đau lòng đến vậy.
Ngôi nhà 2 tầng khang trang của đối tượng
Dũng nằm trên mặt tiền đường. Đây cũng là hiện trường vụ án mạng thương
tâm. (Ảnh: Hà Nguyễn).
Tại địa phương lúc này, ngoài việc tò mò về nguyên nhân vụ việc,
người dân còn hết sức bất ngờ khi dần được nhân viên, nhân thân của Dũng
tiết lộ khối tài sản của đối tượng này. Theo sự hướng dẫn của người
dân, PV có mặt trước ngôi nhà 2 tầng được xây kiên cố theo kiến trúc
hiện đại sang trọng. Nơi đây chính là hiện trường của vụ việc đau lòng.
Lúc PV có mặt, ngôi nhà đã cửa đóng then cài. Tuy nhiên, văn phòng
nhỏ được cho là khu vực điều hành công việc kinh doanh của trại vịt vẫn
mở cửa. Trao đổi với PV, nhân viên tại đây xác nhân có vụ việc Dũng sát
hại vợ rồi đến công an đầu thú. Cũng theo người này, trước khi đầu thú,
Dũng đã bàn giao lại sổ sách, công việc tại trại vịt cho người thân.
Phía sau ngôi nhà trên là xưởng sản xuất của gia đình Dũng. (Ảnh: Hà Nguyễn).
Theo tìm hiểu của PV, tài sản của Dũng không chỉ là ngôi nhà cao tầng
được "điểm tô" bằng cánh cổng "bọc đồng" sang trọng như cổng cung điện
nằm ngoài mặt tiền đường. Người dân địa phương cho biết, phía sau ngôi
nhà, Dũng còn sở hữu một xưởng sản xuất có diện tích khá rộng. Phía sau
xưởng này là trại vịt của Dũng.
Theo hướng dẫn của người dân, PV đến xưởng sản xuất của đối tượng.
Tuy nhiên, thời điểm PV có mặt, xưởng này không còn hoạt động. Hai cánh
cổng bằng sắt sơn màu xanh to lớn đã được đóng kín. Đứng bên ngoài, PV
không nghe thấy âm thanh nào của máy móc chứng minh xưởng vẫn còn hoạt
động.
Xa hơn về phía xưởng sản xuất là trại vịt
thịt của Trần Văn Dũng. Trại được xây dựng trên diện tích rộng nhiều ha.
(Ảnh: Hà Nguyễn).
Tiếp tục di chuyển về phía sau xưởng này, PV nghe thấy tiếng vịt kêu
ầm ĩ. Những người dân câu cá tại con kênh bên đường cho biết đó chính là
tiếng vịt kêu từ trại vịt chứa cả ngàn con của Trần Văn Dũng. Đến gần
hơn, PV nhận thấy một trang trại rộng lớn quây bằng tôn xanh, lưới rào
B40 được xây dựng trên diện tích đất rộng nhiều ha.
Ghi nhận thực tế, PV được biết, diện tích đất này cũng thuộc sở hữu
của Dũng. Trong khuôn viên trại vịt còn có một ngôi nhà được xây dựng
theo kiểu biệt thự nhà vườn sang trọng. Xung ngôi nhà này là những mảng
xanh được điểm tô bằng nhiều cây cảnh có giá trị.
Tại đây, PV nhận thấy trại vịt vẫn hoạt động, các xe tải chở vịt của
Dũng vẫn ra vào thường xuyên. Bên trong trại vịt, nhiều nhân viên nam
vẫn làm việc bình thường. Trao đổi với PV, các nhân viên tại đây cho
biết, họ đã nghe tin ông chủ sát hại vợ rồi ra đầu thú. Tuy nhiên, sự
tình như thế nào thì không nắm rõ.
Trong khuôn viên trại vịt, Dũng còn xây dựng căn nhà theo kiểu biệt thự nhà vườn sang trọng. (Ảnh: Hà Nguyễn).
Các nhân viên này cũng cho biết họ rất buồn và tiếc cho hai vợ chồng
ông chủ. Bởi, cả hai đang trong lúc làm ăn thịnh vượng, nắm giữ khối tài
sản nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc
sống, Dũng đã tự đẩy mình vào tù tội, gia đình tan nát.
Trước đó, khoảng 18h30 ngày 25/9, Trần Văn Dũng trở về nhà sau đi nhậu cùng bạn ở một quán trên địa bàn huyện Bến Lức.
Khi về đến nhà ở xã Thanh Phú, Dũng và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi
nhau to tiếng. Sau đó, Dũng dùng dao đâm vợ trọng thương trước mặt con
nhỏ.
Dù con của Dũng la hét kêu cứu nhưng do nhà rộng cách xa trại vịt nên không ai hay biết.
Sau khi đâm vợ, Dũng lo sợ và lấy xe chở vợ ra bệnh viện Đa khoa
huyện Bến Lức cấp cứu. Thế nhưng, vết thương quá nặng người vợ tử vong
tại bệnh viện. Biết tin vợ tử vong, Dũng tự thú tại Công an huyện Bến
Lức.
Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Phú có mặt bảo vệ hiện trường.
Đồng thời, lực lượng Công an huyện Bến Lức có mặt tại hiện trường phối
hợp cùng phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Long An tổ chức khám
nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo Hà Nguyễn (Người đưa tin)
Nam sinh viên chạy xe Grab bị sát hại tại bãi đất hoang
28/09/2019 23:49 GMT+7
TTO - Người dân phát hiện một thi thể nam giới
khoảng 18 tuổi, mặc trang phục Grab có thể bị sát hại tại khu vực bãi
đất hoang gần công trường thi công đường nối Phạm Văn Đồng đến Khu công
nghiệp Nam Thăng Long (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Thông tin, hình ảnh người thân đăng tải lên mạng xã hội tìm kiếm nạn nhân trước đó - Ảnh chụp màn hình
Tối 28-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online,
một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị đang
điều tra vụ việc một nam tài xế xe ôm công nghệ Grab bị sát hại trên địa
bàn.
Theo đó, vào khoảng 18h30 tối cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một nam giới mặc
trang phục Grab đang trong tình trạng phân hủy tại khu vực bãi đất
hoang gần công trường thi công đường nối Phạm Văn Đồng đến Khu công
nghiệp Nam Thăng Long (Bắc Từ Liêm).
Nhận
được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm
hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.
Theo
công an, danh tính nạn nhân được xác định tên Nguyễn Cao S. (18 tuổi,
quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), hành nghề tài xế xe ôm công nghệ
Grab.
"Thời điểm phát hiện vụ việc, xe máy
và nhiều tài sản cá nhân của nạn nhân đã biến mất. Thi thể nạn nhân có
nhiều vết thương. Bước đầu xác định nam thanh niên bị sát hại khoảng 2
ngày trước", vị lãnh đạo công an thông tin.
Được biết, nạn nhân đang là sinh viên năm nhất của một trường cao đẳng ở Hà Nội.
Trước đó, vào ngày 27-9, người nhà đăng tải thông tin tìm kiếm nam tài xế trên mạng xã hội. Theo người nhà nạn nhân, anh S. chạy xe Grab nhưng từ ngày 26-9 không thấy về nhà.
Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
TTO
- Lên xe, Hoàng yêu cầu lái xe chở mình vòng đi vòng lại trên nhiều
cung đường, sau đó nam thanh niên này bất ngờ khống chế, cầm vật sắc
nhọn đâm vào cổ lái xe để cướp tài sản.
DANH TRỌNG
Nhiều đối tượng mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư ép doanh nghiệp mua tài liệu
Cập nhật lúc 11:29, Thứ sáu, 27/09/2019 (GMT+7)
(BVPL) - Sở Kế hoạch và Đầu tư
nhận được nhiều phản ánh của doanh nghiệp về tình trạng một số người giả
danh cán bộ của sở mời, ép doanh nghiệp mua tài liệu.
Ngày 26/9,
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cho biết vừa có công văn đề nghị
Công an thành phố truy tìm các đối tượng mạo danh cán bộ Sở này đe dọa,
ép buộc doanh nghiệp mua các loại tài liệu không liên quan.
Theo thông tin ban đầu, thời gian vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu
tư TP Đà Nẵng nhận được nhiều phản ánh của các doanh nghiệp mới thành
lập về tình hình giả mạo cán bộ Sở để bán sách, tài liệu. Nếu phía
doanh nghiệp từ chối mua tài liệu thì liền bị các đối tượng này
dùng lời lẽ uy hiếp, đe dọa.
Đặc biệt, nhiều đơn vị mới gửi hồ sơ đăng kí thành lập doanh
nghiệp, vừa được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận trên Hệ thống thông
tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Tuy nhiên, những trường hợp này
chưa được in trình trưởng phòng ký đóng dấu phát hành Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh thì bất ngờ họ nhận được điện thoại của người
nhận là cán bộ Sở thông báo đến nhận kết quả cùng lời mời tham dự các
buổi tập huấn dành cho doanh nghiệp mới thành lập do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tổ chức.
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng khẳng định không phát hành tài
liệu, ấn phẩm sách và không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại cũng như
đến các doanh nghiệp, cơ quan chào bán bất kỳ tài liệu, ấn phẩm sách
nào. Ngay từ đầu năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được nhiều
phản ánh của doanh nghiệp về tình trạng một số người giả danh cán bộ của
sở mời, ép doanh nghiệp mua tài liệu.
Đến nay sự việc lại tiếp tục tái diễn, việc làm này ảnh hưởng
đến uy tín của Sở, gây thiệt hại cho doanh nghiệp nên lãnh đạo Sở đề
nghị Công an thành phố phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy
tìm những kẻ chủ mưu, nhằm đem lại môi trường đầu tư trong sạch, lành
mạnh của thành phố.
Được biết, đầu tháng 4/ 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng
xuất hiện một số người tự xưng là cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ
qua điện thoại, đến trực tiếp đơn vị, doanh nghiệp đặt vấn đề mua các
loại sách, tài liệu liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đăng ký
kinh doanh…
Qua tổng hợp, Sở ghi nhận được sự phản ánh của hơn 10 doanh nghiệp và
tổ chức về nội dung như trên. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng đã
thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được biết: Hành vi
của một số đối tượng nêu trên là lừa đảo, giả mạo, lợi dụng danh nghĩa
Sở Kế hoạch và Đầu tư để trục lợi.
Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khi phát hiện
cá nhân tự xưng là cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ hoặc đến
yêu cầu mua tài liệu, ấn phẩm sách cần từ chối và thông tin đến phòng
Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
-Trong tình trạng chiến tranh đầy chết chóc và tan hoang, bản chất sống của loài người trở nên cực hạn về mọi phía: +Yêu thương vô vàn mà cũng hận thù vô song +Thông minh trí tuệ bao nhiêu thì cũng ngu ngốc, mù quáng bấy nhiêu. +Tuyệt đỉnh dũng cảm thì cũng tột cùng hèn nhát. +Vừa là thánh thần vừa là quỉ dữ. ... -Chiến
tranh mang bộ mặt gớm ghiếc, tởm lợm đến khủng khiếp, không thể tả được,
dù bôi son trát phấn như thế nào, tung hô ra sao. -Chiến tranh là thể hiện sự thờ ơ, vô cảm khốn nạn tột cùng về việc hủy diệt tàn bạo cuộc sống và thân phận con người. -Chiến
tranh phi nghĩa là chiến tranh "nặn ra" lý do từ không có lý do, hủy
diệt và tàn phá cuộc sống một cách không chính đáng. Chiến tranh chính
nghĩa là chiến tranh nảy sinh từ việc chống chiến tranh phi nghĩa, được
hủy diệt và tàn phá cuộc sống một cách chính đáng (?). -Tóm
lại, bộ mặt thật của chiến tranh nhìn từ mọi phía nói chung là độc ác,
thiểu năng trí tuệ đến ngỡ ngàng của con người khôn ngoan, có lý trí. -Ngày
chiến thắng 30/4, lũ bán nước cay cú gọi là ngày quốc hận, người cộng
sản cực đoan cho rằng đó là ngày toàn dân phải vui mừng, riêng cố thủ
tướng Võ Văn Kiệt, người có vợ con đều chết trong chiến tranh, thì nói,
đó là ngày có triệu người vui và cũng có triệu người buồn. -Lão
Tử, một đại hiền triết thời cổ đại của Trung Quốc, từng nói: "Giết hại
nhiều người thì nên lấy lòng bi ai mà khóc, chiến thắng thì nên lấy tang
lễ mà xử".
Paul Hardcastle - Nineteen (Destruction Mix)
-------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Chiến tranh Nga - Chechnya: Trận đánh trên điểm cao 776 (1)
Vụ thảm sát 45 vạn người khiến Tần Thủy Hoàng gánh họa
Thứ Tư, ngày 03/05/2017 00:30 AM (GMT+7)
Đại tướng quân mạnh nhất thời Chiến
Quốc là người làm suy yếu các nước chư hầu, dọn đường để Tần Thủy Hoàng
thống nhất Trung Hoa nhưng ông cũng để lại mối họa khiến nhà Tần sụp đổ.
Bạch Khởi trong phim truyền hình Trung Quốc.
Theo trang mạng Qulishi, Bạch Khởi (? – 257 TCN) là đại tướng quân
thời Chiến Quốc, lập nhiều chiến công, làm tiền đề để Tần Thủy Hoàng
thống nhất Trung Hoa. Các nhà sử học hiện đại đánh giá Bạch Khởi là vị
tướng tài năng nhất trong bốn vị đại tướng thời Chiến Quốc, 3 người còn
lại là Vương Tiễn, Liêm Pha và Lý Mục.
Trong khi các tướng lĩnh thời Chiến Quốc dựa nhiều vào binh pháp khi
ra trận, Bạch Khởi lại dùng binh không theo sách. Có thể nói, Bạch Khởi
một khi cầm quân thì đã đánh là thắng, không gì có thể ngăn nổi. Xuyên
suốt lịch sử Trung Quốc, hầu như rất ít tướng lĩnh có được những tố chất
như ông. Đại tướng mạnh nhất thời Chiến Quốc
Tổ tiên Bạch Khởi là người nước Sở, sau đó đến định cư ở huyện Mi,
nước Tần, đổi sang họ Bạch. Cha Bạch Khởi xuất thân là binh sĩ nhà Tần.
Ông từ nhỏ theo cha sống trong môi trường quân ngũ, lại rất ham học về
quân sự.
Chiến công đầu tiên của Bạch Khởi là vào năm 294 TCN, khi đó ông cùng
quân Tần đi đánh nước Hàn, một trong ba nước tách ra từ nước Tấn nên
gọi là Tam Tấn. Chiến dịch thành công khi quân Tần chiếm được Tân Thành.
Bạch Khởi từ đó nhanh chóng lọt vào mắt xanh của tướng quốc nhà Tần
là Ngụy Nhiễm. Năm đó, Ngụy Nhiễm tiến cử Bạch Khởi lên vua Tần Chiêu
Tương vương, phong làm tướng.
Chỉ một năm sau, Bạch Khởi trong tay chỉ có 12 vạn quân nhưng đã đánh
bại 24 vạn liên quân nước Ngụy và nước Hàn trong trận Y Khuyết. Đây
được coi là một trong những trận đánh lớn nhất thời Chiến Quốc.
Sau trận đánh này, lần đầu tiên ảnh hưởng của nước Tần đã tới miền
trung của Trung Quốc. Quân Hàn-Ngụy bị thiệt hại nặng nề nên buộc phải
cắt đất cho Tần để xin cầu hòa.
Phác họa hình ảnh Bạch Khởi.
Trận đánh đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của đại tướng quân Bạch
Khởi là đại chiến Trường Bình, nơi quân Tần vây hãm 45 vạn quân Triệu.
Tướng Triệu đến ải Trường Bình khi đó là Triệu Quát, vì thiếu kinh
nghiệm mà bị Bạch Khởi đánh cho tan tác, phải rút về cố thủ.
Quân Triệu bị vây liên tục trong vòng 46 ngày, mặc dù quân số đông
hơn quân Tần nhưng không thể phá vây ra được. Quân Tần ít hơn nhưng dũng
mãnh thiện chiến, quân Triệu mấy phen xông ra đều bị đánh bại. Đến lúc
hết lương, Triệu Quát phải liều phá vây ra, bị Bạch Khởi hạ lệnh dùng nỏ
cứng ngắm bắn nên tử trận. Gần như toàn bộ quân Triệu đầu hàng mà không
biết họ phải đối mặt với thảm kịch trước mắt. Giết hại 45 vạn hàng binh Triệu
Sử ký của Tư Mã Thiên chép lại, vì quân Triệu đầu hàng quá đông, Bạch
Khởi sợ không quản lý được, nên bàn với phó tướng Vương Hạt đem giết
hết.
Để lừa quân Triệu, ông đem hàng tốt chia làm mười doanh, sai mười
viên tướng thống lĩnh, hợp với quân Tần, đem cho trâu rượu, ăn uống và
nói rằng ngày mai sẽ chọn binh, người nào khoẻ mạnh đánh trận được, thì
cấp cho khí giới và đem về nước Tần , còn người già yếu hay nhát sợ đều
cho về Triệu. Quân Triệu mừng rỡ.
Đêm ấy, Bạch Khởi truyền mật lệnh cho mười viên tướng rằng: “Quân Tần
đều dùng vải trắng phủ đầu, nếu đầu không có vải trắng, thì tức là quân
Triệu, đều phải giết đi”.
Quân Tần theo lệnh, đồng loạt ra tay. 45 vạn quân Triệu chịu chết chỉ
trong một đêm. Bạch Khởi thu nhặt những đầu lâu quân Triệu, chất đống ở
trong luỹ Tần, ngày nay gọi là núi Đầu Lâu.
Tính ra trong trận Trường Bình, quân Tần sát hại 45 vạn hàng binh
Triệu, chỉ còn 240 người ít tuổi được thả về Hàm Đan, kinh đô nước Triệu
để truyền lại những gì xảy ra.
Ảnh minh họa.
Các nhà sử học Trung Quốc từ xưa đến nay đều nghi ngờ con số 45 vạn
quân Triệu bị sát hại chỉ trong một đêm. Chu Hi đời Tống trong Chu Hi
Ngữ Lục cũng nói Tư Mã Thiên hành văn không đáng tin cậy.
Con số kinh hoàng trên có lẽ không phải chỉ là số quân lính nước
Triệu thiệt mạng, mà có lẽ cả số người chết xuyên suốt trong chiến dịch
đánh Triệu. Khiến Tần Thủy Hoàng rước họa
Sử gia Hà Yến thời Tam Quốc nói rằng, việc Bạch Khởi ra lệnh sát hại 45 vạn quân Triệu giống như một “trò lừa đảo”.
Bạch Khởi đã đồng ý tha chết cho những người bại trận để dụ họ đầu
hàng. Thế nhưng khi họ đã hạ vũ khí, tất cả đã bị giết hại thảm khốc.
Hành động phản ánh sự tàn bạo và không có tầm nhìn xa trông rộng của
Bạch Khởi và cả triều Tần.
Hà Yến cũng nhận định, việc làm của Bạch Khởi đã làm tăng phần khó khăn cho việc ổn định thiên hạ của nước Tần.
Kể từ đó, người trong thiên hạ đều nhận ra rằng, họ không thể trông
chờ vào kết cục đầu hàng Tần triều, thay vào đó, họ phải chiến đấu đến
chết và nuôi nung nấu ý định trả thù.
Vì hy vọng đạt được công lao nhất thời, Bạch Khởi khi đó không thể
ngờ được rằng, dã tâm của ông ta đã nung nấu thêm ý chí và quyết tâm của
các nước chư hầu.
Bạch Khởi chính là người đặt nền móng giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ.
Kể từ sau cuộc đại thảm sát do Bạch Khởi gây ra, các nước khác liên
tiếp tuyênchiến với Tần nên tham vọng thống nhất thiên hạ của Tần Thủy
Hoàng trở nên khó khăn hơn.
Có thể nói, trong 37 năm xông pha trận mạc, Bạch Khởi hầu như đánh
đâu thắng đó, chém đầu gần 100 vạn quân địch, hạ hơn 73 thành, mở rộng
hơn trăm dặm đất đai cho nước Tần.
Bạch Khởi đã trực tiếp tiêu hao sinh lực của các nước mạnh nhất như Triệu và Sở, đưa Tần trở thành nước bá chủ thời Chiến Quốc.
Năm 257 TCN, vì mâu thuẫn với Thừa tướng Phạm Thư mà Bạch Khởi bị vua Tần tước hết chức vị, cuối cùng phải tự sát.
11 năm sau cái chết của Bạch Khởi, Tần Thủy Hoàng lên ngôi khi mới 13
tuổi. Năm 235 TCN, Tần Thủy Hoàng bắt đầu công cuộc chinh phục 6 nước
còn lại, tiếp nối những gì mà Bạch Khởi gây dựng. Nhưng Tần Thủy Hoàng
cũng thừa hưởng cả sự căm phẫn, oán hận của người dân các nước chư hầu.
Vì vậy mà khi Tần Thủy Hoàng đột ngột qua đời, nội bộ nhà Tần trở nên
rối ren vì một hoạn quan nước Triệu. Người dân trên khắp nước Tần cũng
đứng lên nổi dậy, khiến cho triều đại thống nhất Trung Hoa sụp đổ nhanh
chóng.
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp (Dân Việt)
Cuộc "tắm máu" nhà Tần sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời
Thứ Ba, ngày 02/05/2017 00:30 AM (GMT+7)
Nguyên nhân nhà Tần sớm sụp đổ được các
học giả Trung Quốc hiện đại nhận định là do bàn tay của một người sắp
đặt nên, thậm chí người còn khả năng đã ra tay hạ sát Tần Thủy Hoàng.
Triệu Cao là một trong những người thân cận nhất với Tần Thủy Hoàng.
Theo trang mạng Qulishi (Trung Quốc), Triệu Cao là một hoạn quan,
người có tầm ảnh hưởng chính trị rất lớn trong cả giai đoạn hình thành
và diệt vong của nhà Tần.
Triệu Cao sinh ra tại Triệu quốc, là hậu duệ của quý tộc
nước Triệu. Với xuất thân cao quý như vậy, Triệu Cao xứng đáng được
hưởng cuộc sống xa hoa, an lành.
Nhưng vào năm 228 TCN, Tần Thủy Hoàng khởi binh tiêu diệt nước
Triệu. Vương công đại thần của Triệu quốc từ đó đều trở thành
tù binh, bao gồm cả Triệu Cao. Hạ sát Tần Thủy Hoàng?
Sau khi bị đưa về nước Tần, do mẹ Triệu Cao phạm pháp nên cả gia tộc bị vạ lây, bản thân Triệu Cao bị hoạn và phải vào cung.
Mặc dù trong tâm trí, Triệu Cao căm thù nhà Tần đến tận xương tủy,
nhưng bề ngoài, hoạn quan này vẫn luôn mỉm cười trước mặt Tần Thủy
Hoàng. Tất cả chỉ nhằm che giấu âm mưu ám sát Tần Thủy Hoàng, lật đổ nhà
Tần.
Sau khi trở thành thái giám, Triệu Cao âm thầm học tập văn
thư, luật lệ của Tần quốc. Nhờ có tài xử án, lại cơ trí hơn
người, ông dần được Tần Thủy Hoàng chú ý.
Nhờ xuất thân quý tộc, am hiểu lễ nghi hoàng thất, lại thông
minh, khéo léo, Triệu Cao được đề bạt làm thầy dạy công tử Hồ
Hợi, con thứ của Tần Thủy Hoàng.
Triệu Cao kiểm tra xem Tần Thủy Hoàng đã chết thật hay chưa. Ảnh minh họa.
Với vị trí này, Triệu Cao từng bước tiếp cận sâu hơn vào hoàng tộc
nhà Tần. Ông chiếm lấy sự tin tưởng của Hồ Hợi, biến công tử nước Tần
thành con rối Một mặt tìm cách đưa Hồ Hợi lên nối ngôi, mặt khác, Triệu
Cao âm thầm bành trướng thế lực cho riêng mình.
Cho đến nay, các học giả, nhà sử học Trung Quốc chưa thể tìm thấy
bằng chứng lý giải chính xác cái chết của Tần Thủy Hoàng. Tuy nhiên, một
loạt các cuộc chính biến ngay sau Tần Thủy Hoàng qua đời khiến người ta
không thể không nghi ngờ Triệu Cao.
Một vài học giả cho rằng, Triệu Cao đã chủ động kết liễu Tần Thủy Hoàng, nhằm nắm thế chủ động.
Không nằm ngoài dự đoán, khi Tần Thủy Hoàng băng hà, ông đã để lại
di chiếu truyền ngôi cho Thế tử Phù Tô. Theo Sử ký, của Tư Mã
Thiên, Triệu Cao đã bất tuân mệnh, không công bố thánh chỉ mà lôi kéo
Thừa tướng Lý Tư để cùng chỉnh sửa di chiếu, đưa Hồ Hợi lên ngôi vua,
gọi là Tần Nhị Thể.
Mặt khác, Triệu cao mượn danh nghĩa Tần Thủy Hoàng chỉ trích Phù Tô
làm con mà bất hiếu, Đại tướng Mông Điềm làm thần tử mà bất trung, bắt
hai người phải tự sát. Khi nắm được tin tức chính xác là Phù Tô đã tự
sát, Hồ Hợi, Triệu Cao, Lý Tư mới lệnh cho đội xa giá chở thi thể Tần
Thủy Hoàng trở về thành Hàm Dương.
Có thể nói, cái chết của Tần Thủy Hoàng đã giúp Triệu Cao hoàn thành một nửa âm mưu phá hoại nhà Tần. Một tay khiến nhà Tần sụp đổ
Chỉ sau một năm, Triệu Cao tiếp tục bước đi tiếp theo trong kế hoạch hủy hoại nhà Tần, bằng cách tàn sát trung thần.
Nhân vật Triệu Cao trong phim truyền hình Trung Quốc.
Người tiếp theo trở thành nạn nhân của hoạn quan này không ai
khác chính là Lý Tư, Thừa tướng từng đồng lõa cùng Triệu Cao.
Lý Tư phát giác được âm mưu của Triệu Cao liền viết thư tố giác lên
hoàng đế. Tần Nhị Thế không những thiên vị Triệu Cao lại còn trị tội Lý
Tư, xử tử ông tại Hàm Dương, theo Sử ký - Lý Tư liệt truyện.
Triệu Cao nghiễm nhiên được phong làm Thừa tướng, do là hoạn quan, nên có thể tùy ý ra vào cung cấm.
Âm mưu trả thù của họ Triệu này chưa dừng lại ở đó. Trở
thành Thừa tướng, Triệu Cao khiến nền chính trị của Tần quốc
vốn đã hà khắc, nay lại càng trở nên dã man, phi nhân tính.
Quan binh lạm dụng nhục hình đối với dân chúng, Hoàng đế
lại bị hoạn quan che mắt, nhà Tần sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời
gian.
Sự chuyên quyền của hoạn quan này đã khiến dân chúng rơi vào cảnh lầm than, khởi nghĩa nổ ra ở khắp nơi.
Tuy nhiên, hoạn quan họ Triệu này tìm mọi cách lấp liếm,
tấu lên triều đình rằng dân chúng vẫn đang an cư lạc nghiệp. Hồ
Hợi những tưởng nước Tần vẫn quốc thái dân an, tiếp tục dung
túng để Triệu Cao làm điều xằng bậy.
Cho tới khi biết được thảm cảnh thực sự, hoàng đế nhà Tần mới
cuống cuồng tìm Triệu Cao chất vấn. Nhận thấy mạng sống của
bản thân bị đe dọa, Triệu Cao đã lên kế hoạch hạ sát hoàng đế.
Triệu Cao là tác nhân chính khiến nhà Tần sụp đổ nhanh chóng.
Theo Tần Thủy Hoàng bản kỉ, không lâu sau Triệu Cao sai con rể của
mình đem binh mã hàng nghìn người, giả làm đạo tặc, xông vào Vọng Di
cung, ép Hồ Hợi tự sát.
Hồ Hợi đã cố gắng khẩn cầu nhưng Diêm Lạc trả lời: “Thần nhận mệnh
của thừa tướng, vì thiên hạ mà phải giết người”. Sau cái chết của Hồ
Hợi, Triệu Cao luôn đeo ngọc tỷ bên mình, vờ hứa cho người trong hoàng
tộc nhà Tần là Tử Anh lên ngôi.
Nhưng Triệu Cao cũng muốn giết nốt Tần Tử Anh để chiếm ngôi hoàng đế,
bằng cách chần chừ không giao ấn, còn buộc Tử Anh phải ăn chay 5 ngày.
Tần Tử Anh biết được âm mưu của Triệu Cao, cáo ốm mấy lần không đi, khiến Triệu Cao sốt ruột, phải đích thân đến tận nơi.
Nhưng Triệu Cao đến nơi đã bị hoạn quan Đàm Hàm cầm giáo đâm
chết. Bấy giờ, Tử Anh liền triệu tập quần thần, liệt kê tội
trạng của Triệu Cao, hạ lệnh xử án tru di tam tộc.
Theo các học giả Trung Quốc, Triệu Cao tuy không giết được Tần Tử
Anh, nhưng những gì mà hoạn quan này gây ra đã khiến cho nhà Tần
lụn bại, không còn cách nào có thể đảo ngược.
Sau khi Triệu Cao chết, Tần Tử Anh chỉ tại vị được 46 ngày.
Đến năm 206 TCN, nhà Tần diệt vong bởi cuộc khởi nghĩa do Lưu Bang
lãnh đạo, chỉ sau 15 năm sau khi Tần Thủy Hoàng trở thành hoàng đế đầu
tiên của Trung Hoa.
"Tần Thủy Hoàng Nhật Bản" thiêu sống một lúc 2 vạn người
Thứ Năm, ngày 05/10/2017 00:30 AM (GMT+7)
Từ một lãnh chúa nhỏ ở địa phương, Oda
Nobunaga từng bước nắm quyền tối thượng ở Nhật Bản, sẵn sàng quét sạch
tận gốc bất cứ thế lực nào ngáng đường.
Phác họa hình tượng "quỷ vương" Oda Nobunaga.
Oda Nobunaga là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất lịch
sử Nhật Bản. Ông là người có công chấm dứt thời kỳ chiến loạn kéo dài
khắp nước Nhật, nhưng lại mang tiếng xấu cho đến tận ngày nay. Mời độc
giả cùng tìm hiểu về nhân vật được cho là sánh ngang với Tần Thủy Hoàng
qua loạt bài này.
Theo History, chiến thắng vang dội, lấy mạng lãnh chúa nhà Imagawa đã
đưa tên tuổi của Oda Nobunaga lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, nhà Oda
khi đó chưa thể sánh được tầm ảnh hưởng với các thế lực khác thời Chiến
quốc.
Đó là lúc mà cơ hội chỉ có một lần trong cả đời người đến với Oda Nobunaga Tham vọng thống nhất nước Nhật
Năm 1567, nội bộ chính quyền Mạc Phủ Ashikaga xảy ra mâu thuẫn, tranh
giành quyền lực sau khi Shogun thứ 13 là Ashikaga Yoshiteru bị ám sát.
Ashikaga Yoshiaki, người anh em với Yoshiteru muốn nắm trọn quyền lực
nên đã liên kết với Oda Nobunaga để loại bỏ những kẻ cạnh tranh trong
gia tộc.
Toyotomi Hideyoshi, một trong những danh tướng dưới quyền Nobunaga
từng nói, “Nobunaga khi đó không có tên tuổi trong chính quyền Nhật Bản.
Về phe Yoshiaki, Nobunaga đã có đủ danh nghĩa để đưa quân tiến về kinh
đô Kyoto”.
Năm 1568, Nobunaga dưới danh nghĩa khôi phục chính quyền Mạc phủ
Ashikaga, đã đưa quân đánh tan mọi lực lượng chống đối. Ông buộc Nhật
hoàng khi đó là Ogimachi trao cho Yoshiaki chức tổng tư lệnh quân đội
(Shogun).
Nobunaga khi đó đã nhen nhóm ý định muốn cả nước Nhật thuộc quyền
kiểm soát của mình, chứ không quan tâm đến việc được Nhật Hoàng phong
tước vị. Bản thân Yoshiaki hay Nhật Hoàng Ogimachi đều không thể kiểm
soát được ông.
Bản thân Yoshiaki cũng hiểu điều này nên đã nhiều lần tìm cách tiêu
diệt Nobunaga. Năm 1573, cuộc chính biến ở kinh đô Kyoto do Nobunaga
phát động, kết thúc bằng việc Yoshiaki buộc phải ký thỏa thuận hòa bình.
Oda Nobunaga đặc biệt căm ghét phong trào Phật giáo Ikko Ikki.
Thỏa thuận cho phép Yoshiaki giữ mạng sống nhưng cả gia tộc bị buộc
phải rời Kyoto, chấm dứt sự thống trị của chính quyền Mạc Phủ Ashikaga
sau hơn 200 năm.
Quyền lực của Oda Nobunaga khi đó được nâng lên tầm gần như tuyệt
đối. Bản thân Nobunaga cùng nhiều lần đề nghị Thiên Hoàng từ ngôi nhưng
chưa thực hiện được. "Quỷ vương khát máu
Để củng cố tham vọng đưa giang sơn quy về một mối, Nobunaga không chỉ
phải đối đầu với các gia tộc quyền lực nhất ở Nhật như Mori, Uesugi,
Takeda, mà còn cả phong trào Ikko Ikki theo Phật giáo.
Nobunaga đã mất hai người anh em trong các trận đánh với các chiến
binh phong trào Ikko Ikki nên rất căm thù họ. Ông không còn coi Ikko
Ikki là kẻ thù mà gọi họ là những kẻ cần phải bị xóa sổ trên Trái đất.
Ngay từ năm 1571, Nobunaga đã mở chiến dịch tiêu diệt tận gốc phong
trào Ikko Ikki. Đoàn quân do ông chỉ huy đi tới núi Hiei, phía đông bắc
Kyoto tàn sát toàn bộ những người Ikko Ikki trên đường đi, đốt cháy mọi
căn nhà bằng gỗ mà quân Oda nhìn thấy.
Ước tính có 3.000 thầy tu, phụ nữ và trẻ em thiệt mạng trong chiến
dịch này. Hành động tàn bạo của Nobunaga khiến các tướng lĩnh dưới quyền
bị sốc.
3 năm sau, ông nhắm tới đại bản doanh của phong trào Ikko Ikki ở
Nagashima. Bao vây Nagashima cả trên biển và trên đất liền, quân Oda
khiến kẻ thù phải cố thủ trong thành.
Ước tính có 20.000 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em, bao gồm cả lực lượng chống đối của phong trào Ikko Ikki trong thành.
Sử sách Nhật Bản chép lại, đó là một đêm định mệnh khi Nobunaga ra
lệnh cho binh sĩ phóng hỏa, giết tất cả những người bỏ chạy ra ngoài. Đa
số các công trình ở Nhật đều làm bằng gỗ nên rất dễ bắt lửa.
Cảnh thảm sát kinh hoàng diễn ra cho đến sáng mới chấm dứt. Không còn
một ai sống sót trong số 20.000 người. Chính từ sự kiện này mà không ai
ở nước Nhật khi đó không biết đến sự tàn bạo của Nobunaga.
Bản thân ông cũng tự gọi mình là Quỷ vương, theo lời kể của Luis Frois, một giáo sĩ phương Tây đến Nhật Bản thời Chiến quốc.
Cuộc phóng hỏa giết 20.000 người ở trận Nagashima năm 1574.
Sau trận Nagashima khiến 20.000 người bỏ mạng, sức mạnh quân sự của
Nobunaga đã đạt đến mức không có gì ngăn nổi. Ông mở 3 chiến dịch quân
sự đồng thời.
Một mặt tiếp tục truy quét phong trào Ikko Ikki, tiến quân đến thành
Honganji, mặt khác chuẩn bị lực lượng đối đầu với nhà Takeda hùng mạnh.
Tháng 6.1575, ông giáng đòn chí tử vào nhà Takeda khi áp dụng chiến
thuật mà chưa từng ai nghĩ ra ở thời đó. Ông bỏ tiền mua súng hỏa mai,
huấn luyện 3.000 tay súng tinh nhuệ, dàn quân đằng sau hàng rào bằng gỗ.
Quân Takeda nổi tiếng với kỵ binh đã đánh giá thấp sức mạnh súng hỏa
mai. 10.000 chiến binh tinh nhuệ bỏ mạng đã khiến nhà Takeda không bao
giờ có thể khôi phục lại được sức mạnh như trước.
Đánh tan nhà Takeda ở mặt trận phía đông đưa Nobunaga đến gần với
tham vọng thống nhất nước Nhật hơn bao giờ hết. Tháng 4.1578, ông chính
thức trở thành Daijo daijin, tương đương chức vụ Thủ tướng chính phủ
ngày nay.
Nobunaga sau đó tập trung toàn lực đánh thành Honganji, căn cứ chống
đối cuối cùng của phong trào Ikko Ikki ở Nhật. Ông kiên trì vây thành
suốt 2 năm, cho đến khi kẻ địch chấp nhận đầu hàng. Nhưng điều bất ngờ
là ông đã tha chết cho những người trong thành chứ không ra lệnh thảm
sát như trước.
Sau hơn một thập kỷ tuyên bố diệt tận gốc phong trào Phật giáo Ikko
Ikki, ông đã đập tan giáo phái này trên con đường thống nhất đất nước.
Sử sách Nhật bản chép lại, quân Oda khi đó ước tính vào khoảng 100.000
người, dễ dàng quét sạch thành trì cuối cùng của nhà Takeda.
Ở tuổi 48, Nobunaga đứng trên đỉnh cao quyền lực, dường như không còn
gì có thể ngăn không hoàn thiện tâm nguyện. Nước Nhật khi đó chỉ còn 3
gia tộc chống đối, mà Nobunaga có thể dễ dàng chinh phục dễ như “trở bàn
tay”.
______________
Bài viết xuất bản ngày 6.10 khai thác cái chết đầy cay đắng của "quỷ vương" Oda Nobunaga.
-Chính quyền Maduro vẫn nắm chắc quyền lực, dần tỏ rõ tính chính nghĩa, hợp hiến của nó -Phe đối lập Juan Guaido càng cố đấu tranh đòi quyền lực, càng bộc lộ sự cay cú, tính phi nghĩa của nó -Càng cố đấu tranh, Phe đối lập Juan Guaido càng làm khốn khổ xã hội Venezuela, càng mang thêm tội lỗi với nhân dân của mình. -Nhiều người nhận định cảm tính, khẳng định Chính quyền Maduro sụp đổ tới nơi. Còn khuya!
----------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
2019Sep19 - Đừng sớm chúc mừng nhân dân Venezuela vội!
Quốc hội Venezuela phê chuẩn ông Guaido làm Tổng thống lâm thời
18/09/2019 10:42
TGVN. Theo
AFP, ngày 17/9, Quốc hội Venezuela do phe đối lập kiểm soát đã phê
chuẩn ông Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời cho tới khi tổ chức các
cuộc bầu cử mới.
Quốc hội Venezuela do phe đối lập chi phối phê chuẩn thủ lĩnh Guaido làm Tổng thống lâm thời. (Nguồn: Twitter)
Động thái này diễn ra một ngày sau khi
Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro cho biết, các nghị sĩ ủng hộ
ông sẽ quay trở lại cơ quan lập pháp sau khi tẩy chay cách đây 3 năm.
Tuyên bố của cơ quan trên nhấn mạnh,
cuộc bỏ phiếu đại diện cho "sự ủng hộ chính trị vô hạn dành cho vị thế
lãnh đạo của ông Juan Guaido trong cương vị Chủ tịch Quốc hội và Tổng
thống tạm quyền… cho tới khi diễn ra sự chấm dứt của tình trạng tiếm
quyền".
Mỹ hoan nghênh động thái trên, cho rằng thể hiện "sự thống nhất và sức mạnh của lực lượng dân chủ đối lập".
Cùng ngày, Venezuela đã thả tự do nhân vật đối lập chủ chốt Edgar Zambrano, Phó Chủ tịch Quốc hội Venezuela.
Ông Zambrano bị cơ quan tình báo của
Tổng thống Nicolas Maduro bắt giữ hồi tháng 5 với cáo buộc ủng hộ cuộc
đảo chính bất thành hôm 30/4 được cho là do thủ lĩnh đối lập Juan Guaido
tổ chức.
PV.
(theo AFP)
Venezuela: Mỹ chỉ còn cách duy nhất là thương lượng với chính quyền Maduro
19/09/2019 06:44
TGVN. Ngày
18/9, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez kêu gọi chính phủ Mỹ
khôi phục quan hệ ngoại giao và các kênh đối thoại với Caracas, sau khi
chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro vừa ký kết thỏa thuận đối thoại vì
hòa bình với một bộ phận phe đối lập trong nước.
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez (thứ 2 từ phải) trong
buổi ký kết thỏa thuận vì hòa bình với đại diện các phe đối lập ở nước
này ngày 16/9. (Nguồn: AFP)
Phát biểu với báo giới, bà Rodriguez cho
rằng, Washington chỉ còn lại con đường duy nhất là thương lượng với
chính phủ hợp hiến Venezuela sau khi đã thất bại trong mọi kế hoạch mà
họ đã trực tiếp tham gia hoặc kích động từ phía sau để tìm cách lật đổ
Tổng thống Maduro.
Phó Tổng thống Venezuela cũng khẳng
định, cuộc đối thoại vừa được khởi động giữa chính phủ và một bộ phận
phe đối lập sẽ mở ra cơ hội tìm kiếm các giải pháp chính trị cho cuộc
khủng hoảng hiện nay tại quốc gia Nam Mỹ này và mới nhất có thêm cựu ứng
cử viên Tổng thống Javier Bertucci, đại diện cho đảng Hy vọng vì sự
thay đổi, quyết định tham gia vào tiến trình đàm phán vì tương lai của
đất nước.
Theo thỏa thuận được ký kết, Chính phủ
Venezuela và các đảng đối lập sẽ thảo luận về khả năng tham gia trở lại
của các nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV)
vào các hoạt động của Quốc hội sau 3 năm rời bỏ cơ quan lập pháp này để
thành lập Quốc hội lập hiến, cải tổ cơ quan bầu cử quốc gia và trả tự do
cho các “tù nhân chính trị”.
Hai bên cũng thống nhất sẽ xem xét kế
hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo trong nước bằng cách thúc đẩy
việc trao đổi dầu mỏ lấy lương thực, thuốc men và dịch vụ.
Tuy nhiên, một số đảng đối lập có tiếng
nói mạnh mẽ nhất, trong đó có đảng Ý chí Nhân dân của thủ lĩnh đối lập
Juan Guaido được Mỹ và nhiều nước khác hậu thuẫn, đã không tham gia vào
tiến trình đối thoại này.
Chu An
(theo AFP)
Ông Maduro: Các biện pháp trừng phạt buộc Venezuela bước vào giai đoạn 'kinh tế kháng cự'
20/09/2019 07:08
TGVN. Ngày
19/9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định, nước này đang là
nạn nhân của một cuộc "truy đuổi tài chính" trên thế giới, hậu quả của
cuộc bao vây kinh tế phi lý mà Mỹ áp đặt, gây hậu quả nghiêm trọng tới
đời sống của người dân quốc gia Nam Mỹ này.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) đối thoại với cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa trên truyền hình RT ngày 19/9.
Trao đổi trên truyền hình trong chương
trình đối thoại của cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa, ông Maduro
thừa nhận, tình hình kinh tế của Venezuela đang hết sức khó khăn do các
biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ. Các hoạt động kinh tế trong nước
bị hạn chế và buộc Venezuela phải bước vào một giai đoạn “kinh tế kháng
cự”.
Tổng thống Maduro cũng tố cáo các biện
pháp trừng phạt ngặt nghèo của Mỹ khiến cho Venezuela không thể mở các
tài khoản ngân hàng, nhập khẩu thực phẩm và thuốc men, trong khi khoảng
30 tỷ USD tài sản của nhà nước Venezuela đang bị phong tỏa và hiện nay,
Washington đe dọa áp dụng biện pháp phong tỏa đường biển đối với
Caracas.
Theo nhà lãnh đạo Venezuela, cho tới năm
2015, sản xuất dầu mỏ đem lại cho ngân sách nhà nước gần 50 tỷ USD mỗi
năm, song năm 2018, ngành mũi nhọn này chỉ đạt được khoảng 4 tỷ USD.
Tổng thống Maduro chỉ rõ, cuộc tấn công
của Mỹ không chỉ nhằm vào một cá nhân cụ thể mà nhằm tiêu diệt một tiến
trình lịch sử là công cuộc cách mạng Bolivar, song ý chí và sức mạnh của
nhân dân Venezuela sẽ chiến thắng mọi âm mưu phá hoại, gây bất ổn và có
ông hay không thì cách mạng Bolivar vẫn sẽ tiếp tục.
Nhà lãnh đạo Venezuela cũng cho biết,
bất chấp cuộc chiến kinh tế của Mỹ và nguồn thu hạn chế, Chính phủ vẫn
tiếp tục triển khai các chương trình xã hội phục vụ cho tầng lớp những
người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, trong đó có các sứ mệnh liên
quan tới giáo dục, y tế và nhà ở đã được thực hiện hiệu quả trong nhiều
năm qua, từ thời cố Tổng thống Hugo Chavez.
Chu An
(theo RT, Telesur)
Các nước châu Mỹ kích hoạt TIAR, chính quyền Maduro kêu gọi LHQ hành động
24/09/2019 11:31
TGVN. Ngày
23/9, với 13 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 1 phiếu trắng, các nước
thành viên Hiệp ước Tương hỗ liên Mỹ (TIAR) đã nhất trí kích hoạt cơ chế
tập thể này để trừng phạt các quan chức cao cấp trong chính quyền của
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Các nước châu Mỹ kích hoạt TIAR trừng phạt chính quyền Tổng thống Maduro. (Nguồn: EFE)
Ngoại trưởng Colombia Carlos Holmes
Trujillo cho biết, việc bỏ phiếu đồng thuận tại cơ quan tham vấn của
TIAR cho phép sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để điều tra, truy
đuổi, bắt giữ, dẫn độ và trừng phạt các quan chức Venezuela, cũng như
phong tỏa tài sản của các nhân vật này tại bất cứ nước thành viên nào.
Theo người đứng đầu ngành ngoại giao
Colombia, cơ chế này cũng giúp xác định các cá nhân và tổ chức trong
chính quyền Maduro có liên quan tới các mạng lưới tội phạm.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ
John Sullivan khẳng định, TIAR tạo cơ hội cho các nước trong khu vực
hành động một cách tập thể trước những mối đe dọa ở khu vực. Mỹ là nước
thúc đẩy việc kích hoạt các điều khoản của TIAR và nhận được sự ủng hộ
của một loạt các nước đồng minh trong khu vực.
Các nước thành viên TIAR bao gồm
Argentina, Bahamas, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cộng hòa
Dominica, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Panama, Paraguay,
Peru, Trinidad và Tobago, Mỹ, Uruguay, Venezuela và Cuba.
Mặc dù lâu nay không tham gia cơ chế
này, Cuba chưa bao giờ rút lui khỏi TIAR, trong khi Venezuela đã từ bỏ
TIAR từ cách đây 6 năm. Hồi tháng 7 vừa qua, Quốc hội Venezuela do thủ
lĩnh đối lập Juan Guaido đứng đầu đã thông qua nghị quyết quay trở lại
TIAR và tại cuộc họp lần này, một phái đoàn đại diện của phe đối lập đã
tham gia bỏ phiếu.
Ngay sau đó, phát biểu trên kênh truyền
hình nhà nước, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza đã tố cáo việc kích
hoạt cơ chế này là một hành động phi pháp vì Venezuela đã từ bỏ Hiệp ước
này từ năm 2015 và cũng không còn là thành viên của Tổ chức các quốc
gia châu Mỹ (OAS), đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA
LHQ) cần có hành động để vô hiệu hóa mối đe dọa này.
Theo nhà ngoại giao Venezuela, các nước
bỏ phiếu thông qua việc kích hoạt TIAR thực ra muốn tìm cách “hồi sinh”
một cơ chế tương hỗ quân sự đã bị lịch sử chôn vùi vì sự vô dụng và
không đem lại lợi ích cho nhân dân các nước trong khu vực, cũng như nhằm
mục đích tấn công Venezuela.
Ngoại trưởng Arreaza khẳng định, các âm
mưu chống phá Venezuela đã thất bại tại OAS và Nhóm Lima. Giờ đây, các
nước thù địch lại muốn sử dụng TIAR để đe dọa hòa bình và an ninh của
Venezuela cũng như khu vực Mỹ Latin.
Chính phủ Venezuela cũng đã gửi một công
hàm chính thức lên Chủ tịch HĐBA để nêu rõ tính phi pháp và nghiêm
trọng của việc kích hoạt cơ chế tương hỗ trên, cũng như bằng chứng về
những âm mưu gây hấn liên tục được thực hiện từ Colombia.
Chu An
(theo Miami Herald, Sputnik)
Hội đồng nhân quyền LHQ lên án các biện pháp cưỡng chế của Mỹ chống Venezuela
27/09/2019 07:18
TGVN. Ngày
26/9, Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua một nghị
quyết lên án các biện pháp cưỡng chế đơn phương của Mỹ chống Venezuela.
Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza. (Nguồn: Washington Post)
Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng
Venezuela Jorge Arreaza hoan nghênh quyết định nói trên, đồng thời bày
tỏ, đây là quyết định đầu tiên của một cơ quan LHQ đề cập rõ ràng đến
những hậu quả tiêu cực của lệnh cấm vận Mỹ chống Venezuela.
Ngoại trưởng Arreaza nhấn mạnh, điều này
cho thấy sự quan ngại của cơ quan nhân quyền LHQ trước những tác động
tiêu cực liên quan đến vấn đề hưởng quyền con người và khẳng định, mọi
giải pháp cho những bất đồng phải là hòa bình, dân chủ, hợp hiến và
không có sự can thiệp của nước ngoài.
Trước đó, Ngoại trưởng Venezuela cũng
cáo buộc lệnh cấm vận của Mỹ chống Venezuela, Cuba và Iran cùng một số
nước khác đã gây ra thiệt hại cho hàng nghìn mạng ngườ,i cũng như làm
giảm chất lượng cuộc sống của các quốc gia bị tác động.
QT
(theo Reuters)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đảng XHCN Thống nhất Venezuela
Sáng 30/9, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim
Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đã tiếp thân mật đồng
chí Diosdado Cabello, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống
nhất Venezuela.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng đồng chí Diosdado
Cabello sang thăm Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30
năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (12/1989-12/2019); tin tưởng
chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất
sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai
đảng, hai nước Việt Nam - Venezuela; cảm ơn tình đoàn kết, sự ủng hộ mà
các lực lượng tiến bộ và nhân dân Venezuela dành cho nhân dân Việt Nam
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thể hiện qua
việc các chiến sĩ du kích Venezuela bắt trung tá tình báo Mỹ để đòi Mỹ
ngụy trả tự do cho Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chủ trương nhất quán của
Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc ủng hộ tiến trình dân chủ, hợp hiến
tại Venezuela; mong muốn các lực lượng chính trị Venezuela đối thoại,
tìm giải pháp lâu dài trên cơ sở Hiến pháp; tin tưởng dưới sự lãnh đạo
của Tổng thống Nicolas Maduro, nhân dân Venezuela anh em sẽ thực hiện
thành công di huấn của cố Tổng thống Hugo Chavez, vượt qua khó khăn, thử
thách, ổn định tình hình để phát triển đất nước Venezuela thịnh vượng
và phồn vinh. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ
kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những kinh nghiệm
trong phát triển sản xuất nông nghiệp với Venezuela.
Đồng chí Diosdado Cabello bày tỏ xúc động sang
thăm Việt Nam đúng vào dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh và 50 năm kỷ niệm Ngày mất của Người; vào dịp 55 năm ngày Anh hùng
Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964-15/10/2019); vui mừng được tận mắt
chứng kiến những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới do Đảng Cộng sản
Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo; tin tưởng Việt Nam sẽ giành thêm nhiều
thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc; mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Đảng
ta để trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt là những kinh nghiệm của ta trong
công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất
nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo...
Đồng chí Diosdado Cabello thông báo với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân một
số nét lớn về tình hình Venezuela, về những khó khăn, thách thức
Venezuela đang phải đương đầu hiện nay trong bối cảnh các thế lực chống
đối trong nước với sự hậu thuẫn từ bên ngoài liên tục triển khai các
chiến dịch bóp nghẹt nền kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống của người dân,
cũng như tìm cách cô lập Venezuela về chính trị để hướng đến mục tiêu
lật đổ chính quyền.
Bất chấp những âm mưu của các thế lực thù địch, đồng chí Diosdado
Cabello khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống
nhất do Chủ tịch Đảng, Tổng thống Maduro đứng đầu, khối đoàn kết quân -
dân do cố Tổng thống Chavez dày công gây dựng từ hơn hai thập kỷ qua sẽ
tiếp tục được củng cố mạnh mẽ, là thành trì vững chắc để Venezuela sẽ
vượt qua mọi khó khăn, từng bước làm thất bại âm mưu gây bất ổn đất
nước.
Trước đó, đồng chí Diosdado Cabello đã hội đàm với đồng chí Trần Quốc
Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tại cuộc hội đàm,
hai bên đã thông báo với nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trao đổi ý
kiến về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm công
tác, thảo luận các biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy và mở rộng hơn nữa
quan hệ song phương giữa hai đảng trong thời gian tới.
Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Xã hội chủ nghĩa
Thống nhất Venezuela đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở
và làm việc của Người; làm việc với các cơ quan: Bộ Ngoại giao, Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt
Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela, Viện Cây lương thực và cây thực
phẩm; thăm và tìm hiểu mô hình phát triển nông nghiệp tại Hải Dương.
Sau một thời gian dài áp dụng các biện pháp kiểm
soát kinh tế ngặt nghèo, chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro của
Venezuela đã âm thầm và thận trọng thực thi các chính sách thị trường tự
do để kiềm chế siêu lạm phát và ngăn đà lao dốc kinh tế. Cho đến nay,
các biện pháp này đã bước đầu mang lại sự khởi sắc cho nền kinh tế quốc
gia Nam Mỹ.
Theo tờ Wall Street Journal, trong mấy tháng gần
đây, Venezuela đã giảm bớt hoạt động in tiền vốn ồn ạt trước kia, gần
như dừng việc tăng lương liên tục, và hầu như chấm dứt việc kiểm soát
giá cả vốn là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng khan hiếm thực phẩm
nghiêm trọng. Số liệu do Quốc hội Venezuela công bố cho thấy lạm phát 12
tháng của Venezuela đã giảm từ đỉnh 2,6 triệu phần trăm vào tháng 1
xuống còn 135.000% vào tháng 8.
Ngoài ra, kinh tế Venezuela còn
đang hưởng lợi từ dòng kiều hối chảy mạnh vào nước này. Do khó khăn kinh
tế, khoảng 4 triệu người Venezuela đã di cư ra nước ngoài từ năm 2015.
Theo các chuyên gia kinh tế, người Venezuela ở nước ngoài hiện gửi về
cho người thân trong nước khoảng 4 tỷ USD mỗi năm.
Dòng kiều hối,
cũng như việc Chính phủ Venezuela nới lỏng hạn chế đối với các nhà nhập
khẩu và cơ sở kinh doanh, đã dẫn tới sự Đôla hóa trong nền kinh tế mà
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo có thể suy giảm tới 35% trong năm nay.
Các
nhà bán lẻ Venezuela giờ đây thoải mái nhận thanh toán bằng đồng USD.
Nếu khách hàng trả bằng đồng nội tệ Bolivar, giá hàng hóa sẽ cao hơn
nhiều.
Ở thủ đô Caracas, nơi tình trạng khan hiếm thực phẩm và mất
điện không nghiêm trọng như ở các thành phố khác của Venezuela, nhiều
cửa hiệu mới mọc lên bán mọi loại hàng hóa, từ những hộp ngũ cốc
Cheerios với giá 15 USD hay nước đóng chai với giá 3 USD.
Đây thực
sự là một tin tốt đối với những người Venezuela có USD, bởi cho tới gần
đây, việc giao dịch USD là phi pháp ở nước này nếu không có sự cho phép
của cơ quan chức năng.
Hàng hóa nhập khẩu bày bán trong một siêu thị ở Venezuela.
Tuy
nhiên, việc nới kiểm soát tỷ giá hối đoái cũng làm lộ ra mặt tối của
mức lương tối thiểu ở Venezuela, hiện chỉ tương đương chưa đầy 2
USD/tháng. Đại bộ phận người Venezuela vẫn phụ thuộc vào đồng Bolivar,
nên tình trạng khan hiếm tiền mặt khiến họ không thể dễ dàng mua các
loại hàng hóa thiết yếu. Sử dụng thẻ tín dụng cũng là việc khó, bởi hạn
mức chi tiêu thẻ tín dụng hàng tháng ở Venezuela là dưới 1 USD.
"Nếu
chúng ta không điều chỉnh, người dân phải gánh chịu, cách mạng phải
gánh chịu", Tổng thống Maduro phát biểu trên truyền hình quốc gia.
Việc
nới lỏng các biện pháp kiểm soát kinh tế là phản ứng của Caracas trước
tình trạng nền kinh tế "tuột dốc không phanh" và các biện pháp trừng
phạt của Mỹ khiến Venezuela mất dần khả năng nhập khẩu hàng hóa.
Ông
Maduro luôn nói rằng việc Venezuela rơi vào khủng hoảng kinh tế là do
sự phá hoại của các thế lực phản động trong và ngoài nước. Giới chuyên
gia kinh tế lại cho rằng các chính sách kinh tế sai lầm của Chính phủ
Venezuela như kiểm soát giá cả và tăng lương liên tục mới chính là
nguyên nhân của tình trạng này.
Kiểm soát giá cả mọi thứ từ bột
ngô cho tới phụ tùng ô tô và đồ chơi trẻ em vốn là một trụ cột chính
sách kinh tế thời Tổng thống Maduro và người tiền nhệm Hugo Chavez.
Riêng
trong năm 2018, ông Maduro tăng lương tối thiểu 6 lần, trong đó có một
đợt tăng lương gấp 60 lần kết hợp đổi tiền bằng cách xóa bớt 5 số 0 trên
đồng Bolivar.
Để chi trả cho việc tăng lương, ông Maduro cho in
đồng Bolivar ồ ạt. Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Venezuela, số
lượng tiền Bolivar trong nền kinh tế nước này tăng với tốc độ trung bình
15% mỗi tuần trong nửa cuối của năm 2018.
Năm nay, ông Maduro mới tăng lương một lần và tốc độ tăng cung tiền hàng tuần giảm còn bình quân 8% mỗi tuần.
Tuy
nhiên, các đồng minh của ông Maduro từ cấp trung ương tới địa phương
cho biết sự điều chỉnh chính sách kinh tế hiện nay là nhằm giải quyết
tình trạng thiếu thực phẩm, nước sạch và mất điện. Họ cho biết, khi tình
hình ổn định, các biện pháp kiểm soát có thể được thiết lập trở lại.
"Tôi
nghĩ chúng tôi phải đạt tới một mức độ ổn định đã, rồi sau đó chúng tôi
có thể nhất trí về giá cả", ông Willy Casanova, thị trưởng Maracaibo,
thành phố lớn thứ nhì Venezuela, cho hay. "Hiện tại, tôi không cho rằng
kiểm soát giá cả là việc làm phù hợp".