Hàng loạt vụ hỗn chiến trên đường phố, mang hung khí vào nhà dân truy
sát diễn ra thời gian gần đây. Bộ Công an chỉ đạo mở các đợt cao điểm
tấn công, kịp thời nghiêm trị các băng nhóm phạm tội
Vụ hỗn chiến giữa phố xảy ra vào tối 27-8 tại quán nhậu Nam Gà 1
(đường Cầu Tó, huyện Thanh Trì, Hà Nội) gây rúng động dư luận. Người dân
đang bất an trước nạn côn đồ lộng hành, sử dụng hung khí giữa thanh
thiên bạch nhật. Thích là… nổ súng!
Hình ảnh camera ghi lại trong vụ hỗn chiến trên cho thấy tính chất
nguy hiểm mà các đối tượng gây ra. Lúc xảy ra vụ việc, tại quán Nam Gà 1
có một nhóm khoảng 20 người. Trong lúc những người này đang ăn thì bị
một nhóm khoảng 50 người cầm theo mã tấu, kiếm và nhiều hung khí khác ập
vào chém loạn xạ, làm nhiều người bị thương.
Ngay trong đêm xảy ra vụ hỗn chiến đẫm máu này, tại thị trấn Vĩnh An,
huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ côn đồ mang dao vào nhà
chém người. Nạn nhân là anh Nguyễn Trí Quốc (ngụ thị trấn Vĩnh An).
Trong lúc đang bán hàng tại cửa hàng của gia đình, anh Quốc bị một nhóm 6
người đi trên ô tô xông vào chém, đập phá tài sản. Nhờ nhanh chân chạy
vào trong nên anh Quốc thoát chết. Anh Quốc khẳng định mình bị trả thù
vì trước đó đã phản đối một doanh nghiệp gây ô nhiễm và chủ doanh nghiệp
này từng dọa giết.
Một người bị các đối tượng truy sát ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Đình Thi
Các vụ côn đồ mang “hàng nóng” xông vào nhà dân truy sát cũng liên
tục diễn ra thời gian gần đây. Chiều 16-7, tại tỉnh Hà Tĩnh, xuất phát
từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc đi hát karaoke mà Lưu Trần Hiến (ngụ thị trấn
Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vác súng đến nhà anh Nguyễn
Văn Thi trả thù. Trong lúc bỏ chạy, anh Thi bị Hiến rượt theo bắn gục
xuống đường.
Tại tỉnh Thanh Hóa, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20-8, một nhóm thanh
niên đi trên nhiều ô tô mang theo dao, kiếm và súng xông vào nhà ông
Trịnh Ngọc Đỉnh (thôn Yên Khang, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương). Vừa
vào nhà, một thanh niên rút súng bắn, làm ông Trịnh Ngọc Thành (em trai
ông Đỉnh) bị trúng đạn ở đùi. Trước khi rời đi, nhóm thanh niên còn ném
nhiều con dao vào phía trong nhà ông Đỉnh. Vào cuộc điều tra, cơ quan
chức năng nhận định nguyên nhân dẫn đến sự việc là do tranh giành kinh
doanh vật liệu xây dựng. Đến nay, những tên côn đồ hung hãn trên vẫn
chưa bị bắt. Đoạt mạng vì mâu thuẫn nhỏ
Điều đáng lo ngại hiện nay là các hành vi bạo lực, phạm tội giết
người vì những mâu thuẫn không đáng có diễn ra khá phổ biến. Đó là chỉ
vì cái nhìn, va quệt trên đường, cãi vã trong quán nhậu, quán karaoke
thì họ sẵn sàng đoạt mạng nhau.
Chiều 26-8, ô tô BKS 52N- 4623 chạy từ hướng Khu Du lịch Đam B’ri về
TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, khi đến thôn 7, xã Đam B’ri thì va chạm với
xe máy do anh Nguyễn Văn Lưu điều khiển. Liền sau đó, anh Lưu bị 5 người
đi trên ô tô lao xuống truy sát, dẫn đến trọng thương. “Bọn chúng táo
tợn và hung hãn đến mức không ai dám vào can ngăn” - một người dân nói.
Trước đó, ngày 18-4, Nguyễn Hoàng Thiên Lâm (ngụ đường Phan Đình
Phùng, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cùng con gái 6 tuổi đang ở nhà thì có 3
thanh niên tới kêu cửa “cho em vào nói chuyện”. Thấy có hai người quen
tên Huy và Cường, hành nghề buôn bán ốc tại chợ Cẩm Đô (TP Đà Lạt) nên
ông Lâm ra mở cửa. Bất ngờ, ông Lâm bị Huy lấy báng súng đánh vào mặt và
đầu; còn Cường cầm dao đến đòi cứa cổ, cắt gân tay. “Khi vợ tôi nghe
tin chạy về, quỳ lạy van xin thì họ mới buông tha” - ông Lâm kể.
Tối 12-7, anh Trịnh Nhật Hoàng (ngụ phường Vạn Thắng, TP Nha Trang,
tỉnh Khánh Hòa) đang đi xe máy trên đường, nhìn một thanh niên vì tưởng
người quen. Khi dừng lại trước một tiệm tạp hóa, anh Hoàng liền bị người
thanh niên mình vừa nhìn nhầm cầm theo gậy gỗ quát: “Nhìn đểu tao phải
không?”. Vừa dứt lời, người này đánh tới tấp anh Hoàng. Một đối tượng
khác cũng xông đến dùng mã tấu chém tới tấp. Nghe tin em bị đánh, anh
Trịnh Minh Hoàng (anh ruột Trịnh Nhật Hoàng) chạy ra thì cũng bị bắn
trúng vào ngực và cằm. Hậu quả, anh Nhật Hoàng bị chấn thương vùng đầu,
gãy xương gò má phải; còn anh Minh Hoàng phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp
cứu.
Một vụ nghiêm trọng khác cũng xảy ra lúc 20 giờ ngày 26-8 ở xã Hưng
Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An mà theo công an địa phương, tính
chất phạm tội hết sức nguy hiểm. Cụ thể, trong lúc xem đánh bi da tại
một quán ở xã Hưng Châu, anh Hoàng Văn Hiến (ngụ xã Hưng Thịnh, huyện
Hưng Nguyên) bị một nhóm đối tượng đến rượt bắn vào đầu, gục tại chỗ.
Sau khi bắn anh Hiến, nhóm côn đồ lên ô tô đến phòng trọ ở gần đó tìm vợ
con nạn nhân nhưng không thấy nên rời khỏi hiện trường. Tội phạm trẻ gia tăng
Đại tá Trần Hữu Tượng, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội
(PC45) - Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đa số các vụ truy sát, gây án
mạng gần đây đều rơi vào nhóm người trẻ tuổi. Nhiều vụ, hung thủ còn
trong độ tuổi vị thành niên. “Ở tuổi này thường bồng bột, nông nổi, hay
la cà nhậu nhẹt và thích thể hiện mình, chỉ cần mâu thuẫn nhỏ là họ có
thể mang hung khí đi giải quyết” - đại tá Tượng nhận định.
Theo đại tá Tượng, để ngăn ngừa tội phạm thì lực lượng công an địa
phương đóng vai trò lớn. Bất kể các vụ việc lớn, nhỏ, công an địa phương
đều phải theo dõi, ghi nhận; từ đó bóc tách, giáo dục để ngăn ngừa các
đối tượng hình thành băng nhóm… “Bên cạnh đó, công an địa phương cần
tăng cường tuần tra, kiểm soát, phản ứng nhanh các trường hợp ẩu đả để
kịp thời trấn áp, tránh hậu quả nghiêm trọng xảy ra” - đại tá Tượng đề
nghị.
Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho rằng đối
tượng côn đồ đang ngày càng trẻ hóa, manh động, gây lo lắng, hoang mang
cho người dân. “Để trấn áp nhanh các vụ truy sát, công an cần nắm chắc
tình hình từ cơ sở; đồng thời phải thường xuyên tuần tra, kiểm tra, nắm
bắt đối tượng...” - Thiếu tướng Sơn nói.
Nghiêm trị băng nhóm tội phạm
Tại hội nghị tổng kết công tác tháng 8 đầu năm 2016 tổ chức ngày 29-8
ở Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho
biết trong 8 tháng đầu năm, công an các đơn vị, địa phương đã triển
khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn
trật tự an toàn xã hội. Các đơn vị đã điều tra, khám phá 3.509 vụ phạm
pháp hình sự; triệt phá 154 băng, nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú
598 đối tượng truy nã; phát hiện 1.288 vụ, bắt 2.050 đối tượng phạm tội
về ma túy, thu giữ 132,76 kg heroin, 62,42 kg và 15.591 viên ma túy tổng
hợp, 380 kg cần sa…
Trước nạn côn đồ manh động, tội phạm trẻ gia tăng, Trung tướng Phan
Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ
Công an, cho rằng việc trấn áp tội phạm, đặc biệt các băng nhóm, là
nhiệm vụ số 1 của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm.
Trung tướng Phan Văn Vĩnh nhấn mạnh việc trấn áp tội phạm băng nhóm,
có tổ chức, hoạt động kiểu xã hội đen nằm trong kế hoạch tăng cường an
ninh, trật tự xã hội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Cùng với việc
“kiên quyết, triệt để, nghiêm trị, tấn công” của công an, Trung tướng
Phan Văn Vĩnh mong muốn quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh
phòng chống tội phạm, thông qua việc cung cấp thông tin, tố giác tội
phạm.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị,
địa phương tập trung bảo đảm an ninh trật tự dịp kỷ niệm 71 năm Quốc
khánh 2-9; trong đó tăng cường công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm
trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn. Ngoài ra, tiếp tục tổ chức
các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác quản
lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu
nổ, công cụ hỗ trợ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống
cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ…
N.Quyết
Cổ vũ cho... hỗn chiến
Thời gian qua, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xảy ra một số vụ hỗn
chiến nghiêm trọng. Đáng lo ngại là có vụ truy sát được nhiều người kéo
nhau đi… cổ vũ. Nhiều người dân nơi đây còn nhớ như in vụ hỗn chiến xảy
ra vào tháng 7-2015, ở quán bar MTM. Hai băng nhóm vung dao, mã tấu gây
náo động trên đường phố rồi lao vào truy sát nhau ở quán bar này trước
sự hò reo của hàng trăm thanh thiếu niên. Công an TP Biên Hòa ráo riết
vào cuộc, những kẻ côn đồ sau đó đã bị truy tố trước pháp luật.
X.Hoàng
NHÓM PHÓNG VIÊN
Người đàn ông tử vong tại nhà tạm giữ công an huyện
(NLĐO)- Khi di lý về nhà tạm giữ công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) chờ
ngày xét xử về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng, 1 người đàn ông 56
tuổi đã tử vong.
Ngày 29-8, bà Đinh Thị Hà (58 tuổi, là chị gái của bị can Đinh Hồng
Quân (56 tuổi), trú xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho
biết vừa nghe tin em trai mình tử vong ở nhà tạm giữ Công an huyện Diễn Châu.
Người nhà bất ngờ, đau lòng khi ông Đinh Hồng Quân tử vong tại nhà tạm giữ của công an huyện
Theo bà Hà, vào chiều ngày 28-8, bà và
hai con của bị can Quân đến nhà tạm giữ Công an Diễn Châu thăm ông Quân
thấy ông vẫn ăn nói, đi lại bình thường. Đến sáng ngày 29-8 thì bà nhận
được thông tin em trai đã tử vong.
Được biết, vào tháng 10-2015, ông Quân bị công an bắt
do tình nghi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan nhà nước. Khi khám
nhà ông Quân, lực lượng công an đã thu được 1 khẩu súng K54. Tháng
7-2016, ông Quân bị tòa tuyên phạt 30 tháng tù.
Trước khi tử vong ít ngày, ông Quân bị di lý về nhà tạm giữ Công an huyện Diễn Châu để đợi ngày ra tòa xét xử về hành vi tàng trữ trái phépvũ khí quân dụng.
Chiều cùng ngày 29-8, sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể ông Quân đã được bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng.
Tin, ảnh: Hải Vũ - Tú Nguyễn
Tân sinh viên ĐH Bách Khoa tử vong: Nghi phạm là kẻ trộm
29/08/2016 22:17
(NLĐO)- Chu Văn Trường khi đột nhập vào ngôi nhà tại ngõ Xuân
Thủy (Hà Nội) để trộm cắp tài sản bị tân sinh viên Trường ĐH
Bách khoa Hà Nội phát hiện liền rút dao đâm nạn nhân liên tiếp.
Chiều 29-8, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Chu Văn Trường
(SN 1986, trú tại tỉnh Tuyên Quang), là nghi phạm số 1 liên quan
đến cái chết của anh Ng.Q.A. (SN 1998, tân sinh viên Trường ĐH Bách khoa) được phát hiện vào sáng ngày 27-8 vừa qua tại số nhà số 23, ngõ 165 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Cơ quan chức năng phong tỏa ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng
Theo điều tra ban đầu, nghi phạm Chu
Văn Trường không có nghề nghiệp ổn định, thường ngủ qua đêm tại các quán
Internet, nhà nghỉ. Không có tiền ăn tiêu nên Trường đã nảy sinh ý định
đột nhập các gia đình nhà dân để trộm cắp tài sản.
Tại cơ quan điều tra, Trường khai
nhận nhiều lần thám thính xem nhà nào sơ hở để trộm cắp thì
phát hiện ngôi nhà số 23 trong ngõ 165 đường Xuân Thủy có ban công
dễ dàng đột nhập. Sau đó, nghi phạm trong nhiều đêm có mặt gần
ngôi nhà này để theo dõi quy luật hoạt động ra vào của những người sống
trong căn nhà này.
Nghi phạm Chu Văn Trường tại cơ quan công an
Khoảng 3 giờ ngày 27-8, Trường leo lên
cây trước nhà số 23 rồi vào phòng ngủ ở tầng 3. Nhìn thấy anh Ng.Q.A.
đang nằm ngủ cạnh laptop, điện thoại iPhone 6s, Trường tiến lại gần thì
anh Q.A. tỉnh giấc.
Bị phát hiện, Trường dùng chăn bịt miệng anh Q.A. rồi dùng dao đâm liên tiếp
3 nhát vào người nạn nhân. Thấy anh Q.A. vẫn giãy giụa, Trường tiếp
tục bịt chặt mũi và miệng cho đến khi nạn nhân không còn cử động. Trường
sau đó lấy đi chiếc máy tính cùng một điện thoại di động iPhone 6s của
nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.
Nhận được thông tin về vụ tử vong với
nhiều vết đâm vào sáng ngày 27-8, lực lượng công an đã nhanh chóng có
mặt phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.
Sau 5 giờ tích cực điều tra, nghi phạm số 1 của vụ án là Chu Văn
Trường đã lộ diện. Bước đầu, cơ quan công an xác định vụ án mạng này
không có đồng phạm, chỉ mình Trường gây án.
Tin-ảnh: Nguyễn Hưởng
Một bảo vệ chết bất thường trong trường Trung cấp nghề
06/06/2016 13:25
(NLĐO)- Một nhân viên bảo vệ tại trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội bất
ngờ được phát hiện chết bất thường, trên người có nhiều thương tích; xe
máy và điện thoại của bảo vệ này không còn tại hiện trường.
Sáng ngày 6- 6, một lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) cho biết Công an huyện đang điều tra làm rõ một vụ nghi án mạng nghiêm trọng trên địa bàn vào đêm 4-6.
Trường trung cấp nghề số 1 Hà Nội, nơi phát hiện nam bảo vệ chết bất thường
Thông tin ban đầu, vào đêm 4-6, một nhân viên bảo vệ của trường (56
tuổi, nam giới) tại Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội (thị trấn Phú
Xuyên) được phát hiện trong tình trạng đã tử vong trên người có nhiều
thương tích. Đáng chú ý, chiếc xe máy hiệu Honda cùng điện thoại di động
mà bảo vệ này thường ngày sử dụng đã không thấy tại hiện trường.
Hiện lực lượng Công an huyện Phú Xuyên đang phối hợp các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ vụ nam bảo vệ chết bất thường tại Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội. Các nguồn tin nghi vấn đây là vụ cướp của giết người.
Tin-ảnh: Nguyễn Hưởng
Một thiếu tá quân đội bị sát hại
03/06/2016 13:32
(NLĐO) - Thi thể một thiếu tá quân đội được người dân phát hiện bên vệ đường với nhiều vết thương trên người.
Sáng sớm 3-6, trong lúc tập thể dục, 1 người đã phát hiện thi thể 1
người đàn ông chết bên vệ đường tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk nên báo cho cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, lực lượng điều tra quân sự của tỉnh Đắk Lắk và một
số cơ quan đã đến khám nghiệm hiện trường, đưa xác nạn nhân về Bệnh xá
của Sư đoàn 470 tiến hành khám nghiệm tử thi; điều tra làm rõ nguyên
nhân.
Thi thể thiếu tá Chuyển được đưa về Bệnh xá Sư đoàn 470 để khám nghiệm
Theo cơ quan chức năng, nạn nhân được xác định là thiếu tá Nguyễn Duy
Chuyển (46 tuổi, quê huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Thiếu tá Chuyển
hiện đang là Trợ lý Phòng Kinh doanh của Sư đoàn 470.
Theo một nguồn tin, đến trưa cùng ngày, đối tượng giết chết Thiếu tá
Chuyển đã đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để đầu thú.
Tin - ảnh: C. Nguyên
Bình Phước: 3 ngày, 2 vụ án mạng liên quan đến ăn nhậu
(NLĐO)- Theo cơ chức năng huyện Lộc Ninh (Bình Phước), trong 3 ngày cuối
tháng 5-2016, địa phương này đã xảy ra 2 vụ án mạng, làm 2 người tử
vong.
Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 29-5, anh Nguyễn Văn Thúc
(SN 1973, trú ấp Cần Lê, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh), sau khi đi nhậu
về nhà đã chửi và đánh con là Nguyễn Công Sơn (SN 2003). Sau đó, Thúc và
vợ là chị Nguyễn Thị Dung (SN 1984) cãi nhau. Bị chồng đuổi chém, chị
Dung chạy qua nhà mẹ ruột cách đó khoảng 50 m.
Em ruột chị Dung là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987) ra can ngăn thì bị Thúc
chém. Tức giận, Tuấn vào nhà lấy dao rựa chém anh rể 4 nhát.
Dù được mọi người can ngăn và đưa cả hai đến bệnh viện nhưng Thúc đã tử vong ngay sau đó; hiện Tuấn vẫn đang được điều trị.
Trước đó, vào ngày 27-5, Điểu Phóp (SN 1990, ngụ ấp Bù Núi B, xã Lộc
Tấn) khi nhậu với Điểu Hôn (SN 1989, trú ấp 5, xã Lộc Điền) đã nhớ đến
chuyện em trai mình bị nhóm của anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1986, trú ấp Bù
Núi B, xã Lộc Tấn) đánh nên đã rủ Điểu Hôn đi trả thù. Gặp anh Sơn đang
đi bộ, Điểu Hôn dùng dao chém vào cổ khiến anh Sơn chết ngay tại chỗ.
H.Hải
Xác định được nghi can đâm chết người tại vỉa hè
31/05/2016 10:14
Công an đã xác định được nghi can đâm chết người tại quán Khói (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) là một thanh niên 21 tuổi.
Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 29-5, tại quán Khói (khu phố 2, thị trấn
Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xảy ra một vụ đánh nhau
giữa 2 nhóm thanh niên.
Hậu quả, anh Hoàng Trường Sơn (SN 1987, ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện
Châu Đức) bị 1 đối tượng dùng dao đâm vào hông, sườn bên phải và tử
vong trước khi vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu; Hoàng Trường Giang (SN
1991, ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) bị thương, được đưa đi cấp
cứu tại bệnh viện.
Khám nghiệm tử thi kết luận, anh Sơn chết do vết thương thấu bụng,
xuất huyết nội. Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng gây án
là Quách Đình Phúc (SN 1995, HKTT: khu phố 1, thị trấn Ngãi Giao, huyện
Châu Đức). Công an huyện Châu Đức đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều
tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ
việc.
Theo Thành Trung (Bà Rịa-Vũng Tàu Online)
Đang nhậu nhớ chuyện xưa, rủ bạn đi chém chết người
30/05/2016 16:30
(NLĐO)- Đang nhậu, nhớ đến chuyện anh Sơn và một số người đánh em mình,
Điểu Phóp rủ bạn đi trả thù dẫn đến việc bạn nhậu chém chết người.
Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết
đã bắt tạm giữ hình sự 2 nghi can liên quan đến vụ án giết người xảy ra
tại ấp Bù Núi B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.
Điểu Phóp
Điểu Hôn tại cơ quan công an
Theo thông tin ban đầu, chiều 27-5, trong lúc Điểu Phóp (SN 1990, ngụ
ấp Bù Núi B, xã Lộc Tấn) nhậu với Điểu Hôn (SN 1989, ngụ ấp 5, xã Lộc
Điền, huyện Lộc Ninh) thì nhớ tới việc trước đó anh Nguyễn Văn Sơn (SN
1986, trú ấp Bù Núi B, xã Lộc Tấn) và một số người khác đánh em trai
mình nên Điểu Phóp rủ Điểu Hôn đi tìm anh Sơn để trả thù.
Điểu Phóp lấy 1 con dao rựa đưa cho Điểu Hôn rồi chở bạn đến ấp Bù
Núi B, xã Lộc Tấn tìm anh Sơn. Đến khoảng 20 giờ, gặp anh Sơn đang đi
bộ, Điểu Phóp dừng xe để Điểu Hôn chém một nhát vào cổ khiến anh Sơn ngã
gục và tử vong tại chỗ. Sau đó, Điểu Phóp và Điểu Hôn chở nhau về nhà,
đi ngủ.
Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Công an huyện Lộc Ninh tiến hành truy xét và xác định 2 nghi can là Điểu Hôn cùng Điểu Phóp.
Tại cơ quan công an, Điểu Hôn và Điểu Phóp đã thừa nhận hành vi phạm
tội. Hiện công an đã thu giữ vật chứng là con dao gây án và chiếc xe mô
tô là phương tiện đi gây án còn dính máu.
Tin-ảnh: H.Hải
Vợ bị truy sát đến chết, chồng bị chém trọng thương trong đêm
29/05/2016 10:57
(NLĐO)- Công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ trọng
án vợ bị truy sát đến chết, chồng bị chém trọng thương tại nhà riêng vào
đêm tối ngày 28-5.
Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ trọng án tại nhà ông Sầm Văn Dần
Sáng ngày 29-5, ông Lương Trường Sơn -
Trưởng Công an xã Mường Noọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An - cho biết
trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20
giờ ngày 28-5, anh Vi Văn Xan phát hiện ông Sầm Văn Dần (SN 1955, trú
bản Cỏ Noong, xã Mường Noọc) người đầy máu bò sang nhà mình kêu cứu kêu
cứu vợ chồng ông bị truy sát. Mọi người chạy sang nhà
ông Dần thì phát hiện bà Vi Thị Loan (SN 1953, vợ ông Dần) tử vong trong
vũng máu. Tại hiện trường, một số tài sản của gia đình ông Dần bị mất.
Công an đã khoanh vùng và bước đầu xác
định được nghi can gây ra vụ án mạng nhưng nghi can này đã bỏ trốn. Ông
Dần bị thương nặng hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa
khoa tỉnh Nghệ An.
“Hiện chúng tôi đang bảo vệ hiện trường để lực lượng pháp y, công an tỉnh và công an huyện Quế Phong khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ hung thủ gây ra án mạng” - ông Lương Trường Sơn cho biết thêm.
Tin - ảnh: Đức Ngọc - Nghĩa Đàn
Cãi nhau trong cuộc nhậu, bị đánh chết bên đường
26/05/2016 16:03
(NLĐO) – Do mâu thuẫn trong lúc nhậu, thanh niên 30 tuổi, ngụ Bình Dương đã bị bạn đánh chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ.
Ngày 26-5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM
cho biết đang điều tra vụ giết người xảy ra trên địa bàn phường Linh
Trung, quận Thủ Đức, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.
Nam thanh niên bị đánh chết bên vệ đường
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ
ngày 26-5, ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1967) chạy xe ôm chở khách thì thấy
một nhóm thanh niên cự cãi với nhau ở khu vực đường số 17, khu phố 5,
phường Linh Trung.
Một lúc sau đó, ông Hùng trở về thì thấy
một thanh niên gục chết trên vũng máu; 3 thanh niên bỏ đi trên 2 xe
máy, chạy về hướng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM.
Người dân hiếu kỳ tụ tập xem khám nghiệm hiện trường
Các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM khám
nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập thông tin. Bước đầu,
xác định nạn nhân là anh H.V.H. (30 tuổi, ngụ Bình Dương). Trước đó, anh
H. có nhậu với một nhóm thanh niên.
Sau đó, do có công việc riêng nên 3
thanh niên đi về trước. Riêng H. và 2 người khác tiếp tục nhậu. Do bất
đồng tại cuộc nhậu nên H. bị đánh chấn thương sọ não, chết tại chỗ.
Tin-ảnh: Phạm Dũng
Bắt nghi phạm câm, điếc sát hại bé gái 11 tuổi ở Tiên Lãng
21/05/2016 06:46
(NLĐO)- Công an Hải Phòng rạng sáng 21-5 đã bắt giữ nghi phạm sát hại dã
man bé gái 11 tuổi ở huyện Tiên Lãng. Nghi phạm này bị câm, điếc bẩm
sinh.
Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng
Rạng sángnay 21-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
(PC45) Công an TP Hải Phòng kết hợp với Công an huyện Tiên Lãng đã bắt
giữ được nghi phạm chính đã ra tay sát hại một cách dã man cháu Nguyễn Thị N. (11 tuổi, trú tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) vào tối 14-5.
Đối tượng này là Bùi Mạnh C., (SN 1998, cũng trú tại thôn Thanh Trì,
xã Kiến Thiết). Đặc biệt, nghi phạm lại là đối tượng bị câm, điếc bẩm
sinh.
Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 14-5, khi ra ngoài về đến nhà, bố
mẹ cháu N. là ông Nguyễn Văn M. (45 tuổi) và bà Trịnh Thị T. (46 tuổi)
bàng hoàng phát hiện con gái chết gục trên vũng máu, trong tình trạng
không mặc quần trước sân nhà, vùng đầu có nhiều vết thương.
Trước tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, ngay trong đêm
14-5, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng PC45 kết
hợp cùng Công an huyện Tiên Lãng và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra phá án, truy bắt kẻ thủ ác.
Quá trình khám nghiệm hiện trường, truy theo giấu vết nóng, lực lượng
Công an thu giữ chiếc quần cộc và quần lót của nạn nhân bỏ lại bên bờ
ao nhà hàng xóm.
Căn cứ dấu chân in trên bức tường bao cao khoảng 1,4 m trước của nhà,
vết máu vương từ trong nhà ra sân..., cơ quan điều tra nhận định, sau
khi gây án, hung thủ đã kéo xác cháu N., mang phi tang nhưng bất thành
liền để nạn nhân nằm ở sân, rồi trèo tường trốn thoát.
Đáng chú ý, đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu bị lục lọi, dịch
chuyển, tài sản không bị mất. Gia đình nạn nhân nuôi một con con chó
nhốt ở cổng nhưng thời điểm đó hàng xóm không nghe thấy tiếng sủa. Với
những chi tiết này, cơ quan điều tra tình nghi hung thủ là người địa
phương và thường đến chơi, có quan hệ với thành viên trong gia đình.
Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai điều tra vụ trọng án gây chấn động làng quê
Tập trung rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, rạng sáng
21-5, lực lượng phá án đã bắt giữ Bùi Mạnh C. (SN 1998, cũng trú tại
thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, Tiên Lãng). Đặc biệt, nghi phạm lại là
đối tượng vừa bị câm, vừa bị điếc bẩm sinh.
Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay bước đầu tại cơ
quan Công an, Bùi Mạnh C. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
khi ra tay sát hại bé N. Nguyên nhân khiến nghi phạm này ra tay sát hại
bé N. chỉ là mâu thuẫn cá nhân.
Theo lời khai ban đầu, tối ngày 14-5, khi C., sang chơi thì bé N.,
đang ngồi xem ti vi. Do có mâu thuẫn với C. từ hôm trước, nên bé gái đã
đuổi C. về. Bực mình, C., nhặt gạch ở bên nhà hàng xóm rồi bất ngờ quay
lại đập 3 nhát vào đầu của nạn nhân. Khi cháu N. gục chết, do tay mình
bị thương tích nên C. đã kéo, lấy quần ngủ của bé gái để lau tay. Sau
đó, kéo vác xác nạn nhân từ trong nhà, ra đến ngoài sân để mang đi phi
tang nhưng bị động nên C. đã trèo tường rào, tẩu thoát.
Được biết, với quyết tâm bắt gọn hung thủ trong thời gian sớm nhất,
trong 1 tuần qua, Công an TP Hải Phòng đã huy động gần 100 cán bộ, chiến
sĩ là những người nhiều kinh nghiệm để tập trung điều tra, phá án
Trọng Đức
TP HCM: Quay lại chỗ anh bị đánh, em bị đâm chết
11/05/2016 12:55
(NLĐO) – Nghe anh họ bị đánh, Huỳnh Tấn Minh đi tìm hiểu sự việc đã bị một nhóm thanh niên dùng dao đâm chết
Ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM
cho biết đang làm rõ vụ án giết người xảy ra đêm 10-5, giữa 2 nhóm thanh
niên trên đường Chu Văn An (phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM). Nạn
nhân là anh Huỳnh Tấn Minh (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh) tử vong trên
đường đến bệnh viện.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30
ngày 10-5, nhóm Huỳnh Tấn Trung (SN 1993, anh họ với Minh) đang ngồi ở
một quán nước trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) thì nhóm thanh
niên 6 người do Trang Quốc Cường (SN 1989, tự Cường le) đến gây chiến.
Con hẻm nơi nạn nhân gục ngã
Cường le đánh vào mặt Trung, còn Lâm
Thành Phong (SN 1999) dùng mã tấu chém Trung gây thương tích. Sau khi
chém người, cả nhóm bỏ đi.
Nghe anh họ kể, khoảng 20 phút sau,
Huỳnh Tấn Minh nhờ bạn chở đến khu vực đường Chu Văn An (phường 26, quận
Bình Thạnh) để tìm hiểu sự việc thì bị một nhóm thanh niên rượt đuổi,
chém trọng thương.
Đoạn đường xảy ra vụ rượt chém người
Minh chạy vào một con hẻm gần đó rồi gục
ngã trên vũng máu. Sau khi nhóm thanh niên bỏ đi, Minh được đưa đi cấp
cứu nhưng tử vong tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Một phụ nữ sống gần hiện trường vụ án
mạng kể: “Lúc đó, tôi đang bán hàng thì thấy một thanh niên người đầy
máu bị một nhóm rất đông đuổi theo truy sát. Khi thấy thanh niên gục
trên vũng máu, nhóm này bỏ đi. Vụ chém người khiến người dân ai cũng
khiếp sợ vì băng này quá hung hăng”
Hiện Công an TP HCM đã lấy lời khai của một số người liên quan và đang làm rõ băng nhóm đã đâm chết Huỳnh Tấn Minh.
Tin-ảnh: Phạm Dũng
Chồng bất ngờ đâm chết vợ khi đang ngủ trưa
10/05/2016 16:44
(NLĐO) - Giữa trưa, khi 2 vợ chồng đang ngủ cùng nhau, bất ngờ anh
Nguyễn Hữu Bằng ở Thanh Hóa bật dậy dùng dao gọt hoa quả đâm chết vợ.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng
Chiều ngày 10-5, ông Nguyễn Quyết Tính, Chủ tịch UBND xã Dân Lực,
huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết vào trưa cùng ngày, trên địa
bàn đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người phụ nữ bị chồng dùng dao đâm chết.
Thông tin ban đầu cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10-5, tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Một số nhân chứng cho biết, vào thời gian trên, anh Nguyễn Hữu Bằng
(SN 1983, ngụ địa chỉ trên) đang cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hường ngủ
trưa. Không hiểu vì lý do gì anh Bằng đã trở dậy dùng dao gọt hoa quả
đâm vợ một nhát vào cổ. Dù được người dân nhanh chóng phát hiện và đưa
đi cấp cứu nhưng chị Hường đã tử vong trên đường đi cấp cứu do mất máu cấp.
Hàng xóm cho biết 2 vợ chồng anh Bằng lâu nay đi làm ăn ở trong miền
Nam, cả 2 mới chuyển về địa phương để chữa bệnh. Người dân địa phương
cho biết anh Bằng có biểu hiện của người bị trầm cảm.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Với nhan sắc quyến rũ và biệt
tài diễn xuất, Olga Chekhova đã từng bước thâm nhập đời sống
của Hitler và cung cấp nhiều thông tin quý báu cho Liên Xô, góp
phần vào chiến thắng phát xít ngày 9/5/1945.
Nữ diễn viên điện ảnh xinh
đẹp Olga Chekhova, sinh ngày 14/4/1897 tại Nga. Bố mẹ bà có gốc gác
là người Đức di cư sang sống và lập nghiệp ở Nga nên Olga cũng mang
trong mình dòng máu Đức. Có năng khiếu diễn xuất nên khi lớn lên, bà
tham gia vào Nhà hát Nghệ thuật Moscow.
Vẻ đẹp quyến rũ của Olga Chekhova.
Olga Chekhova khiến nhiều người mê mẩn bởi vẻ đẹp quyến rũ
và tài năng diễn xuất. Sau khi chia tay với người chồng đầu tiên
là Mikhail Chekhov - một nghệ sĩ lừng danh vào năm 1920, bà đã kết
hôn với đạo diễn điện ảnh người Hungari, Ferens Iarosi. Hai năm sau,
vào năm 1922, vợ chồng bà di cư sang Đức.
Trước đó một năm, Olga được bí mật mời đến Cục Quân báo thuộc Bộ tổng
tham mưu quân đội Liên Xô. Tại đây, bà được Cục trưởng Cục Quân báo Ian
Berzin tiếp đón. Kết quả của cuộc gặp mặt đặc biệt đó là Olga được
tuyển mộ để hoạt động tình báo ở nước ngoài. Trong nhiều tháng sau đó,
Olga được học qua một lớp huấn luyện về hoạt động điệp báo, kỹ thuật mật
mã, được cung cấp khóa mã và ngoại tệ.
Vào thời điểm đó, Olga Chekhova là cái tên liên tục xuất
hiện trên các bộ phim nổi tiếng. Bà đã từng làm si mê các đạo diễn
sân khấu hàng đầu, các nhà văn, các đạo diễn điện ảnh và các nhà phê
bình nghệ thuật. Bà đã từng biểu diễn tại các nhà hát danh tiếng nhất
của thủ đô Berlin và đã từng đóng nhiều vai khác nhau trong rất nhiều
phim. Bà không coi thường bất kỳ một vai nào, từ những nhân vật tầm
thường nhất trong xã hội như gái điếm cho đến những nhân vật nghiêm túc
nhất trong hàng ngũ quí tộc. Trong bất kỳ vai diễn nào, Olga cũng thể
hiện tài năng kiệt xuất. Bà đã làm say đắm khán giả không chỉ bằng khả
năng diễn xuất mà còn bằng cả sắc đẹp trời phú cũng như sự nhạy cảm đặc
biệt mà tạo hóa ban tặng cho người phụ nữ.
Ngoài đời, Olga càng bội phần lôi cuốn. Không ít đàn ông đã phải thừa
nhận rằng khó có thể cưỡng lại sức hút của Olga ngay trong lần tiếp xúc
đầu tiên. Rất nhiều chính trị gia nổi tiếng thời đó hâm mộ nữ
diễn viên nổi tiếng xinh đẹp này. Đến cuối những năm 1920, Olga
Chekhova được đánh giá là một nghệ sĩ lừng danh nhất của Đức quốc xã.
Theo chỉ thị trực tiếp từ Matxcơva, bằng kỹ năng của một diễn
viên và sức hấp dẫn mê người, bà đã tìm mọi cách tiếp cận và trở
thành bạn gái thân tín của Eva Braun, người tình của Hitler. Eva tin
tưởng Olga đến mức cho bà đọc nhật ký tình yêu của chính
mình. Từ đó, dần dần Olga đã tiếp xúc với Hitler và không gặp khó khăn
gì khi chinh phục y. Không có gì đáng ngạc nhiên khi vị quốc trưởng của
Đệ tam đế chế, Adolf Hitler, trở thành người hâm mộ trung thành nhất của
nữ minh tinh sắc nước hương trời. Hitler đánh giá Olga là “một nghệ sĩ
vĩ đại” và phong cho bà danh hiệu chính thức là “Nghệ sĩ quốc gia của đế
chế Đức”.
Olga (áo đen) ngồi bên cạnh Hitler trong một sự kiện.
Quốc trưởng Hitler đã từng mời Olga đến dự các buổi lễ long trọng
nhất của chính phủ và luôn ngồi cạnh bà với sự chú ý, săn sóc và khâm
phục đặc biệt. Qua thẩm tra lý lịch, Hitler biết Olga có nguồn gốc từ
Đức và điều đó đóng vai trò không nhỏ trong các mối quan hệ công khai.
Từ đó, Olga trở thành một điệp viên của Liên Xô có được khả năng tuyệt
vời để thu thập những thông tin chính thống nhất.
Mối quan hệ thân thuộc của Olga và gia đình Hitler giúp bà
từng bước thu thập được nhiều thông tin quan trọng mà gã độc
tài không hề hay biết. Olga đã giúp sức cho Liên Xô rất nhiều
trong việc tiếp cận thông tin quan trọng từ bộ máy điều hành
của Đức quốc xã. Đến những phút cuối của cuộc đời, Hitler vẫn không
biết rằng Olga là điệp viên cài cắm của Liên Xô. Ở các nước phương Tây
có nhiều cuốn sách được xuất bản mô tả Olga là “nữ hoàng của ngành tình
báo Xô viết”.
Mặc dù sau này khi Chiến tranh Thế giới lần thứ II kết thúc và ngay
cả trong cuốn hồi ký của mình, Olga chưa bao giờ nói về những hoạt động
bí mật của mình. Nhưng những tài liệu giải mật của cơ quan tình báo Liên
Xô trước đây và bây giờ là cơ quan tình báo Nga cho thấy Olga chính là
điệp viên của Liên Xô và người trực tiếp liên hệ với Olga chính là anh
trai cô, Lev Knipper. Trong cuốn sách “Cha tôi - Beria Lavrenti”, Xergo
Beria con trai của trùm đặc vụ Liên Xô dưới thời Joseph Stalin viết:
“Olga Chekhova nhiều năm đã hợp tác với cha tôi. Năm 1942, Olga đã tham
gia vào một kế hoạch ám sát Hitler. Nhưng kế hoạch đó đã bị hủy vào năm
1943 vì Stalin cho rằng một khi Hitler chết, nhóm lãnh đạo Đức Quốc xã
sẽ lập tức ký hiệp ước hoà bình với Đồng minh mà không có sự tham gia
của Liên Xô”.
HN (tổng hợp)
5 nữ điệp viên Xô viết huyền thoại
Năm nữ điệp viên Xô viết duyên dáng, dũng cảm đã cống hiến nhiều cho đất nước khiến cánh mày râu đương thời cũng phải nể phục
Điệp viên, ca sĩ Nadezhda Plevitskaya
Bà là ca
sĩ thể hiện nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Sergei Rachmaninoff, và được Sa
hoàng Nicholas II thời đó gọi là "Chim sơn ca của vùng Kursk". Sinh ra
trong một gia đình nông dân, Plevitskaya lẽ ra đã là một nữ tu nhưng từ
bỏ con đường đó để trở thành một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất lúc
bấy giờ.
Nữ điệp viên Nadezhda Plevitskaya (Nguồn ảnh: Fine Art Images/Vostock-Photo).
Plevitskaya
kết hôn với một tướng Nga lưu vong, Nikolai Skoblin. Năm 1931 cả hai vợ
chồng được tuyển dụng vào mạng lưới tình báo Liên Xô. Trong 6 năm hoạt
động, cặp đôi này đã cung cấp cho Moscow những thông tin về tình trạng
di dân khắp châu Âu.
Điệp vụ
lớn nhất của họ là bắt cóc Tướng Yevgeny Miller [1867-1939, từng là
Tướng của Bạch vệ Nga trong Chiến tranh Vệ quốc-ND] tại Paris vào năm
1937. Họ “bài binh bố trận” gài bẫy để vị tướng này tới một cuộc gặp gỡ
với các nhà ngoại giao Đức giả mạo.
Vị tướng
đã bị bắt cóc và đưa đến Nga bằng đường biển. Tuy nhiên, trước khi đến
cuộc họp định mệnh, Tướng Miller đã để lại một lá thư khiến cho các điệp
viên này bị lộ diện. Skoblin được bố trí để trốn sang Tây Ban Nha, nơi
sau đó không bao lâu ông bị giết. Trong khi đó Plevitskaya bị bắt, bị
xét xử và bị kết án 20 năm tù lao động khổ sai. Bà đã qua đời trong nhà
tù ở thành phố Rennes của Pháp vào năm 1940.
Điệp viên Zoya Voskresenskaya
Nữ điệp viên Zoya Voskresenskaya (Ảnh: TASS).
Năm 1929, cô gái
22 tuổi Voskresenskaya tham gia Ban đối ngoại của Tổng cục Chính trị
(OGPU). Ngay sau đó, người phụ nữ trẻ xinh đẹp được mời tới Geneva để
trở thành tình nhân của một vị tướng Đức. Sau này cô nhớ lại: "Tôi trả
lời: ‘Được rồi, tôi sẽ đi, tôi sẽ trở thành tình nhân của ông ta, nếu
điều đó cần thiết, nhưng sau đó tôi sẽ tự sát’. Đó là lần cuối cùng tôi
được giao một nhiệm vụ như thế".
Trong
những năm 1930, Voskresenskaya đã làm việc ở Mãn Châu, Latvia, Đức và
Áo. Đầu tháng 6/1941, dưới vỏ bọc của một chuyên viên VOKS (Hội Giao lưu
Văn hóa với nước ngoài), Voskresenskaya tham dự một buổi lễ tân tại Đại
sứ quán Đức, cô được Đại sứ Count Werner von der Schulenburg mời nhảy
một điệu valse.
Trong khi
khiêu vũ, Voskresenskaya phát hiện ra một vết hình chữ nhật trên tường
của căn phòng bên cạnh, nơi treo một bức tranh, và thấy một chiếc cặp
đựng tài liệu qua cánh cửa khép hờ. Cô đã báo cáo về trung tâm rằng
người Đức đang chuẩn bị sơ tán đại sứ quán, nhưng thông tin của cô đã bị
bỏ qua.
Sau khi nghỉ hưu vào năm 1955, Zoya Voskresenskaya trở thành một tác giả
nổi tiếng chuyên viết truyện cho trẻ em. Không ai biết về sự nghiệp
trước đây của cô cho đến năm 1990, khi người đứng đầu KGB [Cơ quan tình
báo Nga-ND], Vladimir Kryuchkov tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô
từng là một điệp viên thời Liên Xô.
Điệp viên Margarita Konenkova, mối tình sau cuối của nhà bác học Albert Einstein
Margarita Konenkova (ảnh trái) chụp cùng gia đình Einstein tại vườn nhà ông ở Prinston, 1935. (Ảnh: TASS).
Nhà
điêu khắc nổi tiếng Sergey Konenkov và vợ là Margarita đến New York vào
năm 1923 để tham gia cuộc triển lãm nghệ thuật Liên Xô. Song thời gian
lưu trú của họ đã kéo dài tới tận 22 năm. Trong khi ông Sergey Konenkov
miệt mài với những tác phẩm điêu khắc, Margarita tạo dựng một phòng trà ở
Greenwich Village, nơi bà dành để tiếp đãi các chính trị gia Mỹ nổi
tiếng và phu nhân.
Bà thậm
chí còn được mời tới Nhà Trắng và có mối quan hệ cá nhân với đệ nhất phu
nhân Eleanor Roosevelt. Tuy nhiên, mục tiêu chính của Konenkova là công
trình nghiên cứu vũ khí hạt nhân của các nhà khoa học. Bà từng là bạn
của "cha đẻ của bom nguyên tử", Robert Oppenheimer, và vào năm 1935 bà
được giới thiệu với Albert Einstein. Căn cứ vào những lời lẽ say mê
trong những bức thư ông gửi cho bà, có thể kết luận rằng Konenkova chính
là tình yêu cuối cùng trong đời nhà bác học này.
Tuy nhiên, bà không bao giờ quên nhiệm vụ của mình, và được sắp xếp để
tuyển dụng một số nhà vật lý hạt nhân Mỹ. Theo đề nghị của bà, nhà bác
học Einstein cũng đã có một cuộc gặp mặt với Sếp tình báo Liên Xô tại
New York. Năm 1945, Konenkovs đã được triệu hồi về lại Nga. Margarita
còn sống lâu hơn cả Einstein và chồng bà, và qua đời tại Moscow năm
1980.
Điệp viên Yelena Modrzhinskaya, vợ chồng giả thành thật
Yelena Modrzhinskaya (Archive photo)
Vào
một ngày cuối năm 1940, hành khách đến ga đường sắt Warsaw thấy một phụ
nữ xuống tàu được một người đàn ông mang hoa đến đón. Người đàn ông là
tham tán thương mại của Đại sứ quán Nga, tên là Ivan Vasilyev (tên thật
là Pyotr Gudimovich), và người phụ nữ là Marya, vợ của ông, nhưng trên
thực tế, đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Người phụ nữ đó chính là nữ
điệp viên Yelena Modrzhinskaya. Nhiệm vụ chính của cặp vợ chồng là tìm
ra kế hoạch của Đức liên quan đến Liên Xô.
Ngày
22/6/1941, ngày Hitler tấn công Liên Xô, cả hai “vợ chồng” đã bị bắt
giữ: Mật thám Gestapo đã nghi ngờ họ. Thẩm vấn không đạt kết quả gì và
hai người cùng với các nhà ngoại giao khác đã được trao trả để đổi lấy
các nhà ngoại giao người Đức vẫn ở Moscow. Sau này, khi cả hai đã về nhà
an toàn, họ đã kết hôn thật.
Điệp viên Anna Kamayeva-Filonenko, người được giao nhiệm vụ ám sát Hitler
Anna Kamayeva-Filonenko (Nguồn ảnh: IvanFM/Wikipedia.org)
Mùa
thu năm 1941, lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ Nội vụ Liên Xô đã đào tạo
các điệp viên ngầm trong bối cảnh Moscow đang bị quân Đức chiếm đóng.
Một trong những học viên là Anna Kamayeva, 23 tuổi, người được giao
nhiệm vụ đặc biệt: ám sát Hitler.
Rốt cuộc,
Moscow đã không đầu hàng phát xít Đức và Kamayeva được gửi đi theo các
kẻ thù để chuẩn bị hành động phá hoại ngầm. Tháng 10/1944, bà được cử
đến Mexico để chuẩn bị chiến dịch giải thoát Ramón Mercader, người đã ám
sát Leon Trotsky, khỏi nhà tù. Tuy nhiên, chiến dịch đã bị hủy bỏ vào
phút chót.
Sau chiến
tranh, Kamayeva kết hôn với sĩ quan tình báo quân sự Mikhail Filonenko.
Họ đã cùng nhau sống 12 năm bí mật ở nước ngoài: những năm đầu ở Tiệp
Khắc, sau đó ở Trung Quốc và từ năm 1955, tại Brazil, ở tất cả những nơi
này họ đều thiết lập những mạng lưới điệp viên phụng sự tổ quốc.
Xem phim tể tướng Lưu Gù có lẽ ai cũng
thắc mắc vì sao nhân vật này lại có thể vẫy đôi tai mỗi khi có suy nghĩ
thú vị trong đầu. Giờ đây khoa học đã có lời giải đáp cho khả năng "ngọ
nguậy" đôi tai một cách tài tình của tể tướng Lưu Gù.
Chỉ
có khoảng 15% dân số có khả năng ngọ nguậy tai như tể tướng Lưu Gù,
85% còn lại thì không. Tể tướng Lưu Gù và 15% dân số còn lại có khả năng
ngọ nguậy tai là do nhóm cơ tai Auriculares.
Nhóm cơ này bao gồm cơ trước tai - giúp tai cử động về phía trước; cơ
trên tai - giúp tai ngỏng lên; và cơ sau tai - giúp tai cử động về phía
sau.
Đây là phần cơ phía ngoài tai, có chức năng xoay và điều chỉnh đôi
tai để tập trung thính giác về phía những âm thanh đặc biệt. Chúng ta có
thể thấy rõ điều này ở loài mèo, đặc biệt khi chúng đang rình chuột.
Lúc này, đôi tai sẽ vểnh lên và hướng về phía con mồi.
Nhiều người cho rằng, phần cơ này chỉ xuất hiện ở hầu hết các loài
động vật có vú khác nhằm xác định chính xác vị trí của nơi con mồi phát
ra tiếng động. Tuy nhiên, loài người xưa kia cũng sở hữu những cơ này.
Sau một thời gian dài tiến hóa, phần cơ tai này ở loài người chúng ta
trở nên yếu và dần biến mất.
Lý giải cho điều này, các nhà khoa học cho rằng, với những phát minh
của mình, loài người không còn phải vất vả săn mồi, né tránh kẻ thù
nữa... Do vậy, việc sở hữu những cơ này là không cần thiết. Đây cũng là
lý do mà phần cơ này không có lý do để tồn tại.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn thử xem mình có khả năng điều khiển đôi tai
"vẫy vẫy" như Tể tướng Lưu Gù không thì hãy thực hiện những bước đơn
giản sau đây: Bước 1: Nhìn vào gương, chú ý tập trung đến phần cơ tai phía ngoài ở bên mà bạn muốn chiếc tai "ve vẩy".
Bước 2: Sau đó bạn thử hơi mở miệng và rướn lông mày phía bên tai đó.
- Nếu như thấy khi rướn cao lông mày, phần da đầu và tóc bạn di
chuyển tức là bạn đang đi đúng hướng rồi đó. Trong thực tế, có không ít
người khi rướn cao lông mày thường kéo theo phần cử động ở tai bởi phần
cơ này. Nếu bạn thấy phần cơ tai mình rung rung có nghĩa là bạn đã thực
hiện đúng
- Tuy nhiên, việc tập luyện này không phải chỉ 1 - 2 lần là có được.
Bạn hãy thử đứng trước gương và tập mỗi ngày, biết đâu một ngày nào đó,
bạn lại có thể "vẫy vẫy" đôi tai mình như Tể tướng Lưu Gù. Theo WikiHow
Đi tìm lời giải cho bí ẩn tại "ngôi làng ru ngủ"
Nổi tiếng được biết đến với tên gọi
“Thung lũng ru ngủ”, người dân tại ngôi làng có thể cùng lúc rơi vào
giấc ngủ trong nhiều ngày liên tiếp mà ngay cả bác sỹ cũng không hiểu rõ
vì sao.
“Thung
lũng ru ngủ”, tên gọi của một ngôi làng xa xôi thuộc Kalachi, nằm ở
miền Bắc Kazakhstan luôn khiến người dân nơi đây mắc phải một căn bệnh
bí ẩn, đó là tất cả cùng rơi vào trạng thái buồn ngủ và có thể ngủ mê
man suốt nhiều ngày liên tiếp. Không ít người đã phải di dời khỏi ngôi
làng để bắt đầu cuộc sống mới với tinh thần tỉnh táo.
Một số y, bác sỹ đã kiểm tra sức khỏe của những người dân trong làng
và phát hiện ra chất khí lỏng bị tích tụ quá mức trong não của họ, dẫn
đến não bộ bị rối loạn. Tuy nhiên, người ta không thể giải thích được
chất này từ đâu mà ra.
Ngôi
làng kỳ quái luôn trong tình trạng vắng bóng người qua lại vì hầu hết
người dân nơi đây đều bị rơi vào cơn buồn ngủ mê man nhiều ngày liên
tiếp.
Phải mất 4 năm sau đó, các nhà khoa học mới tìm ra lý do dẫn đến tình trạng trên.
Được biết, nguyên nhân gây buồn ngủ trong ngôi làng này là do khí
radon, chúng được tích tụ ở vùng mỏ uranium từ thời Liên Xô nằm ở gần
ngôi làng.
Tuy mức độ bức xạ của mỏ không còn gây nguy hiểm, nhưng chúng vẫn tạo
nên loại khí không màu, không mùi radon, khiến con người rơi vào cảm
giác mơ màng, rồi sau đó thiếp ngủ đi.
Chỉ tính trong thời gian gần đây, 1/5 trong số 600 dân cư trong làng
đã bị rối loạn giấc ngủ, họ không thể tập trung làm việc, học tập hay
sinh hoạt bình thường.
Người dân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mê man, mệt mỏi.
Mùa hè năm ngoái, có khoảng 60 người được đưa tới bệnh viện với các
triệu chứng chóng mặt, đứng không vững, mệt mỏi và trí nhớ bị giảm sút.
Đặc biệt, “căn bệnh” này khiến trẻ nhỏ liên tục rơi vào giấc ngủ dài và
bị xây xẩm mặt mày mỗi khi thức giấc.
Lyubov Belkova, một cụ bà 60 tuổi được xem là cư dân đầu tiên mắc
phải căn bệnh kỳ quái từ tháng 4.2010. Kể từ đó, bà đã tái phát bệnh 7
lần mà không rõ lý do.
Nguyên nhân được xác định đến từ khí radon, loại khí bắt nguồn từ vùng mỏ nằm gần ngôi làng.
Ban đầu, Belkova được chuẩn đoán bệnh đột quỵ vì thiếu máu cục bộ,
nhưng sau đó không lâu, hàng loạt người dân trong xóm cũng rơi vào trạng
thái tương tự và cơn buồn ngủ nhanh chóng trở thành “căn bệnh chung”
của cả làng.
Hiện nay, cơ quan chính quyền địa phương đang xem xét kế hoạch di dời
dân cư, đưa tất cả người dân rời khỏi ngôi làng vì không thể giải quyết
nguyên nhân gốc rễ gây nên khí radon.
Những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng không có lời giải
Trong cuộc sống có những câu hỏi tưởng
chừng như đơn giản nhưng tìm ra được lời giải không hề đơn giản như
vậy. Dưới đây là 8 trong số rất nhiều câu hỏi như vậy.
1. Vì sao hươu cao cổ có…cổ cao?
Các nhà khoa học tin rằng chỉ những con Hươu cao cổ sống sót đến ngày nay là do chúng có ưu thể hơn tổ tiên cổ ngắn của mình.
Nhưng cái cổ cao của chúng lại không hề đem lại lợi ích gì, do hươu
cao cổ chỉ quan tâm đến loại lá chúng cần ăn chứ không phải vị trí cao
thấp của chúng trên cây. Tức là hươu cao cổ hoàn toàn có thể ăn những
loại lá ở dưới thấp.
Có ý kiến cho rằng đó là để giao phối nhưng nó nhanh chóng bị loại
bỏ. Một số ý kiến khác cho rằng cổ chúng cao lên để cân bằng với độ cao
của chân mình. Với quá nhiều ý kiến và lý thuyết rời rạc nên đến nay các
nhà khoa học cũng chỉ có thể quan sát và phỏng đoán về loài vật độc đáo
này. 2. Cái gì tạo ra trọng lực
Newton đã mở đường cho việc nghiên cứu về trọng lực cách đây 350 năm
nhưng khi các nhà khoa học càng nghiên cứu sâu trọng lực lại ngày càng
trở nên khó hiểu hơn.
Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra thứ tạo ra trọng lực. Có vài nghi
vấn cho rằng đó là do các hạt tên Graviton. Nhưng họ vẫn chưa đủ khả
năng để tìm ra chúng.
Trọng lực giữ cả thiên hà của chúng ta nằm đúng vị trí thế nhưng đến
nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra lời giải cho câu hỏi tưởng như đơn
giản này. 3. Chúng ta lưu giữ và dò tìm kí ức như thế nào
Khoa học đã đi một chặng đường dài trong việc tìm hiểu và giải thích
các chức năng của cơ thể người nhưng kí ức luôn là vấn đề nan giải nhất.
Chúng ta không hề biết chính xác bộ phận nào của não bộ đảm nhận việc
nhận và lưu trữ các kí ức. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu cách não bộ
dò tìm và lấy một kí ức nào đó ra khỏi não bộ từ những năm 1920, nhưng
đến nay vẫn không có kết quả.
Ta chỉ biết là các tế bào thần kinh góp phần trong việc lưu giữ kí ức. Nhưng ngoài khoảng đó, tất cả vẫn là một bí ẩn lớn. 4. Vì sao các loài chim phải di cư
Chúng ta biết các loài chim di cư đến những nơi xa xôi để đẻ trứng và
tránh cái lạnh của mùa đông. Nhưng ta lại không biết chúng thực hiện
việc đó bằng cách nào. Việc di cư của loài chim là một trong những bí ẩn
lớn nhất của thế giới loài vật mà con người chúng ta vẫn chưa có lời
giải.
Ví dụ như loài chim gõ kiến di cư và đẻ trứng của chúng vào tổ của
những con chim khác và bay mất. Khi những con chim con đã trưởng thành,
chúng sẽ tự bay về “quê nhà” mà không cần sự trợ giúp.
Các nhà khoa học tin rằng chúng có khả năng dò đường như la bàn dựa
trên trọng lực của trái đất và vị trí của các chòm sao. Nhưng la bàn chỉ
có thể chỉ cho ta phương hướng chứ không thể cho ta biết chính xác tọa
độ của nơi ta cần đến. Vậy các loài chim tại sao lại có khả năng tới và
quay trở lại chính xác một điểm? 5. Vì sao Mèo thường hay tạo ra tiếng "rừ...ừ...ừ"
Chúng ta biết rằng loài mèo tạo ra tiếng "rừ...ừ...ừ" khi chúng đang
vui, nhưng điều bí hiểm ở đây là loài mèo không có cơ quan để tạo ra âm
thanh đó trong cổ chúng. Và ngay cả những nghiên cứu kĩ càng nhất vẫn
không thể tìm ra thứ tạo ra âm thanh "rừ....ừ...ừ"
Có ý kiến cho rằng đó là do sự co giãn của thanh quản, nhưng lại không hề có chứng cứ nào cho lý thuyết này. 6. Điều gì khiến bạn giật mình khi ngủ
Nhiều khi đang ngủ chúng ta có một cảm giác như đang rơi và bất ngờ
bừng tỉnh. Điều này hầu như xảy ra với tất cả chúng ta, cảm giác đó gọi
là "Hypnic Jerk". Bằng cách nào đó cơ thể bạn nhầm lẫn cảm nhận được
rằng mình sắp té và làm bạn thức dậy bằng Hypnic Jerk.
Có ý kiến cho rằng cơ thể người tạo nên cơ chế hoạt động này khi loài
người còn ngủ trên các cành cây cao để giúp ta tránh bị ngã. Nhưng vì
con người rất ít khi ngủ trên cao nên ý kiến đó cũng mơ hồ giống như
nhiều ý kiến khác. Đến nay vẫn chưa có lời giải thích khoa học nào cho
hiện tượng này của cơ thể. 7. Vì sao phụ nữ trải qua thời kì mãn kinh
Việc mãn kinh thật sự thách thức của sự tiến hóa. Khả năng tái sinh
sản trong thế giới động vật đảm bảo sự tồn tại của một giống loài. Nhưng
đối với con người thì lại khác. Phụ nữ sẽ mất đi khả năng sinh sản ở độ
tuổi từ 45-50 và khoa học không thể giải thích hiện tượng này.
Các nhà nghiên cứu giải thuyết rằng đó có thể là trong quá trình tiến
hoá, phụ nữ đã thay đổi để phù hợp với tư tưởng dành thời gian và chăm
sóc những đứa cháu của mình thay vì phải sinh đẻ thêm. Tuy nhiên, vẫn
cần nhiều thời gian trước khi có bất cứ kết luận chắc chắn nào về việc
này. 8. Những giấc mơ là gì
Mơ là một điều mà ai trong chúng ta cũng đã trải qua,nhưng những giấc
mơ thường khác nhau với mỗi cá nhân. Tuy ta biết nó là một trong những
chức năng của não bộ nhưng vẫn không thể giải thích tường tận những giấc
mơ đó nghĩa là gì.
Có ý kiến cho rằng mở chỉ là những chuỗi hình ảnh không có chủ đích
nhưng nhiều ý kiến khác tin rằng chúng mang một ý nghĩa sâu sắc.
Nhiều nhà nghiên cứu đã đồng ý rằng những giấc mơ là những biểu tượng
của một thứ gì đó sâu thẳm trong tâm của con người dù không ai có thể
nói chính xác thứ đó là gì. Có lẽ sẽ còn rất lâu cho đến khi chúng ta
tìm được câu trả lời. Khoahocthuvi.net
Những câu chuyện cổ tích lạ đời nhất thế giới
Không phải câu chuyện cổ tích nào cũng
về hoàng tử, công chúa và kết thúc "happy ending". Có những câu chuyện
không có hoàng tử, công chúa, bà tiên và những cái kết bất ngờ. Dưới đây
là những câu chuyện cổ tích lạ đời nhất thế giới.
1. Hoàng hậu khỉ (Chonguita - The Monkey Wife)
Một vị vua lệnh cho ba con trai của mình lên đường đi chu du và tìm
kiếm một gia tài cho riêng mình. Người con út là Juan gặp một con khỉ
cái có tên là Chonguita đang “kén chồng” và Juan đã kết hôn với nó. Thế
nhưng hai người anh cả lại cưới vợ rất xinh đẹp.
Khi trở về, nhà vua cảm thấy việc làm của Juan làm ô nhục thanh danh
của ông, nên đã đưa ra nhiều thử thách nhằm làm hại Chonguita. Nhưng
nàng khỉ đã vượt qua tất cả và giành chiến thắng. Juan sau đó được lên
ngôi vua.
Sau đó, trong một bữa tiệc, Juan bỗng nổi giận khi đang khiêu vũ với
Chonguita và ném nàng khỉ vào một bức tường. Thế nhưng đột nhiên nàng
hóa thành một cô gái xinh đẹp và....hết chuyện! Cái kết có phần "trớt
quớt" này khiến nhiều người bị hụt hẫng. 2. Sự trong trắng (Chastity)
Là một câu chuyện cổ trong tuyển tập tên là Gesta Romanorum ("Lịch sử
thành Rome"), được viết vào khoảng thế kỉ 14. Đây là bộ truyện có ảnh
hưởng rất lớn lên nên văn hóa Phương Tây về sau.
Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hai bộ xương của một đôi nam nữ vẫn nắm chặt tay nhau sau gần 700 năm.
Câu chuyện lấy bối cảnh thời của Hoàng Đế La Mã Gallus, có một người
thợ mộc vô cùng tài năng, khi chàng cưới vợ, mẹ vợ tặng cho chàng một
chiếc áo thần kì và bảo rằng nó sẽ không bao giờ bị bẩn nếu hai vợ chồng
sống chung thủy với nhau.
Có một người lính trong vùng định tìm cách phá hoại bằng cách ép buộc
người vợ của chàng thợ mộc phải “chiều” hắn và làm vấy bẩn tấm vải. Sau
đó, cô vợ nhanh trí nhốt tên này vào kho.
Trước khi trở về, cô nàng đã cầu nguyện cảm ơn thánh thần vì vẫn giữ
cho chiếc áo không bị lấm bẩn cũng như kể toàn bộ câu chuyện cho chồng
nghe. Thay vì tức giận, họ thả người lính bị nhốt ra và sống hạnh phúc
từ đó về sau. Nhiều người đọc đã cảm thấy câu chuyện khá là vô nghĩa và
chẳng có gì hấp dẫn. 3. Cú xì hơi lịch sử (“The Historic fart”)
Đây là một truyện trích từ cuốn “Nghìn lẻ một đêm” của A-Rập. Chuyện
kể về Abu Hassan, một thương buôn giàu có chuẩn bị cưới vợ. Trong lúc lễ
cưới đang diễn ra, sau khi ăn uống no nê, Hassan vô tình làm một cú "xì
hơi" như bom dội. Do quá xấu hổ, anh trốn đi biệt xứ.
Sau này, vì quá nhớ vợ con, anh cải trang trở về thăm. Thế nhưng khi
đến trước cổng thành phố, anh nghe một đứa bé hỏi mẹ ngày sinh của nó.
Người mẹ trả lời “Con sinh ra vào ngày Abu Hassan "xì hơi" đấy con yêu!”
Thế là anh lại một lần nữa quá xấu hổ và trốn đi, để rồi chết nơi biệt
xứ. 4. Cuộc trục xuất người Do Thái ra khỏi Prussia (The Expulsion Of The Jews From Prussia)
Đây là một trong những câu chuyện mang tính kì thị người Do Thái nhất
trong lịch sử truyện cổ tích của nhân loại trong tuyển tập "Truyện Cổ
Grimm" nổi tiếng.
Đáng lẽ truyện cổ tích phải giáo dục con người điều tốt đẹp thế nhưng
câu chuyện này lại có ýgieo vào đầu óc người xem tư tưởng rằng người Do
Thái là độc ác và bất nhân.
Chuyện lấy bối cảnh ở Đức, có một ngư dân nghèo câu mãi mà không được
con cá nào, rồi một người Do Thái bảo rằng ông sẽ bắt được nhiều cá hơn
nếu ông dùng chiếc bánh mì thiêng của thần thánh làm mồi câu. Một năm
sau, người Do Thái đó bị bắt.
Người ngư dân đó thoát tội, còn người Do Thái thì lại bị xử tử và
toàn bộ các đồng hương Dcủa ông bị đuổi khỏi Đức trong sự hả hê và vui
mừng của mọi người. 5. Vì sao Thánh Peter bị hói (How Saint Peter Lost His Hairs)
Thánh Peter theo sử sách miêu tả là bị hói. Và có hẳn một câu chuyện cổ của Đức giải thích cho lí do này.
Trong một lần Chúa Jesus và Thánh Peter đang đi đường, cả hai dừng
lại tại một nông trại vì đói. Thánh Peter xin bà chủ nhà chút thức ăn,
bà đồng ý và cho ông 3 chiếc bánh mới nấu thơm phức. Peter liền giấu một
cái bánh dưới nón của ông và bảo với Jesus rằng bà chỉ cho mỗi người
một cái bánh.
Khi ông định ăn cái bánh mà ông giấu thì do quá nóng nên nó đã đốt
trụi hết tóc trên đầu của Thánh Peter. Về cơ bản thì bài học từ câu
chuyện này là đừng tham lam… hoặc ít nhất cũng nên biết giấu cái bánh
chỗ nào đó “an toàn” hơn. Khoahocthuvi.net
Nhận
lời mời của Tổng thống Xin-ga-po Tô-ni Tân Keng Giam, Chủ tịch nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang và Phu nhân thăm cấp
nhà nước tới Xin-ga-po từ ngày 28 đến 30-8-2016. Ngày 29-8-2016, Chủ
tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Tổng thống Tô-ni Tân Keng Giam
và hội kiến Thủ tướng Lý Hiển Long.
Hai
bên khẳng định quan hệ song phương tốt đẹp đang phát triển nhanh chóng
kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược từ năm 2013. Sự trao đổi
thường xuyên giữa các lãnh đạo, quan chức và nhân dân hai nước tiếp
tục củng cố nền tảng vững chắc của quan hệ song phương. Chủ tịch nước
Trần Đại Quang bày tỏ sự đánh giá cao của Việt Nam đối với Xin-ga-po về
những chương trình đào tạo và khóa học nâng cao năng lực theo Chương
trình hợp tác Xin-ga-po đã mang lại lợi ích cho hơn 16.700 công chức
của Việt Nam, trong đó bao gồm những khóa học tại Xin-ga-po của những
cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam theo Thỏa thuận về chương trình đào
tạo cấp cao và Chương trình học tập nghiên cứu dành cho Đảng viên cấp
cao của Đảng Cộng sản Việt Nam (2013 - 2015). Hai bên nhất trí khuyến
khích các cơ quan hữu quan của hai nước gia hạn Thỏa thuận trên cho
giai đoạn 2016 - 2018.
Hai nhà lãnh đạo ghi nhận quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư và kinh
tế mạnh mẽ giữa hai nước. Thương mại song phương đã tăng trưởng nhanh
chóng trong thập kỷ qua, đạt 21,6 tỷ đô-la Xin-ga-po trong năm 2015,
với đà tăng trưởng 10,6% trong năm 2015. Xin-ga-po là đối tác thương
mại lớn thứ sáu của Việt Nam trong khi Việt Nam là đối tác thương mại
lớn thứ 11 của Xin-ga-po. Xin-ga-po là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt
Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký xấp xỉ 38 tỷ USD.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận nguồn đầu tư của Xin-ga-po đã
góp phần vào sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, trong
đó bao gồm các Khu Công nghiệp Việt Nam - Xin-ga-po (VSIP) và các khu
công nghiệp sáng tạo công nghệ cao rất thành công trên khắp Việt Nam,
thu hút khoảng chín tỷ USD đầu tư và tạo hơn 170.000 việc làm. Chủ tịch
nước Trần Đại Quang cũng rất hoan nghênh Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền
thăm Việt Nam từ ngày 11 đến 14-9-2016 và tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm
thành lập VSIP.
Hai bên hoan nghênh tăng cường quan hệ song phương, trong đó Việt Nam
tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp nước
ngoài. Thủ tướng Lý Hiển Long ghi nhận tầm quan trọng của hạ tầng cơ sở
pháp lý hoàn chỉnh là nền tảng cho việc xây dựng những dịch vụ tài
chính cho Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị Việt Nam sớm cấp giấy phép
cho chi nhánh ngân hàng do nước ngoài sở hữu cho Ngân hàng UOB để tạo
điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp các dịch vụ tài chính ở Việt Nam
cho các doanh nghiệp của Việt Nam và Xin-ga-po. Chủ tịch nước Trần Đại
Quang ghi nhận đề nghị trên và sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Việt
Nam hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng UOB để hoàn tất những thủ tục kỹ
thuật cho việc cấp phép. Hai bên ghi nhận việc tăng cường kết nối khu
vực sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam thông qua sự giao lưu ngày
càng tăng của người dân cũng như của hàng hóa và dịch vụ, hai bên hoan
nghênh tăng cường kết nối thông qua Thỏa thuận Dịch vụ hàng không rộng
mở. Thủ tướng Lý Hiển Long đề nghị Việt Nam cho phép Xin-ga-po được
hưởng thương quyền 5 bay tới các thành phố lớn của Việt Nam.
Hai bên ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác an ninh và
quốc phòng, góp phần tăng cường hiểu biết chung giữa hai nước. Trên cơ
sở Thỏa thuận hợp tác quốc phòng năm 2009 (DCA), hai bên nhất trí: (1)
duy trì các chuyến thăm song phương và các cơ chế đối thoại giữa hai
cơ quan quốc phòng, trong đó bao gồm đối thoại chính sách giữa Thứ
trưởng Quốc phòng Việt Nam và Bí thư Thường trực về Quốc phòng của
Xin-ga-po; (2) tăng cường hợp tác nghiên cứu chiến lược giữa các cơ
quan nghiên cứu; (3) đẩy mạnh giao lưu giữa hai quân đội như trao đổi
chuyên gia, cũng như hợp tác đa phương trong khuôn khổ Hội nghị Bộ
trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và ADMM+; và (4) tiếp tục hợp tác tình
báo và an ninh sẵn có để chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và tội phạm
xuyên quốc gia.
Xin-ga-po sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hoàn thành vai trò Chủ tịch Diễn
đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 thông qua
những sáng kiến chung vì lợi ích của hai nước. Xin-ga-po hỗ trợ kỹ
thuật và giúp nâng cao năng lực cho cán bộ Việt Nam trong Hiệp định Đối
tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn
định trong khu vực và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Hai nhà
lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các
tranh chấp, trong đó bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp
lý và ngoại giao, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp luật pháp
quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982
(UNCLOS). Hai bên khẳng định ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên
bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và hợp tác chặt chẽ hướng
tới sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Nhân dịp này, Chủ
tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao nỗ lực của Xin-ga-po trong vai
trò là quốc gia điều phối viên quan hệ Đối tác đối thoại ASEAN - Trung
Quốc.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự và phát biểu ý kiến tại Diễn đàn
Doanh nghiệp Xin-ga-po - Việt Nam; gặp một số công ty có đầu tư lớn
tại Việt Nam; và chứng kiến lễ ký kết: (1) Biên bản Thỏa thuận về việc
Công ty đầu tư Chính phủ Xin-ga-po (GIC) mua 7,73% cổ phần của Ngân
hàng Vietcombank của Việt Nam trị giá xấp xỉ 385 triệu USD; và (2) Biên
bản Ghi nhớ về hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
và Liên đoàn Doanh nghiệp Xin-ga-po.
Ngày 30-8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ăn sáng, làm việc với Phó Thủ
tướng Xin-ga-po Tiêu Chí Hiền và tiếp Bộ trưởng Danh dự cấp cao Gô
Chốc Tông. Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu ý kiến tại Viện Yusof
Ishak - Nghiên cứu Đông - Nam Á (ISEAS) về “Đoàn kết, chung sức hành
động, cùng phát triển bền vững”. Đây là phát biểu lần thứ 38 của lãnh
đạo cấp cao các nước tại Viện nghiên cứu này. Tổng thống Tô-ni Tân Keng
Giam và Thủ tướng Lý Hiển Long hoan nghênh lời mời thăm Việt Nam của
Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Kẹt xe kinh hoàng, người Sài Gòn "chết lặng" dưới cơn mưa
30/08/2016 20:20
(NLĐO) - Cơn mưa lớn đổ xuống vào giờ tan tầm khiến tình trạng giao
thông nhiều khu vực trung tâm thành phố tê liệt, kẹt xe ùn ứ kéo dài
hàng giờ.
Chiều tối 30-8, cơn mưa lớn đổ
xuống như trút nước khiến giao thông nhiều khu vực trung tâm thành phố
tê liệt hoàn toàn, hàng ngàn phương tiện di chuyển dưới cơn mưa.
Tại khu vực ngã sáu vòng xoay
Dân Chủ (quận 3, TP HCM) xe cộ từ nhiều hướng đổ về hỗn loạn, ken đặc
giữa đường lẫn trên vỉa hè. Các phương tiện phải nhích từng chút một.
Đường 3 tháng 2 là một trong
những con đường bị kẹt xe trầm trọng nhất, kéo dài liên tục hàng cây số
cả hai hướng. Có những lúc, các phương tiện lưu thông dường như dậm chân
tại chỗ vì giao thông tại các nút giao thông tê liệt.
Một phụ nữ chở theo con nhỏ
không thể đưa xe từ trên vỉa hè xuống đường bởi các phương tiện giao
thông khác đang chen chúc kéo dài.
Hai cô gái trẻ tấp xe vào lề đường, tranh thủ trò chuyện với nhau chờ cơn mưa dứt.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi
nhiều người ngao ngán, mệt mỏi khi phải chịu đựng cảnh ồn ào, chờ đợi
trong tình trạng kẹt xe dưới cơn mưa.
Người dân buôn bán nhỏ mệt mỏi vì vừa phải chen chúc, lại phải đạp chiếc xe nặng nề, lỉnh kỉnh đồ đạc.
Cầu vượt Nguyễn Tri Phương
(quận 10, TP HCM) là khu vực kẹt xe nghiêm trọng nhất. Cả trên cầu lẫn
dưới cầu đều chật cứng các phương tiện giao thông.
Tình trạng kẹt xe trên đường 3
tháng 2 kéo dài từ vòng xoay Dân Chủ (quận 3) đến cầu vượt Cây Gõ (quận
11). Tình trạng giao thông hỗn loạn, kẹt cứng khắp nơi kể cả trên cầu
vượt lẫn dưới cầu.
Tương tự, đường Thành Thái cũng trong tình trạng kẹt xe hết sức nghiêm trọng, phương tiện giao thông chen chúc kéo dài.
Tại đây, xe ô tô, xe buýt xếp hàng dài bất động trong khi đó xe máy thì cố gắng chen chúc, luồn lách để lưu thông.
Hằng ngàn người mệt mỏi chờ đợi, chen chúc dưới cơn mưa.
Một nam thanh niên tỏ ra bất lực khi tìm cách lưu thông ngược dòng xe cộ kẹt cứng.
Không khá hơn các khu vực trên,
nhiều phương tiện giao thông đổ dồn về bùng binh Ngã 7 (quận 10) khiến
nơi này rơi vào tình trạng giao thông hỗn loạn nghiêm trọng. Các phương
tiện di chuyển lộn xộn, các tuyến đường nhánh xung quanh cũng tương tự.
Đường Lê Hồng Phong (quận 10) rất hiếm khi kẹt xe nghiêm trọng cũng bị ùn ứ, kẹt xe kéo dài.
Mọi người mệt mỏi tìm cách vượt qua khỏi khu vực kẹt xe.
Tới hơn 19g30 cùng ngày, tình
trạng giao thông vẫn hết sức khó khăn khiến người dân ngao ngán. Chị Ngô
Thị Cúc (bán hàng dọc đường 3 tháng 2) cho biết: "Thường ngày khu vực
này cũng thường xuyên kẹt xe, mỗi lần cần ra đường vào giờ cao điểm là
hết sức ngán ngẩm. Nhưng hôm nay mưa lớn ngay giờ cao điểm khiến tình
trạng kẹt xe còn khủng khiếp hơn".
Quốc Chiến
TPHCM chuẩn bị kế hoạch xây một loạt nút giao thông lớn
Lê Anh
Thứ Ba, 30/8/2016, 18:27 (GMT+7)
Khi được xây dựng hoàn chỉnh, nút giao An Phú sẽ có rất nhiều nhánh
cầu vượt đi các hướng để giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: VEC
(TBKTSG Online) - TPHCM đang điều chỉnh quy hoạch để xây thêm một loạt
nút giao lớn gồm ngã sáu Phù Đổng, bùng binh Quách Thị Trang, Điện Biên
Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi - Cống Quỳnh - Phạm Ngũ Lão. Đây là
các nút giao nằm ở khu trung tâm nếu xây thêm các cầu vượt hoặc hầm
chui ở các nút giao này thì sẽ giải tỏa ùn tắc giao thông cho khu trung
tâm.
Do tình hình ùn tắc giao thông tại các nút giao lớn ngày càng nghiêm
trọng, hôm 24-8, chính quyền TPHCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Giao
thông Vận tải, Sở Quy hoạch Kiến trúc và chính quyền quận 1 về việc xác
định phạm vi quy hoạch và quy mô bốn nút giao gồm ngã sáu Phù Đổng, bùng
binh Quách Thị Trang, Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, và Nguyễn Trãi
- Cống Quỳnh - Phạm Ngũ Lão.
Song song với việc xác định quy mô các nút giao ở trung tâm, chính
quyền TPHCM cũng yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở
Giao thông Vận tải và các quận, huyện rà soát, đề xuất lập quy hoạch
chi tiết tỷ lệ 1/500 các nút giao thông, trong đó ưu tiên lập quy hoạch
trước các nút giao trên các đường vành đai, đường trục hướng tâm để
trình UBND TPHCM trong tháng 2-2017 nhằm phê duyệt, làm cơ sở để quản lý
quy hoạch đô thị được đồng bộ. Đồng thời, giải quyết các thủ tục về đất
đai, cấp phép xây dựng và tháo gỡ vướng mắc cho người dân trong khu vực
bị ảnh hưởng bởi quy hoạch tại các nút giao thông.
Hiện nay, TPHCM đang ưu tiên xây các nút giao đang là điểm "nóng" về
kẹt xe. Cụ thể, nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7)
hiện đã được chính quyền TPHCM chấp thuận và đã có nhà đầu tư đồng ý
xây dựng với tổng kinh phí dự kiến 2.620 tỉ đồng. Dự án bao gồm xây cầu
vượt và hầm chui để giảm ùn tắc giao thông ở nút giao này.
Ở khu vực phía Đông Bắc, hiện tại TPHCM đang xây dựng nút giao Mỹ Thủy
để giải tỏa ùn tắc giao thông dẫn vào cảng Cát Lái. Dự án có tổng mức
đầu tư giai đoạn 1 là 837 tỉ đồng.
Một nút giao cũng thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông là nút giao An
Phú hiện cũng được ưu tiên đầu tư sớm. Hồi giữa tháng 8-2016, trong buổi
làm việc với Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ông Bùi Xuân Cường, Giám
đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM, kiến nghị giao cho Tổng công ty Đầu tư
phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) lấy vốn dư còn lại của dự án
đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây để phân kỳ đầu tư nút giao
này.
Hai dự án khác là hầm chui nút giao An Sương và hầm chui nút giao Thủ
Đức cũng được lên kế hoạch xây dựng. Trong đó, nút giao An Sương là điểm
giao cắt giữa hai trục đường xuyên tâm quan trọng là đường Xuyên Á
(quốc lộ 22) với đường Trường Chinh và đường Vành đai 2 (quốc lộ 1A).
Nút giao này đang có một cầu vượt theo hướng quốc lộ 1A. Tuy nhiên, vào
giờ cao điểm khu vực ngã tư An Sương thường bị tắc nghẽn do có nhiều xe
từ nội thành đổ ra các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, quận 12. Do
vậy, việc xây dựng một hầm chui theo hướng đường Trường Chinh – Quốc lộ
22 sẽ giúp giảm ùn tắc. Dự án này đã được Sở Giao thông Vận tải TPHCM
lập với số vốn đầu tư gần 550 tỉ đồng.
Tương tự là khu vực ngã tư Thủ Đức, nếu làm thêm hầm chui cộng với vòng
xoay đường kính 40 mét phía trên thì sẽ giảm ùn tắc cho khu vực cửa ngõ
phía đông thành phố. Hiện tại, có một số nhà đầu tư đề xuất xây dựng
hầm chui ở nút giao này.
Dư luận xấu vẫn bao vây tân hoa hậu Việt Nam
(NLĐO) - Không chỉ bị soi nhan sắc, soi những dòng chia sẻ từ cách đây
7-8 năm và bị đưa ra phê phán, Tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh còn bị
cho là đã phẫu thuật cắt lợi, chỉnh hàm để có nụ cười như hiện tại. Đúng
là, khổ như Hoa hậu Việt Nam!
Ngay sau khi Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cô liên tiếp
gặp phải những soi mói từ công luận. Đầu tiên, cô bị soi nhan sắc, nhiều
người chê Mỹ Linh không đẹp bằng các thí sinh khác trong tốp 5. Họ lo
ngại với gương mặt dễ thương, trông hiền lành, phúc hậu này lại không đủ
chuẩn để tranh tài trong các cuộc thi nhan sắc thế giới. Những dòng
chia sẻ chê bai nhan sắc Mỹ Linh ngập tràn mạng xã hội.
Mỹ Linh hiện tại (trái) và ảnh cô trước đây (phải). Ảnh: Internet
Mỹ Linh được nhìn nhận chỉ dễ thương, hiền hậu chứ không đẹp chuẩn hoa hậu. Ảnh: Internet
Sau
phần nhan sắc, Mỹ Linh bị chê tiếp ở câu trả lời phần thi ứng xử. Câu
trả lời của cô nhận những bình luận trái chiều. Một số chê rằng nó chẳng
nói đúng trọng tâm câu hỏi, đi loanh quanh bên ngoài nên hời hợt, kém
sâu sắc. Một số khác khen ngợi ở việc cô "sửa lưng" ban tổ chức qua dùng
từ "tận hưởng" thay cho "hưởng thụ", phát hiện này là đáng khen nhưng
giá như cô nói sâu vào câu hỏi được đưa ra sẽ tạo ấn tượng tốt hơn.
Mặc
dù đã nhanh tay khóa Facebook ngay sau khi đăng quang, Mỹ Linh cũng
không thể tránh rắc rối do tài khoản ảo này mang lại. Cô bị cộng đồng
mạng chụp những dòng chia sẻ "chửi cô giáo" thuở xa xưa và đưa lên mạng.
Những bức ảnh Mỹ Linh ngày trước cũng được lưu lại và so sánh khác biệt
với những bức ảnh hiện tại. Lục tìm từng dòng bình luận, cư dân mạng
phát hiện Mỹ Linh từng trò chuyện với một người bạn có nội dung đi chỉnh
trang nhan sắc mà cụ thể là răng, lợi. Lập tức, một tin đồn cô phẫu
thuật chỉnh răng, cắt lợi để nụ cười đẹp hơn lan tỏa trên mạng. Nó ồn
ào, thu hút sự chú ý công luận vì trước đó một số người đẹp bị ban tổ
chức cuộc thi loại vì phẫu thuật răng.
Trước làn sóng tin đồn
quanh mình, Mỹ Linh đã trần tình trên các phương tiện truyền thông rằng:
"Đó chỉ là những câu nói đùa. Thực sự ai cũng có khoảng thời gian mới
lớn, hơi "trẩu tre" một chút đúng không?
Năm 2012 cũng cách đây
khá lâu rồi, hồi đó, Linh chỉ là một cô học sinh vô tư nên không có để ý
đến lời ăn tiếng nói. Từ bây giờ Linh sẽ cố gắng sửa chữa và thay đổi
dần dần”. Về việc phẫu thuật răng, người đẹp này khẳng định không có.
Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng lên tiếng xác nhận Mỹ Linh
cũng như các thí sinh khác đều đã trải qua 4 lần thăm khám răng miệng và
không phát hiện cô có chỉnh sửa.
Khi Hoa hậu Việt Nam trở thành
chủ đề nóng trên mạng xã hội với đủ kiểu săm soi quá khứ, một số cư dân
mạng nhận định rằng đăng quang cũng đã đăng quang rồi, dù có muốn hay
không, Mỹ Linh đã là hoa hậu. Vì thế, hãy nhìn vào những việc cô ấy đang
và sẽ làm trong tương lai, thực hiện nghĩa vụ hoạt động từ thiện, vì
cộng đồng của mình hơn là chăm chăm soi mói. Thiết nghĩ, dẫu chê bai, tỏ
vẻ không hài lòng, Mỹ Linh cũng không thể bị phế truất chỉ vì những
dòng chia sẻ thuở non trẻ trên mạng. Cô cũng không vì tin đồn xoay quanh
chuyện răng, lợi mà vương miện lung lay. Cái đẹp trong mắt mỗi người
mỗi khác, đôi lúc, nó vừa ý người này nhưng lại chẳng vừa ý người kia.
Những tranh cãi, thóa mạ để rồi gây tổn thương cho nhau quá vô nghĩa khi
chẳng tác động gì đến kết quả chung - Mỹ Linh vẫn là hoa hậu.
Kỳ thi hoa hậu thị phi nhất
Cuộc
thi Hoa hậu Việt Nam 2016 được công nhận là thị phi nhất trong các cuộc
thi hoa hậu từ trước đến nay. Khi đêm chung kết gần kề, một vài thí
sinh bị đình chỉ vì vấn đề phẫu thuật răng. Ba thí sinh khác đồng loạt
rút khỏi cuộc thi và những thông tin hành lang cho rằng cũng vì vấn đề
về răng. Những lùm xùm này khiến cuộc thi trở thành chủ đề bàn tán nhưng
không phải nhan sắc, vẻ đẹp của thí sinh mà vì lùm xùm quanh nó. Trước
đó, việc Hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc lá nơi công cộng bị điều tra và áp
mức độ xử phạt không được tham dự đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016
cũng khiến chủ đề nhan sắc Việt đình đám trên mạng xã hội.
Bài: Minh Khuê (Tổng hợp)
Công an điều tra vụ cây xanh bị chết bất thường
TPO - Thành phố Thanh Hóa vừa giao cơ quan công an
phối hợp với ngành chức năng tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân
khiến hàng loạt cây xanh nhiều năm tuổi trên đại lộ Lê Lợi chết bất
thường. Việc này phải xong trước ngày 20/9.
Nhiều cây bằng lăng trên đại lộ Lê Lợi đang bị chết khô. Ảnh: Hoàng Lam
Trước đó, qua quan sát bằng mắt thường, các cây xanh (cây bằng lăng)
trên đại lộ Lê Lợi (phường Đông Hương) bị chết khô có các vết chém nham
nhở ở thân cây, phần dưới gốc cây có mùi dầu nhớt và hóa chất…
Nhận được phản ánh, lãnh đạo thành phố Thanh Hóa đã giao cơ quan công
an phối hợp với ngành chức năng tiến hành xác minh, làm rõ nguyên
nhân.
Thời gian xác minh làm rõ phải xong trước ngày 20/9.
Syria cầu cứu Liên Hợp Quốc vì bị Thổ Nhĩ Kỳ "xâm lược"
30/08/2016 - 19:29 (GMT+7)
Syria đã gửi thư yêu cầu Liên Hợp Quốc có biện pháp cụ thể khi Thổ tiếp tục mở rộng xâm lấn nước này.
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào miền Bắc Syria
Daily Mail ngày 29/8 đưa tin, trong một bức thư Bộ Ngoại giao Syria gửi lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon, chính quyền Damascus cho rằng những quốc gia ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến ở Syria chính là hành động ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.
"Việc Pháp, Mỹ, Anh, Ả Rập Xê Út và Qatar tiếp tục ủng hộ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến tại Syria
và các quốc gia trên toàn thế giới rõ ràng là hành động ủng hộ khủng
bố", trích một đoạn trong bức thư của Bộ Ngoại giao Syria gửi Tổng thư
ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 29/8 vừa qua.
Trước
đó, vào hôm 24/8, lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ, xe tăng, máy bay
chiến đấu với sự yểm trợ bởi các chiến đấu cơ của liên quân quốc tế do
Mỹ đứng đầu đã bắt đầu chiến dịch tấn công nhằm vào các mục tiêu doIS và người Kurd kiểm soát ở Syria. >>>Xem thêm video:
"Chính
phủ Syria kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ đảm nhận trách nhiệm gìn giữ hòa
bình và an ninh quốc tế, đồng thời kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức rút
quân khỏi lãnh thổ Syria, phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
của Syria", bức thư nêu rõ quan điểm của chính quyền Syria.
Ngoài ra, trong thư gửi Liên Hợp Quốc,
chính quyền Syria nêu rõ cuộc chiến chống khủng bố trên đất Syria phải
được thực hiện thông qua sự phối hợp với chính phủ tại Damascus.
Bức thư còn chỉ ra rằng một số lượng lớn dân thường đã thiệt mạng và bị thương sau các cuộc không kích và pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ. >>>>Xem video xe tăng Thổ cùng binh sĩ vào Syria:
"Syria
kêu gọi các quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an lên án những tội ác
hèn nhát, gia tăng áp lực và thực hiện tất cả các biện pháp hiệu quả để
đảm bảo chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ việc ủng hộ khủng bố hoặc sử dụng
chúng như một cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Syria", bức
thư tiếp tục nêu rõ.
Theo bức thư, trong suốt chiến dịch tại thành phố Jarablus ở Bắc Syria, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã không tấn công vào IS mà thay vào đó cho phép các tay súng thuộc nhóm khủng bố này tham gia lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Duy Khương xúc động khi được công bố là người chiến thắng
Đội Trấn Thành chính thức trở thành Quán quân Đấu trường tiếu lâm mùa đầu tiên
Trong đêm chung kết được phát sóng tối 30.8, Duy Khương đã xuất sắc
vượt qua ba ứng cử viên nặng ký còn lại để giành tiền thưởng 300 triệu
đồng. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Duy Khương sau quãng thời
gian dài không ngừng luyện tập và trau dồi bản thân.
Ở đêm chung kết, ngoài việc mời đến chương trình những nghệ sĩ gạo
cội, năm vị huấn luyện viên còn trực tiếp đứng trên sân khấu diễn cùng
học trò. Với chiến thuật và cách xây dựng kịch bản riêng, mỗi đội đã
mang đến màu sắc khác biệt và ấn tượng.
Lâm Vỹ Dạ đội Đức Thịnh mở màn đêm chung kết bằng tiểu phẩm đậm
chất trinh thám. Đầu tiên, Đức Thịnh trong tạo hình một công nhân dọn vệ
sinh dưới gầm cầu xuất hiện trên sân khấu. Anh bất ngờ la lên rằng đã
nhặt được một chiếc dép và một cái điện thoại bị bỏ lại bên chân cầu. Lo
ngại có người tự tử, Đức Thịnh kêu cứu khắp nơi. Đúng lúc này, "thám tử
đại tài" Lâm Vỹ Dạ và "trợ lý" Hoàng Mèo xuất hiện. Lâm Vỹ Dạ - Hoàng
Mèo yêu cầu những người xung quanh hợp tác để mình tìm ra hung thủ trong
vụ án mưu sát dưới chân cầu này.
Lâm Vỹ Dạ khéo léo đưa cả chồng Hứa Minh Đạt và hai đứa con lên sân khấu phụ họa cho mình
HLV Đức Thịnh phụ diễn cho học trò
Sau một hồi làm rối tung mọi chuyện, Lâm Vỹ Dạ bắt đầu tung chiêu
lên đồng nhập xác. Với sự tung hứng ăn ý của Hoàng Mèo, Lâm Vỹ Dạ đã vẽ
ra màn kịch công phu, khiến cho cô bạn gái của người tự tử kia tin như
điếu đổ. Đến khi Lâm Vỹ Dạ bảo cô gái chuyển tiền vào tài khoản của mình
thì người đàn ông bị cho là đã tự tử bất ngờ xuất hiện.
Đến lúc này Đức Thịnh mới "lật mặt" Lâm Vỹ Dạ và Hoàng Mèo. Thì ra,
tất cả những chuyện tử tự xảy ra trong đêm nay đều là do nhóm Hiệp sĩ
đường phố của Đức Thịnh dựng lên với mục đích đưa hai kẻ lừa gạt Lâm Vỹ
Dạ - Hoàng Mèo vào bẫy. Tiểu phẩm kết thúc trong không khí vui vẻ, kẻ
xấu bị trừng trị thích đáng. Điều đặc biệt trong lúc trình diễn, Lâm Vỹ
Dạ còn khéo léo đưa cả chồng Hứa Minh Đạt và hai đứa con lên sân khấu
phụ họa cho mình.
Nhận xét về Lâm Vỹ Dạ, Trấn Thành chia sẻ anh cảm thấy hài lòng khi
thấy cô diễn rất tự tin. Xem Lâm Vỹ Dạ thể hiện, Trấn Thành như chứng
kiến một tiểu phẩm mang tính chất "gia đình dòng tộc", diễn thoải mái,
tự tin mà vẫn gây được tiếng cười hiệu quả. Kết quả, Trấn Thành cho Lâm
Vỹ Dạ 9,5 điểm. Trường Giang cho 9,5 điểm. Thu Trang - Tiến Luật cho 9,5
điểm. Tổng cộng, Lâm Vỹ Dạ có 28,5 điểm.
Chiến binh mạnh nhất đội Thu Trang và Tiến Luật - Thanh Tân mang
đến tiểu phẩm xúc động về câu chuyện của chính mình. Dưới sự dàn dựng,
sắp xếp khéo léo của huấn luyện viên, Thanh Tân đã đưa khán giả đi từ
niềm vui cho đến nỗi buồn, rồi lại vỡ òa trong sự hạnh phúc và tự hào.
Thanh Tân vào vai một diễn viên trẻ, trong lúc trò chuyện với người bạn
đã hồi tưởng lại quá khứ nhiều nước mắt của mình.
Chiến binh mạnh nhất đội Thu Trang và Tiến Luật - Thanh Tân mang đến tiểu phẩm xúc động về câu chuyện của chính mình
Kết thúc tiết mục, Thu Trang - Tiến Luật - Ốc Thanh Vân bất ngờ đưa mẹ ruột của Thanh Tân (ngoài cùng bên trái) lên sân khấu
Gia đình Thanh Tân rất nghèo, mẹ cậu làm công nhân vệ sinh, thường
phải quét rác, dọn đường đến tận 2 giờ sáng. Khi Thanh Tân 14 tuổi, cậu
được mẹ cho đi học diễn xuất ở lớp tình thương của thầy giáo Hữu Quốc.
Thương Thanh Tân hiền lành, ngoan ngoãn, thầy Hữu Quốc và các bạn học La
Thành, Phúc Zelo, Minh Dự, Lê Trang hết mực giúp đỡ, hỗ trợ. Một buổi
tối nọ, khi mẹ đã lao vào công việc dọn vệ sinh quen thuộc, Thanh Tân
cũng bắt đầu đến lớp học. Tuy nhiên, một điều bất thường là cậu bất ngờ
đòi bỏ về. Khi thầy Hữu Quốc hỏi nguyên nhân, Thanh Tân mới kể chuyện
cậu đang tiếp tay cho bọn côn đồ buôn bán ma túy.
Biết Thanh Tân nhỏ dại, không hiểu được tác hại của hành động này,
thầy Hữu Quốc đã lên tiếng can ngăn. Đúng lúc đó, nhóm côn đồ xuất hiện
và giằng co với thầy Hữu Quốc. Sau khi cự cãi một hồi, thầy Hữu Quốc đã
bị đâm chết. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, thầy còn căn dặn Thanh Tân
phải làm lại cuộc đời, tiếp tục theo con đường diễn xuất và tỏa sáng rực
rỡ.
Kết thúc tiết mục, Thu Trang - Tiến Luật - Ốc Thanh Vân bất ngờ đưa
mẹ ruột của Thanh Tân lên sân khấu. Giây phút Thanh Tân ôm mẹ và xúc
động nói về công việc của bà đã làm cho khán giả có mặt ở trường quay
bật khóc. Không khí đêm Chung kết như lắng đọng trong giây phút mẹ con
Thanh Tân dành cho nhau những lời lẽ yêu thương đầy tự hào.
Trường Giang đánh giá cao những nỗ lực mà Thanh Tân đã bỏ ra trong
đêm Chung kết. Nam huấn luyện viên cũng chia sẻ, anh biết rõ rằng với
năng lực của Thu Trang - Tiến Luật, Hữu Quốc, La Thành, tiết mục này
hoàn toàn có thể khiến khán giả cười từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, việc
đưa câu chuyện cá nhân vào bài thi cũng là một ý tưởng đầy ý nghĩa.
Trường Giang cho Thanh Tân 9,5 điểm. Trấn Thành cho 9,5 điểm. Đức Thịnh
cho 9,5 điểm. Tổng cộng, Thanh Tân có 28,5 điểm.
Ở đêm Chung kết này, Trường Giang tung toàn lực hỗ trợ học trò Phát
La. Nam huấn luyện viên còn mời cả Lê Giang, Anh Đức làm phụ diễn cho
chiến binh của mình. Phát La - Lê Giang - Trường Giang đóng vai ba người
bạn cùng đi thám hiểm tìm kho báu. Trên đường đi, học gặp tai nạn máy
bay và bị rơi xuống đảo hoang. Trong lúc Trường Giang cãi vã với Phát La
vì cho rằng chính anh chàng gây nên thảm họa thì họ bất ngờ cứu được cô
gái xinh đẹp. Khi chưa kịp hỏi đường thoát khỏi đảo hoang thì cô gái
này đã biến mất. Ngay sau đó, cô gái xấu xí khác chạy ra và gây rắc rối
cho Phát La.
Trường Giang không ngại lăng xả cùng học trò
Đức Thịnh nhận xét Phát La đã bị Trường Giang, Lê Giang, Anh Đức lấn át
Và mọi chuyện lại càng nghiêm trọng hơn khi cả bộ tộc vui vẻ đột
ngột xuất hiện. "Tộc trưởng" Anh Đức yêu cầu Phát La - Trường Giang - Lê
Giang phải kể chuyện cười, nếu không làm được thì sẽ bị đánh. Trường
Giang trong lúc thực hiện thử thách đã bị Anh Đức và học trò Phương Nam
gài bẫy đánh té tát. Phát La may mắn thoát được những trận đòn nhờ có
màn kết hợp ăn ý với Lê Giang.
Cuối tiểu phẩm, Anh Đức lý giải rằng ở đảo hoang không có kho báu,
tấm bản đồ mà Phát La có được chỉ là trò đùa nhằm giúp những kẻ lười
biếng sớm tỉnh ngộ. Anh Đức cho biết, nếu muốn thoát khỏi đảo hoang thì
Phát La phải cưới cô con gái xấu xí của mình. Sau một hồi từ chối, cuối
cùng Phát La cũng phải chấp nhận gắn bó cuộc đời với cô gái có nhan sắc
"ma chê quỷ hờn".
Huấn luyện viên Đức Thịnh nhận xét rằng anh rất thích tiểu phẩm này
vì nó thông minh, sáng tạo và mang đến tiếng cười vui vẻ. Tuy nhiên,
nếu đánh giá một cách khách quan, Phát La đã bị Trường Giang, Lê Giang,
Anh Đức lấn át. Đất diễn cho Phát La thể hiện khá nhiều, nhưng điều hạn
chế là anh chàng chưa thể vượt qua được cái bóng của các bậc đàn anh,
đàn chị. Đức Thịnh cho Phát La 9,5 điểm. Trấn Thành cho 9,5 điểm. Thu
Trang - Tiến Luật cho 9,5 điểm. Tổng cộng Phát La có 28,5 điểm.
Quyết tâm giành chức Quán quân cho trò cưng Duy Khương, Trấn Thành
đã "chơi lớn" mời cả diễn viên - ca sĩ Minh Hằng làm phụ diễn. Trấn
Thành đóng vai người bố bảnh bao, lịch lãm. Duy Khương hóa thân thành
người mẹ thành đạt, xinh đẹp. Minh Hằng là đứa con gái "ngoan hiền",
diện áo dài trắng tinh khôi và luôn bé nhỏ, đáng yêu trong mắt bố mẹ.
Vậy nhưng, tất cả những điều này chỉ tồn tại ở vài phút ngắn ngủi. Duy
Khương - Trấn Thành đã ly hôn từ lâu, nhưng do không muốn Minh Hằng buồn
nên luôn giả vờ đóng kịch hạnh phúc.
Trấn Thành đã "chơi lớn" mời cả diễn viên - ca sĩ Minh Hằng làm phụ diễn
Duy Khương lấy nước mắt trong vai bà mẹ ảo tưởng điên loạn
Minh Hằng cũng khóc trên sân khấu
Nhận ra điều bất thường này, Minh Hằng đã có những thay đổi đáng
sợ. Cô buông bỏ học hành, lao vào những cuộc ăn chơi sa đọa với lũ bạn
nghiện ngập. Ngay khi bố mẹ vừa đi khỏi nhà, Minh Hằng đã đưa các bạn về
quậy phá. Lúc "mẹ" Duy Khương phát hiện ra sự thật, Minh Hằng thẳng
thắn đáp rằng cô thừa biết tất cả mọi người đang lừa dối mình. Bố mẹ cứ
mải lao vào những cuộc vui riêng tư mà quên mất đứa con gái nhỏ đang tủi
thân, buồn bã. Ngay trong chính ngày sinh nhật của Minh Hằng, "mẹ" Duy
Khương còn đưa cả bạn trai về nhà.
Thế rồi một cuộc cãi vã giữa Minh Hằng, Trấn Thành, Duy Khương đã
nổ ra. Minh Hằng tức giận bỏ đi và để lại câu nói đầy ám ảnh: "Quá muộn
màng rồi. Dù cho mẹ có nhớ ngày sinh nhật của con thì cũng sẽ không thể
nào nhớ được ngày mất của con". Tiếp đến, sân khấu thay đổi bối cảnh,
Duy Khương trở nên điên loạn khi không thể chấp nhận được sự thật là
"con gái" Minh Hằng đã qua đời. Trong cái đêm cãi vã định mệnh đó, Minh
Hằng đã đi phá thai và mất. Thấy "vợ" luôn sống trong ảo giác, Trấn
Thành đau lòng đến uất nghẹn. Nước mắt lần lượt rơi trên gương mặt Trấn
Thành, Duy Khương, Minh Hằng và cả những khán giả có mặt trong trường
quay. Tiểu phẩm khép lại cùng tiếng khóc uất nghẹn của Duy Khương nhưng
lại làm người xem lắng đọng nhiều thông điệp ý nghĩa.
Nhận xét về Duy Khương, Trường Giang đánh giá cao những nỗ lực của
nam thí sinh. Nhưng bên cạnh đó, Trường Giang cũng khẳng định rằng nếu
diễn theo Trấn Thành thì rất dễ bị "đè bẹp". Đến cả Trường Giang cũng bị
Trấn Thành "đo ván" nếu như diễn theo kịch bản và theo "màu" của nam MC
đình đám. Trường Giang cho Duy Khương 9,5 điểm. Đức Thịnh cho 9,5 điểm.
Thu Trang - Tiến Luật cho 10 điểm. Tổng cộng Duy Khương có được 29
điểm.
Được Minh Hằng trợ lực, học trò Trấn Thành lên ngôi vô địch
Trấn Thành tự hào về học trò cưng
Chiến thắng cuối cùng dành cho đội Trấn Thành đã khép lại hành trình 5 tháng chinh phục ngôi Quán quân
Sau bốn phần thi tài, Duy Khương tạm dẫn đầu với 29 điểm. Phát La,
Lâm Vỹ Dạ và Thanh Tân xếp thứ 2 với đồng 28,5 điểm. Để tìm ra người
chiến thắng cuối cùng, hằng trăm khán giả có mặt ở trường quay đã bình
chọn trực tiếp. Thí sinh nào nhận được phần trăm bình chọn cao nhất thì
được cộng 2 điểm. Thí sinh được phần trăm bình chọn đứng thứ nhì sẽ được
cộng 1 điểm.
Kết quả, Duy Khương dẫn đầu với 32% bình chọn; Phát La xếp thứ 2
với 28%. Lâm Vỹ Dạ xếp thứ 3 với 21%; Thanh Tân về vị trí cuối cùng với
19%. Tổng kết điểm số, Duy Khương có 31 điểm. Phát La có 29,5 điểm.
Thanh Tân và Lâm Vỹ Dạ đồng điểm 28,5.
Duy Khương chính thức lên ngôi Quán quân Đấu trường tiếu lâm
mùa đầu tiên trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Nhìn học trò
rưng rưng nước mắt vì xúc động, huấn luyện viên Trấn Thành cũng bật khóc
nức nở.
Chim Gõ Kiến Ảnh: BTC
Hà Lade bất ngờ lên tiếng đã chia tay, vì bạn trai đại gia "ăn vụng không biết chùi mép"
Theo Trí Thức Trẻ | 6 giờ trước
Công khai từ tháng 11/2015, cặp đôi hot girl Hà Lade và đại gia Hà Quang Dũng
nhanh chóng nhận được sự yêu mến của giới trẻ, bởi sự xứng đôi, cũng
như là những hình ảnh tuyệt đẹp mà cả 2 công khai cùng nhau trên mạng xã
hội. Cặp đôi này gọi nhau thân mật là "vợ chồng", không ngại thể hiện
tình yêu mặn nồng, thắm thiết trên Facebook. Hà Lade cũng nhận về rất
nhiều sự ghen tị khi được người yêu đại gia chiều chuộng.
Bức ảnh đầu tiên hot girl Hà Lade công khai bạn trai của mình.
Cả 2 thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tình cảm như thế này đây.
Nhưng bất ngờ thay, cách đây chỉ hơn 30 phút, cô nàng hot girl đã
khiến nhiều người giật mình khi viết một dòng trạng thái vô cùng tâm
trạng trên trang cá nhân, qua đó tiết lộ việc mối quan hệ trên đã tan vỡ
vì hành động "ăn vụng, ăn tạp không biết chùi mép" của bạn trai.
Cụ thể, cô viết như sau: "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi
nói để cho mà rõ đừng động chạm tới tôi, tôi nghe bất kì điều gì không
hay từ bạn. Dù gì cũng đã từng là gì đấy 1 năm nên tôi không muốn lớn
chuyện. Tôi cũng nói luôn rằng tôi và anh chính thức đường ai nấy đi.
Nguyên nhân muôn kiếp của mọi đàn ông là ăn vụng, ăn tạp không biết chùi
mép. Thậm chí là trong lúc yêu. Xin nói thêm nữa là những người không ở
trong cuộc tốt nhất đừng lên tiếng. Việc đã giải quyết xong cả rồi. Đó
là quyết định của anh ấy. Nên xong xuôi thì im lặng nhé. Để giữ sự tôn
trọng lẫn nhau.".
Như vậy, từ những chi tiết như "1 năm", "tôi và anh chính thức đường ai nấy đi"...,
những người đọc status đều ngầm hiểu rằng cả 2 đã chia tay, và nguyên
nhân là vì bạn trai ngoại tình. Điều này thật sự khiến cư dân mạng cảm
thấy sốc, bởi chỉ trước đó tầm nửa tháng, cặp đôi vẫn còn rất vui vẻ đi
du lịch Đà Lạt cùng nhau. Sinh nhật 22 tuổi của Hà Lade, Hà Quang Dũng vẫn dành rất nhiều lời yêu thương và quà tặng.
Chuyến đi Đà Lạt mới nhất của cặp đôi là vào ngày 13/8.
Lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào mà Hà Quang Dũng dành cho cô vào đầu tháng 8.
Dù vậy, nếu theo dõi kỹ Facebook của Hà Lade,
chúng ta có thể đoán được, có vẻ mâu thuẫn đã xảy ra khá lâu. Vì xen
lẫn với những cập nhật trạng thái vui vẻ, bình thường, tình cảm..., thì
lâu lâu, cô nàng cũng có vô số những dòng chữ đầy tâm trạng.
Hẳn đây là lời ám chỉ cho việc cô nàng phát hiện ra bạn trai ngoại tình?
"Kết thúc những ngi ngờ"
Status này kèm hastag We dont talk anymore (Chúng ta không nói với nhau nữa) thật sự khiến nhiều người phải nghi ngờ.
Hiện tại, trang cá nhân của Hà Quang Dũng vẫn còn
giữ nguyên avatar chụp với bạn gái, cũng như chưa xóa bất kỳ tấm hình
nào của 2 người, dù thời gian gần đây, anh không cập nhật hình ảnh với
Hà Lade nữa. Còn trên trang cá nhân của mình, Hà Lade hầu như đã xóa hết
các tấm ảnh có mặt Hà Quang Dũng. Cô nàng cũng đã không trả lời trả lời
khi chúng tôi cố gắng liên lạc.
Hà Quang Dũng vẫn để avatar là ảnh của mình cùng Hà Lade.
Liên lạc ngay với Hà Quang Dũng, anh chỉ chia sẻ ngắn gọn rằng anh và Hà Lade hiện tại chỉ là bạn. Mọi việc đều là lỗi của anh, Hà Lade
không có lỗi gì cả. Thông qua đó, anh cũng muốn chuyện trong cuộc chỉ 2
người được biết và gửi lời cảm ơn vì mọi người đã dành sự quan tâm cho
chuyện tình cảm của anh.
Ngỡ ngàng với điểm thi đại học của Tân HHVN 2016 Đỗ Mỹ Linh
Thiên Thiên - Theo Thegioitre.vn | 6 giờ trước
Số điểm thi Đại học mà tân HHVN 2016 Đỗ Mỹ Linh đạt được khi đỗ vào Ngoại thương khiến không ít khán giả ngưỡng mộ.
Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 khép lại với chiến thắng bất ngờ thuộc về thí sinh Đỗ Mỹ Linh đến từ thủ đô Hà Nội. Với danh hiệu và vương miện cao quý, Mỹ Linh sẽ có 2 năm đương nhiệm để thực hiện những trọng trách, nghĩa vụ của đương kim Hoa hậu Việt Nam.
Tuy nhiên, ngay khi vừa đăng quang, tân HHVN 2016 liên tục bị các
“thánh” soi từ ngoại hình đến những sai lầm trong quá khứ. Trước những
phản hồi thiếu tích cực ấy, người đẹp chọn giải pháp im lặng và khoá
trang cá nhân.
Xuyên suốt cuộc thi, Mỹ Linh được đánh giá khá cao
bởi nét hiền dịu, nữ tính, gương mặt thanh tú cùng vóc dáng gợi cảm. Bên
cạnh đó, học vấn của Tân HHVN 2016 cũng khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.
Hiện tại, cô đang theo học tại Đại học Ngoại Thương - ngôi trường uy
tín hàng đầu trong nước. Khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh là sinh viên năm thứ 3, thuộc lớp Anh 2, khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Ngoại thương Hà Nội.
Nhìn vào bảng điểm thi Đại học của Đỗ Mỹ Linh, không ít khán giả cảm thấy ngưỡng mộ.
Khi tra cứu điểm thi Đại học của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vào năm 2014, tổng điểm 3 môn Toán, Tiếng Anh và Ngữ Văn của cô là 21. Qua bảng điểm có thể thấy hoa hậu Mỹ Linh
học giỏi môn Tiếng Anh nhất với điểm thi lên tới 8.25 (môn 2). Điểm hai
môn Toán (môn 1) và Ngữ Văn (môn 3) chỉ dừng ở mức trung bình khá, với
số điểm lần lượt là 6.75 và 6.
Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2016, Mỹ Linh từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và chỉ dừng chân ở top 15 chung cuộc. Mỹ Linh được
đánh giá cao bởi gương mặt sáng, ăn ảnh nhưng hình thể lại không nổi
trội bởi chiều cao. Cũng chính từ việc từng tham gia một cuộc thi nhan
sắc khiến nhiều người cho rằng cơ hội của cô tại Hoa hậu Việt Nam năm nay là rất mong manh dù Mỹ Linh vẫn thuộc nhóm thí sinh mạnh.
Hình ảnh lộng lẫy, kiêu sa của tân Hoa hậu Việt Nam 2016: Đỗ Mỹ Linh
Bi kịch tự thân của những "thánh khoe mẽ" khi gặp phải "thánh bóc mẽ"
Phương Lê - Theo Thegioitre.vn | 6 giờ trước
Mạng xã hội dần trở thành một phần thiết yếu
của cuộc sống, nhưng liệu rằng giới trẻ có đang sa đà vào việc "khoe mẽ"
và sống bằng những nút like?
Từ trước đến nay, mọi người có xu hướng đánh giá một người giàu hay
nghèo qua những gì họ phô trương ra bên ngoài. Khi mà công nghệ ngày
càng tiên tiến, mạng xã hội trở thành một phần cuộc sống, thì hiển nhiên
nó cũng trở thành một công cụ để "khoe mẽ". Khi ai ai cũng chăm chỉ
đăng tải những bức ảnh lung linh tại những nhà hàng sang trọng, những bộ
cánh đắt tiền, những siêu xe bạc tỉ... thì giữa mớ thật- giả hỗn độn
ấy, đâu mới là điều đáng tin? "Giàu thật và giả vờ giàu": "Cặp phạm trù này không chỉ tồn tại ở Việt Nam hay Sô bít Việt mà
nó tồn tại mang tính toàn cầu. Nhưng dù là nền văn hoá nào đều có những
điểm khá tương đồng về biểu hiện hay nhận biết. Giàu có là nhiều tiền và nhiều tài sản nôm na thế. Vì thế một số
bạn "fake" hay pose bên cái vô lăng xế sang, hay đứng ở đuôi luxury
yachts, trong khi người giàu thật sự thì ém nhẹm đi bằng mọi giá để đỡ
bị để ý (chỉ khoe khi trên bờ vực phá sản hay bị siết nợ). Người giả vờ giàu đi ăn thì chăm chăm check-in sang chảnh trong khi người giàu thật chỉ quan tâm đồ ăn và dịch vụ có tốt không.
Những thành tích "khoe mẽ" đáng ngưỡng mộ của người trẻ.
Người giả vờ giàu hay mua sắm quá sức, trong khi những người giàu
thật lại mua sắm dưới mức thu nhập của mình. Vì thế, một người mặc
thương hiệu cao cấp chưa chắc giàu thật và một người mặc đồ bình
dân chưa chắc đã nghèo. Người giả vờ giàu mua sắm một món mà lại rất ghét sales, trong
khi người giàu thật mua cả bao tải một lần để tiết kiệm thời gian. Người giả vờ giàu thường tận dụng mọi cơ hội để khoe mình giàu,
trong khi người giàu thật sự chẳng ai lại đi khoe cái mình đang quá thừa
thãi... Người giả vờ giàu online facebook và đi event liên tục dù chả
liên quan gì đến công việc (rảnh mà), người giàu thật một năm cập nhật
facebook một lần".
Bài chia sẻ về thật giả lẫn lộn giữa giàu "xịn" và giàu "dỏm" từ một tài khoản mạng xã hội có tên H.T.H
hẳn sẽ khiến nhiều người gật gù đồng cảm. Khi "khoe mẽ" dần trở thành
một hiện tượng xã hội, nhiều người chỉ chăm chăm đến những nơi sang
trọng và chọn một góc đẹp nhất để tạo dáng "lòe thiên hạ" mà thậm chí
chẳng mua món gì tại đó. Hay một bức ảnh thử đồ, "cầm nhờ" tại một trung
tâm thương mại cũng được dân tình rình rang đăng tải cùng những dòng
chú thích chứng tỏ đẳng cấp. Nhưng liệu "giấy có gói được lửa" và hiển
nhiên câu chuyện về chàng đại gia trẻ sở hữu khối tài sản kếch xù với
siêu xe, trang sức, những chuyến nghỉ dưỡng trong mơ... không phải là
hiện tượng đầu tiên bị cư dân mạng "bóc phốt". Sinh nhật ở Paris:
Gần đây, cư dân mạng một phen choáng ngợp trước thành tích nhiệt tình khoe khoang của một tài khoản X.X.A.R.
Theo lời tự giới thiệu của chàng trai, anh hiện đang làm quản lý và
thiết kế thời trang, đến từ Hà Nội, nhưng hiện đang sống tại Paris
(Pháp), và thường xuyên có những chuyến bay đi đi về về giữa hai nơi.
Không chỉ chăm chỉ đăng tải những bức ảnh lung linh khoe ngoại hình
điển trai, chàng trai này còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch đến
nhiều quốc gia, nhưng khẳng định chỉ ngồi khoang thương gia mà thôi.
Và một trong những sự kiện đáng nhớ là bức ảnh anh đăng tải cùng dòng chú thích: “Nỗi
buồn xa người thân, bạn bè và gia đình. Ngồi một mình với bữa ăn và
ngắm thành phố Paris. Đôi mắt đang ngập tràn những nỗi buồn và rơi lệ -
in Paris (France)". Nhưng chẳng may cho anh, khi cư dân mạng
đã nhanh chóng phát hiện ra tòa nhà Bitexco (Sài Gòn) phía sau lưng anh
thay vì tháp Eiffel tại Paris hoa lệ.
Những sơ hở của câu chuyện khoe khoang nhanh chóng được cư dân mạng phát hiện.
Nhận vờ soái ca:
Những ngày gần đây, cộng đồng mạng lại một phen cười nghiêng ngả với
chiêu trò khoe "người yêu" của một cô gái. Cô gái này chăm chỉ đăng tải
hình ảnh chàng soái ca điển trai và tự nhận mình là người yêu của chàng.
Nhiều người không khỏi thắc mắc khi cả hai yêu nhau mà không hề có lấy
một bức ảnh chụp chung, chỉ toàn ảnh chụp riêng của chàng trai cùng
những lời lẽ hết sức ngọt ngào "tự biên tự diễn" của cô gái.
Không ít bạn bè, đặc biệt là những chị em tỏ ra ganh tị với cô gái
trẻ. Đáp trả lại điều này, cô gái mạnh dạn đăng tải dòng trạng thái: “không yêu anh nào ngoan hiền bình thường, không đẹp giai hoặc xấu xấu. Đỡ bị giành giật.” Mọi chuyện tưởng đã êm thắm cho đến khi nhân vật chính trong bức ảnh xuất hiện và lên tiếng: “Anh còn gia đình, công việc, bạn gái anh nữa, nếu chẳng may bạn
gái anh đọc được và nhận được những hình ảnh này, là em đang từ yêu quý
anh trở thành người hại anh đấy em à... Hiện nay anh đã có người yêu,
anh mong là em hiểu anh cần gì, anh không muốn dính vào thị phi phức tạp
nữa. Anh muốn được yên bình… Mong em đừng làm vậy nữa và gây nhiều rắc
rối cho anh!".
Những hình ảnh khiến người xem lắc đầu ngao ngán.
Thân thiết với người nổi tiếng:
Một chàng trai trẻ không chỉ khoe khoang gia sản khủng mà còn khiến
cộng đồng mạng bất ngờ với bức ảnh thân thiết với nam người mẫu nổi
tiếng. Cụ thể, chàng trai này đi thăm bệnh, vô tình phát hiện phòng bệnh
của nam người mẫu X. và xin vào chụp ảnh.
Điều bất ngờ là chàng trai này lại đăng tải bức ảnh chụp chung ấy,
cùng dòng trạng thái như thể anh với nam người mẫu là bạn bè thân thiết,
khiến không ít người lầm tưởng đó là sự thật. Trước hàng loạt xôn xao,
đồn đoán, đích thân nam người mẫu đã lên tiếng khẳng định: mối quan hệ
của cả hai không giống như chủ nhân tài khoản này ám chỉ. Được biết, đây
không phải lần đầu tiên chàng trai này bị "bóc mẽ". Trước đây, anh ta
đã từng "thấy người sang bắt quàng làm họ" với hàng loạt nghệ sĩ khác.
Chàng trai trẻ một phen muối mặt khi bị chính người trong cuộc "bóc phốt".
9x quản lý hệ thống gần 9000 nhân viên:
Cách đây không lâu, một cô gái trẻ sinh năm 1992 tại Sài Gòn khiến cộng đồng mạng dậy sóng với bức tâm thư:
"Mẹ ơi, con đi chơi không phải vì con không làm mà vì con muốn
cho mẹ biết trên đời này không có ai đủ khả năng làm việc như con gái mẹ
đâu. Ngay cả kế toán giỏi nhất ở Úc mẹ đưa về. 8 năm nay tự con làm,
con tiêu, con chơi, con phá, cha mẹ cho con được gì nào? Nói đi cũng
phải nói lại, bây giờ con mà chết thì ba mẹ có khả năng điều hành nổi
được cái bộ máy của nhà mình và gần 9.000 nhân viên?".
Thay vì trầm trồ với tài năng của cô gái trẻ, đa phần cư dân mạng lại
tỏ ra vô cùng khó chịu với sự hoang tưởng của cô ta. Trước phản ứng dữ
dội của cộng đồng mạng, cô gái phải tiếp tục đăng tải dòng trạng thái
"đính chính" không lâu sau đó:
Khối gia sản khủng cũng chỉ là sản phẩm tưởng tượng của cô gái trẻ.
“Gia đình tôi có hệ thống nhà hàng tại 15 chi nhánh trên toàn
quốc. Thu nhập của tôi không cố định nhưng khoảng 300-400 triệu
đồng/tháng. Số tiền này có được từ việc tôi bao quát công ty đến cho vay
nặng lãi… Muốn tin hay không bạn chỉ cần hỏi các quán bar, nhãn hiệu
thời trang ở trung tâm thương mại, những người nổi tiếng và giới ăn chơi
trên địa bàn Hà Nội, họ đều biết về tôi”.
Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, cư dân mạng cũng nhanh chóng
phát hiện ra, những hình ảnh xa xỉ bên túi xách, nước hoa, mỹ phẩm hàng
hiệu của cô gái này thật ra chỉ là ảnh "mượn" từ một cửa hiệu mỹ phẩm. Danh gia vọng tộc "lót vàng dưới chân":
Nói đến trình độ khoe mẽ, mọi người hẳn vẫn chưa quên cái tên Keny Sang. Cư dân mạng không khỏi "choáng toàn tập" trước những công bố về gia thế khủng: "Gia
tộc lót vàng dưới dân tôi từ nhỏ”, “Xe SH cũng không có cửa để tôi bước
lên”, “Sài Gòn bé lắm, so với gia đình nhà tôi thì chưa đủ đẳng cấp”,
“Tôi hay dùng thắt lưng, đồng hồ, nước hoa từ các thương hiệu lớn trên
thế giới…”.
Chính những phát ngôn gây sốc đã khiến không ít người tò mò về danh tính thật sự của chàng trai trẻ. Được biết, Kenny Sang tên thật là Nguyễn Thanh Sang
ở huyện Bình Chánh, TP. HCM. Theo tìm hiểu thì "biệt thự ở Phú Mỹ Hưng"
của anh thực chất chỉ là một căn nhà cấp 4 bình thường, "nông trại
nghìn m2" cũng chỉ là mảnh vườn cây ăn trái; và “gia tộc giàu có lót
vàng từ nhà ra ngõ” cũng chỉ là sản phẩm thêu dệt và phóng đại đến khó
chấp nhận. Thậm chí gia thế khủng mà Sang nhắc đến thực
chất là: bố là thợ hàn, mẹ phụ bán cơm và bản thân chàng trai này vẫn
còn sống chật vật trong căn phòng thuê trọ.
Kenny Sang là cái tên được nhiều người nhắc đến với những phát ngôn gây sốc.
Tạm kết:
Trên đây là những minh chứng rõ ràng cho những cú phốt khoe mẽ điển
hình. Hiển nhiên, nếu bạn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, bạn giàu
có và dư dả, thì bạn hoàn toàn có quyền làm mọi thứ với chúng, kể cả
việc khoe khoang, nếu bạn thích. Tuy nhiên, nếu chúng chỉ là đồ "vay
mượn", "cầm nhờ", chỉ để có được những tấm ảnh lung linh nghìn like, rồi
lại đem về cho bạn vô số "gạch đá"... thì liệu có đáng để bạn đánh đổi?
Không ít lí lẽ để biện minh cho "chân lí": "thà một phút huy hoàng
rồi chợt tắt", nhưng rõ ràng mọi người chỉ hâm mộ cái "huy hoàng" của
bạn, khi bạn chính là người thật sự sở hữu nó, chứ không thể tỏa sáng
trong phút chốc, để rồi phải mang "phốt nhơ" cả một thời gian rất dài về
sau.
Ảnh: Internet.
Tấn công tự sát vào đại sứ quán Trung Quốc ở Kyrgyzstan
Các
điều tra viên, nhân viên an ninh tại hiện trường vụ tấn công bên ngoài
đại sứ quán Trung Quốc ở Bishkek, Kyrgyzstan ngày 30/06/2016.
REUTERS/Vladimir Pirogov
Trung Quốc đã trở thành mục
tiêu của một vụ tấn công tự sát ở Bishkek, thủ đô nước Kyrgyzstan thuộc
Liên Xô cũ. Một người lái chiếc xe hơi có gài chất nổ đã kích nổ ngay
trong khuôn viên đại sứ quán Trung Quốc sáng nay 30/08/2016, làm ít nhất
ba người bị thương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án vụ tấn công này.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Heike Schmidt cho biết thêm chi tiết: « Kẻ tấn công tự sát đã lao chiếc xe gài chất nổ tông vào cổng
đại sứ quán Trung Quốc. Một vụ nổ dữ dội đã xảy ra bên trong cơ sở ngoại
giao này, ngay gần nhà ở của đại sứ, khiến thủ phạm bị chết và làm bị
thương ít nhất ba người - một người làm vườn cùng với hai bảo vệ, đều là
người Kyrgyzstan. Các nhân viên đại sứ quán Trung Quốc và tòa đại sứ
Hoa Kỳ bên cạnh đã được sơ tán. Trung Quốc ngày càng bị khủng bố quốc tế nhắm đến, và vụ tấn công vào ngoại giao đoàn Trung Quốc tại Bishkek là ví dụ mới nhất. Hồi tháng Bảy năm ngoái, một nhân viên đại sứ quán Trung Quốc ở
Somalia đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công ở Mogadishu. Chưa đầy một
tháng sau, bảy khách du lịch Trung Quốc bị chết trong vụ nổ gần một ngôi
đền ở Bangkok. Đến tháng 11, một con tin Trung Quốc đã bị tổ chức Nhà
Nước Hồi Giáo hành quyết, và tiếp theo là vụ tấn công đẫm máu vào một
khách sạn ở Bamako làm chết ba người Trung Quốc. Các vụ tấn công này cũng như các vụ khác ngay trên lãnh thổ của
mình khiến Bắc Kinh không ngừng lên tiếng đòi tham gia cuộc chiến chống
khủng bố quốc tế ».
Phía Tân Hoa Xã đưa tin có năm người bị thương, gồm hai bảo vệ và ba
nhân viên người Kyrgyzstan. Thủ tướng Kyrgyzstan, ông Janysh Razakov nói
rằng đây là một « hành động khủng bố ».
Nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ có 6 triệu dân hầu hết theo đạo Hồi,
thường xuyên bắt giữ các chiến binh Hồi Giáo bị cho là có liên quan đến
tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo, vốn tích cực tuyển mộ ở Trung Á.
Kyrgyzstan có đường biên giới chung với Trung Quốc, đặc biệt là với
khu tự trị Tân Cương, nơi có phong trào ly khai của người Duy Ngô Nhĩ bị
Bắc Kinh coi là « khủng bố ».
Khi nào vùng biển tại khu vực 4 tỉnh miền trung Việt Nam bị hóa
chất độc hại của công ty gang thép Formosa thải ra làm ô nhiễm sẽ trở
lại sạch như xưa?
Đây là câu hỏi lớn tiếp tục được nêu ra dù rằng cơ quan chức năng
Việt Nam vào ngày 22 tháng 8 vừa qua công bố nước biển vùng ô nhiễm nay
cơ bản đã sạch.
Giới khoa học trả lời ra sao cho câu hỏi mà nhiều người, nhất là dân
trong vùng chịu tác động, vẫn nêu ra hằng ngày kể từ khi thảm họa giáng
xuống họ từ đầu tháng tư cho đến nay? Chờ biển tự làm sạch
Thông tin về thảm họa môi trường bởi hóa chất độc mà Formosa thải ra
biển gồm kim loại nặng, cyanur, phenol… kể từ đầu tháng tư vừa qua được
truyền thông loan đi là gần 100 tấn cá, hải sản đủ loại tấp vào dải bờ
biển hơn 200 kilomet thuộc 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, và
Thừa Thiên- Huế.
Ngư dân lặn xuống đáy biển thấy cơ man nào là hải sản chết cũng như san hô bị chết trắng.
Chính phủ Hà Nội giao nhiệm vụ cho Hội đồng Khoa học mà theo từ của
Bộ Tài nguyên- Môi trường là huy động được một đội ngũ chuyên gia hùng
hậu; rồi mời cả chuyên gia nước ngoài cùng tham dự để xem xét, phân tích
mức độ, qui mô ô nhiễm.
Sau gần 5 tháng, theo đánh giá của Bộ Tài nguyên- Môi trường thì nước biển tại 4 tỉnh nay cơ bản đã an toàn.
Kết luận được nêu ra trong báo cáo của Bộ Tài Nguyên- Môi trường nêu
rõ ‘với sự kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải từ đất liền, và do cơ
chế làm sạch tự nhiên của môi trường, hàm lượng các chất ô nhiễm từ sự
cố môi trường đang có xu hướng giảm theo thời gian’.
Còn số lắng xuống trầm tích thì nằm ở đó
chứ đi đâu và người ta cũng chỉ nói trong trầm tích chứ có nói trong
nước đâu. Bây giờ nói xử lý biển thì khó lắm, lâu lắm!
- GSTS. Trần Tứ Hiếu
Giáo sư- tiến sĩ Trần Tứ Hiếu, khoa Hóa, Đại học Khoa học- Tự nhiên
Hà Nội, đồng ý với giải thích cho rằng môi trường tự nhiên có cơ chế tự
làm sạch như trong báo cáo của Bộ Tài nguyên- Môi trường; tuy nhiên ông
nói rằng quá trình đó phải rất lâu mới có thể đạt được: “(Hóa chất) trôi đi và sóng… pha loãng dần ra chứ nếu đứng im thì
còn lâu. Nhờ được phân tán đi thôi chứ đâu có ai lọc hay làm gì mà biết
được. Trong điều kiện tự nhiên nó pha loãng dần thì người ta gọi là làm
sạch tự nhiên; ngoài ra nay không thải thêm ra nữa. Do đó người ta nói
là nước sạch có thể tắm và nuôi hải sản được chứ người ta không nói cá
ăn được. Những con cá bị nhiễm rồi mà còn nằm trong con cá đó thì vẫn ở
đó, cá không chết vì nhiễm lượng ít. Còn số lắng xuống trầm tích thì nằm ở đó chứ đi đâu và người ta cũng chỉ nói trong trầm tích chứ có nói trong nước đâu. Bây giờ nói xử lý biển thì khó lắm, lâu lắm!” Cần sự can thiệp của con người
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại, thuộc Viện Hải Dương Nha Trang, cũng đưa ra
nhận định của bản thân qua những thông tin ghi nhận được trên truyền
thông chính thức của Nhà nước và cho rằng ngoài qui trình tự làm sạch
của thiên nhiên, cần phải có tác động của con người thì mới có thể dọn
sạch ô nhiễm: “ Cục An toàn Thực Phẩn vẫn nói hàm lượng những chất độc hại vẫn
cao hơn mức cho phép. Qua mẫu cá do dân đánh bắt được về qua xét nghiện
vẫn thấy cyanur, phenol vẫn cao. Ở một số nơi mức kim loại nặng vẫn cao
hơn mức cho phép. Nên Cục An toàn Thực phẩm vẫn nói chưa đạt chuẩn an
toàn về thực phẩm. Hàm lượng mà những hải sản này nhiễm chưa đủ gây chết chúng nhưng
vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Hải sản đánh bắt về không bán
được và nhất là số mua đông lạnh nay không ai mua. Tôi thấy tại những bãi ngang người dân vẫn chưa nuôi. Chuyện làm
sạch môi trường cần phải theo dõi, kiểm soát, quan trắc thường xuyên xem
mức độ biến động ra làm sao.”
Sự lên tiếng mạnh mẽ về môi trường của thủ tướng
Sau thảm họa môi trường do công ty gang thép Formosa Hà Tĩnh, gây
nên, chính phủ Việt Nam tỏ ra cứng rắn hơn khi lên tiếng tại những cuộc
họp về môi trường.
Vào ngày 24 tháng 8, ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng nay
không thể vì lợi ích kinh tế trước mắt mà hy sinh môi trường và cuộc
sống bình yên của người dân. Những đơn vị nào gây ô nhiễm môi trường cần
bị đóng cửa.
Khi đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh ven biển khu vực nam
Trung bộ là Ninh Thuận, ông này cũng lặp lại và phải tiến hành qui hoạch
khu vực bờ biển cho đồng bộ, không để tình trạng băm nát, chia lô bán
nền dọc bãi biển.
Tuy nhiên cũng tại Ninh Thuận, cơ quan chức năng Việt Nam mà cụ thể
là một lãnh đạo vụ chuyên môn của Bộ Công Thương xác nhận dự án khu liên
hợp luyện cán thép do Tập đoàn Tôn Hoa Sen đề xuất tại Cà Ná tỉnh Ninh
Thuận đã được chấp nhận chủ trương đầu tư. Bộ này đang tiến hành bổ sung
dự án vào qui hoạch và hoàn thiện trong tuần lễ qua.
Đây được nói là siêu dự án với số vốn đầu tư hơn 10 tỷ đô la Mỹ, công suất được nói là 16 triệu tấn/năm.
Thông tin còn cho biết thêm là khu liên hợp luyện cán thép Cà Ná theo
kế hoạch dự tính sẽ được tiến hành theo nhiều giai đoạn cho đến năm
2025-2030.
Cảng cá tại Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. AFP photo
Công nghệ được sử dụng là công nghệ lò cao mà vị chủ tịch Hiệp hội
Thép hiện nay, ông Phạm Chí Cường cho rằng đối với dạng công nghệ này
không chỉ phải kiểm soát xả thải ra môi trường giống như nhà máy gang
thép Formosa Hà Tĩnh mà còn liên quan đến khí thải, hiệu ứng nhà kính…
Đối với nhà máy Formosa Hà Tĩnh sau khi gây ra thảm họa môi trường
tại 4 tỉnh miền Trung như được nói đến lâu nay, vào ngày 28 tháng 6 vừa
qua, phó giáo sư- tiến sĩ Trịnh Văn Tuyên, viện trưởng Viện Công nghệ-
Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu
tại hội nghị do tỉnh Hà Tĩnh tổ chức rằng đã có một nhà máy luyện cốc
được xây dựng và sắp tới một lò khác nữa sẽ ra đời.
Ông này cho rằng Formosa Hà Tĩnh mỗi ngày sản xuất khoảng 2 ngàn tấn
cốc. Cứ mỗi tấn cốc sẽ phát ra chừng 0,6 tấn nước thải như thế cứ mỗi
ngày nhà máy xả ra khoảng 1000- 1200 mét khối nước thải ô nhiễm. Nếu số
nước thải này không được xử lý thì sẽ có một tấn phenol thải ra biển mỗi
ngày.
Tuy nhiên phó giáo sư- tiến sĩ Trịnh Văn Tuyên cho rằng gần đây hệ
thống xử lý nước thải sinh hóa của nhà máy đã gần đạt chuẩn, nên chỉ còn
xả ra hơn 1 kilogram phenol. Tin tưởng của nhà khoa học
Phó giáo sư- tiến sĩ Nguyễn Thị Huệ, phó viện trưởng Viện Công nghệ
Môi trường, tỏ ra tin tưởng về sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức
năng trong xả thải của những nhà máy như Formosa, bà n vcói: “Do yếu tố về giám sát của Việt nam ngày càng chặt chẽ hơn tôi hy vọng nước biển ngày càng tốt hơn, chất lượng cũng tốt hơn. Vấn đề này thực ra phải có tác động của rất nhiều yếu tố về con
người, giám sát, về ý thức thải ra nước biển. Việc giám sát chất lượng
nước theo tôi là nên làm và ngày càng phải có tần suất chặt chẽ hơn. Viện chúng tôi cũng tham gia giám sát môi trường nước nói chung và cả môi trường không khí.”
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại bày tỏ sự lo lắng khi chưa thấy có biện pháp
cụ thể nào được đưa ra, ngoài việc chờ cho biển tự làm sạch. Ông trình
bày: “Theo tôi bây giờ cần phải có những phương pháp làm giảm các chất
độc đi vì chúng còn nằm đó thì khó lắm. Người ta nói đến việc tự làm
sạch nhưng những chất như cyanur thì tự làm sạch bằng cách nào? Khó lắm.
Phải có tác động gì đó của con người chứ chúng lắng xuống dưới đáy
rồi. Bộ Tài Nguyên- Môi trường nói ( chất độc) đã lắng xuống dưới đáy
rồi, nằm ở đó. Hình ảnh cho thấy những lớp nhầy, huyền phù dưới đáy. Nếu
có dòng chảy nào thật mạnh đưa chúng đi xa thì may ra; chứ tôi chưa
thấy tác động nào của con người vào cả. Người ta chỉ quan trắc và xem xét mức phát tán ra. Người ta cũng chờ đợi thôi chứ chưa thấy tác động nào của con người vào.
Do yếu tố về giám sát của Việt Nam ngày càng chặt chẽ hơn tôi hy vọng nước biển ngày càng tốt hơn, chất lượng cũng tốt hơn.
- PSG TS. Nguyễn Thị Huệ
Tôi chưa hình dung ra con người phải tác động vào như thế nào;
chưa biết công nghệ nào có thể giải quyết được chất độc lắng xuống dưới
đáy.”
Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại thì vấn đề là một bài toán nan giải khi
mà cá, hải sản tích lũy độc chất với lượng nhỏ từ từ không đến mức làm
cho chúng chết ngay.
Số này được bắt lên và đưa đến những nơi khác như ngay cả thủ đô Hà
Nội, nơi mà giáo sư tiến sĩ Trần Tứ Hiếu thừa nhận vẫn có người tiêu thụ
cá biển mà không biết rõ xuất xứ từ đâu.
Hầu hết những người dân tại vùng ô nhiễm như Vũng Áng, Hà Tĩnh thì
cho biết dứt khoát họ không hề ăn cá đánh bắt gần bờ về. Dù những bộ Tài
nguyên- Môi trường, Nông nghiệp- Phát triển Nông thôn có thông báo gì
họ cũng chưa thực sự tin tưởng. Theo họ nguồn xả thải đã thừa nhận hành
vi thải chất độc ra biển là Formosa cần phải bị đóng cửa để dứt hẳn nguy
cơ như hồi đầu tháng tư vừa qua.
Các nhà khoa học quan tâm thì tiếp tục thắc mắc tại sao số liệu phân
tích từ những mẫu hải sản, nước biển, trầm tích thu được sau thảm họa
môi trường đến nay vẫn không thể tiếp cận được để có thể đánh giá đúng
tình hình xảy ra và góp ý những cách thức cần thiết.
Bắc Hàn đang xây tàu ngầm trang bị phi đạn đạn đạo
Hình ảnh không đề ngày tháng do Thông tấn xã Trung
ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 25/8/2016 cho thấy một vụ phóng tên
lửa từ tàu ngầm của Bắc Triều Tiên.
Chia sẻ
Bắc Hàn nay mai có thể phát triển một tàu ngầm mới tận dụng những
tiến bộ về phi đạn đạn đạo mới đạt được, và tăng cường khả năng quân sự
để có thể thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân từ ngoài biển.
Từ Seoul, biên tập viên Youmi Kim của Đài VOA tường thuật rằng vụ
phóng từ tàu ngầm (SLBM) thành công gần đây của Bình nhưỡng đã phóng thử
một phi đạn đạn đạo bay được 500 km trước khi rơi xuống biển bên trong
khu nhận dạng phòng không của Nhật Bản.
Việc này đã làm dấy lên những quan ngại rằng miền Bắc cũng đang ra
sức chế tạo một tàu ngầm mới có thể bắn nhiều phi đạn đạn đạo.
Ông Park Hwee-rhak, một Giáo sư môn Chính trị tại đại học Kookmin, nói:
“Sự kiện Bắc Hàn phóng phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm có nghĩa là họ
cũng chế tạo một tàu ngầm có thể triển khai SLBM, tôi tin rằng họ có khả
năng cải biến tàu ngầm thành một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt
nhân.”
Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ cho phép tàu ở dưới
nước lâu hơn, và thực hiện các cuộc hành trình dài hơn với vận tốc cao
hơn trong khi không thể bị phát hiện.
Ông Moon Keun-sik, một nhà phân tích quốc phòng tại Diễn đàn An ninh
Quốc phòng Triều Tiên, nói ông tin rằng Bắc Hàn sẽ đóng một tàu ngầm có
trọng tải 3.000 tấn với 3 ống để phóng SLBM.
Các hình ảnh vệ tinh mới đây chụp căn cứ hải quân Bắc Hàn gần Sinpo
cho thấy một bãi phóng và một khu xây dựng lớn tại một vịnh an toàn cho
tàu, mà giới phân tích tin có thể được dùng để đóng tàu và phóng phi đạn
đạn đạo từ tàu ngầm.
Bất chấp những tiến bộ gần đây của Bắc Hàn, Viện nghiên cứu Mỹ-Triều
Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins nói rằng một tàu ngầm có khả năng phóng
phi đạn đạn đạo khó có thể đi vào hoạt động trước năm 2020.
Mấy
ngày qua dư luận xôn xao về trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy
viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, gần một tháng nay không
xuất hiện tại Hậu Giang mặc dù vẫn là cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Hậu Giang quản lý.
Về vấn đề này, một lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang khi thông tin với báo chí cho biết ông Thanh xin nghỉ phép một tháng để trị bệnh.
Cuối giờ chiều 29-8, trao đổi qua điện thoại với Pháp Luật TP.HCM,
ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, khẳng định: “Hiện tại ông
Thanh đang nghỉ phép. Ông Thanh có làm đơn xin và được sự chấp thuận
của Thường trực Tỉnh ủy”.
Khi PV hỏi hiện ông Thanh đang ở đâu và khi nào sẽ quay lại làm việc,
ông Chánh nói: “Vẫn còn thời hạn nghỉ phép theo đơn, do vậy chưa rõ ông
Thanh đang ở đâu. Còn những thông tin khác liên quan đến ông Thanh,
phía Tỉnh ủy chưa nghe hay được thông tin gì. Hiện nay ông Thanh vẫn là
cán bộ do Tỉnh ủy quản lý”. Ông Chánh cũng cho biết đến nay Tỉnh ủy Hậu
Giang chưa nhận được kết luận, thông báo từ Trung ương về trường hợp của
ông Thanh. “Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa thể phân công, bố trí
công việc cho anh ấy được” - ông Chánh nói.
Ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: INTERNET
Chiều cùng ngày, chúng tôi đã cố gắng liên lạc qua điện thoại với ông
Thanh theo số máy mà trước giờ ông vẫn sử dụng - 098xxx8888. Tuy nhiên,
số điện thoại này không liên lạc được.
Trước đó, đầu tháng 8-2016, khi đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra
(UBKT) Trung ương vào dự họp cùng Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh Hậu Giang để thực hiện việc kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên
quan đến vụ việc luân chuyển và gắn biển số xanh cho xe tư liên quan
đến ông Thanh thì ông Thanh vẫn có mặt ở Hậu Giang và tham dự cuộc họp
này.
Như đã thông tin, sự vụ liên quan đến ông Thanh bắt đầu từ việc báo
chí phát hiện ông sử dụng xe Lexus của tư nhân nhưng lại gắn biển số
xanh khi đang là phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, UBKT Trung ương vào
cuộc làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến ông Thanh. Ngày 11-7, UBKT Trung
ương đã ra thông báo về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với
ông Thanh. Trong thông báo, UBKT Trung ương kết luận ông Thanh có
khuyết điểm, vi phạm trong thời gian từ năm 2007 đến 2013. Cụ thể, trên
các cương vị là phó bí thư Đảng ủy, tổng giám đốc; rồi bí thư Đảng ủy,
chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
(PVC), ông Thanh được cho là có liên quan đến khoản thua lỗ hơn 3.000
tỉ đồng (giai đoạn 2011-2013) của công ty này (nhiều tổ chức, cá nhân
trong tổng công ty bị kỷ luật và xử lý hình sự). Những vi phạm, thua lỗ
nêu trên là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, làm giảm niềm tin của nhân
dân đối với Đảng và Nhà nước.
Tuy nhiên, theo UBKT Trung ương, ông Thanh chưa nghiêm túc, thành
khẩn tự giác nhận trách nhiệm, khuyết điểm, vi phạm của bản thân. Khi
thuyên chuyển vào Hậu Giang công tác, với cương vị là tỉnh ủy viên, phó
chủ tịch UBND tỉnh, ông Thanh đã sử dụng biển số xe công cho xe tư nhân
để lưu hành là trái quy định, gây phản cảm, bức xúc trong cán bộ, đảng
viên và nhân dân…
Gần đây Văn phòng Trung ương Đảng yêu cầu Thường vụ Đảng ủy Công an
Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ việc để xảy ra thua lỗ
hơn 3.000 tỉ đồng ở PVC.
Thông tin trên các báo cũng cho hay Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và
tham nhũng (C46) Bộ Công an đã vào cuộc điều tra vụ thua lỗ ở PCV thời
ông Thanh làm lãnh đạo.
Theo Gia Tuệ (Pháp luật TP.HCM)
Sập 3 dầm cầu tại dự án đường cao tốc La Sơn - Tuý Loan
Theo lý giải của nhà thầu, do trời mưa lớn, đất bị no nước nên giàn lao dầm đã bị sập kéo theo 3 dầm rơi xuống đất và bị gãy.
Chiều nay 30.8, ông Phạm Văn Quyên, Giám
đốc điều hành dự án đường cao tốc La Sơn - Tuý Loan (thuộc Tổng công ty
Xây dựng công trình giao thông 8 - CIENCO 8) xác nhận thông tin, tại
công trình cầu Km 64 + 845.11 (gói thầu XL 27) vừa xảy ra sự cố gãy 3
dầm cầu.
Theo ông Quyên, sự việc xảy ra vào chiều
25.8, khi nhà thầu đang thực hiện việc di chuyển giàn lao để phục vụ
công tác tháo dỡ thì bất ngờ giàn lao bị lún chân trụ phía trước dẫn đến
bị nghiêng và sập.
Khi giàn lao sập xuống đã kéo theo 3
phiến dầm (mỗi dầm dài 38,5 m và nặng 70 tấn) bị trượt khỏi vị trí gối
đầu, rơi xuống đất và bị gãy.
Ông Quyên cũng cho biết, khi xảy ra sự
cố, các công nhân có mặt tại công trường đã kịp thời phát hiện và sơ tán
về vị trí an toàn nên không có thiệt hại về người.
“Nguyên nhân sơ bộ là do nền đất bị no
nước do trời mưa kéo dài dẫn đến tấm bản kê chân giàn lao bị lún làm
nghiêng. Khi giàn lao đổ đã kéo theo gãy đổ 3 thanh dầm”, ông Quyên nói
và cho biết, tuy không gây thiệt hại về thiết bị nhưng 3 thanh dầm bị
gãy đã gây thiệt hại ước gần 1 tỉ đồng.
Cũng theo ông Quyên, công trình đã được
chủ đầu tư mua bảo hiểm nên ngay sau khi xảy vụ việc đơn vị bảo hiểm đã
khảo sát, đánh giá thiệt hại.
Hiện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh
và cơ quan liên quan đang tiếp tục xử lý sự cố và tiếp tục khắc phục để
thi công trở lại.
“Tất cả các dầm khi được đúc đều trải
qua các bước kiểm tra nên đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, do dầm rơi theo
phương ngang nên bị gãy”, ông Quyên nói.
Cây cầu gặp sự cố 3 dầm rơi gãy này có tổng mức đầu tư 155 tỉ đồng với 16 nhịp và theo tiến độ sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn -
Túy Loan được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao
(BT). Dự án có tổng mức đầu tư gần 12.000 tỉ đồng do Công ty TNHH Đầu tư
BT Cam Lộ - Túy Loan làm chủ đầu tư.
Hoàng Sơn
Vũ Linh bắt tay Hoài Linh hỗ trợ cháu gái tranh quán quân 'Sao nối ngôi'
HÒA BÌNH - Thứ Ba, ngày 30/8/2016 - 11:52
(PLO)- 21 giờ
tối nay (30-8), đêm chung kết xếp hạng cuộc thi “Sao nối ngôi” sẽ được
phát sóng trên Đài Truyền hình Vĩnh Long - THVL1. Lần đầu tiên ngôi sao
cải lương Vũ Linh chịu xuất hiện ở chương trình để hỗ trợ cho cháu gái
ruột của mình như mong mỏi của khán giả.
Vũ Linh, Hoài Linh trong hậu trường.
Vũ Linh sẽ hỗ trợ cháu gái Hồng Phượng bằng trích đoạn cải lương Duyên kiếp. Cùng diễn với hai cậu cháu Vũ Linh là danh hài Hoài Linh sẽ giả gái vào vai người mẹ chồng ác độc.
Vũ Linh chia sẻ: “Phượng sống chung với
tôi nhưng không bước đến nghệ thuật cải lương, cũng không hề theo học ca
cải lương. Lần đầu tiên xem cháu gái ca diễn cải lương trong “Sao nối
ngôi” tôi xúc động và thương cháu lắm. Mặc dù chưa thật sự hoàn thiện
nhưng nghe Phượng ca vọng cổ tôi cảm thấy sung sướng vì đã có người “nối
ngôi” mình rồi! Khi tham gia “Sao nối ngôi”, tôi cảm thấy rất vui vì
được gắn kết tình thân cùng gia đình”.
Linh Tý, Vũ Linh, Hồng Phượng.
Nghệ sĩ Hoài Linh cho biết: “Vì ân tình
với anh Năm Vũ Linh nên với tôi, cháu anh cũng như cháu của mình. Dù khá
bận nhưng tôi sẵn sàng gác lại công việc để hỗ trợ Hồng Phượng.
"Song Linh" cùng xuất hiện là một lời
hứa của tôi với cháu Hồng Phượng nên tôi cùng anh Năm Vũ Linh phải thực
hiện điều này bằng mọi giá. Xưa giờ tôi không đóng vai ác nhiều nên cũng
hơi lo lắng cho sự xuất hiện này, nhất là khi nhân vật của tôi phải nắm
tóc, đánh, dùng vũ lực nhiều với Phượng. Mới tập mà tôi đã cảm thấy xót
xa khi “ra tay” với cháu. Tiết mục này cũng là niềm hạnh phúc của tôi
khi được diễn cùng Phượng, anh Vũ Linh và mọi người”.
Nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Phượng và danh hài Hoài Linh giả gái trong hậu trường đêm thi.
Trong đêm thi chọn ra quán quân của “Sao
nối ngôi” này, Hồng Phượng sẽ tranh tài cùng với bốn thí sinh: Bình
Tinh (con hai nghệ sĩ Hồ quảng nổi tiếng Đức Lợi - Bạch Mai), Lê Lộc
(con hai nghệ sĩ hài Duy Phương - Lê Giang), Hoài Anh Kiệt (con hai nghệ
sĩ cải lương nổi tiếng Hoài Thanh - Đỗ Quyên).
Tất cả diễn viên trẻ đều được gia đình
nghệ sĩ của mình hỗ trợ trên sân khấu dù có trường hợp cha mẹ đã chia
tay như Duy Phương - Lê Giang.