Chuyển đến nội dung chính

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 545

(ĐC sưu tầm trên NET)

Bình Dương kỷ niệm 20 năm phát triển


Thứ Hai, 02/01/2017, 05:24:57

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng tỉnh Bình Dương. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)
* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến
Tối 1-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ kỷ niệm Bình Dương 20 năm phát triển (1-1-1997 - 1-1-2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự, phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm; thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng nhất của Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương. Cùng dự, có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương.

Hai cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ và lời dặn cuối cùng của mẹ chồng

Trước khi mất, mẹ chồng gọi tôi vào nói, bà có hai cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng, bà dành hết cho vợ chồng tôi, bà dặn tôi hãy chăm sóc tốt cho con trai và cháu bà.

Gia đình tôi không thể không có người mẹ tuyệt vời ấy (Ảnh minh họa).
Ngày bước lên xe hoa, tôi cứ nghĩ rằng, từ đây cuộc sống của tôi sẽ có nhiều thay đổi, tôi sẽ không còn được tự do tụ tập bạn bè, đi làm giờ giấc phải nghiêm chỉnh. Chưa kể, làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau, vì tôi sống cùng mẹ chồng. Khi đó, tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ có thể xảy ra trên đời, mà không biết rằng, tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng ra.
Đêm đầu tiên ở nhà chồng, tôi đã tự dặn bản thân, phải mạnh mẽ, cứng rắn không để mẹ chồng bắt nạt, tôi nghĩ ra mọi tình huống nếu mình gặp phải mình sẽ như thế nào. Nhưng rồi, khi sáng đầu tiên ở nhà chồng, tôi ngủ quên tới hơn 9h sáng mới dậy. Tôi tá hỏa xuống bếp, cứ nghĩ sẽ bị mẹ chồng mắng, nhưng mọi chuyện khác xa tôi nghĩ.
Thấy tôi, mẹ chồng cười dịu dàng, bà nói: “Sao con không ngủ thêm chút nữa, mới có 9h thôi, hôm nay đang là ngày nghỉ mà”. Khi đó, tôi cứ nghĩ bà đang cố tình nói thế để tôi xấu hổ, tôi thầm nghĩ vậy.
Những ngày sau, tôi vẫn dậy muộn, mẹ chồng vẫn vui vẻ, không hề trách mắng tôi. Có hôm, tôi hẹn đồng hồ 6h sáng, nhưng khi tôi dậy, bà đã ở dưới bếp để nấu nướng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, bà nói: “Mẹ già rồi, giờ mẹ không ngủ nhiều được nữa, mẹ làm, coi như mẹ tập thể dục thôi, con đừng áy náy”.
Rồi tôi dần quen với nếp sinh hoạt của mẹ chồng, bà không chỉ dậy sớm, mà việc nhà bà cũng giúp tôi đảm đương hết. Khi tôi sinh con đầu lòng, bà là người duy nhất chăm bẵm mẹ con tôi, vì chồng tôi bận việc cơ quan. Bà không ngần ngại, ngay cả việc tắm cho bé, nấu nước xông cho tôi những ngày tôi mới sinh.
Bà nấu cháo, tẩm bổ cho con dâu mà không một lời kêu than. Bởi thế, suy nghĩ về mẹ chồng khó tính trong tôi đang dần tiêu tan, dù thế, tôi vẫn còn một chút suy nghĩ rằng, có thể bà khéo với tôi chỉ vì thương con trai mình.
Tôi cứ sợ mình phiền bà nhiều quá, có thể bà không thích nhưng không dám nói, nên tôi tính xin bà cho hai mẹ con về ngoại vài tháng. Khi tôi xin phép bà về ngoại chơi, bà bảo tôi cứ từ từ, đợi bà tính, khi đó, tôi cứ nghĩ hẳn bà không muốn cho tôi về nên lấy cớ này nọ. Tôi biết thừa, mẹ chồng nào cũng vậy chẳng thích cho con dâu đi đâu.
Một lát sau, mẹ chồng tôi mang một túi đồ về, có bánh cốm, một hộp trà, bà nói với tôi: “Mẹ không biết mua gì, có ít quà biếu ông bà bên đó, con về chơi cho mẹ gửi”. Khi đó, tôi lặng người, đỏ mặt vì đã nghĩ xấu cho bà.
Dịp Tết Dương Lịch 2013- đó là năm đầu tiên về làm dâu, khi tôi chẳng có gì biếu mẹ chồng, thế mà bà gọi tôi vào đặt vào tay tôi một món quà, bà nói: “Đây là quà cưới bà ngoại tặng mẹ Tết đầu tiên ở nhà chồng, mẹ đã nâng niu, trân trọng nó cả đời mình, giờ mẹ tặng lại cho con, con hãy đeo cho có chút trang sức, mẹ thấy con hợp với nó”. Bà nhìn tôi, ánh mắt trìu mến, bà khen tôi có cổ cao, đẹp,…Khi đó, mặt tôi nóng ran, nước mắt rơi lã chã.
Tôi chỉ biết ôm chầm lấy mẹ chồng mà khóc, bà rất tốt với tôi, thế mà tôi lúc nào cũng nghĩ xấu về bà. Thời gian trôi qua, tôi dần nhận thấy, mẹ chồng như người mẹ thứ hai của mình. Những gì bà nâng niu, trân trọng nhất, bà sẵn sàng dành hết cho con dâu mà không hề tính toán.
Ngày mẹ chồng bệnh nặng, trước khi mất, bà gọi tôi vào, bà nói bà có 2 cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng, bà dành hết cho vợ chồng tôi. Bà dặn tôi hãy chăm sóc tốt cho con trai bà và cháu bà. Tôi nghe thế, chỉ biết khóc, tôi hối hận lắm, bởi thời gian ở bên bà ngắn ngủi, thế mà khi mới về làm dâu, tôi đã không đối xử tốt với bà.
Đã 3 năm trôi qua, nhưng cứ mỗi dịp xuân về Tết đến, tôi nhớ mẹ chồng vô cùng. Tôi vẫn luôn đeo chiếc vòng cổ bà tặng cho tôi năm ấy, và tôi luôn tự nhủ, phải sống tốt hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của bà, có như vậy, tôi mới thanh thản được.
Thanh Bình

Cùng cam kết để ngày tết ở vùng biên được bình yên không tiếng nổ

Để đảm bảo ANTT- ATXH dịp trước và sau Tết Nguyên đán, chiều 1/1, tại địa bàn Khu KT Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã diễn ra lễ ký kết tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, chiều 1/1, tại địa bàn Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), liên ngành công an - biên phòng - quân sự, chính quyền các địa phương, trường học đóng trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tổ chức ký kết, tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời.
Lễ ký kết có sự chứng kiến của các lãnh đạo chủ chốt tại địa phương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh. Đại tá Võ Trọng Hải – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát biểu: “Để giảm thiểu việc mua bán, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ trong dịp tết, công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương, của các lực lượng chức năng đến với người dân là rất quan trọng. Không những tuyên truyền cho người dân, mà cần phải tuyên truyền ở các trường học, để các em học sinh nhận thức được hậu quả của việc mua, bán, sử dụng các vật liệu nổ”.
Hương Sơn huyện vùng biên của tỉnh Hà Tĩnh, là địa bàn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, tuy nhiên đây cũng là điểm nóng của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, pháo. Nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán, hoạt động vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ có nhiều diễn biến phức tạp.
Các địa phương, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn ký cam kết không sử dụng các loại vật liệu nổ.
Nhận định tình hình đó, trong năm 2016, lực lượng chức năng trên địa bàn Hương Sơn đã phối hợp kiểm tra, vận động nhân dân nộp hàng trăm khẩu súng, công cụ hỗ trợ, đao, kiếm các loại; bắt hàng chục vụ, khởi tố 3 vụ, 7 bị can mua bán, vận chuyển pháo nổ, thu giữ gần 300 kg pháo các loại, 46 kíp mìn và 12 mét dây cháy chậm; xử lý hành chính 12 vụ, 12 đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.
Đại tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh phát biểu tại lễ ký kết.
Để giảm thiểu tối đa việc sử dụng, mua bán các loại vũ khí, vật liệu nổ, liên ngành công an - biên phòng - quân sự huyện Hương Sơn, các địa phương, trường học, doanh nghiệp tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã ký cam kết, đề ra một số giải pháp nhằm ngăn chặn các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.
Theo đó, các địa phương, ngành chức năng phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành các quy định; chỉ đạo các ngành, các tổ chức, đoàn thể, trường học tổ chức ký cam kết cho cán bộ, nhân dân, hội viên, học sinh không vi phạm; các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.
Lễ ký kết được diễn ra tại địa bàn Khu KT cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.
Có thể thấy, những năm qua, việc thực hiện ký cam kết đã giảm thiểu được đáng kể tình trạng mua bán, sử dụng vật liệu nổ, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, đem lại một cái tết bình yên, hạnh phúc cho người dân trên cả tuyến vùng biên này.
Ngân Hà

Malaysia: Pháo hoa mừng năm mới rơi vào đám đông và phát nổ

Đã có 10 người bị thương do sự cố kỹ thuật trong màn bắn pháo hoa chào đón Năm mới tại bang Selangor, Malaysia.

Theo Straits Times, do trục trặc kỹ thuật, màn bắn pháo hoa mừng Năm mới tại thành phố Klang, bang Selangor của Malaysia vào đêm 31/12 đã khiến 10 người bị thương.
Sự cố trong màn bắn pháo hoa chào Năm mới khiến 10 người bị thương tại Malaysia.

Các nhân chứng tại hiện trường cho hay, đợt bắn pháo hoa đầu tiên diễn ra tốt đẹp trước sự chứng kiến khoảng 1500 người.
Tuy nhiên, đợt bắn thứ 2 và thứ 3 đã gặp trục trặc. Thay vì bay lên trời, pháo hoa đã rơi xuống đám đông và phát nổ. Nhiều người đứng xem bắn pháo hoa đã chạy tán loạn tìm chỗ ẩn nấp, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.
Reuters thông tin thêm, trong số những người bị thương có 4 trẻ em. Hiện, chưa rõ tình trạng sức khỏe của các nạn nhân.
“Các nạn nhân bị thương ở mặt, chân tay và đầu đã được đưa vào bệnh viện địa phương Tengku Ampuan Rahimah”, giới chức nước này cho biết.
Buổi trình diễn pháo hoa do Hội đồng thành phố Klang tổ chức.
Phương Anh

Mỹ lên án kế hoạch thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng​

02/01/2017 06:24 GMT+7
    TTO - Ngày 1-1 Mỹ lên tiếng chỉ trích gay gắt kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bình Nhưỡng, cảnh báo đó là "những hành động khiêu khích".
    Mỹ lên án kế hoạch thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng​
    Ảnh: AFP
    Theo hãng tin AFP, bản thông báo với những lời lẽ cứng rắn của Mỹ cũng kêu gọi "tất cả các nước" hãy chứng tỏ với CHDCND Triều Tiên rằng, mọi hành động trái pháp luật đều sẽ phải đón nhận "những hậu quả".
    Thông báo này được Lầu Năm Góc phát đi tại một thời điểm nhạy cảm, chỉ vài tuần trước khi tổng thống Barack Obama chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm ông là tổng thống đắc cử Donald Trump.
    Thông báo đưa ra vài giờ sau khi nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này đã rất sẵn sàng cho một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, loại tên lửa có thể chạm tới bờ biển nước Mỹ.
    Trong bài phát biểu mừng năm mới trên truyền hình, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên nhắc tới một loạt các vụ thử hạt nhân và tên lửa năm ngoái và cho biết: "Chúng ta đang ở trong những giai đoạn cuối cùng của việc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa".
    Ông Kim Jong-un cũng nói Bình Nhưỡng bây giờ là "một cường quốc quân sự của phương Đông mà ngay cả kẻ thù mạnh nhất cũng không thể đụng tới".
    Thông báo của Lầu Năm Góc nêu rõ "nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ đã nghiêm cấm rõ ràng CHDCND Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo".
    Thông báo cũng hối thúc CHDCND Triều Tiên "kiềm chế các hành động khiêu khích và những lời lẽ mang tính kích động đe dọa hòa bình và ổn định quốc tế".
    Thông báo của Lầu Năm Góc tái khẳng định cam kết vững chắc của Washington trong việc bảo vệ các đồng minh của nước này.
    Cho tới nay Bình Nhưỡng vẫn chưa bao giờ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Các chuyên gia phân tích trong lĩnh vực này vẫn chia rẽ quan điểm trong vấn đề CHDCND Triều Tiên đang ở mức độ nào về khả năng để tiến hành việc đó.
    Tuy nhiên có một điểm nhận được sự đồng thuận của tất cả giới chuyên gia phân tích, đó là CHDCND Triều Tiên đã đạt được những bước tiến rất lớn trong xu thế này kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền lãnh đạo thay cho cha mình khi ông Kim Jong-Il qua đời tháng 12-2011.
    D. KIM THOA

    Xe buýt “đại náo” xa lộ Hà Nội ngày đầu năm

      01/01/2017 17:14

      (NLĐO) – Chiếc xe buýt chở khoảng 10 hành khách khi vừa rời trạm đã bất ngờ tông thẳng vào dải phân cách khiến nhiều người thót tim.

      Vụ tai nạn xảy ra trên xa lộ Hà Nội vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 1-1 thuộc địa bàn phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM.
      Tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt số 8 (lộ trình Bến xe quận 8 – ĐH Quốc gia) BKS 53N-4337 vừa đón khách từ 1 trạm dừng ở gần cầu vượt Trạm 2 (hướng lưu thông vào trung tâm TP HCM) ra thì tông vào dải phân cách.
      
Hiện trường vụ tai nạn
      Hiện trường vụ tai nạn
      Tài xế xe buýt Nguyễn Đức Thái (51 tuổi), kể khi xe đang chuyển làn đường thì bất ngờ bị một ô tô khác lưu thông cùng chiều ép sát, khiến ông không kịp xử lý, làm xe buýt lao vào dải phân cách.
      Ông Thái cho biết trên xe buýt có khoảng 10 hành khách, may mắn tất cả đều không bị thương.
      Xe buýt “đại náo” xa lộ Hà Nội ngày đầu năm
      
Chiếc xe buýt bị hư hỏng nặng sau cú tông
      Chiếc xe buýt bị hư hỏng nặng sau cú tông
      Tại hiện trường, đầu chiếc xe buýt bị hư hỏng nặng; một biển báo giao thông cùng một đoạn dải phân cách bê tông bị tông văng trên mặt đường.
      Gần 2 giờ sau khi vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe buýt được lực lượng chức năng quận Thủ Đức di dời để không gây ùn ứ trên xa lộ Hà Nội.
      Tin-ảnh: G.Minh


      Xả súng trong tiệc năm mới tại Brazil, 11 người chết

       

      Một người đàn ông xông vào bữa tiệc năm mới ở thành phố Campinas, Brazil vào đêm giao thừa và khiến 11 người thiệt mạng trước khi tự sát.
      Hàng xóm của gia đình nghi phạm cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn vào khoảng 23h45 ngày 31/12 theo giờ địa phương. Những người này không nhận ra tiếng súng. Họ nghĩ đó là pháo hoa mừng năm mới.
      Chỉ khi các nạn nhân chạy tới nhà cầu xin giúp đỡ, mọi người xung quanh mới nhận ra tình hình. Cảnh sát nói họ được gọi tới hiện trường lúc 0h40 ngày 1/1.
      Cảnh sát Sao Paulo cho biết người đàn ông nổi giận do chia tay vợ. Người vợ và đứa con 8 tuổi nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng.
      Khoảng 15 người đã bị bắn, một số đang trong tình trạng nguy cấp. Theo Reuters, chưa có thông tin cụ thể về những người thiệt mạng.
      Xa sung trong tiec nam moi tai Brazil, 11 nguoi chet hinh anh 1
      Brazil là nước có tỷ lệ tội phạm cao, nhưng các cuộc xả súng không phổ biến tại quốc gia này. Ảnh: Insight crimes.
      Dù là một quốc gia có tỷ lệ tội phạm cao, các vụ xả súng nhằm vào dân thường hiếm khi xảy ra tại Brazil. Các băng nhóm tội phạm dùng hình thức này để thanh toán lẫn nhau.
      Vụ việc lần này khiến nhiều nhà chức trách lo ngại về nguy cơ an ninh trong những ngày lễ hội đón năm mới của người dân.

      Cuộc sống bất biến qua 20.000 năm của bộ lạc rừng Amazon

      Thế Long


      'Bỏ rơi' Trấn Thành, Hari Won kiên quyết về đội Trường Giang

      Trúc Nhân đã giành chiến thắng với giải thưởng 50 triệu đồng, còn Hari Won ngậm ngùi ra về tay trắng


      Trúc Nhân đã giành chiến thắng với giải thưởng 50 triệu đồng, còn Hari Won ngậm ngùi ra về tay trắng

      Tham gia chương trình Giọng ải giọng ai với tư cách người chơi, Hari Won đã có một quyết định gây bất ngờ khi 'bỏ rơi' ông xã Trấn Thành, nhất quyết đòi về đội của 'Mười Khó' Trường Giang.
      Tập 9 Giọng ải giọng ai vừa lên sóng tối 31.12. Chương trình tuần này gây chú ý khi có sự tham gia của hai người chơi nổi tiếng là ca sĩ Trúc Nhân và Hari Won.
      Sau đám cưới rình rang vừa diễn ra vào ngày 25.12 thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, thì đây được xem như lần đầu tiên Hari Won xuất hiện trong chương trình của chồng mình. Những tưởng cặp “vợ chồng son” sẽ thể hiện tình cảm thắm thiết trên sân khấu nhưng Hari Won đã khiến khán giả bất ngờ khi nhất quyết chọn về đội chơi của “Mười Khó” Trường Giang.
      Vừa mới xuất hiện, bà xã của Trấn Thành đã hỏi MC Đại Nghĩa một cách tự nhiên rằng: “Ủa, em ngồi đâu?”. Ngay lập tức, Đại Nghĩa chỉ tay về phía chiếc ghế trống kế bên Trấn Thành. Diễn viên hài Thu Trang cũng nhập cuộc pha trò khi nói rằng chỗ của Hari Won không phải ngồi trên ghế mà phải ngồi trên đùi Trấn Thành khiến khán giả vỗ tay rất to.
      Tuy nhiên, Trấn Thành “chưng hửng” khi Hari Won chia sẻ rằng ngày nào cũng gặp anh nên cô muốn về đội Trường Giang. Nói xong, cô nàng hào hứng tiến về đội “Mười Khó”.
      Còn với Trúc Nhân, Trấn Thành tự nhận mình là “huynh đệ tình thân máu mủ” với anh và nhiệt liệt chào đón về đội. Sự tương tác đầy sôi nổi giữa các nghệ sĩ đã “làm nóng” không khí của trường quay trước khi đến với những màn hóa thân đầy bí ẩn của các thí sinh.
      Sau hai vòng tranh tài suy đoán đầy gay cấn để tìm ra giọng ca bí ẩn, cả hai đội bước vào vòng Lộ diện với quyết tâm cao độ để giành giải thưởng 50 triệu đồng. Trường Giang cho rằng cô gái số 7 hát hay và phù hợp với ca khúc Anh cứ đi đi của Hari Won nên đội Trường Giang quyết định chọn giọng ca bí ẩn số 7. Đội Trấn Thành chọn giọng ca bí ẩn số 3.
      Phần chờ đợi nhất của chương trình đã đến khi giọng ca số 3 khoe giọng hát hay, giàu cảm xúc qua ca khúc Bốn chữ lắm cùng Trúc Nhân thì ngược lại, giọng ca bí ẩn số 7 thể hiện giọng hát vô cùng “thảm họa” khiến khán giả và Hari Won liên tục cười, không thể tiếp tục hát được.
      Với phần dự đoán chính xác của mình, Trúc Nhân đã giành chiến thắng với giải thưởng 50 triệu đồng, còn Hari Won ngậm ngùi ra về tay trắng.
      Mai Hiên
      Ảnh: BTC

      Philippines đẩy cuộc tập trận với Mỹ ra khỏi Biển Đông

      (Lực lượng vũ trang) - Không chỉ teo tóp về quy mô, cuộc tập trận chung giữa Hải quân Philippines và Mỹ đã bị đẩy ra khỏi Biển Đông.

        Thông tin về việc rời địa điểm cuộc tập trận được hãng tin AP dẫn nguồn tin chính phủ Philippines.
        Tổng thống Rodrigo Duterte đã đề nghị bộ trưởng quốc phòng rời địa điểm dự kiến tập trận chung với Mỹ ra khỏi Biển Đông, nhằm không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh.
        Ông Duterte từng quyết định giảm tần suất tập trận chung với Mỹ để xây dựng quan hệ với Trung Quốc.
        "Chúng tôi có thể chuyển các bài tập trận hải quân từ Biển Đông đến khu vực Mindanao để tránh những nước láng giềng nhạy cảm chỉ trích", Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết.
        Philippines day cuoc tap tran voi My ra khoi Bien Dong
        Binh sĩ Philippines và Mỹ trong một cuộc tập trận chung.
        Không chỉ rời địa điểm cuộc tập trận khỏi Biển Đông, ông Duterte còn quyết định giảm quy mô cuộc tập trận chung với Mỹ.
        Trước khi quy mô bị thu hẹp, theo kế hoạch cuộc tập trận chung này được coi là lớn nhất trong những năm gần đây giữa 2 nước.
        Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Philippines, lực lượng hải quân nước này sẽ có cuộc tập trận quy mô lớn với Mỹ. Đây là cuộc tập trận lớn đầu tiên dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, người chỉ trích nặng nề các chính sách an ninh của Mỹ.
        Theo AP, cuộc tập trận hàng năm Philippines - Mỹ lần này có sự tham gia của 1.400 binh lính Mỹ và 500 lính thủy đánh bộ Philippines.
        Ngay khi lên nắm quyền, Tổng thống Duterte nói sẽ theo đuổi một chính sách đối ngoại không phụ thuộc vào Mỹ, vào hiệp ước đồng minh hai nước, và có những bước đi sửa đổi quan hệ với Trung Quốc.
        Để xây dựng mối quan hệ này, Tổng thống Duterte đã có chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 10/2016 và tuyên bố sẽ dần rút khỏi mối quan hệ với Washington, đồng minh lâu năm của nước này.
        Quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc trở nên căng thẳng từ năm 2013 khi Manila đề nghị tòa án quốc tế phân xử việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông. Đến tháng 7/2016, Tòa trọng tài thường trực ở Hague đã khẳng định rằng, các tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông là hoàn toàn vô giá trị.
        Đây là chiến thắng cho Philippines nhưng Tổng thống Duterte lại cho biết, ông không muốn đối đầu với Trung Quốc và tỏ ý tạm phớt lờ quyết định của tòa trọng tài.
        Ông cũng xem nhẹ việc Trung Quốc đang xây đảo nhân tạo hay quân sự hóa Biển Đông, mặc dù có những khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế ở Philippines.
        Tuấn Vũ

        Sir Alex Ferguson: 25 khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Manchester United


        In bài viết
          Huấn luyện viên bóng đá người Scotland, Alex Ferguson đã tạo dựng nên một đế chế mang tên bầy Quỷ đỏ trên sân Old Trafford.
        Trong vòng 27 năm gắn bó với CLB này, ông đã giúp Manchester United trở thành câu lạc bộ bóng đá vĩ đại nhất lịch sử nước Anh với 20 lần vô địch giải quốc nội.
        Ngày 12 tháng 6 năm 1999, Ferguson đã được nữ hoàng Anh phong tặng tước hiệu Hiệp sĩ cho những cống hiến của mình với nền thể thao Anh quốc.

         Sir Alex Ferguson, con người đã đưa Manchester United lên một tầm cao mới từ một CLB “thường thường bật trung”. Ông bất ngờ tuyên bố nghỉ hưu vào mùa hè năm 2013. Tuy nhiên, đối với cổ động viên Manchester United, thì con người này mãi mãi tại vị. Ông là vua của tất cả các vì vua trị vì ở  Nhà hát của những giấc mơ.

        Nhân ngày sinh nhật lần thứ 75 của huyền thoại này. Hãy cùng nhìn lại 25 sự kiện đáng nhất của Sir Alex Ferguson khi còn làm việc tại Manchester United.

        1. Bán Norman Whiteside và Paul McGrath vào mùa Hè 1989: Bất chấp thực tế là cả Norman Whiteside lẫn Paul McGrath đều là những cầu thủ nổi bật trong đội hình Manchester United lúc đó, Ferguson vẫn quyết định bán cả đôi dù bị cổ động viên phản đối dữ dội.
        Trước đó, trong kế hoạch tái thiết Quỷ đỏ, nhà cầm quân người Scotland đã tạo rất nhiều cơ hội cho cả hai. Ông từng trao băng đội trưởng cho Whiteside hòng khiến tiền vệ này toàn tâm toàn ý cho bóng đá. Tiếp theo đó, Alex Ferguson cũng cố công “lôi kéo” McGrath khi ấy đang là hậu vệ xuất sắc nhất của Man United ra khỏi những cơn say luý tuý và những ca chấn thương.

        2. Ký hợp đồng với Cantona (26/11/1992): Trước đó, Ferguson đã để tuột Anland Shearer và thất bại trong thương vụ trị giá 4 triệu bảng mang tên David Hirst của Sheffield Wednesday, chứng kiến một mục tiêu khác là Dion Dublin bị gãy chân. Cuối cùng Ferguson "buộc" phải ký hợp đồng với Cantona từ Leeds United.

        3. Thua Manchester City 1-5 (23/09/1989): Manchester City, lúc đó còn là một tân binh, đã đè bẹp đội hình đắt đỏ của Manchester United với tỉ số khủng khiếp 5-1. Đó là một trong những kỷ niệm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Ferguson trước khi đội bóng của ông bị chính người hàng xóm đánh bại với tỉ số còn đậm hơn, 6-1 trong trận đấu vào ngày 23/10/2011.

        4. Bàn thắng của Mark Robins vào lưới Forest (07/01/1990): Đây có phải là bàn thắng cứu vớt sự nghiệp của Ferguson ở Manchester United không? Chưa có câu trả lời "chính thức" cho câu hỏi này, nhưng người ta tin rằng nếu không có bàn thắng của Robins ở vòng 3 Cup FA này, Fergie có thể đã chẳng trụ lại được Old Trafford cho tới ngày hôm nay.

        5. Ký hợp đồng với Peter Schmeichel (06/1991): Sau này, Ferguson đã mô tả việc ông bỏ ra 540.000 bảng cho thủ môn người Đan Mạch là "vụ mua bán của thế kỷ". Schmeichel sau đó đã chứng tỏ anh là thủ môn số một thế giới trong gần một thập kỷ gắn bó với Manchester United.

        6. Đại thắng Ipswich (04/03/1995): Dưới thời Ferguson, Manchester United từng ghi tới 6, 7, hay 8 bàn trong một trận đấu, nhưng trận thắng đậm nhất của họ vẫn là trận thắng 9-0 trước Ipswich. Trận này, một mình Andy Cole ghi tới 5 bàn. Tuy nhiên, mùa này nửa đỏ thành Manchester chỉ về nhì sau Blackburn.
        7. Danh hiệu đầu tiên, Cup FA 1990 (05/1990): Hòa 3-3 với Crystal Palace trong trận "lượt đi", Ferguson đã quyết định loại thủ môn Jim Leighton để đặt niềm tin vào Les Sealey. Đó là một quyết định chính xác. Ở trận "lượt về", Manchester United đã đánh bại Crystal Palace với tỉ số tối thiếu nhờ pha lập công duy nhất của hậu vệ cánh Lee Martin.

        8. Vô địch Cup C2 năm 1991 (05/1991): Manchester United trở thành đội bóng đầu tiên của nước Anh đoạt Cup châu Âu sau khi lệnh cấm vì thảm họa Heysel được dỡ bỏ (1990). Trong trận Chung kết Cup C2 năm 1991, đội bóng của Ferguson đã đánh bại Barcelona, lúc đó được đánh giá rất cao, nhờ cú đúp của tiền đạo Mark Hughes.
        9. Thế hệ 1995 xuất hiện (mùa hè 1995): Sau khi trắng tay hoàn toàn ở mùa giải 1994-95, Ferguson đã quyết định bán Paul Ince, Mark Hughes và Andrei Kanchelskis để đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ lúc đó còn vô danh là Paul Scholes, David Beckham, Nicky Butt và anh em nhà Neville. Đây chính là "thế hệ Vàng" của Manchester United.

        10. Ryan Giggs ra mắt (02/03/1991): Trận thua 0-2 trước Everton ngay trên sân nhà gắn liền với sự kiện cầu thủ chạy cánh mỏng người Ryan Giggs, lúc đó mới 17 tuổi, chơi trận ra mắt trong màu áo "Quỷ đỏ". Hiện tại, Giggs đã là một huyền thoại sống ở Old Trafford nói riêng và bóng đá Anh nói chung.
        11. Mất danh hiệu vào tay Leeds (05/1992): Manchester United ngỡ như đã có thể chấm dứt được cơn khát danh hiệu Vô địch Quốc gia kéo dài đã 25 năm khi dẫn đầu bảng xếp hạng trong một thời gian dài. Nhưng chuỗi trận sa sút bất ngờ vào cuối mùa, trong đó đỉnh điểm là thất bại 0-2 trước Liverpool, đã khiến họ mất ngôi đầu vào tay Leeds.

        12. Cú ăn ba lịch sử (05/1999): Khoảnh khắc vĩ đại nhất. Trong vòng có 10 ngày, Manchester United trở thành đội bóng Anh đầu tiên vô địch Quốc gia, Cup FA và Cup châu Âu trong cùng một mùa giải. Và không ai quên được chiến thắng kịch tính trước Bayern Munich trong trận Chung kết Champions League ở Camp Nou.
        13. Hoãn kế hoạch nghỉ hưu (02/2002): Ferguson đã thông báo kế hoạch sẽ rút lui khỏi đời sống bóng đá sau khi mùa giải 2001-02 kết thúc, với Sven-Goran Eriksson được cho là người sẽ thay thế ông.
        Tuy nhiên, vào tháng 2/2002, trong niềm vui tột độ của các cổ động viên Manchester United, Ferguson nói rằng ông đã thay đổi ý định, sẽ tiếp tục dẫn dắt "Quỷ đỏ" thêm ít nhất 3 năm nữa.

        14. Giữ chân Wayne Rooney (10/2010): Chỉ trích đội bóng "thiếu tham vọng", Wayne Rooney khăng khăng đòi ra đi. Nhưng khi tất cả đều nghĩ rằng cuộc chia tay này là không thể tránh khỏi thì Ferguson quyết định hành động.
        Sau 2 cuộc họp báo đầy cảm xúc, vị chiến lược gia người Scotland đã tạo lên Rooney một áp lực kinh khủng, vào cuối cùng anh đã phải thay đổi ý định.

        15. Ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo (08/2003): Sau khi bán David Beckham cho Real Madrid, Ferguson quyết định thay tuyển thủ Anh bằng Ronaldinho. Nhưng nỗ lực chèo kéo tiền vệ người Brazil đã không thành. Ông quyết định chuyển sang cầu thủ trẻ Ronaldo của Sporting Lisbon. Kết quả: Ronaldo trở thành một biểu tượng mới ở Old Trafford.
        16. "Sa thải" Roy Keane (11/2005): Thất vọng với trận thua 1-4 của Manchester United trước Middlesbrough, đội trưởng Roy Keane, lúc đó đang phải ngồi ngoài vì gãy xương bàn chân, đã chỉ trích các cầu thủ trẻ một cách rất dữ dội trên kênh MUTV. Kết quả là Ferguson đã yêu cầu ban lãnh đạo hủy hợp đồng với anh, đặt niềm tin tuyệt đối vào các cầu thủ trẻ.
        17. Champions League thứ 2 (21/05/2008): Cú trượt chân của Terry và pha cản phá cú đá từ Anelka của Van der Sar đã giúp nửa đỏ thành Manchester vượt qua Chelsea trên chấm 11m trong trận Chung kết Champions League 2008. Đây chính là danh hiệu Champions League thứ 2 của Manchester United dưới thời Ferguson và thứ 3 trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford.

        18. Danh hiệu Premier League đầu tiên (05/1993): Trong mùa giải Premier League đầu tiên, Manchester United đã chấm dứt được 28 năm không danh hiệu ở giải Vô địch Quốc gia khi vượt qua Aston Villa và Norwich City trong tháng cuối của mùa giải.
        19. "Gã hàng xóm ồn ào" (20/9/2009): Sau khi chứng kiến việc Manchester City nổi lên mạnh mẽ nhờ nhận được sự đầu tư mạnh mẽ từ Abu Dhabi, Ferguson đã thốt lên những từ ngữ mà sau này đã trở nên nổi tiếng: "những gã hàng xóm ồn ào". "Thuật ngữ" này được đưa ra sau trận thắng nghẹt thở 4-3 của Manchester United trước Manchester City.

        20. Arsenal 3-6 Manchester United (29/11/1990): Đây là trận đấu đánh dấu một thời kỳ mới cho Manchester United. Trong trận đấu thuộc khuôn khổ Cup Liên đoàn diễn ra ở Highbury, các nhà Đương kim vô địch Arsenal đã bị Manchester United chọc thủng lưới tới 6 lần, trong đó Lee Sharpe là người hùng với một hat-trick.
        21. Danh hiệu thứ 19 (05/2011): Cuối cùng thì Manchester United cũng vượt qua được Liverpool về số danh hiệu vô địch quốc gia. Khi Ferguson mới tới Manchester United, "tỉ số" vẫn đang là 16-7 nghiêng về phía Liverpool. Trận hòa trước Blackburn mùa trước đã giúp nửa đỏ thành Manchester đoạt danh hiệu thứ 19, vượt qua kỷ lục 18 danh hiệu của Liverpool.

        22. Cú đúp vô địch thế giới (1999/2008): Năm 1999, Manchester United đoạt chức vô địch Cup Liên lục địa đầu tiên sau khi đánh bại Palmeira trong trận "chung kết" ở Tokyo vào tháng 11/1999. 9 năm sau, họ một lần nữa nâng cao danh hiệu này, lúc đó đã là phiên bản mới - giải Vô địch Thế giới các câu lạc bộ - sau khi đánh bại LDU Quito trong trận chung kết.

        23. Chỉ trích trọng tài Alan Wiley (10/2009): Lịch sử những cuộc tranh cãi của Ferguson với các trọng tại đạt tới "đỉnh cao" khi ông chỉ trích trọng tài Alan Wiley không đủ sức điều khiển các trận đấu ở Premier League. Ferguson sau đó đã bị phạt treo quyền chỉ đạo tới 4 trận (nhưng cho nợ 2).

        24. Được phong tước Hiệp sỹ (6/1999): Một tháng sau ngày đưa United tới cú ăn ba lịch sử, Ferguson theo bước hai huyền thoại Sir Matt Busby và Sir Bobby Charlton trở thành hiệp sỹ thứ 3 ở Old Trafford. Hoàng gia Anh quyết định trao vinh dự này cho ông vì những đóng góp to lớn của ông cho nền thể thao Anh.

        25. Vụ "chiếc giày bay" (02/2003): Sau thất bại trước Arsenal ở Cup FA, David Beckham rời sân với một vết thương trên mí mắt trái. Báo chí sau đó phát hiện Beckham đã phải nhận cả chiếc giày từ Ferguson trong phòng thay đồ. Sau vụ này, mối quan hệ vốn khá tốt đẹp giữa Ferguson với Beckham chính thức đổ vỡ. Hè năm ấy, số 7 chuyển sang Real Madrid.
        Chiêu Dương

        Nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc xấp xỉ 50 tỉ USD

        01/01/2017 22:37

        Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong năm 2016 của cả nước ước đạt 175,9 tỉ USD, tăng 8,6% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 50 tỉ USD, tăng 4,8%. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm nay tăng thấp do giá bình quân giảm 1,8% so với năm trước, đặc biệt là nhiên liệu và nông sản.

        Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cả nước năm 2016 ước đạt 173,3 tỉ USD, tăng 4,6% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 71,1 tỉ USD. Cán cân thương mại của cả năm 2016 xuất siêu 2,68 tỉ USD.

        Nông sản Trung Quốc nhập sang Việt Nam ngày càng nhiều Ảnh: Tấn Thạnh
        Nông sản Trung Quốc nhập sang Việt Nam ngày càng nhiều Ảnh: Tấn Thạnh

        Đáng lưu ý, Việt Nam vẫn nhập siêu rất lớn từ thị trường Trung Quốc. Năm 2016, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc đạt 21,8 tỉ USD nhưng nhập khẩu từ thị trường này xấp xỉ 50 tỉ USD. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời cũng là thị trường nhập siêu lớn nhất với hơn 28 tỉ USD. Ngoài ra, trong năm qua, nhập siêu từ các thị trường Hàn Quốc, ASEAN cũng tăng khá mạnh so với năm trước. Riêng Mỹ và EU, Việt Nam vẫn giữ được xuất siêu tăng khá ở mức hai con số.
        T.Phương

        Rùng mình với những hình phạt của giáo viên với học sinh trong năm 2016

        Dán băng dính vào mồm, cho đứng dưới trời nắng, bắt ăn ớt, cho cả lớp tát vào mặt...đó là những hình phạt đáng sợ, phản giáo dục, đáng lên án của các thầy cô.

        Cho cả lớp tát vào mặt

        Mới đây, dư luận được một phen sôi sục vì hình phạt của cô giáo Đ.D.T trường Tiểu học Ninh Sở (Thường Tín – Hà Nội) với em Đỗ Tuấn Linh học sinh lớp 4A. Trước đó (ngày 26.12) vì cho rằng em Linh chửi bậy, không cần xác minh lại, cô T đã cho cả lớp 4A gồm 43 bạn lần lượt tát và cào vào mặt em Linh khiến mặt em bị xưng đỏ, tinh thần hoảng loạn không dám đến trường.


        rung minh voi nhung hinh phat cua giao vien voi hoc sinh hinh anh 1

        Gương mặt xây xước của học sinh bị 43 bạn tát theo lệnh cô. 


        Ngay sau khi được phụ huynh phản ánh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Sở đã đề nghị cô T viết bản tường trình vụ việc và cho cô T nghỉ dạy để báo cáo lên Phòng giáo dục. Trong bản tường trình cô T cũng cho biết, không hiểu vì sao lúc đó lại cư xử như vậy, cô T cũng cảm thấy rất hối hận và đến tận nhà học sinh kia để xin lỗi.
        Ngày 31.12, ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng giáo dục huyện Thường Tín cho biết, cô T sẽ phải nhận hình thức cảnh cáo và đình chỉ việc đứng lớp ít nhất một học kỳ.
        Bịt miệng học sinh bằng... băng dính
        Sự việc diễn ra vào tháng 11.2016, tại trường tiểu học Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội). Cụ thể, ngày 23.11, phụ huynh T.H.H có con học lớp đã lên tiếng phản ánh việc cô giáo Phùng Hồng Anh (sinh năm 1992) giáo viên trường này dùng băng dính dán vào miệng rất nhiều học sinh vì tội... nói chuyện riêng trong lớp.
        Ngay sau khi trường nhận được phản ánh, cô Phùng Hồng Anh đã thừa nhận sự việc này, số lượng học sinh bị cô dán băng dính vào miệng là 56 em. Cô giáo này còn cho rằng chỉ dán để “dọa các em thôi”.
        Không chấp nhận được hành động phản giáo dục này của cô Hồng Anh, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Hiệu trưởng trường cho biết, trường này đã họp và yêu cầu cô Phùng Hồng An tường trình rút kinh nghiệm: “Có thể nói việc dán băng dính vào miệng học sinh vì nói chuyện, mất trật tự là sai hoàn toàn. Không thể bao biện cho hành vi đó là bồng bột” – bà Hạnh nói,
        Ngay sau đó cô giáo này đã chủ động xin nghỉ việc nên trường Tiểu học Hoàng Liệt cũng chấm dứt hợp đồng thử việc với giáo viên này.
        “Phơi” học sinh dưới trời nắng gắt
        Đó là hình phạt của một thầy giáo thể dục tại Hải Phòng đã khiến dư luận hết sức bất bình vào tháng 9.2016.
        Cụ thể, ngày 20.9, trong tiết thể dục, vì học sinh không thực hiện tốt một động tác thể dục mới nên thầy Nguyễn Danh Hiếu – giáo viên thể dục trường THPT Lê Hồng Phong (Quận Hồng Bàng – Tp Hải Phòng) đã cho học sinh tổ 1 và tổ 2 của lớp 10C7 chạy 10 vòng quanh sân trường.


        rung minh voi nhung hinh phat cua giao vien voi hoc sinh hinh anh 2

        Học sinh bị buộc phơi nắng. 


        Không dừng lại đó, đến tiếp học tiếp theo, thầy giáo này tiếp tục cho cả lớp 10C7 ngồi giữa cái nắng chang chang, chiếu thẳng vào mặt khiến học sinh buộc phải lấy tay che mặt.
        Chứng kiến cách dạy “đặc biệt” của giáo viên thể dục này, đại diện ban giám hiệu trường THPT Lê Hồng Phong là cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Lệ đã ra tận sân trường và góp ý với giáo viên nên cho học sinh tập thể dục ở chỗ râm mát để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.
        Tuy nhiên, lần thứ 2 ra nhắc nhở nhưng giáo viên Nguyễn Danh Hiếu vẫn không nghe và tiếp tục cho học sinh ngồi trời nắng vì cho rằng hiệu trưởng can thiệp quá sâu vào giờ dạy của giáo viên.
        Cho tới khi hai vị phó hiệu trưởng cùng ra và yêu cầu giáo viên cho học sinh học trong chỗ râm mát thì thầy Hiếu mới đồng ý. Sau khi bị đứng nắng, 4 em học sinh của lớp 10C7 đã viết đơn xin nghỉ học sau giờ thể dục ấy.
        Sau đó, đại diện phụ huynh của lớp 10C7 đã viết đơn gửi ban giám hiệu nhà trường đề nghị đổi giáo viên thể dục cho học sinh lớp này.
        Bắt học sinh nằm ngửa... đổ nước vào miệng
        Đó là hình phạt của thầy giáo Nguyễn Minh Đề - giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3, Trường THCS Cát Tài (Phù Cát – Bình Định).
        Cụ thể, trong tiết sinh hoạt của lớp 7A3 vào chiều thứ Bảy ngày 31.10.2015, em Lưu Thế P. bị thầy Đề bắt nằm ngửa trên bục giảng rồi lấy nước đổ vào miệng (!) chỉ vì trước đó, khi lớp ồn ào, P. nhắc lớp im lặng. Thầy Đề cho rằng, việc nhắc nhở lớp không thuộc trách nhiệm của P.


        rung minh voi nhung hinh phat cua giao vien voi hoc sinh hinh anh 3

        Còn em Nguyễn Lê Gia B. bị thầy Đề dùng thước đánh vào đầu vì khi nộp học phí, em đưa 150 ngàn đồng, nhiều hơn mức phải nộp 30 ngàn đồng. Tuy nhiên, sau hai lần trả lại tiền thừa, thầy vẫn trả thiếu em B. 10 ngàn đồng nên bị B. thắc mắc.
        Em Nguyễn Gia H. bị thầy Đề dùng tay tát tai do tự ý mở sổ đầu bài để xem, không thuộc bài, trống vào lớp đã đánh nhưng còn ra ngoài. Riêng em Nguyễn Thành L. do ngồi không đúng vị trí theo sơ đồ lớp nên bị thầy bắt nằm sấp, rồi dùng thước gỗ đánh.
        Sau khi diễn ra vụ việc, trường Hội đồng kỷ luật của trường này đã họp và đề nghị hình thức kỷ luật buộc thôi việc với thầy Đề.
        Phạt học sinh ăn... ớt
        Trước đó, vào năm 2014, ngành giáo dục tỉnh Bình Phước đã phải chỉ đạo kiểm điểm, kỷ luật nghiêm khắc đối với 3 giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Diệu (huyện Bù Gia Mập), vì “sáng kiến” ra hình phạt… phạt 19 học sinh ăn ớt.


        rung minh voi nhung hinh phat cua giao vien voi hoc sinh hinh anh 4

        Tại bản tường trình của mình, cô Lê Thị Ánh Tuyết - chủ nhiệm lớp 4B1 - cho biết: “Ngày 18 và 19.2, trong lúc bực tức học sinh không học bài, làm bài và nói chuyện riêng trong lớp nên tôi đã cho những học sinh Điểu Chương, Hoàng Phi Hùng, Điểu Bảy, Điểu Tuấn, Điểu Bình ăn ớt”…
        Cô Tuyết tiếp tục áp dụng “sáng kiến” phạt học sinh ăn ớt những ngày sau đó. Tổng cộng, có tới 12 học sinh lớp 4B1 - do nói chuyện riêng trong lớp và không học bài - đã bị cô Tuyết phạt bằng cách cho… ăn ớt. Thấy đồng nghiệp phạt học sinh ăn ớt thật hiệu quả, thầy Nguyễn Tiến Giáp - chủ nhiệm lớp 4B2 - đã mang “sáng kiến” trên cùng vài trái ớt về áp dụng cho học sinh lớp mình. Hậu quả là thêm 4 học sinh lớp 4B2 cũng bị thầy Giáp phạt… ăn ớt. Tiếp đó, cô Nguyễn Thị Hương - chủ nhiệm lớp 5B1 - cũng phạt 3 học sinh ăn ớt.
        Trường Tiểu học Hoàng Diệu sau đó đã kỷ luật với hình thức cắt thi đua của 3 thầy, cô giáo trên trong năm học 2013-2014. Riêng cô Lê Thị Ánh Tuyết, không cho làm khối trưởng khối 4, đưa ra khỏi nguồn phát triển Đảng và không cho làm thành viên ban thanh tra nhân dân.
        Cô giáo phạt 11 học sinh ngậm khăn lau bảng
        Cuối năm 2013, một cô giáo mới được nhận vào Trường tiểu học Liên Minh Công Nông, huyện Củ Chi, TP.HCM được 2 tuần để dạy môn mỹ thuật thì xảy ra sự việc này. Cô được giao làm giáo viên chủ nhiệm lớp 2.
        Cô giáo này kể lại: "Cứ mỗi lần tôi quay lên viết bài trên bảng là học sinh phía dưới nói chuyện rất ồn ào. Lớp học ở kế bên văn phòng nhà trường, tôi lo rằng mọi người sẽ nói cô dạy làm sao mà để học trò ồn quá. Tôi đã nhắc nhở, cũng có dọa nếu vẫn cứ nói chuyện thì sẽ bị quẹt giẻ lau bảng vào miệng. Nhưng sự việc vẫn cứ tiếp tục tái diễn”.
        Bức xúc quá, cô giáo đã yêu cầu lớp trưởng đưa khăn lau bảng cho những học sinh nói chuyện phải ngậm, tổng cộng là 11 em phải ngậm khăn lau bảng.
        Nguồn: Dân Việt

        Đã có người trúng số 49 tỷ đồng trong ngày đầu năm mới 2017

        Dân trí Với dãy số trúng thưởng 09-18-24-33-36-39 (không theo thứ tự), ngay trong ngày đầu năm mới 2017 đã có một khách hàng của Vietlott trúng giải Jackpot Mega 6/45 với trị giá giải thưởng lên tới 48,8 tỷ đồng.

        Kết quả Mega 6/45 kỳ quay thứ 72 ngày 1/1/2017 (ảnh chụp màn hình)
        Kết quả Mega 6/45 kỳ quay thứ 72 ngày 1/1/2017 (ảnh chụp màn hình)
        Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa công bố kết quả kỳ quay thưởng thứ 72 diễn ra hôm nay (1/1/2017) giải Mega 6/45. Theo đó, kỳ quay này đã xác định 1 giải đặc biệt (Jackpot) trị giá 48,8 tỷ đồng. Dãy số trúng thưởng là 09-18-24-33-36-39 (các con số dự thưởng trùng với số kết quả nhưng không cần đúng thứ tự).
        Ngoài ra, hôm nay, giải Mega 6/45 cũng xác định thêm 158 giải nhất (10 triệu đồng), 6.287 giải nhì (300 nghìn đồng) và 93.921 giải ba (30 nghìn đồng).
        Như vậy, ngay trong ngày đầu năm mới 2017, một khách hàng đã may mắn trở thành "tỷ phú vé số", tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin cụ thể về địa chỉ vé trúng thưởng được phát hành cũng như về khách hàng trúng giải Jackpot.
        Sau khi khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân (4,88 tỷ đồng), người trúng giải sẽ nhận được khoản tiền ròng còn lại gần 44 tỷ đồng thông qua chuyển khoản.
        Sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 có xác suất trúng giải thưởng Jackpot là 1/8.145.060. Riêng kỳ quay số mở thưởng thứ 69 (ngày 25/12), doanh thu bán vé đạt xấp xỉ 79 tỷ đồng, tương đương 7,9 triệu bộ số tham gia dự thưởng, do đó xác xuất trúng thưởng giải Jackpot là gần 96,96%.
        Vietlott khẳng định, hoạt động quay thưởng được sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số với các đại diện đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch. Đồng thời cho biết, tỷ lệ trả thưởng được bảo đảm ở tỷ lệ 55% doanh thu bán vé, nguồn quỹ trả thưởng luôn được hạch toán và theo dõi riêng để sẵn sàng trả thưởng khi có khách hàng trúng thưởng.
        Ví dụ: 100 đồng doanh thu bán vé luôn dành 55 đồng để trả thưởng, 20,9 đồng nộp thuế GTGT và TTĐB, 8 đồng hoa hồng đại lý, phần còn lại sau khi trừ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trích lập các quỹ theo luật định, toàn bộ lợi nhuận còn lại của Vietlott nộp vào ngân sách các địa phương. Ngân sách địa phương được hưởng 100% các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott.
        Bích Diệp


        HLV Lê Thụy Hải: Tôi thấy có phần bất công cho Lê Công Vinh

        Đoàn Dự |
        HLV Lê Thụy Hải: Tôi thấy có phần bất công cho Lê Công Vinh

        HLV Lê Thụy Hải nổi tiếng với những phát ngôn gây "bảo" ở muôn mặt bóng đá Việt Nam. Thế nên cách ông tiếp cận câu chuyện lùm xùm về Công Vinh ở CLB TP HCM gây ít nhiều bất ngờ.




        Khi được hỏi về chuyện Công Vinh và 6 cầu thủ mất việc ở CLB TP HCM, ông Lê Thụy Hải chậm rãi chia sẻ:
        "Thực ra đấy là chuyện hết sức bình thường. Chuyện cầu thủ vì vấn đề chuyên môn bị thanh lý hợp đồng thì có gì đâu? Nếu cứ đào sâu chuyện đó, tôi còn thấy bất công cho Công Vinh.
        Ở đây, CLB TP HCM họ mới lên V-League thì tất nhiên là cần PR hình ảnh rồi, đó là lý do Công Vinh được mời về. Mà với hình ảnh mới là Công Vinh, rồi có tiềm lực tài chính lớn, họ muốn nâng cao chất lượng chuyên môn thì phải dọn chỗ, đẩy người đi chứ".
        Trước việc nhiều cầu thủ thất nghiệp trách CLB TP HCM đẩy mình đi khi quá sát giải đấu, dẫn tới khó tìm bến đỗ khác, ông Hải tiếp:
        "Vấn đề ở đây là CLB bổ nhiệm Công Vinh và có nguồn tài chính mới cũng rất sát giải, nên cũng chẳng có cách nào khác. Quan trọng nhất vẫn là thành tích, nếu thành tích tốt thì không ai nói gì được".
        Ông Hải đồng tình với quan điểm rằng, để tăng cao sức mạnh đội bóng thì cần có những sự hy sinh. Và nếu sức mạnh đội bóng thật sự được gia tăng trong ít ngày tới, kéo theo kết quả tích cực trong V-League 2-17 thì sẽ tạo ra lợi ích cho nhiều người hơn vào cuối mùa, như tăng lương, thưởng.
        HLV Lê Thụy Hải: Tôi thấy có phần bất công cho Lê Công Vinh - Ảnh 1.
        Thời còn ở B. Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải đã có mâu thuẫn với Công Vinh. Nhưng ông có những nhận xét tích cực trong việc cựu tiền đạo này làm Phó Chủ tịch CLB TP HCM.
        Dù vậy, HLV Lê Thụy Hải cũng đưa ra lời khuyên cho Công Vinh rằng tuyệt đối nên tránh can thiệp vào vấn đề chuyên môn của đội.
        "Cần phải xem kĩ mình có chuyên môn về cái đó không. Nếu mình can thiệp vào chuyên môn thì sẽ có lắm vấn đề bất lợi lắm".
        Khi hỏi đến chuyện Công Vinh đã có những quyết định cải thiện đời sống, tập luyện cho anh em cầu thủ CLB TP HCM, như mời bác sĩ chất lượng, không giới hạn quỹ thuốc men, mời người chăm lo đời sống, chuyển sang khách sạn ở, tìm sân bãi tốt hơn… HLV Lê Thụy Hải tiếp:
        "Đấy là việc làm rất đáng khen, đáng ca ngợi và nhân rộng. Họ có tiềm lực tài chính nên muốn làm, tất nhiên trong quá khứ, V-League cũng có nhiều ông bầu tài chính mạnh nhưng không hề làm như vậy, đó là điều đáng suy ngẫm và thay đổi.
        CLB TP HCM chưa có gì nhiều để cho vào phòng truyền thống, nhưng họ biết trân trọng, vun đắp truyền thống là điều đáng ca ngợi".

        Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2016

        Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

        Xe container lạc tay lái ở Sài Gòn, nhiều người thoát chết trong gang tấc

        Hoàng Nam, Theo Trí Thức Trẻ 20:39 01/01/2017

          Một chiếc xe container đang đổ dốc cầu Giồng Ông Tố 3 (quận 2) thì bất ngờ lạc tay lái lao sang làn đường ngược chiều khiến nhiều người hoảng hốt.

          Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 1/1, xe container mang BKS: 61C-120.. lưu thông trên đường Đồng Văn Cống hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy về đường Mai Chí Thọ. Khi vừa đổ dốc cầu Giồng Ông Tố 3 (phường An Phú, quận 2) thì bất ngờ lạc tay lái, lao sang làn đường bên cạnh, khiến nhiều người hốt hoảng.
          Chưa dừng lại, xe container còn húc văng hàng chục mét dải phân cách ngăn làn đường xe máy hướng về đường Mai Chí Thọ để rẽ về hầm sông Sài Gòn, lao sang làn đường ngược chiều kéo đứt gần 100 mét dây cáp viễn thông, húc văng biển báo bên đường, rồi nằm chắn ngang làn đường Đồng Văn Cống hướng từ đường Mai Chí Thọ về cảng Cát Lái.
          TP HCM: Xe container lạc tay lái, nhiều người thoát chết trong gang tấc - Ảnh 1.
          Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
          Vụ va chạm đã khiến cho 1 người phụ nữ bị con lươn hất trúng chân khi đang di chuyển xe máy, làm người này bị thương.
          Tại hiện trường, xe container nằm chắn ngang làn đường Đồng Văn Cống, hư hỏng, gần 100 mét cáp viễn thông bị kéo đứt, hàng chục mét phân cách bị húc văng sang làn đường.
          Sự cố trên đã khiến nhiều người hốt hoảng. Giao thông qua đường Đồng Văn Cống bị phong tỏa hướng từ đường Mai Chí Thọ về Vòng xoay Mỹ Thủy để phục vụ công tác cứu hộ.
          Nhận được tin báo Tổ xử lý tai nạn quận 2, cùng các đơn vị chức năng liên quan có mặt tại hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông.
          Đến hơn 19h cùng ngày, hiện trường vẫn đang được giải quyết


          Công Phượng, Văn Toàn khoe áo độc trong lúc HAGL chờ nhà tài trợ mới

          0 Quốc Việt

          Công Phượng đi bóng với máu áo đỏ lạ lẫm /// Minh Vỹ


          Công Phượng đi bóng với máu áo đỏ lạ lẫmMinh Vỹ



          Chiều 1.1.2011, HAGL đã có trận giao hữu với Đắk Lắk. Đáng chú ý, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã cho các cầu thủ ra sân với trang phục màu đỏ rất lạ lẫm và trên áo hoàn toàn trống trơn, không có logo hoặc tên nhà tài trợ.
          Được biết, theo kế hoạch thì trận đấu với Đắk Lắk chiều 1.1 cũng sẽ là dịp để HAGL công bố tên nhà tài trợ mới (cũng là một hãng sữa). Tuy nhiên, do còn vài khâu trong đàm phán hợp đồng chưa thể hoàn tất nên tiến độ in áo đã phải đình lại.
          Toàn đội bóng vì thế đã được phát bộ áo đấu màu đỏ để dùng tạm trong lúc chờ bộ áo đấu chính thức. Những trang phục và thiết bị đi kèm có in logo NutiFood cũng đã nhận được lệnh cất kín, không sử dụng nữa.


          “Từ nay đến khi hoàn tất đàm phán thì tất cả những khâu in áo, trang phục và các dụng cụ hỗ trợ sẽ phải đợi hết. Không loại trừ khả năng chúng tôi đá trận mở màn V-League 2017 mà không có nhà tài trợ mới.
          Về lý thuyết là khả năng này vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên chúng tôi đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán để kịp hoàn tất trước ngày đá với SHB.Đà Nẵng”, trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.
          Sau 2 mùa gắn bó, dòng chữ NutiFood đã chính thức biến mất trên trang phục cũng như các ngóc ngách trong cuộc sống bóng đá tại Hàm Rồng từ ngày 1.1.2017.
          Công Phượng, Văn Toàn khoe áo độc trong lúc HAGL chờ nhà tài trợ mới - ảnh 2
          Sự đa dạng sắc màu trên cabin kỹ thuật của HAGL Minh Vỹ
          Tiếc khi mối duyên tình từng rất mặn nồng này đã kết thúc sớm 2 năm, khi thương hiệu của HAGL đã không còn tạo hiệu ứng mạnh hừng hực như 2014. 
          Tuy nhiên, theo trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh thì vấn đề tài chính cho HAGL sẽ được sớm giải quyết với nhà tài trợ mới. Khá thú vị là đây cũng là một thương hiệu thuộc ngành sữa.
          Một số thông tin cho biết đây sẽ là một nhãn sữa mới toanh, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, thời hạn và chi tiết hợp đồng tài trợ đến lúc này vẫn được giữ kín.
          Hoàng Nam tỏa sáng, HAGL thắng đậm Đắk Lắk 3-0
          Trong trận giao hữu trên sân Pleiku kéo dài hơn 100 phút (2 hiệp, mỗi hiệp 50 phút), HAGL đã thắng Đắk Lắk 3-0.
          Ở hiệp đầu tiên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tung ra đội hình mạnh nhất với Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Văn Sơn… Sau rất nhiều cơ hội, đội có bàn mở tỷ số sau quả đánh đầu của tân binh Mobi Fehr trong một pha dâng cao tấn công.
          Sang hiệp 2, HALG thay toàn bộ đội hình bằng các cầu thủ trẻ. Họ có thêm 2 bàn thắng nữa của Nguyễn Lam và Lương Hoàng Nam (tiền vệ U.19 Việt Nam chơi rất nổi bật với 1 bàn thắng và 1 đường chuyền).
          Quốc Việt

          Cháy phà ở Indonesia, 23 người thiệt mạng và 17 người mất tích


          Chủ Nhật, 01/01/2017, 21:35:45

          Phà được kéo đến cảng Muara Angke. (Ảnh: Reuters)
          NDĐT - Ngày 1-1, ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 17 người khác mất tích sau khi một phà chở khách bốc cháy ngoài khơi bờ biển thủ đô Jakarta, Indonesia.
          Giới chức Indonesia xác nhận, chiếc phà chở hơn 230 người đã bốc cháy khi đang trong hành trình từ cảng Muara Angke (Jakarta) tới hòn đảo nghỉ dưỡng Tidung. Theo truyền thông địa phương, phần lớn hành khách là những người Indonesia đang trong kỳ nghỉ lễ đón năm mới 2017.
          Các nhân chứng nói với kênh MetroTV rằng, đám cháy xuất hiện sau khi phà rời Muara Angke khoảng 15 phút.
          Ông Seply Madreta, một quan chức của cơ quan giảm nhẹ thảm họa địa phương, cho biết, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 50% bên trong chiếc phà. 23 thi thể đã được tìm thấy và khoảng 22 người bị thương nhanh chóng được đưa tới các bệnh viện.
          Trong một thông báo, Cơ quan giảm nhẹ thảm họa quốc gia Indonesia cho biết, khoảng 10 thuyền đang tham gia tìm kiếm những người mất tích.
          Hiện, vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn tới đám cháy, tuy nhiên, một số hành khách kể lại, đầu tiên họ nhìn thấy khói bốc lên từ động cơ phà. Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát Indonesia cho biết, có thể bộ phận ngắt mạch máy phát điện đã gây ra đám cháy.
          Tai nạn phà thường xuyên xảy ra tại Indonesia, quốc gia có hơn 17 nghìn hòn đảo. Song, các tiêu chuẩn an toàn không chặt chẽ được cho là nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ tai nạn phà tại nước này.
          H.H
          Reuters, AP

          Máy bay Hàn Quốc đánh rơi tên lửa chống hạm 

          01/01/2017 15:46 GMT+7
            TTO - Sự cố hi hữu xảy ra sáng nay (1-1). May mắn là không có ai bị thương khi tên lửa rơi xuống.
            ​Máy bay Hàn Quốc đánh rơi tên lửa chống hạm 
            Máy bay P-3C Orion của hải quân Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap
            Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ quân đội nước này tiết lộ một máy bay P-3CK của Không quân nước này đã đánh rơi 3 quả tên lửa chống hạm Harpoon và 1 quả ngư lôi khi đang thực hiện nhiệm vụ thường kỳ trên vùng biển phía Đông nước này.
            Chiếc P-3CK là loại máy bay săn ngầm bốn động cơ và thường thực hiện nhiệm vụ do thám bảo vệ lãnh hải.
            Một nguồn tin chính thức cho biết một thành viên của đội bay đã vô tình chạm phải nút thả vũ khí khẩn cấp vào khoảng 6g10 sáng nay (tức 4g10, giờ Việt Nam) khi máy bay ở vùng biển cách thị trấn Yangyang 30 dặm về phía đông bắc của Hàn Quốc. Vào thời điểm đó, chỉ có 1 tàu đánh cá ở nơi xảy ra vụ việc và các vũ khí trên không phải trong tình trạng khai hỏa nên không gây thiệt hại gì.
            Hải quân Hàn Quốc thông báo một tàu quét mìn và một tàu cứu hộ đã nhanh chóng được điều tới khu vực trên để trục vớt các vũ khí bị rơi.
            Giới chức Hàn Quốc cũng cho biết vụ việc này không phải là do lỗi của máy móc gây ra nên các máy bay P-3CK sẽ vẫn tiếp tục thực hiện bay tuần tiễu như thường lệ, nhưng họ sẽ tăng cường nỗ lực để đảm bảo rằng trường hợp tương tự sẽ không tái diễn trong tương lai.
            HOÀNG DUY LONG

            Thổ Nhĩ Kỳ săn lùng tay súng khiến hàng chục người chết

            • 1 tháng 1 2017
            Flowers are placed next to Turkish police officers as they stand guard near the Reina nightclub, which was attacked by a gunman, in Istanbul, Turkey, on 1 January 2017Người dân bày tỏ lòng thương tiếc tới các nạn nhân trước hàng rào cảnh sát đứng gác hiện trường
            Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ săn lùng tay súng tấn công câu lạc bộ làm ít nhất 39 người thiệt mạng.
            Vụ xả súng xảy ra ở hộp đêm Reina vào sáng sớm Chủ nhật, khi hàng trăm người đi chơi mừng năm mới.
            Các quan chức cho biết trong số người thiệt mạng có ít nhất 15 người nước ngoài, trong đó có một phụ nữ người Israel. Công dân Morocco, Lebanon, Ả Rập Saudi và Libya cũng nằm trong số nạn nhân.
            Vẫn chưa rõ động cơ vụ tấn công, tuy nhiên Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho rằng các nhóm khủng bố muốn "tạo ra hỗn loạn".
            "Họ đang cố... làm suy sụp tinh thần của người dân chúng ta và làm cho đất nước bất ổn," ông nói.


            Ít nhất 40 người khác bị thương trong vụ tấn công tại hộp đêm Reina 
            Nhân chứng kể nhiều người đã giẫm đạp lên nhau
            Ít nhất 69 người khác đang được điều trị trong bệnh viện, theo các quan chức, với 4 người trong tình trạng nguy kịch.
            Câu lạc bộ Reina ở khu vực Ortakoy không chỉ nổi tiếng với người Thổ Nhĩ Kỳ mà thường có người nước ngoài tới, theo phóng viên BBC Selin Girit ở Istanbul.
            Trong thông cáo vào buổi sáng, Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu gọi đây là "một vụ thảm sát, thực sự dã man vô nhân tính".
            "Cuộc truy lùng kẻ khủng bố đang diễn ra. Cảnh sát đang tiến hành các chiến dịch. Chúng tôi hy vọng rằng kẻ tấn công sẽ sớm bị bắt giữ."
            Cảnh sát cho rằng chỉ có một tay súng duy nhất, ông nói, tuy một số nhân chứng có nhắc tới nhiều kẻ tấn công.
            Thông tin trước đó nói tay súng mặc bộ đồ ông già Noel, nhưng hình ảnh ghi lại từ camera quan sát phía bên ngoài câu lạc bộ dường như cho thấy thông tin này không chính xác.
            Tin cho hay có tới 700 người trong câu lạc bộ tại thời điểm xảy ra vụ tấn công, nhiều người đã lao mình xuống nước để thoát thân.


            A Turkish police officer stands guard close to the site of an armed attack near the Reina night club on 1 January 2017 
            Cảnh sát lục soát khắp thành phố truy tìm kẻ tấn công
            Các nhân chứng tả lại quang cảnh hỗn loạn và hoảng sợ khi vụ tấn công xảy ra.
            "Tiếng súng nổ vang lên. Khi nghe thấy âm thanh này, nhiều cô gái ngất xỉu," nhân chứng và là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Sefa Boydas được AFP dẫn lời.
            Anh cho biết nhiều người bị giẫm đạp trong lúc chạy trốn. "Họ nói có khoảng 35 - 40 người chết nhưng có thể con số còn lớn hơn vì khi tôi đi ra, người ta giẫm cả lên những người khác."
            Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, đang đi nghỉ ở Hawaii, đã lên tiếng chia sẻ lòng thương tiếc "những mạng người vô tội đã mất" và nói sẽ "hỗ trợ phù hợp".
            Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án hành động tàn sát người vô tội. "Trách nhiệm chung của chúng ta là quyết liệt chống lại sự xâm lược của khủng bố," ông nói.





            Xe cấp cứu bên ngoài hộp đêm 
            Xe cấp cứu bên ngoài hộp đêm


            Ngừng chạy tàu cánh ngầm sau 20 năm hoạt động

            Dòng câu chuyện:

            Tin nóng trong nước


            (ĐSPL) - Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2017, các tàu cánh ngầm chạy tuyến TP HCM - Vũng Tàu sẽ dừng hoạt động.
            Báo Công an TP HCM dẫn lời lãnh đạo Công ty Quang Hưng cho biết, mặc dù tuyến tàu cánh ngầm là tuyến giao thông thu hút được nhiều người khách du lịch đi lại, song bắt đầu từ tết dương lịch 2017 buộc phải chấm dứt hoạt động theo quy định của Chính phủ vì hết hạn sử dụng.
            Được biết, tuyến tàu cánh ngầm của hai Công ty TNHH Quang Hưng và Vina bắt đầu hoạt động từ năm 1996 cho đến nay đã tròn 20 năm.
            Ngừng chạy tàu cánh ngầm sau 20 năm hoạt động - Ảnh 1

            Từ 1/1/2017, tàu cánh ngầm chính thức ngừng hoạt động. Ảnh: T.N

            Trong quá trình hoạt động, tàu cánh ngầm liên tục xảy ra sự cố cháy tàu, nhiều vụ tai nạn xảy ra như khoang tàu quá nóng nực, chết máy dọc đường vận hành mà điển hình nhất là vụ cháy tàu hồi tháng 1/2014.
            Cũng theo lãnh đạo công ty Vina, việc ngừng hoạt động tuyến này khiến hơn 100 thuyền viên của hai hãng tàu cánh ngầm bị nghỉ việc làm.
            Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, trước đó, đại diện Công ty cổ phần tàu cao tốc Vina và Công ty TNHH vận tải Quang Hưng đã có văn bản đề nghị Sở GTVT TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị Bộ GTVT xem xét trình Chính phủ gia hạn cho tàu cao tốc chạy thêm một thời gian.
            Vào những năm cao điểm, lượng khách trên tuyến tàu cao tốc này đạt khoảng 500.000 lượt khách/năm với hơn 21 chiếc tàu. Nguyên nhân giảm khách hàng do giá vé cao, 200.000-250.000 đồng/khách người lớn và thời gian hành trình bình quân 1h20.
            Trong khi đó, giá vé xe đò 80.000-90.000 đồng/khách và với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành, hành khách đi tuyến TP.HCM - Vũng Tàu chỉ mất khoảng 1h45' thay vì 2h30' so với trước đó.
            (tổng hợp)

            Năm 2017, TP.HCM thành 'đại công trường' chống kẹt xe

            01/01/2017 17:47 GMT+7
              TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết trong năm 2017 sẽ triển khai đến 80 dự án xây dựng các công trình giao thông khắp thành phố. Trong đó có hàng loạt công trình chống kẹt xe được triển khai cấp bách.
              Năm 2017, TP.HCM thành 'đại công trường' chống kẹt xe
              Các dự án cấp bách sẽ được thực hiện để giải cứu giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất
              Điểm nóng ùn tắc ngày càng tăng trên các tuyến đường lân cận đến sân bay Tân Sơn Nhất. Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất được thiết kế tiếp nhận 25 triệu lượt khách/năm.
              1.380 tỷ đồng “giải cứu” Tân Sơn Nhất
              Thế nhưng, đến cuối năm 2016, sân bay đã tiếp nhận hơn 26,5 triệu lượt khách. Vì vậy, các tuyến đường vào sân bay quá tải khiến nhiều người đến sân bay lo sợ trễ giờ bay.
              Từ đề xuất của UBND TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để TP.HCM thực hiện  cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng một số công trình cấp bách nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể, Thủ tướng cho phép TP.HCM thực hiện hai dự án gồm:
              - Xây dựng hai cầu vượt tại nút giao thông đường Trường Sơn - Hồng Hà (Q.Tân Bình)
              - Xây dựng cầu vượt tại nút giao thông Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp) theo lệnh khẩn cấp.
              Đồng thời, còn có 4 dự án mở rộng đường gồm:
              - Mở rộng đường Hoàng Minh Giám đoạn gần đường Phổ Quang (Q.Phú Nhuận)
              - Mở rộng đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) đoạn cạnh nút giao thông Lăng Cha Cả
              - Mở rộng đường Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình) đoạn từ Cộng Hòa vào sân bay
              - Mở rộng đoạn đường Phan Thúc Duyện (Q.Tân Bình).
              Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, tổng vốn đầu tư 6 dự án trên là 1.380 tỷ đồng.
              Gần 5.000 tỷ đồng giảm ùn tắc khu cảng biển
              Trong khi đó, sẽ có 14 dự án với tổng số vốn đầu tư là 4.995 tỷ đồng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nặng nề và kéo dài trên các tuyến đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định - Xa Lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ...Trong đó, một số dự án đáng chú ý là:
              - Xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy (Q.2);
              - Nâng cấp hoàn thiện đường vành đai phía Đông đoạn từ cầu Mỹ Thủy đến cầu Rạch Chiếc
              - Xây dựng đường mới kết nối từ cảng Cát Lái đến đường vành đai 2.
              Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải cũng đề nghị Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN đầu tư xây dựng nút giao thông An Phú (giao lộ Lương Định Của - đường nối vào đường cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây) (Q.2).
              Năm 2017, TP.HCM thành 'đại công trường' chống kẹt xe
              Có 14 dự án với tổng số vốn đầu tư là 4.995 tỷ đồng nhằm giải quyết tình trạngh ùn tắc giao thông khu vực Cát Lái
              Giảm kẹt xe ở trung tâm và cửa ngõ Sài Gòn
              Sở Giao thông vận tải TP.HCM cũng cho biết sẽ triển khai thi công 55 công trình với tổng vốn đầu tư 32.200 tỷ đồng xây dựng các tuyến đường giao thông khu vực trung tâm và cửa ngõ TP.HCM. Trong đó, một số công trình đáng chú ý là:
              - Xây dựng cầu vượt Ngã Sáu Gò Vấp (Q.Gò Vấp)
              - Xây dựng cầu Nguyễn Văn Cừ kết nối đường Võ Văn Kiệt (Q.5, Q.8)
              - Xây dựng cầu Nguyễn Tri Phương kết nối đường Võ Văn Kiệt (Q.5-Q.8)
              - Xây dựng hầm chui nút giao thông An Sương (Q.12-Hóc Môn)
              - Xây dựng cầu Nhị Thiên Đường 1 (Q.8).
              Theo kế hoạch đầu năm 2017 sẽ làm đường vành 2 đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - Quốc lộ 1 (Q.Thủ Đức) dài 2,7km.
              Đến nay, đường vành đai 2 vẫn chưa hoàn thiện. Hiện còn 11,2km đường vành đai 2 (gồm 3 đoạn của 3 dự án) chưa thi công đang được UBND TP.HCM kêu gọi vốn đầu tư 22.609 tỉ đồng.
              Xây cầu thay phà Cát Lái và Bình Khánh
              Ngoài ra, từ đề xuất  UBND TP HCM, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận  bổ sung quy hoạch giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 gồm xây dựng cầu Cát Lái, cầu Bình Khánh và đường song song Quốc lộ 50.
              Năm 2017, TP.HCM thành 'đại công trường' chống kẹt xe
              Phối cảnh mô hình cầu Cát Lái
              Trong đó sẽ triển khai dự án xây dựng cầu Cát Lái thay phà Cát Lái nhằm kết nối giữa Q.2, TP.HCM với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
              Thực tế, nhu cầu đi lại qua phà Cát Lái ngày càng tăng cao, luồng hàng hóa từ các khu công nghiệp dọc theo Quốc lộ 1 và đô thị Nhơn Trạch được vận chuyển đi vòng theo xa lộ Hà Nội về các khu vực cảng ở Q.2, Q.7 và Q.9 xa hơn 7km.
              Đồng thời, UBND cũng  kiến nghị Thủ Tướng Chính phủ cho xây cầu Bình Khánh để phá thế độc đạo của phà Bình Khánh.
              Hiện nay nhu cầu giao thông qua phà Bình Khánh ngày càng tăng cao, đặc biệt là dịp lễ tết dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, tham quan, vui chơi giải trí của người dân..
              TP.HCM cũng sẽ triển khai xây dựng đường song song với Quốc lộ 50. Tuyến đường này đang kết nối TP.HCM với Long An, Tiền Giang và đi các tỉnh miền Tây Nam bộ. Nhu cầu vận tải trên tuyến đường này đang tăng nhanh. Bên cạnh đó, trên tuyến đường cũng đã hình thành các khu đô thị mới phía Nam TP khiến tuyến quốc lộ này đang quá tải.
              3 dự án khai thác tuyến giao thông thủy
              Có 3 dự án phát triển giao thông đường thủy nhằm giảm tải cho đường bộ với tổng vốn đầu tư 281 tỷ đồng. Theo Sở Giao thông vận tải gồm dự án mở hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy; dự án nạo vét khai thông tuyến rạch Chiếc –Trau Tráu và dự án nạo vét rạch Ông Nhiêu để khai thông tuyến đường thủy kết nối từ cảng Cát Lái đến khu công nghệ cao.
              NGỌC ẨN

              Sài Gòn những cái đầu tiên, nhất: Đệ nhất mỹ nhân

              Chủ Nhật, ngày 01/01/2017 19:00 PM (GMT+7)
              Sự kiện: Thời sự
              Cô Ba Trà được người xưa tán tụng là đệ nhất mỹ nhân đầu tiên của đất Sài Gòn thuở đầu thế kỷ 20.
              Trước 1954, chưa có cuộc thi hoa hậu nào ở đất Sài Gòn, tức là khi một cô gái được gắn cho danh hiệu hoa hậu hay hoa khôi một cách chính thức thông qua một cuộc thi nhan sắc nào đó. Một cô gái được gọi là hoa khôi, đệ nhất mỹ nhân… đó là cách đánh giá của một nhóm người trong xã hội. Trường hợp cô Ba Trà là một ví dụ. Danh xưng đệ nhất mỹ nhân của cô cùng với rất nhiều giai thoại liên quan đến cuộc đời cũng như các người tình được lưu truyền mãi về sau là nhờ những cây bút tài danh ghi lại. Trong một rừng các câu chuyện đôi khi có tình tiết trái ngược nhau, tôi đánh giá cao hơn cả ngòi bút ông Vương Hồng Sển trong tác phẩm Sài Gòn tả pín lù.
              Mới hai mươi tuổi đã bốn đời chồng
              Cô Ba Trà tên là Trần Ngọc Trà, sinh năm 1906 ở Cần Giuộc. Gia đình vốn khá giả nhưng rốt cuộc lâm vào cảnh khốn cùng sau khi cha cô ghen tuông, nghi ngờ vợ ngoại tình nên thổ huyết mà chết. Nhà chồng đuổi cả hai mẹ con ra đường. Thời thơ ấu của Trà là nỗi kinh hoàng khi cô không được mẹ cho đi học và thường nhận những trận đòn roi thù hận của mẹ vì là giọt máu của “quân đoản hậu”. Thiếu tình thương cả cha lẫn mẹ đã phần nào tác động nên tính cách cô sau này lạnh lùng và không thương yêu ai cả.
              Mẹ cô đã đem cô gả bán cho một viên quan ba thầy thuốc người Pháp với số tiền vỏn vẹn vài chục đồng bạc khi cô mới 14 tuổi. Làm vợ viên quan cũng là cái may vì cô được cho đi học dù ngắn ngủi. Chưa đầy một năm chung sống, viên quan Pháp về nước bỏ người vợ trẻ con ở lại. Quãng thời gian chung sống với chồng Tây không hiểu sao khiến cô Trà nảy nở, xinh đẹp tuyệt vời. Cô đi bán dạo trên xe lửa được một công tử con nhà giàu ở Phan Rang để mắt cưới làm vợ khi 15 tuổi. Chồng lăng nhăng bồ bịch, Trà bỏ trốn rồi làm vợ hờ một bác sĩ Tây học khi 17 tuổi. Cuộc đời cô lên hương từ đây, biết mùi giàu có và nổi tiếng nhan sắc trên đất Sài thành. Cô chia tay ông bác sĩ để làm vợ một triệu phú trẻ ở Chợ Lớn khi mới 20 tuổi.
              Rồi sau đó cô Ba Trà không làm vợ một ai nữa. Tuổi trẻ xuân sắc của cô được trải dài trong các cuộc vui suốt sáng, trận cười thâu đêm, giao lưu ăn chơi với những người đàn ông giàu có bậc nhất giới thượng lưu Sài Gòn hay các cậu ấm con đại điền chủ miền Tây rồi quan tòa, luật sư cho đến vua cờ bạc…
              Sài Gòn những cái đầu tiên, nhất: Đệ nhất mỹ nhân - 1
              Tấm ảnh được cho là của cô Ba Trà chụp với Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy.
              Đốt tiền vì người đẹp
              Mới hơn 20 tuổi, cô Ba đã nổi lên như diều gặp gió vì đẹp và sang trọng. Chiều chiều cô ngồi một mình trên chiếc ô tô mui trần lộng lẫy chạy dạo trên phố Sài Gòn, trên xe có hai người tài xế ăn mặc thật đẹp với màu áo cũng giống màu áo của cô. Cô dùng tới hai tài xế, trong đó tài xế phụ chỉ làm mỗi việc mở cửa xe cho cô lên xuống. Cô Ba Trà sang không thua thống đốc Nam kỳ vì chỉ có ông này dùng hai tài xế như cô mà thôi.
              Tiền bạc của cô được ông Vương Hồng Sển thuật lại: “Những ai được quen biết hay được cô hạ cố giao thiệp đều xem đó là một niềm vinh dự để chứng minh đẳng cấp… Cô Ba Trà, đệ nhất huê khôi ở Nam kỳ, một người đẹp sắc nước hương trời từng làm say mê biết bao công tử miền Nam. Họ bao quanh cô, tranh nhau vung tiền qua cửa sổ. Bao nhiêu tiền bạc, của cải cha mẹ để lại, các công tử ấy ăn xài, bao gái không tiếc”.
              Những người đàn ông si mê sắc đẹp của cô Ba Trà lao vào cô như con thiêu thân. Để làm hài lòng người đẹp, họ đốt tiền theo đúng nghĩa đen. Đấy là cuộc tranh giành giữa Bạch công tử (George Phước, hay Lê Công Phước, con đốc phủ Lê Công Sủng ở Mỹ Tho) và Hắc công tử (hay công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, con đại điền chủ Trần Trinh Trạch). Cứ mỗi lần Bạch công tử tặng Trà món quà gì có giá, Hắc công tử lập tức tặng món giá trị hơn, cuộc đấu tặng người đẹp nhẫn kim cương, xe hơi… gần như không có hồi kết. Cuối cùng Hắc công tử thách đấu cả hai dùng tiền để nấu sôi nồi chè đậu xanh 1 kg, ai nấu sôi trước là thắng và giám khảo là cô Ba Trà. Trước đám đông chứng kiến, Bạch công tử đã thắng và Hắc công tử đành ngậm ngùi ra đi. Người ta tính ra Bạch công tử đã phải đốt số tiền tương đương 3.000 giạ lúa mới đủ sôi nồi chè vì tiền vốn kém nhiệt.
              Còn đốt tiền theo nghĩa bóng thì vô kể, không biết bao nhiêu người tán gia bại sản với cô Ba Trà. Khi thua bài, cô chỉ cần sai người đi gọi điện thoại cho tình nhân ra ngân hàng lấy số tiền cỡ vài chục lượng vàng cho cô đánh tiếp, còn cô đã đích thân đi gặp, người tình phải đưa vài trăm lượng là chuyện thường.
              Sắc, tài và tật
              Cô Ba Trà mê hoặc đàn ông không chỉ vì nhan sắc lộng lẫy mà vì cô nổi tiếng thông minh hơn người. Dù không được học hành nhưng chỉ trong thời gian ngắn được chồng Tây cho đi học, cô đã đọc, viết thành thạo và giỏi tiếng Việt lẫn Pháp. Quãng thời gian ngắn bán rong trên xe lửa cô đã học thạo tiếng Hoa để sau này cưa cẩm các “xì thẩu” vùng Chợ Lớn, cô học tiếng Campuchia, tiếng Thái cũng rất nhanh và hiểu đàn ông còn nhanh hơn.
              Với tiền bạc được các đại gia, thiếu gia cung phụng, cô Ba Trà đã nhiều lần cầm trong tay số tiền khổng lồ có thể mua mấy ngàn mẫu ruộng đất để trở thành một đại điền chủ giàu có nhưng rốt cuộc cô vứt tất cả tiền bạc có được vào cờ bạc. Mỗi khi thua trắng tay đứng lên chiếu bạc, cô lại nói: Tiền bạc chỉ như cát bụi, có đó rồi mất đó không tiếc. Chỉ có tình nghĩa mới là còn lại. Nói vậy nhưng cuộc đời cô không yêu thương ai cả, không một người đàn ông nào gắn bó lâu dài. Đến cuối đời cô mới nhận ra: Cả đời có tiêu hàng núi tiền cũng không thấy hạnh phúc. Chỉ có mỗi lần ăn 5 xu dưa chuột với miếng đường tán ngồi trên xe lửa về thăm chồng thứ hai mới là lần duy nhất hạnh phúc. Bởi vì đó là lần duy nhất cô nhớ chồng, mối tình đầu thực sự của cô.
              Không chỉ nghiện cờ bạc, cô còn nghiện nàng tiên nâu. Chừng đó đủ tán gia bại sản. Nhiều lần cô phải chạy qua Campuchia hay Thái Lan trốn nợ chờ đến khi có một bàn tay đại gia chìa ra giúp đỡ.
              Đoạn cuối của Đạm Tiên
              Gần 30 tuổi, sau khi thua những trận cờ bạc trắng tay, cô Ba Trà được một đại gia cho một số tiền lớn để mở một chốn lầu xanh tại đường Hồ Xuân Hương bây giờ, được gọi mỹ miều là Nguyệt tiên cung, chốn hành lạc để “sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Trường Khanh”. Khách đến đây muốn trải qua cảm giác nhất dạ đế vương phải đưa lễ một số tiền lớn mới được tiếp, được ăn uống sang trọng và được ôm ấp người đẹp trong một căn phòng sang trọng như cung điện. Đây cũng là chốn mà khách đến để đánh bạc an toàn vì có đường đi lắt léo, hệ thống báo động khắp nơi và có cửa sau để chạy nếu lính đến. Giai đoạn kinh tế khủng hoảng những năm 1930, Nguyệt Tiên cung vắng khách dần.
              Khi nhan sắc xế bóng và nhiều gái đẹp khác hớp hồn các tay chơi giàu có, cô Ba Trà kiếm sống ở các chiếu bạc bằng cách cho các thiếu gia hết tiền vay nóng đánh tiếp, lãi 10 phân một ngày. Khi được hỏi liệu các tay chơi đó có xù tiền không thì cô trả lời tỉnh rụi: Ai lại đi gạt tiền một con đĩ như tôi.
              Cờ bạc và thuốc phiện vét hết sạch, người ta nói đến 60 tuổi cô Ba Trà phải đi làm thuê một cửa hiệu ở Chợ Lớn để lánh mặt mọi người, rồi không ai nhắc đến cô nữa. Có người nói thấy cô chết gục trong cầu thang một chung cư tồi tàn, có người nói cô quy y cửa Phật… Bất kể thế nào, không có một kết thúc đẹp cho người phụ nữ từng được xem là đẹp nhất Nam kỳ ngày đó.
              Đổi tình lấy… chữ
              Ông Vương Hồng Sển si mê sắc đẹp của cô Ba Trà từ khi còn là một thanh niên học trên Sài Gòn. Chủ nhật nào ông cũng phải đi tới tiệm chụp ảnh Khánh Ký trên đường Nguyễn Huệ để ngắm ảnh của người đẹp mới thỏa. Không ngờ tới tuổi ngũ tuần ông được gặp và gần gũi với người đẹp như trong một giấc mơ. Lúc đó cô Ba Trà đã 40 tuổi nhưng vẫn đẹp lộng lẫy, đang túng thiếu, ông giúp cô viết các bức thư thật hay cho các người quen cũ để nhờ họ giúp đỡ tiền bạc. Nhờ làm “thư ký không lương” một thời gian dài đó, ông được cô quý mến và kể lại cuộc đời đầy oan nghiệt cho ông.
              Theo Phạm Trường Giang (Pháp luật TP.HCM)

              Xóm hành tỏi giữa Sài Gòn vào vụ Tết

              Cuối năm, người dân xóm trọ nghèo nằm ven đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua cầu Lò Gốm (quận 6), hối hả với nghề lột vỏ hành tỏi.
               
              Xóm  hành tỏi hay "xóm Chùa", hiện có khoảng 30 hộ dân chuyên làm nghề lột vỏ hành tỏi. Người dân ở đây chủ yếu là người lao động nghèo, đến từ nhiều nơi như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Quảng Trị và thậm chí Campuchia.
               
              Chị Kiều Trang, quê Sóc Trăng, cho biết đã theo nghề lột vỏ hành tỏi được gần 3 năm nay. "Nghề hành tỏi ở đây có 9-10 năm nay rồi. Tôi mới làm nhưng cũng không dư dả nhiều, chỉ tạm đủ nuôi ba con nhỏ", chị Trang chia sẻ.
               
              "Mỗi ngày, một người có thể làm 30-40 kg hành tỏi, thu nhập 3-4 triệu đồng một tháng nhưng cũng cực lắm vì làm từ sáng đến tối, làm nhiều thì cay mắt. Chưa kể tiền thuê nhà trọ và chi tiêu sinh hoạt ở đây cũng cao nữa", chị Hằng, quê Quảng Trị, nói.
               
              Đặc thù của nghề lột vỏ hành tỏi thường xuyên tiếp xúc với các loại dao sắc nên người làm thường phải đeo bao tay bảo vệ.
               
              Theo chị Kiều Trang, đang là thời điểm cận Tết nên lượng hành tỏi đổ về xóm rất nhiều. "Mấy ngày này, hàng hóa về nhiều nên bà con tranh thủ làm, chứ vài bữa tới Tết Nguyên đán sẽ không còn hàng vì các công ty, xí nghiệp sẽ nghỉ hết trơn", chị Trang cho biết.
               
              Ông Nguyễn Văn Hoàng, chủ một xưởng chuyên làm hành tỏi trong xóm cho biết, hành tỏi được nhập từ nhiều nơi như Lý Sơn, Sóc Trăng, Khánh Hòa và cả Trung Quốc. "Mỗi ngày, tôi nhập hàng chục tấn hành tỏi, rồi lột vỏ thô bằng máy. Sau đó, các hộ dân trong xóm sẽ đến nhận hàng để chế biến và đóng gói", ông Hoàng nói.
               
              Bà Lý Thị San, quê Sóc Trăng là một trong những người làm nghề lâu năm trong xóm. "Lột vỏ mỗi ký hành tỏi được 1.500 đồng, chỉ đủ chi tiêu tiền nhà trọ, tiền ăn uống hàng ngày. Nhưng ở đây ba mẹ con tôi có việc để làm còn hơn ở quê", bà San nói.
               
              Sau giờ lột hành tỏi, Lý Thị Thanh Trúc (19 tuổi), quê Sóc Trăng tranh thủ bôi son môi. "Lột hành tỏi nhiều nên mắt và môi khô, cay sè nên em thường xuyên dùng thuốc nhỏ mắt, bôi son cho đỡ cay", Trúc giải thích.
               
              Phần lớn người làm nghề hành tỏi trong xóm Chùa là phụ nữ bởi sự dẻo dai, tỉ mỉ. Công việc có lúc nặng nhọc, lúc nhẹ nhàng nên họ thường tự giúp đỡ nhau khi làm việc.
               
              Bà Lê Thị Tuyết, 64 tuổi, đã theo nghề lột vỏ hành tỏi nhiều năm nay và cảm nhận rõ sự ảnh hưởng của nghề đối với đôi mắt. "Lúc trước mắt tôi sáng và xanh như mắt mèo, nhưng sau nhiều năm làm nghề, nó ngày càng đục và mờ đi", bà Tuyết chia sẻ.
               
              Một em bé người Campuchia ngồi đợi mẹ lấy hành tỏi tại xưởng để về nhà lột vỏ, chế biến.
               
              Chị Loan, người dân trong xóm phụ giúp hai người phụ nữ Campuchia chất hành tỏi lên xe. "Người Campuchia ở đây hiền lành lắm nhưng ít nói, mà nói mình cũng không hiểu nên giúp được là giúp thôi à", chị Loan nói.
               
              Một gia đình Campuchia chở những bao hành tỏi về nhà để tiếp tục lột vỏ và chế biến thành sản phẩm.


              Tàu hỏa Hà Nội - TP.HCM còn 24 giờ ?

              Đường ray tuyến bắc - nam có tuổi thọ hơn 110 năm  /// Ảnh: Ngọc Thắng


              Đường ray tuyến bắc - nam có tuổi thọ hơn 110 năm Ảnh: Ngọc Thắng

              Đề án đầu tư 1,8 tỉ USD tháo gỡ 5 “nút thắt cổ chai” trên tuyến đường sắt để tàu khách chạy từ Hà Nội đi TP.HCM rút từ 32 - 35 giờ xuống còn 24 - 25 giờ đã được trình từ năm 2013, nhưng đến nay vẫn nằm trên... giấy.



              Tàu hỏa Hà Nội - TP.HCM còn 24 giờ ? - ảnh 1
              Nếu cải tạo được những điểm nghẽn đó, tàu lữ hành sẽ trung bình đạt 80 - 90 km/giờ, rút thời gian xuống còn 24 - 25 giờ Hà Nội vào TP.HCM. Không phương tiện nào thay thế được đường sắt khi vận chuyển khối lượng lớn, nhưng mức vốn 1,8 tỉ USD cũng là quá lớn so với đường sắt hiện nay
              Tàu hỏa Hà Nội - TP.HCM còn 24 giờ ? - ảnh 2

              Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông

              Cụ thể, đề án hiện đại hóa đường sắt bắc - nam, nâng tốc độ chạy tàu lớn nhất đạt 90 km/giờ đã được Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tính toán chi tiết và trình Bộ GTVT từ năm 2013. Các chuyên gia của JICA đưa ra nhiều phương án và khuyến cáo phương án tối ưu nhất là hiện đại hóa khổ đường đơn (1 m), tốc độ chạy tàu lớn nhất 90 km/giờ, thời gian chạy tàu 25,4 giờ, năng lực khai thác 50 tàu/ngày đêm, chi phí đầu tư sau khi hoàn thành là 1,8 tỉ USD. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm khi đề án chi tiết được đưa ra, cả Bộ GTVT và ngành đường sắt vẫn đang loay hoay tìm vốn.
              Tại cuộc làm việc mới đây của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng với ngành đường sắt, ông Vũ Tá Tùng, Tổng giám đốc Tổng công ty đường sắt VN (VNR), khẳng định quyết tâm của ngành đường sắt “nhất định không cam chịu chậm phát triển”. Ông Tùng cũng nhắc lại, mấu chốt để tăng tốc độ tàu tuyến đường sắt bắc - nam là phải giải quyết được vấn đề nâng cấp hạ tầng đường sắt với tổng chi phí khoảng 1,8 tỉ USD.
              Tắc một đoạn, cả tuyến đình trệ
              Hiện tại, với đôi tàu bắc - nam có tốc độ nhanh nhất là SE3/4, hành khách vẫn mất 31 giờ 20 phút để đi từ Hà Nội đến TP.HCM hoặc ngược lại, con số này tiếp tục tăng dần ở những đôi tàu chậm hơn, lên tới 35 giờ ở SE5/6 và 37 giờ 20 phút ở TN1. Thời gian này gấp rưỡi nếu so với đường bộ, và không thể cạnh tranh nổi nếu so với hàng không.


              Tàu hỏa Hà Nội - TP.HCM còn 24 giờ ? - ảnh 3 Thực tế, số vốn này thậm chí thấp hơn tổng mức đầu tư của một số tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai hiện nay ở Hà Nội và TP.HCM. Ngành đường sắt cần đặt câu hỏi tại sao các dự án trên thu hút được nguồn vốn vay ODA từ các nước để triển khai, trong khi tuyến đường sắt bắc - nam lại thiếu hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài đến như vậy

              Tàu hỏa Hà Nội - TP.HCM còn 24 giờ ? - ảnh 4

              Một chuyên gia giao thông

              Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR, cho biết đường sắt bắc - nam là đường thẳng độc đạo, chỉ cần tắc nghẽn, hư hỏng một chỗ cũng như bị “thắt yếu hầu”. Điều này từng xảy ra khi đường sắt bị ngưng trệ hàng tháng trời bởi sự cố sập cầu Ghềnh, hay gián đoạn hoạt động nhiều ngày do sự cố lũ lụt tại miền Trung mới đây, thiệt hại là không đo đếm được. Đáng nói, hơn 3.200 km đường sắt hiện tại chủ yếu vẫn sử dụng hệ thống đường ray được xây dựng cách đây 110 năm. Từ năm 1975 đến nay, ngoài tuyến đường sắt xuống cảng Cửa Lò đã dừng hoạt động và tuyến đường sắt Yên Viên - Cái Lân đang bị đình hoãn, không có tuyến đường sắt mới nào được đầu tư trọn vẹn.
              Lý giải rõ hơn về 1,8 tỉ USD, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết số vốn này sẽ được dành đầu tư cho 5 “nút thắt cổ chai” trên đường sắt bắc - nam. Cụ thể là xây dựng các cầu đồng tải trọng, hiện nay do tải trọng không đều trên toàn tuyến, dẫn tới phải chất tải thấp ngay từ đầu hoặc phải dỡ tải. Nhiều hầm đường sắt làm cách đây hơn 1 thế kỷ, nước chảy rí rách, nếu không nâng cấp sẽ có nguy cơ sập gây tắc luôn. Bên cạnh đó là giải quyết tắc nghẽn tại các ga bởi phần lớn ga làm từ thời Pháp, chỉ có 1 đường và 1 đường tránh tàu. Ngoài ra, phải nâng cấp những đoạn khó, nguy hiểm như đoạn Hòa Duyệt - Thanh Luyện, hầm đèo Cả, vì như hiện nay đi tàu vào Đà Nẵng hoặc Nha Trang đều phải vòng vào thành phố lại vòng ra, mất rất nhiều thời gian. “Nếu cải tạo được những điểm nghẽn đó, tàu lữ hành sẽ trung bình đạt 80 - 90 km/giờ, rút thời gian xuống còn 24 - 25 giờ Hà Nội vào TP.HCM. Không phương tiện nào thay thế được đường sắt khi vận chuyển khối lượng lớn, nhưng mức vốn 1,8 tỉ USD cũng là quá lớn so với đường sắt hiện nay”, ông Đông nói.
              Gỡ “nút thắt” tư duy bao cấp
              Trong khi đó, theo một chuyên gia giao thông, 1,8 tỉ USD không phải là số vốn nhỏ, đặc biệt khi đường sắt vẫn đang trông chờ chủ yếu vào túi tiền ngân sách. “Thực tế, số vốn này thậm chí thấp hơn tổng mức đầu tư của một số tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai hiện nay ở Hà Nội và TP.HCM. Ngành đường sắt cần đặt câu hỏi tại sao các dự án trên thu hút được nguồn vốn vay ODA từ các nước để triển khai, trong khi tuyến đường sắt bắc - nam lại thiếu hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài đến như vậy. Nếu không tự chuyển động, thay đổi tư duy quản lý lạc hậu bao cấp trước đây từ đầu tư đến nhân lực, đường sắt sẽ càng thua cuộc”, ông chia sẻ. Chuyên gia này cũng cho rằng, ngành đường sắt cần tính tới các phương án thu hút vốn hiệu quả hơn, như nhượng quyền khai thác một số tuyến hay xã hội hóa đầu tư các ga để hút thêm vốn tư nhân… Mặt khác, cán cân vốn đầu tư của nhà nước vào hạ tầng cũng cần sớm thay đổi, tăng tỷ lệ vốn và giám sát đầu tư cho đường sắt hiệu quả, tránh tình trạng lãng quên tuyến đường sắt huyết mạch như đã diễn ra nhiều năm qua.
              GS-TS Lã Ngọc Khuê, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, dẫn chứng chỉ cách đây vài tuần, Trung Quốc đã nối thông đường sắt cao tốc từ Thượng Hải đi Côn Minh, từ Côn Minh cũng đã có đường sắt nối đến biên giới Lào, và cho rằng: “Các nước xung quanh chúng ta đang phát triển rất nhanh và mạnh, kết nối mạng lưới giao thông, trong khi đường sắt VN đứng ở thế thủ mãi”. “Đường sắt cao tốc trước đây đưa ra trình bị bác, mất luôn nhiều năm không được để ý đến, hiện đại hóa đường sắt thì vẫn chỉ nói chưa thể làm vì không được đầu tư vốn”, ông Khuê nói.
              Cũng theo TS Lã Ngọc Khuê, cả hai việc đầu tư đường sắt tốc độ cao và hiện đại hóa đường sắt hiện hữu đều cần thiết và phải làm ngay, nhưng lại đang được làm quá chậm. “Đường sắt khổ đơn 1 m hiện có không thể bỏ, phải nâng cấp các đoạn như Hải Vân, đèo Khe Nét… để nâng tốc độ tàu chạy, vì hạ tầng quá cũ kỹ rồi. Nhưng đường sắt tốc độ cao cũng phải làm thật nhanh và quyết liệt, nếu làm nhanh cũng mất ít nhất 15 năm, còn như tờ trình của Bộ GTVT đến năm 2050 mới có đường sắt tốc độ cao là quá chậm. Trong khi các nước trong khu vực ASEAN cũng đang đầu tư đường sắt như vũ bão mà đường sắt VN vẫn im lìm như vùng sâu vùng xa thế này thì chúng ta sẽ thua. Một cái phải làm có tính chất chiến lược, một cái như nhà đang dột phải chữa ngay cho hết dột. Nhưng nhìn vốn đầu tư cho đường sắt những năm qua đủ thấy, người ta đối xử với ngành đường sắt tàn nhẫn lắm”, ông Khuê nhìn nhận.
              Mai Hà

              Trump đón năm mới cùng 800 khách mời tại biệt thự ven biển

              Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đón năm mới 2017 bằng bữa tiệc sang trọng được tổ chức tại biệt thự ven biển Florida với 800 khách mời.
               
              Buổi tiệc đêm giao thừa là sự kiện thường niên của câu lạc bộ do ông Trump đứng đầu tại biệt thự Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. Vợ ông Trump, bà Melania, diện váy đen tôn dáng, tay trong tay cùng chồng đến dự tiệc. Ảnh: Reuters
               
              Một thảm đỏ dài dẫn vào biệt thự. Giá vé tham dự bữa tiệc dành cho các thành viên trong câu lạc bộ của Trump là 525 USD và 575 USD dành cho những người không phải là thành viên. Với mức giá tương đương các năm trước, toàn bộ số vé năm nay đã được bán hết. Ảnh: Instagram
               
              Sự kiện mở màn bằng tiệc cocktail lúc 19h30 ở trước hiên biệt thự, sau đó là tiệc tối bên trong câu lạc bộ lúc 20h30 và màn khiêu vũ đến 1h sáng hôm sau. Ảnh: Instagram
               
              Không gian tiệc được trang hoàng lung linh nhưng vẫn trang nhã với sắc trắng chủ đạo. 8.000 bông hoa đã được sử dụng để bày biện trên các bàn tiệc và trần nhà. Ảnh: Instagram
               
              Nến và hoa hồng trắng được đặt cạnh những chiếc đĩa dát vàng phục vụ thực khách. Ảnh: Instagram
               
              Theo thực đơn bữa tiệc, các khách mời sẽ thưởng thức 3 món chính, món tráng miệng và buffet sáng để chào đón năm mới. Ảnh: Instagram
               
              800 khách mời của ông Trump gồm nhiều ngôi sao và người nổi tiếng.
              Các quan chức trong nhóm chuyển giao quyền lực bác bỏ nghi ngờ rằng việc mua vé dự tiệc có thể là cơ hội cho nhiều người tiếp cận tổng thống đắc cử, nhấn mạnh đây là sự kiện thường niên ở câu lạc bộ của ông Trump và thường xuyên cháy vé. Ảnh: Reuters
               
              Ông Trump cũng phát biểu trong bữa tiệc và chụp ảnh với các khách mời. Ảnh: Instagram
               
              Khi thời khắc giao thừa sắp điểm, vợ chồng ông Trump cùng những người dự tiệc đã theo dõi màn thả quả cầu pha lê khổng lồ ở Quảng trường Thời đại, New York, qua màn hình tivi. Ảnh: Daily News
               
              Sau đó, họ cùng các khách mời khiêu vũ. Ảnh: Daily News
               
              Con trai cả Donald Trump Jr. chia sẻ ảnh đội mũ "Chúc mừng năm mới" với vợ tại buổi tiệc. Ảnh: Instagram
               
              Trực thăng của ông Trump đỗ ở bãi cỏ bên ngoài biệt thự. Ảnh: Reuters

              Nói không với giấy giới thiệu… ‘ăn mày’

              Đủ loại giấy giới thiệu từ cấp phường xã, quận huyện đến các đoàn thể, rồi ủng hộ sự kiện này, chương trình kia. Thậm chí chúng còn được… ép plastic cho bền.

              Ảnh minh họa: Internet.
              Ăn mày là ai? Ăn mày là ta – đói cơm rách áo thì ra ăn mày”
              Hàm ý của các cụ dạy hậu thế là chớ nên coi thường ăn mày. Nếu mỗi người không cố gắng trong cuộc sống thì cũng có ngày ra nông nỗi… phải đi ăn mày.
              Thế nhưng khoảng chục năm trở lại đây, cứ đến gần Tết lại có kiểu ăn mày bằng… giấy giới thiệu!
              Đủ loại giấy giới thiệu từ cấp phường xã, quận huyện đến các đoàn thể, rồi ủng hộ sự kiện này, chương trình kia. Thậm chí chúng còn được được… ép plastic để dùng cho lâu và bền.
              “Đội hình” đi ăn mày bằng giấy giới thiệu này ăn mặc lịch sự, nói năng rất có “nghề”. Đặc biệt, họ rất “lì”. Sẵn sàng ám cả ngày để được việc (nại ra đủ lý do để xin cho được tiền mới chịu về). Họ nắm rất vững mọi quy luật của “khổ chủ”. Nếu khổ chủ “trốn” thì họ gọi di động và chờ bằng được (?!)
              Người viết đã từng trốn nhiều lần – nhưng không thoát. Họ cứ nằm vùng ngay trước phòng làm việc. Mà cuối năm thì không thể trốn lì trong phòng được, nhiều lần phải “dọa”. Nhưng chưa kịp dọa thì họ đã... dọa lại. Đủ các kiểu dọa. Vì trong tay họ có rất nhiều các loại giấy giới thiệu!
              Việc Đảng viên đương chức tham gia sinh hoạt tại địa phương theo Quy định số 76-QĐ/TW cũng bị lợi dụng. Mỗi lần cấp ủy địa phương thông báo đi họp mà không đóng tiền ủng hộ thì cuối năm sẽ bị nhận xét chưa tích cực… tham gia với địa phương (?!)
              Những hiện tượng nêu trên cần phải được loại trừ. Cơ quan, đoàn thể nào cấp giấy giới thiệu tùy tiện như trên cần phải bị lên án và xử lý. Nạn kêu gọi đóng góp, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải được dẹp bỏ!
              Tất cả những tình trạng này đều là những dạng… “ăn mày”! Thật đáng xấu hổ!
              Trần Thúc Hoàng 
              *Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một luật gia đang sinh sống tại TP.HCM

              Nhận xét

              Bài đăng phổ biến từ blog này

              NHÂN TÍNH 37

              BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

              ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32