CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 85

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                                              Từ vết máu bên sườn xe ô tô

Câu chuyện vụ án 1

Vì công việc, đôi vợ chồng Justin và April Baber phải sống xa nhau và chỉ gặp được nhau vào dịp cuối tuần. Kỷ niệm 3 năm ngày cưới, họ trở lại vùng bờ biển mà hai người từng hẹn hò. Nhưng định mệnh đã xảy ra, người vợ bị giết hại, người chồng cũng bị 4 phát đạn. Thủ phạm giấu mặt là ai?

Đám cưới lãng mạn của vợ chồng Barber tại Bahamas
Đám cưới lãng mạn của vợ chồng Barber tại Bahamas April Barber có một đám cưới mà bao cô gái hằng ao ước: trên bờ biển Bahamas, dưới ánh hoàng hôn và một chú rể đẹp trai, Justin Barber.
2 năm sau ngày cưới, vì sự nghiệp riêng mà Justin và April buộc phải xa nhau. April làm việc trong phòng X-quang ở Georgia còn Justin, một nhân viên kinh doanh đã chuyển đến Jacksonville, bang Florida, cách đó khoảng 3 giờ xe chạy. Mùa hè năm 2002, April đến Jacksonville để kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Đêm thứ bảy ngày 17-8, họ ăn tối cùng nhau. Địa điểm cuối cùng là một bờ biển hẻo lánh mà họ đã từng đến.
Đột nhiên, theo lời Justin, một người đàn ông lạ mặt đội mũ sùm sụp đến trấn lột tiền, anh ta có súng. Trong cuộc giằng co, súng nổ, Justin không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, Justin không thấy April đâu. Kẻ tấn công lạ mặt và vợ anh đều biến mất trong bóng tối. Một lúc sau, Justin thấy người vợ 27 tuổi của mình nổi trên mặt sóng. Anh gọi nhưng không nghe thấy lời đáp lại. Justin đã vác vợ tìm người cầu cứu.
Nhưng anh chợt nhận ra mình cũng bị thương, không phải 1 mà 4 vết thương. Justin đành để lại vợ nằm trên bờ biển và chạy đi. Vì điện thoại đã cất ở nhà, Justin chạy ra đường vẫy xe, 3 chiếc xe vọt qua. Anh lấy xe tải của mình chạy về nơi dân cư gần nhất. Tại một ngã tư đường, một người tốt bụng đã gọi 911.
Vài phút sau xe cấp cứu đến, họ đưa anh đến thẳng bệnh viện. Lúc này, cảnh sát vùng St. John nhận được tin báo lập tức triển khai lực lượng. Khi họ đến bờ biển, April đã tắt thở.
Trả lời điều tra viên Howard Cole tại bệnh viện, Justin cho biết do trời quá tối nên không nhìn rõ mặt kẻ tình nghi. Justin bị thương ở tay trái, vai trái, phần cổ và đáng lo ngại nhất là vết thương ở ngực. Tuy nhiên, vì vết thương không đe dọa đến tính mạng nên Justin được xuất viện ngay ngày hôm sau.
Tại lễ tang của April ở Oklahoma vài ngày sau đó, Justin đã quay lại nơi người vợ đã thiệt mạng và cung cấp thêm thông tin cho cảnh sát.
Tuy nhiên, nghi ngờ về phía Justin cứ tăng dần. Nhân chứng cho biết, họ đã nhìn thấy chiếc xe thứ hai đỗ ở khu vực bờ biển trong thời gian Justin và April bị bắn. Vụ cướp đêm đó, không có món đồ đáng giá nào của hai vợ chồng bị lấy đi là ví của Justin và chiếc nhẫn kim cương của April.
Mặt khác, tổng đài báo không có cuộc gọi nào cho 911 hôm đó, trong khi không hiểu sao Justin phải vượt 10 dặm, qua ít nhất 3 cửa hàng vẫn mở cửa để gọi người ứng cứu.
Thám tử Howard Cole cũng khám phá ra Justin có quan hệ với người phụ nữ khác tên là Shannon Kennedy, làm việc tại công ty mà Justin thuê xe. Khám nhà Justin, cảnh sát còn phát hiện hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của hai vợ chồng, mỗi hợp đồng trị giá 2 triệu USD. Một điều đáng chú ý khác, cả 4 vết thương của Justin đều sượt ra ngoài, không gây trọng thương.
Chỉ vài tháng sau cái chết của người vợ, Justin đột nhiên chuyển đến Portland, bang Oregon, nơi anh ta có công việc mới và một người phụ nữ mới. Sau nhiều năm bị tình nghi, tháng 7-2004, Justin bị bắt vì tội giết người. Tháng      6-2006, 4 năm sau khi April bị giết, Justin được đưa ra xét xử tại St. Augustine, bang Florida.
Một tình tiết được tiết lộ tại phiên tòa là có bằng chứng cho thấy, Justin lên mạng để tìm cách tự bắn vào mình mà không bị đau 6 tháng trước đêm định mệnh. Vài giờ trước khi April bị sát hại, Justin vào mạng Internet để tải bài hát của Guns N’ Roses trong đó có câu “Tôi từng yêu nhưng phải giết cô ấy”. Cuối cùng, Hội đồng xét xử tuyên Justin Barber phạm tội, hình phạt là tù chung thân không được ân giảm.
VPLS-VT


Không Là Ai
08-15-2013, 05:04 PM
Một kẻ có chỉ số thông minh (IQ) tương đương với IQ của nhà bác học Albert Einstein đã gây ra hàng chục, thậm chí hàng trăm vụ hiếp, giết.

Giữa những năm 1970, người dân nước Mỹ rất yêu thích một chương trình truyền hình mang tên The Dating Game (Trò chơi hẹn hò).

Theo luật cuộc thi, sẽ có 3 người nam ngồi một bên sân khấu, bên còn lại là một cô gái. Cô gái sẽ không nhìn thấy 3 chàng trai vì bị che bởi một tấm chắn giữa sân khấu. Cô đặt ra những câu hỏi, tình huống để 3 chàng trai trả lời. Sau những pha trò chuyện vui vẻ, người được cô chọn sẽ là người có vinh dự “hẹn hò” cùng cô gái tại một nơi nào đó.

Tháng 9/1978, một thanh niên tên Rodney Alcala đã chiến thắng trong một lần tham dự trò chơi truyền hình này.

[Only registered and activated users can see links]
Rodney Alcala

Trong cuộc chơi, Alcala, với mái tóc dài, mặc bộ vest, đeo trang sức bằng vàng, khuyên tai và phong cách tự tin đến khệnh khạng. Người MC giới thiệu Alcala là một “nhiếp ảnh gia thành công, khởi nghiệp từ 13 tuổi khi cha anh ta tìm thấy anh ấy trong phòng tối – hoàn toàn phát triển”. MC giới thiệu với Bradshaw, cô gái trong cuộc thi, rằng Alcala, tới từ Los Angeles, là phi công và tay đua xe.

Trong phần đối đạp, Alcala tự tin hơn hẳn 2 đối thủ còn lại. Cô gái tên Bradshaw, một giáo viên tới từ Phoenix, Ariz, được yêu cầu đưa ra những tình huống thú vị.

Cô nói: “Nếu em phục vụ anh trong một bữa ăn tối, anh sẽ yêu cầu món gì và anh sẽ trông như thế nào?”

“Anh sẽ gọi chuối, và anh sẽ trông rất bảnh”, Alcala hài hước và tự tin trả lời cô gái. “Hãy “bóc” anh”.

Hứng thú với câu trả lời, Bradshaw tiếp tục đặt ra tình huống cả hai dự một lớp kịch nghệ. Cô yêu cầu chàng trai đóng vai ông già bẩn thỉu. Rất nhanh trí và dường như Alcala có kinh nghiệm về điều này nên lập tức nhập vai đầy hài hước với giọng của một cụ già: “Hãy tới đây với ta”.

Với khiếu hài hước, Alcala đã được chọn. Giải thưởng là khóa học tennis và một chuyến du lịch tới núi Magic, một trong những khu vui chơi nổi tiếng tại Los Angeles. Đây là giải thưởng sắp xếp cho cặp đôi giành chiến thắng trong cuộc thi “hẹn hò” này có thời gian bên cạnh nhau. Tuy nhiên, thật may mắn cho Bradshaw khi sau đó cô quyết định không tham gia chuyến đi này.

Khán giả tại game show hôm đó cũng như khán giả trên truyền hình đều ấn tượng với sự hài hước một cách thông minh của Alcala. Nhưng không ai có thể ngờ rằng 20 năm sau, Alcala sẽ đối diện 3 án tử vì gây ra hàng chục vụ, thậm chí cả trăm vụ giết người, hiếp dâm. Kẻ bệnh hoạn có chỉ số IQ ngang bằng nhà bác học danh tiếng Einstein này chuyên sưu tập những bức ảnh nạn nhân bị hắn bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại. Những cô gái xinh đẹp được hắn chụp lại như một thú vui bệnh hoạn.

Tháng 3/2010, cảnh sát Hoa Kỳ công bố hơn 100 bức ảnh những phụ nữ xinh đẹp không rõ danh tính. Ngoài 30 nạn nhân Alcala nhận đã hãm hiếp và sát hại họ, 100 người phụ nữ này được cảnh sát nghi ngờ đã thiệt mạng dưới tay sát nhân thông minh này.

Video cuộc thi có Rodney Alcala tham dự và giành chiến thắng:


[Only registered and activated users can see links]

Sát nhân cực kỳ thông mình

Mái tóc rậm, dài, đôi môi mỏng thường cười khẩy, Rodney Alcala (SN 1943) là một kẻ luôn khiến người đối diện phải nể vì sự thông minh của mình. Chỉ số IQ của hắn lên tới 160, tức là bằng chỉ số IQ của nhà vật lý lỗi lạc Albert Einstein. Nhờ điều này, hắn đã gây ra hàng trăm vụ lừa hiếp dâm các phụ nữ. Không những thế, trước những phiên tòa xét xử mình, Alcala không cần nhờ tới luật sư bào chữa mà tự bào chữa cho bản thân.

Điều đáng ngạc nhiên, Alcala đã bị hai phiên tòa trước tuyên xử tử hình. Nhưng mỗi lần Alcala kháng án và tự bào chữa tại phiên phúc thẩm, quyết định của tòa án hoàn toàn bị đảo ngược. Có lần, tòa án Santa Ana California tuyên tử hình Alcala bằng hình thức tiêm thuốc độc nhưng 3 tuần sau, họ lại thay đổi tội danh và miễn tội chết cho Alcala.

Dưới đây là hình ảnh một vài phụ nữ trong số 100 phụ nữ bị mất tích, được cảnh sát Hoa Kỳ nghi là nạn nhân của Rodney Alcala:

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Alcala được cho là đã sát hại từ 50 - 130 phụ nữ trẻ.

Rodney Alcala có sở thích chụp ảnh các nạn nhân hắn đã từng hãm hiếp và giết hại.

James Alcala sinh năm 1943 tại San Antonio, Texas, Hoa Kỳ. Năm 12 tuổi, hắn và mẹ cùng các em chuyển tới sống ở khu ngoại ô Los Angeles. Người cha đã qua đời.

Alcala gia nhập quân đội khi 17 tuổi và được làm một chân thư ký. Tuy nhiên, Alcala chỉ làm được một vài năm. Năm 1964, hắn gặp một rối loạn nhỏ về thần kinh. Bác sỹ quân đội nói rằng Alcala bị chứng tẩy chay xã hội, khó hòa nhập với môi trường xung quanh. Bị buộc thôi việc, Alcala trở lại Los Angeles và theo học đại học, lấy bằng cử nhân năm 1968.

Cũng trong năm này, Alcala đã bắt cóc, cưỡng hiếp và gần như giết chết một bé gái 8 tuổi.

“Tali S.”, cái tên mà báo chí đặt cho nạn nhân, đang trên đường tới trường ở Hollywood thì một người đi đường nhìn thấy Rodney Alcala bắt cô bé vào ô tô của mình ở đường Sunset Boulevard. Những nhân chứng đã theo sau Alcala tới căn hộ của hắn ở đại lộ De Longpre và gọi cảnh sát. Khi cảnh sát tới hiện trường, Alcala đã đánh vào đầu bé gái bằng một chiếc ống kim loại và cưỡng hiếp bé. Khi cảnh sát ập vào, “yêu râu xanh” bỏ trốn, để lại bé gái gần như đã chết, xung quanh là những thiết bị chụp ảnh.

[Only registered and activated users can see links]
Một người phụ nữ được coi là nạn nhân của Alcala

Một thám tử đồn cảnh sát Los Angeles là Steve Hodel được giao nhiệm vụ điều tra. Điều ngạc nhiên là những giáo sư tại trường đại học của Alcala nói rằng có lẽ cảnh sát đang đi nhầm hướng bởi họ không thể tưởng tượng được rằng một sinh viên nghệ thuật ăn nói nhẹ nhàng, tính cách lãng mạng lại có thể gây ra tội ác như thế.

Alcala bay từ Los Angeles tới New York để trốn nã.

Dưới cái tên giả John Berger, Alcala sống cuộc đời phóng đãng khi theo một khóa học tại đại học New York. Sau này, theo nhận định của cảnh sát nơi đây, Alcala đã tìm lại bé Taili S. và hãm hiếp cô bé. Lần này bé không còn được may mắn và đã thiệt mạng.

Ngày 12/6/1971, cô gái tên Cornelia “Michael” Crilley đã bị hãm hiếp và bóp cổ tới chết trong căn hộ riêng tại 427 đường E.83. Nạn nhân 23 tuổi này là một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp.

[Only registered and activated users can see links]
Một người phụ nữ được coi là nạn nhân của Alcala

Vụ án xảy ra, cảnh sát New York nhận định nghi phạm chính là bạn trai Crilley tên Leon Borstein. Tuy nhiên, cảnh sát đã không điều tra được danh tính hung thủ. Mãi sau này khi Alcala bị bắt, cảnh sát tin rằng hắn đã gây ra điều này vì những chứng cứ, manh mối tại hiện trường rất giống với các vụ án mạng khác mà Alcala gây ra.

Giết người kinh khủng chỉ sau… Hitler

Alcala gây ra nhiều vụ án hiếp, giết khác nhưng mãi tới 30 năm sau mới bị bắt và kết án. Sau khi kẻ sát nhân bị xét xử, cảnh sát Hoa Kỳ công bố khoảng 100 bức ảnh phụ nữ do Alcala chụp. Các bức ảnh được phát hiện giấu trong một cái tủ ở Seattle, Washington, nơi Alcala giữ các món đồ của y trước khi bị bắt. Mặc dù nhiều phụ nữ trong hơn 100 bức ảnh chỉ tạo dáng bình thường, ở công viên hoặc trên bãi biển, vài người đã cởi đồ trước ống kính của y. Cảnh sát tin rằng Alcala đã giữ những tấm ảnh như một món đồ kỷ niệm bệnh hoạn về các nạn nhân của y.

[Only registered and activated users can see links]

Hai trong số các bức ảnh đã được Alcala chụp sau khi nạn nhân bị sát hại. Công tố viên Matt Murphy giải thích về nguyên nhân công bố các bức ảnh: “Chúng tôi muốn tìm thấy những người phụ nữ có mặt trong các bức ảnh đó. Chúng tôi muốn biết liệu họ chỉ tạo dáng cho một kẻ giết người hàng loạt chụp ảnh hay đã trở thành nạn nhân của những trò giết người tàn bạo mà y thực hiện. Alcala thích thú với việc gây nỗi đau cho người khác. Y là con quỷ dữ, kẻ biết rõ bản thân đang làm điều sai trái nhưng không hề quan tâm”. Thanh tra Claiff Shepard có cùng quan điểm: “Hắn ta đứng ở một vị trí ngay dưới trùm phát xít Hitler và trên gã sát nhân hàng loạt Ted Bundy. Những gì y gây ra với các nạn nhân là hành động tra tấn”. Cơ quan điều tra cho biết Alcala thường đưa nạn nhân vào tầm ngắm bằng cách đề nghị chụp hình họ. Tiếp đó y sẽ khống chế, cưỡng hiếp nạn nhân. Thú vui của Alcala là siết cổ nạn nhân cho tới khi ngất đi rồi làm họ tỉnh lại và cuối cùng ra tay sát hại.

Trước đây, kẻ giết người tàn bạo nhất nước Mỹ vẫn thường được cho là Henry Lee Lucas. Mặc dù bị kết tội sát hại 4 người vào cuối những năm 1970, cảnh sát tin rằng y có thể đứng đằng sau hơn 200 cái chết. Khi bị tống giam, Lucas thừa nhận đã gây ra 600 cái chết, dù sau này y thay đổi lời khai, nói rằng mình phóng đại “thành tích” để được nổi tiếng. Ted Bundy thì bị buộc tội đã cưỡng hiếp và sát hại 35 phụ nữ trong khoảng thời gian từ năm 1973 đến 1978, dù cảnh sát cho biết số nạn nhân có thể nhiều hơn. Y bị tử hình bằng ghế điện vào năm 1989 vì vụ giết người cuối cùng xảy ra ở bang Florida.

Con số nạn nhân ngày càng tăng trong khi cảnh sát không thể quy tội cho Alcala.

Sau vụ án nữ tiếp viên hàng không Cornelia “Michael” Crilley đã bị hãm hiếp và bóp cổ tới chết trong căn hộ riêng, Alcala trốn sang New Hampshire và làm việc tại một công ty chuyên tổ chức trại hè cho học sinh.

Một ngày, hai nữ sinh trường làng Georges vô tình phát hiện người phụ trách tên John Berger của mình rất giống với hình một người bị FBI truy nã. Vì chính quyền đang truy tìm Alcala vì bị nghi liên quan tới hiếp dâm bé Taili S. trên truyền hình nên 2 nữ sinh đã biết mặt y. Ngay lập tức, 2 cô gái báo cho chính quyền và Alcala bị bắt vào tháng 8/1971.

Alcala bị tòa tuyên có tội bắt cóc và hãm hiếp trẻ em. Nhờ luật pháp khá khoan dung của bang California đối với tội hiếp dâm, Alcala chỉ phải lĩnh 34 tháng tù giam.

Nạn nhân giàu có và danh giá Ellen Hover

Năm 1974, một thiếu nữ 13 tuổi tên “Julie J.” gọi điện khẩn cấp tới cảnh sát báo rằng một người đàn ông đã bắt cô tại bờ biển Huntington. Theo lời Julie J., cô đang đứng đợi xe buýt thì Rodney Alcala đi tới và đề nghị cho cô đi nhờ tới trường. Tuy nhiên, hắn lại không cho cô gái đang hoảng sợ ra khỏi xe và lái thẳng tới bờ biển. Hắn kéo Julie ra vách đá, ép cô hút cần sa và hôn cô.

Lần này, Alcala chỉ bị phạt về hành vi bạo lực và sử dụng cần sa nên phải lĩnh 2 năm tù giam.

Mùa hè 1977, khi ra trại, Alcala được một nhân viên cảnh sát cho tiền tới thăm họ hàng ở New York.

[Only registered and activated users can see links]
Ellen Hover

Cảnh sát New York tin rằng Alcala đã sát hại một doanh nhân người Manhattan vào tháng 7 năm đó. Nạn nhân là Ellen Hover, 23 tuổi, con gái của Herman Hover, ông chủ của quán bar đêm nổi tiếng tại Hollywood là Ciro’s.

Theo đó, Ellen Hover lần cuối cùng được nhìn thấy tại căn hộ của mình ở đường 44 vào ngày 15/7/1977. Trong tờ giấy nhắc việc, Ellen ghi có một cuộc hẹn với một người tên John Berger vào ngày hôm đó.

Gia đình nạn nhân đã thuê thám tử riêng cũng như đăng trên tờ New York Times để truy tìm hung thủ ẩn mặt có cái tên John Berger.

Trong khi đó, Alcala chuyển về Los Angeles, lấy tên thực của mình và làm thợ xếp chữ cho tờ Los Angeles Times.

Tuy nhiên, phải tới gần một năm sau đó, FBI mới có thể tìm ra Alcala có liên quan. Hắn thú nhận có biết Ellen Hover nhưng vì các điều tra viên chưa tìm thấy thi thể cô gái nên đành để Alcala tự do.

Sau này, thi thể Ellen Hover được tìm thấy tại thị trấn Tarry, bắc New York. Trong số 100 bức ảnh cảnh sát thu được tại nhà Alcala sau này, có hình của cô gái xấu số.

Trong khi đó, Rodney Alcala vẫn sống ngoài vòng pháp luật, cậy vào trí thông minh để tự do với những chiêu trò của mình.

Jill Barcomb

Trong khi cảnh sát New York bận rộn với vụ án Ellen Hover bị sát hại thì những người đồng nghiệp của họ tại Los Angeles cũng điên đầu với việc một người phụ nữ trẻ bị sát hại và giấu xác trong khe núi, khu vực ngoại ô thành phố. Và cái tên Rodney Alcala lại được đưa vào danh sách những nghi can hàng đầu.

[Only registered and activated users can see links]
Jill Barcomb

Nạn nhân được xác định là Jill Barcomb, 18 tuổi. Cô là tình nguyện viên chơi kèn trumpet tại một trường phổ thông trung học. Cô gái xinh đẹp dáng cao được phát hiện bị sát hại tại đại lộ Sunset, ven đường Mulholland vào tháng 11/1977. Cô gái lõa thể chết với tư thế đang quì gối. Đầu cô có vết thương lớn, có khả năng hung khí là viên đá dính máu nằm gần đó.

Khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện Jill đã bị hãm hiếp và bóp ngạt tới 3 lần. Hung khí lần lượt là một chiếc thắt lưng, chiếc quần nịt của cô gái và một ống quần của cô.

Điều tra viên xác định DNA thu được tại hiện trường là của Alcala.

Một số phụ nữ trong danh sách 100 người nghi là nạn nhân của Alcala do cảnh sát Hoa Kỳ công bố:

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Một số nạn nhân bị Alcala hãm hiếp và sát hại bằng cách bóp ngạt tới chết.

Georgia Wixted

Tháng 12/1977, Georgia Wixted, một nữ y tá 27 tuổi được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng ở Malibu. Vụ án xảy ra một tháng sau cái chết của Jill Barcom và cách vài ngày sau khi FBI thẩm vấn Rodney Alcala về cái chết của Elle Hover tại New York vào hồi đầu năm.

[Only registered and activated users can see links]

Wixted, 27 tuổi, lần cuối cùng được nhìn thấy khi lái xe chở đồng nghiệp tên Barbara Gale về nhà từ một quán bar. Ngày hôm sau khi Wixted không tới bệnh viện làm việc, Gale báo cảnh sát. Khi tới căn hộ của nạn nhân, cảnh sát phát hiện những dấu hiệu đột nhập. Wixted nằm lõa thể trên sàn phòng tắm, tử vong vì bị trùm túi bóng tới ngạt thở. Cô bị hãm hiếp trước khi bị sát hại, trên đầu có vết thương giống như bị búa đập vào. Đáng chú ý, vùng kín của cô gái bị tổn thương nặng nề.

DNA và dấu vân tay được kết luận là của Alcala.

Phương thức gây án của Rodney Alcala dường như đã định hình theo một cách nhất định.

Charlotte Lamb

Tháng 6/1978, Charlotte Lamb, nữ thư ký tòa án 32 tuổi ở Santa Monica, được phát hiện đã tử vong trong phòng giặt đồ của khu chung cư nơi cô sống ở El Segundo. Nạn nhân đã bị hãm hiếp, đánh đập, bóp ngạt tới chết bằng sợi dây buộc giày. Hai tay nạn nhân bị buộc quặt về phía sau.

[Only registered and activated users can see links]
Charlotte Lamb

DNA tại hiện trường lại một lần nữa được xác định là của Rodney Alcala. Alcala được cho là đã hãm hiếp và sát hại Lamb.

"Monique H."

Tháng 2/1979, theo lời thú nhận của Rodney Alcala sau này, hắn đã cho một cô bé 15 tuổi đi nhờ xe tại quận Riverside. Tuy nhiên, Alcala đã chở “Monique H.” một mạch về nhà mình và giao cấu với cô bé. Trong vụ này, cô bé là người đồng ý để hắn làm điều đó. Sáng sớm hôm sau, cả hai lái xe tới vùng núi. Alcala chụp ảnh cô gái bé trong tình trạng khỏa thân và tiếp tục có hành vi muốn quan hệ.

[Only registered and activated users can see links]
Rodney Alcala và những nạn nhân xấu số

Tuy nhiên, lần này Alcala đã làm cô bé sợ. Cô thét lên và chạy trốn. Alcala đuổi theo, trói chặt nạn nhân, đánh đập và cưỡng hiếp. Trong lời thú tội sau này, Alcala nói việc hãm hại “Monique H.” nằm ngoài ý định của hắn vì mọi việc xảy ra không như ý muốn. Hắn mất bình tĩnh lúc đó. Sau khi hãm hiếp cô bé, Alcala lái xe chở cô về Riverside. Tuy nhiên, tới khách sạn, “Monique H.” gọi điện cho cảnh sát thông báo việc mình bị bắt cóc và hãm hiếp.

Mẹ của Alcala phải đóng tiền để hắn được tại ngoại. Và kẻ bệnh hoạn không dừng ở đó.

Jill Parenteau

Tháng 6/1979, Jill Parenteau, một kỹ sư tin học 21 tuổi, rời nơi làm việc để đi chơi bóng chày. Khi cô không tới công ty làm việc vào ngày hôm sau, cảnh sát đã tới căn hộ cô gái ở Burbank để điều tra. Một lần nữa, cảnh sát phát hiện dấu hiệu đột nhập và nạn nhân đã chết. Parenteau nằm lõa thể trên sàn nhà tắm, chết ngạt vì bị hung thủ dùng chiếc gối ép chặt. Cô gái bị hãm hiếp, đánh đập trước khi tử vong. Vết máu tại hiện trường trùng hợp với 3% dân số nên cảnh sát lúc đó không thể khẳng định Rodney Alcala là hung thủ.

[Only registered and activated users can see links]
Jill Parenteau

Bạn của nạn nhân là Katharine Bryant khẳng định cô nhìn thấy Parenteau và Alcala gặp nhau một vài lần tại quán bar.

Cũng trong tháng Jill Parenteau bị hãm hiếp và sát hại, Alcala được cho là đã giết một bé gái dưới tuổi vị thành niên.

Robin Samsoe

Ngày 20/6/1979, Robin Samsoe, cô bé 12 tuổi sống gần bãi biển Huntington đang trên đường đi học ba lê. Cô bé đi muộn nên phải mượn chiếc xe đạp màu vàng hiệu Schwinn của cô bạn thân. Tuy nhiên, cô bé và chiếc xe đã biến mất vào ngày hôm đó.

Thi thể bé sau đó được phát hiện tại chân đồi Sierra Madres, đang trong tình trạng phân hủy. Bé bị hãm hiếp, đầu bị đánh bằng vật cứng.

[Only registered and activated users can see links]
Robin Samsoe

Trước đó, một người hàng xóm tên Jackye Young đã đuổi một người đàn ông lạ mặt khi người này đang chơi với Robin Samsoe và bạn cô bé là Bridget Wilvert tại bờ biển. Theo Young, người đàn ông này dụ dỗ hai bé gái cởi đồ tắm để hắn chụp ảnh. Young và Wilvert sau này cung cấp cho cảnh sát thông tin và giúp cảnh sát nhận dạng người đàn ông lạ mặt đó là Rodney Alcala.

12 nhân chứng tại bờ biển khi đó cũng miêu tả người đàn ông có nhiều đặc điểm giống với Alcala đã dụ họ cho phép chụp ảnh khỏa thân.

Bị xử nhiều lần trong suốt hơn 30 năm

Sau nhiều lần không đủ bằng chứng xác đáng để định tội Alcala, cảnh sát quyết định theo dõi nghi phạm này. Ngày 24/7/1979, cảnh sát tổ chức lục soát nhà mẹ đẻ của Alcala và phát hiện một chiếc hộp khóa kín. Chiếc hộp này chứa nhiều bức ảnh các cô gái trẻ. Họ cũng tìm thấy một đôi bông tai vàng của Robin Samsoe, cô thiếu nữ 15 tuổi bị hiếp, giết trước đó. Alcala khai đây là số tài sản của hắn. Đôi bông tai thứ hai, hình bông hoa hồng, sau này được xác định là của Charlotte Lamb. Cảnh sát tin rằng Alcala đã giữ những bức ảnh và đôi bông tay này như một “chiến công” tội ác của mình.

Với những bằng chứng cảnh sát có được trong chiếc hòm khóa và thông tin từ các nhân chứng, cơ quan chức năng đã khởi tố Alcala và đưa hắn ra tòa vì tội ác đối với Robin Samsoe.

Mẹ của nạn nhân Robin Samsoe, Marianne Connelly, đã mang khẩu súng lục tới tòa dù bà không có ý định sử dụng nó vì tin rằng hệ thống pháp lý sẽ mang lại công lý cho con gái mình.

Tại Tòa, Alcala khẳng định tại thời điểm cô bé bị bắt cóc, hắn đang ở Khu công viên giải trí Knott's Berry Farm, nộp đơn xin làm một chân thợ ảnh tại đó. Các chị gái của Alcala khai hắn đã gọi điện cho họ từ nhà mẹ đẻ vào khoảng thời gian xảy ra vụ việc. Thực sự các cuộc gọi đó có trên hóa đơn điện thoại, nhưng không thể xác định được Alcala hay mẹ hắn đã gọi.

[Only registered and activated users can see links]
Liệu kẻ sát nhân này chỉ sát hại có 30 người?

Hai lần Rodney Alcala bị kết luận là có tội bắt cóc và sát hại Robin Samsoe, thì cả hai lần bản án đều bị phủ quyết vì các vấn đề mang tính kỹ thuật như không cho phép gộp nhiều vụ án vào xét xử một lần, hay có sự không thống nhất trong lời khai của các nhân chứng.

Bản án đầu tiên do tòa án tối cao California tuyên vào năm 1984, bản thứ hai do tòa phúc thẩm liên bang tuyên năm 2001.

Năm 1984, tòa án tối cao California quyết định rằng bồi thẩm đoàn không được phép kết án các tội danh khác của Alcala. Hơn nữa, thẩm phán tin rằng hai bạn tù của Alcala đã tạo bằng chứng giả để đổ tội cho hắn.

Robert Dove và Michael Herrera chứng thực rằng Alcala đã kể cho Herrera về việc hắn đã quyến rũ cô bé trong xe ô tô bằng việc trả tiền cho các bức ảnh và hứa sẽ cho bé đi học bale. Dove là người nghe cuộc nói chuyện đó cũng làm chứng điều này. Theo đó, Alcala kể hắn không bóp cổ cô bé nhưng đánh bé tới bất tỉnh và để một bông hồng ở xe cô bé. Một người dân ở El Monte cũng khai rằng ông đã tìm thấy chiếc xe màu vàng, hiệu Schwinn đằng sau nhà, trên đó có một bông hồng.

Năm 2001, luật sư bào chữa cho rằng lời cáo buộc của cơ quan chức năng đã không đưa lời khai của Dana Crappa vào. Cô này khẳng định bị chứng quên và không chứng thực gì trong suốt phiên tòa thứ hai, nhưng những lời khai trước đó của cô được tuyên bố trong khi cô vắng mặt.

Alcala từ khi bị bắt giam vẫn luôn bận bịu trong tù. Hắn cố gắng kiện lại hệ thống tòa án của California về bản án mình phải chịu. Trong đó, Alcala quyết liệt chống lại việc tòa sử dụng kết quả DNA tại hiện trường để buộc cho hắn tội cưỡng hiếp và sát hại Jill Barcomb, Goergia Wixted, Charlotte Lamb và Jill Parenteau. Năm 1994, hắn viết một cuốn sách bào chữa cho chính mình với nhan đề You, the Jury (Bạn và Bồi thẩm đoàn).

Hơn 30 năm sau phiên xử đầu tiên, Rodney Alcala lại được đưa ra xét xử. Ngày 25/2/2010, Bồi thẩm đoàn lần thứ ba kết luận Rodney Alcala phạm tội bắt cóc và sát hại cô bé Robin Samsoe. Các quan tòa cũng kết luận gã đã gây ra cái chết của 4 phụ nữ là Jill Barcomb, Georgia Wixted, Charlotte Lamb và Jill Parenteau. Ngày 30/3/2010, Thẩm phán Francisco Briseno tuyên án tử hình. Đó là bản án tử thứ ba cho Alcala, hai bản án trước đó đã bị phủ quyết.

Đầu năm 2013, Rodney Alcala tiếp tục bị phạt thêm 25 năm tù giam trong một phiên xử tên này phạm tội hiếp dâm.

Một điều khó hiểu là đã hơn 30 năm trôi qua kể từ ngày Alcala bị bắt và chịu bản án đầu tiên, kẻ sát nhân này vẫn ở tù mà chưa bị xử tử. Cảnh sát Hoa Kỳ vẫn công bố những bức ảnh trong chiếc hộp vì cho rằng những người này có thể là nạn nhân của Rodney Alcala. Họ kêu gọi sự hợp tác từ những ai biết thông tin về các người phụ nữ này.

Một số hình ảnh phụ nữ được nghi là nạn nhân của Alcala do cảnh sát công bố:

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Theo Dailymail/Trutv/CBS

Marcos
08-16-2013, 02:52 PM
Cô gái trẻ xinh đẹp bị bắt cóc lúc rạng sáng, bị hãm hiếp thô bạo và giết chết.

Mất tích vào đêm định mệnh

Brianna Denison, 19 tuổi, sinh viên năm hai ngành tâm lý học tại trường cao đẳng Santa Barbara đã trở về quê ở thành phố Reno, bang Nevada, Hoa Kỳ vào tháng 11 để chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông. Biết bao kế hoạch được cô vạch ra để tham gia lễ hội trượt tuyết SWAT 72 vào tối 19/1/2008 trước khi quay lại trường vào tuần kế tiếp.

Cô gái xinh đẹp lập cả một danh sách dài những kế hoạch mà mình yêu thích, đưa cho bố mẹ “duyệt”. Theo đó, Denison sẽ ở nhà một người bạn tên K.T. Hunter, cũng 19 tuổi. Denison, Hunter và một người bạn nữa sẽ tham gia lễ hội trượt tuyết SWAT trong đêm và kết thúc bằng bữa sáng ngày hôm sau tại khách sạn Sands Regency.

Buổi lễ diễn ra thật tuyệt vời. Sau cuộc vui chơi, chừng 4h sáng, Brianna Denison và Hunter trở về nhà. Người bạn đi cùng các cô về nhà sớm hơn và đã lên giường đi ngủ. Sau khi thay đồ ngủ, Hunter đưa cho Denison 2 cái chăn, 1 cái gối và 1 chú gấu bông Teddy để ôm khi ngủ.

[Only registered and activated users can see links]
Thành phố Reno, bang Nevada về đêm.

Denison ngả mình xuống chiếc ghế sofa bằng da trong khi Hunter trở về phòng ngủ cùng người bạn. Hunter bế chú chó và khóa cửa phòng ngủ trước khi lên giường. Tuy nhiên, chiếc cửa kính ngoài phòng khách lại để mở, một sơ hở dẫn tới thảm án đau lòng sau đó.

Chừng 9h sáng, Hunter thức giấc và bắt đầu đi tìm bạn mình. Tất cả những gì cô thấy là một vết máu khô to bằng đồng xu trên chiếc gối mà sau này cơ quan điều tra kiểm chứng là máu của Denision.

“Ai đó đã đột nhập vào phòng và bắt Denison đi. Không thể nào. Điều này không thể xảy ra với một người nhân hậu như cô ấy được”, Hunter hoảng sợ nghĩ thầm.

Hunter, người bạn thân từ hồi cấp 3 với Denison, đã báo với cảnh sát rằng cô không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào sau khi đi ngủ vào buổi sáng Chủ nhật hôm đó. Và con chó của cô cũng không hề sủa lên tiếng nào bất thường.

Tại hiện trường, không có dấu hiệu của sự đột nhập. Càng không có dấu hiệu vật lộn trong phòng.

Trước sự biến mất khó hiểu của cô gái có đôi mắt xanh quyến rũ, Hunter cùng gia đình nạn nhân vô cùng đau khổ. Đội trưởng đội chống trộm cướp, Robert McDonald và thám tử David Jenkins tham gia cuộc điều tra.

Hiện trường

Hiện trường vụ án dù không có dấu hiệu lộn xộn nhưng có những tình tiết khá khó hiểu. Trước khi đi ngủ, Hunter đã đưa cho Denison 2 chiếc chăn. Theo quan sát, một chiếc đang nằm trên ghế sofa nhưng chiếc còn lại nằm trên nền gạch của nhà bếp. Đặc biệt, thám tử Jenkins còn phát hiện một vết máu nhỏ trên chiếc chăn đó. Lạ lùng hơn, con gấu bông Teddy đã biến mất.

Jenkins chú ý tới cái gối trên ghế sofa dính một chút máu và lớp phấn trang điểm mỏng. Nhiều khả năng thủ phạm đã ấn mạnh mặt cô gái vào chiếc gối này trong một thời gian khá dài và vết máu là từ mũi, cổ họng hoặc từ miệng nạn nhân chảy ra. Lớp phấn được xác định là dùng để bôi trên mi mắt càng củng cố thêm lập luận đó. Về sau, tất cả vết máu có tại hiện trường đều được xác định là của Denison sau khi có kết quả kiểm tra DNA.

Ví, điện thoại, giày của Denison vẫn còn ở nhà. Dường như cô ra đi với đôi chân trần. Jenkins phát hiện Denison đã gửi và nhận rất nhiều tin nhắn trước khi vụ việc xảy ra. Tin nhắn gần nhất vào lúc 4h23. Đó là tin nhắn Denison gửi cho người bạn trai cũ đang sống ở Oregon. Nhờ đó, cảnh sát loại người bạn trai này ra khỏi danh sách nghi can vì anh ta đang ở Oregon vào thời điểm Denison biến mất.

Cảnh sát tiếp tục điều tra và tìm kiếm cô gái. Cô bạn thân Hunter và người nhà nạn nhân liên tục cầu nguyện cho Denison mà không hề biết rằng, cô gái trẻ xinh đẹp đã bị hãm hiếp một cách thô bạo và giết chết. Mãi gần 1 tháng sau, xác của Denison mới được phát hiện tại một bãi đất hoang.

Điều gì đã xảy ra với Brianna Denison

Cảnh sát thành phố Reno tiếp tục cuộc tìm kiếm Denison trong nhiều ngày sau đó, sử dụng tất cả lực lượng, chó nghiệp vụ, máy bay lên thẳng theo công thức cái lược, truy quét toàn bộ các khu vực lân cận, từ những chân đồi đầy tuyết tới các vùng núi hẻo lánh. Các sĩ quan mặc thường phục tới từng nhà người dân với nỗ lực có thể gặp được ai đó đã từng nghe hoặc thấy điều gì khả nghi trong thời gian Denison biến mất. Tuy nhiên, họ không thể đạt được kết quả gì khả quan.

Cảnh sát mở rộng địa bàn tìm kiếm xung quanh thành phố Reno, trong đó có cả con sông Truckee chảy trong trung tâm thành phố, dọc các tuyến đường tàu hỏa Union Pacific nhưng không đạt được hiệu quả là bao. Kết quả DNA tại hiện trường không trùng hợp với bất cứ hồ sơ phạm tội nào của cục dữ liệu trong các cơ quan hành pháp.

[Only registered and activated users can see links]
Brianna Denison

Những vụ tấn công táo tợn

Trong khi cảnh sát nỗ lực điều tra điều gì đã xảy ra với Brianna Denison, liên tiếp các vụ tấn công nhằm vào các nữ sinh tại khu vực. Sáng sớm 16/12/2007, viên sĩ quan cảnh sát thành phố là Andrew Hickman cùng một vài đồng đội vội lao tới khu tòa nhà 1400 đường Virginia sau khi nhận được tin một cô gái bị bắt cóc và hãm hiếp.

Nạn nhân là một cô gái trẻ khá xinh đẹp, sống một mình trong căn hộ. Theo lời khai của nạn nhân, chừng 2h sáng, cô lái xe xuống bãi đậu xe của khu chung cư và bị một kẻ lạ mặt khống chế, ghì chặt xuống đất. Bị chống cự dữ dội, tên này đánh đập tàn nhẫn vào mặt và đấm gãy mũi cô, đồng thời kéo cô vào xe của mình. Tại đây, hắn dùng vải đen trùm kín mặt cô gái.

Kẻ bắt cóc lái xe đi một đoạn ngắn, chừng 3 - 4 phút và dừng lại tại một khu tối tăm và nói: "Nếu mày nhìn thấy mặt tao và báo cảnh sát, tao sẽ giết mày". Sau đó hắn khống chế và hãm hiếp cô gái. Xong việc, kẻ bắt cóc lái xe trả cô lại một nơi gần nhà rồi biến mất, không quên dọa dẫm "có thể sẽ quay lại".

Vẫn chưa hết bàng hoàng, cô gái kể kẻ bắt cóc mặc áo sơ mi cộc tay, đeo vòng cổ màu xanh. Cô đoán chiếc áo sơ mi có dòng chữ bên ngực trái. Gã mặc quần đùi thể thao, chất liệu mềm và không có khóa. Cô cũng phát hiện một đôi giày trẻ em trên sàn xe.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện để kiểm tra. Dựa trên những manh mối còn lại trên người cô gái, cảnh sát có thể lấy được mẫu DNA của thủ phạm. Và điều đáng nói là phần lớn kết quả mẫu DNA của thủ phạm phù hợp với mẫu DNA của kẻ đã gây ra vụ bắt cóc Brianna Denison.

Trong suốt các cuộc thẩm vấn sau đó, thám tử Jenkins dự đoán rằng thủ phạm là một người đàn ông da trắng, chừng 20 - 30 tuổi, cao tầm 1,75m, ngón tay nhỏ và dài, nói tiếng Anh rất rõ ràng và nhanh, không bị giọng địa phương.

Đây không phải là trường hợp duy nhất xảy ra sau vụ án của Brianna Denison. Ngày 13/11/2007, một nữ sinh viên 21 tuổi đang đi bộ dọc bãi đỗ xe của khu chung cư trường lái thì một kẻ lạ mặt áp sát từ phía sau, khóa tay cô gái. Hắn ép nữ sinh viên vào giữa 2 chiếc xe ô tô và ấn đầu cô xuống đất. Cô gái hoảng sợ la hét dữ dội mặc cho thủ phạm đe dọa và buộc im lặng. Thấy nạn nhân phản ứng mạnh mẽ, kẻ lạ mặt đánh mạnh vào đầu cô gái rồi chạy trốn, để lại gói bao cao su chưa mở. Kết quả khám nghiệm DNA cũng cho thấy thủ phạm gây ra vụ này và 2 vụ trước là một người.

Ngoài ra, ngày 22/10/2007, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra. Một nữ sinh viên đã bị khống chế và hãm hiếp tại khu đỗ xe. Phương thức hoạt động của thủ phạm rất giống với các vụ việc vừa nêu trên và được dự đoán là vụ việc đầu tiên của tên thủ phạm bí ẩn gây ra.

Dựa vào hàng loạt vụ việc trên, cảnh sát kết luận thủ phạm là một người có mái tóc dài và thẳng, da trắng, chừng 20 - 30 tuổi, cao tầm 1,75m, ngón tay nhỏ và dài, nói tiếng Anh rất rõ ràng và nhanh, không bị giọng địa phương.

[Only registered and activated users can see links]
Brianna Denison

Cái chết đau đớn

Nạn nhân bị hãm hiếp kể cho thám tử Jenkins rằng chiếc xe cô bị thủ phạm ép vào là chiếc bán tải đời cũ, được lắp thêm một cabin đằng sau. Bên trong chiếc xe là những chiếc ghế tựa được trải lên bởi những chiếc thảm lót màu xám và đen. Một chiếc hộp điều khiển có lắp bản lề với các chiếc ghế có chỗ tựa cho đầu. Chiếc xe này có hệ thống truyền động tự động và những chiếc đèn bên trong cabin được lắp bên dưới kính chiếu hậu.

Jenkins ghi lại cẩn thận những miêu tả của nạn nhân về chiếc xe và tới gặp các cửa hàng sửa chữa xe tự động ở địa phương. Ông phát hiện ra rất nhiều chiếc Toyota Tacoma 4 bánh được sản xuất từ năm 2001 tới 2006 có những đặc điểm như nạn nhân miêu tả.

Sau khi gặp gỡ tất cả nạn nhân đã bị hãm hại trước đó, đồn cảnh sát Reno bắt đầu phác họa cụ thể chân dung nghi phạm. Kẻ này chừng 20 – 30 tuổi, da bụng, háng và bắp chân rất trắng. Tên này để ria mép và nuôi bộ râu dê ở cằm.

[Only registered and activated users can see links]
Hình phác họa hung thủ hiếp, giết hàng loạt của cảnh sát.

3 tuần sau vụ Denison mất tích, cảnh sát thành phố Reno nhận được chừng hơn 1.000 cuộc gọi báo tin về vụ việc. Và, thứ Bảy ngày 16/2/2008, cuộc tìm kiếm đã tới hồi kết thúc. Thi thể của Brianna Denison được phát hiện nằm trên cánh đồng phía bắc thành phố Reno. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, cô gái tử vong do bị bóp ngạt. Vì vùng này bị tuyết phủ đầy nên cảnh sát ước tính xác cô gái đã nằm ở đây hơn một tuần, thậm chí nhiều hơn nữa. Hiện trường phát hiện thi thể cách nhà Hunter, nơi lần cuối cùng Denison được nhìn thấy đang ngủ, chừng 16km.

2 chiếc quần nhỏ phụ nữ dạng dây được tìm thấy dưới chân của Denison, chứa các mẫu DNA của cả nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, mẫu DNA của nữ giới lại không phải là của Denison. Mẫu DNA nam giới còn lại được cho là của hung thủ gây ra vụ án mạng.

Trên quần áo của nạn nhân có dấu vết của tinh trùng. Kết quả pháp y cho thấy vết tinh trùng này có mẫu DNA phù hợp với mẫu tìm được trong căn phòng mà Denison đã bị bắt cóc. Không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh sát xác định thành phố Reno đang có một kẻ hiếp dâm hàng loạt với mật độ gây án ngày càng nhiều. Khi cần, thủ phạm có thể ra tay giết người.

[Only registered and activated users can see links]
Chiếc quần nhỏ được tìm thấy bên cạnh xác Denison.

Một tuần sau khi thi thể Denison được tìm thấy, một buổi lễ mang tên “Sống, Yêu và Gắn kết” được tổ chức để tưởng nhớ cô gái. Hơn 3.000 người đeo tang tham dự. Trong khi đó, cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm kẻ sát nhân. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo mọi người cần chú ý rằng hung thủ có thể đã thay đổi hình dạng và có thể gây án bất kỳ lúc nào. Họ cũng phác họa chân dung của hung thủ và kêu gọi bất kỳ thông tin hữu ích nào từ phía người dân.

Đầu tháng 4/2008, cảnh sát nhận được hơn 4.000 tin báo về vụ án nhưng không tin nào mang lại kết quả như mong muốn. Lực lượng phòng chống tội phạm hiếp dâm, bao gồm sở cảnh sát Reno, Sparks và cả quận Washoe, đã thẩm vấn 100 tên tội phạm về tình dục thuộc sở Mackay, 1.700 tội phạm tình dục ở quận Washoe. Nhiều quỹ đã được gây dựng để giúp đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm hung thủ gây ra hàng loạt vụ hiếp giết. Tuy nhiên, nghi phạm vẫn là một ẩn số.

Nhân chứng bí mật

Ngày 1/11/2008, cảnh sát thành phố Reno nhận được rất nhiều cuộc gọi thông qua mạng lưới Nhân chứng bí mật báo tin liên quan tới những vụ hiếp, giết. Trong đó, nhiều người tố cáo một người đàn ông James Biela, 27 tuổi là kẻ đã gây ra hàng loạt vụ án trong thời gian qua. Thám tử Adam Wygnanski được giao theo dõi và đã gặp người ngày vào ngày 7/11.

Viên thám tử giải thích với Biela rằng mình đang điều tra về vụ án của Brianna Denison. Ông yêu cầu lấy mẫu DNA của Biela nhưng người này từ chối hợp tác. Điều đáng chú ý, nghi can này thể hiện thái độ lo lắng trong suốt cuộc gặp, thậm chí không một lần dám nhìn vào mắt viên thám tử. Theo quan sát của Wygnanski, Biela có vẻ bề ngoài rất giống với phác họa thủ phạm đã gây ra vụ hiếp dâm năm 2007. Trước khi kết thúc cuộc thẩm vấn, Wygananski chất vấn Biela rằng liệu anh ta có từng làm thợ ống nước trong một dự án xây dựng tại UNR không, nhưng Biela đã phủ nhận điều này.

Chính bạn gái của hung thủ đã giúp cảnh sát vạch ra tội ác của "yêu râu xanh".

Wygnanski điều tra và biết rằng Biela là người đăng ký sở hữu chiếc xe bán tải Toyota Tacoma đời 2006, được nối thêm một cabin phía sau, nội thất màu xám trong quãng thời gian xảy ra vụ Brianna bị bắt cóc và hãm hiếp. Tuy nhiên, Biela phủ định bất kỳ điều gì liên quan tới vụ Denison bị giết và khẳng định rằng hắn đã có bạn gái, người sẽ cung cấp chứng cứ ngoại phạm trong quãng thời gian xảy ra vụ án. Thám tử Wygnanski, lúc này thiếu bằng chứng cần thiết, không còn cách nào khác đã phải để Biela ra đi.

Sinh năm 1981 tại Chicago, James Michael Biela cùng gia đình tới định cư ở Reno khi mới 9 tuổi. Lớn hơn một chút, Biela làm việc cho một quán bar. Tuy nhiên, hắn nổi tiếng là người nóng tính, bị bạn bè đặt cho biệt danh là bò tót. Sau khi tốt nghiệp trung học, Biela gia nhập lực lượng lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ và được phong hàm hạ sỹ. Tuy nhiên, năm 2001, Biela bị đuổi khỏi quân đội vì sử dụng ma túy.

Năm 2002, trở lại Reno, Biela nằm trong diện theo dõi sát sao của chính quyền vì thường xuyên say xỉn. Có lần hắn bị bắt vì cầm dao đe dọa cô nữ sinh hàng xóm. Sau vụ này, Biela bị phạt hành chính và cấm gặp nạn nhân trong vòng 1 năm.

[Only registered and activated users can see links]
James Michael Biela

Sau đó, Biela sống với người bạn gái mới ở Sparks, phía đông thành phố Reno và có với cô này một bé trai. Những người hàng xóm nhận xét Biela là người thân thiện và không ai chú ý tới những khuyết điểm trước đây của hắn.

Người bạn gái - manh mối cuối cùng

Ngày 12/11/2008, thám tử Jenkins và Wygnanski tìm gặp bạn gái của Biela. Cô này có quan hệ tình cảm với Biela 6 năm về trước và khẳng định rằng họ có chung với nhau một đứa con, giờ đây đã 4 tuổi. Tuy vẫn đang sống cùng nhau nhưng cô không dám làm chứng cứ ngoại phạm cho Biela vào sáng 16/12/2007 và 20/1/2008.

Theo lời cô này, cô và James Biela đi khỏi nơi cơ trú một vài ngày trong khoảng thời gian cảnh sát nghi vấn xảy ra vụ án hiếp, giết Brianna Denison. Trong suốt chuyến đi, cô thường xuyên ngủ vùi trên xe.

[Only registered and activated users can see links]
James Michael Biela tại phiên xét xử.

Từ tháng 3 tới tháng 8/2008, Biela rời thành phố Reno tới làm việc ở Washington và bán chiếc Toyota Tacoma để mua một chiếc xe khác. Khi Biela quyết định quay về Reno, người bạn gái phải quay lại Washington để đón hắn. Tại đây, theo lời cô gái, cô phát hiện một chiếc quần nhỏ bằng da của phụ nữ trên xe. Khi bị cô chất vấn, Biela nói rằng hắn ăn trộm của một người phụ nữ ở tiệm giặt là tại Washington.

Bạn gái của Biela tình nguyện cung cấp mẫu DNA của cậu con trai, qua đó, cảnh sát có thể so sánh với mẫu DNA họ có được của nghi phạm để lại tại hiện trường. Cả Jenkins và Wygnanski chứng kiến mẫu DNA được lấy từ đứa trẻ. Sau đó, mẫu này được chuyển tới phòng thí nghiệm tội phạm quận Washoe.

[Only registered and activated users can see links]
Denison và cô bạn thân Hunter

Ngày 25/11/2008, kết quả cho thấy mẫu DNA của đứa trẻ rất giống với mẫu của nghi can giết hại Brianna Denison. Biela bị bắt ngay sau đó và bị cơ quan chức năng khởi tố tội giết người, hiếp dâm, bắt cóc cấp độ một. Cảnh sát lấy mẫu DNA của tên này và kết quả cho thấy trùng với mẫu DNA tại hiện trường, nơi Denison bị sát hại.

Jeames Michel Biela còn bị cáo buộc hãm hiếp 2 cô sinh viên tại gara trường đại học vào tháng 12/2007.

Phiên xử James Biela diễn ra vào tháng 5/2010. Ngày 2/6/2010, tòa án quận Washoe tuyên Biela đã giết Brianna Denison, hãm hiếp hai cô sinh viên và phải lĩnh án tử hình.

Theo Trutv/CBS/Crime

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32