CA SĨ BẠCH TRÀ b
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tôi
đọc thấy từ giai điệu và lời ca của Nguyễn Việt (trong tập ca khúc “Huế
thương quê mình” – NXB Âm nhạc 2006) mà nhớ lại một Nguyễn Việt ngày ấy
(1976), cái ngày khi anh trở về Huế và ngỡ ngàng thốt lên: “Quê mình
đấy ư?!” bởi chưng, từ trong ký ức thời thơ trẻ, anh nghĩ về Huế như một
quê hương xa vời, ảo mộng, kỳ bí như trong huyền thoại.
SN
- Khu vực miền Bắc, miền Trung luôn được đánh giá là "cái nôi" của Sao mai. Đây
là nơi sản sinh ra nhiều ca sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh, Tân
Nhàn, Tuấn Anh, Thành Lê, Lê Mận, Phương Thảo... Năm nay, cuộc thi Sao Mai 2015
cũng đã phát hiện những giọng hát đẹp, trẻ và có nhiều sáng tạo, nhiệt huyết với
nghề.
Ở dòng nhạc dân gian, trong khi nhiều thí sinh bị đánh giá là "bản sao" của Anh Thơ, Tân Nhàn thì Bạch Trà là gương mặt trẻ đang tạo được cá tính riêng. Cô được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng ở dòng nhạc này có thể tỏa sáng bằng giọng hát đầy cảm xúc dễ chạm vào trái tim khán giả.
Bạch Trà sinh năm 1992 quê gốc ở Quảng Bình, sinh ra lớn lên ở Quảng Trị. Ba
mẹ chỉ có một mình cô nên ngay từ nhỏ Bạch Trà đã nhận được sự thương yêu, chăm
sóc chu đáo của ba mẹ. Bạch Trà bảo cô có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ nên được bố
mẹ định hướng cho theo học thanh nhạc và 16 tuổi cô bắt đầu theo học tại Học
viện âm nhạc Huế.
Mẹ Bạch Trà làm cán bộ quản lí ở nông trường Quyết Thắng thuộc công ty cao su Quảng Trị còn bố là nghệ nhân đánh đàn Nhị và đàn Nguyệt và hát dân ca Bình Trị Thiên. Ông từng công tác tại Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế nên luôn động viên và đồng hành cùng con gái trong những bước đường nghệ thuật.
Cách đây 3 năm mẹ của Bạch Trà đột ngột qua đời do bị căn bệnh ung thư phổi. Nghe tin mẹ bị bệnh cô sinh viên năm 3 Học viện âm nhạc Huế bị sốc nặng, mọi thứ xung quanh như sụp đổ. "Trên đường từ Huế về Quảng Trị tôi đã khóc rất nhiều. Những ngày tháng mẹ ở viện tôi càng thương hơn bởi mẹ luôn phải chịu những cơn đau hành hạ.
Một tháng ở bên chăm sóc mẹ có những lúc tôi tưởng như mình bị gục ngã. Nhưng rồi tôi tự động viên bản thân không thể yếu đuối, phải mạnh mẽ và làm cho mẹ vui những ngày cuối đời và cũng để bố bớt đi những nỗi buồn khó nói khi vợ bị bạo bệnh" - Bạch Trà trải lòng.
Bố Bạch Trà hiện đã nghỉ hưu sống tại quê nhà Quảng Trị chăm sóc vườn cao su
và đi dạy các lớp đàn hát dân ca ở tỉnh. Còn Bạch trà sau khi tốt nghiệp Học
viện âm nhạc Huế, cô may mắn được giữ lại Học viện âm nhạc Huế làm trợ giảng.
Bạch Trà chia sẻ cô thích sự dịu dàng, tinh tế và ngọt ngào của những làn điệu dân ca. Vì thế, cô sẽ theo đuổi dòng nhạc dân ca đến cùng trong sự nghiệp ca hát. Năm 2013, Bạch Trà đăng ký thi Sao Mai và chỉ lọt vào vòng chung kết toàn quốc.
Không nản chí, năm nay cô lại đi thi Sao Mai và hiện đang được lọt vào chung kết toàn quốc. Bạch Trà thổ lộ: "Lần thi này em có sự đầu tư về bài vở hơn. Em muốn đem những bài hát mang âm hưởng dân ca Bình Trị Thiên và ca Huế vào phần dự thi của mình".
Cô bảo những thí sinh dòng dân gian cuộc thi Sao Mai năm nay rất mạnh đó là thí sinh Hồng Duyên (Thái Bình), Hữu Tuấn (Thanh Hoá)... Bạch Trà cho rằng đó chính là những "đối thủ" đáng gờm của cô vòng chung kết bởi đều sở hữu chất giọng dân ca mượt mà, khả năng biểu diễn trên sân khấu tốt...
"Tôi coi đây như là cơ hội cuối cùng mình cọ sát với cuộc thi uy tín và chuyên nghiệp như Sao Mai nên sẽ nỗ lực hết mình. Tôi thầm mong mẹ sẽ luôn ở bên để phù hộ cho tôi có thêm sức mạnh, sự tự tin để có thể thăng hoa và tỏa sáng trong mỗi ca khúc" - Bạch Trà chia sẻ.
Bạch Trà không giấu giếm khi nói rằng cô đã có bạn trai. Đó là người đàn ông yêu nghệ thuật và luôn ở bên để động viên tinh thần chia sẻ với cô trong thời gian qua cũng như những ngày đầy áp lực khi thi vòng sơ loại cuộc thi Sao Mai 2015.
Ánh Ngọc
Khi thực hiện "Tìm em trong nét Huế", tôi chỉ mong muốn đó là món quà gửi tặng tới gia đình, thầy cô, bạn bè và những người yêu mến giọng hát của mình. Nhưng ngoài sức tưởng tượng, album là “phép thử” sự yêu thích ca Huế của khán giả.
Và rất mừng, sự cố gắng nỗ lực của tôi trong gìn giữ, quảng bá nét đẹp của ca Huế - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được ghi nhận. Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã chọn tôi hát trong “Mùa đông xứ Huế”. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc!
Một ca sĩ trẻ về tuổi đời khi đứng chung sân khấu với các "lão làng", các "đàn anh, đàn chị", thực sự thì Bạch Trà có... run?
Chữ “run" như chị nói ở đây không phải là sự lo sợ, mà có chăng đó là cảm giác hồi hộp khi đứng trên “thánh đường nghệ thuật” - Nhà hát Lớn Hà Nội - trong một chương trình được chỉ đạo và đầu tư công phu về nội dung và hình thức. Khi được tham gia cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tôi lại thấy vinh hạnh nhiều hơn và tự bản thân thấy có động lực rất lớn để cố gắng thể hiện tốt.
Điều gì khiến chị tự tin ở khả năng hát ca khúc về Huế?
Không chỉ các ca khúc về Huế, mà tôi còn thấy mình có thiên hướng về các ca khúc mang âm hưởng dân gian các vùng miền khác được các nhạc sĩ lấy chất liệu chính từ dân ca, dân nhạc.
Bản thân tôi được sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc cổ truyền, từ nhỏ được nghe bà, mẹ hát ru dân ca Bình Trị Thiên. Ba tôi lại là nghệ nhân đàn hát ca Huế, dân ca Bình Trị Thiên.
Từ nhỏ, phần nào tôi đã cảm nhận được độ sâu của ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Để hát tốt các ca khúc về Huế, người hát phải nắm rõ hệ thống làn điệu, chất liệu dân ca cổ, luyến láy đúng trên chất liệu dân ca vùng miền để đưa vào ca khúc mới được tinh tế, sáng tạo và phù hợp.
Ca Huế như ngấm vào máu thịt, nên tôi xem việc hát ca Huế như hơi thở của mình vậy!
Có một nghịch lý là, ở hai thị trường nghệ thuật lớn là Hà Nội, và kể cả Sài Gòn, khán giả muốn nghe những bài hát về Huế, hay ca Huế không hề dễ. Nhưng để ca Huế có đất sống giữa chốn kinh kỳ này lại... rất khó. Chị định hiện thực hóa mong muốn mang ca Huế ra Hà Nội như thế nào?
Đúng là dân ca mỗi một vùng miền phải gắn bó với người dân ở đó được “sống” sâu được. Nhưng thực tế, người ta có thể rời quê hương đi xa nhưng những khúc dân ca vẫn luôn nằm lòng trong tâm khảm mỗi người.
Ở Sài Gòn hay Hà Nội... thì vẫn có rất đông người dân xứ Huế sinh sống và làm việc. Tôi rất xúc động khi gặp các bác, các anh, chị, em đồng hương Huế. Khi nghe tôi hát bài “Lý mười thương” xong, họ cứ giữ lấy tay tôi rồi khóc: "Trà ơi! O nhớ quê lắm!"
Từ đó, tôi có động lực phải thành lập một Câu lạc bộ dân ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên tại Hà Nội, để quy tụ các bạn đến đây tập luyện và phục vụ khán giả yêu ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Biết rằng sức mình có hạn, nhưng bản thân tôi đang cố gắng để biến điều không tưởng có thành sự thật.
Đang có một công việc giảng dạy ổn định, Bạch Trà bỗng quyết rũ bỏ tất cả đến sống hết mình với ca Huế hẳn phải là một sự quyết liệt? Chị đã vượt qua khó khăn của hoàn cảnh thế nào để đến được ngày hôm này?
Tuổi trẻ mà chị! Giống như nhiều người trẻ khác, tôi muốn sống hết mình cho đam mê. Tôi cũng như bao bạn đồng lứa, cũng muốn đến với nhiều miền đất mới. Khi ca Huế đã được ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia thì tôi cũng muốn bạn bè cả nước được biết và tiếp xúc với ca Huế nhiều hơn.
Thực chất, tôi không hề rũ bỏ việc giảng dạy vì đó là ước mơ của tôi từ bé. Hiện tại, ở Hà Nội, ngoài công việc đi hát, tôi tiếp tục việc học Cao học chuyên ngành biểu diễn Thanh nhạc để nâng cao trình độ chuyên môn nhằm phục vụ cho công việc giảng dạy sau này.
Chị học hát với nữ ca sĩ Anh Thơ, và hai cô trò rất thân thiết. Chị học được ở ca sĩ Anh Thơ điều gì?
Được học cô Anh Thơ là một điều rất vinh dự với tôi. Cô luôn tận tình chỉ dạy tôi các kỹ thuật thanh nhạc. Từ cô, tôi thấy sự nhiệt huyết, đam mê với nghề. Chính điều đó tiếp cho tôi thêm động lực để phấn đầu. Cô vẫn luôn động viên tôi theo đuổi mảng dân ca Huế - Bình Trị Thiên để phát huy tốt sở trường của mình.
Sau một cuộc thi ca hát, chắc hẳn,chị không chỉ bằng lòng với việc đi hát và đi học?
Dự định của tôi thì rất nhiều. Lúc nào tôi cũng mong một ngày có thêm 10 tiếng đồng hồ để mình có thể làm hết những điều mình muốn. Tôi sẽ cố gắng “hiện thực hóa” mong muốn thành lập CLB ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên tại Hà Nội. Gần nhất sẽ là một minishow diễn ra đầu năm 2017 để khán giả không quên một “Bạch Trà ca Huế”…
Xin cám ơn Bạch Trà!
Nhạc sỹ Minh Khang và "duyên nợ" với Quảng Bình
14/12/2016 08:55:01
Tôi gặp vợ chồng nhạc sỹ Minh Khang -
người mẫu Thúy Hạnh cách đây đúng 3 năm lúc cả hai cùng những người bạn
thân của mình về tham gia hỗ trợ bà con các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch,
Tuyên Hóa… bị ảnh hưởng nặng do bão số 10 gây ra. Từ đó đến nay, năm
nào tác giả bài hát “Đứa bé” cũng đến với đồng bào nghèo Quảng Bình. Anh
thú nhận: “Mình có duyên nợ thật sâu đậm với Quảng Bình”.
Trang
phục giản dị, cách nói chuyện chân tình, lăn mình vào những nơi khó
khăn, gian khổ nhất, gần gũi với người dân nghèo... đó là hình ảnh nhạc
sỹ Minh Khang khá đậm người dân Quảng Bình ghi nhận khi mỗi lần anh tham
gia vào các chương trình từ thiện.
Năm 2013, vợ chồng Minh Khang và một loạt người mẫu nổi tiếng đến Quảng Bình. Sáng sớm ở Đồng Hới, trưa có mặt tại Mai Hóa, Châu Hóa (Tuyên Hóa) trao quà, chiều ngược trở lại xã Liên Trạch (Bố Trạch) sẻ chia chút tình cảm với bà con cô bác bị bão lụt tàn phá tan hoang. Hành trình dài thế, nhưng thấy Minh Khang lúc nào cũng cười, thỉnh thoảng pha trò rất duyên.
Hồi bấy giờ, tôi được ông Mai Xuân Thu, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình cho biết: “Nhạc sỹ Minh Khang trưởng thành từ trẻ mồ côi, vì thế trái tim anh rất hay mủi lòng trước những cảnh đời bất hạnh. Minh Khang đang là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam. Chính tại vị trí này, anh có thêm điều kiện để đến với người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam...”.
Từ ông Mai Xuân Thu, trong chuyến đi về xã Liên Trạch, tôi tìm cách bắt chuyện với nhạc sỹ. Thực ra câu chuyện về cuộc đời tác giả bài hát “Đứa bé” được anh kể lại khá cởi mở, chân tình. “Lên 10 tuổi, ba đi xa nhà, năm 14 tuổi mẹ mất. Ba đau buồn trước cái chết của mẹ không lâu sau đó cũng qua đời. Tuổi thơ mình thiếu thốn tình cảm của ba mẹ và người thân, mồ côi sớm... Chính vì thế, sau này có một gia đình hạnh phúc, một vị trí căn bản trong xã hội, Minh Khang luôn dành hết yêu thương cho gia đình, vợ con; sẵn sàng chia sẻ những bất hạnh đối với những người yếm thế trong xã hội. Và đó là hạnh phúc mà Minh Khang lựa chọn cho mình”- nhạc sỹ tâm sự.
Cuối năm 2013, khi giới showbiz Việt đắm mình trong thị trường giải trí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh lại có mặt tại Quảng Bình. Sau thành công đêm liveshow Minh Khang - Đối thoại với ký ức, tổ chức vào tháng 5, nhạc sỹ Minh Khang cùng êkip quyết định biên tập và cho ra mắt DVD Minh Khang - Đối thoại ký ức. DVD ghi lại hành trình hơn 20 năm làm nghề của nhạc sỹ Minh Khang, từ một nhạc công đầy đam mê trong âm nhạc đến nhạc sỹ, gần gũi với công chúng bằng những ca khúc để đời: Đứa bé, Cầu vồng khuyết, Cạm bẫy tình yêu, Lỗi lầm, Khi nào em buồn, Biết làm gì hơn... Quyết định của vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh là dành hết doanh thu bán DVD Minh Khang - Đối thoại ký ức để giúp cho trẻ khuyết tật, người nghèo Quảng Bình có một cái tết đầm ấm, hạnh phúc.
Trong tháng 10 và tháng 12/2016, sau những trận lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề cho Quảng Bình, nhóm thiện nguyện vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh và những người bạn chọn Quảng Bình làm nơi chia sẻ yêu thương. Nhạc sỹ lặn lội về tận những hộ gia đình bị lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản ở huyện Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn. 300 triệu đồng và 5 tấn gạo là tấm lòng của vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh trao gửi. Những gia đình neo đơn, già cả, tài sản bị mất trong lũ lụt, Minh Khang và những người bạn giúp đỡ thêm 5 triệu, 10 triệu đồng cùng với cộng đồng chung tay để người dân vùng lũ Quảng Bình sớm ổn định cuộc sống. Nhạc sỹ Minh Khang chân tình: “Đến với bà con cô bác Quảng Bình, Minh Khang mong muốn trao gửi những tình cảm từ trái tim của mình. Trị giá món quà tuy nhỏ, nhưng quan trọng nhất là ở cách cho quà. Cố gắng về với bà con, mới cảm nhận được, mới chạm đến những thiệt hại, khó khăn bà con gánh chịu. Thương lắm miền Trung, thương lắm Quảng Bình. Minh Khang sẽ còn trở lại Quảng Bình”.
Nhạc sỹ Minh Khang giữ đúng lời hứa, đầu tháng 12 anh cùng Nguyễn Hữu Thanh, một Việt kiều tại Mỹ và ông Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam đến Quảng Bình trong chương trình “Thương lắm miền Trung”. Chương trình là sự kết nối giữa nhạc sỹ Minh Khang và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại bang Boston, Hoa Kỳ.
Cùng với Nguyễn Hữu Thanh, ông Nguyễn Đình Liêu và các cán bộ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình, nhạc sỹ Minh Khang tiếp tục lặn lội đến với bà con nghèo, học sinh khuyết tật, mồ côi vượt khó học giỏi tại các địa phương: Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn... Chương trình “Thương về miền Trung” đã trao 100 chiếc xe đạp (trị giá 2 triệu đồng/chiếc), 45 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và 6 suất quà (trị giá 5 đến 10 triệu đồng/suất) cho những gia đình người tàn tật bị thiệt hại nặng trong lũ lụt và học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, mồ côi vượt khó, học giỏi.
Với các em học sinh nghèo, tàn tật, mồ côi Quảng Bình, nhạc sỹ Minh Khang chia sẻ: “Hơn lúc nào hết, Minh Khang thấm thía những hoàn cảnh này. Chính vì vậy, trên hành trình thiện nguyện của mình, Minh Khang dành rất nhiều tình cảm cho các em. Tạo cơ hội giúp các em vượt qua mặc cảm, tự ti, vượt khó vươn lên, trở thành con ngoan, trò giỏi”.
Gặp lại nhạc sỹ Minh Khang khi anh đang tất bật chuẩn bị trao xe đạp và học bổng, tranh thủ chút thời gian, anh tâm sự: “Không biết Minh Khang có bao nhiêu lần về với Quảng Bình rồi. Nhưng mỗi lần trở lại đều mang một cảm xúc khác nhau. Chúng ta sống trong cuộc sống, cố gắng trao yêu thương cho nhau trên tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Một chút tấm lòng Minh Khang và những người bạn, mong muốn bà con cô bác Quảng Bình đón nhận. Sau này Minh Khang sẽ còn quay lại Quảng Bình thật nhiều, nhưng không phải trong những thời điểm thiên tai, bão lụt, khó khăn, gian khổ. Lúc đó Quảng Bình yên bình, để Minh Khang sống trọn cùng niềm vui với bà con”.
Năm 2013, vợ chồng Minh Khang và một loạt người mẫu nổi tiếng đến Quảng Bình. Sáng sớm ở Đồng Hới, trưa có mặt tại Mai Hóa, Châu Hóa (Tuyên Hóa) trao quà, chiều ngược trở lại xã Liên Trạch (Bố Trạch) sẻ chia chút tình cảm với bà con cô bác bị bão lụt tàn phá tan hoang. Hành trình dài thế, nhưng thấy Minh Khang lúc nào cũng cười, thỉnh thoảng pha trò rất duyên.
| Tác giả bài hát “Đứa bé”, hát cùng trẻ em mồ côi, học sinh khuyết tật Quảng Bình. |
Hồi bấy giờ, tôi được ông Mai Xuân Thu, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình cho biết: “Nhạc sỹ Minh Khang trưởng thành từ trẻ mồ côi, vì thế trái tim anh rất hay mủi lòng trước những cảnh đời bất hạnh. Minh Khang đang là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam. Chính tại vị trí này, anh có thêm điều kiện để đến với người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam...”.
Từ ông Mai Xuân Thu, trong chuyến đi về xã Liên Trạch, tôi tìm cách bắt chuyện với nhạc sỹ. Thực ra câu chuyện về cuộc đời tác giả bài hát “Đứa bé” được anh kể lại khá cởi mở, chân tình. “Lên 10 tuổi, ba đi xa nhà, năm 14 tuổi mẹ mất. Ba đau buồn trước cái chết của mẹ không lâu sau đó cũng qua đời. Tuổi thơ mình thiếu thốn tình cảm của ba mẹ và người thân, mồ côi sớm... Chính vì thế, sau này có một gia đình hạnh phúc, một vị trí căn bản trong xã hội, Minh Khang luôn dành hết yêu thương cho gia đình, vợ con; sẵn sàng chia sẻ những bất hạnh đối với những người yếm thế trong xã hội. Và đó là hạnh phúc mà Minh Khang lựa chọn cho mình”- nhạc sỹ tâm sự.
Cuối năm 2013, khi giới showbiz Việt đắm mình trong thị trường giải trí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh lại có mặt tại Quảng Bình. Sau thành công đêm liveshow Minh Khang - Đối thoại với ký ức, tổ chức vào tháng 5, nhạc sỹ Minh Khang cùng êkip quyết định biên tập và cho ra mắt DVD Minh Khang - Đối thoại ký ức. DVD ghi lại hành trình hơn 20 năm làm nghề của nhạc sỹ Minh Khang, từ một nhạc công đầy đam mê trong âm nhạc đến nhạc sỹ, gần gũi với công chúng bằng những ca khúc để đời: Đứa bé, Cầu vồng khuyết, Cạm bẫy tình yêu, Lỗi lầm, Khi nào em buồn, Biết làm gì hơn... Quyết định của vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh là dành hết doanh thu bán DVD Minh Khang - Đối thoại ký ức để giúp cho trẻ khuyết tật, người nghèo Quảng Bình có một cái tết đầm ấm, hạnh phúc.
Trong tháng 10 và tháng 12/2016, sau những trận lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề cho Quảng Bình, nhóm thiện nguyện vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh và những người bạn chọn Quảng Bình làm nơi chia sẻ yêu thương. Nhạc sỹ lặn lội về tận những hộ gia đình bị lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản ở huyện Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn. 300 triệu đồng và 5 tấn gạo là tấm lòng của vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh trao gửi. Những gia đình neo đơn, già cả, tài sản bị mất trong lũ lụt, Minh Khang và những người bạn giúp đỡ thêm 5 triệu, 10 triệu đồng cùng với cộng đồng chung tay để người dân vùng lũ Quảng Bình sớm ổn định cuộc sống. Nhạc sỹ Minh Khang chân tình: “Đến với bà con cô bác Quảng Bình, Minh Khang mong muốn trao gửi những tình cảm từ trái tim của mình. Trị giá món quà tuy nhỏ, nhưng quan trọng nhất là ở cách cho quà. Cố gắng về với bà con, mới cảm nhận được, mới chạm đến những thiệt hại, khó khăn bà con gánh chịu. Thương lắm miền Trung, thương lắm Quảng Bình. Minh Khang sẽ còn trở lại Quảng Bình”.
| Trao xe đạp cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật vượt khó, học giỏi. |
Nhạc sỹ Minh Khang giữ đúng lời hứa, đầu tháng 12 anh cùng Nguyễn Hữu Thanh, một Việt kiều tại Mỹ và ông Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam đến Quảng Bình trong chương trình “Thương lắm miền Trung”. Chương trình là sự kết nối giữa nhạc sỹ Minh Khang và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại bang Boston, Hoa Kỳ.
Cùng với Nguyễn Hữu Thanh, ông Nguyễn Đình Liêu và các cán bộ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình, nhạc sỹ Minh Khang tiếp tục lặn lội đến với bà con nghèo, học sinh khuyết tật, mồ côi vượt khó học giỏi tại các địa phương: Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn... Chương trình “Thương về miền Trung” đã trao 100 chiếc xe đạp (trị giá 2 triệu đồng/chiếc), 45 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và 6 suất quà (trị giá 5 đến 10 triệu đồng/suất) cho những gia đình người tàn tật bị thiệt hại nặng trong lũ lụt và học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, mồ côi vượt khó, học giỏi.
Với các em học sinh nghèo, tàn tật, mồ côi Quảng Bình, nhạc sỹ Minh Khang chia sẻ: “Hơn lúc nào hết, Minh Khang thấm thía những hoàn cảnh này. Chính vì vậy, trên hành trình thiện nguyện của mình, Minh Khang dành rất nhiều tình cảm cho các em. Tạo cơ hội giúp các em vượt qua mặc cảm, tự ti, vượt khó vươn lên, trở thành con ngoan, trò giỏi”.
Gặp lại nhạc sỹ Minh Khang khi anh đang tất bật chuẩn bị trao xe đạp và học bổng, tranh thủ chút thời gian, anh tâm sự: “Không biết Minh Khang có bao nhiêu lần về với Quảng Bình rồi. Nhưng mỗi lần trở lại đều mang một cảm xúc khác nhau. Chúng ta sống trong cuộc sống, cố gắng trao yêu thương cho nhau trên tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Một chút tấm lòng Minh Khang và những người bạn, mong muốn bà con cô bác Quảng Bình đón nhận. Sau này Minh Khang sẽ còn quay lại Quảng Bình thật nhiều, nhưng không phải trong những thời điểm thiên tai, bão lụt, khó khăn, gian khổ. Lúc đó Quảng Bình yên bình, để Minh Khang sống trọn cùng niềm vui với bà con”.
CTV Ngô Thanh Long
“Huế thương quê mình”: Tập ca khúc của Nhạc sĩ Nguyễn Việt
- Thứ sáu, 26 tháng 8 2011 08:28
- SN
Vậy là anh đã trở về và đã thực sự đi
vào lòng của Huế. Bấy giờ, dòng Hương còn xanh lắm, chiều chiều hắt bóng
tà dương lên mấy nhịp Trường Tiền, tạo nên một ảo ảnh hoàng hôn lung
linh tím, người Huế gọi là sắc màu tím Huế. Hồi đó tôi chưa kịp nghĩ anh
nói “Quê mình đấy ư?!” là sao? Dần dà, cứ thấy anh viết (viết văn), anh
nói (diễn thuyết, dẫn chương trình), anh làm truyền hình (đạo diễn) và
anh hát (sáng tác ca khúc), tôi mới hiểu đến cái tận cùng và sâu thẳm
trong tâm hồn của Nguyễn Việt, và để rồi từ đó đến bây giờ, “Huế thương
quê mình” đã được ra đời.
Thì ra, vẻ đẹp thầm kín, cái nhỏ bé
khiêm nhường và rêu phong của Huế đã khiến chàng trai trẻ Nguyễn Việt
(tức Nguyễn Phước Bửu Việt), người Huế chính “tông”, nhưng vốn sinh ra
và lớn lên ở Hà Nội, nên ngày trở về quê cha đất tổ, anh dường như chỉ
kịp trực cảm thốt lên rằng “Quê mình đấy ư?!”. Và tôi đã hiểu ra rằng:
Huế trong tâm thức của Nguyễn Việt như là một xứ sở thơ mộng và to đẹp
vô cùng.
Theo suốt dọc hành trình đổi mới của quê
hương, đất nước, bằng thể loại ca khúc, âm nhạc của Nguyên Việt đã làm
cháy ngời lên niềm tự hào của Huế, anh đã thấu tận vẻ đẹp thầm lắng và
trầm tích của Huế, để rồi chiêm ngẫm, sáng tạo và hát lên những bản tình
ca tâm tình và tha thiết nhất: “Huế thương quê mình”.
Ca khúc của Nguyễn Việt không sôi động,
ầm ào tiết tấu như phần lớn các ca khúc cùng thời, âm nhạc của anh cứ
thế bảng lảng, mênh mang, ngát tỏa sắc đất, sắc trời và sắc người xứ
Huế.
“Huế thương quê mình” của Nhạc sĩ Nguyễn
Việt là một tập ca khúc chan chứa tình mẹ, tình quê, tình xuân, tình
đất và tình người... Và từ trong những dòng giai điệu chan chứa tình đời
đó, đã toát lên một chân dung Nguyễn Việt: đa tài, đào hoa.
Nhạc sĩ Thân Văn
Vài nét về nhạc sĩ Nguyễn Việt
Bút danh: Nguyễn Việt, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Vĩnh Anh.
Ngày sinh: 08. 02. 1954.
Quê quán: Dương Xuân Hạ, Hương Thủy, Thừa Thiên (nay là Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)
Đã tốt nghiệp: - Trường CĐSP Nhạc – Họa TW, Hệ Âm Nhạc (1976).
- Đại học Báo Chí, Khoa Báo chí tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1995).
- Trung cấp chính trị Trường Chính Trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế (2003).
- Phóng viên chính (2006).
Từ 1976 đến tháng 9/1985: Giảng viên Âm nhạc Trường CĐSP Bình Trị Thiên.
Từ tháng
10/1985 đến tháng 9/1989: Biệt phái làm giáo viên biên soạn giáo trình
âm nhạc cấp tiểu học theo phương pháp mới của GS-TS Hồ Ngọc Đại và dạy
thực nghiệm theo giáo trình đó tại Trường Thực nghiệm Giáo dục Bình Trị
Thiên.
Từ tháng 10/1989 đến nay: Biên tập viên, trưởng phòng văn nghệ Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ủy viên BCH Hội Âm nhạc Thừa Thiên Huế.
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, ủy viên BCH Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế.
Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế.
Đã sáng
tác trên 100 ca khúc; 5 tiểu thuyết, nhiều tác phẩm báo viết, báo nói,
phóng sự truyền hình, phim tài liệu, kịch bản sân khấu.
Các giải thưởng chính về âm nhạc:
- Huy chương vàng tác phẩm xuất sắc trong Liên hoan NTQC Công Đoàn toàn quốc năm 1985 với ca khúc “Huế thương quê mình”.
- Giải C cuộc thi sáng tác ca khúc của Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên năm 1987 với ca khúc “Bình Trị Thiên – Belarutxia”.
- Giải thưởng Công trình, Tác phẩm VHNT xuất sắc năm 1995 của Hội LHVHNT TTH, với ca khúc “Mẹ là mùa xuân cuộc đời”.
- Giải A cuộc thi sáng tác viết ca khúc về Huế (toàn quốc) năm 1999 với ca khúc “Quê hương in dấu chân Người”.
- Giải thưởng Công trình, Tác phẩm VHNT xuất sắc năm 2005 của Hội LHVHNT TTH với ca khúc “Huế - Hà Nội một tình yêu”.
- Kỉ niệm
chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên
phòng, Bộ Quốc phòng tặng 2006 vì có nhiều ca khúc viết về Biên phòng.
Ngoài ra còn có nhiều giải thưởng của
trung ương và địa phương về báo chí, kịch bản phim, kịch bản sân khấu
và Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp truyền hình Việt Nam”. |
Bạch Trà - giọng ca sáng vượt lên mọi nỗi buồn
04/07/2015 06:00 GMT+7
Ở dòng nhạc dân gian, trong khi nhiều thí sinh bị đánh giá là "bản sao" của Anh Thơ, Tân Nhàn thì Bạch Trà là gương mặt trẻ đang tạo được cá tính riêng. Cô được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng ở dòng nhạc này có thể tỏa sáng bằng giọng hát đầy cảm xúc dễ chạm vào trái tim khán giả.
| Ca sĩ Bạch Trà. |
Mẹ Bạch Trà làm cán bộ quản lí ở nông trường Quyết Thắng thuộc công ty cao su Quảng Trị còn bố là nghệ nhân đánh đàn Nhị và đàn Nguyệt và hát dân ca Bình Trị Thiên. Ông từng công tác tại Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế nên luôn động viên và đồng hành cùng con gái trong những bước đường nghệ thuật.
Cách đây 3 năm mẹ của Bạch Trà đột ngột qua đời do bị căn bệnh ung thư phổi. Nghe tin mẹ bị bệnh cô sinh viên năm 3 Học viện âm nhạc Huế bị sốc nặng, mọi thứ xung quanh như sụp đổ. "Trên đường từ Huế về Quảng Trị tôi đã khóc rất nhiều. Những ngày tháng mẹ ở viện tôi càng thương hơn bởi mẹ luôn phải chịu những cơn đau hành hạ.
Một tháng ở bên chăm sóc mẹ có những lúc tôi tưởng như mình bị gục ngã. Nhưng rồi tôi tự động viên bản thân không thể yếu đuối, phải mạnh mẽ và làm cho mẹ vui những ngày cuối đời và cũng để bố bớt đi những nỗi buồn khó nói khi vợ bị bạo bệnh" - Bạch Trà trải lòng.
| Gương mặt thanh tú của Bạch Trà. |
Bạch Trà chia sẻ cô thích sự dịu dàng, tinh tế và ngọt ngào của những làn điệu dân ca. Vì thế, cô sẽ theo đuổi dòng nhạc dân ca đến cùng trong sự nghiệp ca hát. Năm 2013, Bạch Trà đăng ký thi Sao Mai và chỉ lọt vào vòng chung kết toàn quốc.
Không nản chí, năm nay cô lại đi thi Sao Mai và hiện đang được lọt vào chung kết toàn quốc. Bạch Trà thổ lộ: "Lần thi này em có sự đầu tư về bài vở hơn. Em muốn đem những bài hát mang âm hưởng dân ca Bình Trị Thiên và ca Huế vào phần dự thi của mình".
Cô bảo những thí sinh dòng dân gian cuộc thi Sao Mai năm nay rất mạnh đó là thí sinh Hồng Duyên (Thái Bình), Hữu Tuấn (Thanh Hoá)... Bạch Trà cho rằng đó chính là những "đối thủ" đáng gờm của cô vòng chung kết bởi đều sở hữu chất giọng dân ca mượt mà, khả năng biểu diễn trên sân khấu tốt...
"Tôi coi đây như là cơ hội cuối cùng mình cọ sát với cuộc thi uy tín và chuyên nghiệp như Sao Mai nên sẽ nỗ lực hết mình. Tôi thầm mong mẹ sẽ luôn ở bên để phù hộ cho tôi có thêm sức mạnh, sự tự tin để có thể thăng hoa và tỏa sáng trong mỗi ca khúc" - Bạch Trà chia sẻ.
Bạch Trà không giấu giếm khi nói rằng cô đã có bạn trai. Đó là người đàn ông yêu nghệ thuật và luôn ở bên để động viên tinh thần chia sẻ với cô trong thời gian qua cũng như những ngày đầy áp lực khi thi vòng sơ loại cuộc thi Sao Mai 2015.
Ánh Ngọc
Ca sĩ Bạch Trà: “Hát ca Huế như từ hơi thở”
Dân trí Trong chương trình nghệ thuật lớn nhất về Huế diễn ra tại Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch có một cô gái yêu ca Huế từ thuở nhỏ. Nữ ca sĩ Bạch Trà đang rất hồi hộp khi sắp đứng trên “thánh đường nghệ thuật” để hát về xứ Huế yêu thương…
Từ Sao Mai 2015 đến album “Tìm em trong nét Huế”, có thể nói Bạch Trà là ca sĩ trẻ đi khá nhanh trong sự nghiệp. Ngày 14-16/12 tới, chị lại có mặt ở một chương trình quy mô lớn về Huế tại Hà Nội, “Mùa đông xứ Huế”. Cảm xúc của chị thế nào khi được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch mời hát trong chương trình này?Khi thực hiện "Tìm em trong nét Huế", tôi chỉ mong muốn đó là món quà gửi tặng tới gia đình, thầy cô, bạn bè và những người yêu mến giọng hát của mình. Nhưng ngoài sức tưởng tượng, album là “phép thử” sự yêu thích ca Huế của khán giả.
Và rất mừng, sự cố gắng nỗ lực của tôi trong gìn giữ, quảng bá nét đẹp của ca Huế - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được ghi nhận. Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã chọn tôi hát trong “Mùa đông xứ Huế”. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc!

Ca sĩ trẻ Bạch Trà được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời hát chương trình về Huế. (Ảnh: Hòa Nguyễn)
Một ca sĩ trẻ về tuổi đời khi đứng chung sân khấu với các "lão làng", các "đàn anh, đàn chị", thực sự thì Bạch Trà có... run?
Chữ “run" như chị nói ở đây không phải là sự lo sợ, mà có chăng đó là cảm giác hồi hộp khi đứng trên “thánh đường nghệ thuật” - Nhà hát Lớn Hà Nội - trong một chương trình được chỉ đạo và đầu tư công phu về nội dung và hình thức. Khi được tham gia cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tôi lại thấy vinh hạnh nhiều hơn và tự bản thân thấy có động lực rất lớn để cố gắng thể hiện tốt.
Điều gì khiến chị tự tin ở khả năng hát ca khúc về Huế?
Không chỉ các ca khúc về Huế, mà tôi còn thấy mình có thiên hướng về các ca khúc mang âm hưởng dân gian các vùng miền khác được các nhạc sĩ lấy chất liệu chính từ dân ca, dân nhạc.
Bản thân tôi được sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc cổ truyền, từ nhỏ được nghe bà, mẹ hát ru dân ca Bình Trị Thiên. Ba tôi lại là nghệ nhân đàn hát ca Huế, dân ca Bình Trị Thiên.
Từ nhỏ, phần nào tôi đã cảm nhận được độ sâu của ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Để hát tốt các ca khúc về Huế, người hát phải nắm rõ hệ thống làn điệu, chất liệu dân ca cổ, luyến láy đúng trên chất liệu dân ca vùng miền để đưa vào ca khúc mới được tinh tế, sáng tạo và phù hợp.
Ca Huế như ngấm vào máu thịt, nên tôi xem việc hát ca Huế như hơi thở của mình vậy!

Ba của Bạch Trà là nghệ nhân đàn hát ca Huế, dân ca Bình Trị Thiên nên ca Huế như ngấm vào máu thịt... (Ảnh: Hòa Nguyễn)
Có một nghịch lý là, ở hai thị trường nghệ thuật lớn là Hà Nội, và kể cả Sài Gòn, khán giả muốn nghe những bài hát về Huế, hay ca Huế không hề dễ. Nhưng để ca Huế có đất sống giữa chốn kinh kỳ này lại... rất khó. Chị định hiện thực hóa mong muốn mang ca Huế ra Hà Nội như thế nào?
Đúng là dân ca mỗi một vùng miền phải gắn bó với người dân ở đó được “sống” sâu được. Nhưng thực tế, người ta có thể rời quê hương đi xa nhưng những khúc dân ca vẫn luôn nằm lòng trong tâm khảm mỗi người.
Ở Sài Gòn hay Hà Nội... thì vẫn có rất đông người dân xứ Huế sinh sống và làm việc. Tôi rất xúc động khi gặp các bác, các anh, chị, em đồng hương Huế. Khi nghe tôi hát bài “Lý mười thương” xong, họ cứ giữ lấy tay tôi rồi khóc: "Trà ơi! O nhớ quê lắm!"
Từ đó, tôi có động lực phải thành lập một Câu lạc bộ dân ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên tại Hà Nội, để quy tụ các bạn đến đây tập luyện và phục vụ khán giả yêu ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Biết rằng sức mình có hạn, nhưng bản thân tôi đang cố gắng để biến điều không tưởng có thành sự thật.
Đang có một công việc giảng dạy ổn định, Bạch Trà bỗng quyết rũ bỏ tất cả đến sống hết mình với ca Huế hẳn phải là một sự quyết liệt? Chị đã vượt qua khó khăn của hoàn cảnh thế nào để đến được ngày hôm này?
Tuổi trẻ mà chị! Giống như nhiều người trẻ khác, tôi muốn sống hết mình cho đam mê. Tôi cũng như bao bạn đồng lứa, cũng muốn đến với nhiều miền đất mới. Khi ca Huế đã được ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia thì tôi cũng muốn bạn bè cả nước được biết và tiếp xúc với ca Huế nhiều hơn.
Thực chất, tôi không hề rũ bỏ việc giảng dạy vì đó là ước mơ của tôi từ bé. Hiện tại, ở Hà Nội, ngoài công việc đi hát, tôi tiếp tục việc học Cao học chuyên ngành biểu diễn Thanh nhạc để nâng cao trình độ chuyên môn nhằm phục vụ cho công việc giảng dạy sau này.

Khán giả sẽ không quên một "Bạch Trà ca Huế"... (Ảnh: Hòa Nguyễn)
Chị học hát với nữ ca sĩ Anh Thơ, và hai cô trò rất thân thiết. Chị học được ở ca sĩ Anh Thơ điều gì?
Được học cô Anh Thơ là một điều rất vinh dự với tôi. Cô luôn tận tình chỉ dạy tôi các kỹ thuật thanh nhạc. Từ cô, tôi thấy sự nhiệt huyết, đam mê với nghề. Chính điều đó tiếp cho tôi thêm động lực để phấn đầu. Cô vẫn luôn động viên tôi theo đuổi mảng dân ca Huế - Bình Trị Thiên để phát huy tốt sở trường của mình.
Sau một cuộc thi ca hát, chắc hẳn,chị không chỉ bằng lòng với việc đi hát và đi học?
Dự định của tôi thì rất nhiều. Lúc nào tôi cũng mong một ngày có thêm 10 tiếng đồng hồ để mình có thể làm hết những điều mình muốn. Tôi sẽ cố gắng “hiện thực hóa” mong muốn thành lập CLB ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên tại Hà Nội. Gần nhất sẽ là một minishow diễn ra đầu năm 2017 để khán giả không quên một “Bạch Trà ca Huế”…
Xin cám ơn Bạch Trà!
Nguyễn Hằng
Nhận xét
Đăng nhận xét