Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

TIẾU LÂM KIM CỔ 157

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                                 Hài hay nhất 18+, Cười rơi nước mắt

Truyện tiếu lâm cười đau bụng

Những truyện cười hay đặc sắc tổng hợp trên doctruyen365.vn

truyen-cuoi-hay

Còn mười năm nữa ai nuôi..

Một anh không làm nghề ngỗng gì, chỉ ăn bám vào bố. Có ông thầy coi tướng cho, bảo:  – Cả hai bố con anh đều thọ. Bố anh sống đến tám mươi, còn anh ít ra cũng hơn bảy mươi!  Nghe nói thế, anh ta khóc òa lên. Thầy tướng lấy làm lạ, hỏi:  – Tôi bảo bố con anh sống thọ cả, cớ sao anh lại khóc?  Anh ta mếu máo:  – Như thế thì đến khi bố tôi chết, tôi còn sống mười năm nữa, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc?

 Truyện cười hay tiếp theo


Phi nước đại

Em hỏi anh:
- Em: Anh ơi! Tại sao lại nói là ngựa phi nước đại?
- Anh: Thế chả nhẽ lại nói là ngựa phi nước tiểu à?


Đố nhau…

Mấy anh đố nhau. Anh thứ nhất nói:

- Càng đắp càng bé là gì?

Mọi người nghĩ mãi, rồi đành chịu. Anh này tự trả lời:

- Người ta đào ao, lấy đất đắp vào bờ bên trong. Càng đắp thì cái ao càng bé lại.

Anh thứ hai đố:

- Càng kéo càng ngắn là gì?

Mọi người cũng chịu cả. Anh ta giải thích:

- Là điếu thuốc lá. Cứ kéo một hơi là nó lại ngắn đi một chút.

Anh thứ ba hỏi:

- Thế càng vặn càng vẹo là gì?

Mọi người càng chịu, cho là anh ta chơi chữ. Anh này cười bảo:

- Đâu mà chơi chữ! Chỉ là hai người cùng giặt một cái chăn. Đến lúc vắt nước, mỗi người cầm một đầu chăn bằng hai tay thật chặt, vặn xoắn vào. Được một lúc thì cả hai đều vẹo mình đi, mỗi người về một phía.

Đến lượt anh thứ tư, anh này lửng khửng bảo:

- Càng to càng bé là gì?

Mọi người cười bò ra, phán đoán đủ kiểu. Anh ta chỉ lắc đầu, mãi sau mới nói:

- Con cua nó có hai càng. Một càng to, một càng bé.

 truyen-cuoi-hay

Tam đại con gà

Xưa, có anh học trò học hành dốt nát, nhưng trò đời “xấu hay làm tốt , dốt hay nói chữ” , đi đâu cũng lên mặt văn hay chữ tốt.
- Có người tưởng anh ta hay chữ thật, mới đón về dạy con trẻ.
- Một hôm, dạy sách Tam thiên tự , sau chữ “tước” là chim sẽ, đến chữ “kê” là gà, thầy thấy mặt chữ nhiều nét rắc rối, không biết chữ gì, học trò lại hỏi gấp, thầy cuống, nói liều: “Du dỉ là con dù dì”. Thầy cũng khôn, sợ nhỡ sai, người nào biết thì xấu hổ, mới bảo học trò đọc khẽ, tuy cậy, trong long vẫn thấp thỏm.
- Nhân trong nhà có bàn thờ thổ công, thầy mới đến khấn thầm xin ba đài âm dương để xem chữ ấy có phải thật là “dù dì” không. Thổ công cho ba đài được cả ba.
- Thấy vậy, thầy lấy làm đắc chí lắm, hôm sau bệ vệ ngồi trên giường, bảo trẻ đọc cho to. Trò vâng lời thầy, gân cổ lên gào: Dủ dỉ là con dù dì… Dủ dỉ là con dù dì…
- Bố chúng đang cuốc đất ngoài vườn, nghe tiếng học, ngạc nhiên bỏ cuốc chạy vào, giở sách ra xem, hỏi thầy: Chết chửa ! Chữ “kê” là gà, sao thầy lại dạy ra “dủ dỉ” là con “dù dì” ?
- Bấy giờ thầy mới nghĩ thầm: “ Mình đã dốt, thổ công nhà nó cũng dốt nữa” , nhưng nhanh trí  thầy vội nói gỡ: "Tôi vẫn biết ấy là chữ “kê”, mà “kê” nghĩa là “gà”, nhưng tội dạy thế là dạy cháu biết đến tận tam đại con gà kia."
- Nhà chủ càng không hiểu, hỏi: Tam đại con gà nghĩa làm sao?
- Thế này nhé! Dủ dỉ là con dù dì, dù dì là chị con công, con công là ông con gà!


Sĩ diện…

Một người nghèo nọ thường hay che đậy giấu giếm cảnh khổ. Lần kia gặp bạn, bạn mời đi ăn cơm. Ông ta ưỡn bụng từ chối: “Tớ vừa xơi thịt chó xong không nuốt nổi cơm đâu. Có điều uống vài cốc rượu thì được.”

Vài cốc rượu xuống bụng xong anh ta say quá nên ọc hết đống thịt chó ban nãy ăn ở nhà ra.

Hôm sau, bạn hỏi ông ta: “Anh bảo là ăn thịt chó sao hôm qua lại ói ra cám. Thế nghĩa là sao?”

Người đó ngẫm nghĩ rồi chép miệng: “Có lẽ con chó đó ăn cám mà tớ không biết.”
Bất tỉnh



Một hôm đẹp trời kiến và voi tâm sự với nhau, kiến liền thủ thỉ với voi một cậu nghe xong voi liền bất tỉnh chả biết vì nguyên do gì.  Hỏi ra mới biết kiến nói rằng "Em có thai với anh rồi"

Một tháng sau, Voi và Kiến lại gặp nhau và tâm sự, Voi hỏi nhỏ Kiến, nghe xong Kiến liền bất tỉnh như Voi lần trước.
Cũng chả biết Voi nói gì, dò hỏi thì biết được Voi nói: "Kiến ơi, mình làm lại lần nữa nha"…


Tại vì chưa cai sữa



Một người đàn ông do qúa vội lên máy bay mà ko kịp làm thủ tục cho cún nhỏ của mình. Anh ta bèn giấu nó vào trong túi quần. 30 phút sau khi máy bay cất cánh, cô phục vụ cứ thấy anh ngọ nguậy ko yên trên ghế, bèn đi tới hỏi:
- Anh ổn chứ?
- Vâng, tôi ko sao.
Nhưng một lát sau, trông trông thấy điệu bộ khổ sở của anh ta, cô phục vụ lại tới hỏi :
- Anh chắc anh ko sao chứ?
- Tôi phải thú nhận với cô điều này - người đàn ông nói - Tôi ko có đủ thời gian làm thủ tục cho con chó con này lên máy bay nên tôi đã giấu nó vào trong túi…
- Tôi hiểu – Cô phục vụ nói – Thôi được, tôi sẽ bỏ qua cho anh chuyện này. Nhưng con chó có sao ko? Có vẻ nó làm anh khó chịu qúa?
- Tôi ko sao… Chỉ là vì nó chưa cai sữa thôi.


Giữ lời..??

Tên cướp trấn lột một chiếc xe đò, ra lệnh:
- Tất cả đàn bà phụ nữ tháo hết nữ trang ra nộp, nếu không sẽ bị làm nhục. Khi đến cuối xe, hắn thấy một bà già vẫn bình thản đeo nhẫn vòng, nhìn hắn sắc sảo rồi lên tiếng :
- Này, đã nói thì phải giữ lời đấy nhé!
 

Sờ ngực đoán tuổi


  

 

   Một phụ nữ quyết định đi căng da mặt nhân dịp sinh nhật. Bà cảm thấy rất hài lòng về kết quả. Trên đường về nhà, bà ghé vào một quầy ăn và tự thưởng cho mình một bữa ngon lành.
   Trước khi ra về, bà hỏi người chủ: "Ông nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"
   Khoảng 35", ông chủ trả lời.
   Ồ, thực ra tôi đã 45 tuổi", người phụ nữ nói và trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
   Khi đứng chờ tại bến xe buýt, bà cũng hỏi một ông già câu tương tự. Ông ta trả lời: "Tôi đã 85 tuổi rồi và không còn nhìn rõ nữa. Nhưng nếu tôi có thể sờ ngực bà trong vài phút, tôi có thể nói chính xác tuổi của bà".
   Người phụ nữ tò mò và thấy rằng không có ai xung quanh nên nhận lời. Vài phút sau, ông già nói: "Bà 45 tuổi".
   Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi: "Thật kỳ lạ. Làm sao ông biết?".
   Tôi đứng đằng sau bà trong quán ăn kia"


   Cứ tưởng

  

 
   Còn tại công an phường Z, một cô gái trẻ mếu máo trình báo về việc bị móc mất đồ đạc tài sản khi đang tiến hành làm lễ ở ngôi chùa trên địa bàn phường, mặc dù cô đã cẩn thận đeo túi trước ngực.
   – Thế nó lúc thò tay vào cô không biết à? Cán bộ CA phường hỏi.
   – Dạ, em biết chứ! Nhưng em cứ tưởng nó định sàm sỡ thôi nên để yên xem sao. Ai ngờ!


   Đóng thuế mất cột buồm

 
   Có anh chàng vừa có vợ lại vừa có "bồ" ở cùng cơ quan.
   Một lần đi nghỉ mát , vì có vợ đi cùng thành thử anh ta không thể sang gặp cô bồ được.
   Còn cô bồ cũng cảm thấy cô đơn, buồn tình rồi hát: "Thuyền ơi có nhớ bến chăng Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền"
   Anh chàng nghe thấy cũng hát vọng sang giãi bày: "Thuyền đây đã dựng cột buồm Ngặt vì một nỗi đồn tuần bên sông "Cô bồ hiểu ý nhưng muốn mách nước, liền hát: "Đồn tuần thì mặc đồn tuần Đóng thuế một lần rồi nó cho đi "Anh chàng nghe vậy, buồn bã trả lời ngao ngán: "Vốn liếng anh có ra gì? Nếu mà đóng thuế còn chi cột buồm?"

Không được nhìn trộm


  

 
   Trong lúc chờ chú rể, cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ lấy cái váy ra ướm thử , quay trước quay sau rồi thốt lên thất vọng:
   –  "Ôi trời ơi , sao màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế này ?"
   Chú rể trong phòng giật mình, mặt nóng ran .
   –  "Lại còn nhăn nheo nữa, anh yêu !"
   Khuôn mặt chú rể chuyển từ đỏ sang tím , giận tê tái không nói được lời nào …
   –  "Xem nào ,giời ạ ! Đã thế nó lại còn ngắn tủn , chắc không vừa với em rồi !" – Cô dâu buông lời kết luận
   Chú rể không chịu nổi nữa , đạp cửa đánh rầm một cái , tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm , giọng sừng sộ :
   –  "Cô thật chẳng coi tôi ra cái gì ! Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà !!!"
   – Cô dâu: .?…


   Cho nó đạp xích lô

  

 
   Một cặp vợ chồng mới cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, bố mẹ cô gái dặn dò: nếu "lúc đó" mà làm từ từ thì đứa bé sau này sẽ làm kỹ sư, nhanh hơn thì làm bác sĩ, còn nếu thật mạnh thì nó sẽ đạp xích lô. Cả hai vợ chồng đều muốn đứa bé làm kĩ sư nên trước khi lên giường, người chồng còn nhắc nhở:
   – Em ơi kĩ sư nhé! Nhưng được mười phút, cô vợ rên rỉ:
   – Thôi kệ, cho nó làm bác sĩ đi anh! Rồi chỉ sau đó năm phút, anh chồng la lên:
   – Để anh cho nó đạp xích lô thấy mẹ luôn.


   Giữ lời
   Tên cướp trấn lột một chiếc xe đò, ra lệnh:
   – Tất cả đàn bà phụ nữ tháo hết nữ trang ra nộp, nếu không sẽ bị làm nhục. Khi đến cuối xe, hắn thấy một bà già vẫn bình thản đeo nhẫn vòng, nhìn hắn sắc sảo rồi lên tiếng :
   – Này, đã nói thì phải giữ lời đấy nhé!


  

   Cai sữa

   Một cặp vợ chồng ở một vùng quê nọ, cai sữa mãi cho đứa con 2 tuổi không được, hết bôi cao con hổ, dán băng keo thậm chí xát ớt vào ti vợ đều không cản được ham muốn của đứa bé. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh chồng đã thử bôi thuốc trừ sâu vì nghĩ đơn giản rằng, thuốc phun vào lúa thì con sâu không dám cắn lúa, trẻ con cũng vậy. Ai ngờ bôi được 2 hôm thì thấy tay hàng xóm lăn đùng ra chết. Hiện công an đang tiến hành điều tra vụ việc.

 

   Tâm sự của lão đại gia

   Ngày xưa sung sức thì nghèo
   Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi.
   Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời
   Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.
   Ngày xưa sức mạnh như trâu
   Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.
   Ngày xưa chẳng kể sớm trưa
   Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.
   Ngày xưa như sắt như đồng
   Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.
   Bây giờ như cải muối dưa
   Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.
   Trải qua một cuộc bể dâu.
   Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà...
   Nay mai về với Ông Bà
   Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân...


 

   Bí quyết sống lâu

   Thống kê của Viện Sức Khỏe Trung Quốc

   - Chỉ hút thuốc, không uống rượu: Lâm Bưu thọ 63 tuổi.
   - Chỉ uống rượu, không hút thuốc: Chu Ân Lai thọ 73 tuổi.
   - Vừa uống rượu, vừa hút thuốc: Mao Trạch Đông thọ 83 tuổi.
   - Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài: Đặng Tiểu Bình thọ 93 tuổi.
   - Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài lại có cả vợ bé: Trương Học Lương thọ 103 tuổi.
   - Không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài cũng không có bạn gái, chỉ làm người tốt việc tốt: Lôi Phong hưởng dương 23 tuổi.

Truyện cười bú vú mẹ hay bú vú bình


   Một phụ nữ bế đứa bé đi khám bệnh. Bác sĩ khám và phát hiện thằng bé bị suy dinh dưỡng.
   Bác sĩ hỏi:
   - Thưa bà, cháu đang bú sữa mẹ hay sữa bình ạ?
   - Sữa mẹ!
   - Vậy bà vui lòng cởi áo ra để tôi khám.
   Một lúc sau, bác sĩ tuyên bố: - Hèn chi thằng bé suy dinh dưỡng vì bà không có sữa. Chẳng có chút sữa nào cả.
   Người phụ nữ bình thản trả lời: - Tôi biết! Tôi là bà ngoại của nó mà!


   Truyện cười kẻ cướp gặp bà già

   Cứ tưởng là hôm nay cướp được một số kha khá, ai ngờ gặp ngay một bà già, đúng là chuyện "mạt cưa – mướp đắng". Chán như con gián!


  

 
   Anh con trai tiễn mẹ ra sân bay và dặn dò: - Thôi, mẹ tháo hết nhẫn và dây chuyền vàng ra đi không nhỡ đâu lại có bọn cướp trên máy bay là không chạy được đường nào đâu đấy mẹ ạ.
   Bà mẹ trả lời: - Mẹ biết rồi, để mẹ tháo ra.
   Nói rồi, nhưng một lúc sau bà ta lại quên mất và cứ thế bước lên máy bay. Sau khi máy bay cất cánh, một tên cướp đứng dậy hét to: - Tất cả phụ nữ phải cởi tất cả đồ trang sức và bỏ vào túi này, nếu không sẽ bị hãm hiếp.
   Mọi người sợ quá tháo hết đồ trang sức trên người nộp cho tên cướp. Duy chỉ có bà già lúc nãy là vẫn ngồi ung dung, tay vẫn đeo đầy nhẫn và cổ thì có mấy cái dây chuyền. Tên cướp nổi giận bước tới và quát: - Sao bà không cởi hết trang sức ra?
   Bà già cười nham hiểm và nói: - Bà đây không bỏ trang sức ra đâu. Đồ quỷ sứ! Mi nói gì là phải giữ lời đấy nhé.
- ???


 

   truyện cười thượng đế, adam và eva

   Khi Thượng Đế sắp hoàn thành việc khai sáng ra vũ trụ và loài người thì Ngài chợt nhận ra rằng còn sót lại hai vật trong túi càn khôn. Ngài quyết định phân chia cho Adam và Eva.
   Ngài phán: – Vật thứ nhất giúp cho chủ nhân của nó có thể… tiểu đứng!
   Adam thích chí: – Thật ngộ nghĩnh, xin Ngài hãy ban nó cho con. Đây là một vật rất phù hợp với bản tính ưa hoạt động của đàn ông!
   Eva mỉm cười xin nhường cho Adam vật ấy. Adam liền sử dụng "món đồ chơi" mới để phun nước vào thân cây, viết tên mình trên cát, vung vẩy vẽ các loại… rồng, miệng luôn cười ha hả.
   Thượng Đế và Eva cùng nhìn cảnh tượng ấy một hồi lâu, rồi Thượng Đế phán:
   - Vật còn lại dĩ nhiên là thuộc về con!
   Eva cất tiếng hỏi nhỏ nhẹ:
   - Xin Ngài cho con biết vật ấy có tác dụng gì?
   Thượng Đế trả lời:
   - Adam đã không biết cách sử dụng dụng cụ của mình đúng mục đích, vậy dụng cụ của con sẽ dùng để "khống chế" dụng cụ kia!

Đẻ nhiều vì lắm muỗi


  

 
   Ở một vùng nhiều muỗi, đến nỗi mọi người phải vào trong màn để ăn cơm, nói chuyện…
   Ông nọ gả con gái cho chàng trai ở vùng đó, ngạc nhiên thấy năm nào cũng có một đứa cháu ngoại. Ông hỏi con rể thì được câu trả lời:
 
   – Không phải chỉ một mình vợ con đẻ sai mà thôi, bà con lối xóm ai cũng sản xuất mạnh như vậy cả.
   – Con có biết tại vì sao không?
   Chú rể suy nghĩ một hồi và đáp rằng:
   – Con chắc tại ở đó có nhiều muỗi quá.
   Ông già lấy làm lạ:
   – Muỗi thì mặc muỗi chớ ăn thua gì đến chuyện đẻ con!
   Chú rể nói:
   – Có ăn thua lắm chớ! Tía coi, cứ đầu hôm thì lủi vô mùng rồi tụi con biết làm gì khác hơn đâu!
 

   Đầu năm đã "chiêu đãi" gã bạn của chồng

 
   Người vợ uống thuốc rồi lên giường đánh một giấc ngủ ngắn. Khi tỉnh dậy, thấy mình hoàn toàn mạnh khỏe, cô quyết định tới dạ hội xem anh chồng cư xử thế nào khi được “xổng chuồng”.
   Cô vợ nhanh chóng nhận ra chồng mình trong bộ đồ hóa trang hình cá sấu đem từ nhà đi. Anh chàng đang lượn lờ giữa sàn nhảy, khiêu vũ với hết cô gái này đến cô gái khác, vuốt ve cô nọ, hôn má cô kia…
 
   Người vợ ngứa mắt, cô tiến tới gần chồng trong phục trang kín mít của một con bướm sặc sỡ mà cô mất khá nhiều công sức để mua nó, làm những động tác khêu gợi khiến anh chàng bỏ rơi những người bạn nhảy khác và quay ra quấn lấy cô, làm đủ trò sàm sỡ. Được một lát, hai người kéo nhau ra ngoài, chui vào một chiếc ôtô, để nguyên mặt nạ và họ.
   Trước giờ tháo mặt nạ lúc nửa đêm, cô vợ lẻn về nhà trước, cởi đồ hóa trang và leo lên giường chờ chồng về, tưởng tượng ra đủ kiểu giải thích mà anh chồng sẽ đưa ra cho những hành vi ở dạ hội.
   Khi chồng về đến nhà, cô vợ ngồi dậy hỏi:
   – Buổi dạ tiệc vui không anh?
   – Ôi, toàn những thứ cũ rích ấy mà – Người chồng đáp – Em biết đấy, khi không có em, anh chẳng bao giờ cảm thấy vui vẻ cả.
   – Thế anh có khiêu vũ không? – Người vợ hỏi tiếp với vẻ sắp hết kiềm chế.
Anh chồng đáp:
   – Anh thậm chí không nhảy lấy một bản nhạc nào. Khi tới đó, anh gặp mấy đứa bạn cũ, thế là cả lũ kéo nhau vào một xó và chơi bài cả buổi tối. Nhưng em biết không, thằng bạn được anh cho mượn bộ đồ hóa trang cá sấu kể lại, nó có một buổi tối thú vị ra trò đấy.
 

   Mười đô la tồi tệ

 
   Một nhà kinh doanh trung niên đem vợ sang Paris. Sau khi đi khắp thành phố mua sắm, ông xin với vợ cho một ngày xả hơi.
   Vừa thoát khỏi mụ vợ già, ông đến ngay quán rượu và cuối cùng vớ được một ả gái điếm xinh đẹp. Ả đòi năm chục còn ông thì trả mười. Thế là không thỏa thuận được.
 
   Tối hôm đó ông đưa vợ đến một hiệu ăn sang trọng và ở đó ông thấy ả gái điếm xinh đẹp ban chiều ngồi bên chiếc bàn gần cửa.
   "Thấy chưa, quý ông" – ả nói, lúc vợ chồng ông đi ngang qua – Xem ông kiếm được thứ như thế nào với mười đô la tồi tệ của ông?
 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét