Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

TIẾU LÂM KIM CỔ 152

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                             Những trò khoả thân chọc cười bá đạo

Truyện cười ngắn | Truyện cười tục tĩu hài hước bá đạo

Truyện cười ngắn, truyện cười tục tĩu hài hước bá đạo. Thugian180 xin chia sẽ một số câu truyện cười ngắn hay nhất, những câu chuyện cười tiếu lâm hài hước nhất, truyện cười dân gian bá đạo,..






Truyện cười tục tỉu - Ăn trộm




Hai thằng rủ nhau đi ăn trộm,đêm đến chúng mò vào một nhà ở ven đường.thằng a nói với thằng b,mày đứng ngoài này tao trèo vào trong lấy được cái gì tao đưa qua cửa sổ mày ở ngoài đỡ lấy. Thằng a vào được trong nhà nó thấy đôi vợ chồng chủ nhà vẫn chưa ngủ mà lại đang abc@@ ...nó đành núp vào một góc chờ vợ chồng kia ngủ rồi hành động. Đôi vợ chồng ấy xong đang chuẩn bị ngủ thì cô vợ lại buồn đi tiểu,vì nhát tối nên cô vợ ko dám vô nhà vệ sinh mà ra ngay cửa sổ để giải quyết. Thấy động thằng b mừng thầm liền đưa tay ra đỡ, đúng lúc cô vợ vừa tè xuống, nó bảo: thằng ngu này, ống điếu mà mày cũng lấy à. Rồi nó thò tay lên thì với phải cái mà ai cũng biết là cái gì đấy. Điên tiết lên, nó chửi luôn: thằng chết dẫm này, thuốc lào mà mày cũng lấy à!!!


*
*      *


Truyện cười Kể chuyện bằng tiếng anh




Giáo viên dạy Anh nói chuyện với một giáo viên khác :"Tui không thể chịu nổi sao lại có đứa học trò thế này.Chuyện là tôi có ra một bài làm là hãy kể một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh , rồi nó kể câu chuyện về hoàng tử và công chúa". Giáo viên kia thắc mắc: Vậy có gì không ổn? - Không ổn là bài làm của nó như thế này:... "Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài. Hoàng tử hỏi :""Can you speak Vietnamese?"" Công chúa trả lời:""Sure"".Thế là sau đó cả bài văn nó toàn viết bằng tiếng Việt hết.


*
*      *


Bệnh nặng!




Có một bệnh dịch tràn lan ở một thị trấn nọ. Bệnh dịch lớn và ảnh hưởng mạnh đến nỗi tất cả các nhà thuốc trong thị trấn đều chật kín người đứng xếp hàng mua thuốc.
Bỗng có một anh chàng gương mặt hốc hác tất bật hối hả chạy đến một nhà thuốc và hét to "Xin mọi người làm ơn cho tôi mua trước. Có người đang phải nằm trên giường chờ tôi".
Mọi người đều lịch sự và thương cảm nhường chỗ cho anh vị trí đầu. Anh chạy thật nhanh đến chỗ quầy thuốc và nói "Bán cho tôi 5 cái BCS".

Truyện cười tiếu lâm hài hước hay nhất

  Bạn tốt

Thằng A và Thằng B vào rừng chơi

Thằng A đi tè bị rắn độc căn vào ch*m


Thằng B gọi điện hỏi 115


- Alo bạn tôi bị rắn cắn giờ phải làm sao ?



truyen cuoi tieu lam tuc tiu hay nhat
Truyện cười tiếu lâm hài hước hay nhất phần 2


115 :

_ Bạn dùng mồm hút chất độc ra chúng tôi tới ngay !

Thằng A hỏi Thằng B :


-Bác sĩ nói sao ?

THẰNG B :
.
.
.
"nói mầy không cứu được "

------------------------------------------


 Trà túi lọc


có 3 con ma cà rồng bước vào 1 quán bar.


-Con đầu tiên nói: chủ quán, cho 1 ly máu lạnh!


- Con thứ 2 nói : cho 1 ly máu nóng!


- con thứ 3 nói :cho 1 ly nước sôi!


2 con ma cà rồng kia nóng máu quay qua hỏi: tại sao mày uống nước sôi ???????


Con thứ 3 móc trong túi ra 1 mếng kotex và nói: Bố mày thích uống trà túi lọc không được à ???????


---------------------------------------


 Ấy đi xem nào !


Có anh chàng rất mực quý vợ, bạn bè mời đi chơi, dù nài ép thế nào, anh ta cũng về nhà trước nửa đêm. Một hôm, vì quá vui, anh ta say mềm, không thể về nhà như thường lệ và phải ngủ lại nhà bạn.

Sáng hôm sau, khi vừa về tới nhà người vú già đã đứng đón sẵn và buồn bã báo tin: "Thưa cậu, mợ nhà bị ốm, từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì. Con hỏi mợ có ăn cháo thì để con nấu nhưng mợ nhất quyết không ăn. Giờ mợ đang nằm trong buồng".

Anh chồng hốt hoảng lao vào buồng, vừa đi vào vừa lẩm bẩm : "Mình thật là vô tình quá, vợ ở nhà đau ốm mà không hay. Không biết ốm đau ra làm sao?".


Thấy vợ nằm quay mặt trở ra, trông có vẻ thiểu não, anh chồng liền ngồi xuống giường, vừa hỏi vừa để tay lên trán vợ: "Mình ốm làm sao? Anh vì bị mấy thằng bạn ép uống say quá, không về được, mình tha lỗi cho anh nhé. Mình đã ăn uống gì chưa? Để anh bảo người đi mua bánh cho mình"


Chị vợ không nói năng gì cả ,anh chồng lại hỏi: "Hay là mình ăn cháo gà nhé?"

Chị vợ bèn gắt ầm lên: "Để yên cho người ta nằm".

Rồi quay ngay mặt trở vào trong.


Anh chồng tức quá, đứng ngay lên định nói:"Ông lại nện cho 1 trận bây giờ".

Nhưng vốn nể sợ, không dám dùng chữ "Nện" nên anh chàng liền quát: "Ông lại "ấy" cho một cái bây giờ".
Chị vợ nghe thấy thế liền quay ngoắt ngay lại cong cớn: "A! Có giỏi thì "ấy" đi xem nào?"

----------------------------------


Của ai


Hai vợ chồng nọ ra tòa ly dị. Hai người có một đứa con chung. Tòa tuyên xử lỗi về người chồng. Do đó người vợ được nuôi con và người chồng phải cấp dưỡng hàng tháng.

Quan tòa hỏi người chồng:
- Anh có điều gì muốn nói nữa không?
- Tôi muốn nói là tòa đã bất công khi không cho phép tôi được nuôi con tôi.
- Anh căn cứ vào đầu mà nói như vậy?
- Thưa tòa, tôi xin phép được hỏi, khi ông bỏ một đồng xu vào cái máy bán nước giải khát rồi bấm nút. Một hộp Coca Cola rơi ra, thì hộp nước đó của ông hay vẫn còn là của cái máy?

---------------------------------


Đó là vợ tao


 Sau khi nhậu nhẹt hai bợm rượu say lúy tuý bước ra khỏi quán, rồi cùng nhau đến một băng đá nơi công viên tán dóc . Một tên hỏi bạn :

 – Ê! Mày có biết cái con Tuyết-Trinh ở cuối đường Hàm-Nghi không ?
 – Biết! Rồi sao ?
 – Cô nàng là bồ mới của tao đó . Đẹp không thể chịu được; da nàng trắng như tuyết, tay nàng mềm mại như tơ liễu, môi nàng mỏng đỏ như trái hồng đào …
 – Phải, tao biết ! Rồi sao nữa ?
 – Dáng đi của nàng yểu điệu hết chỗ nói, nàng làm tình cũng giỏi nữa hông chê vào đâu được . Tao mới nằm với nàng có một lần mà bây giờ vẫn cảm thấy đê mê …
 – Đúng thế ! Tao biết nàng làm tình giỏi lắm, nhưng tao đố mày nàng có mấy cái sẹo ở bên mông trái ?
Tên bợm rượu kia trố mắt ngạc nhiên :
 – Ủa ! Mày có liên hệ bà con gì với nàng không mà lại biết rõ như thế ?
 – Nàng chẳng có họ hàng gì với tao cả, nhưng nàng là … vợ tao

Đã tính sẵn


Bác Chiến (BC) nhà ta đưa vợ đi du lịch, ngủ ở một khách sạn nọ hai đêm. Khi tính tiền, BC phản đối một khoản trong hóa đơn:

- Trái cây và bia trong tủ lạnh chúng tôi không đụng đến tại sao các người tính luôn vào tiền phòng?
Viên quản lý khách sạn phân bua:
- Xin lỗi ông bà, các thứ đó đã được tính sẵn trong giá phòng rồi, tại ông bà không dùng thì thiệt thòi ráng chịu.
BC suy nghĩ một chút rồi nói:
- Được! Tiền phòng hai đêm là $300. Ông đè vợ tôi hai đêm hai cái mỗi cái $200, tổng cộng là $400. Vậy ông còn thiếu nợ tôi $100!
Viên quản lý la hoảng lên:
- Trời ơi! Tôi đâu có đè vợ ông hồi nào đâu mà bắt tôi trả tiền?!

- Tiền đó đã được tính sẵn rồi, vợ tôi đã nằm sẵn chờ trên phòng, tại ông không đè thì thiệt thòi ráng chịu!


----------------------------------


  Anh Mạnh lên


Chuyện cách đây vài chục năm, giờ mới kể lại. Chẳng là dạo ấy nhà tôi ở khu chung cư, khi đó “chung cư” chỉ là khu tập thể cũ kỹ, cửa thì ở trong nhà nhìn ra thấy hết bên ngoài.


Một buổi trưa, hai vợ chồng tôi đang “yêu đương” thì vợ tôi khẽ đẩy vai tôi thở gấp gáp:


- Anh! Anh - Mạnh - Lên... Mạnh... lên!


Được lời như cởi tấm lòng, tôi “làm tới” luôn. Vợ tôi la càng to tôi càng yêu dữ dội. Chợt vợ tôi kéo chăn:


- Anh Mạnh... hàng xóm lên chơi... kìa!


-----------------------------------


 Cắt giảm ngân sách


Một ông thương gia giàu có sau khi làm việc với viên kế toán trở về nhà than thở với bà vợ:


- Rầu quá mình sắp khánh tận đến nơi rồi. Viên kế toán nói nếu như mình không kiếm ra tiền, mà lại không chịu tiết kiệm thì đến sang năm chẳng còn đồng nào nữa.

Bà vợ hỏi:
- Thế thì mình phải cần kiệm đi thôi.
- Phải chi bà biết nấu nướng kha khá một chút tôi có thể cho người đầu bếp nghỉ việc, thì cũng để dành được một chút.
Bà vợ liền xen vào:
- Thì vậy. Phải chi anh cũng làm ăn trên giường ngon lành hơn một chút, thì tôi cho anh làm vườn nghỉ việc. Chắc là sẽ để dành được bộn tiền đó.

Ông chồng: !!!


-----------------------------------------


Câu bên nào


Cu Tí thấy người ta đi câu cũng bắt trước trang bị đầy đủ đồ nghề mang ra bờ sông. Nhưng ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng câu được con cá nào. Buồn đời cu Tí nhìn sang bờ sông bên kia thì thấy có một cô gái lững thững đi lại thả câu. Chỉ không đầy một tiếng sau cô gái đi về với cái rổ chứa đầy cá, còn cu Tí ra về với cái xô không. Tối hôm đó cu Tí mới chợt nghĩ ra rằng: Cá bơi theo dòng cho nên có lẽ bờ sông bên kia có cá nhiều, dễ câu hơn

Sáng hôm sau cu Tí dậy thật sớm để tranh lấy chỗ của cô gái ngồi câu ngày hôm qua. Nhưng ngồi đợi mãi đến xế trưa chẳng có con cá nào ăn mồi. Cu Tí chán nản định đi về thì lại thấy cô gái ở bên kia bờ sông đi tới chỗ của cu Tí bữa hôm qua bỏ câu. Và chẳng mấy chốc rổ cô ta lại đầy ắp cá. Cu Tí vội vàng chèo xuồng qua bờ sông bên kia để hỏi cô gái:
- Cô ơi! sao cô câu giỏi quá, làm sao cô có thể biết được bờ bên nào có nhiều cá để dễ câu? Cô có thể nào dạy tôi không?
Cô gái trả lời:
- Ahhh! Tui cũng không giỏi dang gì đâu anh ơi! Tất cả đều nhờ vào ông xã của tui đó. Nhưng mà ổng làm biếng lắm, nằm trên giường suốt ngày, không bao giờ chịu đi câu hết.
- Mỗi ngày ảnh đều nói cho cô biết bờ bên nào có nhiều cá hả?
- Ổng đâu có nói. Mỗi lần tui đi câu, tui giở mền lên nhìn " cái ấy" của ổng. Nếu nó nằm bên trái thì tui đi câu bờ bên trái, nằm bên phải thì qua bờ bên phải câu. Dzậy thôi à.
Cu Tí chưng hửng than:
- Oái trời! dzậy cũng được sao cô. Dzậy nếu như bữa nào " cái ấy " của ảnh thẳng đứng, thì cô đi câu bờ bên nào?
Cô gái cười tủm tỉm e thẹn trả lời:

- Áy dà! Bữa đó thì tui câu tại chỗ chứ dại gì mà tui đi ra ngoài này câu chớ. Cái anh này, hỏi thiệt là lẩm cẩm quá!


-----------------------------------------


 Đêm tân hôn


Nhà nọ, lấy chồng cho con gái cưng duy nhất. Vì quý con gái nên ông bố bắt rể.


Đêm tân hôn, vợ chồng già mới đứng ở ngoài cửa phòng rình nghe động tĩnh bên trong

Mọi thứ im phăng phắc, chỉ nghe tiếng sột soạt của wần áo và vài âm thanh rất wen thuộc...

Bỗng ông bố nghe tiếng con gái la lên: "Áh! Anh ơi em đau quá...". Bà vợ tức giận: "Thằng này sao nó mạnh tay với con gái mình thế nhỉ???".


Một lát lại nghe tiếng cô con gái kêu thảm:"Áh, anh ơi. Em chết mất ".

Ông bà nọ đứng bên ngoài, trong lòng nóng như lửa đốt.

Ông chồng bảo:"Không được rồi bà ạh, chắc nó giết con gái mình mất. Nó to khỏe thế, vợ chồng mình già rồi không đánh lại được.


Không khéo nó "thịt" cả vợ chồng mình lẫn con gái mình nữa. Phải điện thọai báo cho 113 đến thôi." Bà vợ cho rằng chí phải.


Ông chồng lập tức nhấc điện thoại, báo có một vụ trọng án sắp sửa xảy ra...tại điểm XYZ.

5 phút sau một tiểu đội 113, trang bị súng ống tận răng đã có mặt.

Theo chỉ dẫn của ông bố, tên đội trưởng 113 đạp tung cánh cửa phòng hô lớn:"Tất cả giữ nguyên vị trí, tay đưa lên khỏi đầu, ai động đậy sẽ lên bàn thờ...Anh em, khẩn trương khám xét hiện trường thu thập chứng cứ..."


Trong phòng tối đen như mực, không một tiếng động, mọi việc đều tiến hành lặng lẽ trong bóng tối...


Một lát sau, một chiến sỹ 113 la lên: "Báo cáo chỉ huy, tôi tìm thấy một vết thương sâu vẫn đang còn rỉ máu...???" "Tốt, lấy tay bịt miệng vết thương để cầm máu...(hình như có ai đã bỏ thuốc lào lên miệng vết thương rồi ạh"...


Một lát sau nữa, chiến sỹ 113 khác lại thốt lên:"Báo cáo chỉ huy, tôi đã tìm thấy tang vật gây án là một cây gậy còn rướm máu ở đầu..."


"Tốt, giữa chắc tang vật, đề phòng đối tượng cướp lại". Vừa lúc đó, một chiến sỹ khác canh ngoài cửa phòng nói: "Báo cáo chỉ huy, tôi đã tìm thấy công tắc điện"


"Tốt, Tất cả giữ nguyên hiện trường...bật điện lên..."


Bạn vừa xem xong truyện cười tiếu lâm hài hước hay nhất. Chúc bạn vui vẻ!

Truyện cười tiếu lâm tục tĩu 18+ hay nhất [P3]

Tiếp theo những mẩu chuyện cười tục tĩu có nội dung người lớn 1 tí nên vẫn như những bài viết trước, các bạn vẫn lưu ý xem đúng nội dung, giải trí lành mạnh đúng cách (Hehe). Mình thì trên 18 rồi nên có đủ tiêu chuẩn Post truyện này. Vẫn là hình chú Troll hài hước nhắc nhở các bé dưới 18 + nhá. Và xin lưu ý đây là những truyện cười 18+ nên các bạn đừng đánh giá nó thiếu nghiêm túc. :D
hình ảnh troll chế hài vl, truyện cười tục tĩu người lớn hay nhất [P3]


Người phụ nữ mang con mèo bị bệnh của mình tới tìm bác sĩ thú y. Nàng than thở:

- Nó bỏ ăn uống mấy ngày nay, nhờ thầy cứu giùm.

Sau khi khám cho con mèo, bác sĩ thú y liền bảo:

- Con mèo này nó bị chứng bệnh rụng lông, mà nó lại hay liếm lông, nên lông vào miệng, xuống dạ dày, giờ rối bù trong đó. Tôi không thể cứu nó được, thế nào nó cũng chết thôi!

Mặt nàng bỗng biến sắc. Ngồi im lặng nghĩ ngợi một lúc lâu, nàng bỗng khóc lóc vô cùng thảm thiết. Bác sĩ hốt hoảng:

- Cô đừng quá đau buồn như thế. Cô có thể nuôi một con mèo khác cơ mà!

- Không phải thế bác sĩ ơi! Tôi đang lo thế nào rồi chồng tôi cũng mắc bệnh này mà chết mất thôi!

Một cô gái nọ đi phẫu thuật nâng ngực giảm giá xong cảm thấy như trẻ lại đến mấy tuổi. Bước ra khỏi phòng bác sĩ, gặp người đầu tiên cô hỏi ngay
- Anh đoán em bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười chín à?
Cô cười mãn nguyện sung sướng
- Không, em hai chín rồi đấy!
Thích lắm, vào cửa hàng , cô hỏi thử người bán hàng
- Chị đoán em bao nhiêu tuổi?
- Em hai mươi à?
- Không, em hai chín rồi đấy chị ạ!
Ra đến bến xe buýt cô hỏi thử một ông lão
- Bác đoán cháu bao nhiêu tuổi.
- Cô thử cởi áo ra nào!
Cô rất lấy làm khó chịu nhưng ông lão cứ khăng khăng là chỉ cần xem bộ ngực là biết tuổi ngay. Cao hứng cô gái cởi mấy cúc áo phía trên. Ông lão sau khi xem xét thoả thuê, nói
- Cô hai chín tuổi phải không?
- Sao bác biết ạ! - Cô gái ngạc nhiên quá.
- Ban nãy tôi xếp hàng ngay phía sau cô trong cửa hàng mà.
Nói xong ông lão cười khoái chí và đi mất hút để lại cô gái đứng đờ đẫn ở trên đường.

Một con voi đi ngang qua thấy một con lạc đà đang nằm phơi nắng, nhi`n thấy con lạc đà con voi mới cười lớn và nói:
- Hô hô, con j` thế kia, buồn cười thế. Con j` mà ti mọc trên lưng thế? hô hô.
Thấy con voi cười nhạo mình, con lạc đà tức lắm liền chửi lại con voi:
- Tao ti mọc trên lưng đấy, còn hơn cái đồ mày. chim mọc trên mặt
Con voi nghe thế thì ức lắm, đúng lúc đó có con rắn đi qua nghe được câu truyện giữa con voi và con lạc đà thì cũng lăn ra cười.
Con voi thấy thế liền chửi con răn.
- Con chết tiệt kia, ai cũng có thể cười tao được. Trừ mày ra, cái đồ mặt mọc trên chim

Anh chàng nọ qua nhà ông bà nội chơi . Thấy ông nội anh ta ngồi trước nhà chỉ mặc áo mà không tấc vải che thân từ bụng xuống chân, anh ngạc nhiên kêu lên:
- Trời đất ơi, ông nội sao ngồi đây không mặc quần vậy ?
Ông cụ mắt vẫn nhìn xa xăm không trả lời . Anh thanh niên lại hỏi:
- Ông nội ơi, ông có sao không? Sao ông ngồi đây mà không mặc quần vậy ?
Cụ già trả lời chậm rãi mặt vẫn quay nhìn về phía trước:
- Mày biết hông, hôm qua ông ngồi đây không mặt áo, tối bị cứng cái cần cổ . Cho nên hôm nay bà mày bắt ông ngồi như vậy đó!!!

Tại một cuộc họp, các đại biểu nêu lên kiến nghị:
Gián: Tôi là tôi không chấp nhận đc khi mà chúng nó chán thì cứ réo tên tôi.
Chuồn chuồn: chốn cái làn... nó buồn còn không để anh yên...
Bò: Tôi đề nghị thôi ngay cái trò đổ lỗi sự đời đi...cái lũ...ngu như bò...
Gà: thằng chó...đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm...bọn nó cứ chơi game là lôi anh ra chém
Chó: Chúng mày chửi nhau thì liên quan gì tao???
Trâu: Bố già ngần này rồi mà còn mang tiếng là trẻ....
Hổ: Khổ quá! Em mù chữ có đc học mẫu giáo bao giờ đâu!!
Chồn: Chỉ vì tên mình cùng vần với cái... đồn của chúng nó
Bướm:......
Hạt gạo: đậu má cứ thằng nào bá đạo là chúng nó réo mình
Đậu xanh, rau má:.........

Đêm tân hôn, ông chồng 70 tuổi run rẩy đưa năm ngón tay ra dọ ý cô dâu:
- Ý em thế nào?

Cô dâu mừng rỡ hỏi:

- Trời, không ngờ anh vẫn còn khỏe như vậy! Bộ anh muốn mình "làm" 5 lần luôn hả?

Ông chồng mới móm mém trả lời:

- Hổng có.... ý anh muốn hỏi..... em chọn..... ngón nào....?

Trong giờ học ,cô giáo hỏi lớp học :
- Các em biết thuốc Tylenol dùng để trị gì ?
Thằng Tí đáp :
- Thưa cô trị nhức đầu !
- Giỏi lắm ! còn thuốc nào nữa ?
Thằng Tèo : Trong giờ học ,cô giáo hỏi lớp học :
- Các em biết thuốc Tylenol dùng để trị gì ?
Thằng Tí đáp :
- Thưa cô trị nhức đầu !
- Giỏi lắm ! còn thuốc nào nữa ?
Thằng Tèo : Thưa cô ,thuốc Halls trị ho !
-Giỏi lắm ! còn thuốc nào nữa ?
Thằng Cu đơ giơ tay lên la lớn:
- Viagra !
Cô giói hơi lúng túng ...nhưng cũng tò mò nên hỏi :
- Thuốc đó trị gì ?
Thằng Cu đơ nói ngay :
- Thuốc nầy dùng làm cứng củ cải muối !
Cô giáo hơi ngạc nhiên nên hỏi ngược lại :
- Tại sao vậy ?
Thằng Cu đơ gãi đầu ,ấp úng nói :
- Dạ con cũng không biết ,nhưng mổi tối em nghe mẹ em nói với ba em : " Đừng wên uống Viagra nghe ,đề hổng thui cái củ cải muối của ông nó mềm xèo xài hỏng được !"

Tiễn thằng con lên đường đi học nội trú xa, ông Bố dặn con phải chăm học, ngoài ra phải biết giải trí . Ông nghĩ, nay con đã lớn và có nhu cầu sinh lý, vì thương con và không muốn nó phải bắt chước thói hư tật xấu từ bạn bè, nhất là nói phét; nên ông bố bảo nhỏ với con là cho phép con mình mỗi tháng đi thư giãn vài lần và nhớ ghi vào danh sách chi tiêu để ông thanh toán.
Và ông chỉ yêu cầu ghi vào khoản ấy là “ săn nai” thì ông sẽ hiểu .
Vài tháng sau khi dò xem danh sách chi tiêu của thằng con, ông bố thấy như sau :
- Tháng 8 “săn nai ---$50”
- Tháng 9 “săn nai, săn nai---$100”
- Tháng 10 “săn nai ---$50.........súng tét nòng.... sửa súng -- $150

Thấy bãi biển vắng vẻ, anh chàng nọ thoát y toàn thân để tắm nắng. Một lát sau, một cô gái xinh đẹp đi qua và anh ta vội lấy khăn tắm che chỗ cần che lại.
Thấy anh chàng che che đậy đậy, cô gái tò mò hỏi một cách ngây thơ:
- Anh có cái gì trong khăn tắm thế?
- À! - Anh chàng lúng túng.- Đó chỉ là một con chim nhỏ.
Cô gái gật đầu vẻ hiểu ý rồi tiếp tục đi dạo trong khi anh chàng tắm biển lăn ra ngủ.
Khi thức giấc, chàng trai thấy mình đang nằm trong bệnh viện, với chỗ kín đau đớn vô cùng. Bác sĩ hỏi anh ta:
- Có chuyện gì vậy?
Chàng trai đáp:
- Làm sao tôi biết được cơ chứ? Tất cả những gì tôi nhớ là tôi đã cởi đồ, nằm trần truồng trên bãi biển và một cô gái đến nói chuyện với tôi. Rồi sau đó, tôi thiếp đi mất và bây giờ nằm đây!
Ông bác sĩ quay lại bãi biển tìm cô gái nọ. Khi gặp được cô, ông hỏi cô đã làm gì với của quý của anh chàng tội nghiệp.
Cô gái đáp:
- Tôi buồn quá, thế là tôi quay lại chơi với con chim nhỏ đó. Tôi vuốt ve nó nhưng nó lại nhổ bọt vào tôi. Giận quá, tôi bèn bóp vỡ trứng, bẻ gãy cổ và đốt trụi tổ của nó.

Một người khai hoang đến thăm 1 trại thổ dân da đỏ để học cách trồng trọt của dân bản xứ. Suốt cả ngày các trai tráng da đỏ làm việc đào những dãy hố , cứ 1 hố nhỏ lại đến đến 1 hố to hơn 1 chút. Hố nhỏ họ bỏ hạt giống, hố to họ bỏ cá vụn làm phân bón. Tối đến khách được mời ngủ với 1 cô gái dễ thương của bộ lạc. Cứ mỗi lần anh ta ấn … anh ta vào da thit ấm áp của cô gái cô ta lại kêu Yahoo!!! Anh chàng thích thú với cảm giác đó và làm đi làm lại trò đó nhiều lần trong đêm. Sáng hôm sau anh ta trở lại cánh đồng, cứ mỗi khi anh ta bỏ 1 khúc cá vào 1 hố nhỏ thì 1 chiến binh da đỏ lại làm anh giật mình bằng tiếng hét Yahoo!!! Cười thích thú anh khai hoang hỏi : Chữ Yahoo nghĩa là gì vậy ? Người da đỏ nói : Nhầm lỗ!!!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét