Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016
ÁN MẠNG ĐỦ KIỂU 7
Hỗn chiến giữa 2 nhóm thợ, 1 người tử vong
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết sáng 8-5, 4 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong đã đến Công an phường 11, TP Vũng Tàu trình diện.
Võ Thanh Phong tại cơ quan công an
Trong lúc hỗn chiến, Phương bị một người đâm trọng thương và được người dân đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó, 5 đối tượng khác cũng bị thương tích phải nhập viện.
Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc bắt nguồn từ ngày 6-5, tại một công trình xây dựng ở khu đô thị Chí Linh. Khi nhóm của Phương đang đóng cốp pha bên dưới thì nhóm thợ của Trung làm rơi hồ xuống và xảy ra cự cãi nhưng được mọi người hòa giải. Tuy nhiên sau đó, nhóm của Phương đã đi tìm nhóm của Trung để “tính sổ”.
Tin-ảnh: Ng.Giang
Giết người trong đêm, 3 đối tượng ra đầu thú
Ngày 6-5, 3 đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra ngày 5-5, đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đầu thú.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Phạm Văn Nghĩa, sinh năm 1992, trú tại Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã dùng kéo đâm anh Cương. Thấy anh Cương gục xuống các đối tượng trên đã bỏ chạy, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã khẩn trương vào cuộc truy tìm hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được danh tính các đối tượng và áp dụng các biện pháp ngăn chặn.
Sau gần 6 giờ thuyết phục, vận động cả 3 đối tượng này đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đầu thú.
Theo Thanh Tuấn - Quang Ninh (Lào Cai Online)
Phát hiện thi thể nam giới với hàng chục vết đâm trong rừng cao su
(NLĐO)- Các công nhân đi làm sớm thấy xác 1 nam giới với hàng chục vết đâm, nằm trong rừng cao su, trên vũng máu đã khô và bãi đất có nhiều xáo trộn.
Khu vực phát hiện vụ việc
Người chết mặc quần jean, áo khoác màu đỏ, trên người có hàng chục vết thương.
Nhiều người hiếu kỳ vây kín hiện trường
Do khu vực phát hiện vụ việc nằm sát Quốc lộ 20 nên hàng trăm người kéo đến theo dõi, gây ách tắc giao thông.
Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ
Tin-ảnh: X.Hoàng - N.Thống
Phát hiện thi thể trôi sông mất một phần đầu và tứ chi
(NLĐO)- Nhiều người đi thuyền câu cá trên sông Đào ở Nam Định tá hỏa khi phát hiện 1 thi thể mất một phần đầu, tay, chân trôi lập lờ trên đông đang trong quá trình phân hủymạnh.
Lực lượng chức năng khám nghiệm, điều tra tại hiện trường nơi thi thể trôi sông được đưa lên bờ
Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 17 giờ ngày 1-5, một số người câu cá bất ngờ phát hiện một thi thể trôi lập lờ trên sông Đào, cạnh đường Trần Nhân Tông thuộc phường Ngô Quyền.
Sự việc sau đó đã nhanh chóng được báo tới cơ quan chức năng và thi thể trên đã được đưa lên bờ để điều tra, làm rõ. Thi thể được xác định là một nam giới bị trói bằng dây dù, đang trong quá trình phân hủy mạnh. Đặc biệt, phần đầu nạn nhân bị biến dạng, mất một phần; tay, chân cũng bị mất do quá trình phân hủy mạnh.
Do không tìm thấy giấy tờ hay thông tin gì trên người nên chính quyền địa phương không xác định được danh tính, tên tuổi và nơi ở của nạn nhân. Chính quyền địa phương cũng đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhanh chóng xác định được danh tính.
Đến trưa ngày 2-5, vẫn chưa có ai là thân nhân tới phường Ngô Quyền trình báo tìm người, nên công an đã tiến hành mai táng theo phong tục của địa phương.
Nhận định ban đầu đây có thể là một vụ án mạng nghiêm trọng nên Công an tỉnh Nam Định đang vào cuộc điều tra, làm rõ.
T.Minh
Thanh niên tử vong trong bụi chuối do bị đâm chết
Khu vực phát hiện thi thể nam thanh niên 18 tuổi bị đâm chết
Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định nghi phạm gây ra cái chết của anh Nguyễn Duy S. (SN 1998, trú huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) là Hoàng Văn Hữu (SN 1994, trú tại, xã Yên Trung, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).
Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 25-4, trong khi uống bia tại quán bia Tuấn Nguyệt (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, cạnh đại lộ Thăng Long) nhóm bạn của anh S. và nhóm bạn của Hữu đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, Hữu đã dùng dao nhọn đâm vào ngực anh S. khiến nạn nhân tử vong. Bản thân Hữu cũng bị thương trong quá trình xô xát nên phải nhập viện cấp cứu.
Đến sáng 26-4, người dân xã Yên Sơn phát hiện thi thể anh S. tử vong ở bụi chuối thôn Yên Trang (xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai) ven đại lộ Thăng Long nên báo cơ quan chức năng. Thời điểm phát hiện, anh S. cởi trần, chết với tư thế nằm sấp, tay phải cầm dao có dính máu.
Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ những người liên quan đến vụ án này.
Nguyễn Hưởng
Bênh vợ đổ rác, thủ dao đâm chết hàng xóm
Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 15-4 khi bà Phạm Thị Loan (53 tuổi, là vợ của Nguyễn Văn May) mang rác đổ trước cửa nhà 40/44 Võ Thị Sáu, là nhà anh Đặng Bảo Ngọc (33 tuổi) và bị anh Ngọc phát hiện dẫn đến hai người lời qua tiếng lại với nhau.
Thấy vậy, May từ trong nhà cầm theo con dao nhọn chạy đến bênh vợ. Sau đó, May đã dùng dao đâm vào người anh Ngọc làm nạn nhân trọng thương và được đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Tuy nhiên, anh Ngọc đã tử vong sau đó tại bệnh viện.
Lực lượng chức năng đang điều tra và truy bắt hung thủ đâm chết người hàng xóm.
Theo CAND
Xin tiền không được, chém anh rể tử vong, chị đứt lìa tay
16/04/2016 20:34
(NLĐO)- Xin tiền không được, Đỗ Duy Mạnh (Thái Nguyên) chém chị gái cùng cha khác mẹ đứt lìa bàn tay và chém chết anh rể khi ông này lao vào can ngăn.
Đỗ Duy Mạnh bị lực lượng chức năng khống chế - Ảnh cắt từ clip
Trước đó, chiều 15-4, Đỗ Duy Mạnh bất ngờ cầm dao đến nhà bà Nguyễn Thị Thảo (chị cùng cha khác mẹ). Gặp bà Thảo, Mạnh vung dao chém tới tấp khiến nạn nhân đa chấn thương, đứt rời bàn tay trái. Thấy vợ bị truy sát, ông Vũ Thế Sơ đến can ngăn liền bị Mạnh chém liên tiếp vào người. Do vết thương quá nặng, đến rạng sáng 16-4, ông Vũ Thế Sơ tử vong tại bệnh viện.
Ngay sau khi vụ trọng án xảy ra, Cảnh sát 113 và Công an TP Thái Nguyên có mặt để truy bắt hung thủ. Thấy lực lượng chức năng, Mạnh dùng dao cắt cổ tự sát nhưng lập tức bị khống chế.
Sau đó, cảnh sát đã đưa Mạnh đến Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên điều trị. Bà Nguyễn Thị Thảo cũng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo điều tra ban đầu, trước đây Đỗ Duy Mạnh thường đến gặp bà Thảo để xin tiền và được chu cấp. Tuy nhiên, vài hôm trước khi xảy ra vụ việc, bà Thảo không cho tiền nên Mạnh tức tối rồi gây án.
Hiện, vụ việc đang được Công an TP Thái Nguyên phối hợp với Công an tỉnh điều tra, làm rõ.
Nguyễn Hưởng
Một phụ nữ bị bắn chết trước sân nhà
16/04/2016 11:49
(NLĐO) - Một nhóm đối tượng mang súng tìm đến nhà và bắn chết người vợ khi người phụ nữ xấu số này chạy ra can ngăn, sợ chồng bị hành hung.
Ngôi nhà bà Phạm Thị Hồng, nơi nhóm người kéo đến gây gổ rồi bắn chết khi bà Hồng ra can ngăn
Sự việc căng thẳng, bà Phạm Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Tú) chạy ra can ngăn thì bị một đối tượng rút súng bắn trúng người và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng này lên xe bỏ trốn. Nguyên nhân gây án vẫn chưa được làm rõ.
Một người dân gần đó cho biết, các đối tượng này bắn 2-3 phát súng, may mắn là ông Tú kịp thời bỏ chạy. Được biết, gia đình ông Tú làm nghề buôn bán gỗ ở khu vực biên giới Campuchia, Lào và Việt Nam. Nhiều khả năng do mâu thuẫn trong làm ăn dẫn đến hành vi gây án.
Hoàng Thanh
Bênh bạn gái, giết 2 người ở quán cà phê
VKSND TP HCM đã hoàn tất cáo trạng truy
tố Vũ Đức Tài (SN 1997, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM) về tội
“Giết người” và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử trong thời
gian tới.
Tài có mối quan hệ yêu đương với Nguyễn
Anh Thư (SN 1996, ngụ quận Bình Thạnh). Tuy nhiên, sau 3 năm quen nhau,
do bất đồng quan điểm nên cả hai chia tay. Sau đó, Tài đã quen với Phạm
Nguyễn Ngọc Trân (SN 1997, ngụ quận Bình Thạnh).
Vũ Đức Tài lúc mới bị Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp
Tối 14-5-2015, Trân cùng nhóm bạn đến
uống cà phê tại quán trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình
Thạnh) nên gặp Thư cùng nhóm bạn tại đây.
Thư cùng nhóm bạn nhìn ngó, chỉ chỏ Trân
nên Trân tỏ ra khó chịu. Trân về nhà kể lại cho Tài nghe đồng thời kể
thêm việc khi Trân kêu tính tiền thì nữ nhân viên quán (bạn Thư) kéo dài
thời gian và có thái độ kênh kiệu.
Bực mình, Tài gọi điện cho Thư hỏi
chuyện thì một bạn gái của Thư nghe máy, trả lời với thái độ thách thức.
Tức giận, khoảng 20 phút sau, Tài đến quán cà phê và hỏi: “Lúc nãy đứa
nào nói gì với Trân?”. Cùng lúc, Nguyễn Bình An (SN 1998, ngụ quận 1) và
Phạm Thái Minh (SN 1996, ngụ Bình Thạnh, bạn của Thư) cũng vừa đến quán
cà phê chơi. Thấy vậy, Minh nói: “Có gì vô quán ngồi nói chuyện đàng
hoàng…”. Bất ngờ, Tài xô Minh ngã rồi rút dao ra đâm Minh.
Thấy vậy, An chạy vào can ngăn cũng bị
Tài đâm. Sau khi đâm Minh và An, Tài vứt dao bỏ trốn. Hai nạn nhân được
đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.
Qua truy xét, công an đã bắt khẩn cấp Tài khi đang lẩn trốn tại nhà.
Tin-ảnh: Phạm DũngCãi nhau với khách, chủ quán trà đá bị đâm chết
Nơi xảy ra vụ đâm chết người ngay trước cửa nhà ông Nguyễn Xuân Đạt
Trước đó, khoảng 12 giờ trưa ngày 4-4, ông Nguyễn Xuân Đạt ngồi bán trà đá ngay trước cửa nhà (tại khu đô thị Đồng Tàu, phường Thịnh Liệt), thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với một thanh niên vào quán ngồi uống nước. Sau đó, nam thanh niên đã dùng một chai thủy tinh đập vào tay của ông Đạt rồi lên xe bỏ chạy.
Khoảng nửa tiếng sau, thanh niên kia đã kéo theo 2 người khác đến quán nước của ông Đạt. Một người đã bất ngờ dùng dao đâm ông Đạt gục tại chỗ, rồi cả 3 cùng lên xe máy tẩu thoát.
Ngay lập tức, ông Đạt được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến chiều tối cùng ngày, ông Đạt đã tử vong.
Hiện vụ việc vẫn đang được Công an quận Hoàng Mai điều tra làm rõ.
Tin-ảnh: Nguyễn Hưởng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét