KA #70 | Hwaseong - Sự Th.ật Về Tên S.át Nhâ.n Sau Hơn 3 Thập Kỷ Điề.u Tra
Âm mưu của người đàn bà xinh đẹp giết chết 2 chồng: Xác chết lõa thể
Thứ Bảy, ngày 04/07/2020 04:00 AM (GMT+7)
Ban đầu,
cảnh sát cho rằng nạn nhân tự sát bằng cách uống thuốc chống đông. Tuy
nhiên, sau khi xem xét hiện trường, họ nhận thấy có nhiều chi tiết đáng
ngờ
Ngày 20/8/2005, một người phụ nữ hốt hoảng gọi cho cảnh
sát thành phố Clay, bang New York, Mỹ báo tin sau cuộc cãi
vã, người chồng của cô đã khóa trái cửa phòng suốt
nhiều giờ. Phá cửa phòng ngủ, cảnh sát phát hiện anh đã
tử vong trên giường trong tình trạng lõa thể, nằm sấp.
Hôm đó là ngày 20/8/2005. Ban đầu, cảnh sát tin rằng nạn
nhân đã tự sát. Song những dấu hiệu lạ từ người vợ
cùng với quá khứ của cô đã khiến họ nghi ngờ.
Cái chết bất ngờ
Khoảng 14h ngày 20/8/2005, cảnh sát thành phố Clay, bang New York, Mỹ
nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ tên là Stacey Castor. Stacey
nói rằng chồng cô là David Castor (48 tuổi) tự nhốt mình trong phòng ngủ
đã một ngày sau khi họ cãi vã và không trả lời điện thoại của bất kỳ
ai. Và khi anh không xuất hiện tại nơi mà cả hai cùng làm việc vào hôm
sau, Stacey cảm thấy rất lo lắng mà không biết phải làm sao. Cô nói rằng
chồng mình bị trầm cảm sau khi cha của anh qua đời. Anh trở nên trầm
uất, chán nản và uống nhiều rượu.
Hai vợ chồng Stacey Castor và David Castor.
Khi cảnh sát tới ngôi nhà của gia đình Castor, cánh cửa vẫn chốt bên
trong. Gọi một lúc mà vẫn không thấy động tĩnh gì, họ quyết định phá
cửa. Và rồi, cảnh tượng kinh hoàng lập tức đập vào mắt những người có
mặt khi cánh cửa bung ra. David Castor nằm trên giường trong tình trạng
lõa thể, nằm sấp.
Chuyên gia pháp y kết luận David đã tử vong tại hiện trường. Bên trên
chiếc tủ nhỏ đầu giường, cảnh sát thấy một cốc đựng dung dịch màu xanh
lá cây và một cốc đựng chút chất lỏng nghi là rượu.
Kết quả phân tích cho thấy dung dịch màu xanh lá cây chứa ethylene
glycol, thành phần chính của chất chống đông. Nếu một người uống lượng
lớn ethylene glycol vào cơ thể, chất này có thể gây tử vong.
Dưới gầm giường, các điều tra viên cũng tìm thấy một chai lớn đựng dung dịch chống đông và khẩu súng ngắn. Hiện trường khó hiểu
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do tác động
ethylene glycol trong dạ dày. Ban đầu, cảnh sát cho rằng David tự sát
bằng cách uống thuốc chống đông. Tuy nhiên, sau khi xem xét hiện trường,
một số thám tử đặt câu hỏi khi nhận thấy nạn nhân hoàn toàn có thể tự
sát bằng súng để chết nhanh nhưng lại chọn uống chất chống đông để rồi
đau đớn trong nhiều tiếng đồng hồ trước khi qua đời.
Ngoài ra, kiểm tra thùng rác trong bếp, nhóm điều tra phát hiện một
ống bơm, bên trong còn sót lại chút chất lỏng màu xanh lá cây chính là
dung dịch chống đông. Chuyên gia pháp y cũng phát hiện ADN ở đầu miệng
ống bơm. Kết quả phân tích cho thấy đó là ADN của nạn nhân David Castor.
Hàng loạt manh mối đáng ngờ khiến cảnh sát bắt đầu nghi cái chết của David Castor có thể là vụ giết người.
Nghe lại nội dung cuộc gọi mà vợ nạn nhân là Stacey Castor gọi tới
cho cảnh sát, các điều tra viên phát hiện một số điểm mâu thuẫn. Stacey
nói rằng chồng đã say khướt và ngủ li bì cả ngày, nhưng báo cáo khám
nghiệm tử thi không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của chất kích thích.
Trên miệng hai chiếc cốc tại hiện trường đều có ADN của David, song
anh chỉ để lại dấu vân tay trên chiếc cốc chứa rượu. Trên chiếc cốc chứa
chất chống đông, cảnh sát chỉ tìm thấy dấu tay của Stacey.
Ngoài ra, khi khám nghiệm hiện trường, điều tra viên phát hiện David
đã nôn từ trên giường, thấm xuống sàn nhà nhưng bề mặt chai đựng chất
chống đông lại sạch bong. Từ đây, cảnh sát suy luận rằng có thể chai
thuốc đã được đặt dưới gầm giường sau khi David uống một lượng thuốc
nhất định và bắt đầu nôn ói.
David Castor là người chồng thứ hai của Stacey Castor. Chỉ vài ngày
sau cái chết của anh, Stacey đã tiến hành các thủ tục chôn cất chồng tại
một nghĩa trang nông thôn ở ngoại ô New York. Ngôi mộ của David nằm
cạnh ngôi mộ của người chồng đầu tiên của Stacey Castor, Michael
Wallace, người đã chết 5 năm trước đó ở tuổi 38 vì một cơn đau tim.
Sau lễ tang, cảnh sát tiến hành thẩm vấn Stacey Castor và càng phát
hiện nhiều điểm kỳ lạ. Kết thúc buổi thẩm vấn, họ xác định nghi phạm
hàng đầu chính là Stacey Castor, vợ của nạn nhân.
(Còn nữa)
--------------------------
Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Âm mưu của người đàn bà xinh đẹp giết chết 2 chồng: Quá khứ bất ngờ vào lúc 5/7/2020 trên mục Pháp luật.
Đó là một đêm mùa đông ở Setagaya, Tokyo, Nhật, khi cả gia đình
Miyazawa chuẩn bị cùng nhau đón chào năm mới. Nhưng rồi cả nhà 4 người
họ đã bị sát hại ngay khi chỉ còn ít tiếng đồng hồ nữa sẽ bước sang năm
2001. Vụ án mạng này đã gây chấn động nước Nhật và cũng là một trong
những vụ giết người bí ẩn nhất lịch sử hình sự nước này. Cảnh sát nắm
được rất nhiều thông tin về kẻ thủ ác, tất cả mọi thứ trừ danh tính của
hắn và lý do vì sao hắn lại gây ra tội ác kinh hoàng như vậy.
Danh tính bí ẩn
Bất chấp lượng lớn thông tin thu thập được, danh tính hung thủ sát
hại cả gia đình Miyazawa vẫn không thể xác định. Dấu vân tay hung thủ
không xuất hiện trong kho dữ liệu cảnh sát.
Phác họa dáng hình và trang phục của hung thủ.
Bởi vì không thể xác định được nguyên nhân gây án nên cảnh sát không
thể thu hẹp được phạm vi điều tra. Từ đây, nhiều giả thuyết về danh tính
hung thủ cũng được đưa ra.
Từ trang phục bị bỏ tại hiện trường, một số người cho rằng sát thủ có
thể là thanh thiếu niên trượt ván. Thời điểm đó, đa số hàng xóm của gia
đình Miyazawa đã chuyển đi để dành chỗ cho dự án mở rộng công viên nên
nơi đây rất vắng vẻ. Hầu hết các hoạt động vui chơi trong khu vực đều
diễn ra tại sân trượt ván ngay sau nhà của gia đình, ảnh hưởng tới sinh
hoạt của gia đình Miyazawa. Và mọi chuyện có thể đã bắt đầu từ cuộc cãi
vã của nạn nhân Mikio và những người chơi trượt ván ở công viên gần nhà.
Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra rằng trang phục của dân trượt ván bị bỏ
tại hiện trường có thể là cách đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Nếu đã
lên kế hoạch từ trước và biết Mikio từng to tiếng với người trượt ván,
hung thủ có thể đã cố ý bỏ lại quần áo của nhóm người này.
Có giả thuyết khác cho rằng sát thủ là người trong quân ngũ, căn cứ
vào những hạt cát được tìm thấy trong chiếc túi đeo hông ở hiện trường.
Vì đây là cát tới từ bãi biển gần căn cứ không quân Edwards ở Mỹ, hung
thủ có thể là phi công được huấn luyện ở căn cứ Edwards, sau đó được
chuyển tới căn cứ không quân Yokota ở Nhật, cách quận Setagaya khoảng 40
phút lái xe về phía tây. Việc hung thủ thuộc quân ngũ cũng có thể lý
giải tại sao chiếc khăn tay được là ủi vì đây là một phần trong nội quy
đồng phục quân đội.
Nhưng những hạt cát trong túi đeo hông cũng có thể là tình tiết không
liên quan tới vụ án. Rất có khả năng chiếc túi là đồ đã qua sử dụng
trước khi vào tay sát thủ, giống như những món đồ “secondhand” khác mà
dân trượt ván hay mua.
Nỗi ám ảnh hơn 2 thập kỷ
Tới năm 2006, sự phát triển của công nghệ pháp y cho phép xét nghiệm
mẫu máu tại hiện trường. Kết quả cho thấy hung thủ là đàn ông, là con
lai, và nhiều khả năng không phải công dân Nhật Bản. Bố mẹ hung thủ
thuộc về hai nền văn hóa khác nhau, mẹ từ vùng nam Địa Trung Hải, bố từ
vùng Đông Á.
Dù vậy, cảnh sát không thể xác định danh tính của hung thủ. Bằng cách
nào đó, kẻ thủ ác không bị phát hiện và cũng không xuất hiện trong kho
dữ liệu cảnh sát suốt hơn 20 năm qua.
Tính đến năm 2015, đã có khoảng 246.000 nhân viên cảnh sát đã tham
gia vào quá trình điều tra vụ án. Cảnh sát cũng nhận được đến 16.000
thông tin cung cấp từ người dân, khoản tiền thưởng được nâng từ 3 triệu
lên 20 triệu Yên dành cho bất cứ ai có thể đưa ra thông tin giúp cảnh
sát bắt được kẻ sát nhân, tuy vậy cho đến nay cảnh sát vẫn phải bó tay
không thể tìm được kẻ sát nhân.
Thông tin về vụ án đã dịch ra nhiều thứ tiếng, truyền đi khắp nơi
nhưng vẫn không thu được bất cứ tung tích gì của hung thủ. Các đội điều
tra từ nhiều quốc gia khác cũng gia nhập phối hợp điều tra cùng cảnh sát
Nhật Bản nhưng vẫn không đạt được kết quả gì và sự thật cứ như vậy bị
chôn vùi trong hơn 2 thập kỷ qua.
Cho đến nay, chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm 30/12/2000 với gia đình
Miyazawa, kẻ thủ ác là ai và động cơ gây án của hắn là gì và tại sao dám
ở lại hiện trường gây án 10 tiếng đồng hồ vẫn là những câu hỏi bị bỏ
ngỏ chưa tìm được lời giải đáp của một trong những vụ án bí ẩn nhất lịch
sử hình sự Nhật Bản.
(Hết)
-----------------
Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Kì án thế giới vào 4h00 ngày 16/2/2021 trên mục Pháp luật.
Bất chấp lượng lớn thông tin thu thập được, danh tính hung thủ vẫn không thể xác định.
Quan tham TQ cho nổ tung tình nhân kém 30 tuổi ngay trên phố sau khi "chơi" chán
San San (Theo Xuefa)
Chủ nhật, ngày 07/03/2021 07:27 AM (GMT+7)
AaAa+
Mối quan hệ giữa chính khách tham quan và chân
dài luôn tồn tại sự cộng sinh nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro không lường. Một
khi xuất hiện mâu thuẫn, khi quyền lợi về tài sản bị đe dọa và quyền
lực bị ảnh hưởng, cả hai có thể “lật mặt” không kiêng dè với những kết
cục đáng sợ gây "sốc".
Bắn chết người tình, giấu cốp xe và phi tang vùng ngoại ô chỉ vì món nợ 10 tỷ đồng
Vào
tháng 2 năm 2016, Triệu Lê Bình, cựu phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương
chính trị nhân dân Trung Quốc của khu tự trị Nội Mông, đã bị cơ quan
kiểm sát Sơn Tây truy tố về 4 tội danh cố ý giết người,
nhận hối lộ, sở hữu trái phép súng, đạn dược và tàng trữ trái phép chất
nổ. Trong số các tội trên, Triệu Lê Bình bị tình nghi cố ý giết người mà đối tượng lại chính là cô bồ nhí họ Lý.
Ông Triệu Lê Bình, 65 tuổi, không chỉ là quan chức
cấp phó tỉnh, cấp bộ mà còn là cảnh sát cấp cao. Ông từng là giám đốc
Sở Công an khu tự trị Nội Mông trong 7 năm và đã nghỉ hưu trước khi xảy
ra vụ việc. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông đại lục, khi bị
giết, cô Lý 28 tuổi, sống ở quận Tùng Sơn, thành phố Xích Phong, Nội
Mông và làm nghề kinh doanh quần áo ở Xích Phong. Tối ngày 20/3/2015,
Triệu Lê Bình lái xe đến thành phố Xích Phong, Nội Mông để gây án. Vụ
việc xảy ra gần phố đi bộ ở quận Tùng Sơn, thành phố Xích Phong. Sau khi
Triệu Lê Bình giết người, hắn giấu thi thể người đẹp vào cốp xe rồi lái ra ngoài thành phố phi tang.
Khi
bị Triệu Lê Bình truy sát, cô Lý đã từng gọi điện báo cảnh sát. Theo
báo chí đưa tin, sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát Xích Phong ban đầu
còn không tin rằng Triệu Lê Bình đang lái xe dùng súng truy sát người.
Tuy nhiên, khi Triệu lê Bình còn là cục trưởng cục an ninh công cộng của
khu tự trị vào tháng 3 năm 2012, ông ta đã từng quy định rằng cảnh sát
phải ra quân khi nhận được điện thoại của quần chúng. Sau đó, cảnh sát
địa phương đã điều tra và xem camera, xác nhận đó là Triệu Lê Bình mới
tiến hành truy bắt.
Khi Triệu Lê
Bình bị cảnh sát chặn lại, trên người hắn có máu, đồng thời phát hiện
súng và dao trên xe. Triệu Lê Bình cũng đã không chống cự lại việc bắt
giữ. Cho tới nay vẫn chưa có thông tin về lý do tại sao Triệu Lê Bình
muốn bắn tình nhân của mình, nhưng giới "chính trị" nhận thấy rằng một
tháng trước khi sự việc xảy ra sự việc, Triệu Lê Bình đã viết một tờ IOU
(một khái niệm dùng trong ngân hàng I own you – giấy nợ) 3 triệu nhân
dân tệ cho cô Lý.
Theo báo cáo, IOU
được phát hành vào ngày 25 tháng 2 năm 2015, là một tờ giấy với nội dung
cụ thể: "Triệu Lê Bình nợ Lý XX ba triệu NDT, và dự kiến sẽ được hoàn
trả vào ngày 8 tháng 3, nếu quá hạn sẽ tính lãi (20%) ", và ký tên"
Người vay Triệu Lê Bình ".
Cho nổ tung tình nhân kém 30 tuổi ngay trên phố
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, Điền Trang đã đưa hối lộ cho một quan chức ở Tế Nam, người đã giết tình nhân của ông ta khoảng 10 năm trước. Quan chức này đã bị kết án tử hình vào năm 2007 và đã thi hành án. Theo điều tra của giới truyền thông, quan chức
sát hại tình nhân nhận hối lộ từ Điền Trang là Đoàn Nghĩa Hòa, cựu giám
đốc Ủy ban thường vụ Đại hội nhân dân thành phố Tế Nam kiêm Bí thư
thành ủy.
Vào ngày 5 tháng 9 năm
2007, Đoàn Nghĩa Hòa đã bị hành quyết tại Tế Nam, Sơn Đông. Viện kiểm
sát đã buộc tội Đoàn Nghĩa Hòa ba tội danh, một trong số đó là tội sống
tha hóa, duy trì mối quan hệ tình ái bất chính với nạn nhân Liễu Hải
Bình trong một thời gian dài kể từ năm 2000.
Để
tống khứ Liễu Hải Bình, vị quan này đã chỉ định hai cháu rể là là Trần
Chí và Trần Thường Binh lên kế hoạch đánh bom giết chết Liễu Hải Bình
trên đường Kiến Thiết thành phố Tế Nam vào ngày 9 tháng 7 năm 2007. Vụ
nổ đã khiến nhiều người đi đường tại hiện trường bị thương và hai xe ô
tô cháy nát. Đây là một tội ác cố ý giết người, thủ đoạn đặc biệt dã man, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và gây ảnh hưởng đặc biệt lớn.
Đoàn
Nghĩa Hòa và tình nhân Liễu Hải Bình chênh nhau 30 tuổi. Liễu Hải Bình
vốn là nhân viên phục vụ ở Liêu Thành, sau khi gặp Đoàn Nghĩa Hòa thì
người phụ nữ này được điều tới Tế Nam và làm việc tại một văn phòng cấp
huyện và một số cơ quan chính quyền thành phố. Năm 2006, người phụ nữ
này được chuyển đến Cục Tài nguyên và Đất đai Tế Nam.
Sự
rạn nứt giữa Đoàn Nghĩa Hòa và Liễu Hải Bình xuất hiện liên quan đến
vấn đề mâu thuẫn tài chính. Theo cáo trạng, Đoàn Nghĩa Hòa khai nhận sau
khi ngã khỏi chính trường, Liễu Hải Bình thường tìm đến để đòi tài sản,
đồng thời yêu cầu phải "sắp xếp" phần đợi còn lại cho mình, nếu không
sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết". Đoàn Nghĩa Bình không có cách
nào khác bắt đầu nảy sinh ý định triệt tiêu đối tượng.
Sau
tháng 2 năm 2007, Đoàn Nghĩa Hòa cùng cháu rể là Trần Chí – khi đó đang
là phó đội trưởng ba đội của Sở Công an Tế Nam, đã nhiều lần âm mưu gây
thương vong cho Liễu Hải Bình bằng cách gây tai nạn giao thông, cướp
giật, v.v. nhưng đều không thành công. Sau cùng họ quyết định cho người
đẹp nổ tung.
Vào khoảng 5 giờ chiều
ngày 9 tháng 7 năm 2007, Trần Chí lái xe cảnh sát cùng với Trần Thường
Binh đến bãi đậu xe của Cục Đất đai và Tài nguyên thành phố Tế Nam. Sau
khi xuống xe và mang theo thiết bị nổ, Trần Chí đi thẳng đến chiếc Honda
City màu xanh nhạt của Liễu Hải Bình. Hắn nhanh chóng mở cửa xe và đặt
thiết bị nổ có gắn nam châm ngay dưới ghế lái. 2 kg thuốc nổ và 3 kíp nổ
điện được hút chặt dưới ghế xe, Trần Chí đã hoàn thành toàn bộ quá
trình trong một phút. Sau đó hai người quay lại xe, Trần Thường Binh lái
xe, khi Liễu Hải Bình tan sở lái xe về nhà thì bám theo phía sau chờ
thời cơ kích nổ. Trong vòng chưa đầy 5 phút, một tiếng nổ lớn vang trời,
sau đó là lửa và khói bốc lên ngùn ngụt, kèm theo đó là tiếng kêu cứu
hoảng loạn của những người đi đường bị thương.
Theo
điều tra sau đó, lực lượng đặc nhiệm cho biết là thực tế có ba vụ nổ
tại thời điểm này: thứ nhất là kíp nổ chính, thứ hai là nổ bình xăng ô
tô của Liễu Hải Bình, và thứ ba là vụ nổ của một chiếc taxi bên cạnh xe
của cô nhân tình xấu số. Vụ tai nạn khiến Liễu Hải Bình thiệt mạng và 2
người bị thương.
Trong
phiên tòa xét xử, Đoàn Nghĩa Hòa một mực không thừa nhận đã trực tiếp
chỉ đạo Trần Chí giết Liễu Hải Bình, nói rằng anh ta không muốn đưa
người tình vào chỗ chết mà chỉ muốn "làm cho cô ấy mất khả năng suy
nghĩ" bằng cách gây ra một vụ tai nạn giao thông.
Gửi tin nhắn và sai xã hội đen dọa giết khiến nhân tình luôn sống trong sợ hãi, lo lắng
Sau khi mối quan hệ rạn nứt, ngoài việc cố ý giết người bằng thủ đoạn cực đoan, các quan chức còn đe dọa nhân tình của họ, khiến họ phải im lặng không dám tố cáo hành vi phạm tội của mình. Lưu Thiết Nam, một quan chức
cấp tỉnh, cấp bộ đầu tiên bị khai trừ khỏi Đảng và Chính phủ sau Đại
hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 là một ví dụ
điển hình. Vào đầu tháng 12 năm 2012, một cựu nhân viên truyền thông là
La Xương Bình đã dùng tên thật để tố cáo rằng Lưu Thiết Nam có khả năng
giả mạo trình độ học vấn và thành lập một liên minh kinh doanh với doanh
nhân Nghê Nhật Đào, sự việc gây chú ý dư luận.
Vào
đầu tháng 5 năm 2013, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thông báo rằng
Lưu Thiết Nam đã bị điều tra. Theo báo cáo, vụ án của Lưu Thiết Nam là
một vụ án tham nhũng phủ bại nổi cộm liên quan đến sự thông đồng giữa
các quan chức
với doanh nhân. Trong đó, Lưu Thiết Nam, cùng vợ và các con, còn có
tình nhân họ Từ và vị thương nhân Nghê Nhật Đào đều có liên quan. Các
tình tiết liên quan rất phức tạp, thậm chí liên quan đến các vụ mua bán
và sáp nhập ở nước ngoài.
Sau
đó, vì nhân tình họ Từ cảm thấy việc tham gia vào công ty của vợ Lưu
Thiết Nam có nhiều rủi ro với các khoản vay lừa đảo nên đã chủ động xin
rút lui. Nhưng vì người đẹp biết quá nhiều, nên nhiều lần bị Lưu Thiết
nam dọa giết. Để "tự bảo vệ mình", nàng nhân tình bắt đầu gửi các tài
liệu lừa đảo cho các phương tiện truyền thông trong nước vào năm 2011,
và sau đó chủ động báo cáo nhiều vụ việc của Lưu Thiết Nam hơn.
Tháng
12/2014, Lưu Thiết Nam bị kết án tù chung thân vì nhận hối lộ hơn 35
triệu nhân dân tệ, bị tước quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn
bộ tài sản cá nhân.
Sát hại hoặc đẩy nhân tình vào tù vì bị tống tiền, đe dọa chức vị
Năm
2012, người phụ nữ Quảng Tây Cao X Ngọc buộc tội tống tiền Lý X Đông -
cựu Phó Cục trưởng Cục Chống buôn lậu Hải quan Thâm Quyến, và bị kết án 5
năm tù ở phiên sơ thẩm thứ hai. Theo báo cáo địa phương, Cao X Ngọc là
tình nhân của Lý X Đông. Hai người gặp nhau vào tháng 6 năm 2008 và bắt
đầu hẹn hò. Đến tháng 7 năm 2009, cả hai cắt đứt quan hệ và thay đổi số
điện thoại di động.
Vào tháng 5 năm
2010, Cao X Ngọc đã gửi một tin nhắn văn bản cho lãnh đạo đơn vị của Lý X
Đông dưới danh nghĩa đồng nghiệp của quan viên này và xin được số điện
thoại của Lý X Đông. Sau đó, người phụ nữ này đã nhắn tin cho Lý X Đông
cùng vợ và bạn bè vị này với nội dung dọa dẫm sẽ tìm phương tiện truyền
thông để vạch mặt Lý X Đông.
Lý X
Đông nói trong phiên tòa rằng mình không muốn làm cho vấn đề tồi tệ hơn,
nên đã cùng vợ và bạn bè nhiều lần tìm Cao X Ngọc và đưa nhiều khoản
tiền, tổng cộng là 383.000 nhân dân tệ. Trong quá trình xét xử, tòa án
phát hiện ra rằng 50.000 nhân dân tệ trong số đó thuộc về phí chia tay,
đã được trả một cách tự nguyện. 333.000 nhân dân tệ còn lại là số tiền
thu được từ vụ tống tiền của Cao X Ngọc. Trước khi Lý X Đông trình báo
với cảnh sát vào năm 2011, vị này đã nghỉ hưu sớm vì vấn đề sức khỏe và
không bị trừng phạt vì vấn đề này.
Cũng
trong một vụ việc tương tự, Bạch Thụy Phong - cựu Phó giám đốc Cục Giám
sát An toàn Lao động Tấn Trung, Sơn Tây, bắt đầu có quan hệ tình ái bất
chính với Thường XX trong thời gian làm việc tại huyện Hòa Thuận vào
năm 2002. Sau khi bị chồng của người đẹp là Lưu phát hiện, Bạch Thụy
Phong đã liên tục bị người này tống tiền. Tháng 10/2015, Bạch Thụy Phong
cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng được nữa nên đã nảy sinh ý định
sống chết đến cùng với Lưu. Sau đó, vị quan viên này đã lấy được trái
phép 4 bọc nổ và 2 kíp nổ, dùng để kích nổ khi gặp Lưu, khiến người này
tử vong tại chỗ, Bạch Thụy Phong cũng bị thương nặng.
Có
thể nói, tham quan phải có nhân tình, điều này dường như đã trở thành
định lý. Đặc điểm là mối quan hệ giữa hai bên dựa trên quyền lực, tiền
bạc và thân sắc, lợi dụng lẫn nhau. Tuy nhiên, đối với các quan viên,
chính khách mà nói, địa vị mới là ưu tiên hàng đầu. Một khi địa vị quan chức bị đe dọa ảnh hưởng, họ sẽ giết nhân tình bịt miệng không thương xót.
Vào
lúc 5 giờ chiều ngày 2 tháng 7 năm 2014, vụ việc một chân dài bị tham
quan giết hại cũng đã xảy ra ở tòa nhà 6, khu Tinh Quang Hoa Đình, quận
Long Hồ, thành phố Sán Đầu. Theo thông tin báo chí, một người đàn ông và
một phụ nữ xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông sau khi đánh ngất người phụ
nữ đã gọi điện cho 110 tự thú.
Sau khi cảnh sát Sán Đầu đến hiện trường, phát hiện một phụ nữ đang nằm
trên giường và đã chết sau khi giải cứu không thành công tại hiện
trường. Có thông tin cho rằng người đàn ông gây án là ghi phạm tội phạm
là Lại Ích Thành, cựu chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân
Trung Quốc tại Sán Đầu kiêm cựu phó bí thư thành ủy thành phố. Sauk hi
gây án, vị tham quan này đã gọi điện cho cảnh sát và ra đầu thú. Người
phụ nữ 35 tuổi bị giết, tên Lê Ninh, quê ở Liêu Ninh, là "bồ nhí" của
Lại Ích Thành và sinh hai đứa con cho ông này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét