TIN BUỒN 23 (Ca sĩ Quang Lý)

(ĐC sưu tầm trên NET)
 

Nghệ sĩ ưu tú Quang Lý đột ngột qua đời

(Tin tức giải trí) - Trước sự ra đi của người anh, người chú trong nghề, Diva Hồng Nhung đã có lời chia sẻ trên trang cá nhân.

    Mới đây, thông tin nghệ sĩ Quang Lý qua đời lúc 9h sáng tại nhà riêng do đột quỵ đã khiến nhiều khán giả và người hâm mộ bất ngờ.
    Nghe si uu tu Quang Ly dot ngot qua doi
    Nghệ sĩ Quang Lý.
    Theo vợ nghệ sĩ cho biết, vào buổi sáng sớm, nghệ sĩ Quang Lý còn khỏe mạnh để đi tập thể dục cùng bà, nhưng đến lúc về, sau khi uống một cốc sữa, ông đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim và qua đời.
    Nhận được tin khẩn của gia đình, con gái nghệ sĩ Quang Lý hiện đang tu nghiệp tại nước ngoài cũng đã tức tốc trở về để kịp dự lễ tang cha.
    Con trai nghệ sĩ cho biết, gia đình hiện đang chuẩn bị tang lễ. Dự tính, lễ truy điệu sẽ được diễn ra tại Nhà tang lễ Tp. HCM.
    Nghệ sĩ Quang Lý sinh năm 1949 (không phải 1951 như nhiều người vẫn lầm tưởng), ông là con trong một gia đình gốc Việt tại Thái Lan. Năm 9 tuổi, nghệ sĩ theo gia đình về Việt Nam định cư ở Hải Phòng.
    Tên tuổi của cố nghệ sĩ đã gắn liền với nhiều bài ca bất hủ như: “Thuyền và biển”, “Sao em nỡ vội lấy chồng”,…Với nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt, ca sĩ Quang Lý đã được phong tặng danh nhiệu Nghệ sĩ ưu tú.
    Không chỉ là được biết đến với vai trò một người ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ Quang Lý còn là phát thanh viên kì cựu của Đài tiếng nói Việt Nam những năm 1960.
    Trước sự ra đi đột ngột của người anh, người chú trong nghề, nhiều nghệ sĩ Việt đã bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn đến ông và gia đình.
    Diva Hồng Nhung chia sẻ trên facebook cá nhân: “Đời người hữu hạn, sống chết vô thường... Vừa hát chung với chú, còn xin qua nhờ chú luyện thanh... Con người nho nhã, giọng hát ấm mượt, tâm hồn trong sáng! Mong chú yên nghỉ nơi chín suối, sau khi đã sống, đã yêu, đã dựng xây một gia đình hạnh phúc, một tương lai tươi đẹp cho các con, đã cống hiến cho sứ xở nơi chú đến và đi! Cháu xin nhớ chú với tình cảm yêu mến và trân trọng!”.
    Nghe si uu tu Quang Ly dot ngot qua doi
    Ca sĩ Hồng Nhung đã có nhiều dịp được hợp tác cùng nghệ sĩ Quang Lý.
    Nhiều người nghe nhạc, những khán giả yêu thích giọng hát của nghệ sỹ Quang Lý từ lâu đã bày tỏ sự tiếc thương cũng như hồi tưởng lại về giọng ca đi cùng năm tháng.
    Độc giả Nguyễn Đức Xuân chia sẻ: “Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu..... Nhớ giọng hát của anh - chúc anh an nghỉ nơi vĩnh hằng. Giọng ca của anh sẽ mãi trong tim người dân Việt Nam.”
    Tài khoản KennyBC cũng bày tỏ: “Sao cuộc đời mong manh quá! Chia buồn cùng gia đình ca sĩ. Anh và Ngọc Tân là 2 ca sĩ miền Bắc tôi yêu thích nhất! Thấy buồn!”.
    Kim Cang

    Cố nghệ sĩ Quang Lý từng nhập viện khi tham gia show truyền hình trước khi mất

    QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 16:02 01/12/2016

    "The Mash Up - Hoán chuyển bất ngờ" là show truyền hình mà NSƯT Quang Lý tham gia gần đây trước khi qua đời.

    Sáng nay, thông tin NSƯT Quang Lý qua đời đột ngột ở tuổi 65 đã khiến nhiều khán giả bất ngờ, đau lòng. Ít người biết rằng, NSƯT Quang Lý vừa tham gia một show truyền hình và chưa kịp lên sóng thì ông đã phải nói lời chia tay với khán giả hâm mộ.
    Ê-kíp "The Mash Up – Hoán chuyển bất ngờ" đã khá khó khăn mới có được cái gật đầu đồng ý tham gia chương trình của NSƯT Quang Lý. Đây là gameshow dài hơi đầu tiên và không ngờ, cũng là duy nhất của nghệ sĩ U70 này. Nhắc đến NSƯT Quang Lý – một trong những giọng ca được yêu thích của dòng nhạc trữ tình Việt Nam, khán giả sẽ nhớ ngay đến những bản tình ca kháng chiến nổi tiếng. Giọng hát đẹp đến hiếm hoi của anh giúp các phần trình diễn trong chương trình thêm nét thuần nhã đầy ý vị.
    Cố nghệ sĩ Quang Lý từng nhập viện khi tham gia show truyền hình trước khi mất - Ảnh 1.
    Hình ảnh của cố nghệ sĩ Quang Lý cùng Hoàng Yến Chibi trong buổi họp báo chương trình ngày 22/11 vừa qua tại TP.HCM
    Trong "The Mash Up", NSƯT Quang Lý "ghép đôi" với Hoàng Yến Chibi – diễn viên, ca sĩ thuộc thế hệ đi sau, và có những hoán chuyển đầy bất ngờ qua mỗi chủ đề. Còn vài ngày nữa chương trình mới lên sóng tập đầu tiên, cả ê-kíp lẫn các nghệ sĩ chưa kịp ngắm "đứa con tinh thần" của mình thì phải đau buồn nói lời chia tay.
    Là một trong những nghệ sĩ gạo cội của nền âm nhạc nước nhà, nhưng NSƯT Quang Lý rất đỗi bình dị và thân thiện với mọi người. Những ai đã từng tiếp xúc và làm việc chung với NSƯT Quang Lý đều rất yêu mến và ngưỡng mộ anh. Tuy bận rộn với công việc giảng dạy âm nhạc tại TP.HCM nhưng anh đều có mặt rất sớm ở các buổi ghi hình chương trình "The Mash Up".
    Không chỉ ở nét tính cách thân thiện và nụ cười đôn hậu, NSƯT Quang Lý còn khiến mọi người nể phục ở tinh thần hết mình trong nghệ thuật. Vì phải hoán đổi phong cách âm nhạc với Hoàng Yến Chibi nên anh luôn tranh thủ học lời những ca khúc trẻ hiện nay. Trước mỗi giờ ghi hình, anh đều lẳng lặng tìm góc riêng để ôn bài. Riêng Hoàng Yến Chibi – thí sinh nhỏ tuổi nhất của The Mash Up thì lại có cơ hội học hỏi từ anh – người chơi cao tuổi nhất chương trình, những kiến thức về âm nhạc và kinh nghiệm biểu diễn.
    Cố nghệ sĩ Quang Lý từng nhập viện khi tham gia show truyền hình trước khi mất - Ảnh 2.
    Hoàng Yến và NSƯT Quang Lý trên sân khấu
    Cố nghệ sĩ Quang Lý từng nhập viện khi tham gia show truyền hình trước khi mất - Ảnh 3.
    Cố nghệ sĩ Quang Lý từng nhập viện khi tham gia show truyền hình trước khi mất - Ảnh 4.
    Cố nghệ sĩ Quang Lý từng nhập viện khi tham gia show truyền hình trước khi mất - Ảnh 5.
    Cả 2 luôn có những buổi tập luyện, trò chuyện để hoàn thành tốt tiết mục trình diễn
    Tuổi gần 70 nên sức khỏe của NSƯT Quang Lý cũng có phần giảm đi ít nhiều. Ở tập ghi hình thứ 2, anh phải nhập viện nhưng đều giấu ê-kíp chương trình, đến khi quay hình xong, mọi người đều sửng sốt khi anh thông báo phải quay lại bệnh viện điều trị. Anh sợ mình không tham gia được thì ảnh hưởng đến "bạn chơi" của mình là Hoàng Yến Chibi. Có những buổi ghi hình, anh mệt người và ho rất nhiều, nhưng đều gắng gượng để chương trình được suôn sẻ. Ở hàng ghế sau, Hoàng Yến Chibi cũng lo lắng nhìn về phía người bạn cùng đội thân thương của mình, thỉnh thoảng lại đưa nước và vỗ nhẹ lưng cho chú đỡ mệt.
    "Lúc đầu khi được ban tổ chức ngỏ lời mời thì tôi rất ngại tham gia. Khi mới nghe tên chương trình là "Hoán chuyển bất ngờ" thì tôi cũng chưa thể hiểu hết nội dung và tính chất như thế nào. Nhưng thấy ê-kíp nhiệt tình chia sẻ nội dung chương trình và có thành ý mời nên tôi nhận lời. Bên cạnh, tôi cũng muốn giúp sức và tạo điều kiện cho các ca sĩ trẻ, như Hoàng Yến Chibi, tiếp cận được với những bài hát xưa để thăng hoa và trưởng thành hơn trên sân khấu. Riêng bản thân tôi, sau khi tham gia tập đầu tiên của chương trình cũng cảm nhận được những tiết tấu, tình cảm của lớp trẻ thông qua các ca khúc bây giờ. Tôi cũng thấy mình được trẻ ra và hân hoan hơn trong nghệ thuật, sẵn sàng làm mới bản thân" – NSƯT Quang Lý chia sẻ.
    Cố nghệ sĩ Quang Lý từng nhập viện khi tham gia show truyền hình trước khi mất - Ảnh 6.
    Cố nghệ sĩ Quang Lý từng nhập viện khi tham gia show truyền hình trước khi mất - Ảnh 7.
    Sức khỏe của ông không quá tốt khi tham gia chương trình dài hơi
    Cố nghệ sĩ Quang Lý từng nhập viện khi tham gia show truyền hình trước khi mất - Ảnh 8.
    Cố nghệ sĩ Quang Lý từng nhập viện khi tham gia show truyền hình trước khi mất - Ảnh 9.
    Nghệ sĩ luôn dành thời gian để lắng nghe, học lời bài hát mới
    Cố nghệ sĩ Quang Lý từng nhập viện khi tham gia show truyền hình trước khi mất - Ảnh 10.
    Cố nghệ sĩ Quang Lý từng nhập viện khi tham gia show truyền hình trước khi mất - Ảnh 11.
    Nét rạng rỡ, hạnh phúc của cố nghệ sĩ mỗi lần ghi hình
    Liên lạc với Hoàng Yến Chibi, mẹ cô cho biết hiện em đang sốc và khóc rất nhiều. "Sáng nay (ngày 1/12/2016) khi hay tin dữ, thật sự Yến đứng không vững. Yến không nghĩ mọi thứ lại đến như vậy. Hôm cuối cùng ghi hình và họp báo, chú vẫn còn rất mạnh khỏe. Hôm đó là lần đầu tiên chú xưng ba, gọi Yến là con. Chú bảo, ba là người ba tinh thần của con trên sân khấu này, có điều gì muốn hỏi về thanh nhạc, hay cần ba dạy, con cứ nhắn ba. Bây giờ Yến rất rối vì không biết phải làm gì. Yến cứ khóc khi nhớ lại những kỷ niệm trong hơn 2 tháng tập luyện và thi cùng chú. Điều lớn nhất mà Yến có được sau cuộc thi này chính là được biết chú, được đi theo chú để học hỏi về chuyên môn lẫn kiến thức cuộc sống, đối nhân xử thế".
    Cố nghệ sĩ Quang Lý từng nhập viện khi tham gia show truyền hình trước khi mất - Ảnh 12.
    Cố nghệ sĩ Quang Lý từng nhập viện khi tham gia show truyền hình trước khi mất - Ảnh 13.
    Ê-kíp chương trình vô cùng tiếc nuối khi nghe tin buồn sau nhiều tháng gắn bó

    Gia đình, bạn bè vẫn chưa tin... NSƯT Quang Lý ra đi

    • Thứ sáu - 02/12/2016 08:56
    Dân trí Con trai trưởng của nghệ sĩ Quang Lý cho biết đến tận giờ phút này, anh vẫn không tin rằng bố mình đã thực sự ra đi. Các nghệ sĩ đến viếng, khi nhìn thấy mặt ông trong quan tài đều bật khóc nức nở.
    Vào lúc 19h ngày 1/12, sau khi thực hiện nghi thức khâm liệm tại nhà, linh cữu của NSƯT Quang Lý được đưa đến nhà tang lễ thành phố.
    Cáo phó thông tin về tang lễ của nghệ sĩ Quang Lý
    Linh cữu của ca sĩ Quang Lý được đặt tại nhà tang lễ thành phố. Sự ra đi của ông là nỗi mất mát rất đột ngột đối với gia đình và bạn bè.
    Trong sáng ngày 1/12, khi thông tin nghệ sĩ ưu tú Quang Lý ra đi được chia sẻ, không ai dám tin đây là sự thật, bạn bè, người thân đều phải gọi tới nhiều người để xác minh.
    Ngay cả người thân trong gia đình của nghệ sĩ đến lúc thực hiện nghi thức tang lễ vẫn còn chưa cảm nhận được rằng ông đã mất.
    “Cho đến lúc này tôi vẫn không tin mình đang làm tang lễ cho bố”, anh Hữu Duy, con trai trưởng của nghệ sĩ Quang Lý chia sẻ trong bàng hoàng khi đang cùng mọi người lo cho tang lễ của bố sau khi khâm liệm từ nhà và mang linh cữu sang nhà tang lễ. Anh cũng cho biết, em gái anh tại Đan Mạch khi hay tin bố mất cũng đã nhanh chóng book vé bay về trong chuyến bay sớm nhất, dự kiến sẽ có mặt tại TPHCM vào trưa ngày 2/12.
    Vợ chồng con trai trưởng của ca sĩ Quang Lý bên linh cữu của cha. Dù rất đau lòng nhưng anh vẫn nén nỗi đau để lo tang lễ cho cha

    Bà Minh Nguyệt – vợ ca sĩ Quang Lý buồn bã, không thiết làm gì khi chồng ra đi quá đột ngột. “Sáng nay chúng tôi còn đi tập thể dục về. Về nhà ông còn bảo mệt nên tôi pha sữa cho ông uống, chưa kịp gọi bác sĩ thì ông đã đi rồi”, bà chia sẻ trong nỗi đau buồn vì sự mất mát bất ngờ và đau đớn này.
    Nhiều người thân của gia đình từ Hải Phòng, Nam Định... đã bay ngay vào Sài Gòn khi hay tin ông mất. Có cả đoàn người vừa xuống máy bay còn chưa kịp ghé qua nhà cất hành lý đã đến thẳng nhà tang lễ. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy linh cữu của ông nằm đó đã bật khóc trong nghẹn ngào.
    Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu đã có mặt tại nhà nghệ sĩ Quang Lý khi hay tin ông mất. Ông cảm thấy rất đáng tiếc vì sự ra đi quá đột ngột này. “Trong đời tôi, tôi gặp những người bạn như Lý không nhiều. Người sống chân thành với nhau trong tình bạn, cả trong nghề và với khán giả, chúng tôi quý nhau còn ở sự say mê nghề thật sự, không phải vì danh tiếng”, nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu cho biết.
    Gia đình nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu gửi vòng hoa đến viếng nghệ sĩ Quang Lý
    Trong tối, nhiều nghệ sĩ đã nhanh chóng có mặt để chia buồn cùng gia đình và tiễn biệt ông.
    Nam ca sĩ Lân Nhã, một trong số những nghệ sĩ tham giam gia chương trình cùng ông có mặt từ rất sớm. Anh nói, sáng nay khi đang lồng tiếng phim, nhận được tin nhắn anh đã cảm thấy rất sốc. Với tin buồn khá đột ngột này, và quá xúc động khiến anh không thể tiếp tục làm việc mà phải đi về. Tối cùng ngày, anh cùng những đồng nghiệp đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình.
    MC Quỳnh Hương cũng có mặt từ sớm để viếng NSƯT Quang Lý, chị cho biết mình rất sốc khi hay tin ông đã mất. Bởi Ca sĩ Quang Lý tham gia chương trình của em gái mình làm, có nhiều điều khiến chị ngạc nhiên vô cùng, đó là sự trẻ trung, yêu nghề và hết lòng vì thế hệ nghệ sĩ đàn em, cháu đi sau.
    “Bởi vì lâu lắm rồi anh mới quay lại với âm nhạc bằng sự trẻ trung, hào hứng và làm những điều mà anh chưa bao giờ làm. Anh là một trong những nhân vật được yêu nhất trong dàn nghệ sĩ tham gia chương trình”, MC Quỳnh Hương chia sẻ bằng tất cả sự yêu thương, cảm mến mà chị đã dành cho nghệ sĩ Quang Lý.
    Đoàn nghệ sĩ đầu tiên đến viếng nghệ sĩ Quang Lý là những người vừa làm việc với ông trong gameshow đầu tiên mà ông tham gia, nhưng cũng là chương trình cuối cùng trong cuộc đời ông. Ở đây, mọi người đều kính nể và thương ông nhiều nhất không chỉ vì tuổi đời, tuổi nghề mà còn bởi sự hóm hỉnh, tươi vui.
    Hoàng Yến Chibi gắn bó nhiều với nghệ sĩ Quang Lý trong công việc trước khi ông qua đời nên cô vô cùng xúc động khi đến viếng. Ca sĩ Nhật Hạ cũng đau lòng vì cô vừa tham gia chương trình cùng ông và cảm thấy rất yêu mến sự chân thành và sự say mê với nghề của nghệ sĩ Quang Lý.
    Hoàng Yến đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy mặt của người cô vừa được gọi bằng Ba vừa ra đi
    Ca sĩ Nam Cường cũng không nén được xúc động
    Ca sĩ Thanh Ngọc và chồng thành kính, đau buồn khi đến viếng và thắp nhang cho ông
    Ca sĩ Kyo York thành kính thắp nhanh cho nghệ sĩ Quang Lý
    Ca sĩ Xuân Phú buồn bã nhìn mặt nghệ sĩ Quang Lý lần cuối
    Tang lễ của NSƯT Quang Lý sẽ diễn ra tại nhà tang lễ thành phố đến hết ngày 2/12. Lễ động quan được diễn ra vào lúc 6h50 ngày 3/12, sau đó được an táng tại nghĩa trang Củ Chi, TPHCM.
    Bài & ảnh:Băng Châu
    Nguồn tin: Dân Trí

    Giọng ca Hồ trên núi - NSƯT Quang Lý đã rời cõi tạm

    SKĐS - Nền âm nhạc nước nhà lại vừa đón một tin buồn khi NSƯT Quang Lý (1951) đã từ trần vào 1/12 tại nhà riêng, hưởng thọ 65 tuổi. Ông qua đời bởi một cơn nhồi máu cơ tim 
    Thông tin nghệ sĩ Quang Lý qua đời đã được gia đình nghệ sĩ này xác nhận. Quang Lý vốn là một nghệ sĩ được công chúng mến mộ và đồng nghiệp quý mến bởi tài năng, lòng yêu nghề và cả sự giản dị, tình cảm trong đời sống.
    Nghệ sĩ Quang Lý 1NSƯT Quang Lý
    NSƯT Quang Lý sinh ra trong một gia đình gốc Việt tại Thái Lan, sau đó, khi 9 tuổi, ông theo gia đình về sinh sống ở Hải Phòng. Do có giọng hát tốt, Quang Lý sau này được nhận vào Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đoàn ca múa nhạc Hải Phòng, rồi sau này là Đoàn văn công Đài Phát Thanh Giải Phóng và Đoàn ca múa nhạc Bông Sen cho đến bây giờ. Trước khi đột ngột qua đời, Quang Lý đã có 30 năm gắn bó với âm nhạc, với chất giọng ấm áp, tình cảm và có nội lực, Quang Lý chinh phục khán giả bằng những bài tình ca thuộc dòng nhạc truyền thống cách mạng như Hồ trên núi, Chảy đi sông ơi, Thuyền và biển… Chính vì những đóng góp lớn của Quang Lý cho nền âm nhạc Việt Nam nên ông  đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.
    Sinh thời, ngoài ca hát, NSƯT Quang Lý còn  giảng dạy thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và làm giám khảo nhiều cuộc thi hát trên truyền hình. Trong quãng đời hoạt động nghệ thuật của mình, NSƯT Quang Lý từng phát hành 2 album ca nhạc được công chúng đánh giá cao, đó là “Vọng âm sóng” (2006)  và“Cung trầm” (2009). Điều ấn tượng là trong album nhạc “Cung trầm” có nhiều ca khúc do NSƯT Quang Lý tự sáng tác, đánh dấu một bước phát triển tài năng vượt bậc của Quang Lý.
    Nghệ sĩ Quang Lý 2Dịp Tết nguyên đán 2017, khán giả sẽ còn được gặp lại và nghe NSUT Quang Lý hát trong chương trình “Hoán chuyển bất ngờ”
    Do NSƯT Quang Lý đột ngột qua đời nên khi biết tin, rất nhiều đồng nghiệp cảm thấy xót xa, tiếc nuối với một giọng ca đẹp, một con người đầy tình cảm. Ca sĩ Bảo Yến – người bạn thân thiết của NSƯT Quang Lý chi sẻ: “Tôi rất buồn khi biết tin anh Quang Lý qua đời. Trong cảm nhận của tôi, anh là một người đàn ông rất hiền, nhã nhặn, nhỏ nhẹ, dễ thương và đặc biệt không bao giờ cười lớn”.
    Trước đó, sáng 1/12, theo chia sẻ của vợ NSƯT Quang Lý, sớm nay hai vợ chồng còn tập thể dục cùng nhau. Nhưng khi về đến nhà, NSƯT Quang Lý bị nhồi máu cơ tim và ông qua đời ngay sau đó. Được biết, chương trình cuối cùng có sự tham gia của NSƯT Quang Lý là “Hoán chuyển bất ngờ”. Chương trình đã ghi hình xong và dự kiến sẽ ra mắt khán giả dịp Tết nguyên đán. Đây sẽ là chương trình cuối cùng mà  công chúng yêu nhạc có dịp được nhìn và thưởng thức giọng hát vốn rất điêu luyện của NSƯT Quang Lý.
    Quỳnh Hoa

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    NHÂN TÍNH 37

    BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

    ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32