Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 537
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Không tặc đầu hàng, vụ cướp máy bay ở Malta kết thúc
23/12/2016 18:24
(NLĐO) - Hai tên không tặc đã chiếm quyền kiểm soát một máy bay của hãng
hàng không Afriqiyah Airways tại Libya, buộc chiếc Airbus A320 phải
chuyển hướng đến Malta.
Đài RT cho biết trên máy bay chở 118 người, gồm 7 thành viên
phi hành đoàn. Chuyến bay mang số hiệu 8U209 xuất phát từ Sebha đến
Tripoli – Libya.
Thủ tướng Malta xác nhận vụ không tặc trên Twitter hôm 23-12 và thông báo lực lượng an ninh đã sẵn sàng làm nhiệm vụ.
Những tên không tặc đe dọa sẽ làm nổ tung máy bay. Tờ Times of Malta đưa tin một trong những nghi phạm có một quả lựu đạn. Chúng chưa đưa ra điều kiện.
Quân đội Malta đang theo dõi chiếc máy bay bị không tặc tại sân bay quốc tế Malta. Ảnh: REUTERS
Ảnh: Reuters
Chiếc máy bay đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Malta và đang bị đặc
nhiệm bao vây. Một số báo cáo cho biết không tặc tự nhận là người ủng hộ
cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.
Trong số 111 hành khách có 82 người đàn ông, 28 phụ nữ và 1 trẻ sơ
sinh. Phi công ban đầu muốn hạ cánh xuống Libya nhưng 2 tên không tặc từ
chối.
Sau khi hạ cánh tại sân bay Malta lúc 12 giờ 13 phút (giờ địa phương), đến 13 giờ 50 phút phụ nữ và trẻ em bắt đầu được rời khỏi máy bay.
Đài truyền hình Malta chiếu trực tiếp cảnh hành khách rời khỏi chiếc
máy bay bị không tặc. Thủ tướng Malta xác nhận 25 hành khách đầu tiên đã
được trả tự do.
Cuộc đàm phán giữa chính phủ Malta và những tên không tặc đang được
dẫn dắt bởi thiếu tướng Jeffrey Crumin, theo kênh truyền hình Malta.
Những tên không tặc tuyên bố đến từ nhóm Al Fatah Al Gadida.
Một quan chức Afriqiyah Airways cho biết 2 tên không tặc sẵn sàng trả tự do cho các hành khách nhưng chúng sẽ giữ lại phi công.
Thị trưởng TP Sebha - Libya cho biết một trong hai tên không tặc tên
là Musa Sha. Chúng đang muốn xin tị nạn tại Malta nhưng thông tin này
chưa được xác nhận. Sau khoảng 6 giờ hạ cánh xuống Malta, thành viên phi
hành đoàn cuối cùng được nhìn thấy rời khỏi máy bay cùng những tên
không tặc. Những tên không tặc bị bắt giữ ngay khi vừa rời khỏi máy bay,
dường như tự nguyện đầu hàng.
Thủ tướng Malta Joseph Muscat xác nhận trên Twitter rằng những tên
không tặc đã đầu hành và đang bị tạm giữ. Trong cuộc họp báo sau đó, thủ
tướng Malta cho biết không tặc không đưa ra yêu cầu nào trong quá trình
đàm phán. Chúng cũng không có vũ khí trên người.
Không hành khách nào bị thương.
Hiện có rất ít thông tin về 2 tên không tặc, chỉ biết chúng ngồi cạnh nhau ở phía sau máy bay.
Người trên máy bay được thả ra. Ảnh: tvm.com.mt
Vụ không tặc gần nhất được ghi nhận ở Malta là vào ngày 23-11-1985
khi một chiếc Boeing 737 của hãng EgyptAir bị chuyển hướng tới hòn đảo
này.
Tiếp theo là một cơn ác mộng kéo dài 24 giờ kết thúc bằng một vụ thảm
sát đẫm máu khiến 62 người chết khi biệt kích Ai Cập xông vào máy bay.
Chỉ có 1 trong 3 tên không tặc sống sót và hầu toà.
P.Nghĩa (Theo RT)
Công chức HN không được xăm hình, mặc váy ngắn
24/12/2016 01:20 GMT+7
-
Công chức viên chức Thủ đô sử dụng trang phục công sở lịch sự (mặc áo
có ống tay, cổ áo, mặc váy dài đến gối), không xăm hình, sử dụng nước
hoa phù hợp...
Theo Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Tô Văn
Động, “Bộ quy tắc ứng xử cơ quan, đơn vị hành chính TP Hà Nội” dự kiến
được phê duyệt và ban hành ngay vào ngày đầu tiên của năm 2017.
Theo
dự thảo, Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong cơ quan nhà nước TP Hà Nội có 6 chương, 16 điều, với mục đích
xây dựng nền hành chính thủ đô chuyên nghiệp, chuẩn mực và hiệu quả.
Một
số quy tắc cụ thể được đưa ra là trang phục khi đến công sở nên lịch
sự, gọn gàng: Sử dụng trang phục công sở lịch sự (mặc áo có ống tay, cổ
áo; mặc váy dài đến gối); đầu tóc gọn gàng; không xăm hình, vẽ hình phản
cảm; sử dụng trang sức, mỹ phẩm, nước hoa phù hợp.
Trong ứng xử
với đồng nghiệp: Không quảng cáo, vận động, mời gọi đồng nghiệp và công
dân mua, bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ có tính chất kinh doanh trong
giờ hành chính.
Ứng xử với người dân thì không gây căng thẳng, bức
xúc, uy hiếp, tấn công người dân. Nếu có va chạm, cần nghiêm túc nhận
khuyết điểm và chủ động giải quyết với tư cách cá nhân, không ảnh hưởng
đến cơ quan, đơn vị, tổ chức.
Còn tại khu dân cư thì không tổ chức
các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân
gia, mừng thăng chức... linh đình, phô trương, lãng phí, ảnh hưởng đến
cộng đồng dân cư…
Đối tượng áp dụng của Bộ quy tắc là công chức
đang làm việc trong các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính
trị - xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
thành phố Hà Nội.
Theo ông Tô Văn Động, để ban hành được bộ quy
tắc ứng xử, Sở đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu đánh giá thực trạng,
điều tra xã hội học tại nhiều địa bàn của TP.
"Quy trình xây dựng
Bộ quy tắc rất chặt chẽ, công phu và TP rất thận trọng khi đưa ra quy
chế. Tuy nhiên, Bộ quy tắc khi ban hành có được cán bộ, công chức, viên
chức đón nhận hay không mới là điều mong đợi”, ông Động nói.
Ông
cũng cho hay, Bộ quy tắc không phải văn bản pháp quy, mà đưa ra chuẩn
mực chung, khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện. Hương Quỳnh
Ô tô vào trung tâm TPHCM thu phí theo kích thước xe
Mức thu phí ô tô vào trung tâm TPHCM sẽ căn cứ vào kích thước phương
tiện, cụ thể là căn cứ theo xe ô tô tiêu chuẩn (loại bốn chỗ). Xe càng
lớn quy đổi theo kích thước xe tiêu chuẩn thì phải nộp phí càng nhiều.
Các tuyến đường ra vào cửa ngõ TPHCM cũng nườm nượp ô tô và thường xuyên bị ùn tắc.
Chiều nay, 23/12, ông Lâm Thiếu Quân, giám đốc công ty cổ phần công
nghệ Tiên Phong (ITD) cho biết, ITD đang tính toán lại mức phí ô tô vào
trung tâm. Mức phí sau khi điều chỉnh chắc chắn phải cao hơn so với mức
đề xuất trong đề án trình từ năm 2011 (từ 30 - 50 nghìn đồng/lượt) do
phải tính yếu tố trượt giá, lạm phát trong 5 năm qua.
Mức phí sẽ căn cứ vào kích thước phương tiện, cụ thể là căn cứ theo
xe ô tô tiêu chuẩn (loại bốn chỗ). Xe càng lớn quy đổi theo kích thước
xe tiêu chuẩn thì phải nộp phí càng nhiều. Sắp tới khi tính mức phí sẽ
căn cứ vào xe tiêu chuẩn và năng lực thông hành của tuyến đường.
“Sử dụng công nghệ nào thì hiện nay ITD cũng chưa chốt vì ứng với mỗi
công nghệ, kinh phí đầu tư sẽ khác nhau. Trong vòng ba tháng, ITD phải
trình lại đề án này cho Sở Giao thông vận tải TPHCM”, ông Quân nói.
Khu vực dự kiến thu phí ô tô vào trung tâm.
Đại diện Sở GTVT TPHCM cho biết nếu được cơ quan có thẩm quyền thông
qua, đến quý 4/2017 TPHCM có thể triển khai thu phí ô tô vào nội đô. Sử
dụng nguồn thu này vào mục đích gì thì hiện nay chưa cụ thể nhưng có thể
bổ sung vào nguồn phí sử dụng đường bộ đang thiếu trầm trọng hoặc phân
bổ vào nguồn trợ giá xe buýt. Cơ quan có thẩm quyền quyết định là HĐND
và UBND TPHCM.
Trong khi đó, các đơn vị vận tải tiếp tục bày tỏ sự không đồng tình
với việc thu phí ô tô vào trung tâm thành phố. Chủ tịch Hiệp hội taxi
TPHCM cho rằng giải pháp này không khả thi. Nếu cần phải đi vào trung
tâm thì mất vài chục nghìn đồng người dân vẫn phải đi. Phần phí này các
hãng taxi không nộp mà tính vào giá cước nên bị thiệt thòi vẫn là người
dân.
Còn theo Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Mai Linh Phạm Minh Sương thì việc
thu phí sẽ làm tăng giá thành vận tải và tăng chi phí đi lại của người
dân trong lúc mạng lưới xe buýt chưa thực sự thuận tiện. Nếu kiên quyết
triển khai, TPHCM chỉ nên thu phí với ô tô cá nhân. Không thu phí xe
buýt và taxi để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành
khách công cộng.
Theo Huy Thịnh (Tiền Phong)
Sinh viên Sài Gòn chế tạo robot múa rối nước
Sự
tích Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thánh Gióng, Hồ Gươm... được sinh viên năm
nhất Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tái hiện bằng những robot múa rối
nước.
Hơn 30 nhóm sinh viên khoa Cơ khí chế tạo máy (Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TP HCM) tham gia cuộc thi múa rối tự động tại sân trường, tối 23/12.
Sản phẩm dự thi là những robot điều khiển từ xa, được thiết kế làm đồ án
cho môn "Nhập môn cơ điện tử".
Robot múa rối của tiết mục Sự tích Hồ Gươm. Ảnh: Mạnh Tùng
Lấy ý tưởng sự tích Hồ Gươm, Vũ Nhật Tú cùng nhóm bạn mất 3 tuần thiết
kế robot thuyền chở vua Lê Lợi và một robot Rùa thần. Kịch bản với thời
lượng 3 phút tái hiện câu chuyện vua Lê cùng quần thần bơi thuyền ra hồ
Tả Vọng thì Rùa thần nổi lên, đòi gươm báu.
"Các thiết bị được chúng tôi mua, một số ít được tái chế từ máy móc cũ
và tận dụng chai nhựa, các miếng xốp có sẵn. Vừa làm, vừa sửa chữa rất
nhiều mới có được sản phẩm hoàn chỉnh", Tú cho biết.
Trong khi đó, nhóm Trần Nghĩa Tường lấy ý tưởng cuộc chiến của Sơn
Tinh, Thủy Tinh để chế tạo 2 robot múa rối tượng trưng cho hai nhân vật
này. Robot nổi trên mặt nước nhờ chiếc phao và giao chiến với nhau,
tranh giành Mỵ Nương.
"Khó nhất là làm sao cho cử động của robot phải uyển chuyển thì tiết mục của mình mới hấp dẫn", nam sinh chia sẻ.
Tại cuộc thi, các đội khác cũng lấy ý tưởng từ chuyện cổ tích Thánh
Gióng, Cô gái quàng khăn đỏ, Ông lão đánh cá và con cá vàng... để thiết
kế robot. Tuy nhiên, khi biểu diễn nhiều đội đã thất bại ngay từ những
giây đầu tiên khi robot mới ra sân khấu đã lật ngửa hoặc động cơ không
chạy.
Một tiết mục robot múa rối tại cuộc thi. Ảnh: Mạnh Tùng
PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh, Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy cho biết,
cuộc thi nhỏ này vừa là sân chơi cho sinh viên năm nhất, vừa là bài kiểm
tra môn học. Dự kiến đầu năm sau, trường sẽ tổ chức cuộc thi
thiết kế chế tạo các robot rối nước có thể tự giao tiếp với nhau với một
kịch bản có sẵn
"Chúng tôi muốn có những robot múa rối thay cho người điều khiển, với ý
nghĩa đưa ứng dụng công nghệ kỹ thuật trong nghệ thuật truyền thống",
ông Thịnh cho biết.
(GDVN) - Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Quốc hội
đã chính thức công bố Nghị quyết kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, có phê
phán ông Vũ Huy Hoàng.
Cụ thể, Nghị quyết đặt ra yêu cầu đối với lĩnh vực Nội vụ nói rõ:
Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương
nhiệm kỳ 2011 - 2016 trước Quốc hội và cử tri cả nước do đã có những vi
phạm về công tác cán bộ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ nêu trên, gây
hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ
Công thương, gây bức xúc trong xã hội, được nhiều đại biểu Quốc hội quan
tâm chất vấn.
Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Ông Vũ Huy Hoàng bị phê phán trước toàn dân. ảnh: TTXVN.
Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, quản lý cán bộ, làm tốt việc
thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai
phạm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý
và người đứng đầu.
Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản quy
phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, tạo cơ sở pháp lý đồng
bộ để xử lý công bằng và nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ,
công chức, viên chức, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.
Nghị quyết của Quốc hội cũng yêu cầu tổ chức thực hiện có hiệu quả
công tác khen thưởng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; khẩn trương
tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên
chức trong hệ thống hành chính nhà nước và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về
cán bộ, công chức, viên chức.
Có giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức đối
với cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng đẩy mạnh đổi mới chế độ công
vụ, công chức, xây dựng nền hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiệu
quả.
Nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật; bảo đảm công
khai, minh bạch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời
phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong tuyển dụng, quy
hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ không đúng quy
định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong
các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Ngọc Quang
Những sao Việt nào sẽ kết hôn để chào năm mới 2017?
19:30 ngày 23/12/2016
Sau nhiều sóng gió trong chuyện
tình cảm, khán giả mong đợi những cặp đôi này sẽ có được cái kết viên
mãn bằng một đám cưới chính thức.
Khánh Thi - Phan Hiển
Chuyện tình thầy trò của Phan Hiển -
Khánh Thi khá ồn ào và được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bởi họ
khá chênh lệch về tuổi tác. Trải qua nhiều sóng gió, có những lúc hiểu
nhầm tưởng như không giải quyết được. Nhưng sau tất cả, khán giả vẫn
thấy họ ở bên nhau, hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.
Phan Hiển cho biết, những ồn ào của dư
luận đã qua và giờ anh khá thoải mái và cởi mở khi ai đó hỏi chuyện về
gia đình. Sự ra đời của Kubi cũng như một sợi dây gắn kết Khánh Thi với
Phan Hiển và gia đình nhà chồng.
Ảnh cưới của Khánh Thi và Phan Hiển. Ảnh: Ảnh: Trí thức trẻ.
"Thực ra, chuyện tình của chúng tôi cho
tới lúc công khai thì dư luận mới biết, chứ thực ra những người thân và
bạn bè của chúng tôi đều biết cả. Nhiều đồn đoán rằng mối quan hệ của
Khánh Thi với gia đình tôi không được tốt. Đó là lời đồn đoán, tôi coi
đó như cái gì đó rất ảo, mà ảo thì nó không ảnh hưởng tới cuộc sống của
tôi. Thực ra ba mẹ chúng tôi rất yêu thương Khánh Thi và con tôi. Ngay
như hôm nay đi diễn, ông bà nội Cu Bi cũng đang chăm sóc con tôi", Phan
Hiển chia sẻ.
Điều mà khán giả còn chờ đợi ở cặp đôi
chính là một đám cưới, một cái kết đẹp cho chuyện tình chênh nhau 12
tuổi của Khánh Thi và Phan Hiển.
Khi được hỏi về đám cưới, Phan Hiển cho biết, cả hai dự định sẽ tổ chức vào cuối năm 2017 sau khi có em bé thứ hai.
Tim - Trương Quỳnh Anh
Khi Tim và Trương Quỳnh Anh đến với nhau đã vấp phải sự phản đối của gia đình, bạn bè Quỳnh Anh. Bởi nam ca sĩ Một vòng trái đất
vốn nổi tiếng đào hoa. Tuy vậy, nghe theo lời trái tim mách bảo, Quỳnh
Anh chấp nhận chuyển về sống chung với Tim và sinh con cho nam ca sĩ mà
không màng đến danh phận.
Tim - Trương Quỳnh Anh sẽ làm đám cưới sau 6 năm yêu nhau. Ảnh: Sĩ Hiếu
Cuộc sống vợ chồng nhiều mâu thuẫn, đỉnh điểm đã có lúc nữ ca sĩ Thế nhé anh
phải bế con ra khỏi nhà. Song không vì thế mà cả hai rời xa nhau, sau
những cãi vã, Tim thức tỉnh nhận ra bản thân anh đã làm vợ phải khóc quá
nhiều.
Tháng 8 vừa qua, sau 6 năm chung sống, Tim đã bí mật cầu hôn Quỳnh Anh tại rạp chiếu phim khiến nữ diễn viên vô cùng xúc động.
Đám cưới của cặp đôi dự định sẽ được tổ chức vào đầu năm 2017.
Diễn viên Lê Phương và bạn trai kém tuổi
Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Quách Ngọc
Ngoan và lùm xùm chuyện tình với Quý Bình, Lê Phương cuối cùng đã tìm
thấy bến đỗ bình yên của cuộc đời với bạn trai kém cô 7 tuổi - ca sĩ
Phạm Trung Kiên.
Trước đó, Lê Phương từng tâm sự, trước
khi bắt đầu mối quan hệ, cô lo lắng rất nhiều. Tuy nhiên, chính bạn trai
là người trấn an cô bằng những hành động cụ thể.
Lê Phương tìm được bến đỗ hạnh phúc với bạn trai kém 7 tuổi. Ảnh: Bảo Lê
Trước thông tin về đám cưới lần hai, Lê
Phương cho biết khi nào cô gửi thiệp cưới thì mọi người sẽ biết. Tuy
nhiên, theo một người bạn thân của nữ diễn viên gốc Trà Vinh, cô và bạn
trai đã lên kế hoạch đám cưới vào đầu tháng 1 năm 2017 tới đây.
Đồng thời, người này cũng tiết lộ thêm
cặp đôi đã đăng kí kết hôn và chụp ảnh cưới vào hồi tháng 8 vừa qua. Cặp
đôi cũng chọn trang phục của NTK Minh Châu cho ảnh cưới cũng như trong
lễ kết hôn.
Người hâm mộ rất mong chờ được chứng kiến niềm hạnh phúc của Lê Phương sau tất cả những sóng gió mà cô đã trải qua.
Người đẹp chuyển giới Lâm Chi Khanh
Lâm Chi Khanh mới đây thông báo cô đã
chuyển tên thành Lâm Khánh Chi, đồng thời người đẹp cũng tung ra loạt
ảnh cưới và chia sẻ cô sẽ lên xe hoa với bạn trai vào đầu năm 2017.
Trước đó, Lâm Chi Khanh cũng từng công
khai tình cảm với bạn trai Nguyên Cường, cả hai đã dự định kết hôn. Sau
đó không lâu, hai người chính thức chia tay sau 3 năm hẹn hò mà theo lời
Lâm Chi Khanh, mối tình đó để lại trong cô "một nỗi buồn tan nát".
Sau mối tình với Nguyên Cường, Lâm Chi
Khanh "nối lại tình xưa" với mối tình đầu năm 18 tuổi của cô, Kenny
Thắng hiện Việt kiều Mỹ. Lâm Chi Khanh chia sẻ đây là người bạn trai đầu
tiên trong đời của cô và cả 2 yêu nhau lúc cô vẫn còn là một người con
trai.
Lâm Chi Khanh tâm sự:"Mất anh ấy, tôi không sống nổi". Ảnh: NVCC
Tuy nhiên, mối tình cũng nhanh chóng kết
thúc bởi Lâm Chi Khanh phát hiện bạn trai đã lừa dối mình và cô buộc
phải quyết định chấm dứt mối quan hệ yêu đương với người đàn ông đặc
biệt này.
Có thể nói, đường tình duyên của nữ
hoàng chuyển giới cũng trải qua nhiều thăng trầm. Bởi vậy khi cô tuyên
bố sắp kết hôn, nhiều khán giả mừng cho nữ ca sĩ và mong cô tìm được bến
đỗ bình an.
Lâm Chi Khanh tâm sự, chồng cô là người
Bắc và anh rất chiều chuộng nữ ca sĩ. Người đẹp rất hạnh phúc khi chồng
luôn bên cạnh động viên, chia sẻ. Với cô, anh là động lực lớn để cô tỏa
sáng trong sự nghiệp hết mình, bởi cô là người sống rất nặng tình cảm.
MC Thành Trung và bạn gái Ngọc Hương
Cặp đôi Thu Phượng và Thành Trung kết
hôn vào năm 2009. Nhưng sau ba năm chung sống, họ quyết định đường ai
nấy đi dù đã có với nhau một cô công chúa Vi An, đặt tên ở nhà là bé
Zon.
Sau khi ly hôn, Thành Trung tìm được
hạnh phúc mới bên cô bạn gái xinh đẹp làm tiếp viên hàng không, đồng
thời anh sống và làm việc chủ yếu tại Hà Nội. Còn Thu Phượng một mình
nuôi con ở TP.HCM.
Thành Trung và bạn gái Ngọc Hương. Ảnh: FBNV
Chuyện tình của Thành Trung và Ngọc
Hương từng bị công chúng lên án vì những lùm xùm lời qua tiếng lại giữa
cặp đôi và vợ cũ của nam MC. Nữ tiếp viên hàng không bị cho là "hỗn láo"
khi có những lời lẽ không hay với vợ cũ của bạn trai.
Quá mệt mỏi với những ồn ào không đáng
có, Thành Trung đã lên facebook xin lỗi thay cho bạn gái của anh. Sự
việc cũng theo đó mà dần lắng xuống.
Mới đây, MC của The Remix đã up
một tấm ảnh kèm theo câu nói: "Thêm một bước nữa trên "con đường của
chúng mình". Lạc với Thành Trung, anh cho biết, đúng là sau Tết nguyên
đán 2017, Thành Trung sẽ làm đám cưới với Ngọc Hương sau 3 năm yêu và
tìm hiểu nhau.
Kẻ sung sướng, người thê thảm trong những màn cầu hôn, tỏ tình gây sốt nhất năm 2016
Nhiều bạn trẻ có xu hướng tỏ
tình cầu hôn công khai với hoa, nến và quà, tuy nhiên không phải ai cũng
nhận được cái kết có hậu. Cùng điểm lại những vụ tỏ tình, cầu hôn gây
xôn xao nhất năm 2016.
“Mắt tròn mắt dẹt” với màn tỏ tình của cặp đôi "đũa lệch"
Màn tỏ tình độc đáo diễn ra đúng ngày
20/10 từng khiến dân mạng chao đảo. Cặp đôi có ngoại hình khá chênh
lệch, chàng trai mặc sơ mi trắng, quần âu, nhìn bảnh bao nhưng vóc dáng
nhỏ bé, trong tay ôm chú gấu bông cao 1,8m. Trong khi đó, bạn gái lại
cao hơn anh nửa cái đầu, thân hình cao lớn và mặc đồ đen "hầm hố".
Màn cầu hôn gây bão của cặp đôi "đũa lệch"
Hai người đứng cạnh nhau đã gây chú ý
lại thêm màn “khoá môi” nóng bỏng nơi công cộng nên càng nhận được nhiều
ánh mắt tò mò. Những người hóng chuyện đã đưa hình ảnh màn tỏ tình này
lên mạng xã hội và hình ảnh rất nhanh trở thành đề tài bàn luận nóng
hổi.
Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên với màn tỏ
tình này và thậm chí cho rằng đây chỉ là sự dàn dựng có chủ đích. Tuy
nhiên bên cạnh đó, khá nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ sự chủ động tự tin
của chàng trai kia và khuyên mọi người không nên phán xét.
“Chuyện tình yêu của người ta đừng nhìn bề ngoài mà phán xét. Chúc hai bạn hạnh phúc dài lâu”, bạn Tuấn Nguyễn bình luận.
Nam sinh hứng trọn chậu nước vào người khi tỏ tình giữa sân trường
Đã có vô số những màn tỏ tình phải nhận
cái kết đắng vì xui xẻo. Một nam sinh của trường phổ thông tại Hà Nội đã
đứng giữa sân trường hát bài "Lời muốn nói" và giơ tấm biển hình trái
tim để tỏ tình. Dù đôi khi sai lời và chệch nhịp nhưng vẫn nhận được sự
hưởng ứng nồng nhiệt từ những người xung quanh.
Nam sinh ăn trọn thau nước vì tỏ tình
Sau khi kết thúc màn trình diễn, một bạn
nữ đứng từ tầng 3 đã hất nguyên một chậu nước vào chàng trai này nhưng
không trúng. Không bỏ cuộc, chàng trai tiếp tục giơ bảng có hình trái
tim cùng đóa hoa hồng và lần này, đã bị chậu nước thứ 2 làm cho ướt
hết...
Sau khi chia sẻ, clip đã nhận được nhiều
ý kiến hài hước từ cư dân mạng. "Không yêu thì thôi, làm gì mà hắt nước
vào người ta thế. Khổ thân cậu bạn lấy hết dũng khí hát xong bị tạt
thẳng nước vào người, chắc lần sau sợ khỏi tỏ tình luôn", P.A nói.
Vụ tỏ tình của chàng trai xui xẻo kia
cũng là bài học cho khối anh chàng thích thể hiện, khi mà nhân vật nữ
chính không bao giờ mê truyện ngôn tình.
Sinh viên Kinh tế livestream tỏ tình
Chuẩn bị nến, bóng bay và cả đội ngũ hỗ
trợ công phu, chàng nam sinh đã có màn tỏ tình lãng mạn tại kí túc xá
trường đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội). Màn tỏ tình đã thu hút hàng
trăm sinh viên trường KTQD chứng kiến tận mắt và hàng ngàn dân mạng khác
được theo dõi trực tiếp qua live stream trên Facebook.
Mở đầu, một nhóm các chàng trai cuốn hút sự quan tâm của sinh viên
trong kí túc xá bằng một màn flashmob tập thể. Tiếp nối ngay sau đó là
màn ca hát với đàn guitar khá du dương. Kết thúc màn ca hát, nữ nhân vật
chính mới xuất hiện, là một cô gái khá xinh xắn, trắng trẻo. Khi cô
xuất hiện, các bạn sinh viên ở xung quanh không ngừng hò reo.
Sinh viên kinh tế tỏ tình với bóng bay và nến lãng mạn
Cô gái được dẫn tới trước mặt nam nhân vật chính đang đợi sẵn với
chùm bóng bay khá to. Quanh hai bạn trẻ, một vòng nến hình trái tim được
thắp sáng tạo hiệu ứng khá lãng mạn.
Chàng trai nắm lấy tay cô gái rồi nhanh chóng rời đi, để lại "khán
giả" ngơ ngác và liên tục hò hét câu "Hôn đi, hôn đi". Hàng trăm bạn nữ
bày tỏ sự ghen tỵ khi chứng kiến cảnh tượng lãng mạn như vậy.
Chàng trai cầu hôn gây náo loạn tại Nhà hát lớn
Màn cầu hôn dưới ánh nến lãng mạn, có đủ
hoa, bóng bay, những món quà hấp dẫn và sự reo hò cổ vũ của mọi người
chính là cảnh tượng mà vô số cô gái nằm mơ đã tưởng tượng mình là nữ
chính. Và cô bạn có nickname Nắng Hồng (21 tuổi, Hải Phòng) đã nhận được
điều may mắn ấy trong đúng ngày sinh nhật của mình.
Bạn trai của cô là anh chàng có nickname
Hoàng Anh Tatoo (Hải Phòng). Trước trung tâm Nhà hát lớn thành phố Cảng
Hải Phòng, anh chàng đã chuẩn bị công phu nến hình trái tim, những món
quà hấp dẫn, bong bóng nhiều màu sắc và hoa rực rỡ để cầu hôn bạn gái.
Khi đồng hồ điểm đúng khoảnh khắc nữ chính tròn 21 tuổi, Hoàng Anh đã
quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn cô. Trước tình cảm chân thành của bạn trai,
nhân vật nữ chính gật đầu đồng ý.
Màn cầu hôn đã nhận được sự ủng hộ rất
lớn từ cộng đồng mạng. Rất nhiều người gửi đến cặp đôi dễ thương này
nhiều lời chúc phúc, khen tặng hoặc thậm chí tag tên người yêu vào để
cùng học tập.
Đoạn video được cho là ghi lại cảnh cầu hôn của một anh
chàng người Trung Quốc dưới trời mưa tầm tã nhưng không được đáp lại
hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận nước này.
Màn cầu hôn trên đỉnh đèo "đệ nhất hùng quan" Mã Pí Lèng
Cư dân mạng truyền tay nhau một clip dài
hơn 1 phút chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi trẻ Việt Nam:
chàng trai quỳ gối cầu hôn bạn gái ngay trên đỉnh núi Mã Pí Lèng, Hà
Giang.
Giây phút lãng mạn của cặp uyên ương
giữa thiên nhiên hùng vĩ, hiểm trở đã khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng
mộ. Chỉ sau vài giờ chia sẻ, clip đã nhận được gần 500.000 lượt xem và
nhiều bình luận từ dân mạng. Một bạn bình luận "Hạnh phúc phát ghen tỵ.
Mình mà được cầu hôn đã thích rồi chứ chẳng nói còn đi xa mà lại đi cùng
nhau xong lại được mọi người chứng kiến, lại lên tận chỗ phong cảnh hữu
tình thế này".
Theo những thông tin được tiết lộ thêm,
chàng trai đã 'ủ mưu' màn cầu hôn độc đáo này từ TP HCM vào đến tận mảnh
đất cực Bắc Hà Giang.
Chính sự lãng mạn bất ngờ và đầy tâm ý
của chàng trai đã khiến 'nữ chính' cảm động rơi nước mắt và chẳng thể
buông lời từ chối. Cô bạn đã run run xúc động và đến chính chàng trai
cũng run chẳng kém khi đeo nhẫn cầu hôn cho bạn gái ở độ cao hơn 2000m.
Cảnh cầu hôn trên đỉnh núi của anh chàng
đã khiến dân mạng nổ ra làn sóng tranh luận. Dẫu vậy, việc cầu hôn ai
đó để bước vào cuộc sống hôn nhân, gắn bỏ cả một đời luôn là điều thiêng
liêng, lãng mạn, mỗi người có một cách yêu, cách nghĩ và cách thực hiện
khác nhau.
Ngoài màn tỏ tình siêu bá đạo, Phương Anh luôn nhắc đến
cảm giác an toàn mỗi khi ở bên cạnh bạn trai cao 1m90 trong suốt 2 năm
tình yêu mật ngọt của mình.
Nguyễn Trang (TH)
/
Tintuc.com.vn
Bắt giữ Bạch Như Phong, con trai tên cướp khét tiếng một thời Bạch Văn Chanh
20:24 ngày 23/12/2016
CAQ Đống Đa, Hà Nội vừa lập
chuyên án đấu tranh với tội phạm về ma túy có sử dụng trái phép vũ khí
quân dụng. Qua đó bắt giữ đối tượng Bạch Như Phong, con trai của Bạch
Văn Chanh, tên cướp khét tiếng.
Đối tượng Bạch Như Phong.
Kế hoạch vây bắt đối tượng có "hàng nóng"
Một cán bộ điều tra Đội CSĐTTP về ma túy
- CAQ Đống Đa, Hà Nội cho biết, qua công tác rà soát địa bàn, nắm bắt
tình hình tội phạm trong thời gian qua, các trinh sát phát hiện 1 đối
tượng thường xuyên vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lạng Sơn về Hà Nội
tiêu thụ. Đặc biệt đối tượng này luôn mang theo súng bên người.
Công an xác định đối tượng trên là Bạch
Như Phong, Sn 1992, trú tại số 163 đường Tam Thanh, phường Tam Thanh,
tỉnh Lạng Sơn, là con trai của tên cướp khét tiếng trong những năm 1990 –
Bạch Văn Chanh, lì lợm, máu lạnh và giết người không ghê tay.
Đầu tháng 12-2016, Đội CSĐTTP về ma túy
báo cáo BCH CAQ Đống Đa xác lập chuyên án mang bí số 009Z để đấu tranh
với đối tượng Bạch Như Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và
tàng trữ vũ khí quân dụng.
Qua nắm bắt tình hình, các trinh sát
nhận định ngày 18-12, đối tượng Phong sẽ từ Lạng Sơn về Hà Nội gặp “đối
tác” để thỏa thuận mua bán 2kg ma túy đá. Đối tượng lưu trú tại phòng
702 khách sạn Ngọc Lan 1, số 35 Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận
Đống Đa. Ban chuyên án quyết định bắt giữ đối tượng.
Khẩu súng đã lên đạn, hộp tiếp đạn và đao, Phong đặt cạnh ghế lái xe ô tô
Dưới sự chỉ đạo của BCH CAQ Đống Đa, Đội CSĐTTP về ma túy phối hợp cùng CAP Ngã Tư Sở tổ chức mật phục, vây bắt đối tượng.
Đúng 13h00 ngày 19-12, khi thấy đối
tượng một mình lái xe ô tô tới trước cửa khách sạn Ngọc Lan 1, tổ công
tác đã ập vào vào bắt giữ. Thu giữ trên xe ô tô, cạnh ghế lái 1 khẩu
súng K54 đạn đã lên nòng; 3 hộp tiếp đạn và 29 viên đạn; 1 thanh đao.
Đấu tranh tại chỗ Phong khai nhận: số vũ
khí trên đối tượng mua của một người đàn ông tên Lừ ở biên giới Trung
Quốc với giá 15 triệu đồng. Phong đang có hẹn gặp Đ.M.T, Sn 1991, quê ở
tỉnh Lạng Sơn và N.L.Th, Sn 1992, trú ở phường Phương Mai, quận Đống Đa,
tại phòng 702 của khách sạn để thỏa thuận giao dịch mua bán ma túy. T.
và Th. là 2 đối tượng quen biết qua các mối quan hệ xã hội của Phong.
Tiến hành kiểm tra khách sạn Ngọc Lan 1,
tổ công tác phát hiện Đ.M.T đang đứng ở quầy lễ tân khách sạn. Tổ công
tác đã mời T. về trụ sở Công an để làm việc.
Kiểm tra phòng 702 của khách sạn, trong
phòng lúc này có N.L.Th., tổ công tác phát hiện, thu giữ trên giường gần
4gam ma túy cùng 1 coóng (dụng cụ dùng để sử dụng ma túy) có dính ma
túy.
Lời khai của đối tượng có cuộc sống “phiêu bạt giang hồ”
Tại cơ quan điều tra Bạch Như Phong khai
nhận, sáng ngày 18-12, T. gọi điện cho Phong nói là có khách muốn mua
5kg ma túy đá. Phong bảo T. đang có sẵn 2 kg ma túy đá, bán với giá 320
triệu đồng/kg.
Ngay tối ngày 18-12, Phong về Hà Nội,
thuê phòng 702 khách sạn Ngọc Lan 1. Sau đó gọi T. và Th. đến khách sạn
cùng sử dụng ma túy. Số ma túy bị Công an thu giữ là của Phong đem từ
Lạng Sơn về để sử dụng.
Còn T. khai nhận, Phong gọi điện cho T.
nói có 2kg ma túy đá muốn bán với giá 320 triệu đồng/kg. Nếu T. tìm được
mối mua ma túy thì Phong sẽ đem ma túy về Hà Nội để giao. T. cũng đã
tìm được một người phụ nữ tên Ng. đồng ý mua với giá 340 triệu đồng/kg.
Ngày 19-12, T. hẹn người phụ nữ trên đến
khách sạn để thỏa thuận giao dịch 1kg ma túy đá. Sau đó, T. bảo Phong
lấy ma túy để đưa cho Ng. nhưng Phong chưa lấy được ma túy thì bị bắt
giữ.
Khẩu K54 cùng 19 viên đạn, 3 hộp tiếp đạn bị thu giữ.
Theo hồ sơ vụ án, Bạch Như Phong từng có
1 tiền án về tội cướp tài sản và 2 tiền sự về hành vi tàng trữ ma túy;
đi cải tạo trường giáo dưỡng.
Cán bộ điều tra cho biết, Phong là đối
tượng lì lợm và có máu lạnh không kém người cha Bạch Văn Chanh. Đối
tượng luôn đem theo súng bên người, đạn đã lên nòng. Khi giao dịch mua
bán trái phép chất ma túy với “đối tác” Phong luôn thể hiện sự khôn
ngoan và đề phòng cao độ qua các bài “thử” đối tác, chứ không dễ dàng
giao ngay ma túy. Tại cơ quan điều tra, sự “lắt léo” trong lời khai của
Phong khiến cho cán bộ điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh.
Bạch Như Phong là 1 trong số nhiều người
con của Bạch Văn Chanh (Chanh có nhiều vợ). Khi Phong vừa được sinh ra
thì người cha bị tử hình. Do từ nhỏ đã thiếu sự quản lý của người thân,
không được học hành (học hết lớp 2) nên cuộc đời Phong đã sớm đi theo
vết xe đổ của người cha. Dù ít tuổi nhưng bản tính côn đồ, hung hãn,
sống lang bạt khắp nơi, thường xuyên giao lưu với các đối tượng xã hội
đen, các trùm buôn ma túy ở Lạng Sơn và Trung Quốc.
Hiện, CAQ Đống Đa đang tạm giữ Bạch Như
Phong về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và đang củng cố
tài liệu về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.
P.Hà
/
Anninhthudo.vn
Không tặc cướp máy bay Libya đòi trả tự do cho con trai ông Gaddafi
20:37 ngày 23/12/2016
Theo Sputnik, những kẻ chiếm giữ
máy bay Libya hôm 23/12 đưa ra yêu sách đòi trả tự do cho con trai của
nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Flickr)
Theo Sputnik, truyền thông đưa
tin, những kẻ chiếm giữ máy bay A320 của hãng hàng không Afriqiyah
Airways chở 118 người từ Libya bị buộc chuyển hướng tới Malta, đã đưa ra
yêu sách đòi trả tự do cho con trai của nhà lãnh đạo Libya Muammar
Gaddafi.
Trước đó, truyền hình nhà nước Malta đưa tin 2 kẻ tấn công máy bay Libya có lựu đạn và đe dọa cho nổ tung máy bay này.
Phi công lái máy bay A320 của hãng hàng
không Afriqiyah Airways chở 118 người nói trên đã thông báo với tháp
kiểm soát không lưu ở sân bay Mitiga của Tripoli (Libya) rằng máy bay
này đã bị không tặc.
Sau đó, giới chức sân bay đã không thể liên lạc được với viên phi công nữa.
Chính quyền Tripoli cũng đã xác nhận thông tin máy bay Libya bị tấn công chuyển hướng sang Malta.
PV
/
www.vietnamplus.vn
Không bỏ cuộc kể cả khi chỉ còn 1% cơ hội sống, CEO bị ung thư trở thành "soái ca 6 múi"
Vân Hồng |
60
Câu chuyện về người giám đốc bị ung thư sẽ khiến bạn vừa khâm phục,
vừa xúc động. Việc biến 1 cơ thể gầy gò xanh xao thành "soái ca 6 múi"
đối với anh là một phép màu lạ.
Anh
Lý Âu, 46 tuổi, là một giám đốc thành đạt sống tại Đài Loan. Anh muốn
kể câu chuyện của đời mình như là một thông điệp chia sẻ yêu thương dành
cho bệnh nhân ung thư.
Năm 2014, đang bình thường khỏe mạnh, bỗng nhiên anh thấy có dịch như mủ chảy ra ở tai, thi thoảng bị ù tai không nghe rõ.
Đi khám 3 lần thì cả 3 bác sĩ đều chẩn đoán anh bị viêm tai giữa. Sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến trên, vẫn tiếp tục uống thuốc viêm tai mà không khỏi.
Một tháng sau, khi anh đang làm việc bình thường thì bị ngất phải đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, anh bị mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối, bệnh đã di căn, tỉ lệ sống không đến 10% trong vòng 2 năm (từ năm 2014).
Sau
khi biết bệnh, cuộc sống của anh gần như bị đảo lộn, thay đổi mọi thứ.
Nhưng Lý Âu không chỉ tuyên chiến với bệnh tật, anh còn mạnh mẽ tuyên
bố, kể cả còn 1% cơ hội sống anh cũng sẽ nỗ lực hết mình, không bỏ cuộc.
Vốn là cậu bé có tuổi thơ khó khăn, từ nhỏ anh đã tự lập và học
hành chăm chỉ. Sau khi kết hôn và có con, Lý Âu càng nỗ lực hơn để có
thể chăm lo cho vợ con có cuộc sống tốt.
Sau 12 năm chăm chỉ,
anh đã từ một nhân viên bình thường trở thành giám đốc điều hành. Tưởng
rằng cuộc sống sẽ ổn định về mặt vật chất, anh sẽ cùng vợ con đi du lịch
đó đây, thư giãn và hưởng thụ thành quả, nhưng thực tế lại nhiều nghiệt
ngã.
Lý Âu mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối
Tác dụng phụ của hóa xạ trí khiến anh thành con người khác
Quyết tâm sống khác, trở thành "soái ca 6 múi"
Dựa
trên phác đồ điều trị tại bệnh viện, anh bắt đầu tiến hành xạ trị. Mặc
dù đã quyết chiến với tử thần, nhưng do tác dụng phụ của xạ trị, anh
thường xuyên bị chóng mặt, nôn mửa, khô miệng, mất cảm giác về mùi vị,
muốn tập thể dục cũng khó.
Tuy vậy, anh lạc quan nói "Tôi xem
đây là bệnh cảm cúm, chỉ cần phối hợp tốt với bác sĩ là có thể chữa
khỏi". Một năm sau thì tình hình đã chuyển biến tích cực, anh bắt đầu
tập thể dục để cải thiện sức khỏe.
Mặc dù các nốt di căn đã di
chuyển đến cột sống, chuyển đến gan nhưng anh vẫn rất lạc quan: "Biến cố
này giúp tôi cảm thấy trân trọng sự sống, trân trọng gia đình và những
thời khắc sống mỗi ngày.
Cuộc sống chỉ có sinh - tử là chuyện
lớn, còn mọi thứ khác chỉ là những điều nhỏ bé. Tôi không nghĩ rằng mình
là một bệnh nhân.
Tôi luôn tâm niệm, tôi nhất định phải chiến
thắng ung thư, bởi vì tôi muốn sống cùng gia đình mình thật lâu hơn nữa.
Niềm tin này giúp tôi nỗ lực chống lại ung thư".
Nhưng anh quyết tâm thay đổi vận mệnh bằng sự lạc quan, kết hợp với bác sĩ và chăm chỉ tập luyện
Lý
Âu và vợ gặp nhau khi mới 17 tuổi và yêu nhau 9 năm trước khi kết hôn.
Vợ chồng anh cũng vừa kỷ niệm 20 năm ngày cưới và con trai anh cũng đang
là 1 chú lính trẻ trong quân đội.
Mặc dù biết mắc
trọng bệnh, nhưng gia đình anh vẫn duy trì lối sống như thường nhật.
Lặng lẽ và bình thản đối mặt với sự khắc nghiệt của bệnh tật và dành cho
nhau mọi tình yêu thương.
Lý Âu chia sẻ, anh vẫn thích làm gì
thì làm, thích ăn thì thì ăn, xem ra chẳng thấy mình giống bệnh nhân
lắm, nên người trong nhà cũng không có cảm giác rằng anh đang mang trọng
bệnh.
Bố mẹ ruột anh cũng có tiền sử bị ung thư, nên anh không
muốn người nhà phải đau buồn, anh nói "chỉ cần bác sĩ không nói rằng tôi
sẽ chết, là tôi còn có cơ hội sống. Dù chỉ còn 1% đi chăng nữa, tôi vẫn
sẽ tranh thủ sống nốt 1% đó".
Sau 2 năm, anh đã trở thành "soái ca 6 múi"
Anh muốn sống lâu và dành hết tình yêu cho vợ con. Ảnh chụp cùng con trai.
Hai
năm trôi qua, anh vẫn sống sót khỏe mạnh nhờ vào việc chữa trị và chăm
chỉ tập luyện. Anh xem những bài tập thể dục là "cứu cánh" của cuộc đời.
Cũng
chính vì sự quyết tâm đó, anh đã vượt qua giới hạn 2 năm "đen tối",
biến cơ thể gầy gò xanh xao sau hóa xạ trị thành một "soái ca" cơ bắp 6
múi vượt xa sự tưởng tượng của mọi người.
Anh đã chia sẻ những
hình ảnh và câu chuyện của mình với hy vọng những người cùng cảnh ngộ
như anh có thêm động lực để chống chọi với bệnh tật, vượt qua lưỡi hái
tử thần dù ranh giới sinh tử là rất mong manh.
Anh luôn nói "Đừng bỏ cuộc, dù bạn chỉ còn 1% cơ hội" và điều này giống như là một phép màu.
Anh và vợ kỷ niệm 20 năm ngày cưới
Anh chia sẻ câu chuyện sống cùng ung thư của mình cho nhiều người
Và đi du lịch đó đây
Câu chuyện của anh là nguồn cảm hứng cho bệnh nhân ung thư (Ảnh facebook nhân vật).
Cô chính là nhân tố đem lại “đau khổ” và là mắt xích liên kết cho các nhân vật trong phim.
Phi Nhung từng tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và đóng khung với hình tượng hiền hậu, dễ gần, vui vẻ như đời thường của cô.
Tuy nhiên, lần đầu tiên trong Nàng tiên có 5 nhà Phi Nhung
phải thể hiện một tính cách trái ngược hoàn toàn. Cô chính là nhân tố
đem lại “đau khổ” và là mắt xích liên kết cho các nhân vật trong phim.
Phi Nhung lần đầu vào vai Tú Bà
Phi Nhung vào vai Diễm “bà bà” vốn là một kiều nữ quá thời từng có
kinh nghiệm chinh phục nhiều đại gia thích chơi hoa. Dù đã luống
tuổi nhưng Diễm không "gác kiếm" mà lấy kinh nghiệm để tạo ra cái vỏ
chuyên gia gỡ rối tình cảm giúp các cô gái trẻ đẹp đổi đời hòng trục
lợi. Và “con gà đẻ trứng vàng” trong mắt Diễm không ai khác là Giáng
Tiên (Khả Ngân đóng).
Cô nàng này lọt vào mắt xanh của cả 4 vị đại gia (Chí Tài, Tấn Beo,
Huy Khánh, Hiếu Hiền đóng). Nhận thấy tiềm năng "đào mỏ" từ 4 vị đại gia
mê “cỏ non” này, Diễm “bà bà” thuê diễn viên hết thời, Lý Bình (Hoài
Linh đóng) - giả làm cha của Giáng Tiên để bắt đầu phi vụ lừa tiền các
đại gia.
Phim Nàng tiên có 5 nhà như một cái duyên với Phi Nhung. Vì vào năm 2013, cô cũng nhận được lời mời vào vai chính trong phim Nhà có 5 nàng tiên nhưng vì một số lý do riêng nên đành lỡ hẹn. "Về vai diễn Diễm “bà bà” trong phim này, tôi thấy cái khó là thể
hiện cái tính mưu mẹo của nhân vật nhưng vẫn giữ hình ảnh bên ngoài tốt
tính. Còn về thuận lợi là tôi được làm việc với anh Hoài Linh khá nhiều
phân đoạn trong phim. Trước đây, tôi và anh Hoài Linh cũng từng hợp tác
trong vài dự án nên khá ăn ý trong các cảnh diễn”. - Phi Nhung chia sẻ.
Phi Nhung thoải mái diễn vai ác vì được hợp tác với Hoài Linh
Ngoài danh hài Hoài Linh, trong phim Nàng tiên có 5 nhà, Phi
Nhung sẽ được làm việc với đạo diễn – NSND Trần Ngọc Giàu. Trước đây cả
hai từng làm việc chung trong các phim truyền hình Lâu đài tình ái, 12 bến nước.
Lần tái hợp này hứa hẹn sẽ đem đến một vai diễn ấn tượng cho Phi Nhung
khi không còn đóng khung mình trong các vai hiền, chịu kham chịu khổ.
Lần đầu được làm việc với Phi Nhung trong phim, Huy Khánh háo hức cho
biết, trước đây anh chỉ toàn xem Phi Nhung trên TV chứ chưa có dịp hợp
tác. "Với vai diễn này, tôi và Phi Nhung “chạm trán” ở khá nhiều phân
đoạn. Cô rất chịu khó “chụp và quăng miếng” cùng bạn diễn để tạo tình
huống thú vị cho phim. Dù là lĩnh vực chính của Phi Nhung là ca hát
nhưng tôi nghĩ cô là một diễn viên thực thụ chứ không phải chỉ diễn để
“dạo chơi”. Ở Phi Nhung, tôi thấy cô rất đầu tư cho vai diễn, vui tính
và chịu khó học hỏi mọi người trong đoàn làm phim”. - Huy Khánh hết lời khen "đàn chị".
Bên cạnh Hoài Linh, Huy Khánh, Phi Nhung có khá nhiều đất diễn thú vị trong các phân đoạn cùng ca sỹ Long Nhật.
Phi Nhung cũng "chạm trán" Long Nhật trên phim
Mùa phim Tết
2017 dự kiến sẽ có khá nhiều phim ra rạp. Tuy ra mắt trong thời điểm
phải cạnh tranh với nhiều phim hài chiếu dịp này nhưng với sức hút từ bộ
đôi đạo diễn – NSND Trần Ngọc Giàu và biên kịch Thạch Tuyền cùng dàn
cast đình đám: Danh hài Hoài Linh, Chí Tài, danh ca Phi Nhung, nghệ sĩ
Tấn Beo, Hiếu Hiền, Phi Phụng, Trung Dân, diễn viên Huy Khánh, Minh
Luân, Hotgirl Khả Ngân, Lâm Vỹ Dạ… Nàng tiên có 5 nhà được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên cú nổ lớn cho mùa Tết Đinh Dậu năm 2017.
Phi Nhung phải vào vai ác khác hẳn với vẻ nhu mì, hiền lành đời thường.
Phi Nhung và Khả Ngân kỹ lưỡng tập luyện thoại trước khi diễn.
(VTC
News) - Xuất hiện trong buổi ghi hình, Đàm Vĩnh Hưng đã tự tay trổ tài
làm tóc cho Cẩm Ly sau màn tự nhận là ‘chồng bé’ của chị Tư.
Dù đã đứng trên đỉnh vinh quang, được
hàng triệu người biết đến nhưng Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ chối bỏ quá
khứ cơ cực với nghề cắt tóc. Anh còn thường xuyên tận dụng nghề của mình
để làm đẹp cho đồng nghiệp dù rằng xung quanh không hề thiếu ekip
chuyên nghiệp, đầy đủ trang thiết bị.
Mới đây, để chuẩn bị cho việc ghi hình tập 6 Tuyệt đỉnh song ca phiên bản Cặp đôi vàng,
trong hậu trường, Mr Đàm một lần nữa trổ tài khi tự tay làm tóc cho chị
Tư Cẩm Ly và ca sĩ Vân Khánh – giám khảo khách mời tập 6.
Mr. Đàm tự tay làm tóc cho Vân Khánh
Đây cũng không phải lần đầu tiên, trước đó Mr Đàm còn tự tay make up cho nhạc sĩ Minh Vy – chồng Cẩm Ly, và nam ca sĩ Quốc Đại.
Cẩm Ly cười hết cỡ khi được "chồng bé" tự tay làm tóc cho mình.
Sau
khi hoàn thành “công cuộc làm đẹp”, Cặp đôi Đàm - Ly còn tranh thủ nhí
nhố chụp hình selfie cùng nhau ngay trên sân khấu trước khi bắt đầu ghi
hình.
Tập 5 Cặp đôi vàng
với chủ đề Đông – Giáng sinh đã chia tay Bình Mập – Phúc Béo và Đoàn
Minh – Phạm Yến. Hiện tại chỉ còn 5 cặp Cao Công Nghĩa – Thiện Nhân, Hồ
Việt Trung – Vĩnh Thuyên Kim, Tấn Hoàng – Chiến Thắng, Mai Quốc Việt –
Như Thùy, Đông Quân – Hạnh Nguyên sẽ tranh tài để 4 giành vé đi tiếp
trong tập 6.
Với
sự xuất hiện của nữ ca sĩ có chất giọng ngọt ngào Vân Khánh trong vai
trò giám khảo khách mời, tập 6 hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị.
Việc lập hậu và thái tử là chế độ bắt
buộc của hậu cung cổ đại Trung Quốc. Nhưng vì sao Tần Thủy Hoàng không
lập hoàng hậu.
Việc lập hậu và thái tử là chế độ bắt buộc của hậu cung cổ đại Trung
Quốc. Đây cũng được coi là phần cấu thành quan trọng trong bộ máy chính
trị của một đế vương. Từ thời Chiến quốc việc lập hậu đã có sự thay đổi
và được quy định rõ ràng. Sau khi hoàng đế tức vị, vợ cả sẽ được lập làm
hoàng hậu. Mẫu thân sẽ là hoàng thái hậu. Nhưng có lẽ trong lịch sử
phong kiến Trung Quốc, chỉ duy nhất Tần Thủy Hoàng không lập hoàng hậu.
Khi khai quật lăng mộ cũng chỉ có duy nhất mộ của Tần Thủy Hoàng chứ
không có phần mộ của hoàng hậu. Đây chính là một bí mật lịch sử khó
giải. Ảnh minh họa chân dung Tần Thủy Hoàng.
Theo ghi chép trong lịch sử, 13 tuổi, Tần Thủy Hoàng tức vị nhưng chưa
trực tiếp tham gia triều chính. Sau khi chấp chính, trong vòng 17 năm
nắm quyền bính trong tay, chinh chiến khắp nơi, thống nhất lục quốc. Sau
khi làm vua đầu tiên của Trung Quốc thống nhất, ông ta cũng chỉ cố gắng
xây dựng xã hội thịnh vượng, nhưng vẫn không hề lập hoàng hậu. Tuy Tần triều là vương triều đoản mệnh nhưng cũng không phải không có đủ thời gian để Tần Thủy Hoàng lập mẫu nghi thiên hạ.
Liên quan đến việc không lập hoàng hậu của Tần Vương, có rất nhiều cách
giải thích khác nhau. Theo ghi chép trong “ Sử Ký Lã Bất Vi truyện”, mẹ
của Tần Thủy Hoàng vốn là ái thiếp của Lã Bất Vi - một thương nhân giàu
có thời bấy giờ. Vì mục đích chính trị Lã Bất Vi đã dâng Triệu Cơ đang
mang thai cho Tử Sở sau này là Tần Trang Tương Vương, nên Tần Thủy Hoàng
là con của Lã Bất Vi chứ không phải con của Tần Trang Tương Vương.
Sau khi Trần Trang Tương Vương chết, thân là thái hậu đương triều nhưng
Triệu Cơ hoang dâm vô độ. Bà ta đã nối lại tình xưa với Lã Bất Vi và
tiếp tục thông dâm với Lao Ái sinh tiếp hai người con trai nữa. Chính
việc làm mất mặt của thái hậu đã khiến Tần Thủy Hoàng cảm thấy xấu hổ,
phẫn nộ và ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và tính cách của Tần Vương.
Với tính cách hướng nội, đa nghi, chuyên quyền, ngông cuồng, tàn bạo,
lạnh lùng vô tình đã biến ông ta trở thành một bạo vương mất hết lý tính
nổi tiếng trong lịch sử. Chính ông ta sau này đã giết chết Lao Ái và
hai đứa em ruột cùng mẹ khác cha, đuổi thái hậu ra khỏi Hàm Dương, trút
cơn giận lên Lã Bất Vi, bãi miễn chức tể tướng. Lã Bất Vi vì sợ bại lộ
sẽ bị mưu sát cả nhà nên đã uống thuốc độc tự sát.
Sau này, Tần Thủy Hoàng cũng có lúc từng cảm thấy hối hận về hành động
của mình nhưng đến khi chết ông ta vẫn cương quyết không cho phép thái
hậu quay về Hàm Dương. Điều này chứng tỏ tâm lý của Tần Thủy Hoàng bị
tổn thương nặng nề.
Các chuyên gia phân tích rằng, chính do hận mẹ nên Tần Thủy Hoàng có tâm
lý thù hận và không tin tưởng vào phụ nữ. Tuy trong cung có vô vàn giai
nhân nhưng cũng chỉ để thỏa mãn ham muốn và nhu cầu sinh lý cho Tần
Vương. Do hành vi của mẹ đẻ đã trở thành trở ngại tâm lý với Tần Thủy
Hoàng nên đây chính là một nguyên nhân quan trọng khiến Tần vương mãi
không chịu lập hoàng hậu.
Cũng có quan điểm khác cho rằng do yêu cầu của Tần Vương quá cao nênkhó
chọn được người phù hợpđể lập làm hoàng hậu. Tần Thủy Hoàng đánh tan các
nước chư hầu thống nhất Trung Quốc có thể nói tư mệnh của ông ta không
phải là người bình thường. Cũng chính vì thế phải chọn một người tài sắc
vẹn toàn, xứng đôi với mình để làm bậc mẫu nghi thiên hạ. Nhưng tìm mãi
không có ai đủ tiêu chuẩn nên vị trí hoàng hậu chốn hậu cung mãi mãi bỏ
trống.
Cũng có quan điểm cho rằng, sau khi thống nhất lục quốc, hàng ngày chứng
kiến đám giai nhân trong hậu cung nhanh chóng quên đi nỗi nhục mất nước
mà quay ra nịnh bợ chủ mới nên Tần Thủy Hoàng rất căm ghét. Ngược lại,
ông ta vô cùng tôn sùng và tán dương những người phụ nữ biết thủ trinh
trọng tiết. Năm 210 trước công nguyên, trên đường đi tuần thú thiên hạ.
Khi đến Triết Giang biết nơi đây nam nữ thoải mái tự do yêu đương và
quyết định việc hôn nhân của mình, ở địa phương thường xuyên có chuyện
tháo hôn hoặc tái giá, Tần vương cho rằng việc này không phù hợp với đạo
đức và luật pháp của xã hội phong kiến nên đã hạ lệnh khắc lên đá không
cho phép được tiếp tục tái diễn những hành vi tương tự. Nếu ai vi phạm
sẽ bị trị tội.
Tương truyền, có một quả phụ trẻ tên là Hoài Thanh, nhà rất giàu có. Sau
khi chồng qua đời nàng đã tự tay chèo chống sự nghiệp gia đình, quyết
không tái giá thủ tiết thờ chồng. Đối với Tần Vương đây chính là tấm
gương điển hình cho tất cả phụ nữ trong thiên hạ về trinh tiết và đức
hạnh. Ông ra đã ban tặng cho nàng hai chữ “bàng tọa” tức có thể được
ngồi hoặc đứng ngang hàng với mình. Thậm chí Tần Vương còn cho xây một “
Hoài Thanh Đài” dành cho nữ quả phụ này để nhằm biểu dương sự tích về
nàng. Có lẽ do quan điểm về sự thủ tiết và đức hạnh của phụ nữ mà ông ta
không muốn lập hoàng hậu.
Cũng có chuyên gia phân tích và chỉ ra rằng, khi còn là đứa trẻ, Doanh
Chính vốn không được yêu thương. Khi lên ba, hai mẹ con họ phải đến làm
con tin ở nước Triệu và luôn chịu sự khinh bỉ, coi thường, ngược đãi.
Đến khi được trở về Tần quốc thì bị cuốn vào cuộc đấu tranh chính trị
đầy phức tạp. Cộng thêm với việc hoang dâm trơ trẽn của mẹ đẻ đã gây ra
ảnh hưởng xấu đến tâm lý và dần dần nuôi dưỡng tính cách đa nghi, tàn
bạo của ông ta. Đây cũng có thể là một trong những lý do khiến ông không
đủ niềm tin sự tiết hạnh của phụ nữ nên đã kiên quyết không muốn lập
hoàng hậu.
Cũng có người cho rằng vì muốn trường sinh bất tử nên Tần Thủy Hoàng mới
kéo dài việc lập hoàng hậu, nhưng không ngờ rằng chưa kịp lập hoàng hậu
đã chết. Giải thích cho việc Tần Thủy Hoàng trong suốt 37 năm trị vì
nhưng không hề một lần lập hoàng hậu có rất nhiều nhưng không có nguyên
nhân nào được ghi trong chính sử. Những suy luận hay quan điểm hiện nay
chỉ dựa vào những bằng chứng và tư liệu còn lại để đưa ra những dự đoán
hay ý kiến, còn đúng hay sai có lẽ câu hỏi này vẫn đang còn là một bí
mật chưa tìm được lời giải thỏa đáng.
Theo Kiến thức
Việt Nam phản đối Trung Quốc mở đường bay thường
kỳ ra đảo Phú Lâm
Việt
Nam tuyên bố việc Trung Quốc mở đường bay dân sự thường kỳ ra đảo Phú
Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, yêu
cầu nước này chấm dứt hành động phi pháp.
Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhìn từ trên cao. Ảnh: People's Daily
"Việc Trung Quốc khai trương đường bay hàng không dân dụng ra Phú
Lâm là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với
quần đảo Hoàng Sa", ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, hôm
nay cho biết trong thông cáo.
Người phát ngôn tuyên bố Việt Nam "kiên quyết phản đối" hành động
này và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động xâm phạm chủ quyền của
Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam có đầy đủ
chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối
với quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa, ông Bình cho hay.
Từ ngày 22/12, Trung Quốc mở đường bay dân sự thường kỳ phi pháp đến
sân bay ở Phú Lâm. Bắc Kinh xây trái phép đường băng trên đảo Phú Lâm và
sử dụng nó với mục đích dân sự hôm 16/12.
Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ năm
1974. Nước này thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" trên đảo Phú Lâm
từ tháng 7/2012 nhằm thâu tóm các quần đảo ở Biển Đông, trong đó có
quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.
Trọng Giáp
Thừa Thiên - Huế kỷ niệm 228 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế
Thứ sáu, 23/12/2016, 12:52 (GMT+7)
(SGGPO). - Sáng
nay 23-12, tại Tượng đài vua Quang Trung thuộc di tích núi Bân (phường
An Tây, TP Huế), UBND TP Huế tổ chức trọng thể lễ dâng hương nhân kỷ
niệm 228 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung và
chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
Đúng 8 giờ sáng 23-12, buổi lễ mới
bắt đầu nhưng từ sáng sớm, rất nhiều bô lão và người dân cùng học sinh,
sinh viên đã có mặt tại Tượng đài vua Quang Trung.
Tái hiện nghi lễ Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế.
Sau ba hồi chuông trống, các vị bô
lão đại diện các làng văn hóa tiêu biểu ở TP Huế tiến hành nghi lễ
truyền thống. Tiếp đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh
Thừa Thiên - Huế và TP Huế cùng các lực lượng vũ trang, các đoàn thể,
các tôn giáo cùng đông đảo người dân thành kính dâng hương, hoa tri ân
công lao vị hoàng đế Quang Trung - người đã trực tiếp lãnh đạo đoàn quân
áo vải mở ra trang sử vẻ vang cho đất nước.
Trong khuôn khổ buổi lễ, các diễn
viên Nhà hát Ca kịch Huế và hàng trăm võ sinh đã tái hiện nghi lễ Nguyễn
Huệ lên ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu là Quang Trung được xây dựng dựa
trên tư liệu lịch sử: Năm 1788, nghe tin 29 vạn quân Thanh xâm lược nước
ta, đánh chiếm Thăng Long, Nguyễn Huệ khẩn cấp hội bàn với các tướng sĩ
và quyết định lên ngôi Hoàng đế để quy tụ lòng dân.
Biểu diễn võ thuật tại lễ kỷ niệm.
Ngọn núi Bân lập tức được san lấp làm đàn tế cáo trời đất khi Nguyễn Huệ lên ngôi, điều binh thần tốc ra trận tuyến đánh giặc.
Ngay tại lễ lên ngôi, vua Quang
Trung dõng dạc đọc lời hịch: “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng.
Đánh cho nó chích luân bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh
cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.
Dứt lời, nhà vua tuốt gươm khỏi
vỏ, giơ cao lên trời thể hiện ý chí quyết tâm chiến thắng giặc xâm lăng,
bảo vệ bờ cõi non sông...
Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn
Thành, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế đã ôn lại trang sử hào
hùng phong trào Tây Sơn, đồng thời bày tỏ quyết tâm phát huy truyền
thống tốt đẹp của cha ông, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày
càng giàu đẹp và phồn vinh.
VĂN THẮNG
- See more at: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/mientrung/2016/12/444714/#sthash.hJwCsTq3.dpuf
Thừa Thiên - Huế kỷ niệm 228 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế
Thứ sáu, 23/12/2016, 12:52 (GMT+7)
(SGGPO). - Sáng
nay 23-12, tại Tượng đài vua Quang Trung thuộc di tích núi Bân (phường
An Tây, TP Huế), UBND TP Huế tổ chức trọng thể lễ dâng hương nhân kỷ
niệm 228 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung và
chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
Đúng 8 giờ sáng 23-12, buổi lễ mới
bắt đầu nhưng từ sáng sớm, rất nhiều bô lão và người dân cùng học sinh,
sinh viên đã có mặt tại Tượng đài vua Quang Trung.
Tái hiện nghi lễ Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế.
Sau ba hồi chuông trống, các vị bô
lão đại diện các làng văn hóa tiêu biểu ở TP Huế tiến hành nghi lễ
truyền thống. Tiếp đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh
Thừa Thiên - Huế và TP Huế cùng các lực lượng vũ trang, các đoàn thể,
các tôn giáo cùng đông đảo người dân thành kính dâng hương, hoa tri ân
công lao vị hoàng đế Quang Trung - người đã trực tiếp lãnh đạo đoàn quân
áo vải mở ra trang sử vẻ vang cho đất nước.
Trong khuôn khổ buổi lễ, các diễn
viên Nhà hát Ca kịch Huế và hàng trăm võ sinh đã tái hiện nghi lễ Nguyễn
Huệ lên ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu là Quang Trung được xây dựng dựa
trên tư liệu lịch sử: Năm 1788, nghe tin 29 vạn quân Thanh xâm lược nước
ta, đánh chiếm Thăng Long, Nguyễn Huệ khẩn cấp hội bàn với các tướng sĩ
và quyết định lên ngôi Hoàng đế để quy tụ lòng dân.
Biểu diễn võ thuật tại lễ kỷ niệm.
Ngọn núi Bân lập tức được san lấp làm đàn tế cáo trời đất khi Nguyễn Huệ lên ngôi, điều binh thần tốc ra trận tuyến đánh giặc.
Ngay tại lễ lên ngôi, vua Quang
Trung dõng dạc đọc lời hịch: “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng.
Đánh cho nó chích luân bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh
cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.
Dứt lời, nhà vua tuốt gươm khỏi
vỏ, giơ cao lên trời thể hiện ý chí quyết tâm chiến thắng giặc xâm lăng,
bảo vệ bờ cõi non sông...
Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn
Thành, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế đã ôn lại trang sử hào
hùng phong trào Tây Sơn, đồng thời bày tỏ quyết tâm phát huy truyền
thống tốt đẹp của cha ông, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày
càng giàu đẹp và phồn vinh.
VĂN THẮNG
- See more at: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/mientrung/2016/12/444714/#sthash.hJwCsTq3.dpuf
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét