Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương đang tiếp tục phối hợp với cơ quan
công an làm rõ sự việc và sẽ xử lý nghiêm theo quy định đối với tài xế
gây tai nạn.
Tài xế gây tai nạn được xác định là ông Đinh Mạnh Hùng, đang công tác tại Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương.
Theo ông Đào Ngọc Xuân, Chánh Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương, sáng
11-12 trên một số trang mạng có đưa tin: “Lái xe Ban Kinh tế Trung ương
gây tai nạn rồi bỏ chạy”.
Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Văn phòng Ban Kinh tế Trung
ương đã cử trưởng Phòng quản lý xe và một số cán bộ có trách nhiệm đến
ngay hiện trường để phối hợp với cơ quan công an giải quyết hậu quả sự
việc. Tài xế gây tai nạn được xác định là ông Đinh Mạnh Hùng, đang công
tác tại Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương.
Tổ công tác đến hiện trường đã gặp gỡ, thăm hỏi nạn nhân và phối hợp
với cơ quan công an xác định mức độ thiệt hại để kịp thời đền bù cho các
nạn nhân.
Tại hiện trường, cơ quan công an xác định có một nạn nhân đi xe máy
bị thương và xe máy bị hỏng nhẹ; tài xế Hùng đã xin lỗi, bồi thường cho
nạn nhân, bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi do bị mất bình tĩnh đã gây ra vụ
việc trên.
Hiện Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương đang tiếp tục phối hợp với cơ
quan chức năng làm rõ sự việc, xử lý nghiêm theo quy định đối với tài xế
Đinh Mạnh Hùng và sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí sau khi có kết
quả xử lý sự việc.
Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 10-12 trên mạng xã
hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe mang biển số
xanh 80B-3589 được cho là gây tai nạn rồi ngang nhiên bỏ chạy trên đường
phố Hà Nội, xảy ra tại trục đường Nguyễn Trãi lên hướng Nguyễn Lương
Bằng - Ô Chợ Dừa.
Nhiều người điều khiển xe máy đuổi theo và yêu cầu một chiếc ô tô
phải dừng lại. Tuy nhiên, bất chấp đường phố đông đúc và những người yêu
cầu dừng xe, tài xế ô tô vẫn đạp ga tăng tốc qua nhiều giao lộ có đèn
đỏ và xảy ra va chạm với nhiều người đi đường.
Phải đến đoạn đường Ô Chợ Dừa, khi có tín hiệu đèn đỏ nhóm thanh niên
kia mới ép chiếc xe biển số xanh dừng lại, đồng thời kéo tài xế ra
ngoài. Tại thời điểm này tài xế có dấu hiệu say rượu và gần như không
kiểm soát được hành vi của mình.
Ngay sau đó nhiều người đi đường đã dẫn giải tài xế ô tô lên trụ sở
Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội). Sau khi làm việc, bước
đầu Công an quận Đống Đa đã bàn giao sự việc cho Công an quận Thanh Xuân
tiếp tục thụ lý, điều tra giải quyết.
Theo Tuyến Phan (Pháp Luật TPHCM)
Triều cường đạt đỉnh, một số khu vực ở SG có thể ngập sâu
Dự báo
trong ngày 14.12 và 15.12, triều cường vượt mức báo động 3 và đạt đỉnh
1,63m sẽ gây ngập một số vùng trũng của thành phố (trong ảnh là triều
cường đạt đỉnh vào giữa tháng 11 năm nay)
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, mực
nước tại các vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ tiếp tục lên dâng
cao. Ngày 12.12, mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè
(trên kênh Đồng Điền) sẽ vượt mức báo động 3 (1,5m).
Đỉnh triều cao nhất trong đợt xuất hiện này vào ngày 14 và 15.12. Dự
báo đỉnh triều tại trạm Phú An vào ngày 3h ngày 14.12 là 1,59m và 1,62m
vào ngày 15.12. Tại trạm Nhà Bè là 1,59m vào ngày 14.12 và 1,62m trong
ngày 15.12.
Với mức triều vượt báo động 3, cộng với mưa có thể gây ngập một số
vùng trũng ven sông Sài Gòn và các kênh rạch thuộc các quận 12, huyện
Nhà Bè, Bình Thạnh, Thủ Đức.
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay do ảnh hưởng của
vùng áp thấp dịch chuyển phía tây tây bắc, từ chiều tối 11.12 đến hết
ngày 13.12, khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, có
dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.
Nhiệt độ tại TPHCM sáng 11.12 khoảng 24 độ C. Trong những ngày tới
nền nhiệt sẽ giảm dần, có thể thấp nhất 22 độ C vào khuya và sáng sớm
nên người Sài Gòn sẽ thấy lạnh hơn.
TTO - Tập 4 Sing my song - Bài hát hay nhất tiếp
tục phát hiện ra những tác giả đặc biệt cùng sự xuất hiện của những
gương mặt ca/nhạc sĩ quen thuộc hứa hẹn là những nhân vật "bùng nổ...
Phan Mạnh Quỳnh - Ảnh: CATS
Tập 4 vừa lên sóng vào tối 11-12 trên kênh
VTV3. Và một trong những gương mặt ca/nhạc sĩ để lại ấn tượng mạnh trong
tập 4 này là Phan Mạnh Quỳnh - tác giả sở hữu hơn 95 triệu lượt
xem/nghe với hit Vợ người ta.
Phan Mạnh Quỳnh với ca khúc Con tim tan vỡ
Mang đến ca khúc Con tim tan vỡ, Phan Mạnh Quỳnh đã chinh
phục được ba HLV là Đức Trí, Nguyễn Hải Phong và Giáng Son. Phan Mạnh
Quỳnh đã chọn Nguyễn Hải Phong khi nhà sản xuất âm nhạc này chỉnh ngay
một đoạn nhạc của ca khúc Con tim tan vỡ giúp ca khúc này “sáng” hơn.
Đinh Đức Thảo và ca khúc Tại sao vẫn thế
Thành viên nhóm It’s time - Đinh Đức Thảo mang đến một ca khúc về chủ đề xã hội với tên gọi Tại sao vẫn thế cùng
thông điệp thay vì nhìn và suy nghĩ thì hãy hành động thiết thực. Thể
hiện ca khúc bằng tất cả cảm xúc của mình và đánh guitar điêu luyện, Đức
Thảo đã được HLV Giáng Son gạt cần ở những phút cuối. Và Thảo đương
nhiên về với đội Giáng Son.
Trương Kiều Diễm mang đến ca khúc Cần
Một gương mặt quen khác là Trương Kiều Diễm - Á quân X-Factor 2016.
Sáng tác nhạc từ lúc 14 tuổi nên Kiều Diễm rất tự tin thể hiện những
sáng tác của mình tại X-Factor. Và tại Sing my song, cô đã chọn ca khúc Cần đã
chinh phục được HLV Đức Trí, Nguyễn Hải Phong và Giáng Son. Và Trương
Kiều Diễm đã về đội của Đức Trí. Cô tự nhận mình thuộc mẫu người lãng
mạn và rất thích những bài tình không ủy mị của nhạc sĩ Đức Trí.
Bùi Caroon (áo đỏ) và người khiếm thị bán vé số (giữa) mang đến cảm hứng sáng tác cho anh
Một người quen nữa là Bùi Caroon, từng tham gia cuộc thi The Voice và X- Factor. Anh mang đến ca khúc Người mù,
kể về câu chuyện của một người mù bán vé số. Nội dung ý nghĩa của ca
khúc cùng giai điệu lạ tai đã khiến bốn HLV đều đã gạt cần và ra sức
tranh giành thí sinh này về đội mình nhưng sự nhiệt tình của Lê Minh Sơn
đã giúp anh có được thí sinh này.
Trần Dũng Khánh với ca khúc Gắng
Ngoài ra, tập thi này cũng giới thiệu một vài nhân tố mới đó là Trần Dũng Khánh với ca khúc Gắng.
Bằng chất nhạc bắt tai, thời thượng cùng lời bài hát mang nhiều ý
nghĩa, ngay những giây phút cuối cùng, Dũng Khánh đã được HLV Nguyễn Hải
Phong và Đức Trí gạt cần, Dũng Khánh đã quyết định về với đội Nguyễn
Hải Phong.
Bùi Linh với ca khúc Trôi
Trôi của cô gái 25 tuổi - Bùi Linh cũng đã chinh phục được
ba HLV: Giáng Son, Đức Trí và Nguyễn Hải Phong. Dù các HLV hết sức khen
ngợi nhưng rốt cuộc Bùi Linh đã quyết định về với đội Giáng Son vì HLV
này là người gạt cần đầu tiên.
TTO - Đó là nghệ sĩ gạo cội
Thanh Hằng. Sau 15 năm xa quê, nghệ sĩ Thanh Hằng đã có màn trở lại gây
xúc động mạnh trên sân khấu “Ơn giời, cậu đây rồi” đêm 10-12
Nghệ sĩ Thanh Hằng khóc nức nở trên sân khấu - Ảnh:
Tại đây, Thanh Hằng hoá thân thành mẹ của
người con mắc bệnh tâm thần. Không chỉ mắc bệnh, Trấn Thành còn là người
con thiếu vật chất lẫn tình thương khi mẹ Thanh Hằng luôn phải đi hát
kiếm sống.
Chẳng những đụng độ Trấn Thành, Thanh Hằng còn bất ngờ trước sự xuất hiện của Trương Thế Vinh
Có thể nói đây là tiết mục mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.
Không chỉ bắt mẹ bỏ nghiệp hát để kiếm tiền nuôi mình, nhiều lần trưởng
phòng Trấn Thành còn thử thách Thanh Hằng khi thả gà cho mẹ rượt bắt,
rồi đem các tuồng cổ ra để đối đáp với Thanh Hằng. Cảm xúc được đẩy lên
cao trào khi xuất hiện thêm người anh cả Trương Thế Vinh, ông hàng
xóm...
Giám khảo Hoài Linh đánh giá cao sự quăng
bắt nhịp nhàng giữa hai người và khen: "Chị để ý từng lời nói hành động
của bạn diễn nhanh đến độ khi ông hàng xóm xuất hiện đổ thừa con mình ăn
cắp, rồi trước khi ra về ổng nói đụng chạm đến nghề nghiệp của mình.
Nghe được câu nói xướng ca vô loài đó, chị chụp ổng vô chị quất liền.
Khán giả ai cũng gật gù với căn phòng này..."
Trao cúp cho nữ nghệ sĩ Thanh Hằng
Ở căn phòng cuối cùng với bối cảnh là một phiên toà ly dị, giám khảo
Hoài Linh đã trao tặng cúp lưu niệm cho nữ nghệ sĩ Thanh Hằng vì diễn
xuất tài tình của cô.
Huỳnh Lập đụng độ Trường Giang
Ngoài ra, trong căn phòng đầu tiên, Huỳnh Lập đụng độ với trưởng
phòng Trường Giang. Cầm chiếc kèn do Xuân Bắc tặng, Huỳnh Lập định bụng
sẽ thổi để đỡ run thì bị Trường Giang mắng té tát. Hóa ra anh là tên đạo
chích đốn mạt đã đền tội. Còn Trường Giang là “đội trưởng đội cô hồn”,
quản lý âm phủ.
Không khí hài hước xoay chuyển đột ngột khi “mẹ” Lâm Vỹ Dạ đến mộ
cúng cơm cho Huỳnh Lập. Vì lỗi lầm của Huỳnh Lập, Lâm Vỹ Dạ đã phải chịu
sự sỉ nhục của người đời...
Ngọc Trai đối mặt với trưởng phòng Hồng Đào
Trăm điều khó đổ còn đổ lên đầu khách mời Ngọc Trai khi phải đối mặt
với nữ diễn viên Hồng Đào. Không chỉ ứng phó với những mảng miếng “cao
cơ” của Hồng Đào, Ngọc Trai còn vô cùng khó xử khi bị nữ trưởng phòng
dẫn dắt với những phân cảnh tình tứ, lãng mạn. Đặc biệt, Trấn Thành
cũng xuất hiện để cùng Hồng Đào “dập” Ngọc Trai.
TTO - Chiều 11-12, lãnh đạo Trạm
CSGT Công an huyện Krông Búk (Phòng CSGT Công an Đắk Lắk, Đắk Lắk) cho
biết đã lập biên bản xử phạt ông B.N.H về hành vi lái xe chạy quá tốc độ
cho phép.
“Chúng tôi đã lập biên
bản và hoàn thiện các hồ sơ xử phạt số tiền 2,5 triệu đồng về lỗi chạy
quá tốc độ nhưng hiện người vi phạm này chưa tới làm việc với
CSGT”, lãnh đạo này nói.
Cũng theo lãnh đạo này, qua xác minh của công an, dù có lời lẽ “đe
nẹt” và thách thức CSGT xử phạt mình nhưng ông H. “không là con cháu của
ai”.
“Ông H. buôn bán xe ôtô ở TP.HCM, hôm bị xử phạt ông H. đi trên quốc
lộ 14 về TP Pleiku (Gia Lai), ông này xưng vậy chứ không có con cháu của
ai cả”, một CSGT nói.
Trước đó trên mạng xuất hiện một clip ngắn ghi lại cảnh một người
được cho vi phạm giao thông, chạy quá tốc độ nhưng khi bị CSGT yêu cầu
dừng lại thì người này dùng nhiều lời lẽ thách thức.
Đoạn clip cho thấy người vi phạm có lời lẽ thách thức
Trong clip này có thể thấy người vi phạm có những lời lẽ thiếu tôn
trọng lực lượng thực thi công vụ như: “Em khẳng định với các anh, chặng
đường này là của em. Em thích thì em đi, các anh dám cấm em không? Em
nói với các anh là các anh có dám cấm em không?”.
“Nhưng mà em nói các anh ở đây không tôn trọng ông già em. Chính các
anh phải là người đem bằng xuống nhà đưa cho em... Em nói là thằng nào
hay bất kể là thằng nào, đây là anh em mình tôn trọng lẫn nhau. Nhưng mà
anh không hề tôn trọng em. Em nói với anh nghe nè, đất Tây nguyên là
đất của em. Nếu anh không xuống trả bằng cho em thì để xem anh cứng với
em như thế nào...”.
Chưa hết, người này còn lên giọng: “Bây giờ em nói thẳng với các anh,
cách đây mấy ngày em chạy trăm tám (180km/h) sao không anh nào ra bắt
em đi? Bây giờ anh thích cứng với em thì em để xem anh còn cứng được
không!”.
Đáp lại những hành động thiếu tế nhị này, lực lượng CSGT vẫn cương
quyết yêu cầu người này chấp hành để CSGT xử lý hành vi vi phạm luật
giao thông đường bộ của mình.
Thời điểm bị thổi phạt, B.N.H. chạy xe ôtô đi trên quốc lộ 14 qua
huyện Krông Búk, Đắk Lắk và dính lỗi tốc độ, tốc độ xe của người này có
thời điểm vượt trên 100km/h.
TTO - Ngày 10-12, Trung Quốc đưa
máy bay ném bom bay sát Đài Loan trong cuộc diễn tập đầu tiên sau cuộc
gọi giữa ông Trump và lãnh đạo Thái Anh Văn.
Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc được chiến đấu cơ Su-30 hộ tống khi bay qua biển Hoa Đông ngày 25-11 - Ảnh: THX
Taipei Times ngày 11-12 dẫn lời các
quan chức Đài Loan cho biết các máy bay quân sự của Trung Quốc bay qua
vùng biển Hoa Đông đến phía nam đảo Okinawa của Nhật Bản và bay vòng
quanh khu vực không phận quốc tế quanh Đài Loan trước khi vượt qua eo
biển Bashi rồi trở về Trung Quốc.
Các trạm radar của Đài Loan theo dõi sát các máy bay của Trung Quốc. Trong khi đó, Kyodo News
dẫn lời Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa tin Tokyo đã cử các máy bay chiến
đấu quan sát các máy bay của Trung Quốc khi đi qua eo biển Miyako.
Nhật Bản cho biết đang nghiên cứu ý định của Trung Quốc dù Bắc Kinh
khẳng định đây là hoạt động diễn tập thường niên và tuân thủ các nguyên
tắc quốc tế.
Có khoảng chục máy bay xuất phát từ các căn cứ bộ chỉ huy Chiến khu
miền đông của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), dù chỉ bốn máy
bay đi hết hành trình quanh Đài Loan.
Quan chức Đài Loan không nói rõ đội hình
của Trung Quốc lần này gồm những máy bay gì. Tuy nhiên, thông tin từ
chính quyền Nhật Bản cho biết các máy bay bao gồm hai chiến đấu cơ
Su-30, hai máy bay ném bom H-6 và hai máy bay thu thập thông tin tình
báo.
Đây là lần thứ hai trong vòng hai tuần qua máy bay quân sự của Bắc
Kinh bay quanh Đài Loan và vượt qua eo biển Miyako giữa quần đảo Miyako
và Okinawa của Nhật Bản.
Chuyến bay ngày 25-11 có sự tham gia của hai chiếc máy bay ném bom
Xian H-6K, một máy bay giám sát Tupolev Tu-154 và một máy bay vận tải
Shaanxi Y-8.
Trước đó, Hãng tin Fox News của Mỹ hôm 9-12 cho biết Trung Quốc cũng
đưa máy bay ném bom tầm xa H-6 bay dọc theo khu vực mà Trung Quốc tuyên
bố chủ quyền trên Biển Đông hồi giữa tuần này. Bộ Quốc phòng Mỹ đã được
cảnh báo về sự xuất hiện của các máy bay này. Theo các quan chức của Lầu
Năm Góc, đây là chuyến bay tầm xa của một máy bay ném bom Trung Quốc
quanh Biển Đông kể từ năm 2015.
TRẦN PHƯƠNG
IS tái chiếm thành cổ Palmyra
Hơn 4.000 tay súng Nhà nước Hồi giáo hôm qua tấn công thành cổ Palmyra, Syria, buộc quân đội chính phủ phải rút lui.
Hình ảnh cắt từ đoạn video do hãng thông tấn Amaq công bố cho thấy các tay súng IS hiện diện tại Palmyra. Ảnh: Reuters
Trung tâm Giám sát của Nga ở Syria cho biết phiến quân Nhà nước Hồi
giáo (IS) đã rút "một lực lượng đáng kể" từ thành trì Raqqa và Deir
Az-zor, với hơn 4.000 tay súng, được hỗ trợ bằng xe tăng, để tấn công
thành phố Palmyra, theo Aljazeera.
Nga cùng ngày phát động hàng loạt chiến dịch không kích, tiêu diệt 300
tay súng IS và khiến nhóm phải rút lui. Tuy nhiên, đến cuối ngày, thông
qua hãng tin Amaq thân IS, nhóm lại tuyên bố giành hoàn toàn quyền kiểm soát Palmyra. Quân đội chính phủ vì thế phải rút về phía nam thành phố.
Talal al-Barazi, thống đốc tỉnh Homs, cũng xác nhận thông tin trên với
kênh truyền hình nhà nước Syria. Ông đồng thời thêm rằng quân đội chính
phủ đang sử dụng tất cả các phương tiện trong khả năng để giành lại
quyền kiểm soát thành phố.
IS chiếm Palmyra hồi tháng 5 năm ngoái. 10 tháng sau, nhóm để mất thành
phố dưới sức ép từ quân đội chính phủ cùng các cuộc không kích của liên
quân quốc tế.
Trong thời gian chiếm đóng Palmyra, IS đã phá hủy nhiều di tích cùng
hiện vật cổ có giá trị tại đây và hành quyết hàng loạt người dân vô tội.
Vũ Hoàng
Chau Sum muốn về nhà!
(PL)- Ông Chau Se, cha của Chau Sum, sinh năm 1970, vợ chết khi con
còn nhỏ dại. Đời của ông là một cuộc đời lang bạt, một cuộc sống trên
đồng khơi.
Chòi cắm ở đâu cũng được, miễn có chỗ
khô ráo cho gia đình ông nằm là được. Tài sản lớn nhất của gia đình là
bầy vịt, gặp phải đại dịch nên cả gia đình ông trong phút chốc đã trắng
tay. Vậy là ba cha con ông làm “thợ đụng”, ai kêu gì làm nấy, chăn bò,
phụ hồ, cắt lúa mướn đều không nề hà, miễn kiếm được tiền cơm cháo nuôi
nhau...
Sum học lớp 2 thì nghỉ theo cha đi
làm thuê, lang thang khắp vùng biên giới để chăn trâu cho người ta. Đôi
lần chủ trâu chỉ cho ăn cơm, không trả tiền. Sum không nói không rằng,
lặng lẽ bỏ về nhà rồi tìm chủ trâu khác.
Sum thấy em làm công nhân ở Sài Gòn,
hằng tháng có tiền gửi về nhà bèn xin theo. Sum làm ở một tiệm cắt kính
được tám tháng, người ta chỉ trả 3 triệu đồng. Có tiền, Sum mừng quá,
gửi hết về cho cha. Đến khi thấy chủ bất công, Sum bỏ việc tìm nơi khác
nhưng không xin được việc. Vì thế, Sum vào công ty em trai xin tiền về
quê và sau đó thì bị truy cứu tội chống người thi hành công vụ...
Ông Chau Se (phải, cha của Chau Sum) phải xin tiền lối xóm để có tiền đi xe từ An Giang lên TP.HCM dự tòa. Ảnh: PHƯƠNG LOAN
Sum được tại ngoại, cha đưa Sum đi
chữa bệnh ở BV Tâm thần Tiền Giang. Bệnh viện chẩn đoán Sum bị rối loạn
tâm thần đa dạng cấp với các triệu chứng của tâm thần phân liệt.
Sum bị bắt tạm giam ngày 2-8-2016 theo lệnh truy nã vì Sum lang bạt chăn bò thuê không biết có giấy triệu tập mình.
Ngồi trong phiên tòa, ông Chau Se
nhấp nhổm hướng mắt về chỗ con ngồi. Khi tòa kêu lên làm “phiên dịch”
bất đắc dĩ, ông bỏ đôi dép lào ra khỏi chân, run run bước tới.
Ông Chau Se kể rằng ông và chị gái
phải ngửa tay xin một lượt làng xóm, người cho 10.000 đồng mới đủ tiền
xe đò từ Tịnh Biên (An Giang) lên Sài Gòn. Đến Bến xe Miền Tây thì ông
đi bộ đến tòa. Giờ tiền về lại quê phải xin đứa con nhỏ đang làm thuê ở
công ty giày em của Sum. Do ông vội vàng về quê nên người viết và một
luật sư cũng chỉ kịp góp cho ông 1,1 triệu đồng để ông dằn túi.
Tòa vào hội ý, người viết hỏi: “Giờ
Sum muốn về trại tạm giam hay muốn về nhà?”. Sum trả lời, như một đứa
trẻ: “Sum… muốn... về với mẹ!”.
PHƯƠNG LOAN
Tại sao nguyên tổng giám đốc DongA Bank bị bắt?
Ông Trần Phương BìnhẢnh: Anh Vũ
Sau khi điều tra xác định
quỹ của DongA Bank không chỉ bị thiếu hụt hơn 2.000 tỉ đồng mà hơn
62.000 lượng vàng cũng “không cánh mà bay”, lý do nguyên Tổng giám đốc
DongA Bank bị bắt dần sáng tỏ.
Liên quan đến vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank),
chiều 11.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chính thức tống đạt các quyết định
khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của bà
Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank về 2 tội danh
“cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả
nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ
chức tín dụng”.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) đã bị bắt.
Trước đó, ngày 10.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt các quyết
định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của
ông Trần Phương Bình (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc
DongA Bank) về 2 tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay. 3 bị
can được xác định là đồng phạm trong vụ án này cũng bị khởi tố, bắt tạm
giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc gồm: Nguyễn Đức Vinh (50 tuổi,
nguyên Giám đốc ngân quỹ Hội sở, thuộc DongA Bank), Đỗ Thanh Hùng (38
tuổi, nguyên thủ quỹ Hội sở), Lê Kiên Giang (39 tuổi, nguyên phụ quỹ Hội
sở), cả 3 bị can này bị khởi tố về tội “cố ý làm trái các quy định của
nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
2.000 tỉ đồng và 62.000 lượng vàng đi đâu?
Tháng 8.2015, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận hồ sơ từ Ngân
hàng Nhà nước để điều tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm của các lãnh
đạo và cán bộ DongA Bank thời kỳ 2006 - 2015. Sau đó, Công an TP.HCM đã
chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
và tham nhũng (C46) - Bộ Công an để tiếp tục điều tra vụ án. Tiếp đến,
C46 đã ra quyết định điều tra và khởi tố các bị can liên quan.
Tháng 8.2015, DongA Bank tiến hành kiểm tra quỹ của ngân hàng mới
tá hỏa, phát hiện quỹ Hội sở và quỹ Sở giao dịch bị thiếu hụt hơn 2.000
tỉ đồng. Ngoài số tiền trên, còn có hơn 62.000 lượng vàng “không cánh mà
bay”. Ông Bình đã chỉ đạo bà Vân và một số cá nhân khác ở Sở giao dịch
DongA Bank lập khống và duyệt các bộ hồ sơ tín dụng nhằm lấp đầy các
khoản thiếu hụt mà ông Bình đã đề nghị rút trái quy định trước đó.
Ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân
hàng TMCP Đông Á - DongABank) bị bắt về 2 tội cố ý làm trái các quy định
của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy
định về cho vay.
Bán vàng để… trả nợ
Về số tiền trên, ông Bình thừa nhận dùng để kinh doanh bất động sản
nhưng ngày càng thua lỗ. Năm 2007, Công ty T.T ký hợp đồng với Công ty
E.L và Công ty H.L, DongA Bank đã bảo lãnh nhằm hợp tác đầu tư. Tổng trị
giá hợp đồng này là 100 triệu USD. Nhưng đến năm 2008, dự án này đầu tư
không hiệu quả nên Công ty E.L và H.L yêu cầu Công ty T.T trả lại 100
triệu USD. Sợ bị mất uy tín với các công ty cũng như uy tín của DongA
Bank, nên ông Bình đã ra tay “cứu giúp”. Ông Bình
nhờ người nhà của mình đứng ra vay tiền của DongA Bank để lấy tiền mua
lại cổ phần, tài sản của Công ty T.T ở các công ty khác mà Công ty T.T
đầu tư.
Do thân quen trước đó, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới của mình làm
thủ tục cho Công ty T.T vay tiền của DongA Bank để công ty trả nợ cho
Công ty E.L và H.L. Vì thế, DongA Bank bị thất thoát số tiền lớn nên ông
Bình chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ bằng các khoản vay khống.
Lúc này, nợ nần chồng chất, quỹ của DongA Bank cạn kiệt, ông Bình
chỉ đạo cấp dưới xuất hơn 60.000 lượng vàng của khách hàng gửi tại DongA
Bank mang đi bán, lấy tiền trả nợ các khoản vay và lãi trước đó.
Cơ quan điều tra nhận định, hành vi sai phạm của các nghi can nói
trên gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đủ dấu hiệu cấu thành tội “cố ý
làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm
trọng” quy định tại điều 165 BLHS và tội “vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo điều 179 BLHS.
NHNN bảo vệ quyền lợi người gửi tiền
Trong thông báo phát đi ngày 11.12, Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) khẳng định sẽ bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, sau khi
Cơ quan CSĐT (C46 - Bộ Công an) đã tiến hành các thủ tục khởi tố và bắt
tạm giam một số cán bộ nguyên là lãnh đạo DongA Bank. NHNN cho biết từ
tháng 8.2015, cơ quan này đã công bố kết luận thanh tra DongA Bank, chỉ
ra ngân hàng này có nhiều vi phạm pháp luật, nên bị ảnh hưởng nghiêm
trọng về tình hình tài chính và kinh doanh. Ngoài ra, NHNN đã đình chỉ
quyền và nghĩa vụ của ông Trần Phương Bình đối với chức danh thành viên
HĐQT và chức danh Tổng giám đốc DongA Bank; đình chỉ quyền và nghĩa vụ
của bà Nguyễn Thị Ngọc Vân đối với chức danh phó tổng giám đốc.
NHNN cũng đã cử các cán bộ tiếp quản các vị trí chủ
chốt để chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu, củng cố toàn diện tổ chức và
hoạt động của DongA Bank. Đến nay, các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng
đã được cải thiện và có mức tăng trưởng khả quan. Từ tháng 1 - 11.2016,
nguồn vốn huy động của DongA Bank liên tục tăng trưởng với mức tăng bình
quân mỗi tháng là 1,5% (tương đương 1.000 tỉ đồng/tháng). Cuối tháng
11.2016, nguồn vốn huy động tăng trưởng hơn 5% so cuối năm 2015. Dư nợ
tín dụng có sự tăng trưởng trở lại từ tháng 8.2016 đến nay. Số lượng
khách hàng DongA Bank đang phục vụ là hơn 7 triệu. Về công tác thu hồi
xử lý nợ xấu, tính từ thời điểm 13.8.2015 (thời điểm kiểm soát đặc biệt)
đến 30.11.2016, Đông Á đã xử lý và thu hồi được 3.655 tỉ đồng.
Anh Vũ - Thanh Xuân
Thanh Tuyền
Duyên Dáng Việt Nam 28: Bức họa xuân đa sắc
Nhà báo Nguyễn
Công Khế - Trưởng ban tổ chức Duyên dáng Việt Nam 28 phát biểu tại
chương trình (ảnh nhỏ); Khánh Linh và Tấn Minh biểu diễn bài hát Chiều
phủ Tây Hồ và Một thoáng Tây Hồ Ảnh: Xuân Tân
Hàng ngàn khán giả đã có mặt trong đêm khai diễn của chương trình vào tối 11.12 tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội).
Những nét vẽ bằng âm nhạc
Tổng đạo diễn Đinh Anh Dũng tâm sự rằng ông cảm thấy rất áp lực khi
thực hiện chương trình tại Hà Nội và một trong bốn phần của chương
trình lại nói về xuân đất bắc.
Nhiều khán giả hẳn đã rất tò mò muốn biết một đạo diễn “không sinh ra
và lớn lên ở miền Bắc” như Đinh Anh Dũng sẽ làm như thế nào.
Vốn sống của một đạo diễn cộng khoảng thời gian 6 năm sống và học
tập cùng 2 lần được đón tết tại Hà Nội giúp Đinh Anh Dũng tạo nên một
mùa xuân đất bắc đủ lãng mạn và sâu lắng chạm vào trái tim những người
đã và đang sống trên mảnh đất này. Ở đó, người ta bắt gặp dáng hình của
những thiếu nữ “em như cô gái hãy còn xuân” (Gái xuân - nhạc Từ Vũ, thơ Nguyễn Bính), “ngây thơ dáng huyền đến trong mơ” (Mộng chiều xuân
- Ngọc Bích), những chợ phiên ngày xuân, và cả nỗi lòng của những người
con xa Hà Nội. Nếu không có sự tinh tế thì thật khó tạo nên một bức
tranh xuân đất bắc. Tiếng hát của Khánh Linh và Tấn Minh hòa cùng tiếng
đàn tranh trầm bổng trong Chiều phủ Tây Hồ (Phó Đức Phương), Một thoáng Tây Hồ (Phú Quang) khiến người nghe như chạm được vào sự linh thiêng, tĩnh lặng của Hà Nội.
Tổng đạo diễn Đinh Anh Dũng và Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Lê Quang
đã vẽ nên bức tranh xuân tròn trịa, dẫn khán giả qua những miền xuân ở
miền Trung, miền Tây, miền Nam, lên đến những vùng cao. Mỗi miền rõ rệt
từng sắc màu với những chất liệu âm nhạc khác nhau, như màu bolero nhuộm
sắc xuân miền Nam, những âm thanh của núi rừng qua tiếng kèn của nghệ
sĩ Trần Mạnh Tuấn mang sắc xuân trên những rẻo cao...
Mùa xuân của lịch sử
Nhạc sĩ Lê Quang đã chia sẻ, những ca khúc trong chương trình được
lựa chọn một cách kỹ càng để tạo nên câu chuyện xuyên suốt có chủ đề
xuân với bốn phần: Xuân đất Bắc, Xuân phương Nam, Những mùa xuân không thể nào quên và Xuân đoàn viên.
Không phải ngẫu nhiên âm nhạc của Phạm Duy và Văn Cao được lựa chọn để
mở đầu và âm nhạc của Phạm Đình Chương được lựa chọn khép lại chương
trình. Tình ca của Phạm Duy với bốn giọng ca đầy nội lực Đức
Tuấn, Tấn Minh, Hồ Trung Dũng, Trọng Bắc cùng dàn nhạc giao hưởng và dàn
hợp xướng khiến bất kỳ người con nước Việt nào cũng thấy rưng rưng tự
hào về xứ sở: “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời”. Ca khúc mở đầu
chương trình như một bản hùng ca, để sau đó Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao vang lên như khúc nhạc vui rộn rã của đất nước, và những mùa xuân vui cứ mãi nối dài với Ly rượu mừng của Phạm Đình Chương.
Để có những mùa xuân vui, đất nước đã trải qua cả những mùa xuân
mất mát. Những mùa xuân không thể nào quên là khúc xuân bi hùng của dân
tộc. Trên sân khấu, đoạn phim tư liệu khiến người ta rùng mình khi chứng
kiến sự hủy diệt ghê rợn của kẻ thù, ánh đèn đỏ phủ xuống những con
người đã nằm xuống, hay đang cố gắng để vượt qua nỗi đau thương. Giữa
những bi thương ấy, tiếng dương cầm của người nhạc sĩ vang lên: “Em ơi
Hà Nội phố...”. Cách mà người Việt vượt qua những mất mát của chiến
tranh khiến người ta thấy nhẹ nhàng như tiếng dương cầm. Cuộc đối thoại
giữa kèn saxophone (Trần Mạnh Tuấn), guitar (Quang Lê) và trống (Khắc
Triệu) như một lần nữa khiến người ta thấy rõ sự lạc quan của con người ở
mảnh đất này.
Tổng đạo diễn Đinh Anh Dũng và nhạc sĩ Lê Quang đã cùng làm việc
với ê kíp trong hàng tháng trời. Những nghệ sĩ như Cẩm Vân, Hồng Nhung,
Mỹ Linh, Thu Phương, Thu Minh, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Khánh
Linh, Hà Anh Tuấn, Tấn Minh, Đức Tuấn, danh ca hải ngoại Elvis Phương,
Duy Trường và những ca sĩ trẻ như Pha Lê, Thu Hằng, Tố My... không hát
những ca khúc “tủ” quen thuộc của mình, mà mỗi người đều góp cho bản hòa
ca chung của Duyên dáng Việt Nam. Không thể không nói đến sự
đầu tư về mặt sân khấu của chương trình với màn hình led biến ảo, khi là
cả một vườn sen, khi là những ngôi nhà cổ liêu xiêu, khi là những con
đò ra khơi lúc bình minh... đã tạo nên không gian 3D sống động. Trong
thời điểm hiện tại, khó có thể tìm được một chương trình âm nhạc nào
“chịu chơi” như Duyên dáng Việt Nam
khi đưa một dàn nhạc giao hưởng, dàn dây và ban nhạc lên sân khấu. Đó
không chỉ là việc tốn kém kinh phí "khủng" mà còn đòi hỏi một sự đầu tư
nghiêm túc, chỉn chu, chuyên nghiệp và đẳng cấp trong chất lượng nghệ
thuật.
Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, hoạt cảnh, trình diễn thời trang điểm
tô những màu sắc khác nhau ở mỗi miền xuân, nhưng vẫn tạo nên một bức
tranh xuân thật hài hòa. Những người con của mảnh đất này, trẻ và già,
hay những người con đang xa xứ đều có thể tìm thấy mùa xuân của mình ở
đó.
Sau Hà Nội, Duyên dáng Việt Nam 28 sẽ đến TP.HCM. Chương trình diễn ra vào ngày 14.1.2017 tại Nhà thi đấu Quân khu 7.
Ngọc An
Duyên Dáng Việt Nam 28: Bức họa xuân đa sắc
Nhà báo Nguyễn
Công Khế - Trưởng ban tổ chức Duyên dáng Việt Nam 28 phát biểu tại
chương trình (ảnh nhỏ); Khánh Linh và Tấn Minh biểu diễn bài hát Chiều
phủ Tây Hồ và Một thoáng Tây Hồ Ảnh: Xuân Tân
Những mùa xuân vượt qua không gian và thời gian trên khắp mọi miền đất nước được khắc họa bằng âm nhạc trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 28.
Hàng ngàn khán giả đã có mặt trong đêm khai diễn của chương trình vào tối 11.12 tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội).
Những nét vẽ bằng âm nhạc
Tổng đạo diễn Đinh Anh Dũng tâm sự rằng ông cảm thấy rất áp lực khi
thực hiện chương trình tại Hà Nội và một trong bốn phần của chương
trình lại nói về xuân đất bắc.
Nhiều khán giả hẳn đã rất tò mò muốn biết một đạo diễn “không sinh ra
và lớn lên ở miền Bắc” như Đinh Anh Dũng sẽ làm như thế nào.
Vốn sống của một đạo diễn cộng khoảng thời gian 6 năm sống và học
tập cùng 2 lần được đón tết tại Hà Nội giúp Đinh Anh Dũng tạo nên một
mùa xuân đất bắc đủ lãng mạn và sâu lắng chạm vào trái tim những người
đã và đang sống trên mảnh đất này. Ở đó, người ta bắt gặp dáng hình của
những thiếu nữ “em như cô gái hãy còn xuân” (Gái xuân - nhạc Từ Vũ, thơ Nguyễn Bính), “ngây thơ dáng huyền đến trong mơ” (Mộng chiều xuân
- Ngọc Bích), những chợ phiên ngày xuân, và cả nỗi lòng của những người
con xa Hà Nội. Nếu không có sự tinh tế thì thật khó tạo nên một bức
tranh xuân đất bắc. Tiếng hát của Khánh Linh và Tấn Minh hòa cùng tiếng
đàn tranh trầm bổng trong Chiều phủ Tây Hồ (Phó Đức Phương), Một thoáng Tây Hồ (Phú Quang) khiến người nghe như chạm được vào sự linh thiêng, tĩnh lặng của Hà Nội.
Tổng đạo diễn Đinh Anh Dũng và Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Lê Quang
đã vẽ nên bức tranh xuân tròn trịa, dẫn khán giả qua những miền xuân ở
miền Trung, miền Tây, miền Nam, lên đến những vùng cao. Mỗi miền rõ rệt
từng sắc màu với những chất liệu âm nhạc khác nhau, như màu bolero nhuộm
sắc xuân miền Nam, những âm thanh của núi rừng qua tiếng kèn của nghệ
sĩ Trần Mạnh Tuấn mang sắc xuân trên những rẻo cao...
Mùa xuân của lịch sử
Nhạc sĩ Lê Quang đã chia sẻ, những ca khúc trong chương trình được
lựa chọn một cách kỹ càng để tạo nên câu chuyện xuyên suốt có chủ đề
xuân với bốn phần: Xuân đất Bắc, Xuân phương Nam, Những mùa xuân không thể nào quên và Xuân đoàn viên.
Không phải ngẫu nhiên âm nhạc của Phạm Duy và Văn Cao được lựa chọn để
mở đầu và âm nhạc của Phạm Đình Chương được lựa chọn khép lại chương
trình. Tình ca của Phạm Duy với bốn giọng ca đầy nội lực Đức
Tuấn, Tấn Minh, Hồ Trung Dũng, Trọng Bắc cùng dàn nhạc giao hưởng và dàn
hợp xướng khiến bất kỳ người con nước Việt nào cũng thấy rưng rưng tự
hào về xứ sở: “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời”. Ca khúc mở đầu
chương trình như một bản hùng ca, để sau đó Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao vang lên như khúc nhạc vui rộn rã của đất nước, và những mùa xuân vui cứ mãi nối dài với Ly rượu mừng của Phạm Đình Chương.
Để có những mùa xuân vui, đất nước đã trải qua cả những mùa xuân
mất mát. Những mùa xuân không thể nào quên là khúc xuân bi hùng của dân
tộc. Trên sân khấu, đoạn phim tư liệu khiến người ta rùng mình khi chứng
kiến sự hủy diệt ghê rợn của kẻ thù, ánh đèn đỏ phủ xuống những con
người đã nằm xuống, hay đang cố gắng để vượt qua nỗi đau thương. Giữa
những bi thương ấy, tiếng dương cầm của người nhạc sĩ vang lên: “Em ơi
Hà Nội phố...”. Cách mà người Việt vượt qua những mất mát của chiến
tranh khiến người ta thấy nhẹ nhàng như tiếng dương cầm. Cuộc đối thoại
giữa kèn saxophone (Trần Mạnh Tuấn), guitar (Quang Lê) và trống (Khắc
Triệu) như một lần nữa khiến người ta thấy rõ sự lạc quan của con người ở
mảnh đất này.
Tổng đạo diễn Đinh Anh Dũng và nhạc sĩ Lê Quang đã cùng làm việc
với ê kíp trong hàng tháng trời. Những nghệ sĩ như Cẩm Vân, Hồng Nhung,
Mỹ Linh, Thu Phương, Thu Minh, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Khánh
Linh, Hà Anh Tuấn, Tấn Minh, Đức Tuấn, danh ca hải ngoại Elvis Phương,
Duy Trường và những ca sĩ trẻ như Pha Lê, Thu Hằng, Tố My... không hát
những ca khúc “tủ” quen thuộc của mình, mà mỗi người đều góp cho bản hòa
ca chung của Duyên dáng Việt Nam. Không thể không nói đến sự
đầu tư về mặt sân khấu của chương trình với màn hình led biến ảo, khi là
cả một vườn sen, khi là những ngôi nhà cổ liêu xiêu, khi là những con
đò ra khơi lúc bình minh... đã tạo nên không gian 3D sống động. Trong
thời điểm hiện tại, khó có thể tìm được một chương trình âm nhạc nào
“chịu chơi” như Duyên dáng Việt Nam
khi đưa một dàn nhạc giao hưởng, dàn dây và ban nhạc lên sân khấu. Đó
không chỉ là việc tốn kém kinh phí "khủng" mà còn đòi hỏi một sự đầu tư
nghiêm túc, chỉn chu, chuyên nghiệp và đẳng cấp trong chất lượng nghệ
thuật.
Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, hoạt cảnh, trình diễn thời trang điểm
tô những màu sắc khác nhau ở mỗi miền xuân, nhưng vẫn tạo nên một bức
tranh xuân thật hài hòa. Những người con của mảnh đất này, trẻ và già,
hay những người con đang xa xứ đều có thể tìm thấy mùa xuân của mình ở
đó.
Sau Hà Nội, Duyên dáng Việt Nam 28 sẽ đến TP.HCM. Chương trình diễn ra vào ngày 14.1.2017 tại Nhà thi đấu Quân khu 7.
Ngọc An
Hòa Minzy mặc sexy lộ hình xăm tên Công Phượng bị xoá nhoè ở ngực trái
Sau khi chia tay, nữ ca sĩ có vẻ khó xử với hình xăm tên bạn trai cũ.
Tối 10.12, Hòa Minzy đã biểu diễn trong đêm Chung kết cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng. Nữ ca sĩ gây chú ý khi thể hiện ca khúc sôi động và diện trang phục gợi cảm.
Hòa Minzy mang đến không khí sôi động
Hòa Minzy thể hiện ca khúc vừa ra mắt gần đây Yêu không hối tiếc với vũ đoàn cùng những bước nhảy sôi động.
Cô diện một bộ jumpsuit ngắn khoe vòng một gợi cảm và đôi chân thon
thả. Tuy nhiên, mỗi khi diện váy khoe vòng một, Hòa Minzy thường dính
phải hình xăm nhạy cảm bên ngực trái. Trong lần biểu diễn tối qua, cô
khéo léo dùng thủ thuật để che đi hình xăm dòng chữ "Nguyễn Công Phượng".
Cô đánh phấn đậm che hình xăm trên ngực trái
Sau khi chia tay Công Phượng, Hòa Minzy tránh nhắc đến tên người cũ
và lý do "đường ai nấy đi". Dù thời gian qua theo đuổi hình tượng gợi
cảm nhưng Hoà Minzy vẫn cố gắng chọn những bộ cánh che phía trên ngực để
không thấy hình xăm.
Hình xăm Nguyễn Công Phượng của Hòa Minzy từng gây tranh cãi cách đây
khá lâu. Thời điểm đó, nữ ca sĩ cho biết, việc xăm tên của bạn trai là
một cách bày tỏ sự quý trọng của cô dành cho anh.
Hòa Minzy ngày càng gợi cảm.
Khó ai nhìn ra dòng chữ trên ngực trái của Hòa Minzy.
Trước đây, cô rất tự tin khoe hình xăm.
Hòa Minzy trên sân khấu biểu diễn với hình xăm trên ngực trái.
Dù vẫn gợi cảm nhưng Hòa Minzy hạn chế để lộ hình xăm trên ngực.
Dân trí Một trong những mục đích quan trọng khi VFF
trao ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia cho HLV Nguyễn Hữu Thắng, đó là
đội tuyển phải đá đẹp. Thế nhưng, qua cách mà đội tuyển Việt Nam liên
tục phải mất người vì chơi thô bạo, tiêu chí đẹp ở đội tuyển cũng đang
bị đặt dấu hỏi?
Ở các trận đấu quan trọng tại AFF Cup năm nay, trận nào đội tuyển
Việt Nam cũng có cầu thủ có hành vi thô bạo theo hướng triệt hạ đối
phương, hoặc trả đũa. Trong trận bán kết lượt về, thủ môn Nguyên Mạnh
tấn công cầu thủ của Indonesia, trước khi nhận thẻ đỏ.
Trước đó vài ngày, Trọng Hoàng suýt nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng rợn
người nhằm vào chân của cầu thủ Indonesia trong trận bán kết lượt đi.
Pha bóng này được kênh truyền hình quốc tế Fox Sports chiếu đi chiếu lại
nhiều lần, với lời nhấn mạnh của bình luận viên là cần phải có thẻ đỏ.
May cho Trọng Hoàng là trọng tài người Australia điều khiển trận đấu nói
trên chỉ phạt cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thẻ vàng, nên đội tuyển
may mắn không bị thiệt về người.
Thậm chí, ngay cả trong trận đấu hầu như không phải gặp sức ép, điển
hình là trận gặp Campuchia, học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng nhận
thẻ đỏ, như trường hợp của trung vệ Đình Luật.
Lối chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam chưa đa dạng... (ảnh: Gia Hưng)
Một cầu thủ khác chưa phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, nhưng luôn bị lên
án vì các hành vi thô bạo, đến mức bị loại hỏi danh sách đề cử Quả bóng
vàng Việt Nam 2016, đó là trung vệ Ngọc Hải. Việc phạm lỗi thô bạo của
Ngọc Hải gần như đã thành thói quen.
Nhìn chung, ngoài tinh thần thi đấu, đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup
2016 không được đánh giá cao về mặt phong cách. Đấy là điểm trừ đầu tiên
cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng xung quanh tiêu chí chơi đẹp mà
người ta chờ đợi vị HLV này mang lại cho đội tuyển quốc gia.
Điểm khác nhau rất lớn giữa các pha đá thô bạo của đội tuyển trong
tay HLV Nguyễn Hữu Thắng so với đội tuyển thời HLV Miura, hoặc đội U19
Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn tại giải châu Á năm nay, đó là các học
trò của HLV Miura và HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng đá rát, nhưng mục đích
của họ là ngăn cản đường lên bóng của đối phương, bảo vệ khung thành đội
nhà.
... trong khi các pha bóng thô bạo lại được các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng thực hiện quá nhiều (ảnh: Gia Hưng)
Tính chất đấy rất khác so với việc trả đũa của các tuyển thủ dưới
thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, càng khác với thói quen đá băm bổ mà những
Ngọc Hải hay Trọng Hoàng vẫn thể hiện tại AFF Cup, ngay cả khi đối thủ
thậm chí còn chưa đe doạ khung thành đội tuyển Việt Nam.
Đó là về mặt phong cách, còn về mặt lối chơi, không thể nói rằng đội
bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng thi đấu đa dạng, thông qua các thông số
tổng hợp mà đội bóng thể hiện tại giải đấu vừa qua.
Lối chơi đá nhỏ mà HLV Nguyễn Hữu Thắng dự định xây dựng cũng chỉ
được thực hiện nửa vời, bởi các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu dựa quá
nhiều vào yếu tố cơ bắp như đã đề cập ở trên, thay vì đi tìm sự uyển
chuyển trong lối chơi.
Một đội bóng chơi đẹp dĩ nhiên không phải là đội bóng chỉ biết tấn
công theo một lối mòn duy nhất, mà không tạo ra sự đa dạng và sáng tạo
cho chính mình. Một đội bóng được kỳ vọng chơi đẹp càng không phải là
một đội bóng mà cầu thủ sẵn sàng trả đũa đối phương sau va chạm, càng
không phải là đội bóng mà cầu thủ thô bạo hết lần này đến lần khác, như
đội tuyển của HLV Nguyễn Hữu Thắng vừa thể hiện tại AFF Cup 2016.
Trọng Vũ
Ronaldo cầm chắc Quả bóng vàng 2016?
12/12/2016 05:50 GMT+7
TT -Dự kiến vào lúc 2g ngày 13-12 (giờ VN), chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng 2016 sẽ chính thức được tạp chí France Football của Pháp công bố.
Ronaldo - ứng cử viên số một cho danh hiệu Quả bóng vàng 2016. Ảnh: Reuters
Đây sẽ là danh hiệu đánh dấu sự trở lại của phiên bản Quả bóng vàng (Ballon d'Or) do France Football
độc quyền, chấm dứt việc hợp tác với FIFA. Cũng vì vậy, mọi thể thức
tổ chức đều đã thay đổi. Điểm quan trọng nhất chính là đối tượng tham
gia bầu chọn không còn bao gồm các HLV và đội trưởng tuyển quốc gia nữa,
thay vào đó là 173 nhà báo đến từ nhiều quốc gia trên thế giới sẽ quyết
định ai trong 30 cái tên rút gọn là người xuất sắc nhất năm 2016.
Chính vì vậy, giới truyền thông đưa ra nhận định khả năng siêu sao
Cristiano Ronaldo gần như cầm chắc Quả bóng vàng 2016. Bởi từ trước đến
nay, giới nhà báo thường bỏ phiếu cho người giành được các danh hiệu tập
thể ấn tượng nhất trong năm. Xét về điểm này, Ronaldo gần như không có
đối thủ khi anh vô địch Euro 2016 trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha và
Champions League cùng CLB Real Madrid. Kỳ phùng địch thủ của Ronaldo -
Lionel Messi lại trải qua một năm đáng quên với tuyển Argentina lẫn
Barca. Messi thậm chí thất vọng đến mức suýt giã từ đội tuyển quốc gia.
Và theo thường lệ, thông tin về người giành Quả bóng vàng được rò rỉ
ra trước thềm thời điểm công bố chính thức hầu như luôn đúng, và năm nay
cái tên đó không ai khác ngoài Ronaldo. Nhiều tờ báo thậm chí còn đoán
già đoán non việc Ronaldo nhuộm mái tóc sang màu vàng kim là cho... hợp
mốt với quả bóng vàng trong lễ trao giải. “Với tôi, chẳng có cuộc tranh
luận nào ở đây nữa. Quả bóng vàng là dành riêng cho cậu ấy. Ronaldo đã
chứng tỏ mình xứng đáng đến thế nào trong mùa giải vừa rồi và điều đó cứ
lặp đi lặp lại. Cậu ấy đứng trên tất cả mọi người”, ông thầy của R.M
Zinedine Zidane bình luận về khả năng chiến thắng của cậu học trò cưng
trên Hãng tin AFP.
Nhưng nếu Ronaldo thực sự giành Quả bóng vàng, đó sẽ là danh hiệu đầy
mâu thuẫn giữa những nhà báo với người hâm mộ bóng đá, bởi hầu hết các
cuộc trưng cầu ý kiến độc giả từ các tờ báo uy tín đều không ghi nhận
chiến thắng cho Ronaldo. Điển hình như trên tờ Telegraph (Anh),
số người ủng hộ Messi lên đến hơn 2.900 (tính đến ngày 11-12), số người
phản đối cũng chỉ có 1.300; trong khi Ronaldo chỉ có 2.000 người ủng hộ
và có đến 1.700 người phản đối. Còn trên kênh truyền hình Sky Sport,
người đứng đầu là Luis Suarez, rồi đến Riyad Mahrez, kế đến mới lần lượt
là Ronaldo, Messi, Antoine Griezmann...
Dù vậy, những đối thủ thực sự của Ronaldo có lẽ cũng chỉ gói gọn
trong ba cái tên: Messi, Griezmann và Neymar. Nếu chỉ tính ở phong độ cá
nhân, năm 2016 của Messi có vẻ nhỉnh hơn Ronaldo khi gần như một mình
anh “gánh” tuyển Argentina vào chung kết Copa America 2016 và trong
suốt hành trình vòng loại World Cup 2018. Nhưng việc tập thể thi đấu bết
bát (Barca và tuyển Argentina) khiến Messi chịu thiệt thòi. Chưa kể,
hình ảnh của một kẻ thất bại, đã đá trượt luân lưu trong trận chung kết
Copa America 2016 còn khiến Messi mất điểm nghiêm trọng.
Trong khi đó, Griezmann và Neymar tuy có phong độ khá tốt nhưng việc
thiếu đi những danh hiệu lớn (Griezmann thất bại trong cả hai trận chung
kết Champions League lẫn Euro 2016, còn Neymar chỉ vô địch Olympic Rio
2016) khiến họ nhiều khả năng chỉ cạnh tranh được danh hiệu Quả bóng
bạc. Nếu Quả bóng vàng 2016 không thuộc về Ronaldo, đó sẽ là một bất ngờ
lớn.
Nhà cái chấm Ronaldo tuyệt đối
Theo tỉ lệ cược do các nhà cái đưa ra, Ronaldo gần như cầm chắc
Quả bóng vàng 2016. Theo Betfair, khả năng chiến thắng của Ronaldo là
1/20 (đặt 20 chỉ ăn 1), còn của Messi chỉ là 22/1, Griezmann là 47/1,
Luis Suarez và Neymar cùng 66/1... Nhà cái tỏ ra cân bằng nhất là
Sportingbet cũng đưa ra tỉ lệ thắng cho Ronaldo là 13/100, còn Messi là
5/1.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét