Chúng ta không chiến thắng, nhưng đã có một trận đấu tuyệt vời. Và đêm
nay, như vậy là quá đủ cho những trái tim yêu bóng đá Việt Nam.
Có một cảm giác đau nhói ở tim người hâm mộ bóng đá
Việt Nam khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Chúng ta lại phải
dừng chân ngay trước chung kết. Giấc mơ chạm tay vào cúp vàng một lần
nữa dang dở. Cũng đã có rất nhiều giọt nước mắt, nhưng đó là những giọt
nước mắt tiếc nuối trong niềm tự hào, dành cho những chiến binh áo đỏ -
chiến đấu kiên cường cho đến tận phút chót.
"Bây giờ thua cũng không thấy buồn nữa!"
Câu
nói hoà lẫn trong tiếng reo hò của người hâm mộ đội tuyển Việt Nam khi
Minh Tuấn ghi bàn ở phút 90 mà tôi vô tình nghe được, giữa hàng trăm
người ở hàng cafe đang đứng hẳn lên ghế và gào thét trong niềm vui sướng
tột độ. Có gì đó tự hào và đầy hãnh diện trong câu nói ấy. Sự tự hào
không giấu diếm vì 10 con người đang chạy trên sân, họ đã chiến đấu đến
những giây phút cuối cùng cho màu áo đỏ. Và ngay cả khi đã thất bại, họ -
và chúng ta - vẫn có quyền ngẩng cao đầu ở Mỹ Đình đêm nay.
Dù thất bại, nhưng các anh có quyền tự hào vì trận đấu tuyệt vời đã mang đến cho người hâm mộ.
Có
lẽ với tất cả người hâm mộ đội tuyển Việt Nam, trận đấu vừa rồi là một
trận đấu có quá nhiều cung bậc cảm xúc. Ngay từ những giây phút khi trận
đấu chưa bắt đầu, với hình ảnh Hồng Sơn đứng ở đường biên - một hình
ảnh mang đầy tính gợi nhớ về một thế hệ cầu thủ cũ đầy kiêu hãnh. Sau
đó, là những giọt nước mắt của Công Vinh khi hát Quốc ca, những giọt
nước mắt mà cho đến sau trận đấu, chúng ta mới hiểu - đó là những giọt
nước mắt giã từ màu áo đội tuyển Quốc gia và sự nghiệp thi đấu đáng nhớ
của anh.
Trong
suốt 90’ đá chính, đội tuyển Việt Nam đã mang đến một trận đấu đầy cống
hiến cho người hâm mộ. Không một phút giây nào, người xem nhìn thấy
những cầu thủ trên sân nản chí, tinh thần máu lửa vẫn ngùn ngụt ngay cả
khi bị dẫn trước và thủ thành Nguyên Mạnh phải ra sân với một tấm thẻ đỏ
và đội tuyển Việt Nam phải thi đấu với 10 người. Không phải tự nhiên mà
Mỹ Đình được gọi là chảo lửa, và đêm nay, chúng ta đã cho người
Indonesia thấy thế nào là thi đấu ở giữa chảo lửa ấy, với những cầu thủ
mang trái tim và tinh thần của lửa.
Suốt trận đấu, các cầu thủ
của chúng ta liên tục dâng lên tìm kiếm cơ hội ở khung thành đối phương.
Họ lao về phía trước như những cỗ xe tăng, những cơn lốc không có điểm
dừng, tìm mọi cách tấn công vào lưới của Indonesia không biết mệt mỏi.
Thần may mắn không mỉm cười, khả năng dứt điểm còn yếu, phòng thủ chưa
sắc bén - quá nhiều lý do để bàn thắng không đến với chúng ta. Nhưng
điều đó vẫn không khiến những chàng trai mặc áo đỏ nản lòng. Bất cứ khi
nào đội tuyển Việt Nam có bóng, người hâm mộ lại ngay lập tức được thấy
một màn triển khai tấn công trong chớp mắt. 90’ trận đấu
chính và nửa tiếng đá bù giờ là liên tiếp những pha lên bóng nghẹt thở,
những lần người xem phải đứng bật dậy để gào thét đến lạc giọng. Đã
có những giọt nước mắt rơi vì hụt hẫng khi Indonesia ghi bàn. Đã có
những giọt nước mắt hạnh phúc và đầy hy vọng vì bàn thắng của Văn Thanh
và Minh Tuấn vào phút chót. Đã có những nụ cười, những cái ôm siết và
những đôi tay giữ chặt lấy trái tim vì cảm xúc vỡ oà.
Thất
bại - nhưng những giây phút thăng hoa, máu và mồ hơi đã đổ để mang về 2
bàn thắng quyết định của hiệp đấu chính là điều đáng tự hào nhất mà đội
tuyển Việt Nam đã mang đến cho người hâm mộ. Chúng ta có quyền tự hào
vì những gì đã diễn ra trên sân Mỹ Đình đêm nay, tự hào vì những cầu thủ
đã chiến đấu đến cùng cho niềm tin của người hâm mộ.
Xin cảm ơn
các anh, vì một trận đấu quả cảm, đáng nhớ, một trận đấu mà chúng tôi đã
cười và khóc cùng các anh cho đến tận những phút cuối cùng. Chúng ta
không chiến thắng, nhưng đã có một trận đấu tuyệt vời. Và đêm nay, như
vậy là quá đủ cho những trái tim yêu bóng đá Việt Nam.
Nghi phạm bạo hành trẻ em bị bắt ở TP HCM
9 giờ trước
Nguyễn Thành Dũng (bên phải) bị bắt ở TP HCM
Một người Việt Nam nghi bạo hành trẻ em Campuchia sau khi video quay cảnh lạm dụng được lưu truyền trên mạng đã bị bắt ở TP HCM.
Các hình ảnh video gây chấn động dư luận cho thấy cảnh Nguyễn Thành Dũng bạo hành một bé trai Campuchia hai tuổi.
Báo
trong nước dẫn nguồn lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự (C45) thuộc Bộ Công
an xác nhận thông tin đã bắt được nghi phạm 34 tuổi này để điều tra
hành vi hành hạ trẻ em.
Vụ bắt giữ được nói xảy ra lúc khoảng 8 giờ tối thứ Tư 7/12.
Báo Thanh Niên
cho hay "ngoài các clip bị tung lên mạng có cảnh Dũng hành hạ những đứa
bé thì công an thu giữ được 48 clip hành hạ trẻ em khác có trong điện
thoại của Dũng".
Trước đó theo tờ The Cambodia Daily,
một người Hà Lan (có tên Campuchia là Ly Heng) và hai người Campuchia
(Ret Sothy, 28 tuổi, và Oeu Nat, 25 tuổi ) đã bị cảnh sát tại tỉnh
Kompong Cham bắt giữ hôm thứ Ba 6/12 vì các hình ảnh video trong đó có
cảnh dùng roi điện đâm vào các bộ phận cơ thể trần truồng của bé trai
này.
Các đoạn video cũng cho thấy một người nói tiếng Việt dùng
roi điện chích nhiều lần vào một bé trai không mặc quần áo khiến em bé
gào khóc đau đớn.
Nghi phạm thứ tư được cho là một người Việt có tên Nguyễn Thành Dũng, quê ở tỉnh An Giang, lúc đó đã bỏ trốn về Việt Nam.
Hành hạ trẻ em
Nếu
bị xử tội mua bán trẻ em, ngược đãi và mua dâm trẻ em, người có tội
có thể phải đối diện với khung hình phạt lên đến 20 năm tù hoặc tù chung
thân
Vẫn theo tờ The Cambodia Daily trích lời Phó cảnh sát trưởng
Kompong Cham, ông Heng Sambath, thì những người này bị nghi liên quan
vụ hành hạ và xâm hại tình dục bé trai, con một người làm công tại đồn
điền ở tỉnh Mondolkiri, giáp tỉnh Đăk Nông của Việt Nam.
Bức ảnh
nghi phạm người Hà Lan đang bị tạm giam trùng khớp với các bức ảnh trên
mạng của ông Stefan Struik, Giám đốc điều hành một công ty sở hữu đồn
điền cacao ở Mondolkiri và một nhà máy đường cọ ở tỉnh Kompong Cham.
Ông
James McCabe, người đứng đầu một tổ chức thiện nguyện mang tên Đơn vị
Bảo vệ Trẻ em (Child Protection Unit) ở Campuchia, cho biết hiện họ đang
chăm sóc bé trai này.
Theo Phó cảnh sát trưởng tỉnh Mondolkiri -
ông So Sovann, mẹ của bé trai không biết gì về vụ bạo hành này vì không
có những dấu vết bầm tím để lại trên cơ thể bé và bà cũng không biết vụ
việc xảy ra khi nào.
Tuy nhiên một báo cáo của cảnh sát được ông
Sambath cung cấp nói rằng có những bằng chứng trên thân thể là bé trai
đã bị cưỡng hiếp bằng đường hậu môn.
Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.
Gia đình 5 người sống trong căn nhà 3 m2 ở Sài Gòn
Nằm dưới chân cầu Chánh Hưng (quận 8) là ngôi nhà 3 m2 của vợ chồng anh Vũ thuê ở cùng 3 người con.
Dưới chân cầu Chánh Hưng (quận 8, TP HCM) có căn nhà giác siêu
nhỏ, là nơi sinh sống của gia đình anh Nguyễn Phi Vũ với vợ và ba đứa
con. Trước nhà, anh Vũ tận dụng sửa xe máy, còn chị Phạm Thị Kim Ngân (vợ anh Vũ) bán nước giải khát. Khi rảnh, chị Ngân cũng phụ chồng bơm vá xe.
Vì nhà chật lại nóng bức nên không gian sinh hoạt, ăn uống, học tập... của cả gia đình đều diễn ra ở vỉa hè.
Căn nhà rộng khoảng 3 m2, kết cấu hình tam giác, được hai vợ chồng anh Vũ đã thuê suốt 7 năm nay với giá 3 triệu một tháng.
Mọi ngóc ngách từ cầu thang đến vách tường đều chật kín đồ đạc khiến di chuyển của mọi người đều khó khăn.
Con gái lớn của hai vợ chồng tên Bảo Trân đang học lớp 6, còn con
trai Bảo Thành học lớp 4 và còn bé út cũng gần đến tuổi đi học. Những đứa trẻ khi ngủ nghỉ trong nhà phải co chân lại để tránh chạm vào cửa.
Buổi tối nếu không sinh hoạt dưới nhà, bọn trẻ thường lên gác đùa giỡn
và ngủ luôn trên đó. Căn gác cũng chật hẹp, lại thấp nên nóng bức, khi
mưa lại tạt nước
Lối lên xuống gác là cầu thang nhỏ, thẳng đứng và tối. "Hai đứa lớn vài
lần bị rơi từ trên xuống nhưng may chỉ bị xây xát nhẹ", người mẹ cho
biết.
Hai cánh cửa sắt lúc nào cũng khép hờ, chỉ đủ một người đi vào. "Vì kê
nhiều đồ đạc nên muốn mở cửa rộng hơn thì một tay phải đẩy cái tủ chứa
đồ, tay còn lại đẩy cửa", chị Ngân cho biết.
Tương tự, cánh cửa nhà vệ sinh cũng không mở được hết cỡ vì treo nhiều
đồ đạc cả trong ngoài lẫn trên cửa. Việc nấu nướng của gia đình đều diễn
ra bên ngoài.
Không gian cho việc tắm rửa, nấu ăn, giặt giũ của cả gia đình đều ở bên
ngoài. Mấy đứa trẻ cũng chỉ quanh quẩn chơi ở vỉa hè trước nhà.
Thường khi con cái ngủ hết, vợ chồng anh Vũ vẫn ráng thức đến 1h sáng
để kiếm thêm thu nhập từ những người lỡ đường hư xe ban đêm. Đến khi
không có khách, anh chị mới dọn đồ đạc, xe máy vào góc nhà, xích lại cẩn
thận.
Các vật dụng khi thu dọn đã che hết cửa nên muốn ra vô thì các thành
viên trong nhà phải lách qua khe hẹp. Hai vợ chồng cho biết rất muốn
thuê nhà mới rộng rãi hơn nhưng không được. "Chỗ này tuy chật nhưng buôn
bán tốt, sợ chuyển đi chỗ khác thì lại không làm ăn được. Chỉ lo mấy
đứa con lớn lên sẽ khó sống hơn", chị Ngân chia sẻ.
Quỳnh Trần
TPHCM: Mỗi ngày phải thu gần 1.000 tỷ đồng để hoàn thành chỉ tiêu ngân sách
Dân trí Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Phan
Nguyễn Như Khuê cho biết, với dự toán ngân sách năm 2017 được giao là
gần 348.000 tỷ đồng, mỗi ngày thành phố phải thu gần 1.000 tỷ đồng. Theo
ông, đây là con số lớn và cần có sự nỗ lực của cả thành phố, cũng như
sự chung sức của cử tri.
Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho
biết như trên tại buổi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội kỳ họp
thứ 3 HĐND TPHCM khóa IX, diễn ra ngày 7/12.
Theo ông Khuê, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cũng như đạt được
tốc độ tăng trưởng đề ra, thành phố phải quyết liệt hơn trong việc thu
hồi mặt bằng, kho bãi của các cơ quan trung ương cũng như địa phương
khác trên địa bàn thành phố. Thu hồi để bổ sung quỹ đất, tạo nguồn thu
phục vụ việc phát triển chứ không chỉ thu hồi đất của dân.
“Việc thu hồi đất trên địa bàn không còn là điểm nóng như lâu nay vẫn
gọi mà đang trở thành điểm “sôi” như ở Khu đô thị Thủ Thiêm, chung cư
Cô Giang hay ở Thủ Đức, quận 9… Chính quyền đi đến mục tiêu an sinh xã
hội, mang lại sự tốt đẹp cho người dân, song một bộ phận cán bộ ở cơ sở
chưa nắm được. Thậm chí nhiều cán bộ vô cảm, thiếu trách nhiệm gây bức
xúc cho bà con cử tri”, ông Khuê nói.
Phó trưởng đoàn Đại biểu quốc hội TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê
Cũng theo ông Khuê, các báo cáo cần chỉ thẳng, nêu tên cụ thể những
khó khăn, hạn chế để tìm giải pháp căn cơ, tổng thể không lặp đi lặp lại
như các báo cáo trước. Mặt khác, cần xem xét kỹ giữa chi thường xuyên
và chi đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên.
Đồng quan điểm, đại biểu Lê Nguyễn Minh Quang cho rằng các đại biểu
rất muốn nghe thêm các giải pháp để thành phố đạt được mục tiêu tăng
trưởng đề ra. “Chúng ta có thể tập trung vào những lĩnh vực nào? Nếu
giải quyết được ùn tắc giao thông thì có thể tăng lên bao nhiêu phần
trăm GRDP? Nếu tăng xuất nhập khẩu, thuế thì tăng được bao nhiêu? Nếu dự
báo được như vậy thì sẽ tham mưu được cho UBND những giải pháp quyết
liệt”, ông Quang nói.
Trong khi đó, đại biểu Phạm Quốc Bảo cho rằng, đề đạt chỉ tiêu GRDP
tăng từ 8,4-8,7% năm 2017 thì khối dịch vụ phải tăng tối thiểu 10%. Thu
ngân sách năm 2016 cho thấy, khả năng thu lớn nhất cho ngân sách thành
phố là phần thu nội địa, dầu thô và thuế xuất nhập khẩu. Như vậy, năm
2017 thành phố cần tập trung vào các nhóm này để đẩy mạnh thu ngân sách.
“Riêng doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố tập
trung nhiều vào lĩnh vực bất động sản và bán lẻ, trong khi đầu tư vào
công nghiệp chế tạo còn thấp. Điều này cho thấy định hướng đầu tư chưa
phù hợp, bởi khi thị trường bất động sản có biến động thì sẽ ảnh hưởng
chung đến nền kinh tế thành phố”, ông Bảo nói.
Cũng quan tâm đến vấn đề thu chi ngân sách, đại biểu Võ Thị Ngọc Thúy
đề nghị thành phố phải giảm chi và tăng nguồn thu hơn nữa. Bà dẫn chứng
việc trợ giá cho xe buýt mất ngân sách lớn nhưng không đem lại nguồn
thu, không tạo được động lực cho các đơn vị kinh doanh. Sở GTVT TP nên
có cách tính trợ giá trên kết quả đầu ra, tức là hỗ trợ cho người đi xe
buýt.
“Về lâu dài, thành phố phải tập trung vào nguồn thu bền vững là các
doanh nghiệp. Thành phố phải có các giải pháp tập trung cho khởi nghiệp,
phát triển các doanh nghiệp của thành phố, đồng thời đẩy mạnh cổ phần
hóa các doanh nghiệp nhà nước”, bà Thúy đề nghị.
Mỗi năm TPHCM tốn cả ngàn tỷ đồng để trợ giá xe buýt
Tại buổi thảo luận, Giám đốc Sở Tài chính TP Phan Thị Thắng cho rằng
các đại biểu băn khoăn về nhiệm vụ thu ngân sách là đúng, vì từ năm sau
tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM giảm từ 23% xuống 18%.
Theo bà Thắng, TPHCM đóng góp gần 1/3 (27%) ngân sách cả nước, nhưng
chi thì chỉ gần 5% tổng chi ngân sách. Năm 2016 dù được giao dự toán thu
ngân sách rất cao nhưng đến nay, thành phố chắc chắn sẽ hoàn thành
nhiệm vụ với hơn 303.000 tỷ đồng, đạt 101,85% dự toán (298.300 tỷ đồng).
Trong năm tới, TPHCM được giao thu ngân sách gần 348.000 tỷ đồng,
tăng hơn 49.000 tỷ đồng so với năm 2016. Bà Thắng cho biết Sở Tài chính
đã tham mưu cho UBND TP nhiều giải pháp để tăng thu ngân sách. Trong đó,
thành phố sẽ thu một số phí, lệ phí mà trước đây chưa quyết mức thu như
phí xử lý chất thải.
Bên cạnh đó, TP sẽ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, cố
gắng giải ngân các khoản vay ưu đãi, khai thác từ nguồn thu quảng cáo
trên toàn bộ hơn 2.000 xe buýt, trên các tuyến đường, đồng thời rà soát
quỹ nhà đất bán đấu giá để tạo nguồn thu, làm nguồn quỹ đất cho các dự
án BT (xây dựng - chuyển giao).
Bà Thắng cũng cho biết thêm, TPHCM sẽ thực hiện cổ phần hóa doanh
nghiệp nhà nước 100%. Theo quy định khoản này sẽ phải nộp về Trung ương
nhưng mới đây Thủ tướng đã đồng ý cho TPHCM làm đề án xem xét giữ nguồn
vốn này và UBND TP đã gửi đề án cho Chính phủ.
TPHCM bầu bổ sung Ủy viên UBND
Chiều 7/12, kỳ họp thứ 3 của HĐND TPHCM khóa IX đã biểu quyết miễn
nhiệm chức danh Ủy viên UBND TPHCM đối với ông Phan Nguyễn Như Khuê đã
nhận công tác tại Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, giữ chức Phó trưởng Đoàn
đại biểu Quốc hội TPHCM và bà Văn Thị Bạch Tuyết đã nhận công tác tại
Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, giữ chức Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội
TPHCM. HĐND TPHCM cũng đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TPHCM
nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Việt - Giám đốc Sở Văn hóa -
Thể thao TPHCM và ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM.
Quốc Anh
Điểm bán vé Vietlott tại Hà Nội?
Xổ số Vietlott bán vé được bao nhiêu trong ngày đầu chính thức ra Hà Nội?
(Thethaovanhoa.vn) -
Sáng ngày 05/12/2016, xổ số tự chọn số điện toán Vietlott đã chính thức
được mở bán tại TP. Hà Nội và đạt doanh thu bán vé 1,689 tỷ đồng - theo
tiết lộ của Vietlott.
Người
chơi tại Hà Nội dường như đã chờ đợi khá lâu để có cơ hội thử vận may
với những tấm vé số tự chọn Vietlott. Ngay từ sáng sớm, đã có không ít
khách hàng đến các cửa hàng để sở hữu những tấm vé đầu tiên.
Trong
ngày đầu tiên khai trương tại Hà Nội, 142 thiết bị đầu cuối của
Vietlott chính thức đã đi vào hoạt động. Tùy theo tình hình thị trường,
Vietlott dự kiến sẽ bổ sung tổng số trên 800 thiết bị đầu cuối tại Hà
Nội.
Theo số liệu thống kê, doanh thu bán vé tại Hà Nội hết ngày
05/12/2016 đã đạt 1,689 tỷ đồng, bình quân 11,89 triệu đồng/thiết bị đầu
cuối. Đây có thể nói là một sự khởi đầu tích cực cho hoạt động kinh
doanh xổ số tự chọn của Vietlott tại thị trường này - Vietlott khẳng
định.
Hà Nội được xem là một trong những thị trường trọng điểm được Vietlott tập trung đầu tư phát triển.
Tối 7/12, Xổ số điện toán Vietlott vừa công bố kết quả trúng thưởng của ngày quay thưởng 7/12, theo đó lại có thêm người trúng giải Jackpot nữa, với trị giá giải thưởng là 69.582.180.000 VNĐ. Theo Vietlott
Sao Việt cứ khoe hông quả táo nuột thế này thì bảo sao mày râu mất ăn mất ngủ
"Hông quả táo" là một xu hướng mới về chuẩn mực vẻ đẹp trên cơ thể người phụ nữ,
rất được yêu thích trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây. Không còn quá đề
cao thân hình mảnh mai, mình dây, nhiều cô gái hiện đại lại thích sở
hữu một thân hình căng tràn sức sống với phần hông, mông nẩy, tròn, cao
đồng thời phần eo phải bé tạo nên phần cơ thể có hình dạng giống như quả
táo.
Không chỉ phụ nữ, nhiều đàn ông cũng thú nhận, họ bị mê hoặc bởi
những cô gái có phần hông đầy đặn, nở nang. Và để chinh phục cánh màu
râu, nhiều người đẹp tích cực chọn các kiểu váy ôm sát thân để phô diễn
phần cơ thể đáng tự hào.
Trong giới showbiz, hình ảnh các mỹ nhân với vòng eo bé như eo con
kiến cùng phần hông căng đầy cũng xuất hiện ngày càng nhiều thay vì
những hình ảnh mảnh khảnh, nhỏ nhắn. Khi đi sự kiện, họ chọn các kiểu
đầm đuôi cá dài thướt tha, đồng thời không quên quay lưng về phía ống
kính để phô diễn phần "hông quả táo" ngọt ngào.
Elly Trần là một trong những mỹ nhân sở hữu hông quả táo chuẩn mực nhất
Vì thế, cô cũng rất chăm chỉ phô diễn phần hông ngọt ngào trong những bộ đầm ôm dài thướt tha
Tất nhiên cũng thường xuyên tạo dáng để phát huy lợi thế
Cơ thể cong cong hình nhữ S của Huyền My thật khiến nhiều người ám ảnh
Phần hông của Hoa khôi Nam Em nuột như một quả táo chín mọng
Không thể không kể đến mỹ nhân sở hữu phần hông nóng bỏng, Hà Anh
Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, Phạm Hương "cong cớn" đầy khiêu khích
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng sở hữu phần hông quả táo ngọt ngào không kém bất kỳ đàn chị nào
Lan Khuê "thắt đáy lưng ong"
Ở tuổi tứ tuần, Thu Phương cũng tự tin khoe hông quả táo
Hồ Ngọc Hà khẳng định mình không hề "lép"
Theo Minh Hoàng (Khám Phá)
Bất ngờ với hình ảnh chưa qua chỉnh sửa photoshop của Thu Thảo
Thu Thảo ngày càng khẳng định được chỗ đứng trong lòng công chúng khi xây dựng được hình ảnh đẹp mỗi khi xuất hiện.
Hoa hậu năm 2012 có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn khiến nhiều người không khỏi ao ước. Nhiều người thắc mắc về vẻ đẹp hoàn hảo không góc chết của Thu Thảo, những bức ảnh hậu trường chưa hề chỉnh sửa sau đây sẽ là minh chứng rõ nét cho sắc đẹp nổi bật của cô.
Hình
ảnh chân thực chưa hề qua chỉnh sửa của Thu Thảo khiến nhiều người thổn
thức về vẻ đẹp của cô. Ánh mắt biết nói và bờ môi trái tim ngọt ngào
của cô đốn gục mọi ánh nhìn.
Hậu trường trong một bộ ảnh của Thu Thảo, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng cũng khiến cô vô cùng lộng lẫy.
Vóc dáng nhỏ nhắn của hoa hậu sinh năm 1991.
Góc mặt nghiêng hoàn hảo và nụ cười rạng rỡ của cô bên fan.
Thu Thảo và lần hiếm hoi hóa thân trong phong cách sắc lạnh khác lạ.
Vẻ mong manh trong mẫu váy dây họa tiết rực rỡ của Thu Thảo.
Khoảnh khắc được ghi lại bất chợt của cô trong hậu trường chẳng thua kém hình ảnh trên tạp chí.
Để có được hình ảnh đẹp hơn, cô cũng cần đến sự hỗ trợ của một ekip hùng hậu.
Khoảnh khắc tự nhiên lọt vào ống kính được ghi lại với kiểu tóc xoăn cổ điển đặc trưng của người đẹp.
Nếu còn nghi ngờ về nhan sắc trời phú của Thu Thảo thì đây là câu trả lời dành cho bạn.
Người đẹp đọ sắc bên đàn em Huyền My kém 4 tuổi.
Hình ảnh chưa qua chỉnh sửa đã hấp dẫn đến thế này đây!
Mặt ngầu dễ thương của nàng hoa hậu có vẻ đẹp trong veo khiến fan thích thú.
Thu Thảo là hoa hậu được đánh giá có tỉ lệ vàng với đường nét chuẩn mực.
Hoa hậu Việt năm 2012 rạng rỡ bên MC Phan Anh, ở thời điểm cách đây một vài năm cô gầy hơn so với hiện tại.
Thu Thảo không ngại công khai những hình ảnh hậu trường mộc mạc đến thế này.
Theo Bảo Ngọc (Khám Phá)
Bằng chứng cho thấy sao Việt vừa mập vừa lùn thì đừng dại dột mặc váy ôm dài
Những
bộ đầm đuôi cá ôm sát hay váy ôm xẻ đùi là món đồ dạ tiệc gia tăng vẻ
quyền lực cho các người đẹp mỗi khi tham dự sự kiện. Chúng là những
thiết kế huyền thoại, nhằm tôn vinh các đường cong nóng bỏng, thân hình
đồng hồ cát cho người mặc. Vì những ưu điểm đó mà các kiểu váy này không
bao giờ vắng bóng tại các sự kiện danh giá.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể vô tư khoác lên mình đầm đuôi cá
hay đầm ôm xẻ đùi vì thực ra chúng rất kén người mặc. Nếu bạn sỡ hữu
đường cong hoàn hảo đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài thì không
có gì phải ngần ngại nhưng với những cô nàng chân ngắn, thân hình mũm
mĩm thì phải cân nhắc thật kỹ càng nếu như không muốn bị bóc mẽ về thân
hình đầy nhược điểm của mình.
Nếu chưa tin thì những ví dụ cụ thể dưới đây của các sao Việt từng mắc lỗi sẽ chứng minh cho bạn thấy:
Chiều cao chưa đến 1m60, thêm vào đó là thân hình mũm mĩm của Hương Tràm chưa bao giờ thích hợp với các kiều đầm dài thướt tha
Chúng luôn "tố" thân hình nhỏ bé của cô
Uyên Linh từng một thời "cố đấm ăn xôi" mặc đầm ôm dài. Chúng luôn khiến cô đã lùn càng lùn hơn
Không những thế, đầm ôm còn để lộ đường ngấn mỡ như Mỹ Tâm từng mắc phải
Những chiếc váy ôm sát sẽ để lộ vóc dáng nhỏ bé của bạn như thế này
Nếu như bỏ đi phần vạt váy phía sau thì thân hình của Minh Tuyết cũng không đến nỗi nào
Đôi giày màu nude vẫn không thể "cứu" được đôi chân ngắn của Phương Vy khi mặc bộ đầm xẻ đùi
Thân
hình của Siu Black trông như hình vuông với kiểu đầm ôm dài mặc dù cô
đã chọn kiểu váy ới phần đắp vá màu tối dọc thân để che đi vòng eo bánh
mì
Theo Minh Hoàng (Khám Phá)
Thời trang sao Việt xấu: Hương Giang Idol, diva Thanh Lam bị chê không thương tiếc
Thứ Ba, ngày 06/12/2016 09:24 AM (GMT+7)
Chiếc quần jeans "què quặt", ống còn ống mất của Hương Giang Idol và bộ váy trắng toát mà cư dân mạng bình luận "trông giống như ma nữ" của Thanh Lam là 2 hình ảnh thời trang gây sóng dư luận trong tuần qua:
Hương Giang gây xôn xao cộng đồng mạng với chiếc quần jeans "một mất một còn" kiểu què quặt
Không những thế cô còn gây sốc với kiểu khoe chân ngực "thách thức trọng lực"
Rất
ít khi ca sĩ Thanh Lam tung ra một bộ ảnh thời trang nhưng không may
mắn cho cô khi bộ ảnh mới nhất được thực hện trên cầu Long Biên lại
khiến dân mạng chê tả tơi. Người ta ví cô như "ma nữ" trong bộ đầm dài
trắng thướt tha
Bộ váy nhung thiết kế thiếu tinh tế của Thu Thủy trông giống như một bộ váy ngủ
Kiểu kết hợp trang phục rất quê kiểng và rối rắm của Bảo Thy
MC Quỳnh Chi ngày càng khoe ngực táo bạo và thiếu sự kiềm chế
Vóc dáng người nhỏ nhắn của Hương Tràm không hề phù hợp với bộ đầm dài, xẻ đùi này
Bộ trang phục lôi thôi, xộc xệch của Kiều Trinh
Chiếc quần dáng bà ngoại phá hỏng bộ cánh của Bảo Anh
Kẻ bịt mặt chỉ mất 17 giây để cướp ngân hàng
(PL)- Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin về số tiền bị cướp và nhân dạng hung thủ.
Sáng 7-12, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu
tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ở đường Mai Thúc Loan (TP Huế), nơi vừa
xảy ra vụ cướp đã trở lại hoạt động bình thường sau khi công an hoàn
tất việc khám nghiệm.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM,
Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết: Số
tiền mà Chi nhánh Ngân hàng BIDV tại Huế bị cướp là hơn 725 triệu đồng.
Vụ cướp chỉ xảy ra trong vòng 17 giây.
Vụ cướp được camera an ninh ghi lại.
Hình ảnh cho thấy hung thủ khi bước vào phòng giao dịch ngân hàng, người
này bịt khẩu trang, mặc áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm, dáng người
cao...
Kẻ cướp mặc áo đen, đội nón bảo hiểm chỉ mất 17 giây thực hiện vụ cướp. (Ảnh cắt từ clip)
Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế
thông tin thêm qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng,
khẩu súng kẻ cướp sử dụng là súng bắn đạn bi, độ sát thương thấp.
Như chúng tôi đã thông tin, cuối giờ
chiều 6-12, chi nhánh ngân hàng nêu trên bị một kẻ cướp xông vào cầm
súng đe dọa bảo vệ và nhân viên ngân hàng. Người này hành động rất
nhanh, chĩa súng vào mọi người và vơ tiền bỏ vào bao đen. Sau khi tên
cướp đi ra khỏi trụ sở, một nhân viên của ngân hàng đuổi theo khoảng 50
m, đến một đoạn đường cắt ngang thì mất dấu.
Công an nhanh chóng có mặt tại hiện
trường để khám nghiệm. Chi nhánh ngân hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin
và hình ảnh từ camera an ninh cho công an.
Cạnh đó, lực lượng điều tra cũng đến các
nhà dân, cửa hàng lân cận khu vực để thu thập hình ảnh camera an ninh
mà người dân ghi nhận được. Đây là tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng
buôn bán.
“Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tập trung tối đa lực lượng với nỗ lực cao nhất để phá án” - Đại tá Hùng nói.
NGUYỄN DO
Xuân Trường cô đơn khi vắng Hoàng Thịnh
11:15 07/12/2016
Một trong những chiến lược mà Indonesia có thể thực hiện ở trận đấu tối
7/12 là đẩy Xuân Trường ra xa vùng nguy hiểm, bắt anh nhận bóng ở khu
vực gần khung thành tuyển Việt Nam.
Xuân Trường có vai trò quan trọng ở tuyến giữa của tuyển Việt Nam. Ảnh: Tùng Lê.
Trong mắt HLV Alfred Riedl cùng cộng sự, tiền vệ người Tuyên
Quang là một trong những nhân tố nguy hiểm nhất của Việt Nam. Xuân
Trường có nhãn quan chiến thuật sắc sảo, chuyền bóng tuyệt vời. Do đó,
Indonesia đã pressing (gây sức ép) quyết liệt với Trường ở trận lượt đi.
Nhiệm vụ “quây” chân chuyền đội Việt Nam được giao cho Stefano
Lilipaly. Tiền vệ gốc Hà Lan đã làm rất tốt nhiệm vụ này khi bắt Xuân
Trường phải thường xuyên lui về khu vực phòng thủ của đội nhà. Thống kê
cho thấy trận này, cầu thủ của Incheon United chỉ thực hiện tổng cộng 50
đường chuyền với tỷ lệ chính xác 84%.
Anh không có pha kiến tạo hay đường chuyền nào mang tính đột
biến cao. Ngoài ra khả năng phát động tấn công từ xa của Trường cũng
không bằng những trận trước khi anh thực hiện hỏng 4 trong 7 đường
chuyền xa. Điều này rõ ràng đã ảnh hương nhiều đến thế trận của đội nhà.
Văn Quyết hay Trọng Hoàng không còn nhận được những pha dọn cỗ như ở
vòng bảng.
Với việc Hoàng Thịnh gần như lỡ trận lượt về do chấn thương
háng, nhiệm vụ của Xuân Trường càng nặng nề hơn. Thống kê cho thấy ở hai
trận đã thi đấu tại AFF Cup, Hoàng Thịnh có đến 94 đường chuyền chính
xác (tỷ lệ 87,1%). Anh thường đánh bại đối thủ khi tranh chấp tay đôi,
đồng thời có 3 đường chuyền tạo đột biến. Khi có tiền vệ của SLNA bên
cạnh, Xuân Trường đá tốt hơn hẳn.
Những chỉ số chuyên môn của Xuân Trường sau 3 trận đã thi đấu. Đồ họa: Trí Mai.
HLV Alfred Riedl đã cho biết về mặt chiến lược, Indonesia sẽ
không có nhiều khác biệt so với lượt đi. Vì thế, Xuân Trường chắc chắn
sẽ không có nhiều không gian để thoải mái chơi bóng.
Ai kết hợp với Trường ở giữa sân là câu hỏi hóc búa cho HLV Hữu
Thắng. Trận lượt đi ông bố trí Lê Văn Thắng. Cầu thủ người Thanh Hóa đã
chơi tròn vai khi thực hiện 46 đường chuyền ngắn thành công, 5 pha tắc
bóng hiệu quả. Tuy nhiên, khả năng tranh chấp tay đôi, di chuyển và phối
hợp của anh với Xuân Trường không được đánh giá cao.
Đây là điều không quá khó hiểu bởi tiền vệ phòng ngự không phải
là vị trí sở trường của Lê Văn Thắng. HLV Lê Thụy Hải từng nhận xét
rằng, khi đá ở chỗ này Thắng rất dễ rơi vào trạng thái bị động, nhận
bóng xong là chuyền cho người khác, không phát huy được hết những phẩm
chất tấn công của mình.
Trọng Hoàng là phương án khả dĩ nhất để thay Hoàng Thịnh nhưng anh lại chơi rắn, hay phạm lỗi thô bạo. Ảnh: Quốc Bảo.
Một giải pháp khác là Trọng Hoàng. Cả hai đã chơi cùng nhau ở
trận thắng Indonesia 3-2 tối 8/11 (giao hữu). Lối chơi máu lửa, thể lực
sung mãn của cầu thủ SLNA có thể bổ sung hiệu quả cho Xuân Trường. Nhưng
vấn đề của tiền vệ này là tâm lý. Anh đã nhận 1 thẻ vàng ở lượt đi,
đồng nghĩa với việc treo giò nếu nhận thêm 1 thẻ (trong trường hợp Việt
Nam vào chung kết).
Khó khăn là thế nhưng trận đấu tối 7/12 cũng là cơ hội để Xuân
Trường nói riêng và đội tuyển nói chung thể hiện bản lĩnh của mình. Muốn
chinh phục ngôi vô địch, tuyển Việt Nam phải vượt qua được những thời
khắc khó khăn như lúc này.
Theo bạn, ĐT Việt Nam nên ra sân với cặp trung vệ nào
Nguyễn Đăng
Chưa kết hôn nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn nhiệt tình chia sẻ bí quyết nhanh chóng cưới được vợ
(VTC News) - Dù chưa kết hôn, Mr Đàm vẫn nhiệt tình chia sẻ cho đàn em bí quyết có thể nhanh chóng cưới được vợ.
Tuyệt đỉnh song ca - cặp đôi vàng tập
3 vừa được lên sóng với nhiều phần biểu diễn gây xao lòng khán giả cũng
như bộ tứ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng - Cẩm Ly - Minh Vy - Đình Văn.
Bên cạnh việc thể hiện khá tốt ca khúc Gõ cửa trái tim
nổi tiếng một thời, cặp đôi Hồ Việt Trung – Vĩnh Thuyên Kim còn mang
đến phần minh họa thú vị bằng câu chuyện tình ngọt ngào của cô gái bán
chè và chàng sinh viên nghèo khó. Màn trình diễn đáng yêu này nhận được
sự yêu mến của khán giả nhưng lại chưa thuyết phục được giám khảo.
Cẩm
Ly cho rằng, những đêm thi trước cặp đôi gây ấn tượng bởi sự vui tươi,
nhí nhảnh, nên phần thay đổi, thử sức với ca khúc da diết, cảm xúc này
vẫn chưa tạo được sự mượt mà cần thiết.
Cũng
đồng tình với ý kiến của Cẩm Ly, nhưng Đàm Vĩnh Hưng lại bổ sung thêm
việc chia sẻ bí kíp lấy vợ cho Hồ Việt Trung. Nam ca sĩ cho rằng việc
tặng hoa để cầu hôn của Hồ Việt Trung đã quá xưa, nếu muốn lấy được vợ,
cần phải quan tâm sâu sắc hơn ví như thấy người yêu bán chè dầm mưa dãi
nắng, có thể tặng chiếc nón lá, hay miếng vải quấn đòn gánh đỡ đau vai.
Sự
tâm lý và chi tiết của Mr Đàm không chỉ khiến Hồ Việt Trung gật đầu
thán phục mà khán giả cũng dành sự ủng hộ bằng những tràn pháo tay không
ngớt.
Đôi
nghệ sĩ hài Tấn Hoàng – Chiến Thắng tiếp tục hình ảnh chân quê mộc mạc
quen thuộc với ca khúc đượm buồn Lá thư cuối cùng nhận được lời khen của
giám khảo về sự tiếng bộ rõ rệt cả về mặt kỹ thuật lẫn cảm xúc.
Trong
khi đó, với liên khúc Túp lều lý tưởng – Tình là sợi tơ và những bước
nhảy đầy ngẫu hứng, cặp đôi Mai Quốc Việt – Như Thùy lại “đốt cháy” sân
khấu và giám khảo Đàm Vĩnh Hưng bất chợt nhớ về Thạch Sớt – chàng học
trò cũ quán quân Tuyệt đỉnh song ca.
Bằng
giọng hát ngọt ngào, mượt mà, màn trình diễn xuất sắc ca khúc Một mai
qua cơn mê của bộ đôi Cao Công Nghĩa – Thiện Nhân dường như chinh phục
tất cả các giám khảo lẫn khán già tại trường quay.
Với
phần dàn dựng tuyệt đẹp, giọng ngâm thơ cảm xúc cộng với giọng hát
truyền cảm, kết hợp ăn ý với nhau, Đoàn Minh – Phạm Yến đã chạm đến trái
tim khán giả khi thể hiện ca khúc Tuyết lạnh. Nhạc sỹ Đình Văn không
thể kiềm được xúc động, anh tiết lộ rằng ngay từ khi nghe Đoàn Minh cất
giọng ngâm thơ là anh đã chấm điểm rồi. Đàm Vĩnh Hưng – Cẩm Ly cũng hết
lời khen ngợi sự tiến bộ rõ rệt của cặp song ca trong đêm thi thứ ba
này.
Cùng
lần lượt lựa chọn 2 ca khúc đượm buồn Sao em nỡ vội lấy chồng và Xóm
đêm nhưng Phúc Béo – Bình Mập và Đông Quân – Hạnh Nguyên lại mang đến
hai không khí khác nhau. Nếu cặp nghệ sĩ hài khiến khán giả thích thú
bởi nét duyên dáng, hài hước thì cặp đôi ca sĩ lại chạm vào trái tim
khán giả bằng sự day dứt, tiếc nuối. Hai cặp đôi đều nhận được sự phản
hồi tích cực của ban giám khảo.
Ca
khúc Sầu đông của Lương Viết Quang – Phạm Trưởng nhận được lời khen
ngợi của ban giám khảo, thậm chí khiến Đàm Vĩnh Hưng – Cẩm Ly có màn
khiêu vũ vui nhộn trên sân khấu tuy nhiên lại không thể giúp cặp đôi
bước tiếp vào vòng trong.
Với
tổng số điểm 27.2 - thấp nhất sau 3 đêm thi, Lương Viết Quang – Phạm
Trưởng đành nói lời chia tay chương trình. Trong khi đó, Cao Công Nghĩa –
Thiện Nhân với tổng điểm 29 đang tạm thời dẫn đầu, còn Vĩnh Thuyên Kim –
Hồ Việt Trung đang bám sát với 28.5 điểm.
Các
cặp đôi Mai Quốc Việt – Như Thùy và Đoàn Minh – Phạm Yến đồng 28.25
điểm, Đông Quân – Hạnh Nguyên 28 điểm, Bình Mập – Phúc Béo 27.8 điểm,
Tấn Hoàng – Chiến Thắng 27,5 vẫn an toàn bước vào vòng trong.
TTO - Trận động đất có cường
độ 6.5 độ Richter, dù không có cảnh báo sóng thần nhưng đã khiến hàng
loạt nhà cửa đổ sập. Thông tin cho biết có ít nhất 54 người chết.
Một tòa nhà ở tỉnh Aceh bị hư hỏng nặng sau động đất - Ảnh: AFP
Đến trưa 7-12, Tờ The Guardian dẫn
lời ông Aiyub Abbas - người đứng đầu huyện Pidie Jaya, cho biết số người
chết do động đất đã tăng lên 54 người. Ông cũng xác nhận hàng trăm
người dân ở huyện này bị thương và hàng chục tòa nhà bị sập.
Thiếu tướng Tatang Sulaiman - người phát ngôn quân đội Indonesia,
cũng xác nhận con số trên, đồng thời cho biết trong số 54 nạn nhân thiệt
mạng, có 52 người ở huyện Pidie Jaya - nơi nằm gần tâm chấn nhất, và
hai người khác ở huyện Bireuen.
Các quan chức cũng cho hay trong số người thiệt mạng, có 7 trẻ em.
"Các bệnh viện ở đây không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân, vì vậy chúng
tôi đã chuyển một số nạn nhân sang các huyện lân cận", một quan chức
huyện Pidie Jaya nói.
Sáng cùng ngày, CNN dẫn thông tin từ tổ
chức Chữ Thập Đỏ Aceh cho biết ít nhất 25 người chết, trong khi BBC cũng
dẫn nguồn tin các quan chức xác nhận đã có 24 người chết.
Trước đó, tin từ quan chức địa phương xác nhận có 18 người chết. Tuy
nhiên, Tổ chức Chữ thập đỏ nói đã có 20 người chết và hàng chục người
bị thương.
Ông Rudianto - người đứng đầu Tổ chức Chữ thập đỏ Indonesia ở Aceh, cho biết một số tòa nhà bị san phẳng hoàn toàn.
"Hiện chúng tôi đang cố gắng sơ tán một gia đình ba người bị mắc kẹt
dưới căn nhà sập", quan chức Said Mulyadi nói. "Chúng tôi đang điều trị
cho các bệnh nhân ở ngoài trời và đang dựng lều tạm".
Một người bị thương đang được điều trị - Ảnh: BNPB/Twitter
Động đất xảy ra sáng 7-12, cường độ 6.5 độ
Richter, tâm chấn khá cạn, nằm ở phía bắc thị trấn Reuleuet, tỉnh Aceh,
theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS).
Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều tòa nhà trở thành đống đổ nát, cột điện đổ và mọi người tụ tập dưới đường.
Các quan chức cho biết ít nhất 4 người chết và hàng chục người được
lo ngại là đang bị mắc kẹt trong các ngôi nhà bị sập. Tuy nhiên một số
nguồn tin nói đã có ít nhất 18 người chết.
"Nhiều ngôi nhà và cửa hàng buôn bán bị sập ở huyện Pidie Jaya. Chủ
những ngôi nhà này vẫn đang bị mắc kẹt", ông Achmad - giám đốc cơ quan
ứng phó thiên tai địa phương, nói với AFP.
"Chúng tôi hiện đang triển khai các máy móc hạng nặng đến giúp.
Hi vọng chúng tôi có thể cứu được những người đang bị mắc kẹt", ông nói.
Các quan chức cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý cho biết trận
động đất được cảm thấy ở hầu khắp tỉnh Aceh, nơi bị tàn phá nặng nề
trong trận động đất gây sóng thần tàn phá quy mô lớn ở Ấn Độ Dương năm
2004.
Cơ quan quốc gia về quản lý thiên tai của Indonesia (BNPB) cũng xác
nhận nhiều tòa nhà bị động đất làm hư hại và các y bác sĩ đang nỗ
lực điều trị cho những người bị thương.
Tại thị trấn Sigli, mọi người hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi nhà và tìm nơi
trú ẩn cách xa bờ biển. "Chúng tôi đang di tản đến Tijue (cách Sigli
khoảng 3km) vì sợ sóng thần", một người dân tên Nilawati cho biết.
Ông Hasbi Jaya, 37 tuổi, một nạn nhân sống sót, cho biết gia đình ông đang ngủ thì động đất xảy ra.
"Chúng tôi lập tức chạy ra ngoài nhà nhưng nó đã sập. Tất cả mọi thứ
từ mái cho đến sàn nhà đều sụp đổ và đã bị phá hủy", ông nói.
"Tôi nhìn quanh và thấy toàn bộ nhà của láng giềng mình cũng bị phá hủy hoàn toàn".
Tại huyện Pidie, tin cho biết điện đã bị cắt còn tại huyện Bireuen, một trường đại học đã bị động đất làm hư hại.
Ít nhất năm dư chấn đã được ghi nhận sau động đất.
Tại Úc, Cơ quan nghiên cứu động đất cho biết trận động đất ở
Indonesia rất mạnh, có thể được cảm nhận từ nơi nằm cách đó 836 km,
nhưng không gây nguy cơ sóng thần đe dọa đất liền Úc.
Cơ quan này cũng nhận định thiệt hại do trận động đất có thể kéo dài 67 km từ tâm chấn.
Người dân tụ tập trước một tòa nhà bị sập động đất ở thị trấn Pidie, tỉnh Aceh - Ảnh: AFP
Clip thiệt hại do động đất được chia sẻ trên mạng xã hội - Nguồn: YOUTUBE
Hình ảnh thiệt hại ở Pidie Jaya, Aceh sau trận động đất sáng 7-12 - Ảnh: Sutopo Purwo Nugroho
Người dân chạy tránh xa bờ biển sau động đất - Ảnh: TWITTER
Hình ảnh nhà sập do động đất được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: TWITTER
Hình ảnh nhà sập do động đất được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: TWITTER
TTO - Đại biểu Phan Thị Hồng
Xuân đã dẫn lại lời so sánh này khi HĐND TP.HCM thảo luận về chính sách
hỗ trợ giáo dục mầm non TP chiều 7-12.
Đại biểu Nguyễn Thị Nga phát biểu ý kiến về giáo duc mầm non - Ảnh: Tự Trung
Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung
mổ xẻ, phân tích lý do vì sao TP đã có nhiều chính sách ưu tiên, nhưng
số lượng người đăng ký học ngành sư phạm mầm non vẫn không đủ chỉ tiêu,
không thu hút được giáo viên mầm non và giữ chân họ. Ưu đãi nhiều vẫn không tuyển đủ
Để hỗ trợ cho giáo dục mầm non, TP đã có Nghị quyết 01, thực hiện từ
năm 2014 đến nay, với nhiều chính sách phát triển cơ sở giáo dục mầm
non, hỗ trợ giáo viên và các vị trí việc làm khác trong cơ sở giáo dục.
Thậm chí, bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND TP, cho biết TP có
chính sách chỉ cần học ngành sư phạm là ngân sách sẽ bù hết toàn bộ
không phải đóng tiền, thực hiện 9+3, tức là học xong chương trình lớp 9,
học thêm 3 năm nữa ra thành giáo viên mầm non, nhưng cũng chưa thu hút
được.
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Thi Thị Tuyết Nhung cho
biết ngành giáo dục vẫn thiếu 781 giáo viên mầm non so với quy định tối
thiểu 2 giáo viên mỗi lớp. Hằng năm, nguồn giáo sinh (sinh viên ngành sư
phạm) đăng ký dự tuyển vẫn không đủ chỉ tiêu. Trong 3 năm trở lại đây
có 144 giáo viên mới tuyển dụng nghỉ việc.
Đại biểu Phan Thị Hồng Xuân dẫn lại lời so sánh từ một hội thảo, rằng
giáo dục mầm non là một trong những nghề nặng nhọc nhất. Một người nuôi
dạy trẻ làm công việc nặng nhọc bằng một thợ hồ. Nhưng tiền lương thì
không tương xứng, đã vậy lại rất kén người, chỉ toàn là nữ giới. Nam
giới học sư phạm mầm non khi ra trường hầu như không xin được việc. Phụ
huynh cũng không an tâm khi gửi con cho thầy nuôi dạy trẻ.
Trong khi đó, chế độ đãi ngộ ở những trường ngoài công lập, tư thục
cao hơn rất nhiều, nên dù có được chính sách hỗ trợ nhưng cũng khó thu
hút và giữ chân người dạy.
“Chúng ta nghĩ rằng sự hỗ trợ này là nhiều, nhưng có đáng hay không
so với công sức các cô bỏ ra. Có nơi, cô phải vệ sinh phòng ốc này nọ
không còn thời gian dành cho trẻ nữa”, đại biểu Hồng Xuân nói.
Nói về một bất cập lớn trong đãi ngộ giáo viên mầm non, đại biểu
Trương Lâm Danh nêu thực tế một giáo viên mầm non ra trường chỉ có hệ số
lương 1,86, phải dạy 2 năm và đạt chiến sĩ thi đua liên tục, phải bồi
dưỡng thêm rất nhiều mới được xét lên hệ số 2,34.
Đại biểu Võ Thị Ngọc Thúy nhận định sự nhìn nhận của xã hội đối với
giáo viên mầm non vẫn còn thấp. Phải làm sao để họ thấy họ được nhìn
nhận cao hơn trong xã hội mới thu hút được các em học sinh phổ thông vào
các trường sư phạm mầm non.
Đại biểu Nguyễn Phan Thị Hồng Xuân phát biểu ý kiến về giáo dục mầm non - Ảnh: Tự Trung
Tiếp tục hỗ trợ thêm 3 năm với giáo viên mầm non mới tuyển
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã biểu quyết, thống nhất tiếp tục hỗ
trợ thêm 3 năm đối với giáo viên mới được tuyển dụng. Chính sách hỗ trợ
này theo Nghị quyết 01 là: Năm đầu được tuyển dụng: Hỗ trợ 100% lương cơ
sở/người/tháng; năm thứ hai sau khi được tuyển dụng: Hỗ trợ 70% lương
cơ sở/người/tháng; năm thứ ba sau khi được tuyển dụng: Hỗ trợ 50% lương
cơ sở/người/tháng; từ năm thứ tư thực hiện chế độ tiền lương cho giáo
viên theo quy định hiện hành.
Ngoài ra, sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng các trường mầm non
công lập, đảm bảo lộ trình đáp ứng 40% chỗ học nhà trẻ và 60% chỗ học
mẫu giáo, đảm bảo quy chuẩn, tránh trường hợp do khó khăn về đất mà xây
dựng trường nhỏ, ít nhóm lớp, dẫn đến trường nhiều mà thiếu lớp học.
Tăng cường thông tin đến các tổ chức cá nhân chủ trương xã hội hóa
của giáo dục mầm non, giới thiệu quỹ đất trong quy hoạch giáo dục, hướng
dẫn thủ tục vay vốn kích cầu, thủ tục đầu tư và thành lập trường, tạo
điều kiện cho các trường ngoài công lập phát triển. Xây dựng lộ trình
xóa các điểm lẻ, phân hiệu các trường mầm non có quá nhiều điểm trường,
triển khai giữ trẻ ngoài giờ theo ca vào ngày thứ 7 ở các khu chế xuất,
khu công nghiệp để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của công nhân…
Sẽ tuyển các giáo viên mầm non không có hộ khẩu TP
Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu cho biết sẽ làm việc với Sở
Nội vụ về việc tuyển dụng giáo viên mầm non không có hộ khẩu ở TP. Theo
quy định hiện nay, giáo viên không có hộ khẩu ở TP chỉ được ký hợp đồng 1
năm, sau đó phải làm lại.
Một giải pháp nữa để thu hút giáo viên mầm non được bà Thu đưa ra
là đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, cần nghề, sẽ đào tạo nghề giáo
viên mầm non, bao hết toàn bộ chi phí.
Bà Thu cho rằng cần có giải pháp đặc thù để thu hút giáo viên mầm
non. Cơ chế đặc thù này sẽ được UBND TP trình HĐND TP trong kỳ họp giữa
năm 2017.
Đại biểu Lê Hồng Sơn, giám đốc
Sở Giáo dục Đào tao TP.HCM trả lời chất vấn về giáo dục, chính sách giáo
viên mầm non - Ảnh: Tự Trung
Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trả lời chất vấn về giáo dục, chính sách giáo viên mầm non - Ảnh: Tự Trung
Đại biểu Trương Văn Danh phát biểu ý kiến về giáo dục mầm non - Ảnh: Tự Trung
Một tiết học ngoài trời của các em mầm non truòng Hoa Thiên Tuế, xã Lê Minh Xuân, huyên Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: Tự Trung
Đại biểu Võ Thị Ngọc Thúy phát biểu ý kiến về giáo dục mầm non - Ảnh: Tự Trung
MAI HƯƠNG - MAI HOA
Tạm giữ giám đốc nổ súng
07/12/2016 23:00
Công an quận Tân Bình, TP HCM ngày 7-12 cho biết đang tạm giữ ông Bùi
Đức Phương, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An ninh Việt Nhật
(đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình), để điều tra về hành vi sử
dụng thẻ ngành công an nhân dân giả.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 5-12, bà Nguyễn Thị Thúy
(SN 1971, ngụ quận Tân Bình) cùng con trai là anh Bùi Hữu Phúc (SN 1988)
đến Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An ninh Việt Nhật đòi tiền lương thì
xảy ra cự cãi với ông Phương. Sau một hồi lời qua tiếng lại, ông Phương
bất ngờ móc khẩu súng bắn đạn hơi cay ra gí vào đầu bà Thúy dọa bắn. Khi
bà Thúy thách thức, ông Phương liền chĩa khẩu súng lên trời và bắn để
thị uy trước sự chứng kiến của nhiều người. Hành vi của ông Phương bị
một người dân quay lại rồi tung lên mạng xã hội khiến dư luận rất phẫn
nộ.
Ông Bùi Đức Phương bị công an đưa về trụ sở làm việc Ảnh: LÊ PHONG
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng các
đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra. Sau đó, công an xác định khẩu súng
ông Phương sử dụng để uy hiếp bà Thúy là súng bắn hơi cay hiệu RG88 do
Đức sản xuất, có giấy phép sử dụng đến năm 2021. Đáng nói, khi khám xét
nơi ở và ô tô của ông Phương, công an còn phát hiện 2 thẻ ngành công an
nhân dân giả ghi tên ông Phương, có số hiệu và đơn vị công tác là Phòng
CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM. Bước đầu, ông
Phương khai làm thẻ ngành công an giả để ra oai chứ không có mục đích gì
khác.
S.Hưng - L.Phong
Kết thúc trận đấu Việt Nam - Indonesia, nhiều người hâm mộ vẫn không
hiểu tại sao thủ môn Nguyên Mạnh bị thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng theo dõi lại
video và ý kiến của các chuyên gia, "người gác đền" của ĐT Việt Nam đã
đạp cầu thủ Pradana.
HLV Hữu Thắng cho rằng việc vị trọng tài người Trung Quốc rút chiếc
thẻ đỏ với Nguyên Mạnh là quá nặng: “Bóng đá có luật, tôi luôn yêu cầu
các cầu thủ không được phản ứng với trọng tài trong trận đấu. Tình huống
trọng tài bắt phạt đền, đuổi Nguyên Mạnh tôi ở xa quá không thấy. Nhưng
tôi cho rằng trọng tài đã quá nặng tay khi rút thẻ đỏ với Nguyên Mạnh.”
Trọng tài rút thẻ đỏ với Nguyên Mạnh
Trong khi đó, trọng tài FIFA Dương Văn Hiền (hiện là phó ban trong tài quốc gia) cho biết thủ môn Nguyên Mạnh của đội tuyển Việt Nam bị thẻ đỏ trong trận bán kết lượt về AFF Cup gặp Indonesia trên sân Mỹ Đình tối 7-12 là do lỗi đánh nguội.
“Trong tình huống nhảy lên tranh chấp bóng bổng với thủ môn Nguyên
Mạnh, cầu thủ Indonesia đã phạm lỗi 12. Trọng tài đã thổi còi phạt. Ngay
sau đó, trợ lý trọng tài 1 thông báo và trọng tài chính Fu Ming rút thẻ
đỏ truất quyền thi đấu của Nguyên Mạnh.
Thẻ đỏ trong trường hợp này là do Nguyên Mạnh đã có hành động đánh
hoặc đá nguội vào người đối phương. Góc quay của truyền hình không cho
thấy rõ, nhưng từ ngoài đường biên trợ lý trọng tài thấy và thông báo
cho đồng nghiệp của mình để xử phạt đối với hành vi phi thể thao này…”
Phút 76, Indonesia được hưởng một quả phạt góc bên phải. Một cầu thủ
của Indonesia lao vào đánh đầu nhưng bị trọng tài thổi phạt vì phạm lỗi
với thủ môn Nguyên Mạnh.
ĐT Việt Nam được hưởng quả đá phạt lên nhưng "người gác đền" của Việt
Nam phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Lý do là lúc đứng dậy, Nguyên Mạnh lấy
chân đạp thẳng vào lưng của cầu thủ Indonesia. Sau khi thảo luận với trợ
lý, trọng tài chính đã truất quyền thi đấu của Nguyên Mạnh.
Bước vào phòng thay đồ, cả đội tuyển Việt Nam đã khóc như mưa khi đội
trưởng Công Vinh chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá sau trận
hòa 2-2 với Indonesia.
Trước
khi AFF Cup 2016 diễn ra, chân sút số 1 lịch sử bóng đá Việt Nam đã
quyết định chia tay đội tuyển quốc gia sau giải đấu này.
Tuy
nhiên, sau trận hòa 2-2 đầy cay đắng và nước mắt trước Indonesia ở lượt
về bán kết AFF Cup 2016, thủ quân của đội tuyển Việt Nam đã quá đau buồn
và quyết định nói lời giã từ sự nghiệp sân cỏ sau hơn 12 năm chơi bóng
chuyên nghiệp.
Lời
tuyên bố chia tay của Công Vinh được nói ra trong nước mắt ở phòng thay
đồ của đội tuyển trước sự chứng kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh
đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng toàn đội. Cả đội đã không ai bảo
ai, cùng khóc như mưa. Còn Đình Luật và Thành Lương cũng nói lời chia
tay đội tuyển.
Bóng đá đã mang đến cho Công Vinh rất nhiều vinh
quang và là cầu thủ thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam,
nhưng cái kết sự nghiệp của CV9 lại kết thúc trong buồn đau và nước
mắt. "Nghiệt ngã quá, cay đắng quá anh ạ." - Công Vinh nói ngắn gọn về quyết định chia tay sự nghiệp của mình.
Trước
trận đấu, ngồi trò chuyện với Vinh, mới thấy được khát khao lớn như thế
nào của cầu thủ đã giành được tất cả những danh hiệu trong sự nghiệp
của mình. Vinh bảo 12 năm chơi bóng nhưng chưa bao giờ anh lại hồi hộp
lại khát khao đến thế. "Mỗi khoảnh khắc ra sân lúc này với tôi quý
giá biết chừng nào. Chắc chắn tôi sẽ chạy, sẽ đá đến nằm trên sân cũng
được. Tôi không cần gì cả, chẳng cần danh hiệu hay kỷ lục gì, mà chỉ cần
1 lần nữa được đá trận chung kết thôi là sự nghiệp của tôi đã quá mỹ
mãn rồi. Đã 8 năm rồi, bóng đá Việt Nam chưa một lần vượt qua bán kết".
Vinh tâm sự, mấy ngày nay anh suy nghĩ nhiều về bóng đá đến không thể ngủ được: "Mấy
nay tôi suy nghĩ đến bạc cả tóc... Bóng đá mang đến cho tôi nhiều thứ,
nhưng cũng khiến tôi và nhất là gia đình tôi phải suy nghĩ và chịu áp
lực vì tôi rất nhiều. Thế nên, chỉ cần chiến thắng cùng đội tuyển là tôi
có thể yên tâm trở về bên gia đình của mình".
Từ bây giờ, chúng ta sẽ không được chứng kiến Công Vinh trên sân bóng nữa.
Bước
vào trận đấu với Indonesia, trận đấu cuộc đời của Lê Công Vinh, anh đã
khóc khi hát quốc ca, một điều khiến cả triệu người Việt Nam xúc động.
Vinh không biết liệu đây có phải lần cuối cùng anh sẽ đứng trên sân cỏ
và hát quốc ca như thế nữa hay không, và cứ thế nước mắt của chàng trai
đã sẵn sàng đối chọi với mọi áp lực với dư luận lại tuôn chảy.
Ở
trận đấu vừa qua, Vinh không ghi bàn, nhưng đúng lời anh nói trước trận,
Vinh đã chạy, chạy không biết mệt mỏi trên sân đến tận 120 phút. Anh và
cả đội tuyển Việt Nam đã chiến đấu, đã cống hiến đến những phút cuối
cùng và chỉ có sự bất công của số phận mới khiến chúng ta không có được
chiến thắng.
Một cái kết không vinh quang như mong muốn dành cho
Công Vinh, nhưng với những gì anh đã làm được, thì ngay lúc này, khi
chính thức nói lời chia tay sân cỏ cũng là lúc tất cả chúng ta sẽ gọi
anh là huyền thoại của bóng đá Việt Nam.
Tiền đạo Lê Công Vinh Sinh ngày: 10/12/1985, Quỳnh Lưu, Nghệ An Danh hiệu tập thể
+ Vô địch Agribank Cup 2005
+ Vô địch AFF Cup 2008
+ Vô địch V.League 2010
+ Vô địch V.League 2014
+ Vô địch V.League 2015
+ Aya Bank Cup 2016 Danh hiệu cá nhân
+ Quả bóng vàng Việt Nam: 2004, 2006 và 2007
+ Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2004
+ Cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất: V.League 2009 (14 bàn), V.League 2013 (14 bàn)
+ Cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại một giải VĐQG châu Âu (Leixoes, 2009)
+ Cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn nhất ở AFF Cup (15 bàn), vượt qua kỷ lục cũ của Lê Huỳnh Đức (14 bàn).
Nữ sinh Singapore giành học bổng 250.000 USD của
ông chủ Facebook
Video
diễn giải hiện tượng kháng kháng sinh của nữ sinh 17 tuổi ở Singapore
đã giúp em giành học bổng 250.000 USD từ cuộc thi được sáng lập bởi Mark
Zuckerberg.
The Straits Times ngày 5/12 đưa tin nữ sinh Deanna Xem đến từ
Viện Raffles (RI) là một trong hai thí sinh chiến thắng cuộc thi
Breakthrough Junior Challenge. Đây là cuộc thi video khoa học toàn cầu,
thu hút hơn 6.000 bài dự thi từ 146 quốc gia.
Video diễn giải hiện tượng kháng kháng sinh đã giúp nữ sinh Singapore giành học bổng 250.000 USD.
Đến với cuộc thi này, thí sinh phải giải thích lý thuyết hay khái
niệm khó nào đó trong môn Toán, Khoa học đời sống, hay Vật lý bằng
video. Video dự thi của Deanna dài 5 phút với tên gọi "Siêu
khuẩn! Và cuộc chiến của chúng ta chống lại thuốc kháng sinh". Deanna
đã làm sáng tỏ hiện tượng kháng kháng sinh một cách hấp dẫn, sinh động
bằng các đạo cụ giống như những nhân vật Lego.
Giải thưởng có tổng giá trị 400.000 USD bao gồm một học bổng 250.000
USD cho người chiến thắng, 50.000 USD cho giáo viên hướng dẫn và 100.000
USD cho phòng thí nghiệm khoa học.
Giải thưởng Breakthrough Junior Challenge được tài trợ bởi vợ
chồng Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, vợ chồng nhà vật lý
người Nga Yuri Milner và người đồng sáng lập Google Sergey Brin.
Bà Priscilla Chan, vợ Mark Zuckerberg, đánh giá Deanna có nhiều
triển vọng trong lĩnh vực khoa học. Nữ sinh kể chuyện hấp dẫn và có khả
năng giúp người khác hiểu những kiến thức phức tạp theo cách sinh động
và thú vị.
Ngoài Deanna, người còn lại giành giải thưởng này là Antonella Masini, sinh viên 18 tuổi đến từ Peru.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét