Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
ĐỒ TỂ 14
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Những bác sĩ đã gây tội ác rùng rợn khó tin
Thu Trang |
8
Bác sĩ vốn được coi là một nghề cao quý vì họ được đào tạo để trị
bệnh cứu người. Tuy nhiên, không phải bác sĩ nào cũng làm tròn trọng
trách được giao phó.
Mặc dù đã tuyên thệ lời thề
Hippocrates nhưng những bác sĩ sát nhân này đã khiến rất nhiều bệnh nhân
phải chết oan dưới tay mình:
1. Josef Mengele
Là một sĩ quan của đội cận vệ đồng thời
là một bác sĩ của Đức quốc xã, có lẽ Josep Megele xứng đáng ở vị trí
đứng đầu trong danh sách những bác sĩ hắc ám nhất lịch sử. Megele được
biết đến với biệt danh “Thiên thần của cái chết” hoặc “Quỷ dữ mang khuôn
mặt đẹp”.
Hắn ta là người phụ trách chính trong
việc phân loại tù nhân. Những tù nhân khoẻ mạnh sẽ được giữ để làm việc
còn những tù nhân yếu sẽ bị đem đi giết.
Megele không chỉ nắm trong tay quyền
sinh quyền sát đối với tù nhân mà hắn còn nổi tiếng vì những cuộc thí
nghiệm trên người sông.
Tên sát nhân mang gương mặt đẹp này rất
thích thú trong việc nghiên cứu về di truyền học và thường tiến hành
thực nghiệm trên những anh chị em song sinh. Hắn ta đã làm thí nghiệm
trên 10 cặp song sinh, gây mê rồi dùng Cloroform để giết họ.
Sau đó, hắn phanh thây họ để so sánh sự
khác nhau về các cơ quan nội tạng. Một thí nghiệm khác không kém phần
rùng rợn là gắn các cặp song sinh với nhau bằng cách nối tĩnh mạch.
Thêm vào đó, hắn ta còn có những nghiên
cứu bệnh hoạn như quan sát sự biến đổi màu mắt bằng cách tiêm thuốc
nhuộm vào mống mắt, cắt cụt chân tay của bệnh nhân rồi lắp lại.
2. Shiro Ishii
Shiro Ishii là bác sĩ đồng thời là một nhà vi trùng học của Nhật Bản.
Xuất thân từ một trung úy của Đơn vị 731
chuyên về vũ khí sinh học trong chiến tranh Trung - Nhật lần thứ hai,
Ishii nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của cấp trên vì tốt nghiệp đại
học loại ưu và là người giỏi nhất Bệnh viện Quân đội Tokyo.
Năm 1942, hắn ta tham gia nghiên cứu về
chiến tranh sinh học, tạo ra những quả bom chứa những loại vi trùng cực
kỳ nguy hiểm như bệnh than,bệnh tả,dịch hạch.
Hắn ta còn tiến hành thử nghiệm trên các
tù nhân Trung Quốc bị bắt giữ và dân thường để đánh gia hiệu quả vũ khí
mình tạo ra. Hàng chục ngàn người đã chết dưới tay tên bác sĩ độc ác
này.
Ngoài ra, hắn còn tiến hành một số thí
nghiệm trên người khác như phá thai, mô phỏng thực nghiệm các cơn đau
tim, đột quỵ và hạ thân nhiệt tối đa, thậm chí thử nghiệm phẫu thuật
trực tiếp không thuốc mê.
3. Michael Swango
Mặc dù bị buộc tội đã giết chết 3 bệnh
nhân nhưng trên thực tế, số người mà Swango giết hại được cho là lên tới
30 người, thậm chí là 60 trong suốt những năm hành nghề bác sĩ của hắn.
Mọi thứ bắt đầu khi Michael bước chân vào trường ĐH Y Miền Nam
Illinois.
Tên bác sĩ này có niềm đam mê bệnh hoạn
với những xác chết. Sau khi tốt nghiệp, hắn được nhận vào thử việc tại
Đại học Quốc gia Ohio. Tại tầng Michael làm việc, các y tá nhận thấy
những bệnh nhân khoẻ mạnh sau khi được hắn điều trị đều chết một cách
đột ngột.
Trong một lần "không may", một y tá đã
bắt gặp hắn tiêm một ống gì đó vào người bệnh nhân. Sau khi mất việc ở
đây, hắn ta quay trở lại Illinois làm việc ở phòng cấp cứu. Cuối cùng,
tên bác sĩ bệnh hoạn này cũng bị bắt vì tội sở hữu chất độc Asen và các
chất độc khác.
Tên này hiện đang “bóc lịch” trong nhà tù ADX Florence.
4.Harold Shipman
Harold Shipman - “bác sĩ người Anh” được
biết đến là một kẻ giết người hàng loạt trong lịch sử. Điều tra cho
thấy hắn ta đã giết chết khoảng 218 người, nhưng con số thực có thể
nhiều gấp đôi.
Năm 1974, hắn ta bắt đầu hành nghề bác
sĩ đa khoa ở Tây Yorkshire, và một năm sau đó đã bị cảnh cáo vì sử dụng
pethidine cho mục đích điều trị cá nhân. Tuy nhiên, hắn ta chỉ bị phạt
hành chính và vẫn tiếp tục công việc “cứu chữa” bệnh nhân.
Nhiều bệnh nhân đã chết dưới tay tên bác
sĩ này do bị tiêm diamorphine quá liều. Sau khi bị toà án kết tội giết
người vào tháng 1/2000, Shipman bị phạt tù 4 năm nhưng đã treo cổ tự vẫn
trong tù vào ngày 13/1/2014.
5. Carl Clauberg
Carl Clauberg là một trong những bác sĩ
đã tiến hành các cuộc thí nghiệm trên người tại các trại tập trung của
Đức quốc xã. Với kinh nghiệm ở vị trí trưởng khoa sản, Carl đã trở thành
giáo sư tại Đại học Königsberg.
Sau khi gia nhập Đức quốc xã năm 1933,
Carl đã tiếp cận Heinrich Himmler để thuyết phục tên này cho hắn nghiên
cứu về việc khử trùng phần kín dành cho phụ nữ tại các trại tập trung.
Himmler đồng ý và giao cho hắn quản lí trại số 10 vào năm 1942.
Carl Clauberg khao khát tìm ra cách rẻ
tiền và thuận tiện nhất để triệt sản cho phụ nữ. Trong các cuộc thí
nghiệm, hắn ta dùng một loại acid lỏng để bơm vào tử cung khoảng 300 phụ
nữ.
Tất nhiên, những phụ nữ này đều bị tổn
thương buồng trứng nghiêm trọng. Sau đó, hắn cắt tử cung của họ và gửi
tới Berlin để nghiên cứu thêm.
Hầu hết phụ nữ sau khi bị cắt tử
cung đều thiệt mạng. Sau nhiều lần bỏ trốn, cuối cùng Carl cũng bị bắt
và chết trước khi toà án binh tuyên bố tử hình.
6. John Bodkin Adams
John là một bác sĩ đa khoa nhưng cả cuộc
đời lại chỉ gắn liền với chết chóc và gian lận. Từ năm 1946 tới năm
1956, hơn 160 bệnh nhân của ông bác sĩ vô lương tâm này đã chết một cách
đáng ngờ.
Điều lạ là trong số 160 bệnh nhân tử
vong, có tận 132 người di chúc để lại tài sản cho bác sĩ John. Sau này,
các nhân viên điều tra đã phát hiện các di chúc đó là do chính Adams làm
giả để tư lợi.
Adams thường kê thêm thuốc giảm đau liều cao cho bệnh nhân để cuối cùng bệnh nhân chết vì dùng thuốc quá liều.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Bác sĩ hắc ám này cuối cùng cũng phải hầu tòa vì hầu hết bệnh nhân hắn
điều trị đều chết một cách nhanh chóng tới khó hiểu.
7. Arnfinn Nesset
Đi lên từ vị trí y tá tại Na Uy, Arnfinn
đã bị kết tội vì giết chết 22 bệnh nhân. Tất cả các nạn nhân đều bị
tiêm một loại thuốc chết người tên là Curacit - một chất gây giãn cơ.
Curacit ít để lại dấu vết trong cơ thể
nên các nhân viên điều tra phải rất khó khăn mới phát hiện ra tội ác của
Nesset. Phải mất 2 năm, cảnh sát mới có được bằng chứng để khép Nesset
vào tội giết người.
Hắn phải chịu hình phạt 21 năm tù giam
(luật cao nhất trong hệ thống pháp luật tại Na Uy). Năm 2004, hắn được
mãn hạn tù và hiện đang sống ẩn dật tại Na Uy dưới một cái tên khác.
8. Harry Howard Holmes (Herman Mudgett)
Harry Howard Holmes, tên cúng cơm là
Herman Mudgett, là kẻ giết người hàng loạt bị xử tử đầu tiên ở Mỹ.
Holmes đã từng học y tại trường Đại học Y Michigan từ năm 1884.
Trong quá trình học tập tại trường, hắn
ta thường ăn cắp xác trong phòng thí nghiệm của trường và làm cho chúng
biến dạng, sau đó khai là vô tình tìm thấy họ tử vong và chiếm đoạt tiền
bảo hiểm từ những hồ sơ tự tạo.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Harry chuyển
tới Chicago. Tại đây, không biết làm cách nào hắn ta thuyết phục được
một dược sĩ chuyển giao quyền sở hữu một khách sạn cho mình.
Tại khách sạn đó, hắn dụ dỗ phụ nữ tới rồi bóp cổ họ tới chết rồi tróc thịt để lấy mô hình xương bán cho các trường y.
9. Walter Freeman
Không đơn thuần chỉ là
bác sĩ, Walter Freeman còn được biết đến với vai trò là một nhà thần
kinh học. Hắn đã tốt nghiệp Đại học Yale và Đại học Y Pennsylvania. Hắn
rất giỏi trong xử lí phẫu thuật thuỳ não để “chữa bệnh” cho bệnh nhân.
Được sử dụng nhiều trong những năm 1930
tới 1950, kỹ thuật phẫu thuật thùy não có thể chữa các bệnh như trầm
cảm, tâm thần phân liệt. Chính vì vậy, dù nguy cơ tử vong cao, nhiều
bệnh nhân vẫn chấp nhận phẫu thuật.
Freeman đã xử lý hơn
3.500 ca phẫu thuật thuỳ não tại Mỹ, trong đó có trường hợp của Rosemary
Kennedy (em gái tổng thống J.F.Kennedy).
Tuy nhiên, sự lập dị nằm ở chỗ, y cụ để thực hiện các cuộc phẫu thuật đó là 1 cái cây đập đá lấy từ nhà bếp và 1 chiếc búa nhỏ.
Một ngày, bác sĩ tử thần
này có thể tự tiến hành hơn 20 ca phẫu thuật mà không cần hỗ trợ. Bác sĩ
này còn cho phép truyền hình trực tiếp các ca phẫu thuật thùy não và
những ca phẫu thuật đó thường mang lại kết quả không như mong đợi.
Tuy nhiên, Freeman có vẻ không quan tâm đến những cái chết của bệnh nhân và lại tiếp tục những cuộc phẫu thuật khác.
10. Jack Kevorkian
Trường hợp bác sĩ Jack
Kevorkian là chủ đề gây rất nhiều tranh cãi trên thế giới với quan điểm
về "cái chết êm ái" của ông ta. Jack Kevorkian đã hỗ trợ an tử cho 130
bệnh nhân.
Jack Kevorkian tự thiết
kế cỗ máy "cỗ máy tự tử" mà ông hay gọi là Thanatron. Đó là một hệ thống
cực kỳ đơn giản gồm các lọ dung dịch kết hợp với nhau.
Trong đó có 1 lọ chứa
chất an thần (barbiturat) giúp người ta tỉnh táo và khỏi đau trong chốc
lát, 1 lọ là dung dịch kali clorua, đây là chất có tác dụng làm tim
ngừng đập và 1 lọ chứa pancuronim bromide để tránh hiện tượng co giật.
“Bác sĩ tử thần” này còn
sử dụng mặt nạ ga để cho người bệnh một “cái chết êm ái“. Cuối cùng,
hành động này đã bị phanh phui. Jack Kevorkian bị bắt và bị toà tuyên án
tội “giết người cấp độ hai” với mức án tù từ 10 - 25 năm.
TTO - Một bác sĩ ở miền tây Ấn
Độ vừa bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc tiêm thuốc quá liều làm 6 người
chết rồi chôn xác nạn nhân trên đất nhà.
Theo AFP, bác sĩ Santosh
Pol - được truyền thông địa phương đặt biệt danh "bác sĩ tử thần", bị
bắt sau một cuộc điều tra của cảnh sát quanh vụ mất tích của một trong
các nạn nhân.
"Pol đã thú nhận giết chết khoảng 6 người, trong đó có 5 phụ nữ và
một nam giới. Chúng tôi đã khai quật được 4 thi thể trong khu đất của
ông ta và 1 thi thể ở bên ngoài", thanh tra cảnh sát Padmakar Ghanvat
nói với AFP ngày 16-8.
Cũng theo quan chức này, Pol liên tục thay đổi lời khai, khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc điều tra động cơ của ông ta.
Tất cả các nạn nhân đều là người ở thị trấn Wai, một thị trấn đẹp như
tranh vẽ nằm cách Mumbai khoảng 230km về phía nam. Họ mất tích những
năm gần đây nhưng ít ai biết họ có quan hệ thế nào với “bác sĩ tử thần” .
Tin cho biết Pol đã giết chết nạn nhân mới nhất bằng cách tiêm thuốc
quá liều cho cô sau khi bị cô này dọa tiết lộ các vụ giết người trước đó
của ông ta.
Hiện cảnh sát cũng bắt giam y tá của Pol vì tình nghi người này đã giúp Pol thực hiện một số vụ giết người.
M.ANH
Những thí nghiệm đầy man rợ tại "lò tử thần" mang mật danh 731
10:00 ngày 19/03/2016
Núp dưới vỏ bọc là "Cục phòng
chống dịch bệnh", Đơn vị 731 thực chất là lò sát sinh với những thí
nghiệm cực kỳ man rợ trên cơ thể con người của quân đội hoàng gia Nhật
Bản.
Vào
giai đoạn đầu Thế chiến thứ 2, mặc dù quân đội các nước đã bắt đầu sử
dụng các loại vũ khí sinh hóa nhưng tác động của chúng lên con người vẫn
chưa được nghiên cứu triệt để.
Vì vậy, một nhóm các nhà nghiên cứu
thuộc quân đội hoàng gia Nhật Bản đã xây dựng dự án "Đơn vị 731" nhằm
tiến hành các thực nghiệm man rợ trên cơ thể người khi phải đối mặt với
các điều kiện khắc nghiệt, dịch bệnh hay chất độc.
"Trại tập trung" này được đích thân Đại
tá Chikahiko Koizumi, Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản đứng ra thành lập năm
1932, cùng tên gọi chính thức là "Cục Phòng chống dịch bệnh và Xử lý
nguồn nước", phiên hiệu quân sự là Unit 731 (Đơn vị 731).
Hình ảnh tướng Shiro Ishii.
Dưới sự lãnh đạo của tướng Shiro Ishii, đơn vị này đã được "cải
trang" thành một nhà máy sản xuất dây giày và trở thành địa điểm thực
hiện hàng loạt những thí nghiệm khoa học khủng khiếp trong suốt những
năm 1940s.
Đơn vị 731 - "Lò mổ" kinh hoàng một thời của Nhật
Nhằm tạo mặt bằng cho việc trú đóng của
Đơn vị 731 trên đất Trung Quốc, hơn 300 ngôi nhà của cư dân địa phương
đã bị đốt trụi, để xây dựng 160 khối nhà mới hình thành bản doanh của
đơn vị sinh học bí mật.
Trụ sở của Đơn vị 731 đặt tại làng Pinfan, huyện Bình Phòng ngoại vi thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang.
Toàn cảnh trụ sở Đơn vị 731 nhìn từ trên cao.
Đơn vị 731 gồm 3.000 quân, chủ yếu là các nhà nghiên cứu khoa học
trong lĩnh vực sinh hóa và các y bác sĩ quân y, được phân chia thành 3
biệt đội độc lập.
Biệt đội thứ nhất mang phiên hiệu 100
được biên chế hơn 800 người, chuyên nghiên cứu cấy virus vào côn trùng,
mang các mầm bệnh như dịch hạch, kiết lị, bệnh than, thổ tả, sốt phát
ban, thương hàn, lao, giang mai...
Đồng thời tiến hành các nghiên cứu dược lý của các chứng bệnh nêu trên đối với cơ thể con người.
Biệt đội thứ hai mang phiên hiệu 102 với hơn 1.000 người, tham gia vào việc nghiên cứu và sản xuất vũ khí sinh học nói chung.
Biệt đội thứ ba là 103 chịu trách nhiệm chế tạo các loại vi khuẩn và điều chế vaccine.
Ngoài ra, trong biên chế của Đơn vị 731
còn có một phân đội đặc biệt, chuyên trông coi các sinh vật thí nghiệm
như thỏ, lợn, chuột, bọ chét... và cả con người.
Giữa các tòa nhà của biệt đội này có một
khu hỏa táng để đốt xác các vật thí nghiệm trong đó có con người tử
vong trong quá trình thí nghiệm.
Nạn nhân được đưa tới phục vụ các chương trình thí nghiệm của 731 gồm tù binh chiến tranh và dân thường bị bắt giữ trái phép.
Họ phải trải qua những thực nghiệm tàn
khốc xem cơ thể con người có thể chịu được bao lâu, như phơi nắng, ngâm
mình trong băng giá, không cho ăn uống, tra điện...
Tệ hại hơn, các nạn nhân còn bị phẫu
thuật lấy đi những bộ phận trong cơ thể mà không gây mê, nhằm nghiên cứu
sự phát triển tế bào mô lây nhiễm từ các mầm bệnh tương ứng.
Rồi các nhà khoa học trong lốt quân phục
của Đơn vị 731 mặc kệ số phận sau đó của nạn nhân, do họ có thể bị hoại
tử hoặc nhiễm trùng vết thương đến chết.
Những con số kinh hoàng
Các bác sĩ và nhà khoa học tại Đơn vị
731 coi các nạn nhân của họ như các "Maruta", có nghĩa là khúc gỗ, để
tiến hành các thí nghiệm vô nhân tính.
Những người phải tham gia thí nghiệm hầu
hết tới từ Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Mông Cổ, cư dân đảo Thái Bình
Dương, Đông Nam Á , thậm chí có một vài tù binh Mỹ.
Trong trường hợp thiếu "chuột" thí
nghiệm, các cảnh sát bí mật sẽ đi truy quét các con phố trong thành phố
để gom đủ số lượng người làm thí nghiệm.
Một thường dân bị lực lượng của 731 bắt giữ về làm thí nghiệm.
Hơn 10.000 người, tức là khoảng 600 người mỗi năm, bị Hiến binh Nhật bắt giữ để làm vật thí nghiệm cho Đơn vị 731.
Theo Hội thảo quốc tế về tội ác của
chiến tranh vi khuẩn năm 2002, số người bị giết bởi Quân đội Đế quốc
Nhật qua thử nghiện vi khuẩn trên người là khoảng 580.000.
Hơn 95% tổng số nạn nhân chết trong "trại tập trung" 731 là người Trung Quốc và Hàn Quốc, bao gồm cả binh lính và dân thường.
5% còn lại là người Đông Nam Á, người ở
Thái Bình Dương, người dân thuộc địa của Đế Quốc Nhật Bản, và một số nhỏ
tù binh chiến tranh trong Chiến tranhThế giới thứ 2.
Chưa hết, việc sử dụng vũ khí sinh hóa
nghiên cứu bởi Đơn vị 731 đã dẫn tới hơn 200.000 cái chết của cả binh
lính và dân thường Trung Quốc.
Với những con số kinh hoàng kể trên, Đơn
vị 731 được xem là "trại tử thần của châu Á", và là một trong những tội
ác chiến tranh khét tiếng nhất của người Nhật.
Những thí nghiệm man rợ tại "trại tử thần" 731
Nhiều người ví khu nhà của dự án Đơn vị 731 giống như phiên bản châu Á của trại tập trung Đức Quốc Xã Auschwitz.
Nơi đây đã chứng kiến nhiều cuộc thí nghiệm man rợ ở nhiều mức độ khác nhau:
Thí nghiệm vũ khí sinh học
Một trong những thành quả của Đơn vị 731
là sự phát triển của loại bom có khả năng lan truyền bệnh than và bệnh
dịch hạch, những quả bom này đã được thử nghiệm ở những nơi khác nhau
trên khắp Trung Quốc.
Ngoài ra, bọ chét nhiễm bệnh dịch hạch
đã được thả xuống từ máy bay ở Mãn Châu cũng như các thành phố của Trung
Quốc như Thường Đức và Ningbo.
Các ao, giếng bị nhiễm vi-rút thương
hàn, dịch tả và bệnh lỵ. Ước tính số người tại Trung Quốc thiệt mạng do
các thí nghiệm lên tới 200.000.
Thí nghiệm tìm "giới hạn chịu đựng của con người"
Nhiều "bác sĩ tử thần" Nhật muốn tìm
hiểu giới hạn của cơ thể con người, do đó họ đã tiến hành các thí nghiệm
trên tay và chân nạn nhân.
Các nhà khoa học "tử thần" của Đơn vị 731.
Đôi khi, các chi đã được làm đông lạnh và rã đông để nghiên cứu cách
tê cóng và hoại tử phát triển. Cũng có khi chân tay bị cắt và khâu lại
vào phía sau của cơ thể.
Trong một vài thí nghiệm, khi chân tay đã được loại bỏ, các nhà nghiên cứu chỉ đơn thuần quan sát sự mất máu của nạn nhân.
Ngoài ra, nhiều "chuột thí nghiệm" bị
cắt bỏ các cơ quan nội tạng trong cơ thể, thậm chí các cơ quan sau đó
còn bị khâu nối lại một cách kỳ quái trái với tự nhiên.
Các thí nghiệm đều được tiến hành với áp
lực cao, tiếp xúc với hóa chất độc hại, máy ly tâm, đốt, truyền máu từ
động vật, chôn lấp và chụp X-quang cũng được tiến hành.
Vì mục đích của những thử nghiệm này là
để xác định giới hạn chịu đựng của cơ thể người, chúng thường kéo dài
tới khi nạn nhân chết.
Người ta không biết bao nhiêu nạn nhân
đã trở thành con mồi cho các loại thí nghiệm. Tuy nhiên, ước tính số ca
tử vong tại Pingfang dao động từ 3.000 đến 12.000. Nạn nhân bao gồm phụ
nữ và nam giới, cũng như trẻ em và trẻ sơ sinh.
Thí nghiệm tìm hiểu tác động của dịch bệnh lên cơ thể người
Để tiến hành thí nghiệm tìm hiểu tác
động của các dịch bệnh chết người lên cơ thể, "bác sĩ tử thần" khiến cho
các nạn nhân bị nhiễm virus của các bệnh nguy hiểm (như dịch hạch hoặc
các bệnh lây qua đường tình dục như lậu hay giang mai).
Nhân viên Đơn vị 731 đang phun hóa chất chứa mầm bệnh dịch tả.
Vì sợ cơ thể nạn nhân sẽ phân hủy sau khi chết và thuốc sẽ làm giảm
tác động của virus, các bác sĩ tại đây không cho bệnh nhân dùng kháng
sinh và còn tiến hành mổ sống cơ thể các nạn nhân.
Ngoài ra, một số tù nhân thì bị đông lạnh một phần cơ thể, sau đó được rã đông để nghiên cứu kết quả hoại tử.
Thử nghiệm vũ khí
Một trong số những thí nghiệm tàn bạo nhất để tìm ra cách tốt nhất để điều trị chấn thương mảnh bom trong thời gian chiến đấu.
Tù nhân bị buộc các cọc gỗ ở các vị trí xung quanh một quả bom ở khoảng cách khác nhau trước khi bom phát nổ.
Tội ác không thể dung thứ của 731.
Những người sống sót sẽ được phẫu thuật, những người đã chết phải đi
khám nghiệm tử thi. Các tù nhân khác trở thành mục tiêu để thử nghiệm
các loại vũ khí khác như súng phun lửa, bom vi khuẩn và vũ khí hóa học.
Kết cục nào cho những "đồ tể" tại 731?
Trong những ngày cuối cùng của Thế chiến
2 trên mặt trận Thái Bình Dương, đứng trước nguy cơ quân Nhật thất
trận, tướng Shiro Ishii đã cho đặt mìn phá hủy toàn bộ các cơ sở thuộc
Đơn vị 731, hòng tiêu hủy bằng chứng nghiên cứu phát triển vũ khí sinh
học.
Đồng thời ra lệnh thủ tiêu toàn bộ số tù nhân còn lại gồm 150 người đang bị nhốt làm "vật thí nghiệm".
Điều trớ trêu thay vì bị xử phạm tội ác
chống lại nhân loại, tướng S. Ishii lại được Thống tướng Douglas
MacArthur, Tư lệnh quân Mỹ chiếm đóng Nhật Bản sau Thế chiến II trọng
dụng.
S. Ishii được đưa sang làm chuyên viên
cố vấn tại Phòng thí nghiệm y sinh học Fort Detrick, một cơ sở nghiên
cứu vũ khí sinh học của Chính phủ Mỹ ở tiểu bang Maryland, giống như
nhiều tên tội phạm Đức Quốc xã khác.
Kết cục cuối cùng của kẻ độc ác này là cái chết ở tuổi 67 vì ung thư vòm họng.
Sau này, tội ác của Đơn vị 731 cuối cùng
cũng bị phanh phui, Nhật Bản đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì những
hành động trong quá khứ và bồi thường thiệt hại.
Nhưng với hơn 10.000 người thiệt mạng
tại cơ sở của đơn vị và hơn 400.000 người dân bị giết chết gián tiếp do
bệnh tật thì "vết nhơ" lớn đó trong lịch sử mãi mãi vẫn không thể xóa
được.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét