Tất bật với công việc bốc xếp
tại chợ Bình Tây nhưng anh Trần Văn Hùng vẫn nhanh mắt nhìn xung quanh,
hễ nghe quanh chợ có chuyện bất bình là lập tức có mặt và ra tay nghĩa
hiệp.
Ở Sài Gòn, nếu chịu khó nhìn xung quanh một chút thì ở đâu người ta
cũng có thể thấy những tấm lòng hào sảng và những hành động nghĩa hiệp.
Từ trà đá, cơm, áo miễn phí đến bơm xe, dạy học, quan tài, thậm chí
bắt cướp cũng… miễn phí luôn làm ấm lòng bao người mỗi khi nhắc đến.
VIDEO: 'Hùng bắt cướp' nói về cách nhận dạng trộm cướp - Thực hiện: Vũ Phượng
Bốn năm trở lại đây, khu chợ Bình Tây (quận 6, TP.HCM) vốn sầm uất, náo
nhiệt trở nên trật tự hơn hẳn vì có người đàn ông luôn sẵn sàng liều
mình dí theo trộm, cướp rồi giao cho công an.
‘Nơi mình kiếm tiền, không thể để tụi trộm kiếm chuyện’
Sau buổi lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” của
UBND TP.HCM, chúng tôi tìm đến khu chợ cổ lớn nhất Sài Gòn để tìm gặp
anh Trần Văn Hùng (39 tuổi), người được tuyên dương là Hiệp sĩ bắt cướp chợ Bình Tây.
Trong bộ quần áo ướt sũng mồ hôi, anh Hùng cho biết, năm 12 tuổi
thì cha mất nên anh nghỉ học để phụ mẹ lo cho hai em gái. Ra đời bươn
trải với đủ thứ nghề từ sớm nên anh có vẻ ngoài rắn rỏi và từng trải hơn
nhiều so với tuổi thật.
Mỗi lần về nói với vợ nay bắt được 1 thằng
giao công an là vợ lại kiểm tra khắp người xem có bị sao không, sau đó
nói giọng vừa giận vừa quan tâm rằng phải cẩn thận vì sợ bị dính xì ke
hay trả thù. Còn thằng con trai lớn thì cứ kêu ba kể bắt cướp là bắt như
thế nào, giống trong phim không, chừng nào ba đi bắt cướp cho con theo
với. Đó chính là động lực lớn nhất đời tui”.
Anh Trần Văn Hùng
Đến khi lập gia đình, vì muốn có thu nhập ổn định nên anh đến chợ Bình
Tây để làm bốc xếp. Hồi đó, bốc xếp ở chợ này còn lộn xộn, người này
giành việc của người kia nên thường xuyên xảy ra xô xát, “lên đồn công
an như cơm bữa”.
Thấy không ổn, Công an phường đề nghị thành lập Nghiệp đoàn bốc
xếp, tất cả anh em muốn bốc xếp tại chợ phải nộp sơ yếu lý lịch đầy đủ
để phường quản lý. Từ đó, mọi việc dần đi vào quy củ, có tổ chức, việc
ai nấy làm.
Anh Hùng chia sẻ: “Thành lập Nghiệp đoàn là người bốc xếp có đeo
thẻ ở trên ngực, hồ sơ thì công an quản lý nên đâu dám làm bậy, có gì họ
tìm về gia đình mình thì vợ con ở nhà nghĩ gì. Vậy nên những người
trước đây đánh nhau cũng nắm tay làm huề để cùng nhau kiếm cơm”.
Rồi một lần đang đứng đợi hàng, anh Hùng nghe tiếng hô “cướp, cướp”
lại thấy có người thanh niên chạy bạt mạng vào đường ngược chiều theo
hướng anh đứng nên anh băng qua đường đạp ngã xe.
Người thanh niên cầm dao ra quơ loạn xạ rồi quăng xe bỏ chạy thì
anh Hùng dí theo tóm gọn ngay sau đó cùng sợi dây chuyền vàng tang vật
đang cầm trên tay.
“Lần khác, có ông Tây đang cầm điện thoại chụp ngoài cổng chợ thì
hai thằng đi xe máy chạy tới, thằng ngồi sau giật phăng cái điện thoại
trong nháy mắt. Ông Tây chưa kịp phản ứng thì người dân đã la lên, sẵn
đang đứng gần đó tui chạy theo quật ngã rồi đưa về phường”, anh Hùng kể
thêm.
Anh Hùng bốc xếp ở chợ Bình Tây đã được 9 năm Ảnh: Vũ Phượng
Chúng tôi hỏi đùa rằng anh có võ hay sao lại liều thế, anh Hùng
cười: “Võ gì đâu, ngày nhỏ mình chơi rượt bắt thì nay cứ vậy mà rượt
thôi. Nơi mình kiếm tiền không thể để cho tụi nó kiếm chuyện được. Đầy
đủ tay chân mà lại đi ăn cắp là không chấp nhận được. Còn mình rượt theo
có té thì trầy tay chân xíu vài ba hôm nó lành”.
Từ ngày di dời sang chợ tạm, công việc của anh bị giảm đi vì tiểu thương không nhập nhiều hàng Ảnh: Vũ Phượng
Cứ vậy cho đến nay anh Hùng đã bắt được gần 20 tên trộm, cướp để
giao cho Công an. Tiếng lành đồn xa, cả khu chợ ai cũng “quen mặt” anh
với hành động nghĩa hiệp. Anh cũng được Công an phường giới thiệu vào Tổ
bảo vệ dân phố tại khu vực chợ.
‘Ba đi bắt cướp cho con theo với!’
Ngồi tiếp chuyện nhưng đôi mắt anh Hùng vẫn luôn quan sát xung
quanh, anh nói trộm, cướp toàn canh gần trưa và xế chiều để “ra tay” nên
có khi đến giờ là mấy tên đó đi dò la tình hình.
Mỗi lượt vác từ cổng chợ vào sạp, anh được trả 5.000 đồng Ảnh: Vũ Phượng
Theo anh Hùng, tại chợ nhiều người đi chợ dựng xe rồi quay vô mua
đồ, chưa đầy 10 giây quay lại là mất xe; khách du lịch thì giơ điện
thoại hay máy ảnh lên chụp mà cầm hời hợt, trộm cướp cũng giật ngay; mấy
thùng hàng của tiểu thương đang bày bán mà lợi dụng lúc đông, trộm đi
qua cũng mỗi tên rinh một thùng,…
“Nếu mọi người cẩn thận bảo vệ tài sản của mình hơn chút nữa thì trộm cướp cũng bó tay thôi”, anh Hùng nói.
Thấy người dân vừa đuổi theo một thanh niên vừa tri
hô 'cướp, cướp', các cán bộ trạm CSGT Đa Phước (thuộc PC67, Công an
TP.HCM) đã đuổi theo với tốc độ rất nhanh và ép sát khống chế tên trộm
xe táo tợn.
Chúng tôi hỏi về gia đình, mắt anh Hùng sáng lên đầy tự hào
khi kể về mái ấm nhỏ của mình: “Mỗi lần về nói với vợ nay bắt được một
tên cướp nào giao công an là vợ lại kiểm tra khắp người xem có bị sao
không, sau đó nói giọng vừa giận vừa quan tâm rằng phải cẩn thận vì sợ
bị dính xì ke hay trả thù. Còn thằng con trai lớn thì cứ kêu ba kể bắt
cướp là bắt như thế nào, giống trong phim không, chừng nào ba đi bắt
cướp cho con theo với. Đó chính là động lực lớn nhất của đời tui”.
Vũ Phượng
Bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trên phố Sài Gòn
Dân trí Khi vừa mở cửa nhà để đi làm lúc tờ mờ sáng, nữ
công nhân bàng hoàng nhìn thấy một bé gái nằm trước thềm nhà, đang ngủ
say trong chiếc khăn màu hồng…
Chiều 13/12, trao đổi với PV Dân trí, bà Phạm Hạnh Thuỷ, Chủ tịch
UBND phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM xác nhận, trên địa bàn
phường có xảy ra vụ việc bé gái khoảng 3 tháng tuổi bị người thân bỏ
rơi. Cán bộ Tư pháp, Công an phường đã ra thông báo truy tìm thân nhân
của đứa bé, cũng như hướng dẫn người nhặt được cháu bé những thủ tục cần
thiết để làm con nuôi nếu không có người thân đến nhận.
Bé gái khoảng 3 tháng tuổi rất dễ thương bị bỏ rơi trước nhà chị H. Hiện bé đang được chăm sóc chu đáo.
Theo biên bản ghi nhận vụ việc do Công an phường Bình Trị Đông lập,
sáng sớm ngày 28/11, chị Trần Thị N. H. (34 tuổi, công nhân Khu công
nghiệp Tân Bình), ra mở cửa căn nhà của mình, nằm ở mặt tiền đường Tân
Hoà Đông, phường Bình Trị Đông , để đi làm thì bàng hoàng khi nhìn thấy
bé gái được quấn trong chiếc khăn màu hồng đang say ngủ; bên trong chiếc
khăn còn có vài bộ quần áo trẻ em. Lúc này, chị H. vội gọi người thân
cùng ra tìm xung quanh xem có ai là thân nhân của đứa bé nhưng không ai
đến nhận. Đồng thời đứa bé được đưa vào nhà để chăm sóc và xác định là
bé gái, khoảng 3 tháng tuổi.
Bé gái đáng thương bị người thân bỏ rơi nằm trước hiên nhà chị H. trên đường Tân Hoà Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.
Vụ việc được chị H. trình báo Công an, cán bộ Tư pháp phường và đứa
bé được đưa đi kiểm tra sức khoẻ với kết quả hoàn toàn khoẻ mạnh.
Chiếc khăn quấn cháu bé lúc bị bỏ rơi được gia đình chị H. cất giữ cẩn thận.
“Cháu bé khá kháu khỉnh, đáng yêu nhưng không hiểu sao cha mẹ lại
nhẫn tâm bỏ rơi giữa đường xá, đầy sương gió như vậy. Tận đáy lòng, tôi
vẫn cầu mong mẹ của bé suy nghĩ lại mà đến nhận con, còn nếu không, tôi
và con gái của mình xin được nuôi dưỡng, chăm sóc bé như con, cháu ruột
thịt của mình”, mẹ chị H., chia sẻ.
Theo bà Thuỷ, Chủ tịch phường Bình Trị Đông thì, phường đã ra thông
báo truy tìm thân nhân cháu bé. Nếu sau 1 tháng vẫn không có ai đến nhận
thì Tư pháp phường sẽ làm thủ tục cho chị H. nhận bé làm con nuôi.
Đăng Lê
Bệnh viện bị nhắc nhở vì 'thi thể cuộn chiếu
khiêng bộ về nhà'
Sở Y
tế Hòa Bình yêu cầu bệnh viện trên địa bàn không được để xảy ra việc
người nhà bệnh nhân tử vong bó chiếu thi thể và tự khiêng về nhà.
Ngôi nhà cấp 4 của gia đình bệnh nhân tử vong. Ảnh: Hoàng Dương
Ngày 13/12, theo tin từ Sở Y tế Hòa Bình, cơ quan này đã nhắc nhở lãnh đạo bệnh viện đa khoa Lạc Sơn rút kinh nghiệm, không để xảy ra hình ảnh tương tự vụ việc người thân bệnh nhân tử vong đã bó chiếu thi thể, khiêng bộ từ Bệnh viện về nhà.
Theo em trai bệnh nhân tử vong nêu trên, chiều 11/12, nhận
được tin báo anh trai mất khi vừa đi cấp cứu được ít giờ, gia
đình đã đến viện để đưa người thân về nhà. Tại bệnh viện, các
bác sĩ làm thủ tục và cho hay tạm thời bệnh viện không có xe cứu
thương vì cả hai xe đều bận đưa bệnh nhân lên tuyến trên.
"Lúc này cả gia đình không ai có quá 100 nghìn trong túi để gọi
xe ngoài, nên đã bàn nhau quyết định quấn chiếu thi thể anh trai
rồi khiêng bộ về nhà. Đây là việc làm không ai mong muốn, vì
gia đình quá nghèo", em trai bệnh nhân tử vong chia sẻ và cho hay đoạn đường từ bệnh viện về nhà không dài, mọi người trong gia đình thay phiên nhau khiêng, đến nơi sau khoảng một giờ đồng hồ.
Thi thể bệnh nhân được người nhà cuộn chiếu rồi khiêng về. Ảnh: Lương Khánh.
Trao đổi với VnExpress , Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa
huyện Lạc Sơn Bùi Văn Luyến xác nhận nhóm người trên đi từ viện về nhà ở
xã Yên Phú, cách khoảng một km. Bệnh nhân là nam thanh niên 33 tuổi,
nhập viện sáng 11/12 trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, không ăn uống,
nhiễm HIV, chiều cùng ngày thì tử vong.
Theo ông Luyến, lúc bệnh nhân tử vong, xe cứu thương đang đưa một
bệnh nhân khác bị gãy tay chuyển viện. Kíp trực đã giải thích,
khuyên gia đình đưa thi thể xuống nhà xác rồi chờ xe vài phút.
"Tuy nhiên gia đình nóng ruột, đã ký vào các hồ sơ, giấy tờ
rồi tự khiêng người nhà về", ông Luyến cho hay.
Ông Luyến giải thích thêm, việc cuộn chiếu và khiêng thi thể được
người dân vùng cao Hòa Bình áp dụng nhiều năm qua, gần đây phương
tiện, đường sá tốt hơn, hình ảnh này cũng ít dần. "Quãng
đường từ viện về nhà chỉ một km, nhưng cảnh khiêng người chết,
bó chiếu là phản cảm", ông Luyến nói.
Cho rằng "để người dân khiêng thi thể là không nên", lãnh đạo Sở Y tế Hòa Bình đã
yêu cầu bệnh viện báo cáo sự việc. "Qua tìm hiểu thông tin ban
đầu, bệnh viện Lạc Sơn đã làm đúng trách nhiệm, giải thích
cho người nhà bệnh nhân, nhưng gia đình thống nhất không chờ xe
mà tự đưa thi thể về", một lãnh đạo Sở Y tế cho hay.
Hoàng Dương - Phương Sơn
Mánh lừa ẩn sau tin bán tiền giả nhan nhản trên Facebook
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
Hám lợi từ việc mua tiền giả giống đến 98% với mức
chênh lệch cao, nhiều người đã chuyển khoản tiền đặt cọc và không bao
giờ nhận được hàng như thỏa thuận.
Những cọc tiền hấp dẫn được dùng để quảng cáo bán tiền giả.
Đầu tháng 12 trong một lần lên mạng
tìm mối đổi tiền mới cho Tết 2017, anh Nguyễn Quang Trung (Hà Nội) bất
ngờ khi thấy hàng loạt các trang cá nhân công khai rao bán tiền giả với
những lời mời chào hấp dẫn. Nhấp chuột vào trang có tên “buôn bán tiền
giả...”, anh càng ngạc nhiên hơn khi đọc lời rao bán với mức chênh lệch
cao cùng khẳng định chắc nịch về uy tín.
Trót nổi lòng tham, anh Trung liên lạc giao dịch mua 10 triệu đồng
tiền giả với giá 3 triệu đồng tiền thật. Bên bán không đồng ý gặp mặt,
ra điều kiện anh phải chuyển trước 30% bằng các thẻ cào để đặt cọc với
lý do đảm bảo đơn hàng là thật. Thỏa thuận kỹ càng, anh Trung chuyển
tiền và không thấy được giao hàng. Và khi không thể liên lạc người này,
anh hiểu đã bị một vố lừa.
Theo tìm hiểu của
P , để thu hút những khách hàng, những
người rao bán tiền giả trên Facebook liên tục đăng hình ảnh về những cọc
tiền có mệnh giá 100.000-500.000 đồng kèm theo những lời mời chào về
mức lợi nhuận hấp dẫn. Có người quảng cáo: “Bên mình cho đổi một triệu
tiền thật lấy 10 triệu tiền giả. Tiền giả giống 98%”.
Để trấn an khách hàng trong việc làm phạm pháp này, có người viết:
"Các tờ có cùng mệnh giá giống nhau đều có chung một seri nhưng chỉ khi
ra ngân hàng mới bị phát hiện. Còn đi chợ mua hàng tạp hoá, đổ xăng thì
không sao hết”.
Như để khẳng định uy tín của mình, có chủ tài khoản rao bán tiền giả
còn đưa bức ảnh có tin nhắn phản hồi của khách hàng khi giao dịch thành
công. Tuy nhiên, ngay dưới hình ảnh này xuất hiện nhiều bình luận bóc mẽ
sự lừa đảo. “C này nó lừa đảo đấy mọi người. Gửi tiền cọc xong nó chặn
luôn đấy. Đừng tin nó”, một người viết. Khi có thắc mắc "không hiểu sao
công an lại chưa bắt mày nữa", kẻ bán tiền giả thách thức: “Tưởng muốn
bắt là bắt à, t có người đứng đường sau mới dám công khai bán tiền giả
nhé”.
Một chủ tài khoản đã đăng hình chụp lại giao dịch với chủ trang
Facebook mang tên một cô gái với dòng trạng thái bức xúc: “Có ai mua của
bà này chưa ạ?. Em vừa bị lừa 500k tiền thẻ cào”. Ngay lập tức bên dưới
có rất nhiều người nhận là nạn nhân. “Lúc trước nó hẹn mình giao dịch
trực tiếp tại bến xe Tân Phú (TP HCM), khi đang kiểm tra tiền thì bị nó
giật mất ví", có người bức xúc.
Nhiều người cho biết, việc đăng ảnh hấp dẫn cùng những lời quảng cáo
"có cánh" về mua bán tiền giả chỉ là chiêu trò lừa đảo đánh vào lòng
tham của nạn nhân. Trong khi đó, người bị lừa không dám trình báo công
an, đành "ngậm đắng nuốt cay" vì sợ bị liên đới về tội mua bán tiền giả.
Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định: “Hành vi mua
bán tiền giả, không phân biệt giá trị lớn nhỏ, đều có thể bị xử lý hình
sự về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả,
công trái giả theo điều Điều 180, Bộ luật Hình sự 1999. Tùy theo số
tiền, mức phạt có thể lên tới hình phạt tù chung thân.
Trường hợp rao bán tiền giả chỉ là thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, nếu
gây thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên, người này sẽ bị xử lý về tội Lừa
đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự.
“Người mua tiền giả trong trường hợp này có thể không bị truy cứu
trách nhiệm hình sự về tội Lưu hành tiền giả mà được xác định là người
bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, luật sư Cường nói và
khuyến cáo người dân không vì hám lợi mà mua tiền giả.
đăng bởi: vnexpress.net
Quan tham và những hỗn danh ‘độc nhất vô nhị’
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
95% quan tham Trung Quốc bao tình nhân. Đó là con
số thống kê của Giáo sư Vu Xương Trinh - Chủ nhiệm Tiểu tổ chuyên gia
sửa đổi và khởi thảo Luật Hôn nhân Trung Quốc.
Lâm Long Phi.
Cũng theo kết quả thống kê của của
ông Vu, thì ai là người bao dưỡng tình nhân? Có 3 hạng người: Kẻ có
tiền, kẻ có quyền, và kẻ vừa có quyền vừa có tiền.
Những kỷ lục về bao gái
Nếu không được giảm án đến 6 năm nhờ thái độ cải tạo tốt và viết được
6 cuốn sách trong nhà tù thì phải đến năm 2017, Trương Nhị Giang -
nguyên Bí thư thành ủy TP Thiên Môn tỉnh Hồ Bắc mới được ra tù.
Trương Nhị Giang có hỗn danh "Ngũ độc bí thư" hay "Trương ngũ độc",
tức hội tụ đủ cả 5 thứ độc là Xuy (khoác lác), Mại (bán chức), Phiếu
(đàng điếm), Đổ (đánh bạc), Tham (tham ô). Số tài liệu liên quan đến tội
trạng của Trương Nhị Giang dày đến 2m.
Theo cáo trạng, bị cáo Trương Nhị Giang từ năm 1995 đến tháng 6-2010
đã lợi dụng chức vụ Thị trưởng, Bí thư thành phố Đan Giang Khẩu, Bí thư
thành ủy TP Thiên Môn, trước sau đã nhận hối lộ 39 lần với tổng số tiền
là 772.188 nhân dân tệ, 4.300 USD. Trong đó có 27 lần thông qua đề bạt
chức vụ, điều động công tác cho người khác để trục lợi và thỏa mãn tình
dục, 7 lần nhận hối lộ để tạo điều kiện cho người khác trúng thầu công
trình xây dựng, mở sòng bạc, cản trở cơ quan chức năng điều tra các đơn
vị và cá nhân phạm pháp. Ngoài ra Trương Nhị Giang còn 4 lần chiếm đoạt
công quỹ 108.100 NDT chi xài cá nhân, đưa hối lộ 28.000 NDT…
"Ngũ độc bí thư" Trương Nhị Giang hầu tòa.
Những "thành tích" của Trương Nhị Giang không chỉ đứng đầu tỉnh Hồ
Bắc mà còn "đoạt giải quán quân" trong đám quan trường hủ bại Trung
Quốc, nhất là khoản nhận "hối lộ tình dục". Nếu tính cả vợ thì Trương
Nhị Giang đã thống lĩnh đúng… 108 phụ nữ.
Trong hơn 100 phụ nữ mà Trương Nhị Giang đã "thông qua" có 15 người
là nữ cán bộ đảng viên khối Đảng, chính quyền và nhiều người trong số đó
đã được đề bạt lên những chức vụ quan trọng hơn, "thơm" hơn. Đặc biệt,
có 2 trường hợp chính chồng của nữ cán bộ ấy tự nguyện dâng vợ mình cho
tay bí thư dâm đãng để có cơ hội đổi đời. Điều tra viên từng tìm thấy
trong nhà Trương bí thư 22 cuốn sách khiêu dâm và 12 đĩa phim sex…
Một vụ khác, đó là trường hợp nguyên Bí thư huyện ủy Châu Ninh tỉnh
Phúc Kiến là Lâm Long Phi trước sau đã duy trì quan hệ bất chính lâu dài
với 22 phụ nữ. Để phục vụ tốt cho chuyện này, Lâm Bí thư đã tạo ra một
cuốn sổ da màu đỏ rất đẹp, trong đó ghi rõ các phương thức thông tin,
giờ giấc, cách quan hệ với từng em một như thế nào, và đắc ý gọi cuốn sổ
này là "Quần phương phổ".
Lâu ngày, Lâm Bí thư cho rằng mình có thể tự do bay nhảy với các em,
không sợ bị đánh ghen hay bất hòa nội bộ, nên càng đắc ý. Lâm tổ chức
một tiệc rượu lớn gọi là "Quần phương yến" tại nhà hàng ở Phúc Châu, bắt
cả 22 tình nhân ăn mặc lộng lẫy, cùng đến để gặp mặt nhau.
Trong buổi tiệc, Lâm Long Phi còn tuyên bố từ nay về sau cứ mỗi năm
sẽ cử hành một lần "Quần phương hội" đồng thời trao giải thưởng "Người
đẹp trong năm" cho người phụ nữ nào làm cho Lâm Bí thư hài lòng nhất. Đề
nghị hoang đường của tay bí thư hủ bại này lại được đám nhân tình vỗ
tay tán thưởng nhiệt liệt... Tiếc là chưa kịp tổ chức lần nào nữa thì
Lâm đã vào khám.
"Quyền - Sắc giao dịch"
Lại nói thời Tam Quốc, Tào Tháo mơ ước xây đài Đồng Tước để nhốt hai
nàng Đại Kiều, Tiểu Kiều vào đó mà an hưởng tuổi già. So với đám tham
quan háu gái chịu chơi ngày nay thì mơ ước của Tào công có lẽ chỉ là
chuyện nhỏ?
Ngày 31-7-1998, Tòa án nhân dân tối cao Bắc Kinh tuyên án 16 năm tù
giam với Trần Hy Đồng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc
Kinh về tội tham ô, lạm dụng chức vụ. Về vụ án này, Trung ương Đảng Cộng
sản Trung Quốc đã nhận định về tội trạng của Trần Hy Đồng, trong đó có
ghi khoản "Tiêu xài phung phí của công, hủ hóa trụy lạc, sinh hoạt xa
hoa". Ở tuổi 68, Trần Hy Đồng vẫn lụy vì gái, đã dùng hàng chục triệu
NDT tiền công quỹ để xây dựng những biệt thự lộng lẫy ở vùng Hoài Nhu và
công viên Bát Đạt ở Bắc Kinh để làm nơi hành lạc, hú hí cùng em út.
Từ tháng 9-2006, Ủy ban Kỷ luật trung ương Trung Quốc đã lập án điều
tra về vấn đề vi phạm nghiêm trọng của Trần Lương Vũ, Ủy viên Bộ Chính
trị, Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ từ
Khu trưởng khu Hoàng Phố đến Bí thư Thành ủy Thượng Hải, Trần Lương Vũ
đã lạm dụng chức vụ thông qua phê chuẩn, phân bổ nguồn vốn, kêu gọi đầu
tư, quy hoạch đất đai, điều chuyển chức vụ… để lấy quyền mưu lợi, nhận
hối lộ, làm tổn hại nghiêm trọng đến an toàn của Quỹ bảo trợ xã hội cũng
như tài sản quốc gia. Ngoài ra, Trần Lương Vũ còn lập "hành cung" bao
gái, thực hiện "quyền - sắc giao dịch".
Ngày 11-6-2006, tại kỳ họp thứ 28, đại hội đại biểu Hội đồng nhân dân
thành phố Bắc Kinh lần thứ 12 đã quyết định cách chức Phó Thị trưởng
Bắc Kinh Lưu Chí Hoa. Ông này được phân công chịu trách nhiệm chính về
công tác quy hoạch, xây dựng và giám sát các công trình lớn chuẩn bị cho
Đại hội Thể thao Olympic 2008 diễn ra ở Bắc Kinh như: nhà thi đấu,
đường sá, nhà ở...
Sự việc xảy ra khi một thương nhân nước ngoài tố cáo Lưu Chí Hoa đã
nhận hối lộ 500.000USD để tạo điều kiện cho thương nhân này được quyền
xây dựng trên vùng đất thuộc Trung Quan nằm phía tây khu vực thi đấu
Olympic. Nhưng sau khi nhận tiền, Lưu Chí Hoa không giao đất như đã hứa.
Cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc và phát hiện hàng loạt sai phạm
về tài chính, lạm dụng quyền hạn, cố ý làm trái, nhận hối lộ, sống sa
đọa của vị phó thị trưởng này.
Cơ quan điều tra sau đó đã lần ra khu "hành cung" để hưởng lạc của y
nằm về phía bắc Bắc Kinh, bên Trường Thành, cách làng Olympic khoảng 1
giờ taxi. Đây là một tòa nhà nhiều tầng, bên trong có khá nhiều thiếu nữ
xinh đẹp, là nơi lui tới thường xuyên để vui chơi của phó thị trưởng
Lưu. Văn hối báo của Hồng Công khẳng định "Lưu Chí Hoa có không ít tình
nhân. Hành cung của Lưu là một tòa kiến trúc có phong cách mới lạ, kết
hợp giữa bố cục nhà ở truyền thống Trung Hoa với kết cấu thép - pha lê
hiện đại".
Gần hành cung là một trung tâm hội nghị có 150 phòng. Cạnh đó có xây
dựng một câu lạc bộ có sân tennis, phòng tắm hơi, phòng karaoke cao cấp.
Bên trong câu lạc bộ này đều sử dụng vật liệu cực đắt, thảm nhung dày,
salon viền vàng, đèn treo gắn đá quý nhân tạo... chỉ để phục vụ cho ngài
phó thị trưởng hưởng lạc. Cơ quan điều tra cũng có trong tay những đĩa
phim quay lén cảnh ân ái mặn nồng của phó thị trưởng Lưu với bồ nhí.
Khi các tình nhân cùng phẫn uất
Bàng Gia Ngọc từng là Thị trưởng, Bí thư thành ủy thành phố Bảo Kê,
Phó chủ tịch chính hiệp tỉnh Thiểm Tây. Những hành vi hủ bại, đầu tư phi
pháp, nhận hối lộ… của lão Bàng đã bị chính 11 cô tình nhân của ông ta
đồng loạt ký đơn tố cáo. Đáng nói là 11 cô này đều có chồng và chồng của
các cô đều là những cán bộ chủ chốt ở địa phương, đã "vinh thân phì
gia" nhờ mối quan hệ mặn nồng của vợ mình với Phó chủ tịch Bàng.
Bàng Gia Ngọc.
Tờ "Nam phương nhật báo" cho hay, vào tháng 5-2003, Bàng Gia Ngọc đảm
nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch chính hiệp Thiểm Tây, đã phê chuẩn thành lập
một công ty đầu tư tiền tệ phi pháp, không tuân thủ luật kinh doanh,
dẫn đến 90 triệu nhân dân tệ công trái "một đi không trở lại", không thể
thu hồi, làm cho đông đảo người dân địa phương kéo lên thủ đô Bắc Kinh
khiếu nại. Sau đó giám đốc công ty này là Lý Tư Dân bị cơ quan công an
bắt giữ, điều bất ngờ là cô Tăng Thanh - vợ của Lý Tư Dân - lại là 1
trong 11 tình nhân được sủng ái của Bàng Gia Ngọc.
Tăng Thanh tuy chịu ơn mưa móc của Bàng Gia Ngọc, nhưng khi thấy vị
phó chủ tịch kiêm tình nhân này đổ hết trách nhiệm lên đầu chồng mình
thì đâm ra… xót, bèn liên kết cùng 10 em tình nhân khác của Bàng đồng ký
tên vào cáo trạng phanh phui những chuyện mờ ám của vị tham quan háo
sắc này vào tháng 5-2006.
Vụ án Bàng Gia Ngọc khiến người ta nhớ đến vụ án của Trung tướng
Vương Thủ Nghiệp - nguyên Phó tư lệnh hải quân Trung Quốc. Vương bao
nuôi cùng lúc 5 em tình nhân, hai trong số ấy đã sinh cho Vương 2 đứa
con.
Và cũng chính 5 cô này trong 2 năm đã gửi lên liên tục 56 bức thư tố
giác Vương Thủ Nghiệp lên Ủy ban Kiểm tra Quân uỷ trung ương, từ đó lãnh
đạo trung ương mới chú ý và lập chuyên án điều tra. Sau khi vụ án vỡ
lở, nhiều người cho rằng nếu như không có sự đoàn kết của các cô tình
nhân này thì cho dù 1 cô tình nhân gửi 100 lá đơn cũng chẳng làm gì được
Vương Thủ Nghiệp. Bởi vì, với quyền thế của Vương Thủ Nghiệp hoàn toàn
có thể xác định đó là "vu cáo", thậm chí có thể cho người đối phó, "xử
đẹp".
Còn như vụ nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP Tuyên Thành tỉnh An Huy là
Dương Phong, không chỉ lợi dụng chức vụ làm trái gây hậu quả nghiêm
trọng, nhận hối lộ với số tiền khổng lồ, mà đồng thời còn bao dưỡng 7 em
tình nhân. Để phòng ngừa "nội chiến" giữa các em, gã quan tham thường
tự xưng mình là "Quan chức kiểu học giả" này đã vận dụng những chiêu
thức quản lý MBA mà y học được trong thời gian chuyên tu, để cho "thủ
lĩnh tình nhân" Trâu thị áp dụng phép phân loại để thống lĩnh 6 em kia.
Dưới sự "quản lý khoa học" của Trâu thị, một thời gian dài Dương
Phong được bình an vô sự, vui hưởng với đám hậu cung. Đâu ngờ về sau có
em Khâu thị trong nhóm 6 em "ngoài biên chế" kia được Dương lão gia
chiếu cố hơn, nổi lên tranh chức thủ lĩnh. Trâu thị thua cuộc, bị thất
sủng, ghen tức nổi lên bèn tố giác hành vi phạm tội từ việc nhận hối lộ
đến chuyện "phong hoa tuyết nguyệt" của lão Dương. Nhờ đó mà Ủy ban Kiểm
tra kỷ luật Trung ương mới thuận lợi đưa tên tham quan háo sắc này ra
tòa.
Lật lại hồ sơ của các tham quan, có rất nhiều vụ án đều khởi đầu manh
mối từ chính tình nhân của chúng. Do đó, nhiều người kiến nghị với cơ
quan điều tra rằng: Từ nay về sau, khi điều tra án quan tham thì đừng
ngại ra tay trước từ những em tình nhân của vị quan ấy, có thể đạt được
hiệu quả "không thể luận bàn".
Đương nhiên nếu những tình nhân của quan tham cùng đoàn kết với nhau,
một lòng tố cáo như vụ Vương tư lệnh thì "giá thành" làm án của cơ quan
điều tra sẽ giảm đi rất nhiều, tiết kiệm biết bao công sức.
Âu cũng là lời cay đắng tận tâm can vậy.
đăng bởi: dantri.com.vn
HLV Lê Thụy Hải phản đối “bộ tứ HAGL” dự giải U21 Quốc tế
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
HLV Lê Thụy Hải cho rằng, việc HAGL sử dụng bộ tứ
Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn tại giải U21 Quốc tế 2016
được tổ chức trên sân Thống Nhất sắp tới chẳng khác nào “dùng dao mổ
trâu giết gà”.
Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng sẽ dự giải U21 Quốc tế 2016.
Để chuẩn bị cho giải U21 Quốc tế 2016
tổ chức tại sân Thống Nhất, TP HCM, phía HAGL đã thành lập đội U21 với
đa số là các gương mặt của đội 1 HAGL dự V.League mùa giải vừa qua.
Ngoài ra, họ cũng bổ sung thêm bộ tứ Xuân Trường, Công Phượng, Văn
Thanh, Văn Toàn, những người vừa cùng ĐT Việt Nam chinh chiến tại AFF
Cup 2016. Mục tiêu của đội bóng phố Núi không gì khác là bảo vệ thành
công ngôi vô địch.
Rõ ràng, với đội hình gồm nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở V.League,
cộng thêm 4 trụ cột của ĐTQG, U21 HAGL được đánh giá cao hơn hẳn những
đối thủ khác như U21 Việt Nam, U21 Thái Lan, U21 Myanmar, U21 Yokohama
hay U21 Gangwon. Và theo như HLV Lê Thụy Hải thì điều này tạo ra sự
chênh lệch về thực lực giữa các đội, đồng thời ví nó như việc HAGL “dùng
dao mổ trâu giết gà”.
“Các tuyển thủ như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn
không cần thiết trở lại sân chơi U21 quốc tế. Nếu một CLB muốn có thành
tích hoặc mục đích gì đó thì chấp nhận, còn giải giao hữu thì không nên.
Bởi các cầu thủ thi đấu ở một sân chơi như vậy thì rất khó tiến bộ và
khó nhìn thấy mình, vì hơn hẳn những cầu thủ còn lại. Muốn các cầu thủ
ấy được tiến bộ và chơi hay hơn thì phải có các đối tượng để cọ xát phù
hợp”, HLV Lê Thụy Hải thẳng thắn chia sẻ.
HLV Lê Thụy Hải.
“Các cầu thủ trẻ thì nên được chơi nhiều. Tuy nhiên, khi các em trở
lại sân chơi U21 quốc tế sẽ rất thiệt thòi và không có tác dụng tốt cho
tương lai. Để các em trau dồi cho bản thân thì phải hết sức nghiêm túc,
chứ chỉ chơi để chứng tỏ hơn người khác, chơi để đạt mục đích khác thì
không giải quyết được vấn đề gì cả. Bởi vốn dĩ cả Văn Thanh, Xuân
Trường, Văn Toàn, Công Phượng đều hơn nhiều em khác cùng lứa tuổi rồi.
Phải xác định mục tiêu các tuyển thủ quốc gia về sân chơi giao hữu
dành cho U21 để làm gì. Tại sao không nhường sân cho các em khác, thích
hợp và cần cọ xát hơn? Tôi thấy rằng ở khắp thế giới này, khi cầu thủ đã
được lên ĐTQG thì hiếm khi trở lại thi đấu cho đội trẻ, vì đó là nguyên
tắc của bóng đá rồi” – cựu Giám đốc Kỹ thuật của FLC Thanh Hóa nói
thêm.
đăng bởi: danviet.com
Bắt được cá lăng gần 30 kg trên sông Sêrêpốk
Một người dân tại Đắk Lắk bắt được con cá lăng dài gần 1,5 m và bán với giá 450.000 đồng/kg.
Chiều 13/12, một nhà hàng tại xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk),
cho biết vừa mua một cá lăng nặng gần 30 kg của một người dân câu được
trên sông Sêrêpốk.
Con cá lăng trên dài gần 1,5 m, nặng gần 30 kg được chủ nhà hàng mua lại với giá 450.000 đồng/kg.
“Sau khi tôi mua con cá, một công ty ở Đắk Nông đã mua lại với giá
500 nghìn/kg. Đây là lần đầu tiên nhà hàng mua được con cá lăng có trọng
lượng khủng như vậy", chủ nhà hàng nói.
Con cá lăng gần 50 kg được người dân câu được trên sông Sêrêpốk. Ảnh: CTV.
Trước đó, vào tháng 6/2016 một nhà hàng ở TP Buôn Ma thuột đã mua
được con cá lăng khủng có đuôi đỏ, nặng gần 50 kg, dài gần 1,7 m. Chủ
nhân của con cá lăng này là ông Nông Văn Mế (trú tại TT Ea T’Linh, huyện
Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Theo ông Mế, gần 1 tuần thả câu mới bắt được
con cá khủng này.
Sông Sêrêpốk đến mùa mưa khi thủy điện xả nước, cũng là thời điểm người dân bắt được những con cá lăng "khủng".
Thị trường smartwatch: khi Fitbit và Google "động thủ"
TTO - Fitbit "giết ngay" đối thủ lớn Pebble bằng
cách thâu tóm, và cũng phương thức này, Google mua công ty sáng tạo hệ
điều hành cho đồng hồ thông minh (smartwatch).
Phân khúc đồng hồ thông minh
(smartwatch) nổi trội trong toàn bộ thị trường thiết bị đeo thông minh
(wearable), góp mặt nhiều thương hiệu công nghệ hàng đầu như Apple,
Samsung, LG, Motorola, Lenovo... - Ảnh: VentureBeat
Fitbit thâu tóm Pebble
Pebble, một thương hiệu khai phá cho thị trường đồng hồ thông minh
(smartwatch) trong những ngày đầu khó khăn sẽ không còn có mặt trên thị
trường sau thương vụ bị thâu tóm bởi đối thủ Fitbit với trị giá khoảng
40 triệu USD.
Thông tin chính thức về thương vụ thâu tóm Pebble được Fitbit công bố
trong tuần qua, theo đó, toàn bộ đội ngũ quản lý, phần mềm và hệ điều
hành Pebble OS đều thuộc về tay Fitbit. Tiếp theo đó, Fitbit cũng
chính thức "khai tử"
thương hiệu đồng hồ thông minh Pebble, đồng nghĩa không có thêm bất kỳ
smartwatch Pebble nào được sản xuất hay giới thiệu ra thị trường trong
thời gian tới.
Trở lại năm 2013 khi Pebble vẫn là một đại diện trong nhóm dẫn đầu
thị trường smartwatch giai đoạn "ban sơ". Khi đó, các ông lớn ngành công
nghệ đã bắt đầu giới thiệu những sản phẩm khai phá của mình vào thị
trường tiềm năng này như Samsung Galaxy Gear, Qualcomm có Toq, hay Sony
trình làng thế hệ thứ hai của mình là Sony Smartwatch 2. Thị trường nở
rộ đón chào các "tay chơi" lớn mạnh khác trong 2014-2015 như Motorola và
LG.
So với các thế hệ smartwatch của các hãng như LG, Samsung, Motorola,
Sony... có những cải tiến liên tục về kiểu dáng từ mặt vuông sang mặt
tròn, chữ nhật... đến tính năng đa dạng, hiển thị màu sắc, cảm ứng tương
tác, thì Pebble vẫn không đột phá về ứng dụng, kiểu dáng, trải nghiệm
lẫn nền tảng hệ điều hành của mình.
Tạm biệt Pebble - Ảnh: Pebble
Pebble bán được tầm hai triệu đồng hồ thông
minh cho đến hiện tại. Hai dòng sản phẩm gần đây nhất là Time 2 và
Pebble Core được chào mời trên mạng gọi vốn cộng đồng Kickstarter bị
Pebble huỷ bỏ.
Góp phần lớn đưa Pebble đến chỗ "diệt vong" là Apple Watch. Năm
2015, Pebble vẫn còn nắm giữ 15% thị trường đồng hồ thông minh trước khi
Apple trình làng các phiên bản Apple Watch, và đến Q3-2016, Pebble chỉ
còn vỏn vẹn 4% (theo Strategy Analytics). Và theo Slice Intelligence,
Pebble tụt nhanh xuống 1,1% trong tháng 11, trong khi Apple Watch chiếm
57,8% sản phẩm bán ra trong tháng qua.
Số liệu Q3-2016 từ Strategy Analytics, thị trường đồng hồ thông minh
giảm 20% so với cùng kỳ năm 2015 nhưng tăng 29% so với Quý 2. Thương
hiệu đồng hồ thông minh của LG ngày càng được chú ý song song với Apple
Watch.
Theo số liệu thị trường Q3-2016 từ IDC, Apple Watch giữ 4,9% thị
trường thiết bị đeo thông minh (wearable), còn khá nhỏ so với người dẫn
đầu là Fitbit với 23% thị phần. Tuy nhiên, ở thị trường đồng hồ thông
minh (smartwatch) thì Apple giữ ngôi vị quán quân (40%), thứ hai và ba
lần lượt là Garmin và Samsung.
Biểu đồ thị trường đồng hồ thông minh với năm thương hiệu dẫn đầu toàn cầu trong Quý 3 - 2016 - Nguồn: IDC
Google thâu tóm Cronologics
Dù đã có hệ điều hành Android Wear dành cho thiết bị đeo thông minh
(wearable) như đồng hồ thông minh (smartwatch), Google vẫn thâu tóm đội
ngũ Cronologics, một công ty khởi nghiệp sáng tạo (startup) sáng lập bởi
ba thành viên là những cựu nhân viên Google.
Cronologics đã phát triển được hệ điều hành có thể nhúng trợ lý kỹ
thuật số Alexa, cho phép người dùng ra lệnh cho đồng hồ thông minh bằng
giọng nói. Theo đó, Google kỳ vọng đẩy mạnh thêm khả năng của Android
Wear từ đội ngũ kỹ thuật Cronologics
Thương vụ công bố vào hôm nay (13-12), chi tiết giá trị thương vụ không được công bố.
ESPN ví Xuân Trường là Xabi Alonso Việt Nam
Dân trí Chứng kiến màn thi đấu rất ấn tượng của tiền vệ
Lương Xuân Trường tại AFF Cup 2016, trang điện tử ESPN đã dành rất
nhiều lời khen ngợi tới chân sút đang khoác áo CLB Incheon.
Dù không ghi bàn thắng nào tại AFF Cup nhưng trong tổng số 8 pha
ghi bàn của ĐTVN hầu hết có dấu giày của Xuân Trường. Vai trò của một
tiền vệ tổ chức tấn công như Xuân Trường là vô cùng quan trọng, giúp lối
chơi của ĐTVN có nét hơn rất nhiều. Đặc biệt trong trận bán kết lượt về
giữa ĐTVN và Indonesia trên sân Mỹ Đình ngày 7/12, tiền vệ CLB Incheon
đã tỏa sáng với những đường chuyền rất chính xác, thông minh.
Báo chí quốc tế đánh giá rất cao Xuân Trường
ESPN vừa có những đánh giá rất ấn tượng dành cho Xuân Trường như sau:
“Xuân Trường đã chứng minh được khả năng điều tiết lối chơi của mình
khi thực hiện tới 87 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên đến 95%. Đặc
biệt là 5 trong số đó dẫn tới những cú dứt điểm về phía khung thành
Indonesia.
Dù chỉ mới 21 tuổi nhưng có thể nói Xuân Trường đã là ông chủ tuyến
giữa của đội tuyển Việt Nam. Dựa trên cách xử lý bóng khôn ngoan, anh có
thể được xem như là một Xabi Alonso của đội bóng áo đỏ. Xuân Trường hứa
hẹn là điểm tựa cho tuyến giữa của ĐT Việt Nam trong 10 năm tới”.
ESPN đã đưa Xuân Trường vào đội hình trong mơ ở AFF Cup bên cạnh một tài năng lớn khác là Sarach Yooyen của Thái Lan.
Tại giải U21 quốc tế sắp tới Xuân Trường sẽ góp mặt và anh tiếp tục
được kỳ vọng sẽ lại tỏa sáng. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến lo ngại tiền vệ
người Tuyên Quang sẽ bị quá tải. Thời gian qua, Xuân Trường thi đấu
liên tục, cả ở K-League, tập trung đội tuyển và đá AFF Cup và giờ là U21
Quốc tế.
L.T
Bầu show hé lộ sự thật khi bị danh ca Bảo Yến tố quỵt 40 triệu tiền cát sê
Hơn một tuần nay, khá nhiều báo và các trang mạng đã đăng tải vụ ca
sĩ Bảo Yến làm đơn tố bầu show quỵt 40 triệu đồng tiền cát sê. Sự việc
đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trong giới làm show.
Mấy ngày qua, trên một số trang báo đã đăng tải vụ
việc nữ ca sĩ Bảo Yến bị bầu show quỵt 40 triệu tiền cát sê khi chị
nhận hát trong chương trình Tình ca muôn thuở diễn ra tối
18.11.2016, tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Nội dung tố cáo của ca sĩ Bảo
Yến kèm theo hình ảnh lá đơn cũng được chia sẻ rộng rãi trên trang mạng
xã hội Facebook. Sự việc một ca sĩ nổi tiếng như Bảo Yến bị quỵt tiền
cát sê khiến cho cư dân mạng bàn tán xôn xao với nhiều luồng ý kiến
khác nhau, không biết đâu là sự thật.
Ca sĩ Bảo Yến
Tố cáo của ca sĩ Bảo Yến
Để
làm rõ sự việc, phóng viên báo điện tử Một Thế Giới đã tìm gặp ông Đoàn
Lĩnh, người đứng ra tổ chức chương trình Tình ca muôn thuở có sự tham
gia của ca sĩ Bảo Yến. Ông Đoàn Lĩnh cũng chính là người bị ca sĩ Bảo
Yến nêu tên trong lá đơn tố cáo vừa qua.
Qua trao
đổi với phóng viên, ông Đoàn Lĩnh cho biết, ông chính người đứng ra
tổ chức liveshow Tình ca muôn thuở vào tối 18.11 tại Biên Hòa.
Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ như Phương Dung, Giao
Linh, Trường Vũ, Mạnh Đình, Randy, Bảo Yến, Lâm Bảo Phi, Dương
Hồng Loan... Hầu hết các ca sĩ đều do ông Đoàn Lĩnh mời và
trả cát sê đầy đủ, không để lại bất cứ lời qua tiếng lại nào.
Đề
cập tới lý do vì sao ông không thanh toán tiền cát sê cho ca sĩ Bảo
Yến, ông Lĩnh cho biết: Trường hợp của ca sĩ Bảo Yến hát trong live
show Tình ca muôn thuở được ông Lĩnh làm việc qua một người tên là
Thưởng. Ông Thưởng nhận show này cho ca sĩ Bảo Yến với cát sê là 40
triệu đồng. Số tiền này đã được ông Lĩnh trả đầy đủ cho ông
Thưởng trước và sau đêm diễn, có sự xác nhận và ký tên của
ông Thưởng qua giấy nhận tiền viết tay.
Giấy xác nhận nhận tiền của ông Thưởng - Ảnh do ông Lĩnh cung cấp
Qua
tìm hiểu, ông Lĩnh được biết, do gặp trục trặc, khó khăn trong công
việc và tài chính nên ông Thưởng chưa đưa số tiền 40 triệu đồng
cho ca sĩ Bảo Yến ngay mà đã giữ lại để dùng vào việc riêng. Về
phần mình, ông Thưởng cũng đã trình bày sự việc với ca sĩ Bảo
Yến và được chị thông cảm, chấp nhận cho nợ lại 30 triệu đồng.
Ông Thưởng cũng hứa sẽ xoay sở sớm để trả lại tiền cho Bảo Yến
và được chị đồng ý.
Sau đó ca sĩ Bảo Yến đã
gọi cho ông Thưởng để lấy tiền nhưng không được, nên ca sĩ Bảo Yến
rất bực tức và quyết định viết đơn tố cáo cả hai ông Lĩnh và
Thưởng. Đơn tố cáo của ca sĩ Bảo Yến cho rằng hai người này đã
thông đồng để quỵt tiền cát sê của chị.
Thông
tin ca sĩ Bảo Yến bị quỵt tiền cát sê bắt đầu tràn lan trên các trang
báo điện tử cũng như trên mạng xã hội. Ông Đoàn Lĩnh đọc được thông tin
đó và vô cùng ngạc nhiên vì tiền cát sê của ca sĩ Bảo Yến đã được ông
trả đầy đủ cho người đại diện là ông Thưởng.
Nhận
được tin ca sĩ Bảo Yến tố cáo mình quỵt tiền cát sê, ông Đoàn Lĩnh đang
làm chương trình tại Huế đã tức tốc bay về TP.HCM để làm rõ sự việc. Ông
Đoàn Lĩnh yêu cầu ông Thưởng đến tại nhà ca sĩ Bảo Yến để trình bày rõ
sự việc với ca sĩ Bảo Yến về số tiền 40 triệu mà ông đã thay mặt nữ ca
sĩ nhận từ ông Lĩnh. Tại đây, ông Thưởng cũng đã nhận hết phần
lỗi về mình trước ông Lĩnh và ca sĩ Bảo Yến.
Tường trình của ông Thưởng - Ảnh do ông Lĩnh cung cấp
Về
phần mình, ca sĩ Bảo Yến vẫn cho rằng ông Đoàn Lĩnh và ông
Thưởng thông đồng với nhau để quỵt tiền chị. Ca sĩ Bảo Yến thắc
mắc tại sao sau khi đêm diễn kết thúc, ông Lĩnh không đưa tiền cho
chị mà đưa cho ông Thưởng. Ông Đoàn Lĩnh giải thích với ca sĩ Bảo
Yến là trước đó hai bên đã nhắn tin nói rõ ràng với Bảo Yến
rằng ông làm việc với người nào thì trả tiền cho người đó.
Đó là quy luật làm ăn bất thành văn xưa nay. Ông Lĩnh cho rằng do
không biết ông Thưởng đã thỏa thuận cát sê với ca sĩ Bảo Yến
bao nhiêu, nếu lỡ đưa hết cho ca sĩ Bảo Yến thì Thưởng sẽ trách
ông Lĩnh là người làm ăn bất tín.
Trao đổi giữa ông Lĩnh và ca sĩ Bảo Yến về tiền cát sê - Ảnh do ông Lĩnh cung cấp
Trao đổi giữa ông Lĩnh và ca sĩ Bảo Yến về tiền cát sê - Ảnh do ông Lĩnh cung cấp
Từ
sự việc trên cho thấy việc trả tiền cát sê cho ca sĩ Bảo Yến thông qua
ông Thưởng đã được thỏa thuận giữa ba bên là ông Lĩnh, ca sĩ Bảo Yến và
ông Thưởng. Nếu ông Thưởng nghiêm túc thực hiện việc trao tiền nhanh cho
ca sĩ Bảo Yến thì sự việc không đi đến những phức tạp như đã xảy ra.
Các
bên đang thương lượng với nhau sau sự cố tiền cát sê vừa qua. Riêng ông
Thưởng chịu trách nhiệm chi trả 40 triệu đồng tiền cát sê cho ca sĩ Bảo
Yến. Phía ông Lĩnh cũng yêu cầu ca sĩ Bảo Yến đính chính những thông
tin về việc ông quỵt tiền cát sê như chị đã tố cáo.
Hiện tại nữ ca sĩ Bảo Yến đang bị ốm nên chị đã xin phép không bình luận thêm về vụ việc trên.
Theo Motthegioi
Tướng Igor Konashenkov - người phát ngôn BQP Nga cho biết cuộc tấn
công của IS vào thành phố Palmyra cho thấy đã có sai lầm nghiêm trọng,
nhẽ ra phải dồn dập tiêu diệt chúng ngay.
Theo đó, khi trả lời phỏng vấn của các phóng viên hôm thứ 2, người phát ngôn BP Nga - tướng
Igor Konashenkov cho rằng những tên khủng bố sẽ phải hứng chịu đòn tất
công mãnh liệt từ tất cả mọi hướng bởi liên quân Nga-Syria.
Ông khẳng định
"Vụ tấn công vào Palmyra
vừa qua một lần nữa cho thấy nhé ra không nên để những tên khủng bố có
được bất cứ cơ hội nào, dù nhỏ nhất, để hít thở và lợi dụng thời cơ tái
tập hợp lực lượng và tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công bất ngờ" .
Xe bán tải là phương tiện rất được các tay súng IS ưa chuộng.
"Chúng
phải đối mặt với những sức ép tấn công từ mọi hướng để giới hạn mức độ
hoạt động của chúng xuống mức thấp nhất và tiến tới tiêu diệt hoàn toàn ở
bất cứ đâu, dù là ở Syria, Iraq hay ở bất cứ quốc gia nào khác" , tướng Konashenkov chỉ rõ.
Ông
cũng nhấn mạnh thêm rằng cách duy nhất để tiêu diệt khủng bố, giành
chiến thắng cuối cùng là các lực lượng liên quân cần phải phối hợp chặt
chẽ.
IS tấn công bất ngờ, Quân đội Syria hoảng loạn tháo chạy!
Khoảng
5.000 tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã mở một
cuộc tấn công bất ngờ và mãnh liệt vào các binh sĩ Quân đội Syria trung
thành với Tổng thống Assad tại thành phố cổ Palmyra, tướng Konashenkov
cho biết.
"Trong hơn 2 ngày qua,
các tay súng IS đã tổ chức nhiều đợt tấn công vào các vị trí của Quân
đội Syria tại thành phố cổ Palmyra. Chúng tấn công từ 3 mặt, Bắc, Đông
và Nam. Số lượng các tay súng khủng bố có thể lên tới 5.000 tên" .
Su-24 của Không quân Nga sẵn sàng xuất kích.
Tướng Konashenkov
cho biết, các thông tin tình báo không ghi nhận bất cứ nhóm phiến quân
lớn nào có dấu hiệu hoạt động ở xung quanh thành phố Palmyra cho tới tận
hôm thứ Ba vừa qua.
"Rõ ràng, các tay súng IS vừa mới tập hợp lại xung quanh Palmyra, điều này càng được khẳng định khi các hoạt động của chúng ở Raqqa lắng xuống", ông nói.
Tướng Konashenkov
lưu ý rằng Không quân Nga đã không thực hiện các phi vụ oanh kích vào
các vùng dân cư ở thành phố Palmyra và những kẻ khủng bố đã lợi dụng
thời gian này để tập hợp lực lượng.
Các binh sỹ Quân đội Syria đã đánh bại 2 cuộc tấn công lớn dưới sự hỗ trợ hỏa lực mãnh liệt của Không quân Nga.
"Những
tên khủng bố đã sử dụng đồng loạt nhiều xe đánh bom liều chết, xe thiết
giáp và các loại súng phản lưc. Máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã
xuất kích 64 lần chiếc tấn công vào các nhóm phiến quân, các vị trí và
hướng tiếp cận của lực lượng dự bị IS khi chúng còn cách rất xa thành
phố Palmyra", tướng Konashenkov nói.
Các
phi vụ không kích đã tiêu diệt 11 xe tăng và xe thiết giáp, 31 xe tải
vũ trang cùng vũ khí hạng nặng và 300 tay súng phiến quân.
Máy bay ném bom Su-24 của Không quân Nga.
Khi
hoàng hôn xuống, các tay súng IS sử dụng cùng lúc nhiều xe bom cảm tử
để phá vòng vây của Quân đội Syria, bất chấp những thiệt hại nặng để mở
rộng vùng phòng ngự ở ngoại vi thành phố", ông nói.
Các
tay súng phiến quân thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn
công thành phố Palmyra, cách Thủ đô Damascus khoảng 240km (150 dặm) vào
hôm thứ Sáu tuần trước. Thống đốc tỉnh Homs Talal al-Barazi cho rằng binh sĩ quân đội chính phủ Syria đã đón được khoảng 80% dân thường của thành phố trước khi rút lui.
Giải phóng Palmyra
Tướng
Konashenkov cho rằng giới chức chính quyền Syria đang làm mọi thứ để có
thể giải phóng thành phố Palmyra khỏi các tay súng khủng bố nhanh nhất
có thể.
"Trong tình huống hiện tại,
binh sĩ chính phủ Syria đang giữ vững các vị trí gần thành phố sau khi
đã sơ tán dân cư và đang dọn dẹp các ổ đề kháng" tướng Konashenkov nói. "Các quan chức chính phủ đang làm mọi thứ để giải phóng thành phố một cách nhanh nhất".
Theo
nhiều báo cáo khác nhau, binh sĩ chính phủ đã buộc các tay súng phải
rút lui khỏi các quân trung tâm của TP. Palmyra vào đêm hôm Chủ Nhật.
Quân chính phủ Syria đã giải phóng Palmyra khỏi các tay súng IS từ ngày
27 tháng 3 dưới sự yểm trợ hỏa lực của Không quân Nga.
Sau
đó, các đơn vị công binh đặc nhiệm Nga đã tiến hành dò, gỡ mìn trong
những quận thuộc khu trung tâm và các di tích cổ đại vô giá ở đây.
theo Trí Thức Trẻ
Putin muốn bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Nhật
Trả lời báo chí Nhật, ông Putin muốn Nga và Nhật hoàn toàn bình thường
hóa quan hệ, thông tin đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo Điện Kremlin sắp
có chuyến thăm quan trọng đến Tokyo.
Tổng thống Vladimir Putin nói ông muốn quan hệ Moscow - Tokyo được
"bình thường hóa toàn diện", ông Putin trả lời phỏng vấn truyền thông
Nhật hai ngày trước chuyến thăm đất nước mặt trời mọc.
Theo
Reuters , lãnh đạo Nga cho rằng việc hai nước đến nay vẫn chưa ký kết Hiệp ước Hòa bình là một điều lỗi thời.
Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Putin sắp có
chuyến thăm chính thức Nhật Bản trong hai ngày 15-16/12. Lãnh đạo Moscow
sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Shinzo Abe tại thành phố Nagato và
Tokyo.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới Nhật kể từ năm 2005.
Thủ tướng Abe và Tổng thống Putin nhất trí về kế hoạch viếng thăm khi họ
gặp nhau ở Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga hồi tháng 9. Sự
kiện này được kỳ vọng sẽ mang tới cơ hội hòa giải cho Nga và Nhật Bản.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP
Hơn 70 năm đã trôi qua kể từ khi Thế chiến II kết thúc song Moscow và
Tokyo chưa thể đạt được một hòa ước và về mặt lý thuyết, vẫn đang trong
tình trạng chiến tranh.
Rào cản lớn nhất khiến hai nước không thể chính thức bình thường hóa
quan hệ được cho là vấn đề lãnh thổ. Tranh chấp quần đảo Kuril (theo
cách gọi của Nga) hay Lãnh thổ phương Bắc (theo phía Nhật) phát sinh từ
sau Thế chiến II.
Nga tuyên bố mọi hòn đảo thuộc quần đảo Kuril đều thuộc lãnh thổ Nga
còn Nhật Bản cho rằng 4 hòn đảo ở cực nam thuộc chủ quyền của họ. Bế
tắc vẫn tồn tại đến ngày nay do hai bên không thể đạt được đồng thuận
trong vấn đề này.
Nếu như trong chuyến thăm sắp tới của ông Putin, Moscow và Tokyo đạt
được thỏa thuận hòa bình thì đây sẽ là bước ngoặt lịch sử trong quan hệ
hai nước, đưa hợp tác song phương Nga - Nhật lên một tầm cao mới.
An An
Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, 3 chiến sĩ hi sinh khi đang
trực chiến đấu gần kho tang vật vào thời điểm phát nổ. Nhà chức trách
đang tích cực điều tra.
Chiều 13/12, trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, Thiếu
tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị
chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra vụ nổ tại kho chứa
tang vật của đơn vị này vào đêm 12/12 khiến 3 chiến sĩ công an tử vong
và 3 người khác bị thương.
Các chiến sĩ hi sinh trong
vụ việc là Phan Thế Trung (30 tuổi, Phòng Kỹ thuật hình sự), Ngô Quang
Cường (32 tuổi, Cảnh sát môi trường) và Y Quyết Bkrông (29 tuổi, Cảnh
sát môi trường, con trai nguyên bí thư tỉnh).
Những người bị
thương là Y An Drê Bkrông (29 tuổi, Kỹ thuật hình sự), Lê Quang Vũ (25
tuổi, Cảnh sát môi trường) và Đặng Kỳ Hưng (36 tuổi, Cảnh sát môi
trường).
Theo
tướng Rơi, vụ nổ xảy tại khu vực kho chứa tang vật vật liệu nổ trong
công an tỉnh, không gây ảnh hưởng đến hồ sơ, tang chứng các vụ án đang
điều tra vì khu vực này nằm tách biệt trong trụ sở.
"Lúc
đó 6 chiến sĩ đang trực chiến đấu tại những phòng gần khu vực xảy ra
nổ. Về việc có công nhận các chiến sĩ hi sinh là liệt sĩ hay không thì
đang chờ", thiếu tướng Rơi nói.
Giám đốc
Công an tỉnh nói thêm, chiều nay sẽ tiến hành truy điệu một chiến sĩ và
đưa thi thể về quê ở Nam Định, 2 công an còn lại sẽ được thực hiện lễ
truy điệu theo nghi thức và bàn giao cho gia đình sau.
Trước đó, tối 12/12,
vụ nổ lớn xảy ra tại trụ sở công an tỉnh Đắk Lắk ,
đường Trần Hưng Đạo, phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột khiến cả khu vực
xung quanh rung chuyển. Hậu quả là 3 chiến sĩ công an tử vong, 3 người
khác bị thương, nhiều nhà dân quanh khu vực bị hư hỏng.
Sáng
13/12, thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk
Lắk cho biết tại buổi họp báo, đây là vụ nổ do tai nạn chứ không phải
do khủng bố.
theo Trí Thức Trẻ
Va chạm với xe tải, cụ ông tử vong tại chỗ
13/12/2016 16:42 UTC+7
(Công lý)
- Chiếc máy và xe ô tô tải đang lưu thông ngược chiều bất ngờ mất lái
đâm vào nhau, cú va chạm mạnh khiến cụ ông tử vong tại chỗ.
Theo đó vào khoảng 9h ngày 13/12, trên tuyến đường
giao thông
liên huyện (đoạn qua thôn Thống Nhất, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân,
Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử
vong tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn
Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng thời gian
trên, chiếc xe tải mang BKS 36M – 9130 do anh Vũ Đình Hùng (SN 1969, trú
tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân) điều khiển, chạy theo hướng từ huyện
Thọ Xuân đi huyện Thường Xuân.
Khi đến địa điểm trên đã xảy ra va quẹt với xe máy mang BKS 36D1-007.77
do một cụ ông tên Quyền (SN 1946, trú tại xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân)
điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã ra đường và tử vong tại
chỗ.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT Công an huyện Thường Xuân
đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên
nhân vụ tai nạn.
'Trường Hải giảm giá sâu Mazda 6 để chuẩn bị ra dòng xe mới'
Các đại lý cho biết lý do Mazda 6 giảm giá tới 170 triệu đồng là để đẩy hàng tồn, dọn đường cho phiên bản mới.
Trong đợt giảm giá các dòng xe Mazda do
nhà phân phối Trường Hải thực hiện dịp cuối năm, Mazda 6 là model có mức
giảm sâu nhất từ 125 đến 170 triệu đồng. Nếu so với giá niêm yết, mức
giảm giá cho từng phiên bản Mazda 6 tương ứng từ 10 đến gần 20%.
'Mazda 6 giảm giá để chuẩn bị ra bản mới'
Với
mức giá mới, đây được xem là thời điểm lý tưởng cho những khách hàng đã
yêu thích Mazda 6 từ lâu. Tuy nhiên, nhiều người dùng cũng đặt nghi vấn
về lý do của việc giảm giá sâu lần này là để đẩy hàng tồn, dọn đường
cho mẫu Mazda 6 mới chuẩn bị ra mắt ở Việt Nam.
Trao đổi với Zing.vn ,
đại diện một đại lý Mazda ở Hà Nội cho biết có 3 nguyên nhân khiến
Trường Hải giảm giá sâu đợt này. Đầu tiên là để kích cầu dịp cuối năm,
khi các đợt lễ lớn như Noel, năm mới đang tới gần. Thứ 2, nhà phân phối
này đang hướng đến cột mốc 35.000 xe bán ra trong năm 2016 nên cần tiêu
thụ thêm một lượng xe lớn.
Lý do
thứ 3, theo đại lý này, là Mazda 6 phiên bản mới chuẩn bị ra mắt ở Việt
Nam. Chính vì thế, hãng cũng muốn bán hết phiên bản cũ để đón chào bản
mới.
Theo đại lý, Mazda 6 giảm giá sâu là để dọn đường cho phiên bản mới.
Những khách hàng là độc giả của PV cũng nhận định nhiều khả năng Trường Hải giảm giá sâu Mazda 6 là để chuẩn bị tung ra phiên bản mới.
"Nếu
Mazda 6 ra sản phẩm mới thì việc giảm giá sản phẩm cũ là điều tất
nhiên. Nhưng sản phẩm mới chưa ra mà giá giảm liên tục thì tôi cho rằng
chiến lược như vậy không khôn ngoan lắm".
Dưới
góc độ thị trường, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhìn nhận việc
Trường Hải giảm giá sâu cho dòng Mazda 6 thể hiện model này bán chậm nên
hãng phải giảm giá để đẩy mạnh doanh số, cạnh tranh với các đối thủ
khác.
"Việc giảm giá đến 170 triệu
đồng chứng tỏ Mada 6 có khả năng tiêu thụ thấp và model này bán ế và
trước sức ép cạnh tranh. Hãng buộc phải giảm giá bán để lấy doanh số và
thị phần", ông Ngô Trí Long chia sẻ.
Trên
thực tế, doanh số Mazda 6 tháng 11 đã giảm xuống mức 198 xe, thấp nhất
kể từ tháng 3. Khoảng cách về doanh số với đối thủ Toyota Camry vẫn còn
khá xa.
Nhà phân phối Trường Hải cho biết mục đích của việc giảm giá là để tăng doanh số.
Trả
lời câu hỏi về nguyên nhân của việc giảm giá sâu Mazda 6, ông Bùi Kim
Kha - Giám đốc khối kinh doanh xe du lịch, Tổng giám đốc Thaco PC -
không đề cập đến việc ra mắt phiên bản mới. Ông này khẳng định các model
Mazda 6 mới giảm giá đều là phiên bản 2016.
"Mục
đích lớn nhất của đợt giảm giá Mazda 6 nói riêng và các dòng xe Mazda
nói chung là để nâng cao doanh số, gia tăng sản xuất, cắt giảm chi phí,
từ đó quay lại bù vào lợi nhuận", ông Kha cho biết.
Có nên mua Mazda 6 thời điểm này?
Câu
hỏi đặt ra với người tiêu dùng thời điểm hiện tại là có nên mua ngay
Mazda 6 với mức giảm giá sốc vừa được áp dụng? Hiện có hai luồng quan
điểm về vấn đề này.
Nhiều độc giả PV
cho rằng việc giảm giá sâu các dòng xe của Trường Hải là một động thái
có lợi cho người tiêu dùng. Những ai mua xe để đi, phục vụ nhu cầu của
cá nhân và gia đình, đã thích Mazda 6 từ lâu nhưng còn đang đắn đo thì
mức giá mới có thể là một nguồn động lực lớn để họ móc hầu bao.
Tuy
nhiên, cũng có nhiều người đưa ra lời khuyên nên chờ thêm một thời
gian, khi Mazda 6 phiên bản mới ra mắt rồi mua cũng chưa muộn. Nhóm
người dùng này chia sẻ quan điểm Mazda 6 2017 tuy không thay đổi nhiều
về diện mạo nhưng được trang bị thêm nhiều công nghệ mới, mang lại cảm
giác lái, khả năng vận hành và độ an toàn cao hơn.
Họ
cũng đưa ra một góc nhìn khác về động thái giảm giá sâu lần này của
Trường Hải: "Những người mua sau tưởng rằng mua được giá rẻ cũng chưa
chắc đâu. Biết trước giá sẽ giảm sâu hơn vào năm sau nên các hãng tung
chiêu giảm giá khuyến mãi để khách hàng đặt cọc chốt giá. Sau ngày được
giảm thuế sẽ giao xe với giá cũ".
Vì
vậy, đáp án cho câu hỏi "có nên mua Mazda 6 thời điểm này" sẽ phụ thuộc
vào nhu cầu và sở thích của từng trường hợp cụ thể. Nếu đã "trót yêu"
phiên bản hiện tại, đang cần xe đi ngay và không quan tâm quá nhiều đến
biến động thị trường sau khi mua thì không có gì phải suy nghĩ khi
"xuống tiền ngay".
Tuy nhiên, nếu
muốn sở hữu mẫu xe với những công nghệ mới nhất, nhu cầu không quá cấp
bách và đang trông chờ những tác động tích cực của chính sách thuế mới
lên thị trường ôtô trong năm 2017, chờ đợi thêm một thời gian là giải
pháp hợp lý.
Mazda 6 là mẫu sedan
nằm trong phân khúc D, cạnh tranh cùng các mẫu Toyota Camry, Nissan
Teana hay Honda Accord. Hiện Mazda 6 đang có mức giá thấp nhất phân
khúc, chỉ từ 840 đến 949 triệu đồng. Toyota Camry có giá từ 1,098 đến
1,383 tỷ đồng, trong khi hai model nhập khẩu là Honda Accord và Nissan
Teana 2.5SL có giá bán đến 1,5 tỷ đồng. Trong tháng 11 vừa qua, doanh số
của Mazda 6 chỉ đạt 198 xe, trong khi đối thủ Toyota Camry đạt 250 xe.
Tổng doanh số kể từ đầu năm tính đến hết tháng 11 của Mazda 6 là 2.669
xe.
Nguồn:
Zing News
Chắc chắn nhiều người phải choáng váng khi nhìn thấy tận mắt những dinh cơ mà tỷ phú Hoàng Kiều sở hữu.
Tỷ phú Hoàng Kiều đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong câu chuyện
Ngọc Trinh tuyên bố đã tìm được bạn trai mới sau khi kết thúc cuộc tình 8 năm.
Mặc
dù người trong cuộc vẫn chưa có một lời khẳng định về chuyện yêu nhưng
rất nhiều người khẳng định rằng tỷ phú 72 tuổi - Hoàng Kiều chính là
người đàn ông hiện tại của nữ hoàng nội y
Ngọc Trinh .
Rất
nhiều lời chúc phúc đã được gửi tới Ngọc Trinh đồng thời có vô số sự tò
mò dành cho Hoàng Kiều - tỷ phủ người Việt giàu nhất thế giới thời điểm
hiện tại.
Theo thống kê của Forbes vào ngày 13/12/2016,
tỷ phú Hoàng Kiều đang sở hữu 2,9 tỷ USD, đứng thứ 214/400 danh sách
những tỷ phú giàu nhất nước Mỹ.
Tỷ phú Hoàng Kiều đang sở hữu 2,9 tỷ USD (số liệu Forbes ngày 13/12/2016)
Sự
giàu có của tỷ phú Hoàng Kiều vượt quá sự tưởng tượng của rất nhiều
người. Hiện tại, ông Hoàng Kiều đang là cổ đông chính của tập đoàn Shanghai RAAS, công ty hiện niêm yết tại Trung Quốc.
Ngoài
ra, tỷ phú Hoàng Kiều còn sở hữu một hãng rượu vang đỏ tại thung lũng
Napa thuộc bang California của Mỹ. Dù mới ra đời vào năm 2012 nhưng hãng
rượu vang này đã mang về cho Hoàng Kiều lợi nhuận không hề nhỏ.
Chỉ cần nhìn ảnh thực tế những cơ ngơi của Hoàng Kiều cũng đủ cho mọi người biết ông giàu tới mức độ nào.
Shanghai RAAS - tập đoàn tỷ đô của Hoàng Kiều
Tỷ
phú Hoàng Kiều bắt đầu làm quen với mảng dược phẩm sau khi trở thành
quản lý của phòng thí nghiệm đầu tiên về huyết tương đạt chuẩn của Cơ
quan Thực phẩm - Dược phẩm Mỹ (FDA).
Năm
1989, ông thành lập Rare Antibody Antigen Supply (RAAS) và bắt đầu mua
hàng loạt trung tâm huyết tương tại Mỹ.Năm 1987, tỷ phú đầu tư sang
Trung Quốc bằng cách hợp tác với Trung tâm Huyết học Thượng Hải
(Shanghai Blood Center).
Năm
1992, sau nhiều năm phân phối albumin (protein quan trọng nhất trong
huyết thanh) nhập ngoại, ông thành lập Shanghai RAAS Blood Products.
Hãng chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm
huyết học. Sản phẩm chính là albumin, immunoglobulin (một loại thuốc
kháng thể) và các chất làm đông máu.
Với
doanh thu 214 triệu USD và vốn hóa 17,7 tỷ USD, Shanghai RAAS xếp thứ
20 trong danh sách Công ty Sáng tạo nhất thế giới và được chọn vào danh
sách 200 Doanh nghiệp doanh thu dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á năm 2015.
Theo thống kê vào năm 2015, Hoàng Kiểu sở hữu 37% công ty này, và tài
sản của ông cũng tăng gấp 3 trong năm qua, nhờ cổ phiếu hãng này tăng
vọt.
Biệt thự rượu nho hoành tráng nhất nhì nước Mỹ
Không
chỉ khiến mọi người ngưỡng mộ vì cơ ngơi hoành tráng của tập đoàn RAAS,
tỷ phú Hoàng Kiều còn thể hiện khả năng kinh doanh của mình ở lĩnh vực
rượu nho.
Năm 2012, ông Hoàng Kiều còn nghiên cứu rượu vang đỏ và thành lập hãng sản xuất rượu tại thung lũng Napa (California, Mỹ).
Hồi
tháng 6.2014, ông đã mua vườn nho Michael Mondavi Family Estate Winery
và hơn 20 mẫu đất của các vườn nho xung quanh, bao gồm cả đất trồng trọt
được tại số 1285 trên đường Dealy Ln., ở phía Napa County của khu vực
trồng nho Los Carneros. Trị giá của hợp đồng mua lại vườn nho là khoảng
12 triệu đô la Mỹ.
Để
đảm bảo cho việc rượu nho đạt chất lượng cao nhất, Kiều Hoàng cũng xây
dựng một nhà máy chuyên biệt tại đây với những người thợ lành nghề. Vì
hay phải ghé qua đây ông cũng xây riêng một biệt thự để thỉnh thoảng ở
lại và đón khách thăm quan.
Toàn cảnh khu vườn nho của Kiều Hoàng.
Vào
tháng 11/2014, Kiều Hoàng đã tổ chức khai trương công ty ngay tại chính
biệt thư này. Ông đã mời rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng hàng đầu thế giới
như: ca sĩ Leona Lewis, Isabelle Huang Ling, và nữ diễn viên Trung Quốc
Lý Băng Băng - người được mời làm đại sứ thương hiệu của Kiều Hoàng
Winery.
Căn biệt thự có rất nhiều khu bàn ghế ở ngoài để khách du lịch có thể ghé thăm.
Không gian phía trong khu biệt thự, nơi đây là chỗ để trưng bày các mẫu rượu nho.
Kiều Hoang cũng thường xuyên tổ chức các buổi tiệc rượu để giới thiệu các mẫu rượu mới nhất của mình.
Những chai rượu được trưng bày một cách rất sức đẹp mắt để khách ghé thăm có thể nhìn ngắm một cách thoải mái.
theo Trí Thức Trẻ
Cách sao Việt giữ hôn nhân êm ấm dù chênh hàng chục tuổi
Khánh Thi, Hồng Đào, Thiên Lý đều đang có một tổ ấm hạnh phúc.
Diệp Hồng Đào kém Ngô Quang Hải 25 tuổi: Đàn ông hơn tuổi là chỗ dựa vững chắc cả nghĩa đen và nghĩa bóng
Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, Diệp
Hồng Đào kết hôn và "ở ẩn" luôn chứ không lấn sân sang hoạt động nghệ
thuật. Cô tự nhận mình là người có suy nghĩ đơn giản, không thích bon
chen nên chỉ mong cuộc sống nhẹ nhàng, êm ấm. Và người đẹp đã tìm thấy
những điều này trong cuộc hôn nhân với đạo diễn tài hoa hơn mình 25
tuổi, Ngô Quang Hải.
Cô bảo, tình yêu của cô như một định
mệnh. Bởi Hồng Đào và Quang Hải từ hai người xa lạ bỗng dưng gặp nhau...
qua điện thoại. Qua một người bạn, Quang Hải biết đến cô gái Cần Thơ và
gọi điện làm quen. Câu chuyện ban đầu chỉ xoay quanh cuộc thi người đẹp
nhưng sau đó, Hồng Đào bị thu hút bởi cách nói chuyện hóm hỉnh, hài
hước và hiểu biết sâu rộng của chàng đạo diễn.
Tháng 6/2013, cả hai bí mật tổ chức lễ
cưới và hiện tại, tổ ấm này vừa chào đón thêm một thành viên nhỏ thứ
hai. Trái với suy nghĩ của nhiều người cho rằng khoảng cách tuổi tác là
rào cản trong hôn nhân, Diệp Hồng Đào lại thấy mình thật may mắn khi lấy
Quang Hải vì có chỗ dựa vững chắc cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Anh
luôn cho cô những lời khuyên hữu ích và ngần ấy thời gian bên nhau, Hồng
Đào chưa từng phải ghen tuông, lo lắng vì anh.
Nguyên tắc giữ gìn hạnh phúc của cặp đôi
nổi tiếng chính là 3 yếu tố: Không to tiếng, quan tâm đến gia đình hai
bên và hạn chế chia sẻ với báo chí chuyện riêng tư. Nhờ đó, gia đình của
Quang Hải - Hồng Đào luôn giữ được sự bình yên cần thiết.
Á hậu Dương Trương Thiên Lý kém doanh nhân 20 tuổi: Hôn nhân là sự đồng điệu về quan điểm sống, truyền thống gia đình
5 năm sau khi kết hôn, Á hậu Hoàn vũ
Việt Nam 2008 đã là bà mẹ hai con. Không chỉ hoàn thành tốt vai trò làm
mẹ, cô còn hỗ trợ nhiều cho chồng trong việc kinh doanh. Nói về cuộc hôn
nhân hiện tại với người chồng đại gia, Thiên Lý cho biết: "Không có gia
đình nào hoàn toàn bình yên, nhưng nhìn lại cuộc sống của mình những
năm qua, tôi thấy nó ổn định và cảm thấy may mắn khi mình được là một
phần trong đó".
Chuyện tình cảm của Thiên Lý với doanh
nhân Quang Toàn đến tự nhiên. Cô cho rằng, hôn nhân là định mệnh và nó
diễn ra đúng thời điểm với cô. Bản thân cô không bao giờ hối tiếc phải
rời xa showbiz mà luôn hài lòng vì đã chọn được người đàn ông hợp với
cô, có sự đồng điệu về quan điểm sống, về truyền thống gia đình. Tiêu
chí lãng mạn của cô khác với nhiều người. Cô không cần lãng mạn kiểu đọc
thơ, tặng hoa mà đôi lúc cần những điều đơn giản. Chẳng hạn, ngoài thời
gian bận kinh doanh, anh dành thời gian tuyệt đối cho gia đình và chăm
sóc hai con phụ vợ. Ông xã của Thiên Lý cũng sẵn sàng vào bếp để nấu món
ăn cả nhà yêu thích.
Hai vợ chồng Thiên Lý có một nguyên tắc
đơn giản để giữ mối quan hệ khăng khít, đó là luôn cùng nhau ăn 3 bữa
cơm mỗi ngày. Chỉ trừ những ngày ông xã phải đi tiếp khách (nhưng những
ngày đó không nhiều) thì nguyên tắc trên là bất di bất dịch.
Khánh Thi hơn Phan Hiển 12 tuổi: Thương yêu vì những quan tâm ân cần
Cách đây 7 năm, chàng trai Phan Hiển vừa
tròn 17 tuổi đã sớm đem lòng yêu cô giáo Khánh Thi. Vì tình yêu ấy,
Phan Hiển bất chấp tất cả điều tiếng, sự ngăn cản của gia đình để ở bên
Khánh Thi. Tuy vậy, chàng vũ công này cũng từng chia sẻ rằng đã có lúc
họ "đường ai nấy đi" nhưng chính sự có mặt của Ku Bi giống như phép màu
đã níu hai người lại với nhau. Khi sóng gió đã qua, Phan Hiển nhìn nhận
chuyện vợ chồng - con cái là một duyên phận mà anh may mắn có được.
Còn về phía Khánh Thi, cô đã bật cười
khúc khích vì "không hiểu tại sao ngày đó lại xiêu đổ" trước Phan Hiển.
Cô chỉ biết rằng chính những quan tâm chân thành của chàng vũ công đã
ghi điểm tuyệt đối. Kể lại hành động đáng yêu của người bạn đời dành cho
mình khi còn hẹn hò, Khánh Thi chia sẻ: "Tôi thương Phan Hiển ở chỗ anh
ấy luôn để ý đến tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mỗi lần cùng tôi đi
chơi với bạn, hầu như lúc nào anh cũng giành xách hết mọi thứ. Không chỉ
ga lăng với tôi, Phan Hiển còn xách phụ đồ đạc cho cả bạn bè của tôi
nữa. Nhìn dáng anh ấy nhỏ xíu mà lúc nào cũng le te chạy trước, tay xách
nách mang thay bạn gái thật đáng yêu kinh khủng".
Khánh Thi bật mí, dù tuổi đời Phan Hiển
còn trẻ nhưng anh luôn tỏ ra là người đàn ông bản lĩnh trong tình yêu.
Anh biết Khánh Thi hoạt động trong giới showbiz lắm thị phi, lại hay gặp
gỡ nhiều người trong giới nhưng không bao ghen tuông lung tung. Thậm
chí, ngay cả khi Khánh Thi thường xuyên qua lại với người cũ vì công
việc, Phan Hiển vẫn bình thản và còn trò chuyện vui vẻ.
Theo Ngôi sao
Indonesia vs Thái Lan (19h00 14/12): Đừng đùa với Garuda
14-12-2016 04:10
Thầy trò HLV Kiatisak đã vượt qua đội bóng xứ Vạn đảo ở vòng bảng nhưng cuộc tái ngộ ở chung kết AFF Cup 2016 trong trận Indonesia vs Thái Lan vào hôm nay sẽ rất khác.
Thật trùng hợp khi Indonesia vs Thái
Lan, những đội thi đấu trận đầu tiên tại AFF Cup 2016 cũng là những
người đi đến trận đấu cuối cùng của giải. Ở ngày khai màn cách đây gần 1
tháng, “Voi chiến” đã vượt qua đối thủ với tỷ số 4-2 bằng bản lĩnh của
đôi bóng số 1 khu vực. Hôm đó, trung vệ Basna đã “biếu” 2 bàn đầu tiên
cho Dangda và Peerapat. Tuy nhiên các học trò của HLV Riedl đã vùng lên
mạnh mẽ để gỡ hòa 2-2 ngay đầu hiệp 2. Thầy trò HLV Kiatisak chỉ thắng
nhờ những bàn thắng muộn và đẳng cấp của Dangda.
Ở trận đấu đó, Thái Lan đã thể hiện được
bản lĩnh và đẳng cấp của mình. Tuy nhiên Indonesia đã cho thấy họ không
phải đối thủ dễ chơi. Thậm chí, HLV lão làng Riedl có phần lấn lướt
người đồng nghiệp trẻ tuổi Kiatisak. Sau hiệp 1 đá thăm dò, Garuda đã
tìm ra điểm yếu ở hai cánh của đội bóng xứ Chùa vàng và liên tục đánh
vào. Kết quả là họ đã có tới 2 bàn thắng rất sớm sau giờ nghỉ giải lao.
Thậm chí nếu tận dụng tốt những thời cơ có được thì chưa chắc Boaz
Solossa đã thua ở ngày ra quân.
Preview: Indonesia - Thái Lan
Hôm nay trong lần tái ngộ này mọi thứ có
thể sẽ rất khác. Thái Lan vẫn mạnh và đẳng cấp nhưng cách đá tấn công
kiểu “bề trên” đầy kênh kiệu của Kiatisak lại bộc lộ không ít vấn đề.
Zico Thái không chỉ muốn thắng mà họ còn muốn thắng đẹp bằng lối chơi
tấn công tại Đông Nam Á. Nhưng cách đá 3 hậu vệ của họ lại để hở rất
nhiều ở hai cánh. Còn với Indonesia thì họ đang tiến bộ rất nhanh so với
cách đây 1 tháng. HLV Riedl có vẻ như đã tìm ra công thức tốt nhất cho
đội bóng xứ Vạn đảo sau hai trận bán kết với ĐT Việt Nam. Garuda chơi lỳ
lợm, không còn phòng ngự hớ hênh nữa.
Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Riedl
cũng khẳng định giữ nguyên công thức hạ gục ĐT Việt Nam để tiếp đón
người Thái. Chiến lược gia người Áo có lý bởi sự có mặt của 3 trung vệ
trên sân giúp Indonesia có hàng thủ rất tốt. Manahati sẽ đá gần giống
tiền vệ đánh chặn bên cạnh Pranada. Còn tiền vệ nhạc trưởng Lilipaly
được đẩy lên đá hộ công ngay sau lưng Boaz Solossa. Ở hai cánh, tốc độ
tuyệt vời của Ripora và Andik là những vũ khí đang được mài sắc để hạ
gục người Thái. Indonesia đang rất muốn chứng minh rằng họ xứng đáng có
mặt ở chung kết, họ là đội bóng có nhiều khả năng ngăn chặn nhà ĐKVĐ
nhất so với các đội bóng khác trong khu vực.
Indonesia sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan
Bên cạnh chuyên môn được cải thiện đáng
kể, Indonesia có những lợi thế vô hình cực lớn ở trận chung kết lượt đi
này. Đó là sự cuồng nhiệt đến nghẹt thở trên khán đài khi Garuda được
trở về sân nhà thi đấu. Đó là mặt cỏ… siêu tệ của sân Pakansari. Nó sẽ
cản trở khả năng phối hợp, bóng ngắn của Thái Lan. Là những cơn mưa như
trút nước trong mùa mưa tại xứ Vạn đảo. Một tin vui khác cho chủ nhà là
đội bóng xứ chùa vàng đang có tới 3 ca chấn thương của các trụ cột là
Teerathon, Dangda và Chutong.
Thật ra nếu các cầu thủ trên không thi đấu
được thì cũng không quá ảnh hưởng đến sức mạnh của người Thái. Bởi dù
là với cầu thủ chính thức hay dự bị thì lối chơi mà Zico áp dụng vẫn
được thi triển nhuần nhuyễn. Có thể có đôi chút lo ngại khi Dangda không
có thể lực tốt nhất nhưng Channathip, Chatthong, Kroekrit, Sarawut,
Rungrat hoàn toàn có thể làm nhiệm vụ ghi bàn cho số 10. Chưa kể ở ngoài
sân, Kiatisak vẫn còn một Mongkol sắc bén chưa được tung ra sân tại AFF
Cup 2016. Còn ở hàng thủ, Korawit hoàn toàn có thể thay thế trung vệ
Chutong nhưng như đã nói 2 cánh mới là vấn đề. Tristan Đỗ và Teerathon
(hoặc Peerapat) vốn là hậu vệ cánh nhưng lại phải thi đấu trên hàng tiền
vệ. Điều này khiến họ vừa khó hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, vừa bỡ ngỡ
trong việc đá sáng tạo để hỗ trợ tấn công.
Dangda chưa có thể lực tốt nhất sẽ là bất lợi cho Thái Lan
Với nhiều bất lợi hơn thì có lẽ Kiatisak
đang tính tới nước cờ an toàn. Thái Lan sẽ cố gắng đá cầm chừng để có
tối thiểu một trận hòa có bàn thắng trên sân khách. Để làm được điều đó
họ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng điều tiết của cặp tiền vệ Yooyen
và Anan. “Voi chiến” sẽ cố đứng vững tại xứ Vạn đảo để chờ giải quyết
đối thủ tại lượt về ở Bangkok. Còn với Indonesia, họ đang có rất nhiều
yếu tố ủng hộ ở trận lượt đi này. Garuda sẽ khiến nhà ĐKVĐ còn vất vả
hơn trận đấu tại vòng bảng. Tuy nhiên có tận dụng được lợi thế này hay
không thì còn phụ thuộc vào chính Boaz Solossa và các đồng đội.
Đội hình dự kiến
Indonesia (5-4-1): 1.Meiga – 2.Wahyudi,
23.Pranata, 25.Manahati, 16.Aryanto, 3.Lestaluhu – 21.Andik, 19.Pradana,
8.Lilipaly, 14.Ripora – 7.Boaz Solossa.
Thái Lan (3-4-1-2): 1.Kawin – 17.Tanaboon,
5.Promrak, 15.Korawit– 19.Tristan Đỗ, 6.Yooyen, 21.Anan, 2.Peerapat –
18.Channathip – 4.Kroekrit, 9.Chatthong.
Dự đoán: 2-2
Trần Đức (Theo Thể Thao Việt Nam )
Nhận xét
Đăng nhận xét