(VTC News) - Ông Long chưa bao giờ nghĩ rằng buổi sáng định mệnh hôm đó, cuộc đời mình đã rẽ theo một hướng khác
Kỳ 1: Gặp người đàn ông có số lần bị tuyên ản tử hình nhiều nhất Việt Nam
Chiều
muộn thứ 3 ngày 20/12/2016 ở căn nhà nhỏ ở thôn Yên Lý (xã Phúc Sơn,
Tân Yên, Bắc Giang), sẽ là một sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời của
đại gia đình ông Hàn Đức Long. Bởi người chồng, người cha, người anh em…
của họ đã trở về sau hành trình 11 năm đằng đẵng kêu oan không biết mệt
mỏi.
Xung quanh đã có rất nhiều
ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên, nhưng ngôi nhà nhỏ đó vẫn cũ kỹ
thế. Chủ nhân của ngôi nhà, ông Hàn Đức Long, có lẽ là người duy nhất ở
Việt Nam bất đắc dĩ trở thành 1 kỷ lục gia khó tin: 4 lần bị tuyên án tử
hình.
Hành trình kỳ lạ của người đàn ông từng… 4 lần bị tuyên án tử
Ông
Long không giấu nổi cảm xúc vỡ òa ngày trở về, khóc nức nở trong vòng
tay của người thân, rồi ngã quỵ xuống. Mọi người đỡ ông vào trong nhà
nằm nghỉ, nhưng ông vẫn cố gắng nói lớn: “Tôi tin pháp luật sẽ được thực
thi, tôi tin rằng mình sẽ có ngày được trở về, và tôi phải sống để chờ
đến ngày hôm nay, dù rằng có những lúc suy sụp tưởng như không thể vượt
qua…”.
Phải mãi tiếng đồng hồ sau
ông Long mới tỉnh táo lại, và câu chuyện về “kỳ án” khó tin này từ từ
được dựng lại như một cuốn phim quay chậm, ly kỳ, hấp dẫn và đầy kịch
tính.
Mọi việc bắt đầu từ vụ mất
tích bí ẩn và cái chết tức tưởi của một cháu gái hàng xóm tại cánh đồng
thôn Yên Lý. Ngày 26/6/2005, một đôi vợ chồng ở thôn Yên Lý (xã Phúc
Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) đi làm đồng về không thấy con gái 5 tuổi ở nhà.
Hôm đó, mọi nỗ lực tìm kiếm của gia đình không có kết quả. Sáng sớm hôm
sau, một phụ nữ cùng xã đi làm sớm phát hiện thấy xác bé gái tại mương
nước gần bờ ruộng, và bé gái được xác định là đã bị hung thủ hiếp dâm
trước khi giết hại dã man.
Khu vực nơi xảy ra thảm án năm xưa
Đối
với cơ quan công an huyện Tân Yên và công an tỉnh Bắc Giang, sau đó là
cả một quá trình đằng đẵng điều tra, sàng lọc hàng chục đối tượng tình
nghi trên địa bàn, nhưng vẫn không có kết quả. 4 tháng sau đó, vụ án
buộc phải đình chỉ điều tra.
Tuy
nhiên, một thời gian ngắn sau đó, bỗng có 2 mẹ con cùng thôn Yên Lý là
Ngô Thị Khuyến và Trương Thị Năm cùng gửi đơn tố cáo Hàn Đức Long từng
hiếp dâm mẹ con mình, đồng thời tố giác luôn người đàn ông này là hung
thủ hiếp dâm cháu bé trong vụ thảm án mấy tháng trước đó ở ngoài cánh
đồng thôn.
Lúc
đó, ông Long chưa hề hay biết gì. Một ngày nọ, Đảng ủy xã Phúc Sơn mời
ông Long lên hòa giải một vụ xô xát với hàng xóm. Chồng mình đi chưa
lâu, thì bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Long) bỗng nhận được tin dữ. Bà tới
cơ quan công an xin gặp chồng nhưng không thể.
“Tôi
nghĩ nhà tôi nóng tính có đánh nhau với hàng xóm nên công an giữ người,
không có gì to tát, chứ tôi đâu có ngờ phải chờ đến 11 năm sau ông ấy
mới trở về nhà. 3 ngày sau tôi mới nhận được thông báo của công an về
việc bắt tạm giam ông ấy do nghi ngờ là hung thủ của vụ án hiếp dâm cháu
bé. Tôi không bao giờ tin chồng mình làm thế vì chứng kiến ông ấy có
mặt ở nhà vào lúc xảy ra việc cháu bé bị hiếp và giết…”, bà Mai bật
khóc.
Đối với người đàn ông đạt “kỷ
lục về án tử hình” này, ông cũng chưa bao giờ nghĩ rằng buổi sáng định
mệnh hôm đó, cuộc đời mình đã rẽ theo một hướng khác.
Người đàn ông có số phận kỳ lạ bậc nhất Việt Nam
Tôi phải nhận tội để còn ra tòa kêu oan
Điều
kỳ lạ là lúc bị triệu tập, Hàn Đức Long thú nhận chính mình là hung thủ
gây ra vụ thảm án, đồng thời làm đơn tự thú. Khi hỏi đến chi tiết ấy,
ông Long nghẹn ngào: “Tôi biết là nếu mình không thừa nhận, thì không
biết lúc nào mới có thể kết thúc điều tra và đưa ra xét xử, tôi sẽ không
có cơ hội kêu oan trước tất cả mọi người. Những ngày mới bị bắt, nhìn
quanh 4 phía là song sắt, tôi suy sụp kinh khủng, chỉ muốn lao đầu vào
tường chết đi cho rồi, nhưng có người bạn cùng phòng giam có vẻ tin
tưởng tôi bị oan, đã động viên mình phải sống, phải đấu tranh. Mình cùng
lắm chết là hết, nhưng còn vợ con mình, anh em họ hàng mình, ra đường
có ngẩng mặt lên được đâu, tiếng xấu muôn đời không gỡ được…”.
Ông
Long bảo, ông không biết đó là buổi hỏi cung thứ mấy, nhưng ông nhận là
hung thủ giết chết cháu bé, rồi viết đơn tự thú, làm mọi điều theo
hướng dẫn của điều tra viên. Vụ án nhanh chóng được đưa ra xét xử.
Tại
phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hàn Đức Long ngay tức khắc kêu oan, nói do bị
ép buộc nên thời điểm bị triệu tập mới nhận tội. Tuy nhiên, lần ấy ông
Long vẫn bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình.
Ông Long trong vòng vây của báo chí
Người
nhà tham dự phiên tòa hoàn toàn tin tưởng vào ông Long, liên tục kêu
oan. Tòa án tỉnh Bắc Giang xử phúc thẩm lần 1, bị cáo Hàn Đức Long vẫn
bị tuyên án tử hình.
Năm 2011, TAND
tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm lần hai và TAND Tối cao xử phúc thẩm lần hai
vẫn giữ nguyên phán quyết tử hình đối với người đàn ông có số phận kỳ lạ
này.
Người nhà tiếp tục kêu oan,
đến ngày 9/5/2014, TAND tối cao ra kháng nghị bản án lần thứ 2. Theo đó,
tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm chỉ có căn cứ duy nhất là lời khai nhận
tội ban đầu của bị cáo Long trước cơ quan điều tra và các tài liệu do
cơ quan điều tra cung cấp. Tuy nhiên, chứng cớ thu thập được còn nhiều
mâu thuẫn với lời khai nhận của bị cáo, đồng thời những chứng cứ quan
trọng của vụ án hiếp dâm vẫn chưa được phân tính, đánh giá một cách
khách quan và toàn diện.
Giờ ông Long đã có thể nghỉ ngơi sau 11 năm oan ức
Bên cạnh người vợ thủy chung của mình
Riêng
ông Long thì vẫn cứ mòn mỏi đợi chờ kết quả sau song sắt, không biết
đến lúc nào thì mình được minh oan, hay đến lúc nào mình bị… thi hành án
tử hình. Đến lúc tưởng như đã tuyệt vọng, thì bất ngờ chiều ngày
20/12/2016, lúc mới ăn xong bữa cơm tù, thì cánh cửa phòng giam bật mở.
Quản giáo thông báo rằng ông đã được tự do.
“Cũng
may là thời gian đầu tôi vững ý chí rằng mình sẽ được trở về, nên khổ
ải thế nào cũng vượt qua được. Nhà báo biết đấy, trong tù họ ghét nhất
là án hiếp dâm, mà tôi lại mang án hiếp dâm và giết người nữa, nên một
thời gian tôi bị cô lập, bị bạn tù hành hạ. Mãi sau này mấy bạn tù mới
bắt đầu tin tôi bị oan, vì cứ thấy xử mãi vẫn chưa thành án, họ lại san
sẻ, đùm bọc và động viên tôi tiếp tục kêu cứu.
Và
cho đến khi tôi cảm thấy niềm tin chỉ còn gần như là con số 0, vì bao
nhiêu lần rồi, cứ nghe cánh cửa tù mở là nghĩ mình được thả, rồi cuối
cùng lại quay về ngồi tù tiếp. Hôm đó lúc quản giáo gọi tên, tôi còn chả
buồn quan tâm, nhưng khi họ dẫn tôi ra ngoài và phát quần áo mới cho
tôi mặc, bảo tôi ký vào bản quyết định trả tự do, tôi biết hành trình
đấu tranh của cả tôi lẫn những người thân của tôi ở bên ngoài xã hội,
sau 11 năm đằng đẵng kêu oan, giờ đã có kết quả ”, người đàn ông có số
phận kỳ lạ cho biết.
Còn tiếp…
Hải Minh - Đức Thuận
Một tử tù ở Bắc Giang được trả tự do sau 11 năm tuyên án
Ông Hàn Đức Long ngồi với người thân sau khi được trả tự doẢnh CTV
Ông Hàn Đức Long đã được trả tự do sau 11 năm bị tuyên án tử hình về tội giết người và hiếp dâm trẻ em.
Ngày 20.12, Viện Kiểm sát nhân dân
tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, trả tự
do cho ông Hàn Đức Long (57 tuổi, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn,
huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) – người bị tuyên án tử hình với các tội
giết người, hiếp dâm trẻ em 11 năm trước.
Trao đổi với Thanh niên, một lãnh đạo
Việt Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, các cơ quan tố tụng xác định
một số căn cứ buộc tội ông Hàn Đức Long là chưa có cơ sở.
Tối cùng ngày, ông Hàn Đức Long đã được cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đưa về bàn giao cho xã Phúc Sơn, nơi ông Long và gia đình sinh sống.
Vụ án liên quan đến ông Hàn Đức Long từng gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài, xảy ra cách đây 11 năm.
Ông Trần Việt Hưng - Phó cục trưởng Cục bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp lý giải việc ông Huỳnh Văn Nén đòi bồi thường 10 tỉ đồng nhưng chỉ được tòa chấp nhận 2,6 tỉ đồng...
Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 16.5.2005,
vợ chồng anh Sơn, chị Liễu (ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc
Giang) đi làm về thì phát hiện con gái mình là cháu Nguyễn Thị Yến (5
tuổi) bị mất tích.
Sáng hôm sau, thi thể cháu Yến được tìm thấy ở ngoài đồng với nhiều dấu hiệu bị hiếp dâm.
Sau 4 tháng điều tra, Cơ quan cơ quan
cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vẫn không xác định được nghi
phạm nên đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đồng thời phát động quần chúng
tố giác tội phạm.
Gia đình hàng xóm là bà Ngô Thị Khuyến
viết đơn tố cáo Hàn Đức Long từng hiếp dâm hai mẹ con mình, đồng thời
tố giác người đàn ông này chính là hung thủ hiếp dâm cháu Yến.
Từ tố giác này, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giam Hàn Đức Long để điều tra. Trong quá trình hỏi cung, Hàn Đức Long khai nhận hiếp dâm rồi giết cháu Yến.
TAND tỉnh Bắc Giang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên Hàn Đức Long án tử hình. TAND Tối cao xử phúc thẩm tuyên y án.
Sau đó, Hội đồng Thẩm phán TAND xử Giám đốc thẩm đã quyết định hủy 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu.
Đến năm 2011, TAND tỉnh Bắc Giang xử
sơ thẩm lần hai và TAND Tối cao xử phúc thẩm lần hai vẫn giữ nguyên phán
quyết tử hình đối với Hàn Đức Long.
Cuối năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND
xử Giám đốc thẩm lại quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm
tuyên tử hình Hàn Đức Long. Sau đó vụ án được giao cho cơ quan tố tụng
tỉnh Bắc Giang điều tra lại.
Tuy nhiên, sau nhiều lần kết thúc điều
tra, trả hồ sơ vụ án thì đến nay cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đã ra
quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Hàn Đức Long.
TTO - Dù luôn có niềm tin
mãnh liệt là sẽ được minh oan nhưng khi được cán bộ trại giam
công bố quyết định trả tự do, ông Hàn Đức Long vẫn chưa dám tin
đó là sự thật.
Ông Hàn Đức Long kể cho mọi người nghe những ngày tháng trong trại giam và quá trình kêu oan của mình - Ảnh: Nam Trần
Hơn 11 năm ngồi tù và 9 năm mang thân phận tử
tù với hai tội danh giết người và hiếp dâm trẻ em, ông Long liên tục gửi
đơn kêu oan và dặn dò vợ con phải kiên trì gõ cửa các cơ quan tố tụng
minh oan cho mình.
"Tôi được tái sinh..."
Những ngày tháng bị biệt giam (do bị tuyên án tử hình) đã khiến
sức khoẻ của ông Long yếu hơn rất nhiều. Ông bị mắc bệnh khớp và huyết
áp cao.
Cũng có lúc người tử tù này cảm thấy chán nản, tuyệt vọng nhưng
rồi ông lại cố gượng dậy, tiếp tục viết những lá đơn gửi đi khắp nơi với
một niềm tin mãnh liệt rằng sẽ có ngày ông được minh oan.
Ngày 21-12, mặc dù sức khoẻ yếu nhưng ông Hàn Đức Long vẫn cố gắng
ngồi trò chuyện, chia sẻ với những người hàng xóm đến thăm hỏi. Cứ trò
chuyện một lúc ông Long lại thấy chóng mặt và phải lên giường nằm.
“Được trở về nhà cũng giống như tôi được tái sinh một lần nữa. Đươc
sống và trở về là nhờ tổ tiên trên trời thương tình phù hộ. Với tôi bây
giờ cảm giác vẫn như là đang mơ”, ông Long nói.
Chiều 20-12, khi đang trong trại giam thì ông Long thấy có cán bộ
công an vào thông báo thu dọn đồ đạc. Ban đầu ông chỉ nghĩ là mình
phải chuyển phòng giam. Thế nhưng ông Long được đưa ra hội trường và
được thông báo quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do.
“Tôi không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Tôi phải nhờ cán bộ
đọc đi đọc lại hai lần, cầm quyết định rà lại từng chữ thì mới chắc chắn
là mình được thả ra. Tôi ngửa mặt lên trời hít thở thật sâu, nhắm mắt
lại là hình ảnh vợ con, hình ảnh ngôi nhà ngày trước hiện ra trong đầu
và nước mắt cứ thế mà chảy”, ông Long nghẹn ngào.
Ông Long cho biết, sau khi nhận quyết định ông chỉ muốn được “bay thật nhanh về” đoàn tụ với vợ con.
Về đến nhà, niềm vui, niềm xúc động không thể diễn tả bằng lời nhưng
ông Long cũng không tránh khỏi cảm xúc buồn tủi khi chứng kiến những mất
mát mà gia đình ông phải gánh chịu suốt 11 năm mà ông bị tạm giam
với tội danh giết người, hiếp dâm trẻ em.
Điều ông Long cảm thấy buồn nhất là người anh trai của mình đã ròng
rã bao nhiêu năm qua đi kêu oan cho ông nay không được chứng kiến giây
phút trùng phùng. Anh trai ông đã mất cách đây 3 tháng vì bệnh ung thư.
Còn anh Hàn Đức Trọng (con trai ông Long) khi bố bị bắt mới 15 tuổi
đã phải nghỉ học đi làm thuê trong tủi nhục, mặc cảm do kinh tế gia đình
kiệt quệ.
Người thân và hàng xóm vui mừng xúc động đến thăm hỏi ông Hàn Đức Long - Ảnh: Nam Trần
Không ngờ phải chờ minh oan lâu đến vậy
Chia sẻ về những tháng ngày buồn vừa qua, ông Long cho biết ông lần
nào ra tòa ông cũng kêu oan, tố mình bị bức cung nhưng cả 4 phiên
tòa ông đều bị tuyên án tử hình.
“Mỗi lần vợ đến thăm tôi luôn động viên bà ấy phải giữ gìn sức khoẻ
chờ ngày tôi được minh oan. Tôi luôn tin rằng mình sẽ được minh oan
nhưng tôi không nghĩ nó lại lâu đến vậy.
Tôi mang ơn, mắc nợ vợ tôi nhiêu lắm, cuộc đời này tôi biết ơn bà ấy.
Những tháng ngày sắp tới tôi sẽ tìm cách bù đắp cho vợ và con cháu vì
tôi mà họ phải chịu quá nhiều thiệt thòi”, ông Long nói.
Luật sư Ngô Ngọc Trai - Đoàn luật sư TP Hà Nội - người bào chữa cho
ông Long trong quá trình điều tra lại cho biết sau khi ông Long ổn định
cuộc sống, các luật sư và gia đình sẽ làm đơn gửi các cơ quan tố tụng đề
nghị sớm công bố và tỗ chức công khai xin lỗi oan sai đối với ông.
Sau đó gia đình và luật sư cũng sẽ đề nghị các cơ quan tố tụng đã gây oan sai cho ông Long phải bồi thường thoả đáng.
THÂN HOÀNG
Người 4 lần bị tuyên án tử Hàn Đức Long: 'Nếu không nhận tội chắc chắn tôi đã nằm dưới mồ'
(VTC
News) - Từ ngày bị bắt cho đến lúc ra tòa ông Long đều đinh ninh mình
vô tội, nhưng ông đã phải nhận tội để có cơ hội kêu oan.
Trưa 21/12, PV VTC News có mặt tại nhà
của tử tù Hàn Đức Long (57 tuổi, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện
Tân Yên, Bắc Giang) sau khi ông được trả tự do vào chiều 20/12.
Trên
gương mặt nhợt nhạt, gầy gò tỏ rõ sự mệt mỏi, ông Long đưa 2 tay lên sờ
tai rồi vòng qua sau gáy nói, từ hôm qua về tôi vẫn chưa ăn được gì cả,
huyết áp tăng cao, có lúc lên tới gần 200.
Xúc
động kể về sự kiện được trả tự do như được tái sinh lần 2, ông Long kể,
những ngày trong trại, ông vẫn luôn tin rằng sẽ có ngày mình được minh
oan, trả lại tự do.
Từ hôm được trả tự do về nhà, ông Long chưa ăn uống được gì, cả đêm thức trắng.
Ông
Long hồi tưởng lại, có lần trong tù, đôi bàn tay ông nắm chặt 2 song
sắt khiến nó rung lên bần bật. Vừa thét lớn: “Sẽ có ngày tôi được trả tự
do”, hai tay ông vừa dồn hết bao nhiêu uất ức nắm chặt rung lắc chắn
song như muốn bẻ gẫy nó.
Kể được
một lúc, huyết áp ông Long lại tăng khiến câu chuyện dừng lại, đôi bàn
tay ông run run cầm chén nước. Đôi mắt ông Long rưng rưng kể tiếp, từ
ngày bị bắt cho đến lúc trên tòa ông đều đinh ninh mình vô tội.
Video: Tử tù Hàn Đức Long xúc động chia sẻ trong ngày được trả tự do
“Được
sống đến ngày hôm nay tôi phải nhận tội. Nhận tội để tôi kêu oan, bởi
vì nếu tôi không nhận tội, ngay cả ở tòa tôi cũng nói: Nếu tôi không
nhận tội thì chắc chắn tôi đã nằm dưới nấm mộ. Họ (điều tra viên) đánh
đập tôi đến mức độ tôi không chịu nổi” – ông Long nói giọng đầy căm
phẫn.
Ông còn nhớ, tên của điều tra
viên đã hỏi cung mình là Lê Thanh Th. và đại úy T., còn 2 người nữa thì
không nhớ tên. Tất cả họ là cán bộ điều tra thuộc công an tỉnh Bắc
Giang.
Ông Long nói, nếu không nhận tội thì có lẽ giờ này ông đã nằm dưới mồ.
Giây
phút được nhận thông báo trả tự do, có lẽ là thời khắc ông Long sẽ
không thể quên trong cuộc đời. Ông Long nhớ lại, khoảng 17h ngày
20/12/2016, cán bộ quản giáo vào phòng giam nói: “Anh Long thu dọn đồ”.
Lúc
này, ông chỉ nghĩ mình bị chuyển sang phòng giam khác. Nhưng khi được
quản giáo đưa đến một căn phòng rất sang trọng, mà theo ông Long, 11 năm
trong tù lần đầu tiên ông được bước vào căn phòng đẹp như thế.
“Quản
giáo nói "anh Long, anh được trả tự do". Tôi không tin, vì tôi đã bị
lừa nhiều quá rồi. Tôi phải bảo anh Cường (cán bộ Viện Kiểm sát) đọc lại
cho tôi nghe. Nghe xong, tôi mới tin mình đã được tự do” – ông Long xúc
động.
Ông Long nói tiếp rồi chỉ
tay lên bàn thờ: "Tôi đón nhận thông báo điều đó rất bình thản, không
khóc, không cười vì tôi tin vào công lý, tôi luôn tin rằng một ngày mình
sẽ được minh oan. Tôi chỉ muốn chạy nhanh thật nhanh về đến nhà bằng
bất cứ giá nào, cách nào.
Bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Long).
Điều
đầu tiên tôi nghĩ đến trong đầu khi đón nhận quyết định trả tự do là bố
mẹ tôi, tôi nghĩ đến anh trai tôi, người nhiều năm ròng đi kiện cáo
minh oan cho tôi nhưng không thể chờ đến ngày tôi được tự do."
Luật
sư Ngô Ngọc Trai (người hỗ trợ pháp lý) cho gia đình ông Long cho biết,
hiện giờ sức khỏe và tâm lý của ông Long vẫn chưa được tốt. Trước mắt,
ông Long sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó ông Trai và gia đình sẽ bàn
bạc, thống nhất các bước tiếp theo để đòi lại quyền lợi cho thân chủ và
gia đình.
Trước đó, tối 20/12,
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao cho biết, VKSND tỉnh Bắc Giang đã
ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, trả tự do cho ông Hàn
Đức Long - người bị tuyên án tử hình với các tội giết người, hiếp dâm
trẻ em 11 năm trước. Các cơ quan tố tụng xác định một số căn cứ buộc tội
ông Hàn Đức Long giết người, hiếp dâm còn thiếu chặt chẽ.
Theo
hồ sơ vụ án, khoảng 19h ngày 16/5/2005, vợ chồng anh Sơn, chị Liễu (ở
xã Phúc Sơn) đi làm về thì phát hiện con gái mình là cháu Nguyễn Thị Yến
(5 tuổi) bị mất tích. Sáng hôm sau, thi thể cháu Yến được tìm thấy ở
ngoài đồng với nhiều dấu hiệu bị hiếp dâm.
Sau
4 tháng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang nhận
được đơn tố cáo của bà Ngô Thị Khuyến (hàng xóm Hàn Đức Long) viết đơn
tố cáo Long từng hiếp dâm hai mẹ con mình, đồng thời tố giác người đàn
ông này chính là hung thủ hiếp dâm cháu Yến.
Từ
là đơn của bà Khuyến, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang
bắt giam Hàn Đức Long để điều tra. Trong quá trình hỏi cung, Hàn Đức
Long khai nhận hiếp dâm rồi giết cháu Yến.
Tòa
án nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Giang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên Hàn
Đức Long án tử hình. TAND Tối cao xử phúc thẩm tuyên y án. Tại các
phiên xét xử, Hàn Đức Long đều kêu oan.
Sau
đó, Hội đồng Thẩm phán TAND xử Giám đốc thẩm đã quyết định hủy 2 bản án
sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu. Đến năm 2011, TAND tỉnh Bắc
Giang xử sơ thẩm lần hai và TAND Tối cao xử phúc thẩm lần hai vẫn giữ
nguyên phán quyết tử hình đối với Hàn Đức Long.
Cuối
năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND xử Giám đốc thẩm lại quyết định tuyên
hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tử hình Hàn Đức Long. Sau đó vụ
án được giao cho cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang điều tra lại.
Đức Thuận
Ngày làm phu hồ, tối viết đơn cứu chồng và đắng cay "trời khôn thấu" của vợ tử tù Hàn Đức Long
21/12/2016 09:38
Tối 20/12, thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn (Tân Yên, Bắc Giang) bỗng huyên
náo khác thường bởi sự trở về bất ngờ của một người tưởng như… đã chết.
Người ấy chính là tử tù Hàn Đức Long...
Mang tội chết từ lá đơn tố cáo kỳ lạ?
Việc tử tù Hàn Đức Long được tại ngoại khiến nhiều người bất ngờ dù
thông tin này đã rộ lên từ vài tháng trước. Trao đổi với báo chí, luật
sư và gia đình "người mang tội chết" này cho biết, bởi không có bằng chứng buộc tội nên cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đã phải đình chỉ vụ án giết người, hiếp dâm trẻ em xảy ra từ hơn chục năm trước.
Cũng theo gia đình Hàn Đức Long thì người tù khốn khổ này có mặt tại
nhà lúc 19 giờ ngày 20/12. "Ông ấy đột ngột trở về khiến gia đình tôi vô
cùng bất ngờ", trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Mai, vợ tử tù Hàn
Đức Long cho biết.
Thôn Yên Lý, nơi 11 năm trước xảy ra vụ án giết người, hiếp dâm trẻ em
Vụ án Hàn Đức Long xảy ra từ 11 năm trước. Theo đó, cũng chừng 19
giờ, ngày 26/6/2005 thôn Yên Lý nháo nhào bởi sự mất tích bí ẩn của cháu
bé 5 tuổi tên Y., con vợ chồng anh Sơn, chị Liễu. Cả đêm dân làng đốt
đuốc đi tìm nhưng vô hiệu.
Sáng hôm sau, mọi người tá hỏa khi thấy xác cháu Y. ở mương nước
ngoài đồng. Đau đớn hơn, kết luận của cơ quan chức năng, cháu Y. bị dìm
chết sau khi đã bị kẻ thủ ác giở trò đồi bại.
Đoạn mương, nơi tìm thấy thi thể cháu Y
Vụ án này đã gây rúng động dư luận huyện Tân Yên khi ấy. Tuy nhiên,
sau nhiều tháng điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang vẫn không thể lần ra
tung tích hung thủ gây án. Việc phá án rơi vào ngõ cụt.
Phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, Công an tỉnh Bắc
Giang đã nhận được đơn tố cáo của bà Ngô Thị K. và con gái Trương Thị N.
Bà K. và con gái tố rằng từng bị hàng xóm là Hàn Đức Long hiếp dâm.
Tuy nhiên, trước đó, gia đình bà K. có mâu thuẫn do tranh chấp đất
đai với gia đình Hàn Đức Long. Tố cáo này đã như một "tia sáng", "điểm
tựa" để công an tỉnh này làm rõ vụ giết, hiếp cháu Y.
Hàn Đức Long khi đó tuy đang là công an viên của xã, tuy nhiên khi bị
bắt giữ, tại cơ quan công an, nghi can này đã… thú nhận toàn bộ tội ác
của mình. Theo kết luận của cơ quan công an, Hàn Đức Long đã thừa nhận
hành vi hiếp dâm đối với mẹ con bà K. Với vụ án cháu Y., Hàn Đức Long
cũng nhận mình là hung thủ.
Từ ngày bị bắt, nhà Hàn Đức Long tiêu điều, quạnh quẽ
Với "tội ác" trời không dung đất không tha trên, qua nhiều phiên tòa,
Hàn Đức Long đã bị tuyên án tử hình. Đặc biệt, khi Hội đồng thẩm phán
TAND tối cao xử giám đốc thẩm tuyên hủy hai bản án yêu cầu điều tra lại
thì đến năm 2011, TAND tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm lần hai vẫn tuyên Hàn
Đức Long án tử hình. "Tội chết" này vẫn được giữ nguyên ở phiên phúc
thẩm của TAND tối cao. Niềm tin sắt đá
Tuy là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được tòa các cấp xét xử nhiều lần
nhưng vụ án Hàn Đức Long chỉ thực sự được dư luận chú ý cách đây chừng 3
năm, khi ở Bắc Giang, cũng một tử tù khác được giải oan, trở về từ cõi
chết. Tử tù ấy chính là ông Nguyễn Thanh Chấn, người cũng bị gán oan tội
giết người, hiếp dâm.
Tử tù Hàn Đức Long. Ảnh Internet
Ông Nguyễn Thanh Chấn "thoát án tử" kỳ diệu phần nhiều nhờ công của
người vợ tảo tần, tuyệt đối tin chồng, tin vào công lý. Tử tù Hàn Đức
Long cũng có một người vợ như vậy.
Người viết bài này đã vô cùng ám ảnh trước hình ảnh người đàn bà lam
lũ từng ôm cả đống đơn lóc cóc đi gõ cửa khắp các cơ quan từ địa phương
đến trung ương những mong minh oan cho chồng. Và, sau mỗi ngày làm việc
vất vả, khi mọi người trong nhà yên giấc thì người đàn bà ấy lại chong
đèn "viết những dòng nước mắt" bởi một niềm tin sắt đá rằng chồng mình
không có tội.
Mỗi khi rảnh rỗi, bà Mai lại cặm cụi viết đơn kêu oan cho chồng
Người đàn bà có niềm tin mãnh liệt đó là Nguyễn Thị Mai, sinh năm
1970. Bà Mai với ông Long là người cùng xã. Trò chuyện, bà Mai bảo, bà
mến và thương ông Long ở tính thật thà, chất phác. Bởi thế, khi ông Long
đi bộ đội về, dù ít hơn cả chục tuổi (ông Long sinh năm 1959) nhưng hai
người vẫn nên nghĩa vợ chồng.
Hạnh phúc của hai vợ chồng được đắp vun thêm khi hai đứa con một gái,
một trai lần lượt chào đời. Trò chuyện với phóng viên, bà Mai bảo, dù
có trong chiêm bao mộng mị thì trước đây bà cũng chẳng nghĩ gia đình bé
nhỏ của mình lại gặp tai ương khủng khiếp đến như vậy. Vất vả với nghề phu hồ để kiếm tiền minh oan cho chồng
Ba năm trước, khi gặp chúng tôi, bà Mai trông già hơn rất nhiều so
với tuổi ngoại tứ tuần. Khi ấy, bà Mai đang tất tưởi với nghề phu hồ.
Nước da đen xạm, hai bàn tay sần sùi bởi bị vôi vữa bào mòn.
Làm ruộng chỉ đủ ăn, để có đồng ra đồng vào lo việc đơn thư cứu
chồng, không còn lựa chọn nào khác, bà Mai gửi lại nhà cho người thân
trông coi rồi lang bạt khắp nơi theo các công trình xây dựng.
Hàn Đức Long cùng vợ và con trai thời trai trẻ
Bà Mai kể, ban đầu bà chỉ làm bếp phục vụ cơm nước cho đám thợ nhưng
thấy thu nhập chẳng được là bao nên bà đã nài xin chủ thầu cho làm phụ
vữa. Nhiều buổi phơi mình dưới nắng như nung, mệt đứt hơi nhưng nghĩ
chồng đang vướng hàm oan nên bà đã cố gắng gượng.
"Còn giọt sức cuối cùng thì tôi cũng sẽ chiến đấu, tôi tin chồng tôi bị oan mà", bà Mai tâm sự.
Làm phu hồ mỗi ngày bà Mai được trả chừng 150 nghìn đồng. Tiền ấy bà
chỉ dám dùng phần nhỏ cho việc ăn uống, sinh hoạt của mình. Phần nhiều
còn lại là bà dồn vào việc đơn thư, bắt xe ngược xuôi để kêu oan, tiếp
tế cho chồng. Nhiều bận, ôm đơn thư về Hà Nội bà vẫn mặc nguyên bộ quần
áo bảo hộ lao động còn lấm lem vôi vữa.
Chồng không được giải oan thì gia đình coi như cũng bị tuyên án tử, bà Mai nghĩ vậy. Trò chuyện với chúng tôi, người phụ nữ
lam lũ này bảo, người dân quê bà lành. Ở đó, gia đình nào bị mất con
gà, con chó cũng là chuyện ầm ĩ. Bởi thế, việc chồng bà bị quy vào tội
giết người, hiếp dâm, khủng khiếp hơn lại thủ ác với đứa bé tuổi mới lên
5 thì là chuyện động trời.
"Gặp người quen thì cũng chỉ dám cúi mặt xuống mà chào thôi, nhục nhã lắm anh ạ", bà Mai ngậm ngùi chia sẻ.
TTO - Người thân của ông Hàn Đức
Long đã phải trải qua hành trình gian truân hơn 11 năm đội đơn kêu oan.
Trong 11 năm ấy, có người phải bán đất, làm thuê kiếm tiền làm lộ phí
gõ cửa các cơ quan tố tụng...
Do sức khỏe còn yếu nên ông Hàn
Đức Long không thể ngồi nói chuyện được lâu, vợ ông là bà Mai phải
thường xuyên túc trực chăm sóc - Ảnh: Nam Trần
Từ sáng sớm đến tối 21-12, ở thôn Yên Lý, xã
Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng ông
Hàn Đức Long chật cứng người dân đến thăm hỏi, chia vui sau đằng đẵng
11 năm xa cách vì ông Long đi ở tù. Kêu oan cho chồng
Người được gia đình, dòng họ tin tưởng giao trọng trách đi tìm cách
minh oan cho ông Long là ông Nguyễn Văn Tính (56 tuổi, người em con ông
chú).
Thời gian đầu, ông Tính cùng bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Long) mang đơn đến các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang.
Thời gian sau bà Mai sức yếu, suy sụp, ông Tính lọ mọ đi một mình,
khi thì đi xe máy, khi đón xe đò từ nhà xuống TP Bắc Giang, rồi đi Hà
Nội gửi đơn. “Ở đâu nhận đơn là chúng tôi lại có thêm niềm hi vọng” -
ông Tính nói.
Hơn 11 năm trời bỏ tiền túi đi kêu oan cho anh, có những khi kinh tế
của gia đình kiệt quệ nhưng ông Tính cũng không từ bỏ. Hai con ông đi
làm thuê, người phụ hồ, người làm mộc được bao nhiêu tiền ông đều lấy
làm lộ phí đi kêu oan.
“Có lúc nhà hết sạch tiền tôi định bỏ cuộc, nhưng cứ nghĩ đến anh
mình chịu oan trong tù tôi lại đi vay tiền khắp nơi, anh em tôi còn có
người bán cả đất để có tiền cho chúng tôi đi kêu oan” - ông Tính nhớ
lại.
Để tiện việc gửi đơn kêu oan cho chồng, dù sức yếu, bà Mai cùng con trai út là Hàn Đức Trọng cũng bỏ quê lên Hà Nội làm phụ hồ.
Sức khỏe yếu, vác bao ximăng còn khó nhưng bà Mai cứ lầm lũi làm, từ
xách vữa, gánh gạch, xây, trát hồ bà đều làm hết miễn sao có tiền.
Khi ông Long bị bắt, con gái lớn 16 tuổi, con trai 15 tuổi. Bà Mai kể
hơn 11 năm qua mẹ con bà không chỉ phải chịu đắng cay, nhọc nhằn kiếm
tiền đi kêu oan mà còn phải chịu sự dè bỉu của người đời.
“Tôi chịu nhục bao nhiêu cũng được nhưng tôi thấy có lỗi nhất là các
con đi học cũng bị bạn bè cười chê. Thằng con út vì xấu hổ quá nên phải
nghỉ học ở nhà, đứa con lớn thì phải vào tận miền Trung bế con thuê cho
người ta” - bà Mai kể.
Ngày cưới con gái, để con được bằng chị bằng em, bà Mai lấy hình cũ
của ông Long mang ra tiệm nhờ người ta ghép vào ảnh cưới cho đầy đủ gia
đình.
“Hôm xảy ra vụ việc cháu Yến bị hãm hại, tôi là người ở bên cạnh
chồng. Lúc ông ấy đi xát gạo, lúc ông ấy ở nhà đều trong tầm mắt của
tôi. Buổi tối nghe loa phát thanh thông báo cháu Yến mất tích, chồng tôi
còn cầm đèn pin cùng người dân trong xóm soi khắp nơi. Tôi biết rõ như
vậy nên dù có chết tôi cũng phải cố đi kêu oan cho ông ấy” - bà Mai trần
tình. Không đủ chứng cứ buộc tội ông Long
Trao đổi với báo chí, ông Ngô Văn Tuấn - chánh văn phòng Viện KSND
tỉnh Bắc Giang - cho biết cơ quan này đã ban hành ba quyết định gồm:
quyết định đình chỉ vụ án hình sự về tội hiếp dâm, trả tự do cho bị can
Hàn Đức Long; quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với Hàn Đức Long
và quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Hàn Đức Long bị khởi tố về
tội “giết người, hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em”, trả tự do cho ông Long.
Quyết định cũng yêu cầu công an tỉnh, chính quyền địa phương khôi
phục các quyền và lợi ích hợp pháp của ông Hàn Đức Long theo quy định
của pháp luật.
Trả lời về công tác giải quyết vụ việc trong thời gian tới, ông Tuấn
cho biết theo quy định của Luật bồi thường trách nhiệm nhà nước, ông
Long có thể trực tiếp hoặc thông qua luật sư đề nghị các cơ quan có thẩm
quyền khôi phục danh dự, yêu cầu xem xét việc bồi thường.
“Được trở về nhà cũng giống như tôi được tái sinh một lần nữa. Với
tôi bây giờ cảm giác vẫn như là đang mơ” - ông Long chuyện trò với những
người hàng xóm.
Mừng, xúc động nhưng ông Long cho biết không tránh khỏi cảm xúc buồn
tủi khi chứng kiến những mất mát mà gia đình ông phải gánh chịu suốt 11
năm ông ngồi tù với tội danh giết người, hiếp dâm trẻ em.
“Mỗi lần vợ đến thăm, tôi luôn động viên bà ấy phải giữ gìn sức khỏe
chờ ngày tôi được minh oan. Tôi luôn tin rằng mình sẽ được minh oan
nhưng tôi không nghĩ nó lại lâu đến vậy. Tôi mang ơn, mắc nợ vợ tôi
nhiều lắm, cuộc đời này tôi biết ơn bà ấy. Những tháng ngày sắp tới tôi
sẽ tìm cách bù đắp cho vợ và con cháu vì tôi mà họ phải chịu quá nhiều
thiệt thòi” - ông Long nói.
Diễn biến vụ án
Tối 26-6-2005, thi thể một cháu bé ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang được tìm thấy.
Sau bốn tháng không tìm ra thủ phạm, cơ quan điều tra Công an tỉnh
Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án, đồng thời phát động nhân dân
tố giác các đối tượng có hành vi sàm sỡ, cưỡng bức phụ nữ trên địa bàn.
Cơ quan điều tra nhận được đơn của bà Ngô Thị Khuyến và con dâu tố
cáo người cùng thôn là Hàn Đức Long đã hiếp dâm hai mẹ con. Từ đó, cơ
quan điều tra đã bắt giam Hàn Đức Long.
Sau đó, ông Long đã thú nhận mình là thủ phạm hiếp và giết cháu
bé. 11 năm qua, trải qua hai phiên tòa sơ thẩm, hai phiên tòa phúc thẩm,
Hàn Đức Long bị kết án tử hình.
Tại các phiên tòa, ông Long kêu oan, không nhận tội. Bản án cũng đã hai lần được xử giám đốc thẩm.
Trong lần giám đốc thẩm vụ án lần hai năm 2014, hội đồng
thẩm phán TAND tối cao đã tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và
phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để yêu cầu điều tra làm rõ
sáu vấn đề còn mâu thuẫn của vụ án.
Ngày 20-12, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ điều tra với ông Long.
THÂN HOÀNG
Tử tù Hàn Đức Long được trả tự do: 'Hành trình kêu oan đã được đền đáp'
Bà Nguyễn Thị Mai cùng tập đơn thư đi khắp nơi kêu oan cho chồngẢnh Minh Chiến
Bà Nguyễn Thị Mai, vợ tử tù Hàn Đức Long vừa được trả tự do sau 11 năm thụ án, nghẹn ngào nói: 'Hành trình kêu oan của tôi suốt nhiều năm qua đã được đền đáp'.
Đêm đầu tiên sau 11 năm ông Hàn Đức
Long (57 tuổi, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc
Giang) được trả tự do, gia đình quá vui mừng nên suốt đêm không ngủ. Bản
thân ông Long cũng không thể chợp mắt, tranh thủ thời gian để nói
chuyện với người thân sau nhiều năm trời xa cách.
Chia sẻ với chúng tôi vào sáng nay
21.12, bà Nguyễn Thị Mai (46 tuổi, vợ ông Hàn Đức Long) nói: “Cả đêm
không ai muốn đi ngủ, tôi chỉ muốn ngồi cùng chồng, cùng các con để chia
sẻ những câu chuyện suốt trong suốt 11 năm qua”. Bà Mai hẳn là người
vui mừng nhất trong buổi chiều hôm qua, bởi thành quả sau nhiều tháng
ngày bà đi khắp nơi kêu oan là chồng đã được trả tự do.
Tử tù Hàn Đức Long được trả tự do về với gia đình vào tối 20.12
Theo bà Mai, gần 19 giờ ngày 20.12, bà
nghe tiếng nhiều người gọi ở cổng nên bế cháu đi ra xem. Trước mắt bà
là người chồng xa cách 11 năm, dáng người gầy nhẳng, bà đã khóc. “Tôi
không thể tin vào mắt mình, người đứng trước mặt tôi là chồng, là người
mà tôi đã đi kêu oan suốt bao nhiêu năm qua để được trả tự do”, bà Mai
nghẹn ngào nói.
Theo bà Mai, gia đình không được thông
báo trước về việc ông Long được đình chỉ vụ án, trả tự do. "Các con tôi
cũng đi làm cả ngày chứ không có kế hoạch đón bố. Khi ông ấy đứng trước
tôi, tôi vẫn không tin đó là sự thật”, bà Mai nói.
19 giờ ngày 20.12, ông Hàn Đức Long
được công an xã Phúc Sơn đưa về tận nhà. Chỉ sau vài phút, căn nhà cấp 4
nằm sát cánh đồng thôn Yên Lý của ông Long đông nghẹt người đến chia
vui. Hàng xóm ai cũng muốn được nhìn thấy tận mắt, bắt tay tử tù vừa được trả tự do sau 11 năm tuyên án.
Một bức thư tử tù Hàn Đức Long gửi cho vợ từ năm 2009, mong muốn vợ sẽ tiếp tục hành trình kêu oan cho mình Ảnh Minh Chiến
Bà Mai rơm rớm nước mắt khi kể về những năm đi kêu oan cho chồng Ảnh Minh Chiến
Chia sẻ với Thanh Niên qua điện thoại,
tử tù Hàn Đức Long nói: “Mừng lắm, muốn nói nhiều lắm, nhưng giờ chưa
thể bình tâm lại để nói hết được”. Ông Long đã thức trắng đêm đầu tiên
sau khi rời trại giam để chia sẻ niềm vui cùng gia đình, họ hàng.
Theo ông Long, chiều ngày 20.12, ông
nhận được thông báo của giám thị trại giam về việc dọn đồ đạc cá nhân ở
phòng giam. Tử tù này nghĩ rằng dọn đồ để chuyển sang phòng giam khác,
hoàn toàn không biết việc sẽ được trả tự do.
“Khi các cán bộ thông báo dọn đồ, mắt
tôi kém nên không đọc được quyết định. Đến khi cán bộ Viện kiểm sát đọc
quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can thì tôi mới tin mình được trả
tự do”, ông Long vui mừng kể lại.
Được trả tự do sau 11 năm, tử tù Hàn
Đức Long chia sẻ: "Người đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn là vợ, người
đã vượt qua nhiều khó khăn đi kêu oan cho tôi trong nhiều năm qua. Niềm
tin là rất quan trọng, vợ tôi tin tôi không phạm tội. Bà ấy thay tôi
chăm sóc các con, quán xuyến gia đình, rồi đi gõ cửa khắp nơi kêu oan
cho tôi”, ông Hàn Đức Long nghẹn giọng.
Cũng theo ông Long, hiện sức khỏe của ông không được tốt, huyết áp cao nên cần phải nghỉ ngơi thêm để bình tâm lại.
Trước đó, trả lời Thanh Niên tối
20.12, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao cho biết,
cùng ngày, VKSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình
chỉ bị can, trả tự do cho ông Hàn Đức Long - người bị tuyên án tử hình
với các tội giết người, hiếp dâm trẻ em 11 năm trước. Các cơ quan tố
tụng xác định một số căn cứ buộc tội ông Hàn Đức Long giết người, hiếp
dâm còn thiếu chặt chẽ.
Tối cùng ngày, ông Long được cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang đưa về bàn giao cho xã Phúc Sơn, nơi ông và gia đình sinh sống.
Theo nội dung vụ việc, khoảng 19 giờ
ngày 16.5.2005, vợ chồng anh Sơn, chị Liễu (ở xã Phúc Sơn) đi làm về thì
phát hiện con gái mình là cháu Nguyễn Thị Yến (5 tuổi) bị mất tích.
Sáng hôm sau, thi thể cháu Yến được tìm thấy ở ngoài đồng với nhiều dấu
hiệu bị hiếp dâm.
Cánh đồng thôn Yên Lý, nơi thi thể cháu Yến được phát hiện 11 năm về trước Ảnh Minh Chiến
Sau 4 tháng điều tra, Cơ quan cơ quan
cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang nhận được đơn tố cáo của bà Ngô
Thị Khuyến (hàng xóm Hàn Đức Long) viết đơn tố cáo Long từng hiếp dâm
hai mẹ con mình, đồng thời tố giác người đàn ông này chính là hung thủ
hiếp dâm cháu Yến.
Từ tố giác này, cơ quan cảnh sát điều
tra, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giam Hàn Đức Long để điều tra. Trong quá
trình hỏi cung, Hàn Đức Long khai nhận hiếp dâm rồi giết cháu Yến. Tòa
án nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Giang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên Hàn
Đức Long án tử hình. TAND Tối cao xử phúc thẩm tuyên y án. Tại các phiên
xét xử, Hàn Đức Long đều kêu oan.
Sau đó, Hội đồng Thẩm phán TAND xử
Giám đốc thẩm đã quyết định hủy 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra
lại từ đầu. Đến năm 2011, TAND tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm lần hai và TAND
Tối cao xử phúc thẩm lần hai vẫn giữ nguyên phán quyết tử hình
đối với Hàn Đức Long. Cuối năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND xử Giám
đốc thẩm lại quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tử
hình Hàn Đức Long. Sau đó vụ án được giao cho cơ quan tố tụng tỉnh Bắc
Giang điều tra lại.
Ông Hàn Đức Long (57 tuổi, trú tại xã Phúc Sơn,
H.Tân Yên, Bắc Giang), người bị tuyên án tử hình với các tội giết người,
hiếp dâm trẻ em 11 năm trước, đã được trả tự do
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét