Chuyển đến nội dung chính

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 531

(ĐC sưu tầm trên NET)


Không cãi không phải Ngô Văn Minh

Cao Thái - Thu Hằng - Hồng Nhì |
Không cãi không phải Ngô Văn Minh
"Có bao nhiêu trường hợp luân chuyển theo đường 'tiểu ngạch' như kiểu Trịnh Xuân Thanh?" - ĐB Ngô Văn Minh chất vấn Bộ trưởng Nội vụ ngày 16/11. Ảnh: Hoàng Anh.

Anh Minh thẳng thắn, bộc trực, trong chừng mực nào đó mang đặc trưng người xứ Quảng, nguyên Bí thư Hội An Nguyễn Sự nói.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Sự cho biết đã tiếp xúc với ĐB Ngô Văn Minh, người vừa qua đời hôm từ thời ông Minh còn làm thư ký đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam.
“Con người anh, trong chừng mực nào đó mang rõ đặc trưng tính cách con người xứ Quảng. Đó là sự thẳng thắn, bộc trực, nghĩ sao nói vậy. Ngô Văn Minh không phải là con người giấu mình”, ông Nguyễn Sự nói.
Ông kể ĐBQH Ngô Văn Minh luôn lắng nghe ý kiến cử tri, mang nỗi trăn trở của cử tri vào các diễn đàn Quốc hội hoặc HĐND.
“Con người ấy không ngại va chạm. Trong các cuộc họp Tỉnh ủy mở rộng, HĐND hoặc diễn đàn Quốc hội, anh Minh sẵn sàng nêu ra các vấn đề mà như ta nói là nhạy cảm.
Tiếp xúc với Minh, tôi biết trong công việc, chính các phát biểu thẳng thắn và phong cách như vậy mà anh đụng chạm nhiều người. Dù họ ưa hay không, anh vẫn luôn sống là mình”, ông Sự kể.
Chính sự thẳng thắn, không sợ mất lòng, không ngại và chạm của ông Ngô Văn Minh là điều ông Sự quý mến nhất.
“Minh không ngại va chạm, mất lòng ai cả. Như cách gọi của người Quảng Nam thì Minh sẵn sàng cãi. Khi nêu ý kiến ra mà có ý kiến ngược trở lại thì anh lắng nghe, nhưng nếu không phù hợp anh sẽ cãi đến cùng. Không cãi không phải anh Minh!”, ông Sự đúc kết.
'Anh Minh được bà con tín nhiệm rất cao'
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Quảng Nam Phạm Việt Cường cũng chia sẻ ĐB Ngô Văn Minh là 1 ĐB toàn tâm, toàn ý cho đất nước.
"Kỳ họp vừa qua, anh ấy nói mệt, cất tiếng không nổi. Thế rồi, trước việc trả lời chung chung của Bộ trưởng Nội vụ về vụ Trịnh Xuân Thanh, anh ấy vẫn bật dậy! Anh Minh ra đi, để lại trăn trở, khắc khoải về những tiêu cực phổ biến trong công tác cán bộ hiện nay"
ĐB Lê Thanh Vân, ủy viên thường trực UB Tài chính Ngân sách QH"
Anh Minh có nhiều ý kiến rất bổ ích đóng góp xây dựng luật, phát triển kinh tế - xã hội. Những chất vấn của anh Minh cũng hết sức chất lượng, đúng với nguyện vọng tâm tư của cử tri. Nghe anh Minh chất vấn, bà con cử tri hết sức hoan nghênh, tán thành”, ông Cường nhận xét.
Nói về hoạt động của ĐB Minh trong đoàn ĐBQH Quảng Nam, Trưởng đoàn nhìn nhận ĐB Minh tham gia hết sức tích cực, được bà con nhân dân tín nhiệm rất cao.
Kể về kỷ niệm với ĐB Ngô Văn Minh, ông Cường chia sẻ thời gian đầu tiếp xúc cử tri để “ghi danh” ứng cử, ông với ĐB Minh phát biểu rất ăn ý, trả lời nhịp nhàng trước bà con và được tán thành cao.
“Anh Minh cũng rất đồng cảm với những gì tôi nói ra. Tôi với anh Minh giống như là chiến hữu vậy, hai anh em rất tâm đầu ý hợp”, Trưởng đoàn Quảng Nam nói.
Tâm sự cuối của ĐB Ngô Văn Minh
ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) chia sẻ, ĐB Minh là người có trách nhiệm, sôi nổi, rất hay phát biểu. Ông nói rất thật và rất thuyết phục, thẳng thắn, bộc trực.
Trong QH, với mọi người, ông là người sống rất tình cảm, thẳng thắn. Trong công việc, tại các kỳ họp ông đều nói hết ra những bức xúc, ý kiến của cử tri.
"Có lần anh ấy cũng hơi va chạm một tí với một số người khi nói là nhiều khi các vị chỉ nghĩ đến cá nhân thôi mà không nghĩ đến cho những người khác.
Nhất là làm ĐBQH cũng phải nhìn nhận sâu rộng hơn chứ không chỉ bảo vệ cho một nhóm này hay nhóm kia mà không nghĩ đến lợi ích chung của toàn xã hội.
Điều này thể hiện việc anh ấy không ngại va chạm khi nói về việc đấy", bà Khánh cho hay.
"Tôi rất buồn khi nghe tin anh mất. Tôi mới biết tin anh ốm cách đây khoảng 10 ngày. Đến bệnh viện thăm anh ấy, tôi còn nói sao lại nằm như thế này, mời anh đi về để còn phát biểu chứ, anh ấy cười rất tươi", ĐB Khánh cho biết.
Bà cũng kể, khi nói chuyện về công việc, ĐB Minh chia sẻ băn khoăn khi bắt đầu vào kỳ họp đầu tiên của QH, ông thấy các ĐB mới chưa phát biểu nhiều.
theo Vietnamnet

Người Việt ở Pháp với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp


Chủ Nhật, 18/12/2016, 02:21:30
 Font Size:     |        Print
Khi nhân dân cả nước hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát đi ngày 19-12-1946, những người Việt yêu nước tại Pháp tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê nhà ở khắp các thành phố, địa phương của Pháp.
Tinh thần yêu nước từ tổ chức "Nhóm người An Nam yêu nước" do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập năm 1919 đã lan truyền đến những người Việt sang Pháp từ đầu thế kỷ 20. Từ năm 1938 trở đi, ngày càng có nhiều sinh viên sang Pháp học, không chỉ để sau này có công ăn việc làm tốt mà còn tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, tham gia các hoạt động hướng về quê hương. Trong thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều nhà trí thức, khoa học đã tham gia với trí tuệ và lòng yêu nước của mình như Trần Đại Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Tạ Quang Bửu, Lê Văn Thiêm, Phạm Huy Thông, Trần Đức Thảo, Nguyễn Xiển, Nguyễn Khắc Viện... Những ngọn lửa đầu tiên đó đã tập hợp được những người Việt Nam tại Pháp cùng chí hướng và từ năm 1945 phong trào yêu nước tại Pháp đã phát triển mạnh hơn, có hệ thống, tổ chức bài bản. Họ đến Pháp học nhưng tấm lòng luôn hướng về Việt Nam và trở thành lực lượng nòng cốt phong trào yêu nước của cộng đồng người Việt trong giai đoạn 1945-1975.
Sang Pháp từ đầu năm 1945, ông Nguyễn Văn Tùng chỉ biết chú tâm vào việc học hành theo lời dặn của bố mẹ. Nhưng sau mấy tháng, ông thấy nhiều anh chị lớn tuổi hơn thường xuyên nói chuyện về tình hình trong nước, quân Pháp đánh ở đâu, nhân dân tham gia kháng chiến ra sao. Mãi tới khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Pháp, ông mới được đi cùng trong đoàn người Việt từ nhiều nơi trên đất Pháp đến Pa-ri để chào đón Người. Từ đó, ông luôn suy nghĩ: Tại sao các anh chị lại tham gia hoạt động phong trào bất chấp nguy cơ bị trục xuất về nước?
Ông Tùng nhớ lại: Hồi đó báo chí Pháp đưa tin rằng, Việt Nam tuyên bố độc lập sau khi phát-xít Nhật đầu hàng, rồi quân Pháp do tướng Lơ Cờ-léc đưa quân sang để giúp quân Anh lập lại trật tự. Khi đó chỉ có những ai biết tiếng Anh, nghe đài Anh thì mới biết thêm thông tin về chiến sự ở trong nước. Tại Pháp, tôi và nhiều người Việt khác chỉ biết hoạt động của Đảng Cộng sản Pháp rất mạnh, nhất là trong giai đoạn 1945-1946. Một số sinh viên người Việt thường gặp nhau vào cuối tuần để bàn chuyện học hành, trao đổi tin tức quê nhà và sau đó là chủ đề chính trị. Tới cuối tháng 5-1946, những anh chị hoạt động tích cực hay bàn về cuộc đàm phán giữa Pháp và Việt Nam, rồi có ý kiến cho rằng, chưa chắc Pháp đã rút quân vì giới cầm quyền lúc đó vẫn theo đuổi chính sách thống trị các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Khi có nhiều thông tin hơn, tôi và nhiều người khác có cảm tình với đường lối đấu tranh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Không tham gia hoạt động như các anh chị trong phong trào nhưng lúc Bác Hồ đến Pa-ri đã làm thay đổi mọi suy nghĩ của ông Tùng về đất nước, nơi đang bị quân Pháp chiếm đóng. Ông kể lại: Lúc đó kiều bào ở Pa-ri vui như đi hội, háo hức chờ đón vị Chủ tịch của nước Việt Nam độc lập. Ai cũng muốn nhìn thấy, nói chuyện với Người. Không có may mắn được tham gia các cuộc gặp Bác, nhưng tôi vẫn nhớ mãi lời của Người với kiều bào ở Pháp: Đồng bào trong nước ta thì quyết tâm không chịu làm nô lệ nữa, cả nước đồng sức, đồng lòng đứng dậy đấu tranh giành độc lập. Rồi Bác dặn dò mọi người cố gắng học nghề cho tới nơi tới chốn, nghề gì cũng được, để sau này có điều kiện về phục vụ đất nước. Bác cũng căn dặn mọi người, dù ở đâu và làm bất cứ công việc gì cũng đừng quên mình là người Việt Nam. Bác quả là người vĩ đại vì đã thu hút được sự quan tâm, cảm tình của nhân dân Pháp. Trong thời gian thăm Pháp, Người đã làm cho dư luận Pháp hiểu về khát vọng độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, về thiện chí của nước Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Tùng cho biết: Cũng từ đó, ông mới biết đến phong trào Việt Minh với người lãnh đạo là Chủ tịch Hồ Chí Minh và bắt đầu đi theo các anh chị biểu tình, rải truyền đơn phản đối thực dân Pháp, ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân ở trong nước. Trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi chống đế quốc Mỹ, ông thường xuyên tham gia hoạt động phong trào, làm tất cả những gì có thể để giúp đất nước, quyên góp hay vận động người Pháp ủng hộ Việt Nam. Có những lúc bị chính quyền Pháp gây khó dễ, bị những người Việt theo thực dân Pháp hoặc đế quốc Mỹ ngăn cản, đe dọa. Khó khăn, nguy hiểm là vậy nhưng ông vẫn làm.
Ông nói: Dù đến từ một đất nước nhỏ bé, tôi vẫn hay kể với bạn bè Pháp về lịch sử vô cùng tự hào của Việt Nam, đánh thắng tất cả quân xâm lược như quân Nam Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Với các bạn Pháp, tôi nói rằng người Việt Nam đánh quân Pháp vì mục đích duy nhất là giành lại độc lập, tự do. Nhiều người Việt ở Pháp rất giỏi, có đóng góp cho nước Pháp trong chiến tranh chống sự chiếm đóng của phát-xít Đức. Vậy tại sao quân Pháp không chấm dứt áp bức, đàn áp, giết hại người Việt Nam.
Có lần, một người Pháp có người thân đi lính hỏi tại sao người Việt ở đây lại chống đối, tại sao lại giết người thân của họ ở Việt Nam? Ông Tùng trả lời luôn: Có người Việt nào sang bắn giết người Pháp không? Khi phát-xít Đức truy sát, tại sao người Pháp lại tham gia kháng chiến? Thế giới đều biết người Việt Nam muốn hòa bình, chứ không ai muốn làm nô lệ, vậy mà quân Pháp vi phạm Tạm ước hòa bình, vẫn tiếp tục giết hại đồng bào tôi...
Ông Tùng kể tiếp: Người Pháp yêu chuộng hòa bình hiểu điều đó và họ đã ủng hộ hết lòng như hành động dũng cảm của bà Ray-mông Điêng, nằm trên đường ray xe lửa chặn đoàn tàu chở vũ khí, binh lính từ Pháp sang Việt Nam để gây tội ác. Ở nước Pháp, nhiều người rất yêu và nhiệt tình giúp nước ta, vậy tại sao người Việt lại không thể. Chính điều đó càng thôi thúc chúng tôi phải thực hiện sứ mệnh của những người con đất Việt ở nơi xa xứ. Khi nước nhà chung một niềm vui Chiến thắng Điện Biên Phủ, ở đây, tôi cũng trào dâng nước mắt, trong lòng tự hào lắm.
Với Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại thành phố Grơ-nốp ở đông nam nước Pháp, sang Pháp năm 1949, biết đến kháng chiến chống Pháp từ cơ duyên gặp bác sĩ Nguyễn Khắc Viện - một người lãnh đạo phong trào Việt kiều yêu nước tại Pháp. Ông kể: Nhắc đến thời kỳ chiến tranh Pháp-Việt, tôi ghi ơn, và muốn nói nhiều về bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, người đã tích cực vận động trí thức Việt và Pháp ủng hộ cuộc kháng chiến của Việt Nam, đòi hòa bình, chấm dứt chiến tranh do thực dân Pháp tiến hành ở Việt Nam. Chính tấm gương sáng của bác sĩ đã khuyến khích tôi đem hết tâm trí hướng về quê hương.
Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn nhớ lại: Cách đây hơn nửa thế kỷ, khi thi đỗ vào Đại học Bách khoa Grơ-nốp - trung tâm đào tạo-nghiên cứu nổi tiếng của Pháp, tình cờ, có một giáo sư người Pháp hỏi ông có bà con với bác sĩ Nguyễn Khắc Viện không, vì cùng một họ Nguyễn Khắc. Ông trả lời là không. Giáo sư khuyên nên tìm gặp bác sĩ Khắc Viện đang dưỡng bệnh lao ở nhà an dưỡng Xanh I-le đu Tu-vê, cách Grơ-nốp 30 km. Vị giáo sư bảo rằng bác sĩ Nguyễn Khắc Viện rất đáng kính trọng. Nhân dịp nghỉ lễ Giáng sinh, ông Nhẫn tới thăm bác sĩ.
Được bác sĩ Nguyễn Khắc Viện hướng dẫn, ông Nhẫn gia nhập phong trào yêu nước: Tổng hội Sinh viên Việt Nam (và sau đó là Liên hiệp Việt kiều mà bác sĩ Viện là Tổng thư ký). Cùng với các bác lính thợ ở Grơ-nốp như Nguyễn Văn Linh, Đoàn Bằng, Lê Thọ, Bùi Lịnh, Trần Tiến Thái, Nguyễn Sáu và nhiều bác khác, ông Nhẫn tham gia các cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam do nghiệp đoàn CGT, Đảng Cộng sản và sinh viên Pháp tổ chức. Ông cũng có nhiều dịp đi dán truyền đơn, thường là vào ban đêm vì sợ cảnh sát bắt, ở các đường phố với các bác lính thợ.
Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn nhớ lại: Dân chúng Pháp lúc bấy giờ bắt đầu nghe danh tiếng Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Họ dần dần hiểu lý do kháng chiến chống ngoại xâm của ta. Dư luận trách chính quyền Pháp đã hy sinh con cháu họ trong một cuộc chiến tranh dơ bẩn. Tôi luôn nhớ và cảm phục những người Pháp hết lòng ủng hộ, đấu tranh cho Việt Nam như Ăng-ri Mác-tanh, Ray-mông Điêng, Ma-đơ-len Ri-phô vì họ đã chung sức ủng hộ dân tộc ta và phản đối quân đội Pháp gây chiến và tàn phá Việt Nam. Tôi không thể nào quên buổi liên hoan của các bác lính thợ ở I-lơ Véc vỗ tay mừng ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Là Giáo sư của Viện Kinh tế chính sách năng lượng và Trường đại học Bách khoa Grơ-nốp, Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển khoa học của nước nhà, luôn nhớ những ngày tham gia đấu tranh chống cuộc xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam. Với ông, những Việt kiều yêu nước cống hiến tài năng và tâm đức cho đất nước như bác sĩ Nguyễn Khắc Viện và nhiều người khác là nguồn động viên phong trào yêu nước tại Pháp, giúp người Việt ở Pháp thấy niềm hy vọng, mơ ước của mình được thắp lên.
Vẫn còn đó những ngày tháng đầy tự hào của kiều bào tại Pháp được đóng góp cho đất nước, từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ. Đất nước thống nhất, Việt kiều ở Pháp tiếp tục sứ mệnh của mình nơi xa xứ, tổ chức các hoạt động đóng góp tiền bạc, thuốc men, dụng cụ y học, đóng góp về kinh tế, khoa học kỹ thuật, phương tiện và kiến thức y học cho đất nước. Với họ, mỗi khi nhắc đến những tháng ngày kháng chiến đầy gian khổ nhưng oai hùng của dân tộc, là nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu đã vun đắp tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc của những người con đất Việt ở xa Tổ quốc.
KHẢI HOÀN

Clip: Táo tợn xông vào nhà nữ nghệ sĩ ở Sài Gòn cướp tài sản

Thứ Bảy, ngày 17/12/2016 22:06 PM (GMT+7)
Sự kiện: Tin pháp luật
Thấy cửa nhà của một nữ nghệ sĩ ở Sài Gòn mở, thanh niên đã xông vào bên trong cướp nhiều tài sản rồi nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát.
Vụ cướp táo tợn xảy ra vào trưa 15.12 tại nhà nữ nghệ sĩ N.L. đường Âu Cơ (khu phố 7, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM).
Toàn bộ hình ảnh vụ việc được camera an ninh trong khu phố ghi lại.
Theo đó, vào khoảng 12h trưa cùng ngày, hai thanh niên đi trên xe máy tay ga hiệu Airbale màu đỏ đen chạy ngang trước nhà nghệ sĩ N.L., Sau một thời gian ngắn, 2 người này chạy xe vòng ngược lại ngó nghiêng rồi dừng xe trước nhà nữ nghệ sĩ.
Đối tượng ngồi sau xuống xe, đi thẳng vào nhà chị N.L.. Sau khoảng 10 giây, người này cầm trên tay nhiều tài sản tháo chạy ra khỏi nhà nữ nghệ sĩ và nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Phía trong nhà, một người phụ nữ chạy theo hô hoán nhưng hai đối tượng đã “cao chạy xa bay”.
Nghệ sĩ N.L. cho biết, đối tượng vào nhà đã cướp 2 điện thoại di động cùng một bóp tiền (hơn 30 triệu đồng).
“Lúc đó, tôi quay lưng đi xuống nhà dưới có công việc. Bóp tiền và 2 điện thoại đặt trên bàn và có em gái ngồi coi. Phía trước bàn, cánh cửa kính đã đóng, chỉ còn một cánh cửa bên hông nhưng đã dựng hai xe máy tại đây. Lối vào rất hẹp nhưng đối tượng vẫn táo tợn xông vào tận nhà để cướp”, nghệ sĩ N.L. cho biết.
Theo nữ nghệ sĩ N.L., có thể hai đối tượng đã theo dõi rất kỹ nên mới phát hiện chị để tài sản trên bàn vì ở ngoài đường nhìn vào sẽ rất khó thấy. Thời điểm tài sản bị cướp, chị chuẩn bị đi chuyển tiền cho người thân.
Sau khi vụ việc xảy ra, chị N.L. đã đến công an địa phương trình báo.
Clip: Táo tợn xông vào nhà nữ nghệ sĩ ở Sài Gòn cướp tài sản - 1
Clip: Táo tợn xông vào nhà nữ nghệ sĩ ở Sài Gòn cướp tài sản - 2
 Chạy ngang nhà nữ nghệ sĩ, thấy một cánh cửa đóng, một cánh bên hông mở hai thanh niên đã vòng xe lại ngó nghiêng
Clip: Táo tợn xông vào nhà nữ nghệ sĩ ở Sài Gòn cướp tài sản - 3
 Thanh niên ngồi sau xuống xe xông vào nhà nữ nghệ sĩ L. cướp ví tiền cùng 2 điện thoại để trên bàn nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát.
Clip: Táo tợn xông vào nhà nữ nghệ sĩ ở Sài Gòn cướp tài sản - 4
Hình ảnh hai đối tượng được camera an ninh ghi lại
Theo Dương Thanh (Dân Việt)

Sài Gòn cuối tuần... Đi ăn món ngon ở Bình Dương

(Dân trí) - Cách TP.HCM tầm 25km, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương có một không gian sống có phần khác biệt, trong lành, ít ồn ào hơn và đặc biệt có nhiều quán ăn ngon rất nổi tiếng, giá cũng khá mềm. Tuần này, chuyên mục Sài Gòn cuối tuần xin giới thiệu một số quán ăn đặc sản mà bạn không thể bỏ qua khi đến thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Sài Gòn... Đi ăn món ngon ở Bình Dương
Những ngày cuối tuần, bạn muốn đổi không khí có thể đến thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương không quá xa TP.HCM để thưởng thức những món ngon đặc trưng và nổi tiếng – những món ăn không thể bỏ qua khi đến nơi đây. Từ các quán ăn đến các quán cà phê có không gian rất đặc trưng và nếu chưa thử qua, có thể xem là bạn "chưa đến Bình Dương".
Lẩu cá đuối
Món lẩu cá đuối nổi tiếng tọa lạc trên đường Nguyễn Tri Phương, thị xã Thủ Dầu Một đã có từ mấy chục năm nay. Từ một quán được xây dựng ban đầu đơn sơ bằng gỗ tre, lá dừa mộc mạc, khá mát mẻ, không gian đậm chất miền quê gần gũi. Đến nay, quán đã được xây dựng khang trang hơn nhưng khẩu vị vẫn còn được giữ nguyên. Đặc biệt là giá khá mềm, là quán ăn quen thuộc của những người dân nơi đây.
Đến Bình Dương bạn không thể bỏ qua món lẩu nổi tiếng này
Đến Bình Dương bạn không thể bỏ qua món lẩu nổi tiếng này
Đặc điểm riêng của quán ở đây là thịt cá đuối khi ăn luôn tươi ngon. Đặc biệt là nước dùng có măng chua, vị ngọt của nước dùng, hơi chua của măng giúp món lẩu ăn không ngấy vì béo. Rau ăn kèm chỉ có rau muống và kèo nèo. Ở đây còn có cả lẩu ếch, có thể ăn cùng với lẩu cá đuối cũng khá ngon. Nước mắm chấm còn có xã tươi cắt lát, ăn kèm cùng lẩu rất ngon.
Lẩu mắm ruốc
Không quá cầu kỳ nhưng hương vị của món lẩu bò nhúng mắm ruốc sẽ khiến bạn ngạc nhiên
Không quá cầu kỳ nhưng hương vị của món lẩu bò nhúng mắm ruốc sẽ khiến bạn ngạc nhiên
Lẩu mắm ruốc nghe lạ mà quen, đây cũng là một trong những món đặc sản nổi tiếng với những người sành ăn nơi đây. Nước dùng của lẩu được nấu từ mắm ruốc, ăn cùng món lẩu này là thịt bò tươi, ăn đến đâu thì nhúng đến đấy. Rau ăn cùng lẩu cũng khá đa dạng, như kèo nèo, rau muống, ra đắng... Nước chấm cũng được chế biến từ mắm ruốc nên có vị ngon đậm đà. Vị ruốc vừa phải, nước dùng khá vừa miệng, thịt bò ngọt nước ăn kèm rau và bún, tất cả tạo nên vị ngon đặc trưng của món lẩu mắm ruốc.
Bò nướng Hàng Dừa
Một trong những quán bò nướng luôn “quá tải” khách hàng đến ăn là quán nướng Hàng Dừa, nằm ngay trên trục đường trung tâm của thị xã. Những món bò nướng tại đây được chế biến vừa miệng, vệ sinh và sử dụng than nướng nên luôn có vị ngon đặc trưng của món nướng.
Bò nướng, bò nướng mỡ chày... được ăn kèm với các loại rau, nước chấm mắm nêm rất ngon. Ngoài ra, quán cũng còn bán nhiều món ăn khác cho thực khách có nhiều sự lựa chọn phong phú. Không chỉ ngày cuối tuần mà tất cả những buổi tối trong tuần đều luôn đông khách, nếu muốn có chỗ ngồi tốt và thoải mái, bạn nên ghé quán trước 5h chiều.
Cà phê Gió và Nước
Quán cà phê Gió và Nước có không gian đẹp nổi tiếng, được nhiều người biết đến nhờ công trình kiến trúc độc đáo, kết hợp toàn bằng tre, từng đoạt giải kiến trúc tại Nhật.
Không gian rất thu hút của quán cà phê Gió và Nước
Không gian rất thu hút của quán cà phê Gió và Nước
Tất cả thiết kế từ nhỏ nhất cũng được chăm chút như lối đi, bàn ghế, nhà để xe... đều có sự liên kết để tạo sự hài hòa trong tổng thể.
Tất cả thiết kế từ nhỏ nhất cũng được chăm chút như lối đi, bàn ghế, nhà để xe... đều có sự liên kết để tạo sự hài hòa trong tổng thể.
Quán rộng rãi, thoải mái nhờ không gian được thiết kế kết hợp với việc xây dựng các hồ nước bao quanh như tên gọi “gió và nước”. Để có một không gian thư giãn trong lành và mát mẻ thì đây là sự lựa chọn rất thích hợp. Bạn sẽ cảm thấy "choáng" bởi sự đơn giản, gần gũi nhưng tạo cảm giác sang trọng khác bi.
Sài Gòn xem gì?
Hòa nhạc Giáng Sinh
Vào lúc 20h ngày 18/12, tại Nhà hát Thành phố sẽ diễn ra đêm "Hòa nhạc giáng sinh" đặc sắc và thú vị. Nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng với các nghệ sĩ của HBSO sẽ mang đến một không gian với những thanh âm, những tinh thần trong sáng, thánh thiện qua những tác phẩm âm nhạc đặc sắc về Giáng sinh.
Nhạc trưởng Trần Nhật Minh
Nhạc trưởng Trần Nhật Minh
Một số trích đoạn nổi tiếng trong “Messiah” của Handel sẽ được thể hiện bởi dàn hợp xướng: For unto us the child is born, Hallelujah. Bản Ave Maria sâu lắng, tuyệt đẹp của Mascagni sẽ được thể hiện bởi giọng nữ cao xuất sắc Phạm Duyên Huyền. Trích đoạn Grosser Herr hân hoan từ thanh xướng kịch “Christmas” của Bach sẽ được biểu diễn với giọng nam trung ấm áp Đào Mác. Một trong những giọng nữ cao xuất sắc nhất hiện nay tại Việt Nam, nghệ sĩ Phạm Khánh Ngọc, sẽ thể hiện bản Maria Wiegenlied vô cùng bay bổng của nhà soạn nhạc thế kỷ 20 Max Reger. Khánh Ngọc cũng sẽ thể hiện tài năng với kỹ thuật vượt trội qua trích đoạn Let the bright seraphim từ thanh xướng kịch nổi tiếng Samson của Handel.
Tuần lễ phim chiến tranh đặc sắc
Trong hai ngày 17 và 18/2, CLB Điện ảnh Hồng Hạc - Flamingo Cinema Club sẽ mang đến cho khán giả hai bộ phim Việt Nam đặc sắc Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh và Mùi cỏ cháy của đạo diễn Nguyễn Hữu Mười. Bên cạnh đó là tác phẩm từng đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes: Khi đàn sếu bay qua của đạo diễn Xô-Viết Mikhail Kalatozov.
Ba tác phẩm với ba góc nhìn khác nhau về chiến tranh sẽ mang lại cho khán giả những trải nghiệm đặc biệt trong tháng 12 này.
1. Đừng đốt – Đặng Nhật Minh
Không chỉ tái hiện tính khốc liệt, bi hùng của chiến tranh Việt Nam mà trong Đừng Đốt, đạo diễn Đặng Nhật Minh còn mang lại những góc nhìn rất tươi sáng, ấm áp về tình yêu đất nước, lòng yêu con người của bác sĩ - liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.
Tác phẩm từng giành giải Cánh Diều Vàng năm 2010 này không chỉ phù hợp với thế hệ khán giả lớn tuổi mà còn tạo được sự đồng cảm ở các khán giả trẻ, nhờ nội dung cảm động, sâu sắc mà cũng không kém phần gay cấn.
2. Mùi cỏ cháy – Nguyễn Hữu Mười
Mùi cỏ cháy của đạo diễn Nguyên Hữu Mười cũng là một trong những tác phẩm điện ảnh về chiến tranh rất đáng chú ý ra mắt tại Việt Nam trong vòng 10 năm qua. Nếu Đừng đốt xoay quanh câu chuyện của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm thì Mùi cỏ cháy lại được nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm viết kịch bản dựa trên quyển nhật ký "Mãi mãi tuổi hai mươi" của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.
Bối cảnh chính của phim là sự kiện Mùa hè đỏ lửa 1972 với trận chiến tại Thành cổ Quảng Trị. Nhân vật chính trong phim là bốn sinh viên trường đại học Tổng hợp Hà Nội Hoàng, Thành, Thăng, Long theo lệnh tổng động viên lên đường nhập ngũ năm 1971, được huấn luyện tốc hành và sau cùng đã tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Tại đây, Thành, Thăng, Long đã hy sinh còn Hoàng may mắn sống sót trở về. Bộ phim được kể lại từ ký ức của Hoàng, khi ông thăm lại chiến trường xưa.
3. Khi đàn sếu bay qua - Mikhail Kalatozov
Khi đàn sếu bay qua xoay quanh câu chuyện buồn của một cô gái có tên Veronica, có chồng ra trận trong chiến tranh nhưng lại bị mất tích. Nhưng sự việc xảy ra với Veronica mang đến cho cô nhiều nỗi đau và nước mắt, nhưng đó không chỉ là nỗi đau của riêng cuộc chiến nào, mà là nỗi đau chung của tất cả những người phụ nữ từng trải qua thời chiến.
Sau hơn nửa thế kỷ, giá trị của bộ phim này vẫn không hề thay đổi trong lòng khán giả, bởi cách làm phim tinh tế, sâu sắc và đầy chân thực của Mikhail Kalatozov luôn có thể lay động người xem ở bất kỳ thế hệ nào, thời đại này.
Phim La la land – Những kẻ khờ mộng mơ
Khác biệt hoàn toàn so với những tác phẩm về tình yêu, hay các vở diễn trên sân khấu, bộ phim La la Land mang lại những hình ảnh nên thơ mà chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng từ trước tới giờ. Đặc biệt, với màn vũ điệu được dàn dựng một cách tự nhiên, trau chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết, khán giả có lẽ không thể rời mắt khỏi màn hình một phút nào và liên tục bị lôi cuốn vào câu chuyện lãng mạn ấy. Bộ phim còn là một thông điệp tình yêu đẹp đẽ, khiến mọi con tim đều thổn thức và rung động.
Bộ phim xoay quanh Mia (do Emma Stone thủ vai) - một nữ diễn viên đầy tham vọng. Cô luôn khao khát trở thành một ngôi sao nổi tiếng ở kinh đô điện ảnh, và anh chàng nhạc sĩ viết nhạc jazz Sebastian (do Ryan Gosling thủ vai). Và cả hai đã hòa quyện vào nhau bằng thứ tình yêu ngọt ngào, đầy chất nhạc. Thế nhưng, những ước mơ, những thử thách và biết bao khó khăn trước mắt sẽ là động lực hay là “rào cản” trên con đường “thành danh” của 2 người ở chốn lộng lẫy, xa hoa?
La la Land đang được trình chiếu rộng rãi tại các cụm rạp trong cả nước.
Băng Châu (Tổng hợp)
Ảnh: Internet

Nhân chứng kể lại vụ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh

Thứ Bảy, ngày 17/12/2016 19:40 PM (GMT+7)
Sự kiện: Tin pháp luật
Hai đối tượng phía ngoài ngồi trên xe nổ máy và cảnh giới, hai đối tượng còn lại tiến vào bên trong dùng súng hơi cay bắn vào tủ kiếng và vơ vét vàng trong tiệm.
Liên quan vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Tây Ninh, theo anh Ng.A.K., chủ tiệm vàng Kim Phụng, số vàng bị cướp khoảng 10 cây vàng gồm các loại nữ trang như: vòng tay em bé, lắc tay người lớn, dây chuyền, bông tai, nhẫn các kiểu.
Thời điểm nhóm cướp gây án vào khoảng 13 giờ 45 ngày 16.12. Lúc đó ngoài đường vắng người qua lại. Hai đối tượng phía ngoài ngồi trên xe nổ máy và cảnh giới. Hai đối tượng còn lại tiến vào bên trong dùng súng hơi cay bắn vào tủ kiếng gây vỡ kính và vơ vét vàng trong tiệm.
Khi tẩu thoát, các đối tượng còn làm rơi vãi vàng trước cửa tiệm và người dân thu gọm lại được hơn 1 cây vàng trả lại cho tiệm.
Nhân chứng kể lại vụ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh - 1
Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng.
Một chị hàng xóm của tiệm vàng kể lại: ‘Tôi đang ngồi ở nhà thì nghe tiếng nổ lớn, tôi tưởng gia đình bên ấy cãi cọ gì nên tính bước qua để xem. Khi vừa bước tới trước cửa tiệm vàng thì thấy một thanh niên ngồi trên xe đang nổ máy ngoài sân. Nó lấy mã tấu trên xe định chém tôi nên tôi bỏ chạy về nhà của mình“.
Sau khi gây án, bốn kẻ cướp đã lên xe tẩu thoát về hướng Trảng Bàng (tiếp giáp huyện Củ Chi, TPHCM). Hiện công an đang điều tra khoang vùng các đối tượng nghi vấn.
Nhân chứng kể lại vụ cướp tiệm vàng ở Tây Ninh - 2
 Anh Ng.A.K., chủ tiệm vàng Kim Phụng cho biết băng cướp lấy đi khoảng 10 cây vàng.
Đến chiều 17-12, công an huyện Gò Dầu cho biết vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh để truy xét vụ cướp bịt mặt dùng súng cướp tiệm vàng Kim Phụng (xã Phước Đông, huyện Gò Dầu).
Từ camera ghi hình của tiệm vàng, hình ảnh trích xuất được cho thấy, có bốn thanh niên ( độ tuổi từ 5- 30) bịt kín mặt bằng khẩu trang, đi trên hai xe mô tô loại Exciter màu xanh và màu đỏ đến tiệm vàng Kim Phụng.
Bốn nghi can này mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay và đeo khẩu trang đến tiệm vàng; một tên dùng súng ngắn và bình xịt hơi cay khống chế vợ của chủ tiệm vàng.
Hai đồng bọn của chúng dùng dao giống như kiếm cong, chân đạp vỡ cửa kính tủ trưng bày vàng để vơ lấy vàng, nữ trang trưng bày trong tủ kính. Toàn bộ hình ảnh nghi can lúc gây án đã dược cơ quan công an thu thập, phục vụ điều tra.
Theo AN DANH - ĐỨC ANH (Pháp Luật TPHCM)

Nhường áo phao cho bạn, một bạn trẻ bị lũ cuốn

17/12/2016 17:03 GMT+7
TTO - Chèo ghe đưa vợ bạn đi sinh rồi lại chèo ghe đưa bạn về nhà lấy thêm đồ. Khi ghe chòng chành, Đỗ Hoàng Vũ nhường áo phao duy nhất cho một người bạn cùng đi không biết bơi...
Nhường áo phao cho bạn, một bạn trẻ bị lũ cuốn
Ông Nguyễn Văn Phước (phải), chủ tịch UBND phường Điện An, trao hỗ trợ cho người nhà anh Vũ - Ảnh: TẤN LỰC
Trưa 17-12, thi thể anh Đỗ Hoàng Vũ (25 tuổi), trú tại khối phố Ngọc Tứ, phường Điện An (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) được tìm thấy trong nỗi đau xé lòng của người thân và bạn bè.
Vũ ra đi trong lúc chèo ghe chở những người bạn cùng xóm về nhà.
Đến chiều 17-12, nước lũ còn bao vây nhiều nơi tại phường Điện An, phóng viên Tuổi Trẻ nhờ người chèo ghe vào thăm nhà Vũ và tìm hiểu câu chuyện.
Túc trực tìm Vũ từ tối qua cho đến lúc đưa được thi thể anh về nhà an táng, anh Hà Phước Hưng vẫn còn thẫn thờ trước sự việc vừa xảy ra.
Giọng run run, Hưng kể sáng 16-12, vợ anh chuyển dạ sắp sinh. Lúc đó lũ lên nhanh, Hưng gọi điện thoại nhờ Vũ chèo ghe qua nhà đưa vợ chồng anh cùng mẹ xuống đường lộ để đi viện.
Đến khoảng 21g, vợ sinh xong thì Hưng lại gọi Vũ nhờ chèo ghe đưa mình về nhà lấy thêm một số đồ đạc.
Trên ghe lúc này còn có hai người bạn khác là Tuấn và Toàn, nhưng do Tuấn không biết bơi nên Vũ đã nhường chiếc áo phao duy nhất cho Tuấn.
“Khi ghe đi được 500 mét thì bỗng dưng chao lắc mạnh rồi ngập nước. Vũ hét lên: “Tụi bay bình tĩnh, ngồi xuống tát nước ra!”. Nước vào nhanh quá làm ghe chìm xuống nên mọi người phải nhảy ra. Tuấn bị trôi ra xa nhưng có áo phao nên cứu được, còn Vũ thì không nhìn thấy đâu nữa” - Hưng rơi nước mắt kể lại.
Trong căn nhà cấp 4 chưa trát vữa tường, ông Đỗ Như Huệ (57 tuổi), ba của Vũ, như chết lặng không nói nên lời.
Hai anh em Vũ mất mẹ từ nhỏ, sống cùng cha và mẹ kế. Lớn lên Vũ đi bộ đội, mới ra quân cách đây 3 năm, về nhà làm phụ hồ.
“Vũ bảo là đi làm rồi dành dụm ít tiền cùng anh trai mở xưởng cơ khí làm ăn, ai có ngờ bây giờ lại ra đi đột ngột như vậy” - ông Huệ nức nở.
Ông Trần Công Dũng (60 tuổi), hàng xóm của Vũ, cho biết anh là người hiền lành, thường ngày ít nói chuyện nhưng rất hay giúp đỡ người khác. Mỗi khi bà con trong xóm có việc gì cần hoặc tới mùa gặt lúa, nhổ đậu là kêu đâu có đó.
Sau vụ việc, chính quyền thị xã Điện Bàn và phường Điện An đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ ban đầu giúp gia đình lo hậu sự.
Ông Nguyễn Văn Phước, chủ tịch UBND phường Điện An, cho biết đây là sự việc đáng tiếc nhưng việc làm của Vũ đã thể hiện tình cảm cao cả, trọn nghĩa bạn bè.
TẤN LỰC

Ibrahimovic lập cú đúp, M.U có trận thắng thứ 4 liên tiếp

0 Khánh Uyên

Ibrahimovic đã có một trận đấu chói sáng /// AFP

Ibrahimovic đã có một trận đấu chói sángAFP


Hai bàn thắng của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã giúp Manchester United (M.U) giành chiến thắng 2-0 trên sân West Brom, qua đó áp sát nhóm dẫn đầu Premier League.
Ở tuổi 35, Ibrahimovic vẫn cho thấy anh chưa hết thời. Bằng chứng là ở một giải đấu khắc nghiệt bậc nhất như Premier League, chân sút người Thụy Điển vẫn ghi bàn chẳng thua kém ai.
Trong trận đấu ở vòng 17 Premier League diễn ra rạng sáng nay trên sân West Brom, Ibrahimovic đã ghi 2 bàn thắng, chia đều trong 2 hiệp, giúp M.U có trận thắng thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường và là trận thắng thứ 3 liên tiếp ở giải ngoại hạng Anh. Thành tích này giúp "Quỷ đỏ" vươn lên bằng điểm với đội đứng thứ 5 Tottenham (30 điểm) và chỉ còn kém 3 điểm so với Man City, đội đứng thứ 4. 

Ibrahimovic lập cú đúp, M.U có trận thắng thứ 4 liên tiếp - ảnh 1
Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic cho rằng việc phải thi đấu ở Europa League đã khiến Manchester United (M.U) không đủ thời gian chuẩn bị cho Premier League.
Ibrahimovic chỉ cần mất 5 phút để khiến mành lưới của West Brom phải tung lên trong trận đấu vừa qua. Chân sút 35 tuổi có mặt đúng chỗ đánh đầu ghi bàn từ pha tạt bóng của Jesse Lingard.
Ở trận này, HLV Jose Mourinho đã sử dụng đội hình 4-3-3 với Ibrahimovic cùng Wayne Rooney và Lingard thi đấu trên hàng công. Đội hình này đã hoạt động hiệu quả khi M.U tạo ra được khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành West Brom.
Ibrahimovic lập cú đúp, M.U có trận thắng thứ 4 liên tiếp - ảnh 2
Ibrahimovic đánh đầu ghi bàn mở tỷ số AFP
Rooney đã thi đấu rất tích cực nhằm tìm kiếm thêm 1 bàn thắng nữa để cân bằng kỷ lục 249 bàn của huyền thoại Bobby Charlton. Anh có một cú sút khiến thủ môn Ben Foster phải đẩy bóng trúng xà ngang. Lingard cũng có cơ hội nhưng lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Ibrahimovic lập cú đúp, M.U có trận thắng thứ 4 liên tiếp - ảnh 3
Rooney thi đấu tích cực nhưng chưa thể cân bằng kỷ lục của Sir Charlton AFP
Tuy nhiên, sang đầu hiệp 2 Ibrahimovic một lần nữa tỏa sáng. Cú sút đưa bóng trúng một hậu vệ đối phương đổi hướng của tiền đạo 35 tuổi đã mang về bàn thắng thứ 2 cho M.U. Đó là pha lập công thứ 16 của Ibra cho M.U trên mọi đấu trường ở mùa này. Đó là thành tích mà khối đồng nghiệp trẻ tuổi hơn anh không làm được.
Trong khi đó, West Brom không tạo được nhiều sức ép lên phần sân của M.U và thủ môn David De Gea đã có một trận đấu khá nhàn nhã. Đội chủ nhà còn may mắn không kết thúc trận với 10 người trên sân sau khi Salomon Rondon tát Marcos Rojo nhưng chỉ bị phạt thẻ vàng.
Khánh Uyên
Những chuyện vui ở cuộc thi nhạc buồn 17/12/2016, 13:15 (GMT+7) Trong trào lưu hát nhạc trữ tình, chương trình “Solo cùng Bolero” trên Đài truyền hình Vĩnh Long đang gây hứng thú cho rất nhiều khán giả. Sự xuất hiện của các ca sĩ hải ngoại Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Ý Lan, Vũ Khanh đã tạo thêm không khí hấp dẫn với những thí sinh tranh tài. Tuy nhiên, “Solo cùng Bolero” cũng gây ra nhiều tranh cãi... Chia sẻ Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme Tin bài khác [video] Đàm Vĩnh Hưng nức nở tiết lộ trả nợ hơn 20 tỷ cho mẹ [Ảnh]: 10 mỹ nhân nóng bỏng khu vực châu Mỹ tại Miss World 2016 Icon Image Hơn 50 xe hơi bị phá nát trong trailer đầu tiên phim 'Fast 8' Hari Won - cô dâu Việt mang phong cách show biz thời hội nhập Những ấn tượng từ Sing My Song – Bài hát hay nhất Xem thêm http://sittovietnam.com/trung-tam-kien-thuc/2078/sitto-nitro-thai-giai-phap.html http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html Tuy nhiên, “Solo cùng Bolero” cũng gây ra nhiều tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội, ví dụ về quyết định loại thí sinh Vạn Âu Thiên Dzũ – anh thợ sửa khóa có hoàn cảnh đáng thương. Mạnh Quỳnh “sửa lưng” Phi Nhung trên ghế nóng “Solo cùng Bolero” là chương trình đầu tiên mà ca sĩ Mạnh Quỳnh đảm nhận vai trò Giám khảo. Do lịch diễn dày đặc nên Mạnh Quỳnh bay về Việt Nam khá sát giờ ghi hình. Ngay khi vừa xuống sân bay, anh đã vội vàng chạy đến phim trường. Nam ca sĩ tỏ ra khá mệt và nhức mỏi cả người vì phải ngồi một chỗ suốt chuyến bay. Trước tình cảnh đó, một nữ trợ lý đã xoa bóp vai giúp Mạnh Quỳnh. 09-18-48_gim-kho-mnh-quynh-4 Mạnh Quỳnh nhiều lần "sửa lưng" Phi Nhung Sự góp mặt của Mạnh Quỳnh cùng với Phi Nhung khiến khán giả vô cùng thích thú và chờ đợi. Trước đó, tại buổi Họp báo của chương trình, Phi Nhung từng dọa sẽ “chặt chém” Mạnh Quỳnh không thương tiếc, tuy nhiên nữ ca sĩ đã nhiều lần bị đồng nghiệp “chỉnh” vì quá khắt khe với thí sinh. Đầu tiên là trong nhận xét của Phi Nhung về phần thi của thí sinh Công Toại với ca khúc “Giã từ” (sáng tác Tô Thanh Tùng). Chị cho rằng: “Chất giọng của Công Toại đẹp nhưng khuyết điểm là khẩu họng không mở nên khi lên cao không thoát ra được, phải hát làm sao đâm thủng trái tim của khán giả”. Ngay lập tức, Mạnh Quỳnh an ủi Công Toại: “Anh đi hát với Phi Nhung mười mấy năm rồi và cũng phải chịu đựng cảnh này quen rồi, nên Phi Nhung có chỉ dạy em đừng để bụng”. Nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm đã là giám khảo thì phải nói chuyện với thí sinh thẳng thắn để sau này thí sinh có đường đi dài hơn trong ca hát. Ở phần thi của thí sinh Vạn Âu Thiên Dzũ với ca khúc “Căn nhà dĩ vãng” (sáng tác Đài Thiên Trang), Mạnh Quỳnh cho rằng: “Vạn Âu Thiên Dzũ ca tròn trịa, đây là một bài hát khó mà anh đã ca rất hay”. Tuy nhiên, Phi Nhung lại cho rằng Thiên Dzũ hát quá giống một người, nên anh cần phải tìm chất riêng cho mình. Ngay lập tức, Mạnh Quỳnh cắt lời Phi Nhung vì anh cho rằng chất giọng là trời cho, không thể sửa được nên việc hát giống ai đó không thành vấn đề. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ thí sinh Vạn Âu Thiên Dzũ chỉ nhận được 38 điểm cho phần thi này và phải chia tay chương trình. Dù rằng giám khảo Ý Lan là người dành cho Thiên Dzũ số điểm thấp nhất 9,25 (Phi Nhung và Mạnh Quỳnh cho 9,5 điểm, Vũ Khanh cho 9,75 điểm) nhưng nhiều cư dân mạng đã trút sự bức xúc lên Phi Nhung và cho rằng nữ giám khảo đã không công tâm khi chọn Công Toại và loại Thiên Dzũ. Về phần Công Toại, anh cũng là thí sinh gây nhiều tranh cãi gần đây. Ưu điểm của Công Toại là có một chất giọng lạ, đặc biệt, nhưng cách xử lý bài hát của anh còn thô so với Thiên Dzũ. Thí sinh cố chấp, kịch liệt phản ứng nhận xét của giám khảo Đó chính là Khánh Lam – cô ca sĩ đến từ nhà hát Tây Đô. Cô dự thi với ca khúc “Tình yêu màu tím” (Song Ngọc), một trong những ca khúc vừa được cấp phép phổ biến trở lại. Với ca khúc này, Khánh Lam hóa thân thành cô gái đem lòng yêu một người đàn ông đã có gia đình. Cuộc tình ngang trái không thành. 09-18-48_khnh-lm-4 Màn biểu diễn của Khánh Lam Nhận xét về phần thi của Khánh Lam, giám khảo Mạnh Quỳnh khen cô thể hiện bài hát khá cảm xúc nhưng anh cũng góp ý: “Khánh Lam vào vai người con gái yêu một người đàn ông có gia đình nhưng khuôn mặt em khi trình diễn tươi vui lắm”. Khánh Lam cho rằng dù là cuộc tình không thành nhưng cô vẫn dành trọn tình cảm cho người mình yêu trong tim nên cô không muốn thể hiện quá buồn. Giám khảo Mạnh Quỳnh nhắc nhở Khánh Lam khi trình bày ca khúc phải gắn liền với lời bài hát. Tuy nhiên, nữ thí sinh vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình và cho rằng “không phải cuộc dang dở nào cũng buồn cả”. Trước sự cố chấp của Khánh Lam, giám khảo Ý Lan rất nhẹ nhàng và tinh tế hướng dẫn kỹ năng biểu diễn cho nữ thí sinh: “Mỗi người đều có quyền để suy nghĩ và đặt cảm xúc của mình vào bài hát nhưng lời bài hát rất buồn, nó đau lắm chứ không phải bình thường. Thay vì tươi tươi, em có thể diễn một chút buồn lãng mạn cũng được”. Trước những lời hướng dẫn của giám khảo Ý Lan, Khánh Lam đã gửi lời xin lỗi giám khảo Mạnh Quỳnh và Ý Lan vì quan điểm cá nhân của mình. Với phần thi này, Khánh Lam nhận được 37,75 điểm. Đây là số điểm thấp nhất trong 10 thí sinh của đêm chung kết. Và số điểm mà Khánh Lam nhận được từ Mạnh Quỳnh là 9 điểm, cũng là điểm 9 duy nhất trong đêm thi tối qua. Với kết quả này, Khánh Lam đã phải chia tay chương trình. Ý Lan nổi cơn ghen khi Vũ Khanh ngẫu hứng song ca cùng thí sinh? Người khiến danh ca Vũ Khanh ngẫu hứng song ca chính là thí sinh Ngọc Hương - cô đội trưởng Đội thông tin tuyên truyền Kon Tum. Cô chọn ca khúc “Hãy trả lời em” của nhạc sĩ Anh Chương. Phong cách trình diễn tự tin, sắc vóc sáng sân khấu, cùng với kỹ thuật vững vàng của một người đã từng đi hát giúp cho Ngọc Hương một lần nữa chinh phục các giám khảo. Giám khảo Phi Nhung khen: “Giọng ca quá đẹp, quá tuyệt vời nên không còn gì để góp ý”. 09-18-48_ngoc-huong-3 Thí sinh Ngọc Hương Cùng quan điểm, ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng khen: “Em nên chọn dòng nhạc này vì hợp với giọng của em. Bài hát Ngọc Hương trình bày hay, chất giọng rõ ràng, lên cao xuống thấp tốt, phong cách biểu diễn tốt và sắc vóc rất đẹp”. Giám khảo Vũ Khanh khen nữ thí sinh hết lời: “Tôi yêu tiếng hát này, lúc Hương hát tôi muốn nhảy lên để hát chung với em”. Sau phần nhận xét này, Vũ Khanh được “người tình âm nhạc” Ý Lan khuyến khích nên anh đã ngẫu hứng hát cùng Ngọc Hương một đoạn trong ca khúc “Mùa đông của anh” (sáng tác Trần Thiện Thanh). Trước màn song ca đầy tình cảm của Vũ Khanh và Ngọc Hương, Ý Lan đùa rằng mình muốn nổi cơn ghen. Khá vui tính nhưng cũng chừng mực, giám khảo Vũ Khanh nói rằng màn song ca cùng Ngọc Hương chỉ là một cảm xúc bất chợt của những người nghệ sĩ. Vũ Khanh là một trong những giám khảo đang được nhiều khán giả yêu mến trong chương trình Solo cùng Bolero. Với phần thi này, Ngọc Hương nhận được 39,25 điểm, đứng vị trí thứ hai sau Lê Trinh. Vũ Khanh hy vọng: khi nghe “mỹ nhân ngân hàng” Lê Trinh hát, nhạc sĩ Huỳnh Anh sẽ khỏe hơn Dẫn đầu top 10 thí sinh tối qua là “mỹ nhân ngân hàng” Lê Trinh. Cô chinh phục giám khảo với ca khúc “Nếu ta đừng quen nhau” (sáng tác: Huỳnh Anh) và nhận được số điểm cao nhất 39,75 điểm. Giám khảo Ý Lan: “Lê Trinh có một giọng hát đẹp, khuôn mặt đẹp, nhân dáng đẹp, hoàn hảo cho bài hát. Nhưng một số câu hát Lê Trinh cố gắng đừng bẻ chữ nhiều quá để khán giả nghe rõ chữ, hiểu điều con muốn nói”. 09-18-48_le-trinh-11 “Mỹ nhân ngân hàng” Lê Trinh Giám khảo Mạnh Quỳnh khẳng định: “Anh nhắm mắt nghe Lê Trinh hát, anh có cảm tưởng như nghe ca sĩ hát chứ không phải là thí sinh đi thi vì đã quá hoàn hảo”. Trước trải lòng của Lê Trinh về thử thách mà cô đối mặt khi tham gia Solo cùng Bolero là phải nhập tâm, hóa thân thành chính nhân vật trong ca khúc để thể hiện bài hát, giám khảo Vũ Khanh đã chia sẻ: “Tôi với nhạc sĩ Huỳnh Anh không xa lạ gì, hiện nay sức khỏe của ông đang yếu, lần này tôi về sẽ gặp, chuyển lời về việc hóa thân vào vai người ca sĩ đứng hát và hy vọng khi nghe Lê Trinh hát bài của ông thì sức khỏe của ông sẽ tốt hơn”. Giọng ca cực sến giống Chế Linh khiến các giám khảo mê mẩn Với phong cách lãng tử và giọng ca đầy chất “sến”, thí sinh Lâm Bửu Hòa thường được so sánh với ca sĩ Chế Linh. Anh cũng chọn một sáng tác của Chế Linh là “Đoạn tái bút” để thể hiện. Trong ca khúc, anh hóa thân thành gã lãng du hào hoa, lang thang trên những nẻo đường để tìm quên những kỷ niệm với tình nhân cũ. 09-18-48_lm-buu-ho-4 Thí sinh Lâm Bửu Hòa Ca sĩ Phi Nhung say sưa ngắm Lâm Bửu Hòa và khen ngợi: “Bỏ cái nón ra mới thấy ca sĩ đẹp trai, diễn cảm xúc và chất giọng quá ngọt, ngọt hơn cả mía. Chỉ có một khuyết điểm là giọng hát của anh Hòa chưa tròn, anh nên tập luyện thêm”. Lâm Bửu Hòa bày tỏ sự tiếc nuối vì đã lớn tuổi mới có cơ hội đi hát, ca sĩ Mạnh Quỳnh động viên: “Khi đã đi hát thì có 60,70 tuổi thì cũng không quan trọng, Lâm Bửu Hòa có vóc dáng lãng tử và giọng hát như ru hồn người”. Giám khảo Vũ Khanh chia sẻ: “Hòa đừng nghĩ mình lớn tuổi, tôi hơn Hòa nhiều tuổi nhưng tôi vẫn ngồi đây tức là chúng ta đâu có tuổi. Hòa hát đầy cảm xúc và hòa âm bản nhạc này quá tuyệt hảo. Đây là lần đầu tiên có sự phối hợp giữa violon và nhạc Bolero, một nét rất mới. Bởi thường nhạc bolero không có violon nhưng phối hợp bolero với violon và flamenco, tôi thấy quá tuyệt hảo. Chúng tôi đang cần những cái mới, bởi nếu không có cái mới chúng ta cứ ở một chỗ này thì khó thăng hoa trong âm nhạc”. Ca sĩ Ý Lan cảm động: “Khi Lâm Bửu Hòa cát tiếng hát, tôi cảm nhận đây là tiếng hát của quê hương tôi”. Lâm Bửu Hòa nhận được 38,25 điểm. Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme PHẠM TUẤN (Kiến thức gia đình số 49)... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/nhung-chuyen-vui-o-cuoc-thi-nhac-buon-post182800.html | NongNghiep.vn
Những chuyện vui ở cuộc thi nhạc buồn 17/12/2016, 13:15 (GMT+7) Trong trào lưu hát nhạc trữ tình, chương trình “Solo cùng Bolero” trên Đài truyền hình Vĩnh Long đang gây hứng thú cho rất nhiều khán giả. Sự xuất hiện của các ca sĩ hải ngoại Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Ý Lan, Vũ Khanh đã tạo thêm không khí hấp dẫn với những thí sinh tranh tài. Tuy nhiên, “Solo cùng Bolero” cũng gây ra nhiều tranh cãi... Chia sẻ Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme Tin bài khác [video] Đàm Vĩnh Hưng nức nở tiết lộ trả nợ hơn 20 tỷ cho mẹ [Ảnh]: 10 mỹ nhân nóng bỏng khu vực châu Mỹ tại Miss World 2016 Icon Image Hơn 50 xe hơi bị phá nát trong trailer đầu tiên phim 'Fast 8' Hari Won - cô dâu Việt mang phong cách show biz thời hội nhập Những ấn tượng từ Sing My Song – Bài hát hay nhất Xem thêm http://sittovietnam.com/trung-tam-kien-thuc/2078/sitto-nitro-thai-giai-phap.html http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html Tuy nhiên, “Solo cùng Bolero” cũng gây ra nhiều tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội, ví dụ về quyết định loại thí sinh Vạn Âu Thiên Dzũ – anh thợ sửa khóa có hoàn cảnh đáng thương. Mạnh Quỳnh “sửa lưng” Phi Nhung trên ghế nóng “Solo cùng Bolero” là chương trình đầu tiên mà ca sĩ Mạnh Quỳnh đảm nhận vai trò Giám khảo. Do lịch diễn dày đặc nên Mạnh Quỳnh bay về Việt Nam khá sát giờ ghi hình. Ngay khi vừa xuống sân bay, anh đã vội vàng chạy đến phim trường. Nam ca sĩ tỏ ra khá mệt và nhức mỏi cả người vì phải ngồi một chỗ suốt chuyến bay. Trước tình cảnh đó, một nữ trợ lý đã xoa bóp vai giúp Mạnh Quỳnh. 09-18-48_gim-kho-mnh-quynh-4 Mạnh Quỳnh nhiều lần "sửa lưng" Phi Nhung Sự góp mặt của Mạnh Quỳnh cùng với Phi Nhung khiến khán giả vô cùng thích thú và chờ đợi. Trước đó, tại buổi Họp báo của chương trình, Phi Nhung từng dọa sẽ “chặt chém” Mạnh Quỳnh không thương tiếc, tuy nhiên nữ ca sĩ đã nhiều lần bị đồng nghiệp “chỉnh” vì quá khắt khe với thí sinh. Đầu tiên là trong nhận xét của Phi Nhung về phần thi của thí sinh Công Toại với ca khúc “Giã từ” (sáng tác Tô Thanh Tùng). Chị cho rằng: “Chất giọng của Công Toại đẹp nhưng khuyết điểm là khẩu họng không mở nên khi lên cao không thoát ra được, phải hát làm sao đâm thủng trái tim của khán giả”. Ngay lập tức, Mạnh Quỳnh an ủi Công Toại: “Anh đi hát với Phi Nhung mười mấy năm rồi và cũng phải chịu đựng cảnh này quen rồi, nên Phi Nhung có chỉ dạy em đừng để bụng”. Nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm đã là giám khảo thì phải nói chuyện với thí sinh thẳng thắn để sau này thí sinh có đường đi dài hơn trong ca hát. Ở phần thi của thí sinh Vạn Âu Thiên Dzũ với ca khúc “Căn nhà dĩ vãng” (sáng tác Đài Thiên Trang), Mạnh Quỳnh cho rằng: “Vạn Âu Thiên Dzũ ca tròn trịa, đây là một bài hát khó mà anh đã ca rất hay”. Tuy nhiên, Phi Nhung lại cho rằng Thiên Dzũ hát quá giống một người, nên anh cần phải tìm chất riêng cho mình. Ngay lập tức, Mạnh Quỳnh cắt lời Phi Nhung vì anh cho rằng chất giọng là trời cho, không thể sửa được nên việc hát giống ai đó không thành vấn đề. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ thí sinh Vạn Âu Thiên Dzũ chỉ nhận được 38 điểm cho phần thi này và phải chia tay chương trình. Dù rằng giám khảo Ý Lan là người dành cho Thiên Dzũ số điểm thấp nhất 9,25 (Phi Nhung và Mạnh Quỳnh cho 9,5 điểm, Vũ Khanh cho 9,75 điểm) nhưng nhiều cư dân mạng đã trút sự bức xúc lên Phi Nhung và cho rằng nữ giám khảo đã không công tâm khi chọn Công Toại và loại Thiên Dzũ. Về phần Công Toại, anh cũng là thí sinh gây nhiều tranh cãi gần đây. Ưu điểm của Công Toại là có một chất giọng lạ, đặc biệt, nhưng cách xử lý bài hát của anh còn thô so với Thiên Dzũ. Thí sinh cố chấp, kịch liệt phản ứng nhận xét của giám khảo Đó chính là Khánh Lam – cô ca sĩ đến từ nhà hát Tây Đô. Cô dự thi với ca khúc “Tình yêu màu tím” (Song Ngọc), một trong những ca khúc vừa được cấp phép phổ biến trở lại. Với ca khúc này, Khánh Lam hóa thân thành cô gái đem lòng yêu một người đàn ông đã có gia đình. Cuộc tình ngang trái không thành. 09-18-48_khnh-lm-4 Màn biểu diễn của Khánh Lam Nhận xét về phần thi của Khánh Lam, giám khảo Mạnh Quỳnh khen cô thể hiện bài hát khá cảm xúc nhưng anh cũng góp ý: “Khánh Lam vào vai người con gái yêu một người đàn ông có gia đình nhưng khuôn mặt em khi trình diễn tươi vui lắm”. Khánh Lam cho rằng dù là cuộc tình không thành nhưng cô vẫn dành trọn tình cảm cho người mình yêu trong tim nên cô không muốn thể hiện quá buồn. Giám khảo Mạnh Quỳnh nhắc nhở Khánh Lam khi trình bày ca khúc phải gắn liền với lời bài hát. Tuy nhiên, nữ thí sinh vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình và cho rằng “không phải cuộc dang dở nào cũng buồn cả”. Trước sự cố chấp của Khánh Lam, giám khảo Ý Lan rất nhẹ nhàng và tinh tế hướng dẫn kỹ năng biểu diễn cho nữ thí sinh: “Mỗi người đều có quyền để suy nghĩ và đặt cảm xúc của mình vào bài hát nhưng lời bài hát rất buồn, nó đau lắm chứ không phải bình thường. Thay vì tươi tươi, em có thể diễn một chút buồn lãng mạn cũng được”. Trước những lời hướng dẫn của giám khảo Ý Lan, Khánh Lam đã gửi lời xin lỗi giám khảo Mạnh Quỳnh và Ý Lan vì quan điểm cá nhân của mình. Với phần thi này, Khánh Lam nhận được 37,75 điểm. Đây là số điểm thấp nhất trong 10 thí sinh của đêm chung kết. Và số điểm mà Khánh Lam nhận được từ Mạnh Quỳnh là 9 điểm, cũng là điểm 9 duy nhất trong đêm thi tối qua. Với kết quả này, Khánh Lam đã phải chia tay chương trình. Ý Lan nổi cơn ghen khi Vũ Khanh ngẫu hứng song ca cùng thí sinh? Người khiến danh ca Vũ Khanh ngẫu hứng song ca chính là thí sinh Ngọc Hương - cô đội trưởng Đội thông tin tuyên truyền Kon Tum. Cô chọn ca khúc “Hãy trả lời em” của nhạc sĩ Anh Chương. Phong cách trình diễn tự tin, sắc vóc sáng sân khấu, cùng với kỹ thuật vững vàng của một người đã từng đi hát giúp cho Ngọc Hương một lần nữa chinh phục các giám khảo. Giám khảo Phi Nhung khen: “Giọng ca quá đẹp, quá tuyệt vời nên không còn gì để góp ý”. 09-18-48_ngoc-huong-3 Thí sinh Ngọc Hương Cùng quan điểm, ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng khen: “Em nên chọn dòng nhạc này vì hợp với giọng của em. Bài hát Ngọc Hương trình bày hay, chất giọng rõ ràng, lên cao xuống thấp tốt, phong cách biểu diễn tốt và sắc vóc rất đẹp”. Giám khảo Vũ Khanh khen nữ thí sinh hết lời: “Tôi yêu tiếng hát này, lúc Hương hát tôi muốn nhảy lên để hát chung với em”. Sau phần nhận xét này, Vũ Khanh được “người tình âm nhạc” Ý Lan khuyến khích nên anh đã ngẫu hứng hát cùng Ngọc Hương một đoạn trong ca khúc “Mùa đông của anh” (sáng tác Trần Thiện Thanh). Trước màn song ca đầy tình cảm của Vũ Khanh và Ngọc Hương, Ý Lan đùa rằng mình muốn nổi cơn ghen. Khá vui tính nhưng cũng chừng mực, giám khảo Vũ Khanh nói rằng màn song ca cùng Ngọc Hương chỉ là một cảm xúc bất chợt của những người nghệ sĩ. Vũ Khanh là một trong những giám khảo đang được nhiều khán giả yêu mến trong chương trình Solo cùng Bolero. Với phần thi này, Ngọc Hương nhận được 39,25 điểm, đứng vị trí thứ hai sau Lê Trinh. Vũ Khanh hy vọng: khi nghe “mỹ nhân ngân hàng” Lê Trinh hát, nhạc sĩ Huỳnh Anh sẽ khỏe hơn Dẫn đầu top 10 thí sinh tối qua là “mỹ nhân ngân hàng” Lê Trinh. Cô chinh phục giám khảo với ca khúc “Nếu ta đừng quen nhau” (sáng tác: Huỳnh Anh) và nhận được số điểm cao nhất 39,75 điểm. Giám khảo Ý Lan: “Lê Trinh có một giọng hát đẹp, khuôn mặt đẹp, nhân dáng đẹp, hoàn hảo cho bài hát. Nhưng một số câu hát Lê Trinh cố gắng đừng bẻ chữ nhiều quá để khán giả nghe rõ chữ, hiểu điều con muốn nói”. 09-18-48_le-trinh-11 “Mỹ nhân ngân hàng” Lê Trinh Giám khảo Mạnh Quỳnh khẳng định: “Anh nhắm mắt nghe Lê Trinh hát, anh có cảm tưởng như nghe ca sĩ hát chứ không phải là thí sinh đi thi vì đã quá hoàn hảo”. Trước trải lòng của Lê Trinh về thử thách mà cô đối mặt khi tham gia Solo cùng Bolero là phải nhập tâm, hóa thân thành chính nhân vật trong ca khúc để thể hiện bài hát, giám khảo Vũ Khanh đã chia sẻ: “Tôi với nhạc sĩ Huỳnh Anh không xa lạ gì, hiện nay sức khỏe của ông đang yếu, lần này tôi về sẽ gặp, chuyển lời về việc hóa thân vào vai người ca sĩ đứng hát và hy vọng khi nghe Lê Trinh hát bài của ông thì sức khỏe của ông sẽ tốt hơn”. Giọng ca cực sến giống Chế Linh khiến các giám khảo mê mẩn Với phong cách lãng tử và giọng ca đầy chất “sến”, thí sinh Lâm Bửu Hòa thường được so sánh với ca sĩ Chế Linh. Anh cũng chọn một sáng tác của Chế Linh là “Đoạn tái bút” để thể hiện. Trong ca khúc, anh hóa thân thành gã lãng du hào hoa, lang thang trên những nẻo đường để tìm quên những kỷ niệm với tình nhân cũ. 09-18-48_lm-buu-ho-4 Thí sinh Lâm Bửu Hòa Ca sĩ Phi Nhung say sưa ngắm Lâm Bửu Hòa và khen ngợi: “Bỏ cái nón ra mới thấy ca sĩ đẹp trai, diễn cảm xúc và chất giọng quá ngọt, ngọt hơn cả mía. Chỉ có một khuyết điểm là giọng hát của anh Hòa chưa tròn, anh nên tập luyện thêm”. Lâm Bửu Hòa bày tỏ sự tiếc nuối vì đã lớn tuổi mới có cơ hội đi hát, ca sĩ Mạnh Quỳnh động viên: “Khi đã đi hát thì có 60,70 tuổi thì cũng không quan trọng, Lâm Bửu Hòa có vóc dáng lãng tử và giọng hát như ru hồn người”. Giám khảo Vũ Khanh chia sẻ: “Hòa đừng nghĩ mình lớn tuổi, tôi hơn Hòa nhiều tuổi nhưng tôi vẫn ngồi đây tức là chúng ta đâu có tuổi. Hòa hát đầy cảm xúc và hòa âm bản nhạc này quá tuyệt hảo. Đây là lần đầu tiên có sự phối hợp giữa violon và nhạc Bolero, một nét rất mới. Bởi thường nhạc bolero không có violon nhưng phối hợp bolero với violon và flamenco, tôi thấy quá tuyệt hảo. Chúng tôi đang cần những cái mới, bởi nếu không có cái mới chúng ta cứ ở một chỗ này thì khó thăng hoa trong âm nhạc”. Ca sĩ Ý Lan cảm động: “Khi Lâm Bửu Hòa cát tiếng hát, tôi cảm nhận đây là tiếng hát của quê hương tôi”. Lâm Bửu Hòa nhận được 38,25 điểm. Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme PHẠM TUẤN (Kiến thức gia đình số 49)... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/nhung-chuyen-vui-o-cuoc-thi-nhac-buon-post182800.html | NongNghiep.vn

Trấn Thành cười điên dại khi Puka đòi "tiêu diệt, dập chết Hari Won"

QuangMT; Ảnh: Lê Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/12/2016

Trong tập 7 "Ơn giời, cậu đây rồi!" mùa 3, giám khảo Hoài Linh chưa thỏa mãn lắm với cả 4 vị trưởng phòng. Trấn Thành tiếp tục khốn đốn khi gặp một khách mời lắm chiêu - Puka.

Tuần này, "Ơn giời, cậu đây rồi!" tập 7 chào đón 4 vị khách mời: Diệu Nhi, Puka, Nhan Phúc Vinh, Minh Xù.
Trấn Thành cười điên dại khi Puka đòi tiêu diệt, dập chết Hari Won - Ảnh 1.
Với kinh nghiệm tham gia chương trình từ 2 mùa trước, Puka đã có màn "chặt chém" đáo để cùng trưởng phòng Trấn Thành. Vừa gặp Puka, Trấn Thành đã tự nhận mình là Sebastian Nguyễn – quản lý riêng của cô. Để chuẩn bị cho liveshow khủng của ngôi sao "đa zi năng" Puka, Trấn Thành kiểm tra khả năng diễn xuất và giọng hát của cô. Đầu tiên, Puka được Trấn Thành yêu cầu hát "Anh cứ đi đi" theo điệu Jazz để không "đụng hàng" với Hari Won. Puka liền xỏ xiên: "Cái con đó là phải tiêu diệt". Không những thế, Trấn Thành cũng phải "cười ra nước mắt" khi đồng ý với Puka sẽ dập chết Hari Won.
Tiếp theo đó là phần kiểm tra tài năng diễn xuất. Trấn Thành thất vọng vì diễn xuất quá tệ của Puka, chẳng những thế, khả năng ca hát của cô cũng bị nhận xét là: "Như cá đớp móng". Nghe lời Trấn Thành, Puka chia tay người yêu để tập trung sự nghiệp, nhưng vì cô quá thủ đoạn nên Trấn Thành kiên quyết không hợp tác nữa. Bị từ chối hợp tác, Puka hóa điên, đánh Trấn Thành không thương tiếc, cùng lúc đó, giám khảo Hoài Linh bấm chuông để ngăn chặn tình trạng bạo lực trên sân khấu. Giám khảo Hoài Linh nhận xét: "Dùng chiêu trò để vào showbiz thì không bền, riêng Puka, lấy khùng điên để vào showbiz là đúng".
Trấn Thành cười điên dại khi Puka đòi tiêu diệt, dập chết Hari Won - Ảnh 3.
Là khách mời cuối cùng, Diệu Nhi gây sốc khi tuyên bố muốn cuộc đời bế tắc vì chưa biết cảm giác bế tắc là như thế nào. Căn phòng thứ 4 mở ra, Diệu Nhi vào vai người vợ có chồng bệnh thực vật, mà căn bệnh này do chính cô và bạn thân chồng mình – Tự Long gây ra. Cặp đôi "gian phu dâm phụ" thuê người ám hại người chồng đáng thương với mục đích chiếm đoạt tài sản.
May mắn thay, Diệu Nhi kịp nhận ra lỗi lầm của mình, nhanh chóng ngăn cản Tự Long giết chồng mình lần thứ 2 bằng cách "bóp cổ nhân tình". Ngay lúc đó, giám khảo Hoài Linh bấm chuông dừng tiết mục để tình huống kết thúc hợp lý và có hậu.
Bấm chuông chưa hẳn là kết thúc, MC Xuân Bắc bất ngờ mở cửa phòng và đề nghị với Hoài Linh để Diệu Nhi và Tự Long diễn tiếp vì tình huống gây cấn chỉ mới bắt đầu khi người chồng thực vật tỉnh dậy. Tình huống được lật lại, người chồng và Tự Long xác nhận cả 2 đã bày mưu để thử lòng Diệu Nhi. Giám khảo Hoài Linh vẫn kiên quyết kết thúc tình huống như lúc đầu sẽ hợp tình và hợp lý hơn.
Trấn Thành cười điên dại khi Puka đòi tiêu diệt, dập chết Hari Won - Ảnh 5.
Mở cửa phòng số 2, Minh Xù đột nhiên trở thành con trai của hai người mẹ xinh đẹp Hồng Đào và Phương Dung. Không may thay, hai mẹ lại đặt chàng trai vào tình huống khó xử giữa một bên là mẹ ruột và bên kia là mẹ vợ.
Mẹ nào cũng yêu thương Minh Xù, nhưng mỗi người lại có quan điểm riêng của mình. Mẹ ruột Hồng Đào muốn con mình ăn bún riêu, còn mẹ vợ cho con rể ăn cháo gà. Để làm vừa lòng hai người mẹ, Minh Xù quyết định ăn cùng lúc hai món. Tình huống dở khóc dở cười liên tục được đặt ra, hai người mẹ lăn đùng ra ngã cùng một lúc và bắt anh lựa chọn chỉ được cứu một trong hai người. Để vẹn đạo làm con, bằng tình cảm chân thành Minh Xù đã thuyết phục thành công cả hai người phụ nữ.
Giám khảo Hoài Linh thản nhiên nhận xét Minh Xù xử lý hơi dài dòng, nhưng hợp lý. Qua đó, cũng gửi thông điệp đến những người con hãy dành thời gian cho ba mẹ mình nhiều hơn.
Trấn Thành cười điên dại khi Puka đòi tiêu diệt, dập chết Hari Won - Ảnh 7.
Ngã nhào ngay khi mở cửa phòng 3, công tử Nhan Phúc Vinh bắt gặp tiểu thư Lâm Vỹ Dạ đang thay áo, cô nàng lấy ngay cớ này bắt nam nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm. Chưa dừng lại ở đó, Nhan Phúc Vinh còn bị Lâm Vỹ Dạ tố biến thái vì vũ điệu khoe mông trên sân khấu.
Đang tình tứ với nhau, trưởng phòng Trường Giang trong vai cha của Lâm Vỹ Dạ bước vào, Nhan Phúc Vinh hoảng hốt nấp dưới váy người yêu. Không muốn Lâm Vỹ Dạ phải lấy chàng trai khác, nam nghệ sĩ liền ra mặt, ngỏ ý với Trường Giang được phép cưới xin. Các tình huống nối tiếp nhau để làm khó Nhan phúc Vinh khi khâm sai đại thần và mẹ ruột cùng xuất hiện, tố cáo nam nghệ sĩ sắp làm phò mã mà vẫn bỡn cợt tiểu thư nhà lành. Cả khách mời cùng trưởng và phó phòng đều rơi vào thế bí. Trưởng phòng Trường Giang đã nghĩ ra cách giải quyết vô cùng táo bạo, đó là tự chạy xuống để bấm chuông.
Giám khảo Hoài Linh lạnh lùng xem tiếp, và chia sẻ muốn xem thử gia đình này sẽ xử lý như thế nào. Nghệ sĩ nhận xét phòng này quá rối, từ khách mời cho tới trưởng phòng.
Trấn Thành cười điên dại khi Puka đòi tiêu diệt, dập chết Hari Won - Ảnh 9.
Sau 4 vòng, giám khảo Hoài Linh chia sẻ anh không hài lòng với cách thử thách của các trưởng phòng trong tập này, anh cảm thấy chưa đã lắm với các tình huống đặt ra. Ngay sau đó, các khách mời và vị giám khảo quyền lực cùng gặp nhau ở vòng 5. Với bối cảnh là cung điện, các khách mời là công chúa và hoàng tử. Hoài Linh đã trao chiếc cúp danh giá của chương trình cho Diệu Nhi vì cô là người có lối diễn thông minh và khôn khéo nhất.
Trấn Thành cười điên dại khi Puka đòi tiêu diệt, dập chết Hari Won - Ảnh 11.

Thu giữ thiết bị lặn Mỹ, Trung Quốc thử thách Donald Trump

Trung Quốc nhiều khả năng muốn gửi thông điệp để Donald Trump kiềm chế hơn khi vào Nhà Trắng và có thể sẽ tiếp tục thử thách ông trong những tháng đầu nhiệm kỳ.

thu-giu-thiet-bi-lan-my-trung-quoc-thu-thach-donald-trump
Thiết bị lặn không người lái. Ảnh minh họa: Wiki
Hải quân Trung Quốc ngày 15/12 thu giữ một thiết bị lặn không người lái được tàu nghiên cứu hải dương Mỹ triển khai ở vùng biển quốc tế thuộc Biển Đông.
"Điều này giống như tín hiệu đáp trả của Trung Quốc đối với cuộc gọi của ông Trump và lãnh đạo Đài Loan", Bonnie Glaser, chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đánh giá.
Ông Trump đã nhận cuộc gọi từ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn chúc mừng ông về chiến thắng trong cuộc bầu cử, phá vỡ giao thức tồn tại trong nhiều thập kỷ. Không có tổng thống hay tổng thống đắc cử Mỹ nào nói chuyện với một lãnh đạo Đài Loan kể từ khi Mỹ - Trung bình thường hóa quan hệ năm 1979. Vụ việc khiến Trung Quốc đưa ra phản đối chính thức với Mỹ.
"Thật khó có thể tin rằng đây là hành động bột phát của một chỉ huy. Người Trung Quốc hiện có kiểm soát tốt hơn đối với quân đội, đặc biệt là hải quân. Trung Quốc muốn gửi tín hiệu trước khi ông Trump nhậm chức, để ông nhận được thông điệp và kiềm chế hơn khi vào Nhà Trắng".
Patrick Cronin, một chuyên gia về an ninh châu Á - Thái Bình Dương tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ, gọi vụ giữ thiết bị là "hành động ngoại giao cưỡng chế trắng trợn có tính toán" và cũng đánh giá nó nhằm gửi thông điệp tới ông Trump trước lễ nhậm chức, theo Washington Post.
"Tín hiệu Trung Quốc muốn gửi đi rất rõ ràng: Nếu anh thách thức chủ quyền của chúng tôi, chúng tôi sẽ thách thức lại anh. Mỹ cũng cần phải phản ứng rõ ràng như vậy: nếu có ai gây rối với hải quân của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chỉ phản ứng bằng ngôn từ", ông nói.
Harry Kazianis, chuyên gia tại trung tâm Lợi ích Quốc gia tại Mỹ, dự đoán rằng Trung Quốc có thể thử thách chính quyền Trump một cách quyết liệt sau khi ông Trump nhậm chức vào tháng một năm sau, như cách họ đã làm với các chính quyền trước.
Kazianis dự đoán Trung Quốc có thể tuyên bố Vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, giống như việc họ đã làm ở biển Hoa Đông năm 2013. Động thái như vậy có thể làm leo thang căng thẳng với cả Mỹ và các nước láng giềng của Trung Quốc.
"Tổng thống George W. Bush bị Trung Quốc thử thách chỉ 77 ngày sau khi nhậm chức năm 2001, khi một chiến đấu cơ Trung Quốc đâm vào máy bay trinh sát của Mỹ", ông nói.
"Tổng thống Obama bị Trung Quốc thử thách 44 ngày sau khi nhậm chức, khi các tàu Trung Quốc bao vây một tàu hải quân Mỹ. Ông Trump nhiều khả năng đối diện những điều tương tự", ông nói.
Đô đốc hải quân về hưu Mỹ James Stavridis hồi tháng 10 đã dự đoán rằng những đối thủ của Mỹ như Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên sẽ tăng tốc các hành động thách thức chính quyền sắp tới.
"Việc này đòi hỏi Mỹ phải cảnh giác cao độ và tiếp tục nỗ lực để làm rõ rằng chúng ta sẽ không nhượng bộ các cuộc chạm trán dẫn đến nguy hiểm cho người dân hoặc có nguy cơ leo thang ", ông nói.
Trước đó, Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford đã nói với quốc hội Mỹ rằng các đối thủ của nước này muốn thách thức Washington theo những cách không gây ra xung đột quân sự hoàn toàn.
Kazianis cũng đồng ý với đánh giá này.
"Trung Quốc rõ ràng cố gắng thử thách Mỹ bằng cách khiến Washington rất khó xử lý. Bằng việc giữ thiết bị lặn không người lái, Washington có rất ít lựa chọn khả thi ngoài việc chỉ đơn giản là yêu cầu Bắc Kinh trả nó, hoặc leo thang tình huống theo những hướng đầy căng thẳng", ông nói.
Phương Vũ

Duterte: 'Tạm biệt Mỹ', chúng tôi không cần tiền của các ông


Ông Duterte thông báo Washington nên sẵn sàng cho việc hủy bỏ thỏa thuận hợp tác quốc phòng quan trọng giữa hai nước, động thái đáp trả việc Mỹ ngừng viện trợ cho Manila.
“Chúng tôi không cần các người (Mỹ) nữa. Hãy chuẩn bị rời khỏi Philippines đi. Chuẩn bị hủy bỏ Thỏa thuận Các lực lượng Thăm viếng (VFA) đi”, Reuters dẫn lời ông Duterte nói trong cuộc họp báo hôm 17/12 tại Philippines sau khi trở về từ chuyến công du Campuchia và Singapore.
VFA là thỏa thuận được Mỹ và Philippines ký kết từ năm 1998, cho phép Washington triển khai binh sỹ và thiết bị để tập trận tại quốc gia Đông Nam Á.
"Tạm biệt Mỹ, hãy chuẩn bị thủ tục để cuối cùng các ông có thể cuốn gói ra khỏi Philippines”, Tổng thống Duterte tiếp tục giọng điệu căng thẳng của mình với Washington từ mấy tháng nay. Ông nói là không cần tiền từ nước Mỹ.
Duterte cho biết sẽ đưa ra quyết định trong “một ngày gần nhất” sau khi xem xét một thỏa thuận quân sự khác giữa Mỹ và Philippines là Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng tăng cường (EDCA).
Duterte: 'Tam biet My', chung toi khong can tien cua cac ong hinh anh 1
Tổng thống Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters.
Phản ứng giận dữ của lãnh đạo Philippines được cho là để đáp trả việc Mỹ loại Manila khỏi danh sách nhận viện trợ nhân đạo do quan ngại về cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của nước này.
Trước đó, ngày 15/12, bà Molly Koscina, phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Philippines, thông báo Washington năm nay không chọn Manila vào danh sách những nước tiếp tục được nhận gói viện trợ mới của Tổ chức Thách thức Thiên niên kỷ (MCC) do chính phủ Mỹ sáng lập.
“Chúng tôi không cần số tiền đó. Trung Quốc từng nói họ sẽ cung cấp cho chúng tôi rất nhiều”, ông Duterte nói trong cuộc họp báo.
Mặc dù tỏ ra không ưa chính quyền Tổng thống Barack Obama, nhà lãnh đạo Philippines lại hoan nghênh tân Tổng thống đắc cử Donald Trump.
“Tôi thích cách nói của ông ấy (Donald Trump) - cũng giống tôi, thưa ngài tổng thống. Chúng ta giống nhau và những người như vậy sẽ hợp tác cùng nhau”. Ông Duterte cũng bày tỏ hy vọng rằng mối quan hệ giữa Washington và Manila sẽ được cải thiện dưới thời tỷ phú New York.
An An

Khí độc xâm chiếm Trung Quốc

17/12/2016 22:13

Thủ đô Bắc Kinh cùng 21 thành phố khác của Trung Quốc đều phát báo động cao nhất vì ô nhiễm

“Khói mù xâm chiếm Bắc Kinh” - Tân Hoa Xã viết trên trang mạng xã hội Twitter, đính kèm đoạn video cho thấy cảnh tượng ngột ngạt mà các nhà chức trách hãy còn tranh cãi có nên gọi đó là “thảm họa khí tượng” hay không.
Báo động đỏ
Báo động đỏ vì ô nhiễm đưa ra hôm 16-12 kèm cảnh báo Bắc Kinh sẽ chìm trong sương mù, khói bụi đến ngày 21-12. Vào lúc 16 giờ 30 phút (theo giờ địa phương), mật độ PM2.5 (những hạt bụi li ti trong không khí có kích thước 2,5 micron trở xuống) trong không khí ở các khu vực trung tâm lên tới 253, tức mức ô nhiễm nặng. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh phát báo động đỏ trong năm nay, là mức cao nhất trong thang cảnh báo ô nhiễm không khí và khói bụi gồm 4 bậc.

Người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang ra đường Ảnh: TÂN HOA XÃ
Người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang ra đường Ảnh: TÂN HOA XÃ
Trước tình trạng sương mù dày đặc bao phủ, chính quyền thành phố yêu cầu đóng cửa trường mẫu giáo, tiểu học và trung tâm đào tạo tư nhân. Tất cả công trình xây dựng và bảo trì đường bộ đều được yêu cầu tạm ngừng làm việc. Chính quyền cũng triển khai các biện pháp hạn chế xe cộ như cấm lưu thông phương tiện cũ và gây ô nhiễm cao, xe cá nhân lưu thông luân phiên theo biển chẵn lẻ và phương tiện công cộng được bổ sung hoạt động thay thế. 44 công trình thi công và bảo dưỡng cầu đường phải tạm ngừng thi công. Người dân được yêu cầu hạn chế tiếp xúc với khói mù bằng cách ở trong nhà với máy lọc không khí, chỉ ra ngoài khi cần thiết và đeo khẩu trang. Song song đó, Bắc Kinh yêu cầu 1.200 nhà máy ở khu vực xung quanh thủ đô tạm ngừng hoạt động hoặc cắt giảm sản xuất, bao gồm Nhà máy Lọc dầu Yanshan (sản lượng 10 triệu tấn/năm) của Tổng Công ty Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc (Sinopec), Công ty Sản xuất thép quốc doanh Shougang và Nhà máy Thực phẩm Cofco.
Báo The Guardian (Anh) dẫn thông tin từ Cơ quan Bảo vệ môi trường Trung Quốc cho biết ngoài Bắc Kinh, 21 thành phố khác ở khắp miền Bắc và miền Trung nước này cũng phát báo động đỏ, trong đó có Thiên Tân, Thạch Gia Trang, Trịnh Châu... 388 người bị phạt vì đốt lửa và ăn đồ nướng ngoài trời. Hơn 19.000 phương tiện bị kiểm tra và có 18 trường hợp vi phạm.
Cần giải pháp dài hạn
Chuyên gia khí hậu Đổng Liên Tái, thuộc Tổ chức Greenpeace tại Trung Quốc, đổ lỗi cho tình trạng ô nhiễm nặng nề là từ các nhà máy nhiệt điện than. “Than là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm nghiêm trọng” - ông Đổng nói, đồng thời cảnh báo bụi PM2.5 gây nguy hại cho sức khỏe con người, trong đó có ung thư phổi, hen suyễn và bệnh tim. Mặc dù xem cảnh báo đỏ là bước đi tích cực để giảm lượng khí thải, mức độ ô nhiễm nhưng đây được cho chỉ là biện pháp tạm thời. “Nếu muốn giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm không khí, phải có một chính sách dài hạn và than là gốc rễ” - ông Đổng nhấn mạnh.
Phát biểu với tờ The New York Times trong tuần này, nhà môi trường Mã Quân cho biết Trung Quốc đã có tiến bộ đáng kể trong việc theo dõi các nguồn gây ô nhiễm không khí trong 10 năm qua và minh bạch thông tin hơn về các thảm họa môi trường. Dẫu vậy, ô nhiễm môi trường vẫn ảnh hưởng xấu đến đời sống. Ước tính năm 2030 sẽ có khoảng 1,3 triệu người Trung Quốc tử vong sớm do chất lượng không khí kém nếu quốc gia này giữ các chỉ tiêu ô nhiễm không khí hiện tại và không nỗ lực hơn để hạn chế quá trình đốt than đá và khí thải.
Theo trang Sohu, Chủ tịch Tập Cận Bình đang tìm cách thay thế than đá bằng nhiên liệu sạch hơn nhằm cắt giảm ô nhiễm. Nước này cũng công bố kế hoạch tăng tiêu thụ khí tự nhiên lên 10% tổng năng lượng sử dụng đến năm 2020 từ mức 6% hiện nay. Tuy nhiên, nhà phân tích Helen Lau, thuộc Công ty Chứng khoán Hồng Kông Argonaut Securities Asia, phân tích: “Tăng trưởng tiêu thụ than trong vòng 5 năm tới được cho là mạnh hơn so với dự kiến. Điều này có nghĩa sản xuất than không thể giảm thêm nữa, nếu không thì thị trường sẽ chịu thiếu hụt”.
Truyền thông Trung Quốc cho biết nước này từng sử dụng các biện pháp gây mưa để rửa sạch bầu trời. Tuy nhiên, các nhà khoa học ở Trường ĐH Bắc Kinh và ĐH Phục Đán (TP Thượng Hải) nhận định tình trạng ô nhiễm không khí sẽ quay lại và tồi tệ hơn sau mỗi đợt chính phủ cố gắng tạo ra bầu trời trong xanh nhất thời theo cách trên.
HUỆ BÌNH

“Lũ dầu nhớt” tấn công, dân ngạt thở vì mùi dầu nồng nặc

Dân trí Do lũ quét bất ngờ cuốn phăng hàng trăm thùng phuy chứa dầu theo nước lũ tràn vào một số nhà dân ở phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn, Bình Định). Sự cố này khiến nhiều hộ dân bị hư hỏng đồ đạc, vật dụng và ngộp thở vì mùi dầu nồng nặc.


Bình Định: “Lũ dầu nhớt” tấn công, dân khốn khổ vì mùi dầu nồng nặc
Đến sáng 17/12, các hộ dân ở khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn, Bình Định) vẫn chưa khắc phục xong sự cố lũ đưa dầu tràn từ kho chứa dầu của doanh nghiệp tư nhân Thương mại Phú Quý tràn vào nhà dân.
Theo bà Nguyễn Thị Thu (54 tuổi, trú tại khu vực trên), khoảng 13h30 ngày 15/12, lũ quét bất ngờ từ trên núi đèo Cù Mông cuồn cuộn tràn về cuốn trôi hàng trăm thùng phuy chứa dầu nhớt của Doanh nghiệp Phú Quý bên QL 1A ở khu vực 8 (phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) chảy xuống suối Lở, tràn vào các hộ dân.
Hàng trăm thùng phuy dầu nhớt theo lũ tràn vào nhà dân phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn, Bình Định)
Hàng trăm thùng phuy dầu nhớt theo lũ tràn vào nhà dân phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn, Bình Định)
Trong gian hàng tạp hóa ngổn ngang nhuộm một màu đen của dầu nhớt khắp nơi, bà Thu bật khóc: “Từ khi cha sinh mẹ đẻ ở đây có thấy lũ bao giờ đâu. Lũ xuống ào ào khiến hàng trăm thùng phuy chứa dầu tấp vào nhà nhuộm đen mọi thứ. Nước lũ về quá nhanh nên hàng hóa bị cuốn trôi mất mát nhiều, số còn lại thì bị dầu nhớt làm hỏng cả. Gần 3 ngày nay, gia đình và người dân trong xóm dọn dẹp, chùi rửa những vật dụng còn lại nhưng chưa xong. Lũ lần này thiệt hại cho hai mẹ con tui cả 200 triệu đồng”.
Ông Trần Nam Trung, Bí thư chi bộ khu vực 8 (phường Bùi Thị Xuân), cho biết: “Sự cố lũ quét làm dầu từ kho của Doanh nghiệp Phú Quý tràn vào trực tiếp vào 4 hộ dân của khu vực này, gây hư hỏng đồ đạc, vật dụng các hộ dân. Trong đó, thiệt hại nhiều nhất là cửa hàng tạp hóa của mẹ con bà Nguyễn Thị Thu và con gái Nguyễn Trịnh Trương Phương Uyên . Toàn bộ đồ điện tử, giầy dép quần áo… bị nhuộm đen hư hỏng hết”.
Ông Nguyễn Thanh Sâm, đại diện Doanh nghiệp Phú Quý cho rằng, sự cố do lượng dầu tồn kho trong các bồn chứa dầu cũ bị lũ quét về bất ngờ làm chảy dầu ra ngoài theo lũ tràn vào nhà dân. “Khu vực này trên cao, hồi giờ chưa bao giờ có lũ nên đâu có ngờ. Sự cố này cũng khiến chúng tôi bị thiệt hại nhiều về tài sản. Sau khi xảy ra sự cố, chúng tôi cũng qua làm việc với hộ bị ảnh hưởng do dầu tràn. Trước mắt, chúng tôi động viên các hộ khắc phục sự cố những đồ dùng nào dùng được thì tận dụng, còn những tài sản nào do dầu bám dầu bị hư hỏng chúng tôi sẽ bồi thường”- ông Sâm khẳng định.
Trao đổi về vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Tường Vi, Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân, cho biết: “Lũ quét bất ngờ ập về với cường suất lớn, cuốn phăng hàng trăm thùng phuy chứa dầu nhớt xuống suối Lở và tấp vào nhiều nhà dân ở khu vực 8. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình; đồng thời báo cáo nhanh lên TP Quy Nhơn để có hướng giải quyết. Địa phương cũng vận động các hộ dân phụ giúp các hộ dọn dẹp nhà cửa và chùi rửa các vật dụng bị dầu bám”.
Dầu nhớt tràn đọng lại vào ao cá nhà dân
Dầu nhớt tràn đọng lại vào ao cá nhà dân
Anh Phú dọn dẹp đã hơn 2 ngày vẫn chưa xong
Anh Phú dọn dẹp đã hơn 2 ngày vẫn chưa xong
Những thùng phuy dầu nhớt bị cuốn ra suối Lở
Những thùng phuy dầu nhớt bị cuốn ra suối Lở
Người dân vật vã dọn dẹp sau lũ dầu nhớt
Người dân vật vã dọn dẹp sau lũ "dầu nhớt"
Dầu nhớt chảy xuống suối Lở chảy về Quy Nhơn
Dầu nhớt chảy xuống suối Lở chảy về Quy Nhơn
Bà Thu chùi rửa từng món đồ bị bám dầu nhớt
Bà Thu chùi rửa từng món đồ bị bám dầu nhớt
Dầu nhớt bám vào tường nhà
Dầu nhớt bám vào tường nhà
Những thùng phuy dầu tấp vào nhà dân
Những thùng phuy dầu tấp vào nhà dân
Người dân lo lắng dầu sẽ ngấm xuống nguồn nước sinh hoạt
Người dân lo lắng dầu sẽ ngấm xuống nguồn nước sinh hoạt
Doãn Công

Cảnh sát bắn thủng lốp xe, bắt nhóm vận chuyển 20 kg ma túy đá



Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt quả tang 3 đối tượng vận chuyển gần 20 kg ma túy đá.
Cụ thể, lúc 14 giờ ngày 16.12, Đào Văn Khánh (47 tuổi, trú TP.Thái Nguyên) điều khiển ô tô BS 30E-664.62 chở theo ma túy đá về Thái Nguyên tiêu thụ, 2 đàn em của Khánh điều khiển ô tô BS 12A-017.42 đi phía trước làm nhiệm vụ dẫn đường.

Cảnh sát bắn thủng lốp xe, bắt nhóm vận chuyển 20 kg ma túy đá - ảnh 1
Tài xế điều khiển chiếc xe vi phạm bỏ trốn khi cảnh sát kiểm tra, người này còn sử dụng vũ khí để chống trả.
Khi di chuyển đến QL1B (đoạn qua H.Võ Nhai, Thái Nguyên), tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Thái Nguyên) phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) đã chặn bắt chiếc xe do đàn em của Khánh lái.
Phát hiện đồng bọn phía trước bị cảnh sát bắt giữ, Khánh điều khiển ô tô quay đầu, tăng tốc bỏ chạy. Ngay lập tức, cảnh sát đã nổ súng bắn thủng lốp xe của Khánh, ập tới khống chế đối tượng, thu giữ trên xe ô tô 20 kg ma túy đá để ở hàng ghế sau. Tại cơ quan công an, bước đầu Khánh khai nhận cầm đầu, mua số ma túy trên ở Lạng Sơn đưa về Thái Nguyên tiêu thụ kiếm lời.
Minh Chiến

Trung Quốc mất ngôi chủ nợ lớn nhất của Mỹ

Trung tâm tin tức VTV24Cập nhật 09:30 ngày 17/12/2016

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất được Bộ Tài chính Mỹ công bố, Trung Quốc đã mất ngôi chủ nợ lớn nhất của nền kinh tế số 1 thế giới trong tháng 10 vừa qua.

Tại thời điểm tháng 10, Trung Quốc nắm giữ 1.120 tỷ USD các loại trái phiếu kho bạc Mỹ, giảm 41,3 tỷ USD so với tháng trước và đây là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2010. Trong khi đó, Nhật Bản, mặc dù lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đã sụt giảm tháng thứ 3 liên tiếp nhưng mức giảm chậm hơn, với mức 4,5 tỷ USD xuống 1.130 tỷ USD. Tính chung lại, Nhật Bản và Trung Quốc đang nắm 37% tổng nợ nước ngoài của Mỹ.
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, quốc gia có lượng dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới, đã có sự sụt giảm tháng thứ 5 liên tiếp trong tháng 11 vừa qua xuống còn 3.050 tỷ USD. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2011. Nguyên nhân được cho là nhằm hỗ trợ cho sự trượt giá của đồng Nhân dân tệ.

Ầm ĩ chuyện sao Việt “tố” người thân

17/12/2016 22:11

Chuyện tố cáo, bêu riếu người thân của giới showbiz Việt không còn là hiếm. Được mất chưa biết ra sao nhưng chắc chắn người trong cuộc sẽ dễ dàng bị dư luận lao vào “mổ xẻ”

Vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng quay clip trực tiếp chia sẻ “chuyện xấu” của mẹ đã làm cư dân mạng dậy sóng. Được nghe lời kể từ chính người trong cuộc, lại chứng kiến những giọt nước mắt vừa chua chát vừa oan khuất của “ông hoàng nhạc Việt”, không ít người tranh luận, phán xét...
Chuyện không hiếm
Trong đoạn livestream trên, Đàm Vĩnh Hưng đã bật khóc khi nói về món nợ 20 tỉ đồng của mẹ. Nhiều năm phải lao động cật lực để trả nợ cho mẹ khiến anh mệt mỏi, mặc dù đã dùng đủ biện pháp khuyên can nhưng đều vô ích. Cuối cùng, anh đành phải lên mạng kêu gọi mọi người đừng cho mẹ anh vay tiền nữa. Câu chuyện được kéo dài với chia sẻ từ những người thân lẫn sơ của ca sĩ này và của mạng xã hội.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên mạng tố mẹ ruột cờ bạc Ảnh: INTERNET
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên mạng tố mẹ ruột cờ bạc Ảnh: INTERNET
Trước đây, người đẹp Ngọc Thúy cũng làm tốn nhiều giấy mực vì những tranh chấp kéo dài của cô với người chồng đại gia và với chính cha mẹ, anh trai. Lúc đầu, Ngọc Thúy được mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Bê ủng hộ trong vụ kiện đòi tài sản với chồng cũ; sau đó không hiểu sao bà Bê lại đứng về phía đại gia Đức An tố Ngọc Thúy ăn chơi sa đọa, bạo hành cha mẹ. Đáp lại, Ngọc Thúy liền đệ đơn kiện mẹ mình để đòi 5 căn biệt thự trước đây cô nhờ bà đứng tên nhưng nay không chịu trả.
Nếu Đàm Vĩnh Hưng và người mẫu Ngọc Thúy “tố” đấng sinh thành thì cũng có lúc người “tố” là phía ngược lại. Khi hoa hậu Diễm Hương đang làm giám khảo một cuộc thi, mẹ ruột của cô bất ngờ xuất hiện ở bên ngoài và lớn tiếng chửi bới, quát mắng con gái. Bà cho rằng Diễm Hương không có tư cách, không xứng đáng ngồi ghế giám khảo và lôi tất cả tật xấu của con ra kể giữa chốn đông người hâm mộ và báo giới.
Cách đây chưa lâu, trước khi xảy ra vụ kiện của đại gia Cao Toàn Mỹ thì Hoa hậu Việt Nam tại Nga - Trương Hồ Phương Nga - cũng từng bị mẹ ruột kiện ra tòa đòi 2 lô đất ở quận 12, TP HCM. Trong đơn kiện, bà Hồ Mai Phương (mẹ của Trương Hồ Phương Nga) nói rõ toàn bộ tiền mua 2 lô đất trên là của bà. Bà nhờ con gái đứng tên và cô đã bán đi một lô đất. Tuy nhiên, TAND quận 12 đã bác đơn kiện của bà Phương.
Tranh cãi
“Tốt khoe xấu che”, quan niệm truyền thống này đã khiến câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng trở thành đề tài bàn tán không chỉ ở thế giới ảo mà lan cả ra đời thực. Có người đồng cảm, xót xa; có người phản bác vì “vạch áo cho người xem lưng”. Chuyện vợ chồng còn phải đóng cửa dạy nhau thì việc “tố” chính đấng sinh thành lại càng là điều cấm kỵ.
Không ít người cho rằng phải đau đớn lắm, xót xa lắm thì Đàm Vĩnh Hưng mới “bêu” cái sai của mẹ mình cho cả thiên hạ biết. Phải cùng quẫn lắm, Ngọc Thúy mới đưa mẹ ra tòa để đòi lại tiền. Phải bực tức lắm, mẹ của Diễm Hương mới “rủa sả” con gái mà mình rứt ruột đẻ ra trước mọi người. Đưa con gái ra tòa, chắc hẳn mẹ của Trương Hồ Phương Nga cũng chẳng vẻ vang gì. Khi “vạch áo cho người xem lưng”, bản thân người “tố” cũng chẳng hay ho gì như cái cách mà Đàm Vĩnh Hưng sợ hãi “những người ghét tôi lại có cái để mà dè bỉu, chê bai”.
Về vụ việc này, ông Trương Văn Vỹ, giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, nhìn nhận: “Xét ở một khía cạnh nào đó, có lẽ Đàm Vĩnh Hưng bị đưa vào một tình thế rất khó khăn. Việc làm của Đàm Vĩnh Hưng đã đạt được mục đích là cảnh báo những người cho mẹ anh mượn tiền để từ đó có thể giảm bớt chuyện nợ nần sau này”.
“Con giun xéo lắm cũng quằn”, đó là lý do các trường hợp tố cáo chuyện gia đình nhận được những ý kiến đồng thuận không ít bên cạnh những chê bai. “Đã trách Đàm Vĩnh Hưng bất hiếu sao không trách mẹ anh quá đáng. Nếu chuyện này không bị phanh phui, chẳng biết còn bao nhiêu người dính vào cái bẫy của “mẹ ngôi sao” mà cho bà vay tiền vô tội vạ. Lúc ấy cứ nhắm mắt làm liều, cứ hy sinh bán nhà trả nợ mà không cần suy nghĩ, vì mẹ luôn đúng mới chính là “hài nhi chí hiếu” sao? Họ nào biết Đàm Vĩnh Hưng đã quá mệt mỏi để chịu đựng thói ăn chơi sa đọa của mẹ mình, như trong lời chia sẻ trên Facebook...” - đoạn bình luận của một nhà báo trên mạng xã hội được cộng đồng mạng chia sẻ những ngày qua.

Cực kỳ tối kỵ
Thạc sĩ xã hội học Bùi Việt Thành cho rằng chuyện của Đàm Vĩnh Hưng chỉ là vấn đề cá nhân nhưng vì là người nổi tiếng nên đã trở thành hiện tượng xã hội. Ở xã hội có tính truyền thống như Việt Nam, câu chuyện trên trở nên dị thường, tác động xấu đến một nhóm người. Ranh giới ảo và thực thật ra rất mong manh. Nó là ảo với một thần tượng nhưng là thực cho một nhóm người khác. Đem cha mẹ lên mạng xã hội để nói là điều cực kỳ tối kỵ. Sự việc này đang lan tỏa một cách không kiểm soát và tác động xấu đến sự nhìn nhận, làm giảm giá trị gia đình, cha mẹ trong một nhóm đối tượng cụ thể.

Cha mẹ, con cái kiện nhau ở showbiz thế giới
Nào phải chỉ ở Việt Nam, việc kiện cáo người thân cũng diễn ra đầy rẫy trong giới showbiz thế giới. Siêu mẫu đình đám Hilary Rhoda đã đệ đơn kiện mẹ ruột là bà Marianne Rhoda vì giả mạo chữ ký của cô để mua sắm bạt mạng các thương hiệu thời trang xa xỉ. Bà Marianne Rhoda cũng tự ý chuyển khoản 2 triệu USD từ một hợp đồng quảng cáo của cô vào thẳng tài khoản của bà. Tại tòa, bà Marianne Rhoda “tố” ngược siêu mẫu Hilary là “bẫy” mẹ rơi vào vụ kiện này để kiếm lợi.
Nữ diễn viên xinh đẹp Leighton Meester, ngôi sao của loạt phim “Gossip Girl”, đã kiện mẹ ruột là bà Constance vì biển thủ tiền của cô. Bà nhận tiền trợ cấp hằng tháng từ con gái để chữa bệnh cho con trai nhưng lại dùng... phẫu thuật thẩm mỹ. Mischa Barton cũng kiện mẹ ruột kiêm người quản lý, bà Nuala Barton, với lý do chiếm đoạt tài sản và gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cũng như uy tín của cô.

THÙY TRANG

Phim của Hoài Linh phải tạm dừng quay vì fan vây quá đông

Thứ Bảy, ngày 17/12/2016 18:05 PM (GMT+7)
Nhiều lần đoàn phim đã phải tạm dừng vì có quá đông người đến vây quanh Hoài Linh.
Bộ phim mới nhất của Hoài Linh - Ba vợ cưới vợ ba được quay ở ba bối cảnh chính là TPHCM, Bình Dương và Ninh Thuận. Các diễn viên đã trải qua gần một tháng để hoàn thành các cảnh quay cho phim với rất nhiều những khó khăn, khắc nghiệt do thời tiết và địa hình mang lại.
Phim của Hoài Linh phải tạm dừng quay vì fan vây quá đông - 1
Hoài Linh rất được bà con mến mộ
Tuy nhiên những mệt mỏi đó nhanh chóng tan biến khi đi đến đâu đoàn phim cũng được những người dân địa phương chào đón nồng nhiệt. Họ dành rất nhiều tình cảm cho các diễn viên trong phim như Hoài Linh, Quang Minh, Hoàng Oanh, Khánh My.
Ở những cảnh quay ngoài cánh đồng hay ở hồ chăn vịt, mặc dù trời nắng gần 40 độ C nhưng vẫn có rất đông người dân xung quanh đứng xem. Họ tranh thủ trong lúc các diễn viên nghỉ giải lao liền đến hỏi thăm, chụp hình, thậm chí là tặng cho các diễn viên nhiều món quà thú vị như gà, trái cây,..v.v..
Phim của Hoài Linh phải tạm dừng quay vì fan vây quá đông - 2
Phim của Hoài Linh phải tạm dừng quay vì fan vây quá đông - 3
Nhiều lần khán giả vây quanh quá đông khiến đoàn làm phim phải tạm dừng
Có những lúc vì có quá đông người dân kéo đến khiến đoàn phim phải tạm nghỉ quay. Thậm chí nhiều người bỏ cả công việc đồng áng để đến gặp Hoài Linh, Quang Minh một lần khiến cả đoàn phim ai cũng xúc động.
Với cường độ quay liên tục, không khí đoàn phim đã có những lúc căng thẳng và mệt mỏi. Những lúc như vậy, các diễn viên lại tìm cách pha trò để giúp mọi người trong đoàn vui vẻ hơn. Với kinh nghiệm nhiều năm, hai cây hài Hoài Linh và Quang Minh luôn mang đến những câu chuyện nghề, chuyện đời hài hước khiến cả đoàn cười nghiêng ngả.
Phim của Hoài Linh phải tạm dừng quay vì fan vây quá đông - 4
Danh hài Quang Minh cũng được khán giả vây quanh xin chụp ảnh chung
Các diễn viên trẻ như Hoàng Oanh, Khánh My, Vũ Tuấn Việt lại trêu đùa nhau để không khí bớt căng thẳng. Dù khá mệt khi phải quay những cảnh quay đêm nhưng họ vẫn giữ tinh thần vui tươi để nhập vai một cách tốt nhất.
Tranh thủ những lúc chờ đến lượt quay, các diễn viên chụp hình kỉ niệm, livestream..v.v.. để kể về quá trình đóng phim với khán giả. Có ngày trời mưa lớn, cả đoàn phim phải nghỉ quay, các diễn viên tập hợp nhau lại livestream và trêu đùa nhau tạo nên không khí vô cùng rôm rả. Trải qua những ngày làm việc cật lực, vất vả nhưng cũng nhiều niềm vui, các diễn viên đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, mang đến một bộ phim chỉnh chu và thú vị.
Phim của Hoài Linh phải tạm dừng quay vì fan vây quá đông - 5
Phim của Hoài Linh phải tạm dừng quay vì fan vây quá đông - 6
Các diễn viên trêu đùa nhau trên phim trường
Bộ phim Ba vợ cưới vợ ba với sự tham gia của các diễn viên: Hoài Linh, Quang Minh, Hoàng Oanh, Khánh My, Vũ Tuấn Việt,..v.v..
Phim dự kiến khởi chiếu từ 23.12.2016 tại các hệ thống rạp trên toàn quốc.
Theo Yên Chi (Dân Việt)

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan đá thế này, SEA Games Việt Nam chịu làm sao được!

Đoàn Dự |
HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan đá thế này, SEA Games Việt Nam chịu làm sao được!

Nhìn Thái Lan "ăn tươi nuốt sống" Indonesia với 1 đội hình đang trẻ hóa, HLV Lê Thụy Hải bày tỏ sự ngưỡng mộ và bỗng lo lắng cho U23 Việt Nam tại SEA Games sắp tới.



Sau trận lượt về Chung kết AFF Cup giữa Thái Lan cùng Indonesia, với kết quả 2-0 và chức vô địch lần thứ 5 cho đội chủ nhà, chúng tôi liên hệ HLV Lê Thụy Hải và đặt câu hỏi: Việt Nam rút được điều gì từ trận đấu này?
Tuy nhiên, ông Lê Thụy Hải không mấy hào hứng và nói:
"Việt Nam chúng ta khó so sánh với 2 đội ở trận này. Còn trận này, Thái Lan đá hoàn toàn khác lượt đi. Mà thực ra lượt đi họ sớm thắng 3, 4 bàn thì trận này ai xem nữa?
Tất nhiên tôi không thích 2 trung vệ Thái Lan, nhưng từ hàng tiền vệ trở lên cầm bóng đá tổ chức rất chắc. Indonesia thì đá chặt chẽ, họ lăn xả. Nhưng họ có 1 nhược điểm là sau khi thua thì đá nhanh hơn, cầm bóng tốt hơn. Đáng lẽ phải chơi thế từ ban đầu thì chưa chắc đã thua.
Tất nhiên Thái Lan trên 1 bậc rồi. Chúng ta đều phải học hỏi họ. Học Indonesia ở cái dám chơi, tự tin dù kém hơn, chúng ta cần phải học. Còn so sánh Thái Lan với Việt Nam hay Indonesia với Việt Nam thì so ra khó".
Thái Lan 2-0 Indonesia (Lượt về Chung kết AFF Cup 2016, AGG: 3-2)
Ở AFF Cup lần này, Thái Lan đưa ra 1 đội hình đang trẻ hóa, với nhiều nhân tố đã vô địch SEA Games 1 năm về trước. Trước sự kế tục liên tiếp của bóng đá Thái Lan, ông Lê Thụy Hải e ngại rằng lớp trẻ tiếp theo của họ cũng rất mạnh mẽ.
Và theo HLV này, nếu lớp trẻ sắp dự SEA Games của Thái Lan là tập hợp mạnh nhất, chơi dưới quyền Kiatisak sẽ "nguy to" cho U23 Việt Nam.
"Phải xem Thái Lan có nhiệt tình với SEA Games không vì nhiều năm họ không chơi. Có những lúc họ muốn tập trung vào WC hơn, họ không nhìn ở tầm nhỏ mà muốn vươn lên tầm khác, phải nói thế cho đúng.
Còn họ có lực lượng rất trẻ, nếu tập trung đầy đủ đá SEA Games thì chắc chúng ta không chịu được. Nếu chúng ta còn ve vuốt, còn huyễn hoặc thì chẳng bao giờ tiến lên được".
HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan đá thế này, SEA Games Việt Nam chịu làm sao được! - Ảnh 2.
Thái Lan đang làm rất tốt việc phát triển bóng đá một cách toàn diện để vươn ra khỏi khu vực ĐNÁ.
Tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên sắp diễn ra ở SVĐ Thống Nhất thành phố HCM, U21 Thái Lan đã mang tới đội hình với nhiều cái tên trẻ ưu tú. Đội bóng này cũng sớm thể hiện quyết tâm phục thù U21 HAGL, đoạt ngôi vô địch giải đấu.
Với việc gần như không còn cơ hội cạnh tranh vé dự World Cup 2018, HLV Kiatisak đã quyết tâm vô địch AFF Cup và thực hiện thành công. Rất có thể vào năm sau, Thái Lan cũng sẽ dồn sức đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games.
Như thế, khó khăn chắc chắn sẽ rất nhiều cho U23 Việt Nam. Nhưng có thử thách mới là bóng đá và vinh quang nếu đạt được mới rạng rỡ hơn. Hy vọng rằng từ nay tới lúc giải đấu khởi tranh, HLV Hữu Thắng sẽ nhào nặn được 1 đội U23 Việt Nam thật mạnh mẽ, rút kinh nghiệm từ thất bại ở AFF Cup.
theo Trí Thức Trẻ





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MIỀN TÂY HOANG DẠI

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/153

VẪN THẾ MÀ!