Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 543
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Bắt đối tượng ngáo đá dùng dao đâm người liên tiếp
Thứ Năm, 29/12/2016 20:07
Sau khi sử dụng ma túy đá gây ảo giác, đối tượng tên
Tiến nghĩ công an phường đã bắt vợ và con, cầm dao lao vào phòng trọ
đâm liên tiếp 5 nhát vào người anh Vũ.
Chiều 29/12, Trung tá Đỗ Xuân Kiều, Đội Cảnh sát
113, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khống chế kịp thời đối tượng
Nguyễn Minh Tiến, 31 tuổi, khi đối tượng này dùng 2 con dao nhọn để uy
hiếp một thanh niên, trong khu nhà trọ ở trên đường Nhà Thờ, phường Vĩnh
Hải, thành phố Nha Trang.
Theo đó, khoảng 14 giờ
cùng ngày, tại địa điểm trên, đối tượng Nguyễn Minh Tiến cầm 2 con dao
nhọn, xông vào phòng trọ của anh Bùi Sơn Hoàng Vũ, rồi khống chế, uy
hiếp thanh niên này.
Sau đó, Nguyễn Minh Tiến liên tục la hét và dùng dao nhọn đâm liên tiếp 5 nhát vào người anh Vũ, khiến anh này bị thương.
Ngay
sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát 113, Công an
tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời đến hiện trường, thực hiện các biện pháp
nghiệp vụ khống chế thành công đối tượng Nguyễn Minh Tiến và giải cứu
anh Bùi Sơn Hoàng Vũ.
Ngay sau khi được giải cứu, anh Bùi Sơn
Hoàng Vũ được lực lượng công an đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để
cấp cứu. Đến tối cùng ngày, sức khỏe của anh Vũ đã ổn định.
Tại
cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Minh Tiến bước đầu khai nhận, do có sử
dụng ma túy đá gây ảo giác, nên nghĩ công an phường đã bắt vợ và con
của mình. Vì vậy, Tiến đã khống chế anh Vũ để gây áp lực, buộc cơ quan
công an thả vợ và con của mình ra.
Nguyên Lý (TTXVN)
Người phụ nữ mắc bệnh lạ khiến xương mềm nhũn lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam
Trong vòng hơn 4 năm, kể từ thời điểm khởi phát bệnh, bệnh nhân đã bị
gãy xương rất nhiều nơi trên cơ thể đến nỗi phải ngồi xe lăn, xương mềm
nhũn. Từ một người có tầm thước cao 1m62, bệnh nhân trở nên thấp bé với
1m50. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán bệnh TIO. Đây là ca đầu
tiên ghi nhận ở Việt Nam.
Ngày 29.12, BS Huỳnh Văn Khoa, Phó trưởng Khoa Nội cơ xương khớp, Bệnh
viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân H.N.T (sinh năm 1962, nhà ở TPHCM), có
quá trình khởi bệnh từ tháng 10.2012 với các biểu hiện như đau xương,
yếu hai chi dưới, đi lại khó khăn, đau nhiều ở cột sống thắt lưng. Sau
đó, bệnh nhân có biểu hiện gãy xương liên tiếp nhiều nơi: gãy xương mu,
gãy cổ xương đùi hai bên, gãy lún nhiều xương đốt sống ngực và thắt
lưng, gãy xương cẳng tay, gãy xương sườn.
Bà T cho biết đã khám và điều trị tại
nhiều bệnh viện trong nước, thậm chí ra cả nước ngoài để chữa bệnh với
nhiều chẩn đoán và điều trị khác nhau. Bà chấp nhận và tuân thủ các
phương pháp điều trị của bác sĩ bao gồm điều trị nội khoa với nhiều
thuốc điều trị loãng xương và phẫu thuật nẹp vít cố định cột sống thắt
lưng. Tuy nhiên bệnh diễn tiến ngày một nặng, tình trạng gãy xương vẫn
tiếp diễn. Bệnh nhân phải ngồi xe lăn từ tháng 6.2014 và uống thuốc giảm
đau.
Tháng 6.2016, bệnh nhân đến khám lại tại
chuyên khoa Nội cơ xương khớp Bệnh viện Chợ Rẫy. Ban đầu, bệnh nhân
được làm rất nhiều loại xét nghiệm để tầm soát các nguyên nhân gây bệnh
loãng xương thứ phát, trong đó có tầm soát nguyên nhân rối loạn chuyển
hóa canxi và phospho máu. Cuối cùng, từ các xét nghiệm này, bệnh nhân
được chẩn đoán mắc bệnh TIO với các kết quả: Giảm phospho máu nặng, giảm
hấp thu phospho ở thận, phát hiện khối u nhỏ ở vùng mỏm ngang đốt sống
D1, đặc biệt định lượng FGF23 tăng rất cao trong máu.
BS Huỳnh Văn Khoa cho biết, bệnh có
triệu chứng ban đầu giống với loãng xương. Theo y văn, thế giới hiện có
khoảng 337 ca mắc bệnh này, trong đó nguyên nhân do khối u tiết chất
FGF23 như trường hợp bệnh nhân H.N.T càng hiếm. Đây là một hội chứng cận
u liên quan đến đau xương, gãy xương, yếu cơ do giảm phospho máu và
chuyển hóa vitamin D.
Khối u này thường rất nhỏ, lành tính và
phát triển rất chậm, khó xác định vị trí nên thường rất khó chẩn đoán
được bệnh này, phải chụp PET CT mới phát hiện ra. Sau hơn 3 tháng điều
trị nội khoa bằng thuốc phospho uống và vitamin D liều cao, bệnh nhân đã
hồi phục và đi lại sinh hoạt gần như bình thường. Bà H.N.T cho biết,
căn bệnh đã khiến chị đang từ cao 1m62 nặng 60kg giờ chỉ còn khoảng 1m50
và 45kg. Sau 3 tháng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đến nay sức khỏe
của bà đã hồi phục được khoảng 80% và đã có thể leo bộ được 3 tầng cầu
thang, một điều mà trước đây bà chưa từng mơ đến.
BS Huỳnh Văn Khoa cho biết, đây là
trường hợp TIO đầu tiên được chẩn đoán và điều trị thành công tại Việt
Nam. Tuy nhiên, để điều trị triệt để thì bệnh nhân cần phải được phẫu
thuật cắt khối u để không còn nguồn tiết ra chất FGF23.
TTO - Bị kẻ “xin đểu” hăm dọa,
khách đón xe buýt sợ hãi nên phải đưa tiền, thậm chí có sinh viên phải
vái lạy để mong được yên thân.
Người đàn ông “xin đểu” ở trạm xe buýt trên đường Điện Biên Phủ (quận 3) - Ảnh: Ngọc Khải
Thời gian gần đây ở một số trạm xe buýt tại
khu vực trung tâm TP.HCM xuất hiện một người đàn ông chuyên đi “xin đểu”
các hành khách chờ xe.
Tối 26-12, PV có mặt tại trạm xe buýt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai
(đoạn gần giao lộ với đường Phạm Viết Chánh, quận 1, TP.HCM). Vừa khi
đó, một người đàn ông khoảng 40 tuổi dáng người nhỏ, da đen nhẻm đi xe
đạp tấp vào. “Tụi tao nhiễm mà, đi chích mà”
Sau khi hỏi chúng tôi: “Mấy giờ rồi?”, “Xe buýt số 6 đến chưa?”.
Người đàn ông này nói luôn: “Địa bàn của chú hỏi bố láo chú đâm chết mẹ
luôn hiểu không? Chú bị nhiễm, thằng bố láo chú đâm hoặc chích nó mới
lây. Chú mới đi tù 11 năm, hiểu không? Giết người đó”.
Ông này chỉ vào vật cứng trong túi quần soóc rồi lớn giọng: “Chú đâm
bằng cái này, đâm là nhiễm luôn. Nhiễm siđa đó con! Đâm bằng dao chứ
đâm bằng cái gì, đâm là nhiễm luôn”.
Ông này tự nhận là dân giang hồ có số má, đã đi tù 11 năm về tội giết
người và hiện nghiện ma túy, mang căn bệnh HIV trong người. Ông ta hăm
dọa phải đưa 20.000 đồng để ông ta đủ tiền tiêm chích ma túy. “Chú còn
thiếu hai chục nữa à, một mũi năm sáu trăm ngàn lận đó”.
Người đàn ông xưng mình mới đi tù về, bị nhiễm để đòi tiền - Thực hiện: Ngọc Khải
Khi PV bảo “Đã hết tiền” thì ông này tuôn một lèo: “Mày chứ thằng
khác chú đâm chú lấy ngang. Đâm là lấy ngang, quýnh nó ngoài đường luôn.
Móc ra đại hai chục đi. Mày cứ lèng èng hoài có hai chục mày làm như
nhiều lắm vậy!”.
PV nói tiếp “Chỉ có mười ngàn” thì ông này đốp liền: “Trời ơi mười
ngàn sao đủ, hai chục! Hai chục mới đủ. Tụi tao nhiễm mà, đi chích mà,
hiểu không? Chơi xì ke chứ chơi gì, chơi dữ lắm mày ơi, tụi tao chơi dữ
lắm, ngày chơi tới mấy triệu”.
Trước khi bỏ đi ông này bảo đi mua “hàng” vì “quá vã”. Sinh viên chắp tay vái lạy kẻ “xin đểu”
Tuy nhiên, người đàn ông này không đi mua ma túy như đã nói mà tiếp
tục đạp xe rảo qua nhiều trạm xe buýt nữa để tìm con mồi.
Tại một trạm xe buýt trên đường Điện Biên Phủ (quận 3), để đổi lấy sự
bình yên lên xe buýt về nhà, nam sinh viên quê Tiền Giang tên K. khi bị
ông này đe dọa đành phải đưa số tiền tổng cộng là 50.000 đồng.
Khi đưa tiền, K. không giấu được sự sợ hãi phải chắp tay vái lạy rồi
cúi đầu khúm núm. Khi xe buýt số 150 trờ đến, K. mau mắn bước lên xe,
trên khuôn mặt vẫn vương nỗi sợ hãi.
Clip nam sinh viên sợ hãi vái lạy kẻ xin đểu để đừng bị làm phiền - Thực hiện: Ngọc Khải
“Ông ta nói địa bàn của ông ta là ở đây và theo dõi em từ lâu. Ông đó
rút ra một cái ống tiêm thì em biết là người nghiện ma túy. Lúc đầu em
rất sợ, để bảo vệ bản thân em phải làm theo ý ông ta”, K. chia sẻ khi
được hỏi.
Sau khi rảo qua nhiều tuyến đường, con hẻm trung tâm TP.HCM, đêm
26-12, người đàn ông trên đạp xe về ăn uống tại một quán trên đường Đinh
Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh). Sau đó ông này tiếp tục đạp xe hướng về khu
trọ gần cầu Đỏ (quận Bình Thạnh).
Sinh viên chắp tay vái lạy người đàn ông vừa “xin đểu” - Ảnh: Ngọc Khải
Xem lại hình ảnh người đàn ông “xin đểu” mà PV Tuổi Trẻ
ghi nhận vào ngày 26-12, anh H. (nhân viên văn phòng ở quận 3) cho rằng
đây chính là người đã “xin đểu” anh số tiền hơn 2 triệu đồng vào cuối
tháng 8-2016 cũng tại trạm xe buýt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận
1).
“Sau vài câu hỏi, ông ấy rút kim tiêm ra nói rằng đã bị nhiễm cần hai
chục ngàn, sau đó xin hết tiền trong ví của tôi luôn. Lúc đó tôi nghĩ
an toàn là trên hết nên đưa hết tiền cho ông ta”.
Sau lần này, anh H. đã có thêm ba lần thấy người đàn ông trên lảng
vảng ở trạm xe buýt. “Những lần sau thấy ông ta tôi đều bỏ chạy. Do muốn
lực lượng chức năng vào cuộc, tôi đã đến công an địa phương trình báo”
- anh H. bảo.
Chiều 27-12, PV Tuổi Trẻ đã cung cấp thông tin, hình ảnh đối tượng “xin đểu” cho công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TP.HCM).
Chiều 29-12, đại diện công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 cho biết
sau khi đang tiếp tục phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về
trật tự xã hội và đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 1
để đeo bám, bắt quả tang đối tượng “xin đểu” mà PV Tuổi Trẻ ghi nhận.
Theo vị đại diện này, qua thông tin bước đầu đã có thể thấy dấu
hiệu vi phạm pháp luật của đối tượng "xin đểu" khi đe dọa, trấn áp người
dân tại trạm xe buýt để lấy tiền. Lực lượng chức năng sẽ làm việc lấy
lời khai của đối tượng, nạn nhân để có căn cứ xử lý nghiêm.
TTO - Theo Sở GTVT TP.HCM, trong
năm 2017 sẽ triển khai 80 dự án xây dựng công trình giao thông với tổng
vốn đầu tư 39.263 tỉ đồng. Đến nay, TP đã xác định được nguồn vốn đầu
tư các dự án trên.
Các dự án hạ tầng giao thông phải triển khai ngay - Nguồn: Sở GTVT TP.HCM
Trong đó, vốn ngân sách TP.HCM có 50 dự án đầu
tư 8.417 tỉ đồng, ngân sách trung ương có 3 dự án đầu tư 9.253 tỉ đồng,
ODA có 3 dự án 9.440 tỉ đồng và hình thức hợp tác công tư (PPP) có 24
dự án đầu tư 12.153 tỉ đồng.
Theo ông Bùi Xuân Cường - giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM,
thành phố ưu tiên tập trung hoàn tất các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến
độ thi công nhằm khởi công và hoàn thành các công trình gồm các dự án
chống ùn tắc khu vực cảng hàng không Tân Sơn Nhất, giảm ùn tắc giao
thông khu vực cảng Cát Lái (Q.2), giảm ùn tắc giao thông tại khu vực
trung tâm TP và các cửa ngõ TP, các dự án phát triển giao thông đường
thủy nhằm giảm tải cho đường bộ.
Một số dự án có qui mô lớn như xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy và
hoàn thiện đường vành đai phía Đông (Q.2), xây dựng nút giao thông An
Sương (Q.12 - Hóc Môn), xây dựng cầu kết nối cầu Nguyễn Văn Cừ và cầu
kết nối cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt (Q.5 - Q.8)...
N.ẨN
Xử lý trách nhiệm cá nhân ở các dự án nghìn tỉ thua lỗ
Nhà máy đạm Hà Bắc, 1 trong 12 dự án thua lỗ của ngành công thươngẢnh: Chí Hiếu
Thủ tướng khẳng định phải
sớm xử lý các dự án thua lỗ để tránh thất thoát thêm tài sản nhà nước,
đồng thời xử lý cả trách nhiệm của người đứng đầu lẫn tham mưu đầu tư
nhằm ngăn chặn tham nhũng.
Đó là một trong số 30 nhiệm vụ quan trọng cần làm trong năm 2017
được Thủ tướng đặt ra khi kết luận sau một ngày rưỡi Chính phủ đối thoại
trực tuyến với các địa phương vào hôm qua (29.12).
Thủ tướng khẳng định 5 dự án
thua lỗ sẽ được giải quyết triệt để, trên nguyên tắc phải cắt lỗ, không
dùng ngân sách, tiền thuế của dân đóng góp để đổ tiếp vào đây.
Không quyết liệt sẽ tụt hậu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, năm 2017 sẽ còn rất nhiều khó
khăn, thách thức. Bên cạnh các yếu tố khó lường của tình hình thế giới
thì bản thân nền kinh tế cũng còn rất nhiều điểm yếu. Thủ tướng liệt kê:
Đó là việc nợ xấu và xử lý các ngân hàng yếu kém rất phức tạp, nợ công
nếu tính đủ thì đã vượt trần 65%, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
(DN), kể cả khối tư nhân còn thấp, ngoài 12 dự án (DA) thua lỗ đã công
khai thì còn nhiều công trình khác cũng có vấn đề...
Nếu không tái cơ cấu quyết liệt, không nâng
cao được sức cạnh tranh thì chúng ta sẽ tụt hậu, không giải quyết được
các thách thức kinh tế, môi trường, đối ngoại, không thu hẹp được khoảng
cách phát triển, không thoát khỏi được bẫy thu nhập trung bình
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
“Trong điều kiện như vậy cần tập trung ổn định vĩ mô, tăng trưởng
cao hơn 2016 và gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao hiệu quả, chất
lượng và sức cạnh tranh. Nếu không tái cơ cấu quyết liệt, không nâng cao
được sức cạnh tranh thì chúng ta sẽ tụt hậu, không giải quyết được các
thách thức kinh tế, môi trường, đối ngoại, không thu hẹp được khoảng
cách phát triển, không thoát khỏi được bẫy thu nhập trung bình”, Thủ
tướng thừa nhận.
Trước đó, câu chuyện hàng loạt DA kinh tế lớn thua lỗ
kéo dài cũng gây nhiều quan ngại. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Vũ Hồng Thanh cho rằng, vấn đề hiệu quả của các DN nhà nước vẫn là nỗi
lo lớn. Là cơ quan có đại diện tham gia vào ban chỉ đạo xử lý 12 DA thua
lỗ của ngành công thương, theo ông Thanh, những công trình này cần được
xử lý sớm, mà tốt nhất là trong năm 2017 vì “càng ngâm thì thua thiệt
càng nhiều”. Cùng với đó, vị này cũng đề nghị Chính phủ rà soát mở rộng
các DA của những ngành khác đồng thời có biện pháp nâng cao hiệu quả
quản lý đồng vốn nhà nước tại Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà
nước SCIC.
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết các DA còn lại
trong 12 DA này đều phải được thanh tra để làm rõ trách nhiệm tập thể
lẫn cá nhân liên quan.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định không chỉ người thực hiện,
quyết định DA kém hiệu quả phải bị xử lý mà cả người tham mưu cũng phải
liên đới, có như vậy mới ngăn chặn được tình trạng tham nhũng, giảm
thiểu nguy cơ các DA kém hiệu quả. Thủ tướng bày tỏ, khi quyết định đầu
tư một DA bằng tiền thuế của dân thì phải lắng nghe ý kiến người dân,
phải suy xét xem nó có hiệu quả không để thể hiện trách nhiệm với từng
đồng thuế của người dân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ Ảnh: TTXVN
Tội phạm núp bóng doanh nghiệp
Thủ tướng lưu ý lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải vượt qua tư
duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ của bộ ngành, địa phương, kiên quyết chống
lợi ích nhóm.
Đáng chú ý, báo cáo trước đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhận xét
rằng tình trạng tội phạm bảo kê, núp bóng DN ngày càng nhiều, xâm nhập
vào rất nhiều quan hệ kinh tế khiến môi trường làm ăn, cạnh tranh của DN
bị xâm hại.
Thống kê của Bộ Công an cho biết năm 2016, toàn lực lượng đã triệt
phá 1.990 băng, ổ nhóm, tội phạm, trong đó có nhiều băng, ổ nhóm nguy
hiểm, núp bóng các công ty, DN để hoạt động chống phá, ảnh hưởng xấu đến
môi trường cạnh tranh, hoạt động bình thường của các DN. “Sự xâm nhập,
can thiệp của tội phạm hình sự, kinh tế thông qua các hoạt động kinh tế
để thu nạp các đối tượng tiền án tiền sự, các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt
động có tổ chức, đâm thuê chém mướn, cưỡng đoạt tài sản, tín dụng đen,
siết nợ, đòi nợ thuê để can thiệp vào các hoạt động đấu thầu, các hoạt
động kinh tế... đã đe dọa đến an ninh, an toàn và lợi ích của DN”, Bộ
trưởng Tô Lâm nhìn nhận đồng thời liệt kê các lĩnh vực mà các tổ chức
tội phạm hình sự thường núp bóng DN để tạo sự không lành mạnh như khai
thác khoáng sản, đấu thầu, san lấp mặt bằng, vận tải...
Dẫn lại sự việc mà Báo Thanh Niên mới đây phản ánh về tình
trạng khai thác cát sỏi, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho hay Chính
phủ đã giao Văn phòng Chính phủ chủ trì cùng Bộ TN-MT kiểm tra, báo cáo
Thủ tướng chứ dư luận, người dân phản ánh tàu hoạt động rầm rầm mà chính
quyền nói không biết là “không thể chấp nhận”.
Bộ trưởng Tô Lâm thông tin thêm, năm qua, công tác an ninh kinh tế
được ngành tập trung chú trọng nên đã kịp thời đấu tranh, phát hiện,
ngăn chặn các hoạt động thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị. Thông
qua nắm tình hình, các lực lượng an ninh đã hỗ trợ và cung cấp nhiều
thông tin có giá trị cho các DN lựa chọn đối tác, đặc biệt đối tác nước
ngoài, ngành hàng để đầu tư có hiệu quả. “Từ thực tế trên, mới đây, lần
đầu tiên ngành công an đã đề xuất với Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về
an ninh kinh tế để chống chệch hướng những diễn biến trong kinh tế và đã
được thông qua, dự kiến chỉ thị này sẽ được tổ chức triển khai vào đầu
năm 2017”, Bộ trưởng nói.
Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến
chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về công tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo đẩy
nhanh tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng được phát hiện trong thời
gian vừa qua; phối hợp với Viện KSND tối cao, TAND tối cao sớm đưa ra
truy tố, xét xử theo đúng Chỉ thị số 12 ngày 28.4.2016 của Thủ tướng về
tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo; phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng
giả, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh thành trực thuộc
T.Ư tập trung thực hiện nghiêm các quy định của luật Phòng, chống tham
nhũng; đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng
phí, nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời,
nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp
luật.
Chí Hiếu
Giờ cao điểm, buýt nhanh chậm hơn buýt thường 20 phút
Trong lần đầu tiên chạy thử nghiệm vào giờ cao điểm với chặng
đường 14km, xe buýt nhanh đi hết 75 phút. Tốc độ này lâu hơn so với
xe buýt thường khoảng 20 phút.
Xe buýt nhanh xuất phát từ bến xe Kim Mã
Ngày 29/12, Sở Giao thông Hà Nội lần đầu tiên thử nghiệm 20
chuyến buýt nhanh (BRT), lộ trình từ bến xe Yên Nghĩa đến bến
xe Kim Mã trong giờ cao điểm với tần suất 7-10 phút một chuyến.
Theo ghi nhận của phóng viên, cảnh sát giao thông, thanh tra giao
thông tham gia phân luồng, tuy nhiên chưa cấm các phương tiện xe
máy, taxi đi vào cầu vượt nhẹ Láng Hạ, Lê Văn Lương như kế hoạch
trước đây. Xe máy lấn làn “vây” buýt nhanh
Ngày 29/12, phóng viên có dịp trải nghiệm tuyến buýt nhanh theo lộ
trình từ Kim Mã- Yên Nghĩa. Đúng 17h15 phút, tuyến buýt số 99, biển kiểm
soát 29B-15430 lăn bánh từ bến xe Kim Mã chạy theo lộ trình. Trên xe,
có 16 hành khách.
Thời điểm này, trên lộ trình của xe buýt nhanh dày đặc phương tiện.
Khi xe buýt nhanh lưu thông đến tuyến đường Láng Hạ đã bị ùn ứ phương
tiện. Ô tô, xe máy đi lấn vào làn xe buýt nhanh.
Đỉnh điểm, lúc 17h25 phút, buýt nhanh phải di chuyển chậm chạp, phanh
gấp liên tục trên đường Lê Văn Lương do các phương tiện ùn ứ chắn phía
trước. Phải mất hơn 10 phút, buýt nhanh mới qua được ngã tư Lê Văn Lương
– Khuất Duy Tiến.
Hành khách đi trên xe buýt nhanh
Ô tô đi vào làn xe buýt nhanh trên đường Giảng Võ
Trong quá trình di chuyển, phóng viên ghi nhận nhiều hình ảnh người
dân tạt đầu xe buýt, nhất là tại các ngã tư, điểm giao cắt. Mỗi lần lái
xe buýt phanh gấp là một lần hành khách “thót tim”.
“Tắc đường nhất là đoạn gần nhà chờ Lê Văn Lương do người điều khiển ô
tô, xe máy vô tư nối hàng dài trên làn đường dành riêng cho buýt nhanh.
Dù có thanh tra giao thông hỗ trợ, nhưng chúng tôi không thể làm gì
khác, ngoài việc chờ đợi”, lái xe buýt nhanh số 99 chia sẻ.
Ùn tắc kéo dài trên đường Lê Văn Lương, ô tô xe máy xếp hàng dài trên làn đường xe buýt
Nhiều phương tiện bị ùn ứ, xe buýt đi phía sau không thể di chuyển lên
Tại điểm chờ trên trục đường Tố Hữu, Khuất Duy Tiến, giao
thông bị ùn tắc cục bộ trong thời gian ngắn. Lái xe buýt phải di
chuyển khó khăn. Lúc hơn 18h, tuyến đường Quang Trung thông thoáng, nên
buýt nhanh di chuyển có phần dễ dàng hơn. Đến 18h30 buýt nhanh tới bến
xe Yên Nghĩa.
Theo tính toán của Sở GTVT Hà Nội, thời gian chạy cả chặng đường từ
Kim Mã- Yên Nghĩa mất 45 phút/xe và nhanh hơn xe buýt thông thường hiện
nay 5-10 phút. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên, buýt nhanh chạy trong
giờ cao điểm hết thời gian 75 phút.
Ô tô vẫn đi lên cầu vượt Láng Hạ
Ùn tắc trên đường Tố Hữu
Cửa nhà chờ buýt nhanh gặp trục trặc
Theo quan sát của phóng viên, với những đoạn đường thông thoáng, lái
xe buýt chạy với vận tốc khoảng 40km/h; còn những đoạn đường có đông
phương tiện, xe buýt chạy với vận tốc khoảng 20km/h.
Trong quá trình di chuyển, buýt nhanh gặp phải sự cố ở một số nhà
chờ. Cụ thể, tại nhà chờ Láng Hạ, Hoàng Đạo Thúy cửa không mở được. Do
vậy, hành khách đã không thể lên được xe buýt.
Tại các nhà chờ, bậc lên xuống quá cao gây khó khăn cho người dân.
Tại một số nút giao Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, tín hiệu đèn
chưa hợp lý gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển.
Cửa kính tại một số nhà chờ bị kẹt gây khó khăn cho người dân
Có mặt trên tuyến buýt nhanh, bà Nguyễn Thanh Giang, ở Hà Đông, Hà
Nội cho hay, đây là lần đầu tiên bà được trải nghiệm buýt nhanh. “Xe
chạy khá êm, nội thất đẹp. Tuy nhiên, tôi chỉ thấy chưa hài lòng là xe
buýt chạy không được nhanh như dự kiến”, bà Giang nói.
Ông Nguyễn Hoàng Hải (Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông
đô thị Hà Nội) cho hay, từ hôm nay đến ngày chạy chính thức, đơn vị sẽ
cho xe buýt chạy đúng lộ trình để kiểm tra mức độ ùn tắc giao thông
trên toàn tuyến và xem xét đưa ra phương án tốt nhất.
“Đối với những bất cập về nhà chờ, đèn tín hiệu chúng tôi sẽ sửa,
khắc phục xong trước ngày chạy chính thức để tạo thuận lợi cho người dân
đi lại”, ông Hải nói.
Ben Drowned: Giai thoại băng trò chơi bị ám khiến cư dân mạng dựng tóc gáy nhiều năm về trước
Một Creepypasta nổi tiếng về băng trò chơi Legend of Zelda: Majora's Mask cũ của một cậu bé bị chết đuối có tên là Ben.
Tiếp tục với chủ đề những mẩu chuyện kinh dị Creepypasta, như đã đề cập trong bài viết trước chúng ta sẽ đến với một trong những Creepypasta
được biến đến nhiều nhất mang tên gọi "Ben Drowned". Nó có liên quan
tới tựa game nổi tiếng The Legend of Zelda: Majora's Mask của Nintendo
phát hành cho hệ máy Nintendo 64 vào năm 2000.
Ben Drowned - Một Creepypasta được viết rất công phu đến nỗi làm nhiều người tưởng là thật.
Ben Drowned xuất hiện lần đầu tiên vào 7/9/2010 trên trang chia sẻ
4chan, đăng tải bởi người dùng mang nickname "Jadusable". Creepypasta
này được kể lại theo ngôi thứ nhất qua lời tự thuật của tác giả, kể lại
quá trình anh ta chơi một băng Majora's Mask mua được từ người bán đồ cũ
và gặp phải những tình huống kì lạ đáng sợ sau đó cả trong thế giới ảo
lẫn ngoài đời thực. (Lưu ý: Creepypasta này đã từng được đăng tải một lần vào cuối năm 2012. Bạn đọc có thể bỏ qua nếu như đã từng xem trước đây.) Post #1 - ngày 7 tháng 9 năm 2010
Trước hết xin nói rằng câu chuyện tôi sắp kể sau đây không hề được
sao chép từ đâu cả, nó cũng rất dài nhưng tôi cảm thấy sự an toàn của
mình phụ thuộc vào điều này. Liên quan tới một trò chơi điện tử, cụ thể
là tựa game Majora's Mask, và cả đời tôi chưa từng trải qua chuyện gì
ghê rợn đến như vậy.
(Hình minh họa).
Trở lại với chủ đề chính, gần đây tôi vừa dọn đến ở trong khu kí túc
xá trong trường để bắt đầu bước vào năm thứ hai đại học, và một người
bạn đã cho tôi mượn chiếc máy Nintendo 64 cũ của anh ta để giải khuây.
Phải nói là tôi thực sự rất hào hứng bởi ý nghĩ được quay lại với những
trò chơi từ thời thơ ấu mà đã ít nhất 10 năm chưa hề động tới thật hấp
dẫn. Máy đi kèm với chiếc tay cầm màu vàng và một băng Super Smash Bros
đã cũ mèm. Mặc dù chấp nhận việc ăn xin thì không thể đòi hỏi, nhưng
chẳng bao lâu tôi đã cảm thấy nhàm chán với việc hành hạ CPU LV9.
Cuối tuần đó, tôi quyết định lái xe dạo một vòng khu vực dân cư xung
quanh trường để tìm mua vài trò chơi cũ với hy vọng vớ được người bán
"gà" nào đó. Cảm thấy thõa mãn sau khi thu được đống chiến lợi phẩm bao
gồm một bản Pokemon Stadium, Goldeneye (cái này thì hết xẩy), F-Zero,
hai chiếc tay cầm với giá 2 đô la, và khi chuẩn bị lái xe quay trở về kí
túc thì bỗng dưng sự hiện diện của một ngôi nhà khiến tôi dừng lại. Đến
giờ tôi vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao mình lại chú ý tới nó, bởi
gara của ngôi nhà không hề có chiếc xe hơi nào, thứ duy nhất ở đó là một
chiếc bàn với vài thứ lỉnh kỉnh, nhưng có điều gì đó kéo tôi trở lại.
(Hình minh họa).
Tin vào linh cảm, tôi bước ra khỏi xe và gặp một ông già. Nếu dùng
một từ để mô tả diện mạo của người đàn ông thì có lẽ đó là "cau có", và
thật sự tôi cũng không biết diễn tả làm sao nếu các bạn hỏi tôi về nhận
xét của mình, chỉ là ở ông ta có điều gì đó khiến tôi cảm thấy căng
thẳng. Hãy hình dùng rằng nếu như không phải đang là giữa buổi chiều
cũng như có khá nhiều người ở xung quanh thì chắc chắn tôi sẽ không nghĩ
đến việc lại gần người này.
(Hình minh họa).
Nở một nụ cười méo mó trên môi, ông ta hỏi tôi muốn mua thứ gì, và
ngay lập tức tôi nhận ra người này bị mù một bên mắt. Lòng trắng mắt bên
phải của ông ta đã đục và tôi phải cố gắng nhìn vào mắt trái để tránh
xúc phạm trong khi nói rằng tôi muốn tìm vài trò chơi cũ. Đang mải mê
với ý nghĩ làm sao để từ chối một cách lịch sự trong trường hợp người
đàn ông không biết video game là gì, tôi bất ngờ khi nghe câu trả lời
rằng ông ta có vài trò cũ trong thùng. Để lại tôi một mình kèm lời hứa
"sẽ quay lại trong nháy mắt", ông ta quay lưng lại và đi về phía gara.
Trong khi nhìn cái dáng tập tễnh khuất vào bóng tối, sự tò mò của tôi
nhanh chóng chuyển sang cái bàn với những thứ đang được bày bán trên
đó. Có vài bức tranh, phác thảo khá lập dị mà tôi đoán là vết mực loang,
chúng giống như thứ mà bác sĩ tâm thần cho bệnh nhân xem trong phim.
Sau khi xem qua một lượt, tôi nhận ra lý do vì sao ông ta không bán được
cho ai bởi những hình vẽ này chẳng có chút thẩm mỹ nào, nhưng tấm cuối
cùng có vẻ như rất giống với Majora's Mask - cùng hình dạng trái tim
cũng những gai nhọn tua tủa ra xung quanh.
Ban đầu tôi nghĩ rằng mình bị chi phối bởi hy vọng tìm được trò chơi
đó trong buổi mua sắm ngày hôm nay, nên có thể thế lực siêu hình vớ vẩn
nào đó đã khiến cho hình ảnh chiếc mặt nạ hiện lên trên những vết mực
loang lổ này, nhưng giờ khi ngẫm lại những sự kiện xảy ra sau đó thì tôi
không còn dám chắc nữa. Đáng ra tôi phải hỏi người đàn ông ấy về bức
hình, hoặc đúng hơn là tôi ước gì mình đã hỏi.
(Hình minh họa).
Sau một lúc săm soi bức hình, tôi ngước lên và giật mình khi thấy
người đàn ông đã đứng đó từ lúc nào, với nụ cười trên mặt chỉ cách tôi
khoảng một cánh tay. Phải thú nhận rằng lúc đó tôi đã nhảy dựng lên theo
phản xạ và cười chữa ngượng ngay sau đó khi nhận băng game Nintendo 64
từ tay ông ta. Nó có màu xám thông thường, ngoại trừ việc ai đó đã ghi
dòng chữ "Majora" lên đó bằng bút đánh dấu đen. Bụng tôi sôi lên vì sự
trùng hợp này, nhưng tôi vẫn hỏi người đàn ông về giá bán của nó.
Ông ta trả lời với một nụ cười, nói rằng tôi có thể cầm băng trò chơi
hoàn toàn miễn phí và cho biết nó từng thuộc về một thằng nhóc trạc
tuổi tôi nhưng không còn sống ở đây nữa. Cách mà ông ta diễn đạt câu nói
có chút gì hơi lạ, nhưng lúc đó tôi chẳng hề chú ý bởi còn đang mải mê
với việc tìm thấy trò chơi này cũng như chẳng phải bỏ ra một xu nào.
(Hình minh họa).
Quay trở lại mặt đất, tôi tự nhủ rằng chắc gì đã chơi nổi khi băng
trò chơi nhìn khá rệu rã, nhưng phần lạc quan bên trong lại mách bảo
rằng có thể nó là một phiên bản beta hoặc bản hack nào đó. Tôi nói lời
cảm ơn với người đàn ông và ông ta cười đáp lại, chúc tôi vui vẻ và nói
"giờ thì tạm biệt!" hoặc đó là những gì mà tôi nghe thấy, nhưng suốt dọc
đường khi quay trở về, tôi vẫn thấy lăn tăn rằng dường như ông ta đã
nói câu gì khác. Và cảm giác ấy đã đúng khi tôi khởi động trò chơi sau
khi về nhà (khá ngạc nhiên là nó hoạt động bình thường), trong đó đã có
sẵn một file save có cái tên khá đơn giản, đó là "BEN". "Tạm biệt Ben" -
ông ta đã nói "Tạm biệt Ben" (Goodbye Ben) chứ không phải "giờ thì tạm
biệt!" (Goodbye then).
Ngay lúc đó tôi cảm thấy thương hại cho người đàn ông bởi rõ ràng là
ông ta đã lẩm cẩm và vì một lý do nào đó, nhầm lẫn tôi với cháu Ben của
mình. Cảm thấy tò mò, tôi thử nhìn vào trong file save và bất ngờ khi
thấy người chơi trước đã đi được khá xa trong game với gần đủ các tấm
mặt nạ và diệt 3/4 trên tổng số boss. Anh ta đã sử dụng những bức tượng ó
để lưu game, đang đứng ở Stone Tower Temple, ngày thứ 3 và còn còn chưa
đầy một giờ trước khi mặt trăng rơi xuống (sự kiện chính trong game
Majora's Mask, thảm khảo tại đây). Lúc đó tôi thật sự cảm thấy tiếc bởi
chỉ còn chút nữa là kết thúc game nhưng người này lại bỏ dở. Sau khi tạo
một file save mới với cái tên "Link" truyền thống, tôi đã sẵn sàng để
trải nghiệm lại thời thơ ấu của mình.
(Hình minh họa).
Đối với một băng trò chơi trông "tã" như vậy, việc nó chạy hết sức
ngon lành đã khiến tôi rất ấn tượng, giống như một tựa game chính hãng
chỉ với vài chỗ vấp váp không đáng kể (như texture xuất hiện lộn xộn,
hình ảnh của cutscene đột ngột hiện ra rồi biến mất... nhưng đều không
quá nghiêm trọng). Tuy nhiên có một điểm khá lạ lùng đó là trong những
đoạn hội thoại, các NPC gọi nhân vật của tôi theo đúng tên đã đặt là
"Link" nhưng đôi lúc chúng lại nhắc đến cái tên "BEN". "Có thể chỉ là
bug hoặc lỗi lập trình nào đó khiến cho dữ liệu trong file save bị lẫn" -
tôi nghĩ.
Nhưng phải công nhận rằng, điều này đôi lúc mang lại cho tôi cảm giác
hơi rờn rợn, dẫn đến hành động mà giờ đây tôi ước gì lúc ấy mình đừng
làm đó là xóa file save "BEN" (vốn định giữ nguyên vì tôn trọng người
chơi trước) khỏi băng trò chơi, sau khi vượt qua khu vực Woodfall Temple
và hy vọng khắc phục được lỗi. Việc này vừa có hiệu quả lại vừa không,
bởi giờ thì NPC chẳng gọi tôi bằng cái gì cả. Trong hội thoại, ở vị trí
trong đáng lẽ mà tên nhân vật xuất hiện thì nay chỉ còn một khoảng trắng
(mặc dù file save vẫn tên là Link). Bực mình và nhớ đến đống bài tập
đang chờ, tôi tạm dừng chơi ngày hôm đó.
(Còn tiếp)
Theo Nguyễn Đức (Dân Việt)
Top những Xạ Thủ thành công ngoài sức tưởng tượng khi không đi đường dưới mà chuyển đánh lane khác
Những vị tướng đã từng là xạ thủ nhưng lại vô cùng thành công sau khi được thử nghiệm ở vị trí mới.
Trong Liên Minh Huyền Thoại
thì xạ thủ là vị trí gồm nhiều đặc thù riêng nhất. Lối chơi và bộ kỹ
năng của một xạ thủ thường thuần về gây sát thương và kém đa dụng hơn
các vị trí khác. Chính vì vậy mà trong lịch sử hình thành và phát triển
Liên Minh Huyền Thoại chứng kiến rất ít tướng xạ thủ xuất hiện ở nhiều
vị trí khác nhau.
Dù vậy thì theo thời gian, với sự thay đổi về meta, chỉnh sửa sức
mạnh hoặc làm lại tướng của Riot. Có một vài xạ thủ đã thành công trong
việc tìm cho mình hướng đi mới ở những vị trí khác khu vực đường dưới.
Tạm loại ra Kindred vì Thợ Săn Vĩnh Hằng dù bản chất là tướng xạ thủ
nhưng từ khi ra mắt đến nay chưa bao giờ được sử dụng rộng rãi ở vị trí
ADC, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những xạ thủ chuyển vị
trí thi đấu thành công và “đóng đinh” ở vị trí mới đến nay. Quinn
Trước khi được làm lại thì Quinn phải trải qua thời gian khá dài thất
sủng trong vai trò xạ thủ, vị tướng này tay đôi tuy mạnh nhưng lại rất
yếu trong giao tranh tổng, nơi mà vai trò của xạ thủ được đề cao khiến
Đôi Cánh Demacia luôn phải đứng sau trong danh sách ưu tiên lựa chọn của
người chơi.
Mọi chuyển thay đổi khi đợt cập nhật dành cho 6 Xạ thủ diễn ra vào
giai đoạn Tiền Mùa Giải 6, với bộ kỹ năng cho khả năng đi đường đơn rất
tốt và độ cơ động từ chiêu cuối Bay Qua Đồn Địch. Quinn trở thành lựa
chọn phổ biến ở cả đường giữa lẫn đường trên.
Sau vài đợt giảm sức mạnh và các pháp sư đường giữa lên ngôi thì
Quinn giờ đây thường xuất hiện ở vai trò đi đường trên, sức mạnh trong
tay đôi và trao đổi chiêu thức với phép bổ trợ thường mang là Thiêu Đốt,
Quinn có thể chơi trên cơ hầu hết các đấu sĩ đường trên.
Tầm ảnh hưởng ở giữa trận của Quinn cũng rất lớn khi cô cùng chú chim
Valor của mình có thể lượn khắp bản đồ và thiết lập những pha gank hết
sức bất ngờ. Một xạ thủ với bộ kỹ năng từng bị coi là “lạc loài” đã
thiết lập vị thế mới vững chắc trong vai trò đi đường đơn. Varus
Dù trong thời gian gần đây được các đội tuyển chuyên nghiệp sử dụng
trở lại khá nhiều ở vị trí xạ thủ nhưng không thể phủ nhận xạ thủ đường
giữa thiên hướng cấu rỉa mới là vai trò giúp Varus tạo dựng chỗ đứng của
mình trong vòng 2 mùa giải trở lại đây.
Khả năng kiểm soát đường an toàn và đẩy lính cực tốt nhờ bộ kỹ năng
tầm xa. Sau khi hoàn thành Thần Kiếm Muramana và Kiếm Ma Youmuu khì
Varus trở thành họng súng cấu rỉa cực kỳ khó chịu trong những pha ép trụ
với chiêu Q Mũi Tên Xuyên Phá cực đau liên tục được sử dụng.
Chiêu cuối Sợi Xích Tội Lỗi giúp Varus đóng góp hiệu ứng khống chế
rất tốt trong việc bắt mục tiêu và giao tranh tổng. Sát thương trong
giao tranh kéo dài của Mũi Tên Báo Thù cũng không thể coi thường với khả
năng gây sát thương theo phần trăm máu từ nội tại của chiêu W Tên Độc.
Nếu trong đội hình có đường trên hoặc đi rừng bổ sung được sát thương
phép thì đừng ngần lại lựa chọn Varus đường giữa và bắn tan tành đối
thủ. Graves
Trong đợt cập nhật xạ thủ Tiền Mùa Giải 6 thì Graves là vị tướng
thành công nhất. Quá mạnh với bộ kỹ năng mới vừa trâu bò vừa nhiều sát
thương, Graves ngày ấy được sử dụng ở mọi vị trí từ đường trên, đường
giữa hay xạ thủ quen thuộc. Sau vài đợt cân bằng sức mạnh thì Kẻ Ngoài
Vòng Pháp Luật định hình vị trí chính thức của mình trong vai trò đi
rừng. Cùng Nidalee và Kindred tạo nên bộ 3 đi rừng thiên hướng gánh đội
làm mưu làm gió nửa đầu năm 2016.
Phong cách chơi mạnh mẽ “lấy dame đè người” giúp vị tướng này nhanh
chóng được ưa thích và sử dụng rộng rãi. Sát thương duy trì suốt trận
đấu giúp Graves vừa farm rừng nhanh, vừa giao tranh mạnh, gank tốt và
cũng chẳng ngán ngại lao vào bất cứ cuộc cuộc đấu tay đôi nào nếu đụng
độ rừng đối phương.
Nhiều lần giảm sức mạnh cùng việc meta hiện tại thiên về việc đặt
trọng tâm vào những vị trí đi đường khiến Graves lép về hơn đôi chút so
với Lee Sin, Olaf hay Rek’Sai ở đấu trường chuyên nghiệp. Nhưng trong
đấu xếp hạng thì với sát thương lớn, khả năng snowball và gánh đội,
Graves vẫn là vị tướng luôn nhận được sự ưu ái từ các game thủ. Corki
Khác với 3 vị tướng xuất hiện ở trên khi vốn không phải lựa chọn mạnh
trong vai trò xạ thủ và thành công ở vị trí mới, Corki đã từng là cái
tên hết sức quen thuộc trong top xạ thủ hàng đầu giai đoạn dài từ cuối
năm 2013 đến giữa năm 2015.
Nhưng những đợt giảm sức mạnh nặng nề đã khiến vị tướng này mất đi vị
thế của mình ở khu vực đường dưới. Cũng như Graves và Quinn, đợt cập
nhật xạ thủ năm ngoái đã giúp Corki tìm ra con đường trở lại ở vị trí
đường giữa.
Lối chơi thiên về đè đường và gây sát thương vượt trội so với phần
còn lại ở ngưỡng 1, 2 trang bị đầu tiên của Corki được phát huy hoàn hảo
khi mang ra đường giữa. Thi đấu ở vị trí mới giúp Corki giải quyết được
vấn đề cần trang bị sớm để đạt ngưỡng sức mạnh sớm hơn các vị trị khác
vì đường giữa luôn là nơi màu mỡ tài nguyên nhất Đấu Trường Công Lý.
Khả năng đi gank và đột biến trong giao tranh với chiêu W Thảm Lửa
khi sở hữu Gói Hàng cũng là một yếu tố khác giúp Corki trở thành hot
pick khu vực đường giữa. Một vị trí chủ lực đi đường khỏe, gây sát
thương hỗn hợp, dồn sát thương tốt, cấu rỉa tầm xa, cơ động lại sở hữu
một chiêu thức chẳng khác nào chiêu cuối mini của Rumble. Quá nhiều lý
do để lựa chọn quân bài Phi Công Quả Cảm ở vị trí đường giữa.
5 bom tấn nhập vai hứa hẹn sẽ tiếp tục "làm mưa làm gió" năm 2017
Đây đều là những bom tấn nhập vai sở hữu đồ họa 3D
đẹp mắt cùng gameplay ấn tượng "đốn gục" hàng triệu game thủ mobile
trên thế giới.
Dragon Raja M
Được phát triển bởi hãng Locojoy International Corp, Dragon Raja M chính là tựa game nhập vai
đầu tay của hãng phát triển còn khá "non trẻ" này. Song chất lượng của
Dragon Raja Mobile hứa hẹn không hề kém xa những tên tuổi nổi tiếng khác
như HIT.
Trong Dragon Raja Mobile, người chơi sẽ được tự do lựa chọn 4 nhân
vật. Mỗi nhân vật đều có những khả năng và kỹ năng riêng biệt mà người
chơi cần phải tận dụng. Việc nắm bắt những kỹ năng này sẽ giúp người
chơi dễ dàng chiến thắng những trận đấu PvP trước những đối thủ khác.
Link download: Android Lineage II: Revolution
Được cấp phép bởi NCSoft và phát hành dưới quyền Netmarble lừng danh, Lineage II: Revolution
là một phiên bản MMORPG trên di động đã tối ưu hóa giao diện cũng như
lối chơi của tựa game online huyền thoại một thời, Lineage II.
Tựa game nhập vai mobile này hiện tại vẫn đang trong quá trình hoàn
thiện, tuy nhiên nhờ vào việc ứng dụng Unreal Engine 4 tối tân nên hình
ảnh của Lineage 2: Revolution sẽ vô cùng ấn tượng, cho dù đây chỉ là một
MMORPG chơi trên di động.
Trong Lineage II: Revolution, người chơi có thể nhập vai một trong ba
lớp nhân vật riêng biệt là Warrior, Ranger, và Mage, bên cạnh đó lựa
chọn một trong 4 chủng tộc Human, Elf, Dark Elf và Dwarf để mang đến
chiến trường. Ngoài ra, còn có các tùy chọn độc đáo khác để tùy chỉnh
trong game như kiểu tóc, dáng vẻ và hành vi của nhân vật.
Ngoài chế độ Công Thành hoành tráng lên tới 1600 người trong đấu
trường, Lineage II: Revolution còn sở hữu hệ thống tùy biến nhân vật đầy
sáng tạo.
Link download: iOS/ Android Durango
Trò chơi này được phát triển bởi What! Studio với sự tham gia của
những thành viên từng tham gia phát triển MMOARPG Mabinogi Heroes (hay
còn gọi là Vindictus). Durango là một tựa game nhập vai
thế giới mở rộng lớn vô cùng hấp dẫn khi đưa người chơi trở về thời kỳ
thống trị của các loài khủng long.
Trong game, người chơi sẽ phải cố gắng tồn tại trong một thế giới
hoang dã, tự do thám hiểm và tìm tòi, tạo ra nhiều vật phẩm khác nhau và
chiến đấu với nhiều loài khủng long hung dữ, voi ma mút và nhiều loài
sinh vật tiền sử kỳ quái khác.
Với thể loại hành động nhập vai mô phỏng cùng đồ họa 3D chân thực,
sống động, Durango hứa hẹn sẽ đem đến cho người chơi cảm giác phiêu lưu
sống còn về thời tiền sử trong không gian thật như tạo ra các công cụ,
đặt bẫy, xây dựng những nơi trú ẩn an toàn...
Durango hiện mới chỉ phát hành phiên bản thử nghiệm. Phiên bản đầy đủ
của game sẽ được trình làng đầu năm 2017. Người chơi quan tâm có thể
tải ngay về trải nghiệm với phiên bản cho Android.
Link download: Android Devilian Mobile Devilian Mobile đã được Google bình chọn là ‘Game
Đẹp Nhất Của Năm’ tại Hàn Quốc nhờ đồ họa tân tiến áp dụng nền tảng
Unity Engine, mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho game thủ.
Devilian Mobile đã thành công trong việc mang đồ họa PC và console lên
di động bằng những chi tiết được đầu tư tỉ mỉ, thiết kế nhân vật kết hợp
hiệu ứng ánh sáng bên cạnh những chuyển động mượt mà đẹp mắt.
Devilian là tựa game mobile hành động nhập vai do BLUEHOLE GINNO phát
triển từ người đàn anh MMORPG Devilian nổi tiếng trên PC. Tính năng đặc
biệt của game được Việt hóa cho cái tên “Hắc Thần” chính là điều khiến
cho Devilian một lần nữa sống lại trên nền tảng mobile, việc chuyển đổi
giữa nhân dạng và dạng Hắc Thần khiến game thủ phải đầu tư khá nhiều
chất xám để có thể phát triển cả 2 tuyến nhân vật chuyển hóa thích hợp
với từng chế độ chơi trong game.
Lối chơi tinh chỉnh đầy biến hóa, được hỗ trợ bởi nền tảng RPG mạnh
mẽ, khiến Devilian Mobile trở thành một tựa game cộng hưởng giữa các
game thủ phổ thông hay kỳ cựu trên toàn thế giới.
Link download: iOS/ Android The Soul International The Soul International là một game RPG hành động
kiểu mới với các hành động được biến đổi theo các võ tướng và hiện nay
trò chơi này được gọi với tên gọi Dark Blaze tại Hàn Quốc. Một đặc điểm
lớn nhất của trò chơi này là trong quá trình trải nghiệm, người chơi có
thể sưu tập các mãnh tướng khác nhau và kết hợp lại để tạo ra hệ thống
Spirit Skill – Kỹ năng linh hồn có cá tính của riêng bản thân mình và
mỗi người chơi đều được tự do tối đa để có thể trình diễn các pha hành
động và chiến thuật đặc biệt của bản thân.
Trò chơi tái hiện lại một phần câu chuyện Tam Quốc Chí theo một cách
sáng tạo khác biệt để người chơi thực hiện hành trình theo cốt chuyện
chính bằng cách cứu vớt linh hồn của các mãnh tướng Tam Quốc đã được hồi
sinh bằng thần chú ma thuật để từ đó thực hiện giải cứu thế giới đã rơi
vào hỗn loạn. Trò chơi bao gồm với 11 nội dung chiến đấu khác nhau bao
gồm các chế độ PvP đa dạng thời gian thực 1vs1 cho đến tối đa 2vs8 và
chế độ Scenario cơ bản, cũng như hệ thống Vũ khí của thần, Cánh, Thị
trấn.
mSeed tuyên bố rằng: Hệ thống đặc biệt và đặc tính trò chơi độc đáo
chỉ có tại The Soul International sẽ đủ khả năng tạo ra sức hút trên thị
trường toàn cầu và thông qua đó cũng hy vọng đây là một cơ hội tốt để
có thể thể hiện khả năng sáng tạo trong việc tạo ra những tựa game di
động của xứ sở Kim Chi.
Link download: iOS/ Android
Chuyện thật như đùa, chiếc Vespa nằm ngoài quán net mấy tháng trời vẫn chưa được lấy về
Điều bất ngờ và khó tin hơn cả là: Chủ xe sau ba
tháng trời, đến thời điểm này vẫn còn chưa thèm đến quán net lấy chiếc
xe Vespa về nhà.
Vào hồi cuối tháng 09, chúng tôi đã đưa tới cho các bạn độc giả một câu chuyện "cười ra nước mắt", khi ấy, đại diện phòng máy chơi gameGamehome
tại 123 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội đã phải đích thân đăng tải
hình ảnh chiếc Vespa Primavera mới cứng của một game thủ nào đó đến chơi
game tại quán và để lại xe cho nhân viên quán trông coi tới... 5 ngày
liên tục. Để không chiếm diện tích trông giữ xe cho những game thủ khác,
cực chẳng đã, chủ quán net đã phải lên Facebook để kêu gọi chủ nhân chiếc xe tới lấy lại tài sản của bản thân:
Các bạn đã nhớ ra câu chuyện này rồi chứ? Việc bỏ quên phương tiện
ngoài quán net không đến lấy về từ trước tới nay vốn đã hiếm, vì thế
việc để cả một chiếc xe tay ga có giá trên 70 triệu Đồng như thế này lại
là một sự kiện vô tiền khoáng hậu theo đúng nghĩa đen. Và qua trao đổi
của chúng tôi với anh Quân, đại diện phòng máy Gamehome, điều bất ngờ và
khó tin hơn cả là: Chủ xe sau ba tháng trời, đến thời điểm này vẫn còn chưa thèm đến quán lấy xe về nhà.
Chiếc xe vài chục triệu vẫn nằm chơ vơ ở góc bãi gửi xe của quán net suốt 3 tháng qua
Bản thân anh Quân cũng phải gửi lời tới chủ nhân của chiếc xe này, rằng "nếu biết thông tin, xin hãy tới nhận lại phương tiện."
Cách đây chưa lâu, chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn một câu chuyện
khác, nhưng cả diễn biến lẫn kết thúc của nó đều khác biệt hoàn toàn
với tình huống trớ trêu đang xảy ra tại Gamehome. Việc các game thủ
thiếu nợ phải gán lại đồ đạc, xe cộ tại các quán net
thực chất không phải là việc gì quá mới lạ. Tuy nhiên tình trạng bỏ hẳn
một chiếc xe máy cổ lại địa điểm chiến game thì quả thực là vô cùng
hiếm gặp. Một chủ quán net vào hồi tháng cuối năm 2015 đã đăng tải thông
tin hết sức hài hước khi rao bán đấu giá một chiếc xe máy siêu... cũ
rích, xứng đáng được gọi là đồ cổ đã được để lại cửa hàng cả năm mà
không có bất kỳ ai đến nhận lại cả:
Dù nhận được rất nhiều những lời đề nghị mua lại chiếc xe, thế nhưng
ông chủ quán net lại không quyết định bán hoặc cho tài sản không thuộc
về mình này. Cuối cùng, người và vật lại tìm thấy nhau, khi sau 2 năm
trời "nằm phong sương" nơi quán net, vào hồi tháng 05 vừa qua, chủ nhân
của nó lại xuất hiện và đến để xin lại tài sản của mình về để làm kỷ
niệm.
Được biết, chủ nhân của chiếc xe máy cổ này đã không may gặp tai nạn
và suốt 2 năm trời không thể tới nhận lại đồ được, mãi cho tới gần đây
mới có đủ tiền sửa xe nên mới quyết định đi lấy lại để sửa chữa, mang
chiếc xe kỷ niệm về gia đình.
TTO - Sáng 29-12, NSND Trung Hiếu chính thức nhận quyết định đảm nhiệm chức vụ giám đốc nhà hát kịch Hà Nội.
NSND Trung Hiếu (phải) nhận hoa
từ NSƯT Công Lý tại buổi nhận quyết định đảm nhiệm chức vụ Giám đốc
Nhà hát kịch HN - Ảnh: L.THÀNH
Quyết định trên do Sở VH-TT Hà Nội trao cho
NSND Trung Hiếu tại Hội nghị triển khai công tác ngành văn hoá, thể thao
Hà Nội năm 2017.
Chia sẻ sau khi đảm nhận chức vụ mới, nghệ sĩ Trung Hiếu gửi lời cảm
ơn đến Nhà hát kịch Hà Nội và các văn nghệ sĩ anh em, bạn bè.
“Trách nhiệm rất nặng nề, vì theo như lộ trình của thành phố, đến
2020 thì các đơn vị nghệ thuật của thành phố sẽ phải tự chủ hoàn toàn.
Đây thực sự là một điều thách thức và cũng là khó khăn trước mắt. Nhưng
trong khó khăn ấy cũng có nhiều hy vọng.
Tôi nghĩ tự chủ là xu hướng chung và trong thách thức ấy chúng ta
phải cố gắng nhiều hơn để khẳng định mình hơn. Chúng ta là những nghệ sĩ
có lòng tự trọng, yêu nghề say đắm với nghề thì chúng ta cần phải làm
rất nhiều việc để cùng nhau có một nhà hát kịch Hà Nội phát triển bền
vững và có nhiều tác phẩm cống hiến cho công chúng Hà Nội cũng như khán
giả cả nước. Nhà hát kịch HN sẽ giữ được truyền thống là luôn yêu
thương, đùm bọc, đoàn kết”.
Trung Hiếu trong phim Mưa bóng mây - Ảnh: ĐPCC
Nghệ sĩ Trung Hiếu năm nay 42 tuổi, là một
trong những nghệ sĩ trẻ nhất được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSND.
Anh đảm nhận chức vụ Phó giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội từ năm 2015.
Trung Hiếu được công chúng biết đến nhiều không chỉ trong lĩnh vực
sân khấu mà còn trong lĩnh vực điện ảnh. Anh được khán giả yêu kịch
nói nhớ đến vai Tống Thoại trong vở Cát bụi, vai Linh, Đàm trong Đứa con bị đánh cắp, vai Lý Thường Kiệt trong vở Tình sử nghìn năm, vai Phiệt trong vở Những mặt người thấp thoáng, Năm Sài Gòn trong vở Bỉ vỏ.
Còn trên lĩnh vực điện ảnh, anh để lại ấn tượng với vai Tào trong phim Mười ba bến nước
- vai diễn giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở thể loại phim
truyện video, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 (2009).
V.V.TUÂN
Tấn Beo và biệt danh ‘đại ca đường phố’ vì lòng nghĩa hiệp
Đồng nghiệp dù lớn nhỏ, mỗi khi gặp khó
khăn cũng nhờ đến “anh Ba Beo” giúp đỡ. Khán giả ở mọi nẻo đường khi khó
khăn cũng gọi điện gặp Tấn Beo ăn bữa cơm, nhờ tìm việc làm.
Tấn Beo sống bình dị, thân thiện nên người bán vé số cũng thân thiết với anh. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.
Giới nghệ sĩ thường gọi Tấn Beo bằng cái tên thân mật “anh Ba”, ngoài
sự thân thuộc, gần gũi thì cụm từ ấy còn gắn liền với thứ “quyền lực
ngầm” mà ai cũng trân trọng anh.
Mỗi khi ai gặp chuyện không giải quyết được, họ thường được nghe “gọi
anh Ba Beo đi”. Cũng bởi vậy, nghệ sĩ sinh năm 1970 nghiễm nhiên có
biệt danh “đại ca hè phố”. - Người trong giới bảo anh sống rất nghĩa hiệp nên mới có
biệt danh “anh Ba Beo”, điều này cũng ngầm thể hiện “quyền lực” của anh
trong showbiz. Anh nói thế nào về chuyện đó?
- Tính tôi từ xưa đến giờ vẫn vậy, không thích màu mè hay phô trương.
Nghệ sĩ diễn trên sân khấu vốn đã không thật rồi, về nhà phải cởi vẻ
ngoài ra để cuộc sống thoải mái hơn. Tôi nhớ ngày xưa diễn xong ra dắt
chiếc xe đạp về, bà con vỗ tay khen quá trời, mình về mất ngủ cả đêm vì
hạnh phúc.
Tôi có thể tự tin nói, từ anh em nghệ sĩ đến khán giả, tôi chưa hề
mích lòng ai. Giới đồng nghiệp, từ đàn anh đến đàn em, nếu gặp khó khăn
tôi đều sẵn lòng giúp đỡ. Tôi không thích lên báo vỗ ngực xưng danh về
điều đó, nhưng cách tôi làm lại thiết thực hơn.
Khán giả cũng thường xuyên gọi cho tôi, họ bảo ngày xưa Tấn Beo lưu
diễn có ăn cơm nhà anh chị, nay họ vào Sài Gòn làm ăn và gặp khó khăn
nên tìm đến tôi. Có thể tôi không giúp họ được nhiều, nhưng phải gặp và
mời họ miếng cơm.
Ngày xưa mình ăn được thì giờ phải trả tử tế. Có nhiều người tôi còn
không nhớ nhưng họ đã tìm đến mình thì nhất định mình phải làm tròn ơn
nghĩa ấy.
Có thể tôi không giàu tiền bạc bằng người ta nhưng tình nghĩa đủ nuôi
sống tôi cả đời này. Song, tôi không thích kiểu bành trướng thế lực, ép
nhà sản xuất hay nghệ sĩ phải làm theo ý mình. Tôi sống thế nào, mọi
người đáp lại thế đấy, khi gặp nhau ai cũng gọi bằng “anh Ba Beo” là vì
thế. - Trước khi Hoài Linh về nước, Tấn Beo vẫn là nghệ sĩ hài được
yêu thích nhất lúc bấy giờ. Mối quan hệ của 2 người thế nào khi cạnh
tranh trong cùng lĩnh vực?
- Thời điểm Hoài Linh về nước, tôi luôn sát cánh từ công việc đến
cuộc sống. Hàng ngày, tôi vẫn chở Hoài Linh đi diễn bằng xe máy, tìm
mảnh đất mua nhà vì Linh muốn định cư ở Việt Nam.
Hoài Linh vẫn thường nói luôn kính trọng “anh Ba” dù sau này anh em
ít gặp lại. Nhưng không riêng gì Hoài Linh đâu, Vân Sơn hay Quang Minh –
Hồng Đào khi về nước cũng tìm đến tôi. Lúc đó và bây giờ, tiếng nói của
tôi vẫn có giá trị nên làm việc gì cũng thoải mái.
Những người thân thiết đều gọi anh bằng tên thân mật "anh Ba Beo". Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.
- Nhưng ngày trước khi anh tuyên bố trả nợ cho Phước Sang, người ta bảo đó chỉ là nói đùa. Anh giải thích thế nào?
- Tôi với Phước Sang quen nhau từ thuở còn cơ hàn, nhóm chúng tôi khi
đó còn có Lê Công Tuấn Anh và Lê Tuấn Anh. Mối quan hệ của chúng tôi
hơn tình bạn, có thể nói tình thân như thủ túc. Khi Phước Sang phất lên,
tôi mừng cho em út, vì tôi cũng góp phần giúp nó làm nên sự nghiệp. Sau
này thất bại, tôi cũng không bỏ rơi em út khi hoạn nạn.
Ban đầu khi nghe câu này tôi rất khó chịu, không biết người nói câu
đó là ai. Nhưng tôi có giúp được Phước Sang hay không thì chỉ cần tôi,
chủ nợ và nó biết được rồi. Tôi không có 2 tỷ đồng giúp Phước Sang trả
nợ ngay tức khắc nhưng tôi trả dần và mong muốn chủ nợ đừng làm phiền nó
nữa. Tôi giúp đỡ trong khả năng của mình, với người khác cũng vậy, tôi
san sẻ một ít chứ không gánh hết được.
Tấn Beo giờ chuyển sang làm phim cùng với những người bạn. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.
- Vậy còn việc Tấn Beo được mệnh danh là cứu cánh của đoàn phim khi vào phút cuối mà có ai bỏ vai, anh sẵn sàng đóng thế vai đó?
- Tính tôi khá thoải mái, vì ngoài việc đóng phim có thu nhập, mình
cũng sống nghĩa tình. Tôi thường nhận vai khi diễn viên kẹt show hoặc từ
chối vì vai khó. Nhưng tôi nghĩ điều đó cũng đâu quá nghiêm trọng.
(Dân trí) - Những ngày qua, trong khi tại Hậu
Giang, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định kỷ luật khiển trách
Bí thư Trần Công Chánh và cảnh cáo nguyên Bí thư Huỳnh Minh Chắc (nhiệm
kỳ 2010-2015) thì tại Hà Nội, Bộ Công Thương thi hành chỉ đạo của Tổng
Bí thư và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục "xử" một loạt cán bộ bổ nhiệm
không đúng quy định, xóa đi những tàn tích thời ông Vũ Huy Hoàng để lại.
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Đó là loại khỏi qui hoạch Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Sơn (nguyên
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, hiện đã bị khởi
tố và bắt tạm giam) và ông Võ Thanh Hà (hiện là Chủ tịch Hội đồng thành
viên Sabeco) ra khỏi Quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương giai
đoạn 2016-2021 (về lý, đến thời điểm đó họ vẫn nằm trong danh sách này).
Đối với trường hợp của ôngVũ Quang Hải, sẽ là thu hồi Quyết định bổ
nhiệm Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;
Quyết định bổ nhiệm Hàm Phó Vụ trưởng; Quyết định đồng ý điều dộng ông
Hải đến nhận công tác tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải
khát Sài Gòn (SABECO) và đề cử tham gia Hội đồng quản trị SABECO…
Đối với trường hợp của ông Vũ Đình Duy, Bộ Công Thương sẽ thu hồi
Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an
toàn và Môi trường công nghiệp.
Đối với trường hợp ông Võ Thanh Hà (hiện là Chủ tịch Hội đồng quản
trị Sabeco), Bộ Công Thương sẽ thu hồi Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh
Văn phòng Bộ.
Ban cán sự Đảng cũng đã ra Nghị quyết hủy bỏ mục 3, phần III, Thông
báo số 619-TB-BCSĐ ngày 26 tháng 9 năm 2015 của Ban cán sự đảng Bộ Công
Thương về việc điều động đồng chí Vũ Hùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Thông
tin Công nghiệp và Thương mại giữ chức Chánh Văn phòng kiêm thư ký Bộ
trưởng…
Cho đến thời điểm này, vụ Trịnh Xuân Thanh và việc ông Vũ Huy Hoàng
chưa đi đến hồi kết bởi vẫn còn hàng loạt các vụ việc mà điển hình là
những dự án lớn đang gây hậu quả nặng nề chưa có kết luận. Tuy nhiên, đã
cho thấy sự “tàn phá” không hề nhỏ, đặc biệt là với công tác cán bộ.
Chỉ xung quanh việc cất nhắc, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh và khen
thưởng Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã có 3
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là các ông Vũ Huy Hoàng, Huỳnh Minh Chắc,
Trần Lưu Hải và một ủy viên đương nhiệm là ông Trần Công Chánh cùng
hàng loạt cán bộ cấp Thứ trưởng, Vụ trưởng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương
kỉ luật và đề nghị kỉ luật.
Ba vị Thứ trưởng Bộ Nội vụ là bà Trần Thị Hà (kiêmTrưởng Ban Thi đua -
Khen thưởng Trung ương) bị khiển trách. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng bị
đề nghị xem xét xử lý theo Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban
Chấp Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Thứ
trưởng Trần Anh Tuấn do chưa đến mức phải thi hành kỷ luật nên Ủy ban
Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm
nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục.
Không thể nói khác, đây là sự tổn hại không hề nhỏ đối với Đảng và
Nhà nước Việt Nam. Có lẽ chưa bao giờ mà chỉ với một số vụ việc liên
quan đến một vài cá nhân cụ thể, lại có nhiều cán bộ, đảng viên cấp cao
bị kỉ luật như lần này.
Song, dù đau xót nhưng nhìn ở mặt tích cực của vụ việc cho thấy, chưa
bao giờ công cuộc phòng chống tham nhũng lại được làm quyết liệt như
thời điểm hiện nay và chắc chắn sẽ tiếp tục quyết liệt hơn nữa như lời
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định khi nói về trường hợp ông Vũ
Huy Hoàng: “Chính phủ, Quốc hội đang chỉ đạo làm rõ và tới đây, nếu
điều tra thấy sai phạm hình sự thì còn phải chịu trách nhiệm hình sự,
còn phải đi tù, phải trả lại tài sản…”.
Chính từ những quyết tâm này, sẽ khơi dậy niềm tin trong dân và đây
là vấn đề có tính quyết định, “mất – còn” bởi “Không có dân, chúng ta sẽ
mất tất cả” như lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị Chính
phủ với các địa phương ngày 29/12 vừa qua.
Bùi Hoàng Tám
Mỹ trừng phạt Nga, trục xuất 35 nhà ngoại giao
Ba
thượng nghị sĩ Mỹ, từ trái, Lindsay Graham, John McCain, và Amy
Klobuchar, cùng Tổng Thống Raimonds Vejonis của Latvia tại cuộc họp báo ở
thủ đô Riga, nói về vụ tin tặc Nga. (Hình: AP Photo/Vitnija Saldava)
WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Barack Obama hôm
Thứ Năm chính thức đưa ra các biện pháp trừng phạt Nga, trong một vụ trả
đũa mà chính phủ Mỹ gọi là Moscow có “các hoạt động tin tặc vô cùng
nguy hiểm.”
Các biện pháp này bao gồm trục xuất hàng chục người và đóng cửa một số cơ sở của người Nga, buộc họ phải rời khỏi Hoa Kỳ.
Một cách cụ thể, có 35 người Nga được coi là “không được hoan nghênh” phải rời Hoa Kỳ trong vòng 72 giờ.
Ngoài ra, hai cơ sở tình báo của Nga tại Maryland và New York phải
đóng, cùng với hoạt động của sáu người Nga và năm hoạt động của chính
phủ Nga phải ngưng lại.
“Tất cả người Mỹ nên cảnh tỉnh với các hành động của Nga,” Tổng Thống
Barack Obama nói qua một tuyên bố, trong lúc ông đang nghỉ ở Hawaii.
“Các hoạt động như vậy đều lãnh đủ hậu quả.”
Hoa Kỳ cũng công bố bản báo cáo chi tiết về mạng lưới tin tặc của
Nga, và nói rằng, được đưa ra để giúp các chuyên viên điện toán đề phòng
không bị tin tặc đột nhập vào nữa.
Ông Obama nói sẽ còn một số biện pháp trừng phạt nữa.
“Các hành động này không phải là chỉ có vậy, đối với các hoạt động gây hấn của Nga,” ông Obama cho biết.
Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng Thống Nga Vladimir Putin,
nói rằng, các biện pháp này cho thấy “sự khó đoán của ông Obama và, nếu
tôi có thể nói, là một chính sách ngoại giao gây hấn” và nhắm làm mất uy
tín Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump.
“Chúng tôi nghĩ rằng những hành động này của chính quyền Mỹ được đưa
ra trong lúc chỉ còn ba tuần trước khi chuyển giao quyền hành cho thấy
hai chuyện. Đó là làm tệ hại hơn quan hệ Nga-Mỹ, mà hiện đang ở mức rất
thấp, cũng như, một cách rõ ràng, là tìm cách phá hoại các kế hoạch
chính sách ngoại giao của chính quyền sắp tới của vị tổng thống đắc cử,”
ông Peskov nói với các nhà báo ở Moscow.
Ông Peskov cũng nói rằng “Nga rất tiếc Mỹ đưa ra lệnh trừng phạt, và đang cân nhắc các hành động trả đũa.”
Trước khi Mỹ đưa ra lệnh trừng phạt, Bộ Ngoại Giao Nga có cho biết họ
sẽ có hành động trả đũa đối với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, nếu điều này
xảy ra.
Tòa Bạch Ốc cũng hứa sẽ đưa ra một bản báo cáo trước khi ông Obama
mãn nhiệm, cho thấy chi tiết về hoạt động tin tặc của Nga đối với bầu cử
ở Mỹ, một hành động có thể trả lời cho những cáo buộc của Moscow là
Washington lâu nay cứ tố cáo mà không đưa ra bằng chứng.
Dù vậy, Mỹ vẫn ra lệnh trừng phạt hôm Thứ Năm, mặc dù bản báo cáo này chưa được công bố.
Và các giới chức chính quyền Obama nói rằng, danh sách các cơ sở Nga
bị trừng phạt cho thấy rõ, cá nhân nào mà Hoa Kỳ tin rằng đứng đằng sau
các vụ tin tặc vào các tổ chức của đảng Dân Chủ, rồi ăn cắp email của
ông John Podesta, chủ tịch ủy ban vận động của bà Hillary Clinton.
Trong sắc lệnh hành pháp do ông ký, Tổng Thống Obama ra lệnh trừng
phạt hai cơ quan tình báo GRU và FSB của Nga, cộng với các công ty mà
Hoa Kỳ nói rằng có làm việc với GRU.
Một công ty an ninh mạng do Ủy Ban Toàn Quốc Đảng Dân Chủ mướn điều tra
vụ tin tặc email xác định hồi đầu năm rằng, các hoạt động tin tặc này
xuất phát từ nhóm Fancy Bear, mà nhiều người cho rằng có hợp tác với
GRU.
Lệnh trừng phạt cũng phong tỏa bất cứ tài sản nào của các cơ sở hoặc
cá nhân người Nga nào tại Hoa Kỳ được nêu tên, và cũng ngăn cấm người Mỹ
có hoạt động kinh doanh với họ.
Hiện chưa biết các lệnh trừng phạt này có ảnh hưởng ngay lập tức với các hoạt động tình báo hay không.
FSB là cơ quan tình báo chống khủng bố chính của Nga, được thành lập
sau khi Liên Xô sụp đổ, vào lúc mà KGB được tách ra làm hai, một là FSB
và cơ quan kia là cơ quan tình báo ngoại quốc SVR. GRU là cơ quan tình
báo quân đội Nga.
Lệnh trừng phạt cũng nhắm vào Thiếu Tướng Igor Korobov, giám đốc GRU,
và ba người phụ tá của ông. Các cá nhân khác bị trừng phạt bao gồm ông
Alexei Belan và ông Yevgeny Bogachev, hai công dân Nga nằm trong danh
sách truy nã của Nga vì bị tố cáo hoạt động tin tặc trong nhiều năm.
Hôm Thứ Ba, trong lúc công du tại các quốc gia vùng Baltic, Thượng
Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona), chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng
Thượng Viện, và Thượng Nghị Sĩ Lindsay Graham (Cộng Hòa-South Carolina)
cũng tố các hoạt động tin tặc của Nga và hứa sẽ mở các cuộc điều trần về
vấn đề này khi trở về Mỹ.
“Có 100 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, và tôi có thể nói rằng 99% chúng tôi
tin rằng người Nga có can thiệp vào bầu cử, và chúng tôi sẽ làm một điều
gì đó về chuyện này,” Thượng Nghị Sĩ Graham nói với nhà báo Jim Sciutto
trong chương trình “The Situation Room” của đài CNN.
Hành động của ông Obama hôm Thứ Năm đẩy Tổng Thống Đắc Cử Donald
Trump vào một vị trí phải quyết định có thay đổi sắc lệnh hành pháp này
hay không, một khi ông tuyên thệ nhậm chức.
Các giới chức Mỹ thừa nhận rằng, ông Trump có quyền làm như vậy.
Sau khi biết Hoa Kỳ đưa ra lệnh trừng phạt Nga, ông Trump nói rằng
nước Mỹ nên “lo cho tương lai của mình đi” và hứa sẽ gặp các lãnh đạo
tình báo Hoa Kỳ để tìm hiểu thêm.
Các tố cáo của Mỹ là người Nga đột nhập vào hệ thống điện toán trong
suốt cuộc bầu cử lâu nay tạo ra một cuộc tranh luận nóng bỏng về cách
hành xử của ông Trump muốn nhích lại gần với Nga và không chấp nhận đánh
giá của tình báo Mỹ là chính phủ Nga chịu trách nhiệm trong các vụ tin
tặc này, với mục đích giúp ông thắng cử bà Clinton.
Mặc dù nhiều nhà lập pháp Mỹ lâu nay kêu gọi ông Obama phải cứng rắn
hơn với Nga, một số chính trị gia đảng Cộng Hòa thấy rằng điều này nay
ít cần thiết hơn, vì ông Trump hiện đang đề nghị một thay đổi chính
sách, có quan hệ gần gũi với Moscow hơn.
“Trong khi hành động của hành pháp đưa ra hôm nay là chậm, đó là cách
thích hợp để chấm dứt tám năm của một chính sách thất bại đối với Nga,”
Dân Biểu Paul Ryan (Cộng Hòa-Wisconsin), chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, nói.
Ông Obama nói hoạt động tin tặc này “chỉ có thể thực hiện được với sự
ra lệnh của các giới chức cao cấp nhất của Nga,” một luận điểm mà Hoa
Kỳ sử dụng bấy lâu nay, với ngụ ý rằng cá nhân Tổng Thống Putin có liên
quan.
Mặc dù Tòa Bạch Ốc thông báo lệnh trừng phạt cùng lúc với yêu cầu
người Nga rời khỏi Mỹ và đóng cửa các cơ sở, bản thông cáo cho biết thêm
đây là phản ứng đối với cách cư xử có vấn đề của người Nga, đó là, cảnh
sát và giới chức Nga quấy rầy các nhà ngoại giao Mỹ.
Ông Obama cho biết, 35 người bị trục xuất là nhân viên tình báo Nga.
Họ bị coi là “không được hoan nghênh,” và phải rời Mỹ trong vòng 72 giờ.
Bộ Ngoại Giao Mỹ chưa công bố danh tánh những người này.
Về hai cơ sở bị đóng cửa, Tòa Bạch Ốc nói rằng Nga đã được thông báo
rằng họ sẽ không vào được các cơ sở này, bắt đầu từ trưa Thứ Sáu.
Moscow cũng bác bỏ tố cáo của chính quyền Obama nói rằng các giới
chức cấp cao nhất của Nga tìm cách ảnh hưởng bầu cử tổng thống Mỹ, một
đánh giá mà ông Donald Trump gọi là nực cười. (Đ.D.)
Mỹ xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh thứ hai của IS tại Syria
0
Lầu Năm Góc ngày 29/12 xác nhận thủ lĩnh tổ chức "Nhà nước Hồi giáo"
(IS) tự xưng ở Syria, Abu Jandal al-Kuwaiti, đã bị tiêu diệt trong cuộc
không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu.
Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm
(Centcom), chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông,
tên al-Kuwaiti bị tiêu diệt ở khu vực gần Đập Tabqa ở phía Tây thành phố
Raqa, thành trì của IS ở Syria.
Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết al-Kuwaiti là chỉ huy quân sự thứ 2 của IS ở Syria.
Tên
này chỉ đạo các cuộc tấn công ở Iraq và Syria, và gần đây được chỉ định
tới Raqa để giám sát cá cuộc tấn công nhằm vào Các Lực lượng Dân chủ
Syria (SDF), liên minh người Kurd - Arab được Mỹ hậu thuẫn.
SDF
hồi đầu tháng 11 vừa qua đã tiến hành các cuộc phản công nhằm tái chiếm
Raqa từ tay IS. Cũng theo SOHRA, al-Kuwaiti có dính líu tới các vụ tấn
công liều chết bằng xe hơi và sử dụng vũ khí hóa học chống lại SDF.
Đối
tượng này trước đó là thành viên của Ủy ban Chiến tranh thuộc IS và có
vai trò trong chiến dịch tái chiếm thành phố miền Trung Palmyra của
Syria hôm 11/12 vừa qua.
Lầu Năm góc
nhận định cái chết của al-Kuwaiti sẽ làm suy yếu khả năng của IS trong
việc bảo vệ thành trì Raqa, cũng như khả năng mở các cuộc tấn công mới ở
miền Tây Syria.
theo Báo tin tức
TT Philippines: không lo ngại TQ quân sự hóa và xây đảo nhân tạo
Hình từ vệ sinh cho thấy Trung Quốc có lắp vũ khí trên đá Subi vào đầu tháng 12, 2016.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Năm nói sự thất bại
của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn Trung Quốc xây đảo ở Biển Đông cho thấy
không hề có một sự quan tâm nghiêm túc đối với hành động quân sự hóa hay
lắp đắp xây đảo của Bắc Kinh.
Nhà lãnh đạo thường gây sóng gió của Philippines tái khẳng định rằng
ông muốn tránh đối đầu với Trung Quốc, và thấy không cần thiết phải tức
thời áp lực Trung Quốc tuân thủ phán quyết của tòa án quốc tế hồi tháng
Bảy, trao phần thắng cho Philippines, trong vụ kiện do Manila khởi tố
chống tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông.
Được hỏi trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng khi nào thì
ông sẽ giải quyết vấn đề này, ông Duterte trả lời ông sẽ làm điều đó
“trong nhiệm kỳ Tổng thống của tôi”, nhưng cho biết hiện ông chưa sẵn
sàng để thảo luận về phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực ở La
Haye, và Trung Quốc cũng vậy.
Ông nói ông không có ý định tích cực theo đuổi vụ tranh chấp lãnh hải
hay đương đầu với Trung Quốc. Ông nói chỉ có một cường quốc duy nhất có
khả năng làm như vậy, và đó là Hoa Kỳ.
Cách đây vài tháng, ông Duterte đã gây kinh ngạc khi ông lật ngược
chính sách đối ngoại của Philippines khi ông có những động thái ve vãn
đối thủ lâu năm Trung Quốc và bắt đầu công kích đồng minh truyền thống
là Hoa Kỳ.
Trước đó, ông Duterte đã tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của vụ kiện
trước toà án trọng tài. Trong cuộc đàm phán ở Trung Quốc vào tháng Mười,
ông Duterte nói vấn đề này không được xếp vào hàng ưu tiên.
Ông Duterte thường xuyên ca ngợi Trung Quốc và nói ông muốn nước này đóng vai trò nổi bật trong nền kinh tế Philippines.
Ông Duterte cũng hạ giảm những lo ngại về việc Trung Quốc quân sự hóa
Biển Đông và tỏ ra không lo ngại trước các hoạt động nạo vét, xây dựng
của Bắc Kinh trên các đảo, đá, nhiều nơi nằm trong vùng đặc quyền kinh
tế (EEZ) của Philippines.
Ông Duterte nói chỉ có một tình huống mà ông sẽ có lập trường chống
lại Trung Quốc là nếu nước này bắt đầu khai thác các nguồn tài nguyên
thiên nhiên thuộc phạm vi lãnh thổ thuộc chủ quyền của Philippines.
Có trữ lượng dầu và khí đốt trong khu vực EEZ của Philippines, nhưng
Manila thiếu chuyên môn để khai thác. Vấn đề này trở nên phức tạp trong
bối cảnh Trung Quốc tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Philippines trên
vùng biển này.
Nga không loại trừ hành động khủng bố trong vụ rơi máy bay Tu-154
Dân trí Trong quá trình điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ
máy bay Tu-154 rơi ở Biển Đen hôm 25/12, giới chức Nga cho biết không
phát hiện có dấu hiệu nổ trong khoang, nhưng cũng không loại trừ khả
năng xảy ra hành động khủng bố.
Một phần mảnh vỡ của máy bay Tu-154 được trục vớt ở gần Sochi, Nga hôm 26/12 (Ảnh: Reuters)
“Không có dấu hiệu nổ trong khoang máy bay. Nhưng phát nổ không phải
là kiểu khủng bố duy nhất… Nó có thể là bất cứ tác động cơ học nào, do
vậy chúng tôi không loại trừ khả năng máy bay rơi do hành động khủng
bố”, Reuters dẫn lời Sergei Bainetov, lãnh đạo cơ quan an toàn hàng không của Không quân Nga ngày 29/12 cho biết.
Theo ông Bainetov, ủy ban điều tra của Nga đang đặt ra 7 giả thuyết
về nguyên nhân dẫn tới thảm kịch hàng không khiến toàn bộ 92 người trên
máy bay thiệt mạng cách đây 4 hôm, trong đó có khả năng chất lượng xăng
không tốt khiến động cơ gặp sự cố và khả năng chim lọt vào các động cơ
của máy bay.
“Không có giả thuyết nào chiếm ưu thế hơn hẳn”, ông Bainetov nói thêm.
Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Nga Maxim Sokolov nói với báo giới
rằng khủng bố không nằm trong các giả thuyết về nguyên nhân khiến máy
bay Tu-154 rơi ở Biển Đen. Tuy nhiên, phát biểu của ông Bainetov mới đây
cho thấy đây hoàn toàn có thể là một giả thuyết cho vụ việc này.
Ông Bainetov cho biết phải mất ít nhất 10 ngày mới có thể giải mã hộp
đen chứa thông tin về chuyến bay. Thiết bị quan trọng này đã được
chuyển về Moscow để phân tích từ hôm 26/12. Cũng theo ông Bainetov,
quyết định cuối cùng về nguyên nhân khiến máy bay rơi sẽ được đưa ra sau
ít nhất 30 ngày.
Các máy bay Tu-154, được thiết kế từ thời Liên Xô, hiện vẫn được các
bộ ngành trong chính phủ Nga sử dụng, còn các hãng máy bay thương mại
lớn của Nga rất hạn chế sử dụng loại máy bay này. Tuy nhiên, ông
Bainetov cho biết Nga không xóa sổ Tu-154 sau tai nạn thảm khốc mới
nhất.
Trong khi đó, các hãng tin của Nga cho biết Moscow đã tạm thời dừng
hoạt động của toàn bộ máy bay Tu-154 cho tới khi nguyên nhân dẫn đến vụ
tai nạn được làm sáng tỏ. Tính đến nay, Nga đã trục vớt được 19 thi thể,
230 mảnh cơ thể và gần 2.000 mảnh vỡ máy bay sau 4 ngày miệt mài tìm
kiếm.
Máy bay Tu-154 của Bộ Quốc
phòng Nga biến mất khỏi màn hình radar vào sáng sớm ngày 25/12 chỉ vài
phút sau khi cất cánh từ sân bay ở thành phố cảng Sochi (Nga). Máy bay
này cất cánh từ Moscow và dự định tiếp nhiên liệu ở sân bay Mozdok
(North Ossetia), nhưng do thời tiết xấu, máy bay đã chuyển hướng tiếp
nhiên liệu ở sân bay tại Adler, Sochi trước khi tiếp tục đưa các quân
nhân, phóng viên và đoàn ca nhạc quân đội tới biểu diễn Giáng sinh tại
căn cứ không quân Nga ở Latakia, Syria. Bộ Quốc phòng Nga cuối ngày
25/12 xác nhận không tìm thấy ai sống sót ở khu vực máy bay rơi. 92 hành
khách trên máy bay chủ yếu là thành viên ban nhạc quân đội Alexandrov.
Thành Đạt
Tổng hợp
TP.HCM không có chủ trương sáp nhập Q.4 vào Q.1
Ông Võ Văn Hoan: TP.HCM không có chủ trương sáp nhập quận 4 vào quận 1Ảnh: Đình Phú
Đó là khẳng định của Chánh Văn
phòng kiêm người phát ngôn của UBND TP.HCM Võ Văn Hoan tại buổi họp báo
công bố 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2016, diễn ra vào sáng nay
29.12.
Trước sự quan tâm của báo chí và dư luận về ý kiến sáp nhập Q.4, ông Võ Văn Hoan khẳng định chính quyền thành phố không có chủ trương này.
“Việc sáp nhập Q.4 vào Q.1 là ý kiến cá nhân của một Phó giám đốc
Sở Nội vụ (ông Đỗ Văn Đạo - PV). Đây không phải là ý kiến đề xuất của Sở
Nội vụ. UBND TP.HCM và Sở Nội vụ không có chủ trương này”, ông Võ Văn
Hoan nói.
Tuy nhiên, ông Võ Văn Hoan cho rằng đề xuất của ông Đỗ Văn Đạo nêu
ra trước đó xuất phát từ kinh nghiệm, tâm huyết của một người hoạt động
trong ngành.
Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Đỗ Văn Đạo cho biết Sở Nội vụ sẽ
nghiên cứu, kiến nghị Thường trực Thành ủy TP.HCM sáp nhập một số
phường, kể cả sáp nhập quận, để tinh giản biên chế, tiết kiệm cơ sở vật
chất.
Theo ông Võ Văn Hoan, về tổ chức bộ máy chính quyền, trước đây
Trung ương đã cho phép TP.HCM chủ động nghiên cứu mô hình chính quyền đô
thị phù hợp với đặc thù đô thị của TP.
Mô hình chính quyền đô thị mà TP nghiên cứu, đề xuất mang tính
điều chỉnh bao quát, tổng thể cho toàn TP về tổ chức bộ máy, điều chỉnh
kết cấu không gian đô thị… trong đó có đề cập đến việc sáp nhập nhiều
quận, huyện theo hướng TP trung tâm và các TP vệ tinh... Tuy nhiên, đây
là vấn đề lớn, hệ trọng nên cũng chỉ đang dừng ở mức nghiên cứu, đề
xuất, chứ Trung ương chưa cho ý kiến cụ thể. Do đó, chính quyền TP hiện
nay vẫn duy trì, hoạt động theo mô hình, hệ thống, cách thức tổ chức như
lâu nay.
“Về tổ chức bộ máy chính quyền, TP rất quan tâm và luôn tiên phong
tìm kiếm mô hình tổ chức hiệu quả nhất, phục vụ người dân tốt nhất. Có
những mô hình thí điểm của TP từng được nhân rộng ra cả nước. Riêng đề
án xây dựng chính quyền đô thị của TP sau 8 năm nghiên cứu kỹ lưỡng cũng
được Trung ương ủng hộ. Tuy nhiên Trung ương hiện chưa thể cho ý kiến
vì đây là đề án quá lớn, mang tính tổng quát, toàn diện và thay đổi cả
một tổ chức bộ máy chính quyền địa phương”, ông Võ Văn Hoan nói.
Cũng theo ông Võ Văn Hoan, việc chia tách, sáp nhập nếu như làm
theo kiểu ngẫu hứng, sẽ ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến người dân, bởi vì
nhiều hoạt hoạt động liên quan đến đời sống dân sinh bị đảo lộn. Việc
tách hay sáp nhập đơn vị hành chính không phải chỉ dựa vào dân số, diện
tích và số đơn vị hành chính trực thuộc mà còn phụ thuộc vào rất nhiều
yếu tố khác. Trong đó, quan trọng là cơ cấu và trình độ phát triển kinh
tế - xã hội phải đạt theo quy định, cân đối thu chi ngân sách phải có
dư.
Trung ương đã có quy định cụ thể về những tiêu chí của đơn vị hành
chính. Quận 4 có diện tích nhỏ, dân số có thể không bằng một phường
nhưng đạt được những tiêu chí của 1 đơn vị hành chính cấp quận, huyện
theo quy định thì không thể "xóa sổ" được.
“Đụng đến tổ chức bộ máy là vấn đề rất khó, phải có sự lãnh đạo của
cấp trên, có định hướng rõ ràng, chủ trương sớm, nghiên cứu sâu và phải
trải qua các trình tự, thủ tục nghiêm ngặt chứ không phải thuần túy
nghĩ ra là triển khai ngay. Khi nói nhập quận này vào một quận khác là
cả một vấn đề. Chỉ riêng việc đổi số nhà, đặt tên đường cũng đã khó khăn
chứ không hề đơn giản…”, ông Võ Văn Hoan bày tỏ quan điểm.
Trước đó, tại buổi làm việc giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành
uỷ TP.HCM Đinh La Thăng với Quận uỷ Bình Tân vào chiều 23.12, ông Đỗ
Văn Đạo, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, nêu đề xuất sáp nhập một số đơn
vị hành chính như phường và quận. Ông Đạo nêu ví dụ có thể sáp nhập Q.4
vào một quận khác vì quận này chỉ có diện tích 4 km2, dân số chỉ hơn 200.000 người.
Theo ông Đỗ Văn Đạo, việc sáp nhập một số phường, kể cả sáp nhập
quận để tinh giản biên chế, tiết kiệm cơ sở vật chất…. Cách đây 30 năm,
vấn đề tinh giản biên chế đã được đề cập và hiện nay, đây là vấn đề càng
đòi hỏi cấp bách hơn.
Ngay tại buổi làm việc này, liên quan đến ý kiến của ông Đỗ Văn
Đạo, ông Đinh La Thăng đã khẳng định vấn đề này TP “không làm máy móc”;
việc tách, nhập phải dựa trên cơ sở khoa học, căn cứ pháp luật và đảm
bảo phục vụ tốt hơn cho người dân.
Tiếp đó, làm việc với Quận ủy Tân Phú vào chiều 28.12, ông Đinh La
Thăng cũng khẳng định ý kiến của ông Đỗ Văn Đạo chỉ là ý kiến cá nhân,
TP hoàn toàn không hề có chủ trương này.
Nếu có việc sáp nhập thì Q.4 nên về với quận nào cho hợp lý?
Đây là thắc mắc của nhiều người và là một câu hỏi cần được cân nhắc kĩ.
Đình Phú
3 ngày, 2 lần trạm thu phí cầu Đồng Nai bị xe tông
29/12/2016 16:39
(NLĐO)- Một chiếc xe bồn lưu thông trên Quốc lộ 1 đã tông vào trạm thu
phí cầu Đồng Nai khiến hư hỏng nặng chiều 29-12. Cách đây 3 ngày, trạm
thu phí này cũng từng bị xe tông.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều 29-12, xe bồn biển số 51C-366.32 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam-Bắc. Khi vừa qua cầu Đồng Nai (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) trong lúc đang đổ dốc thì xe này tông vào dải phân cách của trạm thu phí.
Lúc tai nạn xảy ra, trong trạm có nhiều nhân viên đang làm việc nhưng
may mắn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, trạm thu phí đã bị
hư hỏng khá nặng.
Trạm thu phí cầu Đồng Nai bị xe bồn tông hư hỏng nặng chiều 29-12
Cách đây 3 ngày, trạm thu phí này đã bị chiếc xe tải BKS tỉnh Đồng
Nai chạy theo hướng Nam- Bắc chở đầy gỗ tông thẳng vào buồng thu phí,
khiến 1 nhân viên bên trong bị húc văng, trạm thu phí bị tông hư hỏng
nặng.
X.Hoàng-Ảnh: BHY
Gây tai nạn bỏ chạy, tài xế xe Camry bị dân bất bình đuổi đánh
20:02, Thứ Năm, 29/12/2016 (GMT+7)
Va chạm với một ô tô khác
rồi đâm vào một xe máy, hất văng nạn nhân lên trời nhưng tài xế xe Camry
bỏ chạy khiến những người chứng kiến bất bình, truy đuổi.
Ngày 29/12, lãnh đạo Công an quận Hà
Đông (Hà Nội) cho biết, đang lập hồ sơ xử lý vụ lái xe Camry gây tai nạn
bỏ chạy trên đường Hà Nội. Tài xế gây tai nạn là Nguyễn Quốc Ánh (SN
1983, trú ở Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội).
Chiếc xe gây tai nạn rồi tháo chạy khỏi hiện trường bị người dân truy đuổi.
Theo
điều tra, khoảng 19h30 ngày 28/12, tài xế Ánh điều khiển xe ô tô Camry
BKS 29A- 937.37 di chuyển trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) và va chạm
với ô tô BKS 30A- 955.59 do anh Đào Trường Giang (SN 1989, trú tại Đại
Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển.
Xe của tài xế Nguyễn Quốc Ánh tiếp tục
đâm vào một xe máy khác đi cùng đường (BKS 29X5- 007.50) do chị Ngô Thị
Thúy (SN 1989, trú huyện Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển, khiến nạn nhân bị
hất văng lên không. Điều đáng nói, thay vì dừng lại hiện trường để giúp
đỡ các nạn nhân, xử lý vụ việc thì tài xế Nguyễn Quốc Anh lại phóng xe
bỏ chạy với tốc độ cao khiến nhiều người chứng kiến bất bình.
Ngay sau đó, những người đi đường truy
đuổi tài xế xe Camry khiến đường phố náo loạn. Khi xe chạy đến ngã tư
Tố Hữu - Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội) thì những người truy đuổi đã
dừng được xe lại. Do bức xúc trước thái độ của lái xe, một số người dân
đã đấm thẳng vào mặt người này.
TTO - Sáu cặp thi với mẹ hoặc con trai là nghệ sĩ trong chương trình Hát cùng mẹ yêu đã chính thức lộ diện trong buổi giới thiệu chương trình sáng 29-12.
Ca sĩ Huy Luân và mẹ là nghệ sĩ Kim Xuân - Ảnh: K-Media
Họ là các cặp mẹ - con nghệ sĩ: NSND Hồng Vân
và con trai Khôi Nguyên (Trê Phi), NSƯT Kim Xuân và con trai là ca sĩ
Huy Luân, ca sĩ Siu Black và con trai Siu Mạnh, diễn viên Kim Phương và
con trai là ca sĩ Tống Hạo Nhiên, Á quân Cười Xuyên Việt 2016 Tuấn Dũng
và mẹ là Hồng Ngọc, diễn viên hài Dũng Nhí và mẹ là Phương Dung - cựu
nghệ sĩ cải lương và bà bầu của đoàn gánh hát “Du sĩ ca” một thời.
NSND Hồng Vân (phải) và con trai Trê Phi (Khôi Nguyên) - Ảnh: K-Media
Đây là format "thuần Việt" do đơn vị sản xuất
Khang Media sáng tạo. Tham gia chương trình, các cặp mẹ con sẽ mang đến
các tiết mục ca - diễn đặc sắc theo từng chủ đề của chương trình, qua đó
người xem có thể hiểu hơn tình cảm mẹ con của những người nghệ sĩ, sự
hy sinh của các mẹ dành cho con của mình cũng như tình yêu thương mà các
con dành cho mẹ.
Nhà sản xuất cho biết, trong sáu cặp mẹ con nghệ sĩ tham gia chương
trình, có rất nhiều người chưa bao giờ đứng trên sân khấu ca nhạc. Do
vậy, Hát cùng mẹ yêu là chương trình đầu tiên mà khán giả có thể nghe giọng hát của họ.
Nghệ sĩ hài Dũng nhí cùng ba mẹ - Ảnh: K-Media
Như NSƯT Kim Xuân, cô chưa bao giờ tự tin về
giọng hát của mình. Tuy nhiên, vì cậu con trai của mình - nam ca sĩ Huy
Luân, cô đã vượt qua cảm giác đó để lần đầu không chỉ hát tân nhạc mà
còn có thể ca cải lương.
Cũng như NSƯT Kim Xuân, NSND Hồng Vân cũng không khỏi cảm giác bỡ ngỡ trên sân khấu ca nhạc của Hát cùng mẹ yêu. Hay với nghệ sĩ cải lương Phương Dung - mẹ của diễn viên hài Dũng nhí thì lần hát hò này giúp cô ôn lại chuyện xưa.
Nhắc đến tên Phương Dung, khán giả yêu cải lương sẽ nhớ ngay đến Quốc
Trầm - người bạn đời của bà. Cả hai gặp nhau khi cùng tham gia đoàn Kim
Chung 2 năm 1968 và là cặp đào kép nhì ca hay diễn tốt (bên cạnh đôi
tài danh Mỹ Châu -Phương Bình).
Họ từng lập đoàn gánh hát mang tên Du sĩ ca vào năm 1974. Sau gần 20
năm từ giã sân khấu và ở độ tuổi hơn 70, lần trở lại này của nghệ sĩ
Phương Dung khiến khán giả mong đợi.
Nghệ sĩ Kim Phương cùng con trai Tống Hạo Nhiên - Ảnh: K-Media
Nghệ sĩ Kim Phương và con trai Tống Hạo Nhiên
lại là trường hợp khác. Cả hai từng diễn chung với nhau rất nhiều lần
trước đó nên lần tham gia này sẽ như một cuộc chơi mới của hai mẹ con.
Á quân Cười Xuyên Việt - Tuấn Dũng và mẹ - Ảnh: K-Media
Trường hợp của cô Hồng Ngọc - mẹ của Á quân
Cười Xuyên Việt Tuấn Dũng - lại khá đặc biệt. Lúc nhỏ, cô từng đi học
múa nhưng hoàn cảnh không cho phép cô theo đuổi ước mơ trở thành nghệ
sĩ.
Sau khi cô và chồng (nghệ sĩ cải lương Tuấn Tú) chia tay, cô chỉ là
một người lao động bình thường. Khi tham gia chương trình cô như sống
lại giấc mơ tuổi trẻ cũng như hậu thuẫn cho con trai.
Siu Black và con trai Siu Mạnh - Ảnh: K-Media
Và với Siu Mạnh, tuy là con trai của “họa mi núi rừng” Siu Black nhưng anh lại không thừa hưởng được nhiều từ giọng hát của mẹ.
Chàng trai dân tộc này chỉ yêu thích cơ khí. Chia sẻ về lý do tham
gia chương trình, anh nói: "Tôi tham gia chương trình để mẹ thấy rằng
tuy hát không hay nhưng tôi vẫn có thể hát. Vậy nên, một người hát hay
như mẹ hãy tự tin trở lại sân khấu".
Không chỉ xem hát, khán giả sẽ lắng nghe những câu chuyện cảm động về
tình mẹ con của các nghệ sĩ, những câu chuyện gia đình mà họ chưa từng
chia sẻ trước đó mà nếu không vì ý nghĩa chương trình Hát cùng mẹ yêu, có lẽ họ sẽ không bao giờ kể.
Giám khảo chương trình Hát cùng mẹ yêu là NSND Ngọc Giàu, danh ca Phương Dung, ca nhạc sĩ Đức Huy cùng nhiều giám khảo khách mời khác.
Chương trình phát sóng lúc 20g30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7, từ ngày 3-1-2017.
Q.N
Ông Hoàng Kiều: "Ngọc Trinh sinh 2 con, quản 20% tài sản cho tôi"
Cuộc tình 72-27 của tỉ phú Hoàng Kiều và “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh ồn ào nhất trong năm 2016.
Có thể nói, cuộc tình 72-27 của tỉ phú Hoàng Kiềuvà
“nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh ồn ào, náo nhiệt và thị phi nhất trong năm
2016. Vị tỉ phú 72 tuổi này đã trải lòng với Báo Giao thông, khẳng định:
Tình dành cho nàng là tình trăm năm.
Cuộc tình 72-27 của tỉ phú Hoàng Kiều và “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh ồn ào nhất trong năm 2016.
Tôi thích yêu gái trẻ, nàng thích yêu đại gia
Lúc này đây, anh có cảm giác hạnh phúc?
Hạnh phúc là thực hiện những điều mình mơ ước. Hạnh phúc đối với tôi bây
giờ là khi có thể cầm tay người tôi yêu cùng nhau bước về cuối con
đường.
Đấng sinh thành ra tôi đã về với tiên tổ, 70 năm rồi tôi khao khát được
gọi tiếng ba, 65 năm mong được gọi tiếng mẹ. Hôm rồi, mẹ của bạn gái
tôi, Ngọc Trinh có quay clip hình Trinh mặc chiếc váy soire trắng gửi
qua cho tôi. Bà nói: “Kiều ơi, mẹ đang quay clip Trinh mặc bộ đồ trắng
con gửi đây” tôi rưng rưng xúc động. Tôi chỉ muốn nói với bà điều biết
ơn vì đã yêu thương dạy dỗ một người bạn gái hoàn hảo như Ngọc Trinh.
Với tôi, ba mẹ nàng tuy có trẻ tuổi hơn tôi thì đó vẫn là ba mẹ của tôi.
Ồ! Anh thật biết nịnh đầm phụ nữ đẹp
Không phải tôi chỉ yêu một cô gái trẻ, đẹp đơn thuần. Cô ấy đẹp cả hình
hài, đẹp cả con tim. Sự chung thủy của nàng với người cũ, cách nàng trân
trọng mối tình cũ khiến tôi vị nể yêu thương nàng hơn. Trinh từng chia
sẻ: “Trong đời này đẹp nhất là tình yêu mà đau đớn nhất cũng là tình
yêu. Tiền tài danh vọng có thể dư thừa nhưng thiếu hụt mất tình yêu,
cuộc sống tự dưng thiếu đi một phần”. Khi yêu Trinh, tôi thấy mình yêu
lại cuộc đời, tiếc thời khắc đang trôi bởi nó đẹp và hạnh phúc.
Larry King, ông vua truyền thông đã từng cưới đến đời vợ thứ 8. Khi trả
lời truyền hình, Larry khẳng định: Lần yêu nào cũng mới mẻ và đầy xúc
động như lần đầu. Còn cảm giác của anh thế nào mỗi lần yêu?
Tôi không tin là ông Larry King có 8 bà vợ và lần yêu nào cũng mới mẻ,
xúc động như lần đầu tiên. Bởi ông ta là người Mỹ chính cống, tình yêu
của họ khó có chiều sâu và đương nhiên cảm xúc mỗi lần phải khác nhau,
Larry có mối tình vài tháng mới yêu nhưng tôi và Trinh yêu trong 3
ngày.
Cảm giác của tôi mỗi lần yêu ư? Cô xem, đã có trên 80 cô gái đi qua đời
tôi, số lượng hơn thế nữa nhưng có được mấy lần yêu? Tôi cũng từng tâm
sự với Trinh tôi chỉ yêu 3 người mà thôi, và nàng là người thứ 3 mà tôi
yêu tha thiết.
Cuộc tình 3 ngày có dài trăm năm?
Sau 3 năm nữa, khi tôi hoàn tất một số công việc dang dở, tôi và nàng sẽ sinh thêm một con trai, một con gái.
Cô đừng có nghi ngờ điều gì, cô hãy cứ theo dõi một cuộc tình trai già –
gái trẻ này, bởi sau khi tôi ra đi khỏi cuộc đời, nàng có thay đổi
không. Hay nàng vẫn ở vậy tiếp tục nuôi con, thờ chồng và quản trị những
chương trình từ thiện với tổng số 20% tài sản của Hoàng Kiều theo ước
nguyện của chồng. Nàng “xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” là thế!
Các con anh có phàn nàn sau mỗi cuộc tình trẻ đẹp của cha?
Các con tôi có nói điều gì đâu! Vì các con tôi biết tôi thích yêu gái
trẻ cũng như người yêu tôi thích yêu đại gia. Có ai không thích yêu gái
trẻ, đẹp cả ngoại hình và đẹp cả trong tâm hồn.
Nghĩa là gia đình anh đồng thuận với cuộc tình mới này?
Đối với gia đình không có một sự phản đối nào, có ai trong gia đình mà
phản đối? Chàng 72 - nàng 27, nhưng con tim chàng nếu trở ngược 2 con số
thì cũng chỉ là 27 thôi. Tôi thách đố ai trên đời này có thể chứng minh
được tuổi của con tim, nhất là khi con tim đã yêu.
Còn sự phản đối mạnh mẽ từ xã hội, họ nằm ngoài cánh cửa. Khi ta khép
cánh cửa, khách không mời sẽ đi. Tôi rất trân trọng và biết ơn mối tình
dành riêng cho tôi và đa tạ tình nàng bằng bài “Tạ tình” mà ba tôi, nhạc
sĩ Hoàng Thi Thơ đã viết sẵn cho tôi rồi: Ngày nào đó, cho tôi gặp được
người yêu thương tôi.
Hoàng Kiều: "Tôi xin cảm ơn nàng và xin tôn thờ em suốt đời"
Sự cô đơn ám ảnh tôi
Trong cuộc đời, điều luôn ám ảnh anh là gì?
Điều ám ảnh tôi nhất là sự cô đơn. Đêm đêm nằm ngủ nhìn bức hình của
mình chụp chung với 5 người con, tôi ước mơ ngày nào đó sẽ có một người
con gái yêu thương mình chân thật, sẽ đi cùng tôi đoạn cuối của cuộc
đời.
Và nàng đã đến! Tôi xin cảm ơn nàng và xin tôn thờ em suốt đời.
Chứ không phải sự ám ảnh ấy là được yêu và phụ tình?
Có cái lạ đời là tôi chưa bao giờ bị thất tình nên không biết mùi vị của
nó. Nhưng tôi đã thấy một trong những đứa con của tôi thất tình, nó như
người mất hồn. Phận tôi được yêu nhiều nhưng chưa bị thất tình, nhưng
tôi bị phản bội. Niềm đau đó không phải thất tình.Tôi chưa bị đau khổ
tình, nhưng đau khổ vì bị phản bội ngay cả khi chưa thành đạt cũng như
khi thành đạt.
Giờ thì tôi nhận thấy, giữ phụ nữ đẹp cả ngoại hình và nội tâm khó hơn giữ tài sản (cười)
Phản bội anh nếm trải đã quen vị, còn thị phi thì sao?
Với tôi, làm sao để khỏi bị thị phi, búa rìu dư luận là điều khó nhất.
Tuy nhiên ở đời, trong mỗi cuộc tình có những cái hay, cái đẹp, cũng có
những xấu xa nhơ nhuốc mà.
Tôi bảo người tôi yêu hãy lắng nghe những lời tổng thống Donald Trump
nói lúc chưa thành tổng thống. Cháu tôi có hai bằng kiến trúc và kỹ sư ở
trường MIT nổi tiếng, là người đã thiết kế xây dựng tòa nhà cao thứ 3
trên thế giới ở Kula Lumpur và đã làm cho công ti xây dựng Trump SoHo
Mahattan trên diện tích 2.000 thước vuông ở New York. Bị sự chống đối
của dân New York trước việc xây dựng tòa nhà 54 tầng, với 500 căn hộ,
cháu tôi hoảng sợ báo cáo với ông Trump. Ông Trump bảo cứ tiếp tục xây
và dạy cháu tôi rằng: “khi nào dân chúng, báo chí không chống đối chửi
bới, lúc đó là lúc mình hết thời rồi”.
Tôi bảo người yêu tôi: “Em ở trong giới showbiz, em có buồn không khi
mỗi sáng khi mình thức dậy, chỉ có hai đứa mình nhìn vào 5 cái phone mà
chẳng có một lời nhắn gửi của triệu triệu người tôn thờ mình là thần
tượng? Vậy em hãy theo thuyết của ông Trump đi, ngày nào không ai xiên
xỏ mình là ngày đó tàn đời rồi”.
Vì vậy chúng tôi muốn các bạn tiếp tục đóng góp xây dựng để cuộc tình
của chúng tôi được thi vị hơn. Tôi muốn nói lời cảm ơn thị phi!
Đàn ông 20, 30 và 70…
Đàn ông 20, chỉ mơ tán tỉnh cô gái đẹp. Đàn ông 30 nghĩ chuyện lập gia đình. Đàn ông 70 nghĩ chuyện gì?
Đàn ông 20 còn là tuổi học trò, mơ mộng viển vông về những cô gái đẹp.
Có ai trên đời mà không thích gái đẹp? Cô chỉ đề cập đến đàn ông con
trai chúng tôi thôi. Tại sao không hỏi các bà, các cô có thích trai đẹp
không? Nhất là mấy bà vào tuổi của tôi có còn mơ mộng một anh chàng đẹp
trai tuổi đôi mươi không? Nếu ai nói “không” là không thật với lòng
mình.
Đàn ông 30 phải nghĩ đến chuyện lập
gia đình. Ở tuổi bắt đầu trưởng thành và có chút kinh nghiệm ít nhiều về
tình yêu, nhưng chưa chắc đã biết tình yêu là gì.
Đàn ông 70… Cảm ơn cô, sao không nói đàn ông 72 trên đường đến 73? Có
những người đến 70 đã đi theo ông bà, số khác lãnh tiền về hưu chờ thần
chết đến mang đi. Còn những người còn sống nghĩ gì? Sửa soạn cho cuộc
sống thế giới bên kia và nghĩ đến ngày vào viện dưỡng lão.
Còn tôi, 60 tuổi mới dậy thì/ 70 tuổi mới biết đi vào đời/ 80 tuổi mới
ăn chơi/ 90 ngoảnh lại nhìn đời xem sao (cười lớn) tôi vẫn cứ yêu đời,
nghĩ đến tình yêu chân thật, có một người vợ trung thành đi nốt quãng
đời còn lại và giúp nàng sinh thêm hai đứa nữa – một trai một gái ở cái
tuổi này.
Đàn ông trắng tay yêu dễ hay đàn ông tỉ phú như anh yêu sẽ dễ dàng?
Mỗi người có một trái tim riêng biệt. Nghèo thì yêu dễ hơn? Không, tôi
không tin thế. Vì nghèo hay giàu mỗi chúng ta chỉ có một con tim thôi.
Ông cha ta có câu “Liệu cơm gắp mắm”.
Còn như tôi, cô sai rồi! Không phải yêu ai cũng dễ dàng đâu, tôi nói ra
chắc lại bị chửi nữa. Trong đời tôi chỉ có 3 người. Người thứ 3 là người
hiện tại, nàng yêu tôi và tôi cũng yêu nàng.
Để nói về bản thân, anh hay dùng những từ gì để chỉ về mình?
Tôi ghét ai gọi tôi là tỉ phú. Vì như tôi đã nói rồi: hôm nay còn là tỉ
phú, nếu sàn chứng khoán rơi thì mai không còn tỉ phú nữa. Nhưng đối với
tôi, sàn có rơi như năm 2015 ở Thượng Hải, cổ phiếu của tôi vẫn bình
chân như vại.
Còn phụ nữ, họ dành lời nào cho anh?
Họ ư? bảo tôi: “tưởng anh già nhưng anh không già và anh còn rất khỏe” (cười)
Cảm ơn anh Hoàng Kiều!
Theo Triệu Vương-Nhật Minh/Báo Giao Thông
Trấn Thành trách Hari Won “chán cơm thèm phở”
05:00 | 30/12/2016
(TGĐA) - Vừa
mới xuất hiện, bà xã của Trấn Thành đã hỏi MC Đại Nghĩa một cách tự
nhiên rằng: “Ủa, em ngồi đâu?”. Ngay lập tức, Đại Nghĩa chỉ tay về phía
chiếc ghế trống kế bên Trấn Thành bởi theo anh nếu Trúc Nhân mà ngồi vào
đó thì “sai quá sai”. Thu Trang cũng nhập cuộc pha trò, chị nói rằng
chỗ của Hari không phải ngồi trên ghế mà phải ngồi trên đùi Trấn Thành
khiến khán giả vô cùng phấn khích.
Khách mời đặc biệt của tập 9 chương trình Giọng ải giọng ai là ca sĩ Trúc Nhân và Hari Won.
Khi được hỏi muốn về đội nào, Hari chia
sẻ vì ngày nào cũng gặp Trấn Thành nên cô có ý định muốn về đội Trường
Giang. Nói xong, cô nàng cũng háo hức tiến về đội “Mười Khó”. Trấn Thành
“trách móc” vui rằng: “Anh biết em chán cơm thèm phở” nên “đuổi khéo”: em cứ đi đi.
Trường Giang cho biết: “Tôi không phải là trò chơi, khi các anh chị chán chê nhau rồi, thì các anh chị đẩy qua tôi hả?”.
Ngỡ rằng Trường Giang sẽ vui mừng vì nữ
ca sĩ xinh đẹp chọn về đội, nhưng không, bạn trai Nhã Phương đã nhanh
nhảu đứng lên, giơ tay nói Hari hãy khoan đi và dừng lại. Anh cho biết: “Tôi không phải là trò chơi, khi các anh chị chán chê nhau rồi, thì các anh chị đẩy qua tôi hả?”. Câu nói hóm hỉnh của danh hài khiến khán giả vô cùng phấn khích, Hari Won cũng cười toe toét trên sân khấu.
Những tưởng anh sẽ chối từ Hari về đội
nhưng bất ngờ thay, sau câu nói “trách móc” của mình, “Mười Khó” lại
rộng vòng tay chào đón nữ ca sĩ gốc Hàn về đội.
Trúc Nhân - giọng ca Bốn chữ Lắm
Với Trúc Nhân, anh tự nhận là “huynh đệ tình thân máu mủ” của mình và nhiệt liệt chào đón giọng ca Bốn chữ Lắm về đội.
Màn tương tác đầy sôi nổi giữa các nghệ
sĩ đã “làm nóng” không khí của trường quay trước khi đến với những màn
hóa thân đầy bí ẩn của các thí sinh.
Ở tập này, các nghệ sĩ đã có những phán
đoán hài hước không kém cạnh các tập trước. Ở vòng Hóa thân, hai đội
chơi đã bàn luận sôi nổi khi xem các đoạn clip giới thiệu của các giọng
ca bí ẩn. Thu Trang liên tục “đổi chiều gió” nghe theo ý kiến của Trúc
Nhân bởi chị vẫn giữ quan điểm cũ “đẹp là được”.
Trấn Thành tiếp tục dùng phương thức xét
đủ các kiểu, Trường Giang dùng những thất bại được đúc kết từ sau những
“cú lừa ngoạn mục” của chương trình để đưa ra phán đoán Ốc Thanh Vân
cũng cẩn trọng hơn. Chị xét nét kỹ hơn khi xem các clip. Điển hình như
trước thí sinh được giới thiệu làm công việc dạy đàn organ, chị đã “soi”
để đặt câu hỏi hoài nghi: Tại sao đi dạy đàn lại có bộ móng tay dài như
vậy? Với Hari, nữ ca sĩ có vẻ “ngây ngô” hơn với những phán xét có phần
giản đơn. Điều này khiến Trấn Thành phải “cảnh báo” dù trải qua một
vòng thi nhưng Hari vẫn cứ bị “dụ”.
Trong tập 9, xuất hiện thí sinh nữ có
ngoại hình cá tính, manly, nhưng sở hữu giọng hát cực hay. Tuy vậy, cũng
có trường hợp thí sinh nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình chuẩn “đồng
hồ cát”, song lại khiến hai đội chơi đứng hình vì giọng hát “đâm bang”.
Còn nhớ ở tập 1, nữ ca sĩ Tóc Tiên cũng cười nghiêng ngả khi bắt cặp với
một thí sinh nữ xinh đẹp nhưng hát thì… thảm họa đúng kiểu trên đời này
“cái quái gì cũng có thể xảy ra”.
Những tình huống bất ngờ sẽ khiến cho
hai đội chơi không thể đoán trước được. Dù đã “bỏ túi” được nhiều kinh
nghiệm và tinh thần cảnh giác được nâng cao qua mỗi tập nhưng không ít
lần các nghệ sĩ vẫn “vò đầu, bứt tóc” khi chọn sai. Đây cũng là điểm thú
vị của chương trình khiến người xem phải theo dõi liên tục đến phút
cuối khi “bức màn bí mật” của các giọng ca được cất lên.
Tập 9 chương trình Giọng ải giọng ai sẽ lên sóng HTV7 vào lúc 19h thứ Bảy 31/12/2016.
Dân trí Trận Siêu cúp quốc gia giữa Hà Nội FC và Than
Quảng Ninh đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính đến những phút cuối cùng. Hai
đội rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, hoà nhau 3-3 sau 90 phút thi đấu chính
thức. Trong loạt sút luân lưu may rủi, Than Quảng Ninh đã giành chiến
thắng 4-2.
Trận Siêu cúp quốc gia nhận được sự quan tâm của người hâm mộ,
khi đây là cuộc đọ sức rất thú vị giữa đương kim vô địch V-League Hà Nội
T&T (đã đổi tên thành Hà Nội FC) và đội đương kim vô địch cúp quốc
gia Than Quảng Ninh.
Hà Nội FC là đội khởi đầu tốt hơn - Ảnh: Gia Hưng
Ngoài cúp vô địch, thì ai cũng muốn giành chiến thắng để có sự khởi
đầu may mắn cho mùa giải mới. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, tỷ lệ thắng
của hai đội là cân bằng nhau. Hà Nội FC thắng 2, hòa 1, thua 2 trước
Than Quảng Ninh.
Với lợi thế sân nhà, Hà Nội FC chủ động tấn công ngay từ đầu. Phút
thứ 2, Văn Quyết dứt điểm chân trái trong cấm địa. Bóng đi căng nhưng
không làm khó được thủ thành Than Quảng Ninh.
Phút thứ 3, đón đường chuyền của đồng đội từ cánh phải, Patiyo
(10-Than Quảng Ninh) dễ dàng đánh đầu, ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Bàn
thắng rất sớm khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn.
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng - Ảnh: Gia Hưng
Sau bàn thua các cầu thủ Hà Nội đang dâng cao đội hình để tìm kiếm
bàn gỡ. Phút 20, Văn Quyết thực hiện pha đá phạt rất nguy hiểm, nhưng
thủ thành Tuấn Linh đã cản phá thành công. Ngay sau đó, bóng bật ra
nhưng Moses đã không tận dụng thành công. Ngay sau tình huống này, Văn
Quyết dứt điểm nhanh trong cấm địa nhưng hậu vệ Than Quảng Ninh đã can
thiệp kịp thời.
Những nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp. Phút thứ 28, cú sút
phạt hiểm hóc của Thành Lương đã đánh bại Tuấn Linh, cân bằng tỷ số 1-1.
Sau khi có bàn gỡ hòa, các cầu thủ Hà Nội chơi càng hưng phấn hơn. Họ
tạo ra sức ép trên phần sân của Than Quảng Ninh.
Ngay đầu hiệp 2, penalty cho Hà Nội FC. Trọng tài cho rằng Minh Tùng
(Than Quảng Ninh) đã phạm lỗi với Văn Quyết trong vòng cấm và lập tức
chỉ tay vào chấm 11m. Từ chấm 11m, Văn Quyết đã đánh bại thủ môn Tuấn
Linh, nâng tỷ số lên 2-1.
Phút thứ 58, Minh Tuấn hạ gục thủ thành Hà Nội, cân bằng tỷ số 2-2 cho Than Quảng Ninh.
Trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn, hai đội rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.
Phút thứ 74. Hải Huy chuyền bóng cho Patiyo dứt điểm rất nhanh, nâng tỷ
số lên 3-2. Nhưng cũng chỉ ít phút sau, cú dứt điểm đầu tiên của Văn
Quyết không thắng được thủ thành Tuấn Linh, nhưng ngay sau đó, anh đã
thực hiện pha kiến tạo thuận lợi để Gonzalo đánh đầu ghi bàn, gỡ hoà
3-3.
Những phút cuối trận, cả hai đội đều rất nỗ lực tấn công nhưng tỷ số
3-3 được giữ nguyên. Kết quả này buộc Hà Nội FC và Than Quảng Ninh phải
bước vào loạt luân lưu may rủi.
Trên chấm 11m, Than Quảng Ninh đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2, chung cuộc thắng 7-5, giành Siêu cúp.
Đội hình xuất phát:
Hà Nội FC: Anh Đức, Văn Kiên, Văn Biển, Thành Chung, Ngọc Đức, Văn Quyết, Quang Hải, Moses, Hùng Dũng, Thành Lương, Gonzalo.
Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Thanh Hiền, Minh Tùng, Văn Hiếu, Xuân Hùng, Minh Tuấn, Hải Huy, Ramon, Nguyên Sa, Xuân Tú, Patiyo.
Văn Toàn tự tin đối mặt với những thử thách mới trên sân cỏ năm 2017 nhờ quá trình rèn luyện, cọ xát trong giải đấu U21 Quốc tế.
Trong giải đấu U21 Quốc tế, các học trò
của huấn luyện viên Guillaume Graechen tuy không thể xác lập kỳ tích 3
lần liên tiếp giành ngôi vô địch nhưng vẫn để lại ấn tượng tốt nhờ lối
đá phong độ, đẹp mắt. Một trong những cái tên tạo chú ý năm nay là tiền
đạo trẻ Nguyễn Văn Toàn.
“Thông qua
giải đấu này, tôi thấy mình đủ trưởng thành và tự tin để bước vào
V-league”, Văn Toàn chia sẻ. Là một trong những chân sút hay nhất mùa
giải và nhận danh hiệu “vua phá lưới” với 3 bàn thắng, cầu thủ gốc Hải
Dương được mong đợi sẽ tỏa sáng trong năm 2017.
Văn Toàn đã có nhiều kinh nghiệm để bước vào SEA Games 2017.
Người
đá cặp với Văn Toàn ở U21 HAGL là Công Phượng. Dù không mang về ngôi vô
địch cho đội, anh vẫn được khán giả ủng hộ vì tìm lại được bản năng
chơi bóng, tinh thần nhiệt huyết, sự bứt phá mạnh mẽ trong từng pha
bóng. Bằng chứng là bàn thắng solo qua hàng loạt hậu vệ trước khi làm
thủng lưới U21 Gangwon.
Nhận xét về
học trò, ông Guillaume Graechen đánh giá cao lối đá cống hiến của các
cầu thủ trẻ. “Các em không bao giờ bỏ cuộc và luôn cháy hết mình dù thua
trận ra quân hay thất bại ở bán kết”, HLV tự hào nói.
HLV
Phạm Minh Đức lại tìm được một vài cái tên nổi bật có khả năng tham dự
SEA Games năm tới ở Malaysia. “Hồ Minh Dĩ, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng…
sẽ trưởng thành hơn nữa qua giải đấu lần này và trở thành nòng cốt của
Việt Nam ở trận chiến năm sau”, ông nhận định.
Tài
năng và sự nỗ lực đã mang lại cho tập thể U21 HAGL hạng 3 chung cuộc,
đồng thời ẵm luôn giải phong cách cho đội chơi đẹp và lăn xả nhất. Đây
cũng là tinh thần mà nhà tài trợ Clear Men muốn truyền tải xuyên suốt
các giải đấu bóng đá.
Chiếc cup U21
Quốc tế 2016 năm nay thuộc về đội U21 Yokohama. Lực lượng mạnh, thi đấu
kỷ luật, tốc độ, chiến thuật đa dạng giúp đội bóng xứ sở mặt trời mọc
chiến thắng trước U21 Thái Lan.
Trong
số khách mời của giải lần này, U21 Gangwon là cái tên xa lạ nhưng chiếm
nhiều tình cảm của người hâm mộ. Lứa cầu thủ 17, 18 tuổi dù non kinh
nghiệm vẫn cháy hết mình trên sân cỏ và thể hiện phong độ tốt.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét