MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 131

(ĐC sưu tầm trên NET)

Mối nguy từ đập của Trung Quốc

Theo nhiều chuyên gia, việc Trung Quốc xả lũ lưu lượng lớn khiến nước sông Hồng đột ngột dâng vượt mức báo động là lời cảnh báo về những nguy hiểm đối với VN.

Lũ sông Hồng tại Lào Cai đạt đỉnh cao nhất từ đầu năm 2015 khi Trung Quốc xả nước từ thượng lưu - Ảnh: Khánh VânLũ sông Hồng tại Lào Cai đạt đỉnh cao nhất từ đầu năm 2015 khi Trung Quốc xả nước từ thượng lưu - Ảnh: Khánh Vân
Lâu nay, giới chuyên gia và dư luận các nước láng giềng của Trung Quốc thường xuyên bày tỏ lo ngại về tác động xấu từ các con đập và cơ sở thủy điện của nước này đến vùng hạ lưu.
Xả lũ gây tác hại lớn
Đối với những con đập trên thượng nguồn sông Hồng (nằm trong địa phận tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), các nhà bảo vệ môi trường lo ngại chúng làm xáo trộn môi trường sống của cá và các loài thủy sinh quan trọng, theo AFP. Ngoài ra, nhiều chuyên gia quốc tế rất quan ngại việc Trung Quốc tiến hành xả lũ mà không cung cấp đủ thông tin cần thiết hoặc vì ý định nào đó có thể gây tác hại lớn đến các nước ở hạ nguồn.
Tổ chức phi chính phủ International Rivers có trụ sở tại Mỹ nhận định: “Cái giá thực sự của thủy điện luôn bị đánh giá thấp hoặc phớt lờ tại Trung Quốc”. Trên thượng nguồn sông Hồng, Trung Quốc đã cho xây một loạt nhà máy thủy điện lớn với sức chứa nước khổng lồ như Nhà máy thủy điện Madushan (Mã Đổ Sơn) với chiều cao thân đập là 105 m và chứa khoảng 551 triệu m3 nước, đập Nansha (Nam Sa), đập Jiasha (Kiết Sái) cùng khoảng 20 đập nước nhỏ khác.
Bên cạnh đó, hàng loạt đập nước trên sông Mê Kông do Trung Quốc xây dựng trên lãnh thổ nước này hoặc đầu tư xây dựng tại nước khác cũng bị đánh giá là có ảnh hưởng tai hại, gây ảnh hưởng lớn đối với những nước ở hạ nguồn sông Mê Kông. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Thanh Niên trước đây, Giáo sư Carl Thayer (Úc) nói: “Hệ sinh thái của hạ lưu sông Mê Kông đang phải oằn mình gánh chịu những hệ lụy do những con đập trên mang lại. Nó ngăn chặn nguồn cung cấp phù sa cho ĐBSCL tại VN, ảnh hưởng đến sự di cư của các loài cá đẻ trứng”.
Tiến sĩ Richard Cronin thuộc Trung tâm Henry L.Stimson (Mỹ) cũng cho rằng: “Các con đập thượng nguồn sẽ thay đổi dòng chảy của sông Mê Kông, đe dọa nghiêm trọng đến vựa lúa ĐBSCL và có khả năng khiến một số cụm dân cư nơi này trở thành nơi không thể cư trú được nữa”.
“Họ không nói thẳng là xả lũ”
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, thống kê chưa đầy đủ đến chiều 12.10, dù không gây thiệt hại về người nhưng lũ trên sông Hồng trong ngày 11.10 dâng cao gây ngập úng ở nhiều nơi. Cụ thể, tại các xã Quang Kim, Bản Qua và Trịnh Tường của H.Bát Xát lũ gây ngập nhiều diện tích trồng lúa, ngô của người dân. Còn ở khu vực biên giới ven sông Hồng trên tỉnh lộ 156, trong sáng 11.10 nước sông dâng cao làm ngập sâu khoảng trên 1 m khiến giao thông gián đoạn trong nhiều giờ.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết đến 15 giờ ngày 12.10 mực nước sông Hồng mới rút xuống mức 79,25 m. Theo ông Hải, nếu đúng quy trình khi có thông tin cảnh báo, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai sẽ ra bản tin, thông báo bằng văn bản. Nhưng khi nhận tin Trung Quốc xả nước với lưu lượng lớn thì không còn đủ thời gian làm bản tin, cán bộ của trung tâm phải gọi điện thông báo trực tiếp đến lãnh đạo tỉnh, cơ quan thường trực phòng chống thiên tai, các trạm đo thủy văn. Ông Hải cho biết hằng năm khoảng từ tháng 6 - 10, Trung Quốc đều chia sẻ thông tin quan trắc thủy văn trên sông Hồng cho phía VN. “Còn trong đêm 11.10, lượng nước xả phía Trung Quốc báo cho VN tăng bất thường và mình phải ngầm hiểu là họ đang phải xả lũ để cảnh báo nhanh nhất cho các khu vực bị ảnh hưởng chứ họ không nói thẳng cho mình là họ đang xả lũ”, ông Hải nói.
Theo một cán bộ công tác tại Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, lũ trên sông Hồng dâng cao đột xuất ngày 11.10 với biên độ từ 4 - 6 m là tình huống khẩn cấp, bất ngờ. Ngay sau khi có thông báo, cơ quan này phải cử người liên tục gọi điện trực tiếp đến lãnh đạo các huyện ven sông để cảnh báo, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và phương tiện ứng phó khi có diễn biến xấu.
“Sẽ không chỉ một lần”
GS-TS Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi VN, cho rằng phía Trung Quốc có thông báo trước khi xả lũ là hành động tích cực. Với lượng xả 2.500 m3/giây, nếu trong mùa mưa khi sông Hồng đang đầy nước sẽ rất nguy hiểm cho phía VN. Nhìn từ vụ việc này, cơ quan chức năng phía VN cần có cảnh báo đến người dân ven sông nhận thức về những mối nguy hiểm tương tự sẽ có trong tương lai. Khi Trung Quốc đang có các công trình thủy điện trên thượng lưu, nếu có nhu cầu sửa chữa bảo dưỡng hoặc mưa lớn họ cũng cần phải xả lũ để giữ an toàn. Nhưng họ xả thời điểm nào, lưu lượng bao nhiêu phía VN cần phải biết để có cảnh báo kịp thời cho người dân ven sông chủ động phòng tránh trước các tình huống nguy hiểm.
TS Đào Trọng Tứ, cố vấn Mạng lưới sông ngòi VN, nói sự việc này là bài học cảnh tỉnh cho VN trong câu chuyện hợp tác, trao đổi thông tin với Trung Quốc. Giống như sông Mê Kông, sông Hồng chảy qua nhiều quốc gia, trong đó 49% lưu vực nằm trên lãnh thổ Trung Quốc, lại là vùng thượng lưu nên mỗi hành động can thiệp trên con sông này có thể gây ảnh hưởng cho các quốc gia phía hạ nguồn. Ở sông Mê Kông có riêng một ủy ban hợp tác giữa các quốc gia để chia sẻ thông tin, trong đó có việc xả lũ, phòng chống thiên tai còn sông Hồng thì không có cơ quan này. Trong rất nhiều các quy định luật lệ, hiệp định quốc tế về nước, Trung Quốc không tham gia nên rất khó yêu cầu, ràng buộc về trách nhiệm quốc tế. Đơn cử như Công ước về luật sử dụng các nguồn nước quốc tế cho mục đích phi giao thông thủy được ký năm 1997 có đến 103 quốc gia là thành viên nhưng Trung Quốc cũng bỏ phiếu trắng, không tham gia.
Ông Tứ cũng cảnh báo, phía thượng nguồn Trung Quốc đang có 2 thủy điện lớn là Mudasan với công suất trên 550 triệu m3 và thủy điện Nansa với trên 200 triệu m3. Khi xảy ra mưa lớn, họ cũng có nhu cầu cần phải xả lũ để giữ an toàn cho công trình này. “Chắc chắn câu chuyện xả nước như vừa qua sẽ không chỉ có một lần. VN cần xúc tiến, tìm cách có được sự hợp tác chặt chẽ, thống nhất trong xử lý các tình huống rủi ro thiên tai thường niên với phía Trung Quốc trên sông Hồng, đặc biệt trong vào mùa mưa bão”, TS Tứ nói.
Lũ sông Thao dâng cao bất thường
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết do mưa lớn và ảnh hưởng trực tiếp từ lũ bất thường ở Trung Quốc đổ về khiến mực nước lũ trên sông Thao khu vực Yên Bái lên nhanh. Đến 9 giờ ngày 12.10, mực nước tại Yên Bái ở mức 30,61 m và dự báo sẽ đạt đỉnh ở mức 30,8 m sau đó mới rút với tốc độ chậm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo các tỉnh miền núi phía bắc tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động các biện pháp ứng phó.
Đừng để quá muộn
PGS-TS Lê Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu (ĐH Cần Thơ), nói “chuyện Trung Quốc xã lũ ảnh hưởng đến VN không phải là chuyện bất ngờ, chúng tôi đã cảnh báo chuyện này từ rất lâu rồi” và cho rằng “giả sử họ có thông báo qua đường ngoại giao cho chúng ta biết thì chúng ta lại càng không có đủ thời gian để ứng phó”.
Ông Tuấn phân tích: “Liên tưởng đến một hệ thống đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông, đặc biệt là những đập ở gần VN tôi cảm thấy rất đáng lo. Khi có một đập nào đó xả lũ thì nó sẽ tạo nên một hiệu ứng domino cho cả hệ thống 12 đập và thiệt hại là vô cùng lớn. Hệ thống thủy điện đó đe dọa tương lai của cả ĐBSCL và VN. Nước trên sông Cửu Long có đến 80% được cung cấp từ bên ngoài, nếu xây dựng thủy điện chúng ta không kiểm soát được nguồn nước lại càng không kiểm soát được rủi ro có thể xảy ra, đó là điều chắc chắn. Nếu để cho các nước thượng nguồn sông Mê Kông xây dựng hệ thống đập đó chúng ta sẽ đối diện những nguy cơ về rủi ro mà không có cách nào có thể khắc phục được. Chính vì vậy từ bây giờ nhà nước nên tìm giải pháp ngăn chặn nguy cơ đó, không để tình trạng xây dựng đập tràn lan vô tội vạ như hiện nay được. Tôi nghĩ rằng hiện nay việc Trung Quốc xả lũ gây thiệt hại cho VN là một bài học rất có giá trị để chúng ta có thể tránh những sai lầm có thể lặp lại ở ĐBSCL. Tôi vẫn tin rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh, nếu chúng ta cứ im lặng và để hệ thống thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông hình thành thì mai mốt có lên tiếng khi phải gánh chịu rủi ro cũng là chuyện đã quá muộn”.
Chí Nhân (ghi)
Không thể biết “họ làm gì ở đầu nguồn”
Trao đổi với PV Thanh Niên, Cục phó Cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) Tăng Quốc Chính cho rằng theo luật Phòng chống thiên tai thì các địa phương chủ động xây dựng phương án phòng chống mưa lũ và loại hình thiên tai khác có thể xảy ra trên địa bàn, cụ thể theo các cấp độ khác nhau. Nhưng qua vụ việc Trung Quốc xả nước vừa qua, tỉnh miền núi phía bắc có sông Hồng chảy qua cần phải cảnh báo cho các địa phương có thêm phương án phòng chống lũ trong tình huống thượng nguồn xả nước. "Vấn đề khó nhất hiện nay là VN chưa có hợp tác phòng chống thiên tai với Trung Quốc, chỉ có ký kết với các nước ASEAN. Trong nhiều chuyến công tác, phía VN chủ động đề nghị chia sẻ cung cấp thông tin nhưng chưa thành công nên cũng không thể nắm được phía thượng nguồn sông Hồng đang có bao nhiêu công trình thủy điện, hồ đập lớn", ông Chính nói và cho biết thêm: qua quan sát trên các ảnh vệ tinh, VN chỉ biết có một số công trình thủy lợi, thủy điện. Còn cụ thể thông tin về các thông số kỹ thuật, chỉ tiêu tích nước, xả lũ cụ thể trong từng công trình ra sao thì không thể biết được.
P.H
Danh Toại - Phan Hậu

Hà Nội nhận trách nhiệm quản lý vụ 8B Lê Trực

12/10/2015 20:05 GMT+7
    TTO - Chiều 12-10, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã nói vậy trong buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội tại quận Ba Đình, Tây Hồ.
    Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh thừa nhận TP có trách nhiệm về quản lý nhà nước khi để xảy ra vi phạm của công trình cao tầng 8B Lê Trực - Ảnh: Việt Dũng
    Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh thừa nhận TP có trách nhiệm về quản lý nhà nước khi để xảy ra vi phạm của công trình cao tầng 8B Lê Trực - Ảnh: Việt Dũng
    Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết từ năm 2014, Thành ủy, UBND TP đã tập trung chỉ đạo thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị. “Nói là Năm trật tự văn minh đô thị nhưng đây là những vấn đề phải thực hiện dài dài, việc chọn năm như vậy với hi vọng làm chuyển biến rõ nét về trật tự xây dựng. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn có hạn chế. Ở chỗ này, chỗ kia vẫn còn vi phạm trật tự xây dựng, đó là cái hạn chế đang tiến hành chấn chỉnh” - ông Khanh nói.
    Đề cập đến công trình cao tầng 8B Lê Trực, trách nhiệm trước những sai phạm của công trình thuộc về ai, giải quyết thế nào, ông Khanh khẳng định: Thứ nhất, công trình 8B Lê Trực qua kiểm tra đã xác định vi phạm của chủ đầu tư, xây dựng sai chiều cao, sai quy hoạch. Chủ đầu tư đã gửi văn bản thừa nhận sai phạm, xin lỗi Thủ tướng, xin lỗi UBND TP Hà Nội, cam kết khắc phục vi phạm. Thứ hai, về trách nhiệm, TP Hà Nội có trách nhiệm về quản lý nhà nước trước vi phạm của công trình. Vì vậy đang chỉ đạo giám đốc Sở Xây dựng, chủ tịch UBND quận Ba Đình xem xét trách nhiệm trong quản lý của những cán bộ liên quan.
    Ông Khanh cũng cho biết sau quá trình kiểm tra, UBND TP đã báo cáo kết quả kiểm tra lên Thủ tướng. “Trong khi chờ chỉ đạo của Thủ tướng, Hà Nội chủ động xử lý trước những sai phạm của chủ đầu tư để đảm bảo nghiêm minh theo luật pháp và trật tự xây dựng” - ông Khanh nói.
    XUÂN LONG

    Cháy chung cư, lộ sai phạm kéo dài của chủ đầu tư CT4 Xa La

    Nhóm PV (Vietnam+) Bản in

    Toàn cảnh vụ cháy ở khu đô thị Xa La nhìn từ trên cao. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

    Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm người bị mắc kẹt trên các tầng cao tại khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội tối 11/10 vừa qua, đại diện Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho hay phía chủ đầu tư có biểu hiện chống đối, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ. Trong nhiều dự án, thay vì làm tốt các yêu cầu đã được quy định nhằm đảm bảo tính mạng cho người dân, chủ đầu tư chỉ “mải” bán các căn hộ của mình.

    Mải bán căn hộ, quên quy định về an toàn

    Như VietnamPlus đã đưa tin, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 11/10, một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra tại tầng hầm của chung cư CT4A. Khói nhanh chóng bốc lên các tầng cao, khiến cả trăm người dân bị mắc kẹt trong nhiều giờ.

    Trong sự việc trên đã có tới 35 xe máy bị hư hỏng hoàn toàn, 375 xe máy bị cháy một phần. Ngoài ra còn có 45 xe đạp và một ô tô bị ảnh hưởng bởi nhiệt. Nghiêm trọng hơn, toàn bộ kết cấu của tầng hầm tòa nhà đã bị thiệt hại nghiêm trọng.

    Nhìn nhận một cách tổng thể, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội cho biết không phải đến vụ cháy ngày 11/10, cơ quan chức năng mới lên tiếng về các nguy cơ tiềm ẩn tại các dự án do chủ đầu tư này thực hiện. Trên thực tế, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đã nhiều lần yêu cầu Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Điện Biên phải thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn cháy nổ, tuy nhiên đơn vị này lại có biểu hiện “phớt lờ.”

    Theo Đại tá Sơn, qua quá trình rà soát, các đoàn kiểm tra liên ngành nhận thấy chủ đầu tư đã quá chú trọng đến việc… bán căn hộ mà bỏ quên các bước bắt buộc trong thẩm định, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

    Do quá chú ý đến việc... bán nhà, chủ đầu tư đã "quên" đi vấn đề an toàn cháy nổ. (Ảnh: Vietnam+)

    Điển hình nhất phải kể đến tòa nhà CT4,  nơi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến cả trăm người bị mắc kẹt. Đây là tòa nhà gồm 3 đơn nguyên A, B, C và hiện đã có hàng trăm hộ dân chuyển về sinh sống. Tuy vậy, đáng ngạc nhiên, theo Đại tá Sơn, toàn bộ tòa nhà này mới chỉ có… quyết định thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy chứ chưa được nghiệm thu…

    Cụ thể, năm 2010, tòa nhà này đã được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (cũ) tổ chức thẩm duyệt, từ đó có những kiến nghị trong văn bản thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy. Vào thời điểm kể trên, tòa nhà này còn thiếu hệ thống hút khói của toàn bộ tòa nhà, thiếu hệ thống tăng áp cầu thang thoát nạn; cần bổ sung hệ thống báo cháy đối với các tầng.

    Tuy nhiên, chủ đầu tư tòa nhà này không chấp hành nghiêm túc, có biểu hiện chống đối trước những kiến nghị của cơ quan chức năng.

    “Việc tiếp thu những kiến nghị của cơ quan Phòng cháy chữa cháy của đơn vị này không được tốt, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thay vào đó chỉ tập trung vào việc bán căn hộ,” Đại tá Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

    Chưa có nghiệm thu PCCC, tòa nhà HH4A Linh Đàm vẫn đón 'thượng đế' vào ở. (Ảnh: VIetnam+)

    Đại diện Sở Phòng cháy chữa cháy tiếp tục dẫn ra một loạt trường hợp khác để minh chứng cho thực tế chủ đầu tư đã và đang quá chú trọng vào việc bán căn hộ. Đó là trường hợp của 3 đơn nguyên CT1 cũng thuộc khu đô thị Xa La, Hà Đông khi chưa có nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã cho người vào ở. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại dự án HH4 Linh Đàm với 250 “thượng đế” chuyển vào cư trú khi cơ quan chức năng chưa nghiệm thu về an toàn cháy nổ.

    Thực tế, chính việc mải bán mà bỏ quên các quy định cần thiết của Xí nghiệp xây dựng số 1 Điện Biên tại các dự án vừa nêu đã khiến cho công tác đảm bảo an toàn khi hỏa hoạn xảy ra gặp rất nhiều khó khăn. Trước sự cố cháy tầng hầm khiến gần 200 người mắc kẹt tại Xa La không lâu, khoảng 60 cư dân khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự khi tòa nhà HH4A Linh Đàm bất ngờ “bốc khói”. Trong cả hai trường hợp này, lực lượng phòng cháy chữa cháy đều gặp rất nhiều khó khăn khi cứu hộ, cứu nạn.

    Cháy chung cư… ra sai phạm

    Bên cạnh việc bán căn hộ khi dự án chưa được nghiệm thu về an toàn cháy nổ, phía chủ đầu tư còn có một loạt các sai sót khác tại tòa nhà CT4 Xa La.

    Theo đại tá Nguyễn Văn Sơn Sơn, trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số thiếu sót như: Cửa một số lối thoát nạn không mở ra theo chiều từ trong ra ngoài, chưa có giải pháp thoát nạn theo cầu thang bộ xuống tầng hầm. Các trục kỹ thuật thông tầng chưa được chèn, bịt kín bằng vật liệu chống cháy theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định. Cửa các gian phòng kỹ thuật, buồng thang bộ không phải là cửa chống cháy theo quy định. Hành lang dài trên 60m nhưng chưa có giải pháp ngăn cháy. Hệ thống hút khói tòa nhà không có.

    Những thiếu sót, sai phạm trong phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư đã dẫn đến hậu quả khôn lường. (Ảnh: Vietnam+)

    Đặc biệt, bơm chữa cháy khối nhà CT4 chưa đảm bảo lưu lượng nước theo quy định, đồng thời nhà CT4 cũng không được trang bị hệ thống chữa cháy tự động tại các tầng nổi. Chưa trang bị các phương tiện cứu người, chống tụ khói theo quy định...

    Trước các kết luận nêu trên, cơ quan chức năng đã có kiến nghị tới Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên phải có báo cáo cụ thể đối với toàn bộ các công trình ở Hà Nội gửi cơ quan Phòng cháy chữa cháy; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc các kiến nghị trên.

    Căn cứ vào những lỗi vi phạm, vào tháng 11/2014, Sở Phòng cháy chữa cháy cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tòa nhà CT4 với các lỗi: Đưa nhà, công trình vào sử dụng khi chưa có tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy; Không tổ chức thực hiện văn bản về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền; Thi công lắp đặt không đúng về phòng cháy chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt.

    Người chịu thiệt cho những thiếu sót của chủ đầu tư cuối cùng chính là những thượng đế đang sinh sống tại các công trình. (Ảnh: Vietnam+)

    Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã tham mưu và kiến nghị lên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét việc dừng cấp phép các dự án mới nếu doanh nghiệp còn tiếp tục vi phạm.

    Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu tới chủ đầu tư phải có báo cáo về tiến độ, phương án cụ thể để các sai sót, tồn tại về công tác phòng cháy chữa cháy đối với toàn bộ các công trình hiện có trên địa bàn thành phố trước ngày 15/10.

    “Việc để xảy ra cháy, nổ nói trên trên trách nhiệm đầu tiên là của chủ đầu tư. Bởi luật Phòng cháy chữa cháy quy định rất rõ về trách nhiệm của chủ đầu tư đối với việc từ khi lập hồ sơ thiết kế cho đến quá trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu, khi nào đủ các điều kiện mới được phép cho người vào hoặc cho công trình ấy đi vào sử dụng,” Đại tá Sơn nhấn mạnh./.

    Ðào Hồng Tuyển thành công từ những công trình... điên rồ

    TP - Một chiều Thu tháng 9, nắng vàng tựa mật ong lan tỏa trên Vịnh Hạ Long, Di sản Thiên nhiên Thế giới, chúng tôi tận thấy những con tàu hiện đại tấp nập trên Cảng tàu khách nhân tạo quốc tế Tuần Châu (thường gọi là Cảng 2) lớn gấp 11 lần Cảng Tàu khách Tuần Châu 1, tổng giá trị đầu tư khi hoàn thành hơn 10.000 tỷ đồng.
    Ông Ðào Hồng Tuyển- Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu (bên trái) và ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trao đổi về những ý tưởng kết nối du lịch  Vịnh Hạ Long- Cát Bà. Ông Ðào Hồng Tuyển- Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu (bên trái) và ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trao đổi về những ý tưởng kết nối du lịch Vịnh Hạ Long- Cát Bà.
    Sau hơn 3 năm thi công cấp tập thay vì tiến độ dự định 9 năm, ngày 7/10/2015, Cảng Tuần Châu 2 chính thức khánh thành, công bố đón du thuyền quốc tế; đồng thời làm Lễ gắn biển Công trình Chào mừng Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh Quảng Ninh  lần thứ XIV.
    Xuống đáy đại dương
    Một ngày đầu tháng 4 năm 2013, khi đại công trình đang khẩn trương xây dựng, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu, ông Ðào Hồng Tuyển, người hay được gọi là Chúa đảo Tuần Châu, trực tiếp lái xe địa hình đưa chúng tôi xuống đáy đại dương để chứng kiến thi công bến du thuyền tương lai.
    Ðứng dưới đáy đại dương thấp hơn mực nước biển khoảng 10 mét, người cựu binh thủy thủ đoàn tàu không số huyền thoại anh hùng chia sẻ: Hai lần trước làm hai công trình trên đảo Tuần Châu, ông từng bị thị phi là...  “điên rồ”! Và lần thứ ba này, ông lại bị coi là “điên rồ” khi xây Bến du thuyền Vịnh Hạ Long ở phía Tây Nam đảo, giữa lúc kinh tế trong nước và cả thế giới đầy khó khăn.
    Hơn một năm qua, trên 2.500 nhân lực được huy động, gần 300 phương tiện, máy móc thiết bị, thi công suốt ngày đêm, cả chục nghìn tỷ đồng đã đổ xuống để đổi lại, hàng trăm hécta mặt nước bãi sình hàng ngàn năm đã được cải tạo. Dáng dấp của một bến du thuyền hiện đại phía Tây Nam đảo đã hình thành.
    Ðào Hồng Tuyển thành công từ những công trình... điên rồ - ảnh 1 Ðội du thuyền 5 và 6 sao sang trọng của Tập đoàn Tuần Châu.
    Tương lai, đây sẽ là bến du thuyền nhân tạo lớn tầm cỡ bậc nhất thế giới, có thể neo đậu 2.000 du thuyền an toàn trong mọi hoàn cảnh thời tiết, góp phần tạo cơ sở vật chất hiện đại, an toàn, thuận lợi cho du khách đến thăm Vịnh Hạ Long, tạo đà cho du lịch Việt Nam cất cánh mạnh mẽ hơn.
    Ông Tuyển kể, lần thứ nhất ông bị coi là điên rồ khi làm đường ra đảo Tuần Châu. Lần thứ hai là khi xây Cảng tàu quốc tế Tuần Châu. Và lần thứ ba, khi bắt tay xây dựng Bến du thuyền nhân tạo lớn nhất Việt Nam này...
    Nhưng, nhờ có con đường nối Tuần Châu với đất liền, Tuần Châu nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam và khu vực. Nhờ có Cảng tàu quốc tế Tuần Châu, du khách quốc tế mới có thêm điều kiện an toàn, thuận lợi khi về Vịnh Hạ Long, hài lòng khi được hưởng dịch vụ mang đẳng cấp quốc tế. 
    Ðào Hồng Tuyển thành công từ những công trình... điên rồ - ảnh 2
    Và khi Bến Du thuyền Vịnh Hạ Long hoàn thành, chúng ta tự hào khi bên bờ Di sản thiên nhiên thế giới Hạ Long, có một bến du thuyền nhân tạo hiện đại tầm cỡ thế giới, mang đến cho du khách những tận hưởng đẳng cấp cao tại nơi thiên đường thiên nhiên ưu đãi.
    “Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là những ý tưởng của mình đặt ra đã trở thành hiện thực và được xã hội chấp nhận”, ông Tuyển nói.
    Ðào Hồng Tuyển thành công từ những công trình... điên rồ - ảnh 3 Tàu khách tấp nập vào Cảng Tuần Châu 2 mới khánh thành.
    Tầm vóc Cảng Tuần Châu 2
    Cảng tàu khách nhân tạo quốc tế Tuần Châu có chiều dài neo đậu cho du thuyền gần 7km, cùng với hệ thống nhà điều hành, nhà ga, khu nhà làm việc của các cơ quan chức năng Cảng vụ, Ban quản lý Vịnh Hạ Long, hệ thống hậu cần cung cấp nước ngọt, xăng dầu cho các tàu,  hơn 2.000 cây dừa xen kẽ với những thảm cỏ, bồn hoa làm đẹp thêm cho tổ hợp 44 văn phòng đại diện dành cho các hãng tàu.
    Cảng 2 có độ sâu tối thiểu 10m, tối đa 17m. Nơi hẹp nhất là 300m, nơi rộng nhất 800m, đủ điều kiện tiếp nhận 2.000 tàu và du thuyền neo đậu, đón trả khách. Bao quanh là hệ thống giao thông thuận lợi, bãi đỗ xe, khu vực tiếp nhận và xử lý rác thải trên mặt nước và chất thải từ các tàu.
    Ðào Hồng Tuyển thành công từ những công trình... điên rồ - ảnh 4 Cặp đôi hạnh phúc ở Tuần Châu.
    Các khu biệt thự, hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng, nhà hàng, trung tâm thương mại, sân golf 27 lỗ, trường học, bệnh viện quốc tế  đã có trong quy hoạch. Tương lai đây sẽ là một thương cảng sầm uất, một thành phố châu Âu thu nhỏ chỉ có ở Tuần Châu.  Cảng tàu khách nhân tạo quốc tế Tuần Châu đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là Cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất Việt Nam và hiện đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị xác lập kỷ lục châu Á và thế giới.
    Ðào Hồng Tuyển thành công từ những công trình... điên rồ - ảnh 5 Du khách quốc tế háo hức đến Tuần Châu.
    Quả là, nếu không có những doanh nhân dám nghĩ dám làm, vượt lên những thị phi là… điên rồ,  đất nước sẽ không thể có những công trình tầm vóc, ngang tầm thế giới như
    Tuần Châu. 
    Khu du lịch quốc tế Tuần Châu từ nhiều năm nay đã trở thành điểm hẹn vui chơi nghỉ dưỡng lý tưởng quen thuộc với du khách trong nước và quốc tế với những dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Ở đây có đội tàu đưa đón khách hiện đại, có sân đỗ cho thủy phi cơ, có khu nghỉ dưỡng, nhà hàng sang trọng...  Ðây  là nơi từng đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia, các chính trị gia trong và ngoài nước đến với Kỳ quan thiên nhiên thế  giới Vịnh Hạ Long.
    Ðào Hồng Tuyển thành công từ những công trình... điên rồ - ảnh 6 Thủy phi cơ cất cánh.
    Ðặc biệt ngay sau khi được công bố  (tháng 10 năm 2015) , Cảng tàu khách nhân tạo quốc tế Tuần Châu (Cảng 2) được  định danh trên bản đồ du lịch quốc tế và là một cửa ngõ  thông thương của du lịch Quảng Ninh ra thế giới…
    Ðào Hồng Tuyển thành công từ những công trình... điên rồ - ảnh 7 Ðại công trình Cảng tàu khách nhân tạo Quốc tế (Cảng Tuần Châu 2) khi đang khẩn trương thi công (ảnh chụp  ngày 2/4/2013).
    Tình cờ, trở lại Tuần Châu lần này, chúng tôi lại được ông Ðào Hồng Tuyển trực tiếp lái tàu cao tốc băng băng trên Vịnh Hạ Long sang đảo Cát Bà dự Hội thảo “Xúc tiến liên kết, phát triển du lịch Cát Bà xanh”. Cùng đi trên tàu có ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Ðứng trong ca bin tàu, hai ông cùng ngắm Hạ Long, cùng tâm đắc đàm đạo  những vấn đề liên quan tới du lịch.
    Trao đổi với chúng tôi, ông Tuấn cho biết: Ông luôn quý trọng và đánh giá  cao những đóng góp  của doanh nhân Ðào Hồng Tuyển cho việc phát triển du lịch ở Quảng Ninh và ở nhiều nơi khác. Mặc những lời thị phi, ông Tuyển  đã nói là làm và làm thành công. Chính ông đã vẽ lên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới những điểm đến tầm vóc, để đời hấp dẫn do chính bàn tay khối óc của người Việt sáng tạo xây đắp nên…
    Duyên thành công trong khủng khoảng
    Ông đào Hồng Tuyển dường như là người luôn có duyên thành công trong khủng hoảng. Mấy lần nền kinh tế thế giới và khu vực lâm vào khủng hoảng, các doanh nghiệp trong nước đối mặt muôn vàn khó khăn, ông Tuyển vẫn âm thầm triển khai những ý tưởng táo bạo khác người như đắp đường nối đảo Tuần Châu với đất liền, xây Khu du lịch đẳng cấp quốc tế Tuần Châu, mở tuyến phà nối hai bờ di sản Vịnh Hạ Long và Cát Bà chỉ còn 45 phút đi phà êm đềm thưởng ngoạn trong Vịnh, xây Bến Cảng du thuyền Tuần Châu 1 và 2 với tổng chiều dài neo đậu hơn 10 km, đủ chỗ cho hơn 2.000 tàu khách và du thuyền đẳng cấp thế giới...
    Bằng ý chí của người lính cảm tử Ðoàn tàu không số anh hùng, bằng nguồn vốn nội lực tài chính tiềm tàng, bằng kinh nghiệm thương trường hàng chục năm tích tụ, ông Tuyển đã thuyết phục được các ban ngành, các cộng sự cùng cộng tác. Hàng loạt công trình tưởng như điên rồ đó đã thành công nối tiếp thành công, khẳng định bản lĩnh của một doanh nhân thời hội nhập.

    Phát hiện thi thể người mất tích 3 ngày ở lòng thủy điện Sông Kôn

    (TNO) Thi thể của nạn nhân bị lũ cuốn ở huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) chiều tối 9.10 vừa được phát hiện dưới lòng hồ thủy điện Sông Kôn, cách hiện trường gần 5km.

    Hiện trường hôm xảy ra tai nạn tại ngầm Dốc Rùa - Ảnh: C.T.VHiện trường hôm xảy ra tai nạn tại ngầm Dốc Rùa - Ảnh: C.T.V
    Chiều nay, 12.10, ông Phan Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Ba (huyện Đông Giang, Quảng Nam), cho biết thi thể của nạn nhân Châu Văn Sáu (50 tuổi, trú thôn 3) đã được phát hiện tại lòng hồ thủy điện Sông Kôn vào lúc 11 giờ 30 trưa nay, sau 3 ngày tổ chức tìm kiếm.
    Như Thanh Niên Online đã thông tin, ông Châu bị lũ cuốn vào chiều tối ngày 9.10 tại Km 37+ 840 quốc lộ 14G, khu vực có ngầm Dốc Rùa (đoạn giáp ranh giữa xã Ba và xã A Ting), khi đang đến Trung tâm y tế huyện thăm người thân cấp cứu vì tai nạn giao thông.
    Xe máy của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường, nhưng thi thể bị nước cuốn trôi đến hồ thủy điện Sông Côn cách đó gần 5km.
    Theo ông Phan Văn Bình, riêng xã Ba đã huy động khoảng 1.000 lượt người tham gia tìm kiếm suốt 3 ngày qua, chưa kể người dân và lực lượng cứu hộ của xã A Ting.
    Hứa Xuyên Huỳnh

    Ba lô giúp người dân thoát nạn khi cháy chung cư

    12/10/2015 16:02 GMT+7
      TTO - Vụ cháy chung cư tại khu đô thị Xa La, Hà Nội không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn khiến nhiều người lo âu: làm thế nào để thoát thân khi cháy chung cư, nhất là người sống ở tầng cao?
      Một cô gái thoát từ nhà cao tầng bằng balô cứu hộ SkySaver - Ảnh chụp từ clip
      Một cô gái thoát từ nhà cao tầng bằng balô cứu hộ SkySaver - Ảnh chụp từ clip
      Tình cờ đọc trên mạng, tôi thấy có sản phẩm "balô khẩn cấp" được thiết kế để giúp người dân thoát khỏi các chung cư cao tầng khi có cháy - nơi lực lượng cứu hộ thường mất khá nhiều thời gian mới có thể tiếp cận.
      Balô do Công ty SkySaver, Mỹ giới thiệu nhằm giúp người dân thoát khỏi các đám cháy một cách an toàn mà không phải đợi người khác đến cứu.
      Balô gồm 1 móc an toàn và 1 cáp chống cháy. Móc được gắn trước trong văn phòng hoặc nhà ở - tốt nhất là gần cửa sổ. Khi xảy ra cháy, người dùng đeo balô lên vai, thắt dây an toàn rồi mắc cáp vào móc, sau đó từ từ leo xuống như "người nhện".

      Video balô cứu hộ SkySaver dành cho người sống trong các tòa nhà cao tầng khi xảy ra cháy - Nguồn: YouTube
      Thiết bị này có thể giải thoát cho người ở độ cao lên đến 80m. Nó có thể mang một người có trọng lượng tối đa 133kg. Trẻ em nặng tối thiểu 25kg cũng có thể dùng nó.
      Tuy nhiên giá của balô này khá "chát" với đại đa số người dân VN, dao động từ 750-850 USD. Tôi nghĩ các nhà sáng chế của VN có thể tham khảo, nghiên cứu dạng thiết bị cứu hộ tiện lợi này để tạo ra một thiết bị phù hợp với túi tiền của dân mình.
      ĐỨC ANH

      Phó chủ tịch xã giải trình vụ con dâu 14 tuổi

      12/10/2015 14:45 GMT+7
        TTO - Sáng 12-10, ông Nguyễn Văn Tường - phó chủ tịch xã Hương Quang (Vũ Quang, Hà Tĩnh) - cho biết ông đang viết giải trình gửi lãnh đạo huyện sau vụ tổ chức đám cưới cho con trai với cô dâu 14 tuổi.

        Ảnh đám cưới cô dâu 14 tuổi và con trai ông phó chủ tịch xã
        Ảnh đám cưới cô dâu 14 tuổi và con trai ông phó chủ tịch xã
        Theo ông Tường, sau khi con trai N.T.V. về nói với cha mẹ làm đám cưới với N.T.M.T., ông có tổ chức họp gia đình và thống nhất không tổ chức đám cưới, chỉ liên hoan nhỏ để báo với gia tiên. Nhưng V. không đồng tình, nói bố mẹ không tổ chức thì tự làm...
        “Nếu phản đối đám cưới của con, tôi sợ con buồn chán rồi lại nghĩ quẫn, làm những việc không hay...”, ông Tường nói.
        Ông Tường thừa nhận tổ chức đám cưới cho con trai lấy cô dâu 14 tuổi là vi phạm luật hôn nhân và gia đình. “Con yêu cầu cưới vợ, tôi không có cách nào khác, chuyện đã xảy ra rồi, tôi xin nhận mọi khuyết điểm”, ông Tường chia sẻ.
        Bà Nguyễn Thị Tuyền cho hay ban đầu vợ chồng bà có can ngăn chuyện tình cảm của con gái với N.T.V.. Do T. chán nản, nghỉ học và có bầu nên cha mẹ đồng ý cho đi lấy chồng.
        Ông Nguyễn Trường Thọ - chủ tịch xã Hương Quang - cho biết con trai ông Tường kết hôn với cô dâu 14 tuổi chưa được chính quyền đăng ký kết hôn.
        Ông Võ Đình Quang - chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện Vũ Quang - cho biết: “Sai phạm của ông Tường là tổ chức tảo hôn cho con nên đã bị yêu cầu viết bản kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật”.
        Theo xã Hương Quang, sau khi có quyết định kỷ luật về Đảng đối với ông Tường, ủy ban xã sẽ xử lý nghiêm.
        VĂN ĐỊNH

        Rộ tin đồn mới phát hiện dấu hiệu MH370 ở Philippines

        VOV.VN - Cảnh sát Philippines vừa cho biết đã nhận báo cáo về việc phát hiện những dấu hiệu được cho là của chiếc MH370 mất tích năm ngoái.

        Những dấu hiệu bất thường
        Theo đó, một đống đổ nát của máy bay chứa nhiều bộ xương và lá cờ Malaysia vừa được tìm thấy ở trên hòn đảo Sugbai, tỉnh Tawi-Tawi (Philippines), tạo ra nhiều suy đoán rằng nó có liên quan đến chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines với 239 hành khách và nhân viên phi hành đoàn đã bị mất liên lạc vào ngày 8/3/2014.
        ro tin don moi phat hien dau hieu mh370 o philippines hinh 0
        Hòn đảo nơi được cho là xuất hiện những dấu vết mới nhất về MH370
        Một kỹ thuật viên âm thanh, Jamil Omar, đã liên lạc với cảnh sát ở Malaysia cho biết dì của mình là bà Siti Kayam đã vấp phải những đống đổ nát trong khi cô và những người khác đang thực hiện chuyến săn chim. Thông tin đã không được người dì của Jamil thông báo bởi những hạn chế trong việc liên lạc trên đảo.
        Ủy viên cảnh sát Jalaludin Abdul Rahman tại đảo Borneo (Malaysia) cho biết người phụ nữ này tuyên bố rằng cô đã leo lên thân máy bay bị vỡ nát và thấy những bộ xương người trong đó, cùng với một lá cờ Malaysia có kích thước 70 x 35 inch.
        Theo giới truyền thông địa phương cho biết, bộ xương người vẫn còn ở vị trí chỗ ngồi của phi công với đai an toàn và thiết bị thông tin liên lạc đeo trên đầu cũng như tai.
        Bí ẩn chưa thể giải đáp
        ro tin don moi phat hien dau hieu mh370 o philippines hinh 1
        Một phần cánh máy bay được khẳng định là của MH370 tìm thấy tại đảo Reunion
        Hồi đầu năm nay, chính quyền Pháp nhận được báo cáo phát hiện một phần của cánh phụ máy bay, sau đó được khẳng định là của MH370, tìm thấy trên đảo Reunion ở phía tây Ấn Độ Dương. Khó có thể chắc chắn rằng cánh phụ máy bay này có thể trôi dạt từ Philippines sang Reunion.
        Dẫu vậy, cảnh sát cũng không bác bỏ khả năng rằng một phần cánh phụ máy bay được tìm thấy trước đó có thể đã vỡ ra từ máy bay sau khi nó cất cánh. Việc thiếu phần cánh phụ này gây ra sự cố khiến phi công không thể làm chủ được máy bay.
        Trong khi đó, một công nhân có tên Mike McKay cho biết với tờ Mail hồi đầu năm nay rằng ông đã nhìn thấy một máy bay bốc cháy vào ban đêm khi đang đứng trên giàn khoan ngoài khơi miền nam Việt Nam.
        Tất cả những điều này khiến giới chuyên gia đặt ra khả năng về một thảm họa thảm khốc, một vụ nổ, bốc cháy hoặc bị không tặc đối với MH370.
        ro tin don moi phat hien dau hieu mh370 o philippines hinh 2
        Giới chức cho rằng để phần cánh phụ MH370 di chuyển từ đảo Sugbai sang Reunion là "rất khó"
        Ở một diễn biến khác, chính quyền Úc, Malaysia và Trung Quốc đã chia sẻ thông tin dựa trên các tín hiệu vệ tinh dẫn đến công cuộc tìm kiếm quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử ngành hành không quốc tế ở vùng biển phía tây nam của Úc đến phía nam Ấn Độ Dương vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên đã không có bất kỳ dấu hiệu của máy bay trong khu vực đó.
        Trở lại với phát hiện mới nhất ở Philippines, một lực lượng hải quân đặc nhiệm đã đổ bộ lên đảo Sugbai, nhưng việc kiểm tra ban đầu với người dân trên đảo đã chưa cho kết quả gì. Báo cáo về kết quả điều tra dự kiến sẽ được đưa ra trong vài ngày tới./.
        Phương Thu/VOV.VN

        Anh bác tin cho phép bắn hạ máy bay Nga trên không phận Syria-Iraq


        Dân trí Bộ Ngoại giao Anh ngày 11/10 đã ra thông báo bác bỏ thông tin cho rằng nước này cho phép máy bay chiến đấu của Không lực Hoàng gia Anh (RAF) được phép bắn hạ máy bay chiến đấu Nga tại Syria và Iraq.


        Máy bay chiến đấu Tornado tham gia chiến dịch Shader (Ảnh: IBT)
        Máy bay chiến đấu Tornado tham gia chiến dịch Shader (Ảnh: IBT)
        Trong thông báo, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh nêu rõ một tùy viên quân sự của nước này đã được triệu tập tới tham dự cuộc họp ở Bộ Quốc phòng Nga để xác minh tính chính xác thông tin mà báo chí Anh đưa ra về khả năng nêu trên.
        Tại cuộc họp, tùy viên quân sự của Anh đã khẳng định thông tin về việc nước này cho phép bắn hạ máy bay chiến đấu Nga là không chính xác, song ông cũng bày tỏ quan ngại của Anh về chiến dịch không kích hiện nay do Nga tiến hành ở Syria, điều mà London cho rằng chỉ làm phức tạp thêm tình hình ở quốc gia Trung Đông này.
        Trước đó, truyền thông Anh đưa tin các phi công của Không lực Hoàng gia Anh (RAF) được phép tham chiến với máy bay chiến đấu Nga nếu sự an toàn của họ không bị đe dọa.
        Trước đây, các phi công lái máy bay chiến đấu Tornado của RAF được yêu cầu tránh va chạm với máy bay chiến đấu Nga khi tham gia chiến dịch Shader ở Syria và Iraq, một chiến dịch thu thập thông tin cho liên quân do Mỹ đứng đầu để chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
        Tuy nhiên, RAF mới đây đã cho phép các máy bay Tornado được tự vệ nếu họ bị máy bay chiến đấu Nga khiêu khích và đe dọa tới sự an toàn.
        Một nguồn giấu tên Bộ Quốc phòng Anh cho tờ Sunday Times biết: "Đầu tiên, phi công Anh cần phải tránh va chạm trên không với phía máy bay Nga. Nếu máy bay của phi công Anh bị bắn hoặc phía đối phương có hành động đe dọa, phi công của chúng ta được phép tự vệ".
        Hiện máy bay chiến đấu Tornados của RAF làm nhiệm vụ trong chiến dịch nêu trên được trang bị tên lửa AIM-132. Đây là loại tên lửa có tầm bắn xa hơn tên lửa không đối không và có tốc độ cao, cho phép phi công bắn hạ máy bay đối phương khi chưa bị "khóa mục tiêu".
        Ngọc Anh
        Tổng hợp

        Hà Nội: Thiếu nữ bị bạn thân của người yêu sát hại


        Dân trí Yêu nhau 7 năm, chị T. mới chỉ gặp người yêu… 1 lần. Lần thứ 2 gặp mặt, thiếu nữ này đã bị bạn thân của người yêu dụ dỗ lừa xin việc rồi đưa đến nơi vắng vẻ, sát hại để cướp tài sản.

        Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Quang Linh (SN 1988, trú tại xã Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa; tạm trú ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người.
        Nghi phạm Lê Quang Linh. (Ảnh: CQĐT cung cấp)
        Nghi phạm Lê Quang Linh. (Ảnh: CQĐT cung cấp)
        Theo cơ quan công an, trước đó, khoảng 20h ngày 9/10, người dân phát hiện thi thể một cô gái ở khu vực đài phun nước trong dự án khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức). Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nạn nhân là chị S.H.T. (SN 1995, quê huyện Phú Thiện, Gia Lai).
        Khám nghiệm sơ bộ xác định, vùng đầu nạn nhân có dấu vết bị ngoại lực tác động, gây chấn thương sọ não. Trên cổ nạn nhân còn chiếc quai túi xách giả da. Cơ quan chức năng nhận định, hung thủ đã dùng quai túi để siết cổ nạn nhân tới chết.
        Quá trình điều tra, cơ quan công an được biết, nạn nhân có quan hệ tình cảm với anh L.V.L. (SN 1988, quê ở huyện Bá Thước, Thanh Hóa; hiện làm nghề thợ xây dựng tự do ở khu vực xã An Khánh, Hoài Đức). Trong gần 7 năm yêu nhau, đôi nam nữ này chỉ gặp nhau đúng 1 lần cách đây vài tháng.
        Từ mối quan hệ này, cơ quan điều tra đã làm rõ, xác định nghi phạm gây án là Lê Quang Linh. Bị triệu tập lên trụ sở công an, ban đầu, Linh một mực chối tội. Song, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Linh đã phải cúi đầu nhận tội.
        Lời khai của Lê Quang Linh cũng như tài liệu điều tra cho thấy, ngày 6/10, sau khi nhận được giấy báo nhập học, chị T. ra Hà Nội và được anh L. đưa đi chơi, rồi đưa về ở nhờ tại nơi trọ của bạn ở khu Lai Xá, huyện Hoài Đức. Chiều 9/10, anh L. và chị T. cùng Lê Quang Linh, bạn thân của anh L., đi uống bia ở khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
        Sau đó, cả ba tiếp tục về khu vực xã An Khánh uống rượu. Trong cuộc rượu, biết chị T. có hoàn cảnh khó khăn, không muốn đi học và có nhu cầu tìm việc làm, Linh hứa sẽ xin cho chị T. làm thợ may ở khu vực xã An Khánh, gần nhà vợ của Linh.
        Hồi lâu sau, anh L. mượn xe máy của một người bạn đi mua thẻ điện thoại nhưng vì say rượu nên đã dựng xe máy lên vỉa hè và ngủ vạ vật ngoài đường. Trong lúc anh L. đi mua thẻ điện thoại, Linh đã dụ dỗ chị T. về nhà trọ lấy túi hành lý.
        Biết khu dự án Nam An Khánh rất vắng vẻ, Linh đã đưa chị T. đến đây để thực hiện hành vi phạm tội. Thấy những biểu hiện bất thường của Linh, chị T. định bỏ về thì bị Linh túm tóc, đập đầu xuống nền xi-măng. Chị T. sợ hãi kêu cứu thì bị Linh dùng quai túi xách giả da siết cổ đến chết.
        Sau khi gây án, Linh lấy chiếc điện thoại di động của chị T., rồi phóng xe máy về nhà vợ lẩn trốn cho đến khi bị bắt. Về phần bạn trai của chị T., khi tỉnh dậy, anh L. gọi điện thoại hỏi Linh thì nhận được trả lời chị T. muốn đi Ninh Bình thăm người quen nên Linh đã chở ra bến xe ngay sau khi anh L. đi mua thẻ điện thoại.
        Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.
        Tiến Nguyên

        Phát hiện thi thể người mất tích 3 ngày ở lòng thủy điện Sông Kôn

        (TNO) Thi thể của nạn nhân bị lũ cuốn ở huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) chiều tối 9.10 vừa được phát hiện dưới lòng hồ thủy điện Sông Kôn, cách hiện trường gần 5km.

        Hiện trường hôm xảy ra tai nạn tại ngầm Dốc Rùa - Ảnh: C.T.VHiện trường hôm xảy ra tai nạn tại ngầm Dốc Rùa - Ảnh: C.T.V
        Chiều nay, 12.10, ông Phan Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Ba (huyện Đông Giang, Quảng Nam), cho biết thi thể của nạn nhân Châu Văn Sáu (50 tuổi, trú thôn 3) đã được phát hiện tại lòng hồ thủy điện Sông Kôn vào lúc 11 giờ 30 trưa nay, sau 3 ngày tổ chức tìm kiếm.
        Như Thanh Niên Online đã thông tin, ông Châu bị lũ cuốn vào chiều tối ngày 9.10 tại Km 37+ 840 quốc lộ 14G, khu vực có ngầm Dốc Rùa (đoạn giáp ranh giữa xã Ba và xã A Ting), khi đang đến Trung tâm y tế huyện thăm người thân cấp cứu vì tai nạn giao thông.
        Xe máy của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường, nhưng thi thể bị nước cuốn trôi đến hồ thủy điện Sông Côn cách đó gần 5km.
        Theo ông Phan Văn Bình, riêng xã Ba đã huy động khoảng 1.000 lượt người tham gia tìm kiếm suốt 3 ngày qua, chưa kể người dân và lực lượng cứu hộ của xã A Ting.
        Hứa Xuyên Huỳnh

        Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc IS gây ra vụ đánh bom đẫm máu

        TPO - Ngày 12/10, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cáo buộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là nghi phạm chính trong vụ đánh bom kép tại thủ đô Ankara hôm 10/10 khiến gần 100 người thiệt mạng.
        Người thân đau đớn trong lễ tang. Ảnh: BBC Người thân đau đớn trong lễ tang. Ảnh: BBC
        Theo BBC, hiện, không có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào đám đông đứng bên ngoài nhà ga xe lửa chính ở thủ đô Ankara. Phát biểu trên truyền hình, ông Ahmet cáo buộc tổ chức IS là nghi phạm chính và vụ tấn công nhằm phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 1/11 tới.
        Ông nói thêm, các nhà chức trách gần xác định được một trong những kẻ đánh bom liều chết, thông qua kiểm tra ADN và việc này sẽ giúp xác định được nhóm tiến hành vụ việc rõ hơn.
        Trước đó, ông nói rằng, IS, Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và nhóm cực tả đều có khả năng đứng đằng sau vụ việc.
        Ít nhất 97 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong vụ đánh bom kép khi đám đông chuẩn bị tham gia một cuộc biểu tình kêu gọi chấm dứt bạo lực giữa lực lượng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd ở đông nam nước này. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố quốc tang trong ba ngày, từ ngày 11/10 để tưởng nhớ các nạn nhân.
        Vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra chỉ khoảng 3 tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội. Thổ Nhĩ Kỳ sau đó tuyên bố nước này sẽ cho phép liên minh do Mỹ đứng đầu sử dụng căn cứ không quân Incerlik để tấn công các mục tiêu IS ở Syria.
        Theo BBC

        Tiếp viên hàng không Trung Quốc bị ép nằm trong hộc hành lý

        12/10/2015 14:14 GMT+7
        TTO - Dư luận Trung Quốc đang xôn xao với vụ các tiếp viên mới của Hãng hàng không Côn Minh bị đồng nghiệp bắt nạt, bị ép phải chui rúc trong hộc chứa hành lý trên máy bay.
        Tiếp viên Hãng hàng không Côn Minh bị ép nằm trong hộc hành lý - Ảnh: SCMP
        Tiếp viên Hãng hàng không Côn Minh bị ép nằm trong hộc hành lý - Ảnh: SCMP
        Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng 11-10, các bức ảnh chụp một số tiếp viên mới làm việc của Hãng hàng không Côn Minh bị ép nằm trong hộc hành lý trên máy bay đang lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội ở nước này.
        Các bức ảnh này lần đầu tiên xuất hiện trên một tài khoản của dịch vụ tin nhắn WeChat. Tác giả đăng ảnh khẳng định gần như mọi tiếp viên mới của Hãng Côn Minh đều bị nhân viên an ninh ép phải chui vào hộc chứa hành lý sau khi hoàn tất 30-50 giờ làm việc tại đây.
        Một phi công chụp ảnh "tự sướng" ở chỗ tiếp viên bị bắt nạ - Ảnh: SCMP
        Một phi công chụp ảnh "tự sướng" ở chỗ tiếp viên bị bắt nạ - Ảnh: SCMP
        Phản ứng lại với thông tin trên, Hãng Côn Minh thừa nhận hành vi bắt nạt này có xảy ra, nhưng các tiếp viên chỉ bị ép nằm trong hộc hành lý sau khi đã hoàn thành mọi nhiệm vụ, và hành vi này không hề ảnh hưởng đến an toàn bay.     
        “Chúng tôi coi sự việc này là nghiêm trọng và sẽ chấm dứt chúng” - Hãng Côn Minh cam kết.

        NGUYỆT PHƯƠNG

        EU đả kích Nga, không muốn thấy một Libya thứ hai

        (TNO) Liên minh châu Âu (EU) lần đầu chính thức chỉ trích việc Nga không kích tại Syria, cho rằng điều này ảnh hưởng đến các nỗ lực hòa bình của phương Tây, theo Reuters.

        EU cho rằng việc Nga không kích tại Syria tạo nguy cơ hủy hoại các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho nơi này - Ảnh: ReutersEU cho rằng việc Nga không kích tại Syria tạo nguy cơ hủy hoại các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho nơi này - Ảnh: Reuters
        Các nước EU kêu gọi Nga ngừng ném bom tại những nơi do phương Tây hậu thuẫn tại Syria, nhưng chưa thống nhất quan điểm về vai trò của Tổng thống Syria, Bashar al-Assad trong việc giúp nước này hòa bình.
        “Những cuộc tấn công quân sự của Nga gần đây… là mối lo ngại sâu sắc và phải chấm dứt ngay lập tức”, Reuters dẫn lời các bộ trưởng EU phát biểu từ một cuộc họp thành viên EU tại Luxemburg hôm thứ hai 12.10.
        Cuộc họp này là lúc EU thảo luận về những giải pháp hòa bình cho Syria, tìm tiếng nói chung trong khối về việc Nga tiến hành không kích các tay súng cực đoan ở quốc gia Trung Đông này.
        Họ cảnh báo rằng những cuộc tấn công “được dùng để bảo vệ chính quyền Tổng thống Syria” có thể làm cuộc chiến ở đây tồi tệ hơn vì đã kéo dài khoảng 4 năm rưỡi qua, làm chết gần 250.000 người.
        Những cuộc chiến từ nhiều lực lượng khác nhau tại Syria là nguyên nhân lớn dẫn đến cuộc khủng hoảng người tị nạn, trong đó EU đang phải gánh chịu phần lớn và dẫn tới chia rẽ nội bộ.
        Đây là tình thế tương tự những gì châu Âu đã chứng kiến sau khi cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi của Libya bị lật đổ và bắn chết năm 2011. Hiện tại, các lực lượng do Mỹ và liên minh đào tạo vẫn muốn lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria al-Assad, trong khi Nga công khai lập trường ủng hộ ông này.
        “Tất cả những đối thủ chính của ông al-Assad đều đã chết, ở tù hoặc bỏ xứ ra đi. Và ở đây chẳng ai muốn thấy một Libya thứ hai nữa”, Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao.
        Các thành viên EU nhiều khả năng sẽ tiếp tục chỉ trích Nga trong cuộc họp thượng đỉnh vào thứ năm 15.10. Hiện tại họ vẫn chưa xác định lập trường về vai trò của al-Assad, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng ông này nên bị loại trừ để tình hình ổn định hơn, theo Reuters.
        Nhật Đăng

        Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh sẽ có tối đa 5 phó chủ tịch

        Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh sẽ có tối đa 5 phó chủ tịch
        Ảnh minh họa.

        Bộ Nội vụ vừa đưa ra đề xuất số lượng cụ thể cấp phó chủ tịch UBND các cấp cả ở nông thôn và đô thị.

          Số lượng cấp phó tại các UBND được Bộ Nội vụ đưa ra chi tiết tại dự thảo Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách thức thành viên UBND các cấp.
          Bộ Nội vụ cho biết, Nghị định trước đây chưa quy định thống nhất các tiêu chí để xác định số lượng cụ thể phó chủ tịch UBND các cấp, dẫn đến tình trạng nhiều địa phương có văn bản xin Thủ tướng cho tăng số lượng cấp phó vượt khung.
          Vì vậy, tại dự thảo trên, Bộ Nội vụ đã đề xuất số lượng phó chủ tịch UBND áp dụng cụ thể đối với vùng nông thôn và đô thị.
          Cụ thể, đối với UBND ở nông thôn, số lượng cụ thể phó chủ tịch UBND tỉnh được đề xuất như sau: Tỉnh loại I có 4 phó chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí sau: Có dân số từ 2 triệu người trở lên; có diện tích từ 10.000 km2 trở lên; có từ 20 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở lên.
          Tỉnh loại I không thuộc trường hợp trên và tỉnh loại II, loại III sẽ có tối đa 3 phó chủ tịch UBND.
          Đối với UBND huyện, theo dự thảo, huyện loại I có 3 phó chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí sau đây: Có dân số từ 180.000 người trở lên; có diện tích từ 1.000 km2 trở lên; có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên. Huyện loại I không thuộc trường hợp trên và huyện loại II, loại III có 2 phó chủ tịch UBND.
          Với UBND xã, xã loại I có 2 phó chủ tịch UBND; xã loại II và loại III có 1 phó chủ tịch UBND.
          Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh có 5 phó chủ tịch
          Bộ Nội vụ cũng đề xuất số lượng cụ thể phó chủ tịch UBND ở đô thị như sau:
          Thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có 5 phó chủ tịch UBND. Ngoài 2 thành phố trên, thành phố trực thuộc trung ương có 4 phó chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí sau: Có dân số từ 1,5 triệu người trở lên; có diện tích từ 1.500 km2 trở lên; có từ 15 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở lên.
          Thành phố trực thuộc trung ương không thuộc trường hợp trên có 3 phó chủ tịch UBND.
          Đối với UBND quận, theo dự thảo, quận loại I có 3 phó chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí sau đây: Có dân số từ 250.000 người trở lên; có diện tích từ 50 km2 trở lên; có từ 15 đơn vị hành chính trực thuộc trở lên.
          Quận loại I không thuộc trường hợp trên và quận loại II, loại III có 2 phó chủ tịch UBND.
          Theo dự thảo, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại I có 3 phó chủ tịch UBND khi đạt một trong các tiêu chí sau đây: Có dân số từ 200.000 người trở lên; có diện tích từ 250 km2 trở lên; có từ 20 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên.
          Thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại I không thuộc trường hợp trên và thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại II, loại III có 2 phó chủ tịch UBND.
          Ngoài ra, dự thảo cũng nêu rõ, phường, thị trấn loại I có 2 phó chủ tịch UBND; phường, thị trấn loại II và loại III có 1 phó chủ tịch UBND.
          Theo MẠNH NGUYỄN
          BizLIVE
          Từ khóa

          Cựu chủ tịch dầu khí quốc gia Trung Quốc lĩnh án 16 năm tù


          Dân trí Tưởng Khiết Mẫn, cựu chủ tịch CNPC đã bị kết án 16 năm tù vì tội danh nhận hối lộ cực lớn. Trong khi đó, một quan chức của tỉnh Tứ Xuyên, thân tín với Chu Vĩnh Khang, lĩnh án 13 năm tù vì nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

          
Ông Tưởng Khiết Mẫn đã phải nhận bản án 16 năm tù (Ảnh: SCMP)
          Ông Tưởng Khiết Mẫn đã phải nhận bản án 16 năm tù (Ảnh: SCMP)
          Thông tin được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải ngày 12/10, trong động thái được tin là khép lại một phần quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng kéo dài gần 3 năm.
          Tưởng Khiết Mẫn từng là chủ tịch dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) cũng như một công ty trong tập đoàn này là PetroChina, trước khi được cất nhắc lên làm chủ tịch Ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước, giám sát toàn bộ các doanh nghiệp quốc doanh.
          Một tòa án khác tại Trung Quốc trong ngày thứ Hai đã tuyên án 13 năm tù đối với Lý Xuân Thành (Li Chuncheng) - cựu Phó Bí thư tỉnh Tứ Xuyên - với các tội danh nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.
          Cả Tưởng Khiết Mẫn và Lý Xuân Thành được tin là thân tín của cựu ủy viên Bộ chính trị Chu Vĩnh Khang, quan chức cấp cao nhất tại Trung Quốc bị “đả” trong nhiều thập niên qua.
          Khi Lý Xuân Thành bị điều tra cuối năm 2012 và Tưởng “ngã ngựa” vài tháng sau đó, đã bùng lên những đồn đoán về việc mạng lưới quyền lực của ông Chu đang bị nhắm tới.
          Ông Lý Xuân Thành. (Ảnh: AFP)
          Nhiều năm trước khi được bổ nhiệm phụ trách hoạt động an ninh nội địa tại Trung Quốc, Chu Vĩnh Khang từng là chủ tịch CNPC, công ty lớn nhất Trung Quốc xét về doanh số, và chi phối chính sách năng lượng của nước này.
          Tháng 6 vừa qua, ông Chu đã bị tuyên án tù chung thân vì các tội danh nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và làm lộ bí mật Nhà nước.
          Tưởng Khiết Mẫn bị tòa án tỉnh Hồ Bắc khẳng định sở hữu 14 triệu nhân dân tệ (2,2 triệu USD) tài sản có nguồn gốc bất minh. Ngoài việc chịu án tù giam, Tưởng còn phải giao nộp số tài sản trị giá 1 triệu nhân dân tệ (157.349 USD), kênh CCTV cho biết nhưng không công bố chi tiết về vụ án.
          Tương tự, ông Lý Xuân Thành, cựu phó bí thư tỉnh Tứ Xuyên cũng phải nộp lại 1 triệu nhân dân tệ tài sản cá nhân
          Lý Xuân Thành là quan chức cấp cao đầu tiên bị “đả” trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động. Cũng giống như Tưởng, Lý Xuân Thành từng có nhiều năm là cấp dưới của Chu Vĩnh Khang, khi ông Chu là bí thư Tứ Xuyên giai đoạn 1999 - 2002.
          Hồ sơ vụ án khẳng định Lý Xuân Thành nhận hối lộ 39,8 triệu nhân dân tệ (6,26 triệu USD) khi nắm giữ nhiều vị trí khác nhau giai đoạn 1999 - 2002. Bằng việc lợi dụng chức vụ để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của người thân quen, Lý Xuân Thành gây thiệt hại cho nhà nước 572 triệu nhân dân tệ (89,7 triệu USD).
          Thanh Tùng
          Theo WSJ

          Báo Nga xác nhận thủ lĩnh IS bị thương, đang nằm viện

          (TNO) Thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) được xác nhận đã bị thương sau cuộc không kích của quân đội Iraq và đang nằm tại bệnh viện của tổ chức này ở Iraq.

          Hãng tin Sputnik xác nhận thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của IS đã bị thương sau cuộc không kích của quân đội Iraq ngày 11.10 - Ảnh: ReutersHãng tin Sputnik xác nhận thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của IS đã bị thương sau cuộc không kích của quân đội Iraq ngày 11.10 - Ảnh: Reuters
          Quân đội Iraq ngày 11.10 thông báo đã không kích trúng địa điểm diễn ra cuộc họp của các chỉ huy IS và đoàn xe chở thủ lĩnh al-Baghdadi của tổ chức này đến dự họp, theo Reuters.
          Sau cuộc không kích, giới chức Iraq nói rằng al-Baghdadi đã được đưa đi và không rõ số mạng của y. Reuters dẫn nguồn tin từ một bệnh viện và người dân cho hay các cuộc không kích nhắm trúng vào 2 ngôi nhà và tiêu diệt 8 chỉ huy cấp cao của IS.
          Một quan chức an ninh cấp cao của Iraq ngày 12.10 cũng nói rằng có thể đoàn xe không chở theo al-Baghdadi mà là một chỉ huy cấp thấp hơn tên là Abu Saad al-Karbouli, được coi là “cảnh sát” của IS tại địa phương.
          Tuy nhiên, hãng tin Sputnik (Nga) dẫn nguồn tin từ địa phương cho biết al-Baghdadi đã bị thương sau cuộc không kích và đang điều trị tại bệnh viện ở Al-Qaim, thị trấn phía tây bắc Iraq gần biên giới Syria. Bên ngoài bệnh viện còn có nhiều thành viên của IS canh gác.
          Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng do al-Baghdadi làm thủ lĩnh đã chiếm nhiều vùng lãnh thổ tại Iraq và Syria kể từ khi trỗi dậy năm 2014. Mỹ, Nga và nhiều nước đang tiến hành các cuộc không kích chống tổ chức cực đoan này tại Iraq và Syria. Đây ít nhất là lần thứ 3 đoàn xe của al-Baghdadi bị tấn công, theo Reuters.
          Bảo Vinh

          Bốn trẻ chết đuối: Tang thương xóm nghèo

          LÊ PHI - Thứ Ba, ngày 13/10/2015 - 02:40
            (PL)- Người dân xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) vô cùng bàng hoàng khi nghe tin bốn học sinh chết đuối cùng lúc.
            “Con ơi, sao con không dậy đi học, sao con cứ ngủ hoài vậy con ơi. Mẹ đứt hết ruột gan rồi con có biết hay không”. Bà Võ Thị Minh (thôn 6, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) - mẹ của nam sinh Nguyễn Văn Tín (11 tuổi) khóc khô nước mắt sau khi đưa xác con trai tử nạn trở về nhà.
            Bốn học sinh bị nước cuốn
            Trước đó, vào lúc 7 giờ ngày 11-10, bốn em học sinh gồm Nguyễn Văn Tín, Phạm Duy Hậu (l2 tuổi), Lê Dinh và Trần Anh Đạt (13 tuổi) là học sinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) rủ nhau ra đoạn Lò Thung thuộc sông Giăng để tắm sông. Do sơ ý không biết đoạn sông sâu, nước lại chảy xiết nên các em bị nước cuốn.
            Người thân và lực lượng chức năng đã tập trung tìm kiếm thi thể các em dọc sông Giăng. Tuy nhiên, do mưa liên tục trong những ngày gần đây khiến nước sông lên cao nhanh nên việc tìm kiếm các nạn nhân vô cùng khó khăn. Phải mất hơn chín giờ đồng hồ tích cực tìm kiếm, đến 16 giờ cùng ngày, thi thể các em Tín, Dinh và Đạt mới được tìm thấy gần đoạn sông bị nạn. Riêng đối với em Hậu phải tạm dừng lại vì lúc này trời quá tối trong khi mưa lớn không ngừng. Đến 8 giờ sáng 12-10, thi thể em Hậu cũng được tìm thấy cách chỗ gặp nạn hơn 200 m sau những nỗ lực không mệt mỏi của người thân và chòm xóm. Thi thể các em được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng, tang thương phủ khắp cả quê nghèo.
            Được biết đoạn sông Lò Thung là một thắng cảnh đẹp nên có nhiều người tới tham quan, quay phim, chụp ảnh và tắm. Theo người dân cho biết, đây cũng là khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng người bị nước cuốn trôi. Cách đây khoảng một tháng, một học sinh ra đây tắm và bị chết đuối. “Đây là đoạn sông đẹp, tuy nhiên cũng chính vì mực nước lên xuống thất thường nên tiềm ẩn nguy hiểm cho mọi người. Nhưng sự việc bốn học sinh cùng chết đuối thực không ai có thể ngờ được” - bà Phạm Thị Tường sống gần đó nói.
            Sông Giăng, nơi bốn học sinh bị nước cuốn trôi. Ảnh: LP


            Ông Phạm Văn Hương (cha của Hậu) đau buồn trước cái chết của con trai. Ảnh: LP


            Bà Đoàn Thị Thuận (mẹ của Dinh) vẫn chưa thể tin cái chết của con trai là sự thật. Ảnh: LP

            Nước mắt tuôn trào
            Việc bốn học sinh gặp nạn thương tâm đã khiến cho xóm nghèo vô cùng đau xót. Bốn đám tang nối tiếp nhau. Những giọt nước mắt không ngừng chảy trên đôi mắt khô khốc của những thân nhân các em. Trước linh cữu đứa con trai, ông Nguyễn Văn Thanh (cha của Tín) còn chưa tin đây là sự thật. Vợ chồng ông có hai người con, Tín là đứa đầu. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông phải vất vả để chăm lo cho con nhưng ông cũng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng. Trong khi đó, ông Phạm Văn Hương (cha của Hậu) đôi mắt buồn khô khốc nhìn di ảnh đứa con trai xấu số: “Hôm đó không thấy con trai về nên tôi tức tốc đi hỏi thăm bạn bè nó nhưng không ai biết. Sau đó tôi nghe nói nó đi câu nên ra khu vực sông để tìm kiếm nhưng chỉ thấy áo quần và đôi dép của con chứ không thấy nó nữa. Nào ngờ con trai tôi lại ra đi một cách đột ngột như vậy”.
            Cũng trong tâm trạng chết đi sống lại vì cú sốc trước sự mất mát đứa con trai, bà Đoàn Thị Thuận (mẹ của Dinh) nói trong tiếng nấc nghẹn: “Sao con không dậy đi học con ơi! Con có biết mẹ đau lòng lắm không! Mẹ có lỗi gì mà con phải ra nông nỗi này con ơi!”. Chị Thuận khóc rồi ngất lịm đi, rồi nghẹn ngào nói như mê sảng vì quá thương con. Gia đình cho biết đã trưa mà không thấy con về nên chị Thuận vội vã đi tìm rồi phát hiện ra đứa bạn đi trong nhóm nó bị nước cuốn. Chị Thuận vẫn hy vọng con mình không bị nước cuốn. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu khi phát hiện con mình được người dân vớt lên từ lòng sông. Chị Thuận có ba đứa con, Dinh là đứa con giữa, học hành chăm ngoan. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị Thuận để chồng vào Sài Gòn làm thợ hồ gửi tiền về cho mấy mẹ con sống qua ngày. Cụ Nguyễn Thị Hòe (80 tuổi, bà ngoại Dinh) quỵ đi khi hay tin đứa cháu mình đã bị nước cuốn trôi. “Nó hiền lành lắm, lễ phép nữa, suốt ngày nó đi học rồi về qua đây chơi với ngoại. Có gì nó cũng kể hết, thế mà bây giờ đành phải nhìn nó qua tấm di ảnh mịt mờ sương khói. Sao không để già đi thay cho nó ông trời ơi!” - cụ Hòe nói sau cơn ngất lịm vừa tỉnh dậy.
            Ông Nguyễn Lân (Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Hồng Gấm) cho biết: “Sự việc xảy ra quá đột ngột. Các em đều là học sinh ngoan ngoãn, hiền lành. Bốn đứa nhỏ đứa nào cũng học khá nhưng giờ đây đành vĩnh viễn chia tay thầy cô, bạn bè. Nhà trường và bạn bè giờ chỉ còn biết đến chia buồn với mất mát to lớn của gia đình các em”.
            Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Minh Linh (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tiên Cảnh) cho biết chính quyền xã đã đến chia buồn cùng gia đình các nạn nhân và hỗ trợ bước đầu mỗi gia đình 2 triệu đồng lo hậu sự cho các em.
            LÊ PHI

            Ghen tuông, kéo người chém bạn trai của vợ cũ

            10/10/2015 16:23

            (NLĐO)- Trong lúc anh D. đang chơi ở nhà chị N. thì bị một nhóm thanh niên trong đó có chồng cũ của người phụ nữ kéo đến đâm chém tới tấp khiến anh gục tại chỗ.

            Ngày 10-10, anh Trần Công D. (38 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã được các bác sĩ Bệnh viên quân y 7B, tỉnh Đồng Nai phẫu thuật, cứu sống. Trước đó, trong đêm 9-10, anh D. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, do bị đâm, chém nhiều nhát vào mặt và đầu.
            Nạn nhân được điều trị tại bệnh viện
            Nạn nhân được điều trị tại bệnh viện
            Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ đêm 9-10 khi anh D. đang chơi ở chị Đặng Thị Bích N. (30 tuổi ngụ khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) thì bị một nhóm thanh niên, trong đó có chồng cũ của chị N. là Hà Đình Cường (33 tuổi; ngụ tỉnh Thanh Hóa), xông vào đâm, chém tới tấp khiến anh D. gục tại chỗ.
            Không dừng lại, chồng cũ của chị N. còn trực tiếp cùng với nhóm người đánh đập chị N. khiến chị bị thương ở tay và hông. Sau khi đánh người, nhóm này trốn khỏi hiện trường. Anh D. được những người xung quanh đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
            Chị N. cho biết mình và chồng cũ là Hà Đình Cường đã lấy nhau có một con 2 tuổi, tuy nhiên cả 2 đã ra tòa ly dị từ đầu năm 2015. Hiện, lực lượng chức năng TP Biên Hòa đang truy xét các đối tượng chém người. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do ghen tuông.

            “Tan vào Hà Nội” - Lời tri ân sâu sắc tưởng nhớ cố NS An Thuyên

            VOV.VN - Đêm nhạc "Tan vào Hà Nội" như một lời tri ân sâu sắc tưởng nhớ cố NS An Thuyên.

            Nhạc sỹ An Thuyên đột ngột từ giã cõi trần và để lại những khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng khán giả yêu nhạc. Để tưởng nhớ ông, gia đình cố nhạc sỹ cùng những người bạn thân thiết đã quyết định tổ chức đêm nhạc mang tựa đề “Tan vào Hà Nội”, diễn ra tối 11/10 tại Nhà hát lớn Hà Nội như một sự tri ân của gia đình đối với tình cảm của đông đảo công chúng trong và ngoài nước, đặc biệt là khán giả Hà Nội đã dành cho ông nhiều tình cảm trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của nhạc sỹ An Thuyên. 
            Lấy ý tưởng từ sự tuần hoàn ngũ hành, đêm nhạc “Tan vào Hà Nội” với 5 màu được thể hiện qua tính chất âm nhạc và màu sắc sân khấu. Mở đầu bằng phần Thổ, NSND Thu Hiền như trải lòng với những lời tâm sự đầy da diết về miền Trung yêu thương, ruột thịt - mảnh đất "nhân tài" đã sinh ra và nuôi nấng tài năng - cố nhạc sỹ An Thuyên. Với ca khúc "Hà Tĩnh mình thương" sâu lắng, nghệ sỹ Thu Hiền như làm "sống dậy" một thời tuổi thơ và tình cảm của cố nhạc sỹ với quê hương yêu dấu của mình. 
            "tan vao ha noi" - loi tri an sau sac tuong nho co ns an thuyen hinh 0
            NSND Thu Hiền
            Tiếp nối tuần hoàn, nếu như ca sỹ Quang Linh bùi ngùi dòng cảm xúc với "Neo đậu bến quê" thì Tùng Dương lại cực "phiêu" và nhập tâm với "Ca dao em và tôi" - ca khúc gửi gắm nhiều tâm trạng day dứt nhất trong cuộc đời và sự nghiệp cống hiến cho âm nhạc của cố nhạc sỹ An Thuyên. "Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ…” vang lên êm ái ấy dẫn dắt người nghe thả hồn một cách tự nhiên vào giai điệu như một khúc hát ru cùng những ca từ huyền hoặc, phiêu linh về một mối tình cách trở, chông gai.
            "tan vao ha noi" - loi tri an sau sac tuong nho co ns an thuyen hinh 1
            Ca sỹ Quang Linh
            Lúc sinh thời, cố nhạc sỹ An Thuyên từng cho rằng, Tùng Dương chính là gương mặt được ông quý trọng về nhân cách và khá hài lòng mỗi khi anh hát các tác phẩm của ông.
            Đêm nhạc liền mạch phần Thổ là phần Kim. Những ca khúc nối tiếp nhau của cố nhạc sỹ An Thuyên được các học trò kể lại như một miền ký ức, tình cảm dành cho người thầy kính yêu. Là một trong những học trò "cưng" xuất sắc của cố nhạc sỹ An Thuyên, Hồ Quỳnh Hương đã không kìm được dòng cảm xúc khi bày tỏ sự biết ơn đối với thầy của mình. Ca khúc "Hồ Gươm chiều thu" vang lên dưới giọng hát của người con gái đất Mỏ đã khiến khán giả không khỏi xúc động, nghẹn ngào.
            "tan vao ha noi" - loi tri an sau sac tuong nho co ns an thuyen hinh 2
            Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương
            Dù không phải là học trò của cố nhạc sỹ An Thuyên nhưng sự nghiệp ca hát của Lê Anh Dũng lại có một chữ "duyên" định mệnh luôn gắn bó với các tác phẩm của ông. Anh từng tham gia các cuộc thi hát và đã giành giải khi thể hiện các ca khúc của cố nhạc sỹ tài hoa này. Đến với "Tan vào Hà Nội", chàng trai trẻ này đã nhận được nhiều sự ủng hộ khi thể hiện ca khúc "Dương cầm thu không em". Cùng với đó, Xuân Hảo, Vũ Thắng Lợi, Yvol - Ygaria - những người học trò của cố nhạc sỹ An Thuyên cũng không khỏi ngậm ngùi khi chia sẻ những kỷ niệm của mình về người thầy đáng kính và thể hiện những ca khúc của ông.
            Tuy nhiên, đêm nhạc "Tan vào Hà Nội" với sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà đã khiến Bông Mai - con gái cố nhạc sỹ An Thuyên và cũng là giám đốc nghệ thuật cảm thấy trăn trở nhất bởi nhiều người cho rằng, trường hợp cũng như những scandal của Hồ Ngọc Hà không phù hợp với đêm nhạc đầy ý nghĩa này. 
            Thế nhưng, gạt qua tất cả, Bông Mai vẫn quyết định để Hồ Ngọc Hà biểu diễn. Nữ ca sỹ say sưa biểu diễn ca khúc "Chú cuội chơi trăng" cùng các em nhỏ đã "khuấy động" sân khấu và đem lại cho khán giả sự thích thú, vui tươi như được trở về tuổi thơ "vô lo vô nghĩ", dạo bước rước đèn trung thu trên cánh đồng xanh thơ mộng. Hà Hồ dịu dàng, đằm thắm hơn hẳn so với hình ảnh thường thấy của cô khi biểu diễn các ca khúc nhạc Pop hay Dance.
            "tan vao ha noi" - loi tri an sau sac tuong nho co ns an thuyen hinh 3
            Ca sỹ Hồ Ngọc Hà
            Khép lại đêm nhạc là phần Hỏa "dữ dội". Mỹ Linh và Hồ Quỳnh Hương lần lượt đã thể hiện những ca khúc "Dòng sông thi ca" và "Phật bà nghìn mắt nghìn tay" như một lời cầu nguyện thiêng liêng dành cho cố nhạc sỹ. 
            Cuối cùng, khi "Tan vào Hà Nội" vừa dứt, con gái cố nhạc sỹ An Thuyên đã không khỏi xót xa khi cùng các nghệ sỹ tung những cánh hoa cúc vàng rơi nhẹ trên sân khấu. Không kìm được nước mắt, BTV Bông Mai nói: "Con biết Ba luôn dõi theo con. Nếu hôm nay Ba cũng có mặt ở đây, con biết điều Ba muốn nói nhất đó là lời cảm ơn đến mẹ - người đã đồng hành bên cạnh Ba suốt bao năm qua. Con cũng biết Ba sẽ gửi lời xin lỗi mẹ vì đã ra đi bất ngờ và để lại nhiều hụt hẫng cho mẹ. Con yêu Ba"./.
            Hương Giang/VOV.VN

            Ổi “Lệ Rơi” và TPP


            Dân Hà thành xếp hàng mua ổi “Lệ Rơi”. Ổi có tên gọi “Lệ Rơi” là vì chủ hàng cho rằng đã “nhập” sản phẩm từ vườn nhà của “ca sĩ” Lệ Rơi ở Hải Dương.

            Do gắn mác ăn theo “thương hiệu” của một “hot boy” từng làm “cháy” các trang mạng xã hội cũng như vài tờ báo chính thống nên hàng ổi của chủ nhân tên Tuấn đắt như tôm tươi, chỉ trong 2 giờ đã bán hết 1 tạ với giá 25.000 đồng/kg.
            Khá khen cho chủ hàng ổi! Không biết có phải là ổi của vườn nhà “ca sĩ” Lệ Rơi hay không nhưng chọn đúng thời điểm này để bán ổi mang “thương hiệu Lệ Rơi” thì quả là tài.
            Thấy có người mua, nhiều người xúm lại mua, không cần biết Lệ Rơi hay rơi lệ. Có nhiều người nức nở khen ổi “Lệ Rơi” ngon do căn bệnh “tâm lý “hơn là vì chất lượng sản phẩm. Dù chủ hàng có hốt ổi ở chợ trái cây về, người ta cũng xuýt xoa khen ngon vì cho rằng đó là ổi từ vườn nhà Lệ Rơi. Họ tò mò, quý mến “ca sĩ” Lệ Rơi nên mua ổi hay thấy nhiều người chen nhau mua thì lao vào mua? Có thể vì cả hai lý do nhưng đều cùng chung một kết luận: Sản phẩm của cảm xúc nhất thời.
            Báo chí từng lên tiếng khen những người tổ chức mua dưa hấu từ thiện cho nông dân. Nhưng nghĩ lại, đó cũng là sản phẩm của cảm xúc, không phải của thị trường thực sự. Không ai có thể suốt ngày đi mua sản phẩm nông nghiệp của nông dân bị thừa ế mà chính nó phải sống được trên thị trường bằng chính giá trị và chất lượng. Đất nước không thể phát triển bằng nền kinh tế từ thiện, thậm chí là lụn bại.
            Đề cập lòng vòng hai chuyện ổi “Lệ Rơi” và dưa hấu từ thiện để nhắc lại lời của nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển khi nói về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): “Ngày nay, chúng ta sống trong cảm xúc quá nhiều, giống như WTO từng tạo ra trào lưu cảm xúc… Phải hết sức bình tĩnh, không nên sống nhiều quá vào cảm xúc”.
            Ông Trương Đình Tuyển nói đúng bản chất của hội nhập. Chúng ta từng hào hứng với WTO, tưởng chừng như lượm tiền từ nước ngoài để bỏ túi dễ dàng nhưng nghiệm lại sẽ thấy chưa được gì. Tất cả là do chúng ta không phản ứng kịp với đòi hỏi của thực tiễn.
            Vào TPP không có nghĩa là doanh nghiệp sang nước ngoài lượm tiền bỏ túi mà phải tạo ra sản phẩm có giá trị thực sự, đạt chất lượng toàn cầu. Doanh nghiệp nào không cải tổ, không nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm thì doanh nghiệp đó chết. TPP không có cuộc chơi tò mò đi mua ổi Lệ Rơi, không có những người đi mua dưa hấu ế vì lòng trắc ẩn, không có cảm xúc mua bán vì sản phẩm mang thương hiệu của ca sĩ nổi tiếng, cho dù là tài danh thứ thiệt.
            Hãy tỉnh táo để thấy TPP không có chỗ cho những gánh ổi Lệ Rơi mà người tiêu dùng ngoại quốc bỏ tiền giải quyết thị hiếu tò mò. Hãy rũ bỏ cảm xúc nhất thời để nhận thức về một võ đài TPP với những võ sĩ cao đẳng cùng những quả đấm lạnh lùng. Doanh nghiệp tỉnh táo một thì nhà nước cần tỉnh táo mười để có những phản ứng chính sách tích cực và hiệu quả nhất cho tiến trình gia nhập TPP.
            Theo Chân Ngôn
            Người Lao động

            Nhận xét

            Bài đăng phổ biến từ blog này

            NHÂN TÍNH 37

            BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

            ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32