Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 129
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Xe đặc chủng CSGT lao vào cột điện khi đuổi 2 nghi can trộm chó
Dân trí Khi bị xe ô tô công vụ của lực lượng CSGT áp
sát, đối tượng trong băng trộm chó đã chiếu pha đèn pin công suất lớn
khiến lái xe bị loá mắt, chệch tay lái, đâm vào trụ điện ven đường.
Chiều 10/10, Công an TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đang giám sát
một nghi can trong nhóm trộm chó bị thương đang điều trị tại tại bệnh
viện Long Khánh; đồng thời cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt tên
đồng phạm để điều tra xử lý.
Trước đó rạng sáng cùng ngày, tổ CSGT TX Long Khánh tuần tra trên
đường Thích Quảng Đức, xã Long An, TX Long Khánh thì phát hiện 2 thanh
niên đi chung trên xe máy đang dùng dây thòng lọng để bắt chó. Ngay lập
tức CSGT hú còi ô tô công vụ để truy đuổi và 2 đối tượng tăng ga bỏ
chạy.
Chiếc ô tô công vụ của CSGT đâm vào trụ điện vì người điều khiển xe mất lái do đối tượng rọi đèn gây loá mắt.
Khi CSGT áp sát thì đối tượng ngồi sau dùng đèn pin loại công suất
lớn chiếu thẳng vào mặt khiến người điều khiển xe đặc chủng bị loá không
thể quan sát, đâm vào trụ điện ven đường. Xe máy của 2 đối tượng cũng
bị té ngã.
Rất may các cán bộ, chiến sĩ CSGT trên xe đều thoát nạn; trong khi đó
một nghi can bị thương nặng được Cảnh sát nhanh chóng đưa vào bệnh viện
cấp cứu, đối tượng còn lại vứt xe bỏ chạy bộ thoát thân.
Tại hiện trường phần đầu chiếc xe bị vỡ nát, cột điện bị gãy gây ảnh hưởng đến lưới điện của người dân trong khu vực.
Rất may các cán bộ, chiến sĩ CSGT không bị
thương tích nhưng chiếc xe bị hư hỏng nặng, trụ đèn bị gãy gây ảnh
hưởng đến sinh hoạt của người dân
Công an cũng thu giữ phương tiện gây án, một con chó và vòng dây thòng lọng của các đối tượng dùng để bắt chó.
Lê Nhiên
Tẩm xăng phóng hỏa quán cà phê, 2 người chết thảm
TPO - Người đàn ông bất ngờ xông vào quán cà phê,
khóa trái cửa rồi đổ xăng và châm lửa đốt quán. Ngọn lửa bùng lên dữ dội
trước ánh mắt hoảng loạn của các nạn nhân.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tẩm xăng đốt người và tự thiêu. Ảnh H. Văn
Đến chiều tối ngày 10/10, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định vẫn đang
tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên
nhân vụ phóng hỏa, khiến 2 người chết và 2 người bị thương nặng tại quán
cà phê Q. B (do bà Phạm Thị G. làm chủ) tại số 51 Nguyễn Đình Hoàng
(KV1, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định).
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện
ngọn lửa bùng lên dữ dội tại quán cà phê kể trên nên gọi điện báo công
an.
Theo các nhân chứng, trước đó có người đàn ông trung niên bất ngờ
mang xăng xông vào quán cà phê Q. B, khóa trái cửa rồi đổ xăng và châm
lửa đốt quán.
Tại thời điểm trên, bà G. cùng cháu gái 5 tuổi là Ng.T.H đang ngủ
trong nhà. Vụ việc xảy ra bất ngờ, khách hàng và chủ quan không kịp trở
tay.
Vụ phóng hỏa khiến nghi phạm và cháu bé Ng.T.H chết cháy. Bà G và một
người khác bị bỏng nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Bình Định.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Đà Nẵng nhận bài học đắt giá từ quy hoạch sân vận động Chi Lăng?
VOV.VN - Chủ trương thu hồi Sân vận động Chi Lăng để sửa
chữa là hợp lý nhưng cũng là một bài học đắt giá về quy hoạch theo tư
duy nhiệm kỳ.
Lãnh
đạo TP Đà Nẵng vừa có chủ trương thu hồi dự án Sân vận động Chi Lăng,
tiếp tục sửa chữa, nâng cấp để phục vụ các hoạt động thể thao của địa
phương trong vòng 5 năm tới.
Hiện nay, sau nhiều năm
giao khu đất của sân vận động này cho Tập đoàn Thiên Thanh để làm dự án
khu phức hợp thương mại, dịch, sân vận động Chi Lăng đã xuống cấp
nghiêm trọng. Giữ lại sân vận động Chi Lăng, TP Đà Nẵng phải mất khoản
tiền không nhỏ khi đàm phán với chủ đầu tư, ngân hàng để mua lại dự án,
chưa kể tiền sửa chữa nâng cấp. Đây là sự trả giá đắt trong công tác quy
hoạch theo kiểu tư duy nhiệm kỳ không riêng gì ở thành phố này.
Năm 2011, TP Đà Nẵng
giao khu đất sân vận động Chi Lăng ở trung tâm thành phố cho Tập đoàn
Thiên Thanh xây dựng cao ốc phức hợp thương mại, dịch vụ. Dự án bị chậm
tiến độ nhiều năm nay, lãnh đạo Tập đoàn Thiên Thanh đang bị điều tra về
những khuất tất trong hoạt động.
Nhiều năm qua, sân vận động Chi Lăng bị bỏ mặc, ngày càng xuống cấp.
(Ảnh: Internet)
Vừa
qua, TP Đà Nẵng đã cắt sân vận động Chi Lăng ra 10 lô rồi cấp sổ đỏ cho
Tập đoàn Thiên Thanh, nên nhà đầu tư này mới có đủ pháp lý thế chấp
ngân hàng vay tiền. Nhiều năm qua, sân vận động Chi Lăng bị bỏ mặc, ngày
càng xuống cấp.
Ông Bùi Xuân Hòa, Tổng
Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao SHB - Đà Nẵng cho biết, nhiều hạng mục
của sân vận động Chi Lăng đã hư hỏng.
“Sau thời gian dài
chuyển giao cho bên Tập đoàn Thiên Thanh, sân vận động Chi Lăng không
được sửa chữa nên đã bị xuống cấp nhiều, nhất là mặt sân đã làm cách đây
10 năm. Sau đó, chỗ ngồi khán giả, mái che, khu nhà điều hành đều phải
sửa chữa thì mới đảm bảo yêu cầu”, ông Hòa nói.
Khi giao "khu đất vàng"
sân vận động Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh, TP Đà Nẵng phải đầu tư
4.377 tỷ đồng xây dựng khu Liên hợp thể thao Hòa Xuân, ở quận Cẩm Lệ;
trong đó sân vận động có sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Dự án này chưa biết
bao giờ xong. Trong lúc đó dự án khu phức hợp trung tâm thương mại, dịch
vụ Chi Lăng chưa biết khi nào mới khởi động vì Chủ tịch Tập đoàn Thiên
Thanh đang trong vòng lao lý. Để giải quyết thực tế nhức nhối này, Đà
Nẵng vừa có chủ trương xin thu hồi dự án khu phức hợp Chi Lăng để nâng
câp sửa chữa, sử dụng.
Trả lời báo chí mới
đây, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giải thích:
Trước đây, thành phố quy hoạch khu vực sân vận động Chi Lăng thành trung
tâm thương mại, cao ốc văn phòng vào thời điểm tại trung tâm thành phố
có quá ít các dự án lớn. Còn bây giờ, khu vực trung tâm như sân vận động
Chi Lăng không cần thiết phải xây dựng cao ốc nữa mà tốt nhất là tăng
thêm các công trình công cộng, văn hóa, thể thao…
Ông Huỳnh Đức Thơ khẳng
định: Nếu cấp thẩm quyền đồng ý chủ trương cho thu hồi thì thành phố sẽ
cùng với các bên có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan như chủ đầu tư và
Ngân hàng Nhà nước tính toán hỗ trợ, bồi thường để sớm thu hồi dự án
này.
“Đối với ngân sách
thành phố sẽ là một khoản tiền lớn nhưng vấn đề này sẽ phải được bàn bạc
trong lãnh đạo thành phố để có sự ủng hộ. Nếu quyết tâm, TP Đà Nẵng sẽ
thu xếp tài chính vì việc này diễn ra trong vòng 4, 5 năm. Tuy nhiên,
khả năng làm đúng như quy hoạch ban đầu sẽ rất khó, vì nhà đầu tư không
hề có khả năng cam kết triển khai và không có ai đăng ký tham gia làm dự
án này”, ông Thơ cho biết.
Sân vận động Chi Lăng
gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa in sâu trong lòng người dân
TP Đà Nẵng. Nơi đây từng là nơi tổ chức mít tinh trong cuộc cách mạng
giành chính quyền Tháng 8 năm 1945 tại Đà Nẵng.
Vì vậy, khi thành phố
quyết định đập bỏ sân vận động Chi Lăng giao đất cho nhà đầu tư làm khu
phức hợp, nhiều người dân phản đối nhưng vì chủ trương của lãnh đạo
thành phố trước đây mong muốn tạo diện mạo mới cho thành phố trẻ nên họ
đành chấp nhận. Nay, thành phố chủ trương thu hồi "khu đất vàng" này
phục vụ lợi ích cộng đồng, giữ lại sân vận động Chi Lăng, người dân
thành phố sông Hàn rất ủng hộ.
Ông Nguyễn Văn Chung,
người dân ở gần sân vận động Chi Lăng bày tỏ niềm tin: “Hầu như những
người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng nói chung, những người dân biết về sân Chi
Lăng đều rất mừng sau khi thành phố có chủ trương giữ sân vận động Chi
Lăng. Sân Chi Lăng nằm ở trung tâm, vừa thuận tiện vừa gắn bó với người
dân lâu dài, nếu chuyển về Hòa Xuân sẽ phải đặt tên là Hòa Xuân không
thể lấy tên là sân Chi Lăng nữa!”.
Giữ lại sân vận động
Chi Lăng, Đà Nẵng sẽ phải mất khoản thiền khá lớn để thu hồi dự án và
đầu tư thêm cho việc nâng cấp, sửa chữa sân vận động Chi Lăng. Mặt khác,
chính quyền thành phố phải điều chỉnh lại quy hoạch, một việc chẳng
đặng đừng trong phát triển đô thị. Đây là bài học đắt giá về sự nóng
vội, về công tác quy hoạch đô thị không những cho Đà Nẵng mà còn của
những địa phương khác./.
Thanh Hà/VOV – Miền Trung
Thế giới 24h: IS kinh sợ độ chính xác trong các vụ không kích của Nga
VOV.VN- Nga đang vượt mặt Mỹ trong cuộc chiến chống
khủng bố tại Syria với các cuộc không kích có độ chính xác cực cao khiến
IS phải kinh sợ.
1.
Chỉ trong vòng 1 tuần qua, Nga đã tiêu diệt 11 mục tiêu IS, bao gồm 19
sở chỉ huy, 12 khu vũ khí, 71 trang thiết bị quân sự cùng 6 cơ sở chế
tạo chất nổ. “Sáng 7/10, 23 máy bay Nga đã tấn công vào các mục tiêu của IS
cùng với 26 quả tên lửa hành trình được Nga phóng từ trên các tàu Hải
quân ở biển Caspian cách đó 1.500 bắn trúng 11 mục tiêu với độ chính xác
hoàn hảo.
Một máy bay chiến đấu của Nga tấn công các mục tiêu IS. Ảnh Sputnik
Đây là màn
phô diễn sức mạnh quân sự cực kỳ ấn tượng khiến cho các tướng lĩnh Lầu
Năm Góc phải chấm dứt mọi hành động thách thức trực tiếp với Nga và có
điên thì họ mới dám làm như vậy”, nhà báo Mỹ Stephen Lendman nhận định. Theo ông Lendman, IS giờ đang khiếp hãi và
đang tìm cách lẩn trốn. Các địa điểm né tránh ưa thích của chúng là các
khu vực đông dân cư và các nhà thờ Hồi giáo vì Nga sẽ không không kích
vào các mục tiêu dân sự. Tuy nhiên, ông Lendman cảnh báo, có khả năng
những kẻ khủng bố sẽ tìm cách dội bom vào các mục tiêu dân sự để ngụy
tạo bằng chứng hòng đổ lỗi cho Nga về tội ác của chúng. Theo ông Lendman, truyền thông phương Tây sẽ
“nhảy bổ vào” đưa tin về những vụ việc như vậy: “Họ cực giỏi trong việc
truyền bá những thông tin sai lệch”. “Chiến lược của phương Tây là giành lấy
thiện cảm của cộng đồng quốc tế dù có phải lừa dối đi chăng nữa. Đó cũng
chính là hình thức tuyên truyền mà Mỹ cho là hiệu quả nhất. Họ cung cấp
những sự dối trá từng giờ từng phút trên báo giấy và cả báo điện tử”,
ông Lendman nói.
VOV.VN- Sự can thiệp quân sự của Nga vào Syria đang
thay đổi cục diện ván cờ ở Trung Đông và khiến Mỹ phải tìm cách duy trì
vị thế của mình bằng mọi giá.
2. Giới chức Nga đã hồi đáp
đề xuất của Mỹ về việc cần đưa ra những chỉ dẫn về an toàn cho máy bay 2
nước tham gia không kích IS tại Syria. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter
Cook ngày 9/10 cho biết, vòng đàm phán thứ 2 giữa hai bên về đề xuất
này sẽ diễn ra vào cuối tuần. Theo ông Cook, cả Mỹ và Nga đều muốn thúc
đẩy việc này nhằm tránh khả năng đối đầu hoặc những sự cố đáng tiếc khi
các chiến đấu cơ của 2 nước quần thảo trên bầu trời Syria. Ông Cook cho biết Nga đã gửi câu trả lời
chính thức đến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter và các quan chức Mỹ
đang xem xét đề xuất này.
Máy bay Su-24 của Nga trên không phận Syria. Ảnh Sputnik
Câu trả lời của Nga được đưa ra trong bối
cảnh máy bay Nga tuần trước đã vô tình xâm phạm biên giới Thổ Nhĩ Kỳ
trong quá trình không kích IS. Sự cố này đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ hết sức
giận và cảnh báo có thể bắn hạ máy bay của Nga. Ngoài ra, giới chức Mỹ cũng cáo buộc các
chiến đấu cơ của Nga cũng áp sát và chặn đường các máy bay không người
lái của Mỹ trên không phận Syria. Trước đó, Mỹ đã gửi các đề xuất nhằm đảm bảo
an toàn cho máy bay 2 nước khi tiến hành các chiến dịch không kích tại
Syria, bao gồm việc phi công hai bên sử dụng chung một tần số vô tuyến
quốc tế trong trường hợp khẩn cấp. 3. Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ ngừng chương trình huấn luyện trị giá 500 triệu USD cho phe đối lập ở Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby
ngày 9/10 tuyên bố: “Mỹ sẽ tạm dừng việc huấn luyện phe đối lập. Trong
thời gian đó, chúng tôi sẽ tập trung cung cấp vũ khí cho họ để họ có thể
tiêu diệt IS”.
Phe đối lập tại Syria phóng rocket vào các vị trí của IS. Ảnh Reuters
Cùng ngày, trong cuộc họp báo tại London, Bộ
trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cũng tuyên bố, Washington đã “tìm nhiều
cách để cải thiện hiệu quả của chương trình huấn luyện”. Theo ông Carter, ông “không mấy hài lòng về
những nỗ lực ban đầu” của chương trình này và Washington đang tìm cách
khác để “vẫn đạt được mụt tiêu chiến lược đã đề ra”.
VOV.VN- Nhà Trắng không nên chấp thuận yêu cầu của
phe đối lập ở Syria rằng họ cần vũ khí hạng nặng, như tên lửa phòng
không vác vai.
4.
Ngày 9/10, Trung Quốc đã tổ chức lễ khánh thành 2 ngọn hải đăng xây
dựng trái phép trên bãi đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt
Nam. Không dừng lại ở đó, Trung Quốc còn ngang
nhiên tuyên bố bước tiếp theo sẽ xây dựng nhiều công trình khác trên các
bãi đá mà họ đang chiếm giữ ở Trường Sa.
Hình
ảnh vệ tinh cho thấy bãi Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt
Nam bị Trung Quốc cải tạo và xây dựng trái phép các công trình trên đó.
Ảnh AP
Trong một tuyên bố chính thức được phát đi
ngày 10/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho
biết, ngày 9/10, Bộ Giao thông Vận tải nước này đã tổ chức lễ khánh
thành và đưa vào sử dụng 2 ngọn hải đăng Hoa Dương và Xích Qua được xây
dựng phi pháp trên đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở
Biển Đông. Trung Quốc bắt đầu khởi công xây dựng trái
phép 2 ngọn hải đăng nói trên từ ngày 26/5. Mỗi cột hải đăng có chiều
cao 50m, sử dụng hệ thống nhận dạng tự động AIS và thiết bị liên lạc tần
số cao VHF, có thể phát sáng với cự ly 22 hải lý. Đáng chú ý, đại diện Bộ Ngoại giao Trung
Quốc còn ngang nhiên tuyên bố bước tiếp theo sẽ tiếp tục xây dựng các
công trình phi pháp khác trên các bãi đá mà nước này chiếm đóng trái
phép ở Trường Sa nhằm “phục vụ hoạt động đi lại của tàu thuyền các quốc
gia đi qua khu vực Biển Đông”. Trung Quốc san lấp và xây dựng trái phép quy
mô lớn các công trình trên các bãi đá ở quần đảo Trường Sa thời gian
qua vấp phải phản ứng mạnh mẽ của Việt Nam và cộng đồng quốc tế. 5. Tổng thống Ukraine Petro
Poroshenko đã “dịu dọng” khi bình luận về Nga và phe đối lập ở miền
Đông và mong lệnh ngừng bắn tại đây sẽ được duy trì. Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống
Kazakhstan Nursultan Nazarbayev trong chuyến công du nước này này 9/10,
ông Poroshenko tuyên bố: “Có thể rất ít người tin rằng chúng tôi đã làm
hết sức mình và nhờ những nỗ lực đó, tiếng súng đã im trong suốt 2 tuần
qua để các bên có thể lạc quan một cách thận trọng và chuẩn bị thực thi
các điều khoản khác của thỏa thuận Minsk”.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh Reuters
Tổng thống Poroshenko cũng bày tỏ hy vọng sẽ
tránh được một lệnh cấm vận về thương mại với Nga sau khi Hiệp định tự
do thương mại giữa Ukraine có hiệu lực vào tháng 1/2016. Trước đó, Nga đã cấm nhập khẩu thực phẩm của
EU vào Nga để đáp lại việc EU áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga
với cáo buộc Nga chiếm Crimea của Ukraine. Nga cũng tuyên bố đang cân
nhắc một lệnh cấm tương tự nhằm vào Ukraine. Tuy nhiên, ông Poroshen ko cho biết, các bên
đã đối thoại rõ ràng về vấn đề này. “Tôi hy vọng rằng, Nga sẽ hủy bỏ dự
định nói trên”./.
Trần Khánh/VOV.VNTổng hợp
Nga thắng Mỹ và phương Tây ở Syria vì “biết địch biết ta”
VOV.VN- Thắng lợi của Nga trước Mỹ và phương Tây trong
cuộc chiến chống IS và bảo vệ chính quyền của Tổng thống Syria Assad là
nhờ “biết địch biết ta”.
Theo Sputnik News,
nhận định trên được nhà báo Anh Owen Matthews đưa ra ngày 10/10. Ông
Matthews cho rằng, hiệu quả trong các cuộc không kích của Nga tại Syria
khiến hình ảnh của Tổng thống Mỹ Barack Obama trở nên “yếu ớt và bất
lực”.
Tài trí của ông Putin khiến Mỹ và phương Tây cảm thấy bất an. Ảnh Sputnik
Theo ông Matthews, thành công của Nga là nhờ một số yếu tố sau: Đầu tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin biết
rõ “đồng minh của mình cũng như kẻ thù của ông ta là ai”. Trong khi đó
cả Anh và Mỹ lại không muốn hỗ trợ các lực lượng trực tiếp tham gia
chiến đấu chống khủng bố mà lại cố tìm ra một nhóm chiến binh có khả
năng lật đổ ông Assad. Một yếu tố khác là việc Điện Kremlin đã nhận
định rất đúng về kết của của cái gọi là “Mùa Xuân Arab” trong khi “Mỹ
và Anh lại hoàn toàn sai lầm”. Theo ông Matthesw: “Việc thay đổi chính
thể không làm cho các quốc gia Trung Đông trở nên tốt đẹp hơn, như chính
Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo từ nhiều năm trước”. Ông Matthews cũng nhấn mạnh rằng, không như
Mỹ ồ ạt đem quân vào Trung Đông, Nga lựa chọn các chiến dịch “quý hồ
tinh bất quý hồ đa” và đây thực sự là một lựa chọn thông minh. “Chỉ với một lực lượng quân sự rất nhỏ, Nga
đã đạt được những thắng lợi rất đáng kể trên nhiều mặt trận và ngăn được
mọi nỗ lực hòng lật đổ ông Assad của phương Tây”, ông Matthews nhận
định. Theo ông Matthews, các cuộc không kích của
Nga có thể tạo ra những kết cục không thể dự đoán được và cảnh báo rằng,
NATO có thể sẽ lại “phải ngậm quả đắng” như ở Libya. Ông Matthews nhận định: “Một trong những mục
tiêu của ông Putin ở Syria là cho thế giới thấy Anh và Mỹ chỉ là những
con hổ giấy với rất nhiều sai lầm tại Syria mà Tổng thống Nga Putin tự
tin có thể tận dụng được. Các chiến dịch không kích của Nga là hiệu
quả, gọn nhẹ và hoàn toàn có thể kết thúc chóng vánh trong vòng một
tuần. Điều này có ý nghĩa hơn bất kỳ nỗ lực nào của Anh và Mỹ trong các
cuộc chiến tranh gần đây”./.
Trần Khánh/VOV.VN
Triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Ban Nội chính Trung ương
Sáng 10/10, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị
triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Ban.
Tặng hoa chúc mừng cho tân Phó
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Thông (ngoài cùng bên phải)
và tân Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng (ngoài cùng bên
trái) tại hội nghị. Ảnh: An Đăng - TTXVN.
Theo Quyết định số 1973 – QĐNS/TW về điều động, phân công Ủy viên
Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Thông - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy Hưng Yên, nay thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban
Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2010-2015 để giữ chức
Phó Trưởng ban Nội Chính Trung ương.
Tại Quyết định số 1970 – QĐNS/TW, Bộ Chính trị điều động, phân công
ông Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu, nay thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham
gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2010-2015 để
giữ chức Phó Trưởng ban Nội Chính Trung ương.
Tại buổi lễ, ông Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng
ban Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và chúc mừng hai ông
Nguyễn Văn Thông và Võ Văn Dũng nhận nhiệm vụ mới; mong muốn và tin
tưởng rằng, trong thời gian tới, với những kinh nghiệm từ thực tiễn cơ
sở, các cán bộ này sẽ có nhiều đóng góp, đoàn kết, nhất trí cùng với tập
thể lãnh đạo Ban Nội chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhận quyết định điều động, phân công của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn
Thông và ông Võ Văn Dũng cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Bộ Chính
trị, Ban Bí thư giao nhiệm vụ làm Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.
Hai ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính
trị, năng lực công tác cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính thực hiện và
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước tin cậy, giao phó, xây
dựng tập thể Ban Nội chính Trung ương đoàn kết, nghĩa tình.
Hương Thủy TTXVN
'Hiếp dâm người yêu' 12 tuổi và bản án đau lòng cho trẻ yêu sớm
10/10/2015 14:00
(TNO) “Bị cáo và em Mai yêu nhau, tự nguyện
dâng hiến cho nhau chứ không ai ép buộc ai. Đến giờ phút này bị cáo vẫn
thương yêu Mai. Sau này bị cáo lớn lên bị cáo sẽ chịu trách nhiệm với em
Mai”.
Bị cáo sau phiên tòa - Ảnh: Ngọc Lê
Phiên
tòa hôm qua, 9.10, đông nghịt người dự khán. Bị cáo 17 tuổi đang đứng
trước vành móng ngựa với dáng người gầy nhom, gương mặt non choẹt. Thỉnh
thoảng bị cáo ngoái đầu về đằng sau như tìm ai đó rồi cúi mặt, rơm rớm
nước mắt trong phiên xử phúc thẩm vụ “hiếp dâm trẻ em”, mà “bị hại”
chính là người yêu của bị cáo.
Nguyễn Thanh Thuỷ (17 tuổi) và Nguyễn Thị Mai (12 tuổi) học chung
một trường cấp 2 ở tỉnh Đồng Nai. Khi Mai vừa lên lớp 6, Thủy đem lòng
yêu thương Mai. Sau một thời gian, cả hai đến với nhau.
Trong thời gian quen nhau, mỗi lần mẹ đi vắng Mai (*) thường nhắn
tin rủ Thủy đến nhà “tâm sự”. Một lần đang “yêu” tại nhà của Mai thì bị
mợ của Mai bắt gặp. Chuyện đến tai mẹ của cô bé, Mai đành phải thú nhận
việc rủ người yêu đến nhà “tâm sự”.
Ngay sau đó, mẹ của Mai làm đơn tố cáo Thủy đến cơ quan công an về
hành vi “hiếp dâm trẻ em”. Tại thời điểm “gây án”, Thủy chưa đủ tuổi vị
thành niên.
Trong phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thủy khai rành rọt một cách ngây
thơ: “Bị cáo và em Mai yêu thương nhau và tự nguyện dâng hiến cho nhau
chứ không ai ép buộc ai. Đến giờ phút này bị cáo vẫn thương yêu Mai.
Mong tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về đi học, thực hiện ước
mơ của mình. Sau này bị cáo lớn lên bị cáo sẽ chịu trách nhiệm với em
Mai”.
Lúc này, mẹ của bị hại đứng dậy: “Con tôi đang nhỏ nó biết gì mà
yêu. Con tôi bị bị cáo hù dọa, ép quan hệ thôi. Bị cáo thực hiện hành vi
giao cấu nhiều lần với con tôi nhưng cấp sơ thẩm chỉ tuyên 9 năm tù,
trong khi khung hình phạt có mức án thấp nhất là 12 năm tù”.
Vị chủ tọa ôn tồn: “Nói về lý, hành vi phạm tội của bị cáo đã phải
trả giá bằng một mức án. Bị cáo phạm tội là sai, nhưng bị cáo đã ăn năn
hối hận và gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại. Lúc bị cáo thực hiện
hành vi bị cáo chưa đủ tuổi vị thành niên, mà đối với người vị thành
niên phạm tội, mức hình phạt cao nhất không quá 3/4 mức phạt tù mà điều
luật quy định. Còn nói về tình người với nhau, con chị và bị cáo đã có
tình yêu dù tình yêu đó có đi quá giới hạn”.
“Xem xét toàn diện vụ án, bị cáo không dùng vũ lực để quan hệ, mà 2
cháu tự nguyện đến với nhau. Con chị và bị cáo còn nhỏ, nếu được thì
nên tha thứ để bị cáo có điều kiện sớm trở về hòa nhập với xã hội. Tương
lai bị cáo còn dài, bị cáo còn nhiều ước mơ đang dang dở”, vị chủ tọa
nhẹ nhàng nói thêm.
Vị chủ tọa tiếp tục phân tích, giả sử có tăng hình phạt 2 - 3 năm
nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, cấp sơ thẩm đã tuyên đúng
quy định pháp luật. Trong vụ việc này, lỗi một phần cũng do trách nhiệm
nuôi dạy con của chị.
Dù được vị chủ tọa giải thích bằng cả tình và lý nhưng mẹ của bị
hại vẫn một mực giữ quan điểm, đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo,
tăng số tiền bồi thường thiệt hại.
Sau giờ nghị án, tòa bác kháng cáo của gia đình bị hại, tuyên y án
sơ thẩm đối với bị cáo nhằm tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội trở về
hòa nhập với cộng đồng.
9 năm tù đối với Thủy sẽ là những ngày dài đằng đẵng. Dù mức án có
nhẹ hơn khung hình phạt nhưng cái giá phải trả cho việc “yêu sớm” là quá
đắt cho một chàng trai như Thủy. Có lẽ, khi yêu, không chỉ có Thủy mà
còn rất nhiều trẻ vị thành niên khác không nghĩ đến hậu quả đau lòng như
thế.
Theo cáo
trạng, từ tháng 8.2013 đến ngày 16.3.2014, Nguyễn Thanh Thuỷ và Nguyễn
Thị Mai (cùng ngụ Đồng Nai) có quan hệ tình cảm. Trong thời gian quen
nhau, Mai đã nhiều lần rủ Thuỷ đến nhà chơi và quan hệ tình dục với
nhau.
Ngày
16.3.2014, Mai cho Thuỷ biết mẹ mình đi vắng và hẹn Thuỷ đến nhà "tâm
sự". Khi hai người đang "yêu" thì mợ của Mai bắt gặp. Sự việc đến tai mẹ
của Mai và bà làm đơn tố cáo lên cơ quan công an về hành vi quan hệ
tình dục với trẻ em của Thủy. Ngày 3.6.2014, Thủy bị bắt tạm giam.
Tháng 4.2015,
TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 9 năm tù đối với bị cáo
Thủy. Ngay sau đó, gia đình bị hại có đơn kháng cáo đề nghị tăng mức
hình phạt và tăng mức bồi thường thiệt hại.
Ngày 9.10, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo của gia đình bị hại, giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên.
Ngọc Lê
Người đàn ông bị tàu hỏa kéo lê gần 250m
Dù biết có đoàn tàu đang lao đến, anh Lộc vẫn cố
tình phóng xe máy băng qua đường sắt và bị kéo lê 250 m, gây chấn thương
sọ não.
Xe máy của anh Lộc bẹp dúm. Ảnh: Vân Anh.
Khoảng 13h30 ngày 10/10, anh Trần Văn Lộc (31 tuổi, trú Bình Định) điều
khiển xe máy lưu thông trên đường dân sinh tại kiệt 304 đường Trường
Chinh (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Khi đến gác chắn đường sắt, dù nhân viên
đã đóng lại cảnh báo có tàu đến nhưng anh Lộc vẫn cố tình băng qua.
Lúc này, đoàn tàu SE3 lưu thông theo hướng Bắc - Nam lao đến và anh Lộc
bị mắc vào thành tàu. Nạn nhân cùng xe máy bị kéo rê 250 m trên đường bê
tông và chỉ được giải thoát khi đoàn tàu dừng lại.
Hậu quả, anh Lộc bị vỡ nền sọ, cẳng chân gần bị đứt lìa và được đưa đến
bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các nhân chứng cho
biết, thời điểm gặp nạn, anh Lộc đi xe máy bằng một tay, tay còn lại
đang sử dụng điện thoại.
Tại hiện trường, xe máy biển TP HCM bị móp méo, biến dạng. Nữ nhân viên
đường sắt cho biết, khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.
"Dù có gác chắn nhưng nhiều người đi xe máy vẫn tháo gác ra để lưu thông
dẫn đến tai nạn", chị nói.
Theo VnExpress
Thổ Nhĩ Kỹ quốc tang sau vụ khủng bố khiến hơn 80 người chết
Hãng tin Reuters dẫn thông báo
của bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sáng hôm nay, 10 /10/2015, hai vụ
đánh bom khủng bố xảy ra đồng thời đã làm ít nhất 86 người chết và 186
người bị thương trước nhà ga trung tâm của thủ đô Ankara. Thủ tướng Thổ
Nhĩ Kỳ tuyên bố để quốc tang trong ba ngày.
Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Chính quyền khẳng định đây là vụ khủng bố.
Theo các nhân chứng tại chỗ, hai vụ nổ chỉ xảy ra cách nhau vài giây
vào lúc hơn 10 giờ, giờ địa phương, giữa đám đông người. Hai quả bom
phát nổ đúng vào lúc mọi người bắt đầu tập hợp tham gia vào cuộc « tuần
hành vì hòa bình », lên án bạo lực bùng phát ở đông nam đất nước, theo
lời kêu gọi của các công đoàn và tổ chức xã hội dân sự trong nước.
Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên của NATO, luôn được đặt trong tình trạng an
ninh nghiêm ngặt, kể từ khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan mở cuộc
chiến chống khủng bố, trong đó Ankara cùng lúc tấn công tổ chức Nhà nước
Hồi giáo tại Syria và cả hậu cứ của người Kurdistan ly khai, đảng PKK,
tại miền bắc của Irak.
Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị có cuộc bầu cử Quốc hội quan trọng vào ngày 1/11 tới đây.
Nhân chứng vụ nổ Thổ Nhĩ Kỳ 'ngửi thấy mùi da thịt cháy'
Những người có mặt tại gần hiện trường kể lại cảnh tượng hỗn loạn và sức công phá của vụ nổ tại Ankara.
Một phụ nữ bị thương được chăm sóc sau vụ nổ. Ảnh: Telegraph
Hai vụ nổ sáng nay xảy ra liên tiếp bên ngoài nhà ga chính ở thủ đô
Ankara, khi hàng trăm người tập hợp để tuần hành phản đối cuộc xung đột
giữa chính quyền và các tay súng người Kurd ở phía đông nam.
"Khi nghe thấy tiếng nổ đầu tiên, tôi cố che chắn thân mình. Các cửa sổ vỡ tung. Ngay lập tức sau đó có tiếng nổ thứ hai", Reuters dẫn
lời Serdar, 37 tuổi, làm việc tại quầy báo ở ga tàu kể lại. "Có tiếng
la hét và kêu khóc. Tôi trốn ở dưới sạp báo một lúc. Tôi có thể ngửi
thấy mùi da thịt cháy".
Vụ nổ mạnh đến mức một nhân chứng cho biết người này bị "văng ra hai hoặc ba mét".
Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ thông báo 86 người thiệt mạng và 186 người bị thương
vì vụ việc. Tại hiện trường, hàng chục thi thể đầy máu nằm trên mặt
đất, một số được phủ lên tấm biểu ngữ của Đảng đối lập Dân chủ Nhân dân
(HDP) ủng hộ người Kurd, bên tổ chức cuộc tuần hành.
"Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và ngay sau đó là tiếng nổ nhỏ
hơn, rồi mọi người sợ hãi chạy tán loạn. Tôi thấy xác chết nằm la liệt
quanh nhà ga", nhân chứng Ahmet Onen nói.
"Một cuộc biểu tình nhằm thúc đẩy hòa bình lại biến thành một vụ thảm sát. Tôi không tài nào hiểu nổi", ông vừa khóc vừa nói.
Phương Vũ
Trung Quốc khánh thành 2 ngọn hải đăng phi pháp ở Trường Sa
Dân trí Báo chí Trung Quốc đưa tin, Bộ Giao thông nước
này đã hoành thành việc xây dựng 2 ngọn hải đăng phi pháp tại quần đảo
Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, để đưa vào sử dụng.
Một trong số 2 ngọn hải đăng phi pháp của Trung Quốc (Ảnh: CCTVNEWS)
Theo Xinhua, 2 ngọn hải đăng có tên gọi Huayang và Chigua,
được xây dựng trên bãi đá Châu Viên, thuộc quần đảo Trường Sa. Bộ Giao
thông Trung Quốc đã làm lễ khánh thành 2 ngọn hải đăng này, bắt đầu đưa
vào sử dụng. Xinhua cho biết, 2 ngọn hải đăng “sẽ cải thiện đáng kể các
điều kiện hàng hải và giảm các rủi ro và tai nạn hàng hải bằng cách cung
cấp hỗ trợ lộ trình, thông tin an toàn, cứu hộ khẩn cấp và các dịch vụ
công khác đối với các tàu thuyền đi ngang qua”.
Lễ khởi công xây dựng 2 ngọn hải đăng trên diễn ra vào ngày 26/5 năm
nay. Hải đăng Huayang có hình trụ, trong khi hải đăng Chigua hình nón
trụ. Cả hai cao 50 mét và có phạm vi chiếu sáng 22 hải lý và chu kỳ phát
ánh sáng nhấp nháy là 8 giây.
Việc xây dựng 2 ngọn hải đăng trên là một hành động trái phép nữa của Bắc Kinh tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Trung Quốc đã tiến hành cải tạo đất và xây dựng ít nhất 7 đảo nhân
tạo trên các bãi đá ngầm ở Trường Sa nhằm thực hiện tham vọng bành
trướng trên biển của nước này.
An Bình
Theo Xinhua'
Lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng chống lại các mối đe dọa
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên - Kim Jong Un tuyên bố
điều này tại lễ diễu binh chào mừng 70 năm thành lập Đảng Lao động cầm
quyền.
Phát
biểu trong buổi lễ chào mừng 70 năm thành lập Đảng Lao động cầm quyền,
nhà lãnh đạo Triều Tiên - Kim Jong Un tuyên bố: Bình Nhưỡng đã sẵn
sàng chống lại bất kỳ một cuộc chiến tranh nào.
Hãng tin Reuters của
Anh ngày 10/10 phát đi những hình ảnh về buổi lễ diễu binh quy mô, trang
nghiêm tại Quảng trường lớn ở Thủ đô Bình Nhưỡng.
Trong bài phát biểu,
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ca ngợi công lao to lớn của các bậc lãnh
đạo tiền bối và Đảng Lao động trong công cuộc xây dựng và phát triển
đất nước Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố Triều Tiên sẵn sàng chống lại các mối đe dọa. (Ảnh: Vietnamnet)
Ông Kim Jong Un đồng thời nhấn mạnh, với tinh thần thép, sự đoàn kết của
quân và dân Triều Tiên đã giúp nước này vượt qua được các lệnh trừng
phạt quốc tế và sự cô lập của thế lực thù địch.
“Hành trình lịch sử của
Đảng Lao động Triều Tiên đã chứng minh một cách rõ ràng rằng, không có
gì để lo sợ nếu chúng ta có sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền và một đội
quân cách mạng hùng hậu. Một khi Đảng cách mạng vẫn coi trọng giá trị
của sức mạnh toàn quân, toàn dân thì nó sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Đó là giá trị cao quý 70 năm lịch sử của Đảng Lao động Triều Tiên”, ông
Kim Jong Un khẳng định.
Trong bài phát biểu của
mình, ông Kim Jong Un không đề cập chương trình hạt nhân - sức mạnh mà
Triều Tiên lâu nay sử dụng làm vũ khí răn đe để chống lại các chính sách
thù địch./.
Mai Liên/VOV - Trung tâm TinTheo Reuters
Bi kịch đàn ông ngoại tình
10/10/2015 09:46
Có thể, tình yêu không có tội nhưng những cuộc tình vụng trộm chắc chắn không thể mang lại hạnh phúc lâu dài.
Hưng (bên trái) và Nghĩa lãnh án tù - Ảnh: Nguyễn Tú
Vì nhân tình, đánh đuổi con ruột
Mới đây ở phiên phúc thẩm, TAND TP.Đà Nẵng đã bác kháng nghị, tuyên
phạt Lê Tấn Vĩnh (23 tuổi, ngụ xã Hòa Liên, H.Hòa Vang) y án 2 năm 6
tháng tù tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, dù đã có vợ con nhưng
ông Nguyễn Văn Hành (ngụ xã Hòa Liên) vẫn quan hệ tình cảm với mẹ Vĩnh.
Vĩnh khai, ông Hành không chỉ phá vỡ hạnh phúc gia đình Vĩnh mà còn
xúi giục mẹ đuổi đánh Vĩnh ra khỏi nhà. Căm tức, Vĩnh đi nhậu đến tối
27.8.2014 khi đi về ngang quán anh N.B.Q (ngụ xã Hòa Liên) thì thấy ông
Hành đang ngồi nhậu. Vĩnh về nhà mẹ vợ lấy 1 con dao rồi xông vào đâm
ông Hành trúng lưng trái. Mọi người đưa ông Hành đi cấp cứu, hậu quả ông
này thương tích 45%.
Ở phiên sơ thẩm, qua xét hỏi, kiểm sát viên cũng đã làm rõ hành vi
vi phạm chế độ một vợ một chồng đối với ông Hành, do đó TAND H.Hòa Vang
đã chuyển cơ quan chức năng xử lý ông Hành theo quy định pháp luật.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX cảnh báo, ở vụ án này, mặc dù hành vi côn
đồ của Vĩnh cần phải bị nghiêm trị, nhưng đây cũng là bài học xương máu
của ông Hành, đặc biệt là đối với những ai còn có tư tưởng ngoại tình.
Tưới xăng thiêu bồ nhí
Một vụ án khác cũng liên quan đến “phòng nhì” vừa bị TAND Q.Thanh
Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt 6 tháng tù về tội đe dọa giết người là Võ
Đặng Duy Hưng (30 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê). Cũng đã có vợ con nhưng Hưng
vẫn lừa dối chị H.O (27 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) khi cô này còn là nữ sinh
viên.
Mặc cho bạn bè khuyên ngăn nên chấm dứt mối quan hệ “đôi đũa lệnh”,
vì Hưng đã có gia đình, công việc lái xe bấp bênh, lại siêng chơi nhác
làm, nhưng H.O vẫn tin tình yêu cao thượng của mình sẽ giúp Hưng trở
thành người tốt. Tuy nhiên trong 4 năm ngoại tình, Hưng liên tục ghen
tuông vô cớ nên cô chịu hết nổi đành nói chia tay.
Hưng suy diễn H.O chê Hưng sau khi có công việc ổn định nên từ
tháng 8.2014, Hưng liên tục nhắn tin dọa đâm chết và thiêu sống, khủng
bố cô này suốt thời gian dài khiến cô đi đâu cũng phải nhờ ba đưa đón.
H.O tố cáo và công an triệu tập nhưng Hưng bỏ trốn và ngày càng đe dọa
với lời lẽ ghê rợn hơn.
Chiều 17.11.2014, Hưng xông vào tiệm gội đầu gần nhà H.O, khống chế
và tưới xăng lên đầu cô, bật lửa dọa đốt nhưng bị người dân ngăn kịp
thời, Hưng trốn truy nã đến tháng 3 vừa qua thì bị bắt.
Trộm của “phòng nhì”
Một “Chí Phèo” khác cũng vừa bị TAND Q.Thanh Khê tuyên phạt 18
tháng tù về tội trộm cắp tài sản là Nguyễn Anh Nghĩa (27 tuổi, ngụ P.An
Khê, Q.Thanh Khê). Điều đáng nói, nạn nhân lại chính là bồ nhí của
Nghĩa. Trong 7 năm có vợ, Nghĩa đã ở tù và trại cai nghiện chẵn 6 năm
với 2 tiền án trộm cắp, cố ý gây thương tích.
Giữa khoảng thời gian ra và trở lại tù, Nghĩa để lại cho vợ gánh
nặng 2 đứa con nhỏ. Cuối tháng 4.2014 Nghĩa theo em trai đi sơn vôi, thu
nhập chỉ 120.000 đồng/ngày, nhưng ai cũng mừng, tưởng Nghĩa đã tu tỉnh.
Không ai ngờ Nghĩa lén lút có bồ là chị V.T.L (quê Đắk Lắk), cô chủ
quán cà phê gần nhà. Tiền công không đủ nuôi vợ con nhưng Nghĩa vẫn đèo
bồng, tặng máy tính bảng lấy lòng người đẹp và nghiện game online nên
túng quẫn.
Tối 19.1, Nghĩa đến quán cà phê trộm lại máy tính của L. để trả nợ
game online, chàng “Chí Phèo” này không quên viết thư rồi nhờ bạn đi
giao cho L., thú nhận đã mang máy đi cầm và dặn L. đừng nói ai. Khi bị
bồ đến nhà, Nghĩa đòi cắt đứt quan hệ nhưng cô chủ cà phê si tình nói
Nghĩa cứ lấy lại món quà, chỉ cần đừng chia tay. Nghĩa tát L. 2 cái trời
giáng, nhặt bịch rác ném vào người L. khiến cô nhân tình chịu không
thấu, tố cáo.
Tại tòa, cô bồ nhí không có mặt nhưng vợ Nghĩa đến rất sớm. Do trẻ
em không được vào phòng xử án, vợ Nghĩa tay dẫn tay bồng 2 con nhỏ đứng
trước sân, để cho Nghĩa nhìn mặt trước khi lên xe chở phạm nhân, rồi cô
lặng lẽ nhìn chiếc xe rời sân tòa.
Liệu 18 tháng sau bản án thứ 3 này, Nghĩa có tu tỉnh khi thói trăng hoa đã làm khổ bao nhiêu người?
Nguyễn Tú
Tai nạn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, một người phụ nữ nguy kịch
Một người phụ nữ điều khiển xe máy phải
nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi đâm mạnh vào đuôi
xe ô tô 7 chỗ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Vụ
tai nạn đáng tiếc trên xảy ra vào khoảng 19h tối 9/10 tại trước Trung
tâm thương mại Unionsquare trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (thuộc phường Bến
Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa
nhẹ, đường vắng vẻ.
Hiện trường vụ tai nạn, đầu xe máy cắm sâu vào đuôi xe ô tô.
Theo đó, vào thời điểm trên, một người
phụ nữ điều khiển xe máy Viva mang BKS 82-K4XXX (chưa rõ danh tính) chạy
theo hướng đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn trên đường Nguyễn
Huệ.
Khi đến trước Trung tâm thương mại
Unionsquare trên đường Nguyễn Huệ do không quan sát kỹ đã tông mạnh vào
đuôi xe ô tô 7 chỗ mang BKS 51A-XXXXX đang đỗ cùng chiều.
Đầu xe máy bị nát bét sau khi cắm vào đuôi xe máy.
Hậu quả, đầu chiếc xe máy nát bét sau
khi đâm thủng đuôi xe ô tô. Riêng người phụ nữ điều khiển xe máy bị đa
chấn thương nặng vùng đầu và chân, được người dân đưa đi cấp cứu trong
tình trạng nguy kịch.
Đây là vụ tai nạn hy hữu xảy ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Theo một người lao công: "trước khi
xảy ra tai nạn, trời có mưa, cô gái điều khiển xe máy đi rất chậm. Khi
nghe có tiếng đùng thì quay lại xem thì người phụ nữ đã ngã gục trên đầu
xe máy."
Đến gần 20h cùng ngày, cơ quan chức năng
mới có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Đây là vụ tai
nạn hy hữu xảy ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày khánh thành phố đi bộ
đến nay.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
Mỹ: Thêm 2 vụ xả súng tại trường đại học, 2 người chết
Dân trí Chỉ trong vòng vài giờ trong sáng 9/10, hai vụ
xả súng đã xảy ra tại hai trường đại học của bang Texas và Arizona, làm 2
người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại đại học Bắc Arizona (Ảnh: AP)
Vụ xả súng đầu tiên xảy ra trong ngày 9/10 theo giờ địa phương tại
đại học Bắc Arizona, khiến một người chết và 3 người khác bị thương,
liên quan đến các thành viên hội sinh viên.
Không lâu sau đó, cũng trong sáng 9/10, một sinh viên đã thiệt mạng khi bị bắn gần đại học Nam Texas.
Các vụ tấn công xảy ra giữa lúc Tổng thống Barack Obama tới thăm các
gia đình nạn nhân vụ xả súng tại một trường đại học ở bang Oregon.
Khi tới Oregon, ông Obama đã bị la ó bởi những người vận động cho
quyền sở hữu súng, phản đối việc thắt chặt các quy định kiểm soát súng
sau khi 9 người thiệt mạng tại đại học cộng đồng Umpqua, thành phố
Roseburg tuần trước.
Sau cuộc gặp riêng với các gia đình, ông Obama khẳng định “có cảm xúc
mạnh mẽ” về việc kiểm soát súng, và cho biết thêm “chúng ta sẽ phải sát
cánh cùng nhau như một quốc gia để nghiên cứu xem có thể làm gì nhằm
ngăn ngừa những vụ việc này tái diễn”.
Tại Arizona, cảnh sát xác định kẻ xả súng là Steven Jones, 18 tuổi,
sinh viên năm thứ nhất tại đại học Bắc Arizona. Jones bị cáo buộc tội
danh giết người cấp độ một. 4 nạn nhân đều là thành viên của hội sinh
viên Delta Chi.
Tại cơ quan cảnh sát, Jones cho biết đã bị một nhóm nam giới tiếp cận
và tấn công. Cậu đã bỏ chạy và lấy một khẩu súng từ xe ô tô của mình
trước khi bắn về phía những người đuổi theo, cảnh sát Arizona cho biết.
Các nhân chứng nói với cảnh sát rằng nạn nhân đều không có vũ khí.
Trường đại học Bắc Arizona cho biết người thiệt mạng là sinh viên
Colin Brough, trong khi 3 người khác đang được điều trị tại bệnh viện.
Vụ xả súng thứ hai diễn ra tại bang Texas, trong khu căn hộ University Courtyard, bên rìa khuôn viên Houston.
Nạn nhân thiệt mạng là sinh viên năm thứ nhất của trường này, đại học
trên cho biết. Ngoài ra còn có một người khác bị thương. Hai người đã
bị bắt giữ và được xem là nghi phạm của vụ nổ súng. Người thứ ba vẫn
đang lẩn trốn, phát ngôn viên cảnh sát Houston Jodi Silva cho biết.
Tại Arizona, chủ tịch đại học này đã bày tỏ cảm thấy sốc về thảm
kịch. “Đây sẽ không thể là một ngày bình thường tại đại học Bắc
Arizona”, bà Rita Cheng nói. “Trái tim chúng tôi đều nặng trĩu”.
Thanh Tùng
Theo BBC
Nông dân miền Tây bắt được cua 3 càng
Nuôi thủy sản hàng chục năm nhưng lần đầu tiên ông
Sử bắt được cua 3 càng. Hai tháng trước, nhiều nông dân miền Tây cũng
phát hiện được cua lạ.
Anh Khê giữ lại cua 3 càng để nuôi làm cảnh. Ảnh: Việt Tường.
Sáng 9/10, ông Nguyễn Văn Sử ở xã Phước Long (Phước Long, Bạc Liêu)
bắt được cua biển 3 càng ở ao nuôi tôm, cua của gia đình. Nhiều người
trong ấp Thọ Hậu thấy lạ đã đến nhà nông dân này xem và hỏi mua với giá
cao.
Anh Nguyễn Phong Khê (con ông Sử) cho biết, cua nặng khoảng 0,3 kg, chiếc càng thứ 3 nó dùng bình thường.
"Cha tôi nuôi thuỷ sản gần 50 năm nhưng lần đầu tiên thấy cua 3 càng.
Nhiều người hỏi mua giá 500.000 đồng nhưng gia đình không bán. Tôi giữ
lại nuôi làm cảnh, cho bà con xem. Hàng xóm nói bắt được cua ba càng là
'hên' lắm", anh Khê chia sẻ.
Hai tháng trước, anh Nguyễn Văn Đảo ở huyện Cái Nước (Cà Mau) và anh
Út Hon (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) cũng bắt được cua 3 càng. Anh Đảo
sau đó đã phơi cua cho khô để treo "lấy hên", còn anh Hon thì thả xuống
ao nuôi tiếp.
Dân trí Đang lưu thông trên quốc lộ 5, chiếc xe
container bất ngờ lao đi chệch hướng, phá tan 1 đoạn dải phân cách rồi
lao sang chiều đường ngược lại, “cắm đầu” xuống mương ở vệ đường. Phần
rơ-moóc phía sau chắn gần hết 1 chiều đường khiến giao thông ùn tắc kéo
dài.
Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 10h sáng nay (10/10), tại km 35 trên QL5 đoạn qua xã Hưng Thịnh (Bình Giang – Hải Dương).
Phần rơ-moóc phía sau chắn gần hết 1 chiều đường trên QL5
Đầu xe cắm xuống mương
Các phương tiện di chuyển qua khu vực chiếc xe gặp nạn rất khó khăn
Quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài
Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm đó, chiếc xe container mang
BKS 29C-508.87 kéo theo rơ-moóc mang BKS 29R-033.64 đang lưu thông theo
hướng Hải Phòng – Hà Nội. Khi đi đến đoạn đường trên thì bất ngờ chiếc
xe này lao đi chệch hướng, phá tan 1 đoạn hàng rào sắt của dải phân cách
giữa 2 làn đường rồi phi sang bên đường và “cắm đầu” xuống mương gần
đó. Phần rơ-moóc phía sau xe nằm chắn gần hết 1 chiều đường khiến giao
thông trên tuyến đường này ùn tắc kéo dài.
“Chiếc xe này chở theo nhiều cuộn sắt, khi gặp nạn rất may không đâm
vào xe nào và không ai bị thương. Lực lượng chức năng đã cùng với chủ xe
điều 2 chiếc xe cẩu đến nhưng suốt từ sáng tới giờ (16h cùng ngày) vẫn
chưa đưa được chiếc xe lên. Chắc họ đang gọi chiếc xe cẩu lớn hơn” – một
bảo vệ đối diện với hiện trường vụ tai nạn kể lại.
Ghi nhận tại hiện trường, đến 16h cùng ngày chiếc xe container vẫn
chưa được “giải cứu”, thời điểm này cũng vắng bóng lực lượng chức năng.
Dòng phương tiện lưu thông theo hướng Hà Nội – Hải Phòng phải di
chuyển rất khó khăn, ùn tắc kéo dài nhiều kilomet. Theo quan sát, mặc dù
gặp nạn như vậy nhưng dường như chiếc xe bị hư hỏng không đáng kể.
Nguyễn Dương
Cựu thượng úy CSGT tông xe chết 2 dân phòng chuẩn bị hầu tòa
Cựu thượng úy CSGT Công an huyện Châu Đức bị truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Ngày
8/10, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã hoàn tất cáo trạng
truy tố Phạm Hồng Tuân (29 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) – cựu thượng úy CSGT
Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) về tội vi phạm quy định về điều
khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Theo cáo trạng, ngày
5/12/2014, Tuân chở vợ, con từ TP.HCM về Châu Đức. Khi đến ngã ba Vũng
Tàu (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Tuân giao ô tô cho vợ điều khiển chở con về
nhà, còn mình đón xe buýt đến nhà anh Hồ Đại Dương (ngụ TP.Biên Hòa) để
lấy mô tô mà Tuân cho mượn trước đó.
Hiện trường vụ tai nạn.
Sau đó, anh Dương chở Tuân bằng ô tô BKS 29A-410.86 (biển số giả) hiệu BMW 750 Li về nhà của mình.
Khi anh Dương ra khỏi xe mở cửa nhà thì Tuân nói cho mượn xe về nhà, rồi lấy ô tô chạy đi dù Dương chưa đồng ý.
Khoảng 1h30’ ngày 6/12,
Tuân điều khiển xe đến đoạn qua ấp Tân Giao, xã Láng Lớn (huyện Châu
Đức) thì phát hiện một người băng ngang qua đường.
Do khoảng cách quá gần
nên Tuân đánh lái sang trái để tránh người này liền bị lạc tay lái tông
vào nhóm dân quân và dân phòng (gồm 9 người) xã Láng Lớn và thị trấn
Ngãi Giao (H.Châu Đức) đang chuẩn bị đi tuần tra.
Hậu quả vụ tai nạn làm ông Hồ Xuân Thu và Võ Xuân Đồng (cùng là dân phòng xã Châu Đức) tử vong tại chỗ.
Anh Mai Văn Quốc (dân
quân xã Láng Lớn) bị thương tích 100%; các anh Nguyễn Văn Tân, Dương Văn
Hiếu, Dương Văn Hoa, Nguyễn Văn Bình, Trần Minh Sơn, Lê Thanh bị thương
tích từ 1% đến 76%.
Tai nạn cũng khiến ô tô trên cùng 5 xe máy của các dân quân, dân phòng bị hư hỏng nặng./.
Đến 14h30 chiều ngày 10/10 thi thể ông Châu Văn Sáu vẫn
chưa được tìm thấy. Hiện xã Ba đã huy động hơn 100 người để tìm thi thể
nạn nhân
Đến 14h30 chiều ngày 10/10 thi thể ông Châu Văn Sáu vẫn chưa được tìm thấy. Hiện xã Ba đã huy động hơn 100 người để tìm thi thể nạn nhân
Trước đó vào hồi 18h30 ngày 9/10, mưa lớn đã gây ra một trận lũ quét bất ngờ trên địa bàn xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam làm một người bị trôi mất tích
Nạn nhân là ông Châu Văn Sáu ( sinh năm 1963, trú tại thôn 3, xã Ba, huyện Đông
Giang, tỉnh Quảng Nam.Thông tin ban đầu cho biết vào cuối ông Châu Văn Sáu đi xe máy từ nhà ngược lên bệnh viện huyện Đông Giang để thăm anh ruột bị tai nạn giao
thông đang nằm ở đây. Khi ông Sáu đi qua ngầm Dốc Rùa trên QL14G (đoạn giáp
ranh
giữa xã Ba và xã Ating) thì bị lũ bất ngờ đổ về cuốn trôi, mất tích.
Sau khi biết được tin nạn nhân gặp nạn lực lượng công an xã Ba và xã Ating cùng
người dân đã tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Tại hiện trường lực lượng chức năng chỉ tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân các đó
không xa.
Ngầm Dốc Rùa nằm trên QL 14G là con đường huyết mạch kết nối trung tâm huyện
Đông Giang, Tây Giang với TP. Đà Nẵng. Mỗi khi có mưa lớn là đoạn đường này bị
ngập sâu, nước chảy xiết rất nguy hiểm đối với người dân.
Ông Nguyễn An Phương trưởng công an xã cho biết " Đến 14h30 chiều ngày 10/10
thi thể ông Châu Văn Sáu vẫn chưa được tìm thấy. Hiện xã Ba đã huy động hơn 100 người để tìm thi thể nạn nhân."
QUANG NGUYỄN
Cựu Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển nói về TPP
TP - Trả lời các câu hỏi của báo chí tại buổi họp
báo với tư cách cố vấn cao cấp cho đoàn đàm phán, cựu Bộ trưởng Thương
mại Trương Đình Tuyển nhấn mạnh nhiều lần đến việc Việt Nam có nhiều cơ
hội song cơ hội không tự nó biến thành lợi ích, sức mạnh trên chiến
trường thông qua chủ sở hữu là doanh nghiệp, người dân và Nhà nước.
Cựu Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển
Thách
thức tuy là sức ép trực tiếp nhưng sức ép đến đâu còn tùy vào phản ứng
của chúng ta. Nếu không nhấn mạnh điều này thì sẽ vỡ mộng, hoặc bi quan
quá mức. “Tôi cũng lo cho doanh nghiệp, nhưng tôi lo cho Nhà nước nhiều
hơn bởi doanh nghiệp chịu sức ép của cạnh tranh thì phải vươn lên, có
anh sẽ chết có anh trưởng thành, song bộ máy Nhà nước trì trệ thì rất
nguy hiểm”, ông Tuyển nói.
So sánh với việc gia nhập WTO, ông Tuyển cho rằng, hiện có quá nhiều
số liệu cho rằng gia nhập TPP sẽ giúp xuất khẩu tăng, GDP cũng tăng
theo. Điều đó có thể không sai nhưng nhược điểm là kinh tế lượng không
phản ánh được những biến động trên thị trường thế giới, không phản ánh
được thái độ của Chính phủ như thế nào. Nếu phản ứng chính sách tốt, mức
tăng còn có thể nhiều hơn điều chúng ta nói.
“Ngày nay, chúng ta sống trong cảm xúc quá nhiều, giống như WTO đã
từng tạo ra trào lưu cảm xúc. Phải hết sức bình tĩnh, không nên sống
nhiều quá vào cảm xúc. Cơ hội của xuất khẩu là có nhưng quan trọng có
tận dụng được hay không. Sau TPP, rất có khả năng nhập siêu trong thời
gian đầu tăng, nhưng không phải xấu.
Khi gia nhập WTO năm 2007, số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tăng vọt
lên 64 tỷ USD, gấp 3 lần 2006. Vốn đăng ký mạnh hơn thì họ phải triển
khai dự án và lúc bấy giờ nhập siêu có thể tăng. Sau này, nếu phát triển
sản xuất thì tôi tin xuất khẩu sẽ tăng lên”, ông Tuyển đánh giá.
Thị trường bất động sản: Tái diễn nguy cơ bong bóng?
1 km “ôm” 10 dự án
Nằm liền kề với đường Nguyễn Tuân, cách chưa đầy 500m, trục đường Lê
Văn Lương (Thanh Xuân) những ngày này một loạt dự án chung cư cao cấp
sau nhiều năm đắp chiếu hoạt động trở lại khiến nơi đây “ầm ĩ” như một
đại công trường.
Mảnh đất vàng bỏ hoang nằm trên lô đất 4.1 Lê Văn Lương rộng khoảng 2.000 m2
là dự án công trình hỗn hợp, dịch vụ, văn phòng, nhà ở của Cty CP Dịch
vụ và kinh doanh BĐS Việt Nam đã được treo biển trở lại. Theo quảng cáo
của chủ đầu tư, dự án được Sở quy hoạch kiến trúc phê duyệt phương án
kiến trúc ngày 9/2/2015 và sẽ khởi công quý IV/2015.
Còn trên trục đường Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội) thời gian gần
đây, người dân và các phương tiện tham gia giao thông luôn phải chịu
cảnh tắc đường.
Nguyên nhân bởi trên một đoạn đường ngắn xuất hiện đến 4 dự án cao
cấp với đến hàng nghìn căn hộ đang khởi động trở lại, đó là: dự án HDI
Home và Imperia Garden và 2 dự án đang chuẩn bị xây là chung cư Legend
(109 Nguyễn Tuân) và chung cư của Công ty Xe đạp Thống Nhất.
Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt
Nam cũng cho rằng, tất cả dự án chung cư triển khai phải tuân theo quy
hoạch. “Người thực thi cấp phép xây dựng phải biết quy mô khối nhà, tất
cả dự án trên trục đường đó. Nếu cứ đẻ ra dự án quá nhiều người sẽ dẫn
đến bất cập về hạ tầng”, ông Chính nói. Loạn chiêu làm giá
Từng có thời “chết lịm” vì đói vốn, tuy nhiên có vẻ như sau cơn “bất
động”, thị trường BĐS thời điểm này đang quẫy mạnh. Không chỉ cung hàng
dồi dào, giá nhà, đặc biệt là phân khúc chung cư cao cấp có dấu hiệu sốt
trở lại.
Đơn cử: Khu Đoàn ngoại giao (Tây hồ Tây, Hà Nội) hiện còn được quy
hoạch tới 23 tòa cao ốc chung cư với 4 tổ hợp chính N01, N02, N03, N04,
quy mô từ 21 đến 45 tầng. Để câu khách, nhiều sàn tung chiêu bán suất
ngoại giao với giá vào hợp đồng 25 triệu đồng/m2. Khách hàng ưng căn hộ chỉ phải đóng 25% lần 1 với giá bán trên và tiền chênh trả cho khách được suất ngoại giao.
Chiêu “hết hàng” cũng được các sàn tận dụng để hâm nóng dự án như: Dự
án Eco Green City (Nguyễn Xiển, Thanh Xuân) do Cty TNHH Bất động sản và
Xây dựng Việt Hưng làm chủ đầu tư được công bố bán giá 25 triệu đồng/m2 đợt 1.
Tuy nhiên, khách hàng luôn nhận được câu trả lời hết hàng, nếu cộng tiền chênh hơn 2 triệu đồng/m2, giá bán lúc này của dự án lên đến 27 triệu đồng/m2. Mức giá này cao hơn hẳn mặt bằng giá khu vực xung quanh dù 2 năm nữa mới xây thô xong.
Theo ông Minh Khang, Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản An Khang,
hiện chỉ có một số dự án phân khúc chung cư cao cấp “thổi” được giá lên
còn đa phần dự án đất nền, thổ cư tại thành phố vẫn im lìm ngủ.
“Thị trường đất thổ cư vẫn ảm đạm và không có sự tăng giá. Chung cư
giá rẻ vẫn giữ mức ổn định từ trong thời kỳ khủng hoảng cho đến nay”,
ông Khang nói.
Theo Ngọc Mai Tiền Phong
Kỳ thủ Lê Quang Liêm dẫn đầu Giải Cờ vua triệu phú
10/10/2015 17:16
(NLĐO) – Toàn thắng 4 ván đầu tiên của giải đấu đang diễn ra tại Las
Vegas (Mỹ), đại kiện tướng Lê Quang Liêm vươn lên vị trí số 1 Giải Cờ
vua triệu phú, xếp trên hàng loạt ứng viên mạnh.
Tên của kỳ thủ Việt Nam được xếp ở vị
trí số 1 sau bốn vòng đầu tiên đồng thời trang chủ của giải đăng trang
trọng ảnh của kỳ thủ này trong bài nhận định về khả năng của các ứng
viên hàng đầu. Liên tiếp đánh bại Andrew Boekhoff (Mỹ, Elo 2.312),
Quintiliano Pinto Renato (Brazil, 2.442) và Stopa Jacek (Ba Lan, 2.505),
Lê Quang Liêm vươn lên dẫn đầu giải sau khi thắng ván thứ tư trước Holt
Conrad, kỳ thủ Mỹ có Elo 2.529.
Thứ hạng của Lê Quang Liêm sau ván thứ tư
Từng thi đấu không thành công ở giải lần
đầu được tổ chức năm ngoái, ĐKT Lê Quang Liêm đã chuẩn bị khá chu đáo
cho lần góp mặt năm nay, kể cả việc phải từ chối không tham dự Giải vô
địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới 2015 đang diễn ra tại Berlin, Đức.
Có đến 164 kỳ thủ mạnh tham dự nội dung
mở rộng, trong đó ngoài đương kim vô địch Wesley So, 9/10 kỳ thủ hàng
đầu của Mỹ, các kỳ thủ cựu vô địch châu Âu, châu Á và cả cựu vô địch cờ
chớp thế giới là… Lê Quang Liêm cùng đua tranh chức vô địch kèm phần
thưởng trị giá 100.000 USD. Các kỳ thủ sẽ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván,
chọn 4 kỳ thủ có thành tích tốt nhất vào tranh bán kết.
ĐKT Lê Quang Liêm thi đấu tại Giải Cờ vua triệu phú
Thành tích toàn thắng của Quang Liêm,
cộng thêm việc đương kim vô địch Wesley So thất thủ ở vòng 4 trước Vasif
Durarbayli, giúp kỳ thủ Việt Nam mạnh mẽ tiến lên ngôi đầu. Thách thức
cho Quang Liêm khi ở ván thứ 5, anh sẽ đối đầu cùng chính Vasif
Durarbayli, kỳ thủ người Azerbaijan cũng đang theo học ở Đại học Webster
như Quang Liêm.
Bộ đôi này từng gặp nhau ở vòng 1 World
Cup cờ vua 2015 và chiến thắng sau hai lượt đấu khi đó đã thuộc về kỳ
thủ Việt Nam. Nhiều khả năng Quang Liêm sẽ tái lập được chiến thắng này
khi anh hơn đối thủ đến 79 Elo và có lợi thế cầm quân trắng đi khai
cuộc.
Lê Quang Liêm hy vọng tiến sâu vào giải
Hàng loạt kết quả tích cực tại World Cup
cờ vua 2015 và Giải cờ triệu phú đã giúp Liêm cải thiện đáng kể thành
tích khi hệ số Elo của anh hiện tại là 2.710, vươn lên vị trí 33 trong
số các siêu ĐKT thế giới.
Đào Tùng (theo Millionairechess)
Vụ thảm sát tại Bình Phước: Kết luận điều tra “giải mã” vụ trọng án chấn động dư luận
Kết luận điều tra được về vụ thảm sát 6 người xảy ra tại gia đình ông
Lê Văn Mỹ (ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) đã được Thượng tá Nguyễn
Văn Đợi - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước ký hoàn
tất. Các bị can sát bị đưa ra truy tố gồm: Nguyễn Hải Dương (quê An
Giang); Vũ Văn Tiến (24 tuổi, quê Bình Phước, cả hai cùng 24 tuổi, tạm
trú xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP. HCM) và Trần Đình Thoại (27 tuổi,
quê Vĩnh Long, tạm trú phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM) về các hành vi
“Giết người” và “Cướp tài sản”.
Theo kết luận điều tra, các bị can trong vụ thảm sát 6 người ở Bình
Phước chưa từng có tiền án, tiền sự gì cho đến khi gây ra vụ án đặc biệt
nghiêm trọng gây chấn động dư luận.
Cụ thể, Nguyễn Hải Dương sau khi học hết lớp 12 tại quê, theo cha lên
TPHCM ở và học trung cấp công nghiệp tại tỉnh Bình Dương. Năm 2011,
Dương đi làm công nhân (thợ mộc) tại công ty của người quen ở xã Nhị
Bình (huyện Hóc Môn, TP.HCM). Bị can Vũ Văn Tiến (tên gọi khác là Bé, 24
tuổi, ngụ Bình Phước, quê gốc Cà Mau). Năm 1991, Tiến theo cha mẹ từ Cà
Mau lên Bình Phước lập nghiệp. Tiến học đến lớp 4 thì nghỉ học ở nhà
phụ giúp gia đình và học nghề sửa xe máy. Đến năm 2010, Tiến đi làm thợ
mộc cùng công ty với Dương.
Bị can Trần Đình Thoại - Ảnh CA cung cấp
Đối với Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long), Thoại học hết lớp 8
thì nghỉ và học nghề điện lạnh tại TP.Hồ Chí Minh. Sau đó, Thoại đi làm
thuê ở nhiều nơi và đến tháng 11.2012 thì Thoại phụ bán quán ăn cho
người chị họ ở TP.HCM. Nguyễn Hải Dương là Lê Thị Ánh Linh quen nhau thế nào?
Nguyễn Hải Dương và Lê Thị Ánh Linh quen nhau qua mạng xã hội Zalo
Cũng theo kết luận điều tra, khoảng tháng 10/2013, Nguyễn Hải Dương
tình cờ quen Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Lê Văn Mỹ và bà
Nguyễn Lê Thị Ánh Nga) qua mạng xã hội Zalo. Khi đó, Lê Thị Ánh Linh
đang học tại Bình Dương và đôi bên có quan hệ tình cảm yêu đương.
Sau đó, Linh đưa Dương về nhà giới thiệu với gia đình thì được vợ
chồng ông Mỹ đồng ý. Từ đó, cứ vào dịp cuối tuần Dương về nhà Linh chơi,
cũng trong khoảng thời gian này, Dương được gia đình Ánh Linh khá tin
tưởng và coi như “con rể” trong nhà.
Tuy nhiên, đến khoảng tháng 2/2015, Dương phát hiện Linh quen một
thanh niên khác. Cố gắng tìm hiểu, Dương được biết, nguyên nhân Linh
không muốn qua lại với Dương nữa là do bà Nga không chấp nhận. Lúc này,
Dương và Linh chấp nhận chia tay. Dương cũng tìm bạn gái mới cho mình.
Dù đã chấp nhận và có bạn gái mới nhưng Dương vẫn không thể nào quên
được Linh. Từ đó, Dương đem lòng thù hận bà Nga vì nghĩ rằng do bà ngăn
cản nên Linh mới chia tay Dương. Vì vậy Dương nảy sinh ý định giết Linh
và cả gia đình rồi tự tử. Nguyễn Hải Dương – Kẻ chủ mưu vụ thảm sát
Nguyễn Hải Dương, kẻ chủ mưu và trực tiếp sát hại 6 người
Để thực hiện âm mưu của mình, Dương chuẩn bị 1 khẩu súng bắn bi sắt, 1
khẩu súng bắn điện, 1 con dao bấm, găng tay cao su, dây rút, băng keo,
dây vải, gậy 3 khúc, bình xịt hơi cay và 1 sim điện thoại rác để liên
lạc dụ dỗ Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ). Sau đó Dương rủ Trần Đình
Thoại cùng tham gia với lý do Dương góp tiền làm ăn khoảng 800 triệu với
nhà ông Mỹ nhưng bị quỵt không trả nên phải lên cướp lại.
Dương hứa chỉ lấy đủ số đó, còn lại là của Thoại. Dương cũng cho
Thoại biết là Dương đã chuẩn bị súng, dao… đầy đủ và có Vỹ sẽ mở cửa cho
mình vào nhà ban đêm. Lúc đó sẽ “xử” Vỹ để vào nhà cướp tiền đồng thời
giết hết người trong nhà để diệt khẩu. Khi đã thông nhất kế hoạch, rạng
sáng 5/7, Dương và Thoại chở nhau bằng xe mô tô đến nhà ông Mỹ để ra
tay. Dương nhắn tin cho Vỹ ra mở cửa những mãi không thấy ra nên cả 2
quay về nhà trọ (ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn) để chờ đêm tối tiếp tục
đi cướp, giết. Ngày hôm sau, Dương rủ Thoại quay lại nhà ông Mỹ để tiếp
tục kế hoạch thì Thoại từ chối và lấy cớ về quê thăm bà ngoại bị bệnh.
Thời điểm này, Thoại biết rõ kết hoạch cướp giết của Dương nhưng
không ngăn cản mà còn “tiếp tay” bằng cách đi mua cho Dương một con dao.
Khi vụ thảm sát xảy ra, Dương đã dùng con dao này sát hại bà Nga. Vì
Thoại không tham gia cùng với mình nên Dương gặp Vũ Văn Tiến và rủ Tiến
hỗ trợ cho mình với lý do như Dương đã “bịa” ra rồi nói với Thoại về
việc ông Mỹ nợ tiền không trả. Nghe xong Tiến lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý
đi với Dương gây ra vụ thảm sát kinh hoàng vào rạng sáng 7/7. Hai bị can gây ra vụ thảm sát 6 người
Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến thực nghiệm lại quá trình khống chế và sát hại các nạn nhân
Công an tỉnh Bình Phước kết luận, chỉ có Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn
Tiến trực tiếp gây ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ
vào rạng sáng 7/7.
Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước khẳng định:
“Trong vụ thảm sát xảy ra vào sáng 7/7 tại nhà ông Lê Văn Mỹ chỉ có hai
bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến trực tiếp tham gia gây án. Tiến
được xác định là đồng phạm giúp sức đắc lực cho Nguyễn Hải Dương sát hại
6 người.
Cụ thể, khoảng 23h50 phút ngày 6/7, Dương chở Tiến bằng xe máy từ
huyện Hóc Môn (TP.HCM) đến nhà ông Lê Văn Mỹ (xã Minh Hưng, huyện Chơn
Thành, tỉnh Bình Phước) khi đi Dương và Tiến mang theo ba lô bên trong
có: 2 khẩu súng, 2 con dao, 8 sợi dây rút, 1 dây quai ba lô, 1 cuộn băng
keo, 1 đôi găng tay cao su, khẩu trang, 1 bình xịt hơi cay rồi đến nhà
ông Mỹ để cướp tài sản và giết người.
Theo đúng kế hoạch đã đặt ra tối khoảng 2h ngày 7/7, Dương và Tiến
đi xe máy đến cổng nhà ông Mỹ và nhắn tin cho Vỹ ra mở cổng, khi Vỹ ra
mở cổng Dương và Tiến đã khống chế Vỹ và giết ngay ở sân gần cổng ra
vào.
Bên ngoài cổng chính dẫn vào hiện trường vụ thảm sát
Khi giết xong Vỹ bọn chúng đã đột nhập lên lầu 1 bắt trói Linh và Dư
Thị Tố Như (22 tuổi, cháu ông Mỹ), dùng băng keo bịt miệng cả hai, trói
vào cửa sổ và xuống tầng trệt bắt trói ông Mỹ và Quốc Anh (con ông Mỹ),
sau đó bọn chúng tiếp tục khống chế bà Nga yêu cầu chỉ nơi cất dấu tiền
và tài sản, bà Nga đã tự mở két sắt nhưng không có tiền và tài sản quý
bọn chúng đã lục soát trong phòng và cướp được hơn 4 triệu.
Tiếp đến, Dương và Tiến trói bà Nga lại dẫn cháu Quốc Anh để tra khảo
tiền tài sản. Cháu Quốc Anh trả lời không biết, bọn chúng đã giết cháu
Quốc Anh. Sau khi giết Quốc Anh, bọn chúng quay trở lại phòng ông Mỹ
giết bà Nga và ông Mỹ rồi tiếp tục lên lầu 1 tra khảo Linh và Như về
tiền và tài sản nhưng không có nên bọn chúng giết chết cả hai cô gái.
Kết luận điều tra cho thấy, Ánh Linh là nạn nhân cuối cùng bị giết,
trước khi giết Linh, Nguyễn Hải Dương đã nói: “Tất cả những gì xảy ra
hôm nay là do anh bị đối xử”.
Nạn nhân duy nhất thoát thoát chết là bé Na (18 tháng tuổi, con gái út của ông Mỹ). Thu giữ toàn bộ tang vật vụ án
Tang vật vụ án được công an thu giữ - Ảnh CA cung cấp
Sau khi giết 6 người, Dương và Tiến lấy đi 5 điện thoại, 1 Ipad của
các nạn nhân. Trước khi rời hiện trường để che dấu hành vi phạm tội của
mình, bọn chúng đã xuống tầng trệt lấy quần của ông Mỹ mặc và tẩu thoát.
Về đến phòng trọ của Tiến, bọn chúng đã kiểm tra lại tài sản cướp được,
cùng những quần án, phương tiện gây án như dao, súng, giày dép cho vào
ba lô giao cho Tiến quản lý. Khi bắt giữ Dương và Tiến, cơ quan điều tra
đã thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án. Truy tố 3 bị can tội cướp, giết
Ba bị can liên quan đến vụ thảm sát đều bị truy tố về tội cướp giết
Cơ quan điều tra kết luận, quá trình thu thập những dấu vết tại hiện
trường và khám nghiệm tử thi các nạn nhân đối chiếu với lời khai của 3
bị can Dương, Tiên và Thoại là trùng khớp. Tổng trị giá tài sản mà Dương
và Tiến chiếm đoạt là trên 49 triệu đồng. Kết luận giám định tâm thần
đối với Dương và Tiến khẳng định cả 2 đều không có bệnh tâm thần, đủ
năng lực chịu trách nhiệm hình sự trước, trong và sau khi gây án.
Về việc khởi tố bị can đối với Trần Đình Thoại về hai tội danh “Giết
người” và “Cướp tài sản”, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước khẳng định,
việc khởi định hai tội danh giết, cướp với bị can Trần Đình Thoại là có
căn cứ. Theo quy định, người chuẩn bị phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc
một tội đặc biệt nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội
định thực hiện.
Hành vi của Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại đủ yếu
tố cấu thành tội “Giết người”, “Cướp tài sản” quy định tại Điều 93, 133
Bộ Luật hình sự. Căn cứ Điều 162, 163 Bộ Luật tố tụng hình sự, Cơ quan
CSĐT Công an tỉnh Bình Phước kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ đến
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đề nghị truy tố bị can.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét