KIẾP GIANG HỒ 43

(ĐC sưu tầm trên NET)

Tử hình trùm ma túy với chiêu bài hỏi không nói, gọi không thưa


Liên tục chống đối bằng cách giả câm điếc tại phiên tòa, tuy nhiên, trùm ma túy sau hàng chục năm trốn lệnh truy nã vẫn không thoát án tử hình.
Ngày 8/6, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Tráng A Pha (sinh năm 1969, trú tại bản Co Tang, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) về tội mua bán trái phép ma túy.
Theo cáo trạng,  vào hồi 13 giờ,  ngày 4/1/2004 trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại địa phận ngã ba Tòng Đậu (Mai Châu) tổ công tác của Công an huyện Mai Châu đã tiến hành kiểm tra đối với chiếc xe ôtô BKS 16H - 4060 do Nguyễn Quang Huy (SN 1966) điều khiển, trên xe chở vợ là Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1967) cùng trú tại 126 Lê Lợi - Khu tập thể Cảng 2, Máy Tơ, Ngô Quyền (Hải Phòng) và Trần Thị Liễu, cháu Nguyễn Thị Bích Phượng và bà Nguyễn Thị Sáo. Quá trình kiểm tra đã phát hiện và thu giữ 44 bánh với tổng trọng lượng 15.388,78gram Heroin.
Trong quá trình điều tra, các đối tượng đã khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 5/2003 đến ngày 4/1/2004 vợ chồng Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Thị Hồng Thủy đã cùng với vợ chồng Nguyễn Văn Hoàng (SN 1965) và Trần Thị Liễu (SN 1975) trú tại xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) 9 lần lên bản Co Tang xã Loóng Luông huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) mua của Tráng A Pha tổng số 222 bánh Heroin về Hải Phòng tiêu thụ.
Tu hinh trum ma tuy voi chieu bai hoi khong noi goi khong thua
Trùm ma túy luôn giả câm, giả điếc, người mềm nhũn để chống đối tại phiên tòa

Trước đó, tại bản án phúc thẩm số 924/2005/HSPT, ngày 7/9/2005 của TAND tối cao đã tuyên phạt Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Thủy mức án tử hình, Trần Thị Liễu mức án chung thân. Sau đó Nguyễn Thị Hồng Thủy được Chủ tịch nước ân xá giảm hình phạt từ tử hình xuống tù chung thân.
Riêng Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Văn Hoàng đã bị thi hành án tử hình ngày 14/6/2006.
Sau khi các đối tượng trên bị bắt thì Tráng A Pha đã bỏ trốn và bị cơ quan điều tra ra lệnh truy nã đặc biệt. Sau gần 10 năm lẩn trốn, ngày 11/11/2013, Tráng A Pha đã bị bắt.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Tráng A Pha để làm rõ hành vi phạm tội. Quá trình điều tra Tráng A Pha ngoan cố không khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra lực lượng chức năng đã có đủ căn cứ để truy tố Tráng A Pha về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, Tráng A Pha đã chống đối bằng cách giả câm, điếc hỏi không nói, gọi không thưa người mềm nhũn như bún. Cũng dùng chiêu bài này, ngày 23/10/2014 khi bị đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Hòa Bình, Tráng A Pha cũng đã chống đối bằng cách giả vờ ốm hỏi không nói, gọi không thưa buộc HĐXX phải hoãn phiên tòa để cơ quan điều tra làm rõ tình trạng sức khỏe của Pha. Sau đó, cơ quan y tế xác nhận sức khỏe của bị cáo hoàn toàn đủ điều kiện tham gia phiên tòa.
Chiều ngày 8/6, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Tráng A Pha mức án tử hình.
Viet Bao.vn (Theo Công lý >>>

Chân dung trùm ma túy lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long

Núp dưới vỏ bọc hoàn hảo của một người vợ đảm, Thảo đứng ra điều hành đường dây buôn "cái chết trắng" liên tỉnh ngay trong ngôi nhà kín cổng cao tường của mình.
Sau thời gian theo dõi, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Cần Thơ đã ập vào một ngôi nhà ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy bắt quả tang vụ giao dịch ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại đồng bằng sông Cửu Long do Đỗ Văn Chi (50 tuổi, ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) vào Cần Thơ giao cho Trần Thị Thu Thảo (57 tuổi) để mang đi tiêu thụ.
Bà trùm có lối sống hiền lành
Chân dung trùm ma túy lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long
 Ngôi nhà bề thế của bà trùm buôn “cái chết trắng”.
Khi còn là thiếu nữ, Thảo suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, không nghề nghiệp. Nhưng từ ngày làm vợ ông Phạm Thành Lưu (hành nghề bốc thuốc Nam), người phụ nữ này bắt đầu có một cuộc sống khấm khá, sung sướng trong căn nhà bề thế. Đôi vợ chồng có hai cậu con trai.
Gia đình bà Thảo sống hòa nhập với cộng đồng dân cư. Hàng xóm láng giềng chưa ai từng lui tới bao giờ bởi nhà bà thuộc dạng sang trọng, kín cổng cao tường nên ai cũng ngại tiếp xúc. Chẳng ai quan tâm đến cách sống của gia đình họ.
Không chỉ có vẻ bề ngoài hiền hậu, Thảo còn được bà con lối xóm khen ngợi là người phụ nữ đảm đang, tháo vát, chưa từng mâu thuẫn hay gây mất đoàn kết với bất kỳ ai. Các phong trào từ thiện xã hội, Thảo luôn tích cực tham gia.
Hai con trai của Thảo đều được ăn học đến nơi đến chốn. Không ít người trong khu vực nghĩ rằng bà Thảo là dân thành đạt với công việc buôn bán, kinh doanh bất động sản.
"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"
Chân dung trùm ma túy lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long
Trần Thị Thu Thảo.
Ẩn mình trong căn nhà bề thế, nằm sâu hút trong khu dân cư. Căn nhà của "bà trùm" được xây dựng kiểu biệt thự mini, xung quanh là hàng rào khá kiên cố, người lạ rất khó đột nhập. Các ngôi nhà lân cận đều là anh em của Thảo nên mỗi khi có người lạ xuất hiện đều bị cảnh giác cao độ.
Dù sống dưới vỏ bọc khá hoàn hảo, nhưng mọi hành vi trong đường dây buôn “cái chết trắng” của bà trùm này vẫn không thể qua khỏi những cặp mắt tinh vi của cảnh sát. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, Công an TP Cần Thơ đã quyết định “cất vó”.
Lúc 18h ngày 6/2, các trinh sát bất ngờ ập vào căn nhà bề thế nằm trong Khu dân cư 512 bắt giữ Thảo khi ả đang nhận 2 bánh heroin từ tay Chi thì người dân ở đây mới biết rõ về cuộc sống thật phía bên trong căn nhà này.
Khi nữ quái buôn “cái chết trắng” số một trong đường dây ma túy liên tỉnh rất tinh vi bị tra tay vào còng số 8, gương mặt của Thảo vẫn chưa hết bất ngờ. Ông Đỗ Văn Giới (Trưởng KV2, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) - người có mặt trong lúc Ban chuyên án thực hiện lệnh khám nhà và bắt giữ "bà trùm" ma túy Trần Thị Thu Thảo cho biết: “Lúc bị bắt quả tang, bà Thảo mặt biến sắc, tái xanh, không nói lên được nửa lời mà đành chấp nhận tra tay vào còng”.
Khoảng 20 phút sau, trong lúc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, người con trai út của Thảo chạy về chống đối kịch liệt cũng bị lực lượng công an khống chế bắt giữ. Công việc tổ chức khám xét nhà Thảo được thực hiện đến 23h. Đồng thời, Ban chuyên án cũng tiến hành khám xét thêm 3 căn nhà thuộc dạng tình nghi là anh em của Thảo có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh này.
Chân dung trùm ma túy lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long
Tang vật vụ án.
Qua khám xét nhà Thảo và Trần Hòa (tự Tây, 52 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, em trai của Thảo, hiện đang bỏ trốn), công an đã thu giữ 2 bánh heroin; trên 508 triệu đồng; 21 điện thoại di động; 2 máy bộ đàm; máy quay phim; roi điện; 3 máy ảnh; 4 môtô; cân tiểu ly... cùng nhiều tang vật liên quan.
Tiếp tục điều tra mở rộng
Đại tá Lê Văn Lương - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ xác nhận, đơn vị vừa triệt phá đường dây đưa ma túy từ các tỉnh thành phía Bắc vào tiêu thụ.
Đây là vụ án buôn bán ma túy liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Cần Thơ. Qua khai thác, Chi thừa nhận, toàn bộ số ma túy trên là của Bùi Thị Huệ (54 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) bán cho y để về TP Cần Thơ bán cho Thảo kiếm lợi bất chính.
Sau đó, Phòng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cục đã bắt khẩn cấp Huệ, đồng thời di lý vào TP Cần Thơ để tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các nghi can còn lại.
Viet Bao.vn (Theo Công an TP.HCM >>>)

Chân tướng quân sư số một của ông trùm ma túy

Trong quá trình điều tra bóc gỡ đường dây mua bán ma túy lớn nhất nhì cả nước, ở giai đoạn 1, Ban chuyên án cùng lúc đã làm rõ đường dây mua bán ma túy gồm 66 bị can do tên Sồng A Lâu (tức Lau), SN 1977, trú tại bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cầm đầu. 

Đội quân cửu vạn
Tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La, ngoài những tên tuổi có số má trong giới buôn ma túy như Tàng Keangnam, Sa Văn Cầu thì Sồng A Lâu được đánh giá là đối tượng liều mạng, luôn xác định mỗi chuyến hàng là một lần chết được báo trước nên ngay từ khâu “tuyển quân” đã hết sức khác người. Lâu tuyển một loạt đối tượng nghiện ngập luôn trong tình trạng đói thuốc, đói tiền hoặc các đối tượng liều lĩnh nhưng không đủ khả năng đứng lên thành lập đường dây mua bán ma túy riêng về làm “cửu vạn”, tức là chuyên vận chuyển thuê ma túy từ Lào về tập kết tại nhà mình. Lâu có một chiếc xe Foturne được mệnh danh là  “người vận chuyển may mắn”, vì đã nhiều lần sử dụng chiếc xe này đi giao hàng mà thoát hiểm trong gang tấc, không bị phát hiện nên Sồng A Lâu thường xuyên sử dụng chiếc xe này. 
Địa điểm giao hàng tùy từng phi vụ mà chọn những nơi khác nhau, tuy nhiên điểm chung là ở những nơi hoang vắng, tiện đường rút vào rừng và có thể quan sát được từ nhiều hướng. Thời điểm vận chuyển cũng được tính toán thường là vào đêm khuya hoặc rất sớm để tránh sự theo dõi phát hiện của cơ quan chức năng. 
Vì mỗi chuyến hàng của đường dây này thường rất lớn nên không thể chế theo cách thông thường là giấu vào thùng xăng hai ngăn hoặc sàn xe hai đáy mà chúng xếp luôn vào vali kéo loại to. Mỗi chiếc vali, chứa được chẵn 100 bánh heroin. Nếu đường thông, xe chở hàng sẽ xuất bến và áp tải đằng sau là một hoặc hai xe chở theo những tên mang vũ khí có nhiệm vụ bảo vệ, sẵn sàng chống trả nếu bị bắt giữ và cũng sẵn sàng nổ súng nếu đối tác định cướp hàng.
Chan tuong quan su so mot cua ong trum ma tuy
Đối tượng Sồng A Lâu và tang vật.     Ảnh: TL
 
Chúng phân công rõ ràng, đệ tử của Lâu chỉ chuyển hàng đến hết địa phận Sơn La, quãng đường còn lại, thuộc nhiệm vụ của hai “cửu vạn” khét tiếng vùng tây Bắc có tên Việt và Thắng. Hai đối tượng này tiếp tục vận chuyển hàng đến các tỉnh thành Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn và trực tiếp đi giao cho các đầu mối tiêu thụ. Trên đường đi, ba đối tượng được Sồng A Lâu cắt cử làm nhiệm vụ dò đường, cảnh giới hoặc khóa đuôi. Khi bán được ma túy, nhóm này cầm tiền đến tiệm vàng Toàn Thủy ở đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội đổi ra USD để mang về Mộc Châu giao cho Lâu, Dũng.
Giai đoạn 1, CQĐT xác định nhóm đối tượng dò đường, cảnh giới và vận chuyển ma túy, giao ma túy và nhận tiền của khách gồm 7 bị can: Nguyễn Duy Thắng, Nguyễn Chu Đức, Đỗ Khắc Thanh (tức Thanh “rô”), Nguyễn Huy Khánh (tức Khánh “chiệc”), SN 1986, trú tại bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trần Đức Việt, Lưu Thái Anh (tức Thái sim), SN 1984, trú tại tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La và Hoàng Trường Giang.
Nhóm đại lý cấp I (mua ma túy của Lu để bán cho khách) gồm 3 bị can: Đào Thị Loan, Trần Văn Cương, Nguyễn Thị Hồng và đối tượng Liên (chưa xác định cụ thể).
Sau khi nhận hàng của Sồng A Lâu, Loan, Cương, Hồng va Liên bán lại cho các “chân rết” gồm: Lã Quang Huy, Đoàn Văn Thanh, Hoàng Thị Hằng, Hoàng Thị Hiền, Vũ Xuân Phú, Hoàng Thị Sự (tức Phấn), Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Thị Lương, Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Ninh Giang, Chu Đại Ngân, Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Thị Thu Hiền, Thàn Xuân Hòa, Ngô Thị Thu Hiền. Điều khác biệt với đường dây của vợ chồng Hạnh-Tuấn là nguồn hàng của Sồng A Lâu chỉ đưa đi tiêu thụ ở Lạng Sơn chứ không chuyển lên Móng Cái, Quảng Ninh. 
Bắt đàn em thân tín buộc ông trùm lộ diện  
Trong số những đệ tử, Sồng A Lâu tin tưởng duy nhất Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng ộp) và Nguyễn Duy Thắng. Dũng “ộp” là kẻ túc trí đa mưu, được coi như quân sư của Sồng A Lâu và Nguyễn Duy Thắng. Trong tất cả các chuyến hàng dù lớn dù nhỏ, tiếng nói của Dũng gần như quyết định việc có làm hay không. Đối tượng này được Lâu đưa đi theo hầu hết trong các chuyến thương thảo làm ăn còn Nguyễn Duy Thắng là cửu vạn chuyên nghiệp được giao nhiệm vụ vận chuyển hầu hết số ma túy từ Hòa Bình đi giao cho các mối ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. 
Sở dĩ được Sồng A Lâu giao nhiệm vụ quan trọng nhất trong những phi vụ đánh hàng chính bởi vì Thắng là con trai của một gia đình có thâm niên buôn bán ma túy, bố đẻ đối tượng này hiện vẫn đang thụ án về tội danh liên quan tới ma túy. 
Khi biết Thắng nhận lệnh từ Sồng A Lâu  chuyển một số hàng lớn về xuôi nhưng việc đón lõng, bắt xe hàng trên tuyến đường từ Hòa Bình về Hà Nội không được đồng ý. Ngày 3- 7- 2012, tổ trinh sát nhận lệnh kiên trì bám sát Nguyễn Duy Thắng đến tận hầm để xe của khu chung cư Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, là nơi Thắng ở khi về Hà Nội. Chờ Thắng xách túi hàng lên phòng xong xuôi, các trinh sát bí mật kiểm tra xe và biết chắc Thắng để khẩu súng trong đó. Thắng bị bắt quả tang nhưng điều duy nhất khiến Thắng ân hận không phải là bản thân mà trót để em gái mình dính vào vòng lao lý bởi những lần chuyển hàng đem về nhà cất giấu, Thắng đều cho em gái biết nhưng cô này đã che giấu cho anh trai bằng cách không hé răng nửa lời.
Qua khám xét ôtô Honda Civic biển số 30K - 6315 do Thắng điều khiển đã thu giữ tổng cộng 89 bánh heroin nặng 29.477,06 gam, 888,87 gam Methaphetamine + 33.350 viên hồng phiến “WY” = 3.053,05 gam Methamphetamine (Kết luận giám định số 506/GĐMT ngày 10- 7- 2012 của phòng KTHS CA tỉnh Quảng Ninh). Đồng thời thu giữ của Thắng 1 khẩu súng K59 trên thân súng không có số kèm theo 6 viên đạn. 
Chan tuong quan su so mot cua ong trum ma tuy
 
Thắng khai đã nhận sự chỉ đạo của Nguyễn Hùng Dũng, Sồng A Lâu vận chuyển số lượng ma túy đặc biệt lớn gồm 2.690 bánh heroin, 208.750 viên ma túy tổng hợp WY và 13,38887 kg ma túy dạng tinh đá để bán cho đối tác của Lâu trong đó bán nhiều nhất cho Đào Thị Loan (1.234 bánh heroin, 165.400 viên hồng phiến WY, 5 kg ma túy dạng tinh thể đá). Ngoài Thắng, CQCA cũng chứng minh các đối tượng Hoàng Trường Giang giúp sức cho Loan vận chuyển 590 bánh heroin, 60.000 viên ma túy tổng hợp, 3,5 kg ma túy dạng tinh thể đá. Trần Văn Cương 374 bánh heroin, Lã Quang  Huy 15 bánh, Nguyễn Hồng Giang vận chuyển 300 bánh heroin, 20.000 viên ma túy tổng hợp.  Nguyễn Thị Hồng mua 60 bánh heroin, 10.000 viên ma túy tổng hợp; đối tượng Liên 868 bánh heroin, 7 kg ma túy dạng tinh thể đá; Chu Đại Ngân mua 20 bánh heroin, 0,5 kg ma túy dạng tinh thể đá và Hoàng Thị Lương, Nguyễn Ninh Giang mua 30 bánh heroin của Lâu.
Trong đường dây này, CA Quảng Ninh cũng ra quyết định truy nã 7 bị can, đều là những đối tượng có số má trong giới buôn bán ma túy gồm: Giàng A Đua (bố vợ của Tráng A Tàng) bị CA tỉnh Sơn La ra Quyết định truy nã số 20 ngày 30- 10- 2008 về hành vi mua bán ma túy, SN 1964; Giàng A Chứ có 2 quyết định truy nã, CA tỉnh Hòa Bình ra Quyết định truy nã số 9 ngày 10- 9- 2005, CA tỉnh Sơn La ra quyết định truy nã số 21 ngày 30- 10- 2008, SN 1982; Giàng A Vấu (tức Váu), SN 1989; Tráng A Cải, SN 1969, Sồng A Chớ, SN 1991; Giàng A Hờ, SN 1983, đều trú tại xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu; Khà A Tùng, SN 1992, trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Đường dây thứ ba trong chuyên án do vợ chồng hai đối tượng Hiền và Tuân cầm đầu. Đường dây này liên quan trực tiếp đến Khà A Tùng, là con rể của Sồng A Lâu. Mặc dù đã được ở vị trí ông trùm nhưng Lâu vẫn đồng ý để con rể đứng ra thành lập một đường dây mới. Khà A Tùng thuê người xách hàng từ Lào qua biên giới về tập kết tại nhà bố vợ, sau đó xếp vào vali lớn chuyển lên biên giới Việt- Trung tiêu thụ....
Thắng có biệt tài nhớ nằm lòng tất cả các đường ngang ngõ tắt từng đi qua. Trước mỗi lần vận chuyển, Thắng thường đưa ra lộ trình ngắn nhất, dễ đi, an toàn, rất bất ngờ và tránh được tối đa sự kiểm tra của cơ quan chức năng cũng như của những đối tượng trong các đường dây khác có ý định đánh cướp hàng. Bên cạnh đó, đối tượng này còn có tài lái xe ô tô siêu việt và rất lì lợm, là tay súng cự phách sẵn sàng tử thủ để bảo vệ hàng cũng như bảo vệ các đối tượng khác cùng đường dây. Lúc nào Thắng cũng mang theo khẩu K59 đã lên đạn sẵn.
 

VietBao.vn (Theo Pháp luật Xã hội)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32