-Vì sao con người còn muốn sống? Vì còn công lý! -Vì sao xã hội còn tồn tại? Vì còn tình yêu thương!
----------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Cảm động tấm lòng những em nhỏ giúp đỡ người già neo đơn
Dân trí Dù nhỏ tuổi nhưng nhiều em học sinh ở thị xã
Ngã Bảy (Hậu Giang) đã làm được việc ý nghĩa, mang lại sự ấm áp, niềm
vui cuộc sống cho nhiều cụ già neo đơn trên địa bàn thông qua việc thành
lập “Câu lạc bộ trẻ em giúp người cao tuổi”.
"Tuổi nhỏ làm việc nhỏ"
“Câu lạc bộ trẻ em giúp người cao tuổi” được thành lập ngày
19/10/2014, tại khu vực 4, phường Hiệp Thành (thuộc thị xã Ngã Bảy, Hậu
Giang), với 18 thành viên của Trường tiểu học Nguyễn Hiền và Trường THCS
Nguyễn Trãi do em Trương Hoàng Minh Châu làm Chủ nhiệm CLB.
Trong các buổi sinh hoạt, các em tập hợp lại để nghe giới thiệu về
những hoàn cảnh già yếu, neo đơn tại địa phương. Sau đó, các em cùng
nhau lên kế hoạch để đến thăm, tặng quà, dọn dẹp nhà cửa, trò chuyện.
Những người được “Câu lạc bộ
trẻ em giúp người cao tuổi” đến thăm là những cụ già neo đơn, có hoàn
cảnh khó khăn, các em học sinh kém may mắn.
Em Trương Hoàng Minh Châu, học sinh lớp 10C, Trường THPT Lê Quý Đôn -
Chủ nhiệm CLB cho biết: “Mặc dù, chúng em gặp không ít khó khăn trong
việc học và luyện thi học sinh giỏi. Tuy nhiên vẫn dành thời gian rảnh
rỗi như những ngày cuối tuần, ngày nghỉ, ngày lễ để tổ chức các hoạt
động ngoại khóa thông qua việc giúp đỡ, tặng quà cho các cụ già. Như
vậy, sẽ giúp chúng em trau dồi được nhiều kỹ năng, làm được việc có ích,
tăng thêm lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ, cảm thông chia sẻ đối
với các bạn cùng trang lứa kém may mắn”.
Theo em Minh Châu, những người được CLB đến thăm là những cụ già neo
đơn, có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh kém may mắn được địa phương
giới thiệu, định kỳ mỗi tháng một lần. Để có nguồn quỹ hoạt động đều
đặn, các em trong CLB phải trích ra từ tiền ăn sáng và vận động mạnh
thường quân, người thân, bạn bè đóng góp.
Đến nay, CLB Trẻ em giúp người cao tuổi đã tổ chức 21 đợt thăm và tặng quà với số tiền trên 110 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Mỹ ở phường Hiệp Thành chia sẻ: “Con cháu của tôi đa số
đã lập gia đình và có công việc làm xa nên ít về đây thăm tôi, thế
nhưng cũng nhờ mấy đứa cháu nhỏ đến thăm và tặng quà nên thấy được vui
vẻ hơn rất nhiều. Vui nhất là cùng làm những công việc trong nhà, tôi
thấy căn nhà trở nên ấm cúng và lớp trẻ bây giờ không những chăm ngoan,
học giỏi mà còn biết làm việc tốt”.
Chủ nhiệm CLB, em Minh Châu cho biết: Chúng em nghe theo lời dạy của
Bác Hồ kính yêu “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình…”. Chúng
em đến thăm các cụ chỉ với món quà nhỏ bé nhưng chúng em hy vọng qua
việc trò chuyện cùng các cụ, giúp các cụ dọn nhà, rửa bát… là món quà
tinh thần mà chúng em muốn dành tặng cho các cụ. Mỗi lần đến thăm các
cụ, thấy các cụ rất vui và chúng em cũng thấy vui vô cùng”. Những bông hoa nhỏ mang niềm vui lớn
Chỉ với 18 thành viên ban đầu, sau một năm hoạt động, số lượng thành
viên đã tăng lên 130 và đến thời điểm hiện tại thành viên “Câu lạc bộ
trẻ em giúp người cao tuổi” đã tăng lên 180, gồm 8 điểm trường.
Đến nay, CLB đã tổ chức 21 đợt thăm và tặng quà cho các đối tượng
người gia yếu, neo đơn, khó khăn trong và ngoài địa bàn với số tiền trên
110 triệu đồng. Ngoài ra, các em còn tham gia các hoạt động khác như:
Hũ gạo tình bạn, Tấm áo tình bạn…qua đó, nhận được sự quan tâm, ủng hộ
từ chính quyền địa phương.
Riêng thủ lĩnh Minh Châu còn dành cả tiền học bổng để mua xe đạp, tủ
sách, hàng chục phần tập, sách tặng cho những bạn học sinh có hoàn cảnh
khó khăn. Dù phần quà các em dành tặng chỉ vài trăm ngàn đồng/cụ và
tưởng như bình thường nhưng lại tạo nên niềm vui lớn cho nhiều người.
Qua đó giúp họ có thêm nghị lực để bước tiếp trong cuộc sống.
Thủ lĩnh Minh Châu cùng các thành viên trong câu lạc bộ đến thăm và tặng quà cho các cụ già neo đơn trên địa bàn Hậu Giang.
Cô Huỳnh Thị Cúc, Trưởng khu vực 4, cho biết: “Việc đóng góp của các
em trong CLB như một niềm động lực đối với bà con nơi đây; giúp đỡ được
nhiều hoàn cảnh già yếu, neo đơn. Sắp tới khu vực sẽ thành lập thêm một
vài CLB nữa để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn cho các cụ trên
địa bàn. Theo tôi, ngoài ý nghĩa về mặt xã hội, CLB còn là nơi để các em
trải nghiệm cuộc sống thực tế, cùng vun đắp tình yêu thương đối với ông
bà, cha mẹ, giải tỏa tâm lí sau những ngày học tập mệt mỏi”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đảng bộ phường
Hiệp Thành, chia sẻ: ““Câu lạc bộ trẻ em giúp người cao tuổi” đi vào
hoạt động thể hiện hình ảnh sinh động nhất về việc sẻ chia, cảm thông
của trẻ em đối với hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó, là cuộc lồng
ghép việc học tập và làm theo những điều Bác dạy đối với các cháu. Đến
nay CLB là một trong những mô hình tiêu biểu được thị xã chọn để giới
thiệu và nhân rộng ở các tổ chức đoàn thể khác trên địa bàn.
Tấn Nhu
GIỚI TRẺ THẮC MẮC
Tại sao tôi nên giúp đỡ người khác?
Hai lợi ích mà nhiều người không biết
Lợi ích #1: Khi cho đi, có lẽ bạn sẽ được nhận!
Người khác sẽ nhận thấy bạn là người rộng rãi nên có lẽ họ sẽ thể hiện lòng rộng rãi với bạn. Kinh Thánh nói:
“Hãy cho, người ta sẽ cho anh em... Anh em đong cho người ta mực nào thì sẽ được đong lại mực ấy”.—Lu-ca 6:38.
“Anh em đối xử với người ta thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với anh em thế ấy”.—Ma-thi-ơ 7:2b.
Lợi ích #2: Khi giúp đỡ người khác là bạn đang giúp chính mình!
Làm điều tốt cho người khác giúp bạn gia tăng lòng tự trọng và có sự thỏa lòng. Kinh Thánh nói:
“Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo, tàn tật, đui mù. Anh sẽ hạnh phúc vì họ không có gì để đền đáp cho anh”.—Lu-ca 14:13, 14.
Gương của một số bạn trẻ
Khắp nơi đều có những bạn trẻ quan tâm đến người khác! Hãy xem một số ví dụ.
“Đôi
khi, mình chỉ muốn ngồi trên ghế sofa và xem ti-vi. Nhưng mình chợt
nghĩ đến ba mẹ đang làm việc và hình dung họ cảm thấy mệt mỏi thế nào
khi về nhà. Vì vậy, mình đứng dậy đi rửa chén bát, hút bụi và lau dọn
nhà cửa. Mình cũng pha một bình cà phê vì ba mẹ rất thích uống cà phê.
Sau khi đi làm về, mẹ nói: ‘Ồ, mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ! Còn có
mùi thơm thoang thoảng nữa chứ. Cảm ơn con yêu rất nhiều!’. Mình luôn
cảm thấy vui khi làm những điều như thế cho ba mẹ”.—Casey.
“Ba
mẹ luôn hỗ trợ và chu cấp mọi thứ mình cần. Vì vậy, năm trước, khi xe
hơi của ba mẹ bị hỏng nặng, mình đã biếu ba mẹ tiền để sửa xe, dù đó là
một khoản đáng kể trong số tiền tiết kiệm của mình. Dĩ nhiên, ba mẹ
không muốn nhận nhưng mình nhất quyết xin được trả. Ba mẹ xứng đáng nhận
được nhiều hơn thế. Mình thấy rất vui khi tỏ lòng rộng rãi và biếu ba
mẹ thứ gì đó”.—Holly.
Bạn có biết? Nhiều
người trẻ trong vòng Nhân Chứng Giê-hô-va cảm nghiệm được niềm vui khi
giúp người khác học Kinh Thánh. Một số bạn trẻ thậm chí chuyển đến nước
cần thêm người dạy Kinh Thánh.
“Mình
chuyển từ Hoa Kỳ đến Mexico để giúp người ta học Kinh Thánh. Đôi khi
khó để thể hiện lòng rộng rãi bằng tiền bạc hay những thứ khác vì mình
cũng không có khả năng. Nhưng mình nhận thấy người ta quý việc mình dành
thời gian và năng lực để giúp họ học Kinh Thánh hơn là cho họ vật
chất”.—Evan.
Làm thế nào tôi có thể giúp đỡ người khác?
Bạn có muốn cảm nghiệm niềm vui đến từ việc giúp đỡ người khác không? Dưới đây là một vài gợi ý.
Giúp đỡ gia đình:
Tự giác hút bụi, rửa chén bát hoặc dọn dẹp một phòng
Nấu một bữa ăn
Viết thiệp cảm ơn ba mẹ
Giúp em học bài
Giúp đỡ người khác:
Gửi thiệp khích lệ một người không được khỏe
Giúp một người hàng xóm lớn tuổi chăm sóc nhà cửa
Thăm một ai đó không thể ra khỏi nhà
Tặng quà cho một người đang đương đầu với khó khăn
Mách bạn: Ngoài
những gợi ý trên, hãy nghĩ ra một vài ý tưởng. Sau đó, đặt mục tiêu
giúp đỡ một người trong tuần này. Khi làm thế, bạn sẽ cảm nghiệm được
nhiều điều thú vị!
“Giúp
đỡ người khác mang lại niềm hạnh phúc cho bạn. Bạn sẽ thấy rằng mình đã
làm được một việc có ích, và thấy người khác quý trọng điều bạn làm.
Biết đâu trong khi giúp, bạn còn thấy công việc ấy thú vị, dù lúc đầu
bạn không nghĩ vậy. Có thể bạn không thấy đó là sự hy sinh vì cuối cùng
chính bạn nhận được rất nhiều lợi ích”.—Alana.
The
adventure of life is to learn. The purpose of life is to grow. The
nature of life is to change. The challenge of life is to overcome. The
essence of life is to care. The opportunity of like is to serve. The
secret of life is to dare. The spice of life is to befriend. The beauty
of life is to give.
One
of the sweet things about pain and sorrow is that they show us how well
we are loved, how much kindness there is in the world, and how easily
we can make others happy in the same way when they need help and
sympathy.
If
you would be interesting, be interested, if you would be pleased, be
pleasing, if you would be loved, be lovable, if you would be helped, be
helpful.
Do more than belong: participate.
Do more than care: help.
Do more than believe: practice.
Do more than be fair: be kind.
Do more than forgive: forget.
Do more than dream: work.
Today can be a healthy unusual
day for you - and for others - if you take time to give someone a
smile... to express a word of kindness... to lend a helping hand to
someone in need... to write a note of gratitude... to give a word of
encouragement to someone who is temporarily overcome with problems... to
share a portion of your material possessions with others
The
race of mankind would perish did they cease to aid each other. We
cannot exist without mutual help. All therefore that need aid have a
right to ask it from their fellow-men; and no one who has the power of
granting can refuse it without guilt.
You
feel the need to carry the world on your shoulders. That’s noble. But
there are other people out there who want to help you fight the good
fight, and you need to let them in. Because sometimes, even heroes need
to be saved.
The
adventure of life is to learn. The purpose of life is to grow. The
nature of life is to change. The challenge of life is to overcome. The
essence of life is to care. The opportunity of like is to serve. The
secret of life is to dare. The spice of life is to befriend. The beauty
of life is to give.
One
of the sweet things about pain and sorrow is that they show us how well
we are loved, how much kindness there is in the world, and how easily
we can make others happy in the same way when they need help and
sympathy.
If
you would be interesting, be interested, if you would be pleased, be
pleasing, if you would be loved, be lovable, if you would be helped, be
helpful.
Do more than belong: participate.
Do more than care: help.
Do more than believe: practice.
Do more than be fair: be kind.
Do more than forgive: forget.
Do more than dream: work.
Today can be a healthy unusual
day for you - and for others - if you take time to give someone a
smile... to express a word of kindness... to lend a helping hand to
someone in need... to write a note of gratitude... to give a word of
encouragement to someone who is temporarily overcome with problems... to
share a portion of your material possessions with others
The
race of mankind would perish did they cease to aid each other. We
cannot exist without mutual help. All therefore that need aid have a
right to ask it from their fellow-men; and no one who has the power of
granting can refuse it without guilt.
You
feel the need to carry the world on your shoulders. That’s noble. But
there are other people out there who want to help you fight the good
fight, and you need to let them in. Because sometimes, even heroes need
to be saved.
Trước cổng một nghĩa trang nọ, người ta
thấy có một chiếc xe Rolls Royce sang trọng dừng lại. Người tài xế tiến
lại người giữ cổng và nói: xin anh giúp một tay cho người đàn bà này
xuống xe vì bà ta yếu quá không đi được nữa. Vừa ra khỏi xe, người đàn
bà tự giới thiệu và nói với người giữ cổng nghĩa trang:
– Từ hai năm qua, mỗi tuần, tôi là người
đã gửi cho anh 5 đô-la để mua hoa và đặt trên mộ con trai tôi, nhưng
nay các bác sĩ bảo rằng, tôi không còn sống được bao lâu nữa, nên tôi
đến đây để chào từ biệt và cảm ơn anh đã mua hoa giùm tôi.
Thế nhưng, người đàn bà không ngờ rằng người giữ cổng nghĩa trang trả lời như sau:
– Thưa bà, tôi thấy thật là đáng tiếc
khi bà đã làm điều ấy! Người đàn bà cảm thấy như bị ai đó vả vào mặt.
Nhưng bà vẫn còn đủ bình tĩnh hỏi lại người thanh niên:
– Tại sao lại lấy làm tiếc về cử chỉ đẹp như thế?
Người thanh niên giải thích:
– Thưa bà, tôi lấy làm tiếc vì những người chết, như con trai bà, chẳng bao giờ còn có thể thấy được một cánh hoa nào nữa!
Bị chạm tự ái, người đàn bà liền cao giọng:
– Anh có biết anh đã làm tổn thương tôi không?
Người thanh niên bình tĩnh trả lời:
– Thưa bà, tôi thành thật xin lỗi, tôi
chỉ muốn nói với bà rằng còn có rất nhiều người đang cần đến những cánh
hoa của bà hơn. Tôi là hội viên của một tổ chức chuyên đi thăm những
người già lão, các bệnh nhân trong viện dưỡng lão, các bệnh viện. Chính
họ mới là những người đang cần đến những cánh hoa của chúng ta, họ có
thể nhìn thấy và ngửi được cánh hoa ấy.
Nghe thế, người đàn bà ngồi lặng trên chiếc xe sang trọng một lúc, rồi ra hiệu cho tài xế nổ máy.
Vài tháng sau người đàn bà trở lại nghĩa
trang. Nhưng lần này không cần ai giúp đỡ, bà tự động bước xuống xe với
một dáng vẻ vui tươi nhanh nhẹn hơn, và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa,
một nụ cười rạng rỡ, bà nói với người thanh niên giữ cổng:
– Anh đã có lý, tôi mang hoa đến cho
những người già lão, bệnh tật. Quả thật, điều đó đã làm cho họ được hạnh
phúc. Nhưng người thực sự hạnh phúc chính là tôi. Các bác sỹ không biết
được bí quyết làm tôi khỏe mạnh lại. Nhưng tôi đã khám phá ra cái bí
quyết ấy, tôi đã tìm ra lẽ sống.
“Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính
mình”. Đó cũng là khuôn vàng thước ngọc của Thượng đế “cho thì có phúc
hơn là nhận lãnh”. Bởi vì, trao ban cho người tức là trao ban cho mình.
Một ngạn ngữ Anh cũng nói một cách tương tự: “điều tôi tiêu đi là tôi
có, điều tôi giữ lại là tôi mất, điều tôi cho đi là tôi được”. Đó là
luận lý của tình yêu thương. Tình yêu thương lớn lên theo mức độ của sự
trao ban.
Người
Việt Nam có câu, “lá lành đùm lá rách” dùng để chỉ việc hỗ trợ, tương
trợ giúp đỡ lẫn nhau khi mình có thể. Để giúp được người khác, con người
không chỉ cần có nhiều tiền của hơn người khác mới giúp đỡ nhau được.
Để con người có thể giúp đỡ lẫn nhau một cách hiệu quả nhất thì chỉ giúp
về vật chất là chưa đủ. Theo quan điểm của Phật giáo, có 3 phương pháp giúp đỡ người khác với từng hoàn cảnh khác nhau.
Phương pháp giúp đỡ thứ nhất: Tài thí
tài thí-phương pháp giúp đỡ theo triết lý đạo Phật
Tài thí là việc con người giúp đỡ lẫn nhau bằng tài sản, vật chất. Chúng ta có thể dễ dàng gặp được cảnh tài thí trong cuộc sống
thường ngày như cho người khác tiền để họ bớt khổ, quyên góp thực phẩm,
quần áo… để giúp đỡ cho những người gặp thiên tai, hoặc ở vùng sâu vùng
xa, hay có hoàn cảnh khó khăn.
Phương pháp thứ hai: Pháp thí
pháp thí-phương pháp giúp đỡ theo quan điểm phật giáo
Pháp
thí tức là giúp đỡ người khác để họ có được những phương pháp suy luận,
suy nghĩ, hành động để họ thoát khỏi nỗi khổ. Pháp thí tựa như câu nói:
“Cho cần câu chứ đừng cho con cá”. Để thực hiện pháp thí đòi hỏi con
người phải có cách nghĩ, cách hành động đúng đắn mới giúp người ta được
thoát khỏi nỗi khổ.
Phương pháp thứ ba: Vô úy thí
phương pháp giúp đỡ vô úy thí
Vô úy thí là việc giúp đỡ người khác bằng cách làm sao để họ hết sợ hãi.
Hay nói cách khác, khi con người giúp đỡ nhau theo phương pháp này, là
chúng ta đang giúp cho người ta hết yếu đuối và trở nên cứng cáp hơn.
Phương
pháp giúp đỡ vô úy thí có tác dụng mạnh hơn cả phương pháp tài thí và
pháp thí. Một khi cong người không còn yếu đuối và sợ hãi, người ta có
thể tự làm được mọi thứ trên đời. Nếu giúp đỡ người khác bằng tiền, cho
phương pháp nhưng lúc nào họ cũng luôn cảm thấy tự ti, lo lắng, sợ hãi
thì họ rất khó sử dụng được tiền và phương pháp của người giúp. Vì vậy,
con người ta nên giúp nhau bằng phương pháp “Vô úy thí” bất cứ khi nào
có thể.
Trong
3 phương pháp giúp đỡ trên thì độ khó tăng dần: tài thí là dễ thực hiện
nhất, chỉ cần bản thân có tiền thì có thể cho người khác; Pháp thí khó
hơn vì phải biết phương pháp và cách làm đúng đắn. Vô úy thí là khó nhất
vì phải cần có hiểu biết về cuộc sống trên nhiều phương diện, nhiều
cách khác nhau thì mới có thể thay đổi được người khác, giúp họ trở
thành người không sợ hãi và dũng cảm, quyết đoán.
Giúp đỡ đúng phải hợp với hoàn cảnh
giúp người phải phù đúng với hoàn cảnh
Tùy
hoàn cảnh mà mỗi người nên chọn những cách giúp đỡ khác nhau cho phù
hợp. Chẳng hạn như một người trong túi không có một đồng tiền nào, một
người vừa bị giật trộm ở bến xe hết sạch tiền, thì dù có cố chỉ cho họ
phương pháp kiếm tiền, họ cũng chẳng nghĩ được gì hơn ngoài việc “Ngày
mai tôi sống thế nào?”, khi đó phương pháp tài thí là tốt nhất.
Còn
có những người khi cho họ phương pháp còn quý hơn là việc chúng ta cho
họ tiền, thì lúc đó ta nên dùng pháp thí: cho họ cách suy nghĩ mới để
không nghĩ kiểu cũ và nghĩ ra phương pháp mới, cách kiếm tiền hiệu quả
Với
những người, nếu dùng tài thí hay pháp thí thì họ càng yếu đuối hơn,
lúc đó ta lại cần sử dụng Vô úy thí. Vô úy thí là hành động khéo léo
nhất. Nhiều khi vô úy thí bằng việc mắng chửi họ chứ không phải vuốt ve
họ hoặc đuổi họ ra khỏi nhà để họ tự lập. Nhiều khi có người rơi vào
tình trạng khó khăn nhất, mình muốn giúp họ nhưng lại cần nói: “Tôi
không giúp được vì tôi không có gì” để họ tìm cách mạnh mẽ hơn lên.
hãy để giúp đỡ xuất phát từ trong tâm mỗi người
Vì
vậy, phải luôn nhớ là có 3 phương pháp giúp đỡ khác nhau chứ không chỉ
có 1 cách giúp đỡ bằng tài sản, vật chất mới là giúp người. Giúp được
người khác bằng phương pháp vô úy thí là sẽ giúp được nhiều nhất vì
người được giúp sẽ có khả năng tiếp tục giúp đỡ được người khác nữa.
Muốn
tài thí phải có tiền; muốn pháp thí thì phải học được phương pháp hay,
những cách làm mới. Muốn vô úy thí được thì con người phải mạnh mẽ,
không sợ hãi trước đã.
Chúng
ta chỉ có thể cho đi thứ mình có, chứ ta không thể cho đi cái mà mình
không có. Khi giúp đỡ người khác, chúng ta cần nghĩ xem mình có thể giúp
được họ bằng cách nào, và chúng ta phải rèn luyện để sử dụng có hiệu
quả cả 3 phương pháp, bởi vì bất cứ một hoàn cảnh nào đều cần giúp đỡ bởi 1 hoặc cả 3 phương pháp trên.
Cuộc sống sẽ gặp những khó khăn và trở ngại nhưng hãy đặt niềm
tin vào ngày mai với tương lai tươi sang để cố gắng và nổ lực vượt lên
số phận của mình. Với những câu nói hay về cuộc sống sau đây sẽ mang đến cho bạn nhiều bài học quý giá.
Những câu nói hay về cuộc sống không nên bỏ qua
1.Tôi không tin ai không có lúc buồn, tôi không tin ai luôn có niềm vui – (Khuyết Danh)
2.Ta cứ trách cuộc đời hay méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm? – (Khuyết danh)
3.Giúp những người khác là giúp chính mình. Điều tốt nào chúng ta cho đi
chắc chắn sẽ quay trở lại với chúng ta -( Flora Edwards)
4.Sinh sự thì sự sinh, bớt việc thì việc bớt – (Kinh Dịch)
5.Rút cục, những cảm xúc bồng bột của tình yêu rồi sẽ qua đi. Chỉ có
tình nghĩa đằm thắm do mang ơn lẫn nhau là sẽ còn lại với thời gian.
6.Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận – Dick Lyles
Đây là những câu nói hay trong cuộc sống mà bạn thường hay nghe nhất.
7. Bởi vì ông Trời không thể có mặt ở khắp mọi nơi nên ông mới tạo ra các bà mẹ. (Ngạn ngữ Do Thái)
8. Cái gì mà chúng ta học được ở tuổi thơ thì luôn còn mãi. (Cerventes)
9. Trẻ em : không chỉ là những người bé. Trẻ em thật sự là những con
người đặc biệt. Trên đời này không ai giống trẻ em cả. (Adrian Wagner
10. Thực trạng không phải là thứ bạn ao ước có, cũng không phải là thứ
mọi người thấy mà là thứ thực sự là như thế. (Robert J. Ringer)
11. Trong xã giao đừng đổi bạn thành thù mà hãy đổi thù thành bạn. (Pythagore)
12.Ai chiến thắng không hề chiến bại
Ai nên khôn chẳng dại đôi lần – Tố Hữu
13.Trước khi làm chủ được ngoại vật hay làm chủ được người khác, cần
phải biết làm chủ được những suy nghĩ và cảm xúc của chính bản thân.
14.Bí quyết của thành công là biết chia mục tiêu lớn ra thành nhiều mục
tiêu nhỏ. Đặt mục tiêu càng rõ ràng và cụ thể bao nhiêu, càng dễ thực
hiện và đạt được bấy nhiêu.
Hãy đặt mục tiêu cho chính mình để vươn tới cái đích của tương lai, là một trong những câu nói ngắn hay về cuộc sống mà bạn thường bắt gặp.
15.Muốn làm một việc cho thật tốt, cần phải có niềm đam mê và sự hăng
say trong công việc. Chính niềm đam mê, sự hăng say sẽ giúp nâng đỡ ta
vượt qua những khó khăn và trở ngại trong công viêc.
16.Tình yêu cho đi sẽ được đáp lại bằng tình yêu, tình thương cho đi sẽ được đáp lại bằng tình thương.
17. Tình bạn là nhận thêm niềm vui và chia bớt nỗi buồn. (Thomas Fuller)
18. Nhân từ, ngọt ngào là dấu hiệu của tính cao thượng. (Pythagore)
19. Có những tình cảm sống suốt cả đời và chỉ chấm dứt cùng với đời sống. (Fosefine)
20. Đứng sau động từ “yêu thương” thì “giúp đỡ” là động từ đẹp nhất trên thế giới. (Bertha Von Suttner) Những câu nói hay về cuộc sống trên đây hi vọng sẽ
giúp bạn yêu cuộc sống hơn, có thêm nghị lực và niềm tin để vượt qua
những khó khăn trước mắt.Đôi khi chỉ một câu nói cũng có thể thay đổi cả
cuộc đời của một con người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét