Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016
CHUYỆN ÍT BIẾT 6
Đừng tìm 10 người này trên Google vì đó toàn là virus và mã độc
VTD |
Chia sẻ:
Đây là 10 từ khóa dễ dẫn bạn đến các trang web nhiễm mã độc nhất nếu tìm kiếm trên Google.
Một nghiên cứu mới đây về các trang web có chứa mã độc và virus đã cho thấy rằng, việc tìm kiếm một từ khóa quen thuộc trên Google cũng có thể dẫn chúng ta tới nguy cơ bị tấn công.
Theo thống kê của nghiên cứu này, có 10 cái tên của 10 người nổi tiếng được tìm kiếm rất nhiều trên Google nhưng lại ẩn chứa nhiều rủi ro nhất dẫn bạn đến một trang web có mã độc.
1. Kelly Brook
Sự nghiệp diễn xuất của Kelly Brook bắt đầu sau khi cô được mời làm dẫn chương trình game show “"Nicky with the Ticky", sau đó là các vai diễn trong những bộ phim Sorted, Mojo và tham gia một vai nhỏ trong vở kịch Eye Contact.
2. Katie Price
Cô người mẫu bốc lửa này cũng đã từng dính phải khá nhiều scandal liên quan đến việc bơm ngực, tranh cử và một số show truyền hình thực tế.
3. Nick Grimshaw
Tên của anh được tìm kiếm rất nhiều trên Google sau khi có màn khóa môi đồng nghiệp nam của mình ngay trên sân khấu trao giải BRIT Award.
4. Rita Ora
Không chỉ có giọng ca đặc biệt, gu thời trang của cô ca sĩ này cũng rất ấn tượng và góp phần giúp cô trở thành tượng đài của nhạc pop nước Anh.
5. Victoria Beckham
Victoria Beckham được coi là hình tượng quý bà mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn trở thành. Tại Anh, từ khóa Victoria Beckham cũng được tìm kiếm rất nhiều trên Google.
6. Kate Middleton
Đặc biệt là sau khi tổ chức đám cưới với Hoàng tử William và có con trai đầu lòng, cái tên công nương Kate Middleton càng xuất hiện nhiều hơn trên internet.
Chính vì vậy mà nhiều kẻ xấu đã lợi dụng việc tìm kiếm từ khóa này để dẫn người dùng vào những trang web có chứa mã độc.
7. Idris Elba
Tuy nhiên cái tên Idris Elba chỉ bắt đầu nổi lên trên mạng internet, sau khi nam diễn viên da màu này được cho là sẽ đảm nhiệm vai diễn Jame Bonds trong phần tiếp theo của series 007.
Có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc này, khiến cho Idris Elba trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán và tìm kiếm rất nhiều trên internet.
8. Frank Lampard
Tuy nhiên không chỉ được biết đến là một cầu thủ nổi tiếng, Frank Lampard còn được tìm kiếm rất nhiều trên internet bởi scandal lộ clip sex, trong đó có cả các cầu thủ Rio Ferdinand và Kieron Dyer .
9. Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson cũng đã dính phải một scandal “ẩu đả" với nhà sản xuất trong năm 2015, khiến cho ông bị đình chỉ hoạt động để điều tra.
10. Tom Hardy
Tom Hardy được mệnh danh là gã “trai hư” của Hollywood và cũng là một trong số ít nam diễn viên liên tiếp góp mặt trong các bộ phim chất lượng trong thời gian trở lại đây.
Tham khảo: independent
theo GenK/TTVN
Lời trăn trối đáng sợ của 15 sát nhân khét tiếng nhất lịch sử
Trang Ly |
Chia sẻ:
Trước khi lãnh án tử hình, kết thúc một cuộc đời gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng cho bao người vô tội, 15 kẻ sát nhân khét tiếng này đã nói gì?
Dưới đây là những câu nói cuối cùng trước khi chết của 15 kẻ sát nhân được xem là khét tiếng nhất trong lịch sử tội phạm quốc tế:
1. John Wayne Gacy (1942 - 1994), là một trong những kẻ giết người bệnh hoạn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Phạm tội: Giết người, cưỡng hiếp
Nạn nhân: 33
Phương pháp giết người: Đâm, thắt cổ
Án tử: Tiêm thuốc độc
Câu nói cuối cùng trước khi chết: "Kiss my ass" (Tiếng chửi rủa. Tạm dịch: Cái con khỉ)
2. Peter Kürten (1883 - 1931). Kẻ sát nhân hàng loạt của Đức
Phạm tội: Giết người, tấn công tình dục
Nạn nhân: 9
Phương pháp giết người: Dùng búa/dao
Án tử: Chém đầu bằng máy chém
Câu nói cuối cùng trước khi chết: "Hãy nói với tao rằng, có phải sau khi đầu tao rơi khỏi cổ thì tao vẫn có thể nghe thấy, dù chỉ là trong khoảnh khắc, tiếng máu phun phải không? Đó hẳn sẽ là một niềm vui để kết thúc tất cả những thú vui này".
3. Aileen Carol Wuornos (1956 - 2002) là một nữ hung thủ giết người hàng loạt người Mỹ.
Nạn nhân: 7
Phương pháp giết người: Giả mạo là gái mại dâm rồi cướp và bắn
Án tử: Tiêm thuốc độc
Câu nói cuối cùng trước khi chết: "Tao cảnh báo, tao sẽ trở lại đều đặn hàng năm vào ngày 6/6. Cơn ác mộng này chưa chấm dứt đâu".
4. James D. French (1936 – 1966), tên tội phạm giết người hàng loạt người Mỹ.
Nạn nhân: 2
Phương pháp giết người: Thắt cổ
Án tử: Ngồi ghế điện
Câu nói cuối cùng trước khi chết: "Tao đặt "tít" gì cho cái chết của mình được nhỉ? "Khoai tây chiên" hả?"
5. Robert Alton Harris (1953 – 1992), tên tội phạm người Mỹ.
Nạn nhân: 2
Phương pháp giết người: Dùng súng bắn
Án tử: Cho vào phòng hơi ngạt
Câu nói cuối cùng trước khi chết: "Kẻ nào dù là vua chúa hay người quét rác thì cũng đều phải chịu chung số phận với thần chết mà thôi."
6. Thomas J. Grasso (1962 - 1995), kẻ sát nhân người Mỹ.
Nạn nhân: 2
Phương pháp giết người: Bóp cổ
Án tử: Tiêm thuốc độc
Câu nói cuối cùng trước khi chết: "Tao gọi món Spaghetti-O's kia mà. Chúng mày có hiểu không?"
7. Manuel Pina "Manny" Babbitt (1949 – 1999), sát nhân người Mỹ
Nạn nhân: 1
Án tử: Tiêm thuốc độc
Câu nói cuối cùng trước khi chết: "Tao tha thứ cho tất cả"
8. Barbara Graham (1923 – 1955), nữ giết người người Mỹ
Nạn nhân: 1
Phương pháp giết người: Làm nghẹt thở đến chết
Án tử: Cho vào phòng hơi ngạt
Câu nói cuối cùng trước khi chết: "Người tốt luôn tự huyễn hoặc rằng: Mình đúng"
9. Edward "Ned" Kelly (1855 - 1880), tội phạm giết người người Australia
Nạn nhân: 6
Phương pháp giết người: Dùng súng bắn
Án tử: Treo cổ
Câu nói cuối cùng trước khi chết: "Ôi... cuộc đời"
10. Amelia Dyer (1837 - 1896), nữ sát nhân khét tiếng tàn bạo người Anh
Nạn nhân: 6 đã xác nhận, nghi ngờ giết hại thêm 400 trẻ em
Phương pháp giết người: Làm nghẹt thở đến chết
Án tử: Treo cổ
Câu nói cuối cùng trước khi chết: "Tao không còn gì để nói"
11. William Bonin (1947 - 1996), sát nhân hàng loạt người Mỹ
Phạm tội: Giết người, làm cho tàn tật
Nạn nhân: 21
Phương pháp giết người: Làm nghẹt thở
Án tử: Tiêm thuộc độc
Câu nói cuối cùng trước khi chết: "Tao có một đề nghị nhỏ. Bất cứ kẻ nào có tư tưởng phạm tội hay chống chính quyền, hãy đến một nơi tĩnh lặng mà suy xét vấn đề cho nghiêm túc"
12. Peter Manuel (1927 – 1958), sát nhân người Scotland, gốc Mỹ.
Phạm tội: Giết người, cưỡng hiếp
Nạn nhân: 7 - 9
Phương pháp giết người: Dùng súng bắn
Án tử: Treo cổ
Câu nói cuối cùng trước khi chết: "Tao đón nhận cái chết này nhẹ tựa bông"
13. Marcel Petiot (1897 - 1946), bác sĩ sát nhân người Pháp
Nạn nhân: 27
Phương pháp giết người: Dùng thuốc độc
Án tử: Chém đầu bằng máy chém
Câu nói cuối cùng trước khi chết: "Quý vị, tôi có lời khuyên nhỏ: Đừng nhìn. Chắc hẳn quý vị sẽ chẳng thấy "dễ thương" nếu nhìn thấy đầu tôi bay khỏi cổ và tứa máu không ngừng chứ?"
14. Gary Burris (1957 - 1997), sát nhân người Mỹ
Nạn nhân: 1
Phương pháp giết người: Dùng súng bắn
Án tử: Cho vào phòng hơi ngạt
Câu nói cuối cùng trước khi chết: "Cho tao tỏa sáng nào"
15. Sát thủ giết thuê Mario Benjamin Murphy (1972 - 1997), người Mexico
Nạn nhân: 1
Phương pháp giết người: Đâm
Án tử: Tiêm thuộc độc
Câu nói cuối cùng trước khi chết: "Hôm nay là ngày "hoàng đạo" để chết. Tao rất vui lòng tha thứ cho tất cả các người".
theo Trí Thức Trẻ
5 vụ thảm án kinh hoàng của sát nhân đồ tể "Jack the Ripper"
Trang Ly |
Là một trong những kẻ sát nhân bệnh hoạn bí ẩn nhất lịch sử tội phạm thế giới, Jack the Ripper là nỗi khiếp đảm với người dân London và sự xấu hổ của cảnh sát nước Anh thế kỷ 19.
"Năm vụ kinh điển" của sát nhân bệnh hoạn Jack the Ripper
"Jack the Ripper" (tạm dịch: Jack - kẻ
sát nhân đồ tể) là một trong những cái tên được biết đến nhiều nhất
trong những kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng nhất trong lịch sử.
Trong khoảng 3 năm từ năm 1888, hắn là
nỗi khiếp đảm với người dân London và sự xấu hổ của cảnh sát nước Anh
khi lần lượt 11 nạn nhân, trong đó đa phần là phụ nữ, bị sát hại một
cách tàn bạo và bệnh hoạn.
Các cuộc tấn công được gán cho Jack the
Ripper thường liên quan đến gái mại dâm sống và làm việc trong các khu ổ
chuột của London.
Khu Whitechapel, một trong những địa bàn "hoạt động" của Jack the Ripper
Cơn ác mộng Jack the Ripper bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 31/8/1888, khi cơ thể của một phụ nữ tên là Mary Ann Nichols, 42 tuổi, được tìm thấy ở phố Bucks Row (nay là phố Durwald).
Mặt mũi nạn nhân bầm tím và cổ họng bị
cứa hai vết sâu, bụng của Nichols cũng có vết rạch lớn. Nichols sau đó
đã được công nhận là nạn nhân đầu tiên của Jack the Ripper.
Ngày 8/9/1888, nạn nhân thứ hai đã được phát hiện. Đó là Annie Chapman, 47 tuổi, một phụ nữ sống bằng nghề “ăn sương” (ý chỉ gái mại dâm).
Thi thể của cô được tìm thấy trên một
lối đi bộ phía sau phố Hanbury. Một số tài sản cá nhân vương vãi xung
quanh. Cũng giống như Nichols, hầu như không còn phần nội tạng nào của
Chapman còn nguyên vẹn.
Ngày 28/9, hãng Thông tấn Trung ương Anh
nhận được một lá thư ký tên Jack the Ripper tự nhận là tác giả của hai
vụ thảm sát nói trên và đe dọa sẽ còn nhiều nạn nhân nữa.
Bức thư viết bằng máu mà Jack the Ripper cả gan gửi đến cho báo chí đương thời
Cái tên “Jack đồ tể” nhanh chóng hằn sâu vào nỗi sợ hãi của người dân sau khi nó xuất hiện trên nhiều tờ báo cùng lúc.
Cả khu vực Whitechapel ở East End hoảng
loạn. Một số kẻ quá khích thậm chí còn tấn công bất cứ ai mang theo túi
màu đen sau khi có tin đồn lan truyền rằng Jack the Ripper luôn mang dao
trong túi để sẵn sàng hành động.
Ngày 30/9/1888, tức chỉ hai ngày sau, đã
cho thấy những lời đe dọa của Jack the Ripper không phải là nói suông,
khi mà có tới hai nạn nhân nữa bị sát hại trong khoảng thời gian cách
nhau không lâu.
Elizabeth Stride
là một trong hai người phụ nữ không may mắn đó. Xác của cô gái điếm này
được tìm thấy ở phố Berner vào lúc 1 giờ sáng. Hiện trường xung quanh
cho thấy dường như đã có một cuộc vật lộn dữ dội giữa nạn nhân và thủ
phạm.
Nạn nhân tiếp theo được phát hiện chỉ 45
phút sau đó, trên một con hẻm chỉ cách phố Berner vài phút đi bộ. Chứng
kiến thi thể của Catherine Eddowes, 43 tuổi, không ai có thể kìm nén được lòng thương cảm.
Hình minh họa
Ngày 9/11, “Kẻ sát nhân đồ tể” tái xuất giang hồ. Nạn nhân mới nhất tên là Mary Jeanette Kelly, một cô gái 25 tuổi xinh xắn.
Thi thể của cô được tìm thấy trong phòng
trọ tại khu nhà Millers ở phố Dorset Street (ngày nay là phố Duval
Street). Cảnh tượng trong phòng vô cùng kinh khủng. Người thu tiền nhà
trọ phát hiện ra thi thể của Kelly, nói: "Tôi sẽ bị ám ảnh từ nay đến
cuối đời".
Năm nạn nhân: Mary Ann Nichols, Annie
Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes và Mary Jane Kelly, tất cả
đều bị giết từ 31 tháng Tám và 09 tháng 11 năm 1888, được biết đến như
là "năm vụ án kinh hoàng của Jack đồ tể".
Thủ phạm là ai?
Việc loại bỏ các cơ quan nội tạng từ ít
nhất ba trong số các nạn nhân dẫn đến đề xuất rằng kẻ giết người của họ
sở hữu kiến thức giải phẫu hoặc phẫu thuật.
Vì sự tàn bạo, bệnh hoạn trong cách giết người của Jack mà câu chuyện về kẻ sát nhân điên cuồng này càng ngày càng lan rộng.
Hình minh họa
Một cuộc điều tra của cảnh sát về một
loạt 11 vụ giết người tàn bạo tại Whitechapel cho đến năm 1891 đã không
thể kết nối tất cả các vụ giết người một cách thuyết phục với các vụ
giết người trước đó của năm 1888.
Theo phán đoán của cảnh sát, chỉ còn 4 nhân vật có tình nghi lớn nhất là Jack the Ripper, bao gồm:
Kosminski, một người Ba Lan gốc Do Thái
sống trong khu ổ chuột của Whitechapel; Montague John Druitt, một luật
sư kiêm giáo viên đã tự tử vào tháng 12/1888.
Michael Ostrog, một kẻ chuyên sống bằng
nghề trộm cắp và lừa gạt; và Francis J. Tumblety, 56 tuổi, một lang băm
người Mỹ bị bắt vào tháng 11/1888 vì tội quấy rối tình dục và đã chuồn
khỏi nước Anh sau khi được bảo lãnh tại ngoại.
Tuy nhiên, để khoanh vùng bốn nghi phạm
này cảnh sát chỉ dựa trên phân tích và phán đoán chứ không đưa ra được
bằng chứng cụ thể nào. Vì vậy, kẻ “sát nhân đồ tể” chưa bao giờ bị mang
ra xét xử.
Bế tắc trong việc tìm ra thủ phạm cộng
với sự hoảng sợ và giận dữ của công chúng trước kẻ sát nhân bệnh hoạn đã
buộc giám đốc cảnh sát London khi đó là Charles Warren phải từ chức.
Mặc dù hồ sơ vụ án đã được khép lại nhưng đề tài “Jack the Ripper”
vẫn luôn nóng hổi trong các tác phẩm văn học, báo chí, điện ảnh và nhiều
loại hình dịch vụ ăn theo ở nước Anh.Sự bí hiểm của vụ sát nhân hàng loạt đã được đẩy lên tới mức toàn bộ sự thật đã được kịch tính hóa và nhào nặn để rồi trong đầu người dân ngày nay chỉ còn đọng lại các tình huống và hình ảnh hư cấu.
*Tham khảo nhiều nguồn
10 nữ sát nhân khét tiếng nhất trong lịch sử tội phạm quốc tế
Trang Ly |
Với những biệt danh “Nữ Bá tước máu”, “Quái thú Buchenwald” hay “Người đàn bà độc ác nhất nước Anh”... những nữ sát thủ máu lạnh này đã thẳng tay giết hại chồng, con, trẻ em và hàng loại người vô tội khác.
1. Elizabeth Bathory (1560 – 1614)
Elizabeth Bathory – nữ bá tước người Hungary sống vào hồi thế kỷ 16, 17. Bà ta rất thích dụ dỗ những người phụ nữ trẻ đến lâu đài, tra tấn và giết họ chỉ để thỏa mãn thú vui của mình.
Elizabeth Bathory (1560 – 1614)
2. Mary Ann Cotton
Mary Ann Cotton
Năm 1873, người phụ nữ tàn độc này bị bắt và tử hình bằng hình thức treo cổ.
3. Lizzie Borden
Lizzie Borden (1860 – 1927) là một người phụ nữ độc thân người New England và là nhân vật trung tâm trong vụ án sát hại cha và mẹ kế của mình bằng rìu vào tháng 8/1892. Cha bà ta bị chém 13 nhát, người mẹ kế chịu 18 nhát và đều vỡ hộp sọ.
Lizzie Borden
4. Ilse Koch
Ilse Koch (1906-1967) là vợ của Karl-Otto Koch, chỉ huy các trại tập trung Buchenwald và Majdanek của Đức Quốc Xã. Ilse “nổi tiếng” là người phụ nữ tàn ác với thủ đoạn tra tấn và cưỡng hiếp tù nhân.
Ngoài ra, bà ta còn cắt những hình xăm của những tù nhân đã chết để giữ làm kỉ niệm.
Ilse Koch (1906-1967)
Bà ta được biết đến với những biệt danh như “Quái thú Buchenwald”, “Nữ chúa Buchenwald”, “Phù thủy khát máu Buchenwald”, “Nữ đồ tể” và “Sói Buchenwald” bởi sự tàn ác của mình đối với tù nhân.
5. Miyuki Ishikawa
Miyuki Ishikawa nữ sát thủ hàng loạt tàn độc nhất Nhật. Ishikawa là một bà đỡ làm việc tại một bệnh viện địa phương.
Sau Thế chiến II là thời kỳ bùng nổ trẻ em ở Nhật. Khoa sản thường xuyên quá tải và nhiều bậc phụ huynh quá nghèo, không thể nuôi dậy con mình.
Miyuki Ishikawa (người che mặt)
Vào thời điểm bị bắt, Ishikawa đã giết hại ít nhất 103 đứa bé, song một số quan chức nói, con số thực phải lên tới 169 đứa trẻ.
6. Delfina & Maria de Jesus Gonzalez
Hai chị em Delfina và Maria de Jesus Gonzalez là những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất trong lịch sử Mexico.
Delfina & Maria de Jesus Gonzalez
Khi cảnh sát đột kích nơi này vào năm 1963 và điều tra những cáo buộc về việc các cô gái bị bắt cóc và ép bán dâm, họ phát hiện ra 91 cái xác. Hầu hết đều là gái mại dâm, nhưng trong đó có 11 nam giới và 7 đứa bé.
Nhiều phụ nữ bị giết vì không thỏa mãn được khách hàng, song một số khách nam giàu có cũng bị giết và cướp của. Cả hai bị kết án 40 năm tù.
7. Myra Hindley
Myra Hindley (1942-2002) là một kẻ sát nhân hàng loạt người Anh và báo giới gọi là “Người đàn bà độc ác nhất nước Anh”.
Cùng với đồng phạm Brady, Myra phạm tội hiếp dâm và sát hại 5 đứa trẻ ở Manchester, Anh trong thập niên 1960.
Hai quái vật bị buộc tội bắt cóc, lạm dụng tình dục, tra tấn, giết hại ba đứa trẻ dưới 12 tuổi và hai đứa trẻ 16, 17 tuổi.
Myra Hindley
Không chỉ có thế, những kẻ điên loạn này còn tiến hành quay phim và chụp ảnh toàn bộ quá trình hành hình để nhấm nháp sự đau đớn đến tột cùng mà những đứa trẻ phải chịu đựng.
Năm 1965, cảnh sát đã bắt giữ Myra Hindley và bà ta bị kết án tù chung thân. Năm 2002, người phụ nữ này đã bị nhồi máu cơ tim và chết trong tù.
8. Karla Homolka
Karla Homolka
Không chỉ có vậy, chị gái của Karla còn là nạn nhân của cô em gái ác man này.
9. Aileen Wuornos
Aileen Wuornos
10. Beverley Allitt
Beverley Allitt là một nữ y tá người Anh mang biệt danh “Thần chết”. Tòa án kết tội ả giết 4 đứa trẻ, âm mưu sát hại 3 trẻ em khác và gây thương tích thêm 6 đứa bé.
Beverley Allitt
Trong thời gian này, Allitt tiêm insulin (chất làm ngừng hoạt động của tim) vào cơ thể nhiều đứa trẻ. Tháng 5/1993, bà ta phải nhận bản án 13 năm tù.
theo Ngaynay.vn
Những tên sát nhân hàng loạt đáng sợ nhất thế giới
Minh Anh |
Cảnh sát Brazil trong tuần này vừa bắt nghi phạm tình nghi đã giết hại ít nhất 42 người chỉ trong thập kỷ qua, khiến y trở thành một trong những sát thủ hàng loạt đáng sợ nhất.
Ngày 10/12/2014, cảnh sát ở Rio de Janeiro (Brazil) đã bắt Sailson Jose das Gracas (26 tuổi) vì tình nghi giết người hàng loạt.
Y đã sát hại 42 người chỉ trong một thập kỷ vừa qua. Khi đối mặt với các phóng viên tại đồn cảnh sát, y thừa nhận việc giết người là thú vui của mình.
Gracas thường nhắm tới các đối tượng phụ nữ da trắng, giết họ bằng cách đâm dao hoặc siết cổ đến chết. Cảnh sát cho biết Gracas không hề tỏ ra hối hận mà còn nói "nếu tôi được thả tự do thì chắc chắn sẽ lại giết người".
Y lần đầu giết người khi 14 tuổi, rồi sau này ra tay hạ sát chính bố đẻ của mình.
Tòa án ở Brazil đã tuyên 128 năm tù với Filho, nhưng mức án tù cao nhất đối với một tội phạm ở nước này chỉ là 30 năm. Khi vào nhà giam, Filho thậm chí còn giết thêm 47 bạn tù.
Từ năm 1992 đến 2006, cảnh sát ước tính số nạn nhân của Pichuskhin ít nhất là 48 người, có thể đến 60 người.
Y chủ yếu nhắm vào những người đàn ông vô gia cư, chuốc rượu họ, sau đó hạ sát. Khi ra tòa vào năm 2007, Pichuskhin nói về lần đầu giết người của mình "rất giống với mối tình đầu, không thể nào quên được". Y đang thụ án tù chung thân.
Một tòa án ở Seattle đã tuyên án tù chung thân với Ridway vào năm 2003 và không cho cơ hội ân xá.
Từ năm 1972 đến 1978, Gacy đã xâm phạm tình dục và giết ít nhất 33 nam thanh niên. Tòa án tuyên mức án tử hình với Gacy vào năm 1980, y ra pháp trường vào năm 1994.
Trước khi bị xử tử bằng ghế điện vào năm 1989, cảnh sát cho biết Bundy khai rằng những bộ phim khiêu dâm mang tính bạo lực đã hình thành hành vi giết người "kinh tởm đến mức không thể nói ra" của y.
Tuy nhiên, trong bản khai tội chính thức, Garavito chỉ thừa nhận y đã giết hơn 140 trẻ em trong vòng 5 năm. Cảnh sát bắt Garavito vào năm 1999. Y đang thi hành án tù 60 năm.
Y thường lái xe máy đến gần các nạn nhân, hét to "ta là cướp đây", rồi bắn họ nhưng không lấy đi vật gì.
Cảnh sát tin rằng con số nạn nhân thực sự có thể đến 70 hoặc 80 người. Tòa án tuyên án tử hình với Suradji vào năm 1998. Y bị xử bắn năm 2008.
Hung khí của Xinhai thường là rìu hoặc dao pha lớn (để xẻ thịt). Xinhai nói động cơ gây án là để trả thù việc bị bạn gái bỏ rơi. Y bị xử bắn vào năm 2004.
Thủ đoạn của Sithole thường là dụ dỗ những cô gái trẻ, hứa hẹn sẽ giúp các cô có việc làm tốt, sau đó y cưỡng hiếp, tra tấn các nạn nhân rồi hạ sát họ. Mức án tù của Sithole lên đến hơn 2.400 năm.
theo Zing
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét