Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

ĐIÊN RỒ TRONG VÒNG DANH LỢI 29

(ĐC chép từ http://dantri.com.vn)

Cướp xe tàn bạo làm 1 người chết, 5 người bị thương

(Dân trí) - Tên cướp dùng dao xả thẳng vào đầu chủ xe ô tô 12 chỗ để cướp xe. Khi bị truy đuổi, hắn dùng chính chiếc xe vừa cướp được bỏ chạy, gây ra 3 vụ tai nạn liên tiếp khiến 5 người nữa thương vong.

Vào lúc 18h30 ngày 14/7, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ cướp vô cùng táo tợn và manh động, gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, đối tượng Hoàng Văn Việt, sinh năm 1981, trú tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện vụ cướp xe ô tô 12 chỗ mang BKS 14C-0251 ngay tại nhà chủ xe là ông Tống Văn Hậu ở khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái.
Hành vi cướp cho thấy đối tượng rất manh động và côn đồ. Việt đã dùng hung khí để uy hiếp và ra tay truy sát nạn nhân để cướp xe. Sau đó đối tượng Việt sử dụng chính chiếc ô tô vừa cướp được làm phương tiện tẩu thoát trong trạng thái không tỉnh táo. Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng đã gây ra liên tiếp 3 vụ tai nạn, làm 1 người chết (anh Phạm Văn Phúc); 4 người bị thương (trong đó 3 người bị thương nặng).
Đối tượng Việt bị bắt giữ tại cơ quan điều tra
Đối tượng Việt bị bắt giữ tại cơ quan điều tra
Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khi thấy ông Hậu đang ngồi trên ghế lái chiếc xe ôtô, cửa kính bên lái đang mở, Việt đã dùng dao khống chế, chém vào đầu làm ông Hậu bị thương, gục ngã xuống đất. Sau đó Việt cướp được xe, lái xe bỏ chạy.
Lúc này, anh Vũ Đình Dương (cán bộ Đội CSGT Công an TP Móng Cái, là hàng xóm của ông Hậu) cùng con ông Hậu là Trí đứng gần đó, phát hiện sự việc đã lấy xe máy truy đuổi đối tượng.
Đến khu vực thuộc thôn 6, xã Hải Đông, anh Dương, em Trí cùng quần chúng nhân dân truy đuổi đã ép Việt dừng xe. Lúc này, xe ô tô tuần tra của Đội CSGT Công an TP Móng Cái cũng truy đuổi đến nơi. Việt đã cho xe tránh sang bên và tiếp tục bỏ chạy về phía Trạm Km15.
Trong quá trình bỏ chạy, xe ô tô do Việt điều khiển đã gây ra liên tiếp nhiều vụ tại nạn. Đặc biệt là vụ tai nạn đâm vào xe mô tô BKS 14K1 - 047.59 đi ngược chiều do hai cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Móng Cái điều khiển. Hậu quả làm anh Phạm Văn Phúc (sinh năm 1962, trú tại tổ 2 khu Hồng Hà, phường Ninh Dương) tử vong tại chỗ và anh Vi Thanh Tùng (sinh năm 1989, trú tại tổ 3, khu 1, phường Ka Long) bị thương nặng. Đáng chú ý, lúc này dù một nạn nhân đã bị vướng vào gầm xe nhưng tên cướp vẫn táo tợn điều khiển ô tô chạy tiếp. Chỉ đến khi người dân và lực lượng chức năng chặn xe thì nạn nhân mới thoát hiểm từ gầm xe.
Sau khi gây tai nạn, xe ô tô của Việt đâm vào cột điện và dừng lại ở bãi cỏ bên lề đường. Lúc này, tổ Cảnh sát giao thông Trạm kiểm soát Km15 cùng lực lượng truy đuổi đã bắt giữ được Việt.
Trao đổi với PV Dân trí vào sáng nay, một lãnh đạo Công an TP Móng Cái - Quảng Ninh cho biết, CQĐT đã tiến hành bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Việt để điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản” và gây tai nạn liên hoàn.
‪Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã lập tức vào cuộc làm rõ sự việc. Bước đầu, CQĐT đã xác định hành vi của đối tượng Việt là gây nguy hiểm nghiêm trọng cho những người liên quan. Ngay trong đêm 14/7, CQĐT đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt khẩn cấp Hoàng Văn Việt, ra quyết định tam giữ hình sự đối tượng Việt để phục vụ công tác điều tra. Các lực lượng chức năng của TP Móng Cái đã khẩn trương cấp cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường. Cơ quan công an cũng nhanh chóng cho tiến hành khám nghiệm hiện trường các vụ tai nạn, va chạm trên đường; khám sơ bộ phương tiện ô tô và các mô tô bị va chạm.
Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP Móng Cái đã báo cáo để cùng phối hợp với Công an tỉnh nhanh chóng tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Việt. Trong đêm 14/7, các trinh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại TP Móng Cái để phối hợp điều tra làm rõ vụ cướp tài sản, gây tai nạn nghiêm trọng này.
Danh sách 1 người chết và 5 người bị thương trong vụ cướp:
1. Phạm Văn Phúc, SN 1962, trú tổ 2, khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái (tử vong)
2. Ông Tống Văn Hậu ở khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (bị thương)
3. Anh Phạm Đình Cường, SN 1990, trú tại khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái (bị thương)
4. Anh Bùi Đức Tuân, SN 1983, trú tại Khu 5, phường Hải Yên, TP Móng Cái (bị thương)
5. Anh Nguyễn Tiến Dần, SN 1988, trú tại Khu 4, phường Ka Long, TP Móng Cái (bị thương)
6. Anh Vi Thanh Tùng, SN 1989, trú tại tổ 3, khu 1, phường Ka Long, TP Móng Cái (bị thương). 

Thu Hằng - Quốc Cường

Tử hình “phi công trẻ” đốt xác phi tang người tình già

(Dân trí) - Khi bị người đàn bà chung sống như vợ chồng với mình mắng chửi, đòi chia tay vì Hiếu không có tình cảm mà chỉ lợi dụng để “đào mỏ”, Hiếu đã lập kế hoạch đầu độc rồi đốt xác phi tang người tình già.

Ngày 17/7, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Trung Hiếu (SN 1979, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) án tử hình về 2 tội: “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Theo cáo trạng, từ năm 2012, Hiếu quen biết và chung sống như vợ chồng với chị Trương Thị Mỹ Hạnh (SN 1965) tại nhà của người phụ nữ này nằm trên quốc lộ 1A (thuộc quận 12, TPHCM). Trong những ngày tháng mặn nồng, Hiếu vẫn thường lợi dụng sự giàu có của chị Hạnh để “đào mỏ”.
Lê Trung Hiếu tại tòa sơ thẩm
Lê Trung Hiếu tại tòa sơ thẩm
Quá chán ngán với “phi công trẻ”, trong một lần bức bối, chị Hạnh đã mắng chửi Hiếu ngay trước mặt mọi người và đòi chia tay. Từ đó, Hiếu nảy sinh ý định giết người từng đầu ấp tay gối.
Để thực hiện ý định, Hiếu lấy viên thuốc diệt chuột cho vào ống thuốc C sủi để gần nơi mà chị Hạnh thường sử dụng. Chiều 31/1/2013, Hiếu hòa viên thuốc diệt chuột chung với thuốc điều trị tiêu hóa rồi đưa cho chị Hạnh uống.
Cũng lúc này, một người bạn của chị Hạnh đến chơi. Thấy chị Hạnh nằm trên võng có vẻ mệt mỏi, nói chuyện không minh mẫn. Người bạn này hỏi thì Hiếu cho biết “đằng ấy” bị say rượu rồi đuổi người bạn này về để “vợ tui nghỉ ngơi”. Khi người bạn vừa đi, Hiếu khóa cửa nhà rồi bỏ về nhà mẹ ruột.
Sáng hôm sau, Hiếu quay trở lại thì phát hiện chị Hạnh đã chết. Hiếu lau dọn hiện trường sạch sẽ rồi nghĩ cách phi tang xác người tình. Hiếu đi mua một chiếc bao bố cùng một chiếc bao tải bằng nylon màu xám. Hiếu khiêng xác chị Hạnh vào trong bếp rồi lột lấy toàn bộ số nữ trang bằng vàng gồm: bông tai, dây chuyền, vòng, lắc, nhẫn cùng chiếc đồng hồ mạ vàng và điện thoại di động.
Hiếu bỏ đi chơi đến khuya ngày 1/2/2013, rồi trở lại cùng với can nhựa đựng 10 lít xăng. Hiếu bỏ thi thể chị Hạnh vào bao tải, dùng dây nylon buộc miệng bao lại. Hiếu lấy xe của chị Hạnh, chở bao tải có chứa thi thể và can xăng đến một bãi đất trống trên đường Võ Văn Kiệt (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Tại đây, gã phi công trẻ đã tưới xăng thiêu xác người tình.
Gã thanh niên lười lao động, ham đào mỏ bị kết án tử hình
Gã thanh niên lười lao động, ham "đào mỏ" bị kết án tử hình
Sau khi gây án, Hiếu đem xe nạn nhân vào gửi tại nhà xe Bến xe Miền Đông rồi vứt chìa khóa cùng giấy tờ xe vào thùng rác phi tang. Hung thủ mang số tài sản cướp được đem đổi lấy 1,5 lượng vàng SJC cùng 9 triệu đồng. Số vàng trên Hiếu mang về cho mẹ, còn tiền giữ lại tiêu xài cá nhân.
Sau sự mất tích kỳ lạ của mẹ, các con chị Hạnh chia nhau đi tìm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Hỏi Hiếu, chỉ nhận được những câu trả lời trống rỗng. Ngày 4/2/2013, con gái đầu của chị Hạnh đọc báo thì thấy mẩu tin một xác nữ giới chết cháy ở Bình Dương”. Nghi ngờ là mẹ mình nên cô gái đã đến kiểm tra và trình báo lên công an Bình Dương. Đến ngày 20/2/2013, Hiếu bị cơ quan điều tra bắt giữ khẩn cấp.
Tại phiên tòa ngày 17/7, HĐXX nhận định Hiếu chính là kẻ đã sát hại, đốt xác và cướp tài sản của chị Hạnh. HĐXX tuyên phạt Hiếu tử hình về tội Giết người, 9 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng cộng hình phạt là tử hình.
Công Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét