CÓ NHỮNG CON NGƯỜI 2
-Luật
chống tham nhũng đưa ra dù "hay mọi nhẽ" bao nhiêu chăng nữa, nhưng
không quyết tâm thực hiện triệt để, thì đúng chỉ là "hổ giấy" (tờ giấy
làm xấu hổ chính quyền!) mà thôi.
-Muốn dân tin yêu mình thì mình phải hết lòng vì dân, nghĩa là trong chống tham nhũng phải nói được, làm được và ưu tiên bênh vực người "thấp cổ bé họng"!
-Ta đã thắng lợi vẻ vang trên mặt trận ngoại xâm, thì hà cớ gì trên mặt trận chống tham nhũng, cũng được nhân dân đồng lòng ủng hộ i hệt, ta lại thua!?
-Phải chăng cán bộ chính quyền hiện nay không còn tinh thần xả thân vì nước như xưa kia nữa!?
-Hay không muốn thắng vì như thế té ra..."gậy ông đập lưng ông"!...
---------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Ông Dương Đình Dần "lên bờ xuống ruộng" vì chống tiêu cực
Thời gian qua ở Nghệ An có nhiều người cương trực, dũng cảm đứng
lên chống tham nhũng, phanh phui hàng trăm vụ việc tiêu cực. Có những
người trong số họ được tôn vinh, khen thưởng, nhưng cũng không ít người
bị trả thù, hành hung gây thương tích nặng ... Họ đơn độc trên con đường
chống lại cái xấu, như chàng Đông Ki sốt chiến đấu với những cối xay
gió.
-Muốn dân tin yêu mình thì mình phải hết lòng vì dân, nghĩa là trong chống tham nhũng phải nói được, làm được và ưu tiên bênh vực người "thấp cổ bé họng"!
-Ta đã thắng lợi vẻ vang trên mặt trận ngoại xâm, thì hà cớ gì trên mặt trận chống tham nhũng, cũng được nhân dân đồng lòng ủng hộ i hệt, ta lại thua!?
-Phải chăng cán bộ chính quyền hiện nay không còn tinh thần xả thân vì nước như xưa kia nữa!?
-Hay không muốn thắng vì như thế té ra..."gậy ông đập lưng ông"!...
---------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Sống động chân dung người đương thời
Từng gắn đời mình với nghiệp phấn trắng bảng đen
trên 10 năm, để rồi trở thành người “cầm bay, cầm nạo”, thành nhà điêu
khắc với hơn 60 cuộc triển lãm những bức tượng danh nhân, nhà giáo. Đó
là vợ chồng nghệ sĩ điêu khắc Kim Thanh - Nguyễn Sáng.
Duyên nghiệp với tạc tượng
Hàng ngày nghệ sĩ Kim Thanh vẫn miệt mài cho ra đời hàng trăm tác phẩm nghệ thuật, đồng thời sẵn sàng “truyền nghề” cho những học trò yêu thích bộ môn tạc tượng. Tôi đến nhà chị trong một buổi sáng cuối tuần. Đằng sau cánh cổng sắt là mảnh vườn nhỏ được để đầy mô hình, bản thảo nghệ sĩ Kim Thanh chuẩn bị cho “ra lò”. Căn nhà nhỏ đơn giản nhưng danh sách các nhân vật được chị tạc tượng cứ ngày một dài thêm.
Trong số hàng trăm bức tượng đó, nghệ sĩ Kim Thanh tự hào là nhà điêu khắc tạc tượng về nhà giáo nhiều nhất. Ngày xưa, chị có duyên với nghề giáo, gắn phận mình với nghiệp phấn trắng bảng đen mười mấy năm ròng. Nay chị không quên những năm tháng đứng lớp, bám trường ở một vùng quê nghèo Long An.
Và cũng bởi xuât thân là nhà giáo nên trong suốt những năm qua, chị cùng các mạnh thường quân và những người yêu nghệ thuật xây dựng tượng đài cho hơn 10 ngôi trường mang tên các anh hùng, nhà giáo dân tộc. Ngoài Long An, danh sách tượng được tặng nối dài sang các tỉnh Cần Thơ, Kiên Giang, Thừa Thiên-Huế, ra tận cả một số tỉnh miền Bắc xa xôi.
Vừa kết thúc chỉ cách cầm bay cho học trò, chị lại lau chùi những bức tượng đã lâu bám bụi, từ tốn kể: “Tôi sinh ra trong tình thương yêu, chiều chuộng của gia đình đông anh chị em. Lớn lên từ những lời ru, câu ca dao ngọt ngào của bà ngoại, tôi sớm hình thành tình yêu thương đặc biệt dành cho con trẻ. Và những tình cảm đó đã định hướng giúp tôi sau này trở thành nhà giáo, trở thành giáo viên bộ môn hóa-sinh Trường THPT Đức Hòa-Long An”.
Nhưng rồi, cuộc sống của chị sang bước ngoặt mới khi về TPHCM sinh sống. Theo chồng về thành phố, trải qua nhiều nghề mưu sinh, nhưng hội họa, điêu khắc chưa từng học qua. Vốn hay theo dõi hoạt động của điêu khắc gia Tô Sanh qua tivi, 2 vợ chồng thích quá nên bàn nhau tìm bác Tô Sanh để xin học nghề.
Thấy 2 học trò lớn tuổi tận tâm thực sự muốn theo ngành điêu khắc, điêu khắc gia Tô Sanh đã nhận vợ chồng chị làm học trò. Và khóa học hy hữu, kéo dài vỏn vẹn 6 ngày đã tạo cho vợ chồng Kim Thanh một bướt ngoặt mới: Điêu khắc gia Tô Sanh trở bệnh nặng, Kim Thanh - Nguyễn Sáng (chồng chị) phải tự mày mò học dần, vừa học vừa làm.
Vậy mà, sau một thời gian, gian phòng nhỏ bé trong con hẻm trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, TPHCM là nơi “tụ hội” hàng trăm chân dung anh hùng dân tộc, bà mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh, danh nhân văn hóa, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, nghệ sĩ…
Lời nhắn nhủ cho thế hệ trẻ
Bước vào căn nhà nhỏ rợp bóng cây xanh của gia đình nghệ sĩ Kim Thanh ở đường Sư Vạn Hạnh, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là tượng và tượng. Tượng chân dung của những người thầy đã đi vào lịch sử với đôi mắt nhân hậu, một đời vì sự nghiệp trồng người như GS-Nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai, GS. Nguyễn Đình Đầu, GS. Hoàng Tụy, GS. Đặng Đình Áng, GS. Vũ Khiêu, GS.TS Trần Văn Khê…
Nghệ sĩ Kim Thanh chia sẻ, mỗi lần tạc tượng danh Nhân, nhà giáo, chị đều đọc kỹ tư liệu về cuộc đời, thân thế của họ. Và để hiểu hơn tính cách và lối sống, chị đến nhà, trò chuyện, tiếp xúc với nhân vật của mình. Qua lần tiếp xúc ấy, chính những nhân vật đã để lại cho chị những bài học về cuộc đời khó có thể quên. Bởi vậy, những bức chân dung chị tạc người xem cảm được cái tình sâu sắc của một cô giáo, một học trò kính tặng người lái đò cao cả.
Đến nay, nghệ sĩ Kim Thanh đã có hơn 60 cuộc triển lãm. Trong đó, ấn tượng nhất là triển lãm “Ơn thầy” vào năm 2006 tại TPHCM để tri ân thầy Tô Sanh. Sau đó là triển lãm tượng chân dung thứ hai với tên "Đất nước ngàn năm, Anh tài muôn vẻ", được tổ chức cuối năm 2008 ở Hà Nội.
Cũng từ cuộc triển lãm này, nhà văn hóa, Anh hùng Lao động, GS. Vũ Khiêu - đã tặng chị câu đối "Tinh hoa tỏa xuống bàn tay ngọc / Thần sắc bừng lên bức tượng vàng". 2 câu đối ấy được chị treo trang trọng trong nhà mình, xem đây là lời động viên quý báu đối với sự nghiệp khởi đầu của mình.
Bảng danh sách tượng chân dung nhà giáo, danh nhân được vợ chồng chị
tạc thêm dài ra như tượng GS. Trần Văn Giàu, nhà nghiên cứu Trần Bạch
Đằng, tượng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mè, Huỳnh Thị Phước, Nguyễn
Thị Gàn, học giả Giản Chi, GS. Ngô Gia Hy, GS.TS Vũ Tuyên Hoàng, PGS.
Trần Thanh Đạm, Anh hùng Lao động Nguyễn Vĩnh Nghiệp, nhạc sĩ Vĩnh Bảo,
nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Trịnh Công Sơn, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Khắc, Nghệ
sĩ Nhân dân Đoàn Dũng, nhà thơ Hữu Loan, Bùi Giáng, nhà văn Tô Hoài, Sơn
Nam, Trang Thế Hy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tướng Phan Khắc Hy,
Thiếu tướng Phùng Đình Ấm, tượng Chiến sĩ Trường Sơn…
Và mới đây nhất là cuộc triển lãm Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước với chủ đề “Sống mãi với thời gian”. Chọn lọc từ hơn 100 tác phẩm, triển lãm tuyển chọn 32 tượng điêu khắc chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng và các nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân như chân dung Nữ tướng Nguyễn Thị Định, Võ Thị Sáu, Mẹ Việt Nam Bùi Thị Mè…
Bằng chất liệu thạch cao tổng hợp, đất nung, qua bàn tay tài hoa của nghệ sĩ Kim Thanh với nhiều kích thước và màu sắc khác nhau, bộ tượng điêu khắc đã phác họa sống động chân dung của những người mẹ, người chị đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
“Vợ chồng tôi có duyên may được gặp gỡ và được tạc tượng các nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà cách mạng… Trong quá trình tiếp xúc tạc tượng các chú, các bác, nhiều lúc mình hạnh phúc khi nghe được những lời nói chân thành muốn nhắn nhủ lại thế hệ trẻ” - nghệ sĩ Kim Thanh chia sẻ.
Nhưng có lẽ đối với chị, điều quan trọng nhất là được sự quan tâm của công chúng. Ngoài các vị khách lão thành thưởng ngoạn những tác phẩm đặc biệt, còn có những người trẻ tuổi nhận xét trân trọng về phòng triển lãm. Họ chia sẽ cảm nhận của chính mình như đang lắng nghe những bước đi của lịch sử và được sống với “những người đương thời”. Đó cũng là niềm vui và là nguồn hạnh phúc lớn của gia đình nhà giáo, nhà điêu khắc Kim Thanh.
Duyên nghiệp với tạc tượng
Hàng ngày nghệ sĩ Kim Thanh vẫn miệt mài cho ra đời hàng trăm tác phẩm nghệ thuật, đồng thời sẵn sàng “truyền nghề” cho những học trò yêu thích bộ môn tạc tượng. Tôi đến nhà chị trong một buổi sáng cuối tuần. Đằng sau cánh cổng sắt là mảnh vườn nhỏ được để đầy mô hình, bản thảo nghệ sĩ Kim Thanh chuẩn bị cho “ra lò”. Căn nhà nhỏ đơn giản nhưng danh sách các nhân vật được chị tạc tượng cứ ngày một dài thêm.
Trong số hàng trăm bức tượng đó, nghệ sĩ Kim Thanh tự hào là nhà điêu khắc tạc tượng về nhà giáo nhiều nhất. Ngày xưa, chị có duyên với nghề giáo, gắn phận mình với nghiệp phấn trắng bảng đen mười mấy năm ròng. Nay chị không quên những năm tháng đứng lớp, bám trường ở một vùng quê nghèo Long An.
Và cũng bởi xuât thân là nhà giáo nên trong suốt những năm qua, chị cùng các mạnh thường quân và những người yêu nghệ thuật xây dựng tượng đài cho hơn 10 ngôi trường mang tên các anh hùng, nhà giáo dân tộc. Ngoài Long An, danh sách tượng được tặng nối dài sang các tỉnh Cần Thơ, Kiên Giang, Thừa Thiên-Huế, ra tận cả một số tỉnh miền Bắc xa xôi.
Vừa kết thúc chỉ cách cầm bay cho học trò, chị lại lau chùi những bức tượng đã lâu bám bụi, từ tốn kể: “Tôi sinh ra trong tình thương yêu, chiều chuộng của gia đình đông anh chị em. Lớn lên từ những lời ru, câu ca dao ngọt ngào của bà ngoại, tôi sớm hình thành tình yêu thương đặc biệt dành cho con trẻ. Và những tình cảm đó đã định hướng giúp tôi sau này trở thành nhà giáo, trở thành giáo viên bộ môn hóa-sinh Trường THPT Đức Hòa-Long An”.
Nhưng rồi, cuộc sống của chị sang bước ngoặt mới khi về TPHCM sinh sống. Theo chồng về thành phố, trải qua nhiều nghề mưu sinh, nhưng hội họa, điêu khắc chưa từng học qua. Vốn hay theo dõi hoạt động của điêu khắc gia Tô Sanh qua tivi, 2 vợ chồng thích quá nên bàn nhau tìm bác Tô Sanh để xin học nghề.
Thấy 2 học trò lớn tuổi tận tâm thực sự muốn theo ngành điêu khắc, điêu khắc gia Tô Sanh đã nhận vợ chồng chị làm học trò. Và khóa học hy hữu, kéo dài vỏn vẹn 6 ngày đã tạo cho vợ chồng Kim Thanh một bướt ngoặt mới: Điêu khắc gia Tô Sanh trở bệnh nặng, Kim Thanh - Nguyễn Sáng (chồng chị) phải tự mày mò học dần, vừa học vừa làm.
Vậy mà, sau một thời gian, gian phòng nhỏ bé trong con hẻm trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, TPHCM là nơi “tụ hội” hàng trăm chân dung anh hùng dân tộc, bà mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh, danh nhân văn hóa, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, nghệ sĩ…
Lời nhắn nhủ cho thế hệ trẻ
Bước vào căn nhà nhỏ rợp bóng cây xanh của gia đình nghệ sĩ Kim Thanh ở đường Sư Vạn Hạnh, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là tượng và tượng. Tượng chân dung của những người thầy đã đi vào lịch sử với đôi mắt nhân hậu, một đời vì sự nghiệp trồng người như GS-Nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai, GS. Nguyễn Đình Đầu, GS. Hoàng Tụy, GS. Đặng Đình Áng, GS. Vũ Khiêu, GS.TS Trần Văn Khê…
Nghệ sĩ Kim Thanh chia sẻ, mỗi lần tạc tượng danh Nhân, nhà giáo, chị đều đọc kỹ tư liệu về cuộc đời, thân thế của họ. Và để hiểu hơn tính cách và lối sống, chị đến nhà, trò chuyện, tiếp xúc với nhân vật của mình. Qua lần tiếp xúc ấy, chính những nhân vật đã để lại cho chị những bài học về cuộc đời khó có thể quên. Bởi vậy, những bức chân dung chị tạc người xem cảm được cái tình sâu sắc của một cô giáo, một học trò kính tặng người lái đò cao cả.
Đến nay, nghệ sĩ Kim Thanh đã có hơn 60 cuộc triển lãm. Trong đó, ấn tượng nhất là triển lãm “Ơn thầy” vào năm 2006 tại TPHCM để tri ân thầy Tô Sanh. Sau đó là triển lãm tượng chân dung thứ hai với tên "Đất nước ngàn năm, Anh tài muôn vẻ", được tổ chức cuối năm 2008 ở Hà Nội.
Cũng từ cuộc triển lãm này, nhà văn hóa, Anh hùng Lao động, GS. Vũ Khiêu - đã tặng chị câu đối "Tinh hoa tỏa xuống bàn tay ngọc / Thần sắc bừng lên bức tượng vàng". 2 câu đối ấy được chị treo trang trọng trong nhà mình, xem đây là lời động viên quý báu đối với sự nghiệp khởi đầu của mình.
![]() |
|
Nghệ sĩ Kim Thanh đang điêu khắc tác phẩm Mẹ Việt Nam anh hùng. |
Và mới đây nhất là cuộc triển lãm Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước với chủ đề “Sống mãi với thời gian”. Chọn lọc từ hơn 100 tác phẩm, triển lãm tuyển chọn 32 tượng điêu khắc chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng và các nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân như chân dung Nữ tướng Nguyễn Thị Định, Võ Thị Sáu, Mẹ Việt Nam Bùi Thị Mè…
Bằng chất liệu thạch cao tổng hợp, đất nung, qua bàn tay tài hoa của nghệ sĩ Kim Thanh với nhiều kích thước và màu sắc khác nhau, bộ tượng điêu khắc đã phác họa sống động chân dung của những người mẹ, người chị đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
“Vợ chồng tôi có duyên may được gặp gỡ và được tạc tượng các nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà cách mạng… Trong quá trình tiếp xúc tạc tượng các chú, các bác, nhiều lúc mình hạnh phúc khi nghe được những lời nói chân thành muốn nhắn nhủ lại thế hệ trẻ” - nghệ sĩ Kim Thanh chia sẻ.
Nhưng có lẽ đối với chị, điều quan trọng nhất là được sự quan tâm của công chúng. Ngoài các vị khách lão thành thưởng ngoạn những tác phẩm đặc biệt, còn có những người trẻ tuổi nhận xét trân trọng về phòng triển lãm. Họ chia sẽ cảm nhận của chính mình như đang lắng nghe những bước đi của lịch sử và được sống với “những người đương thời”. Đó cũng là niềm vui và là nguồn hạnh phúc lớn của gia đình nhà giáo, nhà điêu khắc Kim Thanh.
Thái Khuê
Nghệ An bất lực với nạn trả thù người chống tham nhũng?
Ông Dương Đình Dần "lên bờ xuống ruộng" vì chống tiêu cực
Thời gian qua ở Nghệ An có nhiều người cương trực, dũng cảm đứng
lên chống tham nhũng, phanh phui hàng trăm vụ việc tiêu cực. Có những
người trong số họ được tôn vinh, khen thưởng, nhưng cũng không ít người
bị trả thù, hành hung gây thương tích nặng ... Họ đơn độc trên con đường
chống lại cái xấu, như chàng Đông Ki sốt chiến đấu với những cối xay
gió.
Ném mìn, đặt bát hương "dằn mặt"
Đúng nửa đêm ngày 18.10, vợ chồng ông Nguyễn Đình Lý, ở phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang ngủ bỗng bị dựng dậy bởi một tiếng nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả nhà, kính vỡ loảng xoảng, mùi thuốc súng nồng nặc, một vệt đen ám khói hằn trên sàn nhà. Bà Hồ Thị Thanh Mai, vợ ông Lý than thở: “Tôi luôn sống trong tâm trạng nơm nớp, bất an. Đã nhiều lần nhà tôi bị khủng bố bằng cách ném đá vào nhà, và lần này thì chất nổ”.
Thậm chí, đã có lần bọn xấu còn đặt nải chuối và bát hương nghi ngút khói trước cổng nhà ông Lý, như báo trước cái chết dành cho người chống tham nhũng. Trả lời cơ quan công an về vụ nổ gây chấn động, ông Lý cho rằng những kẻ bị ông tố cáo tiêu cực, tham nhũng đã ra tay trả thù. Ông là một cựu chiến binh nổi tiếng từng phanh phui nhiều hành vi sai phạm với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Sau vụ ông Lý ít ngày, 7 giờ tối ngày 22.10, ông Lê Xuân Sinh - Phó chủ tịch HĐND xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) đang cùng vợ xem truyền hình trong nhà thì có tiếng xe máy rồ ga qua lại trước cổng. Chừng mấy phút sau, nghe chó sủa và tiếng bước chân đi vào nhà, ông Sinh bước ra sân xem xét. Bất ngờ, một gã bịt kín mặt, cầm cây gậy dài lao vào tấn công ông.
Cùng lúc, 5 tên khác từ ngoài cổng xông vào dùng nhiều hung khí đánh tới tấp lên người ông. Vợ ông Sinh vội hô hoán, nhưng lũ côn đồ không dừng tay, chỉ phóng xe máy bỏ đi khi ông Sinh ngã gục. “Tôi đã lường trước, nhưng không ngờ chúng manh động đến vậy”, ông Sinh nói. Trước đó khoảng 2 tháng, ông Sinh đã bị theo dõi, một số đối tượng lảng vảng, thậm chí từng xông vào nhà nhưng chưa ra tay vì gặp lúc đông người. Chúng còn cắm mấy bơm kim tiêm dính máu trước nhà để “cảnh cáo” ông.
Không phải ngẫu nhiên ông Sinh bị đe dọa, hành hung. Là Phó trưởng
đoàn giám sát HĐND xã Quỳnh Văn, ông Sinh và một số cán bộ, đảng viên
tại địa phương đã tố cáo, vạch trần nhiều sai phạm nghiêm trọng công
trình chợ Vân, xã Quỳnh Văn. Đoàn thanh tra huyện đã vào cuộc, chuyển vụ
việc sang cơ quan điều tra để xem xét khởi tố vụ án.
Cái giá của đấu tranh
Ông Trần Hữu Sửu, xã Hiến Sơn (Đô Lương), bộ đội xuất ngũ, là một trong 18 cá nhân được UBND tỉnh Nghệ An tôn vinh vì thành tích chống tham nhũng. Từ năm 1999, ông Sửu đã đứng ra tìm bằng chứng và tố cáo nhiều hành vi sai phạm của cán bộ địa phương, giúp cơ quan chức năng phát hiện 768 triệu đồng và hơn 15.000 m2 đất sai phạm. Hàng loạt cán bộ bị kỉ luật, cách chức, từ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, kế toán trưởng, cán bộ địa chính.
Để chứng minh Chủ tịch xã bằng cấp không hợp pháp, ông Sửu phải lặn lội hàng tháng trời ra Hà Nội tìm bằng chứng. Thành tích chống tham nhũng của ông Sửu được lãnh đạo huyện, xã ghi nhận, nhưng ông lại “lên bờ xuống ruộng” vì quan chức địa phương và đám côn đồ trong bóng tối. Xây lại bờ rào thì bị xã cưỡng chế, ông còn bị còng tay đưa về trụ sở xã vì phô-tô bài báo chống tiêu cực.
Sau lễ tôn vinh cá nhân tiêu biểu chống tham nhũng một tháng, lúc 7 giờ 30 tối ngày 22.2.2011, ông Sửu bị hai tên lạ mặt dùng dao chém tới tấp, gây thương tật vĩnh viễn 24,4%. Vợ mất, con đông, “vác tù và hàng tổng” phải nhập viện, người đàn ông cứng rắn phải rơi nước mắt vì cay đắng. Trước đó, ông Sửu đã nhiều lần bị đe dọa sẽ bị “chém chết cả nhà”.
Ông Dương Đình Dần sinh năm 1949, trú xóm 6, xã Diễn Đồng, nhập ngũ từ năm 1968, sau 1975 chuyển về làm giáo viên trường Đảng huyện Kỳ Sơn và cán bộ UBND huyện Kỳ Sơn. Với bản chất cương trực của người lính cụ Hồ, ông Dần lên tiếng phản đối những hành vi tiêu cực trong đội ngũ cán bộ huyện. Năm 1993, ông đã có công khám phá vụ chặt gỗ pơmu đầu nguồn nghiêm trọng ở Kỳ Sơn. Ông Dần đã viết đơn tố cáo lên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và nhiều lần ra cơ quan tiếp dân của Văn phòng Chính phủ để gửi đơn, trình bày. Thủ tướng cử một đoàn thanh tra đặc biệt đến Kỳ Sơn.
Vụ việc vỡ lở, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và huyện Kỳ Sơn cùng các đơn vị liên quan bị Thủ tướng phê bình, kỷ luật. Thế nhưng, công lao chống tiêu cực của ông Dương Đình Dần không những không được ghi nhận, mà ông còn bị bị khai trừ khỏi Đảng (tháng 5.1994) và bị buộc thôi việc (tháng 6.1994) vì lý do “chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ”.
Ông Dần đành trở về quê với 2 bàn tay trắng, sau 26 năm công tác. Vợ con cũng oán thán, bỏ rơi ông. Ông Dần ở một mình trong ngôi nhà tuềnh toàng ven đường, sống chật vật bằng nghề chụp ảnh, kẻ vẽ. Diễn Châu lúc đó rộ lên phong trào “chạy” chế độ người có công. Ông Dần tiếp tục “tuyên chiến” với tệ nạn này.
Từ năm 2002 đến 2008, ông đã 35 lần viết đơn, nhiều lần trực tiếp đến trụ sở tiếp công dân của Trung ương, tỉnh và huyện phản ánh, tố cáo hàng trăm trường hợp làm giả hồ sơ người có công trên địa bàn xã Diễn Đồng và Diễn Thái. Tin tưởng ông, nhiều cựu chiến binh và người dân đã cung cấp cho ông bằng chứng chống tiêu cực trong thực hiện chính sách người có công.
Từ tố cáo của ông Dần, thanh tra các ngành, các cấp đã vào cuộc và phát hiện nhiều vụ việc nghiêm trọng. Tại Công văn số 118/LĐ -TBXH -TT ngày 20/10/2008, Sở LĐTBXH Nghệ An đã cảm ơn ông Dương Đình Dần vì đã góp phần phát hiện một trường hợp liệt sỹ Truông Bồn giả (được công nhận năm 2004).
Từ tố cáo của ông Dần, năm 2004, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu thu hồi giấy xác nhận cán bộ tiền khởi nghĩa đối với ông Hồ Sĩ Tốn; thu hồi chế độ ưu đãi cán bộ hoạt động tiền khởi nghĩa của các ông: Đinh Viết Thượp, Tăng Gia Tặng, Lê Văn Bảy, Hồ Sĩ Tốn nộp vào ngân sách. Thanh tra Sở LĐTBXH Nghệ An đã có văn bản kết luận số 137 ngày 23.1.2013 đình chỉ trợ cấp và thu hồi số tiền hưởng sai đối với 3 thương binh, 12 nạn nhân chất độc hóa học “giả” ở hai xã Diễn Đồng và Diễn Thái.
Có nhiều đóng góp như vậy, nhưng chính quyền địa phương tỏ ra không mấy “mặn mà” với ông Dần. Mặc dù phải rất vất vả, tốn kém để có chứng cứ đi tố cáo tiêu cực và đã góp phần phanh phui ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, song cho đến nay ông không hề nhận được một sự hỗ trợ, khen thưởng nào của địa phương.
Quá khó khăn, dù đã ở tuổi xấp xỉ 70, ông Dần phải lưu lạc vào miền Nam làm bảo vệ. Ông cho biết, đã làm hồ sơ đề nghị tôn vinh thành tích chống tham nhũng nhiều lần, nhưng cứ vướng mắc mãi đến nay chưa được giải quyết. Ông Dần đã nhiều lần bị gọi điện, nhắn tin, viết thư chửi bới, dọa giết nếu không rút đơn. Một số người góp tiền, thông qua một đối tượng ở Diễn Thái nhằm mua chuộc ông nhưng đều bất thành. Nhà ở ven đường, đã nhiều lần ông Dần bị kẻ xấu ném đá nhằm “khủng bố”.
Đơn độc và thiệt thòi
Sau khi ông Trần Hữu Sửu bị chém gây thương tích, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, công an huyện Đô Lương đã khởi tố vụ án, nhưng sau đó 7 tháng vụ việc bị đình chỉ điều tra do không tìm được đối tượng gây án. Cơ quan chức năng cũng không thể tìm thấy những kẻ đã đe dọa, mua chuộc ông Dương Đình Dần. Còn vụ việc của ông Nguyễn Đình Lý (Thái Hòa) cũng đang có nguy cơ bị “chìm xuồng”, sau khoảng chục ngày ông trình báo với cơ quan chức năng.
Từ năm 2010 đến nay, đã có hàng chục người chống tham nhũng bị trả thù, hành hung rất trắng trợn, nhưng hầu như chưa vụ nào bắt được hung thủ. Có trường hợp nhà báo bị chém, đã bắt được hung thủ, nhưng tên này kiên quyết không khai động cơ gây án, cơ quan điều tra cũng đành “chịu”. Và dù kẻ chém người đã phải đi tù, nhưng nhân vật đứng đằng sau vẫn còn là bí ẩn.
Là người đã tham gia điều tra nhiều vụ tiêu cực từ đơn tố cáo của công dân, chúng tôi nhận thấy hầu hết lãnh đạo chính quyền địa phương không “thích thú” gì những người tố cáo tiêu cực, áp đặt cho hành động của họ những lý do như “động cơ cá nhân”, “thân nhân xấu”, “ghen ăn tức ở”..., hiếm thấy trường hợp ghi nhận đóng góp, nỗ lực của người tố cáo, ngược lại luôn tìm cách đùn đẩy, dây dưa không chịu giải quyết đơn tố cáo tiêu cực.
Hậu quả là cá nhân chống tiêu cực trở nên lạc lõng, đơn độc, chịu nhiều thiệt thòi, oan ức. Thậm chí nhiều người coi họ như những kẻ điên rồ, ngớ ngẩn “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, những tay “Đông Ki sốt” lao mình vào cối xay gió. Quan điểm “chống tiêu cực là quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi công dân, là cách ứng xử tích cực, bình thường trong một xã hội văn minh” mới chỉ là khẩu hiệu.
Đúng nửa đêm ngày 18.10, vợ chồng ông Nguyễn Đình Lý, ở phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang ngủ bỗng bị dựng dậy bởi một tiếng nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả nhà, kính vỡ loảng xoảng, mùi thuốc súng nồng nặc, một vệt đen ám khói hằn trên sàn nhà. Bà Hồ Thị Thanh Mai, vợ ông Lý than thở: “Tôi luôn sống trong tâm trạng nơm nớp, bất an. Đã nhiều lần nhà tôi bị khủng bố bằng cách ném đá vào nhà, và lần này thì chất nổ”.
Thậm chí, đã có lần bọn xấu còn đặt nải chuối và bát hương nghi ngút khói trước cổng nhà ông Lý, như báo trước cái chết dành cho người chống tham nhũng. Trả lời cơ quan công an về vụ nổ gây chấn động, ông Lý cho rằng những kẻ bị ông tố cáo tiêu cực, tham nhũng đã ra tay trả thù. Ông là một cựu chiến binh nổi tiếng từng phanh phui nhiều hành vi sai phạm với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Sau vụ ông Lý ít ngày, 7 giờ tối ngày 22.10, ông Lê Xuân Sinh - Phó chủ tịch HĐND xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) đang cùng vợ xem truyền hình trong nhà thì có tiếng xe máy rồ ga qua lại trước cổng. Chừng mấy phút sau, nghe chó sủa và tiếng bước chân đi vào nhà, ông Sinh bước ra sân xem xét. Bất ngờ, một gã bịt kín mặt, cầm cây gậy dài lao vào tấn công ông.
Cùng lúc, 5 tên khác từ ngoài cổng xông vào dùng nhiều hung khí đánh tới tấp lên người ông. Vợ ông Sinh vội hô hoán, nhưng lũ côn đồ không dừng tay, chỉ phóng xe máy bỏ đi khi ông Sinh ngã gục. “Tôi đã lường trước, nhưng không ngờ chúng manh động đến vậy”, ông Sinh nói. Trước đó khoảng 2 tháng, ông Sinh đã bị theo dõi, một số đối tượng lảng vảng, thậm chí từng xông vào nhà nhưng chưa ra tay vì gặp lúc đông người. Chúng còn cắm mấy bơm kim tiêm dính máu trước nhà để “cảnh cáo” ông.
![]() |
| Cửa kính nhà ông Nguyễn Đình Lý bị vỡ do chất nổ ném vào lúc nửa đêm |
Cái giá của đấu tranh
Ông Trần Hữu Sửu, xã Hiến Sơn (Đô Lương), bộ đội xuất ngũ, là một trong 18 cá nhân được UBND tỉnh Nghệ An tôn vinh vì thành tích chống tham nhũng. Từ năm 1999, ông Sửu đã đứng ra tìm bằng chứng và tố cáo nhiều hành vi sai phạm của cán bộ địa phương, giúp cơ quan chức năng phát hiện 768 triệu đồng và hơn 15.000 m2 đất sai phạm. Hàng loạt cán bộ bị kỉ luật, cách chức, từ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, kế toán trưởng, cán bộ địa chính.
Để chứng minh Chủ tịch xã bằng cấp không hợp pháp, ông Sửu phải lặn lội hàng tháng trời ra Hà Nội tìm bằng chứng. Thành tích chống tham nhũng của ông Sửu được lãnh đạo huyện, xã ghi nhận, nhưng ông lại “lên bờ xuống ruộng” vì quan chức địa phương và đám côn đồ trong bóng tối. Xây lại bờ rào thì bị xã cưỡng chế, ông còn bị còng tay đưa về trụ sở xã vì phô-tô bài báo chống tiêu cực.
Sau lễ tôn vinh cá nhân tiêu biểu chống tham nhũng một tháng, lúc 7 giờ 30 tối ngày 22.2.2011, ông Sửu bị hai tên lạ mặt dùng dao chém tới tấp, gây thương tật vĩnh viễn 24,4%. Vợ mất, con đông, “vác tù và hàng tổng” phải nhập viện, người đàn ông cứng rắn phải rơi nước mắt vì cay đắng. Trước đó, ông Sửu đã nhiều lần bị đe dọa sẽ bị “chém chết cả nhà”.
Ông Dương Đình Dần sinh năm 1949, trú xóm 6, xã Diễn Đồng, nhập ngũ từ năm 1968, sau 1975 chuyển về làm giáo viên trường Đảng huyện Kỳ Sơn và cán bộ UBND huyện Kỳ Sơn. Với bản chất cương trực của người lính cụ Hồ, ông Dần lên tiếng phản đối những hành vi tiêu cực trong đội ngũ cán bộ huyện. Năm 1993, ông đã có công khám phá vụ chặt gỗ pơmu đầu nguồn nghiêm trọng ở Kỳ Sơn. Ông Dần đã viết đơn tố cáo lên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và nhiều lần ra cơ quan tiếp dân của Văn phòng Chính phủ để gửi đơn, trình bày. Thủ tướng cử một đoàn thanh tra đặc biệt đến Kỳ Sơn.
Vụ việc vỡ lở, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và huyện Kỳ Sơn cùng các đơn vị liên quan bị Thủ tướng phê bình, kỷ luật. Thế nhưng, công lao chống tiêu cực của ông Dương Đình Dần không những không được ghi nhận, mà ông còn bị bị khai trừ khỏi Đảng (tháng 5.1994) và bị buộc thôi việc (tháng 6.1994) vì lý do “chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ”.
Ông Dần đành trở về quê với 2 bàn tay trắng, sau 26 năm công tác. Vợ con cũng oán thán, bỏ rơi ông. Ông Dần ở một mình trong ngôi nhà tuềnh toàng ven đường, sống chật vật bằng nghề chụp ảnh, kẻ vẽ. Diễn Châu lúc đó rộ lên phong trào “chạy” chế độ người có công. Ông Dần tiếp tục “tuyên chiến” với tệ nạn này.
Từ năm 2002 đến 2008, ông đã 35 lần viết đơn, nhiều lần trực tiếp đến trụ sở tiếp công dân của Trung ương, tỉnh và huyện phản ánh, tố cáo hàng trăm trường hợp làm giả hồ sơ người có công trên địa bàn xã Diễn Đồng và Diễn Thái. Tin tưởng ông, nhiều cựu chiến binh và người dân đã cung cấp cho ông bằng chứng chống tiêu cực trong thực hiện chính sách người có công.
Từ tố cáo của ông Dần, thanh tra các ngành, các cấp đã vào cuộc và phát hiện nhiều vụ việc nghiêm trọng. Tại Công văn số 118/LĐ -TBXH -TT ngày 20/10/2008, Sở LĐTBXH Nghệ An đã cảm ơn ông Dương Đình Dần vì đã góp phần phát hiện một trường hợp liệt sỹ Truông Bồn giả (được công nhận năm 2004).
Từ tố cáo của ông Dần, năm 2004, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu thu hồi giấy xác nhận cán bộ tiền khởi nghĩa đối với ông Hồ Sĩ Tốn; thu hồi chế độ ưu đãi cán bộ hoạt động tiền khởi nghĩa của các ông: Đinh Viết Thượp, Tăng Gia Tặng, Lê Văn Bảy, Hồ Sĩ Tốn nộp vào ngân sách. Thanh tra Sở LĐTBXH Nghệ An đã có văn bản kết luận số 137 ngày 23.1.2013 đình chỉ trợ cấp và thu hồi số tiền hưởng sai đối với 3 thương binh, 12 nạn nhân chất độc hóa học “giả” ở hai xã Diễn Đồng và Diễn Thái.
Có nhiều đóng góp như vậy, nhưng chính quyền địa phương tỏ ra không mấy “mặn mà” với ông Dần. Mặc dù phải rất vất vả, tốn kém để có chứng cứ đi tố cáo tiêu cực và đã góp phần phanh phui ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, song cho đến nay ông không hề nhận được một sự hỗ trợ, khen thưởng nào của địa phương.
Quá khó khăn, dù đã ở tuổi xấp xỉ 70, ông Dần phải lưu lạc vào miền Nam làm bảo vệ. Ông cho biết, đã làm hồ sơ đề nghị tôn vinh thành tích chống tham nhũng nhiều lần, nhưng cứ vướng mắc mãi đến nay chưa được giải quyết. Ông Dần đã nhiều lần bị gọi điện, nhắn tin, viết thư chửi bới, dọa giết nếu không rút đơn. Một số người góp tiền, thông qua một đối tượng ở Diễn Thái nhằm mua chuộc ông nhưng đều bất thành. Nhà ở ven đường, đã nhiều lần ông Dần bị kẻ xấu ném đá nhằm “khủng bố”.
Đơn độc và thiệt thòi
Sau khi ông Trần Hữu Sửu bị chém gây thương tích, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, công an huyện Đô Lương đã khởi tố vụ án, nhưng sau đó 7 tháng vụ việc bị đình chỉ điều tra do không tìm được đối tượng gây án. Cơ quan chức năng cũng không thể tìm thấy những kẻ đã đe dọa, mua chuộc ông Dương Đình Dần. Còn vụ việc của ông Nguyễn Đình Lý (Thái Hòa) cũng đang có nguy cơ bị “chìm xuồng”, sau khoảng chục ngày ông trình báo với cơ quan chức năng.
Từ năm 2010 đến nay, đã có hàng chục người chống tham nhũng bị trả thù, hành hung rất trắng trợn, nhưng hầu như chưa vụ nào bắt được hung thủ. Có trường hợp nhà báo bị chém, đã bắt được hung thủ, nhưng tên này kiên quyết không khai động cơ gây án, cơ quan điều tra cũng đành “chịu”. Và dù kẻ chém người đã phải đi tù, nhưng nhân vật đứng đằng sau vẫn còn là bí ẩn.
Là người đã tham gia điều tra nhiều vụ tiêu cực từ đơn tố cáo của công dân, chúng tôi nhận thấy hầu hết lãnh đạo chính quyền địa phương không “thích thú” gì những người tố cáo tiêu cực, áp đặt cho hành động của họ những lý do như “động cơ cá nhân”, “thân nhân xấu”, “ghen ăn tức ở”..., hiếm thấy trường hợp ghi nhận đóng góp, nỗ lực của người tố cáo, ngược lại luôn tìm cách đùn đẩy, dây dưa không chịu giải quyết đơn tố cáo tiêu cực.
Hậu quả là cá nhân chống tiêu cực trở nên lạc lõng, đơn độc, chịu nhiều thiệt thòi, oan ức. Thậm chí nhiều người coi họ như những kẻ điên rồ, ngớ ngẩn “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, những tay “Đông Ki sốt” lao mình vào cối xay gió. Quan điểm “chống tiêu cực là quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi công dân, là cách ứng xử tích cực, bình thường trong một xã hội văn minh” mới chỉ là khẩu hiệu.


Nhận xét
Đăng nhận xét