Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

U UẤT TRUNG ĐÔNG

 
Ngụ ngôn mùa đông, Khánh Ly

Mọi người đang chờ để hỏa táng những bệnh nhân tử vong vì Covid-19 ở New Delhi.

U UẤT TRUNG ĐÔNG 

Sáng nay tôi lại nghe Trung Đông                                               Bom nổ đì đùng cửa nhà tan nát                                                         Chết chóc tràn lan dậy trời rên siết                                           Từng đoàn người khiêng xác đi chôn

Hận thù ngút ngàn, ai oán chất chồng                                         Bao năm rồi sao mãi thế Trung Đông?                                           Có khác gì nhau xác thân đông loại?                                          Sinh mạng thiêng liêng của riêng hay chung?

Ôi xa làm sao giấc mơ đại đồng                                                      Ôi bạc làm sao tình yêu cuộc sống!                                               Tôi muốn gào lên tới thấu trời cao rộng:                                   Thôi đi! Loài người, một lũ vô tri!

Trần Hạnh Thu

 
Hát Trên Những Xác Người - Khánh Ly - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Lửa hỏa táng, chết chóc tiếp tục lan khắp Ấn Độ

27/04/2021 15:36 GMT+7

TTO - Ngày 27-4, Ấn Độ ghi nhận thêm 2.771 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch COVID-19 lên 197.894 người.

Lửa hỏa táng, chết chóc tiếp tục lan khắp Ấn Độ - Ảnh 1.

Người đàn ông chạy qua những đống củi hỏa táng người chết vì COVID ờ New Delhi ngày 26-4 - Ảnh: REUTERS

Ấn Độ ngày 27-4 không lập thêm kỷ lục u ám về số ca COVID-19 mới, nhưng vẫn ghi nhận hơn 300.000 ca bệnh trong ngày thứ 6 liên tiếp.

Với 323.144 ca mới, tổng số người mắc COVID-19 ở Ấn Độ đã trên 17,64 triệu người.

Các lò thiêu thi thể bệnh nhân vẫn đỏ lửa ngày đêm, các bệnh nhân vẫn thiếu oxy... Không khí lo lắng bao trùm khắp nơi.

Lửa hỏa táng, chết chóc tiếp tục lan khắp Ấn Độ - Ảnh 2.

Những đống củi chuẩn bị hỏa táng người chết vì COVID-19 ở New Delhi ngày 26-4 - Ảnh: REUTERS

Vắc xin cao lắm chỉ là một giải pháp dài hạn cho đại dịch. Kiểm soát đợt bùng phát hiện tại đòi hỏi các nhà lãnh đạo Ấn Độ phải hành động dứt khoát và nhanh, cụ thể là thông tin rõ ràng đến người dân và thực thi các biện pháp ngăn dịch nghiêm túc.

Tất nhiên, thay đổi trong hành động cũng đồng nghĩa với thừa nhận sai lầm dẫn đến thảm kịch hôm nay, nhưng nếu không làm thì ngọn lửa hỏa táng sẽ tiếp tục cháy trên khắp Ấn Độ.

Lửa hỏa táng, chết chóc tiếp tục lan khắp Ấn Độ - Ảnh 3.

Một khu hỏa táng ở New Delhi nhìn từ trên cao ngày 26-4 - Ảnh: AFP

Lửa hỏa táng, chết chóc tiếp tục lan khắp Ấn Độ - Ảnh 4.

Nhân viên y tế mặc trang phục bảo vệ chở củi để hỏa táng người qua đời vì COVID-19 ở New Delhi ngày 26-4 - Ảnh: REUTERS

Lửa hỏa táng, chết chóc tiếp tục lan khắp Ấn Độ - Ảnh 5.

Người Ấn rải tro cốt của người thân sau khi hỏa táng xuống sông Hằng theo nghi thức của đạo Hindu - Ảnh: AP

Lửa hỏa táng, chết chóc tiếp tục lan khắp Ấn Độ - Ảnh 6.

Người thân ngồi bên thi thể bệnh nhân COVID-19 chuẩn bị hỏa táng ở New Delhi - Ảnh: REUTERS

Lửa hỏa táng, chết chóc tiếp tục lan khắp Ấn Độ - Ảnh 7.

Thi thể người mắc COVID-19 chuẩn bị được hỏa táng ở New Delhi - Ảnh: REUTERS

Lửa hỏa táng, chết chóc tiếp tục lan khắp Ấn Độ - Ảnh 8.

Một bệnh nhân COVID-19 nằm trên xe chờ được nhập viện ở Ahmedabad ngày 26-4 - Ảnh: REUTERS

Lửa hỏa táng, chết chóc tiếp tục lan khắp Ấn Độ - Ảnh 9.

Một người gục ngã sau khi người thân mất vì COVID-19 ở Jammu, Ấn Độ - Ảnh: AP

Lửa hỏa táng, chết chóc tiếp tục lan khắp Ấn Độ - Ảnh 10.

Chôn cất người mất vì COVID-19 ở Gauhati - Ảnh: AP

Lửa hỏa táng, chết chóc tiếp tục lan khắp Ấn Độ - Ảnh 11.

Một nạn nhân COVID-19 chuẩn bị được chôn ở Gauhati, Ấn Độ - Ảnh: AFP

Lửa hỏa táng, chết chóc tiếp tục lan khắp Ấn Độ - Ảnh 12.

Người thân an ủi một phụ nữ mất chồng vì COVID-19 ở Ahmedabad ngày 26-4 - Ảnh: REUTERS

Ấn Độ thêm 300.000 ca nhiễm ngày thứ 6 liên tiếp, các nước cấp tốc gửi máy tạo oxy Ấn Độ thêm 300.000 ca nhiễm ngày thứ 6 liên tiếp, các nước cấp tốc gửi máy tạo oxy

TTO - Theo Hãng tin Reuters, Ấn Độ ngày 27-4 không lập thêm kỷ lục u ám về số ca COVID-19 mới nhưng vẫn ghi nhận hơn 300.000 ca bệnh trong ngày thứ 6 liên tiếp.

PHÚC LONG

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét