11 cảnh đẹp về chủ đề nguồn nước của các nhiếp ảnh gia Việt Nam vào top 50 cuộc thi ảnh quốc tế 2020.
Cuộc thi ảnh trực tuyến #Water2020 (Nước) của
ứng dụng Agora tổ chức vừa kết thúc đầu tháng 4 với kết quả thuộc về tác
giả Philippines. Cuộc thi thu hút hơn 8.700 tác phẩm có chủ đề Nước của
các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên trên khắp thế giới. Trong top
50 ảnh đẹp nhất các tác giả Việt Nam góp tới 11 ảnh. Trên ảnh là tác
phẩm “Bắt tôm trên biển” của Lương Nguyễn Anh Trung chụp tại Quảng Ngãi.
Một bức của Cao Kỳ Nhân có tên “Lao động trên
đồng muối” được chụp tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. “Diêm
dân bắt đầu ngày làm việc từ sáng sớm trên những đồng muối, trước cả khi
mặt trời mọc. Họ làm xuyên ngày, chăm chỉ như những con kiến. Đồng muối
giống như những tấm gương khổng lồ phản chiếu bóng người tí hon và cả
nền trời rực rỡ. Sau khi chụp bức này, chiếc drone của tôi gặp trục trặc
và rơi xuống đồng muối”, anh Nhân kể.
Đây là ảnh “Đánh cá” cũng của Cao Kỳ Nhân chụp ở
hồ Inle, Myanmar. Tác giả chia sẻ về bối cảnh chụp: “Sau một trận mưa
chiều, người đàn ông kéo thuyền và lưới ra hồ bắt cá. Hình ảnh phản
chiếu trên mặt hồ thực sự ấn tượng”.
Ảnh “Nước mưa” của Nguyễn Bảo Ngọc chụp khi ghé thăm chùa Sensoji trong một ngày mưa ở Tokyo, Nhật Bản.
“Dân đánh cá dưới ánh bình minh” của Nguyễn Viết
Cường chụp tại biển Quang Lang, Diêm Điền, Thái Bình. Anh Cường kể: “Để
chụp được bức hình này tôi và bạn bè phải thức lúc 4h sáng, đi bộ 2 km
bằng chân trần trên bờ biển và chờ khoảnh khắc bình minh lên cũng là lúc
các ngư dân bắt cá”.
Ảnh “Ngày triều xuống” của Phạm Huy Trung được
chụp tại đầm Lập An, Huế. Theo tác giả, khi triều rút hết, bạn có thể
thấy rõ lớp cát trắng nằm dưới mặt nước, nhờ đó mà bức ảnh của anh đẹp
như tranh vẽ.
Hình ảnh quen thuộc của các vườn trồng hoa ở
làng hoa Sa Đéc, một điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh có
tên “Hoa trên nước” do Thuần Võ chụp.
Bức ảnh hoàng hôn trên đồng muối của nhiếp ảnh gia Tuấn Ngọc được chụp ở Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa.
“Nguyện cầu trên sông” của Thanh Toàn chụp tại
Huế. Tác giả chia sẻ: “Vào mùa Trung Thu – một dịp lễ lâu đời của người
Việt, mọi người thường gửi những mong ước cho thần thánh, cho người đã
khuất bằng cách thả đèn hoa đăng trên sông”.
Ảnh “Bắt cá” của Duy Sinh chụp ở Quảng Ngãi.
Theo tác giả kể, anh chụp ảnh này ở một đầm nước mặn, ngay trước lúc
hoàng hôn buông xuống. Hai người sống gần đó chèo thuyền đi bắt cá. Qua
bức ảnh anh muốn gửi gắm thông điệp con người nên sống hòa hợp với thiên
nhiên.
Ảnh “Giấc mơ Chapi” của Phạm Chí Công chụp ở Gia
Lai. “Đây là lần đầu tôi tới nơi này, một cảnh tượng đẹp hút hồn với
ngọn thác cao ngút. Chụp bức này tôi muốn thể hiện vẻ đẹp của tình yêu
trường tồn và mạnh mẽ như tự nhiên. Nước là nguồn sống của con người và
tình yêu cũng là điều không thể thiếu trong đời sống”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét