Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

TU...HÚ (ĐL)

 
Sứ mạng

Sư hổ mang sư hổ báo sư pê đê náo loạn giang hồ - YouTube

 TU...HÚ
Đến ngày, ra tiệm cơm chay
Kêu tô phở béo, thêm hai đùi gà*
Nhai nam mô, thỏa bụng xà**
Nhâm nhi phật pháp, say mờ rượu tây

Thèm rượu thịt, đừng ăn chay!
Chịu lạt nhớ mặn: đọa đày cái "tôi"
Rồi lừa phỉnh mắt, mũi, môi
Uốn lưỡi ba tấc, dấu đời hai mang...

Trước nay nguyện thiện, khai tâm
Dễ gì cai miệng mà thành lòng tu?!



                                Trần Hạnh Thu

Chú thích: *Những món ăn "đố tục, giảng thanh"!
                 ** "Miệng nam mô, bụng bồ dao găm" (thành ngữ}

 
Chứng Nhân Thập Tự - NyNy Nguyễn

Một sư “hổ mang” người Trung Quốc ở Nhật Bản bị cảnh sát Tokyo bắt giữ

Một tu sĩ Phật giáo “giả” từ Trung Quốc ở Nhật bản bị bắt giữ.

Hình ảnh minh họa sư

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Tokyo vừa bắt giữ một công dân Trung Quốc  54 tuổi Chen Syanlu, kẻ tự nhận mình là tu sĩ Phật giáo và “đeo bám” bán những lá bùa cho khách du lịch quyên góp việc xây dựng một ngôi chùa Phật giáo. Tin đăng trên tờ Asahi, Nhật Bản.

Theo nguồn tin từ cục cảnh sát, Chen đã không hành động một mình – ở thủ đô Tokyo, mà đằng sau đó là cả một băng đảng dựng lên cả “hệ thống” sư giả, kiếm lời từ lòng tin của khách du lịch. Nhóm này hoạt động kể từ đầu năm 2016.

Chen, trong áo tu sĩ Phật giáo hoạt động ở các điểm tập trung khách du lịch ở Tokyo như công viên Ueno và khu mua sắm Akihabara. Hắn cầm trên tay một bảng bằng tiếng anh “Xin vui lòng giúp đỡ nhờ chùa.”

Chen khai rằng, ông là một nông dân, đến Nhật Bản bằng visa du lịch. “Để có tiền mua thức ăn và tiền nhà, tôi đã bán bùa hộ mệnh trong bộ dạng một tu sĩ.”

Cảnh sát hiện nay làm rõ chi tiết và mối liên quan Chen với các thành viên khác của tổ chức tội phạm gốc Trung quốc ở Nhật bản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét