-Thú nhận, tớ, nếu đánh giá trên quan điểm "một vợ một chồng" và đạo đức cộng sản về "gái gú", "tứ đổ tường", thì là thằng đàn ông chẳng hay ho gì. Nhưng ít ra, tớ vẫn "bảo tồn" được bản lĩnh và phong thái của các cụ...Tú Xương, Tản Đà!
-Đành rằng ăn chơi nhảy múa là chuyện bình thường, nhưng nếu bài viết dưới đây là sự thật thì đến tớ còn tởm lợm "Tuổi trẻ"- nơi đáng lẽ là tựu trung niềm hy vọng về tương lai tươi sáng của dân tộc Việt-, chứ huống hồ ai!...
ĐC
-------------------------------------
(ĐC chép từ http://nhungthangnhamhiem.blogspot.com)
Tệ nạn đánh bạc ăn tiền, gái gú thác loạn và đấu đá nội bộ của các đảng viên, phóng viên báo Tuổi trẻ tại Văn phòng Hà Nội
Sau các vụ bê bối lần lượt được phanh phui, không khí làm việc tại 60A
thật ảm đạm thê lương, nội bộ lo cuống quýt giải trình, thanh minh thanh
nga với cộng tác viên và bạn đọc. TBT Hải “nham” ngoài việc lo bưng
bít, “lên tinh thần” cho BBT thì không dám gặp ai, luôn cúi gằm mặt khi
ra đường dù đã nhận được sự an tủi, vỗ về, hứa sẽ bảo vệ từ vị
tổng tư lệnh “trên cao”.
Đó là tại “tổng hành dinh” 60A, còn tại các văn phòng đại diện chưa
được “nêu” thì chỉ làm việc cho “có lệ”, hầu hết thời gian để dành cho
việc bàn tán, xì xào về những tệ nạn tại “tổng hành dinh” và các văn
phòng đại diện khác, trong đó Văn phòng Hà Nội (15 Đốc Ngữ, Liễu Giai,
Ba Đình, Hà Nội) là nơi bàn tán nhiều nhất và “coi khinh” các văn phòng
khác của báo Tuổi trẻ nhất nhưng cũng chung “trào lưu” thoái trào của
báo Tuổi trẻ, giờ hành chính của các phóng viên chính thức không còn làm
việc tại trụ sở mà “di dời” đến điểm gần đấy là các quán café “ruột”
ven bờ Hồ Tây để bài bạc, rượu chè. Vụ đánh bạc ăn tiền của Văn phòng Hà
nội báo Tuổi trẻ đã được
Nguyễn Tuấn Thành (nhân vật “quyền lực” thứ 3 đứng sau Đà Trang, Văn Hải tại Văn phòng Hà Nội) gọi là “
một
lũ vô liêm sỉ, vô kỷ luật, trong lúc báo tuổi trẻ đang dầu sôi lửa
bỏng, cần vực dậy lề lối, tác phong làm việc thì lại suốt ngày bài bạc,
rượu chè…” và báo cáo thẳng về BBT, đáng chú ý, đây không phải
lần đầu tệ nạn đánh bạc ăn tiền xảy ra ở Văn phòng Hà Nội, Tuấn Thành đã
tố luôn cả vụ bê bối chấn động của Văn phòng Hà Nội xảy ra vào cuối năm
2011 nhưng bị Trưởng văn phòng Dương Đức Đà Trang ém nhẹm, không báo
cáo.
 |
Giờ “làm việc”
của các phóng viên báo Tuổi trẻ, Văn phòng Hà Nội, sợ bị bắt quả tang
nên tất cả “tiền bài bạc” được quy đổi về những mật danh “chai”, “củ”…
Trưởng văn phòng báo Tuổi trẻ tại Hà nội – Dương Đức Đà Trang (thứ 3 từ
trái sang) cũng là một tay kỳ bẽo “khét tiếng” của Văn phòng Hà nội |
Theo bản tư liệu báo cáo của Tuấn Thành cung cấp, vào tháng 9/2011, vụ
việc hàng loạt các đảng viên, phóng viên kỳ cựu của báo Tuổi trẻ tại Văn
phòng Hà Nội tụ tập đánh bạc đã bị Nguyễn Văn Hải (Phó Văn phòng Hà
Nội) bắt quả tang cũng ngay tại quán café ven bờ hồ Tây. Khi ấy Văn Hải
đã lớn tiếng chửi vào mặt Đức Bình, Lê Kiên, những đảng viên, phóng viên
kỳ cựu của báo Tuổi trẻ, và cả
Võ Văn Thành, đệ tử ruột của Phó Thủ tướng “thứ nhất” Nguyễn Xuân Phúc là “
một lũ vô liêm sỉ!”.
Hải làm công văn gửi đến BBT và Ban chấp hành Công đoàn báo Tuổi trẻ xử
lý các trường hợp này. May mắn thay là Trưởng đại diện Dương Đức Đà
Trang phát hiện và “kịp thời” ngăn chặn nhằm “bảo vệ nội bộ” , nhờ thế
đám
đảng viên, phóng viên báo Tuổi trẻ như Lê Kiên, Đức Bình, Hoàng Minh, Văn Thành, Xuân Long,… thoát nạn.
 |
Dương Đức Đà
Trang làm ngơ để các phóng viên báo Tuổi trẻ chung chi bài bạc ngay
trong giờ họp chi bộ, số tiền lên đến hàng chục “chai” này không biết
phóng viên báo Tuổi trẻ lấy từ đâu, nhưng chắc chắn là không thể đến từ
“đồng lương” như báo Tuổi trẻ thường rêu rao |
Khi ấy mọi chuyện được lôi lên bàn họp nội bộ của Văn phòng Hà Nội, Trưởng Văn phòng, Bí thư chi bộ Đà Trang bắt đầu buổi họp: “Chúng
ta không bao che cho ai cả, không dung túng cho việc làm sai trái nhưng
suy nghĩ xem làm thế nào để ít ảnh hưởng đến toàn cục của báo Tuổi trẻ” (?!). Phóng viên Lê Kiên đập bàn vỗ thẳng mặt Văn Hải vì dám dùng cụm từ “vô liêm sỉ”
để chửi anh em đồng nghiệp, Võ Văn Thành phụ họa theo đúng kiểu “cáo
mượn oai hùm” khi dạy lãnh đạo Văn phòng theo châm ngôn của người Trung
Quốc: “Kể cả tức giận đập bàn đập ghế với nhau, ngày mai ra đường gặp
nhau vỗ vai cười lớn thì vấn là anh em, chứ anh Hải đừng nói chuyện
liêm sỉ ở đây!”. Phóng viên Hoàng Minh còn ngoan cố “Anh Hải đã
đề cập như vậy chắc chắn anh Hải đã có chứng cứ và hướng xử lý vụ này.
Nếu anh Hải chứng minh được tôi chơi bài, tôi xin chịu mọi hình thức kỷ
luật!”. Văn Hải vẫn bảo lưu ý kiến đòi kỷ luật đám phóng viên đã vi phạm nghiêm trọng “19 điều đảng viên không được làm”, và cho rằng: “người Việt có câu ‘yêu thì cho roi cho vọt’, nếu anh Đà Trang không xử lý nghiêm, tôi sẽ báo cáo về BBT việc này!”. Phóng viên Lê Kiên phát biểu: “anh
Hải nên nhớ người Việt cũng có câu ‘đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh
người chạy lại’, hầu hết anh em đã biết lỗi, anh lại chẳng có chứng cứ
gì, nếu anh kiên quyết khiếu nại với BBT, anh Đà Trang và chúng tôi sẽ
theo hầu!”(!?). Sau khi xem xét nhiều “khía cạnh”, Bí thư chi bộ Đà Trang kết luận: “Việc
kỷ luật ở đây hoàn toàn không phải chuyện “đúng” hay “không đúng”, mà
là chuyện “nên” hay “không nên”, để bảo vệ uy tín cơ quan, bảo vệ tương lai, sự nghiệp chính trị của anh em, đề nghị mọi chuyện treo lại ở đây thôi!”. Vụ việc năm 2011 đã được Đà Trang ém nhẹm một cách “gọn gàng” như thế.
 |
Hình ảnh phản cảm của phóng viên báo Tuổi trẻ tại một quán café ven bờ hồ Tây sau cuộc đỏ đen |
 |
Đà Trang và nhóm phóng viên báo Tuổi trẻ Hà nội trong một buổi thác loạn |
Quay lại thời điểm hiện tại, theo báo cáo của Nguyễn Tuấn Thành, Văn
phòng Hà Nội đang có dấu hiệu lặp lại “sự kiện” của cuối năm 2011. Các
đảng viên, phóng viên chính thức thì suốt ngày ăn chơi nhảy múa, các sản
phẩm của Văn phòng Hà Nội phần lớn được đem về từ các cộng tác viên.
Mà đa số các cộng tác viên này cũng ăn lương rồi chỉ hăm he tìm cách
trốn việc, đều không có sự nhiệt tình, trách nhiệm. Tuấn Thành điểm
thẳng mặt những phóng viên, cộng tác viên cần đuổi việc “càng sớm càng
tốt” như: Xuân Long, Hương Giang, Lâm Hoài, Thân Hoàng, Hà Hương,…
và đề nghị Ban biên tập sớm chấn chỉnh, xử lý ngay chứ không được để
như tình trạng chìm xuồng như vụ bê bối năm 2011. Tuấn Thành cũng đề
xuất BBT xem xét lại vị trí Trưởng văn phòng Hà nội của Đà Trang vì
thiếu năng lực, chỉ biết nịnh nọt, qua mặt cấp trên và suốt ngày chém
gió với cấp dưới. Nên xem xét đưa Văn Hải lên thay vị trí Trưởng Văn
phòng để chấn chỉnh lại kỷ cương.
Mời bạn đọc chiêm ngưỡng một số hình ảnh trác táng của đám đảng viên, phóng viên báo Tuổi trẻ Văn phòng Hà Nội:
 |
Trưởng Văn phòng báo Tuổi trẻ Dương Đức Đà Trang đang thưởng thức tim rắn hổ đất, một loại thú nằm trong sách đỏ |
 |
Những cuộc chơi bời tráng táng thâu đêm của phóng viên Tuổi trẻ Văn phòng Hà Nội |
 |
Lứa đàn em của Đà Trang cũng học hỏi đàn anh phong cách uống rượu của người “hờ mông” (vừa uống vừa ôm vừa xoa mông) |
 |
Phóng viên báo Tuổi trẻ văn phòng Hà nội ăn chơi đến khi kiệt sức |
 |
Hành động tục tĩu của Đức Bình, đại diện tại Hải phòng, thuộc Văn phòng báo Tuổi trẻ Miền bắc
|
 |
Phóng viên báo Tuổi trẻ đang hút shisa, một loại thuốc độc hại mà báo Tuổi trẻ đang ầm ĩ kêu gọi Nhà nước đưa vào danh mục cấm |
 |
Phóng viên Đức Bình và hình ảnh quen thuộc của đám phóng viên báo Tuổi trẻ Miền bắc |
Khi độc giả đọc những dòng này thì vụ việc lùm xùm đã đến tai Ban biên
tập báo Tuổi trẻ, nhưng ở “tổng hành dinh” 60A còn đang rối bù trăm công
ngàn việc để xử lý che đậy, bưng bít với hàng loạt bê bối liên quan đến
quyền lực cá nhân, tham nhũng, gái gú… thời gian đâu mà xử lý, bộ sậu
Đức Hải, Hữu Phong, Vũ Bình,… đành bỏ ngoài tai. Nghe nói bản báo cáo
của Tuấn Thành đã được chuyển ngược lại cho Trưởng văn phòng, Bí thư chi
bộ Đà Trang toàn quyền xử lý. Kết quả thế nào Người trong cuộc sẽ sớm
thông tin đến bạn đọc, nhưng khả năng là sẽ lại được giải quyết nội bộ
“êm thắm”. Kiểu này thì đợt bình bầu cuối năm nay lại một loạt các danh
hiệu như “lao động tiên tiến”, “đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”,
“chi bộ trong sạch vững mạnh” sẽ tiếp tục được trao tặng cho chi bộ Văn
phòng Hà Nội của báo Tuổi trẻ.
 |
Hải “nham”
vẫn còn bận bịu che đậy, bưng bít những bê bối quyền lực nhưng thói
quen gái gú, đàn ca hát xướng ngay tại trụ sở chính 60A Hoàng Văn Thụ
vẫn không thể thay đổi? |
Người Trong Cuộc
Nhận xét
Đăng nhận xét