Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

HIỆN THƯC KỲ ẢO 34

 (ĐC sưu tầm trên NET)


 
                                                      
images454934 vn1 Nóng mắt cảnh các người đẹp khỏa thân trên lưng ngựa9 Nóng mắt cảnh các người đẹp khỏa thân trên lưng ngựakethu00shtt21813 95245 Nóng mắt cảnh các người đẹp khỏa thân trên lưng ngựa
                                
Cao Thùy Linh nude 100% bên ngựa trắng giữa thiên nhiên hoang sơ
Cao Thùy Linh nude 100% bên ngựa trắng giữa thiên nhiên hoang sơ - Ảnh 1

Cao Thùy Linh nude 100% bên ngựa trắng giữa thiên nhiên hoang sơ - Ảnh 2
Cao Thùy Linh nude 100% bên ngựa trắng giữa thiên nhiên hoang sơ - Ảnh 3
Cao Thùy Linh nude 100% bên ngựa trắng giữa thiên nhiên hoang sơ - Ảnh 4
Cao Thùy Linh nude 100% bên ngựa trắng giữa thiên nhiên hoang sơ - Ảnh 5
Cao Thùy Linh nude 100% bên ngựa trắng giữa thiên nhiên hoang sơ - Ảnh 6
Cao Thùy Linh nude 100% bên ngựa trắng giữa thiên nhiên hoang sơ - Ảnh 7
Cao Thùy Linh nude 100% bên ngựa trắng giữa thiên nhiên hoang sơ - Ảnh 8


Người đẹp và ngựa

(TN Xuân) Nhiều người cho rằng so sánh giữa cô gái và ngựa nghe có vẻ... bất kính. Nhưng thật ra không phải. Cả hai đều là những nhân vật đáng yêu, đáng ngưỡng mộ và đáng được đàn ông mơ ước.

 Người đẹp và ngựa d
Minh họa: DAD
1 Ngựa hí vang khi gặp bãi cỏ non. Cô gái đẹp reo vang khi gặp trai đẹp.   
2 Ngựa phi trong thảo nguyên, cô gái đẹp phi trong tiệm thời trang.
3 Ngựa phi bằng chân mình, cô gái đẹp phi bằng chân của một chàng trai.
4 Ngựa đá bằng chân, cô gái đẹp đá bằng lông mày.
5 Ngựa vẫy đuôi, cô gái đẹp vẫy váy đầm.
6 Ngựa thỉnh thoảng cho người cưỡi ngã xuống đất. Cô gái đẹp thỉnh thoảng cho người yêu ngã ngựa.
7 Ngựa ăn cỏ. Cô gái đẹp ăn xí muội.
8 Ngựa không bao giờ ăn cô gái đẹp. Cô gái đẹp có thể ăn thịt ngựa.
9 Ngựa thích ngựa khác. Cô gái đẹp thích chàng trai cưỡi ngựa.
10 Ngựa trắng mới sang. Cô gái đẹp da trắng mới đẹp.
11 Ngựa có móng ngựa. Cô gái đẹp có giày cao gót.
12 Người ta có thể gọi cô gái là ngựa, không khi nào gọi ngựa là cô gái.
13 Ngựa không bao giờ sửa mũi. Cô gái đẹp có khả năng làm thế.
14 Ngựa là bạn của trâu bò. Cô gái đẹp không thích trâu bò.
15 Ngựa không mặc gì cũng không lộ hàng. Cô gái đẹp mặc đủ thứ mà vẫn lộ.
16 Ngựa để bờm tự nhiên. Cô gái đẹp nhiều khi để tóc như bờm ngựa.
17 Ngựa để hoàng tử cưỡi. Còn hoàng tử để cô gái đẹp điều khiển. 
18 Ngựa thường đi bộ. Cô gái đẹp có thể đi xe ngựa.
19 Một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ. Cô gái đẹp đau khi chỉ có một chàng trai không ăn.
20 Ngựa đua ở trường đua. Cô gái đẹp đua trên sân khấu.
21 Ngựa là ngựa; không có khả năng giả con gì. Cô gái đẹp có thể giả con nai.
22 Ngựa không bao  giờ tự thò cổ vào cương. Cô gái đẹp có khi làm thế.
23 Ngựa chẳng khi nào xách cái gì. Cô gái đẹp có thể xách túi da ngựa.
24 Chụp hình với ngựa phải trả tiền. Chụp hình một mình cô gái đẹp cũng phải trả tiền.
25 Ngựa răng càng to càng đẹp. Cô gái đẹp răng càng nhỏ càng xinh.
26 Ngựa đẹp nhất khi chạy. Cô gái đẹp nhất khi ở mọi tư thế.
27 Mắt ngựa ướt! Mắt cô gái đẹp cũng ướt!
28 Ngựa chớp mắt vì ruồi. Cô gái đẹp chớp mắt vì bồ. 
29 Ngựa chả biết mình ra sao. Cô gái đẹp biết mình đẹp.
30 Ngựa có cổ dài. Cô gái đẹp có cổ cao.
31 Ngựa không thích đứng cạnh xe hơi. Cô gái đẹp thì luôn như thế!
32 Ngựa rất ít khi chở nhiều người. Cô gái đẹp có nhiều bồ là chuyện không lạ.
33 Ngựa chạy trước xe. Cô gái đẹp chỉ ngồi trong xe.
34 Ngựa thích cái gì thì nhìn cái đấy. Cô gái đẹp có khi thích cái gì làm ra vẻ quay đi.
35 Có bài Lý ngựa ô, không có bài Lý cô gái đẹp.
36 Ngựa sợ gầy. Cô gái đẹp sợ béo.
37 Bị ruồi muỗi đốt ngựa vẫn vậy. Cô gái đẹp chả bị gì cũng kêu ầm lên.
38 Ngựa không sợ ngựa khác. Cô gái đẹp sợ so sánh người đẹp khác.
39 Ngựa thích ánh trăng bên bờ suối. Cô gái đẹp thích ánh trăng bên bờ biển.
40 Ngựa không thích nữa ngựa bỏ đi. Cô gái đẹp không thích ai có khi đưa người ấy ra tòa.
41 Ngựa tức tối ngựa giậm chân. Cô gái đẹp tức tối cũng làm y chang như thế.
42 Cả cô gái đẹp và cả ngựa đôi khi đều thích cao bồi.
43 Cô gái đẹp thích đeo trang sức. Ngựa chẳng thích đeo bất cứ thứ gì.
44 Ngựa chỉ thích cỏ non.  Cô gái đẹp có thể thích cả trai già.
45 Không ai hiểu ngựa nghĩ gì. Mà cũng không ai biết cô gái đẹp nghĩ gì!

Lê Hoàng
(thanhnien.com.vn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét