Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 6

-Đời người, không nhiều thì ít, không nặng thì nhẹ, không ai không từng mắc sai lầm, vì đến Đấng Tạo Hóa cũng còn chưa toàn thiện. Cho nên đừng hy vọng vào sự hoàn hảo của một con người mà nên hy vọng vào sự đẹp đẽ về tâm hồn của người đó. 
-Một tâm hồn đẹp đẽ là tâm hồn phục thiện, luôn trăn trở hướng thiện, cũng tức là hướng đến chính nghĩa. Muốn có được tâm hồn ấy thì phải có lý trí tỉnh táo để mà biết đích xác thế nào là tình yêu thương và lòng vị tha đúng nghĩa...Muốn có lý trí tỉnh táo thì tiên quyết phải gột rửa cho sạch sự hận thù ích kỷ trong chính lòng mình đi đã! Nhưng gột rửa bằng cách nào? Dễ ẹc nếu thật lòng muốn!
-Thế nào là yêu nước, thương nòi? Giản dị lắm, đây này!!!

------------------------------------

(ĐC sưu tầm trên NET)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét