Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

TIẾU LÂM KIM CỔ 117

(ĐC sưu tầm trên NET)
Không tin nổi vụ chòi vịt và cột điện 26/04/2016, 06:35 (GMT+7) Vụ ông chủ quán phở “Xin Chào” chưa kịp lắng, thì dư luận xã hội lại sôi lên sùng sục trước hai vụ việc. Không tin nổi vụ chòi vịt và cột điện Ông Nguyễn Văn Bỉ và nơi cất cái chòi vịt (Ảnh: Lao động) Chia sẻ Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme Tin bài khác ‘Dân cứ yên tâm ăn cá’ và sự im lặng của cán bộ 'Giám đốc đối ngoại Formosa Hà Tĩnh có phần coi thường người Việt Nam' Một cái tặc lưỡi, một tiến sĩ dỏm ra đời Ai đang 'hành' doanh nghiệp? Quán phở Xin Chào và 'nỗi oan' đại tá Xem thêm http://nongnghiep.vn/vinh-tuong-dien-hinh-ngo-dong-post154431.html http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html Thứ nhất là việc ông Nguyễn Văn Bí, một nông dân có mảnh đất nông nghiệp chừng 4.000m2, nằm đối diện với trụ sở công an huyện Bình Chánh (thành phố Hồ Chí Minh). Để tiện cho việc chăn nuôi, ông Bí đã dựng một cái chòi có diện tích 35m2 trên thửa đất đó làm nơi nhốt vịt. Giá trị vật liệu để làm cái chòi đó là 600 ngàn đồng. Ngay lập tức, ông bị đoàn kiểm tra của cả thị trấn lẫn của huyện đến lập biên bản, cưỡng chế dỡ bỏ, xử phạt 6 triệu đồng. Tưởng vậy là xong, nhưng ngay sau đó Chủ tịch UBND huyện lại ra quyết định ngừng xử phạt, để công an huyện ra quyết định khởi tố bị can đối với ông, vì “hành vi dựng cái lều vịt ấy của bị can Nguyễn Văn Bí gây nguy hiểm cho xã hội, phá vỡ quy hoạch tổng thể địa phương, xâm phạm đến tình hình trật tự quản lý đô thị... cần phải xét xử trước pháp luật để giáo dục chung" (theo kết luận điều tra của CA huyện Bình Chánh). Thứ hai là vụ cái cột điện cao thế 500kV (trên địa phận xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), được xây dựng với thiết kế là chịu được gió bão cấp 12, nhưng mới gặp cơn lốc chỉ cấp 4, cấp 5 đã đổ chổng kềnh. Và phơi ra cái chân móng cột chỉ được làm bằng những thanh sắt nhỏ như chiếc đũa. Người dân xung quanh cột điện đổ bảo rằng cột điện còn mềm hơn cả thân cây chuối. Bởi những cây chuối mọc ngay cạnh cột điện ấy chẳng việc gì. Lời nhận xét ấy không phải là không có lý. Nhưng, điều mờ ám là ngay đêm hôm cái cột điện bị đổ, đã có một chiếc máy xúc bí mật tiến vào, múc tung hết phần móng cái cột bị đổ đi. Hai vụ việc, một ở phía Nam, một ở phía Bắc, nhưng có một điểm chung khiến dư luận lắc đầu, là không tin nổi đó là sự thật. Vụ án cái lều vịt không chỉ phản ánh trình độ tuyệt vời của nghệ thuật biến một cái bấc thành một hòn chì của các cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh (một cái lều vịt được dựng trên đất nông nghiệp của mình mà đến nỗi “gây nguy hiểm cho xã hội” thì khủng khiếp thật) mà còn ngang nhiên xâm phạm đến quyền tự do sản xuất, tự do kinh doanh của công dân. Nếu vụ án này mà được đưa ra xét xử, ông Nguyễn Văn Bí phải nhận án tù, thì rồi đây sẽ chẳng có người nông dân nào dám làm gì trên đất nông nghiệp của mình nữa. Vụ thứ hai nói lên điều gì? Cột điện 500kV là công trình an ninh quốc gia, nhưng vì sao thiết kế chịu được bão cấp 12 mà chỉ một cơn lốc nhẹ đã đổ. Và vì sao ngay sau khi đổ, thì móng cột đã bị bí mật múc tung hết đi? Phải chăng những cột điện này đã bị rút ruột phần móng, đến bây giờ mới phát lộ ra? Ai là người đã điều máy múc đến múc móng cột điện và việc múc móng đó có mục đích là phi tang? Chao ôi, ngày nào cũng phải đọc những thông tin thế này, thì người dân không giảm sút lòng tin mới là chuyện lạ. Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme Vũ Hữu Sự... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/khong-tin-noi-vu-choi-vit-va-cot-dien-post162660.html | NongNghiep.vn
Không tin nổi vụ chòi vịt và cột điện 26/04/2016, 06:35 (GMT+7) Vụ ông chủ quán phở “Xin Chào” chưa kịp lắng, thì dư luận xã hội lại sôi lên sùng sục trước hai vụ việc. Không tin nổi vụ chòi vịt và cột điện Ông Nguyễn Văn Bỉ và nơi cất cái chòi vịt (Ảnh: Lao động) Chia sẻ Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme Tin bài khác ‘Dân cứ yên tâm ăn cá’ và sự im lặng của cán bộ 'Giám đốc đối ngoại Formosa Hà Tĩnh có phần coi thường người Việt Nam' Một cái tặc lưỡi, một tiến sĩ dỏm ra đời Ai đang 'hành' doanh nghiệp? Quán phở Xin Chào và 'nỗi oan' đại tá Xem thêm http://nongnghiep.vn/vinh-tuong-dien-hinh-ngo-dong-post154431.html http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html Thứ nhất là việc ông Nguyễn Văn Bí, một nông dân có mảnh đất nông nghiệp chừng 4.000m2, nằm đối diện với trụ sở công an huyện Bình Chánh (thành phố Hồ Chí Minh). Để tiện cho việc chăn nuôi, ông Bí đã dựng một cái chòi có diện tích 35m2 trên thửa đất đó làm nơi nhốt vịt. Giá trị vật liệu để làm cái chòi đó là 600 ngàn đồng. Ngay lập tức, ông bị đoàn kiểm tra của cả thị trấn lẫn của huyện đến lập biên bản, cưỡng chế dỡ bỏ, xử phạt 6 triệu đồng. Tưởng vậy là xong, nhưng ngay sau đó Chủ tịch UBND huyện lại ra quyết định ngừng xử phạt, để công an huyện ra quyết định khởi tố bị can đối với ông, vì “hành vi dựng cái lều vịt ấy của bị can Nguyễn Văn Bí gây nguy hiểm cho xã hội, phá vỡ quy hoạch tổng thể địa phương, xâm phạm đến tình hình trật tự quản lý đô thị... cần phải xét xử trước pháp luật để giáo dục chung" (theo kết luận điều tra của CA huyện Bình Chánh). Thứ hai là vụ cái cột điện cao thế 500kV (trên địa phận xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), được xây dựng với thiết kế là chịu được gió bão cấp 12, nhưng mới gặp cơn lốc chỉ cấp 4, cấp 5 đã đổ chổng kềnh. Và phơi ra cái chân móng cột chỉ được làm bằng những thanh sắt nhỏ như chiếc đũa. Người dân xung quanh cột điện đổ bảo rằng cột điện còn mềm hơn cả thân cây chuối. Bởi những cây chuối mọc ngay cạnh cột điện ấy chẳng việc gì. Lời nhận xét ấy không phải là không có lý. Nhưng, điều mờ ám là ngay đêm hôm cái cột điện bị đổ, đã có một chiếc máy xúc bí mật tiến vào, múc tung hết phần móng cái cột bị đổ đi. Hai vụ việc, một ở phía Nam, một ở phía Bắc, nhưng có một điểm chung khiến dư luận lắc đầu, là không tin nổi đó là sự thật. Vụ án cái lều vịt không chỉ phản ánh trình độ tuyệt vời của nghệ thuật biến một cái bấc thành một hòn chì của các cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh (một cái lều vịt được dựng trên đất nông nghiệp của mình mà đến nỗi “gây nguy hiểm cho xã hội” thì khủng khiếp thật) mà còn ngang nhiên xâm phạm đến quyền tự do sản xuất, tự do kinh doanh của công dân. Nếu vụ án này mà được đưa ra xét xử, ông Nguyễn Văn Bí phải nhận án tù, thì rồi đây sẽ chẳng có người nông dân nào dám làm gì trên đất nông nghiệp của mình nữa. Vụ thứ hai nói lên điều gì? Cột điện 500kV là công trình an ninh quốc gia, nhưng vì sao thiết kế chịu được bão cấp 12 mà chỉ một cơn lốc nhẹ đã đổ. Và vì sao ngay sau khi đổ, thì móng cột đã bị bí mật múc tung hết đi? Phải chăng những cột điện này đã bị rút ruột phần móng, đến bây giờ mới phát lộ ra? Ai là người đã điều máy múc đến múc móng cột điện và việc múc móng đó có mục đích là phi tang? Chao ôi, ngày nào cũng phải đọc những thông tin thế này, thì người dân không giảm sút lòng tin mới là chuyện lạ. Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme Vũ Hữu Sự... Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/khong-tin-noi-vu-choi-vit-va-cot-dien-post162660.html | NongNghiep.vn

Sếp lấy vợ trẻ

Một sếp nọ vốn chẳng am hiểu gì về bóng đá, chẳng bù cho cô vợ trẻ của ông, không bao giờ thấy bỏ trận nào. Một buổi sáng sếp bước vào văn phòng với khuôn mặt như bị ong đốt, ông hỏi các nhân viên nam:
– Các cậu có biết Baggio là thằng nào không?
– Ồ tự dưng sếp lại quan tâm đến bóng đá thế? – Cả đám nhân viên hết sức ngạc nhiên.
– Cô vợ trẻ của tớ cứ ví tớ với thằng đó. Các cậu khái quát vài nét về nó cho tớ nghe.
– Dạ, thưa sếp! Baggio là trung phong nổi tiếng của Ý, đẹp trai, phong độ, kỹ thuật điêu luyện, sút phạt thần sầu, trăm phát trăm trúng, các chị em phụ nữ đều thích.
– Vậy còn thằng Baggio nào nữa không? – Sếp tỏ vẻ bực bội.
– Dạ, còn một Baggio nữa, to con nhưng rất “đuội”, không biết làm ăn gì, đụng tí là ngã, không bao giờ đủ sức chơi hết hiệp, vào một tẹo là thở hổn hển rồi bị thay ra.
– Thôi được rồi, chính là nó đấy! Bố láo thật. Không nói chuyện thể thao nữa, các cậu tập trung làm việc đi.

Truyện cười về huấn luyện viên

Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu, huấn luyện viên hỏi một cầu thủ trẻ: “Cậu có hiểu thế nào là sự hợp tác, là tinh thần đồng đội không?”
Chàng trai gật đầu một cách quả quyết.
– Thế cậu có hiểu, chiến thắng khi chơi đẹp mới là điều quan trọng nhất không?
Cầu thủ lại gật đầu đồng ý.
Huấn luyện viên tiếp lời:
– Thế thì khi trọng tài thổi phạt, hoặc cảnh cáo hay đưa ra bất cứ quyết định nào, cậu cũng không được cãi, không chửi rủa, thóa mạ hoặc tấn công ông ta. Cậu có hiểu không?
Một lần nữa, chàng trai lại gật đầu.
– Tốt lắm! – huấn luyện viên nói – Bây giờ, cậu đi lại đằng kia và giải thích những điều đó cho mẹ cậu!

Top 5 truyện cười về bóng đá

Kịch bản bóng đá
Bố là dân điện ảnh đưa con trai nhỏ đi xem bóng đá. Người cha vui vẻ giảng giải cho con:
– Trong bóng đá, con có thể coi khán giả là người xem phim, huấn luyện viên là đạo diễn, còn các cầu thủ là diễn viên.
– Thế ai là người viết kịch bản hả bố?
– Ừm… là giới cá cược con ạ!
—–0O0——
Ghi cả 3 bàn
Trở về nhà sau trận đấu với Chelsea, cô vợ của Koscielny (Arsenal) âu yếm hỏi:
“Anh yêu, hôm nay anh có ghi bàn không?”
– Có, anh ghi tận 3 bàn!
– Kết quả thế nào?
– Thua 1-2!
– ????
—–0O0——
Nhắc khéo
Khi còn đang hẹn hò, Imogen Thomas thường tỉ tê với Ryan Giggs:
– Làm cầu thủ thích thật, anh nhỉ?
– Thích chỗ nào?
– Thì thỉnh thoảng, khi anh thi đấu cùng MU thường được các trọng tài tặng thưởng cho chiếc thẻ vàng. Còn em, chả được ai tặng cho cái gì màu vàng cả…!!!
—–0O0——
Thói quen
Trong một lần đi chơi, cô bạn gái xinh đẹp Kimberley Crew thắc mắc:
– Sao cứ mỗi lần đi chơi với em, anh hết ngồi bên phải lại chuyển sang ngồi bên trái vậy?
– Joe Hart: À! tại anh quen, cứ sau mỗi 45 phút là lại đổi bên khung thành!
—–0O0——
Ăn mừng nhầm chỗ!
Ballack và Ozil vừa trở về sau chiến thắng oanh liệt của tuyển Đức. Thấy mặt mũi tiền vệ đang khoác áo Real bị bầm tím, hậu vệ Lahm hỏi: “Mày bị sao mà te tua vậy Ozil?”.
– “Tại cổ động viên đó!!!”, Ozil trả lời.
Lahm lắc đầu than:”Cổ động viên gì mà chơi ác quá vậy!”.
Ballack nghe thấy vậy đi ngang qua nói: “Tại Nó chứ tại ai! Ghi bàn xong, làm thế nào mà nhảy vào hàng ghế khán giả của tuyển Anh để ăn mừng không biết!”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét