Trái với cáo buộc của phía Mỹ cho rằng hành động của
chiến đấu cơ Su-24 là "khiêu khích" và "nguy hiểm", Bộ Quốc phòng Nga
khẳng định các máy bay của họ hoàn toàn tuân thủ mọi quy tắc về an toàn. Sputnik dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor
Konashenkov cho biết, tất cả các chuyến bay của Nga đều tuân thủ luật
pháp quốc tế.
"Tất cả các chuyến bay của Không quân Nga hoàn toàn tuân thủ các luật
lệ quốc tế về hoạt động an toàn ở không phận hay hải phận quốc tế", ông
Igor Konashenkov nói.
Tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi quân đội Mỹ
và Nhà Trắng xác nhận việc máy bay Su-24 và trực thăng Ka-27 của Nga
liên tục áp sát tàu khu trục USS Donald Cook ở biển Baltic hôm 11/4 và
12/4.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: TASS
Chiến đấu cơ Su-24 của Nga được cho là đã lượn khoảng 20 lần gần tàu
Donald Cook, tiếp cận ở cự ly trong vòng 1.000m, ở độ cao khoảng 30m.
Trực thăng Ka-27 Helix của Nga cũng ít nhất 7 lần lượn qua tàu khu trục
Mỹ để chụp hình.
"Vụ việc này hoàn toàn không đúng với các tiêu chuẩn chuyên
nghiệp của quân đội hoạt động gần nhau trong vùng biển và vùng trời quốc
tế", phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói.
"Đây rõ ràng là hành động khiêu khích, nhưng không tới mức có thể coi
là mối đe dọa", một chỉ huy hải quân nghỉ hưu của Mỹ nhận định.
Chỉ huy tàu Hải quân Mỹ Rick Hoffman nói với Navy Times rằng, Mỹ đang không trong tình trạng chiến tranh với Nga.
"Nếu bạn nhận biết rõ máy bay và thấy rằng nó không mang theo vũ khí,
cũng như không phát hiện sóng điện tử để có thể nghi ngờ máy bay có
mang theo tên lửa, thì chẳng thể làm gì. Bạn không thể tiêu diệt một ai
đó chỉ vì họ quấy rối bạn".
Vị chỉ huy này nói thêm, hành động của máy bay Nga có thể vi phạm
thỏa thuận năm 1972 giữa Nga và Mỹ về tránh đối đầu trên biển. Tuy
nhiên, theo ông, động thái của máy bay Nga có thể chỉ đơn giản là "phô
diễn".
Lê Huyền(tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tin
Nguyễn Ánh 9 và ước mơ dang dở được chết bên cây đàn piano
VOV.VN - Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã mong được chết bên cây
đàn piano ngay trên sân khấu. Chỉ tiếc rằng, ước mơ mà ông tự cho rằng
kỳ lạ ấy lại trở nên dang dở…
Trong
một cuộc phỏng vấn trước khi chuẩn bị tổ chức liveshow “Kỷ niệm” cách
đây gần 1 năm, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã tâm sự rằng: “Tôi có một ước mơ
kỳ lạ được chết bên cây đàn piano ngay trên sân khấu”… Khi sức khỏe đã
suy yếu, ông vẫn mong muốn được đàn piano, tham gia đêm nhạc “Vàng son
một thuở” vào ngày 24/4 sắp tới. Chỉ tiếc rằng, ước mơ của ông lại trở
nên dang dở khi trưa 14/4, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trút hơi thở cuối cùng
tại TP.HCM.
Âm nhạc mang đến niềm vui, nỗi buồn và cả tình yêu
Nguyễn Ánh 9 (tên thật
là Nguyễn Đình Ánh) sinh ra tại Phan Rang, nhưng lớn lên và học tại Nha
Trang, sau đó là Đà Lạt. Thuở nhỏ, ông đã tự học hỏi và chơi dương cầm
từ những đĩa nhạc cổ điển đi mượn được của bạn bè. Niềm yêu thích âm
nhạc ấy cứ lớn dần trong ông, cho đến khi 18 tuổi, Nguyễn Ánh 9 phải
đứng trước sự lựa chọn giữa gia đình và âm nhạc.
Cha mẹ muốn ông làm kỹ
sư, làm giáo viên chứ không phải một nhạc sĩ. Nguyễn Ánh 9 còn nhớ cha
đã từng mắng mình rằng: “Muốn ôm cây đàn thì đi ra đường”. Và ông đã lựa
chọn con đường thứ hai đầy gian khổ.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9
Không nhà không cửa,
không nghề nghiệp ổn định, mỗi ngày làm nhạc công piano ở phòng trà từ
3h chiều đến 4h sáng hôm sau để mưu sinh… Chuỗi ngày khó khăn, đến ăn
còn chả đủ, cả ngày chỉ quanh quẩn thuốc lá rồi lại café đã phần nào hủy
hoại sức khỏe của ông nhưng Nguyễn Ánh 9 vẫn thấy vui vì được sống với
đam mê.
Thế rồi, âm nhạc đã
giúp ông gặp và yêu một cô gái. Ông từng kể, ngày ấy gia đình cô gái
không đồng ý cho cô yêu một chàng nhạc sĩ nghèo. Ngăn cản không được,
cha mẹ cô giấu hết thư từ qua lại, cấm con gái không được gặp ông. Sau
đó, cô gái bị bố mẹ đưa ra nước ngoài. Mối tình đầu tiên không thành ấy
đã đè nặng lên tâm trí ông, khiến cho những sáng tác của ông đều mang
theo sự tiếc nuối, những nỗi buồn, đau khổ vì chia ly…
Thế rồi, may mắn đã mỉm
cười với Nguyễn Ánh 9 khi ông gặp được người phụ nữ của cuộc đời mình.
Cô gái ấy như tia sáng, sưởi ấm tháng ngày và tâm hồn của ông. Vợ ông –
bà Ngọc Hân là một nghệ sĩ nhảy thiết hài (tap dance) xinh đẹp. Lúc đó,
ông là nghệ sĩ dương cầm trong ban nhạc, họ cùng làm trong một vũ
trường. Ông cười mà nói rằng: “Cô ấy nhảy, tôi đệm đàn, quá hợp còn
gì!”. Họ kết hôn rồi có với nhau hai người con trai là nhạc sĩ Nguyễn
Quang và Nguyễn Đình Quang Anh - cả hai đều theo con đường âm nhạc.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và vợ
Nguyễn Ánh 9 luôn nghĩ
rằng, âm nhạc đã cho ông rất nhiều thứ, cả niềm vui, nỗi buồn và cả tình
yêu. Mỗi khi nhắc đến người vợ và gia đình của mình, Nguyễn Ánh 9 luôn
có một nụ cười thật thỏa mãn. Cuộc sống của vợ chồng ông thật êm đềm,
không có nhiều sóng gió. Bà là người luôn hiểu, thông cảm và ủng hộ cho
công việc cũng như mọi quyết định của ông. Bà lặng lẽ chăm lo con cái,
chăm lo cho sức khỏe để ông có thể đi diễn, có thể chuyên tâm với âm
nhạc của mình.
Nhạc sĩ từng nói rằng:
“Tôi biết ơn vợ tôi nhiều hơn nhiều nữa, bà đã hy sinh tất cả cho tôi và
gia đình. Khi tôi viết ca khúc “Lặng lẽ tiếng dương cầm”, có câu: “lặng
lẽ một tiếng đàn trong đêm, một nỗi buồn trong đêm, 1 tình yêu tôi đã
quên”. Vợ tôi nói anh à, anh nói tình yêu đã quên nhưng anh không quên
đâu, mà anh phải viết là “đâu dễ quên”…”.
Gia sản để lại cho đời là những tình khúc buồn
Trong suốt cuộc đời của
mình, Nguyễn Ánh 9 đã từng sáng tác rất nhiều bản tình ca bất hủ như
“Ai đưa em về”, “Tình khúc chiều mưa”, “Mùa Thu cánh nâu”, “Lời cuối cho
em”… Mỗi khi nhắm mắt lại, lắng nghe từng ca khúc, Nguyễn Ánh 9 có thể
tường tận nhớ lại từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc, từng cảm xúc khi viết
nên ca khúc ấy.
Đó có thể là “Cô đơn”
mà ông mất đến 5 năm để thai nghén, đó là “Buồn ơi chào mi” khi ông tự
dặn lòng phải quên đi mối tình đầu, hay đó là “Không” khi ông tự trăn
trở với những cảm xúc, đau đáu nhớ thương một bóng hình… Âm nhạc của
Nguyễn Ánh 9 luôn mang cho người nghe một sự khắc khoải, phảng phất nỗi
buồn và cô đơn. Ông từng nói rằng: “Nỗi buồn và nỗi cô đơn, có khi hiện
hữu, có khi lại vô hình, nhưng nó luôn tồn tại. Khi tôi không thể nói ra
để khiến mọi người buồn, tôi bèn đem nó vào trong âm nhạc”.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trên sân khấu liveshow "Kỷ niệm"
Cũng bởi, những sáng
tác của ông thường được viết bằng một trái tim đơn thuần và nhẹ nhàng.
Sự trăn trở, buồn thương trong những bài hát chẳng phải của riêng ông mà
nó là sự đồng cảm của nhiều người. Rất nhiều người từng hỏi ông rằng,
vì sao ông có cuộc sống hạnh phúc mà các bài hát lại buồn như vậy? Ông
từng hóm hỉnh trả lời rằng, mỗi nhà văn thì có một câu chuyện, tôi có sự
tưởng tượng và viết nhạc bằng trái tim.
Nhưng dù “thương vay
khóc mướn” cho đời thì nhạc sĩ vẫn luôn có cái tâm. Ông kể: “Mình sáng
tác một bài hát có thể xoa dịu nỗi đau của người khác. Người nghệ sĩ và
người thưởng thức phải có sự đồng điệu trong tâm hồn. Gia sản của tôi để
lại chính là những bản tình ca buồn nhưng không tăm tối, bi lụy”.
Trong những năm cuối
đời, sức khỏe của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 suy sụp nhanh vì bệnh nghẹt mũi
mãn tính, đến thở cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc đi lại nhiều. Lần
cuối cùng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đứng trên sân khấu là liveshow “Kỷ niệm”
diễn ra vào tháng 5/2015. Dù sức khỏe không tốt nhưng ông vẫn trụ vững
bên cây đàn piano, vẫn rơi nước mắt trước tình cảm và sự yêu mến của
khán giả. Ở thời điểm đó, người nhạc sĩ già đã linh cảm, đây sẽ là
liveshow cuối cùng của cuộc đời mình…
VOV.VN -Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 đã trút hơi thở cuối
cùng vào ngày 14/4 sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh viêm
phổi và suy tim.
Tháng 3 vừa qua, nhạc
sĩ lại nhập viện vì viêm phổi và suy tim. Tỉnh lại từ cơn hôn mê, ông
vẫn nắm tay người vợ của mình và lẳng lặng nghe nhạc. Trưa 14/4, nhạc sĩ
trút hơi thở cuối cùng. Trước khi qua đời, ông đã dự định có mặt tại Hà
Nội trong đêm Gala “Vàng son một thuở” vào ngày 24/4./.
Thanh Thanh/VOV.VN
Nhiều năm "long đong" sau khi bị FPT bán đi, Tháp Láng Hạ cuối cùng đã trở thành trụ sở của VPBank
Bản thiết kế sơ bộ tòa nhà 89 Láng Hạ.
Sau nhiều năm bất động, dự án “đất
vàng” 89 Láng Hạ cuối cùng cũng được hoàn tất và ông chủ thực sự khu đất
này đã chính thức lên tiếng.
Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra mới đây của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), ngân hàng cho biết sẽ chuyển về trụ sở mới trong năm 2016.
Theo thông tin từ VPBank, do số lượng nhân sự tăng, trụ sở chính tại
72 Trần Hưng Đạo không còn đủ diện tích, các đơn vị Hội sở đang phải bố
trí phân tán tại nhiều tòa nhà nên ảnh hưởng quá trình tác nghiệp của
các đơn vị. Do đó, việc quy hoạch các đơn vị Hội sở từ tòa nhà Thủ đô -
72 Trần Hưng Đạo và các tòa nhà khác về tập trung tại một địa điểm là vô
cùng cần thiết.
Hiện nay, VPBank đã ký hợp đồng chính thức với công ty Tháp Láng Hạ
để thuê mặt bằng dài hạn tại 89 Láng Hạ. Mặt bằng này có 29 tầng (bao
gồm 1 tầng mái) với diện tích sử dụng khoảng 13.775 m2, đáp ứng được nhu
cầu về bố trí chỗ ngồi cho cán bộ công nhân viên tại Hội sở của VPBank
hiện tại cũng như định hướng phát triển tăng trưởng về nguồn lực của
VPBank từ năm 2015 đến năm 2010.
Tòa nhà có vị trí đắc địa, ngay ngã tư Thái Hà – Láng Hạ - Huỳnh Thúc
Kháng tuy nhiên khu đất vàng đầy thăng trầm này đã từng “đắp chiếu”
nhiều năm nay, kèm theo đó, những đồn đoán về việc chuyển nhượng, đổi
chủ.
Trước đó, khu đất 89 Láng Hạ được CTCP Tập đoàn FPT (FPT) thuê trong
thời hạn 50 năm với mục đích ban đầu là xây dựng trụ sở mới của FPT.
Cuối năm 2009, FPT phát tín hiệu khởi động dự án tòa tháp thông qua
việc Công ty TNHH Bất động sản FPT (FPT Land) - một công ty con của FPT
và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Meinhardt (MVN) ký kết hợp đồng tư vấn
quản lý dự án phát triển Tòa nhà văn phòng FPT tại 89 Láng Hạ, Hà Nội.
Tuy nhiên, việc thực hiện dự án không được "thuận buồm xuôi gió".
Phải đến những ngày cuối tháng 3/2014, dự án hai mặt tiền Láng Hạ - Thái
Hà mới lại thấy thi công trở lại. Và sau đó là những lời đồn đoán về
ông chủ mới của tòa nhà này là một ngân hàng. Đến nay, ông chủ của tòa
nhà này là ai không còn phải bàn cãi. Theo nguồn tin của chúng tôi, dự
kiến vào tháng 8 năm nay, VPbank sẽ chính thức chuyển về trụ sở mới.
Tháp Láng Hạ nằm ở vị trí đắc địa vào loại bậc nhất Hà Nội.
Dưới đây là những hình ảnh mới nhất về tòa nhà này mà chúng tôi đã ghi nhận được:
Công trình đang được gấp rút thi công.
Ông chủ mới chính thức lộ diện.
Tòa nhà nhìn từ hướng đi Láng Hạ - Giảng Võ.
Kim Tiền
Theo Trí thức trẻ
Bên trong tòa nhà 130 tuổi làm trụ sở TAND TP.HCM
Tòa nhà được một kiến trúc sư người Pháp tên
Bourard thiết kế. Ban đầu tòa nhà được xây dựng theo hình chữ H với hai
tầng nổi mỗi tầng cao 5,2m và 1 tầng hầm. Để mở rộng việc xét xử, năm
1961 hai dãy nhà ngang phía sau đã được xây dựng với lối kiến trúc hài
hòa cùng công trình cũ.
Được xây dựng năm 1881 và khánh thành
năm 1885, TAND cùng với trụ sở UBND và trụ sở Bưu điện TP.HCM là những
công trình kiến trúc điển hình nhất trong thời kỳ Pháp thuộc. Hiện công
trình đang được trùng tu giai đoạn 1 với kinh phí khoảng 80 tỷ đồng.
Tòa nhà được đánh giá là một công trình kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc La Mã, phương Tây và phương Đông.
Đây là có lẽ là
một trong số rất ít những công trình được xây từ thời Pháp nhưng luôn
giữ nguyên mục đích sử dụng ban đầu là xét xử dù trải qua nhiều chế độ.
Một trong những khu vực kiến trúc quan trọng và đẹp nhất là sảnh chính tại tầng 2 (lầu 1) của tòa nhà.
Với diện tích hơn 100m2 nơi này nổi bật với những hàng cột lớn xung quanh tạo cảm giác uy nghi, vững chãi.
Trên trần đại sảnh được trang trí bằng những hoa văn tỉ mỉ, đẹp mắt.
Những bức phù điêu và tượng tượng trưng cho sự công bằng của luật pháp xuất hiện ở nhiều nơi trong tòa nhà.
Chiếc cầu thang chính dẫn từ tầng trệt lên sảnh chính ở tầng 2, trong hơn 100 năm qua đã có hàng ngàn tử tù bước qua lối đi này.
Đứng "gác" nơi
đầu cầu thang là hai vị thần, một cầm tấm khiên (thần Đoàn kết), một cầm
thanh kiếm (thần Công lý) tượng trưng cho việc bảo vệ những giá trị
luật pháp.
Những hành lang sâu hun hút và thiếu ánh sáng vào những ngày mưa gió khiến nhiều người cảm thấy "lạnh gáy" khi lần đầu đến đây.
Qua thời gian nhiều vị trí đã xuống cấp nghiêm trọng, trong ảnh là góc một trần áp mái bị hở cả sắt.
Phần mái là nơi hư hỏng nặng nhất và đây cũng là hạng mục chính trong đợt tu sửa lần này.
Những bức phù điêu phủ rêu mốc.
Cảnh chủ tọa phiên tòa đang đọc bản án trong một phiên xử.
Theo Nguyễn Cường
Infonet
Tăng nạc cho heo kiểu gì?
Tới đây sẽ xử nặng hành vi dùng chất cấm nên người chăn nuôi phải chọn thức ăn gia súc có nguồn gốc rõ ràng - Ảnh: A Lộc
Bất an thức ăn chăn nuôi trôi nổi.
Nhu cầu nuôi heo nhiều nạc, ít mỡ, lớn nhanh là đòi hỏi của người chăn
nuôi và người tiêu thụ, họ phải làm sao?
Nhiều người chăn nuôi đang lo lắng việc các loại thức ăn chăn nuôi trên thị trường có bị trộn chất cấm hay không, bởi theo quy định từ ngày 1-7 tới, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi sẽ bị phạt nặng.
“Các công ty cần đưa ra những bằng chứng rõ ràng về quy trình sản
xuất, về kết quả kiểm nghiệm nhằm chứng minh cho người tiêu dùng sản
phẩm của họ an toàn để nông dân yên tâm sử dụng Ông Nguyễn Kim Đoán (phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai)
Trong khi đó, các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng đang chạy
đua để tìm cách chứng minh sản phẩm của họ làm ra là an toàn, không có
chất cấm để trấn an người chăn nuôi. Thận trọng với chất cấm
Gần một tháng qua, bà Dương Thị Hoa (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai)
đã ngưng mua các loại nguyên liệu như bắp, đậu nành, premix (hỗn hợp
dinh dưỡng, vitamin...) về tự trộn thức ăn cho heo.
Thay vào đó, bà Hoa chuyển sang mua cám thành phẩm của một đơn vị sản
xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. “Mua cám chế biến sẵn có đắt
hơn tự trộn hơn 1.000 đồng/kg nhưng yên tâm hơn. Bước đầu cứ tạm thời
như thế còn sau này tính tiếp, vì tôi lo dùng nguyên liệu bên ngoài rất
dễ dính chất cấm trộn lẫn” - bà Hoa nói.
Theo bà Hoa, hồi đầu tháng 3-2016, một số hộ chăn nuôi ở huyện Vĩnh Cửu bị cơ quan thú y xử phạt vì phát hiện dư lượng chất cấm salbutamol
trong nước tiểu heo. Các hộ chăn nuôi đều khẳng định họ không sử dụng
chất cấm và cho rằng có thể do bị trộn lẫn trong nguyên liệu thức ăn
chăn nuôi từ trước.
Cũng như bà Hoa, nhiều người chăn nuôi khác tại Đồng Nai đang rất
cảnh giác và thận trọng trong việc lựa chọn thức ăn chăn nuôi sau khi
biết thông tin người sử dụng chất cấm trong chăn nuôi heo sẽ bị phạt tù
(Luật hình sự sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-7).
Bởi theo họ, thức ăn chăn nuôi được bán từ nhiều nguồn, nhiều dạng,
từ nguyên liệu thô về pha trộn đến các loại thành phẩm của hàng trăm
thương hiệu, chưa kể hàng trăm loại hỗn hợp dinh dưỡng (premix) đang bán
hiện nay.
Ông Trần Quang Trung, chủ trại heo với tổng đàn lên đến 3.000 con ở
Thống Nhất (Đồng Nai), cho rằng đơn vị nào cũng quảng cáo thức ăn của họ
tốt, premix của họ chất lượng cao nhưng từng có đơn vị cho chất cấm vào
để giúp heo tăng trọng nhanh mà người dân không biết.
Do đó, từ lâu ông Trung đã nói không với các loại thức ăn và premix
không rõ nguồn gốc. “Tôi chỉ chọn mua sản phẩm của các đơn vị có thương
hiệu lâu đời, quy trình sản xuất đạt các tiêu chuẩn cao vì họ đã đầu tư
lớn như vậy sẽ không dám làm bậy” - ông Trung chia sẻ.
Trước lo lắng của người chăn nuôi, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đã tổ
chức nhiều đợt tuyên truyền về chính sách mới của Nhà nước trong việc xử
phạt hành vi sử dụng chất cấm.
Ông Nguyễn Kim Đoán, phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho
hay hiệp hội đã khuyến cáo người dân dù dùng cám chế biến sẵn hay nguyên
liệu tự trộn cũng phải cẩn trọng trong lựa chọn đầu vào từ những đơn vị
có uy tín, có hóa đơn chứng từ rõ ràng để tự bảo vệ mình.
“Giá heo đang ở mức cao còn giá cám lại rẻ hơn trước nên người nông
dân cũng khắt khe hơn trong lựa chọn thức ăn chăn nuôi để có hiệu quả
cao mà không rủi ro do dính chất cấm” - ông Đoán cho biết.
Với quy định mới về xử phạt
hành vi đưa chất cấm vào chăn nuôi, người chăn nuôi sẽ phải thận trọng
hơn trong lựa chọn nguồn thức ăn cho heo - Ảnh: Trần Mạnh
Nhà sản xuất cam kết bán cám sạch
Để trấn an người tiêu dùng, một số đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi
cũng đã chủ động cung cấp các bằng chứng và cam kết với người tiêu dùng
sản phẩm của họ làm ra là sạch và không chứa chất cấm.
Cuối tháng 3 vừa qua, ông Trần Minh Tiến, giám đốc kinh doanh của
Công ty VH (Đồng Nai), đã chủ động đem mẫu thức ăn đi phân tích chất cấm
để đưa cho các khách hàng.
“Người chăn nuôi đang rất lo lắng trước thông tin chất tạo nạc nên
chúng tôi phải chủ động chứng minh mình làm ăn đàng hoàng và bảo đảm về
chất lượng” - ông Tiến chia sẻ.
Tương tự, ông Lee Meng Hong, giám đốc nghiên cứu và phát triển của
Công ty cổ phần Dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế (ANCO) và Công ty cổ phần
Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc (PROCONCO), cũng cho biết từ đầu
tháng 4-2016, hai đơn vị này đã in tem cam kết “không chất cấm” lên bao
bì cám bán ra cho người tiêu dùng như một sự đảm bảo về chất lượng sản
phẩm an toàn cho người chăn nuôi.
Để có thể cam kết với nông dân như vậy, hai đơn vị này có một quy
trình kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng cám từ nguyên liệu đầu vào đến
sản phẩm đầu ra.
Ông Lee Meng Hong giải thích để kiểm soát đầu vào, doanh nghiệp yêu
cầu các đơn vị cung cấp nguyên liệu cam kết cung cấp nguyên liệu sạch,
không chất cấm.
Bên cạnh việc kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm như đăng ký,
hai thương hiệu này còn lấy mẫu cám định kỳ hằng tháng để gửi đến các
trung tâm kiểm nghiệm độc lập được Bộ NN&PTNT chỉ định nhằm theo dõi
và kiểm tra hàm lượng các chất thuộc nhóm beta-agonist (salbutamol,
ractopamine, clenbuterol).
“Hàng trăm mẫu đã được thử nghiệm và 100% đều âm tính với các chất
thuộc nhóm beta-agonist. Việc lấy mẫu cám và theo dõi chất lượng đã và
sẽ tiếp tục được duy trì để đảm bảo tuyệt đối không có chất cấm trong
cám” - ông Lee Meng Hong khẳng định.
Giải pháp tăng nạc cho heo
Theo TS Dương Nguyên Khang - giám đốc Trung tâm nghiên cứu và chuyển
giao khoa học công nghệ (ĐH Nông lâm TP.HCM), nhu cầu nuôi heo nhiều
nạc, ít mỡ, lớn nhanh là đòi hỏi của người chăn nuôi và người tiêu thụ.
Do đó, cần đẩy mạnh phát triển các giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ nông
dân nuôi heo cho chất lượng cao mà không cần dùng đến các loại chất cấm.
Trong đó có việc cải thiện chất lượng con giống mà cách nhanh nhất là
chọn nhập ngoại các giống heo siêu nạc để lai tạo ra những giống heo
chất lượng cao phù hợp với điều kiện VN.
Còn ông Lee Meng Hong cho rằng cho heo ăn đầy đủ và cân bằng các chất
dinh dưỡng, đặc biệt là các axit amin, vitamin và chất khoáng… sẽ giúp
heo mau lớn và nhiều nạc.
“Từ giữa năm 2015 ANCO và PROCONCO đã ra mắt dòng sản phẩm mới là cám
có bổ sung hệ men tiêu hóa Bio-zeem nhằm giúp tiết kiệm đến 6% lượng
thức ăn và heo xuất chuồng sớm, giúp người chăn nuôi sẽ có lời hơn” -
ông Lee Meng Hong nói.
Theo Trần Mạnh
Tuổi Trẻ
Vị hoàng tử 30 tuổi này đang muốn "lật ngược thế cờ" cho Saudi Arabia
Có thể bạn chưa từng nghe đến cái tên
này, nhưng Phó Vương Mohammed bin Salman – người đại diện cho thế hệ
mới của hoàng tộc Saudi Arabia – đang có một tham vọng lớn lao: xây dựng
một công ty có giá trị gấp 4 lần Apple.
Bin Salman, con trai của vua Salman,
đã gây bất ngờ khi được chọn làm Phó Vương. Với vẻ trẻ trung, thành thị
và quan điểm khác xa truyền thống, vị hoàng tử này đối lập hoàn toàn với
hình ảnh của một vị lãnh đạo Saudi mà phương Tây thường thấy. Bin
Salman hiện là Chủ tịch Hội đồng dầu mỏ tối cao của Saudi Arabia – vị trí cao hơn cả Bộ trưởng dầu mỏ Ali al-Naimi, đồng thời cũng là người đứng đầu quân đội. Theo
một quan chức Mỹ, Bin Salman đang thể hiện rõ ràng quyết tâm khẳng định
bản thân với những gì được giao phó. Ngược lại, Thái tử kế vị Bin Nayef
(56 tuổi) là người tỏ ra thận trọng và chắc chắn hơn. Bin Salman
cũng nổi tiếng trong giới trẻ Saudi và nhận được nhiều sự ủng hộ thông
qua cuộc chiến ở Yemen. Khoảng 70% dân số Saudi Arabia dưới 30 tuổi và
tới 40% không có việc làm, theo số liệu từ Capital Markets. Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, giá dầu
thô đã giảm mạnh 4% và Bin Salman chính là người góp phần tạo ra điều
đó, bằng cách đưa ra những hoài nghi về khả năng nhà sản xuất dầu mỏ lớn
nhất thế giới sẽ đồng ý “đóng băng sản lượng” tại cuộc họp ở Qatar vào
ngày 17/4 tới. Vị hoàng tử khẳng định Saudi sẽ không tham gia vào thỏa
thuận này nếu như không có sự góp mặt của Iran. Ý tưởng về đóng
băng sản lượng nhận được sự hậu thuẫn của Nga và cả Saudi Arabia, thông
qua Bộ trưởng Dầu mỏ Ali al-Naimi. Tuy nhiên, ý tưởng ấy vừa bị “dội một
gáo nước lạnh” bởi chính hoàng tử khi mà Iran không hề có ý định đóng
băng sản lượng vì nước này chỉ vừa mới quay trở lại thị trường sau lệnh
cấm vận. Giá dầu ổn định trở lại là điều rất cần thiết với Saudi
Arabia – quốc gia đang phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ. Nhưng trong cuộc
phỏng vấn kéo dài tới 5 giờ đồng hồ với Bloomberg, Bin Salman đã hé lộ
phần nào lý do khiến anh tự tin dù giá dầu giảm. Đó chính là kế hoạch
cải tổ nền kinh tế mà trọng tâm là cổ phần hóa tập đoàn dầu mỏ nhà nước
Saudi Aramco, thu về 2.000 tỷ USD để đa dạng hóa nền kinh tế, loại bỏ sự
phụ thuộc vào dầu mỏ. Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan tin
vào viễn cảnh mà Bin Salman đã vẽ ra. Helima Croft, trưởng bộ phận chiến
lược hàng hóa tại RBC Capital Markets, chia sẻ điều khiến ông lo lắng
về Saudi Arabia là thiếu một chính sách nhất quán và mạch lạc. Có thể
hoàng tử sẽ là người truyền đi thông điệp, có tầm nhìn sâu rộng và mọi
người cũng đồng ý với kế hoạch này. Tuy nhiên, khi nhìn vào dự trữ ngoại
hối sụt giảm mạnh để bù đắp lại lỗ hổng mà giá dầu tạo ra thì giá dầu
vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Saudi. Trong khi
đó Bộ trưởng al Naimi lại nói rằng vẫn sẽ có thỏa thuận đóng băng sản
lượng nếu Iran không tham gia. Hai người đang truyền đi những thông điệp
trái ngược. Vì thế mà con đường cải tổ của Saudi và tham vọng của hoàng
tử Bin Salman sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách ở phía
trước để có thể trở thành sự thực.
Thu Hương
Theo Trí thức trẻ/CNBC
'Cậu bé rừng xanh' - phim hè mãn nhãn và khốc liệt của Disney
Bom tấn
175 triệu USD gây choáng ngợp về hình ảnh khi kể cuộc chiến tàn khốc
chống lại bạo chúa sơn lâm để thống trị rừng sâu Ấn Độ của cậu bé 10
tuổi.
The Jungle Book là phiên bản người đóng, dựng lại tác phẩm
hoạt hình kinh điển ra mắt năm 1967 của hãng Walt Disney. Cả hai phim
trích từ phần đầu bộ truyện đồ sộ dành cho thiếu nhi - Sách rừng
(1894) - của nhà văn giành giải Nobel Rudyard Kipling. Trong khi phim
hoạt hình cũ hồn nhiên và đậm chất phim ca nhạc, phim mới mang phong
cách bạo liệt của thể loại hành động.
Phim mới có màu sắc khốc liệt hơn tác phẩm hoạt hình cũ.
Tác phẩm do đạo diễn Jon Favreau thực hiện có ngân sách 175 triệu USD và tỏ rõ tham vọng lôi cuốn người xem bằng hình ảnh của cha đẻ Iron Man. Từ
đầu tới cuối, phim phô diễn hàng loạt khung hình gây choáng ngợp về thị
giác. Bước vào phim, người xem lạc vào giữa khu rừng nguyên sơ với
những cây cổ thụ mọc đầy bên thác nước. Trong thế giới hoang sơ và
thiêng liêng, các loài động vật như báo đen, gấu, cọp, sói, voi đi lại,
hội họp bàn bạc và đánh nhau đầy sống động.
Hình ảnh trong phim được làm chân
thực, khiến nhiều người xem không hay biết rừng già, thác nước, suối
trong và mọi loài động vật đều được dựng bằng công nghệ vi tính và được
phóng tác dựa trên các mô hình đồ họa, mẫu rối.
Cốt truyện phim chặt chẽ khi kể về một cậu bé mồ côi tên Mowgli
(Neel Sethi) bị thả lại trong rừng sâu và được một bầy sói nuôi lớn. Một
ngày, con cọp bạo chúa khét tiếng khắp rừng - Shere Khan - đòi ăn thịt
Mowgli khiến cậu bé phải lên đường trở về với ngôi làng con người. Dưới
sự dẫn dắt của ông báo đen và bác gấu lười, Mowgli trải qua một cuộc
phiêu lưu kịch tính trước khi bước vào cuộc chiến tàn khốc chống lại cọp
Shere Khan. Không chỉ đối thoại với nhau, các loài vật còn đối đáp, tâm sự rất tự nhiên và giàu cảm xúc với cậu bé 10 tuổi.
Cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ.
Thay vì nhấn vào các màn ca nhạc hài hước, trong trẻo và vui
tươi, phim mới chú trọng vào việc xây dựng các pha hành động kịch tính.
Nửa cuối câu chuyện được xử lý bạo tay, khắc nghiệt hơn hẳn phim hoạt
hình cũ để tạo kịch tính. Những cảnh hành động được dựng dồn dập, quay
linh hoạt bằng nhiều góc máy gợi lại những pha chiến đấu của Người Sắt
trong bom tấn Iron Man. Dưới bàn tay nhào nặn của
đạo diễn Jon Favreau, rừng già trong phim mới là nơi thiêng liêng, âm u
và nhiều cạm bẫy rình rập hơn bối cảnh bồng lai tiên cảnh của phim hoạt
hình.
The Jungle Book thu hút thêm đối
tượng khán giả là người lớn. Nhưng cùng lúc, phim phần nào đánh mất sự
trong trẻo và hài hước vốn là đặc trưng trong các phim hoạt hình dành
riêng cho thiếu nhi của Disney.
Mowgli vốn là nhân vật nổi tiếng nhất từ bộ truyện gốc của Rudyard Kipling. Trong Sách rừng,
cuộc đời Mowgli được kể từ khi còn là cậu bé tới lúc trưởng thành và về
với con người, cưới vợ sống hòa hợp giữa cả người và bầy muông thú.
Cũng ở tiểu thuyết gốc, đoạn đời về thời thơ ấu của Mowgli mô tả em là
cậu bé hồn nhiên, chỉ muốn rong chơi với thiên nhiên trong rừng xanh.
Trong phim mới, Mowgli già dặn trước tuổi, biết thù hận và gánh vác
trọng trách người hùng cứu thế giới muông thú.
Poster phim "Cậu bé rừng xanh".
Để vào vai Mowgli, Neel Seth vượt qua hơn 10.000 ứng viên khác. Gương mặt sáng toát ra vẻ hồn hậu cùng đôi mắt nhiều biểu cảm của diễn
viên nhí gốc Ấn Độ chiếm thiện cảm với người xem từ lần đầu tiên em
xuất hiện trên hình. Diễn xuất của Neel Seth tỏa sáng nhất trong nhiều
pha hành động khi em bộc lộ rõ lòng can đảm hoặc trí thông minh của nhân
vật khi đối đầu với các loài thú dữ. Tuy nhiên, ở một số
cảnh như lúc ca hát với gấu béo trên suối, nam diễn viên nhí không thực
sự nhập vai hoàn toàn mà có phần gượng gạo.
Dàn sao lồng tiếng cũng góp giọng làm nổi bật tính cách các nhân
vật động vật. Giọng khàn và dày của minh tinh Scarlett Johannson giúp
nhân vật trăn khổng lồ Kaa ma mị, quyến rũ và nguy hiểm hơn trong hoạt
hình. Giọng ấm và chắc khỏe của Ben Kingsley
giúp người xem hiểu thêm tính cách nghiêm khắc của nhân vật báo đen
Bagheera. Giọng hài hước vui tươi của Bill Murray làm ra chất của nhân
vật bác gấu lười Baloo chuyên rong chơi, kiếm mật và hát ca. Ngược lại,
giọng đanh sắc của tài tử da màu - Idris Elba - tạo cho nhân vật cọp
Shere Khan thêm chất đáng sợ.
Tái diễn những giai điệu của 104 nhạc cụ dân tộc Ấn Độ như sáo gỗ, trống, violin, nhạc phim làm thỏa mãn khán giả khi tạo ra không gian rừng già châu Á sinh động. Tuy nhiên, hoạt cảnh nhảy múa kinh điển trên nền ca khúcThe Bare Necessities
(lấy từ tác phẩm hoạt hình năm 1967 và mô tả cuộc sống vô tư của bác
gấu lười) không ăn khớp nhuần nhị với không khí phim phiêu lưu mới. Ngoài những trường đoạn kịch tính và thế giới sống động ở rừng sâu, phim hơi rườm rà ở các cảnh đối đáp và thể hiện tâm lý.
The Jungle Book ra rạp Việt Nam từ ngày 15/4.
Vũ Văn Việt
Hỏa hoạn lúc rạng sáng, chủ nhà bị lửa thiêu
Một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra lúc rạng sáng 14/4 đã thiêu chết chủ nhà cùng toàn bộ đồ đạc trong gia đình.
Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 2
giờ sáng 14/4, tại gia đình chị Nguyễn Thị Thúy Phượng (37 tuổi, ngụ
đường Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) khiến
chị Phượng bị ngọn lửa thiêu chết.
Hiện trường vụ hỏa hoạn
Người dân địa phương
cho biết, vào thời điểm trên họ đang ngủ thì phát hiện ngọn lửa bốc cháy
dữ dội tại căn nhà của gia đình chị Phượng, cùng với tiếng kêu cứu thất
thanh từ trong đám cháy.
Rất nhiều người đã tìm
cách dập lửa nhưng bất thành vì vật liệu trong nhà toàn là vải vóc, đồ
nghề làm may mặc của chị Phượng bị bốc cháy. Lối ra vào duy nhất của căn
nhà đã bị ngọn lửa bao phủ.
Nhận được tin báo, lực
lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy số 3 tỉnh Lâm Đồng đóng tại huyện
Đức Trọng đã điều động xe cứu hỏa tới hiện trường tiến hành dập lửa.
Khoảng 1 giờ sau đám cháy mới được dập tắt nhưng không cứu được gia chủ.
Chị Nguyễn Thị Thúy Phượng làm nghề may mặc, đã li hôn chồng, lúc xảy ra hỏa hoạn chỉ có mình chị ngủ trong nhà./.
Theo Thạch Thảo/Người Lao động
Đồng chí Trương Minh Tuấn nhận bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT
16:54, Thứ Năm, 14/04/2016 (GMT+7)
Sáng nay, 14/4, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT)
Trương Minh Tuấn đã chính thức nhận bàn giao nhiệm vụ từ nguyên Bộ
trưởng Nguyễn Bắc Son. Phát biểu tại lễ bàn giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ
TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định quyết tâm chính trị "Đưa Việt Nam
sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT ở khu vực cũng như trên toàn thế
giới".
Tới dự và chứng kiến lễ ban giao có Ủy
viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; đại diện lãnh
đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.
Về phía Bộ TT&TT có đồng chí
Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT;
nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Lê Doãn Hợp; các đồng chí Thứ trưởng Bộ
TT&TT và các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Bưu điện, Bộ Bưu
chính Viễn thông, Bộ TT&TT qua các thời kỳ; cùng đông đảo cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động trong ngành TT&TT.
Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Bộ trưởng
Nguyễn Bắc Son bày tỏ sự phấn khởi khi được bàn giao nhiệm vụ cho một
đồng chí đã trưởng thành từ Bộ TT&TT. Đồng thời, ông cũng bày tỏ lời
cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ
TT&TT qua các thời kỳ: “Trong suốt chặng đường công tác vừa qua, tôi
luôn được các đồng chí ưu ái để tôi có điều kiện cống hiến và có được
sự phát triển như ngày nay. Tôi cũng xin cảm ơn các lãnh đạo, các cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT, các Sở TT&TT đã luôn
ủng hộ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, cùng gánh vác trách nhiệm góp
phần để ngành TT&TT ngày càng phát triển".
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn (bên trái) và nguyên Bộ
trưởng Nguyễn Bắc Son bắt tay sau khi ký biên bản bàn giao nhiệm vụ.
Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc
Son đã chúc mừng Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: "Với sự nỗ lực không mệt
mỏi của mình, cùng với sự hỗ trợ của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, các
đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành, đồng chí Trương Minh Tuấn đã có
những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt trong Đại hội Đảng lần thứ XII,
đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương; tiếp đến, trong kỳ
họp thứ XI Quốc hội khóa XIII vừa qua được Quốc hội phê chuẩn đề nghị
của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ TT&TT. Và
ngày 9/4/2016, đồng chí Trương Minh Tuấn đã chính thức được Chủ tịch
nước bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ TT&TT. Đây là vinh dự lớn lao của
đồng chí Trương Minh Tuấn và cũng là vinh dự lớn lao của ngành
TT&TT. Tin rằng với cương vị mới được giao, đồng chí Trương Minh
Tuấn sẽ phát huy truyền thống của ngành TT&TT, phát huy kết quả công
tác đã đạt được thời gian qua, tiếp tục phấn đấu để hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ trên cương vị Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ TT&TT, góp
phần quan trọng đưa ngành TT&TT ngày càng phát triển bền vững".
"Tin rằng thời gian tới, ngành TT&TT
sẽ không ngừng phát triển, sẽ tiếp tục làm nên nhiều điều kỳ diệu. Mong
tất cả cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành TT&TT, những
người đã làm nên những điều kỳ diệu nâng cao vị thế của ngành, sẽ tiếp
tục viết nên những câu chuyện thần kỳ trong cuộc sống, đó là câu chuyện
về sự phát triển bền vững của ngành TT&TT nước nhà trong sự nghiệp
xây dựng và phát triển của đất nước", nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT
Nguyễn Bắc Son chia sẻ thêm.
Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn
Tiếp nhận sự bàn giao nhiệm vụ, Bộ
trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nói: "Những khó khăn, thách thức
trước mắt đối với cá nhân tôi là có thật. Trên cương vị người đứng đầu
Bộ và ngành TT&TT, tôi sẽ tiếp tục kế thừa những kinh nghiệm quý báu
của các Bộ trưởng tiền nhiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập
thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, cùng đội ngũ cán bộ công chức viên
chức và người lao động trong ngành phát huy truyền thống vẻ vang, chung
sức đồng lòng, đoàn kết thống nhất nội bộ, vượt qua khó khăn thách thức,
khắc phục những hạn chế yếu kém, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đưa ngành
TT&TT phát triển trên các tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm
vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường công tác
thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển CNTT-TT, xây dựng đội ngũ
cán bộ TT&TT giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, vững vàng
về bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn kỳ vọng:
Chặng đường 5 năm tới của ngành TT&TT sẽ có nhiều khó khăn, thách
thức mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, toàn thể cán bộ, công chức
viên chức và người lao động toàn Ngành tiếp tục hợp tác, chia sẻ, chủ
động bám sát đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tôn trọng tiếp thu
ý kiến của nhân dân, triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, thực hiện thắng lợi kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, đưa ngành TT&TT tiếp
tục là ngành tiên phong trong việc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa -
hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, với quyết tâm chính trị đưa
Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT ở khu vực cũng như trên toàn
thế giới.
(tổng hợp theo mic.gov.vn; ICTnews)
Triều Tiên có thể đang chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo
Ban Thời sựCập nhật 21:47 ngày 14/04/2016
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục phóng thêm nhiều tên lửa đạn đạo. (Ảnh: Reuters)
VTV.vn - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 14/4 đưa tin, Triều Tiên đang
có những bước chuẩn bị phóng các tên lửa đạn đạo tầm trung dự kiến vào
ngày 15/4.
Việc thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo
này nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành. Ngày
14/4, hãng tin Yonhap cho biết, Triều Tiên đã triển khai 2 tên lửa đạn
đạo Musudan tại khu vực cảng phía Đông Yongsan vào ngày 5/4.
Hãng tin CNN cũng đưa ra nguồn tin vệ tinh tình báo Mỹ cho biết, có
những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa
đạn đạo từ bệ phóng di động. Hiện Triều Tiên chưa đưa ra bất kỳ phản ứng
nào xung quanh những thông tin này.
Trước đây, Triều Tiên đã thử một vài tên lửa tầm ngắn và tầm trung
nhưng chưa từng thử loại tên lửa Musudan có tầm bắn lên tới 4.000km. Bộ
Quốc phòng Hàn Quốc ngày 14/4 cho biết hiện đang theo dõi sát sao và
chuẩn bị thực hiện các biện pháp ứng phó trước khả năng một vụ phóng tên
lửa đạn đạo và thử hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, người phát ngôn
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không xác nhận thông tin về vụ thử này.
Việt Nam hoan nghênh tuyên bố của G7 về vấn đề an ninh biển
VOV.VN - Việt Nam đề nghị các bên có những đóng góp
thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật
trên các vùng biển và đại dương.
Chiều 14/4 Bộ Ngoại
giao đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê
Hải Bình đã thông báo một số hoạt động đối ngoại đáng chú ý của Việt
Nam trong thời gian tới và trả lời về một số vấn đề phóng viên quan tâm.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình.
Trả lời câu hỏi của
phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Bộ trưởng
Ngoại giao các nước G7 ra tuyên bố trong đó có bày tỏ quan ngại về tình
hình Biển Đông và Biển Hoa Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải
Bình khẳng định:
“Việt Nam hoan nghênh
tuyên bố của Hội nghị Ngoại trưởng các nước công nghiệp G7 về vấn đề an
ninh biển theo mục tiêu chung là đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng
hải và hàng không, an ninh biển và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó
có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam đề nghị
các bên có những đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định
và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương”.
Cũng tại cuộc họp báo
này, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cung cấp thông tin liên quan
đến việc Trung Quốc thông báo sẽ tiếp tục xả nước từ Thủy điện Cảnh
Hồng xuống hạ lưu sông Me Kong, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải
Bình cho biết:
“Thông qua kênh ngoại
giao, ngày 11/4, phía Trung Quốc cho biết căn cứ vào lượng nước trên
thượng nguồn cũng như an ninh điều tiết mạng lưới điện, từ ngày 11 -
20/4, phía Trung Quốc điều chỉnh xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng ở
mức 1200m3/s. Từ ngày 21/4/2016 đến hết mùa khô, Thủy điện Cảnh Hồng sẽ
lại gia tăng lưu lượng xả nước xuống hạ lưu sông Me Kong.
Trước đó, theo thông
tin từ các cơ quan chức năng, sau khi Trung Quốc và Lào có thông báo xả
nước đập thủy điện để hỗ trợ việc chống hạn và xâm nhập mặn, lượng nước
trên đã về tới Việt Nam vào tuần đầu tháng 4/2016, làm gia tăng lưu
lượng nước sông Me Kong và hỗ trợ cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
trong công tác cứu hạn cũng như xâm nhập mặn.
Chúng tôi đánh giá cao
việc làm của phía Trung Quốc, Lào và các quốc gia liên quan trong việc
phối hợp, sử dụng bền vững nguồn nước Me Kong, qua đó bảo đảm hài hòa
lợi ích của các quốc gia liên quan cũng như cuộc sống của thường dân ở
khu vực này”./.
Nguyễn Hùng/VOV.VN
Bố đã ra đi thật rồi...
Những bản tình ca mang nỗi buồn bất hủ của mất mát, yêu
thương vẫn mãi còn vang. Dòng chảy của nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Ánh 9 vẫn
mãi tuôn trong đời sống âm nhạc Việt.
Vậy là bố đã ra đi thật rồi... “Buồn ơi, chào mi!”, bố đã về nơi miền cực lạc không còn những nỗi buồn riêng mang.
Với 5 Dòng Kẻ chúng con, mấy đứa con gái nhỏ của bố, bố mãi là người
cha tinh thần tuyệt vời trên con đường âm nhạc. Chúng con đã thấy mình
may mắn biết bao khi có cơ duyên được làm những đứa con được bố yêu
thương, dõi theo từ âm nhạc đến đời thường.
Hớn hở, háo hức và ngơ ngác ngày ấy, chúng con bay vào Sài Gòn mang
theo biết bao ước mơ. Nhưng hành trang chỉ là niềm đam mê âm nhạc bất
tận và sức trẻ không ngại khó khăn, vất vả. Cứ hăng say phấn đấu, cứ hồn
nhiên ước mơ. Chúng con đã có được sự dang tay của số phận, có được cơ
hội cất tiếng hát ở các phòng trà hàng đầu TPHCM lúc bấy giờ... quả đã
là một khởi đầu hơn mơ ước.
Rồi trong dịp “Tiếng tơ đồng” tổ chức đêm nhạc Nguyễn Ánh 9, chúng
con đã có một cơ hội không thể quên trong đời: Được chọn trình diễn ca
khúc nổi tiếng của bố: “Tình khúc chiều mưa” bên cạnh những ca sĩ đã nổi
danh. Cả nhóm vừa vui mừng vừa lo lắng, cùng nhau suy nghĩ để chọn lựa
cách trình diễn tốt nhất có thể cho ca khúc này.
Người phụ trách
chuyên môn của nhóm là Bảo Lan đã quyết định đột phá dựng bài theo phong
cách acappella. Đây cũng chính là một thử thách cho nhóm. Chúng con lao
vào luyện tập chăm chỉ... Đêm nhạc đã rất thành công, chúng con đã
giành được những tràng pháo tay vang dội, ngạc nhiên và vỡ òa yêu thích
của khán giả. Bố đã tìm gặp chúng con, hỏi ngay ai hòa âm cho ca khúc
này...
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 với nhóm 5 Dòng Kẻ mà ông xem như con gái của mình. (Ảnh do nhóm 5 Dòng Kẻ cung cấp)
Sau này, trong những lần nói về chúng con trên truyền thông, bố đã
luôn kể về sự ngạc nhiên và ấn tượng mạnh mẽ của mình khi chúng con dũng
cảm chọn phong cách acappella để trình diễn một ca khúc dường như chỉ
dành cho đơn ca. Bố đã khen ngợi, đã trao cho chúng con niềm tin rằng
mình có khả năng tiến bước.
Lần đầu tiên được một nhạc sĩ nổi tiếng đánh giá cao, chúng con đã vô
cùng hạnh phúc. Không có rào cản nào, cứ dung dị, chúng con được trở
thành con của bố qua những buổi cà phê nói chuyện âm nhạc, những khi bố
gọi cả nhóm qua nhà khoe cây đàn mới mua.
Bố mê và yêu đàn
lắm, vậy nên ngón đàn của bố mới mê đắm lòng người đến vậy. Chúng con
được nghe bố đàn, được bố đệm cho tập hát, được cô nhà nấu cơm cho ăn...
Những thân thương ấy, những gần gũi ấy ấm áp biết bao, giúp chúng con
vơi đi nỗi nhớ nhà cùng cảm giác bơ vơ xa quê.
Năm 2005, chúng con đã vui mừng khi là nhóm nhạc đầu tiên được sang
Mỹ lưu diễn. Thành quả ấy, hạnh phúc ấy có công lao của bố rất nhiều. Bố
luôn động viên cả nhóm vượt qua khó khăn để kiên trì trên con đường âm
nhạc. Bố không ngừng chia sẻ niềm tự hào về những đứa con gái nhỏ của
mình.
Rồi chúng con đã lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu nhà hát
lớn, trong chương trình với ca sĩ Ánh Tuyết và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Chương trình thành công rực rỡ, được bình chọn là sự kiện văn hóa hải
ngoại nổi bật.
Chúng
con được coi như một phát hiện mới, một làn gió mới, mở màn cho những
tiếp cận mới về ban, nhóm nhạc. Bố hạnh phúc, tự hào về chúng con. Bố
vui vì đã giúp chúng con có thêm niềm tin phấn đấu. Chuyến lưu diễn lịch
sử ấy, đối với chúng con quả thật rất ý nghĩa. Chúng con hiểu thêm mình
chăm chỉ ắt sẽ có những yêu thương, đền đáp...
Sau này, dù đã biết bao lần được bố đệm đàn cho hát trên các sân
khấu, chúng con vẫn bấy nhiêu lần xúc động. Tiếng đàn tinh tế, ngọt
ngào, cho cả khán giả lẫn nghệ sĩ như chúng con thăng hoa cảm xúc. Những
ca khúc lừng danh của bố như: “Buồn ơi, chào mi!”, “Xin như làn mây
trắng”, “Tình khúc chiều mưa”, “Kỷ niệm”, “Ai đưa em về”... đã cùng
chúng con vang lên trên khắp các sân khấu ca nhạc trong và ngoài nước,
đưa chúng con tới gần hơn với tình yêu của khán giả...
Vậy mà, cũng đã có lúc chúng con chao đảo từ chính trong nội tại của
mình. Tất cả dường như bị tổn thương, buồn bã, lo âu và nguy cơ tan
vỡ... Giữa “khoảng lặng” dậy sóng ấy, bố đã lại cùng số phận trao cho
chúng con cơ hội “nắm tay nhau”... Bố chủ động gọi mấy đứa con gái lại
gặp bố ăn cơm. Bố lắng nghe các con chia sẻ, tranh luận, hờn giận và
phân bua của từng đứa...
Hôm ấy, bố đã nói một điều mà chúng con không bao giờ quên: “Nếu các
con định tan rã, các con cũng sẽ chỉ buồn một thời gian thôi nhưng bố và
cô sẽ là người buồn nhất bởi lâu lắm mới tập hợp một nhóm những đứa
được như tụi con. Tụi con tan, phần thiệt thòi lại thuộc về khán
giả...”. Được nghe bố nói vậy, chúng con chỉ biết nhìn nhau xúc động,
thấy mình sao quá ích kỷ, hẹp hòi.
Một nghệ sĩ lớn - tài năng và đầy trải nghiệm đã nói những lời tâm
huyết như vậy. Thật đáng để chúng con tự hào và không thể phụ lòng.
Chúng con quyết định ở lại bên nhau - thật sự gắn bó và yêu thương, nắm
tay nhau thật chặt và luôn vững bước. Bố đã chỉ ra cho chúng con một
định mệnh trong nghệ thuật: Nghĩa vụ (của quyền lợi được khán giả yêu
thương) là cống hiến.
Bố vẫn luôn dõi theo chúng con trên từng bước đi. Mỗi khi được gặp
nhau, bố lại dí dỏm mang điện thoại ra khoe đã lưu được những tấm hình
mới của từng đứa mà bố lấy về từ trên mạng...
Chúng con xin vẫn mãi được là những đứa con của bố, vẫn xin được hát
lên những bản tình ca làm say đắm lòng người của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Xin được nhớ mãi những lời yêu thương, những nụ cười hiền và hình ảnh
của bố. Chúng con ở lại ngơ ngác, buồn quá bố ơi!
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa 14-4 sau thời
gian chống chọi với bệnh suy tim, suy thận; hưởng thọ 76 tuổi.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh năm 1939, tại
Phan Rang. Năm 11 tuổi, ông cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống.
Học đàn dương cầm từ nhỏ, đến năm 18 tuổi, ông bắt đầu theo đuổi con
đường âm nhạc. Bút danh Nguyễn Ánh 9 được ông giải thích là vì “Nguyễn
Ánh” có 9 ký tự nên ông chọn đặt nghệ danh này cho có sự khác biệt.
Nhiều nhạc phẩm của ông rất được khán giả yêu mến bao gồm: “Tình yêu
đến không giã từ”, “Mênh mông tình buồn”, “Cho người tình xa”, “Cô đơn”,
“Buồn ơi, chào mi!”, “Không 1”, “Không 2”, “Ai đưa em về”, “Tình khúc
chiều mưa”, “Biệt khúc”, “Bơ vơ”, “Chia phôi”, “Kỷ niệm”, “Lối về”, “Một
lời cuối cho em”, “Tình yêu lạc loài”, “Trọn kiếp đơn côi”, “Xin như
làn mây trắng”…
Theo Nhóm 5 Dòng Kẻ - Người lao động
Ngày 15/4, tòa án Mỹ luận tội lần đầu Hồng Quang Minh (Minh béo)
Ban Thời sựCập nhật 20:35 ngày 14/04/2016
Minh Béo trong chương trình Chiều cuối năm - chương trình đặc biệt dịp Tết Ất Mùi của VTV. (Ảnh: VTV News)
VTV.vn - Vào 10h ngày 15/4 (giờ Mỹ, đêm 15/4 theo giờ Việt Nam), phiên
luận tội Hồng Quang Minh (nghệ danh Minh béo) sẽ diễn ra tại Mỹ.
Phiên luận tội chỉ là bước khởi đầu của một quá trình pháp lý kéo
dài. Tham dự phiên luận tội sẽ có sự tham gia của 4 bên gồm: 1 Chánh án
tạm thời, Hồng Quang Minh, luật sư biện hộ và một thông dịch viên. Một
luật sư tại Mỹ cho biết, các buổi xét xử tiếp theo có thể diễn ra sau 6
tháng, thậm chí là 12 tháng. Trước đó, ngày 24/3, Hồng Quang Minh đã bị bắt giữ tại Mỹ do nghi ngờ có các hành vi lạm dụng tình dục đối với trẻ em.
VTV.vn - Thông tin nghệ sỹ hài
Minh Béo bị bắt vì dụ dỗ, xâm hại tình dục trẻ em được kênh truyền hình
hàng đầu nước Mỹ - ABC News đăng tải rộng rãi ngày hôm qua (29/3).
100% Minh Béo sẽ phải chịu điều này, kể cả khi mãn hạn tù
Michael Bùi |
13
Chia sẻ:
Theo
ông Michael Bùi – nguyên Tổng biên tập Tạp chí Trẻ Magazine Đông Bắc
Hoa Kỳ thì nếu Minh Béo có tội, anh sẽ bị cấm vĩnh viễn không được vào
nước Mỹ.
Để hiểu rõ hơn về tội danh của diễn viên Minh Béo, chúng tôi đã có buổi phỏng vấn với Michael Bùi – nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ Magazine Đông Bắc Hoa Kỳ.
Michael Bùi – nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ Magazine Đông Bắc Hoa Kỳ.
Thưa anh, theo luật Mỹ, ngày Minh Béo sẽ được xét xử sẽ diễn ra thế nào?
Theo thông báo của tòa án thì ngày buộc tội là 15/4.
Ngày đó, gọi là Arraignment - ngày bị cáo chính thức được gọi trước
thẩm phán tòa án và có mặt luật sư của bị cáo, bên cảnh sát và công tố
viên sẽ đưa ra những chứng cứ và bằng chứng về tội trạng tại sao bị cáo
bị buộc tội.
Ngay sau đó, tòa án sẽ hỏi bị cáo trả lời là có nhận tội hay không nhận tội.
Thông thường thì các bị cáo sẽ trả lời là không nhận tội, khi đó, tòa
án sẽ sắp xếp ngày kế tiếp là ngày Preliminary hearing (phiên sơ thẩm).
Theo luật thì trong vòng 30 ngày tới. Phiên sơ thẩm này sẽ có mặt bồi thẩm đoàn (Grand jury).
Bồi thẩm đoàn có khoảng từ 16 đến 23 công dân bình thường được triệu
tập để quyết định xem tội buộc có phù hợp với pháp luật để truy tố một
người nào đó bị nghi ngờ phạm tội hay không.
Theo luật Mỹ, hệ thống bồi thẩm đoàn là những người dân bình thường,
theo danh sách ngẫu nhiên của ai có bằng lái xe và trên 18 tuổi thì Tòa
gửi thư về địa chỉ họ và mời họ lên tòa để chọn làm bồi thẩm đoàn.
Tòa gọi là phải lên dù họ ai, đây là luật, là nhiệm vụ của công dân.
Khi lên tòa, họ sẽ được chọn lọc lại. Nhiều người lên nhưng họ có lý do,
về tài chính, ngôn ngữ, hay công việc thì được miễn, và con số được
chọn không quá 5% trong các người tòa mời lên.
Ngay như Tổng thống Obama gần đây cũng bị mời và cũng phải lên tòa.
Như Tổng thống Obama có thể nói rằng có nhiều việc quốc gia phải lo nên
ông được miễn công việc bồi thẩm đoàn.
Bồi thẩm đoàn (Grand jury) sẽ xem sét các chứng cứ và nếu họ đồng ý
thưa bị cáo ra tòa xử, gọi là ra (Trail), thì tòa sẽ sắp sếp phiên tòa
(Trail).
Phải nói thêm là bồi thẩm đoàn (Grand jury) của phiên sơ
thẩm(Preliminary hearing) có khoảng từ 16 đến 23 người lúc đầu là để cho
quyết định xem tội buộc có phù hợp với pháp luật để truy tố một người
nào đó bị nghi ngờ vi phạm tội.
Còn bồi thẩm đoàn của phiên xử (Trail) cuối cùng chỉ gồm từ 6-12
người, là (Jury) để cho quyết định bị cáo có tội hay không có tội. Với vụ Minh Béo, anh này là người du lịch nhưng qua Mỹ bị bắt, khi bị xét xử, theo luật của Mỹ thì có công bằng với anh ta hay không?
Minh Béo vẫn được hiến pháp của Mỹ bảo vệ hoàn toàn. Người bị nghi
ngờ hay bên công tố viên của nhà nước - 2 bên có quyền giống như nhau
trước tòa án và pháp luật.
Chưa ai định được tội Minh Béo, cho đến khi công tố viên chứng minh
trước tòa và bồi thẩm đoàn, thì bồi thẩm đoàn mới ra quyết định được bị
cáo là có tội, thì mới là có tội.
Trong hiến pháp của Mỹ, có điều luật Due Process là pháp lý mà nhà
nước phải tôn trọng các quyền lợi hợp pháp của một người. Thủ tục cân
bằng sức mạnh của pháp luật và bảo vệ cá nhân đó.
Khi nhà nước buộc tội một người mà không theo đúng tiến trình chính
xác của Due Process, là vi phạm thủ tục và xúc phạm các quy định của
pháp luật Mỹ.
Và bên Mỹ có quyền im lặng, Minh Béo không cần trả lời và chờ khi có
luật sư bảo hộ bên cạnh. Nếu Minh Béo không có tiền thuê luật sư thì tòa
án phải cung cấp LS công (LS của chính phủ) cho người này.
Thường thì người có tiền đều mướn Luật sư riêng vì không tin luật sư của chính phủ làm việc hết mình. Vấn đề thù lao cho luật sư Mỹ ra sao?
Không thể biết được con số cụ thể, nhưng con số rất lớn. 1 giờ làm
việc của luật sư có giá từ 200 đô trở lên, luật sư giỏi có thể lên tới
600 đô/ 1 giờ.
Đó là số tiền trả cho công của luật sư làm bất cứ việc gì, kể cả thời
gian chuẩn bị hồ sơ, điều tra, đến cả đi gặp bị cáo tại tù. Nếu vụ kiện
kéo dài thù lao có thể lên đến vài tỷ VNĐ.
Khi ra tòa, Minh Béo muốn có thể thắng kiện hay tội nhẹ thì phải có
luật sư thật giỏi. Ví dụ: Luật sư thật giỏi có thể cãi ngược với cáo
buộc như “lý do không chấm đứa bé này cho chương trình video, làm gia
đình đứa bé tức giận nên thưa”.
Ở vụ này, mới chỉ là lời kể của đứa bé chứ không có bằng chứng gì hơn
và cảnh sát giả dạng gài bẫy, nếu có thu âm khi cuộc hẹn nghi can ra
thì có thêm chứng cứ, khi đó mới thêm có bằng chứng cứng. Minh Béo làm sao để nhẹ tội ngoài việc mời được luật sư giỏi?
Muốn nhẹ tội chỉ có khai thật. Cái chứng nhận tâm thần, có thuốc kích
thích cũng có thể làm nhẹ tội, nhưng nếu không chứng minh được và
thuyết phục thì nó mâu thuẫn với việc phải khai thật để nhẹ tội mà tôi
vừa nói ở trên.
Diễn viên Minh Béo.
Xin anh cho biết đã có những ai muốn giúp Minh Béo?
Trước mắt, theo tôi biết thì tổng Lãnh sự VN tại Sanfrancisco có theo dõi. Chưa thấy ai kêu gọi giúp đỡ gì.
Những người Việt bên Mỹ theo tôi thấy họ cũng hững hờ chờ xem tiếp
diễn sự việc. Vụ này trước định đưa ra buộc tội trước ngày 15/4.
Nhưng bên Công tố viên đảm trách trong vụ này tin rằng bị cáo có thể
đã làm những việc tư tượng ở các nơi khác, nên họ kéo dài thời gian để
tìm thêm bằng chứng và ngày xét xử bị dời sang 15/4.
Theo thông tin bên cảnh sát thì Minh Béo từ Việt Nam đến Quận Cam,
(Orange County) bang California, nơi có đông người Việt sinh sống nhất
nước Mỹ.
Minh Béo có tổ chức một buổi thi tài năng để thử giọng một nhóm trẻ cho một dự án Video của ông vào ngày 20 tháng 3.
Cậu bé tố bị lạm dụng có tới dự buổi thử giọng hôm đó và đã lên báo
cáo cho cảnh sát ngày 23 tháng 3 là vụ việc xảy ra như vậy. Cảnh sát đã
phát động một cuộc điều tra.
Ngày hôm sau, một nhân viên bí mật vào vai như là trẻ vị thành niên
dưới 14 tuổi liên lạc với nghi can để hẹn hò với mục đích ấu dâm với trẻ
vị thành niên, thì nghi can đã ra gặp và bị bắt tại khu vực đường
Brookhurst và đường Orangewood. (Theo thông tin bên cảnh sát)
Vấn đề cho nhân viên cảnh sát giả dạng trẻ em để gài bắt nghi can là
hợp pháp với pháp luật của Mỹ. Vì chỉ cậu bé khai báo cho cảnh sát về vụ
việc thì không đủ chứng cứ nên bên cảnh phải thử lại xem nghi can có
phải là người như vậy không. Vậy những ai sẽ được dự phiên tòa của Minh Béo? Tòa này mở hay kín?
Những người thân của bị cáo sẽ được hiện diện trong các phiên xử.
Thường tòa bên Mỹ là tòa mở và phóng viên được vào thu thập thông tin.
Nhưng vẫn có những trường hợp đặc biệt, tòa án cũng có quyền không
cho phóng viên vào với lý do chật hẹp, quá đông hay ồn ào ở tòa, nhưng
tất cả các thông tin về vụ việc trong tòa là thông tin thuộc của công
chúng, tòa phải cung cấp cho phóng viên. Nếu bị xử tù thì những cái phải đối mặt trong tù là gì?
Về mặt xã hội thì họ cũng không thương tiếc người phạm tội này, về
mặt tù nhân trong tù, thì họ rất khinh ghét. Bên Mỹ, trong tù, những
người tù nhân ghét nhất người giết hại trẻ em, (baby killer) hãm hại trẻ
em/ dụ dỗ trẻ em. (child molestation).
Những phạm nhân trong tù họ cho là những tội phạm với trẻ em là hèn
nhát, chỉ áp hiếp những người nhỏ không bảo vệ được chính mình.
Không như những tù nhân ấy là có khí phánh, nên họ thường đánh hội
đồng những người hèn nhát, cho nên các tội phạm với trẻ em thường thì
được nhốt riêng. Vậy ai sẽ là người tuyên án hoặc quyết định tối cao trong việc xử cuối cùng (trail)?
Như tôi đã nói ở trên là Bồi thẩm đoàn (Jury) từ 6-12 người dân bình
thường được mời lên sẽ đóng vai trò chủ chốt để nghe tất cả những cáo
buộc bằng chứng của bên luật sư biện hộ và công tố viên và cho ra quyết
định công tâm nhất về tội trạng của bị cáo.
Thẩm phán tòa chỉ làm việc điều hành việc tố tụng tại tòa cho đúng
luật pháp và hiếp pháp mà thôi, không có quyền phán có tội hay không có
tội đối với nghi can. Yêu cầu của người làm bồi thẩm đoàn: Hiểu rõ tiếng
Anh.
Trong lúc đi làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn không bị ảnh hưởng tài chính
(khi đi làm bồi thẩm đoàn họ được trả 5 đô/1 ngày và cơ quan của người
đó không có quyền đuổi việc trong khi họ nghỉ làm đi làm bồi thẩm đoàn).
Bồi thẩm đoàn bị cấm, không được đọc hay nghe những tin tức báo chí về vụ án đó.
Không có ý nghiêng ngả về bên nào, màu da và chủng tộc của họ cũng
được tính đến. (phần này thì phía tòa, bên luật sư của bị cáo và công tố
viên sẽ cân nhắc rất kỹ khi họ chọn người nào làm bồi thẩm đoàn). Kể cả mãn hạn tù, Mỹ có cấm vĩnh viễn Minh Béo quay trở lại không?
Điều này thì chắc chắn bị cấm 100%, (Inadmissible) theo luật của cơ
quan di trú Hoa kỳ. Tội phạm dạng này vĩnh viễn không được vào nước Mỹ
và thậm chí cũng không được hóa cảnh chuyến bay xuống Mỹ trong tương
lai.
Theo luật hiện hành, chính công dân Mỹ bị kết tội này thì cũng không
đi ra được nước Mỹ, vì chính phủ không cấp giấy thông hành (passport).
Có những trường hợp như có vài ngàn người Việt Nam là “thường trú
nhân” ở Mỹ nhưng vẫn không đi ra được Mỹ vì những tội nhẹ hơn, như đánh
lộn làm đối phương bị thương nặng, ăn cắp có giá trị cao... Thưa anh vậy những bước kế tiếp của tòa Mỹ thì như thế nào?
Hiện giờ thì còn nhiều thông tin của bên công tố viên và LS biện hộ chưa ai biết được.
Chiến lược tố tụng của bên biện hộ là gì thì phải chờ sau ngày buộc
tội trước tòa( Arraignment) và ngày sơ thẩm (Preliminary hearing) có mặt
bồi thẩm đoàn(Grand jury) và đến ngày xử (Trail) có mặt của bồi thẩm
đoàn (Jury) thì chúng ta mới đánh giá được như thế nào.
Theo luật Tòa Án Mỹ về hình sự thì có những bước như sau:
Crime ( vụ án xảy ra)
Report ( báo cho cảnh sát)
Investigation (Điều tra của cảnh sát và công tố viên)
Arrest ( bắt về đồn cảnh sát lấy cung) Quyền im lặng có ở đây.
Booking ( tạm giam)
Arraignment ( ngày ra tòa buộc tội) Bị cáo chịu tội hay không chịu
tội trước tòa: Chịu tội thì sentence (đi tù), không chịu tội thì ra sở
thẩm (preliminary hearing)
Preliminary hearing ( ngày sở thẩm có bồi thẩm đoàn (grand jury)
quyết định cho công tố viên nên đưa bị cáo ra xử tội hay không) ngày này
có thể bail ra (đóng tiền tại ngoại) hoặc tạm giam tiếp chờ ngày xử
(trail).
Trail (ngày xử) Nếu bồi thẩm đoàn (jury) nhận định là bị cáo có tội thì sẽ nhận án tù. Không có tội là ra về.
Sau tù thì có thể giam lỏng (probation) Trong trường hợp là người du
lịch thì sẽ đưa qua cơ quan di trú Mỹ để làm thủ tục trục xuất về quê
quán họ.
theo Trí Thức Trẻ
Phát hiện vi phạm kinh tế hơn 23.000 tỷ đồng trong quý I/2016
Trung tâm Tin tức VTV24Cập nhật 17:21 ngày 14/04/2016
VTV.vn - Hơn 23.300 tỷ đồng là số tiền vi phạm về kinh tế đã được ngành Thanh tra phát hiện trong quý I năm nay.
Trong tổng số tiền trên, ngành Thanh tra
đã phát hiện 4 vụ tham nhũng, kiến nghị xử lý hình sự 3 vụ với 5 đối
tượng, cơ quan chức năng đã khởi tố 24 vụ với 39 đối tượng có hành vi
tham nhũng.
Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết,
đến thời điểm hiện tại cơ quan Thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân
sách nhà nước 731 tỷ đồng và 335 hecta đất, xuất toán, loại khỏi giá trị
quyết toán hơn 22.000 tỷ đồng.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên về
thông tin có tới 44% người dân phải lót tay khi xin cấp sổ đỏ và 51%
người dân phải đưa lót tay để xin việc trong cơ quan nhà nước do PAPI -chương
trình phát triển Liên hợp quốc UNDP công bố vừa qua, đại diện Cục chống
tham nhũng Thanh tra Chính phủ cho biết tình trạng tham nhũng vặt diễn
biến khá phức tạp ở các địa phương. Tuy nhiên việc PAPI đánh giá chi dựa
trên điều tra xã hội học mà chưa được kiểm nghiệm đánh giá thực tế, còn
Việt Nam đánh giá dựa trên các tiêu chí khác từ cơ quan quản lý, người
dân và tham khảo các thang điểm về tham nhũng từ tổ chức quốc tế.
Yêu cầu Trung Quốc rút ngay chiến đấu cơ khỏi quần đảo Hoàng Sa
VOV.VN - Việt Nam kiên quyết phản đối và mạnh mẽ yêu cầu
Trung Quốc đưa các máy bay chiển đấu ra khỏi khu vực này và không tái
diễn các hành động tương tự.
Chiều 14/4, Bộ Ngoại
giao đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê
Hải Bình đã thông báo các hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời
gian tới đồng thời trả lời các câu hỏi mà phóng viên quan tâm.
Đường băng Trung Quốc xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh chụp vệ tinh
Trả lời câu hỏi của
phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung
Quốc triển khai 16 máy bay chiến đấu J-11 đến quần đảo Hoàng Sa (thuộc
chủ quyền của Việt Nam), ông Lê Hải Bình cho biết.
"Một lần nữa chúng tôi
khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra khu
vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng
chủ quyền của Việt Nam và đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định ở khu
vực".
Việt Nam kiên quyết
phản đối và mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc xâm phạm chủ
quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa; đưa các máy bay chiển đấu ra
khỏi khu vực này và không tái diễn các hành động tương tự.
"Là thành viên thường
trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là nước có vai trò quan trọng ở
khu vực, Trung Quốc cần hành động trách nhiệm và xây dựng trong việc
duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất
là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử
của các bên ở Biển Đông (DOC)", ông Lê Hải Bình nhấn mạnh./.
Nguyễn Hùng/VOV.VN
"Bình Thuận, Ninh Thuận ở miền Tây, Quang Trung–Nguyễn Huệ là anh em"
VOV.VN - Những cái sai cơ bản của thầy và trò khiến dư luận lo lắng về thực trạng dạy và học hiện nay.
Một lỗi sai cơ bản trong việc ra đề thi môn
Ngữ văn lớp 12 ở Đồng Nai là đã “đưa tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận thuộc
miền Tây”. Tuy lỗi sai được đánh giá là không ảnh hưởng đến kết quả làm
bài của các em nhưng cho thấy một lỗ hổng quá lớn trong nền giáo dục
nước nhà, một lỗi sai khó có thể chấp nhận. Bởi với một kỳ thi, khi ra
đề phải có khâu kiểm duyệt chặt chẽ và không phải do 1 người tự ra đề và
phát đề. Một người có thể không phát hiện ra nhưng ít ra cả một tổ
chuyên môn ra đề lại không ai phát hiện ra. Và cuối cùng cũng chỉ xử lý
kỷ luật mỗi người ra đề thi… Nhiều người không đồng tình vì cách xử lý
này. Nhưng hãy khoan nói về qui trình xử lý cán
bộ, mà chỉ bàn tới chất lượng cán bộ, giáo viên. Dư luận có quyền đặt
nghi vấn, trình độ ra đề như vậy thì khi chấm thi sẽ như thế nào và quan
trọng hơn, quá trình đào tạo học sinh có đạt chuẩn hay không, hay khi
các em ra trường, hành trang mang theo là mớ kiến thức sai bét mà thầy
cô đã truyền giảng? Một liên hệ có vẻ “khập khiễng” nhưng có lẽ
đây là nguyên nhân vì sao học sinh trả lời “Quang Trung – Nguyễn Huệ là
anh em”. Và dư luận cũng hoàn toàn có thể đặt nghi ngờ khi liên tục phát
hiện các đường dây khủng làm giả bằng đại học… Những sự việc này dù xảy
ra ở những địa điểm khác nhau nhưng nó là hệ lụy của của một quá trình,
hệ quả của nó được “phát tác” ở những nơi, những thời điểm khác nhau mà
thôi. Bằng giả, bằng “biếu”, bằng kém chất lượng
tràn lan như hiện nay thì chắc chắn khi đi làm cũng sẽ không đáp ứng
được yêu cầu. Với ngành giáo dục, thầy cô không có năng lực chuyên môn
thì lại đào tạo ra những học sinh yếu kém, có nhận thức méo mó. Thầy cô
không truyền được nhiệt huyết, kiến thức cho học sinh thì sau bao nhiêu
năm đèn sách các em chỉ là những cái thùng rỗng tuếch. Vết trượt dài ấy
sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của xã hội, của đất nước. Câu chuyện thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp kéo
dài bao nhiêu năm một phần do cách đào tạo, chất lượng đào tạo. Thất
nghiệp không phải do không có việc mà thất nghiệp do không làm được
việc. Nhiều hội chợ việc làm đã được mở ra, đứng giữa bạt ngàn cử nhân,
thạc sĩ nhưng các nhà tuyển dụng đã về tay trắng không tuyển được một ai
đạt yêu cầu. Hoặc nếu có tuyển dụng được thì cũng phải “đập đi xây
lại”, có nghĩa là phải dạy lại cho các em từ đầu. Giáo dục là một ngành đặc biệt vì nó tạo
nguồn nhân lực cho tất cả các ngành nghề trong xã hội. Khi nền tảng giáo
dục, mà mỗi thầy cô giáo là một yếu tố cấu thành nền tảng ấy, không
được vững mạnh, thì hệ quả xấu với xã hội là không thể đo đếm được.
Chìa khóa của mọi vấn đề vẫn là yếu tố con
người. Khi con người được đánh giá đúng, minh bạch, cạnh tranh trong các
kỳ thi, sát hạch thì chắc chắn chất lượng chuyên môn sẽ được nâng cao.
Còn như hiện nay, khi chất lượng đầu vào của ngành sư phạm còn là vấn đề
khiến chính những người trong ngành băn khoăn trăn trở; khi mà học sinh
không đỗ vào trường nào thì mới vào học sư phạm thì sẽ chẳng ai dám
chắc trong tương lai sẽ còn những đề thi mắc những lỗi sai “ngớ ngẩn”
như ở Đồng Nai. Bình Thuận, Ninh Thuận thuộc miền Tây và
Quang Trung – Nguyễn Huệ là anh em và nạn bằng giả, bằng nhái… đó là
những vấn đề mà ngành giáo dục phải quyết tâm đương đầu, giải quyết
triệt để thì mới mong nâng cao chất lượng đào tạo được./.
An Nhi/VOV.VN
Tuấn Ngọc thú nhận sợ hát song ca với… Bảo Yến
VOV.VN - Nam danh ca thú nhận, ông chưa thực sự nghe kỹ
về Bảo Yến nên chưa biết sẽ hát song ca với cô thế nào trong đêm nhạc
“Vàng son một thuở”.
Sắp
tới, nam ca sĩ Tuấn Ngọc sẽ cùng Bảo Yến và một số ca sĩ tham gia đêm
gala “Vàng son một thuở” vinh danh các nhạc sĩ Phạm Duy, Vũ Thành An,
Trần Thiện Thanh, Anh Bằng, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh 9, Vinh Sử, Quốc
Dũng...
Từng đi hát ở nhiều
nơi, có quá nhiều kinh nghiệm trên sân khấu, kỹ thuật xử lý ca khúc
phong phú nhưng Tuấn Ngọc tiết lộ, trong cuộc đời nghệ thuật của mình,
ông sợ nhất là hát song ca vì nó là một cuộc trò chuyện, mà phải là cuộc
trò chuyện tương đồng, thấu hiểu mới hay được. Thế mà, trong đêm gala
sắp tới, ông lại “liều mình” hát cùng với nữ ca sĩ Bảo Yến một ca khúc
khá nổi tiếng.
Nam ca sĩ Tuấn Ngọc
Quyết định bất ngờ này
của ông càng khiến ban tổ chức lo lắng hơn khi nam danh ca thú nhận, ông
còn chưa thực sự nghe kỹ về Bảo Yến, cũng chưa biết sẽ hát thế nào với
giọng ca nồng nàn, quyến rũ này. Trong thời gian tới, Tuấn Ngọc sẽ tới
TP.HCM, giành nhiều thời gian luyện tập với Bảo Yến.
Nam ca sĩ vẫn vui vẻ và
khá tự tin khi nói rằng: “Màn song ca của chúng tôi sẽ rất thú vị. Bảo
Yến hát kiểu gì, tôi sẽ đỡ kiểu đó”. Cũng bởi, dù ít khi nghe Bảo Yến
hát nhưng Tuấn Ngọc vẫn có thể hiểu được cô qua đời sống âm nhạc, qua
phong cách sống để có thể hòa quyện với nhau trên sân khấu.
Ngoài Bảo Yến, trong
đêm gala “Vàng son một thuở”, Tuấn Ngọc cũng sẽ hát chung với Khánh Hà
và Lưu Bích những tình khúc gắn liền với tên tuổi họ, cùng một liên khúc
các bài hát của nhạc sĩ Vũ Thành An mà ba ca sĩ lần đầu trình diễn trên
sân khấu.
Chia sẻ thêm về việc
nhận lời tham gia “Vàng son một thuở”, Tuấn Ngọc nói, các nhạc sĩ trong
gala lần này phần lớn đều là nhạc sĩ ông yêu mến và thành công nhờ các
ca khúc của họ. Chương trình cũng được đầu tư công phu, với cách dàn
dựng tinh tế sẽ là một kỷ niệm đẹp cho Tuấn Ngọc trong lần trở lại Thủ
đô.
Đêm Gala “Vàng son một thuở” sẽ diễn ra vào tối Chủ nhật ngày 24/4 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội)./.
Thanh Giang/VOV.VN
Đảng cầm quyền Hàn Quốc mất quyền kiểm soát Quốc hội sau 16 năm
VOV.VN - Thất bại trước Đảng đối lập Minjoo trong cuộc
bầu cử Quốc hội ở Hàn Quốc đã khiến Đảng Saenuri cầm quyền lần đầu tiên
mất quyền kiểm soát sau 16 năm.
Kết quả này
đồng nghĩa với việc chấm dứt 16 năm giành đa số ghế tại Quốc hội của
Đảng Saenuri và là đòn giáng mạnh đối với Tổng thống Park Geun-hye.
Thất
bại của Đảng cầm quyền Saenuri được cho là phản ánh sự không hài lòng
của cử tri đối với sự lãnh đạo của Tổng thống Park Geun-hye. Ảnh Yonhap
Truyền thông Hàn Quốc dẫn các số liệu từ Ủy
ban Bầu cử nước này công bố sáng 14/4 cho biết, với gần như tất cả số
phiếu được kiểm, Đảng Saenuri chỉ giành được 122 ghế trong tổng số 300
ghế tại Quốc hội nước này, trong khi Đảng đối lập chính Minjoo lại giành
được 123 ghế và Đảng Kookmin giành được 38 ghế. Với kết quả này, Đảng Saenuri có thể sẽ mất
tiếp các ghế trong 47 ghế nghị sĩ còn lại, được phân bổ về cho các Đảng
tùy theo theo số phiếu các đảng nhận được sau bầu cử. Theo kết quả hiệp thương trước đó, giữa các
chính Đảng, cuộc tổng tuyển cử năm nay sẽ bầu ra 300 ghế nghị sỹ với
nhiệm kỳ 4 năm, trong đó 253 ghế được cử tri bầu trực tiếp và 47 ghế còn
lại sẽ được phân bổ cho các chính đảng tùy theo tỷ lệ ủng hộ của cử
tri. Mỗi cử tri sẽ có 2 phiếu bầu, trong đó 1 phiếu để lựa chọn ứng cử
viên và 1 phiếu còn lại để lựa chọn chính Đảng mà mình sẽ ủng hộ.
Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo Đảng
Saenuri, ông Won Yoo Chul đã thừa nhận thất bại và cho biết sẽ chấp nhận
sự lựa chọn của cử tri: “Đảng của chúng tôi đã kêu gọi mọi người bầu
cho chúng tôi để chúng tôi giành được đa số phiếu trong Quốc hội. Tuy
nhiên, điều đó đã không xảy ra. Chúng tôi biết, đó là lỗi của chúng
tôi”. Với kết quả bầu cử trên, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999, đảng cầm quyền tại Hàn Quốc mất thế kiểm soát trong Quốc hội.
(VOV) - Các vấn đề đối nội và đối ngoại đều là những khó khăn thử thách bản lĩnh nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.
Giới phân tích cho rằng, kết quả bầu cử phản
ánh sự đánh giá của cử tri đối với chính quyền của Tổng thống Park
Geun-hye. Theo giáo sư Yang Moo-Jin thuộc đại học về các vấn đề Triều
Tiên, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Tổng thống Park Geun-hye chưa thực
hiện được những hứa hẹn chủ chốt về lĩnh vực kinh tế khi đắc cử. Nhiều cử tri không còn hài lòng với “tác
phong điều hành đất nước” của bà. Sự bất mãn thể hiện rõ nét ở giới trẻ,
những người chiếm phần đông trong tỷ lệ thất nghiệp cao ở Hàn Quốc. Cô Kate Kim, một sinh viên đại học cho biết:
“Đây là lần đầu tiên tôi đi bỏ phiếu. Tôi bỏ phiếu cho Đảng Minjoo. Hàn
Quốc cần một sự thay đổi, đặc biệt là đối với thành niên và những người
chưa có việc làm như tôi”. Kết quả bỏ phiếu lần này cũng được xem là
một đòn giáng mạnh đối với Tổng thống Park Geun-hye, người chỉ còn chưa
đầy 2 năm trước khi rời nhiệm kỳ nhưng nhiều chính sách cải cách của bà
chưa nhận được hậu thuẫn mạnh mẽ của các nghị sĩ Quốc hội. Ngoài ra, kết
quả này cũng được xem là dự báo trước cho cuộc bầu cử Tổng thống Hàn
Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 12/2017. Nền kinh tế Hàn Quốc đang phải đối mặt với
nhiều thách thức như thất nghiệp gia tăng, xuất khẩu giảm, mức nợ của hộ
gia đình cao. Dưới sự điều hành của Tổng thống Park Geun-hye, tăng
trưởng kinh tế của Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 4 tại khu vực châu Á
năm ngoái chỉ dao động ở mức 2,6%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng
kinh tế 3,2% dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Lee Myung-Bak. Xuất khẩu của Hàn Quốc, vốn chiếm hơn một
nửa tổng sản phẩm quốc nội của nước này, cũng đã giảm liên tiếp trong 14
tháng vừa qua. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ đã tăng 12,5
trong tháng 2 vừa qua. Đây cũng là tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao nhất tại
Hàn Quốc kể từ năm 1999 đến nay./.
Hồng Nhung/VOV-Trung tâm TinTổng hợp
Lần đầu "lộ" thông tin mật, Triều Tiên muốn gì?
14/4/2016 19:52 UTC+7
(Công lý)
- Được mệnh danh là quốc gia bí ẩn nhất hành tinh, Triều Tiên luôn
"biết cách" khiến phương Tây bất ngờ. Lần đầu tiên, Bình Nhưỡng đã tiết
lộ thông tin mật về chương trình phát triển vũ khí làm dấy lên nhiều
nghi ngờ, đồn đoán.
Lần đầu tiên thông tin mật về quá trình phát triển tên lửa tầm xa, bất
chấp lệnh trừng phạt từ quốc tế, đã được Bình Nhưỡng tiết lộ. Điều này
làm dấy lên lo ngại, khả năng thực sự của Triều Tiên có thể tốt hơn
nhiều so với nhận định trước đó của giới chuyên gia.
Còn nhớ, hồi tháng 5 năm ngoái, chính quyền Chủ tịch Kim Jong-Un bất
ngờ bị “bóc mẽ” khi hai kỹ sư hàng không vũ trụ Đức đưa ra bằng chứng
chứng tỏ bức ảnh mô tả vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên là
một sản phẩm… photoshop.
Bức ảnh chụp vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên được cho là sản phẩm của... photoshop
Những chiếc tàu phản ứng nhanh của quân đội Triều Tiên được chỉ ra giống nhau đến từng... gợn sóng
Trước đó, năm 2013, những chiếc tàu phản ứng nhanh của quân đội nước này đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao của dân công nghệ, bởi chúng giống nhau tới từng... gợn sóng.
Chính vì vậy, đầu năm nay, khi Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành
công bom nhiệt hạch, nhiều ý kiến cho rằng, đây chẳng qua cũng chỉ là
“màn kịch khoa trương” của nhà lãnh đạo Kim mà thôi.
Tuy nhiên, điều “khác thường” đã xảy ra ngay tại thời điểm trước thềm Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra vào tháng 5 tới.
Trước đây, việc tiếp cận thông tin về chương trình phát triển vũ khí
của Triều Tiên khá khó, chủ yếu qua ảnh chụp vệ tinh, hay mẫu vật hoặc
vật liệu còn sót lại sau vụ thử. Thế nhưng, hơn một tháng qua, truyền
thông nước này công bố nhiều bài báo với ảnh minh họa màu các vụ thử tên
lửa, cùng nhiều hoạt động trong nỗ lực phát triển tên lửa đạn đạo liên
lục địa.
Gần đây nhất, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA khẳng định,
Bình Nhưỡng đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa hoàn
toàn mới, cùng những hình ảnh cho thấy khả năng đó là mẫu động cơ của
tên lửa R-27 do Liên Xô thiết kế.
Triều Tiên vừa tuyên bố thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Ảnh: The Gazette
Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, việc tiết lộ thông tin mật nói trên
nằm trong chiến lược ngoại giao - quân sự của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un,
muốn các nước tin rằng, Triều Tiên có thực sự có năng lực chứ không chỉ
có khả năng; và là bước đi có ý nghĩa về mặt ngoại giao nhiều hơn là mặt
quân sự. Bởi, cho đến lúc này, tính xác thực của thông tin vẫn là một
câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Theo Michael Elleman, chuyên gia tên lửa thuộc Viện Nghiên cứu chiến
lược Quốc tế, việc “phá rào” của chính quyền Chủ tịch Kim gần như là lời
tuyên bố “ngầm” rằng, Triều Tiên không hề có ý định dừng lại việc
nghiên cứu, chế tạo vũ khí, dù cho LHQ và phương Tây có áp đặt thêm biện
pháp trừng phạt mới đi chăng nữa. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi thực
tế Bình Nhưỡng đã nhiều lần phớt lờ nghị quyết cũng như những cảnh báo
trừng phạt của HĐBA LHQ.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un bên mô hình đầu đạn hạt nhân thu nhỏ
Đầu tháng 3 vừa qua, HĐBA LHQ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Triều
Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (được
xem là vụ thử hạt nhân lần thứ tư) vào ngày 6/1, và phóng vệ tinh lên
quỹ đạo ngày 7/2 (mà phương Tây cho là một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm
xa). Thế nhưng, ngay sau đó, ngày 9/3, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un lại cho
biết các nhà khoa học nước này đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân để
gắn vào tên lửa đạn đạo.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng không loại trừ khả năng thật sự của Bình
Nhưỡng có thể còn tốt hơn dự đoán. Thậm chí, tình báo quân sự Mỹ từng
nhận định, vào năm 2020, tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên sẽ
hoàn chỉnh và đủ sức tấn công tới Mỹ!?
Mặc dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, tất cả những phân tích, nhận
định của các chuyên gia vẫn chỉ mang tính chất tham khảo. Như đã nói,
Triều Tiên vốn được mệnh danh là quốc gia bí ẩn nhất hành tinh, và chính
quyền Chủ tịch Kim luôn có những hành động khiến phương Tây bất ngờ.
Nhật Minh
Thuyền Clipper Đà Nẵng gặp tai nạn ở Thái Bình Dương
Sóng mạnh đã làm gãy trụ chứa la bàn, cần lái mạn trái, khiến một số thuyền viên đội đua Đà Nẵng bị thương.
Thuyền Clipper Đà Nẵng gặp nạn trên biển Thái Bình Dương. Ảnh: Đoàn Nguyên.
Ngày 14/4, ban tổ chức cuộc đua
thuyền vòng quanh thế giới - Clipper Racer 2015-2016, xác nhận đoàn
thuyền đua Việt Nam (Đà Nẵng) đã gặp nạn tại chặng 9, từ Thanh Đảo
(Trung Quốc) đi Seattle (Mỹ). Vụ tai nạn xảy ra lúc 5h15 ngày 12/4 ở vùng biển Thái Bình Dương. Bà
Wendy Tuck, thuyền trưởng đội Đà Nẵng (Việt Nam) cho biết, thuyền Đà
Nẵng đã bị một cơn sóng mạnh va đập khiến trụ chứa la bàn (binnacle) của
thuyền bị gãy, cần lái phía mạn trái bị hư hỏng. Theo báo cáo của bà Wendy Tuck, một số thuyền viên bị thương nhẹ,
đang được điều trị tại khoang thuyền. Thuyền trưởng Wendy cũng bị va đập
vào đầu và cũng phải điều trị. Sau tai nạn, các thuyền viên bị sốc nên toàn đội đã quyết định rút
lui khỏi cuộc đua, cho thuyền chạy về Seattle (Mỹ). Ông Hoàng Khánh Hưng
(Sở Thông tin - Truyền thông Đà Nẵng), xác nhận thông tin trên và cho
biết, do bị tai nạn bất ngờ, đội Đà Nẵng không thể tiếp tục chặng đua từ
Thanh Đảo đi Seattle. Còn các chặng đua kế tiếp, đội đua vẫn tham gia
bình thường. Hai tháng trước, cuộc đua Clipper Racer đã dừng lại tại TP Đà Nẵng 10
ngày. Đây là một trong số 14 chặng đua vòng quanh địa cầu của cuộc đua
thuyền dài nhất thế giới, và là điểm dừng chân Đông Nam Á đầu tiên trong
khuôn khổ cuộc đua Clipper Racer 2015-2016. Cuộc đua kéo dài 11 tháng, với quãng đường 40.000 hải lý. Đây là sự
kiện đua thuyền trên biển duy nhất huấn luyện các thủy thủ nghiệp dư để
tham gia đua vòng quanh thế giới. Các đội đua rời Đà Nẵng vào ngày 27/2 và tiếp tục vượt qua các chặng
Thanh Đảo (Trung Quốc), Seattle (Mỹ), Panama, New York (Mỹ), Derry
Londonderry (Bắc Ireland), Den Helder (Hà Lan) trước khi quay về London
(Vương quốc Anh) vào ngày 30/7.
Phòng cảnh sát Môi trường (PC49) - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa thu giữ 4m3
gỗ gõ đỏ quý thuộc nhóm II, được ngụy trang rất công phu trong xe ôtô
container đang lưu thông từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Vào khoảng 21 giờ ngày 13/4, nhận được tin báo của quần chúng tại làng
nghề Mộc xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, một lượng lớn gỗ quý được vận
chuyển trên xe ôtô container mang biển kiểm soát 12C-03.611 kéo theo
rơmoóc mang bi ển kiểm soát 12R-00377, đang hạ xuống bãi tập kết.
Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện có khoảng 170
lóng gỗ gõ đỏ thuộc nhóm 2, có khối lượng khoảng 4m3 được lái xe dấu
dưới đáy thùng xe container, phía trên được ngụy trang bằng hàng chục
tấn sắn lát khô. Tuy nhiên khi kiểm tra, lái xe không có giấy tờ chứng
minh nguồn gốc số gỗ này.
Lái xe Phạm Văn Thanh (sinh năm 1987, trú tỉnh Ninh Bình) khai nhận được
Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Minh có trụ sở tại tỉnh Lạng Sơn,
thuê lái xe sang Lào chở sắn lát khô về Việt Nam.
Sau khi bốc sắn tại tỉnh Nam Than (Lào), lái xe được một người đàn ông
tên Phùng trú tại tỉnh Quảng Bình thuê đến tỉnh Thà Khẹc (Lào) đưa số gỗ
nói trên về xã Thái Yên, huyện Đức Thọ với giá 5,5 triệu đồng.
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ./.
Vụ trùm giang hồ Minh sâm: “Ông trùm” bị truy tố
Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã ra cáo trạng truy tố 10 bị can trong băng nhóm do trùm giang hồ Minh "sâm" cầm đầu.
Ngày 13/4, nguồn tin của Thanh Niên cho hay Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã ra cáo trạng truy tố 10 bị can trong băng nhóm do trùm giang hồ Minh "sâm" cầm đầu về các tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Trong số này, Nguyễn Ngọc Minh
(55 tuổi, còn gọi là Minh “sâm” - Giám đốc Công ty TNHH Đại An, trụ sở
tại TX.Từ Sơn, Bắc Ninh) cùng con gái là Nguyễn Thu Hằng (24 tuổi), con
rể Trần Thái Sơn và 6 bị can khác là nhân viên Công ty TNHH Đại An bị
truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Riêng Quách Văn Lộc (41 tuổi, ngụ
TX.Từ Sơn) bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm”) - Ảnh: báo NLĐ.
Như báo Người lao động đã đưa tin
trước đó, khoảng 17h30 ngày 13/8/2014, tại chợ gỗ Phù Khê Đông (thuộc xã
Phù Khê, thị xã Từ Sơn), công an bắt quả tang Nguyễn Hữu Hoàng, nhân
viên của Ban Quản lý chợ Đồng Bèo thuộc Công ty Đại An, có hành vi cưỡng
đoạt 1,2 triệu đồng của anh Đ.B.L (ngụ huyện Gia Lâm, Hà Nội). Từ đó,
lực lượng công an bóc gỡ đường dây tội phạm do Minh “Sâm” cầm đầu, núp
bóng dưới vỏ bọc Công ty Đại An.
Năm 2000, Minh “sâm”
thành lập Công ty Đại An, hoạt động kinh doanh các ngành nghề như: sản
xuất, kinh doanh chế biến lâm sản; xây dựng hạ tầng; buôn bán bất động
sản; cho thuê kho, bãi đỗ xe… Năm 2010, Công ty Đại An được tỉnh Bắc
Ninh phê duyệt đầu tư dự án kinh doanh 2 chợ gỗ Phù Khê Đông (chợ Đồng
Bèo) và Phù Khê Thượng thuộc xã Phù Khê (thị xã Từ Sơn). Từ khi 2 chợ
này đi vào hoạt động (tháng 5/2012) đến nay, Minh “Sâm” chưa đề nghị cấp
có thẩm quyền phê duyệt thành lập ban quản lý chợ cũng như các nội quy
liên quan đến hoạt động của chợ mà tự lập Ban Quản lý chợ Đồng Bèo và
tuyển 6 nhân viên, trong đó có con gái là Hằng và con rể Trần Thái Sơn
(cũng là bị can trong vụ án, bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”).
Minh “Sâm” giao Hưng Sóc quản lý chợ Phù Khê Thượng và chợ Tiến Bào.
Để lấy tiền chi phí hoạt động cho Ban
Quản lý chợ Đồng Bèo, Minh “Sâm” ban hành quy chế về phí, lệ phí lưu bãi
khu vực chợ gỗ Phù Khê, trong đó quy định: các loại xe trọng tải lớn
phải nộp phí từ 1-3 triệu đồng/lần lưu bãi; ô tô không chở hàng mà đi
vào chợ cũng phải nộp 50.000 đồng… Ngoài ra, Minh “Sâm” còn chỉ đạo nhân
viên Ban Quản lý chợ Đồng Bèo buộc các ô tô chở gỗ trước khi vào chợ
hoặc nhà riêng, kho bãi của các hộ kinh doanh thì phải vào ban quản lý
chợ để hạ gỗ xuống rồi mới tiếp tục cho vận chuyển về điểm tập kết,
thông qua đó để thu phí bốc xếp, bến bãi… Nếu các xe không chịu trả phí
thì đàn em của Minh “Sâm” không cho vào chợ hoặc báo lại cho Minh “Sâm”
xử lý.
Tổng cộng có 12 bị hại từng bị Minh
“Sâm” và đàn em cưỡng đoạt tài sản, bắt nộp các loại phí với tổng số 184
triệu đồng. Đáng chú ý, số tiền này đã giảm nhiều so với kết luận điều
tra của Bộ Công an trước đó nêu Minh “Sâm” cùng đồng bọn cưỡng đoạt gần
460 triệu đồng của hàng trăm lượt người ở các chợ gỗ tại thị xã Từ Sơn.
Cũng theo báo Thanh niên, trong quá
trình khám xét tại Công ty TNHH Đại An và chợ gỗ, công an thu giữ được 6
khẩu súng, 1 quả lựu đạn và 2 dùi cui điện. Trong số này, có 1 khẩu
súng K54, 1 băng tiếp đạn và 5 viên đạn có liên quan đến Quách Văn Lộc,
số vũ khí còn lại liên quan đến Nguyễn Thành Hưng. Tuy nhiên, trong quá
trình điều tra bị can Hưng đã chết do bệnh tật nên nên Cơ quan CSĐT đã
quyết định đình chỉ điều tra.
Theo ĐSPL
Nguyên Bộ trưởng Bùi Quang Vinh từng nhiều lần chủ động xin nghỉ việc
19:21 14/04/2016
(VietQ.vn) - Ông Bùi Quang Vinh
cho biết, ông nghỉ việc với tâm trạng vui vẻ vì đã xác định điều này
ngay từ khi mới nhậm chức Bộ trưởng Bộ KH&ĐT năm 2011.
Lễ bàn giao Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng
ngày 14/4/2016, giữa ông Bùi Quang Vinh với ông Nguyễn Chí Dũng sau khi
ông Vinh kết thúc nhiệm kỳ của mình và nghỉ hưu theo chế độ.
Nguyên Bộ trưởng Bùi Quang Vinh
Tại buổi lễ sáng nay, ông Bùi Quang Vinh
vẫn chủ trì. Ông Bùi Quang Vinh đã có một bài phát biểu khá xúc động
trong 6 phút tại lễ bàn giao. Chất lượng Việt Nam xin được trích lại những phút trải lòng của vị nguyên Bộ trưởng để độc giả theo dõi:
“Bây giờ là thời điểm, giây phút rất
quan trọng với tôi. Sau khi bàn giao xong thì tôi mới xong nhiệm vụ của
Bộ trưởng, lúc đó mới nhẹ nhàng được. Bắt đầu từ giây phút này trở đi
tôi đã là nguyên Bộ trưởng rồi.
Tôi được nghỉ với một tâm lý rất thoải
mái và với tâm trạng rất vui vẻ vì tôi đã xác định điều này ngay từ khi
mới nhậm chức Bộ trưởng Bộ KH&ĐT vào tháng 8/2011. Nhiều lần tôi
cũng đã làm văn bản với Ban Chấp hành Trung ương xin không tái cử dưới
dạng đặc biệt và cũng xin các đồng chí không đưa tôi vào diện ứng cử
vòng 1, vòng 2. Tôi đã hai lần viết đơn xin Tổng Bí Thư và Bộ Chính trị
cho tôi được nghỉ.
Trong 5 năm qua, chúng ta cùng nhau làm
được khối lượng công việc to lớn, nặng nề trong bối cảnh đất nước đầu
nhiệm kỳ rất phức tạp. Tới nay chức năng nhiệm vụ của chúng ta đã được
rõ ràng, xây dựng được hệ thống luật tốt về đổi mới, được xã hội đồng
tình ủng hộ, vị thế của Bộ trước Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, và
đặc biệt là trước nhân dân cũng rất tốt…
Trong công việc, có những việc chúng ta
đã làm được, nhưng còn nhiều việc chưa làm được. Đánh giá về cá nhân
tôi, và của tập thể, chúng ta hàng năm đã tổng kết, Chính phủ và Quốc
hội cũng đánh giá; song hãy để xã hội đánh giá cho khách quan. Chúng ta
còn nhiều việc chưa làm được.
Tôi đã về bộ hôm nay tròn 6 năm 1 tháng,
trong đó 4 năm 8 tháng 6 ngày làm Bộ trưởng. Tôi xin chân thành cảm ơn
tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của bộ, của ngành, từ
những người lao công, bảo vệ, đánh máy, văn thư, tạp vụ, cho đến cán bộ
chuyên môn, các đồng chí lãnh đạo bộ đã đoàn kết, thống nhất, thậm chí
hy sinh để cộng tác với Bộ trưởng hoàn thành công việc mà Đảng, Chính
phủ, Quốc hội giao cho chúng ta.
Cuộc đời là rất ngắn, và khoảng thời
gian trong hơn 4 năm trôi qua là quá ngắn với tôi. Có một điều tôi rất
tâm huyết, mà ngay từ khi mới ra trường tới nay tròn 40 năm- với 34 năm 7
tháng trên Lào Cai và 6 năm 1 tháng ở Bộ - lúc nào ngọn lửa cũng cháy
trong tôi, và nay tôi không ân hận hối tiếc điều gì.
Trong phòng khách nhà tôi ở huyện Đan Phượng, Hà Nội chỉ treo duy nhất một bức ảnh chân dung tôi do Báo
Đấu thầu chụp được ghép từ 5.388 bức ảnh nhỏ, bao gồm những người thân
thiết trong gia đình của tôi, và tất cả các cán bộ công chức Bộ Kế hoạch
và Đầu tư qua các thời kỳ. Điều đó nói lên tất cả anh em cán bộ luôn
ghi nhớ trong trái tim tôi và có một Bộ trưởng như vừa qua là sự hun đúc
kết tinh của tất cả anh em ở đây.
Tôi tin Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng sẽ
tiếp tục chèo lái con thuyền, chắc chắn đưa bộ kế thừa điều tốt đẹp đã
làm vừa qua, và đóng góp nhiều nữa cho đất nước, cho xã hội”.
TTO - Trong bài viết “Thủ tục bảo hiểm xã hội: đi nhiều, chờ lâu” (Tuổi Trẻ ngày
28-3-2016) đã phản ánh một số khó khăn của người dân trong việc làm thủ
tục bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó có đề cập đến thủ tục bảo hiểm
thất nghiệp (BHTN) và gắn trách nhiệm cho cơ quan BHXH.
Sau khi bài viết được đăng tải, BHXH TP.HCM đã làm việc với báo Tuổi Trẻ. Báo Tuổi Trẻ nhận thấy những công việc của BHTN không thuộc trách nhiệm của BHXH.
Nhiều người dân cũng nêu ý kiến cho rằng làm thủ tục hưu trí phải chờ
lâu nhưng thực tế việc chậm trễ cũng không thuộc trách nhiệm BHXH, phía
BHXH TP tiếp nhận và trả hồ sơ đúng thời hạn.
Ngoài ra, khi nêu những bức xúc vì bị nợ BHXH, không được thụ hưởng
các chế độ liên quan..., người dân cũng đề cập đến trách nhiệm của BHXH.
Về việc này, ông Cao Văn Sang - giám đốc BHXH TP.HCM - cho biết: trong
quyền hạn và trách nhiệm của một đơn vị BHXH địa phương, BHXH TP đã thực
hiện tất cả các biện pháp có thể để giải quyết vấn đề này, từ gửi thư
nhắc nợ hằng tháng đến khởi kiện các doanh nghiệp nợ, trốn đóng BHXH.
Riêng trong năm 2015, BHXH TP đã kiện hơn 1.900 doanh nghiệp, “con số
này có thể nói là nhiều hơn của 62 tỉnh, thành còn lại trên cả nước”.
VŨ THỦY
Phát hiện xác voi con đang phân hủy bên đầm lầy
Ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk
Lắk cho biết, cơ quan này vừa phát hiện xác một con voi con đang phân
huỷ bên đầm lầy.
Theo
đó, ngày 13/4, một người dân trong khi đi làm phát hiện xác voi con
đang phân huỷ bên đầm lầy (hồ Ea Súp thượng) tại Tiểu khu 284 thuộc Công
ty Lâm nghiệp Cư M’Lan huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) nên đã báo cáo cơ
quan chức năng.
Xác voi con được phát hiện bên đầm lầy
“Chúng tôi chưa xác
định được năm tuổi của voi con, nhưng có thể khẳng định đây là con voi
mới sinh. Xác voi con này đã bị phân huỷ gần hết, chỉ còn phần đầu và
chân sau. Về mùa này, đàn voi rừng thường kéo bầy đàn ra hồ Ea Súp
thượng để uống nước, có thể voi chết do mắc lầy” – ông Luân thông tin.
Trước đó, Trung tâm Bảo
tồn Voi Đắk Lắk đã phát hiện và cứu thành công một chú voi con 2 tháng
tuổi mắc kẹt ở giếng sâu 3m. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành trả
về tự nhiên.
Tuy nhiên, mẹ của chú
voi chẳng những không nhận con mà còn phá huỷ hơn 20 cây điều của người
dân. Hiện trung tâm này đang chăm sóc sức khoẻ chú voi, đồng thời gửi
báo cáo lên cơ quan chức năng để có biện pháp giải quyết./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét