Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

NHÂN TÍNH 45

-Loài người tưởng mìmh khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư" nhất!
-Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...!
-Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt xấu xa nhất và tốt đẹp nhất của nó.
-Chỉ khi nhân tính chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được!...

--------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)

Giết chồng dã man để được tự do ngoại tình


Những tưởng cuộc sống hôn nhân cũng sẽ ấm áp, tràn ngập hạnh phúc như lúc mới yêu, không ngờ vừa cưới nhau về chưa được bao lâu giữa Nguyễn Thị Hoa và Bùi Ngọc Giáp liên tục xảy ra những mâu thuẫn. 
Để được chung sống với người tình là bạn thân của chồng, Nguyễn Thị Hoa đã mua thuốc an thần bỏ vào tô mì cho chồng ăn rồi dùng thớt đập liên tiếp vào đầu, dùng dao đâm vào ngực chồng cho đến chết.Ngay sau khi giết chồng, Hoa bỏ trốn xuống TP.HCM thuê nhà nghỉ “du hí” với người tình.
Từ chuyện liếc mắt đưa tình với bạn của chồng...
Ngày 26/9, tại phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hoa (27 tuổi, ngụ tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) về tội giết người. Vào giờ nghị án, được gặp con gái mới 8 tuổi sau nhiều tháng bị tạm giam, Hoa ôm chầm lấy con khóc nức nở.
Hình ảnh Giết chồng dã man để được tự do ngoại tình số 1
Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Hoa thuật lại chuyện ngoại tình và giết chồng dã man
Nguyễn Thị Hoa không phải là cô gái xinh đẹp nhưng lại khiến nhiều chàng trai trong vùng “say như điếu đổ” bởi cách nói chuyện cuốn hút và một chút duyên thầm, duy chỉ có anh Bùi Ngọc Giáp (29 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc) lọt vào mắt Hoa. Không lâu sau, họ tiến hành đám cưới trước sự ủng hộ của hai bên gia đình.
Những tưởng cuộc sống hôn nhân cũng sẽ ấm áp, tràn ngập hạnh phúc như lúc mới yêu, không ngờ vừa cưới nhau về chưa được bao lâu giữa Nguyễn Thị Hoa và Bùi Ngọc Giáp liên tục xảy ra những mâu thuẫn. Mặc dù vậy, hai người cũng đã kịp có với nhau một đứa con gái sau gần 10 năm chung sống.
Những lúc xảy ra cãi vã, hai bên nội ngoại thường tới động viên, hòa giải những mâu thuẫn của vợ chồng Hoa-Giáp. Trong lúc mọi chuyện đang có vẻ êm xuôi, cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ đang tiến triển tốt đẹp thì người thứ 3 xuất hiện. Đó là anh Lê Hồng Sơn, hàng xóm cũng là bạn thân của anh Bùi Ngọc Giáp.
Nước mắt ngắn dài tại tòa, Nguyễn Thị Hoa kể lại cho HĐXX biết: Thấy vợ chồng tuy mới cưới nhau nhưng thường xuyên xảy ra những xích mích, to tiếng, Sơn là người chưa vợ con, lại là bạn thân của anh Giáp nên thường tìm đến nhà động viên, hòa giải cho hai người. Trong lúc ghét chồng vì có tính vũ phu, cộc cằn mà người đàn ông độc thân kia lại ăn nói khéo léo, có duyên nên Hoa đem lòng thầm yêu trộm nhớ Sơn từ khi nào không hay. Hằng đêm, mỗi lúc nằm bên chồng Hoa lại tưởng tượng đó là Sơn.
Mỗi lúc Sơn sang nhà chơi, khi chồng đi vắng, trong những cuộc nói chuyện Hoa cố ý đặt ánh mắt mình đắm đuối nhìn Sơn. Chàng trai chưa vợ chẳng mấy lúc cũng đã bị ánh mắt của người đàn bà một con mê hoặc. Ban đầu hai người còn rụt rè, e ngại, nhưng khi đã vượt qua ngưỡng cửa của giới hạn bạn bè thì trở nên táo bạo. Khi có điều kiện, họ thường hẹn hò nhau để tâm tình riêng tư.
Hình ảnh Giết chồng dã man để được tự do ngoại tình số 2
Nguyễn Thị Hoa ôm con gái khóc lóc trong giờ nghị án
Được một thời gian, Lê Hồng Sơn rời quê xuống TP. HCM làm ăn. Ở nhà với chồng, Hoa ngày đêm nhung nhớ người tình. Càng nhớ Sơn bao nhiêu, Hoa lại trút giận lên chồng, tình cảm vợ chồng không thể dung hòa như ngày mới yêu. Ngày 10/4/2013, Hoa bỏ nhà xuống TP.HCM làm thuê để được sống cùng với Sơn tại một phòng trọ ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM.
Ở quê nhà, Giáp nghe thiên hạ đàm tiếu, nói vợ mình bỏ đi theo trai. Ban đầu Giáp còn nghi ngờ thiên hạ độc miệng gièm pha nhưng rồi những lời đàm tiếu lan truyền ngày càng nhiều khiến Giáp lo lắng đứng ngồi không yên. Giáp gọi điện hỏi vợ thì nhận được những lời nói có cánh, một mực phủ nhận mọi chuyện, lại gửi tiền về cho chồng. Một ngày nọ, có người gặp Giáp nói tận mắt chứng kiến Sơn chở Hoa vào một khu nhà trọ ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM trông rất tình tứ thì máu ghen trong Giáp bừng bừng nổi lên.
Ngày 1/5/2013, Giáp lặng lẽ bắt xe đò xuống TP.HCM quyết bắt quả tang vợ mình dan díu với bạn thân. Quả không sai, Hoa đã thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng với Sơn. Sau một hồi cãi vã to tiếng, Giáp yêu cầu Hoa thu dọn đồ đạc về quê nhà Bảo Lộc nhưng Hoa nhất định không chịu đi theo.
Trong lúc điên cuồng bởi ghen tuông, Giáp đã có những hành vi bạo lực đối với Hoa nhưng được mọi người kịp thời can ngăn. Giáp dọa nếu không về Bảo Lộc ngay trong ngày, Giáp sẽ về giết chết bố mẹ, em, con cái và giết luôn cả gia đình nhà anh Sơn. Sợ Giáp làm thật, Hoa đành phải thu dọn đồ đạc hậm hực theo chồng trở về Bảo Lộc.
... đến hành động giết chồng dã man
Luật sư Lê Cao Tánh, Đoàn luật sư Lâm Đồng nhận định bản án chung thân mà HĐXX tuyên cho hành vi giết người của Nguyễn Thị Hoa là hoàn toàn thích đáng.
Hành vi giết chồng của bị cáo Hoa là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật, bất chấp tình nghĩa vợ chồng nên chỉ có mức án này mới đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo.
Đang sống tự do với người tình ở TP.HCM, về quê nhà Bảo Lộc chung sống lại với chồng, Hoa ngày đêm ấm ức. Những trận cãi vã kịch liệt thường xuyên xảy ra giữa hai người. Hoa vu cho Giáp ở nhà ngoại tình, không chịu chăm sóc cho con gái. Còn Giáp thì vẫn đau khổ, dằn vặt vì chuyện vợ hư hỏng bỏ chồng, bỏ con đi theo trai. Không chịu được cuộc sống gia đình luôn chìm trong cãi vã, Hoa đã nhiều lần đề nghị được ly hôn nhưng Giáp không đồng ý.
Giáp cho rằng ly hôn là cớ để Hoa tự do xuống TP.HCM chung sống với Sơn. Bởi vậy, cứ mỗi lần nghe Hoa đặt vấn đề đưa cuộc hôn nhân ra tòa thì Giáp nổi cơn thịnh nộ, dọa sẽ giết chết tất cả. Do không muốn chung sống cùng Giáp, mặt khác thấy Giáp liên tục đe dọa sẽ giết cả nhà nên Hoa nảy sinh ý định giết chồng. Khoảng 17 giờ ngày 3/5/2013, Hoa gọi điện cho em gái anh Giáp là chị Bùi Thị Ngọc Nhung than vãn rằng thời gian gần đây áp lực gia đình khiến chị không thể nào ngủ được, nhờ Nhung mua giúp vỉ thuốc ngủ.
Không có thuốc ngủ, chị Nhung mua 5 viên thuốc an thần đem đến cho Hoa. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Hoa nấu mì tôm để ăn, dịu dàng hỏi chồng: “Anh có ăn không để em nấu luôn”. Bỗng thấy vợ mình nhỏ nhẹ, có những cử chỉ âu yếm, rõ ràng là đang có ý chăm sóc chồng con nên Giáp gật đầu đồng ý ngay. Biết cơ hội sát hại chồng đã đến, Hoa xuống bếp nghiền nát 5 viên thuốc an thần cho hết vào tô mì của Giáp. Sau khi ăn khoảng 30 phút, Giáp bị ngấm thuốc nên vào phòng nằm lăn ra ngủ li bì.
Hình ảnh Giết chồng dã man để được tự do ngoại tình số 3
Bố mẹ và con gái bên di ảnh anh Giáp tại phiên tòa
Đến 22 giờ cùng ngày, thấy Giáp ngủ say như chết, lay gọi cũng không có phản ứng gì, Hoa liền bê luôn tấm thớt gỗ đường kính khoảng 25cm, dày 7cm ở dưới bếp lên phòng Giáp ra sức choảng vào đầu chồng. Do say thuốc nặng nên Giáp vẫn chưa tỉnh mà quay đầu nằm úp mặt xuống giường, Hoa tiếp tục dùng thớt đập liên tiếp vào vùng sau đầu, vai của Giáp. Thấy Giáp vẫn không có phản ứng gì, Hoa bỏ thớt xuống giường, lật ngửa Giáp lại và dùng gối đè vào mặt của Giáp để cho nạn nhân ngạt thở.
Bị ngạt nên Giáp vùng dậy la toáng lên “cứu tôi với, có người muốn giết tôi” và dùng tay túm tóc Hoa ghì xuống rồi bóp cổ Hoa. Hoa đẩy Giáp ngã xuống giường, cầm tấm thớt lên tiếp tục ra sức đập vào mặt Giáp nhiều nhát, lại lấy gối chèn vào đầu chồng cho đến khi Giáp nằm bất động. Với quyết tâm đạt được mục đích giết chồng tới cùng, Hoa xuống bếp lấy con dao Thái Lan mũi nhọn lên đâm vào ngực trái của Giáp hai nhát, lúc này nạn nhân không còn nhúc nhích.
Biết chồng đã chết, người đàn bà này vẫn không chút run sợ mà điềm tĩnh vào phòng tắm rửa, thay quần áo mới rồi lục lấy trong bóp của Giáp 1,4 triệu đồng, gọi điện thoại cho người tình báo tin sẽ xuống TP.HCM để gặp mặt. Gặp người tình, sau những phút giây nồng cháy vì nhiều ngày xa cách, Hoa tường tận kể lại cho Sơn nghe về hành vi giết chồng của mình.
Nghe xong, Sơn sởn tóc gáy, run sợ khuyên người tình đến cơ quan công an đầu thú. Hoa khóc lóc gật đầu, nhưng với một điều kiện là hai người phải đi nhà nghỉ tâm sự đến hết ngày. Đến khuya ngày 4.5.2013, Lê Hồng Sơn đưa Nguyễn Thị Hoa tới cơ quan công an phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM đầu thú.
Đối mặt với HĐXX cùng hàng trăm người đến dự phiên tòa, Nguyễn Thị Hoa đã thể hiện sự ăn năn hối lỗi, thành thật thừa nhận toàn bộ hành vi giết chồng của mình. Thế nhưng, mọi lỗi lầm lúc này Hoa mới nhận ra thì đã quá muộn. Đứa con gái chưa đủ tuổi để cảm nhận hết nỗi đau mất cha nhưng nước mắt vẫn trào ra đầm đìa, ướt cả vạt áo với chiếc khăn tang trắng quấn trên đầu.
Căn cứ vào hồ sơ vụ án được đối chất, kiểm chứng tại phiên tòa cùng lời khai của các nhân chứng, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa mức án tù chung thân, đồng thời buộc Hoa phải bồi thường chi phí mai táng cho gia đình nhà chồng số tiền 40 triệu đồng.


Nguồn : giadinh.net
Bị thiêu sống sau cơn say giết người
Huyền Đinh
Bộ trưởng Nội vụ Mauricio Lopez Bonilla cho biết Saquil Julio say rượu và bước vào trường học ở phía bắc tỉnh Alta Verapaz rồi cắt cổ họng của hai đứa trẻ bằng một dao rựa.
Ông Bonilla cũng cho hay một đám đông sau đó đặt người đàn ông 35 tuổi trên lửa tại sân trong của trường và đốt cháy ông ta.

Một đứa trẻ nhìn vào lớp học của một trường tiểu học sau khi hai đứa trẻ, một 8-và 13 tuổi, bị giết bởi một người đàn ông với  dao rựa, trong khu vực Alta Verapaz.

Một phụ nữ đi qua máu vết của một người đàn ông bị hành hình và thiêu sống bởi một đám đông sau khi giết chết hai đứa trẻ.
Phóng hỏa giết người yêu con gái
Quân Đỗ , Theo ND
ANTĐ - Không tán thành mối quan hệ của con gái, một ông bố ở Đức đã nhẫn tâm phóng hỏa giết chết người yêu của con.
Cảnh sát thành phố Cologne – miền Tây nước Đức vừa bắt giữ một người đàn ông 52 tuổi do nghi ngờ ông này đã phóng hỏa giết chết người yêu của con gái.
Theo nguồn tin từ các công tố viên, do phản đối mối quan hệ giữa con gái và bạn trai cô bé, chiều muộn ngày 28/8/2012, người cha này đã xông vào căn hộ của nạn nhân và đổ đầy xăng lên sàn nhà. Xăng bắt lửa vào gây ra vụ nổ kinh hoàng khiến nạn nhân 17 tuổi bị “thổi bay ” ra khỏi cửa sổ và chết ngay tại chỗ.
Cảnh sát Cologne cho biết, nghi phạm cũng bị thương nặng do vụ nổ và hiện vẫn bị hôn mê
Kẻ giết người bí ẩn
Hạ Liên , (Theo Tân hoa xã)
ANTĐ - Sau 31 năm, dường như không ai còn nhớ đến loạt vụ giết người kinh khủng từng gây chấn động toàn Trung Quốc ấy, trừ nạn nhân duy nhất sống sót và lực lượng điều tra hình sự thuộc Công an Thượng Hải.

Lật lại hồ sơ

Ngày 10-8-1981, nhân viên dọn phòng khách sạn Kiện Hoa trên đường Diên Bình, quận Tĩnh An, Thượng Hải đến làm vệ sinh các phòng như thường lệ. Khi đến phòng 42 ở tầng hầm, anh ta chợt phát hiện người khách nằm trên giường số 3 không động đậy. Điều đáng nói là vào cùng giờ ngày hôm trước, khi anh ta dọn phòng, vị khách này cũng vẫn nằm nguyên trên giường với tư thế đó. Thấy lạ, nhân viên dọn phòng đến gần xem, mới thấy khóe miệng người khách có vết máu đã khô.

Vụ việc nhanh chóng được báo tới cảnh sát hình sự thành phố. Điều tra sơ bộ được biết nạn nhân là Lý Bách, nhân viên mậu dịch nhà máy chân tay giả Thanh Đảo. Ngày 8-8, Lý Bách từ Thanh Đảo đến Thượng Hải công tác đã thuê phòng ở khách sạn Kiện Hoa. Trên thi thể nạn nhân, cảnh sát phát hiện những vết bị cháy ở lưng, trán và cổ, chứng tỏ chết vì điện giật. Thủ đoạn giết người hoàn toàn mới này khiến các điều tra viên không khỏi băn khoăn.

Những năm 1980, ở Thượng Hải chưa có nhiều khách sạn, nên khách đến thuê phòng dù không quen biết vẫn phải chấp nhận ở chung phòng với người khác. Khi đó, Lý Bách mang theo trong người hơn 200NDT, một món tiền lớn thời bấy giờ. Nghi vấn lập tức hướng vào người khách ở cùng phòng với Lý Bách. Thông tin từ các nhân viên khách sạn cho hay, vị khách ở cùng phòng nạn nhân đăng ký tên “Lý Nghĩa Thanh”, hơn 30 tuổi, dáng người trung bình, nói giọng miền bắc. Tuy nhiên sau ngày án mạng xảy ra, anh ta biến mất khi chưa thanh toán tiền phòng.

Theo dấu tới cùng

Thời điểm đó, khách thuê trọ không cần phải xuất trình chứng minh thư, chỉ cần cung cấp giấy giới thiệu của đơn vị công tác khi làm thủ tục thuê phòng. Theo giấy giới thiệu mà Lý Nghĩa Thanh xuất trình, anh ta đến từ bệnh viện đông y thị trấn Song Dương, tỉnh Cát Lâm. Tuy nhiên kết quả điều tra cho thấy không hề có bệnh viện này. Chi tiết đó càng khiến các nhà điều tra khẳng định Lý Nghĩa Thanh chính là thủ phạm giết người cướp của. Tuy nhiên manh mối duy nhất thủ phạm để lại hiện trường là 4 dấu vân tay trên cửa thông gió thông ra hành lang, trong khi những năm 1980 ở Trung Quốc chưa áp dụng chế độ chứng minh thư, tức là việc dò dấu vân tay cũng gần như không thể.

 Khi việc điều tra đang bế tắc, ngày    26-8, công an nhận được tin báo về một vụ cố ý giết người bằng kích điện khác ở một nhà khách tại Chiết Giang. Vì người bị hại tỉnh lại hô hoán nên hung thủ giật mình, bỏ chạy. Tại hiện trường, người ta tìm thấy 2 sợi dây điện dùng để gây án. Chân dung hung thủ được xác định: cao 1,7m, nói giọng miền Bắc, hoàn toàn trùng khớp với “Lý Nghĩa Thanh”. Đáng sợ hơn, trong vòng nửa tháng sau đó, tại Chiết Giang tiếp tục xảy ra 2 án mạng khác làm chết 2 người, hung thủ vẫn dùng phương pháp kích điện giật chết nạn nhân. Dù công tác điều tra được đẩy mạnh nhằm trấn an dư luận đang hoang mang lo sợ, nhưng vẫn không kết quả.

Phải đến ngày 18-4-2012, các kỹ thuật viên thuộc Trung tâm KTHS, Phòng CSHS Công an Thượng Hải khi kiểm tra kho dữ liệu, chợt phát hiện một dấu vân tay rất giống của “Lý Nghĩa Thanh” lưu lại hiện trường các vụ án xảy ra cách đây 31 năm. Chủ nhân của dấu vân tay đó là Nghệ Hồng Quang, ở Ưng Đàm, Sơn Tây. Chuyên án điều tra loạt án mạng được phục hồi. Ngày 19-4, một tổ trinh sát được cử đi bắt Nghệ Hồng Quang. Đến khi bị bập chiếc còng vào tay, Nghệ Hồng Quang vẫn bàng hoàng vì không ngờ tới. 
 
Băng đảng vũ trang bắt cóc, giết người và thiêu rụi Lamborghini Gallardo
Thu Hằng, Theo GTSpirit
ANTĐ - Chiếc Lamborghini Gallardo đã hoàn toàn trở thành đống "tro tàn" sau khi bị những tên tội phạm thiêu cháy rụi.
Theo một nguồn tin từ Mexico, một băng nhóm vũ trang đã giết hai vệ sĩ, làm bị thương một vệ sỹ thứ ba và bắt cóc một doanh nhân cùng vợ ông ta vào sáng thứ Hai vừa qua, sau đó đốt cháy chiếc Lamborghini Gallardo của họ. Tin tức cho biết, người đàn ông bị bắt cóc có tên Diego Perez Machado lúc đó đang đi du lịch cùng vợ mình trên đường Zihuatanejo. Đi cùng với vợ chồng ông còn có một đội vệ sĩ.

Người ta đã tìm thấy những mảnh vỏ đạn xung quanh khu vực xảy ra vụ bắt cóc này và cảnh sát ước tính rằng những tên tội phạm đã "xả" ra khoảng 310 phát súng từ những chiếc AK-47, AR-15 và súng ngắn 9mm. Vào lúc xảy ra vụ việc, đoàn xe đi du lịch của ông Diego Perez Machado còn có thêm một chiếc Dodge Charger và một chiếc Cadillac Escalade, tất cả đều bị bọn tội phạm dùng vũ khí  và xe tải để chặn lại.

Dưới đây là những bức ảnh ghi lại từ hiện trường của vụ việc.






Chiếc Lamborghini Gallardo đã hoàn toàn hóa thành tro bụi và được xe cứu hộ đưa khỏi hiện trường

Rúng động vụ giết người, xẻ bán như... thịt đà điểu
M.Minh, Theo The Sun
ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi giết người, chặt xác họ rồi đem ra chợ bán như thịt đà điểu.
Zhang Yongming, 56 tuổi, bị bắt giữ cách đây 2 tuần tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc do bị tình nghi đã giết một thanh niên 19 tuổi.

Zhang YongMin đã bị cho là đã giết chết và ăn thịt khoảng 20 thanh niên trẻ
trong vùng qua 5 năm trở lại đây.

Cảnh sát đã phát hiện thấy điện thoại di động, thẻ ngân hàng và các bằng chứng khác của nam thanh niên trên tại nhà của Zhang.
Trong quá trình điều tra vụ án trên, cảnh sát cũng nghi ngờ rằng Zhang Yongming chính là người đứng đằng sau vụ mất tích của hơn chục thanh thiếu niên tại ngôi làng nơi gã này sinh sống. Theo các báo cáo thì Zhang được biết đến là “quái vật ăn thịt người” tại ngôi làng này.
Báo cáo của cảnh sát cũng cho hay Zhang sống cô độc và không bao giờ nói chuyện với hàng xóm, gã đàn ông này cũng đã từng phải ngồi tù gần 20 năm vì tội giết người.

Những người dân của ngôi làng này cũng cho biết, họ nhìn thấy tại nhà của gã này có những chiếc túi màu xanh lá cây đựng những vật trông giống xương trắng thò ra ngoài.
Khám xét nhà của Zhang cảnh sát cũng phát hiện thấy những chai rượu đựng nhãn cầu người và các mẩu trông như thịt người được phơi khô.
Cảnh sát lo sợ rằng Zhang đã cho 3 con chó của gã ăn thịt người và còn bán thịt người ra ngoài chợ và nói là “thịt đà điểu”.
Hãng Xinhua cho biết gia đình của những người bị mất tích nghi ngờ rằng người thân của họ đã bị bắt cóc và bị ép phải lao động trong các lò nung gạch bất hợp pháp. Hai cảnh sát trưởng tại địa phương này cũng đã bị sa thải, chính phủ Trung Quốc yêu cầu nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Đang chat với bạn gái, chứng kiến cảnh giết người qua màn hình
Vũ Phương , Theo DM
ANTĐ - Một cậu thanh niên khi đang nói chuyện với bạn gái của mình qua Ipad, đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, đó là người mẹ của cô bạn gái đó bị chồng đâm chết ngay trước màn hình.
Cậu chuyện tưởng như chỉ có thể xuất hiện trong những bộ phim kinh dị của Hollywood, nay lại hiển hiện rõ mồn một trên màn hình của chiếc Ipad trước mặt cậu học sinh trung học.
Cảnh sát sau đó đã bắt được gã chồng độc ác, đã đâm vợ mình tới chết với 34 nhát dao, là Christopher Piantedosi, 39 tuổi và người vợ xấu số là bà Kristen Pulisciano, 38 tuổi, ở Woburn, Mỹ.
Những lời khai của nhân chứng và con cái nạn nhân tại sở cảnh sát khiến người nghe rùng mình bởi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trước mắt của những đứa con khi chúng phải chứng kiến cảnh người cha tàn bạo đâm chết mẹ mình.

Người chồng hung ác và người vợ đáng thương trong vụ án
Sự hung bạo của người đàn ông khiến hai đứa con là một chàng trai 21 tuổi và cô bé 15 tuổi không thể lại gần để cứu mẹ mình.
Còn cậu bé chứng kiến được cảnh tượng đó, sau này khi kể lại với cảnh sát đã nói rằng: “Cháu nghe thấy cô ấy kêu lên: “Làm ơn, làm ơn! Chris, làm ơn dừng lại đi, em yêu anh mà”.
Nhưng người đàn ông đó không những không dừng tay mà còn liên tiếp xả những nhát dao xuống người vợ của mình.
Sau khi đâm chết vợ, ông ta lao ra khỏi nhà, để lại cảnh tượng kinh hoàng trước mắt hai đứa con và cậu bạn đang như nghẹt thở trước màn hình.


Cô bé đáng thương nghẹt thở khi chứng kiến vụ án
Piantedosi bị bắt ngay sau đó khi đang cố chạy trốn khỏi thành phố, ông ta không xa lạ gì với cảnh sát địa phương vì đã từng cướp ngân hàng và đánh cắp máy móc ở cửa hàng rau quả.
Động cơ giết vợ có lẽ bởi bản tính côn đồ, hung ác khi trong cuộc sống gia đình có va chạm.
Ngày 7 - 6 tới, ông ta sẽ hầu tòa vì tội giết người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét