TIẾU LÂM KIM CỔ 116
-Thời
còn "ngăn sông cấm chợ" của "đêm trước đổi mới", được làm ở các trạm
thuế hoặc CSGT rất khó, phải là CÔCC. Sau này bao nhiêu "quan" nhà nước
hình thành nên từ đó?
-Hà hiếp dân lành là một "truyền thống" của các "quan" nhà nước Việt Nam!
-Đây là kết quả đã thành thói quen khó bỏ của việc hà hiếp dân đen?
---------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Không tin nổi vụ chòi
vịt và cột điện
26/04/2016, 06:35 (GMT+7)
Vụ ông chủ quán phở “Xin Chào” chưa kịp lắng, thì dư luận xã hội lại sôi
lên sùng sục trước hai vụ việc.
Không tin nổi vụ chòi vịt và cột điện
Ông Nguyễn Văn Bỉ và nơi cất cái chòi vịt (Ảnh: Lao động)
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Tin bài khác
‘Dân cứ yên tâm ăn cá’ và sự im lặng của cán bộ
'Giám đốc đối ngoại Formosa Hà Tĩnh có phần coi thường người Việt
Nam'
Một cái tặc lưỡi, một tiến sĩ dỏm ra đời
Ai đang 'hành' doanh nghiệp?
Quán phở Xin Chào và 'nỗi oan' đại tá
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/vinh-tuong-dien-hinh-ngo-dong-post154431.html
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Thứ nhất là việc ông Nguyễn Văn Bí, một nông dân có mảnh đất nông nghiệp
chừng 4.000m2, nằm đối diện với trụ sở công an huyện Bình Chánh (thành
phố Hồ Chí Minh). Để tiện cho việc chăn nuôi, ông Bí đã dựng một cái
chòi có diện tích 35m2 trên thửa đất đó làm nơi nhốt vịt. Giá trị vật
liệu để làm cái chòi đó là 600 ngàn đồng.
Ngay lập tức, ông bị đoàn kiểm tra của cả thị trấn lẫn của huyện đến lập
biên bản, cưỡng chế dỡ bỏ, xử phạt 6 triệu đồng. Tưởng vậy là xong,
nhưng ngay sau đó Chủ tịch UBND huyện lại ra quyết định ngừng xử phạt,
để công an huyện ra quyết định khởi tố bị can đối với ông, vì “hành vi
dựng cái lều vịt ấy của bị can Nguyễn Văn Bí gây nguy hiểm cho xã hội,
phá vỡ quy hoạch tổng thể địa phương, xâm phạm đến tình hình trật tự
quản lý đô thị... cần phải xét xử trước pháp luật để giáo dục chung"
(theo kết luận điều tra của CA huyện Bình Chánh).
Thứ hai là vụ cái cột điện cao thế 500kV (trên địa phận xã Tiến Dũng,
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), được xây dựng với thiết kế là chịu được
gió bão cấp 12, nhưng mới gặp cơn lốc chỉ cấp 4, cấp 5 đã đổ chổng
kềnh. Và phơi ra cái chân móng cột chỉ được làm bằng những thanh sắt nhỏ
như chiếc đũa. Người dân xung quanh cột điện đổ bảo rằng cột điện còn
mềm hơn cả thân cây chuối. Bởi những cây chuối mọc ngay cạnh cột điện ấy
chẳng việc gì. Lời nhận xét ấy không phải là không có lý.
Nhưng, điều mờ ám là ngay đêm hôm cái cột điện bị đổ, đã có một chiếc
máy xúc bí mật tiến vào, múc tung hết phần móng cái cột bị đổ đi.
Hai vụ việc, một ở phía Nam, một ở phía Bắc, nhưng có một điểm chung
khiến dư luận lắc đầu, là không tin nổi đó là sự thật. Vụ án cái lều vịt
không chỉ phản ánh trình độ tuyệt vời của nghệ thuật biến một cái bấc
thành một hòn chì của các cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh (một cái lều
vịt được dựng trên đất nông nghiệp của mình mà đến nỗi “gây nguy hiểm
cho xã hội” thì khủng khiếp thật) mà còn ngang nhiên xâm phạm đến quyền
tự do sản xuất, tự do kinh doanh của công dân.
Nếu vụ án này mà được đưa ra xét xử, ông Nguyễn Văn Bí phải nhận án tù,
thì rồi đây sẽ chẳng có người nông dân nào dám làm gì trên đất nông
nghiệp của mình nữa.
Vụ thứ hai nói lên điều gì? Cột điện 500kV là công trình an ninh quốc
gia, nhưng vì sao thiết kế chịu được bão cấp 12 mà chỉ một cơn lốc nhẹ
đã đổ. Và vì sao ngay sau khi đổ, thì móng cột đã bị bí mật múc tung hết
đi? Phải chăng những cột điện này đã bị rút ruột phần móng, đến bây giờ
mới phát lộ ra? Ai là người đã điều máy múc đến múc móng cột điện và
việc múc móng đó có mục đích là phi tang?
Chao ôi, ngày nào cũng phải đọc những thông tin thế này, thì người dân
không giảm sút lòng tin mới là chuyện lạ.
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Vũ Hữu Sự... Đọc thêm tại:
http://nongnghiep.vn/khong-tin-noi-vu-choi-vit-va-cot-dien-post162660.html | NongNghiep.vn
Không tin nổi vụ chòi
vịt và cột điện
26/04/2016, 06:35 (GMT+7)
Vụ ông chủ quán phở “Xin Chào” chưa kịp lắng, thì dư luận xã hội lại sôi
lên sùng sục trước hai vụ việc.
Không tin nổi vụ chòi vịt và cột điện
Ông Nguyễn Văn Bỉ và nơi cất cái chòi vịt (Ảnh: Lao động)
Chia sẻ
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Tin bài khác
‘Dân cứ yên tâm ăn cá’ và sự im lặng của cán bộ
'Giám đốc đối ngoại Formosa Hà Tĩnh có phần coi thường người Việt
Nam'
Một cái tặc lưỡi, một tiến sĩ dỏm ra đời
Ai đang 'hành' doanh nghiệp?
Quán phở Xin Chào và 'nỗi oan' đại tá
Xem thêm
http://nongnghiep.vn/vinh-tuong-dien-hinh-ngo-dong-post154431.html
http://nongnghiep.vn/phan-bon-voi-bien-doi-khi-hau-36-19.html
Thứ nhất là việc ông Nguyễn Văn Bí, một nông dân có mảnh đất nông nghiệp
chừng 4.000m2, nằm đối diện với trụ sở công an huyện Bình Chánh (thành
phố Hồ Chí Minh). Để tiện cho việc chăn nuôi, ông Bí đã dựng một cái
chòi có diện tích 35m2 trên thửa đất đó làm nơi nhốt vịt. Giá trị vật
liệu để làm cái chòi đó là 600 ngàn đồng.
Ngay lập tức, ông bị đoàn kiểm tra của cả thị trấn lẫn của huyện đến lập
biên bản, cưỡng chế dỡ bỏ, xử phạt 6 triệu đồng. Tưởng vậy là xong,
nhưng ngay sau đó Chủ tịch UBND huyện lại ra quyết định ngừng xử phạt,
để công an huyện ra quyết định khởi tố bị can đối với ông, vì “hành vi
dựng cái lều vịt ấy của bị can Nguyễn Văn Bí gây nguy hiểm cho xã hội,
phá vỡ quy hoạch tổng thể địa phương, xâm phạm đến tình hình trật tự
quản lý đô thị... cần phải xét xử trước pháp luật để giáo dục chung"
(theo kết luận điều tra của CA huyện Bình Chánh).
Thứ hai là vụ cái cột điện cao thế 500kV (trên địa phận xã Tiến Dũng,
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), được xây dựng với thiết kế là chịu được
gió bão cấp 12, nhưng mới gặp cơn lốc chỉ cấp 4, cấp 5 đã đổ chổng
kềnh. Và phơi ra cái chân móng cột chỉ được làm bằng những thanh sắt nhỏ
như chiếc đũa. Người dân xung quanh cột điện đổ bảo rằng cột điện còn
mềm hơn cả thân cây chuối. Bởi những cây chuối mọc ngay cạnh cột điện ấy
chẳng việc gì. Lời nhận xét ấy không phải là không có lý.
Nhưng, điều mờ ám là ngay đêm hôm cái cột điện bị đổ, đã có một chiếc
máy xúc bí mật tiến vào, múc tung hết phần móng cái cột bị đổ đi.
Hai vụ việc, một ở phía Nam, một ở phía Bắc, nhưng có một điểm chung
khiến dư luận lắc đầu, là không tin nổi đó là sự thật. Vụ án cái lều vịt
không chỉ phản ánh trình độ tuyệt vời của nghệ thuật biến một cái bấc
thành một hòn chì của các cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh (một cái lều
vịt được dựng trên đất nông nghiệp của mình mà đến nỗi “gây nguy hiểm
cho xã hội” thì khủng khiếp thật) mà còn ngang nhiên xâm phạm đến quyền
tự do sản xuất, tự do kinh doanh của công dân.
Nếu vụ án này mà được đưa ra xét xử, ông Nguyễn Văn Bí phải nhận án tù,
thì rồi đây sẽ chẳng có người nông dân nào dám làm gì trên đất nông
nghiệp của mình nữa.
Vụ thứ hai nói lên điều gì? Cột điện 500kV là công trình an ninh quốc
gia, nhưng vì sao thiết kế chịu được bão cấp 12 mà chỉ một cơn lốc nhẹ
đã đổ. Và vì sao ngay sau khi đổ, thì móng cột đã bị bí mật múc tung hết
đi? Phải chăng những cột điện này đã bị rút ruột phần móng, đến bây giờ
mới phát lộ ra? Ai là người đã điều máy múc đến múc móng cột điện và
việc múc móng đó có mục đích là phi tang?
Chao ôi, ngày nào cũng phải đọc những thông tin thế này, thì người dân
không giảm sút lòng tin mới là chuyện lạ.
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme
Vũ Hữu Sự... Đọc thêm tại:
http://nongnghiep.vn/khong-tin-noi-vu-choi-vit-va-cot-dien-post162660.html | NongNghiep.vn
Chòi vịt của ông Bỉ "không gây nguy hiểm cho xã hội"
(Tin tức thời sự)
-
Chòi vịt của ông Bỉ không gây nguy hiểm cho xã
hội, không cần bản vẽ thiết kế và người dựng nên "không phạm tội".
Ngày 25/4, liên quan đến việc ông
Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi) bị Công an huyện Bình Chánh đề nghị truy tố Vi
phạm các quy định về quản lý nhà ở, Ban Giám đốc Công an TP HCM cho rằng
hành vi của ông này "không cấu thành tội phạm".
Từ
đó, đề nghị rút lại kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối với ông
Bỉ. Lãnh đạo Công an TP HCM cũng xem xét trách nhiệm của những cán bộ
liên quan đến vụ án xuyên suốt quá trình cho đến nay.
|
Ông Bỉ được cho là không phạm tội. |
Người
ký các văn bản tố tụng đối ông Bỉ là nguyên Trưng Công an huyện Bình
Chánh Nguyễn Văn Quý - vừa bị tạm đình chỉ công tác sáng nay trong vụ
truy tố chủ quán cà phê Xin Chào. Người phê chuẩn quyết định khởi tố bị
can đối với ông Bỉ là cựu Viện phó VKSND huyện Bình Chánh Lê Thanh Tòng -
cũng bị tạm đình chỉ công tác trong vụ quán cà phê Xin Chào.
Viện
trưởng VKSND TP HCM Phạm Văn Gòn cho biết, đơn vị này vẫn tiếp tục
nghiên cứu hồ sơ vụ án của ông Bỉ. "Trong trường hợp công an rút quyết
định đề nghị truy tố, chúng tôi vẫn phải thẩm định lại theo đúng quy
trình để xử lý giống như vụ việc của ông Tấn – chủ quán cà phê Xin
Chào", ông Gòn nói.
Trong khi đó, cùng ngày, trả
lời Báo Dân việt, ông Huỳnh Văn Phạm Hồng, Chánh Văn phòng UBND huyện
Bình Chánh cho hay: Nông dân muốn xây chòi vịt thì sẽ nộp đơn xin cấp
phép xây dựng ở Văn phòng UBND huyện, và chòi vịt là công trình tạm thì
không cần bản vẽ của kiến trúc sư.
Cụ thể, ông Hồng
cho biết, nếu muốn dựng chòi vịt thì nông dân phải làm đơn chuyển mục
đích sử dụng đất nông nghiệp (nói chung) thành đất nông nghiệp khác. Sau
đó, nông dân phải làm đơn xin cấp phép xây dựng và nộp cho Văn phòng
tiếp nhận hồ sơ của UBND huyện. Đối với chuồng vịt là công trình tạm,
thô sơ thì nông dân tự vẽ tay, không cần bản vẽ.
“Bình
Chánh có rất nhiều cán bộ bị kỷ luật, mất chức, chuyển công tác vì để
xảy ra tình trạng xây nhà không phép. Chúng tôi vẫn đang quyết liệt kiểm
tra để xử lý” - ông Hồng nói.
Đi theo những người
trực tiếp tham gia xử lý ông Bỉ, người ký các quyết định đình chỉ và
cưỡng chế chòi vịt là Chủ tịch UBND thị trấn Tân Túc - ông Ngô Công Minh
đã chuyển công tác. Hiện ông Minh là cán bộ Ban tiếp dân ở huyện và
không giữ vị trí lãnh đạo Ban. Tương tự, ông Phạm Quang Vinh - Trưởng
Phòng QLĐT cũng không còn làm trưởng phòng mà bị điều chuyển giữ chức
phó giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích Bình Chánh.
|
Trại vịt được nuôi trong khu vườn nhà từng được coi là "gây nguy hiểm" cho xã hội. |
Được
biết, ngày 25/4, Công an TP.HCM tiến hành thẩm định lại hồ sơ, chứng cứ
của Công an huyện Bình Chánh đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Bỉ (48
tuổi) về hành vi vi phạm các quy định về nhà ở. Công an TP.HCM xác định
hành vi của ông này không cấu thành tội phạm, đề nghị rút lại kết luận
điều tra và rút lại đề nghị truy tố.
Theo nội dung
vụ án, ông Bỉ hành nghề mai táng, có anh là liệt sĩ và đang sống với mẹ
già hơn 80 tuổi trong căn nhà do Nhà nước hỗ trợ.
Ông
Bỉ mua 3.600 m2 đất, đứng tên vợ, tại khu phố 3 (thị trấn Tân Túc) sát
khu hành chính gồm UBND, Công an huyện Bình Chánh và khu dân cư đông
đúc. Giữa năm 2015, cần chỗ để vật tư trồng cây và nuôi gia cầm, ông tự ý
xây căn nhà lá gần 100 m2. Sau đó, UBND huyện xử phạt hơn 6 triệu và
buộc tháo dỡ do xây trái phép. Chủ nhà chấp hành quyết định, nộp phạt và
tự tháo dỡ công trình.
Ngày 17/11/2015, ông Bỉ
tiếp tục xây không phép căn nhà rộng 35 m2 với cột cây, vách lá, mái lá.
UBND thị trấn Tân Túc sau đó lập biên bản, UBND huyện Bình Chánh ra
quyết định xử phạt nhưng ông Bỉ không nhận.
Công an
huyện Bình Chánh sau đó gửi công văn đề nghị UBND huyện hủy quyết định
này. Đến ngày 19/1, nơi này ra quyết định khởi tố ông Bỉ vì cho rằng lần
xử phạt hành chính hơn 6 triệu đồng là tiền sự, lần dựng chòi thứ 2 nhỏ
hơn với mục đích tương tự được cho là tái phạm.
Chủ chòi vịt bị truy tố, cột điện mềm hơn thân chuối
(Người Việt)
-
Nếu nhà văn trào phúng Azit Nexin mà còn sống,
hẳn ông sẽ phải bẻ bút giải nghiệp khi đọc những tin tức gần đây trên
báo nước ta.
|
Ông chủ chòi vịt bên hiện trường công trình bị cưỡng chế tháo dỡ ảnh: Dân Việt |
Nói
thì thật đau lòng và có vẻ hơi nhẫn tâm, nhưng thú thật đọc bài viết
“Cái chòi vịt gây “nguy hiểm cho xã hội” trên báo Dân Việt, tuy là một
hoàn cảnh thương tâm và liên quan đến số phận một con người, đáng lẽ
phải rớt nước mắt khóc thương thì trái lại, nhiều người lại bình luận là
“cười không nín được”.
Họ cũng như tôi, cười mà chua xót, bởi cái trình độ vẽ rắn thêm chân, biến hòn bấc thành hòn chì của các cán bộ của chúng ta.
Này
nhé, ông Nguyễn Văn Bỉ, một ông nông dân, trót mua được miếng đất ngay
cạnh trụ sở công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh), nôm na là có thể
gọi là hàng xóm của ông chủ quán phở cà phê “Xin Chào” trứ danh vừa bị
khởi tố hình sự nổi tiếng cả nước mấy ngày gần đây. Ông Bỉ cất trên mảnh
đất này một cái chòi vịt, và kết quả là cũng bị công an huyện Bình
Chánh đề nghi truy tố.
Bài báo cho biết, nội dung
trong kết luận điều tra của CA huyện Bình Chánh về việc ông Nguyễn Văn
Bỉ cất cái chòi vịt mà không xin phép như sau: “Hành vi của bị can gây
nguy hiểm cho xã hội, phá vỡ quy hoạch tổng thể địa phương, xâm phạm đến
tình hình trật tự quản lý đô thị… cần phải xét xử trước pháp luật để
giáo dục chung”.
Chết chửa, ông
nông dân Bỉ chỉ can tội cất 1 cái chòi vịt trên đất của mình mà không
xin phép, đã bị biến thành bị can, hơn thế nữa, hành vi dựng một cái
chòi nuôi nhốt mấy con gia cầm gồm gà, vịt, ngan, ngỗng để chúng khỏi
bay lung tung này đã bị cơ quan công an xem là “gây nguy hiểm cho xã
hội, phá vỡ quy hoạch tổng thể của địa phương”.
Trời
cao đất dày ôi, ông nhà văn trào phúng nổi tiếng thế giới Azit Nexin mà
sống lại, chắc phải bẻ bút vứt đi mà cam tâm giải nghiệp khi đọc được
cái kết luận điều tra đanh thép này. Bài báo còn thống kê, để truy tố
ông Bỉ- chủ đầu tư của cái chòi vịt trị giá 600.000 đồng này, có hàng
chục cán bộ gồm cán bộ và Chủ tịch thị trấn Tân Túc (3 người); cán bộ và
trưởng phòng quản lý đô thị (3 người); cán bộ và Chủ tịch UBND huyện,
Chánh văn phòng UBND huyện; Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát…
Không
biết ở cái huyện Bình Chánh này, các vị cán bộ tham gia truy tố ông Bỉ
có ăn cơm uống nước bình thường như dân không, mà nghĩ ra lắm trò tai
ngược đến thế? Họ nghĩ gì khi ký vào quyết định khởi tố hình sự một ông
bán phở vì chậm xin giấy phép kinh doanh 5 ngày, truy tố 1 ông chủ chòi
vịt khác vì coi đó hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, phá vỡ quy hoạch
địa phương, vì tội dám cất một cái chòi vịt sơ sài trên đất nhà ông?
|
Cây cột điện cao thế 500 Kw ngã chỏng chơ sau cơn giông. |
Trong
khi ấy, tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang), một cái trụ cột điện cao thế
500 Kw to lớn kỳ vĩ vừa bị gió thổi ngã, phơi ra phần móng làm qua quýt
sơ sài với những dây thép bằng cái đũa tre. Mà cư dân mạng cũng thật lắm
chuyện, họ đồn ầm lên là cột điện này bị nông dân cột bò vào, bò thấy
mưa giông bỏ chạy nên kéo đổ cột điện.
Tin đồn làm
cho lãnh đạo tỉnh Bắc Giang lại thêm phần vất vả, đính chính với báo chí
là không phải do bò kéo đâu, do mưa to gió lớn cả thôi. Cơ khổ, bò kéo
thì không phải thật, nhưng tối 24.4, trên một phóng sự phát ở chương
trình thời sự 19h kênh VTV1, một bà nông dân sống gần đó trả lời phóng
viên: “Bảo là cột điện đổ do mưa to gió lớn, nhưng phải gió cấp 12 mới
đổ, chứ gió vừa rồi không mạnh, tôi thấy phi lý”.
Xung
quanh chân cột điện, những cây chuối vẫn chẳng hề hấn gì. Thế chẳng hóa
ra, cột điện cao thế 500 Kw lại mềm hơn cả thân chuối nữa ư? Thế gian
lắm chuyện đảo điên nực cười thật. Được biết, trước đây, khi bàn giao
khi bàn giao công trình, chân cột điện đã từng bị phát hiện sai thiết kế
và đã được yêu cầu sửa lại.
Đấy rồi quý bạn đọc
chờ mà xem, lại hàng núi tiền được dốc ra để sửa chữa, khắc phục hậu quả
do “thiên tai” (ở đây “bị can” đã rõ là ông Trời) gây ra, và chẳng ai
bị mảy may sứt tỷ vẩy trách nhiệm nào. Trong khi một ông chủ chòi vịt,
cất chòi trên đất của ông mà không xin phép chính quyền, thì bị khép vào
hành vi “gây nguy hiểm cho xã hội”.
Hỡi ôi, càng
sống càng được chứng kiến nhiều chuyện cười ra nước mắt thế này, hẳn
cũng là một điều may mắn cho thế hệ của chúng ta.
Chủ đất bị khởi tố vì làm chòi vịt: Tôi đã làm gì sai?
Tâm sự với Zing.vn, người đàn ông 48 tuổi cho rằng mình chỉ dựng chòi để
nuôi vịt, cơ quan chức năng có cần thiết phải xử lý hình sự.
Ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi) cho biết, ông vốn có 2 mảnh đất, một ở
trước cổng trụ sở Công an huyện Bình Chánh và miếng còn lại ở cách đó
khoảng 500 m, có diện tích hơn 3.600 m2.
Thời gian trước, miếng đất phía trong ông Bỉ dựng chòi, nuôi vịt, còn
khu đất trước cổng trụ sở công an trồng cây cảnh. Năm 2015, ông Nguyễn
Văn Tấn (50 tuổi) đến thuê miếng đất của ông Bỉ trước trụ sở công an
huyện để tạo mặt bằng, mở quán cà phê
Xin Chào. Ông Bỉ cũng bứng hết cây cảnh trồng ở đây vào khu đất phía trong.
|
Ông Bỉ bên chòi vịt bị công an khởi tố. Ảnh: K.T. |
Lúc này, do chòi vịt sử dụng lâu đã bị sập nên ông Bỉ dựng lại chòi
mới, có diện tích khoảng 80 m2 để dựng cho vịt ở và đựng vật dụng làm
vườn. Tháng 7/2015, ông Bỉ mua một số cây gỗ cùng mái lá về để dựng chòi
thì chính quyền địa phương vào kiểm tra.
Sau đó, UBND huyện Bình Chánh cho rằng ông Bỉ xây dựng công trình
không phép nên ra quyết định xử phạt hành chính hơn 6 triệu đồng, đồng
thời buộc tháo dỡ chòi vịt vi phạm.
Ông Bỉ chấp hành việc nộp phạt và tự tháo dỡ công trình này. Sau đó,
chủ đất đến UBND thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) xin được cấp giấy
phép xây dựng... chòi vịt. Tuy nhiên, cơ quan này từ chối vì khu đất của
ông Bỉ nằm trong diện đất vườn, không được xây dựng.
Giữa tháng 11/2015, ông Bỉ tiếp tục dựng chòi nhỏ hơn, diện tích
khoảng 35 m2 và vẫn sử dụng cọc gỗ, mái lá. Chính quyền thị trấn Tân Túc
đến kiểm tra, sau đó UBND huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt lần 2.
Cho rằng ông Bỉ cố tình “tái phạm” nên ngày 19/1/2016, Công an huyện
Bình Chánh có quyết định khởi tố bị can với chủ đất. Quyết định khởi tố
do đại tá Nguyễn Văn Quý - Trưởng Công an huyện Bình Chánh ký.
Ngày 17/3 vừa qua, Công an huyện Bình Chánh đã hoàn tất kết luận điều
tra, chuyển cho VKSND huyện Bình Chánh yêu cầu truy tố ông Bỉ về tội Vi
phạm các quy định về nhà ở theo Điều 270 Bộ luật hình sự.
|
Chủ đất rất lo lắng khi biết mình sẽ bị xử lý hình sự. Ảnh: K.T. |
Trước sự việc, ông Bỉ ấm ức cho rằng, đất vườn của mình, dựng chòi lá
để chăn nuôi thì chưa đến mức khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về
nhà ở. "Tôi nuôi vịt để gia đình sử dụng là chính, không buôn bán gì,
đất vườn của tôi không lẽ tôi không được chăn nuôi", chủ đất nói.
Người đàn ông này nói thêm: "Tôi làm ăn đàng hoàng, lương thiện,
trước giờ không vi phạm pháp luật gì. Hơn nữa, gia đình có công với cách
mạng, anh trai tôi là liệt sĩ. Không hiểu vì lý do gì mà từ cái chòi
vịt công an lại yêu cầu xử lý hình sự với tôi. Tôi vướng vào vòng lao lý
đã khổ rồi, còn gây ảnh hưởng xấu đến tương lai 2 con của mình".
Từ lúc biết việc bị đề nghị truy tố, ông Bỉ rất hoang mang, cuộc sống
gia đình xáo trộn, người mẹ hơn 80 tuổi của ông vì quá lo nên lâm bệnh.
Chủ đất mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc. Đồng thời, chính
quyền địa phương tạo điều kiện cho người dân được làm ăn chính đáng
trên mảnh đất của mình.
Trao đổi với
Zing.vn về vụ việc, luật sư Nguyễn Đức Chánh
(Đoàn luật sư TP HCM), nói, cần phải xác định rõ chòi vịt ông Bỉ xây
dựng có phải là nhà ở hay không, và việc làm chòi có phải là xây dựng
nhà trái phép không?.
Theo quy định của pháp luật, xây nhà trái phép là hành vi xây nhà mà
không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cho dù là xây
dựng trên đất thuộc sở hữu của mình. Theo hồ sơ, ông Bỉ từng bị phạt
hành chính cho việc xây chòi vịt rộng 80 m2. Sau đó, người đàn ông này
làm lại chòi mới rộng 35 m2 và tiếp tục bị cơ quan chức năng lập biên
bản rồi chuyển sang khởi tố hình sự.
Luật sư Chánh nêu quan điểm, chòi lá này chỉ là công trình tạm phục
vụ chăn nuôi trong vườn, không thể coi đó là nhà. Vì thế, không có cơ sở
pháp lý để Công an huyện Bình Chánh khởi tố ông Bỉ về hành vi Vi phạm
quy định về nhà ở. Nếu xử lý hình sự thì không đúng và quá nặng với ông
Bỉ.
Trước đó, ông Nguyễn Văn Tấn mở quán cà phê Xin Chào tại khu đất thuê
của ông Bỉ, đối diện trụ sở Công an huyện Bình Chánh cũng bị Công an
huyện Bình Chánh khởi tố về hành vi Kinh doanh trái phép. VKSND cùng cấp
đã ra cáo trạng truy tố. Vụ việc dự kiến sẽ đưa ra tòa cuối tháng 4
tới.
Ngày 23/4, sau khi báo giới lên tiếng, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng
VKSND Tối cao có buổi làm việc với VKSND TP HCM và VKSND huyện Bình
Chánh. Ông Trí kết luận chủ quán cà phê Xin Chào không phạm tội
Kinh doanh trái phép. Viện trưởng VKSND Tối cao yêu cầu VKSND huyện
Bình Chánh ra ngay quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can với ông
Tấn; đồng thời phải công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại (nếu có)
cho ông Tấn.
Trước đó, trao đổi với Zing.vn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn
phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo Chủ tịch
UBND TP HCM đề nghị dừng vụ việc, trả lại hồ sơ để làm rõ trách nhiệm
những người liên quan.
Chủ "chòi vịt" cũng may mắn nhờ may mắn của chủ quán Xin
Chào nhưng may mắn đó có tiếp diễn dẫn đến kết thúc có hậu hay không
còn phải chờ sự vào cuộc quyết liệt của cá nhân và cơ quan có thẩm
quyền.
Vụ án chủ quán Xin Chào đang dần khép lại với kết thúc có hậu khi mà
cơ quan tiến hành tố tụng đã đình chỉ vụ án và xin lỗi công khai đối với
ông Tấn. Thế nhưng, nhìn lại chặng đường ấy mới thấy ông Tấn thật may
mắn.
Sự may mắn
Ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin Chào (ở KP3, thị trấn Tân
Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM) bị khởi tố và truy tố về tội Kinh doanh
trái phép vì đã chậm đăng ký kinh doanh 05 ngày.
Nói gì thì nói cho đến giờ phút hiện tại phải thừa nhận ông chủ quán
Xin Chào đã rất may mắn. Không may mắn sao được khi mà chỉ còn cách ngày
ra vành móng ngựa có dăm bữa, nửa tháng thì ông lại nhận được quyết
định đình chỉ vụ án, đình chỉ khởi tố bị can và được khôi phục mọi quyền
công dân.
Cũng phải có một “phép màu” gì đấy, thì một sự việc tưởng chừng nhỏ
“như cái móng tay” lại bất ngờ nhận được sự quan tâm của đông đảo dư
luận đến vậy. Thậm chí, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc thì chỉ trong chưa đầy một tuần từ một vụ hình sự hóa hành
chính bị can đã được trả tự do. Kết thúc có hậu này đã phần nào lấy lại
niềm tin của người dân vào
pháp luật.
Sẽ là khập khiễng nếu so sánh vụ án của ông Tấn với hai vụ án oan đã
đi vào lịch sử tố tụng – vụ án Nguyễn Thanh Chấn và vụ án Người tù thế
kỷ Huỳnh Văn Nén. Nhưng cũng phải thừa nhận chủ quán Xin Chào đã may mắn
hơn họ rất nhiều khi mà thời gian giải quyết để xác định oan sai là rất
nhanh, rất bứt phá.
Chủ quán Xin Chào đã không phải ngồi một ngày tù nào, thậm chí không
phải lâm vào cảnh tan cửa nát nhà như một số vụ án oan điển hình khác.
Mặc dù, sự “nổi tiếng”, lan tỏa của vụ truy tố chủ quán Xin Chào cũng
không thua kém gì vụ ông Chấn, ông Nén.
Chẳng phải là rất may mắn lắm sao!
Ông chủ "chòi vịt" có may mắn như ông Tấn?
Ông Nguyễn Văn Bỉ (sinh năm 1968) bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công
an huyện Bình Chánh khởi tố điều tra hình sự tội “Vi phạm quy định về
quản lý nhà ở” tại điều 270 Bộ luật Hình sự với hành vi dựng chòi nuôi
vịt.
Cũng giống như ông Tấn, nhiều chuyên gia pháp lý khẳng định việc khởi
tố ông Bỉ có dấu hiệu trái pháp luật. Hành vi xây dựng chòi vịt của ông
Bỉ chưa cấu thành tội phạm. Thế nhưng liệu ông Bỉ có thoát khỏi vòng lao
lý hay không vẫn còn là một dấu hỏi.
Ông Bỉ đã im lặng và dường như đã chấp nhận việc bị khởi tố cho đến
khi nhìn thấy "ánh sáng" từ vụ án của chủ quán Xin Chào. Liệu có ai biết
đến ông Bỉ, đến một số phận pháp lý có thể bị oan nếu như người ta
không biết đến vụ án truy tố chủ quán Xin Chào?
Chủ chòi vịt cũng may mắn nhờ may mắn của chủ quán Xin Chào nhưng may
mắn đó có tiếp diễn dẫn đến kết thúc có hậu hay không còn phải chờ sự
vào cuộc quyết liệt của cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.
“Việc khởi tố hình sự hành vi của ông Nguyễn Văn Bỉ dựng chòi
nuôi vịt là không có căn cứ. Bời vì, việc xây dựng chuồng trại hay nhà
để chăm sóc vườn có chiều cao dưới 4 mét là thuộc dạng nhà tạm. Có 9
loại giấy tờ trong đó có liên quan đến nội dung vụ việc này đã bị bãi bỏ
từ rất lâu rồi.
Theo quy định của pháp luật, xây dựng nhà tạm bằng vật liệu
tre gỗ không phải xin phép,chỉ cần thông báo cho chính quyền sở tại là
hơp lệ. Nếu có vi phạm thì chỉ có thể xử phạt hành chính với tình tiết
tăng nặng.
Hành vi dựng chòi nuôi vịt của ông Bỉ chưa thoả mãn các dấu
hiệu cấu thành tội phạm của pháp luật hình sự. Từ những thông tin báo
chí đã đưa, có thể thấy trong vụ việc này có dấu hiệu của oan sai. Vì
vậy, không có căn cứ để khởi tố hình sự thì cần phải đình chỉ vụ án”.
Luật sư Lê Văn Thiệp – Đoàn luật sư TP. Hà Nội
"Việc khởi tố ông Bỉ theo Điều 270 là không có căn cứ pháp luật.
Hiện trạng diện tích đất hơn 3.000 m2 của vợ ông Bỉ đứng tên chủ quyền
hoàn toàn là đất vườn canh tác trồng cây cảnh, chăn nuôi vịt cải thiện
đời sống. Thực tế hiện nay việc xây chòi, lán bằng vật liệu cây cột gỗ,
lá, trên đất canh tác với mục đích để đựng vật liệu, trông vịt... không
có quy định nào bắt buộc phải xin phép xây dựng cả. Do đó việc lập biên
bản vi phạm hành chính làm căn cứ khởi tố hình sự là
không có căn cứ pháp luật, gây oan sai cho ông Bỉ.
Còn theo Điều 4 khoản 1, điểm K (đoạn 2) quyết định số 68/2010
của UBND TP. Hồ Chí Minh quy định về Cấp giấy phép xây dựng trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì trường hợp xây chòi phục vụ chăn nuôi,
trồng trọt trên đất nông nghiệp của ông Bỉ không phải xin phép.
Chưa kể quyết định xử lý vi phạm hành chính của UBND huyện
Bình Chánh căn cứ xử phạt lại đưa nguyên Nghị định số 121/2013/NĐ - CP
ngày 10/10/2013 của Chính phủ và Thông tư 02/2014/TT - BXD ngày
12/02/2013 vào làm căn cứ xử phạt 6 triệu đồng ông Bỉ. Trong khi đó
không nêu rõ quy định nào về đất nông nghiệp và căn cứ điều khoản vi
phạm nào làm căn cứ xử phạt ông Bỉ".
Luật sư Nguyễn Văn Quynh - Đoàn luật sư TP. Hà Nội
|
Nhất Phiến
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư
toasoan@nguoiduatin.vn .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét